View Full Version : Hội Forum HCMC - lầu 2
nietban
November 23rd, 2011, 04:52 PM
Chị ơi chị nhớ lên nhé, từ ngày gặp tại BH không đc gặp lại chị, hi hi :), chị lên dạy e mấy bước để...dọa mọi người nhé
Nếu không có gì thay đổi thì chiều chủ nhật này tụi em lên tập với Hội. Để kịp ra mắt vũ đoàn....?....chào đón Bác Hanoian luon.
Ý chị Trang ram là Chủ nhật ngày 4.12 cơ em giai ạ, còn Chủ Nhật này 27.11 em đến "dợt" tại sào huyệt cho vui nhé \:D/
chủ nhật này có vẻ đông vui quá ak hihi em cũng thích đi
TrangRam
November 23rd, 2011, 04:54 PM
@Nietban: Bạn mình có về tham gia tập cho vui được không? Thật sự không có bạn không gian sẽ thiếu một phần nhộn nhịp=)). Hì... và không cần phải dùng đến microX-(.
@tshLam: Bạn mình cố gắng sắp xếp lên tập nha. Lại có thêm dịp phỏng vấn bạn :-/và 8 dance nữa .
@Phoenix HCMC: Em giới thiệu bánh canh ghẹ chân cầu bông, ở BH thích lắm chị ạ=D>. Mấy người hỏi sáng và Trưa có bán không chị?
nietban
November 23rd, 2011, 05:01 PM
Dạ em đã về SG từ hôm qua rồi chị ơi, nghe đến việc tập nhảy với mọi người là đã máu và...suơng lắm rồi, khỏi phải gọi em cũng có mặt :)) - cơ mà "giáp lá cà" với Hanoian thì ...chắc phải "dè chừng" hơn 1 chút :happy69: - nhưng thôi, việc nào làm truoc đc thì cứ làm vậy...
P/s: cơ mà chị...ấn tượng với "cái loa phóng thanh" của em ạ? :blush: - à, chắc là...khó chịu chứ không phải...ấn tượng, vì nếu không sao chị tức giận thế kia? :blush:
@Nietban: Bạn mình có về tham gia tập cho vui được không? Thật sự không có bạn không gian sẽ thiếu một phần nhộn nhịp=)). Hì... và không cần phải dùng đến microX-(.
TrangRam
November 23rd, 2011, 05:35 PM
Dạ em đã về SG từ hôm qua rồi chị ơi, nghe đến việc tập nhảy với mọi người là đã máu và...suơng lắm rồi, khỏi phải gọi em cũng có mặt :)) - cơ mà "giáp lá cà" với Hanoian thì ...chắc phải "dè chừng" hơn 1 chút :happy69: - nhưng thôi, việc nào làm truoc đc thì cứ làm vậy...
P/s: cơ mà chị...ấn tượng với "cái loa phóng thanh" của em ạ? :blush: - à, chắc là...khó chịu chứ không phải...ấn tượng, vì nếu không sao chị tức giận thế kia? :blush:
hì... chị không giận ai được chỉ dành hết để giận người yêu mới đủ đô. ý chị là em có thể hét ra lửa đó mà. khiến mọi người phải chú ý lắng nghe. Nói phải minh họa chứ nhỏ.
TrangRam
November 23rd, 2011, 05:44 PM
Chị ơi chị nhớ lên nhé, từ ngày gặp tại BH không đc gặp lại chị, hi hi :), chị lên dạy e mấy bước để...dọa mọi người nhé
Ý chị Trang ram là Chủ nhật ngày 4.12 cơ em giai ạ, còn Chủ Nhật này 27.11 em đến "dợt" tại sào huyệt cho vui nhé \:D/
Em muốn chị lên hay muốn partner chị lên? hôm nọ ở cơm niêu BH em nói thích anh Hòa mà ( hổng chịu đâu nha). Đùa với em tí thôi, chị thấy vui và hãnh diện lắm cũng khi nghe chị Phượng nói nhảy Paso với anh Hòa đã gợi lại cho chị Phượng cảm xúc của gần chục năm trước đây chị thấy sướng lắm vì partner mình đã làm được một điều gì đó có ý nghĩa với mọi người.
Em hiểu lầm ý chị rùi. tức là chủ nhật này 27/11 đó, sẵn Hội tập ở sào huyệt thị tập bước tập thể luôn, thành lập vũ đoàn để chào đón Bác Hanoian về thăm.
Mrga, HongJa và các mem ai rảnh thị tham gia nhé! Dance tập thể đem mọi người đến gần nhau hơn.
trucbinh
November 23rd, 2011, 05:51 PM
cả nhà ơi, vậy là chủ nhật này ngày 23/11 là không off còn chủ nhật sau mới có off và dạy luôn bài tập thể , theo lịch là thế, iem thì ủng hộ, nhưng tháng 12 này em thi học kỳ mà lỡ "dính chấu" ngày 4/12 thì tiếc hùi hụi. Hy vọng là giữa tháng mới thi
nietban
November 23rd, 2011, 06:05 PM
Dạ, em muốn gặp cả 2 anh chị, em không phủ nhận rằng em rất thích anh Hòa - cả con nguơi và cách dancing- vì tuy chưa có nhiều thời gian tiếp xúc với anh ấy, nhưng em nhìn thấy ở con người anh ấy có sự ...giải phóng mà rất ít gặp được ở ngươi khác. Em nhìn thấy anh ấy như nhìn thấy những người bạn "đồng tu" của mình nên yêu quí anh ấy trong cảm giác "vui vì gặp đc người cùng cảnh ngộ" :) (Điều này em sẽ giải thích thêm để chị hiểu ạ ;))...)
Em tin rằng, với chị Phương, hay với bât cứ người nào khi gặp anh Hòa, cảm giác mà chị ấy có đc với anh Hòa sẽ khác với cảm giác mà em có đc. Và em nghĩ rằng không có lý do gì mà lại phải giấu diếm những gì mình thích hay ghét, vì như vậy là đã tự làm khổ bản thân mình vì không dám sống với con người thật của mình...Và em nghĩ rằng chị là một nguơi rất may mắn, hạnh phúc, vì điều đó càng chứng tỏ con người mà chị đã đặt niềm tin và tình cảm vào...là ngươi thực sự có giá trị!...Vì vậy, chị hãy ...ngẩng cao đầu...tự hào :))
Một điều nữa là em rất tâm đắc câu nói: "Mất lòng trước đc lòng sau": em sẵn sàng đón nhận mọi tình cảm của mọi người nếu mọi người yêu mến bạn trai em (bởi vì còn gì đáng buồn hơn khi chẳng có ...ma nào thèm dòm ngó đến...chàng =)) - "Nhà phải có của thì mới sinh ra...ăn trộm ;))"), còn hơn họ không dám nói nhưng lại làm...dieu gì đó sau lưng ;)), việc này thường xuyên xảy ra với em vì bạn em cũng là 1 người rất...đào hoa, nhưng em thường nói với anh ấy răng: "Em tin không có nguơi nào thay thế dc em cả, mà nếu có thì em sẽ nghĩ rằng: anh có ngọc quý trong tay nhưng không biết dùng..." và tự nhủ lòng rằng "Họ không xứng đáng với mình" :D ...
Vậy là tuan này đc gặp anh chị rồi, em vui quá!\:D/
Em muốn chị lên hay muốn partner chị lên? hôm nọ ở cơm niêu BH em nói thích anh Hòa mà ( hổng chịu đâu nha). Đùa với em tí thôi, chị thấy vui và hãnh diện lắm cũng khi nghe chị Phượng nói nhảy Paso với anh Hòa đã gợi lại cho chị Phượng cảm xúc của gần chục năm trước đây chị thấy sướng lắm vì partner mình đã làm được một điều gì đó có ý nghĩa với mọi người.
Em hiểu lầm ý chị rùi. tức là chủ nhật này 27/11 đó, sẵn Hội tập ở sào huyệt thị tập bước tập thể luôn, thành lập vũ đoàn để chào đón Bác Hanoian về thăm.
Mrga, HongJa và các mem ai rảnh thị tham gia nhé! Dance tập thể đem mọi người đến gần nhau hơn.
Bạn yêu quí có type nhầm không nhỉ? 27.11 là tập dance tập thể tại Phan Đăng Luu, bạn nhớ đến nhé \:D/, tớ sẽ "cầu nguyện" để 4.12 bạn chưa phải thi nhé :))
cả nhà ơi, vậy là chủ nhật này ngày 23/11 là không off còn chủ nhật sau mới có off và dạy luôn bài tập thể , theo lịch là thế, iem thì ủng hộ, nhưng tháng 12 này em thi học kỳ mà lỡ "dính chấu" ngày 4/12 thì tiếc hùi hụi. Hy vọng là giữa tháng mới thi
mrga
November 24th, 2011, 09:13 AM
Tối qua em đi tập sao không thấy chị nietban vậy? hôm qua thấy nhảy đã khó mà nhảy đúng còn khó hơn híc cũng may là được thầy cô quan tâm nên thấy bớt đi được phần nào khó khăn hihi
tcuongtsn
November 24th, 2011, 09:51 AM
Cả nhà ai muốn hành trình ra thăm thủ đô thì cố gắng bắt đầu từ 1 tháng 2 (và có kế hoạch trước 3 tuần nhé ) .Vì như vậy ,vé máy bay giảm 50 % .Tiền giảm đó đủ xài trong mấy ngày thăm thủ đô đó :)Chúc cả nhà vui vẻ .
tshlam
November 24th, 2011, 11:55 AM
@tshLam: Bạn mình cố gắng sắp xếp lên tập nha. Lại có thêm dịp phỏng vấn bạn :-/và 8 dance nữa .
Hôm ấy mây che nên em ko gặp được chị Hằng rùi. Em cứ cách 1 tuần mới tham gia với mọi nguời được.
Mình có tên các bước cho ngày tập sắp tới ko ạ? Em sẽ search trên mạng tên các bước, học thuộc khẩu quyết và tập theo trình tự đó.
Ví dụ: Side steps: 2,3,4 and 1; 2,3,4 and 1
Forward steps : .....
Hẹn gặp chị vào ngày 4/12 hén.
ncxn
November 24th, 2011, 12:03 PM
mọi người bảo tập tập thể là style nào vậy
nietban
November 24th, 2011, 01:33 PM
Trích lục:
;))
Hoan nghênh cả Hội mình tập Bachata tập thể tiện tập luôn Chacha, Samba và Jive tập thể nữa nha. Có dịp đi sàn chơi hoặc đi Cần Thơ sắp tới ra mắt vũ đoàn nhà mình luôn.
Dzụ này hấp dẫn nha, mih thích những điệu nhảy tập thể vô cùng, mình có thể mang những điệu nhảy tập thể Disco, bachata, múa Lào...của HN để "gieo dắc" cho "các tín đố DS" trong Nam, há há...\:D/
mọi người bảo tập tập thể là style nào vậy
ncxn
November 24th, 2011, 02:05 PM
Trích lục:
ặc, cả mô là đồ lười biếng mà...
làm 1 thứ thôi chơi nguyên seri thấy ngộp!
nietban
November 24th, 2011, 02:15 PM
@All: để chuẩn bị cho chiều CN 27.11 này, iem nghĩ rằng phải chuẩn bị CD nhạc tour để học nhảy (nếu mọi nguơi tin tưởng em sẽ làm CD nay được không ạ? ) vì hình như lớp học không có CD nhạc disco, bachata thì phải :-/
- Iem biết:
1. Disco 18 bước
2. Bachata
3. Múa Lào
4. Nhảy Macarena
- Chắc chị Trang Ram biết:
5. Jive
6. Cha cha cha
Vậy là chúng ta có đc ít nhất 6 điệu nhảy tập thể, tập đc trong 1 buổi chiều cũng...mướt nhưng thú vị lắm ạ\:D/
Mọi người biết thêm điệu gì cứ liệt kê nhé, sẽ tập dần để đi sàn các tỉnh "phá phách" nha :))
Em không hiểu anh muốn nói gì?
ặc, cả mô là đồ lười biếng mà...
làm 1 thứ thôi chơi nguyên seri thấy ngộp!
mrga
November 24th, 2011, 05:43 PM
@All: để chuẩn bị cho chiều CN 27.11 này, iem nghĩ rằng phải chuẩn bị CD nhạc tour để học nhảy (nếu mọi nguơi tin tưởng em sẽ làm CD nay được không ạ? ) vì hình như lớp học không có CD nhạc disco, bachata thì phải :-/
- Iem biết:
1. Disco 18 bước
2. Bachata
3. Múa Lào
4. Nhảy Macarena
- Chắc chị Trang Ram biết:
5. Jive
6. Cha cha cha
Vậy là chúng ta có đc ít nhất 6 điệu nhảy tập thể, tập đc trong 1 buổi chiều cũng...mướt nhưng thú vị lắm ạ\:D/
Mọi người biết thêm điệu gì cứ liệt kê nhé, sẽ tập dần để đi sàn các tỉnh "phá phách" nha :))
Em không hiểu anh muốn nói gì?Chắc là sẽ vui lắm lắm đây hehe
tcuongtsn
November 24th, 2011, 06:09 PM
Bài Cha Cha Cha tập thể :
http://www.youtube.com/watch?v=WOFmWPW29Nw
tshlam
November 25th, 2011, 01:23 PM
Khi các nhóm máu cùng bàn bạc về chuyến đi nghỉ mát của cả hội:
http://us.24h.com.vn/upload/2-2011/images/2011-06-14/1308018008-ke-hoach-di-du-lich_01.jpg
http://us.24h.com.vn/upload/2-2011/images/2011-06-14/1308018008-ke-hoach-di-du-lich_03.jpg
http://us.24h.com.vn/upload/2-2011/images/2011-06-14/1308018008-ke-hoach-di-du-lich_05.jpg
http://us.24h.com.vn/upload/2-2011/images/2011-06-14/1308018008-ke-hoach-di-du-lich_07.jpg
http://us.24h.com.vn/upload/2-2011/images/2011-06-14/1308018008-ke-hoach-di-du-lich_09.jpg
http://us.24h.com.vn/upload/2-2011/images/2011-06-14/1308018008-ke-hoach-di-du-lich_11.jpg
http://us.24h.com.vn/upload/2-2011/images/2011-06-14/1308018008-ke-hoach-di-du-lich_13.jpg
*
* *
Đến ngày khởi hành:
http://us.24h.com.vn/upload/2-2011/images/2011-06-14/1308018008-ke-hoach-di-du-lich_15.jpg
http://us.24h.com.vn/cuoi-24h/cac-nhom-mau-tro-lai-c70a385163.html
tshlam
November 25th, 2011, 01:26 PM
Để "giải nhiệt" mùa hè, nhiều người chọn cho mình giải pháp là đi du lịch đâu đó. Vậy mỗi nhóm máu sẽ chuẩn bị cho mình những gì
http://us.24h.com.vn/upload/2-2011/images/2011-06-07/1307409196-chuan-bi-di-du-lich_01.jpg
Cẩn thận - bản tính cố hữu của nhóm máu A
http://us.24h.com.vn/upload/2-2011/images/2011-06-07/1307409196-chuan-bi-di-du-lich_03.jpg
Cũng vì thế mà nó còn có thể bao hàm cả sự thừa thãi vô ích
*
http://us.24h.com.vn/upload/2-2011/images/2011-06-07/1307409196-chuan-bi-di-du-lich_05.jpg
Gần như tất cả những thứ cần thiết đều có ở đây, trong cái mớ lộn xộn này của nhóm máu O...
http://us.24h.com.vn/upload/2-2011/images/2011-06-07/1307409196-chuan-bi-di-du-lich_07.jpg
... đôi khi chỉ thiếu vài thứ quan trọng hơn.
*
http://us.24h.com.vn/upload/2-2011/images/2011-06-07/1307409196-chuan-bi-di-du-lich_09.jpg
Tiện lợi, vừa đủ dùng. Đó là quan niệm của nhóm máu AB. Nhưng nếu là đi chơi vùng nông thôn xa xôi hẻo lánh thì... cũng chí nguy
*
http://us.24h.com.vn/upload/2-2011/images/2011-06-07/1307409196-chuan-bi-di-du-lich_11.jpg
http://us.24h.com.vn/upload/2-2011/images/2011-06-07/1307409196-chuan-bi-di-du-lich_13.jpg
Với nhóm máu B, đi chơi chỉ là đi chơi
http://us.24h.com.vn/cuoi-24h/hanh-trang-di-du-lich-cua-cac-nhom-mau-c70a383547.html
tshlam
November 25th, 2011, 01:48 PM
Đoán xem nhà mình ai thuộc nhóm máu gì nè?
http://anh.24h.com.vn/upload/4-2010/images/2010-12-22/1293006052-nhom-mau-A_02.jpg
http://anh.24h.com.vn/upload/4-2010/images/2010-12-22/1293006052-nhom-mau-A_04.jpg
http://anh.24h.com.vn/upload/4-2010/images/2010-12-22/1293006052-nhom-mau-A_06.jpg
http://anh.24h.com.vn/upload/4-2010/images/2010-12-22/1293006052-nhom-mau-A_08.jpg
http://anh.24h.com.vn/upload/4-2010/images/2010-12-22/1293006052-nhom-mau-A_10.jpg
http://anh.24h.com.vn/upload/4-2010/images/2010-12-22/1293006052-nhom-mau-A_12.jpg
http://anh.24h.com.vn/upload/4-2010/images/2010-12-22/1293006052-nhom-mau-B_01.jpg
http://anh.24h.com.vn/upload/4-2010/images/2010-12-22/1293006052-nhom-mau-B_03.jpg
http://anh.24h.com.vn/upload/4-2010/images/2010-12-22/1293006052-nhom-mau-B_05.jpg
http://anh.24h.com.vn/upload/4-2010/images/2010-12-22/1293006052-nhom-mau-B_07.jpg
http://anh.24h.com.vn/upload/4-2010/images/2010-12-22/1293006052-nhom-mau-B_09.jpg
http://anh.24h.com.vn/upload/4-2010/images/2010-12-22/1293006052-nhom-mau-B_11.jpg
Tran Hoi
November 25th, 2011, 02:00 PM
Có liên quan gì với thực tế k nhỉ:
Người nhóm máu O chỉ nhận máu từ người nhóm O (thiệt may mắn tỷ lệ nhóm máu O ở người VN khá cao)
A có thể nhận từ O và A
B có thể nhận từ O và B (tỷ lệ nhóm máu B ở người VN là cao nhất)
AB có thể nhận từ tất cả nhưng k thể cho ai cả, như vậy là rất ích kỷ (cũng may tỷ lệ nhóm máu AB ở người VN khá thấp).
tshlam
November 25th, 2011, 02:22 PM
Em thấy nhóm máu quyết định tính cách >= 50% đó chị.
A : Nguyên tắc, chỉn chu, luôn lập kế hoạch hành sự
B : Ko màng thế sự, vô tâm, độc lập, tình tình phóng khoáng
O : Gần như là hoạt náo viên, phóng khoáng, dễ hòa nhập, bộc trực
AB: rất lạ đời, ko hiểu nổi, và luôn cô lập với các nhóm máu còn lại
tcuongtsn
November 25th, 2011, 03:48 PM
Điệu múa lamvong ,một điệu rất ưa chuộng trong các sàn khiêu vũ của hà nội .Xin giới thiệu với cả nhà :
http://www.youtube.com/watch?v=tkJRCrpHdUg&feature=related
Tran Hoi
November 25th, 2011, 04:29 PM
Em thấy nhóm máu quyết định tính cách >= 50% đó chị.
A : Nguyên tắc, chỉn chu, luôn lập kế hoạch hành sự
B : Ko màng thế sự, vô tâm, độc lập, tình tình phóng khoáng
O : Gần như là hoạt náo viên, phóng khoáng, dễ hòa nhập, bộc trực
AB: rất lạ đời, ko hiểu nổi, và luôn cô lập với các nhóm máu còn lại
Nếu đúng thế thì nhóm máu giúp lựa chọn bạn: bạn đời, bạn bè và cả partner nữa cả nhà nhể.... Bầy giờ đăng tin tìm partner nên thêm yêu cầu cho biết thuộc nhóm máu nào????
tshlam
November 25th, 2011, 04:52 PM
Nếu đúng thế thì nhóm máu giúp lựa chọn bạn: bạn đời, bạn bè và cả partner nữa cả nhà nhể.... Bầy giờ đăng tin tìm partner nên thêm yêu cầu cho biết thuộc nhóm máu nào????
Máu O thì nên tìm máu B, vì đó là máu Ông, Bà :))
ncxn
November 25th, 2011, 05:02 PM
sao hổng có máu D nhỉ?
tshlam
November 25th, 2011, 05:20 PM
Điệu múa lamvong ,một điệu rất ưa chuộng trong các sàn khiêu vũ của hà nội .Xin giới thiệu với cả nhà :
Múa điệu này tay có móng vuốt cứ như tay của Bạch Cốt Tinh ấy.
tshlam
November 25th, 2011, 05:21 PM
sao hổng có máu D nhỉ?
Máu ấy là máu đính kèm rùi. Do người ta ko tính được tỉ lệ % của nhóm D so với các nhóm máu khác nên để nó thành 1 phần tất yếu ko thể tách rời.
xucxich69
November 25th, 2011, 08:31 PM
Điệu múa lamvong ,một điệu rất ưa chuộng trong các sàn khiêu vũ của hà nội .Xin giới thiệu với cả nhà :
Điệu múa nào của VN có thể xài được trong sàn khiêu vũ nhỉ????????????????
ncxn
November 25th, 2011, 10:00 PM
Điệu múa nào của VN có thể xài được trong sàn khiêu vũ nhỉ????????????????
tây nguyên ấy ạ nhạc 2/4 là được
xucxich69
November 26th, 2011, 08:18 AM
tây nguyên ấy ạ nhạc 2/4 là được
Bạn nói rõ hơn đi, điệu múa tên gì chứ nói Tây Nguyên nghe chung chung qúa... đừng nói nhạc Tây Nguyên mà Nguyễn Cường, Trần Tiến sáng tác nha...hehe.
nietban
November 26th, 2011, 08:45 AM
Mr ncxn toàn chơi kiểu thỉnh thoảng...đá chân 1 cái, đánh...tõm 1 câu rồi bỏ đấy đi chỗ khác thôi pác ạ :))
Bạn nói rõ hơn đi, điệu múa tên gì chứ nói Tây Nguyên nghe chung chung qúa... đừng nói nhạc Tây Nguyên mà Nguyễn Cường, Trần Tiến sáng tác nha...hehe.
mrga
November 26th, 2011, 11:06 AM
http://www.youtube.com/watch?v=mS2qnd-Ip-k Một điệu nhảy của Việt Nam khá hay đây hihi
trucbinh
November 26th, 2011, 04:25 PM
Cả nhà ạ, mấy ngày nay không được lên đọc comment mọi người giờ mới lên nè, thấy sao nhiều...máu quá.:)) Hình như TB nhóm O thì phải:blush:.
@anh Nhân: tại anh không biết, em thấy nhiều người có nhóm máu D lắm nghe, cả nam lẫn nữ nhưng nam là chủ yếu. Người nhóm này đặc trưng là tay và mắt di chuyển rất nhanh. :crazy:
tcuongtsn
November 26th, 2011, 04:46 PM
Điệu múa nào của VN có thể xài được trong sàn khiêu vũ nhỉ????????????????
Một vài năm trước ,em thấy trong một số ít sàn khiêu vũ ở HN .Vào những dịp lễ tết họ có đưa điệu múa sạp của đồng bào thái vào trong sàn .Một điệu múa rất có ý nghĩa ,phản ánh đời sống nông nghiệp của nước ta .Đó là những chiếc chày giã gạo xếp thành đôi trên những hàng gỗ .Người múa thì cứ múa ,người gõ nhịp chày trên một tiết tấu rộn ràng .
Xin giới thiệu với cả nhà điệu múa việt nam :
http://www.youtube.com/watch?v=oxvIiWbsG9s&feature=related
trucbinh
November 26th, 2011, 06:14 PM
@ anh Cường: Nhảy sạp là văn hóa VN đó, em cũng thích lắm, nhưng mà chắc không phát triển thành một điệu nhảy trong ballroom được vì phải mang sạp vào sàn chắc là chủ sàn không cho rùi anh hai ạ.:happy69:
xucxich69
November 26th, 2011, 06:40 PM
Nói thẳng là VN chưa tìm ra kiểu nhảy, múa nào có thể phát triển thành một điệu nhảy trong ballroom được, gọi là nhảy kiểu khiêu vũ dù là tập thể cũng phải có nhịp điệu, tiết tấu đặc trưng mới sướng chứ nhảy kiểu sinh hoạt tập thể ngoài trời như ở trên vẫn chưa sướng.
Rốt cuộc đến giờ vẫn chỉ có thân thể của ta là Made in Vietnam thôi.
CPATUANDOAN
November 26th, 2011, 11:41 PM
TrúcBình nè! Hôm nọ có kế hoạch luyện tập ở Phan Đăng Lưu cùng những người bạn! Chắc là vẫn trong chương trình í nhỉ! Có người đang chờ chương trình của bạn đó!...\:D/
chali
November 27th, 2011, 03:22 AM
Thân tặng các bạn học viên Lớp Jive (Thứ 2-4-6) CLB Dancesport HCMC Video Clip của cặp đôi Andrey Gusev và Elizaveta Cherevichnaya của Nga tại vòng chung kết The 2011 WDSF World Cup Latin ở Vienna-Áo.
http://www.youtube.com/v/fGgv3YpMb7o?version=3&hl=en_US&rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="853" height="480" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>
Phoenix HCMC
November 27th, 2011, 08:21 AM
Bác Chali xem có clip nào hay hay của Rumba và Chachacha thì sưu tầm nhé vì tuần sau CLB chuyển sang dạy Rumba (2,4,6) và Chachacha (3,5,7) bạc rồi.
Kế hoạch Phan Đăng Lưu vẫn giữ lịch cũ lúc 16h00 đấy nhé. Hội HCM đã rủ rê nhau chiều nay có mặt đông vui rùi. Ncxn mà không tới dợt với PHCM là bị chị "woanh" đấy vì đã hẹn hò làm "partner" chị rùi nhé. Chali nhắn Sonata chưa vì hôm thứ 6 Sonata thi nên không đi học được sợ quên? Mình đang "rủ rê" học viên bên trung tâm TDTT Tao đàn do thầy Ảnh dạy nhập vào Hội mình đi chơi. Nếu họ đến chiều nay Hội mình làm cho họ bớt e ngại nhé. Học viên thầy Ảnh đa số các bạn nữ nhát không dám đi sàn nếu không có Thầy và lớp. Mà ngày Chủ nhật là ngày của Chúa, các buổi tối đều dạy 2 lớp nên khó rủ rê thầy Ảnh đi sàn được. Hẹn gặp.
trucbinh
November 27th, 2011, 08:24 AM
Tại sao em vô comment lâu lâu lại bị tình trạng không gõ được chữ, bấm nút gì cũng được nhưng vào reply trích dẫn thì không được.:-/
@ anh Tuấn: tại anh không sang topic BH nên không thèm thấy em comment chứ bộ:( . Kế hoạch thì chiều vẫn đi bình thường nhưng nếu ko có trangram thì em chỉ lên giao lưu với mọi người và hướng dẩn lại bài bachata, rồi disco hoặc jive 7 bước , vì em không thuộc bài samba tập thể đâu ạ. :clown:
tcuongtsn
November 27th, 2011, 08:59 AM
Mr ncxn toàn chơi kiểu thỉnh thoảng...đá chân 1 cái, đánh...tõm 1 câu rồi bỏ đấy đi chỗ khác thôi pác ạ :))
Dạo này Iem không biết có tâm trạng gì không ,mà ít thấy comment nhỉ :)
chali
November 27th, 2011, 11:10 AM
Bác Chali xem có clip nào hay hay của Rumba và Chachacha thì sưu tầm nhé vì tuần sau CLB chuyển sang dạy Rumba (2,4,6) và Chachacha (3,5,7) bạc rồi.
........
........
Đây nè bà chị ! Chỉ là basic thôi nên học viên của chị chắc là theo được (!!!) và thậm chí còn hơn thế nữa(!?)
1. Basic Rumba Routine by Franco Formica & Oxana Lebedew
http://www.youtube.com/v/Qgwyiyvz6FI?version=3&hl=en_US&rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="853" height="480" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>
2. Basic Cha Cha Routine by Franco Formica & Oxana Lebedew
http://www.youtube.com/v/xKeUpU446Xg?version=3&hl=en_US&rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="853" height="480" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>
3. Sergey Surkov & Melia Basic Rumba Routine
http://www.youtube.com/v/dn1f5K3Jy1U?version=3&hl=en_US&rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="853" height="480" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>
4. Sergey Surkov & Melia Basic Cha Cha Routine
http://www.youtube.com/v/l7I5BFenFGw?version=3&hl=en_US&rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="853" height="480" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>
Note: Còn một số nữa nhưng để non tháng (khi nào học viên lĩnh hội được mấy Clip trên) sẽ post tiếp :happy69:.
tshlam
November 28th, 2011, 08:25 AM
Hôm qua sao rồi cả nhà ơi! Háo hức được nghe buổi tập luyện quá.
@nietban:
Hôm CN có tập được điệu Macarena ko?
Đĩa nhạc hôm thứ 7 bạn mang đến hay quá, nhạc hay như thế tập nguyên ngày cũng ko thành vấn đề. Bữa nào chép đĩa nhạc đó cho Lam với nhe . Cảm ơn nhiều nhiều
nietban
November 28th, 2011, 08:36 AM
Lam là người thứ 5 khen CD nhac mình làm đóa, sướng quá \:D/, đúng là không uổng công sưu tầm, vì mình cũn nghĩ rằng âm nhạc có 1 vị trí rất quan trọng trong DS...nhiều khi nhạc cất lên làm mình chỉ muốn "tan" vào nó, hoặc là muốn đưa chân theo, hoặc là chỉ muốn nhắm mát để cảm nhận.
P/s: "của nhà trồng đc" mà, Lam đưa đĩa trắng đây, mình burn cho, thứ 7 gặp nhé!
Hôm qua sao rồi cả nhà ơi! Háo hức được nghe buổi tập luyện quá.
@nietban:
Hôm CN có tập được điệu Macarena ko?
Đĩa nhạc hôm thứ 7 bạn mang đến hay quá, nhạc hay như thế tập nguyên ngày cũng ko thành vấn đề. Bữa nào chép đĩa nhạc đó cho Lam với nhe . Cảm ơn nhiều nhiều
Phoenix HCMC
November 28th, 2011, 08:48 AM
Chương trình tự tập dợt và giao lưu hôm qua rất vui vẻ, nội dung sinh hoạt phong phú và khá đông mem tham gia cả Nam và Nữ, tr3 và già.
- Đầu tiên các mem dợt lại Rumba căn bản, sau đó để nhạc dợt Tango rồi Samba tất cả đều trong trình độ Đồng.
- Kế đến các bạn Biên Hòa chỉ các mem nhảy Bachata và Samba - Disco tập thể. Rất cảm kích Trangram và Trucbinh chạy từ Biên Hòa lên để dợt cho mọi người. Trước đó trời mưa mình cũng lo các bạn hạy xe đường xa nguy hiểm. May là Trời thương tấm lòng của các bạn nên tạnh mưa. Cái khoản nhảy tập thể này vui đáo để. Sau đó nietban tập cho mọi người điệu Macarena (???) và cả múa Lào nữa.
- Sau tiết mục tập dợt mọi người thẳng tiến ra quán Ngự Hương Huế mỗi người làm 1 tô, chưa yên cái bụng lại kéo nhau ra quán xôi chè đủ các loại chè như thập cẩm, sen, sương xa hạt lựu, đậu đỏ bánh lọt...Thực đơn xôi cũng rất phong phú gồm xôi thập cẩm, xôi khúc, xối gấc, xôi tía....partner của Trăngram phấn khích với món xôi, chè và bày tỏ nhiệt tình đến nỗi khách hàng xung quanh cứ tủm tỉm cười. Phải công nhận Hòa duyên vô cùng. Còn Trucbinh cứ yên lặng nhai và nuốt. Ngắm Trucbinh quất hết dĩa xôi thập cẩm mà ncxn "ngưỡng mộ" quá. Bây giờ thì ncxn hiểu vì sao trucbinh tròn ra, còn ncxn thì ngày càng xứng đáng là con cháu Chali.:beee:
- Mọi người sẽ xem lịch của BH tuần tới nếu không lên TP được thì hội TP lại kéo về BH chơi cùng với Hanoian.
- Hôm qua Chali không mang máy nên chỉ chụp qua mobile chẳng biết có hình đẹp để post cho các mem nào không đi... thèm và tiếc không nhỉ? Sướng nhất là đi đến đâu cũng cười đến mức "không có mang tai miệng sẽ rộng tới đỉnh đầu".:D Ngay cả chủ quán ăn Huế cũng thấy vui quá xin số điện thoải để tham gia.
Lần nào chia tay cũng bịn rịn hết. Khoảng gần 22h00 Trucbinh nhắn tin hội BH đã về đến nhà.
tshlam
November 28th, 2011, 09:01 AM
Dạ tuần sau em đi được Biên Hòa vào buổi tối thứ 7 và sáng CN. Mọi người đi được thì cho em tham gia với ạ.
Lần này em đi chung với Phu Quân.
tshlam
November 28th, 2011, 09:07 AM
Lam là người thứ 5 khen CD nhac mình làm đóa, sướng quá \:D/, đúng là không uổng công sưu tầm, vì mình cũn nghĩ rằng âm nhạc có 1 vị trí rất quan trọng trong DS...nhiều khi nhạc cất lên làm mình chỉ muốn "tan" vào nó, hoặc là muốn đưa chân theo, hoặc là chỉ muốn nhắm mát để cảm nhận.
P/s: "của nhà trồng đc" mà, Lam đưa đĩa trắng đây, mình burn cho, thứ 7 gặp nhé!
Nhạc của nietban chọn rất hợp gu của mình. Bồ cứ tiếp tục với bộ sưu tập của mình nhe.
Mình sẽ mua nguyên 1 hộp chứ không chỉ một cái đâu.
Vô cùng tham lam và cảm kích bạn nietban.
chali
November 28th, 2011, 11:19 AM
Dường như "ông trời" thương các mem của Hội Forum HCMC và Dancesport Biên Hòa thì phải !!?
Sau cơn mưa nặng hạt vào trưa hôm qua (27/11), trời quang mây tạnh, không khí mát mẻ ùa đến như để chào đón các bạn B.Hòa và các hội viên họp mặt để tập dợt-giao lưu trong tháng 11.
PHCM đã báo cáo (:D) trước các mem không khí tưng bừng của buổi chiều tối hôm qua thật chi tiết rồi. Chali chỉ xin post lại một số ảnh và Clip ghi được. (Ghi bằng Mobile nên hình ảnh không được tốt).
1. Cô giáo Trangram truyền đạt một bài Bachata tập thể.
http://www.youtube.com/v/oAgzfNmJf68?version=3&hl=en_US&rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="480" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>
2.
- Dứt điểm trước mọi người một tô mì quảng, một dĩa xôi thập cẩm và một ly chè !!! Cô nàng Trucbinh đang "feel"
http://i1129.photobucket.com/albums/m508/chali20/IMG012.jpg
- Luôn có mặt trên từng cây số là chị Hội trưởng nhà ta (từ trái sang), Sonata và ncxn. Hotgirl "trong gương" là nietban.
http://i1129.photobucket.com/albums/m508/chali20/IMG015.jpg
mrga
November 28th, 2011, 11:43 AM
Hôm qua tập vui nhỉ tiếc quá không có mặt để vui cùng các anh chị được hihi
ncxn
November 28th, 2011, 11:58 AM
bác chali chụp toàn cảnh độc không ah
tshlam
November 28th, 2011, 12:19 PM
@ hic, ít quá bác Chali ơi, em chưa kịp thẩm thấu, Còn clip nào nữa ko bác?
chali
November 28th, 2011, 12:50 PM
bác chali chụp toàn cảnh độc không ah
Hihi!!! Chụp tá lả bùng binh, được chăng hay chớ. Có tính toán, sắp đặt gì đâu.
chali
November 28th, 2011, 12:55 PM
@ hic, ít quá bác Chali ơi, em chưa kịp thẩm thấu, Còn clip nào nữa ko bác?
Bài giảng dạy-đã đăng ký độc quyền-của cô giáo Trangram nên làm sao mà đưa lên tiếp được. Cô giáo phạt đánh đòn đấy!
tcuongtsn
November 28th, 2011, 06:35 PM
Giờ mới nhận ra ,Trucbinh thưởng thức món ăn sành điệu thiệt .Lúc đó đang suy nghĩ gì zay cô em .Cám ơn bác Chali ,bác đúng là phóng viên ảnh "chiến trường" kì cựu :)
trucbinh
November 28th, 2011, 10:17 PM
Huhu, bác chali ơi, seo nỡ chụp trucbinh lúc đang no ngất ngưỡng thế kia, lần sao bác nhớ chọ ảnh đăng lúc iem đang ...đói nha. (nhưng mà nghĩ lại đi với hội HCMC toàn là no cành hông mới thôi:blush:). Hôm qua em về đến BH, đường vắng em thấy bọn giật túi xách làm việc hết sức nhanh nhẹn, hiệu quả luôn, bon chúng chạy với tốc độ nhanh khiếp đảm giật phăng túi đang đeo vai của chị đi làm đêm (chắc là công nhân), chị sợ té nên phải buông tay, và khi bọn chúng chạy ào đi thì chị ấy mới tá hỏa, không kịp kêu một tiếng. Đúng là dạo này cướp ra tay mọi lúc mọi nơi, chị em mình đừng mang giỏ xách trên vai nhé, đeo quàng vào cổ cũng không luôn, vì nó có loại kéo gì đó rất bén, cắt 1 phát là đứt và giật đi đấy mọi người ạ. Ghê thật.
Ôi nhưng mà xin cảm ơn cả nhà hôm qua có mổi 4 mặt mốc lên mà cả Hội chăm sóc, nietban lần sau nhất định mình sẽ đi dance cùng cậu. Còn sonata, chị rất khoái..dòm em, thật là dể thương, nếu chị là 1 chàng trai giỏi dance, sẽ bắt cóc em thôi. Hiii
tcuongtsn
November 29th, 2011, 10:52 AM
Chương trình chủ nhật này ,đón đại pháp sư Hanoi an sao cả nhà ơi .Hay mình tổ chức ở sàn Quang Đạt (hố nai ) biên hoà nhỉ .Hình như mở cửa 19h30 đến 21 h đoàn mình ra taxi 7 chỗ về sài gòn ( chậm nhất 22h ,về tới đại bản doanh ) .Giá cước đi từ Bh về đến sân bay TSN có người đã đi là 320 nghìn .Chiếu SG -Bh mình sử dụng xe buyt (tshlam ,lovedance99 có nhiều kinh nghiệm về vụ xe buyt ) .:)
tshlam
November 29th, 2011, 11:08 AM
Nếu đi Biên Hòa thì muội thì đi xe máy với Phu Quân.
Tối thứ 7 ở Biên Hòa hay SG đếu ok, vì muội đã xin visa buổi tối thứ 7 và sáng sớm CN đến 11h rồi.
Đi Biên Hòa ở lại 1 tối cũng hay, như vậy Hongja tỷ tỷ sẽ vẫn tham gia được.
tshlam
November 29th, 2011, 11:11 AM
Chương trình chủ nhật này ,đón đại pháp sư Hanoi an sao cả nhà ơi .Hay mình tổ chức ở sàn Quang Đạt (hố nai ) biên hoà nhỉ .Hình như mở cửa 19h30 đến 21 h đoàn mình ra taxi 7 chỗ về sài gòn ( chậm nhất 22h ,về tới đại bản doanh ) .Giá cước đi từ Bh về đến sân bay TSN có người đã đi là 320 nghìn .Chiếu SG -Bh mình sử dụng xe buyt (tshlam ,lovedance99 có nhiều kinh nghiệm về vụ xe buyt ) .:)
Nhà mình đi xe 7 chỗ chắc ko đủ đâu sư huynh ơi. Thôi đi xe máy cho thoáng, đến BH còn túc tắc chạy chỗ này chỗ kia.
Mà ko biết ý bác Hanoian thế nào? Định thứ 7 ở SG hay BH nhỉ?
tcuongtsn
November 29th, 2011, 12:22 PM
Xe 7 chỗ là đủ 8 người đi rồi ,những người có đông người nhà thì sẽ ở lại BH đi tăng 3 với các bạn BH ( sáng hôm sau về ) .Bác Trân ,huynh ,blusea cũng có người nhà ở Bh mà \:D/
tshlam
November 29th, 2011, 12:26 PM
Xe 7 chỗ là đủ 8 người đi rồi ,những người có đông người nhà thì sẽ ở lại BH đi tăng 3 với các bạn BH ( sáng hôm sau về ) .Bác Trân ,huynh ,blusea cũng có người nhà ở Bh mà \:D/
Sư huynh chừa chỗ cho bác tài nữa chứ :(.
Mọi người đi phương tiện nào cũng được, quan trọng là gặp được nhau thui. Mọi người biểu quyết và cho ý kiến sớm đi ạ.
Phoenix HCMC
November 29th, 2011, 12:36 PM
@Mem : Chiều thứ 7 Hanoian đã hẹn thăm sào huyệt và đi ăn tối riêng với PHCM. Ngày Chủ nhật mới đi chung với 2 Hội HCM-BH. Hội BH có về TP được không? Nếu không được báo sớm để nietban còn loa loa hội HCMC làm tour Biên Hòa. Nếu đi tối và hơn 8 người đi về chung thì nên thuê 1 xe 12 chỗ. Nếu dưới 8 người đi xe máy và nên đi buổi sáng. Đến BH quân ta còn đi chơi lung tung các nơi, cười nói ăn hàng, ngắm cảnh...hơn là chăm chăm đi BH chỉ để nhảy. Không có xe máy, đông người di chuyển bất tiện lắm.
nietban
November 29th, 2011, 01:29 PM
Má ơi CN con mắc công chuyện nên không đi với mọi nguơi về BH từ sáng sơm đuơc.
Con đang chờ quyết định cuối cùng của cả nhà để xem thời gian rảnh của mình có khớp với cả nhà không, vì trong trường hợp Hội BH lên SG, con tham gia đc từ 15.00 - giờ nào...của đêm cũng...vô tư :blush:
Tuy nhiên, mọi người cứ theo số đông mà quyết định ạ! Con chỉ loa lên để nhỡ hôm đó không có mặt ở BH đc thì cả nhà cũng biết....reason rồi ạ :happy69:
Tuy nhiên
@Mem : Chiều thứ 7 Hanoian đã hẹn thăm sào huyệt và đi ăn tối riêng với PHCM. Ngày Chủ nhật mới đi chung với 2 Hội HCM-BH. Hội BH có về TP được không? Nếu không được báo sớm để nietban còn loa loa hội HCMC làm tour Biên Hòa. Nếu đi tối và hơn 8 người đi về chung thì nên thuê 1 xe 12 chỗ. Nếu dưới 8 người đi xe máy và nên đi buổi sáng. Đến BH quân ta còn đi chơi lung tung các nơi, cười nói ăn hàng, ngắm cảnh...hơn là chăm chăm đi BH chỉ để nhảy. Không có xe máy, đông người di chuyển bất tiện lắm.
namsoundmanDJ
November 29th, 2011, 02:41 PM
Hello,xin chào Hội Dancesport TPHCM. Cho mình tham gia vào 2 Hội TPHCM 7 Biên Hòa với nha. Tuy mình sống ở TPHCM hơn 13năm nhưng gốc của mình vẫn là Đồng Nai đấy nhé. Nếu cả 2 Hội có tiết mục gì vui cho mình tham gia với,rất hân hạnh được làm quen với tất cả mọi người của 2 Hội HCM&BH...Mới lên mạng thôi,còn nhiều điều chưa biết về diễn đàn,mong mọi người chỉ giáo...:D
namsoundmanDJ
November 29th, 2011, 02:42 PM
Hello,xin chào Hội Dancesport TPHCM. Cho mình tham gia vào 2 Hội TPHCM 7 Biên Hòa với nha. Tuy mình sống ở TPHCM hơn 13năm nhưng gốc của mình vẫn là Đồng Nai đấy nhé. Nếu cả 2 Hội có tiết mục gì vui cho mình tham gia với,rất hân hạnh được làm quen với tất cả mọi người của 2 Hội HCM&BH...Mới lên mạng thôi,còn nhiều điều chưa biết về diễn đàn,mong mọi người chỉ giáo...:D
mrga
November 29th, 2011, 02:52 PM
Hello,xin chào Hội Dancesport TPHCM. Cho mình tham gia vào 2 Hội TPHCM 7 Biên Hòa với nha. Tuy mình sống ở TPHCM hơn 13năm nhưng gốc của mình vẫn là Đồng Nai đấy nhé. Nếu cả 2 Hội có tiết mục gì vui cho mình tham gia với,rất hân hạnh được làm quen với tất cả mọi người của 2 Hội HCM&BH...Mới lên mạng thôi,còn nhiều điều chưa biết về diễn đàn,mong mọi người chỉ giáo...:DHihi thêm bạn thêm vui rất mong được làm quen ...
tshlam
November 29th, 2011, 02:53 PM
Hello,xin chào Hội Dancesport TPHCM. Cho mình tham gia vào 2 Hội TPHCM 7 Biên Hòa với nha. Tuy mình sống ở TPHCM hơn 13năm nhưng gốc của mình vẫn là Đồng Nai đấy nhé. Nếu cả 2 Hội có tiết mục gì vui cho mình tham gia với,rất hân hạnh được làm quen với tất cả mọi người của 2 Hội HCM&BH...Mới lên mạng thôi,còn nhiều điều chưa biết về diễn đàn,mong mọi người chỉ giáo...:D
Mọi người đang định offline vào cuối tuần này đấy. Bạn thường xuyên theo dõi thông tin để tham gia nhe.
tcuongtsn
November 29th, 2011, 03:07 PM
con tham gia đc từ 15.00 - giờ nào...của đêm cũng...vô tư :blush:
Tuy nhiên
Tuy nhiên ,iem không nên thức đêm như vậy :)Nên ngủ sơm ,vì thức đêm chóng già và da mặt sẽ không đẹp .Thức đêm ,cũng không tốt cho sức khoẻ đâu nhé .
trucbinh
November 29th, 2011, 03:35 PM
Nếu đi Biên Hòa thì muội thì đi xe máy với Phu Quân.
Tối thứ 7 ở Biên Hòa hay SG đếu ok, vì muội đã xin visa buổi tối thứ 7 và sáng sớm CN đến 11h rồi.
Đi Biên Hòa ở lại 1 tối cũng hay, như vậy Hongja tỷ tỷ sẽ vẫn tham gia được.
Tối thì lên Tango đi cưng. Mọi người ơi, ai đi lên được chủ nhật này giao lưu với Hội HCMC cùng anh Hanoian thì giơ tay lên nhé. Để TB chốt danh sách báo lại chị Phượng sắp xếp ...tiếp tục ăn chơi, dance.
namsoundmanDJ
November 29th, 2011, 05:49 PM
Hihi thêm bạn thêm vui rất mong được làm quen ...
Ok,bữa nào anh em giao lưu với nhau nhé..
namsoundmanDJ
November 29th, 2011, 05:52 PM
Mọi người đang định offline vào cuối tuần này đấy. Bạn thường xuyên theo dõi thông tin để tham gia nhe.
Ok bạn,mình vẫn luôn dõi theo Hội HCM City & Biên Hòa bạn àh.
mrga
November 29th, 2011, 06:49 PM
Ok bạn,mình vẫn luôn dõi theo Hội HCM City & Biên Hòa bạn àh.Nếu có thể rất mong được chào đón anh vào cuối tuần này ở Biên Hòa...
Phoenix HCMC
November 29th, 2011, 06:52 PM
Hội Forum HCMC chào mừng namsoundmanDJ tham gia Hội. Loay hoay mãi hôm nay mới vào diễn đàn được hả Nam? Em chuẩn bị băng keo dán mang tai để cười xả láng cùng hội đi. Piggy_Phuc lúc này sao im hơi lặng tiếng vậy?
CPATUANDOAN
November 29th, 2011, 11:30 PM
Hi!
Cuối tuần, chủ nhật 04/12/2011, Hội Forum HCMC và các Dancer Biên Hoà giao lưu tại khiêu vũ tại đâu nhỉ? Tối chủ nhật mình trực 22h00 đến 2h00 i! ah!
Gặp nhau tại HCMC mình tham gia được suốt buổi sáng, còn ở Biên Hoà mình tham gia suốt sáng và chiều luôn ah!
Buổi dance giao lưu có thêm nhiều mem mới, có các bác ở Hà Nội! Chúc buổi OFF vui và nhiều điều lưu luyến...!!!
PS: Các mem Dancing Biên Hoà và Hội Forum HCMC comment biểu quyết đi ah!
hanoiboy
November 30th, 2011, 07:01 AM
, con tham gia đc từ 15.00 - giờ nào...của đêm cũng...vô tư :blush:
Chị "2" này nhiệt tình "ăn chơi" nhỉ? Cũng giống nhau đây, đúng là dân Hà "Lội", Thủ đô yêu dấu của ta.=))
Phoenix HCMC
November 30th, 2011, 11:55 AM
@LaCumparsita : Mời bạn tham gia diễn đàn của đại gia đình Hội HCMC- BH. Qua Tết các mem hy vọng được diện kiến bạn. Nietban, Sonata, bluesea dô tá dô tà kéo LaCumparsita vào nào.....
LaCumparsita
November 30th, 2011, 12:18 PM
@LaCumparsita : Mời bạn tham gia diễn đàn của đại gia đình Hội HCMC- BH. Qua Tết các mem hy vọng được diện kiến bạn. Nietban, Sonata, bluesea dô tá dô tà kéo LaCumparsita vào nào.....
Bác thật nhiệt tình, giống y tiểu thơ Nietban nhà bác. Ý lộn Nietban giống y như bác.
Qua mấy tấm hình bác Chali post lên, thấy mấy hotgirls nhà bác là...nhìn muốn mê...đôi chân rùi.:blush:
Mong có dịp gặp để học hỏi vì DS em biết ít lắm, chỉ rành Salon thôi. Chúc cả nhà off vui vẻ.
Hanoian
November 30th, 2011, 12:24 PM
...
1. Cô giáo Trangram truyền đạt một bài Bachata tập thể.
http://www.youtube.com/v/oAgzfNmJf68?version=3&hl=en_US&rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="480" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>
Hi, cô giáo và các bạn,
Không phải là dân Bachata nhưng HN xem xong clip và đếm nhịp 2 lần thấy vẫn không ổn ở điểm sau khi nhảy lên, bị thiếu mất 2 phách trước khi trở lại đầu. Không biết từ hôm đó cả hội mình đã nhảy thử với nhạc chưa?
Thận trọng hỏi lại một bạn Bachata chính hiệu nhiều kinh nghiệm thì được cho biết đoạn trên không phải là Bachata thật sự, chỉ là LineDance được mang vào chơi cho vui thôi, vì thế nếu mún nhảy cho đúng nhạc Bachata thì chỗ đó phải thêm 1 action 2 phách (chẳng hạn thêm 1 lần bounce & jum, hoặc thêm 1 lần hip motion with foot point, 1 vòng quay,...). Cá nhân HN đề nghị thêm 1 hip wave with foot point. Các bạn xem lại nhá.
Chúc cả nhà vui :D
trucbinh
November 30th, 2011, 12:45 PM
@hanoian: chính xác ! Hôm đó chị trangram và em quên giải thích rõ ạ, ở Bh tụi em nhảy cùng mọi người cho vui thấy cả nhà thích nên bọn em truyền đạt lại để nhóm nữ nhảy cho vui của vui nhà. Khi chỉ nhảy ở BH thì cứ thế nhảy nên quen bước theo mọi người, nhưng khi đếm lại thì đúng như thế anh ạ. Có lẽ chỉ cần thêm 2 bước nữa thôi cho chẳng cũng được anh nhỉ.
Phoenix HCMC
November 30th, 2011, 12:48 PM
Đúng là khúc nhảy lên đó mình bị loạng quạng khi vô nhạc. Chủ nhật này off với nhau mình bàn luận nhé. Nếu có thể Hanoian cho thêm vài bài tập thể mà Hà Nội hay chơi. Bài nào dễ dễ nhé để ai cũng có thể chơi chung được.
tshlam
November 30th, 2011, 01:01 PM
Vậy cuối cùng thứ 7 và CN mình họp ở đâu ạ ?
tshlam
November 30th, 2011, 01:02 PM
Tối thì lên Tango đi cưng. Mọi người ơi, ai đi lên được chủ nhật này giao lưu với Hội HCMC cùng anh Hanoian thì giơ tay lên nhé. Để TB chốt danh sách báo lại chị Phượng sắp xếp ...tiếp tục ăn chơi, dance.
1 cánh tay xinh xinh cho trucbinh nè
Hanoian
November 30th, 2011, 01:02 PM
Híc, Hn dốt mấy bài tập thể lắm. Thấy các bạn Salsa chơi tập thể vui lắm mà HN không biết bài đó (có mấy khi đi chơi đâu, khô khan khổ thế đấy !:()
thyvan
November 30th, 2011, 02:35 PM
@hanoian: chính xác ! Hôm đó chị trangram và em quên giải thích rõ ạ, ở Bh tụi em nhảy cùng mọi người cho vui thấy cả nhà thích nên bọn em truyền đạt lại để nhóm nữ nhảy cho vui của vui nhà. Khi chỉ nhảy ở BH thì cứ thế nhảy nên quen bước theo mọi người, nhưng khi đếm lại thì đúng như thế anh ạ. Có lẽ chỉ cần thêm 2 bước nữa thôi cho chẳng cũng được anh nhỉ.
Đúng là khúc nhảy lên đó mình bị loạng quạng khi vô nhạc. Chủ nhật này off với nhau mình bàn luận nhé. Nếu có thể Hanoian cho thêm vài bài tập thể mà Hà Nội hay chơi. Bài nào dễ dễ nhé để ai cũng có thể chơi chung được.
Nhảy như thế này gọi là Cardio Dance, chuyên dùng cho những tập thể nam có quá ít nữ, hoặc tập thể nữ có quá ít nam, không thể ráp đủ cặp được.
Nhưng, nhảy kiểu gì người ta cũng dựa đúng theo các figure của một điệu nào đó, chỉ khác có cái là mọi người cùng nhảy thành hàng, cùng hướng và không HOLd nhau.
Trong tất cả các suất, kiểu nhảy này được các chàng kép trong sàn Hoà Bình thường xuyên thực hiện để bắt đầu phiên nhảy Disco. Họ nhảy có bài bản, đồng nhịp và rất vui mắt. Các bạn có thể đến đó tham khảo, bắt chước họ để áp dụng vào sinh hoạt nhảy trong tập thể của mình.
xucxich69
November 30th, 2011, 03:30 PM
Cardio Dance
http://youtu.be/gvyx_fNjMS0
Phoenix HCMC
November 30th, 2011, 04:38 PM
Nhảy như thế này gọi là Cardio Dance, chuyên dùng cho những tập thể nam có quá ít nữ, hoặc tập thể nữ có quá ít nam, không thể ráp đủ cặp được.
Nhưng, nhảy kiểu gì người ta cũng dựa đúng theo các figure của một điệu nào đó, chỉ khác có cái là mọi người cùng nhảy thành hàng, cùng hướng và không HOLd nhau.
Trong tất cả các suất, kiểu nhảy này được các chàng kép trong sàn Hoà Bình thường xuyên thực hiện để bắt đầu phiên nhảy Disco. Họ nhảy có bài bản, đồng nhịp và rất vui mắt. Các bạn có thể đến đó tham khảo, bắt chước họ để áp dụng vào sinh hoạt nhảy trong tập thể của mình.
Cám ơn Thyvan. Lâu lắm mới thấy bạn xuất hiện. Nếu bạn rảnh Chủ nhật này Off cùng hội cho vui nhé? Nếu không đi được thì tham gia vào diễn đàn thường xuyên cho vui nhen.\:D/
Phoenix HCMC
November 30th, 2011, 04:43 PM
@Mem : Chủ nhật này quân ta về BH nhé. Mọi người giơ tay xem ai đi được sáng, ai đi được chiều để con tính phương tiện di chuyển thế nào. Tốc hành nhe bà con vì chỉ còn 3 ngày thôi. Rắc rối nhất là kế hoạch xe cộ đó.
@Hội BH : Nhờ các bạn lên lịch ăn chơi ở BH tiếp nhé.
Hanoian
November 30th, 2011, 05:04 PM
Nhảy như thế này gọi là Cardio Dance, chuyên dùng cho những tập thể nam có quá ít nữ, hoặc tập thể nữ có quá ít nam, không thể ráp đủ cặp được.
Nhưng, nhảy kiểu gì người ta cũng dựa đúng theo các figure của một điệu nào đó, chỉ khác có cái là mọi người cùng nhảy thành hàng, cùng hướng và không HOLd nhau.
Trong tất cả các suất, kiểu nhảy này được các chàng kép trong sàn Hoà Bình thường xuyên thực hiện để bắt đầu phiên nhảy Disco. Họ nhảy có bài bản, đồng nhịp và rất vui mắt. Các bạn có thể đến đó tham khảo, bắt chước họ để áp dụng vào sinh hoạt nhảy trong tập thể của mình.
Có lẽ bạn Thyvan giải thích theo suy diễn riêng chăng? Cardio Dance (nhảy dưỡng sinh) không có liên quan gì đến chuyện "chuyên dùng cho những tập thể nam có quá ít nữ, hoặc tập thể nữ có quá ít nam, không thể ráp đủ cặp được." mà đó là mục đích của những người sáng tạo ra nó để nhằm mục đích rèn luyện cơ thể (như tên gọi của nó), người ta không có quan tâm và không muốn người nhảy phân tâm vào các chuyện kết nối, theo dẫn, footwork, các kỹ thuật đặc thù chuyên sâu khác,... mà chỉ nhằm giúp người tập vui thích vì được vận động cơ thể (rèn luyện tim) theo âm nhạc và một số điệu nhảy phổ thông hấp dẫn (đã biến đổi giản dị cho phù hợp).
Line Dance (còn gọi Lane Disco) là một điệu nhảy tập thể đang hot trên thế giới cũng như Việt Nam ta vì tính chất sôi động, vui vẻ kiểu số đông vì vừa khá dễ dàng cho đa số người chơi, vừa "đủ chỗ" để những người giỏi thể hiện năng lực riêng trong cái chung ấy (những vũ công Dancesport có thể tăng tốc để turn 2 vòng trong khi những người khác đang quay 1 vòng, hoặc thêm thắt những double flick trong khi mọi người tap & point) tạo nên 1 bức tranh vừa đồng bộ tổng thể vừa sinh động với những điểm nhấn riêng. Với những nét hấp dẫn riêng như thế, Line Dance như một điệu nhảy vui nhộn thay đổi không khí trong một Dance Party, hoặc một buổi sinh hoạt sàn. Nếu các bạn nào có dịp đến CLB Nam Đế (Hà Nội) vào tối cuối tuần, nhất là khi có 1 sinh nhật ai đó trong giới tập thi đấu, sẽ thấy Line Dance được thực hiện với vài chục học sinh Basame và các vũ công Dancesport, không phải vì quá ít nữ hoặc quá ít nam, mà chính vì nét vui tươi và hấp dẫn riêng của điệu nhảy này.
Được thực hiên trên nền Disco (2/2) với đặc điểm âm nhạc nhấn đều vào tất cả các phách, Line Dance không quan trọng là vào phách nào, cứ lần lượt bước bước, nên chúng ta có thể hiểu vì sao khi đưa sang chơi với nhạc Bachata thì lại gặp vấn đề cần phải bước sao cho "chẵng nhịp".
Và nếu là chơi với Disco, mình nghĩ 2 bạn Trangram và Trucbinh đã hướng dẫn đủ bước rồi, không cần phải đi đâu học ai nữa, chỉ cần điều chỉnh chút nếu chúng ta định chơi như là Bachata (tập thể) thôi.
xucxich69
November 30th, 2011, 05:47 PM
Line Dance - Chacha
http://youtu.be/goOfOEX_5dw
xucxich69
November 30th, 2011, 06:06 PM
Line Dance Bachata
http://youtu.be/EnsxKvspbbE
xucxich69
November 30th, 2011, 06:23 PM
Line Dance Disco
http://youtu.be/_LZ8MhicOBY
http://youtu.be/8WphmbFYLTY
xucxich69
November 30th, 2011, 06:27 PM
Line Dance Twist
http://youtu.be/6sxO0FToFTM
tcuongtsn
November 30th, 2011, 07:28 PM
@Mem : Chủ nhật này quân ta về BH nhé. Mọi người giơ tay xem ai đi được sáng, ai đi được chiều để con tính phương tiện di chuyển thế nào. Tốc hành nhe bà con vì chỉ còn 3 ngày thôi. Rắc rối nhất là kế hoạch xe cộ đó.
@Hội BH : Nhờ các bạn lên lịch ăn chơi ở BH tiếp nhé.
Em xung phong một xuất đi buổi chiều ,và xuất phát thẳng từ SB đí luôn xuống bh :hi:
tshlam
November 30th, 2011, 08:39 PM
Line Dance Twist
http://youtu.be/6sxO0FToFTM
Vậy hội mình quyết định tập theo bài nào ạ, bài nào cũng zui hết. Để em tập ở nhà và đến đó nhảy chung với mọi người
tshlam
November 30th, 2011, 08:49 PM
Em cũng xin giới thiệu mọi người về Swing-Shim Sham, cực kỳ dễ thương
Nhìn xem: trang phục thoải mái, động tác vui nhộn, và đặc biệt là ko ai căng thẳng và luôn mỉm cười
http://www.youtube.com/watch?v=BpXOxBXUTOI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=rjrFF5MjlzQ&feature=related
tshlam
November 30th, 2011, 09:14 PM
Mình thấy mình cũng nhiều loại Dance ghê, theo mình biết thì có các loại Dance sau:
Này nhé,
1. Dance Sport,
2. Line Dance,
3. Break dance
4. Belly Dance,
5. Pole Dance,
6. Chair Dance,
7. Table Dance
8. Tap Dance,
9. Electro Dance
10. Dirty Dance
Các loại dance nhưng ko có chữ Dance trong đó
11. Art Tango
12. Salsa
13. Swing
..........
Hiện giờ thì mình chưa hệ thống được các loại dance này, ước mong sẽ được nghiên cứu đề tài về các thể loại khiêu vũ trong một tương lai xa xa....
http://www.youtube.com/watch?v=6csPGLCLkj0&feature=fvwrel
Phoenix HCMC
November 30th, 2011, 10:06 PM
@Xucxich : Bác vắng mặt hơi bị lâu nhé. Vắng nữa là bị phạt à. Dù sao cám ơn bác "hối lộ" mấy bài dance tập thể. Chủ nhật sau bác đến tập cho mọi người luôn nhé.
@Mem : Những mem sau đây đăng ký đi BH buổi sáng Chủ nhật
1. Chali
2. Ncxn
3. Mr.Thảo
4. PHCM
5. Chị Phương
6. Thầy Ảnh
Bác Trân sẽ confirm sau. Bluesea sao mấy bữa nay im lặng vậy? Em và Huyền đi Biên Hòa có ncxn và anh Thảo chở.
@Hanoian : Chiều thứ 7 bạn về SG sáng Chủ nhật đi Biên Hòa với Hội rồi về SG hay ở lại BH? Bạn có thể lấy xe mình đi. Tốt nhất là bạn quay về SG tối Chủ nhật như vậy bạn có thể chở 1 "iem" đi BH cùng.
nietban
November 30th, 2011, 11:09 PM
Iem chỉ đi được buổi chiều từ 14h thôi ạ, chăng biết lúc đó đến đc BH thì còn chương trình dance không nhi?
Oánh dau chơ chuong trình cụ thẻ của các bạn BH xây dựng...hi vọng có tăng 2: dance vào buổi chiều hoặc tối chẳng hạn ;)), sau đó nếu có chg trình karaoke hay nhạc sống thì tuyệt \:D/
Hic, "khô khan" như anh mà ở giải HP vừa rồi, iem mang tiếng đc ngồi cạnh anh mà...chẳng làm ăn đc gì:beee:, vì trước mặt "hot girl" Hoàng Dung "lườm nguýt", sau lưng thì "hot girl" Koolkat...chiếu tướng...chắc anh "khô khan" vì bị các ngưòi đẹp "hút" hết sinh khí đóa :))
Híc, Hn dốt mấy bài tập thể lắm. Thấy các bạn Salsa chơi tập thể vui lắm mà HN không biết bài đó (có mấy khi đi chơi đâu, khô khan khổ thế đấy !:()
Bạn ơi tham gia sinh hoạt và off với Hội đi, má mì PHCM sẽ "điều" các em chân dài "đưa" bạn vào đời, ý lộn vào "quốc tế" để bạn cũng rành DS như rành salon nhé :))
Bác thật nhiệt tình, giống y tiểu thơ Nietban nhà bác. Ý lộn Nietban giống y như bác.
Qua mấy tấm hình bác Chali post lên, thấy mấy hotgirls nhà bác là...nhìn muốn mê...đôi chân rùi.:blush:
Mong có dịp gặp để học hỏi vì DS em biết ít lắm, chỉ rành Salon thôi. Chúc cả nhà off vui vẻ.
xucxich69
November 30th, 2011, 11:20 PM
Line Dance Gà đi bộ JIVE
http://youtu.be/9SfQjZZmO8s
CPATUANDOAN
December 1st, 2011, 08:34 AM
...
Chắc muội phải nghiên cứu thêm một nhánh mới roi! Dance,... hi hi!
Mình nghĩ rằng mọi ngành lĩnh vực đều phái có phân loại để quản lý. Và tùy vào mục đích quản lý, góc nhìn khác nhau người ta có những phân loại khác nhau. Mà chỉ có nghiên cứu... mới có thể cho mình sự chín mùi. VD: Trong ngôn ngữ có phân loại các thành phần của lời nói; Trong Kinh doanh có phân loại về chi phí, có bao nhiêu loại chi phí nhỉ? Dance mình thì:
1. Dance Sport
2. Social Dance
3. ...
Chắc cũng phải làm một bài nghiên cứu? Làm luôn các điệu nhạc (các Style) trong âm nhạc... Chắc là học suốt quá thôi!!! ....
Mình thấy mình cũng nhiều loại Dance ghê, theo mình biết thì có các loại Dance sau:
Này nhé,
1. Dance Sport,
2. Line Dance,
3. Break dance
4. Belly Dance,
5. Pole Dance,
6. Chair Dance,
7. Table Dance
8. Tap Dance,
9. Electro Dance
10. Dirty Dance
Các loại dance nhưng ko có chữ Dance trong đó
11. Art Tango
12. Salsa
13. Swing
..........
Hiện giờ thì mình chưa hệ thống được các loại dance này, ước mong sẽ được nghiên cứu đề tài về các thể loại khiêu vũ trong một tương lai xa xa....
Phoenix HCMC
December 1st, 2011, 11:39 AM
@mem : PHCMC lu bu việc cơ quan quá chưa nghiên cứu được các clip để chọn. Bác xucxich và tshlam giúp mình chọn và luân phiên làm thầy cô giáo dạy cho hội vào các buổi chiều Chủ nhật ở sào huyệt nhé. Cho PHCM làm học trò, cô thầy bảo sao nghe vậy nhen. Cám ơn nhìu nhìu.
xucxich69
December 1st, 2011, 12:00 PM
@mem : PHCMC lu bu việc cơ quan quá chưa nghiên cứu được các clip để chọn. Bác xucxich và tshlam giúp mình chọn và luân phiên làm thầy cô giáo dạy cho hội vào các buổi chiều Chủ nhật ở sào huyệt nhé. Cho PHCM làm học trò, cô thầy bảo sao nghe vậy nhen. Cám ơn nhìu nhìu.
Dạ em cũng giống chị Phượng thôi, lớn tuổi rồi mà vẫn còn phải cày sâu cuốc bẫm chẳng có thời gian nghiên cứu băng đĩa. Em hiện có đĩa DVD Cardio Dance hai bài Paso và ChaCha mỗi bài dài hơn 9 phút, cần thiết thì ta cắt ngắn bớt, hoặc tập bài nào dễ dễ, ngăn ngắn trước để làm vốn đi buôn với thiên hạ. Bác Chali hay chị Nietban có rảnh rỗi em giao đĩa DVD cho hai bác nghiên cứu dạy lại cho mọi người, em xin làm học trò thôi.
thyvan
December 1st, 2011, 12:31 PM
Nhảy như thế này gọi là Cardio Dance, chuyên dùng cho những tập thể nam có quá ít nữ, hoặc tập thể nữ có quá ít nam, không thể ráp đủ cặp được.
Nhưng, nhảy kiểu gì người ta cũng dựa đúng theo các figure của một điệu nào đó, chỉ khác có cái là mọi người cùng nhảy thành hàng, cùng hướng và không HOLd nhau.
Trong tất cả các suất, kiểu nhảy này được các chàng kép trong sàn Hoà Bình thường xuyên thực hiện để bắt đầu phiên nhảy Disco. Họ nhảy có bài bản, đồng nhịp và rất vui mắt. Các bạn có thể đến đó tham khảo, bắt chước họ để áp dụng vào sinh hoạt nhảy trong tập thể của mình.
Có lẽ bạn Thyvan giải thích theo suy diễn riêng chăng? Cardio Dance (nhảy dưỡng sinh) không có liên quan gì đến chuyện "chuyên dùng cho những tập thể nam có quá ít nữ, hoặc tập thể nữ có quá ít nam, không thể ráp đủ cặp được." mà đó là mục đích của những người sáng tạo ra nó để nhằm mục đích rèn luyện cơ thể (như tên gọi của nó), người ta không có quan tâm và không muốn người nhảy phân tâm vào các chuyện kết nối, theo dẫn, footwork, các kỹ thuật đặc thù chuyên sâu khác,... mà chỉ nhằm giúp người tập vui thích vì được vận động cơ thể (rèn luyện tim) theo âm nhạc và một số điệu nhảy phổ thông hấp dẫn (đã biến đổi giản dị cho phù hợp).
Line Dance (còn gọi Lane Disco) là một điệu nhảy tập thể đang hot trên thế giới cũng như Việt Nam ta vì tính chất sôi động, vui vẻ kiểu số đông vì vừa khá dễ dàng cho đa số người chơi, vừa "đủ chỗ" để những người giỏi thể hiện năng lực riêng trong cái chung ấy (những vũ công Dancesport có thể tăng tốc để turn 2 vòng trong khi những người khác đang quay 1 vòng, hoặc thêm thắt những double flick trong khi mọi người tap & point) tạo nên 1 bức tranh vừa đồng bộ tổng thể vừa sinh động với những điểm nhấn riêng. Với những nét hấp dẫn riêng như thế, Line Dance như một điệu nhảy vui nhộn thay đổi không khí trong một Dance Party, hoặc một buổi sinh hoạt sàn. Nếu các bạn nào có dịp đến CLB Nam Đế (Hà Nội) vào tối cuối tuần, nhất là khi có 1 sinh nhật ai đó trong giới tập thi đấu, sẽ thấy Line Dance được thực hiện với vài chục học sinh Basame và các vũ công Dancesport, không phải vì quá ít nữ hoặc quá ít nam, mà chính vì nét vui tươi và hấp dẫn riêng của điệu nhảy này.
@ Hanoian:
Để phân tích cho rõ vấn đề thì phải mất rất nhiều thời gian để type.
Theo một số video clip mà bác xucxich69 đã post lên, các dancers đã nhảy theo kiểu Line Dance, hoặc Cardio Dance (là tên chính thức trong các tài liệu hướng dẫn, thừơng lấy các figure đơn giản của các điệu Latin để thể hiện) thì tôi thấy hầu như các dancers đều cùng phái với nhau, nhất là nữ.
Không tìm hiểu sâu để biết nguồn gốc ra đời của Cardio Dance, nhưng tôi thấy phần đông người ta dùng món này để giải quyết cho những người không có bạn nhảy, mà họ có nhu cầu tập luyện và chơi khiêu vũ. Chứ đối với những người đã có đào, kép rồi, thì nhảy kiểu Single như thế sẽ chán lắm, không ai chịu đâu. Họa chăng chỉ có nhân viên hoặc những người liên quan tới sàn mới sẵn sàng làm việc này, để thu hút khách chơi. Mà khách chơi bây giờ đại đa số toàn là nữ thôi.
@ Phoenix HCMC:
Cám ơn lời mời gia nhập "hội ăn chơi và nhảy nhót" của các bạn.
Lâu lâu vào đọc tôi thấy các bạn rất vui với các sinh hoạt offline. Xin chúc mừng!
Khi nào có thời gian rảnh, tôi sẽ đến góp vui với các bạn. Có điều tôi cũng "guậy" lắm đó nha! Chẳng biết các bạn có chịu nổi không nữa? =))
tshlam
December 1st, 2011, 01:06 PM
@mem : PHCMC lu bu việc cơ quan quá chưa nghiên cứu được các clip để chọn. Bác xucxich và tshlam giúp mình chọn và luân phiên làm thầy cô giáo dạy cho hội vào các buổi chiều Chủ nhật ở sào huyệt nhé. Cho PHCM làm học trò, cô thầy bảo sao nghe vậy nhen. Cám ơn nhìu nhìu.
Dạ em cũng ra đồng cướp lúa hàng tuần nên cũng chưa nghiên cứu được gì. Võ Dance từ trước đến giờ chỉ thu lượm bí kíp và hoc lóm từ các sư phụ, thật ko dám nhận "học trò".
Chắc phải nhờ bạn Nietban làm chuyên gia vụ này quá
trucbinh
December 1st, 2011, 02:19 PM
@chị Phượng: Từ sáng giờ em đợi liên lạc được chịtrawngrrram mà mạng điẹn thoại thế nào không gọi được, chỉ toàn nhắn tin được thôi. Cả nhà mình chủ nhật này đi cũng xuống Anh Anh vào 8h30 và chơi đến chiều tối như hôm nọ phải không ạ? Kỳ trước mọi người khen cơm niêu Sân Banh ngon, có thể ghé lại đó ăn cơm trưa cho mát ạ. Rồi có 2 phương án, một là đi hồ Bình An ở Tan Vạn như chị trangram bàn kỳ trước, chổ nào em đi một lần lâu quá rồi nên không nhớ rõ, nhưng lúc ấy thì đẹp lắm, mát mẻ sạch sẽ. Còn phương án 2 là ra cà phê nghỉ ngơi 1 tẹo như hôm trước xong lại đi hát karaoke cùng nhau thực hiện lời hẹn vừa dance vừa hót cho nhau nghe. Mọi người thấy ý nào hay thì cho ý kiến nha.
Phoenix HCMC
December 1st, 2011, 02:31 PM
Ăn uống không quan trọng lắm đâu em à. Mỗi người 1 ổ bánh mì cũng xong bữa trưa. Buổi ngủ thân mật sau khi uống nước dừa ngọt lừ và 8 mỏi miệng là 1 nhu cầu không thiếu được. 2 phương án Karaoke và thăm Tân Vạn/ Hồ Bình An thì để hỏi ý kiến mọi người nhé. Nhưng chị đoán số đông không thích đi Karaoke mà thích ngó nghiêng phong cảnh hơn, nhất là Hanoian từ phương xa tới nên càng muốn hiểu biết nhiều về Biên Hòa.
Các bạn BH đã quá nhiệt tình với HCMC rồi nên không nhất thiết tất cả phải escort phái đoàn từ đầu đến cuối đâu nhé. Ai rảnh khúc nào đi chơi chung khúc đó. Trangram phải bỏ show mấy tuần rồi. Hội mình còn ăn chơi, nhảy nhót dài dài mà.
mrga
December 1st, 2011, 03:43 PM
Ăn uống không quan trọng lắm đâu em à. Mỗi người 1 ổ bánh mì cũng xong bữa trưa. Buổi ngủ thân mật sau khi uống nước dừa ngọt lừ và 8 mỏi miệng là 1 nhu cầu không thiếu được.... cô kể nghe sao có hương vị đồng quê quá nhỉ hihi
mrga
December 1st, 2011, 03:47 PM
Dạ em cũng ra đồng cướp lúa hàng tuần nên cũng chưa nghiên cứu được gì. Võ Dance từ trước đến giờ chỉ thu lượm bí kíp và hoc lóm từ các sư phụ, thật ko dám nhận "học trò".
Chắc phải nhờ bạn Nietban làm chuyên gia vụ này quáChị @tshlam nói về dance như phim kiếm hiệp ý đọc cũng thấy ngứa chân ngứa tay :D
nietban
December 1st, 2011, 04:44 PM
Thế là nietban không được dance rồi phải không trucbinh :((, hay là buổi tối trucbinh lập "hội con" đi dance tiếp đi ;))
P/s: iem sẽ đi tư buổi trưa, cả nhà gắng đợi em để em tham gia từ khúc....ăn trưa cho vui được không ạ? \:D/, please, please, please....
@chị Phượng: Từ sáng giờ em đợi liên lạc được chịtrawngrrram mà mạng điẹn thoại thế nào không gọi được, chỉ toàn nhắn tin được thôi. Cả nhà mình chủ nhật này đi cũng xuống Anh Anh vào 8h30 và chơi đến chiều tối như hôm nọ phải không ạ? Kỳ trước mọi người khen cơm niêu Sân Banh ngon, có thể ghé lại đó ăn cơm trưa cho mát ạ. Rồi có 2 phương án, một là đi hồ Bình An ở Tan Vạn như chị trangram bàn kỳ trước, chổ nào em đi một lần lâu quá rồi nên không nhớ rõ, nhưng lúc ấy thì đẹp lắm, mát mẻ sạch sẽ. Còn phương án 2 là ra cà phê nghỉ ngơi 1 tẹo như hôm trước xong lại đi hát karaoke cùng nhau thực hiện lời hẹn vừa dance vừa hót cho nhau nghe. Mọi người thấy ý nào hay thì cho ý kiến nha.
Hanoian
December 1st, 2011, 05:21 PM
@Mem : Những mem sau đây đăng ký đi BH buổi sáng Chủ nhật
1. Chali
2. Ncxn
3. Mr.Thảo
4. PHCM
5. Chị Phương
6. Thầy Ảnh
Bác Trân sẽ confirm sau. Bluesea sao mấy bữa nay im lặng vậy? Em và Huyền đi Biên Hòa có ncxn và anh Thảo chở.
@Hanoian : Chiều thứ 7 bạn về SG sáng Chủ nhật đi Biên Hòa với Hội rồi về SG hay ở lại BH? Bạn có thể lấy xe mình đi. Tốt nhất là bạn quay về SG tối Chủ nhật như vậy bạn có thể chở 1 "iem" đi BH cùng.
Mình có công chuyện ở Biên Hòa, vì thế sáng Chủ Nhật đi cùng hội mình về đó chơi rồi ở luôn để hôm sau làm việc, trừ phi các bạn BH lại muốn kéo nhau lên SG rồi đêm về lại nữa ! :D
...2 phương án Karaoke và thăm Tân Vạn/ Hồ Bình An thì để hỏi ý kiến mọi người nhé. Nhưng chị đoán số đông không thích đi Karaoke mà thích ngó nghiêng phong cảnh hơn, nhất là Hanoian từ phương xa tới nên càng muốn hiểu biết nhiều về Biên Hòa.
...
Cảm ơn bạn đã quan tâm, nhưng theo ý kiến số đông đi Phoenix, mình vừa thích ngắm BH vừa mún nghe mọi người hát, nhất là Hongja hôm nọ đã đề đạt nguyện vọng được biểu diễn rùi! vì thế theo phương án nào cũng thích :D
Hanoian
December 1st, 2011, 05:27 PM
Thế là nietban không được dance rồi phải không trucbinh :((, hay là buổi tối trucbinh lập "hội con" đi dance tiếp đi ;))
Nếu có cái "hội con" này thì HN xin làm một "hội viên con" liền bạn ơi !:happy69:
trucbinh
December 1st, 2011, 07:39 PM
@nietban: Ok nietban. Mọi người ở đến tối được sẽ dance xuất tối luôn, còn nếu chỉ có mổi nietban thì yên tâm, đã có anh Hanoi đẹp trai và rất nhiều chàng trai đẹp ở BH sẳn sàng dìu người đẹp, trong đó có anh Đức nhà mình, hii. Buổi tối sẽ dẩn mọi người đi Bình đa, sàn mới làm lại khá ngon, ở đó có cô bé nhoc_quy gì đó là chủ sàn nhảy rất latin, mình thích dòm em ấy nhảy lắm.
@ chị Phượng: Vậy mình cứ dance, xong mọi người ở TP muốn hát hay đi ngăm cảnh đều được ạ, vì bọn em ở BH đi đâu cũng được hết chị ạ. Hôm trước Hồng không đi được nhưng chur nhật này Hồng sẽ đi, chị Trangram đi được luôn, thiếu mổi Lovedance và anh Tuấn thì chưa biết.
@tshlam: Muội đi được phảikhông? nếu đi được rủ luôn phu quân đi nhé.\:D/
nietban
December 1st, 2011, 08:19 PM
Lêu lêu! trucbinh tự nhận anh Đức nhà trucbinh là đẹp giai nè :lol:
Xong luôn, cảm ơn trucbinh rất nhiều, bạn lập danh sách "hội con" này đi là vừa :))
Vụ hát hò mình vote cho 1 vé nhá, bởi vì tiếng hát tạo nên 1 dòng năng lượng rất đặc biệt, bởi vì nó tượng trưng cho âm thanh của sự sống này, âm thanh - năng lượng kết nối những tâm hồn đồng điệu với nhau...I love music \:D/
@nietban: Ok nietban. Mọi người ở đến tối được sẽ dance xuất tối luôn, còn nếu chỉ có mổi nietban thì yên tâm, đã có anh Hanoi đẹp trai và rất nhiều chàng trai đẹp ở BH sẳn sàng dìu người đẹp, trong đó có anh Đức nhà mình, hii. Buổi tối sẽ dẩn mọi người đi Bình đa, sàn mới làm lại khá ngon, ở đó có cô bé nhoc_quy gì đó là chủ sàn nhảy rất latin, mình thích dòm em ấy nhảy lắm.
@ chị Phượng: Vậy mình cứ dance, xong mọi người ở TP muốn hát hay đi ngăm cảnh đều được ạ, vì bọn em ở BH đi đâu cũng được hết chị ạ. Hôm trước Hồng không đi được nhưng chur nhật này Hồng sẽ đi, chị Trangram đi được luôn, thiếu mổi Lovedance và anh Tuấn thì chưa biết.
chali
December 1st, 2011, 11:58 PM
@ Hanoian:
......
......
Cám ơn lời mời gia nhập "hội ăn chơi và nhảy nhót" của các bạn.
Lâu lâu vào đọc tôi thấy các bạn rất vui với các sinh hoạt offline. Xin chúc mừng!
Khi nào có thời gian rảnh, tôi sẽ đến góp vui với các bạn. Có điều tôi cũng "guậy" lắm đó nha! Chẳng biết các bạn có chịu nổi không nữa? =))
Một mình nietban không đủ sức "guậy" lại với nhóm "tứ cô nương" Biên Hòa đâu. Chali mong cô bạn thyvan gom thời gian bận rộn lại, ghé và tham gia hội để hỗ trợ nietban có thời gian nghỉ thở nhé.:D
chali
December 2nd, 2011, 12:11 AM
Dạ em cũng giống chị Phượng thôi, lớn tuổi rồi mà vẫn còn phải cày sâu cuốc bẫm chẳng có thời gian nghiên cứu băng đĩa. Em hiện có đĩa DVD Cardio Dance hai bài Paso và ChaCha mỗi bài dài hơn 9 phút, cần thiết thì ta cắt ngắn bớt, hoặc tập bài nào dễ dễ, ngăn ngắn trước để làm vốn đi buôn với thiên hạ. Bác Chali hay chị Nietban có rảnh rỗi em giao đĩa DVD cho hai bác nghiên cứu dạy lại cho mọi người, em xin làm học trò thôi.
:D!!! Bà Hội trưởng đã giao nhiệm vụ thì cứ nhận đi, làm gì mà kêu ca hoàn cảnh! Bác cày bao nhiêu ruộng mà than thân trách phận? Nghĩ mà tủi thân cho tớ, chả có miếng ruộng mà cày.:clown:
tcuongtsn
December 2nd, 2011, 08:22 AM
Thế là nietban không được dance rồi phải không trucbinh :((, hay là buổi tối trucbinh lập "hội con" đi dance tiếp đi ;))
P/s: iem sẽ đi tư buổi trưa, cả nhà gắng đợi em để em tham gia từ khúc....ăn trưa cho vui được không ạ? \:D/, please, please, please....
Hội con buổi tối cho ianh góp 3 xuất nhé ,Nếu không đi sàn mình có thể tổ chức hình thức khác cũng được (Như karaoke,bạn hát tôi nghe .....) .Ianh phải 17 h mới có mặt được tại BH :hi:
trucbinh
December 2nd, 2011, 09:17 AM
@chị Phượng: chị ơi buổi trưa còn 1 phương án hay nè (phương án này em và mấy bạn hay làm:happy69:), tức là nhảy xong, đến trưa mình mua cơm hộp mang theo ra quán cà phê bờ sông ngồi vừa ăn vừa tám, quây quần bên nhau cho vui, cơm thì mua cơm gà gần chổ nhảy luôn, khoảng 25-28k/ phần, gà nướng, gà luộc, gà chiên, xào xả ớt có đủ, rất thơm ngon(gà ta). Hii, phương án này cũng hay lắm chị, vì mới nhảy mệt nhiều khi chưa ăn nổi, ra quán cà phê ăn từ từ vừa ăn vừa tám, uống nước dừa nữa , thích lắm\:D/
Vậy Hội tăng 3 chủ nhật này sẽ có những mem sau nè, ai đăng ký thêm nhào vô nghen:
- Anh Hanoian
- Trucbinh
- anh Đức
- anh Cường
-bạn anh Cường(3 người)
- nietban
- Trangram
_ pn trangram
- Hongja
...
Còn Mga, anh Tuấn, ...không biết đi không nhỉ? đâu hết rùi, giớ tay lên nhé. Oa, đông zui quá.
@ piggy_Phúc: Phúc và Nam có đi được hôn? tham gia nhé.
Phoenix HCMC
December 2nd, 2011, 09:46 AM
@ Trucbinh : Nghe nói gà của Biên Hòa ngon lắm. Chị thấy phương án cơm gà hộp ra quán cà phê bờ sông hay đấy vừa được ăn vừa được uống nước dừa ngọt, vừa được gần với thiên nhiên sông nước, cây cỏ, gió mây...tuyệt cú mèo.
@Hanoian : Bạn được chơi 3 tăng luôn, sướng nhé.
Nhóm buổi sáng sẽ có lịch đi như sau : 7h00 có mặt tại sào huyệt. Chậm lắm 7h15 lên đường. Sẽ ăn sáng hoặc ở Biên Hòa, hoặc ghé Thủ Đức theo hướng dẫn của Sonata. Các bông hồng héo tô điểm cho các tay lái lụa gồm :
1. Chali - Chị Phương
2. Thầy Ảnh - PHCM
3. Ncxn - Huyền
4. Mr.Thảo - Hanoian (VIP not bông hồng :D)
5. Mr.Trân (chưa confirm)
Còn ai đi giơ tay nhanh nhé.
nietban
December 2nd, 2011, 09:49 AM
@chị Phượng: chị ơi buổi trưa còn 1 phương án hay nè (phương án này em và mấy bạn hay làm:happy69:), tức là nhảy xong, đến trưa mình mua cơm hộp mang theo ra quán cà phê bờ sông ngồi vừa ăn vừa tám, quây quần bên nhau cho vui, cơm thì mua cơm gà gần chổ nhảy luôn, khoảng 25-28k/ phần, gà nướng, gà luộc, gà chiên, xào xả ớt có đủ, rất thơm ngon(gà ta). Hii, phương án này cũng hay lắm chị, vì mới nhảy mệt nhiều khi chưa ăn nổi, ra quán cà phê ăn từ từ vừa ăn vừa tám, uống nước dừa nữa , thích lắm\:D/
bạn thân mến, bạn tính giúp xem phương án nào để mình về kịp tham gia ăn trưa với mọi nguoi cho vui nhé - vì 1p.m mình mới có mặt ở BH được, mà chắc 11h mọi ngươi đã dance xong rồi, bắt mọi người chờ mình thì hơi áy náy, mà đến nơi mình ăn 1 mình thì buồn lém :((. Hay là trucbinh rủ mọi ngưòi "8" hay làm...gì gì đi để giết thời gian nhẩy ;))
P/s: hoặc phương án cuối cùng mọi người vẫn duyệt vụ "cơm gà" thì nhờ trucbinh mua giúp mình 1 xuất như mọi người + 1 xuất chỉ ăn rau cỏ cho mình nhé, cảm ơn bạn hiền :)
trucbinh
December 2nd, 2011, 10:19 AM
@ nietban: Yên tâm, bạn sẽ có một xuất cơm chay đàng hoàng, không chỉ rau cỏ mà còn nhiều món khác, chợ BH có quán cơm chay nổi tiếng mà. Nếu 1h bạn xuất hiện tại bờ sông hôm nọ thì B sẽ ăn cùng bạn luôn, có thể hôm đó Bình sẽ ăn chay với bạn. ;))
Anh hai Cường có đi cùng mọi người không? nếu có là thêm 3 người đó, hii.
@ ncxn& sonata: Hoan hô! Chủ nhật này chắc vui luôn, có cả những người bạn "lâu lâu lâu người ta có mặt một lần" nữa:D, đang muốn ngăm lại sonata đáng yêu đây.
Nhưng mừ sao vẩn thiếu bác xucxich nhỉ? :-/:((
tcuongtsn
December 2nd, 2011, 10:20 AM
Vậy Hội tăng 3 chủ nhật này sẽ có những mem sau nè, ai đăng ký thêm nhào vô nghen:
- Anh Hanoian
- Trucbinh
- anh Đức
- anh Cường
-bạn anh Cường(3 người)
- nietban
- Trangram
_ pn trangram
- Hongja
...
Còn Mga, anh Tuấn, ...không biết đi không nhỉ? đâu hết rùi, giớ tay lên nhé. Oa, đông zui quá.
@ piggy_Phúc: Phúc và Nam có đi được hôn? tham gia nhé.
MrGa đang tâm trạng ,còn Cpatuandoan tham gia tắng 3 luôn .Em rủ thêm cô Hồng đi cho vui nhé ( tính cô cũng hiền ) :)
tcuongtsn
December 2nd, 2011, 10:47 AM
Các bạn đón xem chương trình "Giấc mơ khiêu vũ " của trung tâm thuý nga paris .Ban giám khảo "Vũ sư Trung Thành ,Ca sĩ Ngoc Anh ,Vũ sư Bryan Doan " một chương trình mang tính giải trí cao .Hiện đang bán trong các cửa hàng đĩa CD .
(Một chương trình có giải trí có thực tế và có thật ngoài đời gồm 12 tuần trên hệ thống truyền hình. 24 thí sinh được tuyển chọn từ tuổi tác, nghề nghiệp và hoàn cảnh xã hội khác nhau qua một ban giám khảo chuyên nghiệp và đầy kinh nghiệm. Không cần đòi hỏi phải có bạn nhảy và kinh nghiệm khiêu vũ. Audition được mở cho thí sinh tuổi từ 18 trở lên, không phân biệt là người nổi tiếng hoặc không có tiếng tâm.
Chương trình nầy với khuynh hướng tạo cơ hội cho những ai có cuộc sống bình thường có cơ hội thực hiện được ước mơ của mình. Mỗi thí sinh sẽ được huấn luyện và biểu diễn năng khiếu của mình trong thời gian 12 tuần. Giai đoạn tuần thứ nhất và tuần thứ nhì sẽ tập trung vào sự giám định và tuyển chọn 12 thí sinh đầu tiên. sau đó, 24 thí sinh được tuyển chọn sẽ được tập trung ở thành phố Las Vegas để tập luyện.Hiện tại ,chương trình này là kết thúc .Ai không muốn mua ,thì iem sẽ cho mượn .:))
Lovedance99
December 2nd, 2011, 12:02 PM
@chị Phượng: chị ơi buổi trưa còn 1 phương án hay nè (phương án này em và mấy bạn hay làm:happy69:), tức là nhảy xong, đến trưa mình mua cơm hộp mang theo ra quán cà phê bờ sông ngồi vừa ăn vừa tám, quây quần bên nhau cho vui, cơm thì mua cơm gà gần chổ nhảy luôn, khoảng 25-28k/ phần, gà nướng, gà luộc, gà chiên, xào xả ớt có đủ, rất thơm ngon(gà ta). Hii, phương án này cũng hay lắm chị, vì mới nhảy mệt nhiều khi chưa ăn nổi, ra quán cà phê ăn từ từ vừa ăn vừa tám, uống nước dừa nữa , thích lắm\:D/
Vậy Hội tăng 3 chủ nhật này sẽ có những mem sau nè, ai đăng ký thêm nhào vô nghen:
- Anh Hanoian
- Trucbinh
- anh Đức
- anh Cường
-bạn anh Cường(3 người)
- nietban
- Trangram
_ pn trangram
- Hongja
...
Còn Mga, anh Tuấn, ...không biết đi không nhỉ? đâu hết rùi, giớ tay lên nhé. Oa, đông zui quá.
@ piggy_Phúc: Phúc và Nam có đi được hôn? tham gia nhé.
:((:((:(( huhu, mọi người được đi chơi vui vẻ quá ah, mình ở bên này chỉ biết theo dõi thông tin trên diễn đàn thôi ah. Mọi người có một buổi off thật zui nha, có nhiều mem mới nữa kìa, BH hân hạnh chào đón nhé :)):)) =D>Một mình lovedance ở bên này, hic vất vả quá.
bluesea
December 2nd, 2011, 02:32 PM
@ Trucbinh : Nghe nói gà của Biên Hòa ngon lắm. Chị thấy phương án cơm gà hộp ra quán cà phê bờ sông hay đấy vừa được ăn vừa được uống nước dừa ngọt, vừa được gần với thiên nhiên sông nước, cây cỏ, gió mây...tuyệt cú mèo.
@Hanoian : Bạn được chơi 3 tăng luôn, sướng nhé.
Nhóm buổi sáng sẽ có lịch đi như sau : 7h00 có mặt tại sào huyệt. Chậm lắm 7h15 lên đường. Sẽ ăn sáng hoặc ở Biên Hòa, hoặc ghé Thủ Đức theo hướng dẫn của Sonata. Các bông hồng héo tô điểm cho các tay lái lụa gồm :
1. Chali - Chị Phương
2. Thầy Ảnh - PHCM
3. Ncxn - Huyền
4. Mr.Thảo - Hanoian (VIP not bông hồng :D)
5. Mr.Trân (chưa confirm)
Còn ai đi giơ tay nhanh nhé.
Chị Phượng ơi,
Sorry chị. Mấy hôm nay em bận quá không lên diễn đàn được. Em sẽ đi Biên Hòa nhưng không biết có tay lái lụa nào chở em không ạ?
nietban
December 2nd, 2011, 02:34 PM
Tuyệt vời, cảm ơn bạn rất nhieu, đúng 1p.m tớ sẽ có mặt ở bờ sông, nhưng mà trucbinh nhắn cho tớ địa chỉ cụ thể nhé để tớ hỏi đường vì lần trước cậy "bám" mọi người nên chẳng cho cái địa chỉ nào vô đầu cả :blush:.
Anh Hai tcuongtsn 5p.m mới đi đc bạn ạ.
Sắp đến ngày đc "đoàn tụ" cả nhà rồi, hồi hộp quá ;))
@ nietban: Yên tâm, bạn sẽ có một xuất cơm chay đàng hoàng, không chỉ rau cỏ mà còn nhiều món khác, chợ BH có quán cơm chay nổi tiếng mà. Nếu 1h bạn xuất hiện tại bờ sông hôm nọ thì B sẽ ăn cùng bạn luôn, có thể hôm đó Bình sẽ ăn chay với bạn. ;))
Anh hai Cường có đi cùng mọi người không? nếu có là thêm 3 người đó, hii.
@ ncxn& sonata: Hoan hô! Chủ nhật này chắc vui luôn, có cả những người bạn "lâu lâu lâu người ta có mặt một lần" nữa:D, đang muốn ngăm lại sonata đáng yêu đây.
Nhưng mừ sao vẩn thiếu bác xucxich nhỉ? :-/:((
xucxich69
December 2nd, 2011, 02:45 PM
Các bạn đón xem chương trình "Giấc mơ khiêu vũ " của trung tâm thuý nga paris .Ban giám khảo "Vũ sư Trung Thành ,Ca sĩ Ngoc Anh ,Vũ sư Bryan Doan " một chương trình mang tính giải trí cao .Hiện đang bán trong các cửa hàng đĩa CD .
(Một chương trình có giải trí có thực tế và có thật ngoài đời gồm 12 tuần trên hệ thống truyền hình. 24 thí sinh được tuyển chọn từ tuổi tác, nghề nghiệp và hoàn cảnh xã hội khác nhau qua một ban giám khảo chuyên nghiệp và đầy kinh nghiệm. Không cần đòi hỏi phải có bạn nhảy và kinh nghiệm khiêu vũ. Audition được mở cho thí sinh tuổi từ 18 trở lên, không phân biệt là người nổi tiếng hoặc không có tiếng tâm.
Chương trình nầy với khuynh hướng tạo cơ hội cho những ai có cuộc sống bình thường có cơ hội thực hiện được ước mơ của mình. Mỗi thí sinh sẽ được huấn luyện và biểu diễn năng khiếu của mình trong thời gian 12 tuần. Giai đoạn tuần thứ nhất và tuần thứ nhì sẽ tập trung vào sự giám định và tuyển chọn 12 thí sinh đầu tiên. sau đó, 24 thí sinh được tuyển chọn sẽ được tập trung ở thành phố Las Vegas để tập luyện.Hiện tại ,chương trình này là kết thúc .Ai không muốn mua ,thì iem sẽ cho mượn .:))
Chương trình này không phải của Trung tâm Thuý Nga, mấy ông nội sao chép đĩa lậu gán tên để câu khách mua đĩa thôi, nhìn logo ở bên dưới góc phải màn hình thì biêt. MC thì ngọng nghịu nói tiếng Việt không rành.
Phoenix HCMC
December 2nd, 2011, 02:47 PM
Chị Phượng ơi,
Sorry chị. Mấy hôm nay em bận quá không lên diễn đàn được. Em sẽ đi Biên Hòa nhưng không biết có tay lái lụa nào chở em không ạ?
@Bluesea : OK. Chị sẽ tìm tay lái lụa chở em. Hoặc là bác Trân hoặc là Mr.Hoài. Tối nay ráng tới sào huyệt nhé.
@ Xucxich : Bác có đi BH được không ?
trucbinh
December 2nd, 2011, 03:11 PM
@anh Cường: Cô Hồng ngày mai đám cưới con gái cô nên không biết có đi được chủ nhật không anh ạ.
@nietban: Để ngày chủ nhật trưa đến quán cà phê tớ sẽ viết địa chỉ cho cậu luôn, yên tâm.:happy69:
@lovedance: Uh, thiểu bạn cũng buồn, về đây mau mau lên nhé. Để còn ăn chơi, dance.
tcuongtsn
December 2nd, 2011, 03:49 PM
Tuyệt vời, cảm ơn bạn rất nhieu, đúng 1p.m tớ sẽ có mặt ở bờ sông, nhưng mà trucbinh nhắn cho tớ địa chỉ cụ thể nhé để tớ hỏi đường vì lần trước cậy "bám" mọi người nên chẳng cho cái địa chỉ nào vô đầu cả :blush:.
Iem đứng xa bờ sông ,đừng đứng gần kẻo té đó .Mà iem có biết bơi không nhỉ ,gần bờ sông là chơn lém :crazy:Ianh cứ đứng khoảng cách 3 m ,cho yên tâm .
Phoenix HCMC
December 2nd, 2011, 03:57 PM
@Bluesea : Anh Trân nói em chuẩn bị anh Trân sẽ chở em. Vậy 7h sáng Chủ nhật em có mặt ở sào huyệt nhé. Nhà chị, chị Huyền đều gần sào huyệt nên rất tiện. Anh Hanoian chắc cũng ở gần đâu đó thôi. Mr.Thảo chở hanoian
@Mem HCM + BH : Nhóm buổi sáng có 10 nguời. Chiều có nietban, Ngọc, tcuongtsn + bạn tiếp sức. Quậy cho Hanoian nhớ tới già nhen các mem.
nietban
December 2nd, 2011, 04:05 PM
Má định hướng cụ thể xem "đàn con" phải "quậy" làm sao để gây ...ấn tượng tới ...già được với hotboy Hanoian đây má ;))
@Mem HCM + BH : Nhóm buổi sáng có 10 nguời. Chiều có nietban, Ngọc, tcuongtsn + bạn tiếp sức. Quậy cho Hanoian nhớ tới già nhen các mem.
Nhất trí cậu, cậu nhắn tin vào đt cho tớ nha, mà cậu nhớ là phải sắp xếp các man ....đep giai cho tớ vụ "ca 3" đó nha ;))
@nietban: Để ngày chủ nhật trưa đến quán cà phê tớ sẽ viết địa chỉ cho cậu luôn, yên tâm.:happy69:
Dạ, bơi thì iem không biết, nhưng xuống sông "uống nuoc" thì thuộc dạng "khá" anh ạ =))
Iem đứng xa bờ sông ,đừng đứng gần kẻo té đó .Mà iem có biết bơi không nhỉ ,gần bờ sông là chơn lém :crazy:Ianh cứ đứng khoảng cách 3 m ,cho yên tâm .
ncxn
December 2nd, 2011, 05:28 PM
Oài ngồi đọc mấy chục bài của vụ ăn chời này mà đói bụng quá.
namsoundmanDJ
December 2nd, 2011, 07:02 PM
Sorry mọi người nhiều nhé,tuần này Nam bận việc rồi,chắc chắn lần sau sẽ hội ngộ cùng mọi người nhé.
Chi Phượng: Ok chị,chắc chắn em sẽ cười thật nhiều khi tham gia với 2 Hội rồi,hehe,thấy vui em mới tham gia đó...:)
chali
December 3rd, 2011, 12:31 AM
@ nietban:
......
@ ncxn& sonata: Hoan hô! Chủ nhật này chắc vui luôn, có cả những người bạn "lâu lâu lâu người ta có mặt một lần" nữa:D, đang muốn ngăm lại sonata đáng yêu đây.
Nhưng mừ sao vẩn thiếu bác xucxich nhỉ? :-/:((
Do bận việc riêng nên một lần nữa Sonata lại vắng mặt (có đơn xin phép chị hội trưởng à nghe!). Sonata có nhờ chali gởi lời xin lỗi đến Hội Dancesport Biên Hòa và lời nhắn đến chị trucbinh: " Lần sau gặp chị, Sonata sẵn sàng gỡ hai miếng ze chai xuống để chị ngắm thỏa thích nhe."
Phoenix HCMC
December 3rd, 2011, 09:57 AM
@Bluesea : Anh Trân hỏi số mobile của em để tiện liên lạc chở em đi. Galant chưa?
@Sonata : Em cứ yên tâm ôn thi cho tốt. Gia đình và Sự nghiệp là quan trọng nhất. Hội còn ăn chơi dài dài mà.
@Hanoian : Tối nay em đưa bác tham quan sào huyệt khoảng 18h30 đến 19h30. Sau đó em đưa bác đến quân khu 7 là nơi cũng được diễn đàn nhắc nhở nhiều. Khoảng gần 21h00 em đưa bác đến Sunwah Tower uống cà phê. Mình sẽ ăn tối giữa các mốc thời gian này.
@nietban : Con muốn quậy Hanoian thế nào thì Mami cũng cho phép hết. Quậy lung tung đi.:))
@Ncxn : Em có nhiệm vụ chở chị Huyền đó nhen. Hôm qua không gặp em chị lo lo.
@Mem : Bác Xucxich đang cố gắng phấn đấu để mai tham gia. Nietban tiếp sức "đẩy" bác ấy có thêm lực đi con. Chỉ có nietban là dư thừa năng lượng nhất và luôn tạo cho bác ấy cảm giác thú vị nên đủ khả năng đẩy Xucxich thôi. Ăn sáng ở Biên Hòa ngon và rẻ. Tranh thủ các bạn nữ rửa mặt, make up lại chứ đi đường xa phờ phạc lắm.
tcuongtsn
December 3rd, 2011, 10:13 AM
@Mem HCM + BH : Nhóm buổi sáng có 10 nguời. Chiều có nietban, Ngọc, tcuongtsn + bạn tiếp sức. Quậy cho Hanoian nhớ tới già nhen các mem.
Chương trình tăng 4 ,là bọn em chuẩn bị mấy chai rượu làng "vân " cho bác Hanoan có một kỉ niệm nhớ mãi về Bh :hi:(Mà chọc bác cho vui thôi ,chắc là không để ai xỉn đâu ạ :)
Hanoian
December 3rd, 2011, 10:22 AM
Rât sorry cuongtsn, mấy hôm trước chuyến công tác, mình đã tự nhủ sẽ mang lạc húng lìu Bà Triệu vào để anh em mình gặp gỡ và giúp bác nhớ hương vị quê hương cũng như giới thiệu với bạn bè chưa có dịp ra Hà Nội, mà rồi nhiều việc quá nhớ không ra, cứ cảm thấy còn thiếu thiếu cái gì đó! :(
Phoenix HCMC
December 3rd, 2011, 10:40 AM
@Hanoian : Bác vác được thân bác vào tới đây là tốt lắm rồi, không cần vác thêm gì nữa. Hội tụ tập mấy tháng nay chưa có dịp chơi ca 3 mà nhờ sự hiện diện của bác 2 hội có "cớ" chơi 4 ca nên biết ơn bác lắm.:))
tcuongtsn
December 3rd, 2011, 11:50 AM
Rât sorry cuongtsn, mấy hôm trước chuyến công tác, mình đã tự nhủ sẽ mang lạc húng lìu Bà Triệu vào để anh em mình gặp gỡ và giúp bác nhớ hương vị quê hương cũng như giới thiệu với bạn bè chưa có dịp ra Hà Nội, mà rồi nhiều việc quá nhớ không ra, cứ cảm thấy còn thiếu thiếu cái gì đó! :(
Vụ này để em lo cho ,bác đi công tác không nên mang nhiều đồ .:)Em ở khu vực tuy cách Hn gần 2000km ,nhưng thời gian di chuyển nhanh hơn xuống vũng tàu (đặc sản gì mọi miền đất nước cũng có ) .Tăng 4 ngày mai ,mình chơi theo phong cách miền bắc nhỉ .Ngồi vỉa hè (rượu ,đồ khô ,lạc ) bình thơ ,bà "tám " những câu chuyện về khiêu vũ .Đó là ý kiến của em thôi ,ngày mai tập thể có thể thay đổi .:first:
mrga
December 3rd, 2011, 12:00 PM
Chương trình tăng 4 ,là bọn em chuẩn bị mấy chai rượu làng "vân " cho bác Hanoan có một kỉ niệm nhớ mãi về Bh :hi:(Mà chọc bác cho vui thôi ,chắc là không để ai xỉn đâu ạ :)hihi không biết rươu làng "Vân" thế nào nhỉ ;)). Cho em chung vui với hihi
trucbinh
December 3rd, 2011, 03:14 PM
@hanoian & anh Cường: Tăng 4 là từ mấy h đến mấy h vậy ạ?:happy69:
tcuongtsn
December 3rd, 2011, 04:17 PM
@hanoian & anh Cường: Tăng 4 là từ mấy h đến mấy h vậy ạ?:happy69:
Mình chơi trên tinh thần vui là chính ,mệt thì nghỉ ( không cố sức ) .Nếu đến tăng 4 ,mọi người thấy đuối sức quá (vì chơi cả ngày rồi ) .Thì mình có thể dẹp ,hoặc tính cách khác .Trên tinh thần mọi người đều vui vẻ ,làm bác Hanoian thấy được tinh thần mến khách của hội ta thôi .:)vậy nhé
trucbinh
December 3rd, 2011, 05:18 PM
@anh Cường:Đồng ý với anh hai thôi, đương nhiên xem anh Hanoian ngủ gật rồi mới cho về chứ ạ:happy69:
Phoenix HCMC
December 3rd, 2011, 06:03 PM
Tự dưng chiều nay ông trời lại đổ mưa hớn tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa dứt. Hanoian đang trên đướng về TP 1 mình. Mình tel không được nên cũng lo lo, không biết làm sao đem áo mưa ra đón? Hanoian chỉ về TP 1 tối nên đồ đạc gửi theo bạn về Đồng Nai. Nhỡ mắc mưa không có đồ thay thì sao nhẩy?:((
CPATUANDOAN
December 3rd, 2011, 06:03 PM
Welcome Hội Forum HCM City đến Biên Hòa City cho kỳ OFF, Chủ nhật ngày 04/12/2011
Lúc 8h30 tại CLB ANH ANH, Hội Dance Biên Hòa, các mem, dancer Biên Hòa đón chào các thành viên Hội Forum HCMC
Chúc buổi giao lưu thật vui, thật nồng thắm! Chúc mọi người có những lưu luyến sau chuyến giao lưu, du lịch này!!!
...
Thank you! Thank you!
chali
December 3rd, 2011, 09:55 PM
Tự dưng chiều nay ông trời lại đổ mưa hớn tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa dứt. Hanoian đang trên đướng về TP 1 mình. Mình tel không được nên cũng lo lo, không biết làm sao đem áo mưa ra đón? Hanoian chỉ về TP 1 tối nên đồ đạc gửi theo bạn về Đồng Nai. Nhỡ mắc mưa không có đồ thay thì sao nhẩy?:((
Chuyện nhỏ như con thỏ! Lỡ có ướt hết quần áo thì mặc áo mưa không cũng được dzậy. Chị mang cái áo mưa dài dài một tí kẻo lộ đôi chân vàng ra thì...rõ khổ. :D.
Lovedance99
December 3rd, 2011, 10:34 PM
Mọi người có tính ăn sáng ở Biên Hoà không? Nếu có thì lovedance giới thiệu cho chỗ ăn sáng này nè, nếu tiện thì mọi người ghé đó thưởng thức nhé, không chừng mê tít luôn đó.:) Đó là tiệm bún Ba Tài gần khách sạn Vĩnh An trên đường Hà Huy Giáp. Chỗ này rất nổi tiếng ở BH, có đủ thứ mọc, gân bò, chả, giò móng, giò nạc, xí quách (đặc biệt nhất ở đây là gân bò & mọc nhé, không nên bỏ qua):)). Mọi người cứ đến gần khách sạn Vĩnh An , hỏi tiệm bún Ba Tài nhé. Tiệm bán buổi sáng, buổi trưa nghỉ và buổi chiều sẽ bán từ lúc 16g nên hội ta có thể cân nhắc nhé. Chúc hai hội có chuyến đi chơi vui vẻ nhé. =D>=D> =D>
Hanoian
December 3rd, 2011, 10:47 PM
....Nếu đến tăng 4 ,mọi người thấy đuối sức quá (vì chơi cả ngày rồi ) .Thì mình có thể dẹp ,hoặc tính cách khác .Trên tinh thần mọi người đều vui vẻ ,làm bác Hanoian thấy được tinh thần mến khách của hội ta thôi .:)...
Vậy là còn có tăng 5 nữa hả bác ?! :crazy:
chali
December 3rd, 2011, 11:23 PM
*Tặng Sonata một bài hát mà chali rất thích với lời nhắn: " Để nghe trong lúc mọi người đang vui vẻ ở Biên
Hòa nhé."
http://www.youtube.com/v/kbEvFqHbjro?version=3&hl=en_US&rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="480" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>
Sonata
December 4th, 2011, 10:59 PM
Em cam on anh Chaly nhieu!
Em thay rat vui khi anh Chaly di giao luu khieu vu cuoi tuan voi cac anh, chi Bien Hoa va tp-HCM nhung van de lai cho em mot loi nhan am nhac. Ca buoi sang chu nhat hom nay, em vua lam viec nha vua nghe va cung cam thay rat thich bai hat nay!
Gio nay chac han anh va cac anh, chi trong hoi dancesport Bien Hoa va tp-HCM da co mot ngay chu nhat vui that nhieu!
CPATUANDOAN
December 5th, 2011, 01:28 AM
OFF hôm nay, 04/12/2011,
Không nhìn bạn, không tiếp xúc, không dancer cùng bạn! Nhưng bạn đã nói và truyền tâm trạng cho tôi, cho mọi người...!
khi nghe những bản nhạc, những bài hát, những giai điệu qua giọng hát ngọt ngào đầy cảm xúc ...
Xin cảm ơn những giai điệu, những giọng hát của bạn....:):(
Hanoian
December 5th, 2011, 01:30 AM
...Trên tinh thần mọi người đều vui vẻ ,làm bác Hanoian thấy được tinh thần mến khách của hội ta ...
Dù đã khuya rồi và khá mệt mỏi sau 1 ngày đầy ắp cảm xúc, HN vẫn muốn gõ những dòng cảm ơn vô cùng tới những người bạn của 2 hội forum HCMC và BH đã rất nhiệt tình quan tâm chăm sóc bạn bè phương xa, dành cho HN cả 1 ngày với những kỷ niệm không thể nào quên, đặc biệt là các bạn bận rộn việc riêng không đi cùng cả hội được, đã một mình (hoặc 2 mình) vượt đường xa đi/về tham gia cùng. Chân thành cảm ơn chị Hội trưởng PhoenixHCMC, Hội trưởng Trucbinh, các bác Phương, Chali, Trân, HLV Lê Ảnh, Sử D. Vương, DũngBH, các bạn Huyền, BlueSea, Ncxn, Nietban, Trăng rằm, Hongja, MrGa, CPATuandoan, CuongTSN, Hanoiboy, TshLam và phu quân,... và ước mong ngày được gặp lại đầy đủ mọi người !
\:D/
mrga
December 5th, 2011, 01:31 AM
Tiếc quá chị @sonata không đi được vui lắm chị ak em thích nhất là lúc được nghe giọng hát ngọt ngào của các anh chị cô chú trong hội. Phải nói mọi người hát rất hay, rất truyền cảm và dường như mỗi người mang trong lòng mỗi nỗi niềm riêng nào đó khó diễn tả. Cuộc vui hôm nay kết thúc sớm hơn dự định nhưng mọi thực sự đã có những khoảnh khắc vui đùa trò chuyện cùng nhau tạo nên bầu không khí gia đình lớn ấm áp. Hôm nay cũng có một sự kiện khá trọng đại là đón tiếp anh Hanoian một người em nghĩ là rất tốt và chắc mọi người cũng thấy vậy, thật sự anh ấy cũng làm em rất nể. Qua cách giao tiếp và chiều sâu kiến thức của ãnh về Dancesport. Em cũng được biết thêm một nhân vật lớn do chị @nietban bí mật rủ rê đi 8 chung với hội. Hôm nay em thấy thật sự có thêm rất nhiều kiếm thức về dancesport qua 2 nhân vật lớn này. Vẫn sự mạnh dạn sự đam mê cháy bỏng của chị Lam và anh Cường tiếp thêm cho em sự tự tin vào bản thân mình hơn, rồi anh Đức hôm nay em thấy nổi hơn chị Trucbinh rồi nha mấy ngày trước thì toàn thấy chị Trucbinh nói thay anh Đức thôi. Còn các cô chú anh chị ở sào huyệt em vẫn ấn tượng nhất là giọng ca của cô Phương một giọng ca rất trong, tròn và ngọt hihi. Còn chị Trangram mặc dù đang có tâm trạng nhưng vẫn vui hết mình với mọi người hihi còn chị Hồng thì em quá quen thuộc rồi luôn có những bài ca "con cá" cho em nghe và những cái cấu rất đau vì sợ khi em chở chị :)). Bác Chaly bữa nào con phải chạy qua nhà bác đua những tấm ảnh của hội về thiết kế thành một câu chuyện quá ak.....:haha: muốn nói thêm quá ak mà em nghĩ ra nhiều điều để viết quá giờ không biết nói làm sao nữa em xin giữ mọi thứ vào trong my memory.
Phoenix HCMC
December 5th, 2011, 09:20 AM
Tối qua khi trucbinh nhắn tin mọi người đang vào tăng 4 (nhậu vỉa hè), chỉ còn trucbinh là nữ nhưng quyết chí cho các anh nam te tua thì mình đã ngủ say như chết không khích lệ được hội trưởng BH, áy náy quá. Có 1 cú điện thoại nhỡ của Chali lúc hon 10h30 chắc cũng để thông báo "cuộc chiến đấu vẫn còn tiếp diễn".
Hôm qua các anh hùng Lương Sơn Bạc quy tụ về đông đủ nhất từ trước đến nay. Thầy Vương đến giờ trưa bất ngờ xuất hiện cùng nietban làm mọi người đều ngạc nhiên một cách thú vị. Con gái rượu giỏi thật. Ncxn chưa thể "bước qua lời nguyền" nên không nhảy, không hát nhưng có mặt cười chung là tốt lắm rồi. Thầy Ảnh thì lâu lắm rồi mới ra sàn nhảy, và hầu như không tham gia chỗ đông người nhưng cũng rất phấn khích, nhất là lời rủ rê lần sau về đi cưỡi đà điểu với Trangram và Hongja. Cái vụ này nghe lạ và hấp dẫn à.
Ca 2 Karaoke xôm tụ thật. Nietban và thầy Vương đều chơi nhạc nên hát chung rất hoà quyện thành "cặp đôi hoàn hảo". Phải công nhận bài hát "giấc mơ trưa" chị Phương hát thu phục lòng mọi người kể cả mình dù đã nghe chị ấy hát rất nhiều lần. Xin tiết lộ chị Phương được Huy chương vàng giải tiếng hát truyền hình năm 1985 đấy. Mình khoái nhất 2 hội khi mem này hát thì các mem kia dance minh họa. Phải công nhật 2 Hội có nhiều người giọng hát tốt thật. Chắc phải thiết kế thêm chương trình sinh hoạt ngoài tập dượt chiều Chủ nhật 2 Hội còn "luyện giọng" nữa cho xôm tụ nhỉ?
nietban
December 5th, 2011, 09:36 AM
Ái dà! Hôm qua đúng là 1 ngày "ăn chơi" quá vui và nhiều kỷ niệm, có thể nói là nhiều "tăng" nhất trong những lần "ăn chơi"...nên hơn 1a.m rồi mà nhiều mem comment quá\:D/
@cpatuandoan: riêng comment của anh thì ...khó hiểu quá, tối qua "gà nhà" thì anh không đánh, anh toàn "chơi" gà nha nào đấy ạ :))
Dear all!
Hôm qua "bắt cóc" được Thầy Vương, bản thân iem cũng rất bất ngờ và vui...không biết diễn ta thế nào (bởi vì ...rủ rê thầy V rất khó) nên em tin là mọi người (nhất là má P va chị Phương) cũng sẽ rất vui và bị...bất ngờ không kém, nên iem đã giữ...bí mất đến phút cuối cùng ;)).
Đến nơi nhìn thấy cả nhà mình quây quần phấn khởi quá, nhưng thực sự rất xúc động vì trucbinh và anh Hanoian đã đợi nietban đến để ăn trưa cùng :((, mình xin cảm ơn mọi người rât nhiều vì mình biết khi dance xong chắc mọi người đã đói lăm rồi mà...hic (Thầy Vuong va nietban đều mê món đậu chiên đấy trucbinh ạ, quán này làm đồ ăn ngon lắm)
Đến vụ karaoke, xin cảm ơn Hongja với đề xuất karaoke, vì có như vậy mói phát hiện ra bầu trời sao ca sỹ của nước nhà đã bỏ sót nhiều giọng ca trong Hội mình quá :)), nietban nghĩ rằng hôm qua cho hát đến đêm chắc mọi người cũng đồng ý quá, phải không Mrga ;)), chị thấy em vẫn còn "thòm thèm" đấy.
Cả nhà mình đã hát rất nhiệt tình để "ru" 2 thầy trò ncxn ....khò khò rất ngon lành=))
....PHút chia tay với "nhóm chơi 3 tăng đầu" sao mình thấy bịn rịn thế, pa má mình đều về hết, hic, nhưng vụ dancing buổi tối đã kéo niềm vui trở lại với mình, lần đầu tiên được dance với anh Hanoian, với thầy Vương...thật vui hết sức tưởng tượng \:D/
Finally, xin cảm ơn các bạn BH đã rất nhiệt tình welcome Hội SG và anh Hanoian, mình hi vọng Hội mình sẽ đi chơi dài dài để thỏa mãn niềm vui thích "phá phách, ăn chơi tới bến":first::first::first:
P/s: thầy Vương cũng rất kết Hội ăn chơi này lắm, mà không kết mới là lạ, mới là người không cảm xúc/ lãnh cảm đấy cả nhà nhẩy?
@Phoenix: má, con kết danh hiẹu này của má quá à nha, cho con lên bục nhận danh hiệu này nha má, vì ngoài việc hát hợp với nhau, con và Thầy còn ton - sur - ton đó, má và cả nhà cũng thấy mừ ;)), nhất là buổi tối khi dance với con, Thầy cũng "chịu đựng" con thấy... tội lắm, vì con không biết nhảy, dẫm lên chân bạn nhảy không hà, nên chẳng ai dám dance với con lần thứ 2, trừ Thầy :((, nhất là anh Hanoian, chạy mất dép X-(
Nietban và thầy Vương đều chơi nhạc nên hát chung rất hoà quyện thành "cặp đôi hoàn hảo". Phải công nhật 2 Hội có nhiều người giọng hát tốt thật. Chắc phải thiết kế thêm chương trình sinh hoạt ngoài tập dượt chiều Chủ nhật 2 Hội còn "luyện giọng" nữa cho xôm tụ nhỉ?
@ Lam: CD xong rồi nha bạn, thứ 7 gặp hen!
Ới cả nhà mình! mọi người comment nhiệt tình lên cho những ai không đi được...thèm va tiếc đi ạ, ví dụ như pac xucxich, sonata... =))
tcuongtsn
December 5th, 2011, 10:13 AM
@iem :Cpatuandoan kể với ianh là sàn "Bình Đa" là sân nhà của anh í ,có nhiều pn tiềm năng ở đó .Hôm qua có nhiều khách quý ,ianh và Cpatuandoan chủ động đi giao lưu với các bạn trẻ Bh .Để các mem nữ giao lưu với các vị pax quý (Cả hai bàn từ trước rồi ):)Mình cùng hội ,như người trong nhà của nhau (nên không cần khách sáo ) :hi:
Hanoian
December 5th, 2011, 11:11 AM
... chẳng ai dám dance với con lần thứ 2, trừ Thầy :((, nhất là anh Hanoian, chạy mất dép X-(
Tối qua "Cặp đôi hoàn hảo" cứ quấn lấy nhau (trên sàn), còn ai dám xen vào nữa?! X-( Mấy lần ianh định mon men sang mời mà cặp đôi đang "hoàn hảo" quá, đành ngậm ngùi ngồi ngắm vậy! :(
tshlam
December 5th, 2011, 11:38 AM
Mượn lời bài hát để nói hộ cảm xúc lúc chia tay mọi người:
Gặp nhau đây rồi chia tay. Ngày vàng như đã vụt qua trong phút giây.
Niềm hăng say còn chưa phai. Đường trường sông núi hẹn mai ta sum vầy
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=Qln5VEW-rQ
tshlam
December 5th, 2011, 12:39 PM
Ái dà! Hôm qua đúng là 1 ngày "ăn chơi" quá vui và nhiều kỷ niệm, có thể nói là nhiều "tăng" nhất trong những lần "ăn chơi"...nên hơn 1a.m rồi mà nhiều mem comment quá\:D/
Hôm bữa nhìn Nietban, phát hiện bồ có một nét duyên ngầm trong đống lửa đang cháy hừng hực.
Năm nay tập, năm sau thi đấu nhé. Mình sẽ hỗ trợ những tràng vỗ tay.
tshlam
December 5th, 2011, 12:54 PM
Danh sách hội viên của mình tham gia hôm qua em xin tổng kết lại bao gồm:
1. Bác Trân
2. Bác Chali
3. Thầy Ảnh
4. Chị Phượng
5. Trucbinh
6. Mr Đức (Hanoiboy???)
7. CpaTuandoan
8. Tcuongtsn
9. Chị Huyền
10. Hongja
11. Mr ga
12. Bluesea
13. Thầy Dũng (bh)
14. Mr Thảo
15. Chị Phương
16. Nietban
17. Thầy Vương
18. trangram
19. hanoian
20. tshlam & phu quân
21. Mr ......ốm ốm cao cao
22. nxcn
-----
Hơn 20 thành viên :), em còn thiếu ai ko nhỉ?
Hanoian
December 5th, 2011, 01:09 PM
Còn bạn ạ, 2 học sinh của thầy Vương buổi trưa cũng từ SG tìm xuống nữa. =D>
chali
December 5th, 2011, 01:22 PM
1. Một số mem của DS HCMC, DS Biên Hòa và Hanoian.
http://i1129.photobucket.com/albums/m508/chali20/IMG_0309.jpg
2.
http://i1129.photobucket.com/albums/m508/chali20/IMG_0305.jpg
Từ trái sang: Phoenix HCMC, Hanoian, bác Trân và Hanoiboy
3.
http://i1129.photobucket.com/albums/m508/chali20/IMG_0313.jpg
(Trucbinh và Hanoian)
Lovedance99
December 5th, 2011, 01:59 PM
Chị Phượng ơi, tăng nhậu vỉa hè này phải gọi là tăng 5 rồi chị ah hihi (tăng 1 là sàn Anh Anh, tăng 2 là ăn cơm hộp & uống nước ở bờ sông, tăng 3 là hát karaoke, tăng 4 ở sàn Bình Đa). Em ở bên này vẫn ngóng tin mọi người đó, là mọi người đang đi đến đâu chơi và đã đến đầy đủ chưa.:). Có tăng karaoke em không được cập nhật gì do "Đài nghẽn mạch" :) do hoạt động nãy giờ nên phải về nạp thêm năng lượng, nhưng cũng may là lên đây xem thấy mọi người "tường thuật" lại buổi hát karaoke rồi, người đầu tiên là MrGa. Ôi không ngờ hai hội ta hát karaoke cũng không kém cỏi gì nhảy nhót nhỉ. Lần tới mình tiếp tục tổ chức karaoke luôn chị nhé, để em thưởng thức giọng hát của hai hội ta, nhất là giọng ca chị Phương, một giọng ca đã đoạt giải thưởng một cuộc thi chính thống. Bác Chali sao thấy gửi ít hình vậy ta, chắc là đang soạn lại, ai cũng nôn rồi đó :):):).
mrga
December 5th, 2011, 02:05 PM
Chị Phượng ơi, tăng nhậu vỉa hè này phải gọi là tăng 5 rồi chị ah hihi (tăng 1 là sàn Anh Anh, tăng 2 là ăn cơm hộp & uống nước ở bờ sông, tăng 3 là hát karaoke, tăng 4 ở sàn Bình Đa). Em ở bên này vẫn ngóng tin mọi người đó, là mọi người đang đi đến đâu chơi và đã đến đầy đủ chưa.:). Có tăng karaoke em không được cập nhật gì do "Đài nghẽn mạch" :) do hoạt động nãy giờ nên phải về nạp thêm năng lượng, nhưng cũng may là lên đây xem thấy mọi người "tường thuật" lại buổi hát karaoke rồi, người đầu tiên là MrGa. Ôi không ngờ hai hội ta hát karaoke cũng không kém cỏi gì nhảy nhót nhỉ. Lần tới mình tiếp tục tổ chức karaoke luôn chị nhé, để em thưởng thức giọng hát của hai hội ta, nhất là giọng ca chị Phương, một giọng ca đã đoạt giải thưởng một cuộc thi chính thống. Bác Chali sao thấy gửi ít hình vậy ta, chắc là đang soạn lại, ai cũng nôn rồi đó :):):).Chắc bác Chali đang thiết kế một câu chuyện mới cho nhà ta vui hơn khi nhìn lại những kỷ niệm theo một hướng mới lạ mà chưa ai nghĩ đến :crazy:
chali
December 5th, 2011, 02:18 PM
Chắc bác Chali đang thiết kế một câu chuyện mới cho nhà ta vui hơn khi nhìn lại những kỷ niệm theo một hướng mới lạ mà chưa ai nghĩ đến :crazy:
Lần này không dám đâu em à, có những hình ảnh khi xem chali ngồi cười đến rách miệng nhưng không dám Post lên. Tối nay chali sẽ mang lên lớp để mọi người cùng xem nhé.
nietban
December 5th, 2011, 02:39 PM
Chờ mãi không thấy anh "a li mơi mơi" nên iem mới kéo thầy dzô nói chuyện cho đỡ quê đó, chẳng lẽ lại ngồi không à? X-(X-(X-(
Chư không phải anh nhảy valse với em xong bị em giẫm hỏng giầy, sợ quá...chạy mất dép còn gi? giờ còn đổ lỗi cho iem :((
Tối qua "Cặp đôi hoàn hảo" cứ quấn lấy nhau (trên sàn), còn ai dám xen vào nữa?! X-( Mấy lần ianh định mon men sang mời mà cặp đôi đang "hoàn hảo" quá, đành ngậm ngùi ngồi ngắm vậy! :(
Tớ thì cứ ngắm cậu từ xa mà thèm thuông vẻ nữ tính của cậu đấy, sao mình không dịu dàng đằm thắm đc như thế chứ :((- nên bị anh Hanoian "say goodbye" không 1 chút đau xót :((- anh ý chê tớ ...hổ vồ :((
Hôm bữa nhìn Nietban, phát hiện bồ có một nét duyên ngầm trong đống lửa đang cháy hừng hực.
Năm nay tập, năm sau thi đấu nhé. Mình sẽ hỗ trợ những tràng vỗ tay.
mrga
December 5th, 2011, 02:59 PM
Lần này không dám đâu em à, có những hình ảnh khi xem chali ngồi cười đến rách miệng nhưng không dám Post lên. Tối nay chali sẽ mang lên lớp để mọi người cùng xem nhé.Dạ vầy tối nay send hình qua máy con luôn nha hihi
trucbinh
December 5th, 2011, 03:52 PM
Anh Hanoian nói đúng đó, tối qua có 1 cặp đôi hoàn hảo đốt cháy sàn BĐa , chúc nietban cậu sớm bước ra sàn thi đấu nhé. Tớ ủng hộ 2 tay, 2 chân, 1 cái miệng và 2 cái lổ tai luôn. heee.
Cả ngày hôm qua đúng là tuyệt vời, từ lúc tăng 1 đến tăng 5 ở vỉa hè đều vui, uống cùng mấy anh 2 chai rượu mà ai cũng bảo "sao không thấy xỉn tí nào", em cũng không thấy xỉn vì vui quá.
Ấn tượng với thầy Vương bài rumba trong điệu slow thật là "phiêu", em chưa từng nhảy rumba chậm đến mức đó nên đến nữa bài mới quen được, nhưng thích thú thật, một sự cảm nhạc rất tuyêt vời. thank thầy nhiều.
Ấn tượng với bài jive bebop của anh Hanoian, anh nhảy với sự biểu cảm làm em cũng hứng theo mặc dù đang nhảy jive nên nền bebop. Cảm ơn anh.
tshlam
December 5th, 2011, 04:08 PM
@trucbinh
Mình ko ở đó, nhưng mình tưởng tượng được điều bồ đang muốn mô tả. Có thể nào ta là tri kỷ của nhau?
Xin phép Mr Đức, cho em hun trucbinh 1 cái.
Hanoian
December 5th, 2011, 04:22 PM
That's right! bài Rumba - Slow ấy của Vương/Trucbinh thật xuất sắc, anh cũng ngưỡng mộ khả năng cảm nhạc và làm chủ chuyển động (rất chậm) của thày Vương:hi:, nhất là khi xung quanh 2 người mọi người đều đang nhảy... S.Waltz trên nền nhạc Slowrock (dĩ nhiên là chẳng có gì "ăn nhạc" cả, vui là chính) !
Sau cái bài Jive-Bebop em nhắc tới ấy, anh được cô chủ sàn tới làm quen và mời nhảy liền một bản hà, khiêu vũ như một ngôn ngữ chung của những người đam mê có sức lan tỏa, đồng cảm thật kỳ diệu em nhỉ! :D
Phoenix HCMC
December 5th, 2011, 04:30 PM
Tớ thì cứ ngắm cậu từ xa mà thèm thuông vẻ nữ tính của cậu đấy, sao mình không dịu dàng đằm thắm đc như thế chứ :((- nên bị anh Hanoian "say goodbye" không 1 chút đau xót :((- anh ý chê tớ ...hổ vồ :((
Thầy Ảnh rất thích chuyển động chân và style nhảy của Lam nữa.
tshlam
December 5th, 2011, 04:44 PM
Thầy Ảnh rất thích chuyển động chân và style nhảy của Lam nữa.
Dạ em cảm ơn thầy và chị đã ưu ái em. Em cũng muốn hun má mì của hội 1 cái :)
nietban
December 5th, 2011, 06:34 PM
Tớ cũng kết bài Rhumba của cậu và Thầy Vương quá, đẹp và hòa quyện đến nỗi tớ có...đề xuất với Thầy Vương là: "Thầy mời trucbinh làm P đi thi đấu đi" nhưng Thầy chỉ cười, có lẽ Thầy ....ngại anh Đức :-/ nhưng tớ tin anh Đức sẽ ủng hộ thôi nếu trucbinh muốn lên sàn đấu...Tớ thì xác định rằng trong thời gian này chưa đủ trình...phải ít nhất 2 năm nữa mới "chinh chiến" được \:D/ - nên tớ sẽ rất ủng hộ nếu những ngươi nhảy giỏi, nhảy đẹp, cùng có máu thi đấu tìm được đến nhau, vì gặp được nhau cũng là 1 cái duyên, nếu vì lí do nào đó mà không thể thực hiện đam mê của mình thì thật là tiếc...Tớ tin anh Đức cũng như tớ, sẽ ủng hộ cậu hết mình, chỉ cần cậu quyết tâm...;))
Anh Hanoian nói đúng đó, tối qua có 1 cặp đôi hoàn hảo đốt cháy sàn BĐa , chúc nietban cậu sớm bước ra sàn thi đấu nhé. Tớ ủng hộ 2 tay, 2 chân, 1 cái miệng và 2 cái lổ tai luôn...
Ấn tượng với thầy Vương bài rumba trong điệu slow thật là "phiêu", em chưa từng nhảy rumba chậm đến mức đó nên đến nữa bài mới quen được, nhưng thích thú thật, một sự cảm nhạc rất tuyêt vời. thank thầy nhiều.
chali
December 6th, 2011, 02:53 AM
http://www.youtube.com/v/Un3MwbBNrlY?version=3&hl=en_US&rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="853" height="480" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>
chali
December 6th, 2011, 03:15 AM
1. Ảnh lưu niệm của các member.
http://i1129.photobucket.com/albums/m508/chali20/01-1.jpg
http://i1129.photobucket.com/albums/m508/chali20/02-1.jpg
2. Sau khi tung-hoành tại CLB KV Anh Anh, đoàn đã nghỉ chân tại một địa điểm có khung cảnh tuyệt vời. Một bên sông nước và một bên là vườn cây đậm bóng mát.
-Giải khát và chờ bữa cơm trưa.
http://i1129.photobucket.com/albums/m508/chali20/03-1.jpg
-Hai nàng Trucbinh và Huyền giỏi thật! Mua cơm hộp về mới phát hiện ra không có muổng, nước chấm, canh, rau làm cả đoàn "méo mặt".
http://i1129.photobucket.com/albums/m508/chali20/04-1.jpg
-Nhưng rồi mọi việc cũng xong, mọi người ăn thật ngon miệng
http://i1129.photobucket.com/albums/m508/chali20/05-1.jpg
(Mai post tiếp, khuya ròi!)
trucbinh
December 6th, 2011, 08:44 AM
Tớ cũng kết bài Rhumba của cậu và Thầy Vương quá, đẹp và hòa quyện đến nỗi tớ có...đề xuất với Thầy Vương là: "Thầy mời trucbinh làm P đi thi đấu đi" nhưng Thầy chỉ cười, có lẽ Thầy ....ngại anh Đức :-/ nhưng tớ tin anh Đức sẽ ủng hộ thôi nếu trucbinh muốn lên sàn đấu...Tớ thì xác định rằng trong thời gian này chưa đủ trình...phải ít nhất 2 năm nữa mới "chinh chiến" được \:D/ - nên tớ sẽ rất ủng hộ nếu những ngươi nhảy giỏi, nhảy đẹp, cùng có máu thi đấu tìm được đến nhau, vì gặp được nhau cũng là 1 cái duyên, nếu vì lí do nào đó mà không thể thực hiện đam mê của mình thì thật là tiếc...Tớ tin anh Đức cũng như tớ, sẽ ủng hộ cậu hết mình, chỉ cần cậu quyết tâm...;))
Cậu iu của tớ, cảm ơn cậu nhìu nhìu vì sự ủng hộ chân thành, nhưng mừ tớ cũng dạng a-ma-tơ thôi, thi thố thì còn học nhiều. Anh Đức nói chuyện với thầy Vương rất hợp ý, anh ý bảo sẽ cùng tớ lên thầy Vương học kỷ thuật và bài paso đấy (2 đứa tớ thích paso lắm).
Còn cậu nè, sao cứ khiêm tốn, tớ thích cái "chậm mà chắc" của cậu, hôm nọ ở Bình Đa tớ thấy cậu tiến bộ vượt bậc so với lúc ở Anh Anh lúc trước, tớ nói thật 100%:D, có lẽ cậu hợp "cạ" với thầy Vương lắm ý, mong một ngày nam sau chẳng hạn sẽ thấy nietban và Mr Vương bốc cháy trên sàn đấu. Chân thành đấy, không phải an ủi, không phải khen qua khen lại, thật 100%.
tshlam
December 6th, 2011, 09:05 AM
@nietban, trucbinh, Mr Duc và những ai quan tâm
Các bạn có rảnh thêm phút nào của thứ 7 ko? Lam học được buổi sáng thứ 7 gần như chắc chắn.
Lam có thể học 2,3 tiếng cũng ko thành vấn đề gì. Sáng sớm đi chợ, sơ chế thức, ăn trưa 11h30 về nấu chỉ khoản 30p là hoàn thành bữa trưa.
Khoản từ 9h đến 11h30 mình học có ổn cho mọi người ko? Nếu ok mình cùng học với nhau ở Phan Đăng Lưu nhé.
nietban
December 6th, 2011, 09:11 AM
Tuyệt vời! TỚ đang định hỏi lại cậu vụ này đấy, vì tớ có nghe "trộm" đc câu chuyện j đó khi thầy V nói rằng ngày nghỉ mời cậu và anh Đức lên SG để Thầy bảo cho Paso, nếu cậu "thích P lắm" thì tớ "kết P kinh khủng khiếp" :))
Sao bọn minh hop nhau thế không biét
Cậu iu của tớ, cảm ơn cậu nhìu nhìu vì sự ủng hộ chân thành, nhưng mừ tớ cũng dạng a-ma-tơ thôi, thi thố thì còn học nhiều. Anh Đức nói chuyện với thầy Vương rất hợp ý, anh ý bảo sẽ cùng tớ lên thầy Vương học kỷ thuật và bài paso đấy (2 đứa tớ thích paso lắm).
Còn cậu nè, sao cứ khiêm tốn, tớ thích cái "chậm mà chắc" của cậu, hôm nọ ở Bình Đa tớ thấy cậu tiến bộ vượt bậc so với lúc ở Anh Anh lúc trước, tớ nói thật 100%:D, có lẽ cậu hợp "cạ" với thầy Vương lắm ý, mong một ngày nam sau chẳng hạn sẽ thấy nietban và Mr Vương bốc cháy trên sàn đấu. Chân thành đấy, không phải an ủi, không phải khen qua khen lại, thật 100%.
Thật là ý tưởng nhớn gặp nhau, tơ ung ho Lam vụ này, nhưng mà sang thu 7 Thay phai dạy ở CLB mà :(
@nietban, trucbinh, Mr Duc và những ai quan tâm
Các bạn có rảnh thêm phút nào của thứ 7 ko? Lam học được buổi sáng thứ 7 gần như chắc chắn.
Lam có thể học 2,3 tiếng cũng ko thành vấn đề gì. Sáng sớm đi chợ, sơ chế thức, ăn trưa 11h30 về nấu chỉ khoản 30p là hoàn thành bữa trưa.
Khoản từ 9h đến 11h30 mình học có ổn cho mọi người ko? Nếu ok mình cùng học với nhau ở Phan Đăng Lưu nhé.
trucbinh
December 6th, 2011, 10:07 AM
THích, nhưng Lam ạ, anh Đức bận sáng thứ 7 rồi, chiều mới được nghỉ.:((:((:((
Phoenix HCMC
December 6th, 2011, 10:15 AM
Nếu sinh hoạt, tự tập thì lịch từ giờ đến hết tết Ta của CLB là chiều Chủ nhật từ 16h00-18h00. Sau Tết khả năng cô Huyền sẽ dạy lớp từ 17h00 đến 18h15 chiều thứ 7 và Chủ nhật. Hội sẽ dời lịch sinh hoạt sớm hoặc trễ hơn giờ đó. Nếu các bạn muốn học riêng với thầy Vương thì trao đổi với thầy Vương xem Thầy rảnh giờ nào và trao đổi với chị Phương xem phòng con trống giờ nào để match thời gian của các bên nhé.
tshlam
December 6th, 2011, 11:30 AM
16/12/2011 này sinh nhật CLB TaTango đấy, mọi người tham dự được ko?
Monday, 5 December 2011 4th Ta.Tango B'day celebration on Dec 16th, 2011 (http://ta-tango.blogspot.com/2011/12/4th-tatango-bday-celebration-on-dec.html) Ta.Tango Vietnam cordially invites you to its 4th B'day celebration on Dec 16th, 2011 with tango-related activities as follows:
6-8pm: Reception. Buffet. Wine Testing
6-9pm: Music playing for dancing
9pm: Tango Fashion show and fund-raising Auction
9.30: Welcoming speech
9.35 – 10pm: Performances
10pm onwards: Milonga
* Note: Pls bring your gift for gift-exchange
Fee: 200.000NVD per head. Donations welcome!
Code: Elegant and classy
Venue: Press Café, 14 Alexandre Rhodes, dist 1
Contact: 0989 771 297 (Alice) or 0903 381 070 (Hang).
Email: tatango.vietnam@gmail.com
nietban
December 6th, 2011, 01:33 PM
Thế thì bọn mình học chieu thứ 7 hoặc chiều CN đi, tớ chẳng muốn vắng ai cả \:D/ - các bạn cứ bàn nhau nhé, tớ thì tỷ phú time rồi ;)) - trở lại thời gian "bé thơ": giờ chỉ có ăn - ngủ và đi học :))
THích, nhưng Lam ạ, anh Đức bận sáng thứ 7 rồi, chiều mới được nghỉ.:((:((:((
tshlam
December 6th, 2011, 01:39 PM
@ all
Mọi người Pm cho mình thời gian và những mong muốn của mình khi tham gia lớp học, sau buổi học đầu tiên , mình sẽ trao đổi lại với thầy để tìm thời điểm thích hợp nhất với tất cả mọi người
Mail của mình: tshlam@yahoo.com
Thân.
Khach
December 6th, 2011, 02:34 PM
Cám ơn bác chali, đọc baì của bác hà nội hoài mà bây giờ mới được biết mặt =D>
namsoundmanDJ
December 6th, 2011, 04:51 PM
Hic,nghe mọi người kể cho nhau nghe về những chuyến đi chơi thật vui&thật bổ ích khiến em thèm nhỏ dãi í. Iem đề nghị chị Phượng lên lịch cho lần kế tiếp cho em tham gia với,em sẽ cố gắng hết sức cùng chung vui với mọi người.........Giải Khánh Thi sắp gần kề rồi,không biết có ai trong 2Hội thi đấu không nhỉ? Nếu có thì iem xin chúc những đôi thi đấu sẽ đạt được nhiều thành công nhé.:)
Tran Hoi
December 6th, 2011, 08:55 PM
Cám ơn bác chali, đọc baì của bác hà nội hoài mà bây giờ mới được biết mặt =D>
Trời, nếu quan tâm bạn vào album của bác í mà xem hình bác í thi đấu và nhận giải, hoành tá tràng lém.
chali
December 6th, 2011, 10:27 PM
trucbinh có lẽ sẽ được gán cho một danh hiệu mỹ miều nhất là:" người có tâm hồn ăn uống ".
Trong khi mọi người đã ăn xong thì cô nàng vẫn mải mê với hộp cơm của mình đến nỗi mami Phoenix phải thốt lên với vẻ mặt nhăn nhó:
-Ăn như thế này không sớm thì muộn con cũng biến thành xe lu ở ngoài kia con à.
http://i1129.photobucket.com/albums/m508/chali20/GiaoluuHCMC-BH-HNa022564a.jpg
Nhưng không ngờ, ăn xong trucbinh hiên ngang đứng ngay lên giới thiệu với mami:
- Thấy dzậy chứ không phải dzậy đâu mami ơi! Vòng 2 của con vẫn xì tin ra phết.
- Mami Phoenix: Bó tay.com luôn.
http://i1129.photobucket.com/albums/m508/chali20/GiaoluuHCMC-BH-HNa022564b.jpg.
Còn cô nàng trangram và Hongja kể chuyện liên tu bất tận với màn "cưỡi đà điểu" làm cả nhóm cười lăn.
Chắc phải tặng danh hiệu hoạt náo viên của liên hội.
http://i1129.photobucket.com/albums/m508/chali20/GiaoluuHCMC-BH-HNa022564c.jpg
Bluesea-một mem có tính tình hiền diệu (cái này giống chali à nghe) ngồi đối diện với hai họạt náo viên còn phải chịu hết xiết.
http://i1129.photobucket.com/albums/m508/chali20/GiaoluuHCMC-BH-HNa022564d.jpg
(Bữa nào rảnh kể tiếp nhe.)
trucbinh
December 6th, 2011, 11:14 PM
Trời đất ơi, hiii, bác chali chụp toàn hình em đang "xay thực phẩm" không à. =)), cũng may vòng 2 em cũng xì-tin thật. :blush:
Phoenix HCMC
December 7th, 2011, 11:41 AM
@qteo : Bớ bác Qteo. Bác đi đâu biệt tích lâu vậy ? Mới đứng cổng rào ngó thấy bác ở nhà hàng xóm là em phải la lên để kéo bác về thăm nhà ngay. Gia đình giờ đông vui lắm về thôi ...về thôi.
chali
December 7th, 2011, 12:51 PM
@qteo : Bớ bác Qteo. Bác đi đâu biệt tích lâu vậy ? Mới đứng cổng rào ngó thấy bác ở nhà hàng xóm là em phải la lên để kéo bác về thăm nhà ngay. Gia đình giờ đông vui lắm về thôi ...về thôi.
Chị phải gọi bằng thơ, bằng nhạc.
Gọi bằng lời ỗng không hiểu gì đâu.
trucbinh
December 7th, 2011, 01:25 PM
Bác tèo ơi, hởi bác Tèo
Đi đâu xa tít ngút ngàn nhớ thương
Bác zìa đi, chớ vấn vương.
Sợi dây nào đấy hãy nương chút tình.
Bác về bác tắm ao mình
Dù trong, dù đục, ao mình vẩn number one :crazy:
qteo
December 7th, 2011, 02:54 PM
@qteo : Bớ bác Qteo. Bác đi đâu biệt tích lâu vậy ? Mới đứng cổng rào ngó thấy bác ở nhà hàng xóm là em phải la lên để kéo bác về thăm nhà ngay. Gia đình giờ đông vui lắm về thôi ...về thôi.
Về đây, tớ đã về đây
Đi đâu rồi cũng muốn quay về nhà
Ta về ta tắm ao ta
Nước trong bùn đục quá là thân thương
Đang khi dong ruỗi dặm trường
Nhớ về quê cũ vấn vương tơ tình
Đầu làng có bụi trúc xinh
Cây đa bến nước đậm tình sắc son
:)
xucxich69
December 7th, 2011, 02:54 PM
Bác tèo ơi, hởi bác Tèo
Đi đâu xa tít ngút ngàn nhớ thương
Bác zìa đi, chớ vấn vương.
Sợi dây nào đấy hãy nương chút tình.
Bác về bác tắm ao mình
Dù trong, dù đục, ao mình vẩn number one :crazy:
Cái cô TrucBinh này, cô làm thơ hay nhưng cô lại chơi chữ number one khoá bài thơ làm mình tịt luôn không cách gì nối được. Chờ thi sĩ Quang Tèo vậy.
qteo
December 7th, 2011, 02:57 PM
Bác tèo ơi, hởi bác Tèo
Đi đâu xa tít ngút ngàn nhớ thương
Bác zìa đi, chớ vấn vương.
Sợi dây nào đấy hãy nương chút tình.
Bác về bác tắm ao mình
Dù trong, dù đục, ao mình vẩn number one :crazy:
Trucbinh ơi, hỡi trucbinh
Truc xinh như cũ hay xinh hơn nhiều ?
Xem chừng như trucbinh iêu ?
Chúc trucbinh mãi thêm nhiều niềm vui !
:)
xucxich69
December 7th, 2011, 03:04 PM
Cảm ơn hàng xóm Trúc Bình,
Đã đưa được bác Tèo minh hồi gia,
Đâu làng cũng có cây đa,
Có thêm bến nước đưa qua Trúc Bình.
tshlam
December 7th, 2011, 03:17 PM
@qteo
Dạo này bác ấy đi đâu?
Mà sao em thấy lâu lâu mới về.
Ở ngoài có chút gì vui
Bác ơi bác hãy kể nghe đi nào
trucbinh
December 7th, 2011, 04:36 PM
@ qteo:
Trúc xinh trúc mọc đầu đình
Bình xinh Bình đứng một mình lẻ loi
May nhờ có cặp có đôi
Có anh tưới nước nên hoa chẳng tàn
Cảm ơn bác đã tâm quan
Hẹn gặp lại bác, sẳn sàng 5 chai :happy69:
ncxn
December 7th, 2011, 05:04 PM
mọi người biến topic này thành đối thơ (quán thơ 2)rồi
mrga
December 8th, 2011, 07:24 AM
@qteo:
Bác tèo hỡi bác là ai
em thành viên mới ở quê hớn vào.
Mong ngày gặp bác làm quen
Vài chai, vài xị kết tình anh em....:D
mrga
December 8th, 2011, 07:29 AM
@ qteo:
Trúc xinh trúc mọc đầu đình
Bình xinh Bình đứng một mình lẻ loi
May nhờ có cặp có đôi
Có anh tưới nước nên hoa chẳng tàn
Cảm ơn bác đã tâm quan
Hẹn gặp lại bác, sẳn sàng 5 chai :happy69:
Trúc bình giờ đã có đôi
Ãnh người Hà Nội đẹp trai có tài.
Thế mà Trúc giận thường xuyên
Hai dăm ba bữa lại "anh iu nek".:haha:
qteo
December 8th, 2011, 08:25 AM
@qteo
Dạo này bác ấy đi đâu?
Mà sao em thấy lâu lâu mới về.
Ở ngoài có chút gì vui
Bác ơi bác hãy kể nghe đi nào
Quanh quẩn đây thôi chẳng đâu xa
Vẫn nge tin tức ‘hội nhà ta’
Mừng chúc Hạnh Lam vừa nhậm chức
Bà … !
tcuongtsn
December 8th, 2011, 08:38 AM
Quanh quẩn đây thôi chẳng đâu xa
Vẫn nge tin tức ‘hội nhà ta’
Mừng chúc Hạnh Lam vừa nhậm chức
Bà … !
Chữ bà này là "bà xã " hay có ý gì không bác ,em luận không ra ;))
(Bác Tèo này thật là kinh
Nghiệm trong diễn đan "đàn" có mình bác thôi ) .\:D/
qteo
December 8th, 2011, 08:45 AM
@ qteo:
Trúc xinh trúc mọc đầu đình
Bình xinh Bình đứng một mình lẻ loi
May nhờ có cặp có đôi
Có anh tưới nước nên hoa chẳng tàn
Cảm ơn bác đã tâm quan
Hẹn gặp lại bác, sẳn sàng 5 chai :happy69:
Trúc xinh trúc mọc đầu đình
Bình xinh Bình đứng một mình uổng đi
Cùng nhau học tập rồi thi
Mình vui, người thích, đời thì đẹp hơn
:)
qteo
December 8th, 2011, 08:48 AM
Kính chào thế hệ ‘đàn em’ !
(Mình đà tai lãng, mắt nhem mất rồi)
“Còn gặp nhau hãy cứ vui” (Tôn Nữ Hỉ Khương)
Mai kia không gặp ngậm ngùi nhớ thương
:)
qteo
December 8th, 2011, 09:16 AM
Chữ bà này là "bà xã " hay có ý gì không bác ,em luận không ra ;))
(Bác Tèo này thật là kinh
Nghiệm trong diễn đan "đàn" có mình bác thôi ) .\:D/
Bác Cường ơi,
Bác thân mật gọi 'bà xã', nhưng người ta phải trang trọng gọi Hải Thanh là Bà ... gì ấy nhỉ ?!
Có lẽ Bác sinh ra và lớn lên ở Miền Bắc, chưa tiếp cận nhiều với 'văn hoá tiểu tư sản' nên thấy lạ lẫm một chút. Rồi sẽ quen thôi.
:)
xucxich69
December 8th, 2011, 09:39 AM
mọi người biến topic này thành đối thơ (quán thơ 2)rồi
Topic này nằm trong box tán gẫu mà bác, cứ 8 văng mạng cho dzui, cứ nói dzậy mà không phải dzậy là được dzồi.
xucxich69
December 8th, 2011, 09:43 AM
@qteo:
Bác tèo hỡi bác là ai
em thành viên mới ở quê hớn vào.
Mong ngày gặp bác làm quen
Vài chai, vài xị kết tình anh em....:D
Bác qteo đầu râu trắng cả rồi, kết tình vong niên mrga nhé.
tcuongtsn
December 8th, 2011, 10:02 AM
Bác Cường ơi,
Bác thân mật gọi 'bà xã', nhưng người ta phải trang trọng gọi Hải Thanh là Bà ... gì ấy nhỉ ?!
Có lẽ Bác sinh ra và lớn lên ở Miền Bắc, chưa tiếp cận nhiều với 'văn hoá tiểu tư sản' nên thấy lạ lẫm một chút. Rồi sẽ quen thôi.
:)
Ở ngoài bắc ,lúc mới lấy thì gọi là em "yêu".Sau một thời gian ,gọi là "mẹ cu tý "(goij sau lưng "mụ vợ " ) .Tiến cao trào mới gọi là "bà " bác ạ .:)
trucbinh
December 8th, 2011, 10:36 AM
:((:((:((
Trời ơi, không nói nên lời, lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa:((. Em đi cắt tóc, hic, định mai đi thì cho nó hên, vả lại em đang định để lại mái tóc dài nên kêu người ta cắt cho gọn lại thôi đừng tỉa mỏng tóc em. Hic, :((em chọ tiệm tóc xịn, uy tín, chất lượng nhất để vào, :((, thằng cha thứ nhất dạt mỏng tóc em làm tóc ít lại ốp vào mặt xấu quá em kêu thằng cha chủ tiệm xem cắt lại. :((, Thằng cha thứ 2 gọt luôn cái đầu em, giờ trông đầu em giống đầu..thằng con trai:((:((:((
Em buồn quá cả nhà ơi, buồn lắm lắm luôn. :((
nietban
December 8th, 2011, 10:44 AM
Trời ơi ấm ức thay cho trucbinh, "mái tóc là góc con người", minh cực kỳ quan trọng vấn đề này, luôn luôn chăm sóc tóc 1 cách cẩn thận, và mất khá nhiều time, tiền của cho nó...
Sao bạn lại gặp cái nạn này chứ, úc quá ức quá đi mất...hi vọng "đen tình đỏ bạc", cái nạn này sẽ thay thế cho nạn khác và việc thi của bạn thành công hơn mong đợi, ngược lại với cái nạn này, hic
Bởi vì mình tin chẳng có gì trên đời này không có nguyên do cả, chắc là bạn phải chịu cái ...nạn này để việc thi thố thuận lợi hơn chăng?
:((:((:((
Trời ơi, không nói nên lời, lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa:((. Em đi cắt tóc, hic, định mai đi thì cho nó hên, vả lại em đang định để lại mái tóc dài nên kêu người ta cắt cho gọn lại thôi đừng tỉa mỏng tóc em. Hic, :((em chọ tiệm tóc xịn, uy tín, chất lượng nhất để vào, :((, thằng cha thứ nhất dạt mỏng tóc em làm tóc ít lại ốp vào mặt xấu quá em kêu thằng cha chủ tiệm xem cắt lại. :((, Thằng cha thứ 2 gọt luôn cái đầu em, giờ trông đầu em giống đầu..thằng con trai:((:((:((
Em buồn quá cả nhà ơi, buồn lắm lắm luôn. :((
tshlam
December 8th, 2011, 11:30 AM
:((:((:((
Trời ơi, không nói nên lời, lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa:((. Em đi cắt tóc, hic, định mai đi thì cho nó hên, vả lại em đang định để lại mái tóc dài nên kêu người ta cắt cho gọn lại thôi đừng tỉa mỏng tóc em. Hic, :((em chọ tiệm tóc xịn, uy tín, chất lượng nhất để vào, :((, thằng cha thứ nhất dạt mỏng tóc em làm tóc ít lại ốp vào mặt xấu quá em kêu thằng cha chủ tiệm xem cắt lại. :((, Thằng cha thứ 2 gọt luôn cái đầu em, giờ trông đầu em giống đầu..thằng con trai:((:((:((
Em buồn quá cả nhà ơi, buồn lắm lắm luôn. :((
Tóc cũ ko đi, sao tóc mới ra được.
Hãy cứ vui như mọi ngày, trucbinh nhe
Thường thường cắt tóc càng ngắn, càng thông minh đó (theo lời ông thầy dạy Toán của Lam)
trucbinh
December 8th, 2011, 11:45 AM
:((Cảm ơn nietban và Lam, mình đang cố gắng tự an ủi như Nietban nói là cái này đi cái kia sẽ đến, hy vọng mình cắt tóc đuôi rùa con trai này thì mình nhảy sẽ ..đẹp hơn chăng:(. Cũng như đang cố gắng như Lam nói, tóc càng ngắn sẽ càng thông mình:-b:((
Dẩu sao cũng buồn hết cả ngày hôm nay, vừa buồn vừa tức, hậm hực, vừa mất tiền cắt tóc đắt đỏ lại mất tóc hết trơn, hệt 1 thằng con trai, kiểu này sẽ trốn không cho bác chali chụp ảnh nữa đâu
nietban
December 8th, 2011, 11:51 AM
Dẫu biết là vậy nhưng không hiểu sao mình k thể "xuống kéo" được, thấy ....xót xa kinh khủng! Mặc dù biết rằng phải cắt định kỳ đoạn hư tổn thì đoạn khỏe khoắn mới sống được, mà mình còn chẳng cắt...đừng nói là :(( không biết bao giờ mình thích mái tóc ngắn nhỉ?
Tóc cũ ko đi, sao tóc mới ra được.
trucbinh
December 8th, 2011, 12:25 PM
Trước mình để dài từ nhở đến lớn, mới cắt ngắn được khoảng 1.5 năm thôi. Ban đầu cắt đẹp lắm, sau đó cứ tỉa hư hoài nên xấu luôn, giờ "bổng dưng muốn khóc" quá. Quyết để lại mái dài
tshlam
December 8th, 2011, 12:25 PM
Quanh quẩn đây thôi chẳng đâu xa
Vẫn nge tin tức ‘hội nhà ta’
Mừng chúc Hạnh Lam vừa nhậm chức
Bà … !
Tính em cẩn trọng thật thà
Nhưng mà đến lúc tròm trèm ba mươi
Tình yêu cũng đã chín mùi
Vượt qua ngăn cách, chữ Bà cũng hay
Tiếc thay trái bóng vẫn quay
Cho nên anh ấy ko màng dancing
Dancing lại là đạo mình
Thôi thì ...
Đạo ai nấy giữ cửa nhà ấm yên
Chưa hề chiến trận liên miên
Khi hai người đã hiểu về đam mê
Mê không mông muội gọi là
Thì ai dám buộc “ thôi dừng đi em”
Tránh than rằng “tiếc quá thay”
Và để cuộc sống thăng hoa sắc hồng
Từ nay em hứa với chồng
Vừa là vợ,mẹ vừa là vũ công.
qteo
December 8th, 2011, 01:27 PM
Bác qteo đầu râu trắng cả rồi, kết tình vong niên mrga nhé.
Bác ơi, tuy có bạc râu
Nhưng xem lại tóc trên đầu còn xanh
Vẫn mong được gọi bằng ‘anh’
Để còn ảo tưởng rằng mình trẻ trung !
:)
tcuongtsn
December 8th, 2011, 01:59 PM
Bác ơi, tuy có bạc râu
Nhưng xem lại tóc trên đầu còn xanh
Vẫn mong được gọi bằng ‘anh’
Để còn ảo tưởng rằng mình trẻ trung !
:)
Tuổi già nhưng sức không già .
"Đẩy " lên "đẩy " xuống như là thanh nhiên .
Tuổi già sức vóc như điên .
Thể thao ,thành tích đảo điên bao "nàng " .
Phoenix HCMC
December 8th, 2011, 02:40 PM
@mem : Chủ nhật này vẫn sinh hoạt tại sào huyệt nhé. Các mem nào muốn tập dượt thì về từ 16h00 đến 18h00. Bác qteo và Xucxich nhớ về nhen.
Lovedance99
December 8th, 2011, 02:46 PM
Hôm nay ghé lại diễn đàn,
Thấy toàn thơ thẩn tưởng đang lộn "chuồng".
Qteo trước ở chốn nào,
Dừng chân ghé lại gieo thơ ghép vần.
Trúc xinh trúc mọc đầu đình,
Bình xinh cắt tóc kiểu nào cũng xinh.
mrga
December 8th, 2011, 02:46 PM
Tuổi già nhưng sức không già .
"Đẩy " lên "đẩy " xuống như là thanh nhiên .
Tuổi già sức vóc như điên .
Thể thao ,thành tích đảo điên bao "nàng " . Nghe anh Cường làm thơ em nghĩ liên miên không ak "đẩy" còn để trong ngoặc kép nữa chứ
Lovedance99
December 8th, 2011, 02:55 PM
Nghe anh Cường làm thơ em nghĩ liên miên không ak "đẩy" còn để trong ngoặc kép nữa chứ
Tcuong đặt bút làm thơ
Mà đầu sao nghĩ "lơ mơ" không àh,
Thơ hay nhưng nghĩa "u sầu",
(Hồ) Xuân Hương cũng phải cúi đầu "lạy anh".
xucxich69
December 8th, 2011, 03:04 PM
Nghe anh Cường làm thơ em nghĩ liên miên không ak "đẩy" còn để trong ngoặc kép nữa chứ
He he... các bạn nghĩ "u sầu" quá, cái vụ này là "chống đẩy, thể dục..."
Hanoian
December 8th, 2011, 05:58 PM
... hy vọng mình cắt tóc đuôi rùa con trai này thì mình nhảy sẽ ..đẹp hơn chăng:(. ...
Dẩu sao cũng buồn hết cả ngày hôm nay, vừa buồn vừa tức, hậm hực, vừa mất tiền cắt tóc đắt đỏ lại mất tóc hết trơn, hệt 1 thằng con trai, kiểu này sẽ trốn không cho bác chali chụp ảnh nữa đâu
Maí tóc ngắn "tiền nữ, hậu nam" như Karen Hardy nhiều người thích lắm đấy, em xem có hợp với mình không?
Và đừng buồn nữa nhé! :D
Hanoian
December 8th, 2011, 06:18 PM
Cái cô TrucBinh này, cô làm thơ hay nhưng cô lại chơi chữ number one khoá bài thơ làm mình tịt luôn không cách gì nối được. Chờ thi sĩ Quang Tèo vậy.
Bác về bác tắm ao mình
Dù trong, dù đục, ao mình vẩn number one :crazy:
Sân mình phơi mấy cái chăn
Hội mình có mấy bà chằn thân thương!... :))
CPATUANDOAN
December 9th, 2011, 01:10 AM
...
Tóc em giờ giống Joanna;
Đó là vô ý hay em cố tình.
Đừng bảo em muốn như hình;
Vũ công chuyên nghiệp, trăm người muốn thay,
Anh thì anh thích Joanna;
Vũ hình đơn giản, nhưng đẹp lắm thay.
Nhưng anh không thích tóc nì,
Như cô trúc bình bây giờ đó hi!!. :))
PS: Đừng lấy giày cao gót đánh tui nhé!!!X-(
"Kiểu tóc này trong cá tính lắm"
@hanoian: Tóc em giờ giống tóc Joanna lắm anh ạ:blush:file:///C:/Users/hihi/AppData/Local/Temp/moz-screenshot-3.png
CPATUANDOAN
December 9th, 2011, 01:38 AM
...
Em giờ đang ở nơi đâu?
Cũng năm, ba bữa mới hay đến nhà.
Em rằng có biết ở nhà,
Có anh thi sĩ mới từ vũ sư.
Dù xa cách mặt nghìn trùng;
Muôn hình, vạn trạng đổi thay mỗi ngày.
Nhưng em có biết rằng là;
Bên em lẻ bóng có anh cùng kề...:):)
Hôm nay ghé lại diễn đàn,
Thấy toàn thơ thẩn tưởng đang lộn "chuồng".
Qteo trước ở chốn nào,
Dừng chân ghé lại gieo thơ ghép vần.
Trúc xinh trúc mọc đầu đình,
Bình xinh cắt tóc kiểu nào cũng xinh.
Lovedance99
December 9th, 2011, 11:14 AM
Sân mình phơi mấy cái chăn
Hội mình có mấy bà chằn thân thương!... :))
Bếp mình để mấy hũ đường
Hội mình sức nhảy ngoan cường biết bao!:))
tcuongtsn
December 9th, 2011, 11:41 AM
Bếp mình để mấy hũ đường
Hội mình sức nhảy ngoan cường biết bao!:))
Loan đi công tác xin -ga
Po xong một cái ,em về "Nài Đông " .
Lovedance99
December 9th, 2011, 11:48 AM
...
Em giờ đang ở nơi đâu?
Cũng năm, ba bữa mới hay đến nhà.
Em rằng có biết ở nhà,
Có anh thi sĩ mới từ vũ sư.
Dù xa cách mặt nghìn trùng;
Muôn hình, vạn trạng đổi thay mỗi ngày.
Nhưng em có biết rằng là;
Bên em lẻ bóng có anh cùng kề...:):)
Em giờ vẫn ở bên này
Phải qua một tháng mới bay về nhà
Ở đây em vẫn la cà
Đi đây đi đó thế mà cũng vui.
Em đây chẳng khác gì đâu
Mai mốt có khác là màu làn da
Bên này chẳng giống bên ta
Ra đường bịt mặt người ta sẽ dòm.=))
Lovedance99
December 9th, 2011, 11:56 AM
Loan đi công tác xin -ga
Po xong một cái ,em về "Nài Đông " .
Mọi người luyện võ thật chăm,
Khi về em sẽ ghé thăm "Gòn Sài".=))
Hanoian
December 9th, 2011, 12:45 PM
Bác về bác tắm ao mình
Dù trong, dù đục, ao mình vẩn number one :crazy:
Sân mình phơi mấy cái chăn
Hội mình có mấy bà chằn thân thương!... :))
Bếp mình để mấy hũ đường
Hội mình sức nhảy ngoan cường biết bao!:))
Trên trời lấp lánh ông sao
Làm sao sáng được bằng sao hội mình! =))
chali
December 9th, 2011, 02:01 PM
Suối thơ đang tuôn chảy ào ào, không ngờ nhà ta lại nhiều thi sĩ đến vậy. Mới hôm nào đây còn thấy là ca sĩ (karaoke) giờ lại là thi sĩ. Các mem này hay thật!=D>=D>=D>.
Trong khi chờ tshlam châm một bình trà để chờ các mem tìm thêm cảm hứng, chali gởi tặng cả nhà một bài Rumba có tựa đề: Sacrifice- Ca sĩ trình bày: Elton John.
http://www.4shared.com/embed/235071237/9af509a9
Hanoian
December 9th, 2011, 03:48 PM
Thanks bác Chali, đúng bài HN thích :D
tcuongtsn
December 9th, 2011, 03:59 PM
Choáng với bức thư chê đàn ông Việt Nam ,đọc xong cảm thấy buồn :((:((:((
http://www.thanhnien.com.vn/pages/20111206/choang-voi-buc-thu-che-dan-ong-viet-tham-te.aspx
LaCumparsita
December 9th, 2011, 04:33 PM
Choáng với bức thư chê đàn ông Việt Nam ,đọc xong cảm thấy buồn :((:((:((
http://www.thanhnien.com.vn/pages/20111206/choang-voi-buc-thu-che-dan-ong-viet-tham-te.aspx
Chuyện của một cô bé ...chưa chồng mà. Có gì mà buồn.
Báo Thanh Niên giờ cũng có những bài teen teen như Mực Tím vậy sao ?
Hanoian
December 9th, 2011, 04:58 PM
Đồng ý với LaCumpasita, đọc thư thấy cô ấy rất thiếu kiến thức và cực đoan, lấy vốn sống hạn hẹp của mình ra để đánh giá mọi người. Không thấy có gì phải bàn thêm.
Hanoian
December 9th, 2011, 05:04 PM
Suối thơ đang tuôn chảy ào ào, không ngờ nhà ta lại nhiều thi sĩ đến vậy. Mới hôm nào đây còn thấy là ca sĩ (karaoke) giờ lại là thi sĩ. Các mem này hay thật!=D>=D>=D>.
Nhân bác nhắc đến vụ Karaoke, Hn vẫn đang chờ phóng sự ảnh "Ca sĩ" của bác đấy nhé!
Tran Hoi
December 9th, 2011, 05:29 PM
Đồng ý với LaCumpasita, đọc thư thấy cô ấy rất thiếu kiến thức và cực đoan, lấy vốn sống hạn hẹp của mình ra để đánh giá mọi người. Không thấy có gì phải bàn thêm.
Sau 6 năm tìm hiểu, 14 năm chung sống với "đàn ông VN" TH đành an ủi bằng thông điệp này cho cuộc sống bình an, xin tặng tác giả câu chuyện trên và các mem diễn đàn
http://www.mediafire.com/?yvbedl5na08w7av
hanoiboy
December 9th, 2011, 05:39 PM
Suối thơ đang tuôn chảy ào ào, không ngờ nhà ta lại nhiều thi sĩ đến vậy. Mới hôm nào đây còn thấy là ca sĩ (karaoke) giờ lại là thi sĩ. Các mem này hay thật!=D>=D>=D>.
Trong khi chờ tshlam châm một bình trà để chờ các mem tìm thêm cảm hứng, chali gởi tặng cả nhà một bài Rumba có tựa đề: Sacrifice- Ca sĩ trình bày: Elton John.
Xin cảm ơn bác Chalikuku nhiều nhiều, nhiều nhiều lắm luôn, đúng là bài em kết lắm đấy.
hanoiboy
December 9th, 2011, 05:44 PM
Đúng là gia đình nghệ sĩ các pác nhẩy?:D=D> Ai cũng có thể làm thơ, nhà nhà làm thơ, người người làm thơ. Theo em thế này, có nên sáng tác một bài hay câu thơ nào đấy nói về các vũ hình trong DS được không? Bác HN thấy thế nào? Hay bác tiên phong lam trước đi.
LaCumparsita
December 9th, 2011, 05:54 PM
Đồng ý với LaCumpasita, đọc thư thấy cô ấy rất thiếu kiến thức và cực đoan, lấy vốn sống hạn hẹp của mình ra để đánh giá mọi người. Không thấy có gì phải bàn thêm.
Bác Hanoian nè ! em thấy bác nên khuyến khich các mem tích cực mở nhiều topic về thời sự trong đó tất cả các mem trên mọi vùng đất nước có thể đóng góp, cập nhật , bình luận các sự kiện về kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội đang diễn ra hàng ngày.....để các thành viên trẻ có thêm thông tin, có cái nhìn đa chiều về các sự kiện thông qua các bình luận sâu sắc của các bậc tiền bối trong làng. Đồng thời tạo một kênh liên lạc, giao lưu, chia sẻ ý kiến, kiến thức giữa các mem trên toàn quốc. Chứ em thấy hiện giờ , diễn đàn DS chủ yếu có các bác HCMC, BH hoạt động trong một số Topic là mạnh, còn các mem khác trên toàn quốc hầu như chỉ lâu lâu ghé thăm chứ không coi trang DS như là homepage. Dù rằng DanceSport.vn là trang chuyên về DS, nhưng em thiết nghĩ chúng ta cần phải làm đa dạng thông tin, có nhiều topic nóng hổi thời sự thì khi đó mới có lượng member cao và hoạt động tích cực.
Vài dòng mong diễn đàn càng ngày càng phát triển.
hanoiboy
December 9th, 2011, 05:58 PM
Em thì chẳng biết mần thơ
Mọi người thơ thẩn em thẩn thơ hoài
Nhưng em cũng uống thuốc liều
Đôi ba chữ thử xem có thành thơ?
Phải chăng cái này là thơ
Thì chắc em cũng là thi sĩ rồi
Một đôi dòng thử xem sao
Làm sao cố gắng đưa khiêu vũ vào
Để thơ thì vẫn là thơ
Để cho khiêu vũ và thơ hài hòa
Một mình thơ hẳn không vui
Thơ và khiêu vũ cặp đôi tuyệt vời:clown::lol::haha:
tcuongtsn
December 9th, 2011, 06:29 PM
Nhà thơ Hanoi boy chuẩn bị kế hoạch đi Hà Nội ,ngày 15 dec giá vé đồng loạt tăng rồi đó .Nếu đi đầu tháng 2 ,thì đi chung với anh luôn .:)
Hanoian
December 9th, 2011, 08:27 PM
...Mưa đã tạnh, phố nhỏ đã dập dìu gái trai, trà đã châm... chờ mãi mà bạn thơ không tới, đành rót trà tự thưởng vậy, và gửi thêm 2 câu thơ (ý chết, xin lỗi, 2 câu vè) tặng bác Qteo-cũng là để tự dặn mình:
Bác về bác tắm ao mình
Dù trong, dù đục, ao mình vẩn number one :crazy:
Sân mình phơi mấy cái chăn
Hội mình có mấy bà chằn thân thương!... :))
Bếp mình để mấy hũ đường
Hội mình sức nhảy ngoan cường biết bao!:))
Trên trời lấp lánh ông sao
Làm sao sáng được bằng sao hội mình! =))
Đi xa bác nhớ giữ mình
Kẻo về cái bụng chình ình to ra! :clown:
Hanoian
December 9th, 2011, 09:33 PM
Bác Hanoian nè ! em thấy bác nên khuyến khich các mem tích cực mở nhiều topic về thời sự trong đó tất cả các mem trên mọi vùng đất nước có thể đóng góp, cập nhật , bình luận các sự kiện về kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội đang diễn ra hàng ngày.....để các thành viên trẻ có thêm thông tin, có cái nhìn đa chiều về các sự kiện thông qua các bình luận sâu sắc của các bậc tiền bối trong làng. Đồng thời tạo một kênh liên lạc, giao lưu, chia sẻ ý kiến, kiến thức giữa các mem trên toàn quốc. Chứ em thấy hiện giờ , diễn đàn DS chủ yếu có các bác HCMC, BH hoạt động trong một số Topic là mạnh, còn các mem khác trên toàn quốc hầu như chỉ lâu lâu ghé thăm chứ không coi trang DS như là homepage. Dù rằng DanceSport.vn là trang chuyên về DS, nhưng em thiết nghĩ chúng ta cần phải làm đa dạng thông tin, có nhiều topic nóng hổi thời sự thì khi đó mới có lượng member cao và hoạt động tích cực.
Vài dòng mong diễn đàn càng ngày càng phát triển.
Dù đây là trang về chuyên ngành khiêu vũ, mà trọng tâm là khiêu vũ thi đấu như bạn đã thấy, nhưng trong trang này đã để box Giao lưu-Thư giãn cho các thành viên "tám" trên trời dưới biển (miễn là không vi phạm pháp luật và thuần phong mỹ tục, cũng như nội quy diễn đàn) nên chúng ta hoàn toàn có thể mở các topic về các chủ đề văn hóa xã hội mà nhiều người đang quan tâm như ý kiến đóng góp đáng quý của bạn.
Việc mở rộng hơn nữa (box Thời sự-Chính trị-Văn hóa-Xã hội... riêng chẳng hạn) thì vượt quá chức năng của mình, phải cân nhắc, trao đổi với Admin và chắc phải được phép của Ủy ban nữa nên không thể làm ngay lúc này bạn ạ.
Thay mặt nhóm điều hành cũng như trên tư cách cá nhân, cảm ơn sự đóng góp ý kiến của bạn.
Lovedance99
December 9th, 2011, 10:17 PM
Bác về bác tắm ao mình
Dù trong, dù đục, ao mình vẩn number one
Sân mình phơi mấy cái chăn
Hội mình có mấy bà chằn thân thương!...
Bếp mình để mấy hũ đường
Hội mình sức nhảy ngoan cường biết bao!
Trên trời lấp lánh ông sao
Làm sao sáng được bằng sao hội mình!
Đi xa bác nhớ giữ mình
Kẻo về cái bụng chình ình to ra!
Hội mình uống cạn chén trà
Ngâm thơ, khiêu vũ, hát ca đi nào ! :))
mrga
December 9th, 2011, 10:29 PM
Hội mình giờ đã yếu hơi
Chờ hội đông đủ ăn chơi tối ngày..
chali
December 10th, 2011, 12:21 AM
Theo yêu cầu của một số mem, Chali post tiếp một vài hình ảnh trong buổi chiều giao lưu karaoke giữa hai hội và bạn Hanoian.
1. Người khai mạc cho buổi giao lưu Karaoke:
http://i1129.photobucket.com/albums/m508/chali20/01-2.jpg
2. Một số các mem khác:
http://i1129.photobucket.com/albums/m508/chali20/02-2.jpg
http://i1129.photobucket.com/albums/m508/chali20/03-2.jpg
http://i1129.photobucket.com/albums/m508/chali20/04-2.jpg
http://i1129.photobucket.com/albums/m508/chali20/05-2.jpg
http://i1129.photobucket.com/albums/m508/chali20/06-1.jpg
http://i1129.photobucket.com/albums/m508/chali20/07-1.jpg
http://i1129.photobucket.com/albums/m508/chali20/08-1.jpg
http://i1129.photobucket.com/albums/m508/chali20/09.jpg
(tshlam cùng ông xã chung vui với hội)
http://i1129.photobucket.com/albums/m508/chali20/10.jpg
(Miss Huyền đang ngồi thưởng thức những giọng ca vàng)
http://i1129.photobucket.com/albums/m508/chali20/11.jpg
Cặp đôi hoàn hảo nhất là đây! (Áo vàng-quần vàng nhe)
http://i1129.photobucket.com/albums/m508/chali20/12.jpg
(Vui hát karaoke nhưng không quên trao đổi kỹ thuật)
http://i1129.photobucket.com/albums/m508/chali20/13.jpg
(Ngồi canh me cho Partner mình ngủ, cấm không ai được lại gần!)
http://i1129.photobucket.com/albums/m508/chali20/14.jpg
http://i1129.photobucket.com/albums/m508/chali20/15.jpg
qteo
December 10th, 2011, 09:08 AM
Đồng ý với LaCumpasita, đọc thư thấy cô ấy rất thiếu kiến thức và cực đoan, lấy vốn sống hạn hẹp của mình ra để đánh giá mọi người. Không thấy có gì phải bàn thêm.
Cô kia má đỏ hồng hồng
Cô muốn có chồng. Cô phải 'PR'.
Thương cô, lòng thấy xót xa
Hay mình cũng thử ? May ra ! Ngại gì ? !
:):):)
Phoenix HCMC
December 10th, 2011, 10:03 AM
Ối giời ơi cười muốn chết khi xem hình bác Chali ơi. Phải nói là Thích Thích Thích....nhất là hình Má mì canh gác, bảo vệ cho các mem.... ngon giấc.
hanoiboy
December 10th, 2011, 10:25 AM
Theo yêu cầu của một số mem, Chali post tiếp một vài hình ảnh trong buổi chiều giao lưu karaoke giữa hai hội và bạn Hanoian.
http://i1129.photobucket.com/albums/m508/chali20/15.jpg
Nhìn chị Phoenix như "đang canh giấc ngủ cho người vậy"
Powered by vBulletin® Version 4.2.1 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.