Ðăng nhập

View Full Version : Hội Forum HCMC - lầu 2



Pages : 1 2 [3] 4 5

hanoiboy
December 10th, 2011, 10:27 AM
Nhà thơ Hanoi boy chuẩn bị kế hoạch đi Hà Nội ,ngày 15 dec giá vé đồng loạt tăng rồi đó .Nếu đi đầu tháng 2 ,thì đi chung với anh luôn .:)
Anh ơi chắc để tháng 2 về cùng anh lun:D

Hanoian
December 10th, 2011, 08:38 PM
... Phải nói là Thích Thích Thích....nhất là hình Má mì canh gác, bảo vệ cho các mem.... ngon giấc.
Các mem nào? chỉ có 1 mem là Partner của bác thôi! :beee:
"Hãy nhè nhẹ bàn chân, "bác" chưa tròn giác mơ....!" :D

chali
December 10th, 2011, 08:50 PM
Các mem nào? chỉ có 1 mem là Partner của bác thôi! :beee:
"Hãy nhè nhẹ bàn chân, "bác" chưa tròn giác mơ....!" :D

"...bảo vệ cho các mem.... ngon giấc". Nói thế cho nó lành đấy! Thật ra thì chi một và chỉ một mà thôi. :D. Ngày xưa thì nhìn partner của mình với ánh mắt mang hình viên đạn, giờ thì cưng ra phết. Nâng như nâng :first:.

Hanoian
December 10th, 2011, 08:58 PM
Bác về bác tắm ao mình
Dù trong, dù đục, ao mình vẩn number one


Sân mình phơi mấy cái chăn
Hội mình có mấy bà chằn thân thương!...


Bếp mình để mấy hũ đường
Hội mình sức nhảy ngoan cường biết bao!


Trên trời lấp lánh ông sao
Làm sao sáng được bằng sao hội mình!


Đi xa bác nhớ giữ mình
Kẻo về cái bụng chình ình to ra!


Hội mình uống cạn chén trà
Ngâm thơ, khiêu vũ, hát ca đi nào ! :))
Bác giờ ở tận chốn nào
Chúng em nhớ bác dạt dào chơi vơi :happy69:



Hội mình giờ đã yếu hơi
Chờ hội đông đủ ăn chơi tối ngày.....

tshlam
December 10th, 2011, 09:48 PM
@Bác Chali
Bác cưng con gái thiệt đó nghen. Ấp ủ và ko để nàng vén khăn voan cho đến khi gặp được rễ hiền ;)

Phoenix HCMC
December 10th, 2011, 10:01 PM
"...bảo vệ cho các mem.... ngon giấc". Nói thế cho nó lành đấy! Thật ra thì chi một và chỉ một mà thôi. :D. Ngày xưa thì nhìn partner của mình với ánh mắt mang hình viên đạn, giờ thì cưng ra phết. Nâng như nâng :first:.

Ka ka... bên trái là ncxn, bên phải là partner mình, chính giữa là Vương. Partner mình ngủ mà còn đeo kính mát mới "style" chứ. Mà thật lúc mới nhìn hình thấy mình giống "bảo vệ", nhìn kỹ thấy giống "cái bang" ghê. Chắc từ từ theo môn phái võ của tshlam quá.

nietban
December 10th, 2011, 10:47 PM
Cho mình hỏi khí không phải là Lam đang nói về mình phải không nhi? :-/
Giả dụ như đúng thế thì mình xác nhận nha: pa chali đúng là tâm lí lắm đó, biết chiều con gái, quan tâm con gái hết sức, đòi cái j là pa cho cái đó à :))
@Bác Chali
Bác cưng con gái thiệt đó nghen. Ấp ủ và ko để nàng vén khăn voan cho đến khi gặp được rễ hiền ;)

chali
December 10th, 2011, 11:19 PM
@Bác Chali
Bác cưng con gái thiệt đó nghen. Ấp ủ và ko để nàng vén khăn voan cho đến khi gặp được rễ hiền ;)

Từ từ thôi tshlam à. Bước đầu thì cũng chỉ dám giới thiệu với các hot boy phía sau thôi, em nó còn bé mà vội vã quá e mất duyên ấy mà.:happy69:

trucbinh
December 11th, 2011, 05:20 PM
Ôi mới có 2 ngày mà đầy những thơ là thơ:), ngay cả anh hanoiboy cũng có thơ:blush:, nhưng mà...

Thơ anh iem đọc thấy ..vui
Đọc xuôi, đọc ngược, cuối cùng ra ..văn.:happy69:
Thanhkyou anh nhiệt huyết dần
Em tung, anh hứng, mình càng thêm vui.

tcuongtsn
December 12th, 2011, 10:51 AM
Xin thông tin :
Cả nhà ai có thông tin của các sàn (các sự kiện tổ chức nhân dịp noel ,năm mới ) không ạ .Cho iem xin thông tin ,cám ơn các bác nhiều :)

mrga
December 12th, 2011, 01:22 PM
Kì này nhà ta bận rộn quá hay sao mà mọi người ít cm nhỉ. Chị Trucbinh thi tốt không? Chủ nhật này em xuống Biên Hòa chơi nữa nak

tcuongtsn
December 12th, 2011, 06:49 PM
Kì này nhà ta bận rộn quá hay sao mà mọi người ít cm nhỉ. Chị Trucbinh thi tốt không? Chủ nhật này em xuống Biên Hòa chơi nữa nak


Dạo này cuối năm mọi người bận rộn ,em có chủ đề gì mới cứ vô comment nhé .Có gì CH này ,anh cũng xuống bh (làm vụ karaoke nhé :hi:

nietban
December 12th, 2011, 08:41 PM
Trời ơi! nhắc đến karaoke, lại thèm nhỏ dãi :))
Dạo này cuối năm mọi người bận rộn ,em có chủ đề gì mới cứ vô comment nhé .Có gì CH này ,anh cũng xuống bh (làm vụ karaoke nhé :hi:

Lovedance99
December 12th, 2011, 09:17 PM
Bác giờ ở tận chốn nào
Chúng em nhớ bác dạt dào chơi vơi :happy69:

...
Không thấy ai tiếp tục "tràng thơ" này hết nhỉ, chỉ có bác Hanoian thôi sao, làm em gọi cảm hứng để tìm tục mà...cảm hứng không trả lời gì hết:)):)). Thôi thì cũng tiếp tục thêm một câu zậy :)):

Bác giờ ở tít ngàn khơi
Lâu lâu nhấn nhá vài lời góp vui

Lovedance99
December 12th, 2011, 09:28 PM
Trời ơi! nhắc đến karaoke, lại thèm nhỏ dãi :))
Mọi người hãy "bình tâm" vụ karaoke, đợi lúc em về được không ạh :). Vì em sợ rằng lúc em về tới, mọi người thành "ngán" cái món karaoke, em sẽ không được thưởng thức những giọng ca hoạ mi, vàng anh hoặc se sẻ gì đó cũng được của hai hội ta.:)). Còn nếu như mọi người chắc chắn rằng đủ than đủ củi để lửa sẽ không tắt thì em sẽ chờ xem tường thuật các buổi karaoke đó trên diễn đàn và...mơ mộng như mình đang ở đó cho đến lúc về VN và được đi đó nha :)):)).

mrga
December 12th, 2011, 09:44 PM
Mọi người hãy "bình tâm" vụ karaoke, đợi lúc em về được không ạh :). Vì em sợ rằng lúc em về tới, mọi người thành "ngán" cái món karaoke, em sẽ không được thưởng thức những giọng ca hoạ mi, vàng anh hoặc se sẻ gì đó cũng được của hai hội ta.:)). Còn nếu như mọi người chắc chắn rằng đủ than đủ củi để lửa sẽ không tắt thì em sẽ chờ xem tường thuật các buổi karaoke đó trên diễn đàn và...mơ mộng như mình đang ở đó cho đến lúc về VN và được đi đó nha :)):)). Chị xắp xếp về sớm đi em nghĩ hội mình nhiều người nhớ chị lắm rồi đó :happy69:

Hanoian
December 12th, 2011, 10:06 PM
Không thấy ai tiếp tục "tràng thơ" này hết nhỉ, chỉ có bác Hanoian thôi sao, làm em gọi cảm hứng để tìm tục mà...cảm hứng không trả lời gì hết:)):)). Thôi thì cũng tiếp tục thêm một câu zậy :)):

Bác giờ ở tít ngàn khơi
Lâu lâu nhấn nhá vài lời góp vui
Vì chả có ai nên iem đành bám chặt lấy "bác" LoveDance99 này vậy !:D

Vui thì đã hẳn vui rùi
Vừa vui vừa đợi quà mùi nước Sin :))

tcuongtsn
December 13th, 2011, 07:51 AM
Không thấy ai tiếp tục "tràng thơ" này hết nhỉ, chỉ có bác Hanoian thôi sao, làm em gọi cảm hứng để tìm tục mà...cảm hứng không trả lời gì hết:)):)). Thôi thì cũng tiếp tục thêm một câu zậy :)):

Bác giờ ở tít ngàn khơi
Lâu lâu nhấn nhá vài lời góp vui
Thích làm thơ nhưng không làm nổi em ạ (vì không phải ai cũng có khiếu làm thơ ) .Thơ của anh ,giống như diễn viên hài Xuân Bắc nói ( thơ củ chuối ).Em có bài thơ hay ,cứ post cho diễn đàn thêm phong phú về nội dung và chủ đề nhé .\:D/

nietban
December 13th, 2011, 09:17 AM
Trời đã sang mùa anh có hay không?
Để heo may thổi tràn vào nỗi nhớ
Để con tim loạn nhịp cùng hơi thở
Để đêm về: thao thức nhớ về nhau?

Vì cuộc đời còn có những nỗi đau
Như biển ngoài kia ẩn chứa nhiều cơn bão
Có những cơn bão chẳng biết hướng nào mà dự báo
Cơn bão lòng cơn bão tâm tư!

Ào đến rất nhanh nhưng rút rất từ từ
Gặm nhấm con tim khoét sâu thêm đau đơn
Không gió giật, không mưa tuôn nước lớn
Mà dày xéo tâm can thân xác rã rời

Anh thấy không cơn bão cuộc đời?
Nó đã đến và mình không thể tránh
Hãy dũng cảm mà bước vào trận đánh
Không được yếu mềm run sợ hay rút lui

Vì trong ta vẫn luôn có nhau đấy thôi...:drag:

tcuongtsn
December 13th, 2011, 11:33 AM
Dạo này cuối năm mọi người bận rộn ,em có chủ đề gì mới cứ vô comment nhé .Có gì CH này ,anh cũng xuống bh (làm vụ karaoke nhé :hi:
Í lộn ,vụ karaoke chắc phải chờ lovedance về rồi .Chủ nhật này ,giải Khánh Thi tổ chức gần nhà mình .Bà con ở Bh lên SG ,mình chắc cũng ở lại Sì Gòn .:)

mrga
December 13th, 2011, 12:26 PM
Em mới nhận việc cung cấp mạng ADSL và cáp quang cho FPT nhà mình ai có nhu cầu lắp đặt, nâng cấp thì liên hệ em nha sdt:01643976848. nếu có bạn bè người thân muốn lắp đặt thì giới thiệu em luôn nha. hihi (trong địa bàn tp HCM)

trucbinh
December 13th, 2011, 12:36 PM
Vì chả có ai nên iem đành bám chặt lấy "bác" LoveDance99 này vậy !:D

Vui thì đã hẳn vui rùi
Vừa vui vừa đợi quà mùi nước Sin :))
Quà nước Sing vừa ngon vừa rẻ
Đợi nàng về mổ xẻ cho vui
Giày ngoại vừa đẹp vừa "sale"
Nàng zìa iem có iem dance tơi bời
Có nàng ý nghĩa cuộc vui...:crazy:

LaCumparsita
December 13th, 2011, 12:52 PM
...nỗi nhớ..loạn nhịp ..thao thức ..
....nỗi đau...bão...tâm tư!..
...Gặm nhấm ...đau đơn...giật,
....dày xéo ... rã rời

...:drag:
Híc híc. đọc thơ bạn mà cứ như đang nấp trong chòi lá tránh bão cấp 13. !!!
Tặng bạn tấm hình :
http://i1114.photobucket.com/albums/k531/LaCumparsita/doc8.jpg

LaCumparsita
December 13th, 2011, 04:03 PM
@ bác TCuongtsn,

Sorry bác, vì em post lên mấy tấm hình vui ( theo quan điểm của LaCum) mà topic "Giải trí chút nha " cùa bác bị lock.
http://dancesport.vn/forum/showthread.php?t=1214
Thành thật cáo lỗi.
Hóa ra mục chát chít của diễn đàn cũng lắm " húy" nhỉ.

tcuongtsn
December 13th, 2011, 04:12 PM
Trời ơi ,không sao đâu bác (bác khách sáo quá ) .Diễn đàn là nơi anh em mình trên khắp cả nước chơi chung .Topic đó cũng không phải của riêng mình .Bác nói thế thấy xấu hổ quá ,mình cũng nghĩ là bác vô tình .Nhưng thôi bác cũng đừng buồn ,vì diễn đàn cũng có những quy định .Anh em trên diễn đàn vẫn quý những đóng góp cúa bác .trân trọng

Phoenix HCMC
December 13th, 2011, 04:56 PM
@ bác TCuongtsn,

Sorry bác, vì em post lên mấy tấm hình vui ( theo quan điểm của LaCum) mà topic "Giải trí chút nha " cùa bác bị lock.
http://dancesport.vn/forum/showthread.php?t=1214
Thành thật cáo lỗi.
Hóa ra mục chát chít của diễn đàn cũng lắm " húy" nhỉ.

Hì hì...bị tổ trác rồi nhen. Nói vậy chứ mình sinh hoạt trong diễn đàn thì cũng nên theo nội qui, tiêu chí của BQT. Tụi mình có thể giỡn bên ngoài thoải mái nhưng trên diễn đàn con nhiều em sinh viên, các bạn trẻ nữa. Mình chưa coi kỹ hình 3 vì có đến mấy hình lận mà hôm nay mình bận quá. Coi hình 1,2 thì thấy mắc cười.

LaCumparsita
December 13th, 2011, 05:21 PM
Hì hì...bị tổ trác rồi nhen. Nói vậy chứ mình sinh hoạt trong diễn đàn thì cũng nên theo nội qui, tiêu chí của BQT. Tụi mình có thể giỡn bên ngoài thoải mái nhưng trên diễn đàn con nhiều em sinh viên, các bạn trẻ nữa. Mình chưa coi kỹ hình 3 vì có đến mấy hình lận mà hôm nay mình bận quá. Coi hình 1,2 thì thấy mắc cười.

Đồng ý với bác ... nhưng nếu bác MOD ghi lý do xóa là " hình ảnh không phù hợp nội qui diễn đàn " thay cho " hình ảnh không lành mạnh" thì thuyết phục hơn.
Topic giải trí thì phải có yếu tố khác người hay " bựa" một tí thì mới vui được bác ạ.

Hanoian
December 13th, 2011, 05:29 PM
Trời đã sang mùa anh có hay không?
Để heo may thổi tràn vào nỗi nhớ
Để con tim loạn nhịp cùng hơi thở
Để đêm về: thao thức nhớ về nhau?

Vì cuộc đời còn có những nỗi đau
Như biển ngoài kia ẩn chứa nhiều cơn bão
Có những cơn bão chẳng biết hướng nào mà dự báo
Cơn bão lòng cơn bão tâm tư!

Ào đến rất nhanh nhưng rút rất từ từ
Gặm nhấm con tim khoét sâu thêm đau đơn
Không gió giật, không mưa tuôn nước lớn
Mà dày xéo tâm can thân xác rã rời

Anh thấy không cơn bão cuộc đời?
Nó đã đến và mình không thể tránh
Hãy dũng cảm mà bước vào trận đánh
Không được yếu mềm run sợ hay rút lui

Vì trong ta vẫn luôn có nhau đấy thôi...:drag:
Hì hì...

Đường về cõi Niết còn xa lắm
Khi bão lòng vẫn nổi trong tim...

http://dancesport.vn/forum/showthread.php?t=2198&p=24335#post24335 :haha:

xucxich69
December 13th, 2011, 06:33 PM
Kha kha... mình vừa tha về chục ký cà rốt, chục ký khoai tây với mấy cái bắp cải định hùn vốn vào cái chảo xúp của La Cumpasita, chưa kịp bỏ vào thì bếp đã tắt. Bạn La Cumpasita phải đền tiền cho tớ đấy nha.

xucxich69
December 13th, 2011, 09:31 PM
Để tớ "xếp hạng" mấy tấm ảnh "không lành mạnh" xem sao:
-Tấm 4 bàn chân chính xác là "không lành mạnh" vì có nội dung liên quan chuyện phòng the, không phù hợp tiêu chí diễn đàn, bác Chali lên tiếng ngay rồi, nên delete.
- Tâm 4 người (ba tu sĩ và một cô gái) ngồi quay lưng dứt khoát là ẢNH DÀN DỰNG, chủ ý của tác giả có lẽ cho vui, tếu nhưng nguy hiểm vì đụng chạm tôn giáo, cũng nên delete luôn.
- Tấm ảnh anh chàng sưởi ấm bằng chảo nước đun nóng chỉ là ảnh vui, chẳng có gì là "không lành mạnh".
- Hai tấm ảnh hai vị tu sĩ "tông suyệc tông" vàng khè là thể loại street life của nhiếp ảnh cũng chẳng có gì là "không lành mạnh", hai ảnh này vẫn dang tồn tại trên những trang Web đàng hoàng.
- Tấm ảnh chụp cô gái đứng mẫu bên tủ điện với biểu tượng tia chớp có đầu mũi tên chỉ hướng vào vùng nhạy cảm nhất và hàng chữ cảnh báo CẤM LẠI GẦN! NGUY HIỂM CHẾT NGƯỜI. Ảnh này dứt khoát có ý tưởng dàn dựng, bố cục hẳn hoi chứ không phải vô tình (chẳng ai ngu đến nỗi ôm cái tủ điện mà chụp ảnh nghệ thuật), nên cũng phải xếp hạng ý tưởng "không lành mạnh" nhưng vẫn còn tồn tại chưa bị gỡ xuống... chắc tại cô gái này đẹp. Hehe.

nietban
December 13th, 2011, 11:04 PM
Hì hì...

Đường về cõi Niết còn xa lắm
Khi bão lòng vẫn nổi trong tim...

Dậy sóng để 1 lần được dâng cao
Để khi chìm không còn phải nuối tiếc
Còn hơn im lìm mà chẳng biết...
Cõi Niết chỉ đến khi biêt "buông"...

Vaio
December 14th, 2011, 08:05 AM
Đồng ý với bác ... nhưng nếu bác MOD ghi lý do xóa là " hình ảnh không phù hợp nội qui diễn đàn " thay cho " hình ảnh không lành mạnh" thì thuyết phục hơn.
Topic giải trí thì phải có yếu tố khác người hay " bựa" một tí thì mới vui được bác ạ.

Đúng là em dùng từ hơi mạnh chứ thực ra những hình ảnh của bác chỉ là chưa phù hợp với tiêu chí hoạt động của diễn đàn về dancesport có tính chất nghiêm túc như thế này thôi. Mong bác và mọi người lưu ý đừng đưa những hình ảnh như vậy lên nữa, và cũng đừng có tự ái đấy nhé, em cũng chỉ vì sự phát triển chung của diễn đàn thôi :D

LaCumparsita
December 14th, 2011, 09:04 AM
Đúng là em dùng từ hơi mạnh chứ thực ra những hình ảnh của bác chỉ là chưa phù hợp với tiêu chí hoạt động của diễn đàn về dancesport có tính chất nghiêm túc như thế này thôi. Mong bác và mọi người lưu ý đừng đưa những hình ảnh như vậy lên nữa, và cũng đừng có tự ái đấy nhé, em cũng chỉ vì sự phát triển chung của diễn đàn thôi :D

Xin nhận góp ý theo như phân tích của bác Xucxich69 và bác Chali cho phù hợp với diễn đàn ( chứ quan điểm của tớ vẫn là ảnh vui :D).
Sẵn đây cho tớ hỏi luôn mục Tán Gẫu thì đề tài bó hẹp trong phạm vi thế nào để các mem mới biết đường mở topic ( vì trong nội qui hơi chung chung). Thiết nghĩ topic " giải trí" là một trong những đề tài cơ bản nhất, phổ biến nhất trong box chát chít, tán gẫu ở mọi diễn đàn. Vì một vài bài viết lỗi của các member, thay vì bác chỉ xóa, mà bác lock luôn topic thì tớ vẫn cảm thấy không thỏa đáng. Vài dòng thẳng thắn góp ý vì sự phát triển diễn đàn.

chali
December 14th, 2011, 10:35 AM
Gởi tặng các bạn học viên lớp thứ 2-4-6 CLB PĐL một bài hát có giai điệu vui tươi trước khi vào lớp mới .
Rhythm Of The Rain (Jason Donovan)

http://www.4shared.com/embed/126278078/99adcd15

jessica
December 14th, 2011, 10:47 AM
Dear,
Mình đã bỏ lỡ cơ hội giao lưu cùng mấy bạn rồi phải không? hic....
cái anh Tuấn này, sao không thông báo cho em biết?
Sao này những dịp thế này, yêu cầu BTC thông báo bằng tin nhắn đến các thành viên không đủ điều kiện thời gian vào forum liên lạc thường xuyên nhé.

tcuongtsn
December 14th, 2011, 01:14 PM
Chưa lỡ cơ hội đâu bạn ,hội mình đang muốn giao lưu với các bạn ở bình dường .Cuối năm ,mọi người đều bận rộn ,kế hoạch vẫn nằm trên bàn giấy .Mình đã gửi mail cho bạn rồi đấy .Check mail nhé :)

Phoenix HCMC
December 14th, 2011, 01:50 PM
Dear,
Mình đã bỏ lỡ cơ hội giao lưu cùng mấy bạn rồi phải không? hic....
cái anh Tuấn này, sao không thông báo cho em biết?
Sao này những dịp thế này, yêu cầu BTC thông báo bằng tin nhắn đến các thành viên không đủ điều kiện thời gian vào forum liên lạc thường xuyên nhé.

Bạn chịu khó online vào ngôi nhà chung của hội HCMC, BH và nếu có thể được bạn giúp sức "xây nhà" cho hội Dancesport Bình dương đi. Tụi mình sẽ nhiệt tình liên kết và hỗ trợ hội Bình Dương.

Mình có những người bạn học hiện đang làm ở trường ĐH Bình Dương, Sở KHĐT và làm dự án BĐS. Mình rất muốn phong trào dancesport Bình Dương phát triển. Hiện nay Bình Dương có những CLB nào rồi ? Có sàn nào đi chơi không ?

tcuongtsn
December 14th, 2011, 01:50 PM
Chào bạn Jessica .Mình xin phép đăng nội dung mail để hội trưởng và các mem tham khảo nhé .Cám ơn bạn nhiều :)
(Dear,
Ở Bình Dương có rất nhiều CLB nhưng sàn chơi thì hạn chế, khu du lịch thì bao la. nói là hạn chế chứ không phải không có, nếu các bạn thích giao lưu kết hợp tham quan du lịch thì Bình Dương là điểm dừng lý tưởng. ở đây mình có vũ trường "Đêm Màu Hồng" cũng tương đối, thường xuyên có ca sĩ nỗi tiếng từ tp.HCM về hát. nhưng thời gian bắt đầu khảong 8h tối. Vì vậy ban ngày các bạn có thể xuống đi Chùa bà, chùa Khánh Hội, chùa.... khu vực nhiều chùa chiền thu hút rất nhiều quan khách ( để cầu duyên- rất linh thiêng đó nha), hoặc KDL Đại Nam Văn Hiến, các KDL Sinh Thái, .... rồi Cafe....
Mình cũng hay đi Sài Gòn, hôm nào ghé thăm các bạn nhé.

Jessica )

tcuongtsn
December 15th, 2011, 07:52 AM
@bạn Jessica : Các thành viên của hội mình thường tập chung từ 16h -18h các ngày chủ nhật (tại số 8 ,phan đăng lưu ) .Nếu bạn muốn thăm quan ngày khác thì liên hệ với htruong là chị Phoenix hcmc .Nếu bạn đi chiều chủ nhật ,thì mình đưa bạn tới .Rất hân hạnh được đón ,các bạn yêu khiêu vũ của bình dương.=D>

tcuongtsn
December 16th, 2011, 02:26 PM
Cả nhà mình đi cổ vũ cho giải Khánh Thi đê ,một năm thành phố mới có 1 giải .Chắc là duy nhất trong năm 2011 :):):)

Phoenix HCMC
December 16th, 2011, 03:04 PM
@mem : Mình phải đi chấm thi tài năng Văn Thể Mỹ của Uleague truyền hình trực tiếp trên VTC9 vào 4 chiều Chủ nhật từ tháng 12/2011 đến hết mùng 8 tháng 1/2012 nên chưa biết giờ giấc thế nào. Mình sẽ ráng thu xếp ghé qua đó cổ động cho các bạn Đồng Nai nhé. Không thấy VDV đăng ký dưới tên BH nên mình đoán đăng ký tên Đồng Nai?

tshlam
December 16th, 2011, 07:11 PM
Tối nay mình đi Press cafe, tham dự SN CLB Ta Tango. ACE có ai đi đến đó thì nhớ nhận người quen trong hội mình nhé

chali
December 16th, 2011, 10:11 PM
Do có những công tác đột xuất nên chiều chủ nhật-ngày 18/12/2011-CLB Dancesport HCMC sẽ không hoạt động.
Buổi tập kỹ thuật dành cho học viên và các mem của Hội Forum HCMC (từ 16g-18g) sẽ dời đến chủ nhật tuần kế tiếp.
Lịch học các lớp buổi sáng không thay đổi.

Thông báo để các bạn rõ và điều chỉnh kế hoạch.

Phoenix HCMC
December 17th, 2011, 09:16 AM
Cám ơn bác Chali thông báo không sinh hoạt chiều CN này. Lịch của PHCM 3 ngày 6,7, CN hơi bị kín nhất là ngày CN, buổi chiều chấm thi, buổi tối dự khai trương Bar lớn cùa hội chơi xe hơi. PHCM chẳng thích xe hơi đâu nhưng vì họ muốn liên kết với CLB để sinh hoạt còn mình muốn có 1 địa điểm để dân dancesport đến chơi vì nghe họ nói chỗ đó sàn rộng. PHCM chỉ còn rất ít thời gian khúc 6-7h. Không biết anh em ta thi giờ nào? Cuối năm lu bu quá.

trucbinh
December 17th, 2011, 12:49 PM
@mem : Mình phải đi chấm thi tài năng Văn Thể Mỹ của Uleague truyền hình trực tiếp trên VTC9 vào 4 chiều Chủ nhật từ tháng 12/2011 đến hết mùng 8 tháng 1/2012 nên chưa biết giờ giấc thế nào. Mình sẽ ráng thu xếp ghé qua đó cổ động cho các bạn Đồng Nai nhé. Không thấy VDV đăng ký dưới tên BH nên mình đoán đăng ký tên Đồng Nai?
Những cặp ghi ở ĐN là ở CLB thầy Trọng Đạt đó chị, còn vài cặp nữa chắc đk CLB khác nên em cũng không thầy tên ở BH.
Không biết Hội mình đi cổ vũ đông không chị nhỉ?:D

Phoenix HCMC
December 17th, 2011, 03:30 PM
Những cặp ghi ở ĐN là ở CLB thầy Trọng Đạt đó chị, còn vài cặp nữa chắc đk CLB khác nên em cũng không thầy tên ở BH.
Không biết Hội mình đi cổ vũ đông không chị nhỉ?:D

Ủa sao chị nghe nói thầy Đạt hết dạy ở Đồng Nai mà về Tp dạy bên Khánh Thi? Lực lượng Biên Hòa của thầy Dũng, thầy Hòa có thi kỳ này không ? 2 lần đi Anh Anh chị thấy nhiều em nhảy khá lắm mà ? Còn học viên bên thầy Xuân Hùng nữa ? Các mem HCMC chị không chắc vì ncxn đi đám cưới, bác Chali nhà có giỗ Mẹ bác ấy. Sonata 2 tuần nay ôn thi không về CLB sinh hoạt, Bluesea cũng vậy chắc cuối năm bận. Tcuongtsn chắc sẽ đi rồi. Chị ráng chạy từ nhà thi đấu Tân Bình đến trong khoảng 6h00-7h00. Nghe nói thi từ 5h đến 11h à? Chị cũng lu bu chạy cho xong mọi việc đến 31/12 đón năm mới mà không biết có xong được không nữa? Năm nay tình hình kinh tế cả nước khó khăn khốc liệt. 2 hội mình còn vui chơi, cười giỡn được là may mắn lắm rồi. Chắc nhờ ở hiền đấy...;));))

trucbinh
December 17th, 2011, 03:46 PM
Trời chị xem được tí ti thế thôi hả, em chỉ biết hình như 5h bắt đầu chứ không rõ giờ kết thúc, em đi cùng chịn trangram có gì họ đi giờ nào em đi giờ ý. :))

nietban
December 17th, 2011, 04:36 PM
Dear má, trucbinh và các mem:
Trong thông báo thi có thấy ghi là sẽ thi từ 17.00 - 23.00, vậy là lực lượng đi cổ vũ cho giải lần này cũng nhộn nhịp ra phét: trucbinh - a Đức, chị trangram + P, má P (chắc là cả má Phương nữa ;))), anh tcuongtsn...

tcuongtsn
December 18th, 2011, 08:32 AM
Ok ,cuối năm thì tất cả các tổng công ty của Sài Gòn đều bận rồi .Nhưng iem sẽ cố gắng 90% đi ,4h30 chạy ở công ty về nhà chuẩn bị .Sau đó sẽ quay lại,khi hết các phần thi của bạn bè (sẽ lại quay về nhà ) .Chúc các bạn thi tốt .\:D/\:D/\:D/

tcuongtsn
December 18th, 2011, 08:48 AM
Chiều này ,cố gắng cho một thành viên tương lai của hội Forum HCMC đi cổ vũ cho bạn bè .Bé nhà iem vừa vượt qua hơn 100 bé khác ,thành đội tuyển khiêu vũ của quận .Năng khiếu khiêu vũ được thừa hưởng từ cụ nội ,ông nội .May không thừa hưởng năng khiếu kém cỏi trong khiêu vũ của iem .:)

Lovedance99
December 18th, 2011, 06:48 PM
Chiều này ,cố gắng cho một thành viên tương lai của hội Forum HCMC đi cổ vũ cho bạn bè .Bé nhà iem vừa vượt qua hơn 100 bé khác ,thành đội tuyển khiêu vũ của quận .Năng khiếu khiêu vũ được thừa hưởng từ cụ nội ,ông nội .May không thừa hưởng năng khiếu kém cỏi trong khiêu vũ của iem .:)

Bé nhà anh có năng khiếu quá ta. Xin chúc mừng anh Tcuongtsn =D>. Vậy là bé được thừa hưởng gien này rồi, đúng là "Con nhà nông không giống ông cũng giống ...bố" :)):)).

tcuongtsn
December 19th, 2011, 09:02 AM
Bé nhà anh có năng khiếu quá ta. Xin chúc mừng anh Tcuongtsn =D>. Vậy là bé được thừa hưởng gien này rồi, đúng là "Con nhà nông không giống ông cũng giống ...bố" :)):)).
Hôm qua ,định cho bé đi cổ vũ anh Duy(cho quen với môi trường thi đấu ) .Về đến nhà thấy ho (chán nóng ) ,lại khoe con vừa ói .Thế là lủi đi một mình ,bé hỏi (ba đi đâu ) .Phải nói ,đi lau chùi quét dọn máy bay (Tháng sau ,cho con về hà nội ăn tết ) .Thế là mới thoát ra khỏi nhà .Một thế hệ trẻ sắp thay thế ,và cũng sắp đến lúc mình già rồi .Buồn vui lẫn lộn \:D/

trucbinh
December 19th, 2011, 09:39 AM
Hôm qua ,định cho bé đi cổ vũ anh Duy(cho quen với môi trường thi đấu ) .Về đến nhà thấy ho (chán nóng ) ,lại khoe con vừa ói .Thế là lủi đi một mình ,bé hỏi (ba đi đâu ) .Phải nói ,đi lau chùi quét dọn máy bay (Tháng sau ,cho con về hà nội ăn tết ) .Thế là mới thoát ra khỏi nhà .Một thế hệ trẻ sắp thay thế ,và cũng sắp đến lúc mình già rồi .Buồn vui lẫn lộn \:D/
Trời đất ơi:crazy:. Anh hai cũng nhiều tâm sự thầm kín quá ha. Anh chưa già đâu, yên tâm mà cứ dance tuần 3 lần thì anh ko già được, :happy69:

xucxich69
December 19th, 2011, 11:57 AM
Thưa các bạn, thứ sáu vừa rồi tớ đi Gia Lai có việc riêng, nhân tiện cũng muốn tìm hiểu về hoạt động DS tại địa phương, về nhà cũng có cái viết để các bạn cập nhật và đọc cho đỡ buồn.
16g chiều đặt chân xuống sân bay Pleiku, đây có lẽ là một trong những sân bay vắng vẻ nhất VN. Cảm nhận đầu tiên của tớ là ngoài cái lạnh, lộng gió đặc thù của một thành phố nhỏ cao nguyên thì Pleiku bây giờ đã phát triển rộng lớn đông đúc hơn nhiều, không như thời của sân bay Cù Hanh trước 1975, dù sao thì vẫn khoái Pleiku của nhạc sĩ Phạm Duy, CÒN MỘT CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ với "em Pleiku má đỏ môi hồng, ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông..." đầy chất thơ hơn.
Trước khi rời Saigon đã tham khảo trang Những sàn nhảy thì biết Gia Lai mà cụ thể là thành phố Pleiku có hai sàn nhảy đều có thông tin liên lạc là NAM DŨNG số DĐ........, vậy là yên tâm.
Tuy nhiên lúc 19g30 gọi vào số máy này, người nghe không phải và cũng không biết NAM DŨNG. 20g tim đường đến sàn PHONG LAN (chính xác là PHONG LAN-BÈ BẠN) tọa lạc tại ngã tư Hai Bà Trưng-Lý Thái Tổ, tớ đã được gặp chị DUNG là chủ sàn, (chị cũng không biết NAM DŨNG).
Cảm nhận của tớ về sàn PHONG LAN-BẠN BÈ là một sàn gạch có diện tích trung bình (so với các sàn ở Saigon), hoạt động 7 ngày/tuần với bàn ghế xếp ba hướng sàn và sân khấu giao lưu văn nghệ (sân khấu Hát với nhau dạng band one man) một hướng, không gian thân mật, ấm cúng rất phù hợp cho những buổi sinh hoạt giao lưu của giới văn nghệ sĩ Gia Lai, khách đa phần thuộc giới trung niên nhảy giao tiếp salon là chính. Cái mình thích nhất là tính cách văn nghệ, cởi mở, hiếu khách của vợ chồng chủ sàn là anh TÙNG và chị DUNG. (nói nhỏ chút... qua trò chuyện tớ được biết con gái anh chị hiện là giảng viên khoa Piano của Nhạc Viện TP).
Các bạn dancer, văn nghệ, nếu có dịp đến Pleiku có thể liên hệ anh TÙNG 0979000652 hoặc chị DUNG 01683866911 - 0914013410 - 3824830.
- 20g tối thứ bảy đến sàn HOÀNG ANH GIA LAI, sàn gạch, sang trọng, cực rộng vì chiếm nguyên tầng 12 khách sạn 4 sao HOÀNG ANH GIA LAI. Sàn này chỉ hoạt động từ thứ năm đến chúa nhật hàng tuần, sân khấu với ban nhạc full. Chương trình nửa đầu do các ca sĩ địa phương đảm nhận, sau phần disco sẽ là phần hát giao lưu của khách đến hết chương trình (đánh giá của tớ là khách hát hay hơn, tình cảm hơn, có hồn nhạc hơn ca sĩ nhiều).
Vì sàn rộng nên tỷ lệ nhảy DS và salon ở đây là 50/50, tuy nhiên hầu hết trình độ DS chỉ ở tầm level pre đồng và vẫn muôn thủa NAM THIẾU NỮ THỪA.
Điều đáng tiếc là vần không thể có thông tin nào về @ NAM DŨNG tại đây, tuy nhiên tớ có gặp gỡ EM HÙNG hiện dang dạy DS tại Pleiku, có trò chuyện với nhau về DS GiaLai.(có số DĐ của EM HÙNG nhưng vì là số máy cá nhân nên không tiện post).
Vì chỉ ở lại Pleiku có hai đêm nên cũng chỉ có thể thẩm du hai sàn của Gia Lai đến thế, các bạn ở Gia Lai nếu có xem và thấy có gì chưa chính xác xin vui lòng đính chính giúp, để các dancer trên toàn quốc có thể cập nhật.
Sân bay Pleiku với chỉ một chiếc Jet Bombardier CRJ900 cô đơn đợi khách.
http://farm8.staticflickr.com/7020/6535334931_a6dee78bd9.jpg (http://www.flickr.com/photos/kymdan/6535334931/)

chali
December 19th, 2011, 12:45 PM
@xucxich69: Mấy hôm trước biết bác sắp được xổng chuồng ra ngoài nhưng không ngờ nhanh quá :D.
Nam Dũng hiện đang chủ trì tại CLB Dream Dance-Nhà thi đấu tỉnh Gia Lai, số đt đã thay đổi rồi nên bác không l.lạc được cũng đúng thôi.
Đang chờ cafe cao nguyên của bác đấy.
CLB Dancesport HCMC có một thổ địa đất Gia Lai đang theo học, muốn biết thêm thông tin chi tiết cứ hỏi bạn này là xong ngay đấy bác.

Lovedance99
December 19th, 2011, 02:59 PM
Hôm qua ,định cho bé đi cổ vũ anh Duy(cho quen với môi trường thi đấu ) .Về đến nhà thấy ho (chán nóng ) ,lại khoe con vừa ói .Thế là lủi đi một mình ,bé hỏi (ba đi đâu ) .Phải nói ,đi lau chùi quét dọn máy bay (Tháng sau ,cho con về hà nội ăn tết ) .Thế là mới thoát ra khỏi nhà .Một thế hệ trẻ sắp thay thế ,và cũng sắp đến lúc mình già rồi .Buồn vui lẫn lộn \:D/

Cũng còn lâu lắm mới già anh ơi, cứ bình tĩnh, đừng lo lắng.)) Nên nhớ rằng cái tuổi sẽ không làm cho mình già, chính vì sự già cỗi tâm hồn là kẻ thù đáng sợ làm cho con người ta chóng già thôi. \:D/

"Trăng bao nhiêu tuổi trăng già
Núi bao nhiêu tuổi gọi là núi non"
(ca dao)

mrga
December 19th, 2011, 05:37 PM
hihi em thấy mình già quá dù em mới chỉ 19 thế mà ai cũng nói em 23-24 đã vậy trầm tư suy nghĩ nhiều hơn vui vẻ thoải mái. hihi giờ mún vui vẻ nhảy nhót nhưng không được nữa rồi híc chán ghê cô Phương ơi cho con nghỉ mấy bữa nha. Con đang bị stress nặng quá hết chuyện ở ngoài rồi tới chuyện gia đình. Con mún mình phiêu lưu một thời gian và ổn định rồi con đến lớp học lại. hihi

trucbinh
December 20th, 2011, 09:17 AM
hihi em thấy mình già quá dù em mới chỉ 19 thế mà ai cũng nói em 23-24 đã vậy trầm tư suy nghĩ nhiều hơn vui vẻ thoải mái. hihi giờ mún vui vẻ nhảy nhót nhưng không được nữa rồi híc chán ghê cô Phương ơi cho con nghỉ mấy bữa nha. Con đang bị stress nặng quá hết chuyện ở ngoài rồi tới chuyện gia đình. Con mún mình phiêu lưu một thời gian và ổn định rồi con đến lớp học lại. hihi
Uh, em còn con nít thì có chứ già gì mà già:)), mà hôm nọ em gọi cho chị tự dưng em hỏi chị có đi đâu ko chị nói chị đi xem thi đấu cái em nói "dạ, vậy thôi nha chị", là seo, chị hông hiểu:happy69:

Phoenix HCMC
December 20th, 2011, 10:14 AM
Tối chủ nhật, sau khi cổ vũ cho bạn bè thi đấu giải KT xong mình đi show tiếp dự khai trương bar của hội chơi xe hơi. Về quy mô và đâu tư của bar rất lớn, cả 1 khu đất rộng, máy móc âm thanh hiện đại, 2 sân khấu trong đó có 1 sân khấu nâng hạ, phối hợp ánh sáng, đèn mầu, đèn lade...theo như PR là nhất nhì Đông Nam Á :-/. Mình đi Mr.Thảo, thầy Vương và bạn. Khoảng 10h thầy Vương nói em không hợp style này về trước. Mình và Mr.Thảo ngồi lại đến 10h30 chịu hết nổi vì tiếng trống, nhạc disco đánh muốn tức ngực. Mình cũng không hợp style này mà chủ yếu quan sát cách tổ chức và cân nhắc liệu hội mình có "chơi" được chỗ này không ? Hơn nữa vì shareholder CLB đó hẹn gặp mình 23/12 để trao đổi hợp tác mà mình không biết CLB có thể hợp tác gì được với họ? Theo họ nói sẽ giao cho mình các em chân dài để huấn luyện mà các HLV CLB chỉ có thể huấn luyện dancesport chứ không huấn luyện catwalk hay uốn éo như các cô đứng tầng trên của sân khấu được.:((:((Ngoài ra cái sân khấu chính giữa để trình diễn thì cao hơn mặt bằng khán giả ngồi. Mình nghĩ rủi ro các bạn trẻ nhảy Latin xung quá lọt xuống sàn tai nạn là rất cao. Chẳng lẽ nhảy cầm chừng không "phiêu"? Mình đã thấy khán giả "đuổi" 1 cô ca sĩ trẻ được mời từ HN vào vì họ đang đợi xem hát thì cô ấy nói lời chúc mừng khai trương bar. Mình thấy khán giả ở đó dữ quá. Nhưng suy cho cùng mỗi Club, CLB có 1 style riêng, phải xem style đó có hợp với CLB, hoặc mem của Hội mình không thì quân ta mới đến chơi hay cùng hợp tác. Nếu các mem và HLV không hợp thì mình chẳng "ép gà con" hè hè...

Ước gì Dancesport cũng có những nhà đầu tư lớn như vậy nhỉ. Nhưng đầu tư dancesport vì đam mê thì thanh thản, chứ kinh doanh dancesport chỉ lỗ thui. Các nhãn hàng, tập đoàn lớn khi mình làm presentation về tổ chức giải thi đấu họ cũng quan tâm, nhưng khi họ tự đi khảo sát khả năng xuất hiện trên TV để quảng bá thương hiệu, sản phẩm của nhà tổ chức; khả năng khán giả mua vé; giá vé khán giả có thể chấp nhận, khả năng khán giả xem giải thi đấu sẽ biết và mua sản phẩm của họ ... họ đều chạy mất.

Sơ lược báo cáo các mem tình hình vậy nhé.

tshlam
December 20th, 2011, 10:29 AM
Hội mình chỉ có nước làm kinh tế bằng nghề tay phải, dùng cái nghề tay phải để nuôi dưỡng niềm đam mê tay trái thôi chị ạ.
Hoặc là theo mô hình nào mà nghề nghiệp của các thành viên có thể cùng tạo ra giá trị kinh tế và dùng giá trị đó đóng góp cho hội thì hay quá.
Nhà mình có ai làm CEO ko?

tcuongtsn
December 20th, 2011, 10:39 AM
Hội mình chỉ có nước làm kinh tế bằng nghề tay phải, dùng cái nghề tay phải để nuôi dưỡng niềm đam mê tay trái thôi chị ạ.
Hoặc là theo mô hình nào mà nghề nghiệp của các thành viên có thể cùng tạo ra giá trị kinh tế và dùng giá trị đó đóng góp cho hội thì hay quá.
Nhà mình có ai làm CEO ko?
Sư muội nói mấy cái này bí hiểm quá ,huynh không hiểu :-/:-/:-/ Sư muội đã có đề án phát triển hội (Forum HCMC trong cả năm 2012 )rồi à :)

tcuongtsn
December 20th, 2011, 10:48 AM
. Mình cũng không hợp style này mà chủ yếu quan sát cách tổ chức và cân nhắc liệu hội mình có "chơi" được chỗ này không ? Hơn nữa vì shareholder CLB đó hẹn gặp mình 23/12 để trao đổi hợp tác mà mình không biết CLB có thể hợp tác gì được với họ? Theo họ nói sẽ giao cho mình các em chân dài để huấn luyện mà các HLV CLB chỉ có thể huấn luyện dancesport chứ không huấn luyện catwalk hay uốn éo như các cô đứng tầng trên của sân khấu được.:((:((Ngoài ra cái sân khấu chính giữa để trình diễn thì cao hơn mặt bằng khán giả ngồi. Mình nghĩ rủi ro các bạn trẻ nhảy Latin xung quá lọt xuống sàn tai nạn là rất cao. Chẳng lẽ nhảy cầm chừng không "phiêu"?

Ước gì Dancesport cũng có những nhà đầu tư lớn như vậy nhỉ. Nhưng đầu tư dancesport vì đam mê thì thanh thản, chứ kinh doanh dancesport chỉ lỗ thui. Các nhãn hàng, tập đoàn lớn khi mình làm presentation về tổ chức giải thi đấu họ cũng quan tâm, nhưng khi họ tự đi khảo sát khả năng xuất hiện trên TV để quảng bá thương hiệu, sản phẩm của nhà tổ chức; khả năng khán giả mua vé; giá vé khán giả có thể chấp nhận, khả năng khán giả xem giải thi đấu sẽ biết và mua sản phẩm của họ ... họ đều chạy mất.

Sơ lược báo cáo các mem tình hình vậy nhé.
Đó là họ nhờ câu lạc bộ huấn luyện cho mấy cô gái chân dài .Đó la thành phần không thể thiếu của các quán ba ,vũ trường ( đó là các cô gái nhảy ) .Hình thức người ta gọi là nhảy ( mồi ) .Em cũng không hợp với style trong các quán ba ,vũ trường .Một lần nể quá tới ,tụi bạn cứ hỏi ( sao hôm nay ,có tâm trạng gì mà buồn ) .Thực ra ,vô đó là muốn đi về rồi( sao mà vui ,cho đặng ) :)

tshlam
December 20th, 2011, 10:55 AM
Sư muội nói mấy cái này bí hiểm quá ,huynh không hiểu :-/:-/:-/ Sư muội đã có đề án phát triển hội (Forum HCMC trong cả năm 2012 )rồi à :)

Trời sư huynh hiểu lầm rồi. Muội làm gì có đề án nào.
Chỉ là một chút suy nghĩ về Kinh tế và Dancesport thôi

mrga
December 20th, 2011, 12:04 PM
Uh, em còn con nít thì có chứ già gì mà già:)), mà hôm nọ em gọi cho chị tự dưng em hỏi chị có đi đâu ko chị nói chị đi xem thi đấu cái em nói "dạ, vậy thôi nha chị", là seo, chị hông hiểu:happy69:Ah hôm đó anh Cường gọi rủ em tối đi xem thi đấu nói chị trên sg kêu em gọi cho chị xem buổi trưa có nhậu nhẹt gì không. Chị nói chiều đi xem thi đấu nên em nghĩ trưa không có gì chơi em nói vậy thôi. hihihi rồi tới chiều nhỏ bạn dưới BH gọi xuống chơi cái em xuống đó đi uống coffee rồi chạy về nhà lun tối thất hẹn với anh Cường rùi em sorry nha.

tcuongtsn
December 20th, 2011, 12:45 PM
Buổi trưa ,nhậu nhoẹt ở quán gần Sân Bay Tsn .Tăng 2 ,đi cafe dự bữa ngủ thân mật "ngủ trưa " .Tăng 3 thì mọi người đi xem thi đấu .:)
Buoi tối có (tcuongtsn ,chị Phượng ,Trucbinh ,hanoiboy ,trangram ,anh hoa,tieumalovedance)

Phoenix HCMC
December 20th, 2011, 01:47 PM
hihi em thấy mình già quá dù em mới chỉ 19 thế mà ai cũng nói em 23-24 đã vậy trầm tư suy nghĩ nhiều hơn vui vẻ thoải mái. hihi giờ mún vui vẻ nhảy nhót nhưng không được nữa rồi híc chán ghê cô Phương ơi cho con nghỉ mấy bữa nha. Con đang bị stress nặng quá hết chuyện ở ngoài rồi tới chuyện gia đình. Con mún mình phiêu lưu một thời gian và ổn định rồi con đến lớp học lại. hihi

Đúng là Má thấy con đôi khi còn già.... hơn Má nữa ấy. Mấy hôm con ở trên lớp cứ bần thần, không tập trung nên 2 hôm nay con nghỉ Má cũng đoán có chuyện gì. Má sống ngần này tuổi rồi khuyên con "mình làm gì cũng hết sức hay yêu ai cứ hết lòng, nếu không được thì ...vứt bỏ, không ân hận mà đi tiếp về phía trước". Chính vì phương châm sống đó giúp Má có thể sống 1 mình vui vẻ, cân bằng, độc lập không phụ thuộc ai, cái gì cả. Má có thể già về hình thức nhưng luôn cố giữ cho trái tim trẻ yêu đời, yêu người tiếp.

mrga
December 20th, 2011, 02:47 PM
Đúng là Má thấy con đôi khi còn già.... hơn Má nữa ấy. Mấy hôm con ở trên lớp cứ bần thần, không tập trung nên 2 hôm nay con nghỉ Má cũng đoán có chuyện gì. Má sống ngần này tuổi rồi khuyên con "mình làm gì cũng hết sức hay yêu ai cứ hết lòng, nếu không được thì ...vứt bỏ, không ân hận mà đi tiếp về phía trước". Chính vì phương châm sống đó giúp Má có thể sống 1 mình vui vẻ, cân bằng, độc lập không phụ thuộc ai, cái gì cả. Má có thể già về hình thức nhưng luôn cố giữ cho trái tim trẻ yêu đời, yêu người tiếp.Con cảm ơn lời khuyên của má nha. hihi con thấy tâm trạng mình khá hơn rồi từ nhỏ tới lớn con gặp cũng nhiều chuyện bùn nên đôi khi cũng trầm ngâm suy tư hihi giống ông cụ non vậy ý. Nhưng mà tuổi con còn trẻ con nghĩ đời mình còn dài nên vẫn cố gắng sống tốt cho tương lai mình sẽ có niềm vui. hihi

Phoenix HCMC
December 21st, 2011, 01:50 PM
Trời se se lạnh hứa hẹn Giáng sinh và tết Tây năm nay thời tiết đẹp lắm đây. Mình chẳng muốn làm việc nữa. Xung quanh công ty mình các con đường Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Lê Lợi không khí lễ hội đã náo nhiệt lắm rồi. Mình chưa có chương trình tối Noel, có gì vui không bà con ? Tối 31/12 mình sẽ cùng partner ra quán Cosmo số 86 bis Lê Thánh Tôn góc Pasteur và Ủy ban ăn tối và chơi. Nghe nói có nhạc flamenco và nhảy nhót nhưng vé cocktail buffet hơi đắt (350k/pax) vì Tết mà. Bạn mình là chủ quán này. Mình đang nghĩ có cách gì liên kết cho Hội mình vui chơi nhảy nhót ở đó sau này được không? Quán rất rộng trước đây có tên Miss Sài gòn. Mem nào rảnh ghé ngang qua ngó bên trong quán và có ý tưởng gì hay hay nói mình với nhé. Bar Disco hôm trước mình tới dự khai trương không hợp style hội mình rồi.

hanoiboy
December 21st, 2011, 03:43 PM
Chúc mừng nietban đã thi đấu trở về, tuy không được giải nhưng mọi người vẫn vui. Sự kiện của bạn tham dự nhìn bạn cũng k thua kém gì người ta. Thôi, lấy kinh nghiệm để lần sau vậy.

nietban
December 21st, 2011, 06:54 PM
Dạ em được giải chứ anh, giải "điếc không sợ súng" :)) vì quen Partner đuơc 1 tuần và tập với nhau đc... 5days :blush: (không biết trong bảng của mình có ai tập "nhiều" như thế không nhẩy? ;)))

Nhân đây, xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu săc nhất đến má P, anh Hai, trucbinh và a Đuc, chị Hằng (cảm ơn chị đã cho em mượn đồ để đi thi vì quyết định đột ngột quá nên iem không kịp đi may nhưng em tủi thân quá vì hôm thấy trucbinh mặc đẹp quá trời nên cũng bon chen, nào ngờ :(() và anh Hòa đã trực tiếp đến cổ vũ và các mem động viên - khuyến khích em rất nhiều như má Phuong, pa chali, ncxn v.v...trong lần đâu tiên "xuất quân" này của iem.

Bản than em nhận thấy sự thất bại của mình là hoàn toàn "xứng đáng" nhưng em cũng tự cho rằng nhg gì mình có được qua cuộc thi này quá nhiều: bài học, kinh nghiệm, sự cọ sát...(va đó là nhg phần thưởng vo giá) để làm bàn đạp cho mình cố gắng hơn trong tương lai, và 1 phần khá quan trọng: em đã tìm đc partner đúng theo ý mình đến 90%, hi vọng chúng em sẽ gắn bó đuơc với nhau lâu dài!

Một lần nữa, cảm ơn cả nhà mình rất nhiều! Hôn cả nhà mình, hí hí !!!
Chúc mừng nietban đã thi đấu trở về, tuy không được giải nhưng mọi người vẫn vui. Sự kiện của bạn tham dự nhìn bạn cũng k thua kém gì người ta. Thôi, lấy kinh nghiệm để lần sau vậy.

Trời ơi, má thật lãng mạn, giá như con có "cạ" nhất định sẽ góp vui với má và Thầy Ảnh, nhưng chẳng "cho" được ma nào "vào tròng" cả - chắc Noel và Tết dương lịch này phải alone rồi:((

Trời se se lạnh hứa hẹn Giáng sinh và tết Tây năm nay thời tiết đẹp lắm đây. Mình chẳng muốn làm việc nữa. Xung quanh công ty mình các con đường Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Lê Lợi không khí lễ hội đã náo nhiệt lắm rồi. Mình chưa có chương trình tối Noel, có gì vui không bà con ? Tối 31/12 mình sẽ cùng partner ra quán Cosmo số 86 bis Lê Thánh Tôn góc Pasteur và Ủy ban ăn tối và chơi. Nghe nói có nhạc flamenco và nhảy nhót nhưng vé cocktail buffet hơi đắt (350k/pax) vì Tết mà. Bạn mình là chủ quán này. Mình đang nghĩ có cách gì liên kết cho Hội mình vui chơi nhảy nhót ở đó sau này được không? Quán rất rộng trước đây có tên Miss Sài gòn. Mem nào rảnh ghé ngang qua ngó bên trong quán và có ý tưởng gì hay hay nói mình với nhé. Bar Disco hôm trước mình tới dự khai trương không hợp style hội mình rồi.

Phoenix HCMC
December 22nd, 2011, 09:20 AM
"Dạ em được giải chứ anh, giải "điếc không sợ súng" http://dancesport.vn/forum/images/gifimages/laugh.gif vì quen Partner đuơc 1 tuần và tập với nhau đc... 5days http://dancesport.vn/forum/images/gifimages/blush.gif (không biết trong bảng của mình có ai tập "nhiều" như thế không nhẩy? http://dancesport.vn/forum/images/gifimages/naughty.gif)"

Ka ka...nietban xuống núi. Đúng là con nhà cám. Học thì ít, nhảy tè le mà khi ra sân khấu toàn xung ra đứng hàng đầu sát khán giả và điệu ...như cám. Tuy nhiên chính vì "điếc không sợ súng" nên con nhảy rất thoải mái và duyên dáng như là chơi chứ không phải thi. Điều này ít VĐV beginner có được vì còn run và lo nhớ bài. Má rất thích hình ảnh con hôm thi, rất nữ tính (chuyện lạ mà có thật:))). BTC chắc nên trao Má giải "chất giọng vàng" vì khi con bước ra sân khấu Má đứng trên lầu 1 la tên con to đến nỗi 3 bác phó nhòm giật mình và khán giả dưới đất ngó lên dòm.:))

Con đi 1 đàng học được 1 sàng khôn. Má đã nhìn thấy sự chuyển biến trong suy nghĩ của con theo hướng tích cực. "No pain no gain". Con muốn thành công phải khổ luyện, phải try your best bất kể là làm việc hay học khiêu vũ. Má là người nguyên tắc và quyết đoán. Má muốn xây dựng 1 CLB thân thiện, vui chơi với nhau nên không muốn làm lớp tập thi đấu vì sợ nội bộ học viên mất đoàn kết, ganh tị, dèm pha nhau. Nhưng thời đại này "con đặt đâu cha mẹ ngồi đấy" và sự đam mê của con đã làm Má phải thay đổi suy nghĩ. Có lẽ Má sẽ thuyết phục thầy Lâm qua Tết dạy 1 lớp luyện thi Latin cho phong trào ở CLB chiều thứ 7 và Chủ nhật.

tshlam
December 22nd, 2011, 09:38 AM
Hôm bữa tớ mà biết Nietban có tham gia, thì tớ nghỉ đi đám cưới qua SVD cổ vũ cho bồ rồi. Hic hic, sao lại ko chịu nói chứ hả

nietban
December 22nd, 2011, 10:21 AM
Câu nói này của Lam đã là 1 sự động viên/khuyến khích quá lớn với tớ rồi, cảm ơn cậu và mọi nguơi lắm lắm, cảm động quá :((

P/s: mình sẽ chia sẻ sự ủng hộ/quan tâm của cả nhà mình với partner của mình, vì bạn ý đi thi mà không có bạn bè hay người thân đến để cổ vũ...mình càng thấy mình thật may mắn và hạnh phúc làm sao!!!
Hôm bữa tớ mà biết Nietban có tham gia, thì tớ nghỉ đi đám cưới qua SVD cổ vũ cho bồ rồi. Hic hic, sao lại ko chịu nói chứ hả

Ái dà! hóa ra nhân vât "hô to" khi bọn con ra chào khán giả là má ạ =D>, con đang tò mò không biết đó là ai đây, bởi vì khi nghe tiếng hô đó con như đc tiếp thêm sinh khi thực sự (mặc dù không chắc tiếng hô đó có dành cho đoi của mình hay là cho cặp khác :blush:)
Nếu cứ nói cảm ơn hoài thì e rằng khách sáo quá, thay vì đó con sẽ chăm chỉ luyện tập để không phụ công tin tưởng và khích lệ của má và mọi người dành cho con...!

Hiện tại trong Tp có rất nhiều nơi đào tạo "gà" cho CLB của mình, trong khi CLB của mình có thầy giỏi, có đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất...và cũng có rất nhiều người có nhu cầu học...nên chúng ta hoàn toàn có thể mở lớp luyện thi đấu má à. Nếu thực sự đã khiến má thay đổi quan điểm của mình, con nghĩ đây là giải thưởng lớn nhất mà con đã "giật" được qua cuọc thi vừa rồi, đúng là cái "được" quá nhiều, không thể tưởng tượng đc :((- cảm động quá!


Ka ka...nietban xuống núi. Đúng là con nhà cám. Học thì ít, nhảy tè le mà khi ra sân khấu toàn xung ra đứng hàng đầu sát khán giả và điệu ...như cám. Tuy nhiên chính vì "điếc không sợ súng" nên con nhảy rất thoải mái và duyên dáng như là chơi chứ không phải thi. Điều này ít VĐV beginner có được vì còn run và lo nhớ bài. Má rất thích hình ảnh con hôm thi, rất nữ tính (chuyện lạ mà có thật:))). BTC chắc nên trao Má giải "chất giọng vàng" vì khi con bước ra sân khấu Má đứng trên lầu 1 la tên con to đến nỗi 3 bác phó nhòm giật mình và khán giả dưới đất ngó lên dòm.:))

Con đi 1 đàng học được 1 sàng khôn. Má đã nhìn thấy sự chuyển biến trong suy nghĩ của con theo hướng tích cực. "No pain no gain". Con muốn thành công phải khổ luyện, phải try your best bất kể là làm việc hay học khiêu vũ. Má là người nguyên tắc và quyết đoán. Má muốn xây dựng 1 CLB thân thiện, vui chơi với nhau nên không muốn làm lớp tập thi đấu vì sợ nội bộ học viên mất đoàn kết, ganh tị, dèm pha nhau. Nhưng thời đại này "con đặt đâu cha mẹ ngồi đấy" và sự đam mê của con đã làm Má phải thay đổi suy nghĩ. Có lẽ Má sẽ thuyết phục thầy Lâm qua Tết dạy 1 lớp luyện thi Latin cho phong trào ở CLB chiều thứ 7 và Chủ nhật.

Lovedance99
December 22nd, 2011, 11:41 AM
Trời se se lạnh hứa hẹn Giáng sinh và tết Tây năm nay thời tiết đẹp lắm đây. Mình chẳng muốn làm việc nữa. Xung quanh công ty mình các con đường Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Lê Lợi không khí lễ hội đã náo nhiệt lắm rồi. Mình chưa có chương trình tối Noel, có gì vui không bà con ? Tối 31/12 mình sẽ cùng partner ra quán Cosmo số 86 bis Lê Thánh Tôn góc Pasteur và Ủy ban ăn tối và chơi. Nghe nói có nhạc flamenco và nhảy nhót nhưng vé cocktail buffet hơi đắt (350k/pax) vì Tết mà. Bạn mình là chủ quán này. Mình đang nghĩ có cách gì liên kết cho Hội mình vui chơi nhảy nhót ở đó sau này được không? Quán rất rộng trước đây có tên Miss Sài gòn. Mem nào rảnh ghé ngang qua ngó bên trong quán và có ý tưởng gì hay hay nói mình với nhé. Bar Disco hôm trước mình tới dự khai trương không hợp style hội mình rồi.Em rất thích những nơi có nhạc Flamenco chị ah, nên nghe nói nơi nào có là em sẽ ghi nhớ lấy đó khi nào có dịp sẽ ghé hihi. Lúc trước BH cũng có một nơi chơi nhạc này nhưng hiện tại nghe nói đã "đóng cửa" rồi, tuy rằng ngày trước cũng có khách rất đông. Cũng thật là tiếc.

Lovedance99
December 22nd, 2011, 11:58 AM
Dạ em được giải chứ anh, giải "điếc không sợ súng" :)) vì quen Partner đuơc 1 tuần và tập với nhau đc... 5days :blush: (không biết trong bảng của mình có ai tập "nhiều" như thế không nhẩy? ;)))

Woa chị Nietban hôm đó cũng có đi thi ah? Vậy mà chị im hơi quá, làm em không biết gì hết nà.:) Hoan nghênh chị đã mạnh dạn bước ra sàn thi đấu, tiếc là em không được xem va cổ vũ cho chị nhỉ. "Ai cũng có...quyền thất bại" chị ah. Chúc mừng chị đã tìm được partner cũng ưng ý nhé =D>=D>

tcuongtsn
December 23rd, 2011, 10:25 AM
Hôm bữa tớ mà biết Nietban có tham gia, thì tớ nghỉ đi đám cưới qua SVD cổ vũ cho bồ rồi. Hic hic, sao lại ko chịu nói chứ hả
Trước khi ra sa trường ,nietban quên gửi mật thư cho sư muội à \:D/\:D/\:D/

tcuongtsn
December 23rd, 2011, 10:33 AM
Mỗi mùa giáng sinh tới ,một năm mới đến tiễn đi một năm cũ (đầy ắp những kỉ niệm ) .Khắp nơi vang lên bài hát chúc mừng năm mới của ban nhạc Abba ,thế là sắp tròn 10 năm được ăn tết ở Sài Gòn .Thời gian trôi đi thật nhanh ,và hãy sống để yêu đời .Vì cuộc sống luôn chia sẽ hạnh phúc cho tất cả mọi người .
http://www.youtube.com/watch?v=mObouU6xacs

hanoiboy
December 23rd, 2011, 11:36 AM
Nietban đi thi mà giấu mọi người hả? Có gì đâu mà phải giấu? Thôi cố gắng lần sau vậy,lúc đó chắc mọi người sẽ cổ vũ đông hơn và khi đó có thể có cái gì "lủng lẳng ở cổ" mang về khoe với mọi người ấy chứ.=D>
Không sao đâu, cố gắng lần sau vậy,chịu khó tập luyện nhiều nhiều để tham gia thêm vài sự kiện nữa cho vui.

Phoenix HCMC
December 23rd, 2011, 01:23 PM
Hôm nay mình mới thấy công dụng tập luyện Dancesport giúp cho chạy cầu thang tốt thế nào. Mình đang ở tầng 19 thì tầng 21 có chuông báo cháy. Mình xách túi "dzọt" ra cửa luôn. Nhìn thấy mấy em gái tính chui vào thang máy cho nhanh mình còn kịp nói lột giày ra chạy bộ cầu thang không được đi thang máy. Cũng may tòa nhà đã được tập dợt PCCC thường xuyên và vì chập điện bốc khói nho nhỏ nên mọi người chạy "lịch sự" không chen lấn xô đẩy. Mình "quick step" 19 tầng mà thấy còn nhẹ nhàng hơn nhiều nhân viên trong tòa nhà. Buổi trưa cả văn phòng phải kêu pizza ăn cho lại sức. Mọi người bảo tập chạy 19 tầng đi, sang năm công ty hoàn tất tòa nhà 38 tầng, chuyển sang đó staff có kinh nghiệm ....chạy gấp đôi.

Tran Hoi
December 23rd, 2011, 02:00 PM
Hôm nay mình mới thấy công dụng tập luyện Dancesport giúp cho chạy cầu thang tốt thế nào. Mình đang ở tầng 19 thì tầng 21 có chuông báo cháy. Mình xách túi "dzọt" ra cửa luôn. Nhìn thấy mấy em gái tính chui vào thang máy cho nhanh mình còn kịp nói lột giày ra chạy bộ cầu thang không được đi thang máy. Cũng may tòa nhà đã được tập dợt PCCC thường xuyên và vì chập điện bốc khói nho nhỏ nên mọi người chạy "lịch sự" không chen lấn xô đẩy. Mình "quick step" 19 tầng mà thấy còn nhẹ nhàng hơn nhiều nhân viên trong tòa nhà. Buổi trưa cả văn phòng phải kêu pizza ăn cho lại sức. Mọi người bảo tập chạy 19 tầng đi, sang năm công ty hoàn tất tòa nhà 38 tầng, chuyển sang đó staff có kinh nghiệm ....chạy gấp đôi.
Năm nay nghe nhiều vụ cháy ở các tòa nhà cao tầng sợ quá, nhất là công tác PCCC của mình chưa đủ đảm bảo an toàn. Chị nên đề nghị giám đốc mời chị tập huấn quickstep và jive nói chung là DS cho toàn bộ công ty.

tcuongtsn
December 23rd, 2011, 02:20 PM
Bổ sung thêm điệu freestyle ,có màn đu dây từ trần nhà xuống giông diễn viên NTV và NV trong chương trình bước nhảy hoàn vũ nữa .:D

trucbinh
December 23rd, 2011, 03:41 PM
Trời ơi bấm lộn cái nút like rồi. Tức mình mấy vị không mời mà đến quảng cáo, phá đám thì có!
@chị phượng: May mà chị biết quick step, năm sau ráng học thêm môn anh Cường nói đu dây nha chị, nguy hiểm quá. :happy69:

Phoenix HCMC
December 23rd, 2011, 04:18 PM
@tranhoi + Trucbinh : Toà nhà chị làm việc tập PCCC đều đặn 1 năm 2 lần rất pro. Nhưng mỗi lần tập họ báo trước nên tụi chị toàn chuồn khỏi building trước khi tập:D. Tuy nhiên cũng biết kiến thức cơ bản là khi có cháy không được dùng thang máy. Đây là lần đầu tiên chay thật mà ở tầng 19 hơi bị cao. Gia đình chị bảo vòng số 3 chị bự quá mà chạy được 19 tầng chắc sút 1kg:lol:. Đúng là bữa nay mới biết được tốc độ chạy và phản xạ của mọi người trong tòa nhà. Một số người còn đứng nghe ngóng bán tín bán nghi. Một số thì mặt tái mét, luống cuống không biết làm gì. Chị thì "nghe chuông reo là dzọt". Tụi chị bảo nhau sau này không cần biết cháy hay không cứ có khói, có chuông báo cháy là "bỏ của chạy lấy người trước". Chạy nhầm không có cháy còn hơn là chạy chậm. Kỳ vụ cháy tòa nhà SJC chị làm dự án Nhiêu Lộc _ Thị Nghè ở gần đó. Tòa nhà chị làm việc có 8 tầng thôi nhưng tụi chuyên gia nước ngoài yêu cầu mua mấy thang dây để sẵn hành lang. Làm việc trong tòa nhà cao tầng hiện đại cũng nhiều cái ngán.

nietban
December 23rd, 2011, 05:04 PM
Hôm thứ 4 mình đi qua đường Hai bà Trưng thấy có người ngồi vỉa hè bán 1 chú chó rất dễ thương, nhưng trong túi còn có 500k, mà họ đòi 1 triệu lận, mặc cả không đc nên đi về. Nhưng buổi tối đến nghĩ lại thấy chú chó mắt xanh ấy yêu quá, bèn ra rút tiền thì...hỡi ôi, chú chó đã bị bán đi rồi :((.

Hôm sau không chịu nổi, mình lên đoạn Lê Hồng Phong mong tìm đc 1 chú chó same same nhu thế nhưng chẳng có (được màu thì lại là đực, là cái nhưng lại trắng tinh quá, có đốm như mih muốn thì lại hơi "ốm")...đã 3 ngày qua đi mà nhớ "chú" ý ngẩn ngơ không thể làm được gì :((, phải vuợt qua nỗi đau này thế nào đay cả nhà mình ơi :((:((:((

P/s: (mong mày sẽ gặp đc người thương mày như tao, miss u so much :((, nhớ nhất là lúc bế mày lên để ngắm, mày còn tè vào xe tao nữa chứ...)?

trucbinh
December 23rd, 2011, 05:21 PM
Hôm thứ 4 mình đi qua đường Hai bà Trưng thấy có người ngồi vỉa hè bán 1 chú chó rất dễ thương, nhưng trong túi còn có 500k, mà họ đòi 1 triệu lận, mặc cả không đc nên đi về. Nhưng buổi tối đến nghĩ lại thấy chú chó mắt xanh ấy yêu quá, bèn ra rút tiền thì...hỡi ôi, chú chó đã bị bán đi rồi :((.

Hôm sau không chịu nổi, mình lên đoạn Lê Hồng Phong mong tìm đc 1 chú chó same same nhu thế nhưng chẳng có (được màu thì lại là đực, là cái nhưng lại trắng tinh quá, có đốm như mih muốn thì lại hơi "ốm")...đã 3 ngày qua đi mà nhớ "chú" ý ngẩn ngơ không thể làm được gì :((, phải vuợt qua nỗi đau này thế nào đay cả nhà mình ơi :((:((:((

P/s: (mong mày sẽ gặp đc người thương mày như tao, miss u so much :(()?
Chắc họ sẽ yêu nó thôi, cậu đừng lo, họ mang tiền mua ngay chứng tỏ cũng yêu thú lắm.
Hôm nọ ku Đức bắt cho tớ một chú sóc rất yêu, tớ mang về nhà mà do lúc ấy chưa có lồng nên sóc nó sợ quá không ăn uống gì, vài ngày thì nghe cậu tớ báo là nó đã...ra đi, nên tớ buồn muốn khóc, đã nuôi con gì là thương lắm. :((

nietban
December 23rd, 2011, 05:29 PM
Mình nghe mấy anh xe ôm đứng đó kể là cô bé mua nó cũng chỉ mang có 500k nhưng đặt tiền + CMT lại, để đưa nó đi bác sỹ test xem có khỏe mạnh không, rồi mới mang thêm tiền ra trả...lúc đó mới thấy sao mình ngu thế, sao không làm vậy nhỉ? :((

Chia buồn với bạn chuyện con sóc! hình như nuôi con gì cũng phải có nợ và duyên với nó mới đc :(( - không biết mình có nợ gì với "bé" chó ấy mà cảm thấy có tội khi không "rinh" được nàng ý về cho mình :((
Chắc họ sẽ yêu nó thôi, cậu đừng lo, họ mang tiền mua ngay chứng tỏ cũng yêu thú lắm.
Hôm nọ ku Đức bắt cho tớ một chú sóc rất yêu, tớ mang về nhà mà do lúc ấy chưa có lồng nên sóc nó sợ quá không ăn uống gì, vài ngày thì nghe cậu tớ báo là nó đã...ra đi, nên tớ buồn muốn khóc, đã nuôi con gì là thương lắm. :((

hanoiboy
December 24th, 2011, 10:35 AM
Chúc các mem HCMC đón một Giáng sinh an lành bên những người thân yêu.:D

trucbinh
December 24th, 2011, 12:33 PM
Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ và hạnh phúc nha.:happy69:

mrga
December 24th, 2011, 01:52 PM
em cũng chúc mọi người giáng sinh vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình bạn bè.... chúc cho những ai đang còn cô đơn lạnh lẽo tìm được ngọn lửa tình yêu của đời mình hihi và chúc cho những ai đã có thì càng nồng thắm hơn hihi

Phoenix HCMC
December 24th, 2011, 02:48 PM
:((Hu hu... tối nay ngồi nhà coi TV không đi đâu được dù nhóm bạn rủ đi quán Duy Quang nghe nhạc và nhảy nhót. Sáng ngủ dậy mới thấy hậu quả của chạy 19 tầng hôm qua làm chân mình mỏi và nhức quá.

Giáng sinh vui vẻ. Các mem "chơi tới bến" dùm cho phần của mình đi nhé.

nietban
December 24th, 2011, 03:47 PM
:) Má con mình cùng hoàn cảnh, nhưng con không thấy buồn lắm vì nếu không có "cạ" thì con sẽ ở nhà 1 mình, chat chit, chơi đàn, tự bày hoa quả ăn...và thấy vui 1 mình cũng có cái hay của nó, hay là con qua má ...để mẹ con nhà Cám nhà mình 8 chút nhẩy?

P/s: Lời chúc của mình nhân dịp Noel xin dành cho những nguoi alone cũng cảm thấy vui với niềm vui của mọi người xung quanh mình, với không khí nhộn nhịp của ngày lễ hội... :)
:((Hu hu... tối nay ngồi nhà coi TV không đi đâu được dù nhóm bạn rủ đi quán Duy Quang nghe nhạc và nhảy nhót. Sáng ngủ dậy mới thấy hậu quả của chạy 19 tầng hôm qua làm chân mình mỏi và nhức quá.

Giáng sinh vui vẻ. Các mem "chơi tới bến" dùm cho phần của mình đi nhé.

tcuongtsn
December 24th, 2011, 06:12 PM
Hành trình xuất phát sài gòn cần thơ ,xuất phát từ 202 lê hồng phong .Công ty trách nhiệm vận tải thành bưởi (giá vé 90 nghìn ).Sau 3 tiếng quý khách sẽ chạm chán thành phố cần thơ .Cảm nhận về thành phố Cần Thơ .Con người hiền lành ,thân thiện .Thành phố buồn giống Đa lạt (tuy khí hậu không mát ,không sạch bằng ) .Các cửa hiệu quán hàng ,khoảng 22 h đêm chuẩn bị đong cửa .Sáng thành phố bắt đầu hoạt động từ 8 h sáng .Đặc sản địa phương không thấy ,và người bán nhiều hơn người mua .Iem đi bộ gần 1 tiếng ở phố trung tâm mới mua được tờ báo (Một đời sống văn hoá thường nhật ) .Cần thơ mạnh về các hoạt động vùng sông nước (xuất phát từ bến Ninh Kiều ) .Trong khoảng thời gian dư thừa còn lại ,iem bỏ thói quan đi dạo phố (như những lần đến các thành phố khác ) .Và chỉ ở trong khách sạn "ngủ " .
Kết luật : Theo ý của Iem thì không nên về Cần Thơ giao lưu khiêu vũ .Các hoạt đông văn hoá như khiêu vũ ,cứ giao lưu ở những thành phố lớn cho nó lành .:)

Hanoian
December 24th, 2011, 09:29 PM
Ka ka...nietban xuống núi. Đúng là con nhà cám. Học thì ít, nhảy tè le mà khi ra sân khấu toàn xung ra đứng hàng đầu sát khán giả và điệu ...như cám. Tuy nhiên chính vì "điếc không sợ súng" nên con nhảy rất thoải mái và duyên dáng như là chơi chứ không phải thi. Điều này ít VĐV beginner có được vì còn run và lo nhớ bài. Má rất thích hình ảnh con hôm thi, rất nữ tính (chuyện lạ mà có thật:)))...
Không những "Dì" P.HCMC khen mà HN đã được nghe bè bạn đi xem khen và ngay cả đối thủ trong cuộc thi cũng khâm phục nietban tuy kỹ năng còn non mà đầy tự tin, hết mình trong bước nhảy =D>

Mượn tứ của 2 câu thơ (HN không biết tên tác giả) để tặng nietban bài thơ sau, với mong muốn em sẽ giỏi lên (tất yếu cùng với thời gian luyện tập chăm chỉ) mà vẫn giữ mãi được sự trong sáng và mê đắm trong cảm xúc như buổi ban đầu, đừng để sự lọc lõi, khôn ngoan trong kỹ thuật và kinh nghiệm thi đấu lấy đi sự nồng nàn, tươi mát của bước nhảy !


Nồng nàn



Những tà áo màu nhịp nhàng uyển chuyển
Những bước chân lướt nhẹ êm êm
Đêm thi đấu bao vũ công điêu luyện
Em nồng nàn, em vụng dại... như em

Có gì lấp lánh trong đôi mắt đen
Có gì cháy trong bàn tay hoang sơ múa
Chỉ có hai loại người thôi bước chân luôn có lửa
Những vũ công tuyệt vời, và người còn tươi mới như em

Năm tháng trôi... rồi chuyển động sẽ trở thành kỹ xảo
Những bước chân sẽ rồi sẽ tiếp sàn êm
Nhưng trái tim anh vẫn thầm thì mách bảo
Em vẫn nồng nàn, vẫn tươi mới... như em!

Quảng Nam, 24.12.2011

nietban
December 24th, 2011, 10:20 PM
Hic, iem đã nói là iem đã "giật" ngay giải "điéc không sợ súng" rồi mà anh :((
Nhưng với lời động viên này của anh và mọi người càng khiến em thấy mình đã giành đc quá nhiều phần thưởng có thể nói là "vô giá", mặc dù bị "chê" nhiều nhưng em thấy mình không sai bởi rất đơn giản 1 diêu rằng: em đã làm đc đieu mình hằng mong ước...

P/s:
1. Em rất thích bài thơ của anh, cứ như là đc làm để dành rieng cho em vây :blush:
2. Sao cái avatar của a lại change đúng vào lúc em đang tiếc ngẩn ngơ "em" chó không bao giờ có thể là của mình chứ? :((, anh đổi avatar đi, pls.
3. Chúc anh Giáng Sinh vui vẻ, ở Quảng Nam tuc là sắp đc về nhà rùi anh, try your best!
Không những "Dì" P.HCMC khen mà HN đã được nghe bè bạn đi xem khen và ngay cả đối thủ trong cuộc thi cũng khâm phục nietban tuy kỹ năng còn non mà đầy tự tin, hết mình trong bước nhảy =D>

Mượn tứ của 2 câu thơ (HN không biết tên tác giả) để tặng nietban bài thơ sau, với mong muốn em sẽ giỏi lên (tất yếu cùng với thời gian luyện tập chăm chỉ) mà vẫn giữ mãi được sự trong sáng và mê đắm trong cảm xúc như buổi ban đầu, đừng để sự lọc lõi, khôn ngoan trong kỹ thuật và kinh nghiệm thi đấu lấy đi sự nồng nàn, tươi mát của bước nhảy !

Hanoian
December 24th, 2011, 11:03 PM
P/s:
1. Em rất thích bài thơ của anh, cứ như là đc làm để dành rieng cho em vây :blush:

Thì anh viết để tặng em mà :D

chali
December 24th, 2011, 11:49 PM
Thay cho những lời chúc mừng Giáng Sinh, Chali gởi tặng các mem bài hát Jingle Bells.Tuy cũ nhưng được phối lại với tiết tấu hay-lạ.
http://www.youtube.com/v/BzIaGP6ag4E?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="853" height="480" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>

Phoenix HCMC
December 25th, 2011, 07:05 PM
[QUOTE=Hanoian;24662]Không những "Dì" P.HCMC khen mà HN đã được nghe bè bạn đi xem khen và ngay cả đối thủ trong cuộc thi cũng khâm phục nietban tuy kỹ năng còn non mà đầy tự tin, hết mình trong bước nhảy =D>

Sao lại "Dì" ? Ý ông bảo tui dữ như Dì ghẻ còn nietban là Tấm hả? :D:-/:D Quả thật tui đang nóng nảy và gắt gỏng rất giống Dì ghẻ mấy ngày nay vì bị xoay giữa 1 đống công việc mà tất cả mọi người đều né tránh, sợ đụng chạm. Nhưng tính tui không thể bỏ chạy khi gặp khó, kể cả bạn bè có thể giận hoặc muốn oánh tui sắp tới tui vẫn làm nếu lương tâm tui thanh thản. Noel mà cái đầu tui có được nghỉ đâu, phải đi gặp luật sư để được tư vấn 3 tiếng đồng hồ trưa nay về mệt quá "xả" vào ông.:((:((. Giá như có nhiều người như ông và tui có thể nói thẳng toẹt với nhau không sợ mất lòng thì cuộc sống đỡ phức tạp và thanh bình hơn ông nhỉ?\:D/

nietban
December 25th, 2011, 07:20 PM
Ấy ấy! má đừng vội trao trứng cho ác, cuộc đời này có hotboy thứ 2 thôi như Hanoian thì mọi woman trên quả đất này sẽ "bất hạnh" lắm chú đừng nói là "nhiều người" same him =))
Mà con cũng đang thắc mắc là tại sao lại đổi đại từ nhân xưng của má vậy chứ? Nhưng cho dù thế nào, má con mình vẫn thuộc họ Cám, nên má yên tâm là có đồng minh ạ ;))

Sao lại "Dì" ? Ý ông bảo tui dữ như Dì ghẻ còn nietban là Tấm hả? :D:-/:D Quả thật tui đang nóng nảy và gắt gỏng rất giống Dì ghẻ mấy ngày nay vì bị xoay giữa 1 đống công việc mà tất cả mọi người đều né tránh, sợ đụng chạm. Nhưng tính tui không thể bỏ chạy khi gặp khó, kể cả bạn bè có thể giận hoặc muốn oánh tui sắp tới tui vẫn làm nếu lương tâm tui thanh thản. Noel mà cái đầu tui có được nghỉ đâu, phải đi gặp luật sư để được tư vấn 3 tiếng đồng hồ trưa nay về mệt quá "xả" vào ông.:((:((. Giá như có nhiều người như ông và tui có thể nói thẳng toẹt với nhau không sợ mất lòng thì cuộc sống đỡ phức tạp và thanh bình hơn ông nhỉ?\:D/

Lovedance99
December 25th, 2011, 07:47 PM
Hai hôm nay mình bệnh nên không lên diễn đàn được và cũng không kịp chúc mừng Giáng sinh đến mọi người vào ngày hôm qua, thật là có lỗi quá đi. Nhưng hôm nay vẫn đang là ngày Giáng sinh mà :), chúc mọi người Lễ Giáng sinh an lành, hạnh phúc bên những người thân yêu nhé.=D>=D>=D>

Phoenix HCMC
December 26th, 2011, 09:18 AM
Ấy ấy! má đừng vội trao trứng cho ác, cuộc đời này có hotboy thứ 2 thôi như Hanoian thì mọi woman trên quả đất này sẽ "bất hạnh" lắm chú đừng nói là "nhiều người" same him =))
Mà con cũng đang thắc mắc là tại sao lại đổi đại từ nhân xưng của má vậy chứ? Nhưng cho dù thế nào, má con mình vẫn thuộc họ Cám, nên má yên tâm là có đồng minh ạ ;))

Với người Nam bộ khi thân mật sẽ không cần phải giữ kẽ gọi tên hay xưng hô anh chị ...lịch sự mà chỉ đơn giản ông và tui, bà và tui. Thân hơn nữa như Má và thầy Lê Ảnh thì gọi nhau bằng ông ngoại, bà ngoại (nhiều khi thầy Ảnh gọi Má bằng ông ngoại luôn). Với thầy Lâm và thầy Vương thân thiết, gắn bó với Má như chị em trong nhà nên má hay nói "thằng" mà không sợ 2 thầy nghĩ chị không tôn trọng. Tuy nhiên má vẫn tự nhủ là trước mặt mọi người đừng nhỡ lời vì người ngoài không hiểu có thể nghĩ Má không tôn trọng các thầy:)). 1 năm nay bác Chali và Hanoian đã trao đổi, tranh luận với má còn nhiều hơn Má nói chuyện với partner 3 năm nên gần như tri kỷ. Dù tính cách và quan điểm sống nhiều khi khác nhau và Má đẹp gái hơn 2 mem đó ;)). Nhưng đều có chung nền tảng văn hóa nên dễ hiểu và tin tưởng nhau, không phải không biết "tật" của nhau. Một khi đã thương và chấp nhận con người thật của nhau thì không cần khách sáo mà đủ biết "xanh vỏ đỏ lòng" con à.

chali
December 26th, 2011, 12:30 PM
....1 năm nay bác Chali và Hanoian đã trao đổi, tranh luận với má còn nhiều hơn Má nói chuyện với partner 3 năm nên gần như tri kỷ....

Với partner của mình, Chali nghĩ rằng: " chẳng cần nói chuyện nhiều với nhau mà chỉ cần tiếp chuyện với nhau bằng ánh mắt, mình cũng đủ hiểu nhau thật nhiều". phải không chị hội trưởng?:D.

Kỳ này chắc phải nhờ chị lựa giùm dưa hấu đấy! Từ ngày gia nhập vào làng DS đến giờ, tớ lựa mãi mà chỉ thấy xanh vỏ chẳng được trái nào đỏ lòng cả.
Trăm sự nhờ chị.

Phoenix HCMC
December 26th, 2011, 02:17 PM
Với partner của mình, Chali nghĩ rằng: " chẳng cần nói chuyện nhiều với nhau mà chỉ cần tiếp chuyện với nhau bằng ánh mắt, mình cũng đủ hiểu nhau thật nhiều". phải không chị hội trưởng?:D.

Kỳ này chắc phải nhờ chị lựa giùm dưa hấu đấy! Từ ngày gia nhập vào làng DS đến giờ, tớ lựa mãi mà chỉ thấy xanh vỏ chẳng được trái nào đỏ lòng cả.
Trăm sự nhờ chị.

Ka ka... Partner đặc biệt ít nói nên hiểu nhau nhờ...cãi lộn, chứ không phải nhìn mắt là hiểu nhau đâu vì mỗi lần nhìn mắt thấy toàn mang hình viên đạn. Partner hiền mà cục tính, cãi nhau liên tục nhưng chưa "woánh" em bao giờ cũng lạ.:D Partner thích tập luyện với em nhưng thích đi chơi chung và nói chuyện với chị Phương hơn vì chị Phương nhẹ nhàng. Partner quan niệm không nghe lời đàn bà. Đàn bà (tức PHCM) nói nhiều, khó chịu, cứ ừ cho xong khỏi nhì nhằng. Còn đàn ông (tức partner) sau đó muốn làm gì cứ làm, đàn bà chẳng cản được, phải chịu thôi...".

ncxn
December 26th, 2011, 03:50 PM
Mọi người noel ra sao rồi, public đi
ncxn noel đúng là trãi qua thời gian đau khổ nhất trần gian, hà hà

trucbinh
December 26th, 2011, 08:12 PM
Mọi người noel ra sao rồi, public đi
ncxn noel đúng là trãi qua thời gian đau khổ nhất trần gian, hà hà
Để Tb đoán xem, chắc anh nhậu dữ quá phải hôn:crazy:

hanoiboy
December 26th, 2011, 08:49 PM
hanoian có avatar mới hay quá, em không hiểu có ý gì đây? bế tắc hả anh?:-/

hanoiboy
December 26th, 2011, 08:52 PM
lovedance66 bị bệnh gì vậy? Bị cảm cúm hả? Về đi chắc hết đấy. Hôm trước hỏi thăm sức khoẻ không thấy nói gì, tưởng vẫn khoẻ,ai ngờ.....

hanoiboy
December 26th, 2011, 09:09 PM
Ka ka... Partner đặc biệt ít nói nên hiểu nhau nhờ...cãi lộn, chứ không phải nhìn mắt là hiểu nhau đâu vì mỗi lần nhìn mắt thấy toàn mang hình viên đạn. Partner hiền mà cục tính, cãi nhau liên tục nhưng chưa "woánh" em bao giờ cũng lạ.:D Partner thích tập luyện với em nhưng thích đi chơi chung và nói chuyện với chị Phương hơn vì chị Phương nhẹ nhàng. Partner quan niệm không nghe lời đàn bà. Đàn bà (tức PHCM) nói nhiều, khó chịu, cứ ừ cho xong khỏi nhì nhằng. Còn đàn ông (tức partner) sau đó muốn làm gì cứ làm, đàn bà chẳng cản được, phải chịu thôi...".
kaka chị thay đổi tí thử xem sao.P( đàn ông) thường là trước mặt hay thích cãi, nghĩ là mình luôn đúng, thì chị cứ kệ cho họ đúng đi, nhưng khi về người ta vẫn tìm hiểu xem mình có đúng hay sai đấy,lúc đó người ta sẽ tự nhận ra và thay đổi, chị mà cứ thích ai đúng ai sai ngay trên sàn là nguy đấy. "Đàn ông trong thâm tâm họ nghĩ họ luôn là người bảo vệ phụ nữ" mà.
Anh hanoian thấy sao? Khi cạ của mình mà cảm thấy giỏi rồi là họ hay "bật" mình lắm,anh nhẩy.

ncxn
December 26th, 2011, 10:09 PM
Để Tb đoán xem, chắc anh nhậu dữ quá phải hôn:crazy:
nhậu đâu mà nhậu, em đừng có "hành" 1/2 của em là tránh được trường hợp của anh, kaka

Hanoian
December 27th, 2011, 12:20 AM
...P( đàn ông) thường là trước mặt hay thích cãi, nghĩ là mình luôn đúng, thì chị cứ kệ cho họ đúng đi, nhưng khi về người ta vẫn tìm hiểu xem mình có đúng hay sai đấy,lúc đó người ta sẽ tự nhận ra và thay đổi, chị mà cứ thích ai đúng ai sai ngay trên sàn là nguy đấy. "Đàn ông trong thâm tâm họ nghĩ họ luôn là người bảo vệ phụ nữ" mà.
Anh hanoian thấy sao? Khi cạ của mình mà cảm thấy giỏi rồi là họ hay "bật" mình lắm,anh nhẩy.
Hanoian nghĩ sao không có quan trọng bằng Trucbinh nghĩ sao, nhỉ ?! :D

nietban
December 27th, 2011, 12:53 AM
e đoán nó có ý nghĩa là "Trái tim ngục tù" anh ah;))
hanoian có avatar mới hay quá, em không hiểu có ý gì đây? bế tắc hả anh?:-/

chali
December 27th, 2011, 08:39 AM
Gởi tặng Sonata bài hát:

And I Love You So (Richard Clayderman)

- để nghe cho vơi đi nỗi mệt nhọc trong những ngày vùi đầu vào đèn sách.
http://www.4shared.com/embed/184926808/9c580f0b

trucbinh
December 27th, 2011, 08:49 AM
kaka chị thay đổi tí thử xem sao.P( đàn ông) thường là trước mặt hay thích cãi, nghĩ là mình luôn đúng, thì chị cứ kệ cho họ đúng đi, nhưng khi về người ta vẫn tìm hiểu xem mình có đúng hay sai đấy,lúc đó người ta sẽ tự nhận ra và thay đổi, chị mà cứ thích ai đúng ai sai ngay trên sàn là nguy đấy. "Đàn ông trong thâm tâm họ nghĩ họ luôn là người bảo vệ phụ nữ" mà.
Anh hanoian thấy sao? Khi cạ của mình mà cảm thấy giỏi rồi là họ hay "bật" mình lắm,anh nhẩy.

X-(:drag:

@ anh Nhân: Có nghĩa là anh bị người iu hành xác hả?:crazy:, vậy thì anh hạnh phúc rồi hen.
@lovedance: Cậu đoán hay lắm, tớ cũng nghĩ đại loại như là "ngục tù" hay có lẽ anh ấy đang "bế quan luyện công" gì gì đấy=))

Phoenix HCMC
December 27th, 2011, 09:29 AM
kaka chị thay đổi tí thử xem sao.P( đàn ông) thường là trước mặt hay thích cãi, nghĩ là mình luôn đúng, thì chị cứ kệ cho họ đúng đi, nhưng khi về người ta vẫn tìm hiểu xem mình có đúng hay sai đấy,lúc đó người ta sẽ tự nhận ra và thay đổi, chị mà cứ thích ai đúng ai sai ngay trên sàn là nguy đấy. "Đàn ông trong thâm tâm họ nghĩ họ luôn là người bảo vệ phụ nữ" mà.
Anh hanoian thấy sao? Khi cạ của mình mà cảm thấy giỏi rồi là họ hay "bật" mình lắm,anh nhẩy.

Sau 4 năm cãi riết mệt, mất tình cảm, dễ mất partner cả 2 đều tìm cách tránh. Partner thì ừ cho xong chuyện nhưng vẫn cứ làm theo ý muốn còn chị thì dùng mobile nhắn tin nói những cái gì mình muốn.... cãi. Tuy nhiên vẫn không hiệu quả vì partner "quái tính" hầu như không dùng mobile nên không đọc tin nhắn và cũng chẳng nhắn tin. Cái tính này làm học trò, bạn bè không hiểu sẽ giận. Sau này họ biết nên muốn nhắn tin partner thì dùng chị làm "người phát ngôn của bộ ngoại giao" khi gặp mặt vì chính bản thân chị kêu điện thoại partner cũng chẳng nghe, còn gọi thì chỉ khi nào có việc gì gấp. Ngày Tết, Lễ, Sinh nhật cũng chẳng chúc được 1 câu, hoa thì 5 năm chưa tặng được bông nào. Đôi khi chị hỏi partner nói gọn lỏn "cải lương", 1 tuần gặp nhau 3-4 lần rồi còn nhắn với chúc cái gì?:((

Hôm Chủ nhật chị ngồi với mấy bạn bè quen nhau cả chục năm các anh ấy hỏi chị "em vẫn còn chơi được với cái thằng ấy à? Lạ nhỉ". Chị kể lại cho partner nghe partner bảo "không có dancesport tui nghỉ chơi với bà lâu rồi".:)):))

Tran Hoi
December 27th, 2011, 10:13 AM
Em lại thích pn như vậy, ngoài DS ra k chung cái gì cả. Có nghĩa an toàn tuyệt đối.

kimdiem97
December 27th, 2011, 10:38 AM
đầu tuần vui vẽ các bạn ơi, Chúc kimdiem97 may mắn nghe!!!

Phoenix HCMC
December 27th, 2011, 01:28 PM
Mọi người noel ra sao rồi, public đi
ncxn noel đúng là trãi qua thời gian đau khổ nhất trần gian, hà hà

Ncxn luôn bí ẩn và kích thích tò mò của người khác. Kể đi có gì mà đau khổ nhất trần gian để Hội ta làm hòa giải hay "gỡ rối tơ lòng" cho.:-/

Phoenix HCMC
December 27th, 2011, 01:34 PM
Em lại thích pn như vậy, ngoài DS ra k chung cái gì cả. Có nghĩa an toàn tuyệt đối.

Ka ka... đôi khi mình lại không thích an toàn nhất là những ngày Lễ, Tết không có người đi chơi buồn lắm. Còn khi nào cãi nhau thì mình lại nghĩ may quá "tự do 2 tiếng ngọt ngào". :))

Lovedance99
December 27th, 2011, 08:48 PM
X-(:drag:

@ anh Nhân: Có nghĩa là anh bị người iu hành xác hả?:crazy:, vậy thì anh hạnh phúc rồi hen.
@lovedance: Cậu đoán hay lắm, tớ cũng nghĩ đại loại như là "ngục tù" hay có lẽ anh ấy đang "bế quan luyện công" gì gì đấy=))
@hanoiboy: Nhìn cái hình "nổi lửa" của trucbinh kìa, anh hanoiboy có sợ chưa hihi?. Muốn nói gì với "nàng" phải..."uốn luỡi 7 lần" rồi nói nhá.:)):)).
@trucbinh: cái câu "ngục tù" ấy là chị Loan Nietban nói, chứ không phải Loan Lovedance nhé, cậu nhầm rồi hihi.

Phoenix HCMC
December 28th, 2011, 02:22 PM
Loa loa... các mem ơi đang làm gì vậy? Có ai giống mình chẳng muốn làm việc không? Còn có 3 ngày nữa hết năm rồi. Trời đẹp, khung cảnh xung quanh trang hoàng đẹp, đang mùa sale mà chẳng xuống đất đi dạo hay shopping được, còn bao nhiêu việc chưa làm xong oải quá. Các mem í ới cho những người giống mình có khí thế làm việc tiếp với.....\:D/\:D/

tcuongtsn
December 28th, 2011, 02:43 PM
Chắc có Nietban là tỉ phú về thời gian ,trong các doanh nghiệp nhà nước cuối năm là bận rộn nhất đấy ạ :)

ncxn
December 28th, 2011, 03:25 PM
Loa loa... các mem ơi đang làm gì vậy? Có ai giống mình chẳng muốn làm việc không? Còn có 3 ngày nữa hết năm rồi. Trời đẹp, khung cảnh xung quanh trang hoàng đẹp, đang mùa sale mà chẳng xuống đất đi dạo hay shopping được, còn bao nhiêu việc chưa làm xong oải quá. Các mem í ới cho những người giống mình có khí thế làm việc tiếp với.....\:D/\:D/
Đang bù đầu nà

thanks share!!!!!! ủng hộ chủ thớt hết mình..........................
Sao mod không cho leo cột nhỉ

tshlam
December 28th, 2011, 03:44 PM
Chị Phượng ơi!

Hôm nay chị có đi sớm ko, em sẽ lên tập sớm nhé. Em muốn ra khỏi VP ngay bây giờ

nietban
December 29th, 2011, 12:11 AM
;)) Right anh Hai! "Sông có khúc...": là viên chức nhà nước, là nhân viên cho công ty tư nhân, công ty nước ngoài...iem đều đã "kinh" qua hết rồi...nhưng cuối cùng nhận ra 1 chân lý: không gì bằng tự làm chủ, vừa chủ động đc thời gian...nhất là điều đó có lợi cho DS - niềm đam mê bất tận của mình...
Xin đc chia sẻ sự bận rộn cuối năm với mọi người! Iem giờ thì chỉ chăm chỉ luyện tập và chờ lịch cả nhà, ới 1 câu là iem góp vui liền :))
Chắc có Nietban là tỉ phú về thời gian ,trong các doanh nghiệp nhà nước cuối năm là bận rộn nhất đấy ạ :)

tcuongtsn
December 29th, 2011, 07:33 AM
Các điểm ăn chơi của sài gòn ,trong 3 ngày cuối năm :
http://ngoisao.net/tin-tuc/an-choi-xem/2011/12/ngap-tran-diem-giai-tri-dip-nam-moi-186910/page_2.asp

Phoenix HCMC
December 29th, 2011, 09:35 AM
Loa loa...Các mem ơi. Bên trung tâm TDTT Bình Thạnh số 8 Phan Đăng Lưu rất hay tổ chức hội thao cho các môn TDTT. Ngày 27/3/2012 sẽ là Hội thao tất cả các môn ở số 8 Phan Đăng Lưu. Mình dự định khuyến khích học viên của CLB hàng năm sẽ tham gia đồng diễn trong những ngày hội thao để ủng hộ phong trào thể thao nói chung và Dancesport nói riêng. Nếu các mem đóng góp thêm ý kiến và nhất là "góp chân" để cùng đồng diễn thì hay quá=D>. Các mem đều đã học nhiều rồi mình chỉ cần đưa routine có tên các figures và thu xếp phòng tập để tất cả cùng nhau tập dượt vào chiều Chủ nhật là chúng ta sẽ có những buổi sinh hoạt tập thể vui vẻ. Đồng diễn không phải là thi đấu nên không bị áp lực, các bạn nhút nhát vẫn có thể tham gia. Vui là chính.

Vì ngày 27/3 sắp tới nên dự định sẽ diễn 1 điệu trước là Chachacha. Mình sợ "món này" nhưng vì ham vui sẽ cố gắng tập. Mình "xí" ncxn là partner rồi và cố gắng cùng ncxn thành "cặp đôi hoàn hảo".:))

nietban
December 29th, 2011, 10:49 AM
Má ơi "dụ" giúp con hotboy Hanoian vao đây để làm 1 "cặp đôi hoàn hảo" với con đi má ;))=)) - nghe giang hồ đồn thổi hotboy này nhảy cha cha cha "phê" lắm má à :))

Vì ngày 27/3 sắp tới nên dự định sẽ diễn 1 điệu trước là Chachacha. Mình sợ "món này" nhưng vì ham vui sẽ cố gắng tập. Mình "xí" ncxn là partner rồi và cố gắng cùng ncxn thành "cặp đôi hoàn hảo".:))
Ianh đi đâu nhớ "kéo" iem với nha, e đang alone nè, "đặt đâu iem ngồi đó" hà :))
P/s: iem kết vụ đi bộ nhất đóa nha!

Các điểm ăn chơi của sài gòn ,trong 3 ngày cuối năm :
http://ngoisao.net/tin-tuc/an-choi-xem/2011/12/ngap-tran-diem-giai-tri-dip-nam-moi-186910/page_2.asp

Phoenix HCMC
December 29th, 2011, 01:02 PM
Các điểm ăn chơi của sài gòn ,trong 3 ngày cuối năm :
http://ngoisao.net/tin-tuc/an-choi-xem/2011/12/ngap-tran-diem-giai-tri-dip-nam-moi-186910/page_2.asp

Kế hoạch đi quán nghe nhạc flamenco của mình bị phá sản vì quán tổ chức đếm Noel xong mệt quá không có người làm cho kịp nên hoãn sang tết Ta. Mình sẽ đi chương trình ẩm thực các món ăn của 25 nước trước do SG Tourist tổ chức (mình thích ăn), sau đó đi nghe nhạc rock ở quán Balloon?? ở Lê Lai do tụi Philippines chơi (mình chưa đi bao giờ nhưng partner hay đi với học trò vì thích rock). Có ai lang thang ở khu phố Tây đếm 31/12 thì "hú lên" để tụi mình nhập bọn nhé. Nếu cùng nhau đi coi bắn pháo bông thì hay quá. Mấy năm trước mình đứng trong công viên 23/9 thấy phố Tây Phạm Ngũ Lão tụi Tây ăn uống, nhảy múa ngoài đường ồn ào vui vẻ lắm. Lịch mùng 1 của mình vẫn open. Ai biết chương trình nào hay "méc" nhé.

Tran Hoi
December 29th, 2011, 01:46 PM
Loa loa...Các mem ơi. Bên trung tâm TDTT Bình Thạnh số 8 Phan Đăng Lưu rất hay tổ chức hội thao cho các môn TDTT. Ngày 27/3/2012 sẽ là Hội thao tất cả các môn ở số 8 Phan Đăng Lưu. Mình dự định khuyến khích học viên của CLB hàng năm sẽ tham gia đồng diễn trong những ngày hội thao để ủng hộ phong trào thể thao nói chung và Dancesport nói riêng. Nếu các mem đóng góp thêm ý kiến và nhất là "góp chân" để cùng đồng diễn thì hay quá=D>. Các mem đều đã học nhiều rồi mình chỉ cần đưa routine có tên các figures và thu xếp phòng tập để tất cả cùng nhau tập dượt vào chiều Chủ nhật là chúng ta sẽ có những buổi sinh hoạt tập thể vui vẻ. Đồng diễn không phải là thi đấu nên không bị áp lực, các bạn nhút nhát vẫn có thể tham gia. Vui là chính.

Vì ngày 27/3 sắp tới nên dự định sẽ diễn 1 điệu trước là Chachacha. Mình sợ "món này" nhưng vì ham vui sẽ cố gắng tập. Mình "xí" ncxn là partner rồi và cố gắng cùng ncxn thành "cặp đôi hoàn hảo".:))
Em cổ vũ hội HCMC biễu diễn đồng diễn, em thấy bài đồng diễn bắt buộc của giải sinh viên và rồi khá hay và đẹp lại có đủ từ chacha - rumba - jive, sao chị k để mọi người tập bài này, các bác chấp cả sinh viên nhé...

chali
December 29th, 2011, 03:29 PM
Em cổ vũ hội HCMC biễu diễn đồng diễn, em thấy bài đồng diễn bắt buộc của giải sinh viên và rồi khá hay và đẹp lại có đủ từ chacha - rumba - jive, sao chị k để mọi người tập bài này, các bác chấp cả sinh viên nhé...

Nhất trí với ý kiến bạn Tran Hoi (bạn bác Xucxich). Một bài đồng diễn mà chỉ có một vũ điệu thì đơn điệu quá, theo mình thì nên mở đầu bằng giai điệu V.W, tiếp đến có thể là Chachacha, jive và kết thúc bằng S.W. Thời gian tối đa cho bài đồng diễn này khoảng 4 phút kể cả thời gian chuẩn bị.
Việc chuyển đổi giữa Standard và Latin trong bài đồng diễn không biết có khó khăn không có lẽ phải hỏi ý kiến các thầy-cô.
Về trang phục: do không thi đấu nên chỉ cần chọn trang phục đơn giản, lịch lãm hòa hợp giữa 2 phong cách.
Tổng đạo diễn sẽ có bác Xucxich lo, biên tập bài đồng diễn do thầy-cô của CLB soạn.
Chọn từng đôi đồng diễn có mámì lo.
Lịch tập và địa điểm tập Phoenix lo.
Quay phim, chụp hình lưu niệm Sonata lo.
Xong! khỏe re như bò kéo xe :D .


Loa loa...Các mem ơi. Bên trung tâm TDTT Bình Thạnh số 8 Phan Đăng Lưu rất hay tổ chức hội thao cho các môn TDTT. Ngày 27/3/2012 sẽ là Hội thao tất cả các môn ở số 8 Phan Đăng Lưu. Mình dự định khuyến khích học viên của CLB hàng năm sẽ tham gia đồng diễn trong những ngày hội thao để ủng hộ phong trào thể thao nói chung và Dancesport nói riêng. Nếu các mem đóng góp thêm ý kiến và nhất là "góp chân" để cùng đồng diễn thì hay quá=D>. Các mem đều đã học nhiều rồi mình chỉ cần đưa routine có tên các figures và thu xếp phòng tập để tất cả cùng nhau tập dượt vào chiều Chủ nhật là chúng ta sẽ có những buổi sinh hoạt tập thể vui vẻ. Đồng diễn không phải là thi đấu nên không bị áp lực, các bạn nhút nhát vẫn có thể tham gia. Vui là chính.

Vì ngày 27/3 sắp tới nên dự định sẽ diễn 1 điệu trước là Chachacha. Mình sợ "món này" nhưng vì ham vui sẽ cố gắng tập. Mình "xí" ncxn là partner rồi và cố gắng cùng ncxn thành "cặp đôi hoàn hảo".:))
Sao bà này lẹ tay, lẹ chân thế. Xí hàng ngon ăn để lại xương xẩu cho mấy em, ai mà gặm nổi .

Phoenix HCMC
December 29th, 2011, 04:27 PM
"
Nhất trí với ý kiến bạn Tran Hoi (bạn bác Xucxich). Một bài đồng diễn mà chỉ có một vũ điệu thì đơn điệu quá, theo mình thì nên mở đầu bằng giai điệu V.W, tiếp đến có thể là Chachacha, jive và kết thúc bằng S.W. Thời gian tối đa cho bài đồng diễn này khoảng 4 phút kể cả thời gian chuẩn bị.
Việc chuyển đổi giữa Standard và Latin trong bài đồng diễn không biết có khó khăn không có lẽ phải hỏi ý kiến các thầy-cô.
Về trang phục: do không thi đấu nên chỉ cần chọn trang phục đơn giản, lịch lãm hòa hợp giữa 2 phong cách.
Tổng đạo diễn sẽ có bác Xucxich lo, biên tập bài đồng diễn do thầy-cô của CLB soạn.
Chọn từng đôi đồng diễn có mámì lo.
Lịch tập và địa điểm tập Phoenix lo.
Quay phim, chụp hình lưu niệm Sonata lo.
Xong! khỏe re như bò kéo xe :D .


Sao bà này lẹ tay, lẹ chân thế. Xí hàng ngon ăn để lại xương xẩu cho mấy em, ai mà gặm nổi .

Tối hôm qua bác Chali lo "o bế" Sonata về trước nên không "8" với các học viên. Có người nói lén là vì đưa Sonata về nên Chali về sớm chứ bình thường toàn ở lại lớp đến gần 21h00 không hà. ;)) Ban đầu mọi người nói diễn 2 điệu Runba và Chachacha nhưng mọi người sợ thời gian đến 27/3 gấp quá, nên làm cái nào chắc cái ấy. Mọi người chọn tập chachacha trước vì giai điệu vui. Nếu còn thời gian dợt mới sang Rumba. 6 tháng đầu năm 2012 dợt Latin, sau đó mới tới Standard vì standard khó, mọi người tập được ít hơn và nhất là ít người học Standard hơn Latin.

Vụ "xí" ncxn là Mami muốn giữ chân ncxn cho các em ở CLB. Ncxn hành tung bí mật sợ bị các bóng hồng bên ngoài rủ rê không theo dancesport mà lạc lối vào "vườn ngoài". Thực ra em biết ncxn đang "nghía" em Giang xinh xắn, ngoài ra có 2 em mới vào cứ bám theo ncxn nữa, nên khả năng Papa & Mami quay về "hợp phố" là cao lắm hì hì...

Papa Chali chủ trì vụ tập dợt chiều Chủ nhật nhé. Chắc phải cử Chali và ncxn sang lớp thầy Lâm 3,5,7 vài bữa để các em thấy các mem nam galant mới theo các mem sinh hoạt chiều Chủ nhật.

ncxn
December 29th, 2011, 04:36 PM
"

Tối hôm qua bác Chali lo "o bế" Sonata về trước nên không "8" với các học viên. Có người nói lén là vì đưa Sonata về nên Chali về sớm chứ bình thường toàn ở lại lớp đến gần 21h00 không hà. ;)) Ban đầu mọi người nói diễn 2 điệu Runba và Chachacha nhưng mọi người sợ thời gian đến 27/3 gấp quá, nên làm cái nào chắc cái ấy. Mọi người chọn tập chachacha trước vì giai điệu vui. Nếu còn thời gian dợt mới sang Rumba. 6 tháng đầu năm 2012 dợt Latin, sau đó mới tới Standard vì standard khó, mọi người tập được ít hơn và nhất là ít người học Standard hơn Latin.

Vụ "xí" ncxn là Mami muốn giữ chân ncxn cho các em ở CLB. Ncxn hành tung bí mật sợ bị các bóng hồng bên ngoài rủ rê không theo dancesport mà lạc lối vào "vườn ngoài". Thực ra em biết ncxn đang "nghía" em Giang xinh xắn, ngoài ra có 2 em mới vào cứ bám theo ncxn nữa, nên khả năng Papa & Mami quay về "hợp phố" là cao lắm hì hì...

Papa Chali chủ trì vụ tập dợt chiều Chủ nhật nhé. Chắc phải cử Chali và ncxn sang lớp thầy Lâm 3,5,7 vài bữa để các em thấy các mem nam galant mới theo các mem sinh hoạt chiều Chủ nhật.

Chị cài bom nhiều người ta sợ đó, kaka
ncxn nói rồi chỉ được cái ngồi nhìn người ta thì ncxn số 1 ah, làm thì phải xem lại, hihi
Đang tham gia đá bóng cho công ty nên dạo này hơi bận.

chali
December 29th, 2011, 05:48 PM
"

Tối hôm qua bác Chali lo "o bế" Sonata về trước nên không "8" với các học viên. Có người nói lén là vì đưa Sonata về nên Chali về sớm chứ bình thường toàn ở lại lớp đến gần 21h00 không hà. ;)) Ban đầu mọi người nói diễn 2 điệu Runba và Chachacha nhưng mọi người sợ thời gian đến 27/3 gấp quá, nên làm cái nào chắc cái ấy. Mọi người chọn tập chachacha trước vì giai điệu vui. Nếu còn thời gian dợt mới sang Rumba. 6 tháng đầu năm 2012 dợt Latin, sau đó mới tới Standard vì standard khó, mọi người tập được ít hơn và nhất là ít người học Standard hơn Latin.

Vụ "xí" ncxn là Mami muốn giữ chân ncxn cho các em ở CLB. Ncxn hành tung bí mật sợ bị các bóng hồng bên ngoài rủ rê không theo dancesport mà lạc lối vào "vườn ngoài". Thực ra em biết ncxn đang "nghía" em Giang xinh xắn, ngoài ra có 2 em mới vào cứ bám theo ncxn nữa, nên khả năng Papa & Mami quay về "hợp phố" là cao lắm hì hì...

Papa Chali chủ trì vụ tập dợt chiều Chủ nhật nhé. Chắc phải cử Chali và ncxn sang lớp thầy Lâm 3,5,7 vài bữa để các em thấy các mem nam galant mới theo các mem sinh hoạt chiều Chủ nhật.

Bà chị nói đúng đấy! Cũng phải o bế partner của mình một tí chứ, còn vế thứ 2 thì...cũng đúng luôn!!! Thú thật thì Sonata muốn tham khảo ý kiến mình về thời trang trong dịp xuân về nên mình phải mềm lòng (:D) đi theo tư vấn cho cô ấy thôi. Học hoài à nên chả biết nhiều về thời trang gì cả.
Đã từng nói vui với cô ấy rằng " khi nào Sonata lấy xong cái bằng Master of Architeture người em sẽ mỏng bằng cái... bằng đó thôi."

Việc không tập được nhiều điệu do thời gian cấp bách nên chỉ tập một điệu cho chắc ăn là đúng rồi, các mem sao tui dzậy.
Chỉ muốn nhắc Phoenix rằng trong lớp còn có anh Thảo, anh Hoài... Chị đừng quên phân công đến các cậu ấy nhé kẻo họ tủi thân.\:D/

tcuongtsn
December 29th, 2011, 07:06 PM
Ianh đi đâu nhớ "kéo" iem với nha, e đang alone nè, "đặt đâu iem ngồi đó" hà :))
P/s: iem kết vụ đi bộ nhất đóa nha!
Cám ơn cô em gái đã tin tưởng nhé :)Mấy ngày nay ,ianh bận nhiều việc (trong người cũng hơi mệt ) .Nên chưa có í tưởng gì hay cả .Haithanh muốn ngày đó ở biên hoà ,vì sài gòn đông đúc hay tắc đường .Ai có ý gì hay cho ngày ăn chơi đó cứ đưa lên bàn nhé .Nếu hợp lý ,iem ủng hộ 5 thành viên (1 thành viên tương lai của hội forum nữa ) :)

tcuongtsn
December 29th, 2011, 07:10 PM
Chọn từng đôi đồng diễn có mámì lo.
Lịch tập và địa điểm tập Phoenix lo.
Quay phim, chụp hình lưu niệm Sonata lo.

Nếu Sonata nhận nhiệm vụ quay phim ,chụp hinh thì bác Chali không tham gia đồng diễn à :-/:-/:-/

xucxich69
December 29th, 2011, 11:38 PM
Nhất trí với ý kiến bạn Tran Hoi (bạn bác Xucxich). Một bài đồng diễn mà chỉ có một vũ điệu thì đơn điệu quá, theo mình thì nên mở đầu bằng giai điệu V.W, tiếp đến có thể là Chachacha, jive và kết thúc bằng S.W. Thời gian tối đa cho bài đồng diễn này khoảng 4 phút kể cả thời gian chuẩn bị.
Việc chuyển đổi giữa Standard và Latin trong bài đồng diễn không biết có khó khăn không có lẽ phải hỏi ý kiến các thầy-cô.
Về trang phục: do không thi đấu nên chỉ cần chọn trang phục đơn giản, lịch lãm hòa hợp giữa 2 phong cách.
Tổng đạo diễn sẽ có bác Xucxich lo, biên tập bài đồng diễn do thầy-cô của CLB soạn.
Chọn từng đôi đồng diễn có mámì lo.
Lịch tập và địa điểm tập Phoenix lo.
Quay phim, chụp hình lưu niệm Sonata lo.
Xong! khỏe re như bò kéo xe :D .
Năm sắp hết, Tết sắp đến... em ẩn dật để giữ mình trong sạch đón năm mới mà bác cũng không tha.
Bác ơi, em lạy bác. Từ đây đến tháng 3/2012 nhai MỘT điệu cho đều răm rắp, cho thuộc bước cả nhóm NGHIỆP DƯ, em sợ còn không xong mà bác đòi ĐA điệu, em đề nghị bước đầu cứ chơi một điệu chacha thông dụng, vui nhộn, phù hợp với thể loại đồng diễn đã, nếu thành công ta sẽ thừa thắng xông lên sau, em ớn những KẾ HOẠCH đầu voi đuôi chuột lắm rồi bác ạ.
Bài tập thì đầy ra trên YouTube, cứ lên đấy mà moi ra, thấy bài nào thiên hạ chơi hay, đã lỗ tai, sướng con mắt, mình chôm về tập cho chắc cú, bước đầu khoan cái chuyện SOẠN BÀI đỡ mất thời gian (mà chưa chắc đã hay), chừng nào múa giỏi rồi ta sẽ SÁNG TÁC sau cũng chưa muộn.
Em nói có gì bậy xin bác tha tội, đừng ném đá em, tội nghiệp. Chúc bác vui, khỏe, càng ngày càng dẻo càng dai...
Kính bác

xucxich69
December 29th, 2011, 11:57 PM
Góp ý thêm, nếu gọi là tham gia HỘI THAO cùng với những bộ môn TDTT khác thì không nên nhảy đồng diễn cập đôi mà nên nhảy đồng diễn kiểu Cardio Dance, phù hợp với sinh hoạt TDTT hơn.

chali
December 30th, 2011, 12:19 AM
Nếu Sonata nhận nhiệm vụ quay phim ,chụp hinh thì bác Chali không tham gia đồng diễn à :-/:-/:-/

Có người quay phim, chụp hình rồi thì tớ mới rảnh chân rảnh tay mà tham gia đồng diễn chứ anh bạn. Mình chưa tham gia thi đấu bao giờ nên coi đây như là một cái test để làm quen dần với không khí thi đấu. Còn khi nào thi đấu ư? Để mai tính!

chali
December 30th, 2011, 12:56 AM
Góp ý thêm, nếu gọi là tham gia HỘI THAO cùng với những bộ môn TDTT khác thì không nên nhảy đồng diễn cập đôi mà nên nhảy đồng diễn kiểu Cardio Dance, phù hợp với sinh hoạt TDTT hơn.

Bác ui! Chỉ tính lôi mấy cái figure đồng, bạc ra mà đi thôi bác ạ. Thứ tự như thế nào để mấy thầy sắp xếp chứ em nào mơ quyền quý cao sang gì đâu. Vui là chính ấy mà, lại còn được đóng góp cho phong trào TDTT của Q.BT.

Được như thế này (http://dancesport.vn/forum/showthread.php?t=2813&p=23707#post23707)thì quá đã phải không bác?

tcuongtsn
December 30th, 2011, 07:40 AM
Có người quay phim, chụp hình rồi thì tớ mới rảnh chân rảnh tay mà tham gia đồng diễn chứ anh bạn. Mình chưa tham gia thi đấu bao giờ nên coi đây như là một cái test để làm quen dần với không khí thi đấu. Còn khi nào thi đấu ư? Để mai tính!
í lộn tưởng Sotona là pn của bác ,hoá ra không phải ạ :)

chali
December 30th, 2011, 07:58 AM
í lộn tưởng Sotona là pn của bác ,hoá ra không phải ạ :)
Phoenix đặt đâu tớ ngồi đó, cãi cọ chỉ có nước ăn đòn thôi.

Phoenix HCMC
December 30th, 2011, 09:09 AM
Phoenix đặt đâu tớ ngồi đó, cãi cọ chỉ có nước ăn đòn thôi.

Phoenix là Mami mà. Thực sự ghép đôi phải cân nhắc 1 vài yếu tố như tuổi tác, cao thấp, mập ốm, trình độ... cho hài hòa. Về bài đồng diễn cũng phải cân nhắc số đông đã được học figures nào rồi để tránh phải "học mới" mà chỉ xài những gì đã có hoặc củng cố lại những gì đã quên thôi. Cám ơn Chali nhắc tên các mem nam nòng cốt như Hoài, Thảo...để cùng sang lớp Quý Lâm làm ngoại giao. Ngoài ra CLB còn có Trực, mrga cũng rất nhiệt tình. Mình có thể rủ thêm các học viên nam đang học standard tham gia đồng diễn nữa. Các bạn này đều đã học latin rồi giờ chuyển sang học standard. Papa Chali chắc chắn sẽ là tấm gương ham học cho các lớp, ngoài ra còn hay giúp đỡ các học viên khác, nhất là những em xinh xinh má đỏ môi hồng....;))
Nói là làm. Trưa nay chị Hiền mời các HLV của CLB HCMC ăn trưa tiễn năm cũ mình sẽ "kích" các HLV ngay.\:D/ Mình đã soạn khung bài cơ bản các thầy chỉ chỉnh, thêm vào bớt ra là xong. Chủ yếu trình độ Đồng thôi mà.

Xucxich góp ý đồng diễn đơn hay đấy nhưng chỉ sợ học viên nữ của CLB này rất nhát, ban đầu chưa dám đâu. Để xem sau 2-3 tháng tập mọi người chuyển biến thế nào chưa muộn.

xucxich69
December 30th, 2011, 10:55 AM
Bác ui! Chỉ tính lôi mấy cái figure đồng, bạc ra mà đi thôi bác ạ. Thứ tự như thế nào để mấy thầy sắp xếp chứ em nào mơ quyền quý cao sang gì đâu. Vui là chính ấy mà, lại còn được đóng góp cho phong trào TDTT của Q.BT.

Được như thế này (http://dancesport.vn/forum/showthread.php?t=2813&p=23707#post23707)thì quá đã phải không bác?
@ Chali: Dại dột nghe lời xúi của bác, em bấm vào THẾ NÀY... Vừa xem khoảng 15 giây em chóng mặt, hoa mắt té xuống đất xuýt chấn thương sọ não. Giời ạ, toàn cao thủ trình độ Kim Cương của các đội tuyển DS các cường quốc (nhưng để thao diễn và di chuyển với nhừng link như thế họ cũng tập mửa mật ra đấy). Thôi thì kéo ghế ngồi xem lại em bỗng mơ có một ngày Liên đoàn khiêu vũ thể thao VN cùng sẽ làm được như thế.
Bác tính chỉ lôi mấy figure đồng, bạc ra ráp lại thành một bài đồng diễn dài 4 phút em sợ không đủ và hơi dài, nếu các figure lập đi lập lại nhiều lần người xem sẽ nhận ra ngay, nhưng nếu dưới 2 phút thì bài lại ngắn. Khán giả chưa kịp cảm nhận thì tiết mục đã hết.
@ Pheonix: Thao diễn đơn sẽ khiến công chúng có cái nhìn khác về khiêu vũ thể thao, có thể xoá bỏ định kiến xưa cũ khiêu vũ là phải "ôm", theo tôi tập đơn cho đều nhịp vẫn dễ hơn tập đôi.
Nên chăng DS tham gia hội thao 2 tiết mục. Đồng diễn đơn do các học viên biểu diễn thời lượng khoảng 2 phút. Đồng diễn đôi sẽ do các HLV đảm nhận, để lỡ tiết mục của học viên bị "bể" (tỷ lệ 50/50 nha, kinh nghiệm bản thân nhiều rồi, biểu diễn trước công chúng khác với biểu diễn trong lớp với nhau, không tin hỏi bác Tran Hoi xem) thì tiết mục đôi của các HLV sẽ gỡ lại.

Phoenix HCMC
December 30th, 2011, 02:40 PM
Bác tính chỉ lôi mấy figure đồng, bạc ra ráp lại thành một bài đồng diễn dài 4 phút em sợ không đủ và hơi dài, nếu các figure lập đi lập lại nhiều lần người xem sẽ nhận ra ngay, nhưng nếu dưới 2 phút thì bài lại ngắn. Khán giả chưa kịp cảm nhận thì tiết mục đã hết.
@ Pheonix: Thao diễn đơn sẽ khiến công chúng có cái nhìn khác về khiêu vũ thể thao, có thể xoá bỏ định kiến xưa cũ khiêu vũ là phải "ôm", theo tôi tập đơn cho đều nhịp vẫn dễ hơn tập đôi.
Nên chăng DS tham gia hội thao 2 tiết mục. Đồng diễn đơn do các học viên biểu diễn thời lượng khoảng 2 phút. Đồng diễn đôi sẽ do các HLV đảm nhận, để lỡ tiết mục của học viên bị "bể" (tỷ lệ 50/50 nha, kinh nghiệm bản thân nhiều rồi, biểu diễn trước công chúng khác với biểu diễn trong lớp với nhau, không tin hỏi bác Tran Hoi xem) thì tiết mục đôi của các HLV sẽ gỡ lại.

Em đã tiếp thu ý kiến của bác và vừa tranh thủ trao đổi với các HLV lúc ăn trưa hôm nay. OK. sẽ có 2 loại bài diễn đơn và bài diễn đôi trong khoảng 2 phút 1 tiết mục. Trong bài diễn đôi sẽ có các HLV tham gia cùng học viên để các học viên diễn xung quanh nếu bị vấp thì nhìn Thầy chỉnh lại và chắc sẽ bình tĩnh hơn khi có Thầy bên cạnh như bác nói. Bên CLB HCMC các HLV dạy 1 mình cả bước nam và nữ nên HLV không diễn cùng partner. Thi đấu 1 phút 30 giây là người ra bã rồi, nên nếu trình diễn hơn 2 phút chắc chịu không nổi đâu. Mình cổ động cho Dancesport nên chắc chắn phải diễn dancesport rồi . Thầy Lâm và thầy Vương sẽ chỉnh lại bài diễn em vừa đưa.

Chủ nhật này 1/8 CLB nghỉ sinh hoạt để mọi người đi chơi tết. Hội sinh hoạt lại lúc 16h30 Chủ nhật 8/1/2012 nhé.\:D/

Phoenix HCMC
December 30th, 2011, 03:01 PM
Chết cha, tính bấm không thích cái quảng cáo của eceobig1212 mà bấm lộn. Nhờ admin delete hoặc xử lý mấy nick cứ nhảy vào rao bán hàng không đúng topic.

@quảng cáo hàng rong : Các bác muốn bán hàng vào topic rao vặt cho ngồi đúng nơi, đúng chỗ. Topic này là ngôi nhà của những người ham thích nhảy múa không thích kinh doanh mà các bác vào bày hàng ra bán là phản tác dụng, không những người ta không mua mà còn ác cảm.

chali
December 30th, 2011, 04:17 PM
Chết cha, tính bấm không thích cái quảng cáo của eceobig1212 mà bấm lộn. Nhờ admin delete hoặc xử lý mấy nick cứ nhảy vào rao bán hàng không đúng topic.

@quảng cáo hàng rong : Các bác muốn bán hàng vào topic rao vặt cho ngồi đúng nơi, đúng chỗ. Topic này là ngôi nhà của những người ham thích nhảy múa không thích kinh doanh mà các bác vào bày hàng ra bán là phản tác dụng, không những người ta không mua mà còn ác cảm.

Nó là một loại spam quảng cáo tự động đựơc lập trình sẵn nên vô cảm, mình có nói nó cũng chẳng nghe. Delete nó hoài cũng mỏi tay, có lẽ ta phải dùng một phần mềm nào khác (như bức tường lửa chẳng hạn) mới mong trị được nó thôi.

Vấn nạn này-tại trang web này-một thời cũng đã bị như vầy. Mong sao " vỏ quýt dàycó móng tay nhọn "

trucbinh
December 30th, 2011, 04:56 PM
Em cũng bực mình quá. Cả không phải quảng cáo mà có những mem mới do qui định phải post đủ 10 bài mới được vào trang tài liệu nên các bạn ấy cứ đi...spam! X-(

ncxn
December 30th, 2011, 05:00 PM
Bây giờ mấy cái API nó hỗ trợ mạnh quá nên muốn chặn của khó
hì hì

chali
December 30th, 2011, 11:02 PM
@ Chali: Dại dột nghe lời xúi của bác, em bấm vào THẾ NÀY... Vừa xem khoảng 15 giây em chóng mặt, hoa mắt té xuống đất xuýt chấn thương sọ não. Giời ạ, toàn cao thủ trình độ Kim Cương của các đội tuyển DS các cường quốc (nhưng để thao diễn và di chuyển với nhừng link như thế họ cũng tập mửa mật ra đấy). Thôi thì kéo ghế ngồi xem lại em bỗng mơ có một ngày Liên đoàn khiêu vũ thể thao VN cùng sẽ làm được như thế.
Bác tính chỉ lôi mấy figure đồng, bạc ra ráp lại thành một bài đồng diễn dài 4 phút em sợ không đủ và hơi dài, nếu các figure lập đi lập lại nhiều lần người xem sẽ nhận ra ngay, nhưng nếu dưới 2 phút thì bài lại ngắn. Khán giả chưa kịp cảm nhận thì tiết mục đã hết.
@ Pheonix: Thao diễn đơn sẽ khiến công chúng có cái nhìn khác về khiêu vũ thể thao, có thể xoá bỏ định kiến xưa cũ khiêu vũ là phải "ôm", theo tôi tập đơn cho đều nhịp vẫn dễ hơn tập đôi.
Nên chăng DS tham gia hội thao 2 tiết mục. Đồng diễn đơn do các học viên biểu diễn thời lượng khoảng 2 phút. Đồng diễn đôi sẽ do các HLV đảm nhận, để lỡ tiết mục của học viên bị "bể" (tỷ lệ 50/50 nha, kinh nghiệm bản thân nhiều rồi, biểu diễn trước công chúng khác với biểu diễn trong lớp với nhau, không tin hỏi bác Tran Hoi xem) thì tiết mục đôi của các HLV sẽ gỡ lại.

Mới đọc vài hàng bác viết mà tớ đã lạnh cả xương sống. Cũng may bác không có mệnh hệ gì chứ nói dại thì giờ này tớ đã đến nhà bác để kính cẩn nghiêng mình...và Hội Forum HCMC thiếu đi một nhân tài cỡ bự, bác Tran Hoi mất đi một người bạn mới quen.

Thú thật đọc thấy cái tỷ lệ 50/50 của bác làm tớ chưa ra sàn mà đã run chân rồi bác ạ. Thôi thì tự nhủ ráng ráng tập cho mình được tự tin trong bước nhảy, cho đồng đều với các bạn tập, cho thầy-cô nở một nụ cười tươi rói, cho các cháu thiếu niên nhi đồng có cái để mà =D>.
Bái bai bác! Si Du Sun:D

Phoenix HCMC
December 31st, 2011, 10:49 AM
Tối qua cơn mưa lớn cuối cùng và khác thường của năm làm Sài Gòn hôm nay trời đẹp quá, tĩnh lặng vì đường phố vắng hơn, chắc mọi người ở nhà chuẩn bị cho bữa chiều xum họp gia đình và party tối với bạn bè... hiếm khi thấy Sài Gòn đẹp kiểu lãng mạn như vậy. Phoenix vào công ty buổi sáng để dọn dẹp bàn làm việc và kết thúc những gì còn dang dở. Văn phòng cũng vắng người nên Phoenix ngồi ôn lại 1 năm vừa qua

2011 là năm nền kinh tế toàn cầu khó khăn tột cùng làm nhiều tập đoàn, đại gia vẫn thường "tùng tùng xeng xeng" trên phương tiện truyền thông cũng phải "đi nhẹ, nói khẽ". Thiên tai cũng nhiều. Trận động đất làm cường quốc như Nhật bản cũng xính vính và phải lâu lắm mới phục hồi được. Qteo, Xucxich, Chali chắc cũng như Phoenix sống nhiều (tức già rùi:(() nên thấm thía "mình tính chẳng bằng Trời tính". Vậy tại sao con người không sống đơn giản cho thanh thản tâm hồn? Tiền bạc, danh vọng cũng chẳng mang cho mình tình yêu hay hạnh phúc thật sự được. Vậy tại sao mình không vừa ý với những gì mình đang có là công việc mình đang làm, gia đình, là bạn bè, là tình thương của những người mình đã đối xử tốt với họ ? Và tại sao mình không giữ tình yêu bằng chính tình yêu của mình? Tại sao cứ phải tranh giành, tính toán cho cuộc sống thêm phức tạp ?

2012 đang đến Phoenix chúc tất cả mọi người hạnh phúc với gia đình và người thân, vừa ý với nhũng gì mình đang có, bình yên trong tâm hồn và có sức khỏe để cùng Phoenix tham gia dancesport, vui bạn bè cũ mới...\:D/\:D/\:D/.

TaTango
December 31st, 2011, 11:07 AM
Chúc mừng năm mới hội dancesport thành phố HCM. Chúc các bạn có thêm nhiều nhiều thành viên và có nhiều hoạt động khiêu vũ trong năm mới 2012.

mrga
December 31st, 2011, 02:30 PM
Tối qua cơn mưa lớn cuối cùng và khác thường của năm làm Sài Gòn hôm nay trời đẹp quá, tĩnh lặng vì đường phố vắng hơn, chắc mọi người ở nhà chuẩn bị cho bữa chiều xum họp gia đình và party tối với bạn bè... hiếm khi thấy Sài Gòn đẹp kiểu lãng mạn như vậy. Phoenix vào công ty buổi sáng để dọn dẹp bàn làm việc và kết thúc những gì còn dang dở. Văn phòng cũng vắng người nên Phoenix ngồi ôn lại 1 năm vừa qua

2011 là năm nền kinh tế toàn cầu khó khăn tột cùng làm nhiều tập đoàn, đại gia vẫn thường "tùng tùng xeng xeng" trên phương tiện truyền thông cũng phải "đi nhẹ, nói khẽ". Thiên tai cũng nhiều. Trận động đất làm cường quốc như Nhật bản cũng xính vính và phải lâu lắm mới phục hồi được. Qteo, Xucxich, Chali chắc cũng như Phoenix sống nhiều (tức già rùi:(() nên thấm thía "mình tính chẳng bằng Trời tính". Vậy tại sao con người không sống đơn giản cho thanh thản tâm hồn? Tiền bạc, danh vọng cũng chẳng mang cho mình tình yêu hay hạnh phúc thật sự được. Vậy tại sao mình không vừa ý với những gì mình đang có là công việc mình đang làm, gia đình, là bạn bè, là tình thương của những người mình đã đối xử tốt với họ ? Và tại sao mình không giữ tình yêu bằng chính tình yêu của mình? Tại sao cứ phải tranh giành, tính toán cho cuộc sống thêm phức tạp ?

2012 đang đến Phoenix chúc tất cả mọi người hạnh phúc với gia đình và người thân, vừa ý với nhũng gì mình đang có, bình yên trong tâm hồn và có sức khỏe để cùng Phoenix tham gia dancesport, vui bạn bè cũ mới...\:D/\:D/\:D/. Híc má nói hay quá con cũng cảm động lun nek hihi má nói cứ như một nhà văn tài hoa ý. Năm vừa qua con đã có một môi trường mới. vào nửa cuối năm, con đã chuyển lên sống và đi học ở Sài Gòn và ở một chữ "duyên" nào đó đã khiến con gặp được hội DS HCM và con được quen những người bạn mới những anh chị và cô chú trong hội. Con thấy mọi người ai cũng tốt với con hết ak từ BH đến HCM hihi đặc biệt là 2 má mì hehe:happy69: con cảm ơn 2 má và các anh chị nhìu nhìu. Con định không bước vào sàn nữa, nhưng thật sự con không biết tìm đâu ra chốn nào mang lại cho con niềm vui như DS. hihi Năm nay sắp qua con sẽ cho nỗi bùn qua hết để năm mới đến con sẽ lột xác má ak hihi chúc hội mình năm mới an lành, hạnh phúc và càng ngày càng đông vui hơn nữa hihi.

tcuongtsn
January 1st, 2012, 08:33 AM
uh ,MrGa comment cám ơn hai má mì sao anh không hỉu nhỉ ?má mì thứ 2 là ai vậy :-/:-/:-/

tcuongtsn
January 1st, 2012, 08:44 AM
Sang năm mới chúc mọi người có một bầu trời sức khoẻ, một biển cả tình thương, một đại dương tình cảm, một điệp khúc tình yêu, một người yêu chung thủy, một tình bạn mênh mông, một gia đình thịnh vượng. Chúc các bà, các ông, các cô, các chú, các chị, các anh sang năm mới vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, làm việc như thơ, đời vui như nhạc, coi tiền như rác, coi bạc như rơm, chung thủy với cơm và sắc son với phở. Chúc mừng năm mới!
(sưu tầm trên mạng )

mrga
January 1st, 2012, 09:20 AM
uh ,MrGa comment cám ơn hai má mì sao anh không hỉu nhỉ ?má mì thứ 2 là ai vậy :-/:-/:-/ 2 má mì là má Phương và má Phượng hehe:D

xucxich69
January 2nd, 2012, 10:36 AM
...chung thủy với cơm và sắt son với phở. Chúc mừng năm mới!

Tớ thích lời chúc này, năm nay con rồng quyết sắm thêm cái áo giáp mặc đi khiêu vũ để bay bổng cho an toàn...ha ha.

Hanoian
January 2nd, 2012, 09:41 PM
Nó là một loại spam quảng cáo tự động đựơc lập trình sẵn nên vô cảm, mình có nói nó cũng chẳng nghe. Delete nó hoài cũng mỏi tay, có lẽ ta phải dùng một phần mềm nào khác (như bức tường lửa chẳng hạn) mới mong trị được nó thôi.

Vấn nạn này-tại trang web này-một thời cũng đã bị như vầy. Mong sao " vỏ quýt dàycó móng tay nhọn "
Dù cuối năm rất bận không có thời giam "tám" nhưng ngày nào Hn cũng âm thầm vào đây diệt trừ mấy vị spam không mời mà đến làm phiền mấy bác. Nhưng than ôi, người xưa nói cấm có sai: "Đạo cao một thước, ma cao một trượng"! HN diệt hoài mà không hết, chém đầu này nó lại mọc đầu khác, bác NCXN có cái bửu kiếm gì tận diệt được lũ yêu ma xin ban cho Hn để phụng sự muôn dân diễn đàn, nhất là để bảo vệ ngôi nhà thân yêu này của mấy bác?! Xin muôn vàn cảm tạ!
:drag:

ncxn
January 2nd, 2012, 10:35 PM
Thực ra đơn giản lắm
Anh chỉ cho phép thành viên được kích hoạt mới được post bài-> làm sao để kích hoạt -> chỉ có admin mới có thể kích hoạt, nghĩa là member khi muốn trở thành thành viên chính thức thì phải email cho ban quản trị nhờ kích hoạt tài khoản.
100% chống auto post luôn . Khổ 1 lần nhưng nhởn nhơ lâu dài còn hơn ngày nào cũng hì hục xóa bài , ban member.

Chứ còn các biện pháp kỹ thuật không thể ngăn chặn được hoàn toàn vì đã là công nghệ thì phải có bug , không bao giờ hoàn hảo cả!

xucxich69
January 2nd, 2012, 11:46 PM
Thực ra đơn giản lắm
Anh chỉ cho phép thành viên được kích hoạt mới được post bài-> làm sao để kích hoạt -> chỉ có admin mới có thể kích hoạt, nghĩa là member khi muốn trở thành thành viên chính thức thì phải email cho ban quản trị nhờ kích hoạt tài khoản.
100% chống auto post luôn . Khổ 1 lần nhưng nhởn nhơ lâu dài còn hơn ngày nào cũng hì hục xóa bài , ban member.

Chứ còn các biện pháp kỹ thuật không thể ngăn chặn được hoàn toàn vì đã là công nghệ thì phải có bug , không bao giờ hoàn hảo cả!
Hỏi ngu một chút... nhưng khi đã được BQT kích hoạt tài khoản rồi nó lại xì pam quảng cáo tào lao thi sao hả bác???

ncxn
January 3rd, 2012, 08:48 AM
Hỏi ngu một chút... nhưng khi đã được BQT kích hoạt tài khoản rồi nó lại xì pam quảng cáo tào lao thi sao hả bác???

Chống auto post còn người spam thì ... chịu. Ví dụ bác spam thì chỉ còn cách lôi bác ra trảm thôi, hihi

tcuongtsn
January 3rd, 2012, 08:53 AM
Chủ nhật này ,mình đến Phan Đăng lưu Caffe (bà tám ) kế hoạch năm mới đi các bác :)

Phoenix HCMC
January 3rd, 2012, 09:02 AM
Hi các mem. Ăn Tết có vui không ? Mọi người có xem được pháp hoa không ? Mình và partner không thực hiện được bất cứ "kế hoạch ăn chơi" cuối năm nào cả. Biết là đông nên đi vòng qua đường Phạm Ngũ Lão, Bùi Viện để vào khu công viên 23/9 là nơi có ẩm thực 25 nước nhưng toàn chạy lòng vòng không len vô được. Tính vào các bar ở trung tâm để ăn rồi đi bộ ra coi pháp hoa nhưng các con đường dẫn đến gần bờ sông SG quận 1 là biển người nhấp nhô. Partner mình bảo cái này là "ông đi qua bà đi lại". Chạy lòng vòng vừa đói vừa mệt nên phải đổi hướng kiếm chỗ ăn và cà phê xa trung tâm. Gần 12h đêm xe partner còn bị lủng bánh nữa chứ nên "chàng" để "nàng" đứng chờ góc đường trước cà phê Ân Nam để đi bơm xe. Tự an ủi dù sao cũng có kỷ niệm chạy lòng vòng để nhớ để năm sau ...né.

Sáng qua mùng 2 Tết Chali nhắn tin hỏi hôm này có học hay tập gì không , mấy bữa thức khuya rồi ngủ bù muốn đi tập trở lại? Mà thật mới có 3 ngày nhàn rỗi, không tập thấy người nó nặng nề, khó chịu, ăn không thấy ngon dù đói bụng nhưng cảm giác đầy đầy. Chali "than" mấy ngày nghỉ các mem không chịu quậy, im ắng quá.

tcuongtsn
January 3rd, 2012, 09:21 AM
Góp ý thêm, nếu gọi là tham gia HỘI THAO cùng với những bộ môn TDTT khác thì không nên nhảy đồng diễn cập đôi mà nên nhảy đồng diễn kiểu Cardio Dance, phù hợp với sinh hoạt TDTT hơn.
Sao hội thao của bộ môn tdtt ,mình không sử dụng điệu Swing Waltz (một điệu nhảy tập thể ,nằm trong dòng standard ) .Rất đẹp ,sang trọng ,quý phái ,dễ tập .Và đã được hướng dẫn trong giáo trình của vũ sư Hoàng Thông (và ta có thể cải biên thêm ,nếu cần ) .:)

Phoenix HCMC
January 3rd, 2012, 09:47 AM
Sao hội thao của bộ môn tdtt ,mình không sử dụng điệu Swing Waltz (một điệu nhảy tập thể ,nằm trong dòng standard ) .Rất đẹp ,sang trọng ,quý phái ,dễ tập .Và đã được hướng dẫn trong giáo trình của vũ sư Hoàng Thông (và ta có thể cải biên thêm ,nếu cần ) .:)

Mình chỉ đồng diễn những vũ điệu nằm trong 10 vũ điệu được quy định là KVTT để đúng mục đích của Hội Thao. Hơn nữa không ai có thời gian để học điệu mới, và đi dạy cho hội chúng ta miễn phí cả nên mình sử dụng vũ điệu nào cộng đồng khiêu vũ và các mem biết nhiều không cần phải học vẫn tham gia được. Xài cái gì đã có sẵn và không gò bó đối tượng tham gia mới khả thi. Rumba, Chachacha và Jive là những vũ điệu nhiều người biết và có nhiều tài liệu để tham khảo để dù học ở CLB khác nhau, dù tự học vẫn có thể đồng diễn cùng nhau được. Do đó các vũ điệu này mang tính cộng đồng cao, đối tượng tham gia sẽ đông hơn mới có ý nghĩa cổ động phong trào TDTT.

xucxich69
January 3rd, 2012, 09:48 AM
Hi các mem. Ăn Tết có vui không ? Mọi người có xem được pháp hoa không ? Mình và partner không thực hiện được bất cứ "kế hoạch ăn chơi" cuối năm nào cả. Biết là đông nên đi vòng qua đường Phạm Ngũ Lão, Bùi Viện để vào khu công viên 23/9 là nơi có ẩm thực 25 nước nhưng toàn chạy lòng vòng không len vô được. Tính vào các bar ở trung tâm để ăn rồi đi bộ ra coi pháp hoa nhưng các con đường dẫn đến gần bờ sông SG quận 1 là biển người nhấp nhô. Partner mình bảo cái này là "ông đi qua bà đi lại". Chạy lòng vòng vừa đói vừa mệt nên phải đổi hướng kiếm chỗ ăn và cà phê xa trung tâm. Gần 12h đêm xe partner còn bị lủng bánh nữa chứ nên "chàng" để "nàng" đứng chờ góc đường trước cà phê Ân Nam để đi bơm xe. Tự an ủi dù sao cũng có kỷ niệm chạy lòng vòng để nhớ để năm sau ...né.

Sáng qua mùng 2 Tết Chali nhắn tin hỏi hôm này có học hay tập gì không , mấy bữa thức khuya rồi ngủ bù muốn đi tập trở lại? Mà thật mới có 3 ngày nhàn rỗi, không tập thấy người nó nặng nề, khó chịu, ăn không thấy ngon dù đói bụng nhưng cảm giác đầy đầy. Chali "than" mấy ngày nghỉ các mem không chịu quậy, im ắng quá.
PHÁP HOA là cái món gì mà chị giám đốc phải cố đi xem vậy. Từ bé đến giờ tớ chưa được xem cái bộ môn "Nghệ thuật" này, à chắc là anh chị định đi lễ chùa vào đêm giao thừa TÂY vì Saigon có đến hai cái chùa tên PHÁP HOA...
Đêm thứ bảy giao thừa dương lịch, Tp Saigon có hàng tỉ chỗ ăn chơi văn nghệ, giải trí (kéo dài tới sáng luôn nữa kia) bình dân có, sang trọng, quý tộc cũng có mà ông bà này lại chạy qua, chạy lại ngoài đường, chịu thật. Nếu chỉ thích PHÁO HOA tớ ngồi nhà xem trực tiếp truyền hình cho nó khoẻ, tiết kiệm nữa.

Phoenix HCMC
January 3rd, 2012, 09:51 AM
PHÁP HOA là cái món gì mà chị giám đốc phải cố đi xem vậy. Từ bé đến giờ tớ chưa được xem cái bộ môn "Nghệ thuật" này, à chắc anh chị định đi lễ chùa vào đêm giao thừa TÂY vì Saigon có đến hai cái chùa tên PHÁP HOA...

Kaka... em vội vào topic để quay về làm việc nên "woánh lộn" pháo hoa thành pháp hoa. :))

nietban
January 3rd, 2012, 10:14 AM
Với cả button "o" và "p" ngay cạnh nhau nên "dính" nhầm là chuyện thường má ha ;))
Thú thực là đêm ngày 31.12 cực kì muốn call cho má để bám càng xem pháo hoa của SG thế nào vì đây là năm đầu tiên đón Noel và Tết ở miền Nam...nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy không hợp với khung cảnh đám đông...nên con "ngoan ngoãn" ngồi nhà, thậm chí là đi ngủ sớm :blush:, hóa ra quyết định của con hop lí phết :))
Kaka... em vội vào topic để quay về làm việc nên "woánh lộn" pháo hoa thành pháp hoa. :))

@anh Hai: vụ dancing ở BH thế nào anh? anh share chút đi cho e biet không khí hôm do dzới.
@xucxich69: dạo này pác nhác qua CLB lắm đấy nhé, CN này pác qua nộp phat mau :))

xucxich69
January 3rd, 2012, 11:00 AM
@xucxich69: dạo này pác nhác qua CLB lắm đấy nhé, CN này pác qua nộp phat mau :))
Đây là cái tháng đến hẹn lại lên đồng chí ạ. Gác kiếm lâu rồi nhưng anh em trong ngành cũ họ vẫn còn thương, nên nay được mời dự liên hoan tổng kết đon vị này, mai lại đến đơn vị khác. Năm nào ra giêng vòng bụng cũng phát triển để rồi lại phải "lắc vòng" cho nó trở lại như cũ, các bác thông cảm, đâu đâu cũng là những người bạn thân thương, để "thương" xong bên này tớ lại về "thương" bên ấy...
Đêm 31 buồn sao "em" không bám càng "bác", có cái PARTY NEW YEAR dzui quá trời, quên đường dzề luôn. Ngứa mà không chỉ chỗ ai biết đâu mà gãi...

nietban
January 3rd, 2012, 11:44 AM
X-( trời ơi sao pác có cái hay mà khong post lên để mọi người biết chứ? Iem đã 3 lần bảy lượt "bật đèn xanh" là đang alone còn j? X-( (anh Cường chứng kiến nhé, không thì iem oan ức quá :((, vi đã "kêu ngứa" rồi mà có ma nào "gãi" cho đâu X-()

Đêm 31 buồn sao "em" không bám càng "bác", có cái PARTY NEW YEAR dzui quá trời, quên đường dzề luôn. Ngứa mà không chỉ chỗ ai biết đâu mà gãi...

Phoenix HCMC
January 3rd, 2012, 12:03 PM
Đêm thứ bảy giao thừa dương lịch, Tp Saigon có hàng tỉ chỗ ăn chơi văn nghệ, giải trí (kéo dài tới sáng luôn nữa kia) bình dân có, sang trọng, quý tộc cũng có mà ông bà này lại chạy qua, chạy lại ngoài đường, chịu thật. Nếu chỉ thích PHÁO HOA tớ ngồi nhà xem trực tiếp truyền hình cho nó khoẻ, tiết kiệm nữa..

Khổ quá iem nó quê bác ạ nên muốn xem pháo bông trực tiếp để cảm nhận thời khắc chuyển năm, già thêm 1 tuổi:)). 2 năm 2010 và 2011 em và cậu Dì, gia đình chị gái đều đi taxi vào Nguyễn Huệ coi bắn pháo hoa đấy. Hơn nữa cả em và partner đều ít đi cà phê, nhà hàng nên không rành. Em chỉ biết mấy bar ở trung tâm gần nơi em làm việc là giỏi hơn partner rồi. Tối thứ Bảy vừa rồi tụi em phải chạy tuốt tới Huỳnh Mẫn Đạt ở Chợ lớn ăn...mỗi đứa 1 tô bánh canh cua rồi lại chạy về. Trên đường về thấy quán cà phê Ân Nam quảng cáo có ban nhạc Philippines ghé vào mà hết chỗ ngồi nghe nhạc nên phải ngồi ngoài vườn. Các quán xá đông đúc, ồn ào partner không thích. Nhất là đi ngang khu Bùi Viện, Phạm Ngũ lão thấy mấy cô gái VN ngồi uống bia hay hút cái gì mà partner bảo cần xa... thế là partner lầm bầm "đua đòi làm Tây rau muống...". Em nghi năm sau không "dụ dỗ" partner chở đi được nữa rùi:((. Tết ta mọi người tụ tập đi chợ hoa hay đón giao thừa cùng nhau đi\:D/\:D/

tcuongtsn
January 3rd, 2012, 12:05 PM
Hôm đó ,ngày 1 tết tây mọi người OFF ở sàn bình đa .Nhưng hôm đó có rất nhiều đám cưới ,không khí lễ hội đấm ấm ở bên ngoài .Nên trong sàn không được đông lắm ,chắc khoảng hơn 30 người .Hội mình có 9 người ,Hongja nhắc đến iem nhiều (chắc chưa biết vụ iem không đi ) .Anh Hanoiboy lập kỉ lục khác hẳn ngày thường ,bài nào anh cũng ra (Trước đó anh đã tăng thêm một thành công lực đáng kể ) (chắc là nhiều chất cồn nhỉ ) .Mọi người thấy ngoài võ dance ,lại xuất hiện thêm món võ say nữa .Mr Ga rất vui (vừa nhảy vừa cười hớn hở ) vì hôm nay ,được nhảy thả cửa với sư tỉ Hongja .Hai thành viên Haithanh và quynhanh về sớm ,tạo điều kiện cho "iem " làm quen được một bạn trên sàn rất xinh .Sư muội Trucbinh thả sức đưa ra các tuyệt chiêu ,vì sàn rộng .Thêm 2 người bạn nữa thỉnh thoảng góp vui .Cuối cùng chương trình kết thúc ở quán chè ,sinh tố .Chia tay nhau ,trong không khí năm mới (Và những tiếng chuông đing đong rất riêng của bh ) Vì biên hoà có rất nhiều nhà thờ mà ,hẹn ngày 4 (khai xuân ) tại sài gòn thẳng tiến .

xucxich69
January 3rd, 2012, 12:13 PM
.

Khổ quá iem nó quê bác ạ nên muốn xem pháo bông trực tiếp để cảm nhận thời khắc chuyển năm, già thêm 1 tuổi:)). 2 năm 2010 và 2011 em và cậu Dì, gia đình chị gái đều đi taxi vào Nguyễn Huệ coi bắn pháo hoa đấy. Hơn nữa cả em và partner đều ít đi cà phê, nhà hàng nên không rành. Em chỉ biết mấy bar ở trung tâm gần nơi em làm việc là giỏi hơn partner rồi. Tối thứ Bảy vừa rồi tụi em phải chạy tuốt tới Huỳnh Mẫn Đạt ở Chợ lớn ăn...mỗi đứa 1 tô bánh canh cua rồi lại chạy về. Trên đường về thấy quán cà phê Ân Nam quảng cáo có ban nhạc Philippines ghé vào mà hết chỗ ngồi nghe nhạc nên phải ngồi ngoài vườn. Các quán xá đông đúc, ồn ào partner không thích. Nhất là đi ngang khu Bùi Viện, Phạm Ngũ lão thấy mấy cô gái VN ngồi uống bia hay hút cái gì mà partner bảo cần xa... thế là partner lầm bầm "đua đòi làm Tây rau muống...". Em nghi năm sau không "dụ dỗ" partner chở đi được nữa rùi:((. Tết ta mọi người tụ tập đi chợ hoa hay đón giao thừa cùng nhau đi\:D/\:D/
Phải rút kinh nghiệm thôi, những ngày lễ lớn nhất là lễ về đêm như Noel, Têt dương lịch nếu muôn vui chơi, giải tri phải xác định nhu cầu và đặt chỗ trước. Bạn thử tưởng tượng thành phố bẩy, tám triệu dân chỉ cần vài ngàn người có nhu cầu thì còn chỗ đâu cho những người chơi ngẫu hứng. Yên tâm , giao thừa tết cổ truyền lại không vậy, người ta thích đón giao thừa, xum họp tại nhà hơn nên sẽ không căng như hai lễ đêm liên tiếp vừa qua.

mrga
January 3rd, 2012, 10:28 PM
em thì từ nhỏ đến lớn chẳng thích mấy ngày tết tí nào đường xá đông đúc mún bạn bè ngồi lai rai thì tụi nó đi với bồ hết làm mấy ngày lễ em toàn bị cô đơn một góc không ak híc. năm nay thì mọi thứ có vẻ tốt hơn hôk có người yêu thì cũng có mấy anh chị tụ tập để dance rồi hihi.

xucxich69
January 4th, 2012, 10:38 AM
X-( trời ơi sao pác có cái hay mà khong post lên để mọi người biết chứ? Iem đã 3 lần bảy lượt "bật đèn xanh" là đang alone còn j? X-( (anh Cường chứng kiến nhé, không thì iem oan ức quá :((, vi đã "kêu ngứa" rồi mà có ma nào "gãi" cho đâu X-()
Cứ tưởng đồng chí giả vờ "ngứa" nên không dám "gãi" sợ bị hố. Làm sao tin được hotgirl như đồng chí mà home alone. Hiểu ra thì đã muộn...

mrga
January 4th, 2012, 03:20 PM
Up cho 1 ngày mới, chúc mọi người 1 ngày may mắn chào bạn! Bạn là thành viên mới hả

ncxn
January 4th, 2012, 03:45 PM
chào bạn! Bạn là thành viên mới hả

Auto post đó

mrga
January 4th, 2012, 10:36 PM
Má ơi tuần này con không có xe đi học híc con lại vắng nữa rồi :((

Phoenix HCMC
January 6th, 2012, 12:43 PM
@mem : Chủ nhật nay 16h30 hội ta bắt đầu tập bài đồng diễn Chachacha ở sào huyệt số 8 Phan Đăng Lưu nhé. Xúcxich và qteo về nộp phạt đi.:blush: Nietban nhớ nhắc nhở nhen. Mọi người đi đâu hết rồi sao im ắng vậy?

Lovedance99
January 6th, 2012, 02:54 PM
Nhân dịp năm mới đến rồi
Lovedance muốn chúc vài lời hội ta (*)
Hội ta năm mới thiệt là
Tiền nhiều, sức khoẻ để mà vui chơi.

Gặp nhau hội ngộ tưng bừng
Vui vầy nhảy nhót ăn mừng tân niên
Nụ cười vẫn nở triền miên
Sức khoẻ nhớ phải ưu tiên hàng đầu.

(*): hội ta là ý nói hai hội HCM & BH luôn ạ.:)

tcuongtsn
January 6th, 2012, 09:14 PM
Xem HP Team dancesport đồng diễn trong chương trình (Vietnam"s god talent 2011 ) .Có lẽ các bạn hải phòng rất mạnh về đồng diễn :)
http://www.youtube.com/watch?v=3kTFQ9M8bFQ&feature=related

qteo
January 7th, 2012, 09:11 AM
Nhân dịp năm mới đến rồi
Lovedance muốn chúc vài lời hội ta (*)
Hội ta năm mới thiệt là
Tiền nhiều, sức khoẻ để mà vui chơi.

Gặp nhau hội ngộ tưng bừng
Vui vầy nhảy nhót ăn mừng tân niên
Nụ cười vẫn nở triền miên
Sức khoẻ nhớ phải ưu tiên hàng đầu.

(*): hội ta là ý nói hai hội HCM & BH luôn ạ.:)

Hỡi người người ở nơi đâu
Sao tình thân thiết đậm sâu thế này
Giữa đời lạc lõng hôm nay
Có người là đủ đắm say nồng nàn

:)

tcuongtsn
January 7th, 2012, 11:16 AM
Chương trình giao lưu trong tháng 1 (những ngày cận tết con rồng )của hội Forum HCMC -BH .iem chỉ tổng hợp lại thôi ,vì cuối năm bận rộn bà con tham gia được phần nào (là đáng quý rồi ) .Không ta để sau tết ,những trận ăn chơi hoành tráng (tháng giêng là tháng ăn chơi mà ) :D
Ngày 8 jan (tức chủ nhật ) OFF tại đại bản doanh số 8 phan đăng lưu (thời gian từ 16h -18h )
Ngay 15 jan (cũng chủ nhật ) Off tại sàn tango thành phố biên hoà .Lovedance báo cáo hội nghị kết quả công tác 2 tháng cuối năm .Nhớ khoản quà xanh ,quà đỏ cả nhà đều vui .
Ngày 26jan (tức ngày 4 tết ) Khai xuân hội forum HCMC -bh tại nhà (iem ) .Ngày đó chơi cả ngày từ sáng đến tối .Cả nhà nhớ chương trình nhé .\:D/\:D/\:D/
Lưu ý :Ngày khai xuân có 3 phần (sáng ,chiều ,tối ) .Ai tham gia được khúc nào cũng được .3 khúc thì càng good .

Phoenix HCMC
January 8th, 2012, 08:10 AM
Các mem tụ tập ở sào huyệt chiều nay 16h30 nhé vì PHCM phải chấm thi chung kết giải sinh viên U-leage ở nhà thi đấu Tân Bình từ 15h - 16h mới xong. Từ đó về sào huyệt mất 20 phút. Hẹn gặp.

Phoenix HCMC
January 9th, 2012, 11:10 AM
@mem : Hôm qua có khoảng 20 người gồm mem của Hội và học viên các lớp tham gia tập luyện bài Chachacha. Vẫn còn nhiều người bận hôm qua chưa đi được. PHCM ước tính nếu đồng diễn tháng 3 này chúng ta có thể có khoảng 10-15 cặp (nếu các thấy ủng hộ cùng diễn với mình như đã nói). Sau buổi tập các mem ta không quên chương trình ăn uống và "8" tại xôi chè Đinh Tiên Hoàng.

Hôm qua trong lúc "8" mọi người nói chắc phải có mấy buổi nhờ 1 thầy hướng dẫn cách mở bài và kết thúc, vào ra chào...của bài đồng điễn, cũng như thống nhất tay múa. Nietban đề nghị chị Hiền chi tiền để 1 HLV của CLB HCMC hướng dẫn chúng ta vì chúng ta trình diễn để cổ động phong trào TDTT...Mình nghĩ chắc một số người cũng có suy nghĩ như nietban nên phải giải thích để không ai hiểu lầm mình cũng như chị Hiền và CLB HCMC

Ý tưởng đồng diễn này xuất phát từ 1 ngày cuối năm đẹp trời, PHCM có "sáng kiến"đột xuất rằng :
- các mem và những người đam mê dancesport không thể nhảy dancesport ở các sàn bé tí trong TP và nếu ra sàn cứ nhảy salon thì sẽ bị quên dần những gì chúng ta đã học dancesport.
- Nếu chỉ dancing tour ở BH, các Tỉnh thì chương trình chưa phong phú lắm, không chơi với nhau được nhiều vì ở xa nhau.
- Nhân tiện trung tâm TDTT Bình Thạnh tổ chức Hội Thao, chúng ta trình diễn cái gì chúng ta đã có sẵn, không phải mất công học và không gò bó phải là CLB HCMC mới được đồng diễn, mà hội viên CLB nào thích diễn chung thì diễn.
- CLB HCMC hỗ trợ sàn tập chiều chủ nhật như bấy lâu nay các mem vẫn coi là sào huyệt

Do đó :
- Đồng diễn này không phải là chương trình chính thức của Sở TDTT và cũng không phải CLB HCMC muốn PR cho CLB để chiêu sinh kiếm tiền. Chúng ta thích diễn thì diễn, không thích diễn thì chẳng ai ép chúng ta được cả.
- Đề làm 1 chương trình đồng diễn chính thức của Sở không đơn giản, phải có kế hoạch chi tiết như mục đích, đối tượng, thời gian, địa điểm, bài diễn, quần áo trang phục, chi phí.....Chị Hiền là ngùơi nhà nước nên phải theo thủ tục kế toán hành chính của nhà nước. Phải lập kế hoạch và trình cho Sở duyệt trước. Sau đó, kế toán của Sở xuất tiền dựa trên những khoản mục chi phí được duyệt và chị Hiền sẽ nộp lại những hóa đơn chi trả cho ai, cho cái gì...để kế toán hạch toán sổ sách.

Bộ môn Dancesport này còn mới chưa được nhà nước VN duyệt ngân sách nhiều như các môn TDTT truyền thống và hay có trong chương trình thi đấu của Olympic hay Seagames khác. Hơn nữa, phương hướng xã hội hóa các ngành nghề ngày càng cao dựa trên thực tế không thể phát triển nếu cứ đòi hỏi Nhà nước phải bao cấp. Nhà nước như bầu sữa mẹ, con đông quá cứ bám vào bú, không chịu lớn, không chịu ra đời thì cả mẹ và con đều.... teo tóp :((. Đa số các HLV, Dancers tên tuổi của VN đều phải tự bươn chải, tự kiếm tiền trả tiền học, tập luyện. Một số HLV và VĐV đội tuyển có chế độ lương thật đó nhưng chẳng thấm tháp so với chi phí mà từ tiền túi họ bỏ ra. Nhiều người "phải kiếm tiền bằng tay trái để nuôi đam mê trong bàn tay phải của họ".

CLB HCMC hiện nay chưa có kế hoạch làm chương trình đồng diễn chính thức cho học viên của CLB và chưa có ngân sách để chi phí cho chương trình này. CLB cũng không thể "ép" các HLV dạy miễn phí cho CLB hay cho các mem vì như vậy không fairplay với HLV. Mỗi CLB có 1 định hướng và style riêng và sẽ điều hành theo định hướng và style mình muốn. Do đó chẳng có CLB nào hay hơn hay dở hơn cả. Mỗi CLB có những người cùng style đến chơi chung. CLB HCMC mới ra đời còn nhỏ bé nên chỉ kế hoạch làm cái gì nhỏ bé trước, đó là 1 nơi sinh hoạt mà những người yêu khiêu vũ cảm thấy thân thiện, nghiêm túc. Nếu CLB hoạt động tốt thì có thể chăm lo cho đời sống của HLV tốt hơn để họ yên tâm làm nghề nghiêm túc. Và nếu Trời thương, Người thương giúp CLB phát triển thì có 1 quỹ nho nhỏ tài trợ cho các em học sinh, sinh viên có tài năng thi đấu sau này.

Chương trình đồng diễn này bình dị và đơn giản như chúng ta vậy thôi.

tshlam
January 9th, 2012, 01:49 PM
Chị ơi!

Mình có nên public luôn các figures khi tham gia đồng diễn vào ngày hôm đó ko ạ?

Phoenix HCMC
January 9th, 2012, 02:12 PM
@tshlam : Chị có in và photo bài diễn. Hôm qua mọi người tập các figures cơ bản theo trình tự sau đây:
1. Three Chachacha
2. There and Back
3. Side Step
4. Time step (guapacha timing)
5. Newyork
6. Hand to hand + Lock (three chachacha)
7. Spot Turn (switch + brush action)
8. Shoulder to shoulder
9. Basic + Fan
10 Hocky stick ending CPP.

Còn các figures nối tiếp trình độ Bạc từ thứ tự 11....đang cân nhắc lại và sẽ gửi sau.
@Mem : vui lòng góp ý kiến thêm về nhạc như 1 phút 30 giây hay 2 phút? Tốc độ nhạc để quân ta có thể "rượt" theo cho kịp:)). Kế nữa là mặc gì cho phù hợp? Chắc không nên mặc đồ quá hở hang bóng bóng, lóe lóe được, vì diễn chỗ Hội thao. Bình thạnh rất mạnh về võ. Các võ sư nhìn mấy chị em ta mặc đồ sexy thì giống Từ Hải "chết đứng" mất thôi :lol: và cũng không nên "trăm hoa đua nở" xanh đỏ tím vàng chõi nhau giống cắc kè bông...còn gì cần phải cân nhắc nữa các mem góp ý dùm nhé.=D>

Tran Hoi
January 9th, 2012, 02:37 PM
@mem : Hôm qua có khoảng 20 người gồm mem của Hội và học viên các lớp tham gia tập luyện bài Chachacha. Vẫn còn nhiều người bận hôm qua chưa đi được. PHCM ước tính nếu đồng diễn tháng 3 này chúng ta có thể có khoảng 10-15 cặp (nếu các thấy ủng hộ cùng diễn với mình như đã nói). Sau buổi tập các mem ta không quên chương trình ăn uống và "8" tại xôi chè Đinh Tiên Hoàng.

Hôm qua trong lúc "8" mọi người nói chắc phải có mấy buổi nhờ 1 thầy hướng dẫn cách mở bài và kết thúc, vào ra chào...của bài đồng điễn, cũng như thống nhất tay múa. Nietban đề nghị chị Hiền chi tiền để 1 HLV của CLB HCMC hướng dẫn chúng ta vì chúng ta trình diễn để cổ động phong trào TDTT...Mình nghĩ chắc một số người cũng có suy nghĩ như nietban nên phải giải thích để không ai hiểu lầm mình cũng như chị Hiền và CLB HCMC

Ý tưởng đồng diễn này xuất phát từ 1 ngày cuối năm đẹp trời, PHCM có "sáng kiến"đột xuất rằng :
- các mem và những người đam mê dancesport không thể nhảy dancesport ở các sàn bé tí trong TP và nếu ra sàn cứ nhảy salon thì sẽ bị quên dần những gì chúng ta đã học dancesport.
- Nếu chỉ dancing tour ở BH, các Tỉnh thì chương trình chưa phong phú lắm, không chơi với nhau được nhiều vì ở xa nhau.
- Nhân tiện trung tâm TDTT Bình Thạnh tổ chức Hội Thao, chúng ta trình diễn cái gì chúng ta đã có sẵn, không phải mất công học và không gò bó phải là CLB HCMC mới được đồng diễn, mà hội viên CLB nào thích diễn chung thì diễn.
- CLB HCMC hỗ trợ sàn tập chiều chủ nhật như bấy lâu nay các mem vẫn coi là sào huyệt

Do đó :
- Đồng diễn này không phải là chương trình chính thức của Sở TDTT và cũng không phải CLB HCMC muốn PR cho CLB để chiêu sinh kiếm tiền. Chúng ta thích diễn thì diễn, không thích diễn thì chẳng ai ép chúng ta được cả.
- Đề làm 1 chương trình đồng diễn chính thức của Sở không đơn giản, phải có kế hoạch chi tiết như mục đích, đối tượng, thời gian, địa điểm, bài diễn, quần áo trang phục, chi phí.....Chị Hiền là ngùơi nhà nước nên phải theo thủ tục kế toán hành chính của nhà nước. Phải lập kế hoạch và trình cho Sở duyệt trước. Sau đó, kế toán của Sở xuất tiền dựa trên những khoản mục chi phí được duyệt và chị Hiền sẽ nộp lại những hóa đơn chi trả cho ai, cho cái gì...để kế toán hạch toán sổ sách.

Bộ môn Dancesport này còn mới chưa được nhà nước VN duyệt ngân sách nhiều như các môn TDTT truyền thống và hay có trong chương trình thi đấu của Olympic hay Seagames khác. Hơn nữa, phương hướng xã hội hóa các ngành nghề ngày càng cao dựa trên thực tế không thể phát triển nếu cứ đòi hỏi Nhà nước phải bao cấp. Nhà nước như bầu sữa mẹ, con đông quá cứ bám vào bú, không chịu lớn, không chịu ra đời thì cả mẹ và con đều.... teo tóp :((. Đa số các HLV, Dancers tên tuổi của VN đều phải tự bươn chải, tự kiếm tiền trả tiền học, tập luyện. Một số HLV và VĐV đội tuyển có chế độ lương thật đó nhưng chẳng thấm tháp so với chi phí mà từ tiền túi họ bỏ ra. Nhiều người "phải kiếm tiền bằng tay trái để nuôi đam mê trong bàn tay phải của họ".

CLB HCMC hiện nay chưa có kế hoạch làm chương trình đồng diễn chính thức cho học viên của CLB và chưa có ngân sách để chi phí cho chương trình này. CLB cũng không thể "ép" các HLV dạy miễn phí cho CLB hay cho các mem vì như vậy không fairplay với HLV. Mỗi CLB có 1 định hướng và style riêng và sẽ điều hành theo định hướng và style mình muốn. Do đó chẳng có CLB nào hay hơn hay dở hơn cả. Mỗi CLB có những người cùng style đến chơi chung. CLB HCMC mới ra đời còn nhỏ bé nên chỉ kế hoạch làm cái gì nhỏ bé trước, đó là 1 nơi sinh hoạt mà những người yêu khiêu vũ cảm thấy thân thiện, nghiêm túc. Nếu CLB hoạt động tốt thì có thể chăm lo cho đời sống của HLV tốt hơn để họ yên tâm làm nghề nghiêm túc. Và nếu Trời thương, Người thương giúp CLB phát triển thì có 1 quỹ nho nhỏ tài trợ cho các em học sinh, sinh viên có tài năng thi đấu sau này.

Chương trình đồng diễn này bình dị và đơn giản như chúng ta vậy thôi.
Chị ơi, bao giờ mọi người tập nuột rồi, chị gởi clip cho em tham khảo và thưởng thức với nhé. Cảm ơn tất cả mọi người.

xucxich69
January 9th, 2012, 04:34 PM
... CLB cũng không thể "ép" các HLV dạy miễn phí cho CLB hay cho các mem vì như vậy không fairplay với HLV...
CLB DS cũng là một trong những bộ mônTDTT đã được công nhận hoạt động trong hệ thống TTTDTT/Bình Thạnh nên mặc nhiên CLB có nghĩa vụ tham gia các hoạt động phong trào của TT (trừ trường hợp chuyên môn của CLB còn quá yếu chưa tham gia được, công nhận điều này thì hơi bị xấu hổ).
Không biết các HLV DS (và cả HLV các bộ môn khác) đã đầu tư cho mình bao nhiêu để có thể trở thành HLV, nhưng hiện tại họ đang được hưởng thu nhập từ các CLB (đủ sống hay không là chuyện khác), ăn cây nào rào cây ấy, họ cũng nên tự nguyện có nghĩa vụ (thực ra chính là nhiệm vụ) hỗ trợ, huấn luyện cho học trò của bộ môn mình dạy tham dự hội thao của đơn vị mình đang cộng tác, và cũng để chứng minh sự phát triển của bộ môn dưới sự dẫn dắt của mình chứ không phải đụng chuyện gì cũng phải có TIỀN.
Người xưa đã đề cao người THẦY qua câu "Không thầy đố mày làm nên" thì bây giờ để công bằng cũng nên có câu "Không trò đố thầy dạy ai"...
TTTDTT Bình Thạnh như chị Phượng nói rất mạnh về mảng võ thuật. Tôi dám nói 100% các thầy đều không thể sống bằng thu nhập dạy võ. Tất cả họ đều phải làm một nghề khác để nuôi gia đình. Thế thì họ đi dạy võ để làm gì? Xin trả lời đơn giản chỉ vì YÊU NGHỀ, YÊU QUÝ HỌC TRÒ, và điều đáng quý ở những người này là họ làm công tác cho phong trào, có tiền thì tốt mà có ít hoặc không có họ vẫn tích cực làm không đòi hỏi...
Vài lời vớ vẩn, anh, chị nào đọc thấy gai mắt thì vui lòng nhắm mắt lại thôi, đừng chửi em ngu...

Phoenix HCMC
January 9th, 2012, 05:32 PM
[QUOTE=xucxich69;25148]CLB DS cũng là một trong những bộ mônTDTT đã được công nhận hoạt động trong hệ thống TTTDTT/Bình Thạnh nên mặc nhiên CLB có nghĩa vụ tham gia các hoạt động phong trào của TT /QUOTE]

Em xin hỏi bác Xucxich em và anh Công Thảo được phong là Phó Chủ nhiệm , chị Hiền là Chủ nhiệm CLB Dancesport chưa nhận 1 đồng thu nhập nào từ CLB, thậm chí còn back up tài chính cho CLB vì môn TT này rất khó có lợi nhuận . Nếu bác nói đến nghĩa vụ như vậy tức là em cũng phải có nghĩa vụ cả chuyện đồng diễn này nữa hay sao? Nếu là đồng diễn theo chương trình chính thức của CLB thì phải chuẩn bị nhiều thứ lắm :
(1) có lực lượng học viên hùng hậu đồng diễn. Học viên tự do không phải nhân viên do em trả lương làm sao em ép họ đi diễn được? Ngay cả học viên nghỉ không đi học em bực mình cũng chẳng nói được nghĩa là ép họ tập và diễn.
(2) HLV/Thầy giáo chỉ có trách nhiệm dạy tận tâm, chất lượng trên lớp mà họ đảm trách. Họ đâu có ăn lương thời gian để CLB có thể yêu cầu dạy ngoài giờ, ngoài lớp. Và làm sao ép họ dạy những người đồng diễn không phải học viên của họ. Ý tưởng đồng diễn kỳ này như đã trao đổi ai biết rồi muốn diễn thì diễn, không nhất thiết phải đi học, có gì xài nấy và không nhất thiết phải là học viên của CLB. Về logic nếu CLB yêu cầu các Thầy dạy thì CLB phải trả tiền nếu không được toàn bộ thì cũng phải 1 phần.
(3) Đồng phục trình diễn : nếu nói trách nhiệm như bác thì CLB cũng phải lo đồng phục cho người diễn?
(4) Nước uống, bồi dưỡng tập luyện : CLB cũng phải lo luôn chứ vì họ diễn cho CLB mà ?

Thôi em bỏ của chạy lấy người bác ạ :((. CLB chưa có đủ khả năng để tổ chức trình diễn dancesport chính thức hay tham gia hội thao chuyên nghiệp như các môn TDTT khác đâu. Em ham vui, thích tụ tập mọi người "quậy" cùng nhau nên có vẻ thiếu thực tế kêu gọi đồng diễn tháng 3 này. Cái mà em bây giờ cảm thấy sợ nhất là mọi người có thể hiểu sai là em lợi dụng họ để đồng diễn để PR CLB. Nếu để tổ chức đồng diễn chính thức như 1 môn TDTT thì CLB và cá nhân em phải nhận các trách nhiệm ở trên. Dù em rất hỗ trợ phong trào, hỗ trợ CLB, em cũng không có đủ thời gian, không đủ sức, không đủ tài chính để làm tại thời điểm này. Có thể sau này sẽ khác. Những gì em không làm được thì em không thể yêu cầu người khác làm dù em biết các HLV sẽ nhận lời hướng dẫn vài buổi nếu em mở miệng. Thôi để từ từ em ráng học thành HLV em dạy luôn và không làm phiền ai vì cái tính bốc đồng ham vui của em ka ka...

Em không thích có sự hiểu lầm hay lẫn lộn giữa mục đích và sinh hoạt Phượng PHCM và Phượng (CLB HCMC) và em linh cảm vụ đồng diễn này có thể gây sự hiểu lầm nên chắc em sẽ không làm chương trình đồng diễn này nữa.

xucxich69
January 9th, 2012, 07:20 PM
Tôi xin lỗi chị Phượng nếu bài viết của tôi làm chị phiền lòng. Khi nói đến NGHĨA VỤ ở đây là tôi muốn nói đến tinh thần TỰ NGUYỆN, vì yêu thích cái mà mình theo đuổi, vì muốn cái mình yêu thích được mọi người biết đến và ủng hộ thì chắc chắn bản thân mình sẽ phải có tinh thần TỰ NGUYỆN thì mới làm được việc.
Từ lâu rồi tôi vẫn khâm phục tinh thần dám nghĩ, dám làm của chị... bài viết trên không hề có ý gì với chị, anh Công Thảo và chị Hiền bởi tôi biết chắc các vị không hề tư lợi gì trong việc xây dựng phong trào DS HCM.
Tuy nhiên 4 điều chị nói trên cầu toàn quá rất khó để thực hiện dù có tâm huyết.
Ý nghĩ chính của tôi (cũng từng như của chị) chỉ cần lực lượng và các bước nhảy hiện có, nhưng chỉ bản thân các học viên thôi cũng khó thể kết nối với nhau để hình thành một tập thể đồng diễn mà phải có một TƯ LỆNH (như nhạc trưởng trong một dàn nhạc, không có nhạc trưởng dàn nhạc sẽ không thể hoàn thành tốt một bản hoà tấu dù mỗi nhạc công đều giỏi), NIETBAN có lẽ cũng ý thức được điều này nên mới có đề nghị THUÊ THẦY.
Vướng mắc ở chỗ như chị đã giải thích là không có kinh phí vì đây chỉ là một CUỘC CHƠI, nhưng đã chơi cũng phải chơi đàng hoàng, vì mình là CLB hẳn hoi, đâu phải một nhóm KV ngoài công viên... vậy thì ý tôi là phải kêu gọi sự TỰ NGUYỆN tham gia của mọi người, không loại trừ THẦY. Nếu chỉ có học viên TƯ NGUYỆN tôi e rằng khó thực hiện.
Một lần nữa thành thật xin lỗi nếu vì bài viết của tôi mà chị "bỏ của chạy lấy người"...

mrga
January 9th, 2012, 10:01 PM
Theo em nghĩ thì nếu biết CLB tổ chức đồng diễn thì các HLV nếu có thời gian rảnh sẽ ghé qua lớp 1-2 buổi để hướng dẫn, dù có HLV hay không thì cũng cần sự khổ luyện của mỗi cá nhân. không phải ai cũng rảnh vào ngày chủ nhật cả, từ các HLV cho đến các học viên, vì ngày đó là ngày giành cho gia đình bạn bè. Như cô Phượng nói từ đầu vì đây là CLB tôt chức để vui và để tập trụng các học viên trong trung tâm làm quen giao lưu tạo mối liên kết giữa các học viên khác lớp cũng như ngoài CLB. Môn DS này thì cả thầy đến trò đều tốn kém cả vì môn này là môn giải trí (bỏ tiền mua vui) mà muốn vui thì mọi người cần gặp gỡ để vui vẻ mới được chứ. Việc đồng diễn này là kêu gọi sự nhiệt tình và tự nguyện của mỗi người không ai có lời lãi gì cả nên đừng để những hiểu lầm nho nhỏ xảy ra. Và như em được biết thì CLB chỉ mới mở chưa là môn thể thao truyền thống của trung tâm nên cũng chưa được nhà nước đầu tư. Số lượng học viên của câu lạc bộ còn rất ít nên học phí của các học viên chưa chắc trả đủ cho các thầy, có lẽ sẽ không có quỹ để đầu tư cho hội thao này (theo em nghĩ). Các mem cũng hên hiểu để niềm vui trọn vẹn nha hihi

Phoenix HCMC
January 9th, 2012, 10:24 PM
@Xucxich : Ngày đầu mới thành lập CLB, phong cách của HLV không hợp với tính nguyên tắc kỷ luật của em vì họ quá nghệ sĩ. Nhưng dần dần em hiểu có tài thường có tật, cơ bản họ đều là những người tốt. Vì nghệ sĩ nên họ không tính toán, vô tư và cũng rất ghét bị gò bó, áp đặt. Mình là người quản lý phải tìm cách dung hòa 2 phong cách, khơi dậy lòng đam mê nghề của họ. Em đã quan sát sự thay đổi tích cực về tính chuyên nghiệp của các HLV. Và em tự hào vì các HLV của CLB rất tận tâm dạy trên lớp và thường dạy quá giờ quy định.

Chương trình đồng diễn nếu chỉ là học viên của CLB thì không có gì đáng nói vì các thầy đã dạy họ thì diễn với họ rất dễ dàng. Thầy có quyền chỉ định học trò nào được diễn với Thầy, học trò nào chưa đủ yêu cầu và học hành không nghiêm túc không được diễn. Và 3 lớp của 3 thầy nhập lại với nhau tập cũng dễ vì 3 Thầy đều cùng tập huấn chung 1 Thầy và thân thiện với nhau. Nhưng vì ban đầu ý định tổ chức không phải giới hạn chỉ có học viên của CLB mà ai bên ngoài muốn diễn thì welcome hết. Với đối tượng "rộng rãi" và tính chất vui chơi như vậy thì như nietban gợi ý hoặc yêu cầu chị Hiền lấy ngân sách nhà nước trả tiền để HLV tập cho mọi người hoặc CLB yêu cầu HLV dạy miễn phí đều không hợp lý.

Có lẽ em không nên rủ rê trình diễn chung với đối tượng rộng rãi ngoài CLB vội vì mọi người có thể hiểu lầm CLB lợi dụng họ để PR cho CLB. Hơn nữa việc tập luyện cũng sẽ khó khăn. Tùy theo số lượng và trình độ của học viên trong nội bộ CLB tập đến hết tháng 2 nếu có thể diễn được thì mới diễn. Và các Thầy có quyền chọn học viên nào siêng năng, nghiêm túc và đủ khả năng diễn. Nếu số lượng và chất lượng không đủ thì không diễn. Thầy có quyền với trò, chứ không phải trò có quyền với thầy. Như vậy mới đúng là tổ chức hoạt động của CLB, còn ý định ban đầu chỉ là ham vui bốc đồng của em thôi.

nietban
January 10th, 2012, 10:25 AM
Ái dà, riêng cái nì thì iem sẽ trách mình trước tiên, vì đã không thể tạo cho người khác 1 sự tin tưởng nơi mình :drag: - nhưng nghĩ lại cũng thấy không có gì cần phải nghĩ ngợi nhiều, vì tìm đc 1 người có thể hiểu mình đâu có dễ, nên ai không hiểu thì mặc mặc mặc - kệ kệ kệ :))
Cứ tưởng đồng chí giả vờ "ngứa" nên không dám "gãi" sợ bị hố. Làm sao tin được hotgirl như đồng chí mà home alone. Hiểu ra thì đã muộn...
Ối giời ơi! cả tuần nay k hiểu sao khong mỏ đc website của diễn đàn ra để hùn 1 tay cùng má kêu gọi các mem....nhưng buổi đầu tiên tập dượt cho hội thao ngày CN vừa rồi con thấy mọi nguơi cũng nhiệt tình quá, ví dụ như anh Hai hiếm khi xuát hiện, vậy mà cũng có mặt đóa ;))

@mem : Chủ nhật nay 16h30 hội ta bắt đầu tập bài đồng diễn Chachacha ở sào huyệt số 8 Phan Đăng Lưu nhé. Xúcxich và qteo về nộp phạt đi.:blush: Nietban nhớ nhắc nhở nhen. Mọi người đi đâu hết rồi sao im ắng vậy?

Má: có lẽ con không đứng ở cương vị người lãnh đạo, nên suy nghĩ rất đơn giản, nên xin góp chút ý kiến của riêng con:

1. Con thấy má có vẻ quan trọng vấn đề quá, làm gì cũng chỉ sợ mình bị hiểu lầm...nhưng rất đơn giản: mình không thể "làm dâu trăm họ" thì thay vì cứ sợ này, sợ kia thì hãy làm tất cả nhg gì mình cho là đug, là hợp lí, không hổ thẹn...huống hồ bất cứ 1 việc gì dù nhỏ trên đời này đều có 2 mặt mà, giải quyêt theo cách nào cung có 2 mặt, không thể toàn vẹn được...(má cũng thấy: có những người chưa bao giờ tham gia SH vào chiều CN hàng tuần nhưng lại tích cực với đợt Hội thao lần này...đó là cái được lớn nhất rồi còn gì? Má là người nhen lên ngọn lửa này...thì đừng là người dập tắt nó đi...)

2. Má vẫn nói mục đích của CLB là để friendly, là make friend, là open...với các CLB khác, nhưng giờ có cơ hội để mọi ng biết đến CLB hơn thì má lại "rụt" tay vào (huống hồ chỉ dựa vào học viên CLB thì chắc chắn chẳng lam đc gì cả - về số lượng và cả chất lượng)

3. Hội thao hay cuộc thi...qui tụ lại cũng là 1 cơ hội để nhg nguoi dam mê DS có sân chơi, để đc học hỏi thêm và giao lưu ....nên nhg nguoi dam mê DS sẽ hiểu rằng họ tham gia không nhg bỏ công bỏ sức, bỏ tièn của mà còn chẳng đc gì, nên má đừng sợ mọi người hiểu lam điều j hết...

4. Về trang phục, con khong đồng tình khi má không động viên mọi người mặc "xanh, đỏ..." bởi vì rat nhieu lí do: ví dụ như đâu phải lúc nào mọi nguoi cũng có cơ hội có đc niềm vui mặc đồ diễn? (kể cả phải tất bật với việc mượn - may - thuê thì đó cugn là 1 niềm vui mà???; hoặc là trang phục trong DS mọi ng quá hiểu là nó lỏe loẹt va sexy den the nao? Không có nghĩa là ép tất cả phải mặc như vậy khi họ không muốn, nhưng lý do không thể là sợ mấy anh võ không...đánh võ đc. MÌnh có thế mạnh của mình, thay vì để ý ng khác thì hãy làm tốt phần mình...con nghĩ vậy (thậm chí phải chứng minh cho all rằng bọ môn DS lộng lẫy vậy đấy, hoành tráng vậy đấy, để họ nhìn vào mà thán phục, thèm thuồng...thì CLB DS mới phát trien dc chu?)

5. Về việc mời Thầy, nhg nguoi tham gia đồng diễn cho Hội thao, với sự đam mê nhiệt tình như vậy, thì không nề hà gì việc đóng góp để nhờ thầy "chỉnh" bài cho đẹp hơn, chỉ có điều họ sẽ chấp nhận mức đóng góp với ý nghĩa "cổ vũ phong trào" or st like that, và CLB cũng phải có trách nhiệm "có nhời" nhờ Thầy giúp với tinh thần "cổ dộng cho phong trào chung"

@xucxich69: pác, diễn đàn là public mà, pác cứ đóng góp ý kiến riêng của mình, đừng sợ ai nói mình "ngu", đừng sợ ai "bỏ của chạy lấy người", có nhiệt tình và quan tâm mới mất công mất sức mà nói, dù sao cũng hơn ối kẻ chỉ...biết đọc pác ạ;))

Phoenix HCMC
January 10th, 2012, 12:17 PM
@nietban : Dưới đây là QA. Trả lời của Má in đậm

1. Con thấy má có vẻ quan trọng vấn đề quá, làm gì cũng chỉ sợ mình bị hiểu lầm...nhưng rất đơn giản: mình không thể "làm dâu trăm họ" thì thay vì cứ sợ này, sợ kia thì hãy làm tất cả nhg gì mình cho là đug, là hợp lí, không hổ thẹn...huống hồ bất cứ 1 việc gì dù nhỏ trên đời này đều có 2 mặt mà, giải quyêt theo cách nào cung có 2 mặt, không thể toàn vẹn được...(má cũng thấy: có những người chưa bao giờ tham gia SH vào chiều CN hàng tuần nhưng lại tích cực với đợt Hội thao lần này...đó là cái được lớn nhất rồi còn gì? Má là người nhen lên ngọn lửa này...thì đừng là người dập tắt nó đi...)

Đúng con không phải là người quản lý, con không phải chịu trách nhiệm với CLB và với các HLV nên con muốn nói, muốn làm gì cũng được. Má đứng ở vị trí khác con nên làm gì cũng phải cân nhắc để đảm bảo thành công hoặc/và đạt được mục đích của CLB. Má không có quyền chỉ nghĩ đến cá nhân mình, không có quyền làm theo ý thích mà phải cân nhắc tất cả những gì xung quanh CLB để có xử lý thích hợp.

2. Má vẫn nói mục đích của CLB là để friendly, là make friend, là open...với các CLB khác, nhưng giờ có cơ hội để mọi ng biết đến CLB hơn thì má lại "rụt" tay vào (huống hồ chỉ dựa vào học viên CLB thì chắc chắn chẳng lam đc gì cả - về số lượng và cả chất lượng).

Thực ra lực lượng tập hôm đó chủ yếu là học viên CLB, chỉ có 2,3 người không phải là học viên. Nếu các học viên thích diễn và chịu khó tập thì CLB có khoảng 10-12 cặp. Việc đồng diễn có các bạn bên ngoài hay không Má sẽ phải trao đổi với BCN vì thực sự tổ chức đồng diễn cho tốt cũng phải "có nghề". Má chưa có nghề tổ chức đồng diễn chỉ có kinh nghiệm tổ chức tập huấn thôi.

4. Về trang phục, con khong đồng tình khi má không động viên mọi người mặc "xanh, đỏ..." bởi vì rat nhieu lí do: ví dụ như đâu phải lúc nào mọi nguoi cũng có cơ hội có đc niềm vui mặc đồ diễn? (kể cả phải tất bật với việc mượn - may - thuê thì đó cugn là 1 niềm vui mà???; hoặc là trang phục trong DS mọi ng quá hiểu là nó lỏe loẹt va sexy den the nao? Không có nghĩa là ép tất cả phải mặc như vậy khi họ không muốn, nhưng lý do không thể là sợ mấy anh võ không...đánh võ đc. MÌnh có thế mạnh của mình, thay vì để ý ng khác thì hãy làm tốt phần mình...con nghĩ vậy (thậm chí phải chứng minh cho all rằng bọ môn DS lộng lẫy vậy đấy, hoành tráng vậy đấy, để họ nhìn vào mà thán phục, thèm thuồng...thì CLB DS mới phát trien dc chu?)

Ăn mặc thế nào thì tập thể sẽ quyết định.

5. Về việc mời Thầy, nhg nguoi tham gia đồng diễn cho Hội thao, với sự đam mê nhiệt tình như vậy, thì không nề hà gì việc đóng góp để nhờ thầy "chỉnh" bài cho đẹp hơn, chỉ có điều họ sẽ chấp nhận mức đóng góp với ý nghĩa "cổ vũ phong trào" or st like that, và CLB cũng phải có trách nhiệm "có nhời" nhờ Thầy giúp với tinh thần "cổ dộng cho phong trào chung".

Nếu nhờ Thầy chỉnh bài, Má chỉ có nhời nhân danh cá nhân và chắc các Thầy sẽ rất happy giúp bà Chị ham vui. Không phải CLB phải có trách nhiệm nhờ thầy giúp đâu con à. Nếu Má lúc nào cũng lấy quyền quản lý CLB để được việc thì chắc Má không bao giờ có được những người đồng hành như thầy Lâm, thầy Ảnh đâu.

tcuongtsn
January 10th, 2012, 02:55 PM
Ý nghĩ chính của tôi (cũng từng như của chị) chỉ cần lực lượng và các bước nhảy hiện có, nhưng chỉ bản thân các học viên thôi cũng khó thể kết nối với nhau để hình thành một tập thể đồng diễn mà phải có một TƯ LỆNH (như nhạc trưởng trong một dàn nhạc, không có nhạc trưởng dàn nhạc sẽ không thể hoàn thành tốt một bản hoà tấu dù mỗi nhạc công đều giỏi), NIETBAN có lẽ cũng ý thức được điều này nên mới có đề nghị THUÊ THẦY.
Vướng mắc ở chỗ như chị đã giải thích là không có kinh phí vì đây chỉ là một CUỘC CHƠI, nhưng đã chơi cũng phải chơi đàng hoàng, vì mình là CLB hẳn hoi, đâu phải một nhóm KV ngoài công viên... vậy thì ý tôi là phải kêu gọi sự TỰ NGUYỆN tham gia của mọi người, không loại trừ THẦY. Nếu chỉ có học viên TƯ NGUYỆN tôi e rằng khó thực hiện.

Đồng ý với ý kiến của bác ,những đóng góp của người có kình nghiệm (rất chính xác ) :)

xucxich69
January 10th, 2012, 07:31 PM
1. Con thấy má có vẻ quan trọng vấn đề quá, làm gì cũng chỉ sợ mình bị hiểu lầm...nhưng rất đơn giản: mình không thể "làm dâu trăm họ" thì thay vì cứ sợ này, sợ kia thì hãy làm tất cả nhg gì mình cho là đug, là hợp lí, không hổ thẹn...huống hồ bất cứ 1 việc gì dù nhỏ trên đời này đều có 2 mặt mà, giải quyêt theo cách nào cung có 2 mặt, không thể toàn vẹn được...(má cũng thấy: có những người chưa bao giờ tham gia SH vào chiều CN hàng tuần nhưng lại tích cực với đợt Hội thao lần này...đó là cái được lớn nhất rồi còn gì? Má là người nhen lên ngọn lửa này...thì đừng là người dập tắt nó đi...)

2. Má vẫn nói mục đích của CLB là để friendly, là make friend, là open...với các CLB khác, nhưng giờ có cơ hội để mọi ng biết đến CLB hơn thì má lại "rụt" tay vào (huống hồ chỉ dựa vào học viên CLB thì chắc chắn chẳng lam đc gì cả - về số lượng và cả chất lượng)

3. Hội thao hay cuộc thi...qui tụ lại cũng là 1 cơ hội để nhg nguoi dam mê DS có sân chơi, để đc học hỏi thêm và giao lưu ....nên nhg nguoi dam mê DS sẽ hiểu rằng họ tham gia không nhg bỏ công bỏ sức, bỏ tièn của mà còn chẳng đc gì, nên má đừng sợ mọi người hiểu lam điều j hết...

4. Về trang phục, con khong đồng tình khi má không động viên mọi người mặc "xanh, đỏ..." bởi vì rat nhieu lí do: ví dụ như đâu phải lúc nào mọi nguoi cũng có cơ hội có đc niềm vui mặc đồ diễn? (kể cả phải tất bật với việc mượn - may - thuê thì đó cugn là 1 niềm vui mà???; hoặc là trang phục trong DS mọi ng quá hiểu là nó lỏe loẹt va sexy den the nao? Không có nghĩa là ép tất cả phải mặc như vậy khi họ không muốn, nhưng lý do không thể là sợ mấy anh võ không...đánh võ đc. MÌnh có thế mạnh của mình, thay vì để ý ng khác thì hãy làm tốt phần mình...con nghĩ vậy (thậm chí phải chứng minh cho all rằng bọ môn DS lộng lẫy vậy đấy, hoành tráng vậy đấy, để họ nhìn vào mà thán phục, thèm thuồng...thì CLB DS mới phát trien dc chu?)

5. Về việc mời Thầy, nhg nguoi tham gia đồng diễn cho Hội thao, với sự đam mê nhiệt tình như vậy, thì không nề hà gì việc đóng góp để nhờ thầy "chỉnh" bài cho đẹp hơn, chỉ có điều họ sẽ chấp nhận mức đóng góp với ý nghĩa "cổ vũ phong trào" or st like that, và CLB cũng phải có trách nhiệm "có nhời" nhờ Thầy giúp với tinh thần "cổ dộng cho phong trào chung"

@xucxich69: pác, diễn đàn là public mà, pác cứ đóng góp ý kiến riêng của mình, đừng sợ ai nói mình "ngu", đừng sợ ai "bỏ của chạy lấy người", có nhiệt tình và quan tâm mới mất công mất sức mà nói, dù sao cũng hơn ối kẻ chỉ...biết đọc pác ạ;))
Bạn đã nói vậy thì tớ lại 8 tiếp cho vui, lâu nay diễn đàn thiếu muối quá, rắc tí muối vào cho mặn mòi dù có thể hơi rát.
1-/ Không hiểu sao lại sợ chuyện PR nhỉ? Mình là CLBKV, cở sở đào tạo KVTT và sẽ hướng tới đào tạo VĐVKVTT mà không PR theo tớ là chưa đúng.
Thử tưởng tượng nếu là tớ, tớ sẽ PR mọi lúc mọi nơi, PR bất cứ lúc nào có điều kiện. PR làm sao để số lượng học viên thật đông đảo để doanh thu CLB sẽ cao vòi vọi đồng nghĩa với thu nhập HLV sẽ tăng đến mức sống thoải mái, HLV các nơi sẽ ùn ùn đến xin được dạy gạt ra không hết, lúc đó sợ gì chuyện đồng diễn hội thao cỏn con này không có người chỉ đạo. Bản thân tớ cũng sẻ thơm lây, bóng lộn (như đánh giá của bạn trước đây). Nói đến xucxich, cả làng DSVN sẽ trầm trồ "Ô, ông này là người quản lý và tổ chức CLB DS giỏi nhất VN đấy", sướng lắm (như nhạc sĩ Tuấn Khanh từng nói trên tivi "đừng hoãn cái sự sung sướng đó lại").
Kết quả việc làm sẽ giúp cho người khác đánh giá đúng con người mình, chả việc gì phải rào trước đón sau làm gì bạn nhỉ.
Hiện nay có CLB còn PR bằng cả Video Clip trên mạng, bạn cứ hỏi ông Gu gồ, ông ấy chỉ cho mà xem.

2-3-/ Hội thao này cũng chỉ là hoạt động TDTT hàng năm của quận Bình Thạnh, quy mô cấp quận là ở cấp nhỏ nhất rồi, mọi cái sẽ do ban giám đốc TT chỉ đạo thôi, Sở chắc cũng chả nhúng tay vào. Chỉ cần CLB linh hoạt tổ chức tớ nghĩ sẽ làm được.

4-/ HƠI ĐỒNG Ý với bạn về khoản này thôi, trang phục là thế mạnh của DS nhưng đây không phải cuộc thi hay biểu diễn DS nên chỉ cần trang phục THẬT ĐẸP (nữ nên mặc váy, và trang điểm cho đẹp) là ổn rồi với lại học viên đã có mấy ai được mặc trang phục thi đấu, họ chưa sẵn sàng để mặc loại trang phục này đâu (nhưng bạn cứ thử dụ dỗ mọi người thử xem). Lộng lẫy quá trong cuộc hội thao có khi phản tác dụng, nhưng giản dị quá như ý chị Phượng cũng không hay.

5-/ Điều này thì tớ không ý kiến nữa, để các bạn có trách nhiệm có ý kiến thì tốt hơn.

Cuối cùng, rất mong các bạn cùng quyết tâm thực hiện thành công kế hoạch này. Chúc cho mọi chuyện tốt đẹp.

Tran Hoi
January 11th, 2012, 09:07 AM
Vì được coi là bạn của bác xucxich nên em mạn phép góp ý: đã là đồng diễn thì mặc đồng phục sẽ là đẹp nhất, ngoài ra còn làm nên tính đồng đều của bài nhảy, hòa đồng giữa những người diễn, k ai lo mình lấp lánh hơn, lòe loẹt hơn hay quá đơn giản hơn các bạn diễn khác. Đồng phục diễn DS latin của giải Sinh viên HN vừa rồi là một gợi ý hay có thể tham khảo, có thể phải tìm đồng phục diễn phù hợp hơn vì các bác k còn tẻ bằng các bạn í nhưng những nơi cho thuê váy/ áo biểu diễn văn nghệ có thể đáp ứng được.

Phoenix HCMC
January 11th, 2012, 10:30 AM
Cám ơn bác Xucxich và bạn bác là Tranhoi. Em chưa hề có ý định bỏ không đồng diễn mà chỉ nghĩ tổ chức đồng diễn sao cho hiệu quả trong tình hình thực tế như :
- Sắp Tết mọi người nghỉ ít nhất 2 tuần nên thời gian còn rất ít để tập luyện.
- Lực lượng đồng diễn : nòng cốt là học viên CLB. Nhưng CLB mới thành lập chưa được 1 năm nên trình độ không đồng đều. Một số học viên đã học đến trình độ Bạc, 1 số mới chỉ ở trình độ Đồng. Và chắc chắn họ chưa nhuần nhuyễn chân tay từng figures, hơn nữa đồng diễn còn phải nhớ bài nữa. Vậy học viên ở trình độ nào có thể chấp nhận cho đồng diễn? Nếu đòi hỏi kỹ thuật cao quá thì ít người diễn. Nếu lèng tèng quá thì cũng không hay. Muốn vừa đông người trình diễn vừa đều trình độ là 1 bài toán không phải dễ giải. Việc đòi hỏi các Thầy phải nhanh chóng dạy cập nhật cho những người lèng tèng có thể đi diễn để vừa có số đông vừa có chất lượng là điều không khả thi.
- Đồng phục : nhất trí với Tranhoi đã đồng diễn thì có đồng phục vẫn tốt hơn nhưng CLB chưa có ngân sách cho việc này mà nếu kêu gọi học viên tự thuê liệu họ có đủ khả năng không ? PHCM thích đồng phục khi diễn lắm vì nó có vẻ có tổ chức, quy củ hơn.
- Tài chính : Bác cũng biết Nhà nước chỉ tài trợ và có ngân sách đào tạo cho các bộ môn TD thi đấu đỉnh cao, chuyên nghiệp. Không có ngân sách cho phong trào. Kêu gọi nhà tài trợ thì cũng phải phụ thuộc vào họ muốn tài trợ cái gì. Ví dụ : cá nhân em 10 năm nay góp sức và tiền tài trợ cho quỹ học bổng Sacramento cho các em sinh viên trường ĐH Bách Khoa. Định hướng của em là tài trợ cho sinh viên học sinh nghèo, có tài năng và em cũng đang bù đắp cho nhiều em sinh viên được học ở CLB này và từ đó em tìm ra được VĐV cho đội tuyển. Em chưa có ý định tài trợ chương trình đồng diễn để PR cho CLB.
- PR : Đúng là làm business cần phải PR. Em nghĩ cách PR bền vững là sự tận tâm, chất lượng giảng dạy của người Thầy, sự đàng hoàng nghiêm túc của CLB. Cách PR này với các Thầy và CLB có thể chậm nhưng chắc vì PR gì cũng phải dựa trên sự thật. Chính các học viên sẽ PR cho CLB bằng những gì họ thực sự cảm nhận. Em không muốn những người đồng diễn không phải là học viên của CLB nghỉ em lợi dụng họ để PR câu khách. Trên thương trường hiện nay đủ kiểu, đủ chiêu PR không lành mạnh. Em không muốn bị mọi người nhầm lẫn em giống vậy.

Dựa vào những phân tích ở trên và dựa trên khả năng tổ chức đồng diễn sẽ lâu dài và nhiều lần trong năm vì phong trào TDTT của trung tâm TDTT quận Bình Thạnh rất mạnh và năng động, em nghĩ ra giải pháp như sau:
- Chủ yếu dựa vào lực lượng hiện có là học viên của CLB đã học từ trình độ Đồng đến Bạc. Họ đã biết các figures nên chỉ cần tự tập với nhau vào chiều Chủ nhật. Trong lớp học các Thầy vẫn ôn và chỉnh lại các figures đã học nên học viên sẽ nhuần nhuyễn hơn.
- Những học viên đã học với các Thầy ở các nơi khác và bạn bè của học viên đã biết các figures này rồi đều welcome.
- Yếu tố nghiêm túc và kỷ luật cũng là tiêu chí vì để chuẩn bị đồng diễn tất cả là 1 tập thể, team working. Mọi người sẽ rất khó chịu khi họ tập nghiêm túc mà có những đối tượng thích thì đến tập không thích thì nghỉ và đến ngày diễn biến mất hút sẽ làm tập thể mang tiếng và phiền phức đến người khác.
- Đến giữa tháng 3 các Thầy sẽ lọc bạn nào đủ khả năng và tham gia tập luyện chiều Chủ nhật đều đặn, nghiêm túc thì sẽ đưa vào danh sách để tổng dợt 2-3 lần cùng các Thầy chứ không phải đến lúc đó yêu cầu các Thầy phải dạy thêm và cũng không ai phải trả tiền Thầy cả. Đây cũng là 1 hình thức "kiểm tra thực hành" những gì đã được học với Thầy.

Có bác Xucxich là thầy dạy võ, Tranhoi là cô giáo dạy đại học giúp ý kiến cho PHCM thì PHCM may mắn quá rồi.=D> Khoảng tháng 6,7 lại có hội thao khác, nếu 27/3 làm ngon lành thì kỳ sau đồng diễn 2 vũ điệu Chachacha, Rumba hoặc Samba. Vẫn dựa trên nguyên tắc xài cái gì sẵn có, cây nhà lá vườn cho...tiết kiệm \:D/

xucxich69
January 11th, 2012, 05:39 PM
Hoan nghênh ý kiến đóng góp của bác TranHoi. Nguyên tắc cơ bản của bất kỳ chương trình ĐỒNG DIỄN của bất cứ bộ môn nào, vấn đề đầu tiên phải là đồng phục, góp ý của bác TranHoi là chính xác, không cãi vào đâu được. Tuy nhiên với thực tế của một CLBDS non trẻ với thời gian hoạt động chưa lâu thì có lẽ đành phải bỏ qua yếu tố cơ bản này vì điều kiện khách quan (với các môn võ thuật thì khi bắt đầu học đã phải có võ phục rồi) mà nên tập trung vào yêu cầu quan trọng thứ hai là tính ĐỀU NHỊP bắt buộc của DS. Yếu cầu này thì không tốn kém gì, chỉ đòi hỏi sự tập luyện bài bản nghiêm túc. Khi đồng diễn thực tế, tập thể thực hiện tốt bài diễn, cộng với tác động của âm nhạc (ưu thế này các môn võ không có, toàn tiếng hét) chắc chắn sẽ làm khán giả thích thú thưởng lãm mà bỏ qua chuyện đồng phục. Nếu tổ chức đồng diễn thành công lần này, CLB có thể thừa thắng xông lên, trang bị đồng phục hoàn chỉnh cho những lần hội diễn sau (nếu trúng vé số kiến thiết xucxich sẽ tài trợ đồng phục cho CLB liền, ha...ha).

xucxich69
January 12th, 2012, 10:31 AM
Những cháu bé xinh xắn như thế này mà cha mẹ nỡ bỏ để nhà chùa phải đem về nuôi. Ảnh chụp tại sân bay TSN.

http://farm8.staticflickr.com/7141/6682351183_31958972c0_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/kymdan/6682351183/)

Tran Hoi
January 12th, 2012, 10:50 AM
Vậy mà việc tìm xin 1 đứa con nuôi là việc rất khó và phức tạp

Phoenix HCMC
January 12th, 2012, 10:58 AM
2 đứa bé xinh quá. Năm nào trước Tết em và bạn bè đều đi chùa có nuôi các trẻ em, hoặc đến thăm nhà dưỡng lão hoặc vào bệnh viện ung bứu gần CLB. Tết năm nay Hội mình có ai muốn đi chung không ? Và nên đi chỗ nào? Ngày nào?

tshlam
January 12th, 2012, 01:52 PM
Em có ít quần áo cũ, tết này thì em về quê rồi, nhà mình có đi làm từ thiện thì cho em gửi gắm với.

tcuongtsn
January 12th, 2012, 01:57 PM
2 đứa bé xinh quá. Năm nào trước Tết em và bạn bè đều đi chùa có nuôi các trẻ em, hoặc đến thăm nhà dưỡng lão hoặc vào bệnh viện ung bứu gần CLB. Tết năm nay Hội mình có ai muốn đi chung không ? Và nên đi chỗ nào? Ngày nào?
Đi ngày nào ,chi cứ quyết định thời gian đi ( để mọi người đi theo ) .Mỗi người một công việc ,thời gian khác nhau .Cứ ấn định luôn một ngày ,làm cột mốc điều khiển thời gian .:)

tcuongtsn
January 12th, 2012, 02:09 PM
Em cũng đã lên một ngôi chùa rất đẹp ở Hóc Môn .Có rất nhiều trẻ em con nhà giàu được gia đình gửi lên chùa ( Nhờ nhà chùa nuôi ) .Hôm đó ,có một em bé rất xinh (được nhà sư giới thiệu với mọi người ) .Gia đình gửi ở đây ,cuối tuần lên thăm .Và đến một thời gian nhất định họ sẽ đón về .Trong phòng triển lãm của chùa có rất nhiều ảnh đẹp .Có lẽ đến ngày 4 (âm lịch ) nếu thời gian cho phép .Mọi người trong hội Forum sẽ viếng chùa .
Cũng có rất nhiều chùa nuôi người già leo đơn ,và trẻ em mồ côi .Nhìn ảnh của bác Xucxich69 chụp ,em phỏng đoán ở trường hợp 1 :)

only896
January 12th, 2012, 02:09 PM
Đơt noel em cũng đến chùa Diêu Giác để thăm các em nhỏ... Không hiểu sao con người lại có thể vô tâm với chính máu thit của mình như thế... Có bao giờ họ nhớ đến và tư hỏi giờ này con mình ra sao không nhỉ...

Phoenix HCMC
January 12th, 2012, 02:29 PM
@Xucxich + Chali : Em "mò" vào web coi Latin formation để xem trên thế giới hiện nay người ta đang làm gì với dancesport ngoài thi đấu, chơi giao tiếp. Em thấy nhiều nước diễn Latin solo toàn con gái. Những bài diễn đơn giản thôi, không đòi hỏi kỹ thuật nhiều. Kỳ tập huấn trình độ Bạc em đã tính mời ông Markus dạy formation nhưng lúc đó chưa đúng thời điểm vì chưa có đủ lực lượng học và chưa có chỗ diễn. Bây giờ đã có CLB, có cơ sở vật chất của trung tâm TDTT Bình Thạnh và những người ủng hộ những "bốc đồng vì dancesport" của em như Xucxich, Chali.... em nghĩ hoàn toàn có thể làm các chương trình formation và trình diễn được. Ban đầu thì ít người (khả năng hiện nay của CLB có thể 10 cặp và nếu solo nữ thì đông hơn), ít vũ điệu và bài đơn giản, chúng ta có thể "cây nhà lá vườn" tự dựng bài, tự tập và tự chi phí cho cuộc vui chung này. Dần dần nhiều học viên, sẽ nhiều vũ điệu và bài khó hơn. Sau này em có thể kết hợp khi chuyên gia sang tập huấn mời họ dạy formation cho CLB luôn.

Có lẽ đây là 1 cái "duyên" để từ tranh luận với Xucxich mở ra hướng đi mới cho CLB. Em nghĩ thuận lợi để CLB làm việc này chính là nguồn lực từ học viên và bạn bè. Chi phí chơi cái này không nhiều. Học viên đủ tiền đóng học phí học 7 tháng nay không lẽ không có tiền may đồng phục vài trăm ngàn? Họ thích chơi thì cũng muốn "chơi đẹp" thôi. Và không lẽ những người như Chali, Xucxich, Qteo... đã hỗ trợ em từ trước khi thành lập CLB đến giờ mà lại bỏ em 1 mình giữa đàng, không "tiếp sức" cho em? Plan này khả thi đấy các bác ạ. Nhưng em vẫn bảo lưu ý kiến dù chơi cũng phải có kỷ luật tập thể. Nếu không có kỷ luật không làm được gì tốt hết. :first:

Em vừa check bên trung tâm TDTT Bình Thạnh ngày từ 10 - 12/6 có hội thao kỷ niệm ngày thành lập trung tâm BT. Như vậy 1 năm có 2 hội thao lớn là 27/3 và nguyên tuần trước 12/6. Hy vọng 12/6 làm được 2 vũ điệu và tốt hơn. 27/3 hơi rủi ro. Em lại có háo hức khám phá cái mới đây.\:D/\:D/

Phoenix HCMC
January 12th, 2012, 05:05 PM
@tcuong tsn + only689 : Thường người ta hay đi trước Tết để có chút quà mọn như quần áo cũ, ít bánh mứt cho người nghèo. Hội ta nên đi vào thứ 7 hoặc Chủ nhật để nhiều người không đi làm đi chung. Chỉ còn tuần lễ này thôi vì tuần sau là Tết rồi. Nếu được đi chiều thứ 7 này. Có vẻ gấp quá chưa chắc tụ tập các mem được. Chị cũng đi Diệu giác 2-3 lần rồi. Diệu giác nổi tiếng nên nhiều người đi. Mình kiếm chỗ nào ít người biết ấy. Sau tết thì đi chùa cầu bình an cho năm. Chị hay đi chùa từ mùng 1 đến mùng 3. Mùng 4 Tết tức 26/1/2012 chị đi Buôn Mê Thuột và Gia lai -Kontum ...cưỡi voi rồi. 10 năm trước đây chị đi công tác BMT còn hoang sơ lắm. Bây giờ không biết thế nào. Gia lai-Kontum chị chưa đi nên cũng háo hức xem sao.

xucxich69
January 12th, 2012, 07:05 PM
Em cũng đã lên một ngôi chùa rất đẹp ở Hóc Môn .Có rất nhiều trẻ em con nhà giàu được gia đình gửi lên chùa ( Nhờ nhà chùa nuôi ) .Hôm đó ,có một em bé rất xinh (được nhà sư giới thiệu với mọi người ) .Gia đình gửi ở đây ,cuối tuần lên thăm .Và đến một thời gian nhất định họ sẽ đón về .Trong phòng triển lãm của chùa có rất nhiều ảnh đẹp .Có lẽ đến ngày 4 (âm lịch ) nếu thời gian cho phép .Mọi người trong hội Forum sẽ viếng chùa .
Cũng có rất nhiều chùa nuôi người già leo đơn ,và trẻ em mồ côi .Nhìn ảnh của bác Xucxich69 chụp ,em phỏng đoán ở trường hợp 1 :)
Hai bé nay đi cùng hai sư cô ra sân bay sáng hôm qua 11/1/2012 để đón một vị mạnh thường quân nào đó, tớ cũng đi đón người nhà về VN ăn tết, thấy hai bé xinh xắn quá nên xin phép chụp ảnh và hỏi thăm thì được biết là các bé bị cha mẹ bỏ rơi từ khi sơ sinh và được nhà chùa nuôi đến giờ.

hoahonglua132
January 12th, 2012, 09:41 PM
up cho bác, chúc bác bán đắt hàng.

xucxich69
January 12th, 2012, 11:15 PM
Lâu nay diễn đàn thiếu gia vị quá, đã vậy còn bị spam quảng cáo vớ vẩn quá trời nên nhiều lúc rảnh mà cũng chẳng muốn ghé thăm. Năm hết Tết đến mọi người chắc đã rảnh rang, tớ bày chuyện tán dóc mời các bác vào cãi nhau cho diễn đàn vui lên cái. Thế này ạ:

Các bác thành viên chính thức của diễn đàn hầu hết đều đang học và đang chơi khiêu vũ THỂ THAO (tên tây là DANCESPORT) vậy thì xin các bác cho biết suy nghĩ riêng THỂ THAO nói chung là gì? và chơi như thế nào để được cộng đồng công nhận là dân THỂ THAO?

tcuongtsn
January 13th, 2012, 08:02 AM
@tcuong tsn + only689 : Thường người ta hay đi trước Tết để có chút quà mọn như quần áo cũ, ít bánh mứt cho người nghèo
Hay minh đi tranh thủ vào t 7 tuần tới ,tuần này ngày nào cũng tất niên (nhậu nhoẹt ) mệt qua .7 ngày thì tất niên cả 7 :)Em sẽ cho cả em bé nhà em đi nữa (nhà em đi 3 người ) .

Phoenix HCMC
January 13th, 2012, 10:03 AM
Hay minh đi tranh thủ vào t 7 tuần tới ,tuần này ngày nào cũng tất niên (nhậu nhoẹt ) mệt qua .7 ngày thì tất niên cả 7 :)Em sẽ cho cả em bé nhà em đi nữa (nhà em đi 3 người ) .

Chiều thứ 7 tới là 29 tết đó em à. Năm nay không có ngày 30. Chị sợ chiều cuối năm mọi người làm cơm cúng ông bà không đi chùa đâu. Thường qua giờ giao thừa mọi người mới đi chùa. Thôi mọi người tự thân vận động khi có thời gian rảnh đi vì còn ít ngày quá.

Bác xucxich có kịp hỏi đó là chùa nào không ? 2 con bé đó xinh thật và mặt sáng quá. Hy vọng cuộc đời 2 bé đó sáng sủa. Em thấy gửi con vào chùa hay nhà thờ để học đạo cũng có cái hay. Dường như trước 75 ở Miền nam nhiều gia đình gửi con học đạo ?

tshlam
January 13th, 2012, 10:13 AM
@tcuong tsn + only689 : Thường người ta hay đi trước Tết để có chút quà mọn như quần áo cũ, ít bánh mứt cho người nghèo. Hội ta nên đi vào thứ 7 hoặc Chủ nhật để nhiều người không đi làm đi chung. Chỉ còn tuần lễ này thôi vì tuần sau là Tết rồi. Nếu được đi chiều thứ 7 này. Có vẻ gấp quá chưa chắc tụ tập các mem được. Chị cũng đi Diệu giác 2-3 lần rồi. Diệu giác nổi tiếng nên nhiều người đi. Mình kiếm chỗ nào ít người biết ấy. Sau tết thì đi chùa cầu bình an cho năm. Chị hay đi chùa từ mùng 1 đến mùng 3. Mùng 4 Tết tức 26/1/2012 chị đi Buôn Mê Thuột và Gia lai -Kontum ...cưỡi voi rồi. 10 năm trước đây chị đi công tác BMT còn hoang sơ lắm. Bây giờ không biết thế nào. Gia lai-Kontum chị chưa đi nên cũng háo hức xem sao.

Ay da, quê em ở BMT. Mà em ăn tết đến ở nhà đến ngày mùng 3 là phải zìa lại nhà chồng rùi.
Nếu 10 năm trước chị đi BMT thì bây giờ chị sẽ rất ngạc nhiên về cơ sở Hạ tầng ở đây.
Gia Lai - Kontum vẫn còn hoang sơ hơn so với BMT.
Khách sạn: Nhà anh và chị em có kinh doanh khách sạn, nếu chị chưa book được thì em book dùm cho.
Ẩm thực: hey da, rất nhiều món ăn chơi , em đề nghị chị ăn 3 món Mì xào zòn cuối đường Mạc Thị Bưởi và bánh ướt thịt nướng ở khu trung cao, bánh khoọc Y Jut, 3 món này SG hiếm có lắm
Về phong trào khiêu vũ: để kỳ này em về BMT tìm hiểu thử xem, hồi xưa ở nhà có yêu thì cũng ko dám cho ba mẹ biết, ba mẹ có biết thì cũng cấm cửa đi vào sàn. Theo thông tin hiện nay, thì còn 3 sàn khiêu vũ hoạt động.
Về khiêu vũ thể thao: BMT cũng có vài đôi tham gia thi đấu và cũng có tổ chức lớp học.
Hát cho nhau nghe: Cafe Cảm Xúc, góc đường Y Jut và Nguyễn Thị Minh Khai
Quán Cafe: Cái này thì bao la bát ngát, 1m2 có 2 quán cafe,
Nếu muốn rộng rãi và nhiều phong cảnh để chụp hình thì chị nên đến Làng Cafe Trung Nguyên,
Nếu muốn uống cafe đúng nghĩa BMT, thì chị đến quán Văn nằm ở cuối con dốc đoạn giữa đường đinh Tiên Hoàng, gần cầu Chui.


Đó là quanh quanh thành phố, còn xa xa thành phố thôi để hướng dẫn viên du lịch giới thiệu cho nhà mình.

tcuongtsn
January 13th, 2012, 12:28 PM
Chiều thứ 7 tới là 29 tết đó em à. Năm nay không có ngày 30. Chị sợ chiều cuối năm mọi người làm cơm cúng ông bà không đi chùa đâu. ?
Uh ,em thấy ngày đó là 28 âm lịch mà chủ nhật mới là 29 chứ .Chiều tối mình đi chút xíu ,mà cũng tuỳ ý kiến tập thể .Em chỉ đề xuất có vậy .:)

only896
January 13th, 2012, 12:30 PM
@tcuong tsn + only689 : Thường người ta hay đi trước Tết để có chút quà mọn như quần áo cũ, ít bánh mứt cho người nghèo. Hội ta nên đi vào thứ 7 hoặc Chủ nhật để nhiều người không đi làm đi chung. Chỉ còn tuần lễ này thôi vì tuần sau là Tết rồi. Nếu được đi chiều thứ 7 này. Có vẻ gấp quá chưa chắc tụ tập các mem được. Chị cũng đi Diệu giác 2-3 lần rồi. Diệu giác nổi tiếng nên nhiều người đi. Mình kiếm chỗ nào ít người biết ấy. Sau tết thì đi chùa cầu bình an cho năm. Chị hay đi chùa từ mùng 1 đến mùng 3. Mùng 4 Tết tức 26/1/2012 chị đi Buôn Mê Thuột và Gia lai -Kontum ...cưỡi voi rồi. 10 năm trước đây chị đi công tác BMT còn hoang sơ lắm. Bây giờ không biết thế nào. Gia lai-Kontum chị chưa đi nên cũng háo hức xem sao.
Dạ đúng là người ta thường đi làm từ thiện vào những ngày trước lễ, tết, vì khi đó những món quà của mình sẽ được chia sẻ để các em sử dụng trong dịp đó. Em cũng đi vào trước noel và đúng ra là dự định sẽ là một chuyến trước tết, nhưng thời gian gấp rút quá, lại cận nhau nên không biết thế nào...
Trong nhóm bạn khiêu vũ của em, cũng có người quê ở BMT... Giờ đẹp lắm chị à... Nhóm bạn em cũng đang có kế hoạch sau tết sẽ đi BMT... Em ăn chơi hết tháng giêng lun hjhj...

tcuongtsn
January 13th, 2012, 12:55 PM
Các bác thành viên chính thức của diễn đàn hầu hết đều đang học và đang chơi khiêu vũ THỂ THAO (tên tây là DANCESPORT) vậy thì xin các bác cho biết suy nghĩ riêng THỂ THAO nói chung là gì? và chơi như thế nào để được cộng đồng công nhận là dân THỂ THAO?
Theo em suy nghi riêng của thể thao nói chung là :thể thao là môn chơi ,giải trí có tổ chức ,luật lệ ,có tính đồng đội cao .
Còn khi chơi ,để được công nhận là dân chơi thể thao thì cần mấy điểm sau :
-Thể lực :Người chơi thể thao phải có thể lực ,đáp ứng yêu cầu môn mà mình chơi
-Tố chất thể thao :Điều kiện cần đủ để phù hợp với môn chơi .
-Tính kỉ luật và tính đồng đội .
-Sự kiên trì và quá trình chăm chỉ luyện tập .
-Khát vọng chiến thắng .
Em cũng góp ý kiến cho vui ,sai đâu các bác góp í nhé :)

Mabu0n
January 14th, 2012, 05:32 AM
Trong forum hội HCMC chắc vui nhất ý nhở...\:D/

Phoenix HCMC
January 14th, 2012, 09:29 AM
Trong forum hội HCMC chắc vui nhất ý nhở...\:D/

Nếu cũng ham vui như chúng tớ thì mời bạn gia nhập "ngôi nhà" này

trucbinh
January 14th, 2012, 10:34 AM
@ chị Phượng: Chị ơi em với Đức tự tập các figure bài đồng diễn ở nhà rồi lâu lâu lên dợt với Hội được không? nếu được chị cho em các figure các điệu với, em ở xa nên không dám hẹn lên mổi tuần tập mà ngồi nhà thì nô nức quá. hii

Phoenix HCMC
January 14th, 2012, 11:36 AM
@ chị Phượng: Chị ơi em với Đức tự tập các figure bài đồng diễn ở nhà rồi lâu lâu lên dợt với Hội được không? nếu được chị cho em các figure các điệu với, em ở xa nên không dám hẹn lên mổi tuần tập mà ngồi nhà thì nô nức quá. hii

OK tốt quá. Ngày mai Chị sẽ gửi bài cho nietban mang về BH cho em và các bạn BH ai muốn tham gia vui chơi với CLB nhé.

nietban
January 14th, 2012, 11:03 PM
Má ơi vì 1 số kỹ thuật sơ xuất nho nhỏ, be bé nên kế hoạch về BH của con phải cancel, nên má có thể gửi file cho TB in thẳng ra đc k ạ? :)
OK tốt quá. Ngày mai Chị sẽ gửi bài cho nietban mang về BH cho em và các bạn BH ai muốn tham gia vui chơi với CLB nhé.

tcuongtsn
January 15th, 2012, 11:42 AM
Văn hoá đông tây kết hợp :D

http://www.youtube.com/watch?v=hkW_2wRWzX0&feature=related

Phoenix HCMC
January 16th, 2012, 09:37 AM
@trucbinh : Em nhắn tin cho chị email của em để chị gửi bài đồng diễn nhé. Tình hình thay đổi chút xíu là diễn 2 vũ điệu Rumba và Chachacha trình độ Đồng chứ không phải 1 vũ điệu Chachacha.

Chiều qua mặc dù không khi Tết tràn ngập khắp nơi nhưng Chali, Sonata, Huyền, nietban vẫn cùng các học viên lớp thầy Lâm tập bài đồng diễn hơn 2 tiếng.

nietban
January 16th, 2012, 10:46 AM
Và con nghĩ Má nên thể theo nguyện vọng của pa Chali, tập hợp mọi người tâp trong dịp nghỉ Tết cho đỡ...nhớ nhau và đỡ...cuồng chân ;))...Nếu đc vậy con chắc chắn sẽ không vắng mặt ạ :blush: - cảm ơn Má trước, he he

@ncxn: buổi tập trước bị em "tóm" nên anh sợ quá không dam đến CLB nữa hả anh ơi? :)) thôi anh tha thứ cho iem, a qua tập lại đi, e hứa sẽ để a về...an toàn =))

Chiều qua mặc dù không khi Tết tràn ngập khắp nơi nhưng Chali, Sonata, Huyền, nietban vẫn cùng các học viên lớp thầy Lâm tập bài đồng diễn hơn 2 tiếng.

Phoenix HCMC
January 16th, 2012, 11:05 AM
@nietban : Chỉ tập vào tối thứ 4,6 trước Tết được thôi và tập từ 18h30 để đỡ kẹt xe và mọi người đi làm về kịp. Nhưng tối thứ 5 Má có party cơ quan. Tối thứ 3 Má mời bạn bè đi karaoke rồi, có Papa và Sonata nữa. Nietban thích đi chung không ? Hội bạn Má quen 10 năm, già và không đẹp trai đâu nhưng chơi với nhau thân thiết, vui vẻ.

nietban
January 16th, 2012, 11:13 AM
Hic, nếu là buổi tối thì con hơi khó khăn 1 chút về time nhưng không sao, con vẫn đi tập đc nhưng sẽ về sớm hơn mọi nguơi 1 chút ạ, và chính vì các buổi tối đều bận nên con rất tiếc vì không tham với mọi người vụ Karaoke đc chứ không phải vì Hội toàn người "già và không đẹp trai" đau ạ, hic :(.
LỊch của con kín mít từ hôm nay đến tối mùng 4 Tết, nhưng tối mùng 5 Tết đc freedom, và sau đó thì lại trở về trạng thái busy through month...nên nếu mùng 5 Má có Hội nào cho con tham gia thì tôt quá, he he :)) - con cảm ơn Má nhiều ạ!
@nietban : Chỉ tập vào tối thứ 4,6 trước Tết được thôi và tập từ 18h30 để đỡ kẹt xe và mọi người đi làm về kịp. Nhưng tối thứ 5 Má có party cơ quan. Tối thứ 3 Má mời bạn bè đi karaoke rồi, có Papa và Sonata nữa. Nietban thích đi chung không ? Hội bạn Má quen 10 năm, già và không đẹp trai đâu nhưng chơi với nhau thân thiết, vui vẻ.

ncxn
January 16th, 2012, 02:05 PM
@ncxn: buổi tập trước bị em "tóm" nên anh sợ quá không dam đến CLB nữa hả anh ơi? :)) thôi anh tha thứ cho iem, a qua tập lại đi, e hứa sẽ để a về...an toàn =))
Trời có sập thì anh vẫn an toàn mà, em tóm thì chừa chỗ nguy hiểm ra là được.

tcuongtsn
January 17th, 2012, 10:19 AM
CHƯƠNG TRÌNH KHAI XUÂN -NGÀY 4 TẾT ( TỨC NGÀY 26 JAN 2012 ) .THÔNG BÁO NÀY THAY CHO GIẤY MỚI .
( thành viên tất cả các mem của hội Forum HCMC - BH ) sự gặp của mọi người là rất đáng quý ,trân trọng .Chương trình diễn ra cả ngày ,nếu bận buổi sáng có thể góp mặt buổi chiều tối .
-9h sáng am tập chung trước cửa siêu thị Văn Lang (ngã năm chuồng chó ,Gò Vấp ) .Viếng chùa Nghệ sỹ (đường thống nhất ,gò vấp ) .Và chùa Hoàng Pháp (hóc môn ) một ngôi chùa đẹp có tiếng .Nơi rất nhiều người đến nghe giảng đạo ,và nhiều trẻ em được gửi lên chùa để học .
-11h 30 quay về nhà iem ,đúng thông lệ ngày tết là nhậu nhoẹt .Mọi người sẽ xem các chương trình biểu diễn khiêu vũ chuyên nghiệp của năm 2011 .Chị em phụ nữ sẽ bố trí cho buổi ngủ trưa thân mật .
-15h đoàn quân của ta sẽ góp mặt tại sàn Hoà Bình -đường mùng 3 -2 (tham dự bữa nhảy thân mật ) .
-18 h Chương trình sẽ diễn ra theo yêu cầu của thính giả ,bạn nghe đài .
Người ta đã nói giàu vì bạn ,sang vì vợ sự góp mặt đầy đủ của các thành viên sẽ làm ấm áp thêm ngày xuân ,và là niềm vui của chủ nhà .

Phoenix HCMC
January 17th, 2012, 02:18 PM
Hic, nếu là buổi tối thì con hơi khó khăn 1 chút về time nhưng không sao, con vẫn đi tập đc nhưng sẽ về sớm hơn mọi nguơi 1 chút ạ, và chính vì các buổi tối đều bận nên con rất tiếc vì không tham với mọi người vụ Karaoke đc chứ không phải vì Hội toàn người "già và không đẹp trai" đau ạ, hic :(.


Má phải nói trước nhóm bạn của Má vừa già vừa xấu để con không bị lạc lõng. Tại vì hôm tập bài đồng diễn Má nói con tập với các bạn nam thi con chê xấu hay nhảy dở gì đó và tập 1 mình hoặc đứng cửa sổ xem nên Má cũng ái ngại không biết bây giờ sở thích của con thế nào? Má thì thích chơi với người già, hoặc xấu trai để được làm "hoa hậu" dù vẻ đẹp của Má đã "về chiều" :lol:. Má cũng chỉ dám nhảy với người nhảy kém để người ta " ngưỡng mộ" hoặc vui vẻ nhảy với Má. Còn nhảy với người nhảy giỏi Má "cúm giò" lắm và chắc những người nhảy giỏi cũng có "đối tượng" để chinh phục rồi:((.

Tối thứ 4 này mọi người vẫn tập bài đồng diễn từ 18h30 đến 20h00. Nhưng trung tâm không có người giữ xe nên quân ta đến chơi hay tập gửi xe ở bệnh viện Gia định, trên đường Phan Đăng Lưu bên kia góc đường Nơ Trang Long nhé.

trucbinh
January 17th, 2012, 03:01 PM
@trucbinh : Em nhắn tin cho chị email của em để chị gửi bài đồng diễn nhé. Tình hình thay đổi chút xíu là diễn 2 vũ điệu Rumba và Chachacha trình độ Đồng chứ không phải 1 vũ điệu Chachacha.

Chiều qua mặc dù không khi Tết tràn ngập khắp nơi nhưng Chali, Sonata, Huyền, nietban vẫn cùng các học viên lớp thầy Lâm tập bài đồng diễn hơn 2 tiếng.
Trucbinhlovely@yahoo.com
Cảm ơn chị nhé!

tuoi20
January 17th, 2012, 10:39 PM
Xin chào mọi người em là mrga năm nay em không còn là gà nữa, em sẽ khổ luyện và sẽ có chút thay đổi. 19 năm đã trôi qua bước vào tuổi 20 là một mốc quan trọng với nhiều người và em cũng thế em cũng đã biết "giang hồ hiểm ác nuôi ta lớn - nhân tình phụ bạc dạy ta khôn" là thế nào rồi. hihi

tshlam
January 17th, 2012, 10:44 PM
Xin chào mọi người em là mrga năm nay em không còn là gà nữa, em sẽ khổ luyện và sẽ có chút thay đổi. 19 năm đã trôi qua bước vào tuổi 20 là một mốc quan trọng với nhiều người và em cũng thế em cũng đã biết "giang hồ hiểm ác nuôi ta lớn - nhân tình phụ bạc dạy ta khôn" là thế nào rồi. hihi

Chúc mừng tuổi 20 với những suy nghĩ tích cực và lạc quan. Hồi chị 20 tuổi suốt ngày nghe nhạc, đến 21 tuổi mới biết khiêu vũ là gì. Em biết KV sớm hơn chị 2 năm rùi đó, hy vọng em sẽ có nhiều thành tựu cho riêng mình.

trucbinh
January 17th, 2012, 10:44 PM
Xin chào mọi người em là mrga năm nay em không còn là gà nữa, em sẽ khổ luyện và sẽ có chút thay đổi. 19 năm đã trôi qua bước vào tuổi 20 là một mốc quan trọng với nhiều người và em cũng thế em cũng đã biết "giang hồ hiểm ác nuôi ta lớn - nhân tình phụ bạc dạy ta khôn" là thế nào rồi. hihi
Trời ơi, thật là cao thủ. Chúc mừng em đã 20, và hết..gà. Nhưng mà em lấy nick là tuổi 20, chắc năm sau lại đổi thành nick tuổi 21 và một năm đổi một lần mất thôi. hii.

tuoi20
January 17th, 2012, 10:47 PM
không năm sau em sẽ là dancer_taihoa em xí trước nha đừng ai đắng ký trước em không là em ứ chịu đâu

tshlam
January 17th, 2012, 10:48 PM
Tuổi 20, là cột mốc thôi trucbinh ơi.
Chúc mừng Mrga đã qua tuổi tiền mãn teen. Cạn ly nào :first::first::first:

tuoi20
January 17th, 2012, 10:54 PM
Tuổi 20, là cột mốc thôi trucbinh ơi.
Chúc mừng Mrga đã qua tuổi tiền mãn teen. Cạn ly nào :first::first::first:Dạ bây giờ em đủ tuổi lấy vợ rồi không còn teen nữa biết đâu chừng năm nay em lại có thiệp đỏ cho mọi người thì sao. hihi can ly :first::second::third: dzo nào

tcuongtsn
January 18th, 2012, 08:02 AM
Dạ bây giờ em đủ tuổi lấy vợ rồi không còn teen nữa biết đâu chừng năm nay em lại có thiệp đỏ cho mọi người thì sao. hihi can ly :first::second::third: dzo nào
Cho phóng viên báo xin hỏi ,thiệp đỏ là thiệp gì (hả anh tuổi 20 ) .Em chỉ nghe thấy có thể đỏ trong các trận đá banh thôi .Còn 18 tuổi pháp luật đã cho lấy vợ rồi .Và thiệp cưới người ta gọi ta thiệp hồng .Dù sao ,mọi người cũng chúc mừng em về sự thay đổi (mang tính đột phá như vậy .Cho biết nguyên nhân được không ;))

tuoi20
January 18th, 2012, 08:34 AM
Cho phóng viên báo xin hỏi ,thiệp đỏ là thiệp gì (hả anh tuổi 20 ) .Em chỉ nghe thấy có thể đỏ trong các trận đá banh thôi .Còn 18 tuổi pháp luật đã cho lấy vợ rồi .Và thiệp cưới người ta gọi ta thiệp hồng .Dù sao ,mọi người cũng chúc mừng em về sự thay đổi (mang tính đột phá như vậy .Cho biết nguyên nhân được không ;))ak em gọi là thiệp đỏ vì em thích thiệp đỏ hơn thiệp hồng. nên em có mời em mời thiệp đỏ chứ không mời thiệp hồng anh cường ak. mà luật quy định nữ 18 nam 20 mà anh :lol:

ncxn
January 18th, 2012, 08:59 AM
công nhận ku tuoi20 ngâm cứu kỹ mấy vụ này .
ncxn 30 tuổi cũng chưa biết khiêu vũ ah, gà già hơn ncxn 10 năm ặc ặc

tuoi20
January 18th, 2012, 09:04 AM
công nhận ku tuoi20 ngâm cứu kỹ mấy vụ này .
ncxn 30 tuổi cũng chưa biết khiêu vũ ah, gà già hơn ncxn 10 năm ặc ặcem cũng đang ước gì mình được 30 nek anh 20 lấy vợ thì sớm quá mà tâm trạng thì cứ nao nao mún có vợ rùi haizzz

tcuongtsn
January 18th, 2012, 09:15 AM
. mà luật quy định nữ 18 nam 20 mà anh :lol:
Tuổi 20 nghiên cứu vụ này chuẩn quá ta ,chắc cuối năm nay hai hội được có một buổi OFF cực ...cực đặc biệt rồi :DTuổi trẻ ,tài cao bái phục bái phục .Anh đúng 30 mươi tuổi ,mới báo thiệp hồng đấy .

tuoi20
January 18th, 2012, 11:10 AM
Em có nghiên cứu gì đâu tại lớp 12 có học giáo dục công dân về một số luật cơ bản. trong đó có luật hôn nhân và gia đình đó chứ, với em bên đạo nữa cũng học giáo lý hôn nhân rồi nên biết hêt từ a-z anh ak. có mấy đứa bạn lập gia đình còn nhờ em tư vấn nữa. Em thì lúc nào cũng lo chuyện người ta tốt, còn chuyện của mình chẳng vào đâu cả :drag:

chali
January 18th, 2012, 11:53 AM
em cũng đang ước gì mình được 30 nek anh 20 lấy vợ thì sớm quá mà tâm trạng thì cứ nao nao mún có vợ rùi haizzz
Đừng dại dột con à! Đừng tự nguyện mang bản án chung thân, đừng tự chui vào trong lồng mà ray rứt suốt cuộc đời (:))).
Thà làm lính phòng không để còn được bay, được nhảy.
Con chưa nghe các bậc tiền bối than thở hay sao?
"...nuôi con gì cũng chết, chỉ có một con mà nuôi hoài hổng chết".
Vắt chân lên trán mà nghĩ cho kỹ càng con nhé.

ncxn
January 18th, 2012, 12:04 PM
em nó đang yêu đời mà bác chali dọa kinh thế

xucxich69
January 18th, 2012, 12:41 PM
em nó đang yêu đời mà bác chali dọa kinh thế
Dọa gì... cứ nhìn bác Chali lúc trẻ nặng 80kg, sau những năm có vợ, người gầy đét thế kia là chứng minh được rồi. Tớ khi độc thân cao 1,7m, lấy vợ ít năm còn có 1,5m, bị vợ nó đè đầu đè cổ mãi nên mới lùn xuống vây đó.

Thêm câu chuyên bác Nguyễn ngọc Ngạn kể nữa này:

Có một cậu bé bị MÙ BẨM SINH, năm mới mười mấy tuổi cứ đòi lấy vợ.

Bố nó bảo con còn bé, lại MÙ LOÀ thế này lấy vợ làm gì cho nó khổ.

Nó trả lời, con nghe anh GÀ ở kế bên nhà đâu có lớn hơn con mấy đâu, anh GÀ cũng đòi lấy vợ hoài. Bố anh ấy bảo với mẹ anh ấy, bà cứ cưới vợ cho nó đi ĐỂ NÓ SÁNG CON MẮT RA.

Tran Hoi
January 18th, 2012, 01:30 PM
Nhưng k hiểu sao đàn ông biết khổ mà cứ thích khổ hoài, bằng chứng là họ thích năm thê bẩy thiếp đó thoai.... Nếu k được chính danh thì lại thích lấy thêm vợ chui nhủi....

Phoenix HCMC
January 18th, 2012, 01:45 PM
Dọa gì... cứ nhìn bác Chali lúc trẻ nặng 80kg, sau những năm có vợ, người gầy đét thế kia là chứng minh được rồi. Tớ khi độc thân cao 1,7m, lấy vợ ít năm còn có 1,5m, bị vợ nó đè đầu đè cổ mãi nên mới lùn xuống vây đó..

Gầy Thầy đủ thứ đó bác ạ. Các "iem" xinh xỉnh xình xinh ngưỡng mộ Chali lắm đó. Ncxn và Tuoi20 tức Mr.gà còn phải học kinh nghiệm Chali nhiều dù "đẹp dzai" hơn. Chali nhảy giỏi, hát, lại galant nữa nên hơi "nhiều vốn" đó.

Tối giao thừa Chali, Sonata và gia đình PHCM sẽ leo lên tòa nhà cao tầng nào đó uống cà phê coi bắn pháo bông. Mem nào muốn tham gia chung thì a lô nhé. Sát Tết rồi mà PHCM còn lu bu quá, không dứt được. Ngoài đường mọi người chạy xe cứ như ma đuổi ấy. Chắc cũng lo cho xong việc để ăn 1 cái Tết dài ngày.

chali
January 18th, 2012, 01:57 PM
Dọa gì... cứ nhìn bác Chali lúc trẻ nặng 80kg, sau những năm có vợ, người gầy đét thế kia là chứng minh được rồi. Tớ khi độc thân cao 1,7m, lấy vợ ít năm còn có 1,5m, bị vợ nó đè đầu đè cổ mãi nên mới lùn xuống vây đó.

...

Thì ra bác có 1m50 là vì vậy. Thấy tóc bác dạo này cũng hơi bị thưa, không biết vì sao nên nông nỗi này vậy hả bác?

nietban
January 18th, 2012, 02:16 PM
Chính xác là con đã nói: "Bạn ý không biết dẫn" má à. Bởi vì con học cùng bạn này bên lớp thây Lâm nên biết bạn ý: để bạn ý dẫn thì thà con tập 1 mình hoặc đứng chơi còn hơn. Đó là quyền lựa chọn của con (cũng như má có quyền chọn những gì mà thấy hợp với mình như má đã chia sẻ), thiết nghĩ cũng không có gì liên quan đến việc có đi chơi với hội bạn mà Má tự nhận là "già và xấu" không? :)

P/s: tôi nay chúc mọi người tập với nhau vui vẻ nhé, iem/con xin phép vắng mặt vì có cuộc hẹn phát sinh :first:
Má phải nói trước nhóm bạn của Má vừa già vừa xấu để con không bị lạc lõng. Tại vì hôm tập bài đồng diễn Má nói con tập với các bạn nam thi con chê xấu hay nhảy dở gì đó và tập 1 mình hoặc đứng cửa sổ xem nên Má cũng ái ngại không biết bây giờ sở thích của con thế nào? Má thì thích chơi với người già, hoặc xấu trai để được làm "hoa hậu" dù vẻ đẹp của Má đã "về chiều" :lol:. Má cũng chỉ dám nhảy với người nhảy kém để người ta " ngưỡng mộ" hoặc vui vẻ nhảy với Má. Còn nhảy với người nhảy giỏi Má "cúm giò" lắm và chắc những người nhảy giỏi cũng có "đối tượng" để chinh phục rồi:((.

Tối thứ 4 này mọi người vẫn tập bài đồng diễn từ 18h30 đến 20h00. Nhưng trung tâm không có người giữ xe nên quân ta đến chơi hay tập gửi xe ở bệnh viện Gia định, trên đường Phan Đăng Lưu bên kia góc đường Nơ Trang Long nhé.

Từ khi pa post bài viết về sự hớ hênh của KT, con thực sự đã có cái nhìn khác về pa và nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ comment về chuyện của các bậc "cha chú" nữa...nhưng thấy cái comment này của pa lại ngứa miệng rồi, dẫu có bị Má "xả" cho 1 trận nữa cũng phải nói, vì ai chẳng có quyền...xả :)):

Nếu khuyên em Gà nhà mình, bản thân con tôn thờ chủ nghĩa đọc thân còn không dám cất lời đây, vì cũng không biết mih có làm đc không mà khuyên? Nghe pa nói thì dường như pa có thể hối hận vì quyết định của mình khi "chui vào trong lồng"? Đúng là Pa Má là 1 cặp trời sinh, rất giống nhau ở 1 điểm: chỉ biết khuyên nguơi khác nhưng quên mất rằng:

1. Khi ở thời điểm của họ, mình có làm như vậy không?
2. Có 1 câu nói rất hay: "Nếu cho tôi quay trở lại quá khứ, tôi vẫn quyết định làm vậy, vì cho dù sai hay đúng, nó cũng sẽ cho tôi nhiều bài học để bản thân tôi NGỘ ra, để tôi đc là con người trưởng thành của ngày hôm nay"...

Thân: con nietban

Đừng dại dột con à! Đừng tự nguyện mang bản án chung thân, đừng tự chui vào trong lồng mà ray rứt suốt cuộc đời (:))).
Thà làm lính phòng không để còn được bay, được nhảy.
Con chưa nghe các bậc tiền bối than thở hay sao?
"...nuôi con gì cũng chết, chỉ có một con mà nuôi hoài hổng chết".
Vắt chân lên trán mà nghĩ cho kỹ càng con nhé.

mrga
January 18th, 2012, 02:22 PM
Đừng dại dột con à! Đừng tự nguyện mang bản án chung thân, đừng tự chui vào trong lồng mà ray rứt suốt cuộc đời (:))).
Thà làm lính phòng không để còn được bay, được nhảy.
Con chưa nghe các bậc tiền bối than thở hay sao?
"...nuôi con gì cũng chết, chỉ có một con mà nuôi hoài hổng chết".
Vắt chân lên trán mà nghĩ cho kỹ càng con nhé.=)) con biết chứ bác chaly nhưng mà đàn ông là phải có gia đình và sự nghiệp, vì sợ "...nuôi hoài hổng chết" mà không lập gia đình thì cũng thiệt thòi lắm bác. Dưới con thì người ta lập qua đình cũng sớm lắm bạn cùng lứa với con cũng lên xe hoa nhiều rồi giờ nhìn tụi nó già dặn chững chạc nhìn nể lắm. Nhưng mà chưa có công danh, sự nghiệm nên giác chuyện đó một góc :D