
Originally Posted by
DOG
Cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn DOG.
Thật ra trong suốt thời gian trước và sau cuộc thi, HN có nghe một số lời xì xào về tuổi của cặp VĐV này, trò chuyện với một thành viên của ban tổ chức thì được cho biết Mạnh Cường đăng ký dự thi với năm sinh 1974, như thế anh ấy năm nay đã 36-37 tuổi, đủ tư cách tuổi để tham dự sự kiện nói trên, thậm chí còn đủ tuổi cho sự kiện này từ năm ngoái, tại cuộc thi Khánh Hòa, nơi cũng xuất hiện nhiều dị nghị về tuổi dự thi của họ.
Thật hư, đúng sai như thế nào chắc BTC biết, 2 VĐV nói trên, cơ quan chủ quản của họ và... trời biết, đất biết! HN không phải là một ai trong số các vị đó nên không thể trả lời và kết luận đúng sai được, chỉ đưa tin theo kết quả thi đấu đã xảy ra mà tôi may mắn được chứng kiến thôi.
Vẫn biết trung thực trong thể thao là yêu cầu đầu tiên mà bất kỳ một VĐV nào khi thi đấu cũng phải tuyên thệ, 2 VĐV trên cũng không thể là ngoại lệ. Và dù sao thì cũng không có một khiếu nại chính thức nào từ các cặp thi đấu trong giải hôm đó (về cặp nhảy này và một cặp khác cũng có dư luận là "lấy giải của cha anh..."), ban tổ chức sự kiện có lẽ vì thế cũng đã không có một cuộc điều tra chính thức nào, nên chúng ta cũng không nên nghi ngờ oan cho họ, trừ khi các bạn có các thông tin chính xác quanh câu chuyện nói trên.
Với cá nhân HN, đây là một giải để lại nhiều cảm xúc đẹp về nhiều mặt từ góc độ người thưởng thức có hiểu biết nhất định và rất đam mê. Vụ việc bạn nêu (nếu đúng) là hạt sạn mà BTC đãi không kỹ và là vấn đề của những người liên quan, không phải của HN; HN không muốn để nó làm ảnh hưởng dư âm đẹp còn lại về giải trong ký ức của mình.
Last edited by Hanoian; May 3rd, 2010 at 11:34 AM.
Anh như loài tằm nhỏ
Một đời dệt tơ quanh!
Đánh dấu