PDA

View Full Version : Hội Forum HCMC - lầu 2



Pages : 1 2 3 [4] 5

mrga
January 18th, 2012, 02:28 PM
Dọa gì... cứ nhìn bác Chali lúc trẻ nặng 80kg, sau những năm có vợ, người gầy đét thế kia là chứng minh được rồi. Tớ khi độc thân cao 1,7m, lấy vợ ít năm còn có 1,5m, bị vợ nó đè đầu đè cổ mãi nên mới lùn xuống vây đó.

Thêm câu chuyên bác Nguyễn ngọc Ngạn kể nữa này:

Có một cậu bé bị MÙ BẨM SINH, năm mới mười mấy tuổi cứ đòi lấy vợ.

Bố nó bảo con còn bé, lại MÙ LOÀ thế này lấy vợ làm gì cho nó khổ.

Nó trả lời, con nghe anh GÀ ở kế bên nhà đâu có lớn hơn con mấy đâu, anh GÀ cũng đòi lấy vợ hoài. Bố anh ấy bảo với mẹ anh ấy, bà cứ cưới vợ cho nó đi ĐỂ NÓ SÁNG CON MẮT RA.:blush: ngại nghê con đã đòi lấy vợ đâu nek con mới giỡn tí thế mà mấy cô mấy bác cứ làm con rợn hết cả lên. Mà không biết bác Chali và bác xucxich69 lấy vợ ở đâu thế nhỉ để con biết mà còn tránh. Dưới con chị em phụ nữ khéo lắm anh nào lấy vợ ở vùng nhà con cũng to, khỏe, đẹp trai ra không ak còn giỏi giang hơn nữa. :clown:

mrga
January 18th, 2012, 02:32 PM
Thì ra bác có 1m50 là vì vậy. Thấy tóc bác dạo này cũng hơi bị thưa, không biết vì sao nên nông nỗi này vậy hả bác?Không biết bác xucxich69 có bị vợ cạo đầu nhổ tóc không nhỉ? có thì nói nhỏ con biết nha sau này lấy vợ con cạo đầu trước để không bị mọi người phát hiện là bị vợ cạo đầu :happy69:

trucbinh
January 18th, 2012, 03:43 PM
Không biết bác xucxich69 có bị vợ cạo đầu nhổ tóc không nhỉ? có thì nói nhỏ con biết nha sau này lấy vợ con cạo đầu trước để không bị mọi người phát hiện là bị vợ cạo đầu :happy69:
Ủa mà mga đổi thành tuoi 20 rồi sao giờ vẫn còn thấy mga xuất hiện cm vậy?:happy69:

xucxich69
January 18th, 2012, 03:59 PM
Nhưng k hiểu sao đàn ông biết khổ mà cứ thích khổ hoài, bằng chứng là họ thích năm thê bẩy thiếp đó thoai.... Nếu k được chính danh thì lại thích lấy thêm vợ chui nhủi....
Thế nên người ta mới nói đời là bể khổ bác ạ. Thơ, nhạc thấy cũng toàn đau khổ. Trời sinh ra đàn ông để nghiện chuyện cay đắng, đau khổ. Này nhé, cafe đắng NGHIỆN (chả ông nào nghiện bánh kẹo ngọt cả), Rượu, ớt cay xé môi xé lưỡi cũng NGHIỆN, không có ăn uống nó cũng buồn miệng. Biết lấy vợ là sống chung với mỗi một người đàn bà mấy chục năm, khổ lắm, nhưng không có đêm nằm một mình cũng buồn nên đành chấp nhận khổ cho nó vui bác ạ.

xucxich69
January 18th, 2012, 04:03 PM
Gầy Thầy đủ thứ đó bác ạ. Các "iem" xinh xỉnh xình xinh ngưỡng mộ Chali lắm đó. Ncxn và Tuoi20 tức Mr.gà còn phải học kinh nghiệm Chali nhiều dù "đẹp dzai" hơn. Chali nhảy giỏi, hát, lại galant nữa nên hơi "nhiều vốn" đó.
Vâng, bác nói chuẩn không cần chỉnh, Từ khi bác Chali gia nhập hội, em buồn và tủi thân lắm.

xucxich69
January 18th, 2012, 04:10 PM
Thì ra bác có 1m50 là vì vậy. Thấy tóc bác dạo này cũng hơi bị thưa, không biết vì sao nên nông nỗi này vậy hả bác?
Em xin đính chính ạ. Em chỉ lùn xuống sau khi lấy vợ thôi, tóc em vẫn đủ vì em kính trọng vợ lắm. Đi chơi hay đi nhậu về khuya em không dám nhìn thẳng vào mặt vợ, chỉ dám đi giật lùi... vợ em chỉ túm được mỗi tóc gáy của em thôi nên lâu ngày tóc em nó bị quăn tít, chả bù mấy ông bạn đồng nghiệp ngày xưa ỷ mình là võ sư, đi chơi đi nhậu về khuya cứ hiên ngang kiêu hãnh như nhảy Pasodoble vào nhà bị vợ nó nắm tóc mãi nên giờ ông nào giờ cũng sói trán.

xucxich69
January 18th, 2012, 04:18 PM
:blush: ngại nghê con đã đòi lấy vợ đâu nek con mới giỡn tí thế mà mấy cô mấy bác cứ làm con rợn hết cả lên. Mà không biết bác Chali và bác xucxich69 lấy vợ ở đâu thế nhỉ để con biết mà còn tránh. Dưới con chị em phụ nữ khéo lắm anh nào lấy vợ ở vùng nhà con cũng to, khỏe, đẹp trai ra không ak còn giỏi giang hơn nữa. :clown:
Chỉ TO lúc mới lấy thôi...

xucxich69
January 18th, 2012, 04:25 PM
:blush: ngại nghê con đã đòi lấy vợ đâu nek con mới giỡn tí thế mà mấy cô mấy bác cứ làm con rợn hết cả lên. Mà không biết bác Chali và bác xucxich69 lấy vợ ở đâu thế nhỉ để con biết mà còn tránh. Dưới con chị em phụ nữ khéo lắm anh nào lấy vợ ở vùng nhà con cũng to, khỏe, đẹp trai ra không ak còn giỏi giang hơn nữa. :clown:
Con lấy vợ gốc gác ở đâu rồi thì cũng khổ như nhau thôi vì đàn bà quê ở đâu thì họ cũng không cho mình tung tăng nhảy nhót đâu, khổ lắm. Nên đã thèm lấy vợ thì kệ, quê đâu cũng được. Tuy nhiên nếu quen bạn gái, nên hỏi trước quê em ở đâu? nếu cô ấy trả lời quê em ở Định Quán (nằm trên đường đi Đà Lạt) thì nên tránh vì ở đó có một địa danh là ĐÁ CHỒNG, thì nên tránh. Lấy vợ về mà ngày nào nó cũng ĐÁ mình thì chịu sao nổi.

chali
January 18th, 2012, 04:39 PM
......
................
Từ khi pa post bài viết về sự hớ hênh của KT, con thực sự đã có cái nhìn khác về pa và nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ comment về chuyện của các bậc "cha chú" nữa...nhưng thấy cái comment này của pa lại ngứa miệng rồi, dẫu có bị Má "xả" cho 1 trận nữa cũng phải nói, vì ai chẳng có quyền...xả :)):

Nếu khuyên em Gà nhà mình, bản thân con tôn thờ chủ nghĩa đọc thân còn không dám cất lời đây, vì cũng không biết mih có làm đc không mà khuyên? Nghe pa nói thì dường như pa có thể hối hận vì quyết định của mình khi "chui vào trong lồng"? Đúng là Pa Má là 1 cặp trời sinh, rất giống nhau ở 1 điểm: chỉ biết khuyên nguơi khác nhưng quên mất rằng:

1. Khi ở thời điểm của họ, mình có làm như vậy không?
2. Có 1 câu nói rất hay: "Nếu cho tôi quay trở lại quá khứ, tôi vẫn quyết định làm vậy, vì cho dù sai hay đúng, nó cũng sẽ cho tôi nhiều bài học để bản thân tôi NGỘ ra, để tôi đc là con người trưởng thành của ngày hôm nay"...

Thân: con nietban
Một bài viết mang tính hài hước-Just for Laughs!-nhưng con đã đi quá xa trong sự suy nghĩ của mình.
Có nhiều chuyện Papa mong muốn con có sự suy nghĩ xa hơn một tí-một tí thôi-và đôi khi có những chuyện chỉ mong con nhìn vào thực tế-chỉ là trước mắt thôi-nhưng điều xảy ra là ngược lại.
Năm hết tết đến, hãy bỏ lại những gì mà mình chưa vừa ý sang một bên, hãy tận hưởng không khí rộn ràng của những ngày cận tết.
Chúc con vui thật nhiều.

Tran Hoi
January 18th, 2012, 05:03 PM
Thế nên người ta mới nói đời là bể khổ bác ạ. Thơ, nhạc thấy cũng toàn đau khổ. Trời sinh ra đàn ông để nghiện chuyện cay đắng, đau khổ. Này nhé, cafe đắng NGHIỆN (chả ông nào nghiện bánh kẹo ngọt cả), Rượu, ớt cay xé môi xé lưỡi cũng NGHIỆN, không có ăn uống nó cũng buồn miệng. Biết lấy vợ là sống chung với mỗi một người đàn bà mấy chục năm, khổ lắm, nhưng không có đêm nằm một mình cũng buồn nên đành chấp nhận khổ cho nó vui bác ạ.
Hì hì, vậy chớ pn có đắng cay hôn bác?

Phoenix HCMC
January 18th, 2012, 10:27 PM
@Ncxn : Chiều nay em Giang xinh xỉnh xình xinh thỏ thẻ tâm sự là đồng hương Bình định với ncxn. Ngày mai em ấy cũng về quê. Dường như mai Ncxn cũng vậy. Cả 2 có đi chung chuyến tàu xe không đấy ?;));));))

@mem : Còn vài ngày tranh thủ "8" nốt đi vì Tết là mọi người lười lên Forum lắm. Chỉ muốn xong hết việc để nghỉ . Ơ mà mùng mấy có chợ hoa vậy các mem ?

mrga
January 19th, 2012, 12:26 AM
Con lấy vợ gốc gác ở đâu rồi thì cũng khổ như nhau thôi vì đàn bà quê ở đâu thì họ cũng không cho mình tung tăng nhảy nhót đâu, khổ lắm. Nên đã thèm lấy vợ thì kệ, quê đâu cũng được. Tuy nhiên nếu quen bạn gái, nên hỏi trước quê em ở đâu? nếu cô ấy trả lời quê em ở Định Quán (nằm trên đường đi Đà Lạt) thì nên tránh vì ở đó có một địa danh là ĐÁ CHỒNG, thì nên tránh. Lấy vợ về mà ngày nào nó cũng ĐÁ mình thì chịu sao nổi.Công nhận bác xucxich69 biết nhiều nơi đi nhiều chỗ thiệt đó, con cũng biết Định quán, ở đó thế nào rùi đúng là nên tránh bác nhỉ. :hi:

mrga
January 19th, 2012, 12:33 AM
Ủa mà mga đổi thành tuoi 20 rồi sao giờ vẫn còn thấy mga xuất hiện cm vậy?:happy69:ak ngựa quen đường cũ chị ak :crazy:

xucxich69
January 19th, 2012, 12:40 AM
Hì hì, vậy chớ pn có đắng cay hôn bác?
Dạ xin thưa với bác từ khi biết khiêu vũ đến giờ em chả bao giờ có PN nên không biết cái PN đó nó như thế nào, vì chưa được nếm nên không biết nó đắng, cay hay ngọt. Cái này chắc em phải nhờ bác Chali trả lời giúp. Nói nhỏ với bác, đừng để ai nghe, bác Chali gầy hơn em, xấu giai hơn em nhiều mà sao bác ấy có nhiều PN quá làm em cũng phát thèm. Nghe nói bác Chali hồi xưa mới học hết lớp một, bác ấy chỉ biết làm toán CỘNG, chưa biết làm toán CHIA nên em chẳng chia được của bác ấy PN nào.

xucxich69
January 19th, 2012, 01:00 AM
Nhưng k hiểu sao đàn ông biết khổ mà cứ thích khổ hoài, bằng chứng là họ thích năm thê bẩy thiếp đó thoai.... Nếu k được chính danh thì lại thích lấy thêm vợ chui nhủi....
Em xin được nói thêm, đàn ông thích năm thê bảy thiếp là vì họ CHƯA có, họ tưởng có là sướng vì những phụ nữ chưa phải là vợ mình nên mình không đụng được vào họ nên thấy họ hấp dẫn quá đì. Trong dân gian đã có bài vè MỘT VỢ THÌ NẰM GIƯỜNG LÈO, HAI VỢ THÌ NẰM CHÈO QUEO, BA VỢ THÌ XUỐNG CHUỒNG HEO (LỢN) MÀ NẰM. Mấy anh đánh bom cảm tử hình như anh nào cũng có 4 vợ rồi. Thà chết sướng hơn.

xucxich69
January 19th, 2012, 01:02 AM
Nhân nói đến CHUỒNG HEO em đố các bác con HEO và con LỢN khác nhau chỗ nào???
Chiều nay đi dự tổng kết bên TTTDTT quốc phòng 2 em bị đố câu này, không trả lời được em phải uống thiếu điều xuống chuồng heo nằm luôn. Các bác trả lời giúp em với.

mrga
January 19th, 2012, 09:11 AM
Nhân nói đến CHUỒNG HEO em đố các bác con HEO và con LỢN khác nhau chỗ nào???
Con heo sống ở miền nam còn con lợn sống ở miền bắc bác ak :-b

tcuongtsn
January 19th, 2012, 09:26 AM
ak ngựa quen đường cũ chị ak :crazy:
Hôm qua ,Mr Ga có hỏi anh là em lấy nick tuổi 20 có ok không .Anh nói ,nick đó trẻ và rất boy .Mr Ga nói em là đàn ông ,chứ không phải boy (thích chữ mr hơn ) .Thế là quay lại với mr GA (quý ông Ga ) .:)

tcuongtsn
January 19th, 2012, 09:32 AM
Con lấy vợ gốc gác ở đâu rồi thì cũng khổ như nhau thôi vì đàn bà quê ở đâu thì họ cũng không cho mình tung tăng nhảy nhót đâu, khổ lắm. Nên đã thèm lấy vợ thì kệ, quê đâu cũng được. Tuy nhiên nếu quen bạn gái, nên hỏi trước quê em ở đâu? nếu cô ấy trả lời quê em ở Định Quán (nằm trên đường đi Đà Lạt) thì nên tránh vì ở đó có một địa danh là ĐÁ CHỒNG, thì nên tránh. Lấy vợ về mà ngày nào nó cũng ĐÁ mình thì chịu sao nổi.
Mr Ga lấy vợ yêu tiên số 1 là sài gòn ,number 2 thì là biên hoà bác Xucxich ạ .Vì chỉ có hai nơi đó có nhiều sàn khiêu vũ ,đúng không mr Ga ?;))

mrga
January 19th, 2012, 09:39 AM
Mr Ga lấy vợ yêu tiên số 1 là sài gòn ,number 2 thì là biên hoà bác Xucxich ạ .Vì chỉ có hai nơi đó có nhiều sàn khiêu vũ ,đúng không mr Ga ?;))Lộn rồi anh Cường số ưu tiên số 1 là Biên Hòa số 2 không nghĩ tới đâu anh Cường :haha:

tcuongtsn
January 19th, 2012, 09:54 AM
Thì anh vẫn biết là vậy ,không lộn đâu Ga ơi .Anh phải đi vòng vèo nghi binh như vậy .Lúc em đưa thiệp hồng ,mọi người mới giật mình phục tài của em(tuổi trẻ tài cao mà ,thế hệ của anh thua xa ẻm rồi ) :DMà biên hoà với sai gòn thì cũng vậy anh em với nhau mà ,đúng không ;))

mrga
January 19th, 2012, 09:58 AM
Thì anh vẫn biết là vậy ,không lộn đâu Ga ơi .Anh phải đi vòng vèo nghi binh như vậy .Lúc em đưa thiệp hồng ,mọi người mới giật mình phục tài của em(tuổi trẻ tài cao mà ,thế hệ của anh thua xa ẻm rồi ) :DMà biên hoà với sai gòn thì cũng vậy anh em với nhau mà ,đúng không ;))Có tài gì đâu anh chuyện tình cảm người tài giỏi cũng như người khù khờ ý mà nó đến là nó đến thôi.:crazy:

chali
January 19th, 2012, 12:51 PM
Dạ xin thưa với bác từ khi biết khiêu vũ đến giờ em chả bao giờ có PN nên không biết cái PN đó nó như thế nào, vì chưa được nếm nên không biết nó đắng, cay hay ngọt. Cái này chắc em phải nhờ bác Chali trả lời giúp. Nói nhỏ với bác, đừng để ai nghe, bác Chali gầy hơn em, xấu giai hơn em nhiều mà sao bác ấy có nhiều PN quá làm em cũng phát thèm. Nghe nói bác Chali hồi xưa mới học hết lớp một, bác ấy chỉ biết làm toán CỘNG, chưa biết làm toán CHIA nên em chẳng chia được của bác ấy PN nào.

Vừa ló đầu vào diễn đàn là bị anh xucxich (bạn bác Tran Hoi) ném đá dữ quá! Viết vội vài hàng rồi còn đi tìm chỗ núp kẻo u đầu, u trán thì rõ khổ trong mấy ngày xuân.

Anh bạn biết một mà chưa biết mười: Chali hồi xưa cũng đẹp trai lắm chứ bộ (giờ thì...đỡ nhiều rồi) :happy69:. Cũng chỉ bởi tại vì mấy cái mùa xuân nó đến nhanh quá, không níu kéo lại được. Cũng chỉ bởi tại vì... như thế nên Chali sợ mùa xuân nó đến dữ lắm, cái này mấy chị em cũng sợ ah nghe !!!?.

Hồi xưa học lớp một mà Chali làm toán CỘNG còn sai tới, sai lui đấy anh bạn ạ. Cô giáo gọi đứng lên trả lời 5+5 là bằng mấy? Vội vàng đưa hai bàn tay ra đếm nhưng nào cô giáo có cho, bắt thọc hai tay vào túi quần. Lần một hồi, Chali trả lời 5+5 bằng 11. Đúng quá đi chứ !!! vậy mà cô vẫn cho "0" điểm. Tức thật! (cho đến giờ nghĩ lại vẫn còn tức.)

Thôi nhé! Anh bạn đừng cầm đá chọi iem, để iem còn ló mặt ra đường mà du xuân với thiên hạ nhé.
Chúc anh bạn ước gì được nấy.

mrga
January 19th, 2012, 01:04 PM
Vừa ló đầu vào diễn đàn là bị anh xucxich (bạn bác Tran Hoi) ném đá dữ quá! Viết vội vài hàng rồi còn đi tìm chỗ núp kẻo u đầu, u trán thì rõ khổ trong mấy ngày xuân.

Anh bạn biết một mà chưa biết mười: Chali hồi xưa cũng đẹp trai lắm chứ bộ (giờ thì...đỡ nhiều rồi) :happy69:. Cũng chỉ bởi tại vì mấy cái mùa xuân nó đến nhanh quá, không níu kéo lại được. Cũng chỉ bởi tại vì... như thế nên Chali sợ mùa xuân nó đến dữ lắm, cái này mấy chị em cũng sợ ah nghe !!!?.

Hồi xưa học lớp một mà Chali làm toán CỘNG còn sai tới, sai lui đấy anh bạn ạ. Cô giáo gọi đứng lên trả lời 5+5 là bằng mấy? Vội vàng đưa hai bàn tay ra đếm nhưng nào cô giáo có cho, bắt thọc hai tay vào túi quần. Lần một hồi, Chali trả lời 5+5 bằng 11. Đúng quá đi chứ !!! vậy mà cô vẫn cho "0" điểm. Tức thật! (cho đến giờ nghĩ lại vẫn còn tức.)

Thôi nhé! Anh bạn đừng cầm đá chọi iem, để iem còn ló mặt ra đường mà du xuân với thiên hạ nhé.
Chúc anh bạn ước gì được nấy.Bác Chali sao bác bỏ tay vào túi quần mà đếm 5+5=11 được vậy bác? con nghĩ mai mà không hiểu tại sao nek :-/

tcuongtsn
January 19th, 2012, 01:23 PM
Uh ,sao em nói em là đàn ông chứ không phải chàng trai .Đàn ông không biết số 11 là số gì thiệt à:)):)):))

chali
January 19th, 2012, 02:07 PM
Bác Chali sao bác bỏ tay vào túi quần mà đếm 5+5=11 được vậy bác? con nghĩ mai mà không hiểu tại sao nek :-/

Có lẽ con chưa "đủ lớn" để đếm ra 5+5=11.

Lovedance99
January 19th, 2012, 02:37 PM
Thì anh vẫn biết là vậy ,không lộn đâu Ga ơi .Anh phải đi vòng vèo nghi binh như vậy .Lúc em đưa thiệp hồng ,mọi người mới giật mình phục tài của em(tuổi trẻ tài cao mà ,thế hệ của anh thua xa ẻm rồi ) :DMà biên hoà với sai gòn thì cũng vậy anh em với nhau mà ,đúng không ;))
Thế hệ của anh phải chấp nhận thua cũng đành chịu thôi, "sóng sau xô sóng trước" mà, đỡ sao mà kịp :):).

Lovedance99
January 19th, 2012, 02:41 PM
Có tài gì đâu anh chuyện tình cảm người tài giỏi cũng như người khù khờ ý mà nó đến là nó đến thôi.:crazy:
Em trai phải nói là "...chuyện tình cảm người tài giỏi cũng thànhngười khù khờ..." mới đúng :)).

tshlam
January 19th, 2012, 02:42 PM
Alô!
Mọi người ơi. Hôm bữa Lam bị treo máy, đi set up lại thì máy đã sử dụng được nhưng danh bạ hoàn toàn trống trơn. Mất hết tin nhắn lưu đong đầy 1 năm, mất hết số điện thoại của cả hội nhà mình.
Mọi người có rỗi thì PM lại cho Lam số điện thoại nhé

Chân thành cảm ơn!

P/S: Các bác ơi, 1+1 >2 thì Lam biết, chứ 5+5 =11 thì thiệt tình chưa hiểu......

Phoenix HCMC
January 19th, 2012, 03:06 PM
Dạ xin thưa với bác từ khi biết khiêu vũ đến giờ em chả bao giờ có PN nên không biết cái PN đó nó như thế nào, vì chưa được nếm nên không biết nó đắng, cay hay ngọt. Cái này chắc em phải nhờ bác Chali trả lời giúp. Nói nhỏ với bác, đừng để ai nghe, bác Chali gầy hơn em, xấu giai hơn em nhiều mà sao bác ấy có nhiều PN quá làm em cũng phát thèm. Nghe nói bác Chali hồi xưa mới học hết lớp một, bác ấy chỉ biết làm toán CỘNG, chưa biết làm toán CHIA nên em chẳng chia được của bác ấy PN nào.

Ka ka... Xucxich hơi bị tham đấy. Chali hoạt động công khai còn bác Xucxich toàn "nằm vùng bí mật" không hà. Hình như địa bàn của Xucxich là 126 ấy. Hôm nào quân ta đột kích bắt quả tang thử xem.:))

chali
January 19th, 2012, 03:18 PM
Alô!
Mọi người ơi. Hôm bữa Lam bị treo máy, đi set up lại thì máy đã sử dụng được nhưng danh bạ hoàn toàn trống trơn. Mất hết tin nhắn lưu đong đầy 1 năm, mất hết số điện thoại của cả hội nhà mình.
Mọi người có rỗi thì PM lại cho Lam số điện thoại nhé

Chân thành cảm ơn!

P/S: Các bác ơi, 1+1 >2 thì Lam biết, chứ 5+5 =11 thì thiệt tình chưa hiểu......

tshlam cứ thọc tay vào túi quần của đức lang quân mình đang mặc mà đếm thì sẽ ra ngay kết quả thôi mà.

(My handphone: 0908.45.21.27).

Phoenix HCMC
January 19th, 2012, 03:21 PM
@Tslam : Em về BMT trước khám phá chỗ nào dancing hay nhé vì chị đi du lịch cùng thầy Ảnh và gia đình Chị, Cậu chị bên Mỹ về. Buổi tối chắc chắn tụi chị sẽ đi quán cà phê em giới thiệu vì nhà chị thích đi lang thang, khám phá.

@tcuongtsn : Sáng nay chị cùng thầy cô bên trường Bách Khoa đi thăm mái ấm ở đường Nguyễn Yên Cương ấp 7 xã Tân Thuận Đông, Củ Chi. Nơi này các ni cô đang nuôi khoảng 18 em mồ côi từ 6 tháng tuổi. Đi không báo trước nhưng thấy rất sạch sẽ, các bé đa số là gái và trông xinh xắn. Nếu em có xe thì nên chở vợ con tới nơi này vì có vườn cây ăn trái, yên bình. Chị được ăn cơm chùa và hái khế ngọt với mận đem về. Anh bạn chị chụp hình, chị sẽ nhờ anh ấy tải lên mạng.

@Chali : Sonata nói hôm nay, ngày mai em í gói và luộc bánh chưng làm từ thiện và sẽ thu xếp đi chợ hoa với hội mình. Hội hoa Tao Đàn đã khai mạc hôm qua. Hoa ở đây đẹp nhưng ăn cắp nhiều lắm. Nhà em đã "biếu không" 2 chiếc di động rồi. Đường hoa Nguyễn Huệ chưa có chắc ngày mai mới xong. Em nghe nói có chợ hoa trên thuyền ở Nhà Bè, có vẻ lạ lạ há. Ex-lover của em về ăn Tết quê nhà, em tính rủ anh ấy đi chợ hoa chung.

mrga
January 19th, 2012, 04:01 PM
Có lẽ con chưa "đủ lớn" để đếm ra 5+5=11.ak vậy là phải "lớn" mới đếm ra hả papa, còn "nhỏ" thì đợi "lớn" rồi cho tay vào túi đếm là nó ra 11 ngay phải không pa?

tcuongtsn
January 19th, 2012, 04:02 PM
Có lẽ con chưa "đủ lớn" để đếm ra 5+5=11.
Iem chỉ nghĩ là mr Ga chưa nhận ra thôi bác ạ .Chứ chàng trai cao 1m 75 thì cái gì cũng lớn và cao rồi :))
(My phone hand 01232756758):)

mrga
January 19th, 2012, 04:13 PM
Iem chỉ nghĩ là mr Ga chưa nhận ra thôi bác ạ .Chứ chàng trai cao 1m 75 thì cái gì cũng lớn và cao rồi :))
(My phone hand 01232756758):)Em đang dụ bác chali nói rõ hơn cho nhiều người chưa hiểu. Bác chali không nói rõ là có người ngồi đếm cả ngày mà không ra đó. Em thì cũng thử đếm rồi đúng là có 11 ngón tay trong túi quần thiệt. =))

Phoenix HCMC
January 19th, 2012, 04:14 PM
Nietban đâu mất tiêu sao không vào phụ đếm với Chali vậy cà?

mrga
January 19th, 2012, 04:24 PM
Nietban đâu mất tiêu sao không vào phụ đếm với Chali vậy cà?em chắc là chị Nietban đếm không ra nổi đâu

mrga
January 19th, 2012, 04:32 PM
tình hình này hội ta sắp xây lên lầu 3 rồi, xây xong tết này nhậu luôn một thể ha...

nietban
January 19th, 2012, 04:47 PM
HIc, con vẫn theo dõi cả nhà 8 với nhau, nhưng chẳng biết góp "tối kiến" gi, chỉ thấy pác xucxich69 jocking hay quá, thôi ngồi đợi mọi người comment để xem khi nào "thò chân" vào đc con sẽ...không tha đâu:))
Nietban đâu mất tiêu sao không vào phụ đếm với Chali vậy cà?

tshlam
January 19th, 2012, 04:51 PM
Để ra 1 mà dùng đến 10, thật là hao phí quá đi!

xucxich69
January 19th, 2012, 05:14 PM
Con heo sống ở miền nam còn con lợn sống ở miền bắc bác ak :-b
Bạn trẻ trả lời không đúng trọng tâm câu đố, người ta đố hai con khác nhau thế nào mà. Đáp án đây Mr.Ga
Con heo và con lợn khác nhau ở chỗ:
-Con HEO ăn BẮP - Con LỢN ăn NGÔ.
-Con LỢN không biết đóng phim - Con HEO biết đóng phim (có phim con heo chứ đâu có phim con lợn).

xucxich69
January 19th, 2012, 06:11 PM
Hồi xưa học lớp một mà Chali làm toán CỘNG còn sai tới, sai lui đấy anh bạn ạ. Cô giáo gọi đứng lên trả lời 5+5 là bằng mấy? Vội vàng đưa hai bàn tay ra đếm nhưng nào cô giáo có cho, bắt thọc hai tay vào túi quần. Lần một hồi, Chali trả lời 5+5 bằng 11. Đúng quá đi chứ !!! vậy mà cô vẫn cho "0" điểm. Tức thật! (cho đến giờ nghĩ lại vẫn còn tức.)

Thôi nhé! Anh bạn đừng cầm đá chọi iem, để iem còn ló mặt ra đường mà du xuân với thiên hạ nhé.
Chúc anh bạn ước gì được nấy.
Phải chọi bác một cục đá nữa mới thôi.
Ngày xửa ngày xưa em với bác Chali học chung lớp một (mới có 6 tuổi nghe các bác), công nhận bác ấy nhà nghèo nhưng học rất dốt, thời đó học sinh tiểu học (cấp 1) con nhà khá giả thì mặc quần soóc màu xanh dương (loại quần này mới có hai cái túi hai bên), áo sơ mi trắng ngắn tay. Con nhà nghèo thì mặc quần SÀ LỎN (loại quần vải thường này chẳng có cái túi nào). Bác Chali nhà nghèo toàn mặc quần sà lỏn đi học. Hôm có tiết Toán cô giáo kiểm tra gọi bác Chali đứng lên hỏi:

-Cô giáo: Chali, em cho cô biết năm cộng với năm là mấy?

Câu hỏi này dễ ợt nhưng bác Chali dốt toán lắm, cứ lẩm nhẩm đếm ngón tay mãi không trả lời được, cô giáo bực mình nạt:

- Chali, bỏ hai tay vào túi quần (ý là để bác ấy không đếm ngón tay được phải tính nhẩm).

Khổ nỗi bác Chali đi học mặc quần sà lỏn, có túi đâu mà bỏ hai tay vào nhưng sợ cô giáo nên bác ấy đút đại hai tay vào trong quần, đếm... đếm.
Cô giáo nhắc lại:

-NĂM CỘNG VỚI NĂM LÀ MẤY

Đếm mãi rồi cũng ra.

-Dạ thưa cô NĂM CỘNG VỚI NĂM LÀ MƯỜI MỘT.

Cô giáo đỏ mặt bèn cho bác ấy vượt cấp lên đại học, học đại luôn.
Từ đó anh em không còn học chung nên không gặp nhau. Sau này nghe nói bác Chali theo môn khiêu vũ quốc tế và trở thành siêu sao khiêu vũ quốc tế Made in Vietnam.
Hằng năm cứ đên ngày nhà giáo, bác Chali lại cảm ơn cô giáo vì nếu không có giai thoại 5+5=11 bác ấy đâu có thành ngôi sao khiêu vũ.

xucxich69
January 19th, 2012, 06:27 PM
Có tài gì đâu anh chuyện tình cảm người tài giỏi cũng như người khù khờ ý mà nó đến là nó đến thôi.:crazy:
Tình yêu làm cho trái tim nở to ra và khối óc teo nhỏ lại nên sẽ không có người tài giỏi hay khù khờ nữa vì tất cả sẽ chỉ còn là một... một trạng thái ngu trong sung sướng thôi

Phoenix HCMC
January 19th, 2012, 06:31 PM
Ối giời, cuối năm Xucxich cho 1 bữa cười bể bụng.

mrga
January 19th, 2012, 06:53 PM
Ối giời, cuối năm Xucxich cho 1 bữa cười bể bụng. Giờ con mới tường tận câu "gừng càng già càng cay" má ak. Đâu phải tuổi trẻ tài cao mà là người đi trước nhường cho người đi sau bước lên đó chứ \:D/

mrga
January 19th, 2012, 07:00 PM
Phải chọi bác một cục đá nữa mới thôi.
Ngày xửa ngày xưa em với bác Chali học chung lớp một (mới có 6 tuổi nghe các bác), công nhận bác ấy nhà nghèo nhưng học rất dốt, thời đó học sinh tiểu học (cấp 1) con nhà khá giả thì mặc quần soóc màu xanh dương (loại quần này mới có hai cái túi hai bên), áo sơ mi trắng ngắn tay. Con nhà nghèo thì mặc quần SÀ LỎN (loại quần vải thường này chẳng có cái túi nào). Bác Chali nhà nghèo toàn mặc quần sà lỏn đi học. Hôm có tiết Toán cô giáo kiểm tra gọi bác Chali đứng lên hỏi:
....
Khâm phục nghệ thuật "chém gió" của bác thật, mai mốt bác mở bang hội "chém gió bang" nha cho con theo với

chali
January 19th, 2012, 10:10 PM
....
....
@Chali : Sonata nói hôm nay, ngày mai em í gói và luộc bánh chưng làm từ thiện và sẽ thu xếp đi chợ hoa với hội mình. Hội hoa Tao Đàn đã khai mạc hôm qua. Hoa ở đây đẹp nhưng ăn cắp nhiều lắm. Nhà em đã "biếu không" 2 chiếc di động rồi. Đường hoa Nguyễn Huệ chưa có chắc ngày mai mới xong. Em nghe nói có chợ hoa trên thuyền ở Nhà Bè, có vẻ lạ lạ há. Ex-lover của em về ăn Tết quê nhà, em tính rủ anh ấy đi chợ hoa chung.

Mình có thể tranh thủ thời gian đi chợ hoa Tao Đàn và chợ hoa bên Phú Mỹ Hưng (để tôi check lại thời điểm khai mạc bên PMH).
Bên ấy họ thể hiện lại cảnh trên bến dưới thuyền, buôn bán trên sông nước của miền Tây Nam Bộ. Người tham quan có thể mua trực tiếp những món hàng minh ưa thích (dĩ nhiên đừng quên trả giá), và ẩm thực Nam Bộ (cái này hấp dẫn ah nghe!).
Qua bên ấy, mình còn được tham quan Hồ Bán Nguyệt, cầu đi bộ có tên Cầu Ánh Sao (một số người còn gọi là Ngàn Sao-vì nhiều sao thật.), một số công trình kiến trúc mà Sonata đã từng thiết kế và tham gia thiết kế. Nếu đi vào buổi sáng và chụp hình lưu niện thì thật tuyệt với chị ạ.
Khoảng 11 giờ sáng nay, Sonata "khoe" đã gói được 8 cái bánh rồi và trông rất đẹp. Tôi mong sao cô ấy chỉ gói thôi chứ đừng có luộc, vì luộc thì phải ngồi canh, mà canh thì làm sao đi được với hội phải không bà chị?:D.
Thôi có gì sáng mai tính tiếp.

chali
January 19th, 2012, 11:04 PM
@Phoenix HCMC : Hội hoa xuân bên Phú Mỹ Hưng đã khai mạc, mình có thể tham quan thêm ở bên ấy chị à.
Một số hình ảnh lễ hội chị có thể xem trước ở đây (http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2012/01/hon-que-o-do-thi-hien-dai-nhat-tp-hcm/).

xucxich69
January 20th, 2012, 07:42 AM
ak vậy là phải "lớn" mới đếm ra hả papa, còn "nhỏ" thì đợi "lớn" rồi cho tay vào túi đếm là nó ra 11 ngay phải không pa?
Ngược lại, còn "nhỏ" đếm mới có được kết quả nhầm lẫn 5+5=11, "lớn" rồi, học cao rồi đếm kiểu gì thì 5+5 vẫn chỉ là 10 không lẫn lộn được. Đã bảo bác Chali lúc bé học "dốt" mà, đừng theo bác ấy, cứ theo xucxich mau lớn hơn.

Phoenix HCMC
January 20th, 2012, 09:22 AM
@Chali : Anh tính dùm em tối nay đi chỗ nào nhé vì em đã hẹn anh Tri bạn em đi chợ hòa rồi. Chali chở anh Tri dùm em vì anh Tri cao to em chở không được hu hu...

Giờ này em còn lu bu công việc tính sao để làm đao phủ cho ngọt. Cám ơn Xucxich cho em cười giảm stress.

mrga
January 20th, 2012, 06:56 PM
:((bùn quá mọi người đi chơi hết rùi !!!!

Tran Hoi
January 21st, 2012, 07:17 AM
HCMC = Hội tám duyên

thyvan
January 21st, 2012, 08:27 AM
Mình rất thích khi thấy mọi người "tám" với nhau rất vui và hài hước.

Hy vọng năm tới mình có thể rảnh hơn chút đỉnh để có được thời gian tham gia với các bạn.

Năm mới, chúc các bạn nhiều niềm vui và may mắn trong cuộc sống, nhảy nhót vui vẻ và luôn yêu đời!

Phoenix HCMC
January 21st, 2012, 10:15 AM
@Mem : Đường hoa Nguyễn Huệ đã làm xong, sáng nay PHCM vào văn phòng thu xếp bàn làm việc phải chạy mấy vòng mới đến được chỗ gửi xe vì đông quá. Tối qua đi cùng Chali, Sonata qua Phú Mỹ Hưng 12h mới về nhà. Xem hoa, xem đèn thả hồ, rồi ngồi cà phê với nhau. Anh bạn mình thích khung cảnh và cảm giác quá nên chắc tối không ngủ được sáng sớm tel mình báo đã đến ngồi quán cà phê để chờ mình và Sonata đi xem đường hoa và chụp hình tiếp. Đúng là lá rụng về cội , dù đi đâu làm gì ngày Tết vẫn muốn về quê hương, gia đình. Những người vì công việc, cuộc sống phải xa cha mẹ gia đình ngày Tết vẫn có thể được ấm áp, vui vẻ với những người bạn tốt mà mình đã quen, đã vun đắp tình bạn trong năm và lâu dài. Mong rằng Hội mình có thêm nhiều mem năm sau.=D>=D>=D>

Năm Thìn đến PHCM chúc các mem và những người yêu Dancesport vui vẻ, hạnh phúc. Mong năm sau các mem vẫn tiếp tục chìa tay ra cho nhau để nắm chặt tình người và vun đắp cho Diễn đàn luôn vui và ý nghĩa. Mong cho Dancesport VN sớm có thể "rồng bay" trong khu vực Đồng Nam Á.:first::first::first:

xucxich69
January 21st, 2012, 07:41 PM
Trước thềm năm mới Nhâm Thìn 2012, xucxich tôi xin kính chúc tất cả các thành viên của diễn đàn khiêu vũ thể thao Vietnam một năm mới AN KHANG và THỊNH VƯỢNG.

http://youtu.be/dB0otZ_ljoQ

ncxn
January 21st, 2012, 07:48 PM
oài về quê roài ăn với ngủ bù cho cả năm thoai
mọi người ăn tết vui vẻ hết hỉ

only896
January 21st, 2012, 08:30 PM
không năm sau em sẽ là dancer_taihoa em xí trước nha đừng ai đắng ký trước em không là em ứ chịu đâu
Tuoi20 ơi, cái nick Dance_taihoa của em, chị không biết nên hiểu là " Dancer tài hoa" hay là "dancer tai hoạ" đây haha....

only896
January 21st, 2012, 09:08 PM
@Mem : Đường hoa Nguyễn Huệ đã làm xong, sáng nay PHCM vào văn phòng thu xếp bàn làm việc phải chạy mấy vòng mới đến được chỗ gửi xe vì đông quá. Tối qua đi cùng Chali, Sonata qua Phú Mỹ Hưng 12h mới về nhà. Xem hoa, xem đèn thả hồ, rồi ngồi cà phê với nhau. Anh bạn mình thích khung cảnh và cảm giác quá nên chắc tối không ngủ được sáng sớm tel mình báo đã đến ngồi quán cà phê để chờ mình và Sonata đi xem đường hoa và chụp hình tiếp. Đúng là lá rụng về cội , dù đi đâu làm gì ngày Tết vẫn muốn về quê hương, gia đình. Những người vì công việc, cuộc sống phải xa cha mẹ gia đình ngày Tết vẫn có thể được ấm áp, vui vẻ với những người bạn tốt mà mình đã quen, đã vun đắp tình bạn trong năm và lâu dài. Mong rằng Hội mình có thêm nhiều mem năm sau.=D>=D>=D>

Năm Thìn đến PHCM chúc các mem và những người yêu Dancesport vui vẻ, hạnh phúc. Mong năm sau các mem vẫn tiếp tục chìa tay ra cho nhau để nắm chặt tình người và vun đắp cho Diễn đàn luôn vui và ý nghĩa. Mong cho Dancesport VN sớm có thể "rồng bay" trong khu vực Đồng Nam Á.:first::first::first:
Cô Phượng ơi, tình hình là mùng 4 này em cũng có kế hoạch đi BMT đến mùng 6, vì có người bạn ở đó. Bạn em cũng biết khiêu vũ nên tiết mục nhảy nhót chắc chắn là sẽ có rồi. Nếu không có gì bất tiện, cô có thể cho em biết chương trình của mình để biết đâu có thể họp mặt đầu năm với mọi người.
Và mọi người ở diễn đàn, nếu có ai quê ở BMT hoặc có mặt ở BMT vào ngày mùng 4 này thì có thể lên chương trình gặp nhau được không ạ?

mrga
January 21st, 2012, 10:02 PM
Cô Phượng ơi, tình hình là mùng 4 này em cũng có kế hoạch đi BMT đến mùng 6, vì có người bạn ở đó. Bạn em cũng biết khiêu vũ nên tiết mục nhảy nhót chắc chắn là sẽ có rồi. Nếu không có gì bất tiện, cô có thể cho em biết chương trình của mình để biết đâu có thể họp mặt đầu năm với mọi người.
Và mọi người ở diễn đàn, nếu có ai quê ở BMT hoặc có mặt ở BMT vào ngày mùng 4 này thì có thể lên chương trình gặp nhau được không ạ?Vậy là chị không tham gia với mọi người ở nhà anh Cường được rùi

mrga
January 21st, 2012, 10:06 PM
Năm mới sắp đến rồi em xin chúc các cô các chú, các anh các chị năm mới an lành, phát đạt, hạnh phúc và sức khỏe thật tốt :D

tshlam
January 21st, 2012, 11:06 PM
Cô Phượng ơi, tình hình là mùng 4 này em cũng có kế hoạch đi BMT đến mùng 6, vì có người bạn ở đó. Bạn em cũng biết khiêu vũ nên tiết mục nhảy nhót chắc chắn là sẽ có rồi. Nếu không có gì bất tiện, cô có thể cho em biết chương trình của mình để biết đâu có thể họp mặt đầu năm với mọi người.
Và mọi người ở diễn đàn, nếu có ai quê ở BMT hoặc có mặt ở BMT vào ngày mùng 4 này thì có thể lên chương trình gặp nhau được không ạ?

Mọi người đến BMT, nhớ ghé cafe Dala Cafe nhé, quán có 1 cây guitar, hát cho nhau nghe . Muốn hát bài nào cứ yêu cầu chủ quán sẽ in lời bài hát ra.

Khiêu vũ thì đến Tuấn Vũ vào các buổi tối.

Bạn của only896 có nick trên diễn đàn ko? Nếu có thì giới thiệu làm quen với nhau, mình cũng là dân BMT đây, tiếc là mùng 3 mình đã về lại TPHCM rùi.

Phoenix HCMC
January 22nd, 2012, 07:33 AM
@only896 : Di du lịch có càng đông bạn bè càng vui. Gia đình mình đi theo chương trình của Fiditour, tối mùng 4 ở BMT, tối mùng 5 ở Pleiku, tối mùng 6 về lại BMT. Như vậy nếu đi nhảy nhót chung nên là tối mùng 4 vì mùng 6 bạn về rồi. Số mobile 0913991360 bạn liên lạc mình để đi chơi chung nhé.

@tslam : Cám ơn nhé. Thế nào cùng phải khám phá quê của tshlam.

@ncxn ơi có gặp em Giang không ?

Phoenix HCMC
January 22nd, 2012, 07:47 AM
@Xucxich69: Em thấy bác lấp ló ngoài cổng vội "ới" bác nhờ đầu năm bác "khuấy" cho mọi người cười để Hội vui vẻ cả năm nhé. Coi như bác có nhiệm vụ "xông nhà" đấy. Em và Chali thì cổ lỗ sĩ, khô khan không duyên như bác.

@Qteo : Bác "ở ẩn" ở đâu thì cũng phải đảm trách nhiệm vụ "chủ nhà" tiếp bác Xucxich bằng ...thơ. Em hồi nhỏ dốt văn thơ lắm và đến bấy giờ cũng không khá. Hồi thì thử văn lớp 12 em được có 2 điểm. Khi thi tốt nghiệp phổ thông em chỉ ráng sao cho đừng bị điểm liệt thôi.

Xucxich và Qteo có trọng trách. Tụi em sẽ vỗ tay "tiếp sức".=D>=D>=D>

only896
January 22nd, 2012, 12:21 PM
Vậy là chị không tham gia với mọi người ở nhà anh Cường được rùi
Hehe... Chị lên kế hoạch hết rùi, sẽ tham gia mùng 4 tại nhà anh Cường, rồi khuya đó lên xe thẳng tiến BMT. Sáng mùng 5 có mặt ở đó, chơi hết mùng 6, khuya đó lên xe về lại SG, sáng mùng 7 có mặt ở SG, mùng 8 đi làm lại hjhj...

only896
January 22nd, 2012, 12:26 PM
Mọi người đến BMT, nhớ ghé cafe Dala Cafe nhé, quán có 1 cây guitar, hát cho nhau nghe . Muốn hát bài nào cứ yêu cầu chủ quán sẽ in lời bài hát ra.

Khiêu vũ thì đến Tuấn Vũ vào các buổi tối.

Bạn của only896 có nick trên diễn đàn ko? Nếu có thì giới thiệu làm quen với nhau, mình cũng là dân BMT đây, tiếc là mùng 3 mình đã về lại TPHCM rùi.
Bạn của mình thì không có nick ở diễn đàn rùi, vì anh ấy chơi kv bước Salon thôi. Nghe quán cafe bạn giới thiệu có vẻ hợp gu lắm đây...Ở SG, mỗi khi đi kv ra, nhóm mình lại kéo ra bờ kè, đàn guitar và hát với nhau đến 1, 2 g sáng là bình thường...
Đang cố gắng kêu gọi bạn bè đi càng đông càng tốt, vì đội quân của mình cũng chỉ mới tập hợp được vài ba người thôi, tiếc là bạn lại về SG vào đúng lúc mình đi BMT... Thôi thì dịp khác vậy...

only896
January 22nd, 2012, 12:31 PM
@only896 : Di du lịch có càng đông bạn bè càng vui. Gia đình mình đi theo chương trình của Fiditour, tối mùng 4 ở BMT, tối mùng 5 ở Pleiku, tối mùng 6 về lại BMT. Như vậy nếu đi nhảy nhót chung nên là tối mùng 4 vì mùng 6 bạn về rồi. Số mobile 0913991360 bạn liên lạc mình để đi chơi chung nhé.
Đúng ra em muốn đi vào khuya mùng 3, mùng 4 sẽ có mặt ở BMT, nhưng nhớ là còn cái hẹn ở nhà anh Cường nên dời sang tối mùng 4 mới lên đường (cũng cái tội ham hố đây nè Gà ơi...) Hy vọng ngày đó sẽ lôi kéo thêm một số anh chị để lên đường cùng với em lun...
Vậy là chị em mình có thể gặp nhau vào tối mùng 6 chị ạ, vì em dự tính chơi đến khuya mùng 6 rồi mới lên xe về lại SG lun kaka...
To all: vậy mọi người ai chưa có kế hoạch đi xa mà có hứng thú đi BMT thì có thể tham gia với em đấy ạ....;)

mrga
January 22nd, 2012, 01:54 PM
Đúng ra em muốn đi vào khuya mùng 3, mùng 4 sẽ có mặt ở BMT, nhưng nhớ là còn cái hẹn ở nhà anh Cường nên dời sang tối mùng 4 mới lên đường (cũng cái tội ham hố đây nè Gà ơi...) Hy vọng ngày đó sẽ lôi kéo thêm một số anh chị để lên đường cùng với em lun...
Vậy là chị em mình có thể gặp nhau vào tối mùng 6 chị ạ, vì em dự tính chơi đến khuya mùng 6 rồi mới lên xe về lại SG lun kaka...
To all: vậy mọi người ai chưa có kế hoạch đi xa mà có hứng thú đi BMT thì có thể tham gia với em đấy ạ....;)hôm đó chị đi xe gì đi BMT thế? em cũng mún lên em cũng có bạn ở đó cũng mún đi ôn lại chút kỷ niệm xưa :happy69:

only896
January 22nd, 2012, 02:51 PM
hôm đó chị đi xe gì đi BMT thế? em cũng mún lên em cũng có bạn ở đó cũng mún đi ôn lại chút kỷ niệm xưa :happy69:
Chị tính mua vé giường nằm...vì lên xe ngủ 1 giấc là đến BMT , xem như tiết kiệm được thời gian di chuyển. Có gì chị em mình đi chung cũng được, vì chị cũng có vài người bạn ở BMT mà, lên đó chắc chắn sẽ có người đưa mình đi tham quan thôi, không phải lo.
Em hỏi trong hội mình có ai muốn đi nữa không: trucbinh, anh Đức, H..v.v... Nếu có thì báo với chị rồi chị đặt vé luôn, đi cùng chuyến xe, quậy phá cho vui kaka...

mrga
January 22nd, 2012, 02:54 PM
Chị tính mua vé giường nằm...vì lên xe ngủ 1 giấc là đến BMT , xem như tiết kiệm được thời gian di chuyển. Có gì chị em mình đi chung cũng được, vì chị cũng có vài người bạn ở BMT mà, lên đó chắc chắn sẽ có người đưa mình đi tham quan thôi, không phải lo.
Em hỏi trong hội mình có ai muốn đi nữa không: trucbinh, anh Đức, H..v.v... Nếu có thì báo với chị rồi chị đặt vé luôn, đi cùng chuyến xe, quậy phá cho vui kaka...Oh mà chị đi mấy người thế? đi xa vậy không biết hội có ai đi không nữa

only896
January 22nd, 2012, 03:02 PM
Oh mà chị đi mấy người thế? đi xa vậy không biết hội có ai đi không nữa
Trước mắt là chị và 1 người bạn nữa, lên đến BMT thì có 2 người bạn của chị trên đó. Nếu không có ai thì hai chị em mình lên cũng gặp cô Phượng...
Chi phí cho chuyến đi này không cao, vì mình đi tự do mà em, chủ yếu là ăn uống, cafe, nhảy nhót thôi. Chủ yếu là mọi người có thu xếp được thời gian hay không. Mà chị nghĩ mình di chuyển vào ban đêm, thời gian chơi thật sự chỉ mất 2 ngày, cũng không phải là khó khăn lắm nếu mọi người muốn tham gia. Em cứ hỏi thwr đi nhé.

Tran Hoi
January 22nd, 2012, 11:52 PM
Sắp tới giao thừa, TH kính chúc bác Chali và các anh chị em hội HCMC một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống, nhiệt huyết và đam mê với DS. Riêng bác Chali thì nhiều vitamin T hơn nữa ạ.

trucbinh
January 23rd, 2012, 10:26 AM
Xin chúc anh, chị em, bạn bè hưởng một mùa xuân vui vẻ, hạnh phúc, an khang, cát tường.

hanoiboy
January 23rd, 2012, 05:32 PM
Chúc mọi nguời một năm mới an khang, thịnh vượng, tràn đầy sức khoẻ, luôn thành đạt và hạnh phúc bên những người thân yêu

Phoenix HCMC
January 24th, 2012, 07:36 AM
Cám ơn hội trường và "trợ lý" hội trường Biên Hòa "xông nhà" đầu năm hội HCMC bằng những lời chúc tốt đẹp. PHCM tin tưởng năm nay sẽ có nhiều sinh hoạt vui vẻ cùng nhau cùng chia sẻ niềm đam mê dancesport và thắt chặt tình đoàn kết hai Hội.

Tết năm nay PHCM rất vui vì gặp lại những người bạn thời đi học đã cùng nhau nhảy nhót, quậy phá ở Nguyễn Huệ. Hơn 20 năm qua bạn bè tứ tán đi các nơi kiếm sống, lo gia đình. Cảm xúc đón giao thừa, xem bắn pháo bông cùng gia đình mình và gia đình bạn bè thật tuyệt vời. Mọi người xem pháo bông còn mình ngắm khuôn mặt háo hức, vui tươi của những người xung quanh.

Ngày mùng 1 Tết PHCM đi 8 chùa cầu cho gia đình mình, gia đình các HLV của CLB bình an, sức khỏe. PHCM mong CLB phát triển và là nơi sinh hoạt bổ ích cho sức khỏe của những người "sồn sồn" như PHCM; Là nơi mà tuổi trẻ năng động thích đến khám phá những cái đẹp của Dancesport; Là nơi gặp gỡ vui vẻ, thân thiện để đồng cảm, kết bạn....

Tối mùng 1 PHCM uống cà phê trước cửa khách sạn Bông Sen ngắm đường Đồng Khởi chăng đèn hoa lộng lẫy và mọi người đi chơi Tết. Năm nay thời tiết Tết SG mát mẻ hiếm có. Anh bạn việt kiều Đức và Canada đều có chung suy nghĩ " sẽ thu xếp để về VN nhiều hơn, nhất là ngày Tết cổ truyền...".

PHCM sáng nay chuẩn bị tiếp tục đi với nhóm bạn quen 30 năm rồi và chiều nay đi chơi đổ sâm hường với nhóm bạn người Huế quen nhau 10 năm. Tết vui thật. Mọi người có gì vui nhớ chia sẻ nhé.

tcuongtsn
January 25th, 2012, 08:55 AM
NGÀY KHAI XUÂN HỘI FORUM 9 AM (26 JAN 2012 ) ĐỊA ĐIỂM SIÊU THỊ VĂN LANG ,GÃ NĂM CHUỒNG CHÓ ,GÒ VẤP ,HCM :first::second::third:
Chùa nghệ sỹ ,thống nhất ,quận Gò vấp
http://www.nguoiduatin.vn/chua-nghe-si-noi-hoi-tu-nhung-ngoi-sao-da-tat-a5979.html

Phoenix HCMC
January 25th, 2012, 10:48 AM
@tcuongtsn : Em ráng chu đáo đưa các mem 2 Hội đi chùa, đi chơi xuân vui vẻ nhé. Chị đi BMT nên không hỗ trợ em được chỉ ủng hộ tinh thần thôi. =D>=D>=D>

Tết năm nay vui thật. PHCM đi chơi với bạn bè quá chừng. Ngày mùng 2 đi 3 ca sáng, chiều tối. Hôm nay cũng 3 ca. Chiều nay chị, thầy Ảnh đi Hòa Bình với bạn bè và gia đình tiếp. Mem nào rảnh đến HB vui luôn nhé.

mrga
January 27th, 2012, 10:32 AM
@tcuongtsn : Em ráng chu đáo đưa các mem 2 Hội đi chùa, đi chơi xuân vui vẻ nhé. Chị đi BMT nên không hỗ trợ em được chỉ ủng hộ tinh thần thôi. =D>=D>=D>

Tết năm nay vui thật. PHCM đi chơi với bạn bè quá chừng. Ngày mùng 2 đi 3 ca sáng, chiều tối. Hôm nay cũng 3 ca. Chiều nay chị, thầy Ảnh đi Hòa Bình với bạn bè và gia đình tiếp. Mem nào rảnh đến HB vui luôn nhé.Má đi chơi đã thế, lớp mình bao giờ tập lại vậy má con ngứa chân quá ak nghỉ mấy ngày mà con chẳng còn nhớ gì hết híc

tcuongtsn
January 28th, 2012, 05:22 PM
Nhân dịp năm mới ,nhắc lại một trào lưu của năm 2011 .Đó là nhại khiêu vũ của các vũ công chuyên nghiệp .Những buổi biểu diễn giải trí với kĩ năng đáng kinh ngạc ,sự di chuyển phóng đại .Tạo ra các bức tranh biếm hoạ ,hoạt hình của các cặp nhảy đã được porody ,nhưng vẫn thể hiện được khả năng chuyên nghiệp .Mang lại tiếng cười ,như những món quà tặng cho khán giả yêu mến bộ môn khiêu vũ trong suốt năm qua .
Michael and joanna porody Sergey and Melina
http://www.youtube.com/watch?v=bnn98s6dujk
Sergey &Melina porody Of Michael &Joanna
http://www.youtube.com/watch?v=T9qXq50IRn8
At the end Porody Salavik &Anna ,Michael &Joanna ,Sergey&Melina ,Bryan Watson&Carmen
http://www.youtube.com/watch?v=S4rveeE97SI

chali
January 29th, 2012, 11:15 AM
Những ngày gần đây cộng đồng mạng xôn xao với clip về màn tỏ tình lạ khi người tỏ tình lại là... một cô gái 9X với bạn trai của mình. Clip có độ dài 3 phút 30 giây được cho là quay tại công viên Lê Thị Riêng (Q.10, TP.HCM) vào tối 15/1/2012.



http://dantri4.vcmedia.vn/Y7PVjgQ3KyTELsypU087/Image/2012/01/clip22912011_29c42.jpg
(Ảnh chụp từ clip)









Trong clip này chàng trai tỏ ra hết sức ngỡ ngàng khi đứng giữa đám đông và khi nhạc nổi lên (bài Shy boy - tạm dịch “Chàng trai bẽn lẽn”, PV) hàng chục bạn trẻ (là bạn bè của cô gái) đã bước vào giữa đám đông và nhảy múa xung quanh anh chàng.









Một lúc sau, chủ nhân của màn tỏ tình này - là một cô gái rất trẻ - vừa nhảy vừa bước đến chỗ chàng trai với bộ đồ thỏ trắng trong sự vỗ tay cổ vũ của hàng trăm người có mặt.

Kết thúc màn tỏ tình là niềm hạnh phúc rạng rỡ trên khuôn mặt của cả hai nhân vật chính. Được biết cô gái tên Thanh Tuyền còn chàng trai tên Đình Khoa, đều là sinh viên.
http://www.youtube.com/v/83NDnieH-oM?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>



Theo Phi Long
Tuổi Trẻ

tcuongtsn
January 29th, 2012, 06:47 PM
Hình như hai bạn trẻ này đang bắt chước phiên bản hai bạn trẻ ở mỹ (đã nổi tiếng trên toàn thế giới) .Không biết đã mua bản quyền chưa ta :))

chali
January 29th, 2012, 08:16 PM
Hình như hai bạn trẻ này đang bắt chước phiên bản hai bạn trẻ ở mỹ (đã nổi tiếng trên toàn thế giới) .Không biết đã mua bản quyền chưa ta :))

Câu trả lời cho thắc mắc của bạn tcuongtsn:
http://www.youtube.com/v/_WP1jUrjIEU?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>

chali
January 29th, 2012, 09:14 PM
Tặng Phoenix HCMC nhà ta: để có kế hoạch đào tạo lâu dài cho thế hệ trẻ nhé.

http://www.youtube.com/v/4KIIGUFmxy4?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>

xucxich69
January 30th, 2012, 07:54 AM
Góp thêm với bác Chali... nhưng vẫn ưu tư ĐẲNG CẤP.
http://youtu.be/U3YEExjFi68

nietban
January 30th, 2012, 09:54 AM
Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm lại sau đợt nghỉ Tết dài ngày, xin chúc các thành viên nhà ta và các mem của diễn đàn tuần làm việc hiệu quả, khởi đầu cho 1 năm công việc suôn sẻ, gặt hái đc nhiều thành công:first:

P/s: lại đc đi học lại rồi, đã quá, nghỉ 1 tuần mà cuồng chân kinh khủng:))

ncxn
January 30th, 2012, 10:14 AM
vẫn còn ở quê nà
cái clip trên kia 2 bé nhảy jive còn đúng kỹ thuật hơn ncxn gấp mấy lần, hâm mộ quá a

chali
January 30th, 2012, 10:52 AM
@xucxich69(bạn bác Tran Hoi):

Không còn gì để nói. Trên cả tuyệt vời bác ạ.

mrga
January 30th, 2012, 11:55 AM
uhm dễ thương quá chừng

Phoenix HCMC
January 30th, 2012, 02:44 PM
Má đi chơi đã thế, lớp mình bao giờ tập lại vậy má con ngứa chân quá ak nghỉ mấy ngày mà con chẳng còn nhớ gì hết híc

CLB khai trương ngày 1/2/2012 (tức mùng 10 Tết âm lịch). Tết năm nay dài ăn chơi nhiều lên gần 2 kg nên cũng mong quay lại lớp tập luyện giảm cân. Nếu chỉ nhịn ăn không chắc xuống không kịp 2 kg trong 10 ngày như là tốc độ tăng cân đâu.

titeoo013
January 30th, 2012, 03:49 PM
CADO-VN.COMWWW.CADO-VN.COM (http://www.cado-vn.com/)Khuyến Mãi : http://3.bp.blogspot.com/-TgdrwRb0Bvc/TmHuUCsHQrI/AAAAAAAAAQI/wnKrncc0TI0/s1600/20DepositBonus_Promo_VN.jpg (http://3.bp.blogspot.com/-TgdrwRb0Bvc/TmHuUCsHQrI/AAAAAAAAAQI/wnKrncc0TI0/s1600/20DepositBonus_Promo_VN.jpg)

click vào đây vì bài dài post lên không được: (http://cado-vn.com/2010/07/mo-tai-khoan-tai-m88.html)http://cado-vn.com/2010/07/mo-tai-khoan-tai-m88.htmlnghệ thuật cá cược bóng đá░▒▓██ (http://cado-vn.com/2010/06/nghe-thuat-ca-cuoc-bong.html)Xem Bóng Đá Online (http://cadotrenmang.blogspot.com/2010/06/gioi-thieu-ve-188bet.html)todays free tips (http://cado-vn.com/)This is web : Ca do tren mang (http://cado-vn.com/) mở tài khoản tại M88 Không cần Scan biên lai khi gửi tiền và rút tiền gì hết.đặt biệt ở M88 Hiện nay M88 là dể gửi tiền và rút tiền nhất so vơi các 188bet, sbobet, ibet.v.v. Và đặc biệt nhất là được quy định 1usd = 20.000 vnd. Mà 188bet,sbobet và các website khác không có.M88 nhà cái uy tin lớn tại Châu Âu mở đại lý tại Việt Nam với số vốn hơn 100 triệu $.Nhà cái M88 nhận thấy Việt Nam là thị trường đầy tiềm năng nên có nhiều chương trình khuyến mãi lớn chỉ cho khách hàng Việt Nam.Khuyến mãi 20% & khuyến mãi cực lớnHƯỚNG DẪN TẠO TÀI KHOẢN CÁ ĐỘ BÓNG ĐÁ TRÊN MẠNG MANSION88 (M88)ĐẶC BIỆT LÀ 1USD=20,000 VND DO M88 QUY ĐỊNH -M88 là nhà tài trợ chính thức của câu lạc bộ bóng đá Tottenham Hotspur tại giải ngoại hạng Anh cho nên về uy tín và tiếng tăm thì các bạn có thể yên tâm.-Nạp tiền ( 1-10 phut) và rút tiền cực nhanh (trong vóng 2h-8h). Không cần thẻ VISA chj Thẻ thường là được rồi rất tiện lợi-Hướng dẫn chơi cá cược thể thao, Casino, poker-Mansion88 cung cấp cho khách hàng trên toàn thế giới những loại hình giải trí đa dạng như cá cược thể thao, Casino, poker, .... Đặc biệt, Mansion88 còn hỗ trợ nhiều hình thức gửi tiền và rút tiền, giúp cho khách hàng của từng quốc gia có điều kiện thuận lợi nhất cho việc mở tài khoản : Paysweb, Western Union, Moneybookers, Credit Card, Local Pay...... Tại Việt Nam thì phương thức chuyển tiền chủ yếu và thuận lợi nhất là hình thức Local Pay (chuyển tiền qua ngân hàng địa phương) với 1 hệ thống tài khoản ngân hàng trung gian tại các ngân hàng lớn như : Vietcombank, Asia Commercial Bank, Techcombank.... cho nên việc mở 1 tài khoản cá cược trực tuyến để giải trí hàng ngày rất dễ dàng, thuận tiện và không cần phải có thật nhiều tiền (tối thiều 50usd = 900.000 vnd) .-Bạn không cần cung cấp số CMND hay bất cứ 1 thứ giấy tờ nào khác, đơn giản vì khi chơi cược tại M88, điều quan trọng là bạn và M88 dựa trên mối quan hệ là tin tưởng lẫn nhau. Thông tin cá nhân của bạn được M88 tuyệt đối bảo mật.-Thủ tục đăng ký đơn giản, ko cần thẻ Visa hay Master, cũng chẳng cần tới Moneybookers, Bạn chỉ cần có 1 tài khoản ngân hàng bất kỳ tại Việt Nam.-Ngoài ra , loại hình cược thật phong phú , running tới hơn phút cuối cùng của trận đấu , cựoc tài xĩu mỗi 15' trong trận (từ 1--15' ; từ 15'--->30'...) , cược xâu, cược tỉ số, phạt góc...-Cược tối thiểu = 1USD = 20,000VND ---> bạn ko cần phải có nhiều tiền mà vẫn có tài khoản cá cược bóng đá trực tuyến.-Cược hỗn hợp chéo ( cược xâu ) trong vòng 7 ngày.-Tính tiền cược ngay sau 45' hiệp 1 (nếu bạn cược theo tỉ lệ H1)-Và còn nhiều ưu điểm khác....Vậy còn chờ đợi gì nữa mà không bắt đầu đăng ký tạo riêng cho mình 1 tài khoản cá độ bóng đá trên mạng !!!Khuyến cáo: Bạn vui lòng đăng ký theo đường link dưới đây vì nó là link đại lý chính thức của m88 ở VIỆT NAM. Nếu bạn đăng ký theo link khác mà sau này tài khoản của bạn gặp trục trặc vì 1 lý do nào đó chúng tôi sẽ ko trợ giúp cho bạn được > Vì thế nếu bạn ở VN thì hãy đăng ký theo link đại lý dưới đây.Xin cảm ơn.Click ĐỂ ĐĂNG KÝ (http://affiliate.m88.com/Track.aspx?referral=22467)

http://www.m88.com/static/promotions/img/btn_joinNow_promotion_VN.jpg (http://affiliate.m88.com/Track.aspx?referral=22467)
WWW.M88.COM (http://affiliate.m88.com/Track.aspx?referral=22467)
LINK DỰ PHÒNG (http://affiliate.m88bet.com/Track.aspx?referral=22467)
WWW.M88BET.COM (http://affiliate.m88bet.com/Track.aspx?referral=22467)

Click vào nút "ĐĂNG KÝ (http://affiliate.m88bet.com/Track.aspx?referral=22467)" để qua bước tiếp theo.http://4.bp.blogspot.com/-r8XpU00f55s/TcBMaks2iJI/AAAAAAAAANI/GzosugjOmss/s400/dang+ky+m88.png (http://4.bp.blogspot.com/-r8XpU00f55s/TcBMaks2iJI/AAAAAAAAANI/GzosugjOmss/s400/dang+ky+m88.png)Tại bước này Điền thông tin cẩn thận và chính xác ( Điền thông tin trùng với thẻ ATM của bạn, như họ tên, ngày tháng năm sinh,email và số điện thoại ), để gửi tiền, rút tiền cho nhanh.Lưu ý: BẠN PHẢI CHÚ Ý SỐ ID ĐẠI LÝ Ở Việt Nam luôn là: 22467 nếu ko sau này sẽ khó khăn trong việc rút tiềnhttp://1.bp.blogspot.com/-sMubKUJ2N1s/TknyGv8GcfI/AAAAAAAAAPo/0bi9yOwXnS8/s1600/WQ.png (http://1.bp.blogspot.com/-sMubKUJ2N1s/TknyGv8GcfI/AAAAAAAAAPo/0bi9yOwXnS8/s1600/WQ.png)


ID đại lý : Mặc định là 22467, ID đại lý của tôi.Nếu không bạn điền giùm chỗ này là 22467.Sau khi làm xong bước trên thì một trang mới hiện ra,yêu cầu Quý Khách cung cấp thông tin về tài khoản Ngân Hàng:http://4.bp.blogspot.com/_akv_m2jnW9c/TEZ2ZOaTFLI/AAAAAAAAAD4/RjzFI_2CLII/s640/dangkym88_22.bmp (http://4.bp.blogspot.com/_akv_m2jnW9c/TEZ2ZOaTFLI/AAAAAAAAAD4/RjzFI_2CLII/s640/dangkym88_22.bmp)

Đến đây coi như bạn đã hoàn thành việc đăng ký.Note: HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN:

BƯỚC TIẾP THEO: GỬI TIỀN VÀO M88 (5-10 phut) (http://cadotrenmang.blogspot.com/2011/02/3-cach-nap-tien-vn-vao-m88.html)

mrga
January 30th, 2012, 06:34 PM
CLB khai trương ngày 1/2/2012 (tức mùng 10 Tết âm lịch). Tết năm nay dài ăn chơi nhiều lên gần 2 kg nên cũng mong quay lại lớp tập luyện giảm cân. Nếu chỉ nhịn ăn không chắc xuống không kịp 2 kg trong 10 ngày như là tốc độ tăng cân đâu.Con mong tết lên được 2 kg mà giờ lên được có 1kg ak híc sao má lên cân mau thế :(

ncxn
February 2nd, 2012, 11:17 AM
é, clb tập lại chưa vậy sếp

KoolKat
February 2nd, 2012, 11:28 AM
Chuc mung nam moi hoi Forum HCMC!
Lau qua em moi co thoi gian online, chuc cac anh chi, cac ban trong hoi Forum HCMC nam moi nhieu suc khoe de dance deo dai hon, nhieu may man va thanh cong trong cong viec va trong cuoc song de tim duoc dancing partner nhu y cung nhu co nhieu xeng de dau tu cho niem dam me dance cua hoi minh ngay mot hoanh trang, quy mo hon, hihi.
Ca nha thong cam may tinh cua em sau thoi gian nghi Tet bi chap mach nen khong the danh tieng Viet duoc, co gang doc gium em nha!
Hi vong 1 dip nao do duoc dien kien moi nguoi trong hoi Forum HCMC. Dao nay dia ban hoat dong cua em toan tu Da Nang tro ra nen em chua co dip vao HCMC de duoc gap cac anh chi. Hope to see you soon!

Lovedance99
February 2nd, 2012, 12:31 PM
@Hanoian: 2 topic của hai hội HCM & BH đang có nhiều tin spam quá, nhờ bác Hanoian giúp một tay nhé. :).

Phoenix HCMC
February 2nd, 2012, 01:48 PM
é, clb tập lại chưa vậy sếp


Hôm qua Chali phụ PHCM "xông đất" CLB. Hương chưa tàn đã có 3 học viên mới đến đăng ký học. Tất cả đều là nữ nên chắc chắn là nhờ "duyên" của Chali rồi. PHCM còn đang lớ ngớ thì Chali đã lên tiếng tiếp đón và sau đó mở chocolate ra mời. PHCM cảm thấy được an ủi vì không chỉ 1 mình PHCM béo lên đâu mà hầu như ai nấy đều "tròn trịa" hết. Mọi người đều hỏi nxcn vì theo "lịch cũ" thì nxcn phải về TP rồi.

Hội mình sắp tới sẽ có anh Hoài là Tiến sĩ giảng viên trường ĐH Bách Khoa tham gia. Thực ra anh Hoài đã học thầy Ảnh từ 2006 - 2007 và học Argentine Tango với gia đình Ta Tango . Mới đây anh Hoài hỗ trợ Sonata làm xong logo và đang tiếp tục hỗ trợ làm trang trí Web. Hội mình tương lai sẽ có chương trình đi coi kịch thường xuyên vì vợ anh Hoài là đạo diễn nổi tiếng Ái Như Chủ nhiệm của nhà hát kịch Hoàng Thái Thanh. Vui... vui... vui hò lê hò lế hò lê....=D>=D>

xucxich69
February 3rd, 2012, 06:01 AM
Hôm qua Chali phụ PHCM "xông đất" CLB. Hương chưa tàn đã có 3 học viên mới đến đăng ký học. Tất cả đều là nữ nên chắc chắn là nhờ "duyên" của Chali rồi. PHCM còn đang lớ ngớ thì Chali đã lên tiếng tiếp đón và sau đó mở chocolate ra mời. PHCM cảm thấy được an ủi vì không chỉ 1 mình PHCM béo lên đâu mà hầu như ai nấy đều "tròn trịa" hết. Mọi người đều hỏi nxcn vì theo "lịch cũ" thì nxcn phải về TP rồi.
Quan trọng là bác Chali "cá khô" có béo lên chưa? Sáng mùng 8 tết ngồi cafe Trung Nguyên sau lưng NHV Thanh Niên gọi phone cho bác Chali đến chơi toàn nghe ò í e suốt. Đã vậy tổng đài tự động trả lời thấy ghét "thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang ...(đúng lúc này có chiếc xe nẹt pô chạy qua nên không nghe rõ) với một thuê bao khác".
Mà chị giám đốc lúc này thực hiện chủ trương tiết kiệm hay sao mà dùng co chữ nhỏ xíu, phải lấy kính lúp soi mới đọc được.

tcuongtsn
February 3rd, 2012, 08:14 AM
Chắc lúc bác gọi .bác Chali đang chọn giờ đẹp ,ngày đẹp để tân niên rồi :)Em thấy trên báo ,đài nhiều người cũng chọn ngày giờ đó ạ .

tshlam
February 3rd, 2012, 08:41 AM
Chị ơi!

Vậy là thứ 7 này bắt đầu tập lại rồi hả chị? Em phải đi lau giày thôi.

xucxich69
February 3rd, 2012, 09:42 AM
Tết đến rồi Tết lại ra đi,
Ngoảnh đi ngoảnh lại chẳng còn gì,
Gặp mỗi NIETBAN tung tăng Tết,
Nhưng rồi em cũng bỏ ta đi.

ncxn
February 3rd, 2012, 10:15 AM
Tết đến rồi Tết lại ra đi,
Ngoảnh đi ngoảnh lại chẳng còn gì,
Gặp mỗi NIETBAN tung tăng Tết,
Nhưng rồi em cũng bỏ ta đi.

bắc xx này tình cảm thê thảm quá

mrga
February 3rd, 2012, 10:44 AM
bắc xx này tình cảm thê thảm quá
Anh nhân hôm thứ 4 không đi má bày đồ ăn quá trời đãi mọi người mà đếm đi đếm lại chưa tới 10 người :(

ncxn
February 3rd, 2012, 10:53 AM
Anh nhân hôm thứ 4 không đi má bày đồ ăn quá trời đãi mọi người mà đếm đi đếm lại chưa tới 10 người :(

chắc thứ 2 tới mới đi được, hihi

mrga
February 3rd, 2012, 11:00 AM
chắc thứ 2 tới mới đi được, hihi
oh vậy tuần này lớp vắng quá :((

Phoenix HCMC
February 3rd, 2012, 11:30 AM
@tshlam : Sáng thứ 7 lớp thầy Vương khai giảng. Ngày mai PHCM, chị Phương, Sonata và anh Hoài đi trại mồ côi ở Long Thành nên nhờ Nietban giúp thầy Vương "cai quản" lớp và thu học phí.

@Mrga : Tháng 1 là tháng ăn chơi mà. Phải qua rằm thì mọi người mới quay trở lại. Đừng giục ncxn.

@Xucxich : Tất cả tròn trịa ra, riêng Chali vẫn "mỏng" vì nhiều iem đeo bám quá :))

Các mem cho mình spam 1 cái vì mình bận quá không PM cho từng người được :
1. Công ty mình cần tìm 1 thư ký hành chính giỏi tiếng Anh, tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ hoặc kinh tế, quản trị kinh doanh. Nếu chưa nhiều kinh nghiệm công ty sẽ training, tiêu chí cần nhất là nền nếp, kỷ luật, siêng năng. Mức lương từ 400- 600$.
2. Cần tìm 1 người nước ngoài làm trong nhóm sales mức lương từ 3,000- 4,000$ (có thể đàm phán thêm) . Tshlam hoặc bạn nào làm công ty nước ngoài hoặc có bạn bè giới thiệu và PM dùm mình gấp. Thanks.

Phoenix HCMC
February 3rd, 2012, 11:31 AM
@tshlam : Sáng thứ 7 lớp thầy Vương khai giảng. Ngày mai PHCM, chị Phương, Sonata và anh Hoài đi trại mồ côi ở Long Thành nên nhờ Nietban giúp thầy Vương "cai quản" lớp và thu học phí.

@Mrga : Tháng 1 là tháng ăn chơi mà. Phải qua rằm thì mọi người mới quay trở lại. Đừng giục ncxn.

@Xucxich : Tất cả tròn trịa ra, riêng Chali vẫn "mỏng" vì nhiều iem đeo bám quá :))

Các mem cho mình spam 1 cái vì mình bận quá không PM cho từng người được :
1. Mình cần tìm 1 thư ký hành chính giỏi tiếng Anh, tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ hoặc kinh tế, quản trị kinh doanh. Nếu chưa nhiều kinh nghiệm công ty sẽ training, tiêu chí cần nhất là nền nếp, kỷ luật, siêng năng. Mức lương từ 400- 600$.
2. Cần tìm 1 người nước ngoài làm trong nhóm sales mức lương từ 3,000-4,000$. Tshlam hoặc bạn nào làm công ty nước ngoài hoặc có bạn bè giới thiệu và PM dùm mình gấp. Thanks.

Phoenix HCMC
February 3rd, 2012, 12:35 PM
@tshlam : Sáng thứ 7 lớp thầy Vương khai giảng. Ngày mai PHCM, chị Phương, Sonata và anh Hoài đi trại mồ côi ở Long Thành nên nhờ Nietban giúp thầy Vương "cai quản" lớp và thu học phí.

@Mrga : Tháng 1 là tháng ăn chơi mà. Phải qua rằm thì mọi người mới quay trở lại. Đừng giục ncxn.

@Xucxich : Tất cả tròn trịa ra, riêng Chali vẫn "mỏng" vì nhiều iem đeo bám quá :))

Các mem cho mình spam 1 cái vì mình bận quá không PM cho từng người được :
1. Mình cần tìm 1 thư ký hành chính giỏi tiếng Anh, tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ hoặc kinh tế, quản trị kinh doanh. Nếu chưa nhiều kinh nghiệm công ty sẽ training, tiêu chí cần nhất là nền nếp, kỷ luật, siêng năng. Mức lương từ 400- 600$.
2. Cần tìm 1 người nước ngoài làm trong nhóm sales mức lương từ 3,000-4,000$. Tshlam hoặc bạn nào làm công ty nước ngoài hoặc có bạn bè giới thiệu và PM dùm mình gấp. Thanks.

Phoenix HCMC
February 3rd, 2012, 03:51 PM
@tshlam : Sáng thứ 7 lớp thầy Vương khai giảng. Ngày mai PHCM, chị Phương, Sonata và anh Hoài đi trại mồ côi ở Long Thành nên nhờ Nietban giúp thầy Vương "cai quản" lớp và thu học phí.

@Mrga : Tháng 1 là tháng ăn chơi mà. Phải qua rằm thì mọi người mới quay trở lại. Đừng giục ncxn.

@Xucxich : Tất cả tròn trịa ra, riêng Chali vẫn "mỏng" vì nhiều iem đeo bám quá file:///C:\DOCUME~1\Phuong\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\c lip_image001.gif

Các mem cho mình spam 1 cái vì mình bận quá không PM cho từng người được :
1. Mình cần tìm 1 thư ký hành chính giỏi tiếng Anh, tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ hoặc kinh tế, quản trị kinh doanh. Nếu chưa nhiều kinh nghiệm công ty sẽ training, tiêu chí cần nhất là nền nếp, kỷ luật, siêng năng. Mức lương từ 400- 600$.
2. Cần tìm 1 người nước ngoài làm trong nhóm sales mức lương từ 3,000-4,000$. Tshlam hoặc bạn nào làm công ty nước ngoài hoặc có bạn bè giới thiệu và PM dùm mình gấp. Thanks.

Phoenix HCMC
February 3rd, 2012, 03:52 PM
@tshlam : Sáng thứ 7 lớp thầy Vương khai giảng. Ngày mai PHCM, chị Phương, Sonata và anh Hoài đi trại mồ côi ở Long Thành nên nhờ Nietban giúp thầy Vương "cai quản" lớp và thu học phí.

@Mrga : Tháng 1 là tháng ăn chơi mà. Thường qua rằm thì mọi người mới thư thả. Để ncxn thở sau khi về quê đã

@Xucxich : Chali vẫn "mỏng" vì nhiều iem đeo bám quá. Lúc này bác í hay hoạt động bí mật lắm

Các mem có bạn bè, người quen :
1. Mình cần tìm 1 thư ký hành chính giỏi tiếng Anh, tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ hoặc kinh tế, quản trị kinh doanh. Nếu chưa nhiều kinh nghiệm công ty sẽ training, tiêu chí cần nhất là nền nếp, kỷ luật, siêng năng. Mức lương từ 400- 600$.
2. Cần tìm 1 người nước ngoài làm trong nhóm sales mức lương từ 3,000-4,000$. Tshlam hoặc bạn nào làm công ty nước ngoài hoặc có bạn bè giới thiệu và PM dùm mình gấp. Thanks.

Úi giời. Gửi cả chục lần mới được

xucxich69
February 3rd, 2012, 04:04 PM
2. Cần tìm 1 người nước ngoài làm trong nhóm sales mức lương từ 3,000-4,000$. Tshlam hoặc bạn nào làm công ty nước ngoài hoặc có bạn bè giới thiệu và PM dùm mình gấp. Thanks.

Úi giời. Gửi cả chục lần mới được
Thấy mức lương 3.000-4.000usd thèm quá mà mình lại tốt nghiệp Đại học ngoại ngữ PhnomPenh.

tshlam
February 3rd, 2012, 04:19 PM
Các mem có bạn bè, người quen :
1. Mình cần tìm 1 thư ký hành chính giỏi tiếng Anh, tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ hoặc kinh tế, quản trị kinh doanh. Nếu chưa nhiều kinh nghiệm công ty sẽ training, tiêu chí cần nhất là nền nếp, kỷ luật, siêng năng. Mức lương từ 400- 600$.
2. Cần tìm 1 người nước ngoài làm trong nhóm sales mức lương từ 3,000-4,000$. Tshlam hoặc bạn nào làm công ty nước ngoài hoặc có bạn bè giới thiệu và PM dùm mình gấp. Thanks.

Úi giời. Gửi cả chục lần mới được

Dạ, nếu có em sẽ PM chị. Bạn Lovedance99 nhà láng giềng chắc cũng giúp chị Phượng một tay nhỉ?

ncxn
February 3rd, 2012, 04:28 PM
@tshlam : Sáng thứ 7 lớp thầy Vương khai giảng. Ngày mai PHCM, chị Phương, Sonata và anh Hoài đi trại mồ côi ở Long Thành nên nhờ Nietban giúp thầy Vương "cai quản" lớp và thu học phí.

@Mrga : Tháng 1 là tháng ăn chơi mà. Thường qua rằm thì mọi người mới thư thả. Để ncxn thở sau khi về quê đã

@Xucxich : Chali vẫn "mỏng" vì nhiều iem đeo bám quá. Lúc này bác í hay hoạt động bí mật lắm

Các mem có bạn bè, người quen :
1. Mình cần tìm 1 thư ký hành chính giỏi tiếng Anh, tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ hoặc kinh tế, quản trị kinh doanh. Nếu chưa nhiều kinh nghiệm công ty sẽ training, tiêu chí cần nhất là nền nếp, kỷ luật, siêng năng. Mức lương từ 400- 600$.
2. Cần tìm 1 người nước ngoài làm trong nhóm sales mức lương từ 3,000-4,000$. Tshlam hoặc bạn nào làm công ty nước ngoài hoặc có bạn bè giới thiệu và PM dùm mình gấp. Thanks.

Úi giời. Gửi cả chục lần mới được

sao phải người nước vài zậy chị?

xucxich69
February 4th, 2012, 08:54 AM
bắc xx này tình cảm thê thảm quá
Tớ đang tập làm "nhà thơ" phải làm " bộ mặt đau khổ" cho nó thấm mới ra thơ được chứ bác. Dzui dzui thành thơ Bút tre mất.
Ô... báo cáo với các bác hôm nay em được đứng thứ 10 trong top 10 sì pam rồi. Mừng quá, cần tìm gấp 1 partner để tối nay đi ăn mừng cho hoành tráng đây...

Phoenix HCMC
February 4th, 2012, 08:23 PM
@Xucxich69 : Sao bác lại đứng thứ 10 trong top 10 sì pam ?

@Qteo : Bác luyện võ Dance ở cốc nào mà tuyệt tích giang hồ vậy ? Chiều mai về "sào huyệt" chơi cho vui bác. Bác không muốn tập bài đồng diễn thì đến tăng 2 lúc 18h00 đi bò vò viên hay bún thịt nướng hoặc gỏi khô bò nhé?

nietban
February 4th, 2012, 10:35 PM
Tức là trong bảng "Top poster" đã có tên pác ý ạ, bảng này là Top 10 người có nhiều bài viết nhất, bao gồm hay comment, hay post, hay up, hay chém gió...nói chung là hay có idea nhất ạ =))

Và vao thời điểm này số thứ tự của pác ý đã là 9th ạ ;))
@Xucxich69 : Sao bác lại đứng thứ 10 trong top 10 sì pam ?

Hanoian
February 4th, 2012, 11:10 PM
Iem cũng xin chém gió... nói chung là có tý idea ạ: :D

Nietban làm chiếc đò ngang
Ngày đêm càng chở, càng oan cuộc đời!...
:))

ncxn
February 5th, 2012, 01:48 PM
Iem cũng xin chém gió... nói chung là có tý idea ạ: :D

Nietban làm chiếc đò ngang
Ngày đêm càng chở, càng oan cuộc đời!...
:))
Trời em nó vẫn còn tràn đầy nhựa... sống mà đọc thơ anh thấy hẩm hiu quá anh ơi!
À, mà nếu oan cho người được chở thì... được, hihi

nietban
February 5th, 2012, 08:31 PM
Không còn tình thì còn nghĩa, sao chàng nỡ "chém" iem 1 nhát để giữ ngôi vị đầu bảng vậy? :((
Iem cũng xin chém gió... nói chung là có tý idea ạ: :D

Nietban làm chiếc đò ngang
Ngày đêm càng chở, càng oan cuộc đời!...
:))

nietban
February 5th, 2012, 08:32 PM
Riêng comment này của anh, khi nào gặp nhau ở CLB, iem sẽ feedback nhé, lúc đó đừng bảo mình bị oan nhé =))
Trời em nó vẫn còn tràn đầy nhựa... sống mà đọc thơ anh thấy hẩm hiu quá anh ơi!
À, mà nếu oan cho người được chở thì... được, hihi

Phoenix HCMC
February 6th, 2012, 09:18 AM
@Chali, Xucxich, nietban, tshalm, Huyền : PHCM vừa gửi qua email các mẫu logo do Sonata thiết kế và cả mẫu name card cho CLB. Các mem cứ cho ý kiến nếu muốn. Cá nhân PHCM rất thích cái idea của Sonata, độc đáo và ý nghĩa. Sonata mắc bận ôn thi nhưng vẫn "dành quyền" tiếp tục thiết kế Web sau ngày 18/2=D>=D>=D>. Không có email của ncxn để gửi.

Report lại sinh hoạt chiều Chủ nhật 5/2 :

Buổi khai trương sinh hoạt đầu năm 2012 đông gần 30 mem và vui thật. Mọi người say mê tập từ 16h30 đến 18h45 bảo vệ lên nhắc nhở bãi giữ xe sắp về lúc 19h00 mọi người mới chịu dừng. Chali đại diện lớp thầy Ảnh, chị Hà đại diện lớp thầy Lâm, Nietban đại diện lớp thầy Vương đứng ra kết nối các lớp lại với nhau và tự điều hành buổi sinh hoạt rất tốt. PHCM chẳng phải làm gì chỉ ngồi ngoài cửa ngắm mọi người mà thấy vui và hạnh phúc vô cùng. Nhìn các học viên cũ hướng dẫn học viên mới, không phân biệt lớp thầy nào, ai nấy mồ hôi mô kê đầm đìa PHCM cảm thấy mình đã đi đúng hướng và không đơn độc.

Xucxich đến trễ bị "lôi" vào và có 2 - 3 điều dưỡng "dợt" chung. Xucxich bảo tôi nhảy ngày 3 ca mà không thấy mệt bằng tập thế này vì vừa phải tập trung, vừa phải nhớ bài và động tác mạnh. Sồn sồn như Xucxich, Chali và PHCM thì nhớ bài là mệt nhất. Sau buổi sinh hoạt mọi người kéo nhau đi ăn chè. Còn thiếu ncxn và Mrga. Tuần sau chắc còn đông vui hơn nữa.

mrga
February 6th, 2012, 10:16 AM
Hôm qua đông vui thế tiếc quá! Thật ra hôm qua con lên sài gòn cũng trước giờ tập rồi nhưng tại chạy xe gần 80km rùi nên con lười quá ở phòng ăn rồi ngủ luôn. hihi Mới 2 ngày vắng mặt mà thấy mọi người chém gió sôi nổi hẳn lên nhỉ. Anh chị nào có chủ để hot hot cho em chém với nha:happy69:

Hanoian
February 6th, 2012, 01:02 PM
Trời em nó vẫn còn tràn đầy nhựa... sống mà đọc thơ anh thấy hẩm hiu quá anh ơi!
À, mà nếu oan cho người được chở thì... được, hihi
Trời, tưởng chỉ mình HN đi nhầm đò! ncxn cũng oan uổng thế sao?! ;))

ncxn
February 6th, 2012, 04:27 PM
Trời, tưởng chỉ mình HN đi nhầm đò! ncxn cũng oan uổng thế sao?! ;))

anh với em nói nhỏ thôi chứ không thì sống không yên lành đâu, éc

nietban
February 7th, 2012, 12:20 AM
=)) Khá khen khá khen! "Vuốt mặt" đã biết "nể sống mũi" roài đó! Cái nì thì anh Hanoian phải học tập anh NCXN...khẩn trương nha
anh với em nói nhỏ thôi chứ không thì sống không yên lành đâu, éc

qteo
February 7th, 2012, 10:18 AM
@Qteo : Bác "ở ẩn" ở đâu thì cũng phải đảm trách nhiệm vụ "chủ nhà" tiếp bác Xucxich bằng ...thơ. Em hồi nhỏ dốt văn thơ lắm và đến bấy giờ cũng không khá. Hồi thì thử văn lớp 12 em được có 2 điểm. Khi thi tốt nghiệp phổ thông em chỉ ráng sao cho đừng bị điểm liệt thôi.
Xucxich và Qteo có trọng trách. Tụi em sẽ vỗ tay "tiếp sức".





@Qteo : Bác luyện võ Dance ở cốc nào mà tuyệt tích giang hồ vậy ? Chiều mai về "sào huyệt" chơi cho vui bác. Bác không muốn tập bài đồng diễn thì đến tăng 2 lúc 18h00 đi bò vò viên hay bún thịt nướng hoặc gỏi khô bò nhé?

Thật là có lỗi với “Chị Hội Trưởng” và mọi người. Trước tết đã được tin tưởng giao nhiệm vụ và ngiêm chỉnh chấp hành. Đã lập kế hoạch chu đáo, kể cả việc tham gia đoàn hành hương đặc biệt nhân dịp năm mới do tcuongtsn dẫn đầu. Nhưng rồi mọi việc không như í muốn. Thôi thì

Tại trời nào phải tại tôi
Trong lòng muốn lắm nhưng rồi phải thua
Bây giờ mới được “phân bua”
Mong “Chị Hội Trưởng” bỏ qua tôi nhờ !

:):):)

qteo
February 7th, 2012, 10:22 AM
Đến bây giờ mình mới vào được diễn đàn. Đành có đôi lời chúc tết muộn vậy:

Phe mình thừa thắng xông lên
Quyết giành thắng lợi Nhâm Thìn vẻ vang
Hài hoà hai phái “võ Dance”,
“Tiếu Lâm“ sánh bước ngày càng tiến xa

:):):)

Phoenix HCMC
February 7th, 2012, 01:18 PM
@qteo : Tối chủ nhật lúc đi ăn chè sau sinh hoạt tập thể em, xucxich và Chali đều nhắc bác hết. Bác có bị hắt hơi không ? Bác bận gì thì cũng ráng về "sào huyệt" chiều chủ nhật. Bác có nhớ mô hình sinh hoạt này là do bác và Xucxich gợi ý với em hồi CLB mới thành lập? Em vẫn nhớ những lời bác dặn dò trong 3 tiếng đồng hồ ngồi ở sân nhà em. Sau ngày đó bác biệt tích giang hồ, lâu lâu đảo về thăm nhà vài phút rồi đi tiếp. Theo "kế hoạch ban đầu" bác là người điều hành sinh hoạt tập thể đấy chứ mà bác trốn tránh trách nhiệm nha.X-(

xucxich69
February 7th, 2012, 03:03 PM
@qteo : Tối chủ nhật lúc đi ăn chè sau sinh hoạt tập thể em, xucxich và Chali đều nhắc bác hết. Bác có bị hắt hơi không ? Bác bận gì thì cũng ráng về "sào huyệt" chiều chủ nhật. Bác có nhớ mô hình sinh hoạt này là do bác và Xucxich gợi ý với em hồi CLB mới thành lập? Em vẫn nhớ những lời bác dặn dò trong 3 tiếng đồng hồ ngồi ở sân nhà em. Sau ngày đó bác biệt tích giang hồ, lâu lâu đảo về thăm nhà vài phút rồi đi tiếp. Theo "kế hoạch ban đầu" bác là người điều hành sinh hoạt tập thể đấy chứ mà bác trốn tránh trách nhiệm nha.X-(
Bác ấy "trốn" vì sợ ăn chè ý mà, nhà thơ mà ăn chè nhiều, ngon quá, ngọt quá ý thơ nó bay mất. Nhà thơ xưa nay thường phải khổ, phải say, "say cho điên đảo tâm hồn, say cho quay cuồng trời đất" thì thơ mới hay và dễ " phọt" ra bác Tèo nhỉ...

qteo
February 8th, 2012, 03:10 PM
@qteo : Tối chủ nhật lúc đi ăn chè sau sinh hoạt tập thể em, xucxich và Chali đều nhắc bác hết. Bác có bị hắt hơi không ? Bác bận gì thì cũng ráng về "sào huyệt" chiều chủ nhật. Bác có nhớ mô hình sinh hoạt này là do bác và Xucxich gợi ý với em hồi CLB mới thành lập? Em vẫn nhớ những lời bác dặn dò trong 3 tiếng đồng hồ ngồi ở sân nhà em. Sau ngày đó bác biệt tích giang hồ, lâu lâu đảo về thăm nhà vài phút rồi đi tiếp. Theo "kế hoạch ban đầu" bác là người điều hành sinh hoạt tập thể đấy chứ mà bác trốn tránh trách nhiệm nha.X-(

Cô Phượng ơi, CN vừa rồi tôi cũng đã có kế hoạch đến tập, hay ít nhất là “kiến tập” với mọi người rồi đấy chứ. Nhưng cuối cùng cũng không đến được, tiếc quá chừng. Mô hình sinh hoạt CLB tôi ăn cũng nhớ, ngủ cũng nhớ, thở cũng không quên. Được chia sẻ hoài bảo ước mơ với nhau thì còn gì bằng. Cảm ơn cô vẫn nhớ đến tôi. Những điều cô nói chứng tỏ rằng CLB tuy bây giờ đã lớn mạnh hơn xưa, tập trung được nhiều tài năng ưu tú tìm về đóng góp, xây dựng, còn tôi thì không có điều kiện tham gia trực tiếp, nhưng nó vẫn rất gần gũi thân thương đối với tôi. Tôi vẫn theo dõi để biết tình hình sinh hoạt, khi nào có dịp là tham gia liền đó chứ.

Nói thật với cô, nhiệt tình thì tôi có thừa, nhưng trách nhiệm thì hơi bị thiếu. Vẫn ngày đêm mong mỏi đến lúc nào đó rủ được anh em bạn bè cùng nhau thành lập một “công ti vô trách nhiệm hữu hạng” để cạnh tranh với đời cho vui. Đến lúc đó chắc có nhiều thì giờ rảnh rỗi hơn, tham gia nhảy nhót được nhiều hơn. Hiện nay vẫn còn phải bon chen kiếm sống nên đành lỗi hẹn vậy.

qteo
February 8th, 2012, 03:12 PM
Bác ấy "trốn" vì sợ ăn chè ý mà, nhà thơ mà ăn chè nhiều, ngon quá, ngọt quá ý thơ nó bay mất. Nhà thơ xưa nay thường phải khổ, phải say, "say cho điên đảo tâm hồn, say cho quay cuồng trời đất" thì thơ mới hay và dễ " phọt" ra bác Tèo nhỉ...

Bác “xucxich69” nói chí phải. Nhà thơ phải say (vì uống rượu) và khổ (vì không biết nhảy). Còn mình biết nhảy sơ sơ nên chỉ thấy ngất ngây và sướng thôi. May là mình không phải nhà thơ nên không phải kiêng ăn chè. Hồi nào đến giờ mình vẫn “hảo ngọt” mà phải kiêng chè thì thiệt thòi lắm !

:)

trucbinh
February 8th, 2012, 05:19 PM
@ Chị Phượng: Chị ui, chị chưa gởi mail em về các figure bài đồng diễn , chị gởi gấp dùm em nha, em "dụ " được pn tập rùi. Em có mẫu váy may đồng phục latin cũng dể thương và phù hợp, giá may và vải chắc cũng ổn, em nghĩ phù hợp với bài đồng diễn, nếu chưa có mẫu thì hôm nào em sẽ mang chị xem thử nhé:)

Phoenix HCMC
February 9th, 2012, 09:53 AM
@ Chị Phượng: Chị ui, chị chưa gởi mail em về các figure bài đồng diễn , chị gởi gấp dùm em nha, em "dụ " được pn tập rùi. Em có mẫu váy may đồng phục latin cũng dể thương và phù hợp, giá may và vải chắc cũng ổn, em nghĩ phù hợp với bài đồng diễn, nếu chưa có mẫu thì hôm nào em sẽ mang chị xem thử nhé:)

Trước Tết chị gửi em bài diễn Chachacha. Chị mới gửi em cả bài Chachacha và Rumba em check thử nếu không nhận được chắc có problem gì đó hoặc chị gửi sai địa chỉ hoặc có gì trục trắc bên em.

Em mang mẫu về để mình coi và chọn lựa trước. Chị chưa chắc có thể diễn kịp 27/3 vì (1) thời gian ngắn quá, các bạn chưa nhớ được bài và chưa đồng đều. Vẫn chưa tập bài Rumba được :(( (2) Nếu Hội thao diễn ra ở nhà thi đấu của trung tâm TDTT Bình Thạnh thì sàn gỗ lớn và chị có thể xin BGĐ cho mọi người chạy sàn vài lần cho quen phòng diễn, sẽ chuẩn bị trước tâm lý cho dancers tốt hơn. Nhưng có thể Hội thao tổ chức bên Ủy ban và chưa biết là phòng nào, có sàn gỗ hay không? Kể cả các bộ môn thể thao khác của trung tâm TDTT vẫn chưa chắc địa điểm. Trước Tết chị đã nói chuyện với GĐ trung tâm TDTT Bình Thạnh. Anh ấy rất vui nói nếu CLB làm được thì hay quá. Chị nói chị và các học viên cố hết sức nhưng không dám hứa chắc chắn vì còn phụ thuộc 2 điều trên và phụ thuộc vào sự tự nguyện của dancers nữa. Nhưng CLB vẫn tổ chức tập luyện thường xuyên và chuẩn bị sẵn giày, dép, đồng phục để có dịp là có sẵn đội quân và các điều kiện để diễn.

trucbinh
February 9th, 2012, 04:36 PM
@chị Phượng: Vậy em sẽ tập bài cha cha trước, rồi khi nào mấy bạn tập bài rumba em cũng tập luôn. Em vừa mở mail xem lấy được rồi chị ạ, thanks chị. Bây giờ bài đồng diễn cha cha mình có mấy đôi rồi hả chị?

Phoenix HCMC
February 9th, 2012, 05:14 PM
@trucbinh : Hôm Chủ nhật vừa rồi gần 30 người tập trong đó có khoảng 8 nam chủ yếu lớp thầy Lâm, lớp thầy Ảnh tuần rồi vắng 5 nam là những người tiềm năng trình diễn:(( . Vấn đề là bao nhiêu cặp có thể diễn được đến ngày 27/3 dựa trên tiêu chí (1) nhớ bài (2) phối hợp nhịp nhàng với nhau (3) kỹ thuật và phong thái trình diễn ở mức trung bình khá? Hiện nay chưa cặp nào diễn được hết. Để xem sau 4 Chủ nhật nữa mọi người thế nào mới biết có bao nhiêu cặp :D

Phoenix HCMC
February 9th, 2012, 09:11 PM
@Trucbinh : Giờ sinh hoạt chiều Chủ nhật sẽ lùi xuống 18h00 - 19h30 vì trước đó thầy Lâm dạy lớp kỹ thuật nâng cao Latin từ 16h30 đến 18h00 rồi. Chị tưởng mới đănng quảng cáo thì tháng 3 mới làm lớp được, ai ngờ học viên báo số người đăng ký học đã hơn 12 người rồi nên phải trả giờ cho thầy Lâm hè hè... 2 em vẫn về tập nhé. Chị đang liên hệ bãi giữ xe của trung tâm dãn đến 20h00 mới đóng cửa hoặc mình gửi phía trong cantin.

tcuongtsn
February 14th, 2012, 08:35 AM
Nhân ngày kỉ niệm mùng 8 -3 sắp đến gần ,và một số ngày sinh nhật của các thành viên trong tháng 2 ,tháng 3 .Chương trình tổ chức dự kiến ngày 26 feb 2012(tức ngày chủ nhât)
* Địa điểm dự kiến :Sàn khiêu vũ quân khu 7 ,f2 ,quận Tân Bình ,HCM (thời gian từ 19h30 -2100 )
* Phương thức tổ chức :Giao lưu khiêu vũ (trên diện tích sàn 400 m ) ,bà tám ,dự tiệc nhẹ ,(iem sẽ mang bia từ ngoài vô ) ,chúc mừng chị em phụ nữ ,chúc sinh nhật các thành viên trong tháng 2 và 3 .
* Kinh phí :vé vô cửa 10 nghìn /1 người
*Thành phần tham dự : Thành viên của hội Forum HCMC ,Biên Hoà ,Các thành viên của sàn Bến Thành ,Các thành viên của Sàn quân khu 7 .
Trên đây là chương trình dự kiến ,phác thảo .Tuỳ ý kiến và quyết định của tập thể (chương trình có thể thay đổi vào phút chót ) :)

ncxn
February 14th, 2012, 09:22 AM
Happy Valentine's Day!

qteo
February 14th, 2012, 10:48 AM
Nhân ngày kỉ niệm mùng 8 -3 sắp đến gần ,và một số ngày sinh nhật của các thành viên trong tháng 2 ,tháng 3 .Chương trình tổ chức dự kiến ngày 26 mar 2012(tức ngày chủ nhât)
* Địa điểm dự kiến :Sàn khiêu vũ quân khu 7 ,f2 ,quận Tân Bình ,HCM (thời gian từ 19h30 -2100 )
* Phương thức tổ chức :Giao lưu khiêu vũ (trên diện tích sàn 400 m ) ,bà tám ,dự tiệc nhẹ ,(iem sẽ mang bia từ ngoài vô ) ,chúc mừng chị em phụ nữ ,chúc sinh nhật các thành viên trong tháng 2 và 3 .
* Kinh phí :vé vô cửa 10 nghìn /1 người
*Thành phần tham dự : Thành viên của hội Forum HCMC ,Biên Hoà ,Các thành viên của sàn Bến Thành ,Các thành viên của Sàn quân khu 7 .
Trên đây là chương trình dự kiến ,phác thảo .Tuỳ ý kiến và quyết định của tập thể (chương trình có thể thay đổi vào phút chót ) :)

Bác tcuongtsn nhầm chăng? ("ngày 26 mar 2012(tức ngày chủ nhât)").

Có lẽ là 26 Feb 2012 !?

tcuongtsn
February 14th, 2012, 11:34 AM
Bác tcuongtsn nhầm chăng? ("ngày 26 mar 2012(tức ngày chủ nhât)").

Có lẽ là 26 Feb 2012 !?
Dạ ,ngày 26 feb ạ (chứ không phải 26 mar ) :)

mrga
February 14th, 2012, 11:27 PM
hôm nay em mới ghé qua đó chơi cho biết. ở đó để nhảy thì không tốt mà nhậu thì lý tưởng thiệt đó :clown:

Phoenix HCMC
February 15th, 2012, 08:51 AM
Các mem hôm qua Valentine's day có vui không ? Có gì đặc biệt kể cho nhau nghe...thèm. Năm nay có nhiều "chuyện lạ". Tớ nhận được 3 lời chúc : 1 anh ở cơ quan đang làm việc với mình ; 1 là ncxn (cảm động vì nghĩ tới mình) và 1 anh chàng bên ngoài (mình hơi phiền anh này vì gần đây "blackmail" mình hoài). Như thường lệ partner mình chẳng nhớ đây là ngày gì. Mình đoán trước ngày 8/3 sắp tới cũng chung số phận thôi. Mình hỏi sao ông không tặng quà cho tui, có biết ngày gì không ? Bạn í hỏi lại ngày gì?. Sau khi nghe mình giải thích, bạn í gọn lỏn "vẽ chuyện, bắt chước phương Tây". Tuy nhiên thể theo lời gợi ý của mình, partner cũng dẫn mình đi ăn Pizza Hut và đưa mình về đến tận nhà rồi mới đi ngược về quận 1 dạy tiếp. Mình phải ghi nhận sự tiến bộ của partner và valentine's day năm nay may mắn. Mọi năm chẳng ai chúc mình cả, hoa cũng chẳng bao giờ có.\:D/

ncxn
February 15th, 2012, 02:36 PM
vứt zợ ở nhà đi nhậu với mấy đứa bạn

tcuongtsn
February 16th, 2012, 08:45 AM
hôm nay em mới ghé qua đó chơi cho biết. ở đó để nhảy thì không tốt mà nhậu thì lý tưởng thiệt đó :clown:
Chố đó tuy để nhảy không tốt ,nhưng hầu hết dân chơi khiêu vũ quốc tế tập chung ở đó (em trai ) .Nhưng cũng gần 3 t ,anh chưa ra đó rồi .:)

nietban
February 16th, 2012, 09:42 PM
Đã mất mày mấy ngày, nhưng cho đến giờ tao vẫn chưa muốn tin đó là sự thật :((:((:((

Thế là tao mấtt mày rồi:(
Điện thoại, dien thoai, hỡi ngươi ban thân
Hàng ngày sử dụng bao lần
May rat chăm chỉ chuyên cần ngày đêm.

Điện thoại luu hình người yêu...
Khi nhớ anh quá mở xem anh cười
Lưu hình của rất nhiều người
Làm thơ tao gửi cho người mình yêu..

Nhớ thương mày biết bao nhiêu
Cùng nhau mình đã thật nhiều buồn vui:((
Hôm nay tao mất mày rồi
Chúc mày sẽ gặp đc người như tao!

Ước mong có một ngày nào...
Nghẹn ngào thôi nhé, vẫy chào biệt ly!:(

trucbinh
February 16th, 2012, 11:36 PM
:( Chia buồn cùng cậu, nietban
Có nhân có quả xin đừng lo toan
Ai mà cố ý hiên ngang
Thọc tay vào ví cướp càn, đau thương
Cậu ơi hãy bớt nhớ thương
Chia buồn cùng cậu bớt vương tơ lòng.

tcuongtsn
February 17th, 2012, 08:27 AM
Thấy mấy từ (tao ,mày ) hết hồn ,hoá ra là cái điện thoại .Chia buồn với (iem ) nhé ,dù sao người hiền thì sẽ gặp lành thôi .

tshlam
February 17th, 2012, 08:40 AM
Hội Forum mình ơi!

26/2/2012 offline ở Quân Khu 7 nhe.

Thời gian từ 7h30 đến 9h30.

tcuongtsn
February 17th, 2012, 10:15 AM
Ngày Off này ,đón thêm một thành viên mới từ hà nội chuyển vô thành phố hcm .Có nick daovietthai_78 (hy vọng bạn sẽ là thành viên tích cực của hội Forum ) Mọi người luôn chào đón những người mới .

tshlam
February 17th, 2012, 10:37 AM
Đã mất mày mấy ngày, nhưng cho đến giờ tao vẫn chưa muốn tin đó là sự thật :((:((:((

Thế là tao mấtt mày rồi:(
Điện thoại, dien thoai, hỡi ngươi ban thân
Hàng ngày sử dụng bao lần
May rat chăm chỉ chuyên cần ngày đêm.

Điện thoại luu hình người yêu...
Khi nhớ anh quá mở xem anh cười
Lưu hình của rất nhiều người
Làm thơ tao gửi cho người mình yêu..

Nhớ thương mày biết bao nhiêu
Cùng nhau mình đã thật nhiều buồn vui:((
Hôm nay tao mất mày rồi
Chúc mày sẽ gặp đc người như tao!

Ước mong có một ngày nào...
Nghẹn ngào thôi nhé, vẫy chào biệt ly!:(


Buồn ơi! ta xin chào mi
Khi điện thoại kia đã bỏ ta đi

Dù sao dù sao đi nữa:crazy:
Chúc mừng nietban sắp có điện thoại mới.

mrga
February 17th, 2012, 01:58 PM
Ngày Off này ,đón thêm một thành viên mới từ hà nội chuyển vô thành phố hcm .Có nick daovietthai_78 (hy vọng bạn sẽ là thành viên tích cực của hội Forum ) Mọi người luôn chào đón những người mới .
Hội nhà ta dạo này có vẻ đông vui quá ha.hihi thick ghê

Phoenix HCMC
February 17th, 2012, 05:13 PM
@Nietban bị mất mobile à ? Cứ "tồ" và dại dzai là còn mất nữa:lol:

@Mem : Sào huyệt mình sẽ đổi sang sinh hoạt 15h00 -16h30 chiều Chủ nhật nhé. Khó tụ tập sinh hoạt sau 18h00.

ncxn
February 17th, 2012, 05:40 PM
Đã mất mày mấy ngày, nhưng cho đến giờ tao vẫn chưa muốn tin đó là sự thật :((:((:((

Thế là tao mấtt mày rồi:(
Điện thoại, dien thoai, hỡi ngươi ban thân
Hàng ngày sử dụng bao lần
May rat chăm chỉ chuyên cần ngày đêm.

Điện thoại luu hình người yêu...
Khi nhớ anh quá mở xem anh cười
Lưu hình của rất nhiều người
Làm thơ tao gửi cho người mình yêu..

Nhớ thương mày biết bao nhiêu
Cùng nhau mình đã thật nhiều buồn vui:((
Hôm nay tao mất mày rồi
Chúc mày sẽ gặp đc người như tao!

Ước mong có một ngày nào...
Nghẹn ngào thôi nhé, vẫy chào biệt ly!:(

xài cục gạch như anh nà, muốn mất lắm mà không biết làm sao, kaka



@Nietban bị mất mobile à ? Cứ "tồ" và dại dzai là còn mất nữa:lol:



Chị nói sao ấy chứ em thấy toàn ngược lại không à

xucxich69
February 20th, 2012, 12:58 PM
Tết mới qua có 1 tháng mà nhà cửa lạnh lẽo quá, tớ hâm nóng nhà một clip tự quay tại phòng trà Liite Saigon, bài hát La Bamba trong mini liveshow của cô bạn ca sĩ Khánh Dung. Các bác xem cho đỡ lạnh.
http://youtu.be/s1rIZyGn6hA

chali
February 20th, 2012, 01:35 PM
@Nietban bị mất mobile à ? Cứ "tồ" và dại dzai là còn mất nữa:lol:


Của đi thay người chị ạ. Nhưng sao câu nói "dại dzai" của chị đọc sao khó hiểu quá (:D), hiểu sao đây?

qteo
February 20th, 2012, 02:42 PM
Đã mất mày mấy ngày, nhưng cho đến giờ tao vẫn chưa muốn tin đó là sự thật :((:((:((

Thế là tao mấtt mày rồi:(
Điện thoại, dien thoai, hỡi ngươi ban thân
Hàng ngày sử dụng bao lần
May rat chăm chỉ chuyên cần ngày đêm.

Điện thoại luu hình người yêu...
Khi nhớ anh quá mở xem anh cười
Lưu hình của rất nhiều người
Làm thơ tao gửi cho người mình yêu..

Nhớ thương mày biết bao nhiêu
Cùng nhau mình đã thật nhiều buồn vui:((
Hôm nay tao mất mày rồi
Chúc mày sẽ gặp đc người như tao!

Ước mong có một ngày nào...
Nghẹn ngào thôi nhé, vẫy chào biệt ly!:(

Mất người, mất của, mất nào hơn
Một người mất, mấy người buồn
Mất nhưng lại được nhiều hơn ấy mà
Thôi đừng buồn nữa nietban ha !

:)

wuchang
February 21st, 2012, 12:30 AM
Hội đông zui thế này,có lẽ cũng phải giới thiệu ng tham gia thui....e có hs ngoài bắc dzô mà chưa,quen ai. Chắc iem pảo chị ấy dzô hội cho zui thôy.

tshlam
February 21st, 2012, 09:24 AM
Hội đông zui thế này,có lẽ cũng phải giới thiệu ng tham gia thui....e có hs ngoài bắc dzô mà chưa,quen ai. Chắc iem pảo chị ấy dzô hội cho zui thôy.

Thế thì làm ngay vào chủ nhật này nhé.

Phoenix HCMC
February 21st, 2012, 10:09 AM
Em nói bạn ấy 15h00 chiều Chủ nhật tới trung tâm TDTT Bình Thạnh, số 8 Phan Đăng Lưu, lấu 1 sẽ gặp các mem. Chủ nhật tới này dường như có các mem Biên Hòa về nhưng không có Chị vì chị cùng gia đình đi Vũng tàu. Tuy nhiên không có mặt chị cũng chẳng sao vì anh Chali và chị Hà đã quen điều hành các buổi sinh hoạt này rồi. Em nói bạn í vào topic này để giao lưu trước đi. "8" trước gặp sau hè hè...:D

tcuongtsn
February 21st, 2012, 10:23 AM
Danh sách các thành viên OFF ,ngày 26 feb chính thức đăng ký đến thời điểm này :
Lovedance99
anh Dũng BH
Hanoiboy
Cpatuandoan
Hongja
Trucbinh
Tcuongtsn
Haithanh
DaovietThai78
tshlam
MrGa
(Nhóm bến thành ,Hongja liên hệ )
Bác Trân ,và nhóm bạn quân khu 7 .
Trân trọng mời các bác lão thành cách mạng ,và thành viên đăng ký thêm .........:first::second::third:

nietban
February 22nd, 2012, 12:35 AM
Trời ơi sao khong phai la ngay 27.2 chu, ngay 27 e cuc ky cuc ky ranh day ne:(( - thoi chuc moi nguoi mot buoi off that vui, va ngoi nha cho comment cua moi nguoi vay
Danh sách các thành viên OFF ,ngày 26 feb chính thức đăng ký đến thời điểm này :
Lovedance99
anh Dũng BH
Hanoiboy
Cpatuandoan
Hongja
Trucbinh
Tcuongtsn
Haithanh
DaovietThai78
tshlam
MrGa
(Nhóm bến thành ,Hongja liên hệ )
Bác Trân ,và nhóm bạn quân khu 7 .
Trân trọng mời các bác lão thành cách mạng ,và thành viên đăng ký thêm .........:first::second::third:

wuchang
February 22nd, 2012, 04:04 AM
Dạ.....vậy a, chị cho e cái địa chỉ cụ thể,hoặc số dt liên lạc, giờ sinh hoạt để e gửi cho chị ấy ạ....E cũng có 1 việc cũng nhờ mọi người tham khảo,đóng góp ý kiến ạ...Mọi ng vào đường link đọc nhé !...e thực sự thấy tiếc các tài liệu có trong Vietnamdancesport.
http://vietnamdancesport.net/boards/index.php/topic,71320.0.html

Phoenix HCMC
February 22nd, 2012, 12:51 PM
@Hội Biên Hòa : Chương trình chiều Chủ nhật 26/2 của các đồng chí là tham quan "sào huyệt" và sinh hoạt với học viên từ 15h00 đến 16h30. Sau đó mọi người đi ăn và 19h00 có mặt ở quân khu 7 để nhảy nhót phải không ?

PHCM đi Vũng tàu với gia đình nhưng vẫn còn có nhiều mem của Hội HCMC tiếp Hội Biên Hòa. Chali, ncxn, Xucxich, Huyền, tshlam, nietban, Sonata, anh Thảo....nên thu xếp tiếp họ nhà gái nhen.

Phoenix HCMC
February 22nd, 2012, 03:53 PM
@Hội BH : PHCM sẽ cố gắng gặp mọi người ở sân quân khu 7 nhé vì từ Vũng tàu về còn ghé qua Bà Rịa chỗ gè hào Đực nhỏ đực lớn gì đó rồi mới về chắc khoảng 17h30 đến nhà nên nhiều khả năng 19h00 có mặt "quậy" với đồng bào chiến sĩ ở quân khu 7.

mrga
February 22nd, 2012, 06:04 PM
@Hội BH : PHCM sẽ cố gắng gặp mọi người ở sân quân khu 7 nhé vì từ Vũng tàu về còn ghé qua Bà Rịa chỗ gè hào Đực nhỏ đực lớn gì đó rồi mới về chắc khoảng 17h30 đến nhà nên nhiều khả năng 19h00 có mặt "quậy" với đồng bào chiến sĩ ở quân khu 7.
Vậy là có thể má cũng có mặt tham gia với mọi người hả? Hôm đó chắc đông vui lắm đây :D

Phoenix HCMC
February 23rd, 2012, 08:57 AM
@Hội Biên Hòa : các mem cứ yên tâm về thăm sào huyệt lúc 15h00 nhé. PHCM đã thông báo với 2 lớp thầy Ảnh và thầy Lâm chiều Chủ nhật giao lưu với Hội Biên Hòa. Ngoài ra Chali, ncxn, tshlam, tcuongtsn cũng sẽ tiếp đón nữa. Ca 3 thì có PHCM. Ca 4 thì tcuongtsn lo cho anh em xả láng sáng về sớm.:lol:

tcuongtsn
February 23rd, 2012, 09:35 AM
Chương trình Off giao lưu ngày 26 feb ( tức ngày chủ nhật )
-Từ 15 h -16h30 giao lưu tại số 8 phan đăng lưu (trung tâm thể thao quận bình thạnh )
-tu 16h30 Chủ đề uống ăn ,từ Phan đăng Lưu tiến về sân bay Tân Sân Nhất .Đủ các thứ món (bánh canh ghẹ ,bánh đa cua hải phòng ,bánh canh ,bánh quấn ....đử các món của ba miền .
-Còn thời gian ,nghỉ ngơi ở caffe sân thượng lega ngã năm chuồng chó .(Nơi có thể quan sát được máy bay lên ,xuống ) Bắt tay các phi công quốc tế ,hạ cánh xuống việt nam .
-19h 15 Họp mặt tại sàn quân khu 7 ,kết thúc chương trình giao lưu khiêu vũ vào lúc 21 h .Đây chỉ là chương trình phác thảo ,có thể thay đổi theo ý kiến của tập thể .
( Iem có mặt khoảng 17h30 ,vì công việc ở cơ quan kết thúc 16h30 ) :)

Phoenix HCMC
February 23rd, 2012, 03:02 PM
@Hội Biên hòa : Nếu tcuongtsn rảnh từ 17h30 thì mọi người vẫn cứ ở sào huyệt chơi, cùng Chali và học viên lớp khác ngồi ngoài phòng khách xem lớp thầy Quý Lâm dạy và chờ tcuongtsn đến đón. Thường 17h00 thầy Lâm mới dạy vì hội viên sinh hoạt trước đó thường nấn ná đến 16h45. Đúng là vào khu vực sân bay có nhiều món Bắc ngon. Nhà PHCM gần đó nên hay ăn món bánh đa cua Hải phòng

mrga
February 23rd, 2012, 05:49 PM
@Hội Biên hòa : Nếu tcuongtsn rảnh từ 17h30 thì mọi người vẫn cứ ở sào huyệt chơi, cùng Chali và học viên lớp khác ngồi ngoài phòng khách xem lớp thầy Quý Lâm dạy và chờ tcuongtsn đến đón. Thường 17h00 thầy Lâm mới dạy vì hội viên sinh hoạt trước đó thường nấn ná đến 16h45. Đúng là vào khu vực sân bay có nhiều món Bắc ngon. Nhà PHCM gần đó nên hay ăn món bánh đa cua Hải phòng
Hôm đó má yên tâm con sẽ đón tiếp các anh chị tận tình chu đáo...:D

xucxich69
February 24th, 2012, 06:40 AM
Không hiểu sao chương trình VIETNAM'S GOT TALLENT lần này những tài năng nhí đa số đều đến từ Tp Hải Phòng. Bác TranHoi sướng nhé...
http://youtu.be/R5SCqVf3Qg0
Mai Cồ nhí
http://youtu.be/cb7l720Y-6M

Tran Hoi
February 24th, 2012, 07:40 AM
Không hiểu sao chương trình VIETNAM'S GOT TALLENT lần này những tài năng nhí đa số đều đến từ Tp Hải Phòng. Bác TranHoi sướng nhé...
http://youtu.be/R5SCqVf3Qg0
Mai Cồ nhí
http://youtu.be/cb7l720Y-6M
Hì hì, em chỉ quan tâm món DS thôi. Giải Cup các CLB toàn quốc sắp tới ở Quảng Ninh, trong đó có ai ra k bác. À, hay bác ra xem để cổ vũ cô bạn trung niên của bác?

tcuongtsn
February 24th, 2012, 09:52 AM
NGười trong này ra đó sớm hơn được không bác ,không chờ đến giải cúp các câu lạc bộ toàn quốc ở Quảng Ning .:D

Phoenix HCMC
February 24th, 2012, 02:39 PM
@mem : Cho PHCM spam thêm 1 cái nhé. PHCM đang tìm người làm hành chính dự án, quen thuộc làm việc với Sở xây dựng, các cơ quan chính quyền, nhanh nhẹn, tiếng anh tốt và thẳng thắn, thật thà. Background : ĐH kinh tế, ngoại thương. Nếu MBA càng tốt. Lương theo thỏa thuận. Các mem quen ai PM cho mình gấp. Thanks

ncxn
February 24th, 2012, 02:57 PM
@mem : Cho PHCM spam thêm 1 cái nhé. PHCM đang tìm người làm hành chính dự án, quen thuộc làm việc với Sở xây dựng, các cơ quan chính quyền, nhanh nhẹn, tiếng anh tốt và thẳng thắn, thật thà. Background : ĐH kinh tế, ngoại thương. Nếu MBA càng tốt. Lương theo thỏa thuận. Các mem quen ai PM cho mình gấp. Thanks
Chị tuyển vậy làm sao ra được, yêu cầu này để tuyển diễn viên điện ảnh thì hợp hơn (keke)
Em nói nhé, làm việc với các sở XD, cơ quan chính quyền mà thật thà, thẳn thắng thì sao làm được
Hơn nữa dân ngoại thường/kinh tế/ mà đòi tới MBA thì có đứa nào thật thà và thẳng thắng đâu?
Mà chị phải đưa ra mức thu nhập tối thiểu để gặp người còn giới thiệu và họ có "ép phê" được không đã chứ.

Phoenix HCMC
February 24th, 2012, 03:31 PM
@ncxn : Đã nói lương theo thỏa thuận mừ. Minimum 700$. Đang bận muốn chết, không mô tả kỹ được. Ai cần thông tin PM nhen. PHCM nhào vô xong là zdọt ra ngay. Khiếp, sao mà em nhìn đời negative thế.:((

daoviethai_78
February 24th, 2012, 03:57 PM
Mình mem mới tinh, chưa viết gì về DS nhưng chủ nhật này sẽ đi cùng các bạn để ủng hộ về mặt tinh thần nhé
Thân !

Lovedance99
February 24th, 2012, 04:44 PM
Chị tuyển vậy làm sao ra được, yêu cầu này để tuyển diễn viên điện ảnh thì hợp hơn (keke)
Em nói nhé, làm việc với các sở XD, cơ quan chính quyền mà thật thà, thẳn thắng thì sao làm được
Hơn nữa dân ngoại thường/kinh tế/ mà đòi tới MBA thì có đứa nào thật thà và thẳng thắng đâu?
Mà chị phải đưa ra mức thu nhập tối thiểu để gặp người còn giới thiệu và họ có "ép phê" được không đã chứ.

Hừ, không phải thế đâu anh ncxn, bỏ suy nghĩ ấy đi, không thôi lúc nào cũng đề phòng cảnh giác...người ngay đó. Em cũng rất thật thà và thẳng thắn đây, chỉ có trong công việc mới hơi "lươn lẹo" tí ti với đối tác thôi :) nhưng vẫn nằm trong phạm vi cho phép của "nghệ thuật kinh doanh" :):).

mrga
February 24th, 2012, 10:11 PM
Mấy anh chị kinh doanh giỏi quá, có việc gì cho em làm thêm không nhỉ? Em đang có một biển thời gian trống rỗng nek

tcuongtsn
February 25th, 2012, 08:44 AM
Mấy anh chị kinh doanh giỏi quá, có việc gì cho em làm thêm không nhỉ? Em đang có một biển thời gian trống rỗng nek
Nếu mà em rảnh thì đăng ký thi mấy Game Show trên truyền hình đó (giải thưởng hơi bị cao ) >Đặc biệt là chương trình ViêtNam Got talen 2011 đó :D

Phoenix HCMC
February 25th, 2012, 08:56 AM
Hôm nay đám cưới thầy Vương. Cách đây 2 tuần thầy gửi thiệp nhờ chị Phương đưa cho PHCM, chị Hiền và các HLV khác. PHCM lu bu nên không coi kỹ ngày cứ tưởng thứ 7 ngày 18/2 nên hẹn hò chị Hiền đi từ tuần trước và xếp lịch, book hotel, đặt xe đi Vũng tàu tuần này. Ai ngờ cưới 25/2 nên trở tay không kịp. Nietban và tshlam ráng đi dự cho Thầy vui nhen. Có chị Hiền, thầy Lâm, cô Huyền... đi đó. Nghĩ mà thương thương và lo lo vì thầy Vương tính rất nghệ sĩ.

xucxich69
February 25th, 2012, 11:20 AM
Nếu mà em rảnh thì đăng ký thi mấy Game Show trên truyền hình đó (giải thưởng hơi bị cao ) >Đặc biệt là chương trình ViêtNam Got talen 2011 đó :D
400.000.000$ đấy. Đủ xài 4 năm cho 1 sinh viên.

tcuongtsn
February 26th, 2012, 09:21 AM
Hôm qua ,thấy Lovedance hiền muội nói (mạnh ai người đó đí ) Leen có một số mốc thời gian để mọi người lưu ý :
-15h30 Tập chung tại số 8 phan đăng lưu (Trung tâm thể thao quận bình thạch )
-17h15 Tập chung trước siêu thị Parkson (đối diện ga đi quốc nội ,Tân Sân Nhất ) với chủ đề ăn uống .
-19h15 Tập chung tại sàn khiêu vũ quân khu 7 (Đối diện công viên Hoàng Văn Thụ ,quận Tân Bình ,HCM ) .
Hotline :Tcuongtsn 091867...................,Trucbinh 093756.............................:first::second: :third:

tshlam
February 26th, 2012, 10:44 PM
Hôm nay đám cưới thầy Vương. Cách đây 2 tuần thầy gửi thiệp nhờ chị Phương đưa cho PHCM, chị Hiền và các HLV khác. PHCM lu bu nên không coi kỹ ngày cứ tưởng thứ 7 ngày 18/2 nên hẹn hò chị Hiền đi từ tuần trước và xếp lịch, book hotel, đặt xe đi Vũng tàu tuần này. Ai ngờ cưới 25/2 nên trở tay không kịp. Nietban và tshlam ráng đi dự cho Thầy vui nhen. Có chị Hiền, thầy Lâm, cô Huyền... đi đó. Nghĩ mà thương thương và lo lo vì thầy Vương tính rất nghệ sĩ.

Yên tâm đi chị, em ,nietban và trucbinh đều đã có mặt đầy đủ.

tcuongtsn
February 26th, 2012, 11:50 PM
Buổi Off hôm nay thật là ấm cúng ,với sự đóng góp của hơn 20 bạn trẻ .Hoà mình vào không khí vui chung của sàn khiêu vũ quân khu 7 .Tuy có nhiều tâm trạng vui buồn lẫn lộn .Xin cám ơn Anh Dũng ,và các bạn đến từ biên hoà .Châu và các bạn đến từ sàn bến Thành .Bác TRân và các bạn đến từ quân khu 7 .Sự đóng góp của hai thành viên mới ( Rất tích cực ) . :)
Hy vọng ,đến sự lớn mạnh của hội Forum HCMC .Hẹn gặp lại trong những lần OFF kế tiếp .

xucxich69
February 28th, 2012, 05:00 PM
Xúc động đến ứa nước mắt khi nghe cô bé này hát...:-/ :(( =D>
(Phiên bản nước trong)
http://youtu.be/M_hUJLIN4Uc

(Phiên bản nước ngoài)
Hay đấy, hoành tráng đấy nhưng nghe không xúc động bằng phiên bản "nước trong".
http://youtu.be/wle8rvPkW9k

Phoenix HCMC
February 29th, 2012, 12:11 PM
PHCM vừa chạy từ cơ quan ra ủng hộ bà già đi thi vòng sơ khảo Tiếng hát mãi xanh, vui đáo để. Má PHCM 78 tuổi vẫn chưa phải già nhất mà có cả cụ bà 89 tuổi lên thi. PHCM và mọi người "huýt gió", vỗ tay la hò cổ vũ quá chừng. Có 1 cụ cũng gần 80 tuổi hát bài "câu chuyện tình yêu" cũng làm mọi người reo hò, vỗ tay từ đầu tới cuối. Nghe tin hành lang trong vòng 1 cụ bảo cụ hát hay nên được mọi người vỗ tay nhiều. 1 cụ ông từ Bến Tre lên sinh năm 1929 hát bài "Lên Đàng" giơ tay quyết liệt như chiến sĩ xung phong làm mọi người vỗ tay theo quá chừng.

Các cụ đi thi, con cháu đi theo cổ vũ cả đám. Nếu có chiếu trên HTV thì người nào loi choi nhất là PHCM đấy. "Nghệ sĩ" dù hát hay múa tính đều giống nhau là... hồn nhiên đến mức chủ quan . Bảo cụ tập trước ở nhà, cụ rất "yết kiêu" nói "bài này Má thuộc lòng rồi. Má đi thi được giải có tiền thưởng đãi mấy đứa đi Vũng tàu coi đua chó gỡ lại tiền...". (Tuần trước cả nhà PHCM đi Vũng tàu chơi và coi đua chó bị thua cá độ quá chừng mà). Hôm qua tập với ban nhạc thấy nhiều người hát tốt quá cụ bảo "vụ Vũng tàu con chuẩn bị tiền đi, chắc Má không được giải nào đâu vì mấy người thi trẻ hơn má nên hơi tốt hơn...". Số báo danh của cụ sát chót 288 trước 1 bác số 304, mà cụ đi sớm nhất trước 8 giờ và về sau cùng 11h00.

Nhìn các Cụ hồn nhiên, yêu đời hơn mình.

xucxich69
March 1st, 2012, 09:10 AM
PHCM vừa chạy từ cơ quan ra ủng hộ bà già đi thi vòng sơ khảo Tiếng hát mãi xanh, vui đáo để. Má PHCM 78 tuổi vẫn chưa phải già nhất mà có cả cụ bà 89 tuổi lên thi. PHCM và mọi người "huýt gió", vỗ tay la hò cổ vũ quá chừng. Có 1 cụ cũng gần 80 tuổi hát bài "câu chuyện tình yêu" cũng làm mọi người reo hò, vỗ tay từ đầu tới cuối. Nghe tin hành lang trong vòng 1 cụ bảo cụ hát hay nên được mọi người vỗ tay nhiều. 1 cụ ông từ Bến Tre lên sinh năm 1929 hát bài "Lên Đàng" giơ tay quyết liệt như chiến sĩ xung phong làm mọi người vỗ tay theo quá chừng.

Các cụ đi thi, con cháu đi theo cổ vũ cả đám. Nếu có chiếu trên HTV thì người nào loi choi nhất là PHCM đấy. "Nghệ sĩ" dù hát hay múa tính đều giống nhau là... hồn nhiên đến mức chủ quan . Bảo cụ tập trước ở nhà, cụ rất "yết kiêu" nói "bài này Má thuộc lòng rồi. Má đi thi được giải có tiền thưởng đãi mấy đứa đi Vũng tàu coi đua chó gỡ lại tiền...". (Tuần trước cả nhà PHCM đi Vũng tàu chơi và coi đua chó bị thua cá độ quá chừng mà). Hôm qua tập với ban nhạc thấy nhiều người hát tốt quá cụ bảo "vụ Vũng tàu con chuẩn bị tiền đi, chắc Má không được giải nào đâu vì mấy người thi trẻ hơn má nên hơi tốt hơn...". Số báo danh của cụ sát chót 288 trước 1 bác số 304, mà cụ đi sớm nhất trước 8 giờ và về sau cùng 11h00.

Nhìn các Cụ hồn nhiên, yêu đời hơn mình.
Đúng là cụ nhà bác vô tư hồn nhiên thật. Hát biểu diễn, thi hát nó khác với hát nghêu ngao ở nhà chứ, tập một bài đến mửa mật mà lúc ra thi vẫn sai sót huống gì hát ngẫu hứng.
Xucxich tớ cũng có nhiều fan "hàng xóm" khen hát hay, cũng xúi mình đi thi Tiếng hát mãi xanh. Tớ mà đi thi chắc chắn sẽ vượt qua được vòng "gởi xe", mỗi tội khi lọt vào vòng trong HTV nó nghe mình hát hay quá nó zoom hình mình liên tục cho bà con chiêm ngưỡng mà khuôn mặt mình lại chẳng "măngdzê photo" tí nào, bà con bật TV lên xem hỏng hết màn hình nên đành thôi, nhường cho các cụ đẹp zai, đẹp gái hơn vậy.

Phoenix HCMC
March 1st, 2012, 01:35 PM
@Xucxich : Năm sau bác đi thi đi cho vui. Em thấy nhiều bác nam ăn vận bảnh bao, đeo cà vạt thi đó. Má em vượt qua vòng 1 gồm 300 chọn 100 rồi chắc vì vòng đầu đông. Hôm qua thi 100 chọn 30. Tối qua về nhà thấy cụ không ăn cơm nằm võng phía sau. Hóa ra bị chị em chê hát dở nên dỗi từ trưa. Em phải nhái điệu bộ mấy cụ khi thi hat người thì tay chân vung lên, người thì nghẹo đầu, nghẹo cổ... cụ mới cười, hết dỗi.

Phoenix HCMC
March 3rd, 2012, 06:21 PM
@Xucxich ơi. Má em lọt vào vòng thi 30 người rồi. Chiều nay vừa tập trung trên đài truyền hình quay phim chụp hình gì đó, chuẩn bị chiều thứ 3 thi lúc 2 giờ. Đài truyền hình cho mỗi thí sinh 10 vé đi cổ vũ. Ngặt là giờ làm việc nên nhà em mấy đứa cháu không đi được, phải đi học. Xucxich, Chali có đi coi không? Nếu đi hẹn nhau lúc 14h00, Em làm việc gần đó chạy sang vào chung. Coi vui đáo để đấy các bác ạ.

chali
March 3rd, 2012, 10:19 PM
@Xucxich ơi. Má em lọt vào vòng thi 30 người rồi. Chiều nay vừa tập trung trên đài truyền hình quay phim chụp hình gì đó, chuẩn bị chiều thứ 3 thi lúc 2 giờ. Đài truyền hình cho mỗi thí sinh 10 vé đi cổ vũ. Ngặt là giờ làm việc nên nhà em mấy đứa cháu không đi được, phải đi học. Xucxich, Chali có đi coi không? Nếu đi hẹn nhau lúc 14h00, Em làm việc gần đó chạy sang vào chung. Coi vui đáo để đấy các bác ạ.

Bác Xúc Xích nên đi xem để rút kinh nghiệm. Qua năm sau bác đi thi, iem sẽ mang theo cờ, biểu ngữ, trống và cả ảnh của bác nữa để cổ vũ ngay từ vòng "gởi xe". Bác cứ yên tâm tập luyến láy giọng ngay từ bây giờ nhé bác.

mrga
March 3rd, 2012, 10:24 PM
Ối dời ơi! ngoại giỏi thế hả má, yêu đời trẻ trung nữa chứ. Con thấy má cũng yêu đời, trẻ trung quá chừng luôn, đúng là hổ phụ sinh hổ tử mà :D

Lovedance99
March 3rd, 2012, 11:10 PM
@Xucxich ơi. Má em lọt vào vòng thi 30 người rồi. Chiều nay vừa tập trung trên đài truyền hình quay phim chụp hình gì đó, chuẩn bị chiều thứ 3 thi lúc 2 giờ. Đài truyền hình cho mỗi thí sinh 10 vé đi cổ vũ. Ngặt là giờ làm việc nên nhà em mấy đứa cháu không đi được, phải đi học. Xucxich, Chali có đi coi không? Nếu đi hẹn nhau lúc 14h00, Em làm việc gần đó chạy sang vào chung. Coi vui đáo để đấy các bác ạ.
Ôi bác tài năng quá. Chúc mừng bác nhé, hâm mộ bác quá. =D>Vậy là chị Phương được thừa hưởng giọng ca hay di truyền từ bác gái, chị Phượng thì em chưa được biết nhưng em nghĩ chắc cũng "một 9 một 10":). Em ở SG là đi cổ vũ Bác rồi.:):).

xucxich69
March 4th, 2012, 10:37 AM
@Xucxich ơi. Má em lọt vào vòng thi 30 người rồi. Chiều nay vừa tập trung trên đài truyền hình quay phim chụp hình gì đó, chuẩn bị chiều thứ 3 thi lúc 2 giờ. Đài truyền hình cho mỗi thí sinh 10 vé đi cổ vũ. Ngặt là giờ làm việc nên nhà em mấy đứa cháu không đi được, phải đi học. Xucxich, Chali có đi coi không? Nếu đi hẹn nhau lúc 14h00, Em làm việc gần đó chạy sang vào chung. Coi vui đáo để đấy các bác ạ.
OK, tớ sẽ cố thu xếp để đi cổ vũ cho cụ nhà, tối qua đi chơi phòng trà hát với nhau Little Saigon, có một cụ bà cũng đến chơi lên hát liền tù tì 2 bài, giọng trong veo cao vút như cụ nghệ sĩ Thái Thanh. MC ca sĩ Khánh Dung bật mí cụ đã lọt vào bán kết Tiếng hát mãi xanh, khách chơi võ tay tán thưởng quá trời luôn... có điều cụ hát sai nhịp be bét nên thực sự tớ không hiểu ban giám khảo cuộc thi này chấm điểm theo tiêu chí nào, kỹ thuật hát hay tuổi tác "vui là chính"...=D>:D

xucxich69
March 4th, 2012, 10:39 AM
Sao đến hôm nay post bài vẫn bị lỗi nhỉ???

xucxich69
March 4th, 2012, 10:40 AM
OK, tớ sẽ cố thu xếp để đi cổ vũ cho cụ nhà, tối qua đi chơi phòng trà hát với nhau Little Saigon, có một cụ bà cũng đến chơi lên hát liền tù tì 2 bài, giọng trong veo cao vút như cụ nghệ sĩ Thái Thanh. MC ca sĩ Khánh Dung bật mí cụ đã lọt vào bán kết Tiếng hát mãi xanh, khách chơi võ tay tán thưởng quá trời luôn... có điều cụ hát sai nhịp be bét nên thực sự tớ không hiểu ban giám khảo cuộc thi này chấm điểm theo tiêu chí nào, kỹ thuật hát hay tuổi tác "vui là chính"...=D>:D

Phoenix HCMC
March 4th, 2012, 11:02 AM
@Xucxich : Em biết cụ bà hát giống Thái Thanh rồi. Con cháu cụ đi cổ vũ hôm đó đông nhất. Cụ 73 tuổi, thua Má em 5 tuổi. Giọng cụ rất lạ và cụ ấy cũng "điệu" nhất trong số các cụ trên 70. Chị em khen cụ ấy hát tình cảm. Má em bảo cụ ấy không có thanh nhạc. Chị em nói Má quá chú ý kỹ thuật nên hát không có hồn thế là Má em dỗi hôm trước đó.:D Cái bất lợi là các cụ không được tập với nhạc nhiều mà chỉ được tập có 1 lần để canh "tông" nhạc trước khi thi thôi nên khi cũng "rượt đuổi" theo nhạc nhiều lắm. Ngay cả Má em hồi trẻ học đại học thanh nhạc 2 năm, bình thường gia đình đi karaoke thấy cụ tai nghe nhạc tốt, giữ nhịp tốt mà hôm thi cũng bị vênh nhạc 1 chút xíu.

Em cũng không biết tiêu chí cuộc thi nhưng chắc chắn không chỉ đơn thuần hát hay, kỹ thuật tốt đâu. BTC hỏi Má em có biết bài hát nào ngày xưa không, bác hát toàn mấy bài kỹ thuật khó quá mà không vui ? Má em bảo Má em là cán bộ tập kết nên chỉ biết hát nhạc cách mạng. Và là người Nam bộ nên hát giọng Nam. Mấy bữa nay 2 chị em em bắt cụ tập nhả chữ sao cho có tình cảm và nhất là phải nhớ bài. Cụ bảo Má nhớ bài đấy chứ chỉ lộn một chút xíu thôi. Chút xíu của cụ là hát khúc đầu của lời đầu, còn khúc cuối của lời 2. Cứ râu ông nọ cắm cằm bà kia.:))

Nhà em đang dụ dỗ chị Phương đi thi năm sau mà bà P nhát hít, không chịu. Anh và Chali đi thi đi em đi cổ vũ. Hôm rồi đi karaoke thấy Chali hát nhạc tiền chiến hay lắm đấy.

chali
March 4th, 2012, 11:11 AM
Sao đến hôm nay post bài vẫn bị lỗi nhỉ???
Hôm qua post bài trả lời PHCM và động viên Xúc Xích sang năm đi thi nhưng chờ hoài không thấy bài được đăng đàn. Chán!!!:blush:

xucxich69
March 4th, 2012, 12:05 PM
@Xucxich : Em biết cụ bà hát giống Thái Thanh rồi. Con cháu cụ đi cổ vũ hôm đó đông nhất. Cụ 73 tuổi, thua Má em 5 tuổi. Giọng cụ rất lạ và cụ ấy cũng "điệu" nhất trong số các cụ trên 70. Chị em khen cụ ấy hát tình cảm. Má em bảo cụ ấy không có thanh nhạc. Chị em nói Má quá chú ý kỹ thuật nên hát không có hồn thế là Má em dỗi hôm trước đó.:D Cái bất lợi là các cụ không được tập với nhạc nhiều mà chỉ được tập có 1 lần để canh "tông" nhạc trước khi thi thôi nên khi cũng "rượt đuổi" theo nhạc nhiều lắm. Ngay cả Má em hồi trẻ học đại học thanh nhạc 2 năm, bình thường gia đình đi karaoke thấy cụ tai nghe nhạc tốt, giữ nhịp tốt mà hôm thi cũng bị vênh nhạc 1 chút xíu.

Em cũng không biết tiêu chí cuộc thi nhưng chắc chắn không chỉ đơn thuần hát hay, kỹ thuật tốt đâu. BTC hỏi Má em có biết bài hát nào ngày xưa không, bác hát toàn mấy bài kỹ thuật khó quá mà không vui ? Má em bảo Má em là cán bộ tập kết nên chỉ biết hát nhạc cách mạng. Và là người Nam bộ nên hát giọng Nam. Mấy bữa nay 2 chị em em bắt cụ tập nhả chữ sao cho có tình cảm và nhất là phải nhớ bài. Cụ bảo Má nhớ bài đấy chứ chỉ lộn một chút xíu thôi. Chút xíu của cụ là hát khúc đầu của lời đầu, còn khúc cuối của lời 2. Cứ râu ông nọ cắm cằm bà kia.:))

Nhà em đang dụ dỗ chị Phương đi thi năm sau mà bà P nhát hít, không chịu. Anh và Chali đi thi đi em đi cổ vũ. Hôm rồi đi karaoke thấy Chali hát nhạc tiền chiến hay lắm đấy.
Báo Tuổi Trẻ Cười số ra ngày 1/3 có bài viết vể Tiếng hát mãi xanh, đoạn viết các thí sinh "lấy tông nhạc" đọc cười muốn té ... luôn.
Gia đình bạn nên động viên bác ở nhà tập kỹ vào phần diễn đạt cảm xúc của bài hát, kỹ thuật hát nằm ở trong đầu nhưng cảm xúc với bài hát, ca từ lại nằm ở con tim. Để đưa bài hát đi vào lòng người, để người nghe cảm thụ được bài hát thì phải hát bằng trái tim chứ không phải bộ óc bạn ạ.
Lọt vào bán kết là đã đi được nữa đoạn đường rồi... cố lên, giai đoạn "vui là chính" qua rồi, bây giờ "thi là phải thắng" dzậy mới đã...

Phoenix HCMC
March 5th, 2012, 01:02 PM
Khơ khơ... Xucxich ơi. Má em bị bệnh tim nặng. Năm ngoái cấp cứu bệnh viện Thông nhất nói Má em bị nghẽn mạch vàng, phải nong 5-6 mối nghẽn, nên tụi em không muốn cụ bị áp lực thi đấu. Cụ vào được đến bán kết 1 là tốt lắm rồi vì hơi của cụ không thể tốt như các bác từ 66 đến 70 trong bảng A của cụ. Nhưng vẫn phải theo nguyên tắc đã làm gì phải làm hết sức, không chủ quan. Em nói anh sẽ đi cổ vũ. Cụ bảo Xucxich là thằng nào ? Em bảo Xucxich là bạn của Jambon và pho mát.:D Chiều mai 14h00 hẹn nhau trước cửa đài TH trên đường Đinh Tiên Hoàng. Anh gửi xe bên trường Nông Nghiệp đối diện ấy, rộng rãi. Chị em đưa cụ đến trước 14h00 để lấy số báo danh. Má em thi thứ tự là số 7 sau cụ bà hát bài tình yêu hay hát đám cưới ở Long An. Cụ bà này được khán giả ủng hộ lắm vì rất "xì tin".

Phoenix HCMC
March 5th, 2012, 01:02 PM
Khơ khơ... Xucxich ơi. Má em bị bệnh tim nặng. Năm ngoái cấp cứu bệnh viện Thông nhất nói Má em bị nghẽn mạch vành, phải nong 5-6 mối nghẽn, nhà em không đồng ý nong. Tụi em không muốn cụ bị áp lực thi đấu nhỡ lên cơn đau tim thì mệt lắm. Cụ vào được đến bán kết 1 là tốt lắm rồi vì hơi của cụ không thể tốt như các bác từ 66 đến 70 trong bảng A của cụ. Nhưng vẫn phải theo nguyên tắc đã làm gì phải làm hết sức, không chủ quan. Em nói anh sẽ đi cổ vũ. Cụ bảo Xucxich là thằng nào ? Em bảo Xucxich là bạn của Jambon và pho mát.:D Chiều mai 14h00 hẹn nhau trước cửa đài TH trên đường Đinh Tiên Hoàng. Anh gửi xe bên trường Nông Nghiệp đối diện ấy, rộng rãi. Chị em đưa cụ đến trước 14h00 để lấy số báo danh. Má em thi thứ tự là số 7 sau cụ bà hát bài tình yêu chuyên tham gia hát đám cưới ở Long An. Cụ bà này được khán giả ủng hộ lắm vì rất "xì tin".

mrga
March 5th, 2012, 01:49 PM
Khơ khơ... Xucxich ơi. Má em bị bệnh tim nặng. Năm ngoái cấp cứu bệnh viện Thông nhất nói Má em bị nghẽn mạch vành, phải nong 5-6 mối nghẽn, nhà em không đồng ý nong. Tụi em không muốn cụ bị áp lực thi đấu nhỡ lên cơn đau tim thì mệt lắm. Cụ vào được đến bán kết 1 là tốt lắm rồi vì hơi của cụ không thể tốt như các bác từ 66 đến 70 trong bảng A của cụ. Nhưng vẫn phải theo nguyên tắc đã làm gì phải làm hết sức, không chủ quan. Em nói anh sẽ đi cổ vũ. Cụ bảo Xucxich là thằng nào ? Em bảo Xucxich là bạn của Jambon và pho mát.:D Chiều mai 14h00 hẹn nhau trước cửa đài TH trên đường Đinh Tiên Hoàng. Anh gửi xe bên trường Nông Nghiệp đối diện ấy, rộng rãi. Chị em đưa cụ đến trước 14h00 để lấy số báo danh. Má em thi thứ tự là số 7 sau cụ bà hát bài tình yêu chuyên tham gia hát đám cưới ở Long An. Cụ bà này được khán giả ủng hộ lắm vì rất "xì tin".
Có vẻ vui quá nhỉ, con mún đi xem được không má? :D dưới con có ông cụ tám mấy tuổi hay đi hát đám cưới nhìn mắc cười lắm không biết mấy cụ trên này hát có vui không nhỉ?

Lovedance99
March 5th, 2012, 02:30 PM
Khơ khơ... Xucxich ơi. Má em bị bệnh tim nặng. Năm ngoái cấp cứu bệnh viện Thông nhất nói Má em bị nghẽn mạch vành, phải nong 5-6 mối nghẽn, nhà em không đồng ý nong. Tụi em không muốn cụ bị áp lực thi đấu nhỡ lên cơn đau tim thì mệt lắm. Cụ vào được đến bán kết 1 là tốt lắm rồi vì hơi của cụ không thể tốt như các bác từ 66 đến 70 trong bảng A của cụ. Nhưng vẫn phải theo nguyên tắc đã làm gì phải làm hết sức, không chủ quan. Em nói anh sẽ đi cổ vũ. Cụ bảo Xucxich là thằng nào ? Em bảo Xucxich là bạn của Jambon và pho mát.:D Chiều mai 14h00 hẹn nhau trước cửa đài TH trên đường Đinh Tiên Hoàng. Anh gửi xe bên trường Nông Nghiệp đối diện ấy, rộng rãi. Chị em đưa cụ đến trước 14h00 để lấy số báo
danh. Má em thi thứ tự là số 7 sau cụ bà hát bài tình yêu chuyên tham gia hát đám cưới ở Long An. Cụ bà này được khán giả ủng hộ lắm vì rất "xì tin".
Em đã post bài chúc mừng bác hai bữa nay mà bài không được đăng. Em ngưỡng mộ bác quá, không chỉ bởi giọng hát mà là ở bản lĩnh, sự trẻ trung, yêu đời của bác. Nếu em ở Sài Gòn là em sẽ đi cổ vũ cho bác rồi. Chị có biết thông tin chương trình thi ngày mai sẽ được phát sóng khi nào trên HTV không thì cho mọi người biết để đón xem chị nhé.:)

TaTango
March 6th, 2012, 09:30 AM
Năm nay em cũng vừa đủ tiêu chuẩn khám BV thống nhất. Hihi, đủ tuổi khám cùng các cụ, nhảy cùng các cụ.

Phoenix HCMC
March 6th, 2012, 06:11 PM
PHCM đi bộ từ đài truyền hình về cơ quan mà người lâng lâng. Má PHCM tiếp tục lọt vào tốp 10 rồi. Đọc tên người thứ 9 rồi vẫn không có tên cụ, 2 chị em nói chắc Má "out" rồi vì 9 người đọc tên hát đều tốt, giọng khỏe và còn trẻ hơn Má PHCM. Trong khi Má PHCM hát bài "người chiến sĩ ấy" khó, khi lên nốt cao còn đuối sức hơi bị "phô". Lúc xướng số BD và tên Má - là người thứ 10 lọt vô bán kết 2, PHCM la um xùm, nhìn lại sau thấy bác Xucxich cũng hớn hở không kém. Kỳ sau Xucxich đem máy quay Má PHCM. Có lẽ đây là kỷ niệm lớn cuối cùng của cuộc đời Cụ. Hy vọng Cụ vui, sống thêm được lâu hơn với con cháu.

TaTango
March 6th, 2012, 06:14 PM
BRAVO

Chúc mừng Cụ. Chúc mừng gia đình chị.

Tran Hoi
March 6th, 2012, 06:21 PM
PHCM đi bộ từ đài truyền hình về cơ quan mà người lâng lâng. Má PHCM tiếp tục lọt vào tốp 10 rồi. Đọc tên người thứ 9 rồi vẫn không có tên cụ, 2 chị em nói chắc Má "out" rồi vì 9 người đọc tên hát đều tốt, giọng khỏe và còn trẻ hơn Má PHCM. Trong khi Má PHCM hát bài "người chiến sĩ ấy" khó, khi lên nốt cao còn đuối sức hơi bị "phô". Lúc xướng số BD và tên Má - là người thứ 10 lọt vô bán kết 2, PHCM la um xùm, nhìn lại sau thấy bác Xucxich cũng hớn hở không kém. Kỳ sau Xucxich đem máy quay Má PHCM. Có lẽ đây là kỷ niệm lớn cuối cùng của cuộc đời Cụ. Hy vọng Cụ vui, sống thêm được lâu hơn với con cháu.
Chúc mừng chị và gia đình,tuổi già mà còn tha thiết với cuộc đời như vậy là hạnh phúc, tận hưởng cuộc sống trong tinh thần thoải mái.

ncxn
March 6th, 2012, 08:54 PM
cho 200 lẻ không khí nào,
dạo này bận thế không biết

xucxich69
March 6th, 2012, 10:20 PM
Xin chúc mừng gia đình chị Phượng. Lúc chiều ở nhà hát đài truyền hình ra lại phải chạy công việc riêng đến giờ mới về tới nhà, mệt quá. Xin khất với các bác, sáng sớm mai sẽ viết phóng (sinh) sự về buổi thi bán kết 1 bảng A "Tiếng hát mãi xanh" chiều nay hầu các bác nhé.
Nhắc riêng chị Phượng, hôm nào bác đi ráp nhạc cho buổi thi tới, người nhà nhớ đem theo máy ghi âm, máy quay phim hoặc máy ảnh có chức năng quay video (máy ảnh nhỏ nào bây giờ cũng có chức năng quay phim đơn giản) để ghi lại chủ yếu phần nhạc để về nhà có nhạc tập cho chắc nhịp.

Phoenix HCMC
March 7th, 2012, 10:37 AM
@Xucxich : Vâng. Em sẽ mang máy ghi âm để cụ về tập theo phối của ban nhạc. Ác nỗi, ráp ban nhạc trễ quá, không đủ thời gian để nhớ. Chiều thứ 2 sẽ ráp nhạc 1 lần để tối thứ 3 thi, truyền hình trực tiếp nên quả là 1 thử thách lớn cho Má em. Các cụ già gần 80 đa số vừa hay quên, vừa lãng tai. Những bài nhạc ĐỎ thường không đều nhịp, mà lúc nhanh,lúc chậm, vừa lên cao chót vót lại hạ xuống trầm ngay. Mỗi vòng thi phải đổi bài mới nữa nên việc làm sao cho Cụ nhớ bài là cả 1 vấn đề.

Em nói thẳng : đây là vòng thi cuối cùng của Má. Má không thể vào chung kết top 3 người đâu vì 2 cụ ông hát bài "Xa rồi mùa đông" và nhạc dân ca miền trung giọng trầm,vang, rất truyền cảm. Nữ thì cụ bà hát bài nhạc Tango giọng rất khỏe còn cô 66 tuổi giọng rất điêu luyện. Chính vì đường nào cũng rớt Má cứ chọn bài hát Má thích và hát cho có hồn. Dù Má không có giải nhưng Má được "đi tới cùng" và ở trong trái tim của khán giả. Giống như bài "Người chiến sĩ ấy" Má tạo được ấn tượng cho khán giả hôm qua vì điệp khúc "Tổ quốc ơi người kiêu hãnh xiết bao....có Bác Hồ và muôn vạn người con suốt đời tận trung với nước với dân..." giai diệu quá hay, ca từ quá đẹp và Má đã "thổi" được cái "hồn" của nguời chiến sĩ Má vào bài hát. Kỳ thi tới giữa 2 bài "Lên Ngàn" thì ít rủi ro vì không quá khó kỹ thuật và Má thuộc bài. Còn bài "Người mẹ Miền Nam tay không thằng Mỹ thì hay nhưng rủi ro cao vì kỹ thuật khó, Má chưa hát nhiều, chưa thuộc bài. Tùy Má chọn.

Nói thật suốt ngày hôm qua đến sáng này trên đường đi làm, vào trong thang máy PHCM đều ư ử ca điệp khúc "Tổ quốc ơi, người kiêu hãnh xiết bao" ấy. Chắc mọi người nghĩ PHCM "khùng"

xucxich69
March 7th, 2012, 03:45 PM
Nếu đã xác đinh tư tưởng vậy thì tôi xin góp ý bác nên chọn bài LÊN NGÀN. Bàì này có 4 câu đầu ad lib rất hiệu quả để "khoe" giọng thanh nhạc, vào bài tiết tấu rộn ràng, dễ nghe hơn bài kia vì trực tiếp truyền hình nên sẽ có rất nhiều khán giả ngồi nghe trước TV, chọn bài hát kinh điển, bác học quá là tự làm khó cho mình thôi.
Bạn thấy bà cụ 30A chọn bài thi là BÓNG CHIỀU TÀ điệu Tango rất bình thường thế mà đã làm cả khán phòng đang "ngủ gục" phải bừng tỉnh dậy không.

tcuongtsn
March 8th, 2012, 06:57 AM
chúc một ngày 8 -3 thật hạnh phúc ,tràn ngập niềm vui và thật nhiều hoa .Gửi đến tất cả chị em phụ nữ ,những lời chúc tốt đẹp nhất :first::second::third:

xucxich69
March 8th, 2012, 07:24 AM
Thông tin vể bảng A "Tiếng hát mãi xanh"
http://youtu.be/80wRORgxmaU

xucxich69
March 8th, 2012, 07:33 AM
Đây là bài dự thi của các cụ chị Phượng đang "sợ"...hà ..hà.
http://youtu.be/pulQKIZx8QU

Lovedance99
March 8th, 2012, 07:34 AM
Mùng 8 tháng 3 đã đến rồi
Chúc cho phụ nữ mãi xinh tươi
Không như lan, cúc mau tàn lụi
Tươi thắm muôn đời chẳng nghỉ ngơi.

Hạnh phúc ghé thăm và ở mãi
Sức khoẻ dồi dào đuổi không đi
Thơ này tặng chị em phụ nữ
Của hội Sài-Hoà "tám tháng ba".

xucxich69
March 8th, 2012, 07:37 AM
Giọng "già" nhưng hết sức truyền cảm...
http://youtu.be/K5Yg8QohBnU

xucxich69
March 8th, 2012, 08:02 AM
Cụ Loan phải nhờ nhân viên phục vụ dìu ra sân khấu. Rất tiếc khi cụ hát tình cảm quá mà bị loại.

http://youtu.be/LRs1StP6Zfo

VÀ ĐÂY LÀ “THÍ SINH CỤ” CỦA CHỊ PHƯỢNG…

http://youtu.be/w9Asnbkh1FM

qteo
March 8th, 2012, 09:52 AM
Thơ này tặng chị em phụ nữ
Của hội Sài-Hoà "tám tháng ba".

Sao lại cục bộ vậy nhỉ !
Hình như là ngày 'Quốc tế phụ nữ' kia mà.

:):):)

xucxich69
March 8th, 2012, 09:55 AM
Sao lại cục bộ vậy nhỉ !
Hình như là ngày 'Quốc tế phụ nữ' kia mà.

:):):)
Thì cũng giới hạn trong tầm giao tiếp xã hội của mỗi người thôi chứ. Bác "tặng" cả thế giới nổi không??? :D

Phoenix HCMC
March 8th, 2012, 10:07 AM
@Xucxich : Đúng là 2 cụ hát bài "Xa rồi mùa đông " và bài "Bài ca nhơ Bác" em thích và nghĩ sẽ vào chung kết cùng với cô nữ 66 tuổi hát bài "bức thư". Cô ấy hát không tình cảm như 2 cụ, nhưng chất giọng tốt và điêu luyện. 2 cụ ông chất giọng tốt quá, hát tròn trịa và tình cảm. Dường như kỳ thi này các cụ ông chiếm ưu thế hơn các cụ bà. Má em sẽ không vào chung kết đâu nhưng Má em sẽ lấy giải "dũng cảm" vì dám hát dòng nhạc Đỏ, bác học. Má em chọn bài "Người mẹ Miền nam tay không ...",

Má em rất hiền lành, hồn nhiên, vô tư đến mức em với cụ khắc khẩu vì Cụ thích gì nói nấy, thích gì là làm. Nhưng trong lòng em luôn kính nể cụ về sự lạc quan, mạnh mẽ của Cụ. Đi theo Cách mạng khi đang là nữ sinh trường Marie Curie trong gia đình tư sản quốc tịch Tây. Giải phóng về gặp Ngoại được 1 năm cả nhà Ngoại em đi nước ngoài hết, Cụ không chịu đi, ở lại 1 mình. Khoảng 60 tuổi Má em bị ung thư vào hoá chất rụng hết tóc, tím cả môi trong phòng cụ nằm ở bệnh viện, 5 người chết, còn Cụ tỉnh queo. Gần 65 tuổi Cụ vẫn chạy xe máy về Bình Dương, còn chở em vì em...không dám chạy xe đường xa. 2004 Cụ té xe gẫy tay (lúc đó em đang ở Poland) 2005 Cụ té chấn thương đầu, em không cho chạy xe nữa vì Cụ cũng 70 tuổi rồi và khuyến khích Cụ đi nhảy đầm. Năm 2010 Cụ cấp cứu vì nghẽn mạch vành tim, bác sĩ yêu cầu nong 5-6 mạch vành. Em không dám quyết định, mà 8 Cậu Dì và cả ông Dượng là bác sĩ bên Pháp đều bay về VN hết, vào bệnh viện trao đổi với bác sĩ xong quyết định không nong mạch để Cụ "sống chung với lũ". Có lẽ vì sự lạc quan, yêu đời mà Cụ vượt qua hết tất cả bệnh tật, tai nạn

Với cá tính của Cụ, Cụ không chọn bài hát Lên Ngàn cho an toàn đâu mà chọn bài Cụ thích. Cụ thích thử thách mà.

Phoenix HCMC
March 8th, 2012, 10:08 AM
@Xucxich : Đúng là 2 cụ hát bài "Xa rồi mùa đông " và bài "Bài ca nhơ Bác" em thích và nghĩ sẽ vào chung kết cùng với cô nữ 66 tuổi hát bài "bức thư". Cô ấy hát không tình cảm như 2 cụ, nhưng chất giọng tốt và điêu luyện. 2 cụ ông chất giọng tốt quá, hát tròn trịa và tình cảm. Dường như kỳ thi này các cụ ông chiếm ưu thế hơn các cụ bà. Má em sẽ không vào chung kết đâu nhưng Má em sẽ lấy giải "dũng cảm" vì dám hát dòng nhạc Đỏ, bác học. Má em chọn bài "Người mẹ Miền nam tay không ...",

Má em rất hiền lành, hồn nhiên, vô tư đến mức em với cụ khắc khẩu vì Cụ thích gì nói nấy, thích gì là làm. Nhưng trong lòng em luôn kính nể cụ về sự lạc quan, mạnh mẽ của Cụ. Đi theo Cách mạng khi đang là nữ sinh trường Marie Curie trong gia đình tư sản quốc tịch Tây. Giải phóng về gặp Ngoại được 1 năm cả nhà Ngoại em đi nước ngoài hết, Cụ không chịu đi, ở lại 1 mình. Khoảng 60 tuổi Má em bị ung thư vào hoá chất rụng hết tóc, tím cả môi trong phòng cụ nằm ở bệnh viện, 5 người chết, còn Cụ tỉnh queo. Gần 65 tuổi Cụ vẫn chạy xe máy về Bình Dương, còn chở em vì em...không dám chạy xe đường xa. 2004 Cụ té xe gẫy tay (lúc đó em đang ở Poland) 2005 Cụ té chấn thương đầu, em không cho chạy xe nữa vì Cụ cũng 70 tuổi rồi và khuyến khích Cụ đi nhảy đầm. Năm 2010 Cụ cấp cứu vì nghẽn mạch vành tim, bác sĩ yêu cầu nong 5-6 mạch vành. Em không dám quyết định, mà 8 Cậu Dì và cả ông Dượng là bác sĩ bên Pháp đều bay về VN hết, vào bệnh viện trao đổi với bác sĩ xong quyết định không nong mạch để Cụ "sống chung với lũ". Có lẽ vì sự lạc quan, yêu đời mà Cụ vượt qua hết tất cả bệnh tật, tai nạn

Với cá tính của Cụ, Cụ không chọn bài hát Lên Ngàn cho an toàn đâu mà chọn bài Cụ thích. Cụ thích thử thách mà

ncxn
March 8th, 2012, 10:32 AM
Thơ cho 8/3
chúc chi em khỏe-trẻ-đẹp
-----------------
Ngày ấy sẽ trôi qua.
Em cứ ngồi ngắm hoa.
Em cứ ca cứ hát.
Anh sẽ lo rửa bát.
Anh sẽ lo quét nhà.
Anh sẽ lo giặt là.
Em uống gì anh pha.



Chợ gần hay chợ xa.
Anh lần ra được hết.
Món em ưa anh biết.
Em cứ chờ mà xem.
Em đánh phấn xoa kem.
Anh nhặt rau vo gạo.
Em ung dung đọc báo.
Anh tay nấu tay xào.
Anh tự làm không sao.
Đừng lo gì em nhé.



Tà áo em tuột chỉ.
Đưa anh khâu lại giùm.
Nho anh mua cả chùm.
Buồn mồm em cứ nếm.
Bạn gái em mà đến.
Cứ vô tư chuyện trò.
Anh tắm cho thằng cu.
Rồi anh ru nó ngủ.
Màn hình bao cầu thủ.
Nghe em hét "vào rồi".
Hết một ngày em ơi.
24h thôi nhé.

trucbinh
March 8th, 2012, 01:19 PM
Chúc chị em phụ nữ Hội TP một ngày nhiều hoa, quà, và lời chúc nhé!

mrga
March 8th, 2012, 01:46 PM
Chúc các chị, các cô ngày 8-3 thật vui vẻ và ý nghĩa:)

Phoenix HCMC
March 8th, 2012, 05:39 PM
Gà ngày 8/3 phân phát nhiều tim cho mọi người quá. Ncxn tặng thơ làm tớ giật cả mình. Bình thường tớ nghĩ ncxn là ông "bất đắc chí" giọng lúc nào cũng bi và cay thế mà hôm nay ngọt ngào hẳn. Nhớ chiều nay về nhà áp dụng như ...thơ nhé.

mrga
March 8th, 2012, 06:53 PM
Hôm nay mới là 8-3 mà con đã thấy má vùng lên từ hôm qua rùi " Mai 6h anh qua phải qua công ty chở em đó " hehe tội nghiệp thầy ghê ak

Lovedance99
March 9th, 2012, 01:11 PM
Sao lại cục bộ vậy nhỉ !
Hình như là ngày 'Quốc tế phụ nữ' kia mà.
:):):)
Góp ý của anh qteo là đúng rồi. Em cũng muốn lời chúc của em "vươn tới" tất cả phụ nữ thế giới lắm chứ nhưng nghĩ lại khả năng... "với không tới" tầm xa đó nên túm gọn gọn lại trong hai hội Sài-Hoà cho nó thực tế và ấm cúng :)):)). Hơn nữa nghĩ lại mình không phải là "người của quần chúng" để mà nói "tôi yêu... tất cả mọi người" hay "chúc các phụ nữ trên thế giới" được :)) vì lời chúc này có được thu thanh thu hình để phát sóng đến toàn cầu đâu mừ:):).

qteo
March 9th, 2012, 02:05 PM
Góp ý của anh qteo là đúng rồi. Em cũng muốn lời chúc của em "vươn tới" tất cả phụ nữ thế giới lắm chứ nhưng nghĩ lại khả năng... "với không tới" tầm xa đó nên túm gọn gọn lại trong hai hội Sài-Hoà cho nó thực tế và ấm cúng :)):)). Hơn nữa nghĩ lại mình không phải là "người của quần chúng" để mà nói "tôi yêu... tất cả mọi người" hay "chúc các phụ nữ trên thế giới" được :)) vì lời chúc này có được thu thanh thu hình để phát sóng đến toàn cầu đâu mừ:):).

Đâu cần ‘với tới’ làm chi
Cứ ngồi iên đó có người ‘với’ cho
Mới hôm nào vẫn thập thò
Mà nay lắm mối hẹn hò đấy thôi

:):):)

Tran Hoi
March 9th, 2012, 10:31 PM
Thân tặng hội HCMC. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của mọi người đạc biệt sự quan tâm giúp đỡ của: bác Chali, chị Phượng, bác Xucxich và nietban
http://www.mediafire.com/download.php?vn6o2dummi8gid3

xucxich69
March 9th, 2012, 11:52 PM
Thân tặng hội HCMC. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của mọi người đạc biệt sự quan tâm giúp đỡ của: bác Chali, chị Phượng, bác Xucxich và nietban
http://www.mediafire.com/download.php?vn6o2dummi8gid3
Khiếp, cái ông quay phim chắc vừa quay vừa nhảy theo hai bác trên sân khấu hay sao mà hình ảnh rung đùng đùng, xem xong clip của bác em xây xẩm cả mặt mày, hai mắt cố auto focus để chiêm ngường dung nhan bác mà không tài nào lấy nét được.
Nói chung là sôi động, đẹp nhưng sao nhạc cứ bị đứt hay lại tại ông quay phim?

Phoenix HCMC
March 10th, 2012, 09:27 AM
@Tranhoi : PHCM méc cách để tranhoi biêt mặt " bạn" Xucxich nhé. Bạn vào youtube bài hát "Mẹ tôi" của Cụ bà hát giống giọng Thái Thanh trong "tiếng hát mãi xanh" mà Xucxich up lên. Phía sau những tấm bảng "ngoại, nội ơi... cố lên" của đám con cháu đông đảo của Cụ là "chàng lãng tử" Xucxich mặc áo màu sậm. Kỳ này tranhoi có thi không?

Xucxich nhớ thứ 3 tới quay Má em thi nhé để Cụ không bị nhảy twist nhạc Đỏ nhé hè hè...

xucxich69
March 10th, 2012, 09:49 AM
@Tranhoi : PHCM méc cách để tranhoi biêt mặt " bạn" Xucxich nhé. Bạn vào youtube bài hát "Mẹ tôi" của Cụ bà hát giống giọng Thái Thanh trong "tiếng hát mãi xanh" mà Xucxich up lên. Phía sau những tấm bảng "ngoại, nội ơi... cố lên" của đám con cháu đông đảo của Cụ là "chàng lãng tử" Xucxich mặc áo màu sậm. Kỳ này tranhoi có thi không?

Xucxich nhớ thứ 3 tới quay Má em thi nhé để Cụ không bị nhảy twist nhạc Đỏ nhé hè hè...
Bác Giám đốc này không ai đánh mà cứ khai. Em là em "sợ" mấy cái Camera truyền hình lắm vì tự biết mình không đẹp giai. Bác rủ lên trên ngồi mà em cứ nhất quyết ngồi chỗ khuất mà bây giờ bác chỉ điểm thế thì làm sao em còn hoạt động bí mật được.
Em chỉ thích xách máy đi quay, chụp người khác thôi. hà... hà...

chali
March 10th, 2012, 12:28 PM
Thân tặng hội HCMC. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của mọi người đạc biệt sự quan tâm giúp đỡ của: bác Chali, chị Phượng, bác Xucxich và nietban
http://www.mediafire.com/download.php?vn6o2dummi8gid3

Khéo thay bác Tran Hoi! "Giỏi việc nước-đảm việc nhà-xuất sắc trong dancesport".
Chali thán phục niềm đam mê khiêu vũ của bác, dù bận rộn với công việc cơ quan, với mái ấm gia đình nhưng Tran Hoi không thể nào rứt ra được với bộ môn dancesport.

Khéo thay "ông xã" bác Tran Hoi! Luôn tạo điều kiện để dzợ mình thỏa mãn niền đam mê khiêu vũ.
Chali chúc bác luôn bám chắc sàn để bước nhảy ngày một nâng cao hơn nữa.

Thân ái.

Tran Hoi
March 10th, 2012, 01:44 PM
Em cảm ơn,
Bác xucxich đừng sợ "lộ", thế nào chẳng có dịp em công tác Sài Gòn, "trốn" mãi sao được
@PHCM: giải tới tổ chức Quảng Ninh e có dự thi chị à

Lovedance99
March 10th, 2012, 05:17 PM
Đâu cần ‘với tới’ làm chi
Cứ ngồi iên đó có người ‘với’ cho
Mới hôm nào vẫn thập thò
Mà nay lắm mối hẹn hò đấy thôi
:):):)

Lắm mối nào phải tại tôi
Tại ông trời ý ổng lôi tôi vào
Thôi thì đành vậy biết sao
Lắm duyên lắm nợ ai nào có mong.:))

Trời đất quỷ thần ơi, tự dưng bác qteo làm cái bài thơ Nội dung cứ như là "ám chỉ" mình "lắm mối hẹn hò" zậy=)). Thật là... không phải quá đi :)).Nhưng thôi em cũng làm một câu tiếp tục ý thơ của bác qteo.:):).

tcuongtsn
March 11th, 2012, 01:09 PM
@ Bác Trần Hồi :Hôm đó ,đứng ở ngoài cửa cung văn hoá thanh nhiên hải phòng (chố lớp mr Cường .ms Hằng ) .Thấy bác nhảy say sưa quá ( không dám gọi ) .:)Công nhận niềm đam mê khiêu vũ của các bạn hải phòng .Trời mưa phùn ,lạnh trên sàn khiêu vũ vẫn chật người .:hi:

Tran Hoi
March 11th, 2012, 03:24 PM
@ Bác Trần Hồi :Hôm đó ,đứng ở ngoài cửa cung văn hoá thanh nhiên hải phòng (chố lớp mr Cường .ms Hằng ) .Thấy bác nhảy say sưa quá ( không dám gọi ) .:)Công nhận niềm đam mê khiêu vũ của các bạn hải phòng .Trời mưa phùn ,lạnh trên sàn khiêu vũ vẫn chật người .:hi:
Bác về chơi HP lâu k? sao k hẹn trước để sắp xếp giao lưu với mọi người?

tcuongtsn
March 11th, 2012, 04:04 PM
Bác về chơi HP lâu k? sao k hẹn trước để sắp xếp giao lưu với mọi người?
Dạ ,cũng tính là một ngày (nhưng người tính ,không bằng trời tình ) .Máy bay delay tại Tân Sân Nhất mất gần hai tiếng (Với lý do thời tiết xấu ,hải phòng nhiều sương mù ) Cái chính cũng do cơ trưởng là người việt nam .Trong khi máy bay jetstar ,với cơ trưởng là người nước ngoài vẫn cất cánh lúc 7h 15 am .Xuống đến catbi trời mưa phun ,lạnh (cũng lâu rồi ,mới được hưởng cái lạnh của miền bắc ) .Lúc đó cũng định vô chào bác ,nhưng thấy bác nhảy say sưa qua (Nên đứng quan sát ) .Đi rồi cũng thấy có lỗi ,nhưng thời gian không cho phép .Hẹn gặp bác một ngày gần ở Sài Gòn ,Biên Hoà vậy :)

tcuongtsn
March 12th, 2012, 09:00 AM
Chẳng cần bạn là một dancer chuyên nghiệp .Thể hình đẹp ,vũ đạo chuẩn ,và một bài nhảy nhuần nhuyễn .Bạn hoàn toàn có thể tham gia (Múa ) .Miễn là thật đam mê ,và nhiệt huyết .Hãy bàn tới điệu nhảy Flash Mob :first:\:D/\:D/

ncxn
March 13th, 2012, 03:24 PM
@Phoenix HCMC
Clb đang học paso phải không, nếu vậy gửi cho em mấy figures để xem trước
Thanks

Phoenix HCMC
March 13th, 2012, 07:04 PM
@nxcn : Chưa nhiều figures đâu. Tuần lễ đầu tiên mới tập sơ sơ posture, walks, surplus, appel, basic movement, Chasse to right, deplacement thôi. Hết tuần này sẽ thêm chasse to left, promenade link. Nữ hơi bị đông mà có 5-6 nam thôi nên nxcn mau thu xếp công việc quay về CLB "chia vai gánh vác" với.\:D/\:D/

Lovedance99
March 14th, 2012, 09:43 AM
Em post bài bên topic Dancesport BH mấy hôm nay mà bài vẫn chưa được đăng lên. Khi nhấn để post bài thì thấy thể hiện dòng thông báo bài sẽ không được thể hiện cho đến lúc nhận được approval, nhưng đến nay vẫn chưa thấy hiện bài.
@Hanoian: Bác cho em hỏi, bác có biết tình trạng này là như thế nào không ạ, đó có phải là quy chế mới của diễn đàn không?

Lovedance99
March 14th, 2012, 09:51 AM
Oh bên topic này thì vẫn post bài được mà không cần kiểm duyệt. Vậy nghĩa là có lỗi hệ thống bên topic Dancesport Biên Hoà rồi. Mong rằng tình trạng này được khắc phục sớm.:):):).

ncxn
March 14th, 2012, 09:54 AM
Em post bài bên topic Dancesport BH mấy hôm nay mà bài vẫn chưa được đăng lên. Khi nhấn để post bài thì thấy thể hiện dòng thông báo bài sẽ không được thể hiện cho đến lúc nhận được approval, nhưng đến nay vẫn chưa thấy hiện bài.
@Hanoian: Bác cho em hỏi, bác có biết tình trạng này là như thế nào không ạ, đó có phải là quy chế mới của diễn đàn không?

Viết bài dài nhằng là nó bảo cần kiểm duyệt, viết ngắn ngắn thì nó cho đi luôn, hà hà

Lovedance99
March 14th, 2012, 02:05 PM
Viết bài dài nhằng là nó bảo cần kiểm duyệt, viết ngắn ngắn thì nó cho đi luôn, hà hà

Tình hình thế này, em cũng đã thử post một bài chỉ bao gồm có 1 dòng chữ ở bên chủ đề Dancesport Biên Hoà nhưng dòng thông báo ấy vẫn hiện ra, nghĩa là bài vẫn không được đăng lên. Vậy là bài ngắn, bài dài gì cũng không phải là "vấn đề" nữa rồi.:))
@Hanoian & các admin(s): các bác vui lòng giúp một tay nhé. Cảm ơn rất nhiều!:)

ncxn
March 14th, 2012, 04:19 PM
ncxn vẫn post bình thường đấy thôi, có điều phải gõ ngắn tý mới được, ha ha

trucbinh
March 14th, 2012, 08:45 PM
@lovedance: Tình hình này rất chi là ..tình hình. Tình hình là tớ đã bị vài lần rồi cậu ạ, và không phải đợi kiểm duyệt đâu, vì..mất tiêu luôn rồi,:((.
@NCXN: xin hỏi cái chứ kỹ của ông bạn là cái chi rứa?:-/

tshlam
March 15th, 2012, 08:08 AM
Alo!

Mình đang ở BMT nè, về nhà được 4,5 ngày rùi. Dạo quanh các lò khiêu vũ thấy thương cho tỉnh nhà mình quá.
:(:(:(

Phoenix HCMC
March 15th, 2012, 11:07 AM
@Hanoian : Cho Hội Forum HCMC lên lầu 3 đi vì 99 trang rồi. Cám ơn bạn hiền.

tcuongtsn
March 15th, 2012, 02:13 PM
Alo!

Mình đang ở BMT nè, về nhà được 4,5 ngày rùi. Dạo quanh các lò khiêu vũ thấy thương cho tỉnh nhà mình quá.
:(:(:(
Sư muội làm thế có vẻ gây tò mò quá ,có gì kể cho mọi người nghe với .

Lovedance99
March 15th, 2012, 03:22 PM
@lovedance: Tình hình này rất chi là ..tình hình. Tình hình là tớ đã bị vài lần rồi cậu ạ, và không phải đợi kiểm duyệt đâu, vì..mất tiêu luôn rồi,:((.
@NCXN: xin hỏi cái chứ kỹ của ông bạn là cái chi rứa?:-/

Tình hình này tới nay cũng chưa được khắc phục nè Trucbinh ơi. Mình cũng mới post một bài bên Dancesport Bien Hoa và đang bị "chờ kiểm duyệt" đây, có nghĩa là mất tiêu luôn quá ah. Cứ như vậy thêm 1, 2 ngày nữa mà không được cải thiện chắc phải nói BQT để Dancesport BH lên lầu 3 luôn để cùng một lúc với Hội HCM cho vui quá.:)).

mrga
March 15th, 2012, 07:10 PM
Hội mình xây nhà mau quá ak quay đi quay lại thấy tới trang 99 ồi =D>

tcuongtsn
March 15th, 2012, 09:05 PM
Theo ý kiến của iem ,và theo su thế hội nhập sát nhập các tổng công ty thành tập đoàn .Đây cũng chỉ là ý kiến của riêng em ,để phát triển hội Forum HCMC ,và biên hoà trong năm 2012 .(lớn mạnh ,đông đảo hơn ) .Tuỳ ý kiến của tập thể quyết định .
-Ta đổi tên Topic hội Forum HCMC thành Topic clb dancesport HCMC .
-Sát nhập hai topic hội Forum HCMC và Biên Hoà vào thành 1 topic (Tập đoàn lớn mạnh hơn topic hội Forum HCMC -BH )
Quyết định của tập thể mới là số 1 ,để tập chung được lượng thông tin chất lượng hơn .Không đi vào quên lãng như một số topic khác .:hi::hi::hi:

tcuongtsn
March 16th, 2012, 09:37 AM
Có nhất thiết phải sử dụng sàn gỗ ,trong khiêu vũ không ?
(
“Có cần thiết phải nhảy trên sàn gỗ không?” – Câu trả lời được nhấn mạnh là “Có”. Theo nguyên lý phản lực, khi ta tác động một lực vào một vật gì đó thì ngay lập tức sẽ nhận lại một lực tác động tương tự từ nó, cấu tạo bàn chân cho phép ta giảm thiểu tối đa lực tác động khi đi trên mặt đất, nhưng với những vận động mạnh như chạy, nhảy,… nếu không mang một dụng cụ hỗ trợ thì về lâu dài lực phản lại từ mặt đất khiến xương và các khớp chân bị tổn thương có thể dẫn đến mất chức năng vận động toàn bộ. Khi đi bộ tập thể dục, chạy, hay chơi bất cứ môn thể thao nào các nhà khoa học, các bác sĩ đều khuyên mang giày có cấu tạo phù hợp, tối thiểu nhất cũng là một đôi giày có đệm chân để giảm lực tác động tránh tổn thương chân. Nhưng ngược lại, giày trong Khiêu vũ và Dancesport thì khác, giày không hỗ trợ cho việc giảm lực tác động mà chỉ có tác dụng hỗ trợ cho việc giữ thân dáng của người nhảy, do đó lực tác động lại từ mặt sàn lên bàn chân, xương và các khớp cổ chân là toàn bộ, có thể trong thời gian ngắn con người không có cảm nhận gì khác lạ, nhưng về lâu dài sẽ đem lại kết quả không tốt, giống như câu chuyện về con ếch và nồi nước sôi, nếu gia nhiệt dần con ếch sẽ không hề hay biết và chết lúc nào không biết.
http://bamsan.com/wp-content/uploads/2011/06/tac-dong-khop-xuong-khi-nhay.jpg“Nhảy trên sàn gỗ, sàn đất, và sàn bê tông có gì khác biệt?” – Điểm khác biệt nhiều người thấy nhất là sàn gỗ phải nằm trong nhà, khép kín còn sàn đất và sàn bê tông thì có thể nằm ngoài trời dễ giao lưu gặp gỡ hơn ^^ Đùa một tí, điểm khác biệt ở đây là lực tác động ngược lại từ các loại sàn là khác nhau, nếu sắp xếp theo thứ tự tăng dần thì sẽ là sàn gỗ, sàn đất, và cuối cùng là sàn bê tông. Có nghĩa là một người nhảy và vận động mạnh trên sàn bê tông có thời gian khiến các khớp xương bị tổn thương nhanh hơn rất nhiều so với sàn đất và nhiều hơn nữa so với sàn gỗ do cấu tạo vật lý của các vật liệu khác nhau. http://bamsan.com/wp-content/uploads/2011/06/san-go-de-nhay.jpg

(Bài viết được sưu tầm trên intenet ,và có giá trị tham khảo )