hì hì..thế là có người gãi ngay chỗ ngứa rồi ^^ e cũng thấy nhức lưng nên đi khám bác sĩ thì được Ngài ấy phán ngay 1 câu: "gai đôi cột sống S2 bẩm sinh rồi pé ơi" hĩhix..tiếc là e rất đam mê cái môn này mới chết, dự định là tập cho giảm cân và bít khiêu vũ nhưng mà tình hình là thầy cô khuyến khích thi đấu vì còn nhỏ tuổi (e 93), có triển vọng, nhưng mà ngặt 1 phát là tập free-style đu đẩy đau quá k chịu nổi T.T nhưng công nhận là tập cái này có đỡ cứng cột sống thật, bây giờ nghỉ có vài tháng thi đại học mà nó cứ đau âm ỉ mãi, làm e cũng ngại đi tập.hix, nên bây giờ cái ngón chân cái nó cũng tê tê, chỉ sợ bị chèn dây thần kinh thì toi

mà chơi DS wan trọng nhất là ngón chân cái chịu lực mới khổ..hixhix
Đánh dấu