Quote Originally Posted by luuha1984 View Post
VĐV Mạnh Cường và Minh Hằng đã cố gắng hết mình và đoạt giải cao hạng C Latin, mặc kệ có lời xì xào về độ tuổi, tôi nghĩ rằng họ đã tập luyện, lao động cật lực để có thể gặt hái được vinh quang như ngày hôm nay là một điều vô cùng xứng đáng. Có ai dám hết mình vì niềm đam mê bộ môn khiêu vũ thể thao này như họ chưa?


Nhân đây, nếu bạn nào có chụp được ảnh hôm 30/4 của đôi Mạnh Cường - Minh Hằng thì cho tôi xin vài kiểu nhé!
Xin cảm ơn!
Mình có mấy lời phản biện về ý kiến của bạn Hà, mong bạn tiếp nhận nó trên tinh thần xây dựng:
Nếu nói về niềm đam mê khiêu vũ, mình dám chắc có không thiếu người có niềm đam mê như họ, thậm chí là chưa biết người nào hơn người nào đâu. Còn tại sao những người ít nhất có niềm đam mê như họ lại không thể tập luyện, lao động cật lực như họ thì lại là cả 1 câu chuyện khác. Có rất nhiều vấn đề trong cuộc sống khiến nhiều người không thể hết mình vì khiêu vũ được. Trong trường hợp này chỉ có thể nói họ có điều kiện luyện tập tốt hơn người khác mà thôi.
Một cuộc thi đấu có công bằng hay không phụ thuộc vào người chơi có tuân thủ luật chơi hay không, chứ không thể nói người chơi lao động cật lực hơn thì người đó xứng đáng giành giải được. Như vậy, họ không tuân thủ luật chơi để giành lợi thế hơn người chơi khác thì tất nhiên, đó không phải là một cuộc thi công bằng rồi.
Có người hỏi thông tin đó đúng hay không, xin lưu ý luôn 1 việc: bạn Hà viết những dòng này như thể bạn ấy khá thân thiết với Cường - Hằng, nhưng không có một lời nào phản đối, gián tiếp công nhận điều này, thiết tưởng không cần phải bàn cãi gì về thông tin đó nữa.