Results 1 to 10 of 1861

Thread: Quán Thơ 1

Hybrid View

  1. #1
    Họ tên
    betraihn
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Nov 2009
    Bài viết
    13
    Rep Power
    34
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by redriver View Post
    Cám ơn những trải lòng của bạn Luốt .Một người có tâm hồn nhạy cảm với thơ như bạn mà sao lại không là khách của Quán thơ nhỉ .Mong được nghe những bài thơ có tên LUỐT nhé .Người làm thơ đọc những dòng này của bạn cảm thấy những cảm xúc của mình dành cho thơ được đền đáp biết bao
    Mình không phải là LUỐT đâu Sông Hồng ơi, mình chỉ là khách yêu thơ nhưng không biết làm thơ. Hôm nay mạo muội post mấy vần "thơ con cóc" hy vọng chủ quán cho phép.

    Lướt là nhẹ, là nhanh là bay bướm
    Lướt trên sàn như điệu nhảy tango
    Lướt trên sóng, môn thể thao mạnh mẽ
    Lướt trên đường trong một giải đua xe.

    Quán bia vỉa hè với món đậu Lướt
    Hàng bán tivi Lướt máy cũ thành new
    Tôi Lướt web xem trang thơ của bạn
    Đọc Lướt hoài nên cũng muốn làm thơ.

  2. #2
    Họ tên
    Nguyễn Bình Minh
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    482
    Rep Power
    81
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by luot View Post
    Mình không phải là LUỐT đâu Sông Hồng ơi, mình chỉ là khách yêu thơ nhưng không biết làm thơ. Hôm nay mạo muội post mấy vần "thơ con cóc" hy vọng chủ quán cho phép.

    Lướt là nhẹ, là nhanh là bay bướm
    Lướt trên sàn như điệu nhảy tango
    Lướt trên sóng, môn thể thao mạnh mẽ
    Lướt trên đường trong một giải đua xe.

    Quán bia vỉa hè với món đậu Lướt
    Hàng bán tivi Lướt máy cũ thành new
    Tôi Lướt web xem trang thơ của bạn
    Đọc Lướt hoài nên cũng muốn làm thơ.
    Đầu tiên thì RV phải xin lỗi bạn LƯỚT đã vì lại nhầm sang LUỐT
    Thế là RV đã mời được bạn L vào quán thơ rồi đó . Chỉ có điều đang lướt toàn những môn thể thao thượng hạng mà lướt sang món đậu nhậu với bia và vào hàng tivi xem lướt lát được thì chỉ có mỗi'' Be trai hn ''làm được thôi nhỉ.Dù sao bạn đã vào quán rồi thì :

    Cứ lướt nhẹ và cứ bay bướm nhé
    Cứ lướt trên sàn , cứ vui vẻ với Tango
    Nhưng RV chỉ yêu cầu- chớ có LƯỚT THƠ
    Và nhất là đừng lướt Thơ với ...món Đậu

    Riêng khả năng làm thơ từ tiếng việt sang tiến anh thì bạn LƯỚT làm tốt nhất đấy.Ở quán thơ bọn mình chưa ai làm được đâuMấy lời dzui dzẻ ,đừng giận RV nghen

  3. #3
    Họ tên
    betraihn
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Nov 2009
    Bài viết
    13
    Rep Power
    34
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by redriver View Post

    Cứ lướt nhẹ và cứ bay bướm nhé
    Cứ lướt trên sàn , cứ vui vẻ với Tango
    Nhưng RV chỉ yêu cầu- chớ có LƯỚT THƠ
    Và nhất là đừng lướt Thơ với ...món Đậu
    Huhu bài thơ đầu tay của Betraihn đã thum thủm mùi ....mắm tôm rồi, sự nghiệp văn chương thơ phú của Lướt dừng lại ở đây mất thôi .

  4. #4
    Họ tên
    Trần Việt Dũng
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    May 2009
    Bài viết
    1,097
    Rep Power
    150
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by luot View Post
    Huhu bài thơ đầu tay của Betraihn đã thum thủm mùi ....mắm tôm rồi, sự nghiệp văn chương thơ phú của Lướt dừng lại ở đây mất thôi .
    Chân dép lốp còn lên tàu vũ trụ,
    Thơ phong lưu từ vị... mắm tôm!
    Nếu chiều chiều trong lúc nhậu món... thơm
    Bác vẫn lướt thơ, ấy nhà thơ chính hiệu!
    Anh như loài tằm nhỏ
    Một đời dệt tơ quanh!





  5. #5
    Họ tên
    TTT
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Nov 2009
    Bài viết
    189
    Rep Power
    51
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by Hanoian View Post
    Chân dép lốp còn lên tàu vũ trụ,
    Thơ phong lưu từ vị... mắm tôm!
    Nếu chiều chiều trong lúc nhậu món... thơm
    Bác vẫn lướt thơ, ấy nhà thơ chính hiệu!
    Thơ của bác chưa hay cũng chưa điệu
    Nhưng thật dậy mùi của đậu với bia
    Nghe trong gió có cả tiếng bô xe
    và tiếng sóng trong nhưng lần nâng lên đặt xuống

    Thơ của bác đọc xong là muốn uống
    Rồi gật gù chếnh choáng nhẩy Tango
    Vừa lả lướt vừa cho ra những vần thơ
    Vừa nghĩ cách biến đồ secondhand thành mới

    Thơ của bác Ôi! thật là diệu vợi
    Lướt từ nhà , ra quán tới trường đua
    Rồi lướt sàn , lướt web chẳng chịu thua
    Bái phục bác - Đúng nhà thơ chính hiệu.

    Nhóc adua theo HN thôi đấy nhá , đứng có ném đá Nhóc nhá.
    Take it easy. Let's simplify the life

  6. #6
    Họ tên
    Nguyễn Bình Minh
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    482
    Rep Power
    81
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by Nhoc4ever View Post
    Thơ của bác chưa hay cũng chưa điệu
    Nhưng thật dậy mùi của đậu với bia
    Nghe trong gió có cả tiếng bô xe
    và tiếng sóng trong nhưng lần nâng lên đặt xuống

    Thơ của bác đọc xong là muốn uống
    Rồi gật gù chếnh choáng nhẩy Tango
    Vừa lả lướt vừa cho ra những vần thơ
    Vừa nghĩ cách biến đồ secondhand thành mới

    Thơ của bác Ôi! thật là diệu vợi
    Lướt từ nhà , ra quán tới trường đua
    Rồi lướt sàn , lướt web chẳng chịu thua
    Bái phục bác - Đúng nhà thơ chính hiệu.

    Nhóc adua theo HN thôi đấy nhá , đứng có ném đá Nhóc nhá.
    Giỏi quá ta ,Bái phục đại ca NHOC đó .Mà không ném đá đâu chỉ'' hun'' một cái thui à

  7. #7
    Họ tên
    Nguyễn Bình Minh
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    482
    Rep Power
    81
    Cảm ơn / Thích

    Default

    BIỂN VÀ EM

    Anh muốn làm con tàu đưa em về với biển
    Rồi thả neo giữa lớp sóng ngoài khơi
    Để được suốt ngày nghe em gọi''Anh ơi''
    Và được ôm em trong vòng tay che trở

    Anh muốn làm con tàu đưa em về bến đỗ
    Nơi cho ta những cảm giác yên bình
    Nơi cho ta ngồi ngắm biển đêm thanh
    Không sợ hãi trước bao la biển lớn

    Anh muốn làm con tàu xông pha trên biển rộng
    Và hiên ngang trong những đợt sóng trào
    Để đưa em đi bất cứ nơi nào
    Dù bến đỗ yên bình hay trong thét gào biển động

    Anh muốn làm con tàu ngay cả trong cuộc sống
    Hát cho em nghe bằng tiếng sóng trong tim
    Để khi em có xa cách biển ngày đêm
    Vẫn nghe được tiếng lòng mình đang hát

  8. #8
    Họ tên
    Nguyễn Bình Minh
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    482
    Rep Power
    81
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by Hanoian View Post
    Chân dép lốp còn lên tàu vũ trụ,
    Thơ phong lưu từ vị... mắm tôm!
    Nếu chiều chiều trong lúc nhậu món... thơm
    Bác vẫn lướt thơ, ấy nhà thơ chính hiệu!
    Nghe HN quảng cáo như vậy là các bà bán mắm tôm khoái à nghen. Mà như vậy thì trước khi làm thơ ta phải nhậu chút cho nó thơm miệng , cho thơ dậy mùi ha

  9. #9
    Họ tên
    Nguyễn Bình Minh
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    482
    Rep Power
    81
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by luot View Post
    Huhu bài thơ đầu tay của Betraihn đã thum thủm mùi ....mắm tôm rồi, sự nghiệp văn chương thơ phú của Lướt dừng lại ở đây mất thôi .
    Đâu có , đâu có, RV cũng thích ăn mắm tôm mừ.Thơm chứ , sao lại thum thủmLà RV nói đừng có lướt thơ cùng đậu thui mà

  10. #10
    Họ tên
    Nguyễn Sơn Tùng
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Jul 2009
    Bài viết
    357
    Rep Power
    70
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by redriver View Post
    Đâu có , đâu có, RV cũng thích ăn mắm tôm mừ.Thơm chứ , sao lại thum thủmLà RV nói đừng có lướt thơ cùng đậu thui mà
    Mình cũng thích mắm tôm đấy nhé.Vậy nhà thơ chính hiệu là biết nhậu món thơm trước khi làm thơ phải không . Vậy mình cũng chính hiệu rồi

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đang xem chủ đề này. (0 Thành viên và 1 Khách viếng thăm)

Tags for this Thread

Đánh dấu

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •