
Originally Posted by
Ướt mi
Cứ mỗi lần đọc điều lệ các giải khiêu vũ là Ướt Mi là tủm tỉm cười.
Cặp như nhà Ướt Mi chắc chẳng bao giờ đạt tiêu chuẩn về nhóm tuổi thi đấu nên chả bao giờ tham gia được giải giẩm nào. Ông xã thì đang tuổi trung niên rồi, còn Ướt Mi thì cả chục năm nữa vẫn là thanh niên.
Qua đấy cũng có thể thấy các điều lệ chưa thấu tình đạt lý. Có điều đó vì dường như các giải chỉ sửa địa điểm thi đấu còn nội dung copy nguyên xi nhau mà Ban tổ chức chả bao giờ bỏ ra 15-20 phút đọc lại và cân nhắc xem có điều gì cần thay đổi cho hợp lý hơn theo tình hình thực tế không? Thậm chí có những cái sai tồn tại vài năm trời từ giải này qua giải nọ như chúng ta từng thấy! Điều đó dẫn đến hầu như năm nào cũng có vi phạm điều lệ vì điều lệ bất cập, BTC đôi khi có biết nhưng thay vì thay đổi điều lệ cho khả thi hơn thì lại chọn giải pháp lờ các sai phạm đi, tạo ra một thói quen xấu cho VĐV là thiếu trung thực vì không tôn trọng luật lệ. Còn những người trung thực thì đôi khi phải chịu thiệt.
Giải Bình Định năm nay là một trong số ít giải có quy định về nhóm tuổi khá thấu tình đạt lý. Vợ chồng nhà Ướt Mi hoàn toàn có thể tham dự được mà! HN thích quy định của giải này, tiếc vì chưa có bạn thi đấu cùng nên không thể tham dự.
Anh như loài tằm nhỏ
Một đời dệt tơ quanh!
Đánh dấu