View Full Version : Quán Thơ 1
Pages :
[
1]
2
3
4
5
6
7
8
DangTuan
February 9th, 2009, 06:02 AM
Xin chép tặng diễn đàn chùm thơ của nhà thơ Nguyễn Thị Giang, học viên Dancesport của CLB VDance, chị vừa ra mắt tập thơ "Ngày không hẹn", một tập thơ với những bài thơ rất nhẹ nhàng, da diết...
"chênh chao trong cảm xúc, chơi vơi trong suy tư, tung tẩy và nhiều bất ngờ trong câu chữ...Đọng lại sau tất cả là một tâm hồn tinh tế, nhẹ nhàng và đầy nữ tính, tha thiết sống, tha thiết thơ..." - Nhà thơ Dương Thuấn.
TĂNG GÔ CHO AI
Chiều rớt mơ hồ như không có
Thu rớt thật êm như một giấc mơ
Lá rớt khẽ khàng và quạnh quẽ
Đêm rớt chập chờn mỗi bước Tăng gô.
Ai dìu ta đi trong cơ mê
Một bờ môi
Một vòng tay êm ái
Một khúc tình ru xanh xao khắc khoải
Một trái tim run trong nhịp đập chơi vơi.
Cuộc sống lạ lùng ơi
Xin cảm ơn nhiều nhé
Dẫu ngày mai có xa xôi quá
Dẫu ngày mai không đến bao giờ.
-Nguyễn Thị Giang
DangTuan
February 9th, 2009, 06:12 AM
NHẬT KÝ NHỮNG NGÀY XA
Ngày thứ nhất:
Tràn thanh âm dội lại.
Ngày sau:
Suy ngẫm về mình.
Ngày tiếp theo:
Nhớ...
Sóng cồn cào trào lên thành dông bão
Làm em phiêu bạt lênh đênh.
Ngày thứ tư:
Khóc cho phận mình.
Ngày thứ năm:
Cố công lạnh lùng
(Lúc này anh đến
Chắc em sẽ giận hờn)
Ngày thứ sáu:
Giấc ngủ bỗng chập chờn
Anh đã gặp chuyện gì?
Hay là anh ốm?
Ngày thứ bẩy:
Khi anh đến
Anh chỉ còn thấy
Khoảng xa tan run rẩy
Trong vòng tay anh./.
DangTuan
February 9th, 2009, 06:18 AM
LÁ RƠI
Cả một trời lá rơi tao tác
Không nguôi,
Không quên.
Sẽ buồn?
Sẽ vui?
Hay mất mát sẽ nhiều thêm?
Lòng mong manh hờn giận.
Vì sao lá ơi
Vì sao lá không rơi thật êm
Mà cứ cuốn lên mãi thế?
DangTuan
February 9th, 2009, 06:23 AM
LỐI NẮNG HÔM NÀO
Làm sao em có thể quên...
Mùa thu về nắng trong đến thế
Trên lối này em bước đi rất nhẹ
Rất nhẹ thôi mà nắng vẫn xao lên.
Làm sao em có thể quên...
Bây giờ, hay bao giờ cũng thế
Gió từng cơn thổi về lặng lẽ
Xới tung những lớp lá đã nằm yên.
Làm sao em có thể quên...
Khi nơi này không bao giờ yên lặng
Cơn mưa nào cũng tràn về chút nắng
Đến cả ánh trăng em cũng ngỡ nắng xôn xao.
Em đi mãi trên lối nắng hôm nào...
Nhoc4ever
November 14th, 2009, 09:56 AM
Tìm
Có những ngày rong chơi nhặt tìm trong kí ức
Với nỗi nhọc nhằn trong đáy cốc thẳm sâu
Tìm nét lo âu hằn lên trong đáy mắt
Dấu thờì gian ướt đẫm mái đầu
Có những ngày lang thang lục tìm trong dĩ vãng
Với ưu tư đè trĩu nặng tâm hồn
Tìm nụ cười khắc sâu trong miền nhớ
Nỗi buồn nào lặn trong đá thời gian.
4ever.
Nhoc4ever
November 14th, 2009, 10:24 AM
Hà nội
Hà nội ơi , mỗi một lần xa
Khi trở lại ta thấy mình khác trước
Mắt vướng bụi đường, mắt nhoà ánh nước
Có nỗi nhớ thêm nhiều
Và có những lãng quên
Hà nội ơi ta đã từng quen
Những năm tháng vui buồn và biết bao được mất
Để được sốngvới đời chân thật
Để được buồn trong mỗi lúc xa.
4ever.
Nhoc4ever
November 17th, 2009, 06:10 PM
Mây
Sao hôm nay trời buồn nhiều như thế
Mây mây ơi ta nhớ quá đi thôi
Gió đâu rồi mà không đem mây đến
Cho hồn này se sắt mãi chơi vơi ?
Sao đã hẹn mà Mây còn bay mãi
Không dừng chân cho ta nói đôi câu
Lơi chưa mở nhung lòng đà thương mến
Ta sẽ chờ Mây như buổi ban đầu
Hanoian
November 18th, 2009, 09:36 AM
Phòng đợi sân bay
Tôi xách va-ly, hết đứng lại ngồi
Sốt ruột đợi chờ giờ bay đến trễ,
Sao em lại hồn nhiên đến thế
Thong thả chọn quà, thong thả điểm trang!
Từng ngón tay hiền, từng ngón tay ngoan
Dịu dàng lật dăm ba cuốn sách,
Em vô tình đẩy đưa ánh mắt
Sao chẳng vô tình gặp ánh mắt tôi?!
Giá có thể là cây son môi
Được em hành hạ, được em nâng niu trong xắc
Giá có thể là đôi ba đĩa nhạc
Suốt dọc đường ca hát nhỏ em nghe!...
Tôi vẫn xách va-li, hết đứng lại đi
Lượn những vòng, dịch về em ở giữa...
Sao bất ngờ giờ bay nhanh đến thế
Đúng lúc ngập ngừng, em ngước mắt nhìn tôi!...
- Việt Dũng.
Hanoian
November 18th, 2009, 09:54 AM
Đợi chờ
Nếu bây giờ anh bất chợt trở về?!
Em nghĩ thế và lòng ao ước thế
Làn gió khuya lật áo bay se sẽ,
Bên bậc thềm em lặng lẽ chờ anh.
Nếu bây giờ anh bất chợt bước vào?!
Em vừa nghĩ đã ngóng ra đường mong đợi!
Ôi, bất chợt nếu em nghe anh gọi
Em sẽ làm gì cái phút đứng trước anh?
Em sẽ ùa ra cùng với gió và trăng
Cả hương đêm dịu dàng, cả hương chanh trên tóc
Sẽ úp mặt vào ngực anh, em sẽ khóc
Sẽ yêu anh như buổi hẹn ban đầu!...
- Lâm Cúc.
Hanoian
November 18th, 2009, 10:12 AM
Lời nguyện cầu Đà Lạt
Em và tôi, và mây, và trăng
Rủ nhau viếng chùa đêm Đà Lạt.
Em huyền bí như đêm huyền bí
Em mông lung như tôi mông lung.
Tiếng sỏi lưng đồi, tiếng chân âm vang
Tiếng tim đập chỉ mình tôi nghe thấy
Có tiếng mõ nào khua trong đêm vắng
- Tiếng lòng tôi cầu nguyện lòng em?!
Phật từ bi, Phật ở cao trên
Em gần gũi mà em vô ngã!
Tôi cầu em chút tình thương hỉ xả
Cho kẻ nợ đời, cho kẻ vô minh!
Em quyền uy với sức mạnh tâm linh
Bắt tôi phải ngồi thiền tội nghiệp,
Bắt tôi lặng câm trong đêm dài dặc
Thầm thì tụng niệm tên em.
Thầm thì xin được ban mầu nhiệm
Để thấy mình thành sương thành trăng
Dịu dàng mơn man má em mịn trắng
Và ngọt ngào thấm từng giọt vào em!...
...Tôi chẳng thành gì, chỉ thời gian sắp thành kỷ niệm
Bên mái chùa cong, có kẻ tu hành khổ nạn
Gần gụi Quan Âm, mà xa lắc Niết Bàn,
Có đêm Đà Lạt trăng, sương buông lơi...
- Việt Dũng.
Nhoc4ever
November 19th, 2009, 06:26 PM
Đợi chờ
Nếu bây giờ anh bất chợt trở về?!
Em nghĩ thế và lòng ao ước thế
Làn gió khuya lật áo bay se sẽ,
Bên bậc thềm em lặng lẽ chờ anh.
Nếu bây giờ anh bất chợt bước vào?!
Em vừa nghĩ đã ngóng ra đường mong đợi!
Ôi, bất chợt nếu em nghe anh gọi
Em sẽ làm gì cái phút đứng trước anh?
Em sẽ ùa ra cùng với gió và trăng
Cả hương đêm dịu dàng, cả hương chanh trên tóc
Sẽ úp mặt vào ngực anh, em sẽ khóc
Sẽ yêu anh như buổi hẹn ban đầu!...
- Lâm Cúc.
Nếu bây giờ anh muốn quay trở lại
Em nghĩ mình sẽ chẳng muốn thế đâu
Trái tim em chỉ một lần khờ dại
Để trót yêu anh như thủa ban đầu
Nếu bây giờ anh nói quay trở lại
Như lần đầu hai đứa mới gặp nhau
Em sẽ buồn và rưng rưng ngấn lệ
Nhưng vẫn quay đi và ngẩng cao đầu
Em sẽ lặng im với gió trăng
Sẽ không mơ mộng đến cung hằng
Sẽ lau khô mắt và không nhớ
Sẽ xóa mờ đi hình bóng anh
Mượn bài thơ của HN để tức cảnh chút thôi :D
4ever.
Hanoian
November 19th, 2009, 06:56 PM
Trích dẫn từ Nhoc4ever:
Mượn bài thơ của HN để tức cảnh chút thôi :D
Xin đính chính ngay là trong 3 bài thơ trên thì bài Đợi chờ này không phải của HN, như đã ghi rõ tên tác giả ở cuối bài. Tác giả của bài thơ này là nữ nhà báo Lâm Cúc, chị cũng là hội viên Hội văn nghệ Bình Thuận. Lâm Cúc viết hàng trăm bài thơ và hầu hết chúng đều rất lý tính, mạnh mẽ và thậm chí nam tính, theo cảm nhận của HN, đây là một trong số rất ít bài tràn đầy nữ tính không che dấu của chị và vì vậy HN rất thích, biết vậy nên chị đã chép tặng HN trong một lần chia tay.
Cảm ơn Đặng Tuấn đã dành một góc nhỏ an bình để chúng ta lắng lòng trong diễn đàn sôi động của chúng ta, HN, cũng như Nhoc4ever, đã post lên một số bài thơ mà mình ưng ý và/hoặc yêu thích để chia sẻ với mọi người, thật không ngờ một trong số đó lại chạm đến "sợi dây đàn" trong một góc sâu của Nhoc... :blush: Thiện tai, thiện tai!
Nhoc4ever
November 19th, 2009, 08:25 PM
Xin đính chính ngay là trong 3 bài thơ trên thì bài Đợi chờ này không phải của HN, như đã ghi rõ tên tác giả ở cuối bài. Tác giả của bài thơ này là nữ nhà báo Lâm Cúc, chị cũng là hội viên Hội văn nghệ Bình Thuận. Lâm Cúc viết hàng trăm bài thơ và hầu hết chúng đều rất lý tính, mạnh mẽ và thậm chí nam tính, theo cảm nhận của HN, đây là một trong số rất ít bài tràn đầy nữ tính không che dấu của chị và vì vậy HN rất thích, biết vậy nên chị đã chép tặng HN trong một lần chia tay.
Cảm ơn Đặng Tuấn đã dành một góc nhỏ an bình để chúng ta lắng lòng trong diễn đàn sôi động của chúng ta, HN, cũng như Nhoc4ever, đã post lên một số bài thơ mà mình ưng ý và/hoặc yêu thích để chia sẻ với mọi người, thật không ngờ một trong số đó lại chạm đến "sợi dây đàn" trong một góc sâu của Nhoc... :blush: Thiện tai, thiện tai!
Nhóc nói mượn bài thơ mà HN post lên chứ cũng biết tên tác giả rồi ạ . Nhóc cũng đã đọc thơ của nhà báo Lâm cúc rồi . Bài Chờ đợi này gần giống như bài Đêm .
Đêm
Nguyễn Lâm Cúc
Nếu bây giờ anh bất chợt bước vào!
Em nghĩ thế và lòng ao ước thế
Dẫu biết anh chưa thể về -chưa thể
Đêm đêm ngồi em vẫn đợi bước chân
Nếu bây giờ anh bất chợt bước vào !
Gương mặt sáng giữa vùng bóng tối
Ôi ! Nếu bất chợt em nghe anh gọi
Em sẽ làm gì phút đứng trước anh ?
Em sẽ ùa ra cùng với gió và trăng
Sẽ choàng qua vai anh đôi cánh tay chờ đợi
Sẽ úp mặt vào ngực anh bổi hổi
Mặc đêm dày và bảo tố chung quanh.
Mỗi người là một cung đàn , có những phím chùng mà HN và ai cũng có lúc ngân lên những sợi tơ lòng tha thiết . Và biết đâu 1 lúc nào đó Nhoc sẽ lại làm rung lên những nốt trầm trong cung đàn của HN thì sao . Tại thiên , tại thiên ;)
Hanoian
November 19th, 2009, 08:59 PM
Mỗi người là một cung đàn , có những phím chùng mà HN và ai cũng có lúc ngân lên những sợi tơ lòng tha thiết . Và biết đâu 1 lúc nào đó Nhoc sẽ lại làm rung lên những nốt trầm trong cung đàn của HN thì sao . Tại thiên , tại thiên ;)
Thật xứng với tên (nickname)!
Có lẽ ngoài đời mình chưa được bít Nhóc, vì thế HN đoán Nhóc là một... cô nhóc có tính cách và vẻ ngoài tinh nghịch dù trong sâu thẳm nội tâm cũng khá là... chất chứa, và cũng khá dễ tổn thương nữa! không biết có đúng không?! :beee:
Về bài thơ Đêm, HN thực sự chưa được nghe Lâm Cúc nói gì về nó, hôm nay nhờ chia sẻ với Nhoc mới được biết về sự tồn tại của nó, đúng là...''tại thiên"! Có lẽ nó là "verson 2" của Chờ đợi, Lâm Cúc, vì một lý do nào đó đã viết lại bài thơ trên. Ngôn ngữ, hình ảnh trong Đêm có lựa chọn, chỉn chu hơn nhưng có lẽ vì vậy mà HN không thích nó bằng "verson 1"! Không biết Nhoc nghĩ sao? :-/
Nhoc4ever
November 19th, 2009, 09:23 PM
Thật xứng với tên (nickname)!
Có lẽ ngoài đời mình chưa được bít Nhóc, vì thế HN đoán Nhóc là một... cô nhóc có tính cách và vẻ ngoài tinh nghịch dù trong sâu thẳm nội tâm cũng khá là... chất chứa, và cũng khá dễ tổn thương nữa! không biết có đúng không?! :beee:
Về bài thơ Đêm, HN thực sự chưa được nghe Lâm Cúc nói gì về nó, hôm nay nhờ chia sẻ với Nhoc mới được biết về sự tồn tại của nó, đúng là...''tại thiên"! Có lẽ nó là "verson 2" của Chờ đợi, Lâm Cúc, vì một lý do nào đó đã viết lại bài thơ trên. Ngôn ngữ, hình ảnh trong Đêm có lựa chọn, chỉn chu hơn nhưng có lẽ vì vậy mà HN không thích nó bằng "verson 1"! Không biết Nhoc nghĩ sao? :-/
Nhoc thì không biết làm thơ , chỉ là sở thích nên cứ viết thôi và Nhoc thích những lời thơ khoáng đạt nhưng mềm mại , cá tính nhưng sâu sắc . Nhoc cũng thích bài Chờ đợi hơn nên mới có được cảm hứng mà type ra 1 mẩu như thế :D
Nhoc thì phần nhiều là không để ý xem mình thuộc kiểu gì chỉ biết mình qua lời nhận xét của nguời khác thôi ạ . Và HN cũng tinh lắm đấy chứ . và người trẻ tuổi thì không có sự tinh ý nhiều như vậy , đúng ko ạ ?
Lạc
Thơ người như men rượu
Một đời tôi say sưa
Lời người như giông tố
Đày hồn tôi dưới mưa
Xin người đừng đi vội
Ngồi xuống đây bên tôi
Ta chia cùng bóng tối
Vùi chôn bao thiệt thòi
Thơ người như ngọn thác
Tôi lênh đênh giữa dòng
Lỡ ngày mai trôi dạt
Cũng về miền long đong
Xin đêm đừng qua vội
Ta gom đầy sao rơi
Những vì sao lạc lối
Thắp sáng hai cuộc đời
Thơ người như bóng mát
Tôi nửa kiếp lữ hành
Xin một lần lưu lạc
Trong hồn người , loanh quanh ....
Tặng tặng :)
4ever
Hanoian
November 19th, 2009, 09:50 PM
HN chưa già nhưng đúng là không còn trẻ.
"Sở thích" của Nhóc nên được gọi đúng tên là Tài năng! Bài thơ Lạc hay quá, những gì thể hiện trong đó chẳng "nhóc" chút nào, cảm ơn Nhoc nhìu! Mún gõ tặng lại Nhóc một bài thơ khác của HN, nhưng vì không thấy thành viên nào khác vào đây hưởng ứng, e sẽ bị phê phán vì HN sẽ biến chỗ này thành chốn riêng tư mất! Nhóc take a SMS cho HN e-mail addres của Nhoc, HN sẽ gửi tặng Nhóc những gì mà HN yêu thích, được không?
Nhoc4ever
November 19th, 2009, 10:36 PM
HN chưa già nhưng đúng là không còn trẻ.
"Sở thích" của Nhóc nên được gọi đúng tên là Tài năng! Bài thơ Lạc hay quá, những gì thể hiện trong đó chẳng "nhóc" chút nào, cảm ơn Nhoc nhìu! Mún gõ tặng lại Nhóc một bài thơ khác của HN, nhưng vì không thấy thành viên nào khác vào đây hưởng ứng, e sẽ bị phê phán vì HN sẽ biến chỗ này thành chốn riêng tư mất! Nhóc take a SMS cho HN e-mail addres của Nhoc, HN sẽ gửi tặng Nhóc những gì mà HN yêu thích, được không?
Hihi , nếu Mod Đăng Tuấn chưa lên tiếng tức là chúng ta chưa vi phạm gì đâu ạ . Mod nhỉ :D
Cứ gọi là Nhoc thôi HN ơi . Gọi bằng tên khác Nhoc không nhận ra mình thì chết .
Hanoian
November 20th, 2009, 12:58 AM
Nếu bây giờ anh muốn quay trở lại
Em nghĩ mình sẽ chẳng muốn thế đâu
Trái tim em chỉ một lần khờ dại
Để trót yêu anh như thủa ban đầu
Nếu bây giờ anh nói quay trở lại
Như lần đầu hai đứa mới gặp nhau
Em sẽ buồn và rưng rưng ngấn lệ
Nhưng vẫn quay đi và ngẩng cao đầu
Em sẽ lặng im với gió trăng
Sẽ không mơ mộng đến cung hằng
Sẽ lau khô mắt và không nhớ
Sẽ xóa mờ đi hình bóng anh
4ever.
Thanks Nhóc, đã nhận được add. Nhưng trước khi rời đi, HN muốn nhờ vả lòng tốt của chủ topic thêm chút nữa để hoàn tất những gì còn dang dở nơi đây :hi::
Nếu bây giờ anh muốn quay trở lại
Trở lại yêu thương, về nơi khờ dại
Tìm lại đôi môi với nguồn thơ chan chứa
Để nói yêu em như thủa ban đầu
Nếu bây giờ anh nói quay trở lại
Như lần nào hai đứa gặp nhau,
Như cái ngày mắt em rưng lệ
Khi anh quay đi và em đứng cúi đầu
Nếu bây giờ anh về nơi hò hẹn
Về gốc cây xưa từng khắc tên hai đứa
Về bãi cát xưa từng thắp lên ngọn lửa
Cháy cả mùa đông trong đôi mắt đen
Nếu bây giờ anh quay đầu trở lại
Như con cáo tàn hơi về nuí
Như lá rụng tìm về nơi nguồn cội
Em còn là bến đỗ bao dung?...
"Tặng tặng :)"
Hanoian.
Nhoc4ever
November 23rd, 2009, 10:43 PM
Chừng như...
Nắng ơi đừng vờn trên tóc rối
Giớ ơi đừng thổi vạt áo bay
Mây ơi đừng che mờ đôi mắt
Mưa ơi đừng làm ướt gót hài
Người có biết mùa đông đang buốt lạnh
Gió đầy trời , tôi góc vắng đơn côi
Đông trong lòng hay bên ngoài buốt giá
Chỉ mình tôi mang nỗi nhớ trong đời
4ever.
Nhoc4ever
November 29th, 2009, 08:54 PM
Một mình thôi .
Anh! Mặn nồng từng trải
Em! Vụng dại hoang sơ
Nhưng anh đâu có ngờ
Tình yêu không toan tính
Em không cần bản lĩnh
Mặc anh chuyện đón đưa
Em ngốc nghếch có thừa
Chân thành và rực rỡ
Em say trong men nhớ
Mặc anh trốn lòng mình
Mặc anh cứ lặng thinh
Ngăn sóng tình xâm lấn
Em chẳng cần dấu ấn
Trong danh sách tình anh
Một đốm sáng mong manh
Mà thiêu anh ngọn nến
Mặc chiều anh không đến
Mặc gió mưa hững hờ
Chỉ mình em với thơ
Dệt thêu nên duyên nợ
Nụ tình nhân có nở
Cũng nhanh héo chóng tàn
Nỗi buồn lại miên man
lệ rơi tràn đêm vắng
Thà khoảng không tĩnh lặng
Chỉ một mình mà thôi!!!
HHn.
Hanoian
November 29th, 2009, 09:37 PM
Thơ hay quá, nhưng cũng đầy tâm trạng! Mà dường như chỉ có thơ hay khi có tâm trạng?!..
Không bít Nhoc viết bài này lâu chưa thế?
Nhoc4ever
November 29th, 2009, 10:24 PM
Thơ hay quá, nhưng cũng đầy tâm trạng! Mà dường như chỉ có thơ hay khi có tâm trạng?!..
Không bít Nhoc viết bài này lâu chưa thế?
KHông không , Nhoc ko tâm trạng thế đâu . Bài thơ này của 1 người bạn , thấy hay quá nên giữ lại :)
Bỗng Dưng
Bỗng dưng lại nhớ Một Người
Làm thơ trên Nét, nói cười vô tư...
Bỗng dưng lại thấy ngẩn ngơ
Thơ cho ai đó mà như của mình...
Bỗng dưng cây bút nhẹ tênh
Thơ rơi từng chữ vây quanh nỗi buồn..
Bỗng dưng như kẻ mất hồn
Đứng lên, ngồi xuống bồn chồn không yên...
Bài này là bài gốc ( lâu lắm rồi ) của bài Bỗng dưng kia đấy HN :)
Thả chút hồn thơ để bớt... khùng
Chữ nằm, chứ đứng... cứ lung tung
Gieo câu, gặt ý... mong người hiểu
Vần vèo tuỳ chọn chớ bâng khuâng
Cốt sao thiên hạ vui là chính
Để biết riêng ta một tấm lòng
Vui nữa người ơi, đời mấy tẹo
Đùa trêu nghìn trận cũng như không
4ever.
Hanoian
December 6th, 2009, 10:21 PM
Thắc mắc
Anh cứ nghĩ xem: em là ai dạo ấy?
Mái tóc đen dài, hàng mi cong đắm đuối
Khuôn mặt u buồn, vành môi hờn dỗi
Như khi lỡ lời, anh trót nhắc về ai!...
Ai thế nhỉ? Em đúng? hay ký ức sai?!
Thời gian cố tình đem ai dấu biệt.
Chỉ riêng điều này thì anh biết chắc
Là suốt đời anh thắc mắc về em!
HN.
Nhoc4ever
December 6th, 2009, 11:54 PM
Giải đáp ( lấy cái tai tồ này cho nó hợp cảnh :D )
Em chỉ là em nhỏ bé thôi
Vô tư khi khóc lại khi cười
Khi ngồi nghe nắng tương tư lá
Khi lại trầm ngâm cái sự đời
Em chỉ là em nhỏ bé thôi
Ước mong nhiều lúc rất nực cười
Mong mây họa khúc yêu thương gió
Gió hãy ngừng cho mây đừng trôi
Em chỉ là em nhỏ bé thôi
Chẳng phải thi sĩ viết thơ đời
Chỉ đôi ba dòng câu với cú
Lí lẽ tim mình – chỉ thế thôi
Em chỉ là em nhỏ bé thôi
Có còn thắc mắc nữa không người ?
Cứ hỏi một câu cho biết chắc
Để khỏi lăn tăn suốt cuộc đời
Hê hê , họa lại bài thơ của HN chút . Và cái kiểu làm thơ ngông nó vẫn cứ ám ảnh nên đoạn kết để thế .
Nhoc4ever
December 6th, 2009, 11:58 PM
Vắng .
Góc thơ hiu hắt chẳng ai qua
Chỉ mỗi mình ta với người à
Nhưng mà rất vui khi có bạn
Thả thơ đùa chữ ta với ta .
Nhoc4ever
December 10th, 2009, 05:38 PM
ĐỪNG ANH
Đừng bắt em nhớ nhiều như thế
Phải dằn lòng khắc khoải đêm thâu
Phố hoang vắng lạc bước về đâu
Trở giấc nồng mang theo mộng mị
Đừng bắt em tự lừa suy nghĩ
Thu đã sang hạ cũng bớt xanh
Chiều hoàng hôn nắng sẽ tắt nhanh
Không cô đơn trên đường về hối hả
Đừng bắt em làm người cao cả
Chẳng hờn ghen toan tính với ai
Dối lòng mình nắng sớm nhạt phai
Cứ vô tình mặc gió lùa mưa hắt
Đừng bắt em hoen cay mi mắt
Khi ấm nồng chỉ một mình thôi
Hình với bóng là đủ một đôi
Đèn đường vẫn cháy mình buông sáng
Đành lòng thôi! ru mình đã chán
Thả hồn vào khoảng lặng tìm quên
Đêm thanh vắng đừng có nhắc tên
Để ai đó chẳng tròn giấc ngủ!
Hanoian
December 12th, 2009, 08:55 PM
Vắng (II)
Quán thơ hiu hắt vắng người qua
Cách mặt tỏ lòng ta với ta
Chủ quán buồn tình đi… nhảy nhót (dancesport)
Mặc ta bày biện thơ khắp nhà!
HN.
Nhoc4ever
December 14th, 2009, 04:53 PM
III
ÔI vắng quá , thi nhân đâu nhỉ?
Quán bỏ hoang riêng chỉ mình tôi
Ngó quanh tìm chỗ để ngồi
Chờ thi nhân ghé họa đôi ý vần
Hanoian
December 16th, 2009, 11:26 PM
To Luot
Cảm ơn bác Lướt vì sự động viên. HN thấy mừng vì thêm một người bạn quan tâm đến thi ca, hy vọng có thêm một tri kỷ! HN mong muốn bác chia sẻ với diễn đàn các sáng tác của bác, hay các bài thơ mà bác yêu thích được không? Cám ơn bác nhiều!
To Nhoc
Chỉ có hai từ mà Hn có thể nói về Vắng III: ""Tuyệt cú!"
Nhưng HN không hình dung về Nhoc được qua những lời thơ khẩu khí, hãy trở về với Nhoc với "những lời thơ khoáng đạt nhưng mềm mại , cá tính nhưng sâu sắc" mà HN đã biết. Được không?
Yêu mến,
HN.
Nhoc4ever
December 17th, 2009, 12:11 AM
Chỉ tại anh Hà nội thành nỗi nhớ
Bản tình ca em chẳng thể quên
Em cũng đã bao lần lặng im để thì thầm " Em ơi Hà nội phố "
Dẫu chạnh lòng qua những lần dang dở
Ngại ngùng không xóa nổi ước mơ
Hà nội trong em như một bài thơ
Lắm hồn nhiên và cũng nhiều sâu lắng
Ai gửi điều gì sao mãi hoài im lặng
Để phố buồn chao chát những cơn mưa .
Rất mềm nhỉ :D
Tặng .
Nhoc4ever
December 17th, 2009, 12:13 AM
Nhớ
Đêm đông làm nỗi nhớ nhớ hơn
Phố trầm mặc nghe chuông chùa xa vỡ
Trong nhà đài báo gió mùa đông đó
Phương xa ơi Hà nội đông rồi.
Nhoc4ever
December 22nd, 2009, 08:55 PM
Một ngày .
Khi ánh mặt trời sớm mai lấp ló
Ta thức dậy thấy bên ngoài cửa sổ
Có một ngày bình yên.....
Khi dắt xe ra hòa vào dòng người trên phố
Ta xao xuyến bởi con đường loang lổ
Những sắc màu mùa thu....
Khi chiều về heo may làn gió
Ta bống thấy hòang hôn vàng rực rỡ
Của một ngày không tên....
Khi màn đêm buông hững hờ trên ngõ nhỏ
Ta chìm vào nỗi nhớ
Của một ngày không anh....
Nhoc4ever
December 24th, 2009, 12:06 AM
Tự hỏi
Mình biết nhớ không ?
sao lòng như mong lạ ..
đợi chờ chăng ?
hay là nỗi lo âu ....
Ừ ...! có thể hoá thành tượng đá ...
bởi tìm nhau ...nhưng đã gặp đâu ....
Đêm lạnh quá ...! gió mùa đông lạnh quá ..!
hơi ấm từ tim cạn mất còn chi
mình rồi sẽ hoá người xa lạ ...
ký ức ngày qua ...ai nỡ vứt đi ...
Ừ...! cũng phải trở về cuộc sống
ai xây mơ ..mà được trọn mơ ...
lòng cố tỉnh ...hồn thì không tỉnh ...
niềm riêng giờ trôi ngược cùng thơ ...
4U.
DangTuan
December 25th, 2009, 06:08 PM
Thơ hay, nhưng mà hơi buồn nhỉ.
Nhoc4ever
December 25th, 2009, 08:13 PM
Tuổi đã qua rồi lúc thập tam
Mà trông kem kẹo vẫn còn ham
Vui lên tưng tửng nghe bài rock
Buồn đến thỉu thiu hát khúc trầm
Thiết nghĩ buồn vui đâu tại cảnh
Lại suy ái ố cũng do tâm
Ham vui chẳng cứ bao nhiêu tuổi
Được mãi trẻ con vẫn ước thầm .
Nhoc4ever
December 25th, 2009, 08:24 PM
Quán thơ lâu lắm khách chưa qua
Con chữ đìu hiu , í rêu mờ
Chẳng biết khách còn nhớ thơ trước
Hay đang lả lướt với Samba :D
Nhoc4ever
December 25th, 2009, 08:27 PM
Mod
Mod giữ 4` rum rất khó xơi
Nhận là bỏ nhậu ,hết ăn chơi
Ban ngày ngồi đọc vài trăm post
Buổi tối năm mơ nét chửa rời
Thành viên cố gắng nêu gương sáng
Nhỡ có điều chi - ấy lỡ lời
Hanoian
December 27th, 2009, 12:19 AM
Quán thơ lâu lắm chả được qua
Con chữ buồn thiu, bút bụi mờ
Lòng riêng riêng vẫn mong thơ ấy
Mơ cùng lả lướt với Samba! :(
---------------
("Tự hỏi" thật hay quá!)
Hanoian
December 27th, 2009, 12:25 AM
Phố
Bầy trẻ nhỏ nô đùa trên phố nhỏ
Có gã khờ lớn xác đứng xem
Chiều ấy, em đạp xe về phố
Lũ trẻ thôi đùa, anh bỗng dại khờ hơn!
HN.
Hanoian
December 27th, 2009, 12:40 AM
Thơ cho Lúm Đồng Tiền
Lúm Đồng Tiền ơi, tôi thích em
Tôi đâu ngờ bạn tôi cũng thích
Anh ấy ngồi vẽ hình em lên cát
Vẽ lúm đồng tiền, vẽ lúm đồng xu!
Lúm Đồng Tiền ơi tôi ghét em
Bạn tôi thích em mà em không ngó
Anh ấy buồn, rủ tôi ra phố
Anh góp đồng tiền, tôi góp đồng xu.
Bà quán già móm mém trao ly
Chắc hẳn xưa kia bà đẹp lắm
Chắc hẳn sau này em móm mém
Móm mém đồng tiền, móm mém đồng xu!...
Rời quán nhỏ, chúng tôi bước lửng lơ
Bạn tôi cũng quên nỗi buồn day dứt
Phải vậy thôi, khi gia tài đã hết
Có chút xu, tiền gửi cả ở đằng sau!...
HN.
Hanoian
December 27th, 2009, 10:19 AM
Thơ hay, nhưng mà hơi buồn nhỉ.
Có lẽ ai cũng có thể làm thơ khi buồn. Với Thu Trang thì thơ tuyệt hay khi buồn, bài ''Tự hỏi" này là một bài như thế. HN đọc mãi khổ thơ cuối mà thấy vẫn xao động!..
Nhưng có lẽ Mod. DangTuan chưa biết Nhoc4ever cũng là một thành viên của V-dance nhỉ?! Và nếu viết bài giới thiệu nhà thơ Thu Trang thì Mod. sẽ viết gì?
Nhoc4ever
December 27th, 2009, 10:49 AM
Giận Hồ Tây để mặt trời chạy trốn
Mây ngừng bay và gió sẽ đi hoang
Rồi đếm xuống mình không thành tri kỉ
Hà nội buồn ta như khách lang thang.
HN ơi hứa rồi mà , sao lại post bài đó thế . Làm ơn đi ( edit :()
DangTuan
December 27th, 2009, 11:07 AM
@hanoian: Sao mình không nhớ ra bạn Trang nào nhỉ? Có biết một bạn tên Trang nhưng lấy nick là Pikachu rồi, không lẽ 2 nick là 1?
Hanoian
December 27th, 2009, 11:11 AM
Lúc này HN bận quá, chẳng vào được mấy, mà lần nào vào cũng vội, nên "quán thơ hiu hắt ít lại qua'' là vì thế :D!
HN rất vui, có thể nói là tự hào, vì có một tri kỷ như Nhoc để tâm sự. HN cũng tin là DangTuan cũng sẽ rất vui khi có nhà thơ Thu Trang ở trong CLB V-dance! vậy hãy để cho mọi người biết về mình đi, bạn xứng đáng mà.=D>
Thân,
HN.
Hanoian
December 27th, 2009, 11:20 AM
@ DangTuan:
Mình cũng chưa kịp có cơ hội để được gặp Trang ngoài cuộc đời, nên cũng không bít 2 Trang ấy có phải là 1 không?!:-/ Nhưng có lần Nhoc4ever cho mình biết là đang tập ở V-dance bạn ạ!
V-dance của anh có đến 2 (có lẽ còn nữa) nhà thơ giỏi theo học, thật ngưỡng mộ! =D>
Nhoc4ever
December 27th, 2009, 11:29 PM
"Kỷ niệm xưa ừ em vùi chôn lấp
Niệm khúc buồn em ru khúc mình em..."
Như đã bao lần em gọi nhớ không tên
Rêu đã phủ kín lối về quá khứ
Em ngồi đếm nỗi buồn thiếu nữ
Níu giữ cho mình chút hoang hoải vời xa...
Vào mùa yêu, từng cội nhớ đơm hoa
Trượt mê mẩn trên vết tình hư ảo
Ngã vào yêu là rơi vào giông bão...
Nhoc4ever
December 30th, 2009, 11:10 PM
Mong
Em mong anh về
Để bình minh rực sáng
muôn loài chim vỗ cánh
Cất giọng ca vang
Hoa nở rực rỡ con đường
Tỏa ngát hương
Chào đón bước chân anh
Cho mùa đông bỏ trốn thật nhanh
Trả lại em vòng tay ấm áp
Nụ hôn như mặt trời cháy rực
Trên môi.
Nhoc4ever
January 2nd, 2010, 01:13 PM
Xuân đã về rồi Hà nội ơi !
Hãy gửi cho tôi cả gió trời
Với mong manh lạnh ngày xuân ấy
Tôi tìm trong đó chút bồi hồi
Nhoc4ever
January 2nd, 2010, 05:29 PM
Từng chiều qua trống vắng
Người đã bỏ đi rồi
Tình mang thêm trái đắng
Bỏ buồn giữa cuộc vui..
Ta một kiếp rong chơi
Đi đi hoài chẳng nghỉ
Như mây lững lờ trôi
Những nghìn sau, vẫn thế...
Dòng sông nào đến bể
Sông nào quay lại nguồn?
Nhỏ giùm ta chút lệ
... Tưới giùm ta - Đóa Buồn....
Hanoian
January 4th, 2010, 09:54 PM
Cơn mưa
Phút xao động trong mưa
Em chẳng được đón đưa
Bài thơ tình - tôi bước
Con đường ngắn hay chưa?
Ngoài hiên mưa rơi rơi
Như mắt em xa vời
Còn mưa hoài, mưa mãi
Còn khóc nữa em ơi?
Mưa ướt đẫm tóc ai
Mưa ướt đẫm đôi vai
Mưa ơi, mưa khóc đấy
Hay mắt em lệ dài?!
Đời là những áng mây
Cho u uất lên xây
Chiều nay trời mưa xuống
Khắp nhân gian lệ đầy.
Mỗi khi chiều vội buông
Khi làn mi em xuống
Khi cơn mơ vời vợi
Mưa có còn vương vương?
Ôi cơn mưa xa xôi
Ôi cơn mưa trong tôi
Trên lá cành, mưa hát
Ngỡ ngàng em hứng môi...
Ngoài hiên mưa rơi rơi
Như tóc liễu buông lơi
Đừng mưa hoài, mưa mãi
Đừng khóc nữa em ơi!..
HN.
Nhoc4ever
January 7th, 2010, 12:25 AM
Sapa
Đất ấm mầu da bò
Em tần ngần đỉnh dốc
Nhớ chợ tình phiên trước
Ai thả tiếng đàn môi
Len lỏi trong ngực tôi
Như ngón tay mềm miết
Vuốt ve làm thổn thức
Ấm nồng hương men say
Mặc ai đứng đợi ai
Bếp lửa nồng cuối phố
Ngọn gió ngủ vùi ấm
Nồng nàn ngón tay em .
Xem chùm ảnh của Mod lại nhớ Sapa . CŨng lâu rồi chưa trở lại . Da diết phết :D
Hanoian
January 7th, 2010, 07:53 PM
Trước ảnh
Em đứng đó, mỉm nụ cười lặng lẽ
Môi mắt dịu dàng thoáng chút kiêu sa
Dịu dàng ơi, em làm tôi say quá
Và kiêu sa ơi, tôi bối rối mất thôi!
Không biết tuổi, vì em đâu có tuổi
Sắc đẹp đất trời trong tóc, trong da
Em duyên quá, cứ cười mãi như hoa
Tôi ngộp thở ở trong đôi mắt ướt.
Sáng nay nhìn em lòng tôi day dứt
Sắc đẹp thiên thần có giây phút buồn không
Có vất vả không giữa sinh kế đời thường
Có khổ đau nào trong kiếp đời con gái?...
Em tĩnh lặng mặc lòng tôi mê mải
Em vô tình cười mãi trong tranh
Em không biết - vì em không thể biết -
Em hớp hồn tôi bằng đôi mắt Người Tranh!
HN.
Nhoc4ever
January 9th, 2010, 07:50 AM
Sao bỗng dưng lòng nhớ
Mà chả biết nhớ ai
Buồn ngơ ngẩn thế này
Ngủ không yên giấc được
Quá lâu rồi không gặp
Đi người chẳng quay về
Mất tăm vào xa cách
Thôi đành hết đam mê
neutr
January 9th, 2010, 08:40 PM
Ông già mình đi nhảy, về được bài thơ gửi qua điện thoại di động, mình chép trộm lên - ít nhất còn có hơi hướng khiêu vũ:
Cảm ơn vì đĩa nhạc hay (ổng hay tặng đĩa)
Yêu vì điệu nhảy đắm say lòng người
Yêu vì ánh mắt, nụ cười
Mới gặp, mà sắp xa rồi người ơi
Nhoc4ever
January 10th, 2010, 03:03 PM
Chỉ cần một chữ nhảy thôi
Là thành thơ viết về người dancing
Như anh chàng đứng một mình
Nghe nhạc rồi nhún là thành dancer
:D
Nhoc4ever
January 10th, 2010, 03:20 PM
Niềm yêu !
Tôi yêu buổi sớm thanh bình
Có con chim nhỏ rập rình bên hoa !
Tôi yêu những ánh trăng ngà
Rải trên đường vắng ..tiếng bà ầu ơ
Tôi yêu chiều vắng hoang sơ
Cánh chim lạc lõng bơ vơ tìm đàn
Tôi yêu cả ánh trăng ngàn
Bóng mây lờ lững , thuyền nan đợi chờ
Tôi yêu trời đất hoang sơ
Như yêu màu áo mười giờ ngày xuân !
Hân hoan, buồn tủi đã từng !
Vẫn nghe rộn rã quá chừng niềm yêu !
tara
January 11th, 2010, 02:21 AM
mình rất thích bài tango cho ai.
trong 5 điệu standard, đây cũng là điệu mình đam mê nhất. Cảm giác thật khó tả mỗi lần nghe nhạc tango. Bài thơ cũng là một trong những cung bậc cảm xúc khi dance điệu này.
neutr
January 11th, 2010, 12:43 PM
Ông cụ nhà mình nặn câu, ép chữ và kết quả được 1 bài gửi để khỏi thua cô mặc áo đỏ:
Em như đám mây hồng
Bay bay trên đỉnh núi
Cho lòng anh bối rối
Buổi chiều nhìn mây bay
Làn mây bay, trôi về đâu
Trong nắng chiều êm ả dần buông
Nơi chân trời, hoàng hôn đang ướm đỏ
Và ánh chiều tô thắm làn mây
Cùng mây bay khắp bốn phương trời
Dù thời gian dẫu phai sắc nhoà
Trong lòng anh ước vậy
Và nhìn mây gọi: Mây ơi.
Và mình rất khoái và bảo: Cụ toi rồi. Thế nào bát đĩa cũng vỡ và 'chị cả' sẽ cho biết thế nào là mưa, bão và sấm sét. Con sẽ đứng ngoài cười thầm và bảo: Ai bảo cứ không chịu kém đi, cứ muốn bằng hay hơn người.
Thế là cụ có vẻ sợ, dạo này không dám đi 'hoạt động thư dãn' nữa mà chuyển sang tập cầu lông.
Hanoian
January 11th, 2010, 01:13 PM
Không khí gia đình bạn thích thật, ông cụ nhà bạn thật tuyệt (dù thơ cụ không được... tuyệt cho lắm, nó gần với văn xuôi hơn, hì!)
Mình có bài thơ này tặng bạn thưởng thức, nó cũng có chút ít "hơi hướng khiêu vũ"
Hanoian
January 11th, 2010, 01:21 PM
Buồn không tên
Sao im thế, sao ngồi lặng lẽ thế?
Đêm liên hoan ồn ã nói cười
Đêm huyền ảo bao tiếng lả lơi
Em im thế, em ngồi buồn quá thế?!
Em buồn như ngọn khói chiều quê
Lặng như sương xuống lòng đêm vắng
Em ngồi nhìn sắc màu cay đắng
Ai rót ra, chia khắp mọi người.
Đông vui quá, tôi chẳng thấy tôi
Tôi nhìn em, tôi thấy tôi ở đó
Tôi chợt sai nhịp chân khiêu vũ
Tôi chợt buồn, chợt lơ đãng vòng quay!...
Đêm hối hả, sao em ngồi đan tay?
Ngồi thủ thỉ giọt tóc mềm óng ả
Đêm mời gọi mà em ngồi như đá
Tôi chợt lây ai nỗi buồn không tên!...
HN.
Hanoian
January 11th, 2010, 01:40 PM
@ tara:
Trong cả "Tango cho ai" có 1 lần từ tango xuất hiện cho biết đấy là... "Tăng-gô cho ai"! Giả sử (chỉ là giả sử thôi nhé) tác giả thay từ tango bằng từ rumba thì bạn có còn thích bài thơ nữa không?
Mình thì ước giá nó là "Rumba cho ai" hay "Slow cho ai" hơn! :D
Nhimcon
January 11th, 2010, 08:06 PM
Mình cũng là dân yêu thích khiêu vũ, xin gửi một đoạn thơ mình thích (chép) để các bạn thưởng thức.
Trong mắt anh em thấy những buổi chiều
Mình sánh bước dưới hoàng hôn màu tím
Trong mắt anh em thấy chùm quả chín
Anh trèo cây hái tặng cho em
Trong mắt anh em thấy trọn hình em
Quá nhỏ bé nép bóng anh che chở
Nhoc4ever
January 13th, 2010, 12:14 AM
Gửi người đi xa
Hồn mình đang tỉnh hay say
Mà sao như thể gió mây lững lờ
Giửa thực mà cứ muốn mơ
Phiêu du khắp chốn gieo thơ gọi sầu
Người giờ ở tận nơi đâu
Nhanh về nối lại đôi câu ân tình
Sao người cứ mãi lặng thinh
Để tôi dạo vơi bóng mình chơ vơ
Thôi này gởi hết vào thơ
Đêm nay ta sẽ ơ hờ với trăng
Cho người biết đến băn khoăn...!
Nhoc4ever
January 13th, 2010, 12:22 AM
!!!
Em thèm là giọt nắng
Trên áo anh lung linh
Vuốt ve hoài đôi mắt
Hôn cánh môi đa tình
Em thèm là ngọn gió
Thổi suốt lòng anh si
Vỗ về từng phiến nhớ
Nuối khát khao dị kì
Em thèm là điệu vũ
Cùng anh bước mê say
Dìu nhịp chân tình ái
Trong suối nhạc ngất ngây
Em thèm là nỗi nhớ
Ngụ trong trái tim anh
Len lỏi từng mạch máu
Nuôi tình em mát lành
redriver
January 15th, 2010, 08:21 PM
Xin chào các bác ! Rất vui được làm quen với các bác . Xin gửi các bác 1 đóng góp về dancesport ! :D
redriver
January 16th, 2010, 10:56 AM
Xin chào bạn! Mình đọc thơ của bạn nhiều và mình có một thắc mắc nhỏ là , sao đề tài về DS hay như vậy mà lại chưa được bạn quan tâm nhỉ .mình chia xẻ với bạn một bài mình mơi viết nhé . Bạn dọc rồi góp ý cho mình với nha .
TẶNG CÔ BÉ CHƯA QUEN
Em bất ngờ xuất hiện ở FASHION
như nàng tiên trong những trang cổ tích
Khi em đắm mình vào SAMBA cuồng nhiệt
cả FASHION như òa vỡ cùng em .
Với RUMBA khúc nhạc dịu êm
em khiến thời gian như ngừng trôi lại
để cảm xúc ngập tràn trong tim mãi mãi
cho lòng người thêm nhân ái bao dung,
dem bình yên đuổi hết bão giông.
Điệu RUMBA qua em sao sáng trong kì lạ
Em ào tới với CHA CHA hối hả ,
cùng mở cùng xoay trong tiếng nhạc tưng bừng
Nhưng tiếng hoan hô , những tiếng reo mừng
Đêm khiêu vũ vui như đêm hội.
Các cụ già tay trong tay bối rối
như thấy lại mình ở lứa tuổi 20.
Điệu JIVE đến rồi sôi động quá em ơi ,
cả FASHION cuồng say trong điệu nhảy.
Sao đôi chân em tuyệt vời đến vậy ,
những bước phiêu diêu tan chảy cả lòng người!
Ngắm mắt long lanh , ngắm miệng em cười ,
tôi cảm nhân cuộc đời như huyền thoại!
Tôi chỉ muốn thời gian ngừng trôi mãi!
Đọng lại trong tôi một dạ vũ FASHION!!!
Tặng VDV số 15 nhé. Mong em ngày càng tiến bộ hơntrong sự nghiệp Dancesport vinh quang của chúng ta!
http://dancesport.vn/forum/images/buttons/collapse_tcat.gif (http://dancesport.vn/forum/private.php?do=showpm&pmid=2156#top)
redriver
January 16th, 2010, 10:57 AM
Sorry , có vài chỗ mình thiếu dấu ! Sory cả anh Đặng Tuấn nữa nhé , lần sau em sẽ chú ý hơn ! :D:D
DangTuan
January 16th, 2010, 11:34 AM
Chào mừng bạn redriver đã đến quán thơ.
Thơ bạn chắc nịch như hịch Fashion ấy nhỉ. (joke)
VĐV nữ số 15 là Trường Xuân, cũng có nick ở trên này đấy.
redriver
January 16th, 2010, 12:03 PM
Gớm , anh Đặng Tuấn chào em nghe "lịch bịch" quá cơ ! :D:D . Thế anh thấy thơ của em về dancesport thế nào ? Có đúng tâm trạng không anh ? Xin được chỉ giáo nghen !
truongxuan
January 16th, 2010, 12:11 PM
Xin chào redriver , em là Trường Xuân ạ ! Em xin cảm ơn bài thơ redriver đã viết tặng em ! Lời thơ nhiều cảm xúc quá , em còn bé chưa cảm nhận được hết nhưng mẹ em bảo nhà thơ này là 1 người rất giàu về nội tâm , con phải nói lời cảm ơn ngay ! Chúc redriver ngày càng có nhiều bài thơ hay về dancesport chúng em ! Em nghĩ các bạn nhỏ khác cũng thích thế lắm đấy ạ ! Chúc chị một buổi cuối tuần vui vẻ ! :X:X
redriver
January 16th, 2010, 01:13 PM
Chào pé Trường Xuân nha! Bây giờ redriver mới biết TX mới có 12tuổi. Chà chà ,lớn quá cơ . Tại vì TX nhảy ở giải thanh niên nên redriver cứ tưởng em đã 15 hay 16 gì gì đó ! Nè , cám ơn là phải có quà đó nghen, không có cám ơn suông à nghen? He he :D
Nhoc4ever
January 16th, 2010, 02:58 PM
Xin chào bạn! Mình đọc thơ của bạn nhiều và mình có một thắc mắc nhỏ là , sao đề tài về DS hay như vậy mà lại chưa được bạn quan tâm nhỉ .mình chia xẻ với bạn một bài mình mơi viết nhé . Bạn dọc rồi góp ý cho mình với nha .
Sông Hồng ơi sao ko bỏ mấy câu này đi . Copy nguyên xi thế :D
Khi nào rảnh mình sẽ làm về DS như gợi ý của bạn . Chỉ hiềm là dốt thơ quá nên nó cứ bi bí :(
Mong được đọc nhiều bài thơ của bạn .
Nhoc4ever
January 16th, 2010, 10:38 PM
Một ngày
Xa một ngày có lâu quá ko anh ?
Sao em thấy 1 giờ dài đến thế
Nhớ bàn tay ai dìu em mạnh mẽ
Điệu Tango ta lướt nhẹ trên sàn
Xa một ngày có lâu quá không anh ?
Một ngày thôi mà ngập tràn nỗi nhớ
Bước chân buồn cô đơn trên sàn gỗ
Và nốt nhạc nào cũng thấy mênh mang
Một ngày xa anh mây bỗng lang thang
Gió cũng chẳng vô tình qua cửa nữa
Bản Tango ngập ngừng như dang dở
Từng giọt từng giọt ngơ ngác khôn nguôi.
Làm theo gợi ý. Nhưng không hào hùng như hịch Fashion được :)
Hanoian
January 16th, 2010, 11:24 PM
Mai anh đi rồi
"Mai anh đi rồi..." em cứ hát
Để tình yêu trào lòng anh bát ngát
Anh đi rôi, phải anh sẽ mãi xa
Anh đi rồi, tình mịt mùng xa khuất?
Không, cơn gió ràn đồng hoa ngào ngạt
Để mùi hương ngan ngát bay xa.
Phải không em, tình đôi lứa chúng ta
Như cơn gió và như cánh đồng hoa
Dù xa cách vẫn nồng hương thơm ngát!...
"Mai anh đi rồi...", mai anh xa lắm
Vạn nẻo đường vẫn đắm say em!
HN.
Nhoc4ever
January 16th, 2010, 11:49 PM
Mai anh đi đường xa xa lắm
Đời con trai như vó ngựa hồng
Mai anh đi đường dài vạn dặm
Đá mềm chân cứng bước thong dong
Tặng HN , bước chân phiêu bồng :D
kimkim
January 17th, 2010, 09:10 PM
Mai anh đi rồi em còn đấy
Điệu nhạc buồn theo đuổi đôi chân
Lỡ giẫm lên ai xin lỗi ngàn lần
Cho thả lòng say mê bài ấy
Chúc bạn vui nhiều!
redriver
January 18th, 2010, 11:39 AM
Một ngày
Xa một ngày có lâu quá ko anh ?
Sao em thấy 1 giờ dài đến thế
Nhớ bàn tay ai dìu em mạnh mẽ
Điệu Tango ta lướt nhẹ trên sàn
Xa một ngày có lâu quá không anh ?
Một ngày thôi mà ngập tràn nỗi nhớ
Bước chân buồn cô đơn trên sàn gỗ
Và nốt nhạc nào cũng thấy mênh mang
Một ngày xa anh mây bỗng lang thang
Gió cũng chẳng vô tình qua cửa nữa
Bản Tango ngập ngừng như dang dở
Từng giọt từng giọt ngơ ngác khôn nguôi.
Làm theo gợi ý. Nhưng không hào hùng như hịch Fashion được :)
Thơ của NHOC hay quá đi
Nhưng Chỉ có lửa không có gì đáng nói
Mà chỉ vì có chút khói đấy bạn ơi
Ra Hịch FASHION đâu phải chuyện chơi
Phải có lửa trong tim đang cháy đấy
NHưng thơ của NHOC mới thật là HAY vậy
bởi có DÌU, có LƯỚT NHẸ ,có MÊNH MANG
có VÔ TÌNH , rồi lại LANG THANG
từng câu chữ tràn đầy cảm xúc!
Đối lại thế được không bạn ! hi :D
dosontung86
January 18th, 2010, 01:37 PM
Sợ quá.
Dân Khiêu vũ mình làm thơ hay thiệt.
dosontung86
January 18th, 2010, 01:38 PM
Đôi Dép - Nguyễn Trung Kiên
Bài thơ đầu anh viết tặng em
Là bài thơ anh viết về đôi dép
Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng viết thành thơ
Hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau
Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia
Nếu một ngày một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở thành khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
Đôi dép vô tri khắng khít bước song hành
Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
Không thiếu nhau trên những bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở mỗi bên trái - phải
Như tôi yêu em bởi những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau bởi một lối đi chung
Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia!
(Sưu tầm)
Nhoc4ever
January 18th, 2010, 02:36 PM
ĐÔI DÉP - Tác giả : Nguyễn Trung Kiên .
Nhoc4ever
January 18th, 2010, 02:57 PM
.................................................. ..
redriver
January 18th, 2010, 04:03 PM
Đôi Dép
Bài thơ đầu anh viết tặng em
Là bài thơ anh viết về đôi dép
Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng viết thành thơ
Hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau
Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia
Nếu một ngày một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở thành khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
Đôi dép vô tri khắng khít bước song hành
Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
Không thiếu nhau trên những bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở mỗi bên trái - phải
Như tôi yêu em bởi những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau bởi một lối đi chung
Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia!
Xin lỗi bạn, bài này của ban sáng tác hay bạn sưu tập mà sao không thấy ghi ạ ?
redriver
January 18th, 2010, 04:05 PM
Mình xóa giúp bạn rồi nhé ! Mãi mới xóa được đấy ! hihi :D:D
redriver
January 18th, 2010, 04:08 PM
NHOC ơi !mình nghĩ là loai thơ này không nên đua vào đây thật :((
Bức xúc quá! Bưc xúc quá
đang 10 điểm thành 1 điểm rồi bạn ơi!
dosontung86
January 18th, 2010, 05:19 PM
Xin lỗi bạn, bài này của ban sáng tác hay bạn sưu tập mà sao không thấy ghi ạ ?
Đã sửa lại, fix lỗi. Hihihihihihihi
kimkim
January 18th, 2010, 05:39 PM
Tháng mười hai trời đang cơn gió lạnh
Mình cùng đi khiêu vũ như mọi lần
Khúc nhạc tình tha thiết níu đôi chân
Những lúc ấy sao mà thân thương lạ
Anh và em, mình như hoa với lá
Cùng nhịp đập ngọn lửa cháy đam mê
Giay điệu say mang hơi ấm chàn chề
Một tình yêu mà em luôn khát vọng
Rồi cuộc tình tưởng như mưa bong bóng
Nhiều điệu nhảy anh, cô ấy chờ mong
Gắn vào nhau với đôi chân quay cùng
Để kệ em một mình đi với đếm
Cả sàn nhảy phủ kín một màu đêm
Em đứng đó như kẻ mơi, anh chạy
Mùi hương nào đọng trên môi anh vậy
Giây phút này em chỉ thấy thương đau
Anh vô tình cho khoảng cách xa nhau
Anh hờ hững để em mang hờn giận
Anh thì vui mà em buồn muôn phận
Một khoảng trời chỉ thấy những vì sao
Thôi trả anh môi nồng ấm ngày nào
Trả lại anh điệu valse từng quyến rũ
Trả lại anh mối tình em ấp ủ
Em chôn lòng một ký ức thương đau.
HN 12/09
Hanoian
January 18th, 2010, 06:08 PM
@ redriver
Cảm ơn redriver đã xóa trích dẫn.
Hanoian
January 18th, 2010, 06:23 PM
Rumba
Đêm sóng sánh trong những ly rum
Trống bongo rì rầm than thở
Rumba dịu dàng che chở
Hai người bên nhau,
Guitar bập bùng khâu vá vết đau
Em lặng im không nói
Chỉ bước chân không mỏi
Miệt mài tìm kiếm nỗi quên,
Mắt lấp lánh ánh đêm
Đêm dặt dìu sóng nhạc
Nhạc ngập ngừng bôi mật
Hai bờ môi say.
HN.
redriver
January 18th, 2010, 09:42 PM
NHOC ơi !mình nghĩ là loai thơ này không nên đua vào đây thật :((
mình muốn xóa hộ bạn nhưng mình không xóa được ,bạn chỉ cho mình với nhé
Hanoian
January 19th, 2010, 11:13 PM
Với em
Vẫn là em đó trong anh
Thức suốt đêm nay chuyến viễn hành
Đường xa, tầu vượt, còi da diết
Em đứng xanh xao giữa lá cành.
HN.
Hanoian
January 19th, 2010, 11:25 PM
Cửa sổ tàu
Cửa nhỏ cho ta hình đất nước
Xanh tre, vàng lúa, đỏ con đường
Nâu hiền, áo mẹ già ai bước
Xôn xao gợi nhớ một tình thương!
HN.
redriver
January 20th, 2010, 01:33 PM
Mình góp vui tí nhé
Ở nhà anh có TANGO
Ra sàn thấy mới anh vồ RUMBA
Rumba chán , chuyển CHA CHA ,
lát sau lại thấy SAMBA anh dìu.
Đèn tắt , nhạc hết buồn thiu.
Về nhà anh lại cố dìu TANGO.
TANGO chẳng mất tiền BO
NẾU dìu chung thủy lại BO thêm TÌNH
mấy lời tự nhủ chúng mình
nhảy gì thì nhảy ..... nhớ giữ tình chung THUY! ! !
CHỮ CUỐI CÙNG LÀ TẠI ANH ĐẶNG TUẤN DẪ THƠ BÚT TRE NÊN EM NOI GƯƠNG ĐẤY NHÉ!=))
redriver
January 20th, 2010, 01:36 PM
DẪN Ạ
cuống quá nên thiếu chữ N
đành phải chữa lại cho THỜ đúng NGHIA!
Nhoc4ever
January 20th, 2010, 11:38 PM
EM MUỐN
Em muốn ...
Xé tan những vần thơ
Không ánh hào quang
tìm về đích thực
Mặc mặt trời tự thiêu cháy rực
Trăng trốn buồn thổn thức lang thang
Em muốn...
Giật tung chiếc áo choàng
Mặc xối xả
mưa cuồng giông bão
Cuốn trôi phăng ấm nồng hư ảo
Góc hoàng hôn vệt nắng chiều loang
Em muốn ...
Tru lên như loài sói hoang
Vượt đỉnh thiên thai
Thẳm lòng biển cả
Mặc bản năng tìm về hoang dã
Mặc tiếng lòng bản ngã phiêu du
Em muốn ...
Ngủ yên trong trái tim mùa thu
Thấm hương sữa sâu từng hơi thở
Ngả mình say mơ màng liếp cỏ
Hạt dẻ cười
Sóc nhỏ tung tăng
Em muốn ...
Được cùng anh
Tay trong tay dìu dặt
Giai điệu tuyệt vời lãng mạn Slow Waltz
Ấm áp , đam mê.
redriver
January 21st, 2010, 07:49 AM
[QUOTE=Nhoc4ever;4856]EM MUỐN
NHOC ơi ,bạn là nhà thơ chuyên nghiệp phải không ?
Bởi vì mình thấy bạn dùng ngôn từ CN quá .
Sau những bài thơ như thế này , mình chắc sẽ không dám làm thơ nữa mất .mình cám ơn bạn đã cho độc giả một thoáng vượt ra ngoài tầm kiểm soát của lòng mình nhé !:)
Hanoian
January 21st, 2010, 09:23 PM
Tự sự
... Thơ lang thang qua những nẻo đời người
Chợt khóc, chợt cười trong cơn mê về một quá khứ pha lê,
Thơ mài miệt như em đánh giày Xa mẹ
Chăm sóc ngôn từ như làm bóng đôi chân
Thơ khép nép như lũ hoa dại mùa xuân
Nở cuối vườn em hay nở trên sườn đồi đá sỏi,
Đôi khi thơ làm chớp lóe để chính tôi không sao chịu nổi
Xòe tay che trang giấy chói lòa.
Thơ thủ thỉ mấy lời xưa da diết
Để một đêm thao thức mùa xuân
Người góa phụ nửa đời thủ tiết
Bỗng cởi xiêm y, tự yêu mình...
HN.
Nhoc4ever
January 22nd, 2010, 10:52 PM
Em nhớ anh - Bài Tango xa rồi .
Anh có biết em hụt hẫng chơi vơi
Chỉ thấy một khoảng trời xanh bỡ ngỡ
Anh có biết điệu tango đã thành dang dở
Vắng bàn tay anh mạnh mẽ đỡ trên sàn
Ngày anh đến xa rồi với thời gian
Nốt nhạc thân thương với vòng tay ấm
Giai điệu êm ru khi ta gặp mặt
Em đã thấy mình như uống rượu say
Giờ em nghe khúc nhạc thấy mắt cay
Đan chân người vội vàng tim trống vắng
Mang nỗi ưu tư một mình tĩnh lặng
Bản Tango vẫn dang dở nơi này
Chờ anh...
redriver
January 26th, 2010, 03:39 PM
Tự sự
Đôi khi thơ làm chớp lóe để chính tôi không sao chịu nổi
Xòe tay che trang giấy chói lòa.
Thơ thủ thỉ mấy lời xưa da diết
Để một đêm thao thức mùa xuân
Người góa phụ nửa đời thủ tiết
Bỗng cởi xiêm y, tự yêu mình...
HN. chỉ có những người thật sự yêu THƠ mới có những vần thơ hay như thế này!Xin cám ơn Hanoian nha!
redriver
January 27th, 2010, 02:28 PM
Anh mặn nồng từng trải
Em vụng dại hoang sơ
Chỉ một bản TANGO
Ta làm nên giai điệu
Đó là điều kì diệu
Ta không thể gọi tên
Chỉ có anh va em
Viết thành dòng thành nốt
Nốt trầm anh bất chợt
Đến từ thẳm trái tim
nốt thanh em dịu êm
Đến từ môi run rẩy
Sao diệu kì đến vậy
Ta như tan vào nhau
quên hết mọi âu sầu
trong vòng tay tình ái
Cho dù anh từng trải
Cho dù em hoang sơ
Vẫn có một TANGO
Viết thành trang HUYỀN THOẠI!
redriver
January 27th, 2010, 02:41 PM
Hai câu đầu mình mượn của NHOC nhé ! Từ hai câu của bạn mình viết thành cảm xúc của mình .Được hôn.Nếu được thì thưởng cho mình nhé D D
Nhoc4ever
January 27th, 2010, 10:56 PM
Hai câu đầu mình mượn của NHOC nhé ! Từ hai câu của bạn mình viết thành cảm xúc của mình .Được hôn.Nếu được thì thưởng cho mình nhé D D
Thơ Sông Hồng càng ngày càng mượt nhỉ :)
Bạn cứ tự nhiên mà lấy thơ nhé, điều đó làm mình thây vui đấy , còn thưởng thì minh ko biết thưởng gì vì thơ của bạn quá được . Cám ơn bạn .
Nhoc4ever
January 27th, 2010, 10:58 PM
Giận gió mãi đùa trêu tóc
Hờn mây quên ngủ trên vai
Chi chít cả trời sao mọc
Giữa miền thăm thẳm nhớ ai...
Nhân loại e chừng đã ngủ
Gian nhà bỗng rộng thênh thang
Lắm lúc buồn lên chiếm ngự
Người xa cách mấy Thiên Đàng!...
Hanoian
January 28th, 2010, 01:13 PM
Bạn cứ tự nhiên mà lấy thơ nhé, điều đó làm mình thây vui đấy , ...
Này em cúi đầu buồn bã
Hờn mây quên ngủ trên vai
Ong bướm đi về rộn rã
Cuộc đời vui mỗi sớm mai
4 mùa tới lui vùn vụt
Em còn buồn đến bao giờ?
Vui lên cho đời xanh mướt
Em cười lấp lánh trang thơ
Rồi mình xây đắp tình mơ!... :D
HN.
Nhoc4ever
January 29th, 2010, 02:22 PM
Gửi trả cho ai chỉ một lời
Gió cầm đi nhé tới muôn nơi
Cho bao nhung nhớ vào dĩ vãng
Mây vẫn muôn đời mây cứ trôi
Ngàn năm thương nhớ, ngàn năm vắng
Bay mãi không về bay mãi thôi
Gửi trong hư ảo ngàn đêm trắng
Bướm đã xa lìa hoa tả tơi
Đa mang một chút phải đèo bòng
Tình kia như có lại như không
Về làm chi nữa cho tim vỡ
Hoa rủ cánh trong vạn sắc hồng
*****
Gửi về anh xa chút nhớ
Thêm một chút nữa là... thương
Ánh mắt anh buồn quá đỗi
Trăng gieo mơ suốt đêm trường..
Màu lá chừng như sắp chuyển
Xanh đang dần biến thành vàng
Ái ân nghe chừng cũng luyến
Ân ái bao mùa hợp tan...
Về với em đi, nhớ lắm!
Đôi môi còn giữ đóa cười?
Mắt có còn nhiều say đắm
Như thuở tình vừa lên ngôi?...
Hồ chiều, nước yên, gió lặng...
Thu về chưa mà lá rơi...?
Hanoian
January 29th, 2010, 03:36 PM
Hoài niệm tháng Giêng
Tháng Giêng ấy có đất trời chứng giám
Mình yêu nhau mộng ước đầy vơi,
Nào ai biết khi tình đầu sôi nổi
Năm tháng yêu nhau... năm tháng xa nhau!..
HN.
------------
Trích "Mười hai tháng hoài niệm"
Nhoc4ever
January 29th, 2010, 04:21 PM
...tháng 2
Tháng hai dấu yêu
Ngập tràn thánh thiện
Anh trao em nụ hôn , dưới bầu trời cao lộng
run run con tim ướt mưa
run run bài thánh ca huyền hoặc
Run run anh và em
mê đắm....
redriver
January 30th, 2010, 01:15 PM
...tháng 3
Tháng 3 đất trời lồng lộng
Mình cùng đi dưới sao trời
Con tim ai đang cuộn sóng
Con tim ai đầy sao rơi ?
Góp vui ti nhé bạn ơi!
Hanoian
January 30th, 2010, 01:52 PM
Mình cũng thấy đúng như nhoc4ever, thơ redriver càng lúc càng hay! Cảm ơn bạn tham gia chia sẻ.
redriver
January 30th, 2010, 03:39 PM
Thơ của mình càng ngày càng mượt nhỉ?
Vì trong thơ có NHẠC đó mà!
Còn bỗng nhiên trái TIM bạn KHÓC ÒA !
Bạn sẽ thấy thơ MÌNH còn MƯỢT nữa!!!
Nhoc4ever
January 30th, 2010, 08:54 PM
Tháng 4
Tháng tư một ngày đầu hè
Bỗng nghe vẳng vẳng tiếng ve gọi mùa
Loa kèn nở dịu nắng trưa
Như chờ cánh phượng chở mùa hè sang
Tháng tư tuổi mới thênh thang
Gửi ai chút nhớ mênh mang mãi còn...
Hanoian
January 31st, 2010, 06:42 PM
Hoài khúc tháng Năm
Tháng Năm đến với cơn rào đầu hạ
Vòm lá xanh êm, trùng đêm rỉ rả
Nhắc em nhớ tháng Năm năm ấy
Anh yêu em trong mưa lá hát ca.
Ôi mới đấy mà nay đã thành xa
Đàn hẫng hụt, âm ngân về xa hút
Ngày mới yêu ta ca vang hạnh phúc
Để bây giờ hát khúc khổ đau!
Người tình hỡi, em đi đâu về đâu?
Trời đẫm lệ, gió từng cơn lau mắt
Em đi trốn?! Nhưng làm sao trốn thoát
Mưa ở quanh em - Tình ở trong em!
Anh đi giữa cơn mưa không hẹn
Giọt mặn, giọt ngọt ướt trên môi
Ôi cơn mưa!.. Dĩ vãng xa vời,
Ngày xưa ấy... ta từng đi như thế!
- Nói nữa anh, sao tự nhiên lặng lẽ?
Ơ..! cơn mưa cũng đã tạnh lúc nào?!
Trời hửng nắng để cho em khô áo
Và... khô lệ - anh cứ tin như thế!
redriver
February 1st, 2010, 06:28 AM
Ôi trái tim anh , trái tim mạnh mẽ
Mới ngày nào còn che chở cho em
Mà hôm nay nghe sao quạnh quẽ
Nhìn cuộc tình nào cũng chỉ thấy màu đen!
Em vẫn còn đây đâu chỉ có bóng đêm
tràn ngập màu đen ,để anh nhìn không thấy
Em vẫn đó với mùa hè rực cháy
Nhựa sống tràn đầy căng nhịp đập con tim
Anh hãy ngẩng cao đầu, vượt qua mọi bóng đêm
Anh sẽ thấy bình minh em rực sáng!
redriver
February 1st, 2010, 06:39 AM
...tháng sáu
Tháng sáu đến rồi bạn ơi!
Đã nghe hoa lá lả lơi đầu hè
Sân trường rộn rã tiếng ve
Ngàn cây xanh biếc nắng hè lung linh
Ven hồ liễu rủ đa tình
Đôi chim cu bỗng giật mình trên cây
Thoảng nghe tiếng gió gọi mây
Lang thang con sóng đắm say tình người
Đêm hè lả lướt gọi mời
mà sao ai đã chân trời vội xa ?
[MÌNH CHỈ GÓP VUI THÔI MÀ]
LinhMaiMy
February 2nd, 2010, 11:22 AM
chà, thơ hay quá, cháu cũng định up mấy bài sến sến của mình, nhưng mà đọc xong mấy bài của các tiền bối ko dám nữa ;)) được up văn ko các bác ơi
Hanoian
February 2nd, 2010, 06:33 PM
Không ai tự nhiên thơ hay, cũng như không ai tự nhiên nhảy giỏi!
Mấy bài "sến sến" (cũng như mấy bài vè, bài "hịch"...) nhất định sẽ sớm thành những bài thơ "mượt" chan chứa tình cảm và chinh phục người đọc nếu Linh tiếp tục giữ tình yêu với thi ca và mạnh dạn chia sẻ với mọi người...
wildcat505
February 2nd, 2010, 07:22 PM
Chà, lớ rớ thế nào vào trang này mình lại được đọc thơ của hanoian, giấu nghề kỹ ghê. Cheers.
Hanoian
February 2nd, 2010, 08:07 PM
Welcome Wildcat trở lại với diễn đàn khiêu vũ!
Có dấu diếm gì đâu, tại tớ nghĩ cậu không thích thơ thôi. Bây giờ biết cậu cũng quan tâm đến thơ thì tặng cậu bài thơ dưới đây (tớ làm từ cảm xúc với người iu cũ).
Have a good time!
Hanoian
February 2nd, 2010, 08:24 PM
Vô thức
Trời trở mùa kỷ niệm
Em cựa nhói trong tim
Anh ngồi ru đau cũ
Rượu cạn đầy không hay
Lửa thuốc cháy trên tay
Mắt em giờ xa quá
Trời giữa hè lạnh giá
Anh đi tìm yên vui
Lời vui ngủ trên môi
Buồn thức trong lồng ngực
Anh trốn trong ký ức
Em nói cười xa xôi
Cây bút chẳng yên lời
Tay tìm trong vô thức
Anh ước ao bất lực
Em quay về tinh khôi.
Nhoc4ever
February 2nd, 2010, 09:24 PM
Sao vẫn hoài mong nhớ
Mà chẳng thể đổi thay
Buồn như li rượu cạn
Cười hiu hắt tháng ngày
Quá lâu rồi người nhỉ
Đi mãi chẳng quay về
Mất người đời cô quạnh
Thôi nhé ! tỉnh cơn mê
Nhoc4ever
February 3rd, 2010, 05:11 PM
Có những điều
Có những điều không bao giờ nói được
Mà trong ta cứ quay quắt không nguôi
Có những điều hình như là mộng ước
Quanh quẩn tháng ngày không đến...đành thôi
Có những điều hình như không fải thế
Mà sao từng ngày đối diện cùng ta
Và cứ thế cuộc đời hoài vẫn thế
Thôi cứ ngậm ngùi như trẻ ê...a...
redriver
February 4th, 2010, 09:43 AM
Không đề...
Bạn ơi nói với mình đi
Đừng bao giờ nhé chỉ vì "hình như"
Giận hoài cho đến bao giờ
Mình luôn bên bạn cho dù cách xa
Được vui như "trẻ ê a..."
Không buồn, không mất mới là tri âm
Mình không phải khách qua thăm
Chỉ vì cách trở âm thầm cô đơn
Góp trăng ,góp gió giận hờn
Vui sông vui nước còn hơn hững hờ
Thôi thì nhắn gửi bằng thơ
Bạn khoan hãy vội nghi ngờ tri âm
Nghe lòng mới hết BĂN KHOẮN!!!
Nhoc4ever
February 6th, 2010, 09:26 PM
Lí do sửa bài :post nhầm 4rum .Sry (20202020)
Nhoc4ever
February 6th, 2010, 09:33 PM
Lí do sửa bài :post nhầm 4rum .Sry (20202020)
Hanoian
February 8th, 2010, 09:44 PM
Gốc cây xưa
...Và nếu ngày ấy em không quên hẹn
Lời hứa mải chơi lạc mất lối về,
Cây lim chờ đợi đếm tháng ngày chẵn lẻ
Lâu quá rồi, lẫn lộn thời gian!
Anh cũng vậy, còng lưng mang số phận
Lận đận nổi chìm, lú lẫn buồn lo
Hình bóng em nhạt nhòa đâu đó,
Gương mặt nào anh nghĩ mãi chẳng ra!..
Chỉ lũ trẻ yêu nhau là luôn khó bảo
Sao lại hẹn hò, sao lại mải chơi?
Và nếu em có về bên gốc cây xưa cũ
Thử kể chuyện mình, thử kể... may ra...!
redriver
February 9th, 2010, 02:09 PM
Bâng quơ
Quán THƠ thi thoảng KHÁCH lại qua
Đôi câu ba chữ mới gọi là
KHÁCH đi KHÁCH ở tùy gia chủ
Buồn vui , tan hợp dễ thôi mà
KHÁCH THƠ dập dìu ngoài hiên nắng
sao mình cứ góc tối nhẩn nha
ngồi đếm buồn vui từ kí ức
GIÀ đến TRẺ qua cũng tại TA
Mấy lời nhắn nhủ cùng bạn hữu
Hãy vui cùng hoa lá hát ca
đừng vì một chút tình xưa cũ
TÌM HOÀI TÌM MÃI CŨNG CHẲNG RA!
LinhMaiMy
February 9th, 2010, 09:23 PM
my love
Anh là ngọn gió mơ hồ
Len lỏi qua từng con phố
Anh biết hóa thân thành ý thơ
Đi vào em từng giấc ngủ
Anh làm tất cả như một cơn mơ..
Em biết yêu khi biết chờ
Và biết chờ khi biết nhớ
Mọi cảm xúc dồn về anh
Con đường không lối thoát!
Một nỗi buồn man mác
Bám theo gót chân tan
Hạt mưa rơi lác đác
Xuân về! Anh ơi....
Em biết một người chơi vơi
Nơi mùa đông lạnh ngắt
Ngọn đèn vàng heo hắt
Nhưng...yêu là phải biết lặng câm.
Một viên chocolate ngọt ngào
Làm sao xoa dịu tâm hồn cay đắng
Nhưng em biết rằng em luôn cố gắng
...Chờ đợi là gốc rễ của tình yêu
LinhMaiMy
February 9th, 2010, 09:24 PM
cháu thấy văn thơ và dance sport quá liên quan đến nhau luôn ý :D tất cả đều khiến tâm hồn lúc nào cũng phải bay, đều cần đến sự lãng mạn và rất rất rất nhiều cảm xúc ^^!
Hanoian
February 10th, 2010, 01:27 AM
my love
..........
P/S: Cháu nghe lời hanoian nên liều trình làng 1 bài ý ạ :( cháu sẽ up dần dần từng bài 1, mong mọi người, nhất là chú Hanoian góp ý :D. cháu cám ơn lắm lắm ý. :D
Thích phần đầu của my love đến bất ngờ =D>! Mong có dịp offline của những người yêu thích khiêu vũ và thi ca, sẽ chia sẻ chút ít kinh nghiệm với bé Linh. Nhưng vắn tắt:
- Không sến tý nào, đầy cảm xúc và tươi mới. Rất được, tiếp tục nhé!
- Chú ý thêm chút xíu về điều tiết cảm xúc và nhất là giải quyết kết bài, Linh nhé.
=D>
Leductiep
February 10th, 2010, 03:44 PM
Híc! Mọi người ở nhà thì đón xuân , còn bên mình mùa đông vẫn băng giá! Tặng các bạn nữ bài thơ:
Em cười tươi cho trời đông ấm lại
Tuyết lạnh ngăm sẽ hóa những than hồng
Và cây tàn sẽ trồi vươn hoa nở
Còn hồn anh sẽ hóa nắng vui đùa
Em buồn chi xuân mới vừa ghé vội
Cả trời xanh trong đôi mắt ta xanh
Biển ngày xưa vẫn đầy sương muối mặn
Tình ấm nồng sẽ chẳng chút phôi phai
Em mãi đẹp hơn ngàn thiên hoa lạ
Nơi hồn anh em bất tử trường tồn
Leductiep
February 10th, 2010, 03:52 PM
Gió tung tóc em hứng đầy giọt nắng
Má hây hây hồng
Mấp máy mọng môi hôn
Đôi mắt anh say qua từng khe nắng
Trộm bắt hình em tắm nắng bung đùa
Ô hay! Nắng ngỡ ngàng
Gió ngỡ ngàng!
Em là ai?
Trái tim anh ngừng nhịp!
Cô gái ngỡ ngàng!
Tình yêu đến, anh say!
Leductiep
February 10th, 2010, 04:38 PM
Em như đám mây hồng
Bay bay trên đỉnh núi
Cho lòng anh bối rối
Buổi chiều nhìn mây bay
Làn mây bay, trôi về đâu
Trong nắng chiều êm ả dần buông
Nơi chân trời, hoàng hôn đang ướm đỏ
Và ánh chiều tô thắm làn mây
Cùng mây bay khắp bốn phương trời
Dù thời gian dẫu phai sắc nhoà
Trong lòng anh ước vậy
Và nhìn mây gọi: Mây ơi.
Không khí gia đình bạn thích thật, ông cụ nhà bạn thật tuyệt (dù thơ cụ không được... tuyệt cho lắm, nó gần với văn xuôi hơn, hì!)
Mình có bài thơ này tặng bạn thưởng thức, nó cũng có chút ít "hơi hướng khiêu vũ"
Buồn không tên
Sao im thế, sao ngồi lặng lẽ thế?
Đêm liên hoan ồn ã nói cười
Đêm huyền ảo bao tiếng lả lơi
Em im thế, em ngồi buồn quá thế?!
Em buồn như ngọn khói chiều quê
Lặng như sương xuống lòng đêm vắng
Em ngồi nhìn sắc màu cay đắng
Ai rót ra, chia khắp mọi người.
Đông vui quá, tôi chẳng thấy tôi
Tôi nhìn em, tôi thấy tôi ở đó
Tôi chợt sai nhịp chân khiêu vũ
Tôi chợt buồn, chợt lơ đãng vòng quay!...
Đêm hối hả, sao em ngồi đan tay?
Ngồi thủ thỉ giọt tóc mềm óng ả
Đêm mời gọi mà em ngồi như đá
Tôi chợt lây ai nỗi buồn không tên!...
Bài thơ đầu thật tuyệt, ý tại ngôn ngoại, lời nói nhẹ nhàng và đầy sáng tạo ! Vậy mà nói là văn xuôi, hơi tự cao rồi! Thử nghĩ xem bài sau và bài đầu, bài nào thực thự nên thơ! Hi
Hanoian
February 10th, 2010, 06:53 PM
...
Bài thơ đầu thật tuyệt, ý tại ngôn ngoại, lời nói nhẹ nhàng và đầy sáng tạo ! Vậy mà nói là văn xuôi, hơi tự cao rồi! Thử nghĩ xem bài sau và bài đầu, bài nào thực thự nên thơ! Hi
@ Leductiep:
- Đặc trưng đầu tiên và quan trọng nhất, giúp phân biệt thơ với các thể loại văn chương khác, là vần điệu. Tùy từng thể loại thơ mà có các quy tắc gieo vần khác nhau, ngay cả thơ tự do thì cũng phải có vần điệu tối thiểu. Thiếu đặc tính này thì thơ không còn là thơ (hoặc văn chưa phải là thơ). Xin hãy chỉ cho tôi các vần đã đựoc dùng trong "bài thơ" đầu, nếu bạn vẫn còn nhớ các bài học văn thơ tiếng Việt.
- Tôi thì không tìm thấy bất cứ một liên kết âm điệu nào cả, chính vì thế mà tôi nhận xét "...nó gần với văn xuôi hơn".
- Bài thơ đang bàn rất lãng mạn, giàu cảm xúc và hình ảnh, đồng thời có "lời nói nhẹ nhàng" (điểm này tôi đồng ý với bạn, và cũng thích cái "nhẹ nhàng" ấy), nhưng những đặc điểm ấy thì văn xuôi cũng có, nó chưa phải là đặc thù riêng của thơ.
- "ý tại ngôn ngoại": xin hãy chỉ cho tôi những ý nào tác giả muốn và đã nói ngoài lời? với tôi thì tất cả các ý của người viết đều trực quan và dễ hiểu.
- Cũng thế, dù bài viết rất hình ảnh nhưng tôi không thấy có gì là "đầy sáng tạo" trong đây cả. Các hình ảnh và từ ngữ đã dùng như "mây hồng", "bay bay", "đỉnh núi", "nắng chiều êm ả", "hoàng hôn ướm đỏ"... rất phổ biến trong thơ khi diễn tả cảm xúc, đến mức một số đã trở thành sáo ngữ (tôi không có ý định xúc phạm người viết). Nếu bạn tìm thấy những điều "đầy sáng tạo" nào khác nữa xin phân tích cho tôi.
- Mọi người đều có quyền yêu thích (hay không yêu thích) và phát biểu cảm tưởng trước một tác phẩm nào đó, nhất là tác phẩm chia sẻ nơi "public", dù đôi khi chúng ta cũng chưa hiểu rõ lắm điều chúng ta bàn. Tôi chỉ chia sẻ cảm tưởng về câu chuyện và bài thơ mà neutr giới thiệu, không hề dám "tự cao" với một người mà tôi rất kính trọng dù chưa được gặp mặt, xin bạn đừng quy kết tôi như vậy.
- Bạn có thể thích "thơ văn xuôi", tôi thích thơ chặt chẽ về niêm luật, người khác chú ý đến triết lý mà nó mang lại, v.v... những người có ý thích và cảm nhận khác nhau có lẽ nhiều hơn người giống nhau, nên nếu bạn không thích bài thơ tôi chia sẻ với mọi người thì cũng bình thường, nhưng tôi không làm cái việc so sánh 2 bài thơ với nhau như bạn đang làm, vì "mọi so sánh đều khập khiễng"! Xin hãy thận trọng.
Thân mến,
HN.
LinhMaiMy
February 10th, 2010, 07:04 PM
Thích phần đầu của my love đến bất ngờ =D>! Mong có dịp offline của những người yêu thích khiêu vũ và thi ca, sẽ chia sẻ chút ít kinh nghiệm với bé Linh. Nhưng vắn tắt:
- Không sến tý nào, đầy cảm xúc và tươi mới. Rất được, tiếp tục nhé!
- Chú ý thêm chút xíu về điều tiết cảm xúc và nhất là giải quyết kết bài, Linh nhé.
=D>
vâng ạ, cháu cám ơn ạ :P cháu sẽ tiếp tục up để đc góp ý :D
LinhMaiMy
February 10th, 2010, 07:10 PM
@ Leductiep:
- Đặc trưng đầu tiên và quan trọng nhất, giúp phân biệt thơ với các thể loại văn chương khác, là vần điệu. Tùy từng thể loại thơ mà có các quy tắc gieo vần khác nhau, ngay cả thơ tự do thì cũng phải có vần điệu tối thiểu. Thiếu đặc tính này thì thơ không còn là thơ (hoặc văn chưa phải là thơ). Xin hãy chỉ cho tôi các vần đã đựoc dùng trong "bài thơ" đầu, nếu bạn vẫn còn nhớ các bài học văn thơ tiếng Việt.
- Tôi thì không tìm thấy bất cứ một liên kết âm điệu nào cả, chính vì thế mà tôi nhận xét "...nó gần với văn xuôi hơn".
- Bài thơ đang bàn rất lãng mạn, giàu cảm xúc và hình ảnh, đồng thời có "lời nói nhẹ nhàng" (điểm này tôi đồng ý với bạn, và cũng thích cái "nhẹ nhàng" ấy), nhưng những đặc điểm ấy thì văn xuôi cũng có, nó chưa phải là đặc thù riêng của thơ.
- "ý tại ngôn ngoại": xin hãy chỉ cho tôi những ý nào tác giả muốn và đã nói ngoài lời? với tôi thì tất cả các ý của người viết đều trực quan và dễ hiểu.
- Cũng thế, dù bài viết rất hình ảnh nhưng tôi không thấy có gì là "đầy sáng tạo" trong đây cả. Các hình ảnh và từ ngữ đã dùng như "mây hồng", "bay bay", "đỉnh núi", "nắng chiều êm ả", "hoàng hôn ướm đỏ"... rất phổ biến trong thơ khi diễn tả cảm xúc, đến mức một số đã trở thành sáo ngữ (tôi không có ý định xúc phạm người viết). Nếu bạn tìm thấy những điều "đầy sáng tạo" nào khác nữa xin phân tích cho tôi.
- Mọi người đều có quyền yêu thích (hay không yêu thích) và phát biểu cảm tưởng trước một tác phẩm nào đó, nhất là tác phẩm chia sẻ nơi "public", dù đôi khi chúng ta cũng chưa hiểu rõ lắm điều chúng ta bàn. Tôi chỉ chia sẻ cảm tưởng về câu chuyện và bài thơ mà neutr giới thiệu, không hề dám "tự cao" với một người mà tôi rất kính trọng dù chưa được gặp mặt, xin bạn đừng quy kết tôi như vậy.
- Bạn có thể thích "thơ văn xuôi", tôi thích thơ chặt chẽ về niêm luật, người khác chú ý đến triết lý mà nó mang lại, v.v... những người có ý thích và cảm nhận khác nhau có lẽ nhiều hơn người giống nhau, nên nếu bạn không thích bài thơ tôi chia sẻ với mọi người thì cũng bình thường, nhưng tôi không làm cái việc so sánh 2 bài thơ với nhau như bạn đang làm, vì "mọi so sánh đều khập khiễng"! Xin hãy thận trọng.
Thân mến,
HN. cháu chưa có đủ trình độ để tham gia đóng góp ý kiến về chủ đề này, nhưng theo cháu ý kiến của 2 bác đều có ý đúng. Đương nhiên là thơ thì phải có vần điệu tối thiểu, (cốt là để người đọc công nhận đó là bài thơ thôi). vả lại, thơ bao giờ cũng đi vào lòng người dễ dàng hơn. Nhưng mà quả thật, cháu vẫn rất phê những bài thơ tự do, câu chữ viết theo dòng cảm xúc, nghe bay lắm ạ :happy69:, bao giờ những bài thơ kiểu đó cũng dạt dào cảm xúc hơn. ( cảm nhận chủ quan của cháu thôi ạ) hì hì. :D Nên cái "tác phẩm" mà hai bác nói tới, theo cháu thì ko cần quan tâm tới thể loại của nó, cái đáng quan tâm là cảm xúc thơ. Mà hơi buồn là có vẻ cảm xúc ko đc tự nhiện lắm :(
LinhMaiMy
February 10th, 2010, 07:12 PM
Úi có bài thơ tặng cả nhà nhân dịp tết, mà cháu up lên topic Happy new year 2010. Cháu xin phép copy qua đây nhá
Cánh én lưng trời báo tiết xuân
Lá hoa đâm lộc tỏ ánh hồng
Gió đưa khắp phố hương lồng lộng
Rộn rã muôn nơi Tết quây quần
Sức sống đang về trên Tổ quốc
Cùng nhau góp sức dựng quê hương
Cho mùa Tết mới thêm tươi đẹp
Xuân đến non sông ngập yêu thương
Chúc các cô, các bác, các bạn năm mới vui vẻ!
Leductiep
February 10th, 2010, 08:14 PM
Mình không muốn phân tích cụ thể và so sánh thơ ai với ai cả! Vì theo mình thơ đơn giản là cảm xúc lắng đọng của mỗi người rồi bộc phát thành lời văn! CHính vì điều đó mình mới không thích lời của bạn là " Nhưng thơ cụ không được tuyệt cho lắm" ! Mình thấy cảm xúc thơ của tất cả mọi người đều trân trọng và tuyệt vời, ở mỗi thời điểm khi mình đặt được cảm xúc của mình vào với tác giả sẽ thấy nó tuyệt vời hơn hết! Bài thơ của bạn HN đó mình cũng rất thích! Mình không có ý so sánh, nhưng thực sự mình cảm thấy cảm xúc của bác gì đó viết ra từng lời đều là cảm xúc chân thật và rất thơ!
Cái ngôn từ mà bạn nói trong bài thơ bác ấy viết đó gọi là sáo rỗng thì thật lạ! Có thể nói nếu đặt mình ở vị trí của tuổi trẻ mà viết những điều đó thì có mặt nào đó với ai đó sẽ mang tính sáo rỗng! Nhưng đặt mình ở vị thế của bác ý đã có tuổi và có gia đình,con cái thì nó không còn sáo rỗng chút nào!
Mình đặt ra một câu hỏi khi đọc bài thơ ấy, tại sao bác ấy lại có thể trẻ trung và yêu đời tới thế, có cảm giác như một chàng thanh niên đang rất yêu đời và hừng hực sức sống! mây hồng, gió..- đúng, đều là những hình ảnh thông thường trong thơ, và nó thường khiến người ta liên tưởng tới sự trẻ trung, và cái cảm xúc trẻ trung ở đây của người viết chính là những vần thơ ngọt ngào nhất, thi vị nhất!
Và đặt mình vào bác ấy, mình nhận ra cái " ý tại ngôn ngoại" ấy là niềm hứng khởi trẻ trung yêu đời đầy sức sống mà bác tìm được từ khi học nhảy, nó không phải là những lời miêu tả tình yêu nam nữ đơn thuần, mà người viết mượn cái đó để nói lên tình yêu mãnh liệt của bản thân với cuộc sống đã khơi dậy lại ở một con người tưởng chừng như đã đi qua quá nửa cuộc đời! Như vậy phải chăng chúng ta lại càng yêu nhảy hơn, yêu những giai điệu âm nhạc hơn đã mang điều kì diệu tới cho cuộc sống, nơi đó giúp người ta vượt qua tuổi tác thời gian!
Nếu như bạn HN thấy mình đã xúc phạm bạn, làm bạn bực mình thì mình xin lỗi! Như bạn nói mỗi người có cách đánh giá của mình!
Mượn tình yêu tưởng như của nam nữ để hướng tới tình yêu tinh thần, đó chính là nét sáng tạo về cảm xúc, khác hẳn với những ý tưởng thơ trước tới nay!
Leductiep
February 10th, 2010, 08:53 PM
Mình rất thích những bài thơ của " Nhoc4ever (http://dancesport.vn/forum/member.php?u=952) " viết! Rất hay, ngôn nghữ điêu luyện và trau truốt, cảm xúc cũng rất thơ! " Nhóc " sẽ là một phần của lịch sử thi sĩ Việt Nam nếu như ra đời trước một số thi sĩ như Xuân Diệu, Xuân Quỳnh ...! Tại sao mình nói vậy? Mình thấy " Nhóc " là một trong những nhân tài thi ca, nếu như chịu khó tìm tòi ra một con đường mới với những ý tưởng mới sẽ đóng góp rất nhiều cho lịch sử thi ca Việt Nam! Chúc " Nhoc4ever (http://dancesport.vn/forum/member.php?u=952) " thành công!
Leductiep
February 10th, 2010, 08:55 PM
Mình thì viết chỉ với mục đích giải tỏa tinh thần của bản thân! Bởi sở thích lớn nhất của mình là chơi cây cảnh nhảy, toán học và lập trình!
Thời gian
Em hỏi rằng thời gian
Có khi nào ngừng lại
Để tuổi em xanh mãi!
Em hỏi rằng tình yêu
Có già theo năm tháng
Khiến vạn vật vô tình?
Hay phải chăng thời gian
Cũng già nua héo úa ?
Trong bóng đêm vô tận
Lầm lũi cô độc hành!
Khi phút giây sầu khổ
Thời gian hóa vô tình!
Và em sợ thời gian
Hóa già nua vạn vật
Và em sợ thời gian
Hóa tình yêu trai cằn!
Không!
Em đừng sợ thời gian
Hóa già nua vạn vật
Em đừng sợ tình yêu
Hóa già cỗi trai cằn
Trong tim kẻ tình si
Tuổi xuân em bất tử;
Tình yêu ta vĩ đại
Hóa trẻ lại thời gian!
LinhMaiMy
February 10th, 2010, 09:44 PM
:)) tình hình là rất tìh hình :))
Nhoc4ever
February 11th, 2010, 08:42 PM
Ôi bạn Tiệp , đọc mấy dòng bạn viết cho mình mà thấy say quá , đừng làm mình ngã đấy nhé . Cám ơn bạn nhưng đừng so sánh thế , mình xấu hổ lắm .
Lâu không vào 4rum mà thấy hoa bướm dập dìu vui quá. Xuân đến thật rồi :D
Cuối năm
Thêm một năm
thêm một chiều cuối năm
Thời gian dồn nén phố
Gõ vào từng số nhà
Lá sấu rắc vàng lối đi
Ngược xuôi hối hả
Hồ Gươm
bình yên xanh
Nghiêng nghiêng liễu rủ
Như dáng ai đợi chờ
Chiều cuối năm - người xa phố - trở về .
Leductiep
February 12th, 2010, 02:38 PM
Xuân về
Xuân về theo tiếng gọi mầm
Trồi xanh mơn mởn non da phủ trời
Xuân về rả rích én tơ
Bung tràn nhựa sống đầm đìa đâu quanh
Xuân về bên ngõ nhà ai
Vần thơ êm dịu cụ ca câu kiều
Xuân về xuân tới em thơ
Tung tăng tíu tít diện khoe quanh làng
Xuân về bên tháng năm xưa
Xum quanh bếp lửa ấm nồng tình yêu
Xuân về trai gái sánh đôi
Đêm thanh lễ hội rủ nhau lên chùa
Xuân về xuân đã về rồi
Nơi xa mơ vọng xé bừng đêm đông.
Leductiep
February 12th, 2010, 02:40 PM
Chia sẻ mọi người cảm xúc xuân và kí ức xuân xa nhà của mình:
Sắc xuân
Ta đập vỡ tan thể xác ta
Hòa ra muôn mảng mơn hoa lá
Cho chạm kề say cái sắc hương
Chơi vơi chới với dâng tràn vị
Cho ta đắm chết với nhụy hoa
Cho hồn mát rượi sâu giấc ngủ
Thưởng cái hơi men tới ngút ngàn
Ta nằm tê liệt vãi vọt thơm.
Sắc xuân
Ta vui ta hét động trời rung
Xé trời muôn mảnh như hoa lá
Dệt lụa thành hoa ngớ ngẩn coi
Đem hơ nắng vàng hun ran rát
Cả làn da ta cũng nở hoa
Gió đừng xuyên, cát đừng bay
Đừng giây chút hạt vương lên cánh
Che mất vị riêng tỏa ngát hương
Mân mê từng hớp vơn vơn lưỡi
Nhấp nhấp mật say sắc đậm đà.
Xuân
Đỏ đỏ trắng trắng lại vàng au
Ồ xuân đương mửa sắc dây màu
Ô kìa nhành hoa mờ nhấp nhánh
Hòa cái non tơ thắm trời trong
Lay lảy cành đào đua với nắng
Ém ánh hồng rơi phơn phớt loang
Gió len lén gợi hớt xiêm mềm
Tung rối tóc ả hàng bóng nữ
Luyến tình say men mén lân kề
Tôi làm kẻ, khách động lòng vương
Cảnh thơ nên hứng tình chơm nở
Dung day lẩn bước rập rình ngong
Rúng rính trơ hoài thân sóng sánh
Ánh mắt mơ màng đốt bừng xuân.
Hanoian
February 12th, 2010, 09:52 PM
Tản mạn:
- Định viết mấy dòng trao đổi về phương pháp luận với bạn Leductiep, nhưng hôm nay đọc mấy "bài thơ" này thì thôi không còn dám nói gì thêm nữa, chỉ đành mượn mấy lời tác giả đã dùng để ca tụng người khác, mà ca ngợi chính tác giả:
"...sẽ là một phần của lịch sử thi sĩ Việt Nam nếu như ra đời trước một số thi sĩ như Xuân Diệu, Xuân Quỳnh ...! Tại sao mình nói vậy? Mình thấy ... là một trong những nhân tài thi ca, ... chịu khó tìm tòi ra một con đường mới với những ý tưởng mới sẽ đóng góp rất nhiều cho lịch sử thi ca Việt Nam!"
- Tin là các thi sĩ Xuân Diệu, Xuân Quỳnh... nếu còn tại thế cũng sẽ vì bái phục tài năng mới và "con đường mới" mà lăn ra "nằm tê liệt vãi vọt thơm" mất thôi!
- Ồ mà "con đường mới" đã mở, sao mình không áp dụng để viết lại đoạn văn này, biết đâu sẽ được một "bài thơ" đi vào "lịch sử thi ca Việt Nam":
Đứng trước con đường mới
Xuân Diệu, Xuân Quỳnh sẽ
Chơi vơi chới với dâng tràn vị
Rồi nằm tê liệt vãi vọt thơm!
:hi:
HN.
Leductiep
February 12th, 2010, 10:28 PM
Có lẽ mình là ngựa non háu đá rồi, cảm ơn bạn HN đóng góp ý kiến cho mình!
Chúc mọi người ngày cuối năm vui vẻ, và chuẩn bị sang một năm mới thành công,may mắn mạnh khỏe! Chúc đại gia đình Dancesport Việt Nam sẽ ngày càng phát triển và có thêm nhiều thành viên yêu nhảy hơn nữa! ^)
Nhoc4ever
February 13th, 2010, 12:14 AM
Tản mạn:
- Định viết mấy dòng trao đổi về phương pháp luận với bạn Leductiep, nhưng hôm nay đọc mấy "bài thơ" này thì thôi không còn dám nói gì thêm nữa, chỉ đành mượn mấy lời tác giả đã dùng để ca tụng người khác, mà ca ngợi chính tác giả:
"...sẽ là một phần của lịch sử thi sĩ Việt Nam nếu như ra đời trước một số thi sĩ như Xuân Diệu, Xuân Quỳnh ...! Tại sao mình nói vậy? Mình thấy ... là một trong những nhân tài thi ca, ... chịu khó tìm tòi ra một con đường mới với những ý tưởng mới sẽ đóng góp rất nhiều cho lịch sử thi ca Việt Nam!"
- Tin là các thi sĩ Xuân Diệu, Xuân Quỳnh... nếu còn tại thế cũng sẽ vì bái phục tài năng mới và "con đường mới" mà lăn ra "nằm tê liệt vãi vọt thơm" mất thôi!
- Ồ mà "con đường mới" đã mở, sao mình không áp dụng để viết lại đoạn văn này, biết đâu sẽ được một "bài thơ" đi vào "lịch sử thi ca Việt Nam":
Đứng trước con đường mới
Xuân Diệu, Xuân Quỳnh sẽ
Chơi vơi chới với dâng tràn vị
Rồi nằm tê liệt vãi vọt thơm!
:hi:
HN.
Cười mãi bây giờ mới type được . Không ngờ là vào diễn đàn của DS mà lại được cười thoải mái thế này ( nói thật là vẫn đang cười dở =)) )
Bạn Tiêp : Bạn cứ viết về cách luyên các bước walk như thế nào đi nhé , rất hay đấy .
Leductiep
February 13th, 2010, 03:09 AM
Mình thấy không có gì đáng buồn cười cả. Cuộc sống mỗi người có một cách nghĩ của mình và cảm xúc của mình! Mình nói rồi, mình là người thích toán học và lập trình, viết ở đây là hình thức giải tỏa cảm xúc của mình mà thôi.
Mình luôn trân trọng và yêu quý tất cả những cảm xúc bộc trực của con người!
Mình đã từng một lần yêu rồi xa cách! Xin chia sẻ với mọi người cảm xúc yêu của mình nhé, nếu ai rảnh thì ngồi đọc! Tất cả nó đều rất thật từ đáy lòng mình. Hi
Leductiep
February 13th, 2010, 03:11 AM
Đầu tháng 2 năm 2004 tiểu đoàn mình nhận nhiệm vụ lên Vĩnh Yên tập huấn chiến thuật chiến đấu quân sự! Trước khi lên Vĩnh Yên mình đã có linh cảm về một sự thay đổi đặc biệt sẽ tới với mình, và mình tuyên bố một câu xanh rờn với mọi người trong phòng: Lần này lên đó có lẽ mình sẽ có người yêu các bạn ạ! Chiều ngày thứ 7 mình đã cùng các đồng chí đặt chân tới cơ sở 2 của HVKTQS. Tiểu đội mình gồm 12 người được xếp vào một phòng trên tầng 4 khu nhà ở tập thể!
Ngày 4 tháng 2 mình cùng hai đồng chí xin phép được ra ngoài doanh trại, và tụi mình nhân cơ hội đó vào nhà cậu bạn lấy 2 xe máy và phi thẳng lên trường đại học sư phạm 2 để thăm cô bạn gái học cùng phổ thông! Lính mà, xa nhà lâu ngày, lại toàn con trai với nhau, ngày nào được nghỉ là chỉ tranh thủ kiếm tìm cơ hội gặp nửa kia của mình! Khi bọn mình lên tới đó là vào khoảng 6 giờ chiều rồi! Không ngờ thời gian này cũng là lúc trường Sư Phạm 2 và một số trường khác từ Hà Nội lên đó tập trung huấn luyện quân sự cho sinh viên! Và theo lời người yêu mình sau này kể, họ thật ấn tượng với 3 chàng sinh viên áo lính bọn mình lúc đó , hi! Khá già dặn nhưng lại không kém phần trẻ trung!
Rồi thì mình cũng tìm tới được căn phòng của bạn mình đang ở. Trời! Trong phòng có tới 32 cô gái xinh đẹp, đã rất lâu rồi mới có cảm giác rôm rả và nhộn nhịp như lúc đó, rất rất lâu rồi mới được nhìn nhiều bạn nữ như thế! Cả 3 người như lạc vào một Tây Lương Nữ Quốc thứ 2! J
Và rồi khi ấy, chỉ một ánh mắt thôi, bất chợt mình nhìn thấy cô ấy, đang ngồi trên giường tầng 2 nói vọng xuống bông đùa 3 chàng lính! Cũng kể từ khi ấy, tiếng sét ái tình đánh trúng trái tim mình, hình ảnh cô gái mặc bộ đồ đỏ xinh như mơ như mộng đầy cá tính với một nụ cười tinh nghịch có phần bướng bỉnh, một ánh mắt đầy sắc sảo không thể nào dời khỏi tâm chí mình, như một kẻ tình si tự bao giờ, trái tim mình đập thình thịch, mặt đỏ bừng bừng và không dám ngước lên nhìn thêm lần nữa! Rồi cũng tới lúc phải ra về theo giờ quân quy định , nhưng lòng đầy luyến tiếc! Ba người hôm đó tới 11 giờ đêm mới phóng xe máy về doanh trại, đã quá giờ quy định 1 tiếng, ai cũng có tâm trạng lo lắng và cũng đầy xúc cảm!
Vừa bước vào phòng mình đã không thể kìm nén được cảm xúc và hét lên với các đồng chí của mình rằng: “Mọi người ơi mình đã tìm được ý trung nhân rồi!” Hi, tới hôm nay nghĩ lại vẫn dạt dào kỉ niệm. Ngay lập tức mình ngồi vào giường và viết lá thư tình đầu tiên, một lá thư tình đúng nghĩa và bày tỏ hoàn toàn cảm xúc của mình với cô ấy và ngay lập tức đem đi gửi! Tối ngày hôm sau mình gọi điện và hẹn bạn mình rủ cô ấy cuối tuần cùng nhau đi chơi, bọn mình sẽ lên đó và cùng nhau ra hồ Đại Lải! Thật không ngờ ngay đêm hôm ấy mưa gió thật lớn, bão đổ về, cây cối trên đường đổ rạp, trong lòng thật bộn bề lo âu và chỉ cầu xin trời sớm nắng ấm trở lại! Và trời đã chiều lòng người , đúng một ngày trước hôm hẹn, trời quang đãng sáng sủa sau cơn mưa, nắng ấm chan hòa!
Buổi đi chơi đầu tiên không tránh khỏi những cảm xúc ngượng ngùng nhưng cũng đầy thi vị! Cảnh đẹp Vĩnh Yên xen với cảm xúc tình tứ trong lòng thật dạt dào đầy cảm xúc, nơi đó có đồi Thằn Lằn, có hồ Đại Lải với mặt nước thật trong veo mênh mông và nhìn tới đáy. Mọi người quyết định chia thành 3 đôi chèo thuyền ra giữa hồ lên hòn đảo nhỏ đi dạo, nghe nói đây là hòn đảo từng chứng kiến chuyện tình đầy cảm động của một nàng tiên trên trời với một chàng trai nơi hạ giới! Giữa khung cảnh trời bao la ấy dập dờn đàn cò trắng dập dờn trên mặt nước thật hữu tình đầy chất thơ!
Sau hơn 1 tuần huấn luyện quân sự, bọn mình cũng phải trở về Hà Nội tiếp tục học tập, nhưng ai ai trong lòng cũng lưu luyến đầy cảm xúc! Hơn ai hết, mình đã thực sự nếm trải cảm xúc của tình yêu, mối tình đầu đầy ngọt ngào!
Chỉ còn 2 ngày nữa là tới lễ tình yêu Valentin 14/2! Đúng lúc đó thì nhận được lá thư của cô ấy, trong thư có một bài thơ cô ấy viết:
“ Bất chợt
Bất chợt anh nhìn em
Ánh mắt anh say đắm
Làm rối cả lòng em
Rồi bất chợt anh đi
Để mình em ở lại
Bất chợt thấy nhớ nhung!”
Chính vì thế mình đã viết sau này:
“Mây đà vén gợi lòng rung
Chờ cơn gió thoảng thổi bùng sắc thơm.”
Và thật may mắn, ngày lễ lại trùng với dịp nghỉ cuối tuần, mình năn nỉ mọi người ưu tiên cho mình được ra ngoài ngày hôm đó, vì mỗi tiểu đội chỉ được tối đa 3 xuất thôi! Hi, may mà mọi người đều thương kẻ vừa chớm tình trường! Thế là ngay lập tức bắt xe ôm chạy lên Sư Phạm 2 với tấm thiếp lần đầu tiên trong đời tự tay làm! Hic, thật hồi hộp!
Cũng từ lần đó, tình yêu đã thực sự nảy nở và ngày càng mạnh mẽ hơn, những đêm đi hành quân giữa Hà Nội đầy hương sữa, trong lòng lại ngập tràn cảm xúc và lãng mạn, một cảm xúc chưa bao giờ có, và mình đã viết bài thơ đầu tiên:
Hà nội đêm hành quân
Đêm nay hành quân trên đường Hà Nội
Hà Nội tuyệt vời trong cảnh đêm khuya
Đâu rồi Hà Nội ồn ào và vội vã
Đâu rồi những dòng người khấp khởi đua tranh
Chỉ còn đoàn quân với con đường sâu thẳm
Kết thành đoàn tàu đi miết trong đêm
Hà Nội lung linh dưới anh đèn nhấp nhoáng
Dưới ánh sáng rực màu của các cột đèn pha
Xa xa những ngôi nhà chìm vào trong giấc ngủ
Chợt ánh đèn ai chạy vắt ngang qua
Rồi tiếng nhạc chập chờn bên ngõ hẻm
Đưa con người chùm lấy cả giấc mơ
Những ven hồ nối tiếp chạy đua theo
Với ánh sóng rập rờn lấp lánh ánh đèn trăng
Những rặng liễu ngập vào cùng hoa sữa
Theo gió đưa hương thoang thoảng mặn nồng
Đâu đây tiếng chổi tre quét rác
Đâu đây những bóng dáng thầm lặng cùng tuổi xuân
Họ mãi thế cứ thầm lặng thầm lặng
Vì ngày mai Hà Nội lại ồn ào rạo rực
Vươn mình lên trong nắng sớm ban mai
Trong cả cái tưởng chừng như đã mất
Cái mùi hương còn đọng lại đêm nay
Giữa dòng người đang nhịp nhàng đi ấy
Anh nhớ về em với cả trái tim mình.
Giữa lúc tình yêu đang bung đầy sức sống của mật ngọt thì mình nhận được quyết định của cấp trên sang Nga du học! Và khi tới kì nghỉ 30/4 mình xin phép tiểu đoàn tranh thủ về quê, và cô ấy cũng về quê lần đó!
Mình ở Ninh Bình, cô ấy ở Nam Định! Từ nhỏ tới lớn chưa từng một lần bước chân tới đất Nam Định, cũng chưa từng biết phương hướng nơi nào! Chỉ biết rằng Nam Định nằm bên kia dòng sông Đáy. Chiều hôm đó mình lấy xe máy chạy ra bờ sông qua đò và tìm đường sang thăm. Híc, lần đầu ngồi phà qua sông, thật cảm xúc, bờ đê thì thật là gập ghênh, xe máy sao chạy nổi, đành dắt bộ! Gặp ai cũng hỏi đường, cứ nhằm hướng bất kì đi rồi cũng tới nhà dân, cuối cùng thì cũng đã tìm tới! Ấn tượng đầu tiên là mảnh vườn với gốc nhãn , cây bòng cùng giàn mướp, rất thân thiết và nhẹ nhàng! Hôm đó ở lại ăn cơm cùng nhà nàng, uống nước vối! Thật thú vị! Không ngờ cả đời mình nhút nhát, chẳng hiểu sao hôm đó dũng cảm vậy, tới gần tối còn xin phép gia đình bên đó cho mình đưa cô ấy về ra mắt bố mẹ, mà bố mẹ mình cũng đã biết gì đâu! Thật là nghĩ lại vẫn thấy khâm phục bản thân! Lần này thì có người đi cùng biết đường sang Ninh Bình rồi, trước đây cô ấy học phổ thông ở Thị xã Ninh Bình mà! Và bọn mình vòng qua núi Giục Thúy Sơn, cũng là lần đầu tiên tới đó, ngắm cảnh dòng sông tuyệt đẹp và êm đềm, đúng như câu nói Nam Sơn đệ nhị động! Bên cạnh lại có người thương còn gì bằng!
Thấm thoắt thời gian trôi nhanh, cũng tới ngày mình phải bay sang Nga, hôm đó đúng vào đêm rằm, ánh trăng tuyệt đẹp nhưng lòng người đầy quạnh hưu và hỗn loạn!
‘’Bấy nay đã tới ngày xa cách
Thời gian sao cứ chảy về đâu
Để nay lòng người bơ vơ vậy
Muốn kéo thời gian lại những ngày
Phảng phất nét cười trong hơi gió
Ngỡ tưởng thời gian quay trở lại
Ngước mắt nhìn lên thôi tan biến
Bàng hoàng tiếc nuối chuyện ngày qua .”
Cảm xúc những ngày đầu xứ lạ, xa nhà, xa người yêu thật cô độc và thiếu vắng! Nơi mà mùa đông lạnh lẽo kéo dài tới 6 tháng với nhiệt độ thường dưới – 25 tới – 40 độ C càng khiến lòng người thêm da diết nhớ nhung!
Nhìn những bông hoa tuyết rập rờn bay, những cánh lá vàng mùa thu rơi, những đôi nam nữ cặp kè bên dòng sông … mà kí ức lại ùa về ! Những đêm trăng gửi lời nhắn nhủ chị Hằng phương xa! Tiếc nuối kéo dài tiếc nuối!
Khơi nguồn cảm xúc đó mình đã ghi lại những “Cảm xúc yêu” của bản thân mọi lúc mọi thời điểm kể từ cái ngày đầu tiên duyên phận ấy!
Cảm xúc yêu
(cung bậc tình yêu)
Dập dìu dạo bước đêm xuân
Luống tình hoa lá cỏ cây xứ này
Nghe như có tiếng thì thầm
Có lời thổn thức ngỏ cùng nước non
Chân len chớm lẹ ghé nhà
Thăm người nữ sĩ ngẫm tình cố hương
Nào đâu ong bướm lại vườn
Chợt say ánh mắt bắt gì vấn vương
Mơ màng cơn tỉnh cơn ngây
Ngỡ ngàng chưa dứt sắc xuân chớm thì
Rạo rời lấn cấn dời chân
Vẫn lưu luyến ngấn mắt tình chứa chan
Một ngày cách tưởng trăm năm
Đêm mơ trăn trở hoài mong ráng hồng
Vội vàng viết những ý thơ
Cứ tuôn sóng chảy dạt dào mông lung
Mong từng cái liếc men say
Mơ hoài giấc mộng tỏ cùng gió trăng .
Khen thay tạo hóa khéo vần
Ương dây tơ níu giữ tình uyên ương
Kể ngày chàng mới đặt chân
Nàng đâu cũng thẹn mỗi khi soi mình
Má hồng chớm đỏ vấn vương
Lấn nơi sâu thẳm một dây tơ tình
Ấy là nên chữ duyên sinh
Phận đưa đưa đẩy có đâu phụ người
Thoáng chiều cánh én thoi đưa
Có tin nhắn gửi hẹn rằng du chơi
Hai lòng nao nức bời bời
Cầu chim nhanh ngủ cầu sương sớm tàn
Bỗng sao mưa gió bập bùng
Nghe veo cây đổ xiết bao nỗi phiền
Chàng như kiến nóng bò rang
Mặc cho bão xoáy mặc kia lở đường
Ngong hoài giây phút gần bên
Lựa hoài câu nói mở khuây nỗi thầm .
Thử qua trêu cợt trần gian
Giờ mong xắp tới trời quang sáng dần
Rảo mình cất bước lên xe
Lâng lâng cảm giác râm ran ngạt ngào
Thoáng hình thấp thó nẻo xa
Nét xuân e lệ lộ cười tươi trong
Phân vân chút vẻ ngượng ngùng
Phá tan im lặng chàng toan ngỏ lời
Nàng xem đoán ý khẽ khàng
Mới quen đất lạ để đây tỏ tường
Nhích mình khấu áo nhẹ rung
Hướng xa đồi núi chập trùng xanh xanh
Cảnh tình non nước hữu tình
Có hồ Đại Lải gắn duyên tiên trần
Bên trời mây trắng đung đưa
Ngả mình vờn núi lập lờ ánh dương
Cây nhoài theo gió hò reo
Tiếng chim rộn rã lá veo lướt vèo
Bồng bềnh lẹ ván thuyền trôi
Rẽ ngang rạch vết lằn sâu đáy hồ
Rập rờn hạt sóng gợn lăn
Một đàn cò trắng giăng giăng dập dờn
Giữa vùng một đảo đào nguyên
Khách tiên đưa lối lạc quên nẻo về
Bóng chiều núp dưới lùm cây
Dáng đôi xuân tím còn đương cặp kè
Bẽ bàng trăng cũng vừa lên
Tiếng ai thủ thỉ nhuốm ngay má đào
Hoa còn e ấp chớm xuân
Đã mê đã đắm đã ngây hồn người
Hỏi sao không khỏi bồi hồi
Hỏi sao không khỏi xốn xang ôm hình
Màn hoa tựa có chiếu hoa
Bát ngọc đã ướm đũa ngà mâm son
Lời nào lời nói chẳng hay
Mắt nào mắt chả long lanh vơn đầy
Hận chưa cất nổi mớ bòng
Cuối giàn tơ liễu rẽ chia đôi đường
Người về người ở lặng thinh
Sóng trong đang nhấn cuốn chìm suy tư
Ngẩn ngơ nhớ nhớ đan kề
Luyến mơ tiếc rẻ giây gần quanh co .
( **** Về Hà Nội học tập ****)
Từ hồi dạo bước qua chơi
Còn chưa hết lạ xốn xang rối bời
Trái tim xen nỗi tơ vòng
Phập phồng xuyến những nét hồng thướt tha
Gieo vào cơn tỉnh cơn say
Thấy hoa bướm nọ cũng mơ dáng kiều
Giật mình thơ thẩn thẩn thơ
Ngó ra chưa dứt bóng ai lập lờ
Thư chiều qua ngõ loan tin
Quen quen gấp gấp bật liền ra xem
Đọng từng vần chữ mơn man
Ngấm từng ý tứ ngọt ngào vân vê
Mây đà vén gợi lòng rung
Chờ cơn gió thoảng thổi bùng sắc thơm.
Ồ hay định phận rõ là
Ngày kia chẳng phải đêm tình chờ chi (** Lễ Valentina)
Dù cho cái nợ duyên xui
Cũng đâu được thỏa lòng trăng thế này
Gặp nhau quấn quít rộn ràng
Đóa hồng chớm nở cài khuy thiếp vàng
Ngỡ ngàng ánh mắt chạm lây
Gió lay then cửa giật tay cuống rời
Thay lời hai nỗi lòng chung
Hòa cung nhịp điệu loang loang ngập tràn
Cuồng quay trời đất ngả nghiêng
Vẩn vơ mây trắng sao treo lập lờ
Ngây ngây hồn ấp ôm hồn
Lá đâu chợt động đẩy chia khúc tình
Phút nồng đến ,vội chia li
Giờ quân quy định đành quay gót dời
Đượm sồng nhẹ những lâng lâng
Bâng khuâng tấc dạ còn ngòng mong theo.
Xưa tình vẫn thử gian nan
Lính xưa chinh chiến đem thân dặm trường
Ngẫm mình còn thú mộng vui
Đêm đêm đeo súng thảnh thơi giao tình
Này là tình của nước non
Này là tình của trai đương xuân thì
Đêm hành quân giữa thành đô
Nghêu ngao câu hát mơ hình bóng ai
Yêu yêu như thế cũng đầy
Đã men biết vị ngọt ngào hơi xuân
Cuối tuần tranh thủ lên thăm
Say trong giấc mộng đoàn viên một nhà
Hẹn non thề biển cận kề
Mỗi lần gặp gỡ xiết lòng yêu thương;
Nào ngờ mới bén chữ duyên
Ngày kia có lệnh trên vời đi xa ( *** Sang Nga học tập)
Rằng non nước ngàn thu
Rằng tình yêu cũng thử khó khăn đôi lòng
Ngẫm xưa chinh phụ đợi chồng
Nào đâu có quản nắng mưa năm dài
Luống rày non nước bình yên
Có đâu không đợi không chờ được nhau .
Sắp rồi cách mặt phân li
Đôi uyên ương mới rủ nhau lại nhà
Rằng thì ra mắt mẹ cha
Rằng thì cũng phải biết quê hai vùng
Ở nhà em gắng sang thăm
Cho trọn chữ hiếu chữ tình thay anh.
Một ngày cách những nhớ mong
Mới lần từng bước tìm theo dặn lời
Nói xa thì chẳng là xa
Nói gần thì chẳng phải gần mà xa
Bên này cách một con sông
Bờ đê luống cũng còn dài gập ghênh
Nước chiều cuốn, sóng tình rung
Gợi nên những nhớ bồng bềnh hôm nao
Tới rồi rộn những những mông lung
Nụ cười lẫn với giọt mồ hôi cay
Thoáng qua gốc nhãn vườn bòng
Hương nồng tỏa ngát ấm tình thân quê
Nhấp từng cốc vối lạ thay
Giọt nào cũng đượm cũng đầy men thơm
Thưa lời mở trước đón sau
Cùng vui thân thiết bữa cơm xum vầy;
Chập chờn bóng núi khuất xa
Xin cho bên ấy cùng sang bên này
Ra về tính lối vòng quanh
Xen qua núi Thúy cạnh ngay bên cầu
Ngừng xe dạo bước vui xem
Bâng khuâng ngắm cảnh dạ thầm ước ao
Nguyện làm sương gió quyện quanh
Trần gian hưởng vẹn chữ tình cõi tiên
Ánh vàng hắt ráng còn in
Rập rờn sóng sánh lay mê hồn người
Chuông hoài đổ thác ngân vang
Giục mau bỡ ngỡ dùng dằng rời chân .
* * *
Sớm kia se sẽ quạnh hiu
Lá vàng lướt xuống đầu sân gieo sầu:
‘’Bấy nay đã tới ngày xa cách
Thời gian sao cứ chảy về đâu
Để nay lòng người bơ vơ vậy
Muốn kéo thời gian lại những ngày
Phảng phất nét cười trong hơi gió
Ngỡ tưởng thời gian quay trở lại
Ngước mắt nhìn lên thôi tan biến
Bàng hoàng tiếc nuối chuyện ngày qua .”
Ra đi chỉ một hành trang
Nửa bên kia với nửa này xa nhau
Đêm trăng khắc bóng mịt mờ
Người ơi ở lại người nay chân trời
Mới rồi tay đã rời tay
Kẻ sâu vạn dặm kẻ nhìn trăng rơi
Chứng tình đôi lứa còn in
Khóe nơi thăm thẳm lệ rưng rưng trào.
* * * Những ngày đầu bên Nga
Bơ vơ xứ lạ chiều tàn
Bơ vơ nhớ nhớ vàng bay rập rờn
Gió luồn khơi nỗi tương tư
Mưa tràn ngấn lệ lạc loài chim sa
Thoáng ngoài kia nóc nhà ai
Phủ nguyên ánh tuyết độc màu xa xăm
Lửa nồng sao chẳng thấy đâu
Khói bay héo hắt nối vòng qua mây
Rập rờn nhấp nhánh hoa bay
Giăng vài bông dưới hàng thông đứng chờ
Xa xa xen khuất mập mờ
Một vài nhân ảnh lẩn vào hư không
Chợt nghe hơi thở nặng nề
Cảnh sao cũng nhuốm sắc tình tha hương
Nỗi lòng riêng xuyến ngẩn ngơ
Quê xưa in bóng còn hằn tim nâu
Xuân chen tiếng gió lạnh lùng
Bên này khe cửa khách hành đứng ngong .
Ngẫm ra mới thấm chuyện đời
Xa người chợt luyến thương nàng Uyển Thanh
( Uyển Thanh trong truyện ngắn "Dương liễu Thanh Thanh" của Quỳnh Dao)
‘’Rượu tuôn rơi, lệ tuôn rơi
Tiếng rơi lã chã, tiếng sầu bi ai
Dây đàn buông nỗi ngẩn ngơ
Cắt từng mạch máu, khứa lòng lòng đau
Hồng trần hận cảnh biệt li
Tình xưa còn đó, rẽ chia đôi đường
Phận đời chi hỡi đau hơn
Duyên tình đôi lứa ai nào thấu đâu
Nguyện cầu một chữ nhân duyên
Ở ngay bên bỗng như xa chân trời
Tình nàng dù thắm dù sâu
Tình chàng nguyên vẹn chằng hề mờ phai
Hỏi rằng ai hiểu lòng ai
Ai cho đôi lứa tới ngày gặp nhau;’’
Đau đau đến thế thì thôi
Nào đâu có phải bạc tình, mà oan
Duyên kia sao khéo phũ phàng
Dây loan mới chớm, tình rơm rớm nồng
Khung trời cũng chỉ thế thôi
Cớ sao mưa nắng cứ hoài tranh nhau
Thế gian ôi lắm đoạn tình
Đau đau khiến kẻ trông ngoài sầu lây
Hỏi rằng ai được trọn duyên
Hỏi rằng ai chẳng ngất đau vì tình
Đời cay chất chứa não nùng
Lá rơi cũng động tâm tình tương tư
Chân trời cách trở hoài mong
Duyên ta sẽ chẳng như người lặng đau .
Kể ngày cách biệt đôi phương
Kẻ nơi trời lạ, kẻ ngong quê nhà
Duyên nồng ấp nóng mùa đông
Dẫu xa, xứ lạ vẫn hoài người thương
Một năm luyến xiết bao tình
Nghe veo tiếng lá cũng xôn xao lòng
Tuyết dầy trắng những khoảnh không
Bung veo cánh quạ gửi về người xưa
Nhác hình, từng bóng đêm đêm
Mơ trời đất khách quyện quanh xum vầy;
Hoa kia rộ nắng trưa hè
Ngỡ ai hé lộ ngẩn say nụ cười
Bên dòng sông sóng sánh đôi
Gái trai vẫn đó cặp kè nhân duyên
Xót mình, hận nỗi phân li
Dòm qua réo rắt gợn dâng dâng lòng
Trăng non vừa hé đầu tuần
Đã tàn phai sắc mắt hoài đong đưa
Lệ châu ép chặt mơ màng
Hồn quên xứ lạ bay về người thương
Thoáng ngoài ai nét thân quen
Dấu chân phơi bước còn in hôm nào
Lặng thầm động những mông lung
Hơi nồng âu yếm còn vương vương sồng
Bùng lan khát vọng cháy cuồng
Chợt đau thực tại nhẫn tâm xéo rày
Cũng mây cũng gió cũng người
Cớ sao thiếu dáng, xuân buồn vô biên
Say say tỉnh tỉnh mập mờ
Đời dang bỏ trống độc sầu, sầu lây:
*** nhớ kỉ niệm xưa
“Chiều nay sao em chưa qua chơi
Chim chẳng buồn reo ủ rũ mình
Sóng lặn mặt hồ êm phẳng lặng
Ngóng mãi hình em buổi chiều xưa
Chiều nay sao em không qua chơi
Mưa bụi tràn về hoa lá rơi
Có người vơ vẩn lang thang mộng
Bắt những vàng nâu héo úa lòng
Chiều xưa em ngây thơ bên tôi
Trời chan chứa sắc, nắng say tình
Chiều nay cô đơn nghe mưa bay
Trời tuôn băng lạnh, hóa vô tình .”
*** Dạo chơi trên dòng sông Tom
Quanh co khắp nẻo bên sông
Nắng đan cỏ dạt lun phun dọc bờ
Xế tà phớt sắc hoàng hôn
Vội quay gót ngoặt men men lối về
Chuông thờ vừa dứt ngân âm
Có thơ nhắn gửi người thương tỏ bày :
“Ven hồ một cánh buồm nâu
Tiếng mưa lớp lớp lệ châu tuôn trào
Liễu buồn đứng ngả đầu khuya
Dáng ai thấp thó chờ ai nhạt nhòa
Hỏi người quân tử nay đâu
Tiếng đàn cung bậc tiếng mưa lay sầu
Ngơ ngàng đêm ấy hẹn xuân
Nâng chung ly rượu còn vương vấn lòng
Trăng nay cũng lẩn sau trời
Chẳng như hôm ấy, ngong hoài, hoài ngong
Dáng kiều theo gió mong manh
Gửi dây nhịp điệu tư tình tương tư.”
Hay rằng thời độ thu xa
Lòng nào cũng hướng ,cũng sầu cũng mong
Ngẫm ra chẳng thẹn má đào
Chấm qua vài chữ dịu êm dỗ dành:
‘’Em cười tươi cho trời đông ấm lại
Tuyết lạnh ngăm sẽ hóa những than hồng
Và cây tàn sẽ trồi vươn hoa nở
Còn hồn anh sẽ hóa nắng vui đùa
Em buồn chi xuân mới vừa ghé vội
Cả trời xanh trong mắt ta xanh
Biển ngày xưa vẫn đầy sương muối mặn
Tình vẫn nồng sẽ chẳng chút phôi pha
Em mãi đẹp hơn ngàn thiên hoa lạ
Nơi hồn anh em bất tử trường tồn’’;
Tưởng ra nghe tỏ ,ngỡ là…
Lòng non kia hãy còn vài bấp bênh:
“Thời gian qua mau theo hư vô
Bỡ ngỡ như là tiếc ngẩn ngơ
Sáng nay hoa ấy còn khoe sắc
Sao đà ủ rũ chớm tàn phai
Ngẫm đời ngẫm kiếp nỗi chơi vơi
Ngẫm mối tình ta dẫu ấm nồng
Có như hoa đó ngày mai úa
Tan như mây gió chẳng gợn vương.”
Xưa hay Chức Nữ - Ngưu Lang
Cách nhau cũng chỉ một dòng Sông Ngân
Xây cầu hẹn ước mưa ngâu
Dưới trần đôi lứa bắc cầu nào qua
Trăng ngoài song hắt lòa khung
Đầu giường ray rứt rối dây tơ vòng:
“Hai năm rồi có lâu quá không em
Thề thủa trước em hãy còn ghi nhớ ?
Có còn say như mắt em say
Như trái tim anh vẫn bùng lửa cháy
Nỗi khát khao em chan chứa vô bờ
Chốn nơi xa, xuân tới ngỡ đông về
Một xác lá thu cũng hoài mộng cũ
Và mai đây câu chuyện mình ấm lại
Tháng ngày buồn đôi đứa đôi phương .”
Một ngày thu tới miên man
Ngắm ra xứ lạ đã rày thân quen
Kìa đâu tiếng nhạc chập chờn
Ngoảnh chân bước vội lá vàng chớm bay
Hồn ngây lóng lánh, chim reo
Trắng lòa thác nước còn in cánh trời
Lơ thơ hạt sỏi vô tình
Nhàu rêu bấu phủ xanh nhòa một khung
Ngỡ ngàng đá cũng lạ thay
Giữa dòng róc rách nước xen điệu tình
Rộn ràng qua xấn hua vui
Gió thơm mát lạnh nồng nàn ngột tim
Sóng mây vơn nắng hữu tình
Đón người khách lạ trắng cười rung rinh
Hỡi ôi trần thế nhiệm màu
Để thân thơ sĩ lạc vào vùng tiên;
Tưởng rằng thu tới chớm quen
Lá vàng lướt xuống lại gieo thêm sầu:
“Một nét thu sang một chút vàng
Đem hơi gió lạnh thấm hồn xa
Kẻ rong phiêu lãng nơi trời lạ
Ấp ủ tình mong luyến nhớ nhung
Giờ xa cách ấy như còn đó
Một buổi chiều xưa ai đứng trông
Ngỡ như vừa cắt vừa chia đẩy
Hai kẻ tình say thoáng chốc tan
Để rồi mang xa ngàn nỗi nhớ
Mỗi lá vàng rơi mỗi sóng tình.”
Đêm buồn buông cảnh mông lung
Hạt mưa gõ những tiếng ai oán sầu
Nhạt nhòa xẫm úa dàu hoa
Đổ nghiêng nghiêng lối dầu dầu lâm thâm
Lưa thưa tóc tách hao gầy
Ngấn lòng nặng lũng nặng sâu lún lòng
Ngẩn ngơ trông nhánh hoa tàn
Ngày mai vươn lộc, phận này bến nao
Mưa òa lệ khóc vì mây
Ngày mai mây trắng, lệ lòng rơi rơi...
“Tôi lang thang vơ vẩn dưới mây ngàn
Tìm cơn gió hỏi thầm người yêu dấu
Tìm hương em giữa bạt ngàn hơi lạ
Chút ấm nồng khoảnh khắc xa em
Này là đây sắc chiều xuân bữa trước
Ráng hoàng hôn in bóng ghép đôi mình
Nghe bâng khuâng lặng thầm say ý vị
Thủa ban đầu khắc khoải nỗi thương yêu
Nhớ thủa xưa nhạt nhòa men phiêu lãng
Ngây ngất tình thấm ngọt quyện bờ môi
Lang thang bước lòng vui nghe tiếng rộn
Rạo rực bùng nóng bỏng trái tim yêu
Quên mất rồi cả định nghĩa thời gian
Và không gian bến bờ vươn hoa nở
Ôi vô tư suốt cả thời thơ trẻ
Qua mất rồi xen xao xuyến mông lung
Từ ngày đó ngày nào tôi chẳng biết
Từ khi nào tôi lặng lẽ suy tư
Ngày em tới ôi hồn tôi như thể
Ôi rồ dại! ôi điên cuồng xao lãng
Biến hồn tôi thành kẻ khát mong tình,
Cháy khản giọng những lời yêu cuồng dại
Khi mơ màng thảng thổt bóng hình em
Khi hét lên xé trời đông giá lạnh
Khi u buồn vơ vẩn nỗi xa em
Và ngẩn ngơ nắng chiều in cánh én
Chợt mơ về xao lãng, kỉ niệm xưa!”
Lã chã mưa buồn
Thẩn thơ gió thổi gợn sầu
Ngẩn ngơ đếm cánh chim trời lạc phương
Đoạn trường ôi lắm gian nan
Tình trên nhân thế nhuốm ai oán hờn
Đau đau hận hận
Ngàn năm in vết biệt li
Thu vàng rơi lá lệ rơi rơi trào
Trăm năm huyết lệ một nguồn
Tình yêu muôn hướng muôn lần bi thương
Hỏi rằng bi lụy vì đâu
Thân nơi đất khách hồn nơi chân trời
Lạnh lùng mưa bụi giăng giăng
Lạnh lùng dáng cũ người xưa
Mập mờ xa xăm…
“Chiều mưa !chiều mưa! Em nơi đâu ?
Nhớ chiều hôm ấy nhớ mưa ngâu
Anh hát em nghe câu chuyện lạ
Kể tình đôi lứa lúc chia xa;
Hàng mi u uẩn khơi sầu muộn
Em hỏi tình anh có nhạt nhòa ?
Chiều mưa chiều mưa em nơi đâu ?
Anh buồn ngơ ngác miết xa xăm
Giọt mưa nay hóa vô tình vậy
Chở sầu muôn hướng bủa vây quanh;
Hỡi ôi trần thế bao đùa cợt
Chia tình đôi lứa tới hôm nao ?
Giá mà ông trời cho đổi phận
Xin làm mây gió mãi trăm năm!”
“Đêm nay sao buồn không ngủ được
Giọt mưa lách tách ở bên hiên
Nghe vang như ngàn lời sâu thẳm
Chẳng để tôi yên bởi chữ tình
Chỉ một mình tôi...ngồi vô thức
Biết chăng ai đó ở nơi xa
Có đang lạnh lẽo buồn không nghĩ
Mà sao sóng cuộn lửa tình dâng
Tôi muốn hét lên vang đất trời
Cho đêm mưa gió phải bừng lên
Cho triệu người đêm không ngủ được
Cùng tôi thao thức nhớ người yêu
Đêm sẽ qua rồi nắng sẽ hửng lên
Mặt trời soi sáng căn phòng nhỏ
Ở đó hôm nào một đêm đông
Lửa đã bùng lên một chữ tình.”
Bước đường dạo những nẻo xa
Người đâu cũng kéo một vài suy tư:
“Bận nhìn chết lặng đôi trai gái
Tình tứ ngoài kia, chả ý gì
Bỏ mặc kẻ sau dòm ngó thấy
Cứ yêu say đắm với tình riêng
Lại bận nhìn theo những nét cười
Mắt đưa lả lướt bỏ tình rơi
Cho bao kẻ đợi trong thèm khát
Chút ít tình xưa não não buồn
Tôi lại thả chân bên tiếng gọi
Dĩ vãng ngày xưa níu níu về
Ôm hơi nồng ấm đêm đêm lạnh
Đốt cháy cuồng si lưới ái tình
Ngập ngập bừng lên nỗi khát khao
Tiếng yêu cất hết mới hôm nào
Cái hôn còn đó bao nồng cháy
Mới chạm mà sao đã vụt bay
Tôi chỉ muốn giật chỉ muốn ôm
Tấm thân thơ liễu ngất ngây tình
Đã làm tôi chết trong chờ đợi
Rạo rực tình xưa cắn đốt tim
Đợi em khao khát ngong ngong gọi
Một chút tình thôi cũng đủ rồi
Chẳng cần tha thiết câu thương nhớ
Cũng sưởi lòng tôi ấm cõi lòng
Tôi lại lặng thinh nỗi cô đơn
Mà sao sóng dội ở trong lòng
Chẳng chịu gậm yên, gầm cấu xé
Tiếng yêu xao xuyến vốn không bờ.”
Đêm rằm buồn ngắm ánh trăng
Say sưa khúc nhạc nâng li rượu nồng
Cùng vui lả lướt với mây
Gió đưa tay khẽ rung theo nhịp đàn
Thả hồn vui cảnh ngẩn ngơ
Ngỡ đâu trần thế ai đang đợi chờ
Hỏi người say tỉnh hay mơ
Muôn sông vạn núi cất chung tiếng sầu.
Xa xa nhác thấy giữa trời
Ánh đèn leo lắt nhấp hoài đêm đêm
Ngỡ tình đôi lứa nhòm ngong
Bóng sao cô chạnh hao gầy từng đêm
Mong hoài dáng cũ nôn nao
Mong hoài phút vội xốn sang ngây tình
“Gió xuân còn trớn mơn man
Nắng vàng đeo đuổi ồn ào vơn vây
Xanh non mơn mởn chạm trời
Tiếng đời văng vẳng rộn ràng hua vui
Ô kìa ánh mắt còn đây
Giật mình thổn thức mắt đằm trông theo;”
Thủa nào vui ánh trăng khuya
Nay rung se sẽ lạnh sương mơ màng
Cũng màu đen với huyền không
Cớ sao bên ấy bên này khác nhau
Xéo lòng nặng trĩu buồn trông
Dáng thân thơ liễu ấp nồng hương xưa
Tỉnh say say tỉnh đượm sồng
Vừa qua giấc mộng chiêm bao xum vầy
Mắt cười còn đó vương quanh
Những lời tình tứ còn vang vang lòng
Chợt nghe bặm cắt ngăm ngăm
Bẽ bàng cơn gió rạch tan ảo hồng
Khát khao lửa ấm ân nồng
Bỏ quên xứ lạ bay về trời xưa.
* * *
Thời gian lặng lẽ buông câu
Nhớ người hẵng ngót chút nguôi ngoai dần
Chuyện đời ly hợp hợp ly
Vốn là lẽ sống căn nguyên tự trời
Sức người đâu quản nổi thay
Sống đâu vui đấy ấy là nhân sinh
Ngộ ra mới vỡ nỗi lòng
Bấy nay buồn chán hóa ra tự sầu
Nghe lời nàng thấy mới hay:
“Vì em anh hãy vui tươi đừng buồn
Kiên trì thay nỗi nhớ nhung
Luyện rèn ý chí dọc ngang ở đời”
Thẹn lòng nam tử lập thân
Nào đâu chỉ một lần say nhớ nhà
Huống hồ áo lính sờn vai
“Có ra bóng dáng một trang anh hùng?”
Nam tử hán đại trượng phu
Sinh thân há để người cười hay sao
Một đằng liễu yếu đào tơ
Lẽ nào lại chịu dập đầu thua xa
Ngày đi hứa, hãy còn in
Phải ghi cho đặng phải bền trung kiên
Tình yêu biển lửa hóa vàng
Mới như Lương-Trúc mới là keo sơn
Tỏ rồi gắng sức mài kim
Tương lai rộ sáng một cơ tiền đồ.
Cởi sầu ,thêm chất những tình
Con chim khách gọi hè vui rộn ràng
Nắng vàng ngơ ngác mơn man
Cả trời hoa nắng rung rinh gió vờn,
Ô kìa nắng sớm ban mai
Ánh hồng rạng chiếu ngập say tiếng cười
Gió lay cành lá phất phơ
Sóng tung mặt nước kết bài trường ca
Bướm ong rúng rính dập dờn
Tô thêm sắc rộ rực màu thiên thai
Trời xanh hòa với nắng xanh
Nghe sao êm ái ấm lòng tha hương
Lắng nghe kẽ sống nhịp đều
Rung theo tiếng lá ngứ ngây mơ tình
Bước chân trước lắm ưu phiền
Còn đâu,chỉ thấy lẹ làng lâng lâng
Nhớ người thì nhớ khóe môi
Nhớ ngày hội lớn sánh đôi rạo lòng
Hồn say ,say nắng ,say đời
Say trời đất lạ,say hồn xa xôi
Đêm rằm nằm uống ánh trăng
Thồi lòa hoa lá thoát hồn bay cao
Gập ghềnh vang hát nghêu ngao
Cùng trăng thành bạn,cùng mây kết tình
Ngắt ngàn vạn đóa vì sao
Kết vòng hoa sáng gửi bên kia trời
Gió mưa tiếng nhạc đưa tình
Hồn bay lồng lộng ngát hương dâng đầy.
Nhoc4ever
February 13th, 2010, 11:26 PM
.................................................
Nhoc4ever
February 13th, 2010, 11:28 PM
http://img714.imageshack.us/img714/5223/20091227031443290.jpg (http://img714.imageshack.us/i/20091227031443290.jpg/)
Leductiep
February 14th, 2010, 02:24 AM
Cảm ơn Nhoc4ever (http://dancesport.vn/forum/member.php?u=952) về lời chúc ! Mình viết bài đó có lẽ là không có gì khó hiểu đâu! Đơn giản nó là những cảm xúc và ghi lại tình yêu đầu tiên của mình thôi! Những cảm xúc khi gần nhau và khi xa nhau, những thời điểm khác nhau từ ngày gặp mặt một cách tình cờ! Mình là một người lính gặp cô ấy trong một lần huấn luyện quân sự ở Vĩnh Yên khi tới thăm bạn mình! Những cảm xúc của mình cũng rất đơn giản!
Mình không phải nhà thơ, mình vào trang này mới mục đích cùng nhau chia sẻ cảm xúc của bản thân thôi!
Nếu mọi người cảm thấy khó chịu thì xin lượng thứ!
redriver
February 14th, 2010, 10:25 PM
Chào bạn LÊ ĐỨC TIỆP nhé . Mình đã cố gắng đọc bài thơ của bạn nhưng không thể đọc nổi . Nếu bạn không tự ái thì mình góp ý nhé , mình cũng nắm được 1 chút về thơ ca và mình cũng rất yêu thơ nên mình cũng thích ghé trang này lắm. Đầu tiên muốn làm thơ thì việc đầu tiên là bạn phải học cách gieo vần đã nhé . mỗi thể loại đều có luật của nó đấy , kể cả thơ tự do . Thơ của ban không có câu nào có vần điệu cả , thậm chí có nhiều từ bạn còn dùng không đúng từ của tiếng việt nữa kia .phải hoc đã bạn ạ .Đừng bắt mọi người phải ăn một món ăn chưa xào nấu gì cả , và cũng đừng tự biến mình thành trò cười về sự ngu dốt của mình bạn ạ .Không ai cười sự ham học hỏi cả , nhưng người ta sẽ cười sư thiếu hiểu biết và dấu dốt đấy .Chúc bạn sẽ cố gắng học cách làm thơ để chuyển tải hết được cảm xúc của mình thành THƠ nhé ! Thân ái !
redriver
February 14th, 2010, 11:10 PM
Đầu Xuân mình xin tặng các bạn đang yêu 1 bài nhé
Tình yêu ơi người hãy đến với ta
Để tiếp thêm cho ta bao sức mạnh
Tình yêu ơi người chắp thêm đôi cánh
Cho hồn ta bay xa mãi bay xa .
Ta sẽ bay suốt đêm ngày không mỏi
Đến nơi đâu , dù có xa vời vợi
Và sẽ tìm một ai tình yêu hỡi ,
Sưởi ấm lòng ta bằng hơi ấm của NGƯỜI !
Đã đến nơi rồi ta đã đến đây
Với tình yêu ta đã nắm trong tay
Hạnh phúc tràn trề ta sẽ yêu say đắm
Cùng tình yêu ta sẽ xây cuộc sống
Vì yêu thương là lẽ sống trên đời
Bởi đã yêu là đắm say tha thiết
Và nếu cần tình yêu ơi ta xin chết
Để bảo vệ NGƯỜI cho nhân loại có TÌNH YÊU!
redriver
February 14th, 2010, 11:20 PM
Thơ thì có nhạc có vần
Khi vui cần bạn , buồn cần có THƠ
Nhất là khi nghĩ vẩn vơ
Có THƠ là hết thẫn thờ ngay thôi!
hii Chúc bạn một năm mới hết thẫn thờ nhé!
Leductiep
February 14th, 2010, 11:41 PM
Bạn redriver (http://dancesport.vn/forum/member.php?u=1163) viết rất hay! Mình cũng rất thích bài thơ về tình yêu của bạn! Rất nồng nàn và cũng rất si! Mình không buồn vì những lời bạn nói, cũng không vui, vì đơn giản có những người đã và sẽ hiểu được mình! Mỗi người luôn có nhận định riêng của bản thân. Mình cũng từng học văn, tuy không phải chuyên văn nhưng mình biết phân tích văn! Cuộc sống là muôn màu muôn sắc, thế mới tạo nên sự đa dạng để hấp dẫn con người!
Tiêu chuẩn mọi thứ chỉ là ước lệ lòng người mà thôi. Cảm ơn bạn rất nhiều về lời chỉ dạy!
Khát vọng
Hòa nắng, hòa sương, hòa cát, hòa trời
Hòa cả biển tình tôi vào muôn hướng
Cho cuộc đời thêm xinh tươi ý vị
Cho tôi cười tôi hạnh phúc say sưa
Giọt máu đào tôi dành để pha thêm
Màu ánh sáng được dài thêm chút nữa
Và hoa kia sẽ thắm màu đỏ ngát
Cả hồn tôi ướt trũng cháy rực trời,
Đôi tay nâng dang cao ghìm đón gió
Giữ hết từng gợn mây mỏng mong manh
Đôi chân xăng, chạy tìm điều mới lạ
Cho mắt đằm thỏa thích chất chán chê
Tôi bươn người chen lấn cả vùng không
Để dè chừng có gì sinh bất chợt
Để tôi mãi đắm chìm trong ứ nghẹn
Cả cuộc đời hòa với thể xác tôi
Để tôi mãi đắm chìm trong khát vọng
Khát vọng đời và khát vọng tim yêu.
Leductiep
February 14th, 2010, 11:53 PM
Tình yêu
Tình yêu tình yêu ôi tình yêu!
Kết nên nhựa sống hiến dâng người
Tình yêu nuôi sống muôn vạn vật
Trái tim già cỗi hóa thanh xuân,
Tình yêu! Tình yêu! Ôi tình yêu!
Có khi nào dứt có khi ngừng
Mặc cho phận đời bao vần chuyển
Mỗi chuyện tình mang một sắc hoa,
Cứ say cứ mộng ngất ngây hồn
Phiêu theo mây gió rải tình xuân
Giỡn nhạo thế gian cùng tuế nguyệt
Song song vạn kiếp chẳng tàn phai
Tình yêu tình yêu! Ôi tình yêu
Giăng nên vạn lưới bủa vây đời
Chẳng để kẻ nao ngoài thế tục
Dẫu tu ngàn đạo vẫn hoài vương
Tình yêu tình yêu, ôi tình yêu!
Có cay có đắng mới nên tình
Xuân đến xuân đi còn vương đọng
Hạt nảy tình xuân mãi chẳng ngưng .
Leductiep
February 14th, 2010, 11:59 PM
Tim yêu
Em hỏi anh vì sao
Nấc thang trời cao nhất
Anh lắc đầu chẳng phải
Nấc thang tình cao hơn
Dù trời dẫu có cao
Vẫn nhìn thâu trong mắt
Tình yêu ta vĩ đại
Chẳng mắt nào đo qua.
Em hỏi anh vì sao
Mặt trời kia sáng nhất
Anh lắc đầu chẳng phải
Trái tim mình sáng hơn
Dù mặt trời có sáng
Không qua nửa bán cầu
Con tim ta rạo rực
Dẫu cách ngàn núi cao
Trong bóng đêm huyền bí
Trái tim em ấm áp
Soi sáng cuộc đời anh.
Em hỏi anh từng đêm
Trên đời gì lạnh nhất
Có phải là băng giá
Hóa mọi vật vô tình
Anh lắc đầu chẳng phải
Giá lạnh của lòng anh
Khi sóng tình đã tắt
Hóa tim anh băng hàn.
Leductiep
February 15th, 2010, 12:04 AM
À! Bạn redriver (http://dancesport.vn/forum/member.php?u=1163), mình có thể kết bạn với bạn được chứ? Cho mình ních của bạn đi, rảnh rỗi chúng ta có thể nói chuyện , mình cảm thấy bạn có một trái tim yêu rất mạnh mẽ!
redriver
February 15th, 2010, 10:22 PM
Bái phục ,bái phục !Bạn Tiệp ơi!
Đọc thơ bạn tôi mỏi rã rời .
Mỏi mắt , mỏi tay, tim cũng mỏi !
Bây giờ tôi phục bạn thật rồi!!!
Tôi không thể là nhà thơ vĩ đại
Mỗi câu thơ lại có một vần riêng
Nếu Hồ Xuân Hương mà sống lại
Đọc thơ của bạn chắc hóa ...Phiền
Chắc bạn cũng biết mình định viết chữ gì rồi , đúng không ?
Nếu bạn luận ra chữ gì để thay cho chữ phiền là bạn đã làm thơ rồi đấy !
Ý tưởng có thể nhiều vô tận
Để biến thành thơ chẳng dễ gì
Ai cũng làm thơ liều như bạn
Thì thơ lại hóa cái .... CHI CHI ?
redriver
February 15th, 2010, 10:44 PM
Mình cũng không dám nhận là người CHỈ DẠY . Mình chỉ góp ý cho bạn thôi . Thơ cũng không phải chỉ là ước lệ lòng người như bạn nghĩ đâu , mà muốn thành THƠ thì ta phải tuân thủ theo luật đấy , nếu không gieo vần thì THƠ chỉ là văn xuôi thôi bạn ạ. Mà văn xuôi thì lại phải biết chấm câu cơ . Nếu chấm câu sai thì độc giả sẽ không hiểu bạn muốn nói gì nữa .Văn xuôi cũng khó đấy bạn ạ , nếu không thì nhà văn lại nhiều như lá mùa thu rụng .Tóm lại là bạn muốn làm thơ thì phải mua sách để học cách gieo vần đã nhé . Đọc sách bạn sẽ hiểu thế nào là SONG THẤT LỤC BÁT , thế nào là LỤC BÁT ,thế nào là NGŨ NGÔN TỨ TUYỆT ....vv và vv.Đừng bảo thủ bạn ạ . Mình tin là nếu bạn cứ viết thơ kiểu này thì chác chẳng ai hiểu được bạn đâu , kể cả người đã tạo nên cảm xúc cho bạn làm thơ đi nữa . CHÀO! Nếu bạn muốn làm quen với mình thật lòng thì hãy làm thơ thật hay đi, mình sẽ phải là người làm quen với bạn trước đấy . SỢ CHƯA ?
Nhoc4ever
February 15th, 2010, 11:10 PM
Ta thèm giây phút bình yên
Không thơ không thẩn mình riêng một mình
Nghĩ đến thơ lại thất kinh
Hoang mang, rối loạn chẳng rõ mình là ai ?
Nhoc4ever
February 15th, 2010, 11:12 PM
Chúc Tết
Năm mới chúc nhau một chữ tài
Việc làm, mua bán được vận may
Tiền ra như thể đang nhỏ giọt
Nhà lầu, xe mới tậu cả hai
Năm mới gửi nhau một chữ lành
Bao điều ước nguyện được thông hanh
Tung tăng thềm mới đêm trẩy hội
Nụ thắm nở hồng giữa Xuân xanh
Năm mới cầu thêm một chữ vui
Bỏ lại sau lưng những bùi ngùi
Còn bao dĩ vãng ngày xưa đó
Tận đáy huyệt sâu ta chôn vùi
Năm mới ước cho một chữ tình
Bên người yêu dấu , mắt lung linh
Bao nhiêu mộng thắm đều như ý
Cuộc đời tươi sáng ánh bình minh.
Hanoian
February 16th, 2010, 12:05 AM
Tháng Hai
Tháng Hai đến, như lời ca đến
Cả đất trời rộn rã ca xuân.
Em yêu anh, nỗi nhớ vô ngần
Mong anh đến, cùng giao thừa, gõ cửa.
Tết quê anh trời có lất phất mưa
Giọt nhớ, giọt thương, giọt nào tha thiết?
Em cố tìm những mùa xuân từng biết
Mùa xuân nào không cách biệt nhau?!
HN.
redriver
February 16th, 2010, 03:14 PM
Nụ hôn đầu tiên
Nụ hôn đầu tiên nụ hoa vừa hé nở
Chúm chím cười trên làn môi thiếu nữ
Ngọt ngào say đắm hương tình yêu
Em yêu biết bao nhiêu
nụ hôn đầu tiên diệu kì ngây ngất .
Em ngước nhìn lên chỉ thấy mắt anh mênh mông như sóng nước ,
khi làn môi anh dịu dàng lướt nhẹ môi em,
rồi đọng lại trong tim một nụ hôn cuồng nhiệt.
Nụ hôn đầu nụ hôn đầy tha thiết
Cháy bỏng yêu thương và cuộn sóng trong tim .
Làn môi anh khóa chặt làn môi em
Trái tim anh đang dạo khúc nhạc êm
cùng trái tim em thủ thỉ
Hai trái tim vang lên bản tình ca tuyệt mĩ
Bản tình ca của đôi lứa yêu nhau.
Những vì sao nhấp nháy suốt đêm thâu
e lệ nép vào nhau ngượng ngùng bối rối
Ánh mắt anh nhìn em như biết nói
Thoảng bên tai tiếng anh gọi như trong mơ
Em bàng hoàng ngây ngất say sưa
Trôi mênh mang trong dòng sông tình ái
Trọn kiếp người phút giây này nhớ mãi
vòng tay anh xiết chặt vai em
Hạnh phúc cuộc đời trong một nụ hôn êm!!!
Leductiep
February 16th, 2010, 04:56 PM
Không đề
Gió chợt buồn
Mưa cũng chợt buồn
Gió không lạnh sao lòng người cô lạnh
Tiếng mưa về ào ạt trái tim nâu
Sao ứ nghẹn chẳng bật thành tiếng nấc
Nước mắt không rơi sao ứ lệ trong lòng
Chỉ bởi em không cười như buổi trước
Để nay đời phiêu lạc giữa nhân gian!
Thủa yêu
Có một thủa hai đứa yêu nhau
Hoa phượng đỏ rực thời thiếu nữ
Em bước nhẹ day lòng thổn thức
Đôi má hây hây chớm nắng hồng
Mắt em biếc cả trời mơn mát rượi
Mặc trưa hè thiêu đốt bỏng da
Em rực rỡ hơn hoa hơn nắng
Thắp sáng hồn anh cháy lửa tình
Hanoian
February 17th, 2010, 06:44 PM
Nụ hôn đầu tiên
...
Hì hì, mãnh liệt, chân thật và... chi tiết quá!
đúng là:
"Trọn kiếp người phút giây... nhớ mãi"!
=D>
redriver
February 18th, 2010, 02:08 PM
Nhóc ơi!
Nụ hồng nở thắm giữa xuân xanh chứ nhỉ ? :D
redriver
February 18th, 2010, 02:27 PM
Năm mới chúc nhau một chữ XUÂN
Con đường sự nghiệp hết gian truân
Nấc thang danh vọng thêm xuôn sẻ
Thành công gặt hái gấp mấy lần
Năm mới cầu thêm một chữ XANH
Gia đình hạnh phúc đẹp tựa tranh
Sản sinh thêm con nòi cháu giống
Dựng xây đất nước thật quang vinh!
redriver
February 18th, 2010, 02:29 PM
Không biết HNA khen hay chê đây???
Nhoc4ever
February 18th, 2010, 06:24 PM
Nhóc ơi!
Nụ hồng nở thắm giữa xuân xanh chứ nhỉ ? :D
À, cái này là ý của bạn , còn ý của mình thì khác . Mõi người có một cách gieo vần để thể hiện ý khác nhau SHồng ạ .
Nụ hồng thì chỉ nói về một loại hoa thôi , còn nụ thắm nở hồng thì nói về các loài hoa . Chắc là không sai nhỉ .
Hanoian
February 18th, 2010, 07:55 PM
Đồng ý với Nhoc, "nụ thắm nở hồng..." rộng rãi về số loài hoa hơn; nhưng nếu là "nụ thắm nở bừng..." thì số loài hoa còn nhiều nữa (các loại hoa trắng, hoa vàng, hoa tím...cũng có cơ hội có mặt trong thơ Nhoc!) :D
Hanoian
February 18th, 2010, 08:12 PM
Không biết HNA khen hay chê đây???
Khen chứ =D>!
HN chỉ thắc mắc: trong cái "Nụ hôn đầu tiên" ấy, Sông Hồng "tỉnh" hay "say" mà biết "chi tiết" thế?
Hầu hết mọi người đều tiết lộ: "nụ hôn đầu" của họ được thực hiện trong lúc cả 2 "mắt nhắm nghiền" (nên có khi... nhầm chỗ!). Sao SH có thể "...thấy mắt anh mênh mông như sóng nước..." được nhỉ? hay bạn cũng... "he hé mắt" giống HN hồi xưa? :lol:
"Joke" đấy, đừng giận nhé! :))
Hanoian
February 18th, 2010, 08:23 PM
.........
Năm mới cầu thêm một chữ XANH
Gia đình hạnh phúc đẹp tựa tranh
Sản sinh thêm con nòi cháu giống
Dựng xây đất nước thật quang vinh!
Câu kết của cả bài thơ hay thế mà để hơi lỗi điệu tý chút, thật đáng tiếc!
Hy sinh cái ý to tát kia bằng cái ý giản dị hơn để cứu lấy cái kết, không biết Hồng Hà chịu không:
Dựng xây đất nước thật an lành! (?)
redriver
February 18th, 2010, 11:13 PM
"Joke" đấy, đừng giận nhé! :))[/QUOTE]
Một lời góp ý chân thành như thế này mà lại giận được sao! Phải cám ơn HN nhiều lắm lắm chứ !:)
Không hiểu sao R.V lại nhìn thấy nhỉ ,hay là cũng ti hí thật :-/
Thôi kệ HN ạ ,thơ ấy mà , có quyền tưởng tượng 1 tý nhỉ :D
Nếu thật quá có khi lại khó nói đấy nhé . Một lần nữa R.V cám ơn HN nha !!!
redriver
February 18th, 2010, 11:36 PM
Câu kết của cả bài thơ hay thế mà để hơi lỗi điệu tý chút, thật đáng tiếc!
Hy sinh cái ý to tát kia bằng cái ý giản dị hơn để cứu lấy cái kết, không biết Hồng Hà chịu không:
Dựng xây đất nước thật an lành! (?)
Nếu HN đang bước đi mà dẫm hụt 1 cái thì HN có chịu không ?
Theo R.V nghĩ thì trong thơ cũng được gieo vần bằng âm gần với âm chính mà . Ví dụ chữ hơn có thể gieo với chữ son chẳng hạn ,đúng không HN?Ở đây R.V viết chữ VINH cũng gần âm với chữ XANH nên R.V nghĩ là ổn , đúng với với ý mà R.V đang nói rất là TO TÁT đấy . Hì hì cho phép R.V không đổi nhé . Cám ơn nhiều :)
redriver
February 18th, 2010, 11:41 PM
. Chắc là không sai nhỉ .[/QUOTE]
Đúng là mình chưa sâu sắc bằng NHÓC rồi.Không sai tý nào NHÓC ạ . Nhưng mình thấy ý của HN cũng hay đấy . Chữ bừng nghĩa sẽ rộng hơn nhỉ ? Thân ái !
Nhoc4ever
February 18th, 2010, 11:54 PM
À, mình thì lại thích Thắm đi với Hồng hơn . Nở bừng cũng hay nhưng mình thấy nó đơn giản và được dùng đại trà , còn rộng hay hẹp nghĩa là do bố cục của cả bài thơ . Mỗi người một ý mà , thế mới đa dạng và phong cách . Ai cũng giống ai thì kể cũng tẻ .
Cám ơn .
Hanoian
February 18th, 2010, 11:56 PM
- "Gieo vần bằng âm gần với âm chính" hoàn toàn đựoc chấp nhận, nhưng không nên là câu kết trong cả bài chỉnh thế kia (hầu như không có chỗ nào phải dùng đến "âm gần với âm chính" cả, trừ câu kết - câu chốt bài!)
- Làm thơ xong, có bao giờ RV thử đọc lại thành tiếng (nhỏ hoặc to) để kiểm tra ngữ điệu không? Khi HN còn băn khoăn về 1 trong 2 từ có thể nào đó, HN thường làm thế để lựa lấy cái tốt hơn, nếu các tiêu chí khác là đã tương đương. Ngoài vần điệu ra, bạn thử đọc 2 lần khổ thơ ấy với cả hai cái kết xem về ngữ điệu (nhạc tính) lần nào bạn thấy ổn hơn?
- Dĩ nhiên bạn hoàn toàn có quyền giữ lấy điều làm bạn hài lòng nhất. Thông thường thì HN cũng không góp ý thơ của người khác nếu không được yêu cầu (thậm chí được y/c cũng chưa chắc đã nói, tùy người!). Ngoại lệ này vì HN mạo muội xem bạn (và Nhoc) là tri kỷ thơ nơi đây! Đừng ghét HN nhé, không dám thế nữa đâu!
:(
Nhoc4ever
February 19th, 2010, 12:08 AM
- Ngoại lệ này vì HN mạo muội xem bạn (và Nhoc) là tri kỷ thơ nơi đây! Đừng ghét HN nhé, không dám thế nữa đâu!
:(
Cám ơn HN. Mình cứ nói đi nói lại nhưng đúng là mỗi người một sớ thích , một phong cách . Vào đây thực ra làm thơ là cho vui, giải trí thôi chứ không phải để bình thơ , không phải là nhà thơ chuyên nghiệp nên mọi thứ đều có thể chấp nhận được ( chỉ đừng có phản thơ ca quá là ok thôi :D )
Hanoian
February 19th, 2010, 12:56 AM
Ồ, trường hợp của Nhoc thì chữ "bừng" được nêu ra chỉ để nói đùa khi bạn nhắc đến "số lượng hoa" thôi! Chứ mình cũng thích "thắm với hồng" trong ngữ cảnh này hơn.
Khi mình nói "tri kỷ" trên kia là rất thật lòng, dù mỗi người mỗi vẻ nhưng mình đánh giá rất cao khả năng và cái tâm văn thơ mà hai bạn đã thể hiện nơi đây!..
Thôi "ướt át" quá rùi, chúng ta trở về với thi ca nhé! :D
beotron
February 20th, 2010, 01:11 PM
Các bạn ơi , cho b.t tham gia tranh luận tí nhé
Theo mình , thơ mà hay nếu có bình luận thì mức độ hay sẽ tăng lên gấp bội . Như các trận bóng đá ấy , rõ ràng mình vừa xem xong mà nghe bình luận vẫn thấy sướng lắm .Vậy các bạn cứ bình luận đi nhé ,để cho những người hiểu biết về thơ ít như bọn mình được cảm thụ những bài thơ hay của các bạn nhé . Cám ơn cả HN,NHOC,R.V và L.Tiệp nữa!!!
Thơ hay không những tự nó hay
Thêm mắm thêm muối nó sẽ hay hơn nhiều ! C.M.N.M!
Rất hi vọng năm mới sẽ được đọc nhiều bài thơ hay của các bạn .
Mình chỉ muốn nhắn đến bạn Tiệp là viết ngắn đi một chút để độc giả còn đọc hết được thơ của bạn nhé !
Nhoc4ever
February 20th, 2010, 08:12 PM
Mình thì thấy người ta thường bình thơ theo thể loại , ví dụ như thể thơ Lục bát, thể thơ đường , thể song thất lục bát , thể yết hậu , thể thơ cổ, thơ mới....
và thường thì bình thơ hay dành cho những diễn đàn chuyên về thơ và những người có hiểu biết sâu về thơ vì nếu chưa hiểu đó là thể thơ gì , luật làm ra sao thế nào là xướng , thế nào là họa , thế nào là vần tréo, vấn ôm, vần tiếp rồi bằng bằng ,trắc trắc..thì có biết hay ở chỗ nào .
Thế nên mới nói ở đây chỉ làm cho vui và lại là thể loại thơ tự do của những người tập làm thơ, thích làm thế nào thì làm miễn là nó không như một nồi lẩu thập cẩm là ok rồi .
Đá bóng thì chỉ có duy nhất một bộ luật áp dụng cho môn bóng đá , cứ khác đi là toét toét ngay , còn thơ thì mênh mông bát nghát. Một đằng dùng chân một đằng dùng trí óc . Mình ko hiểu gì về luật bóng đá lắm nhưng cũng vẫn xem những trận bóng có đội mà mình thích nhưng ko dám bình luận , chỉ ngồi xem thôi . Biết thì thưa thớt mà , nên chỉ dám ngồi dựa cột xem :D
Và như trong diễn đàn DS này mình cũng chỉ dám đọc bài rồi tiếp thu kiến thức mà không dám có ý kiến vì mình chỉ là dân mới tập tọe . Cũng lại ngồi dựa cột mà thôi .
redriver
February 20th, 2010, 11:25 PM
Mình thì lại nghĩ khác NHOC đấy, gọi là bình luận thì nghe nó to tát quá . Vả lại mình cũng không đủ trình độ để bình luận như NHOC nói thật . Nhưng mình nghĩ là trao đổi cũng có cái hay của nó chứ , như vừa rồi mình trao đổi với nhau mình thấy cũng vui lắm , cứ như là có bạn đang ngồi cạnh mình vậy .Chỉ thiếu có mỗi chén trà thôi nhỉ .Cứ nói một mình mãi cũng chán ! Không hiểu các bạn có nghĩ như mình không ?
Chỉ mới nghe NHOC phân tích về các thể loại thơ là mình biết ngay trình độ của mình về thơ ca rồi , vậy cho mình được học hỏi các bạn nhé .Nhất là NHOC đấy . Thân ái ! À quên , nếu có thể thì NHOC phân tích cho mình biết về thể thơ yết hậu với nhé. Mình cũng chưa hiểu về thể thơ đó lắm . Mình xin cảm ơn bạn trước nhé !
Nhoc4ever
February 21st, 2010, 12:27 AM
Cám ơn Sông Hồng . Mình nói hơi nhiều nhỉ ( đó không phải là thói quen của mình khi vào Box thơ :p) nhưng nghĩ thấy cũng cần giải thích giải yêu một chút nên lắm lời thế đấy .
Mình cũng chả có trình độ gì đâu, chỉ là có đọc về luật thơ thẩn 1 chút thôi .
Thể thơ yết hậu là một dạng biến thể của thơ đường : Thất ngôn tứ tuyệt, Ngũ ngôn tứ tuyệt, Ngũ ngôn bát cú và yết hậu.
Yết hậu : là lối thơ có ba câu trên đủ chữ, còn câu cuối cùng chỉ có một chữ.
VD : Hoàng hôn kia đang rơi
Còn ta có đang rơi
Giữa ráng chiều cảm xúc
Vơi
( Làm vớ vẩn vài câu lấy ví dụ thôi :p )
Đấy, nó đơn giản vậy thôi , bạn thử làm xem nhé :D
Nhân nói về trà , hôm nay mình ngồi trong vườn Lan uống Trà Ô Long và nói chuyện phiếm , thấy vui lắm , thấy cuộc đời sao mà nhẹ nhàng , phiêu diêu tự tại đến thế :D
Thôi lại nói nhiều mất rồi .
Hanoian
February 21st, 2010, 01:14 AM
Cảm ơn cả hai bạn R.V và Nhoc. đã cho mình hiểu về quan niệm của các bạn (nơi đây), việc biết bạn mình nghĩ gì làm mình dễ ứng xử phù hợp hơn.
Theo mình hiểu (qua những gì các bạn đã viết) thì có lẽ RV yêu thích việc chia sẻ (cảm xúc, ý kiến) khi cùng nhau đọc thơ "trao đổi với nhau mình thấy cũng vui lắm , cứ như là có bạn đang ngồi cạnh mình vậy .Chỉ thiếu có mỗi chén trà thôi nhỉ .Cứ nói một mình mãi cũng chán !". Còn Nhoc thì "...nói hơi nhiều ... ( ... không phải là thói quen của mình khi vào Box thơ"!?
Thật may là mình là người "đa tính cách", lúc "nói nhiều", lúc "nói ít"; "nói nhiều" với người này nhưng có thể "nói ít" với người kia, nên chắc có thể "sống chung hòa bình" trong cùng box với các bạn được!
:D
Tks againt.
redriver
February 21st, 2010, 03:39 PM
[QUOTE=Nhoc4ever;5641.
Thể thơ yết hậu là một ...
Thật là các cụ nói chẳng sai tý nào NHOC ạ . ĐI MỘT NGÀY ĐANG HỌC MỘT SÀNG KHÔN mà
Mình đã học được thêm một kiến thức nữa về thơ rồi còn gì . Học mà lại không mất tiền mới lãi chứ :) . Nếu NHOC muốn thu học phí thì cho mình dc nhé , mình sẽ gửi tận nơi cho :D. Và bây giờ hs sẽ trình bày một bài kiểm tra để cô chấm nhé :
Xuân sang từ lúc nào chẳng nhớ
Bởi Xuân em luôn ở bên anh
Anh yêu lắm nàng Xuân đẹp tựa
TRANH!
Có được không ạ , hay là dừng câu ở từ TỰA là ép hả NHOC ? THÂN ÁI!
Hanoian
February 21st, 2010, 05:58 PM
Hi RV,
Trong lúc chờ cô giáo bạn tới thì mình xin "học nhóm" với bạn như sau:
- Bạn phải bám chặt vào định nghĩa của thơ Yết hậu đã, trích lời "cô giáo": "Thể thơ yết hậu là một dạng biến thể của thơ đường : Thất ngôn tứ tuyệt,...". Như thế, hãy khoan nói đến quy định niêm luật bằng trắc chặt chẽ của Thất ngôn tứ tuyệt Đường luật, chỉ xem yêu cầu "độc vận" dành cho Thất ngôn tứ tuyệt-Thơ mới thôi, thì "baì tập về nhà" của bạn đã "lạc đề" rùi:
"Xuân sang từ lúc nào chẳng nhớ
Bởi Xuân em luôn ở bên anh...".
Nếu là tớ giải "bài tập" này thì tớ sẽ viết:
"Xuân ảm đạm hay Xuân trong xanh
Mặc, Xuân hồng luôn ở trong anh"
(Hì hì. đừng "méc" cô là tớ cop bài của "ấy" nhé! :D)
- Hai câu cuối (thật ra là một) của ấy:
"Anh yêu lắm nàng Xuân đẹp tựa
TRANH!"
Đúng như ấy "tự chấm": "dừng câu ở từ TỰA là ép", vì thế nó giống với thơ bút Tre, hay thơ "nhảy cầu" nhìu hơn!...
Thôi, về chỗ thôi, cô sắp đến rồi. Giờ ra chơi chúng mình lại đàn đúm nhé!
:D
Nhoc4ever
February 21st, 2010, 11:59 PM
Chết thật, ba hoa bốc phét thế mà bị thành cô giáo , híc .
Xin đừng làm khó mình
Là ba hoa đấy nhé
Bắt mình là cô giáo
Té.
Thôi thì đành nhiều nhời thêm chút nữa vậy :D
Yết hậu, nghĩa nôm na là "cụt ở sau". Yết hậu thi là thể thơ tuyệt cú khôi hài, câu sau chót chỉ có một hoặc 2 chữ . Như thế, thơ Yết hậu là thể thơ 4 câu, mỗi câu 5 chữ (ngũ ngôn) hoặc 7 chữ ( thất ngôn). Riêng câu thứ 4 lại chỉ rút gọn một hoặc hai chữ nhưng cực kỳ hàm súc" Thông thường, thơ Yết hậu thiên về vui nhộn, đùa tếu, trào phúng một cách thông minh, tài hoa. Hán Việt Tự Điển của Đào Duy Anh định nghĩa
Và câu cuối phải có vần vần với vần cuối của câu thứ 2 ( không nhất thiết phải cùng vần với câu đầu )
Không nên thức khuya quá
Tớ đi ngủ đây nhá
Gọi để tớ thức giấc
Là phá :D
Mình xin phép đổi câu của SHồng một chút theo ý mình thế này :
Xuân sang từ lúc nào chẳng nhớ
Bởi Xuân em luôn ở bên anh
Yêu tha thiết vì Xuân đẹp tựa
TRANH!
CHúc ngủ ngon :D
DangTuan
February 22nd, 2010, 04:44 AM
Đúng như anh Hanoian và Nhóc đã viết, bài của Red vần và câu hơi ép, đặc biệt là câu thứ 3. Trong thể thơ này mỗi câu cần phải có 1 cấu trúc tương đối hoàn chỉnh, vì thế nó không thể bị ngắt - xuống dòng như một số bài thơ của Bút Tre: Xuân đẹp tựa / tranh. Về vần để 2 thanh trắc nặng, đẹp tựa ở cuối câu làm cho câu thơ bị vít...nặng xuống.
Xin sửa như sau:
Xuân sang từ lúc nào chẳng nhớ
Bởi Xuân em luôn ở bên anh
Yêu tha thiết vì sắc Xuân đẹp
Tựa TRANH!
PS. Khống muốn sửa quá nhiều như anh Hanoian, mặc dù câu thứ 2 cũng hơi ép về ý, còn vần thì hơi ngang ngang, mạn phép sửa bằng cách thêm 1 từ 'sắc' - để gợi ý trước liên tưởng đến bức tranh, và bằng cách ngắt ở 2 từ 'Tựa tranh'.
Leductiep
February 22nd, 2010, 02:13 PM
Thu
Gió cựa quậy trở mình
Khuấy động cõi lòng say
Lá chườn bay sóng sánh
Phật cánh! Hồn lãng du ...
Ôi ôi!đẹp lạ kì
Tóc ánh vàng lá thu
Cô gái Nga thả bước
Rạo rực cả chiều thu.
Leductiep
February 22nd, 2010, 02:21 PM
Tình yêu
Ai kể rằng ngày xưa
Trời và đất liền nhau
Trái đất luôn nóng bỏng
Say cơn khát mặt trời
Chẳng để một sinh linh
Chia hưởng phần hạnh phúc;
Rồi chợt sao không hiểu
Trái đất bỗng lặng im
Cơn lửa tình vụt tắt
Đuổi mặt trời đi xa.
Từng ngày từng ngày qua
Mặt trời cứ lặng lẽ
Liếc nhìn về cõi xưa
Dâng muôn hoa đua nở
Dâng cây đời xanh tươi
Cầu xin tình trái đất
Mỗi buổi sáng bình minh
Và lặn buồn nức nở
Ánh hoàng hôn tắt dần.
Câu chuyện tình vô cớ
Đùa nghịch cõi trần gian
Vui thay ráng ban mai
Buồn sao ánh chiều tà
Răn kẻ đời chớ phụ
Phải nuôi dưỡng tình yêu.
TaTango
February 23rd, 2010, 07:22 AM
Anh chồng nhà tho đi làm về mệt nhưng bi vợ khều liền đọc baì thơ.
Suốt ngày bận rộn với văn bài
Uể cả xương sườn lẫn xương vai
Chuyện âý đêm nay thôi gác lại
Mai
hahoang
February 24th, 2010, 07:37 AM
Đọc các bạn thấy hay quá, mình cũng nhẩy vào 1 tí cho vui
MO
Lênh đênh
Phiêu du
Hoang sơ
Dường như đã từ ngàn kiếp
Những con thuyền không bến vẫn còn trôi
Mênh mông
Thăm thẳm
Xa xôi
Những con thuyền không thôi mơ về một phương trời yên ả
Nơi ấy bầu trời trong quá
Mặt trời vàng rượi đắm say
Những con thuyền khiêu vũ bên nhau
Rồi neo lại.
redriver
February 24th, 2010, 02:06 PM
[QUOTE=Nhoc4ever;5651]
Yêu tha thiết vì Xuân đẹp tựa
TRANH!
Muốn được cô giáo trẻ
Chữa giúp những vần THƠ
Để thơ đừng sứt mẻ
MƠ!!!!!!!!!!!!
Hiiiiiiiii.
NHOC cũng đang cười , đúng không :haha:
Vậy là mình đã viết đúng rồi nhỉ . Cám ơn cô đã chỉ giáo nhé
Bọn mình còn thu hút được cả anh D.Tuấn vào cuộc rồi đấy. R.V xin cám ơn tất cả cac bạn đã tranh luận cùng bọn mình nhé !
beotron
February 24th, 2010, 02:12 PM
Anh chồng nhà tho đi làm về mệt nhưng bi vợ khều liền đọc baì thơ.
Suốt ngày bận rộn với văn bài
Uể cả xương sườn lẫn xương vai
Chuyện âý đêm nay thôi gác lại
Mai
Mình xin góp vui ti nhé
Suốt ngày chỉ viết mỗi văn bài
Ảnh hưởng gì đâu đến cậu hai
Chuyện ấy hôm nay mà gác lại
QUAI..AI...AI...!=))
Nhoc4ever
February 27th, 2010, 11:25 PM
Đúng là vạn vật thay đổi luôn
Lâu không về thăm thấy cũng buồn
Vừa vào đến ngõ nghe cãi chửi
Chuồn.
Nhoc4ever
February 27th, 2010, 11:39 PM
Mod đa di năng quá đấy. Tặng Mod câu thơ :D
Mod nhìn hiền nhưng hơi bị hay
Thơ thẩn , ảnh ọt chơi dài dài
Thành viên chạy theo tiêu luôn dép
Tài.
hahoang
February 28th, 2010, 08:07 AM
Tháng mười hai trời đang cơn gió lạnh
Mình cùng đi khiêu vũ như mọi lần
Khúc nhạc tình tha thiết níu đôi chân
Những lúc ấy sao mà thân thương lạ
Anh và em, mình như hoa với lá
Cùng nhịp đập ngọn lửa cháy đam mê
Giay điệu say mang hơi ấm chàn chề
Một tình yêu mà em luôn khát vọng
Rồi cuộc tình tưởng như mưa bong bóng
Nhiều điệu nhảy anh, cô ấy chờ mong
Gắn vào nhau với đôi chân quay cùng
Để kệ em một mình đi với đếm
Cả sàn nhảy phủ kín một màu đêm
Em đứng đó như kẻ mơi, anh chạy
Mùi hương nào đọng trên môi anh vậy
Giây phút này em chỉ thấy thương đau
Anh vô tình cho khoảng cách xa nhau
Anh hờ hững để em mang hờn giận
Anh thì vui mà em buồn muôn phận
Một khoảng trời chỉ thấy những vì sao
Thôi trả anh môi nồng ấm ngày nào
Trả lại anh điệu valse từng quyến rũ
Trả lại anh mối tình em ấp ủ
Em chôn lòng một ký ức thương đau.
HN 12/09
Anh Đặng Tuấn ơi, em đã tìm đọc tập thơ của chị Nguyễn Thị Giang, cũng có1 bài nữa về DS, em mạn phép đưa lên đây nhé, em nhớ ra vì đọc bài Valse trên. Nhưng ... hình như chị chỉ mượn DS để nói về điều gì đó?
KHÔNG MÙA
Không đi nữa
Không xa nữa
Không còn mơ nữa.
Nhạc cất lên rồi
Ly rươu tràn rơi
Điệu Valse không lời.
Sóng sánh nước mắt
Lóng lánh môi cười
Xoay tròn cùng mưa nắng tả tơi.
Xoay tròn cùng mưa nắng tả tơi.
redriver
February 28th, 2010, 08:10 PM
Sáng vừa ngủ dậy bị mẹ LA
Trưa đến công ty đồng nghiệp CÀ
Tối ra sàn tập baner DỌA
Chóng GIÀ!:D
redriver
February 28th, 2010, 08:40 PM
[QUOTE=Nhoc4ever;5740]
=D>
Mình vừa ghé trang THƠ
Đọc từ sáng tới TRƯA
Không dám làm thơ nữa
CHỪA!!!
TaTango
February 28th, 2010, 08:59 PM
MC
Làm người ai chẳng có lông
Sau đây vũ điệu Lăm vông bắt đầu
Một con chuột nhảy vào bồ
Sau đây điệu nhảy Tango bắt đầu
Bánh mì mà quét với bơ
Sau đây điệu nhảy disco xin mời
redriver
March 1st, 2010, 10:12 AM
Vừa đóng cửa THƠ liền kéo tóc
Ôm ấp THƠ cả đêm trằn trọc
Năm canh buồn mắt lệ rưng rưng
KHÓC.....!!!
Hanoian
March 1st, 2010, 10:53 PM
Thơ ơi... thơ ơi... thơ ơi!...
Ai ngồi ai khóc với tôi một lời?
Giọng lạnh nhạt, giọng lả lơi
Có giọng tự thú, có lời lặng thinh.
Có tình thì giữ lấy tình
Có lòng thì biết riêng mình với ta!
Nhoc4ever
March 1st, 2010, 11:23 PM
Buồn vẫn đeo hoài dai dẳng
Như đã vương tự kiếp nào
Ly tình sao nghe chát đắng
Rượu nồng cũng thấy chênh chao
Đầy đêm, lòng thành xa vắng...
Không biết bao giờ mới nguôi
Có thể nhiều năm sau nữa...
Ai đó bên đời ngược xuôi
Cùng ta thắp lên chút lửa...
Cạn giùm chén nhớ chưa vơi...
Hanoian
March 1st, 2010, 11:52 PM
Buồn dâng đêm đêm gọi mời
Như cánh bướm đen đập cửa
Ly biệt từng giọt rơi rơi
Rượu cay như nước mắt ứa
Cạn đầy, tâm tư có vơi?
Không em tay quờ đơn chiếc
Còn ai bên đời với ai?
Rượu say rượu tỉnh ai biết
Để mặc ta mê chốn này
Say quên tháng ngày tha thiết...
redriver
March 2nd, 2010, 12:26 AM
Buồn theo ta hoài năm tháng
Ơi người xa xôi có hay
Hãy gọi tình từ dĩ vãng
Đến nghe dạ khúc vơi đầy
Với người đã về xa vắng
Ta còn giữ chút men say
Để tình giọt cay giọt đắng
Nghe lòng mặn chát chua cay
Chuyện buồn đi vào tĩnh lặng
Tình trôi đơn chiếc tháng ngày
Xót mình trọn đời thức trắng
Xa tình "Như cánh vạc bay"...!
Leductiep
March 3rd, 2010, 11:42 AM
Vỡ giấc
Ngất ngưởng ngồi bươn góc nóc hiên
Giật mình tỉnh giấc ánh sao rơi
Tung buông vạt áo nâng nâng hứng
Rơi tọt nhà ai ngớ ngẩn ngơ
Vạt vội trăng vàng còn chưa rớt
Thả ngấn lòng thau lúng liếng lăn
Ô hay thau sâu còn xót lạ
Vạn mắt sao trời nhấp nhấp say!.
Leductiep
March 3rd, 2010, 11:52 AM
Tặng những người xa quê cảm xúc nỗi nhớ người thân!
Bà
Mắt bà có sáng hơn ?
Có còn trong như trước ?
Còn nhìn cháu rõ không ?
Cháu nhớ những ngày xưa
Bà hay ấp hay ôm
Hay ru cho cháu ngủ
Hay ngắm nhìn cháu yêu
Tóc bà vương trên má
Cháu ngỡ rằng bà tiên
Đăm đăm trong ánh mắt
Thật dịu dàng thân thương
Bà ơi có nhớ không
Những khi cháu bật khóc
Bà dỗ dành thật lâu
Bà kể cho cháu nghe
Những chuyện cổ thân tiên
Nhẹ nhàng đưa cháu ngủ
Theo vào những giấc mơ
Nghe trong lời thì thầm
Lời yêu thương bà hát
Cháu ngủ ngon ngủ ngon
Cháu lại nhớ thật sâu
Tiếng bà trong và ấm
Mắt bà thật dịu hiền
Bà nâng niu hòn ngọc
Cháu mãi chìm trong mơ,
Ngày hôm nay xa cách
Cháu nhớ bà cháu thương
Đêm đông trong giá rét
Gió có thổi phòng bà
Và ai ru bà ngủ
Như cháu của ngày xưa,
Bà có ngủ ngon không
Hay đêm nằm nhớ cháu
Trằn trọc những nghĩ suy
Bà ơi bà bà ơi
Bà ngủ ngon bà nhé
Bà giữ gìn sức khỏe
Chờ vài năm cháu về
Lại được nghe bà hát
Bà kể câu chuyện đời
Và cháu lại ngủ say
Trong vòng tay bà nhé.
Hanoian
March 8th, 2010, 11:59 AM
Không là lính
Không là lính, em ơi, ngày hội
Anh tặng quà em nũng nịu khen chê
Không là lính anh đâu đành chịu lỗi
Để em buồn, anh thấy tội tội ghê!
Không là lính em ơi anh tặng
Nụ hôn đầu, ánh mắt cuối say mê.
Không là lính em ơi có thể
Tặng cho em vòng tay yêu thương.
Không là lính, không viễn xứ mười phương
Không xa cách, ngày hôm nay anh sẽ
Tặng cho em một tối xem phim
Hay tặng em phút hò hẹn, trốn tìm!
Không là lính ngủ với còi với kẻng
Anh tặng em giấc mộng êm đềm,
Anh tặng em phút gần gũi kề bên
Hay tặng em quyền bắt anh đền?!
Không là lính em ơi anh sẽ
Tặng cho em mùi hương hoa nhẹ nhẹ
Như bàn tay ta khẽ tìm nhau
Buổi ban đầu đắm đuối thẳm sâu.
Không là lính em ơi sẽ thấy
Cánh thiếp ái tình, ánh nến lung linh
Dành tặng em, nếu em đừng yêu lính
Dành tặng em, nếu em đừng yêu vậy!
Không là lính, trên đường vui Thứ Bảy
Hẳn em tìm hạnh phúc tung bay
Hẳn em tìm hạnh phúc say say
Như mây cao hay ước vọng xây đầy!
Không là lính, trong ngày vui bè bạn
Anh tặng em, em tặng những lứa đôi
Bao tiếng đàn, bao tiếng hát trên môi
Vạn lời ca ân ái trên đời.
Không là lính hành quân đó đây
Đâu lẽ nào niềm vui em thiếu?
Yêu người lính em ơi có hiểu
Anh tặng gì trong ngày hội hôm nay?!
8/3, tặng những người yêu lính
HN.
DangTuan
March 8th, 2010, 05:38 PM
Thay mặt những người lính (và cả sỹ quan :) ) cảm ơn anh Hanoian.
Hanoian
March 8th, 2010, 06:27 PM
Thưa Đại tá, tôi rất vinh dự được viết về những người đồng đội của mình, vì tôi đã từng là lính. :D
Nhoc4ever
March 9th, 2010, 12:20 AM
Vỡ
Hoàng hôn tắt nắng
Ánh trăng nhô
Lơ lửng lung linh in mặt hồ
Sóng kia nghịch gió xô mặt nước
Trăng vỡ vô tình tiếc ngẩn ngơ!
hien
March 9th, 2010, 11:40 PM
Khi yêu chưa một lần làm chủ con tim.
Yêu em cũng có sự chân thành và giả dối
Chân thành vì tôi đã yêu em.
Giả dối vì tôi không muốn mất em.
Sưu tầm.
Hanoian
March 10th, 2010, 01:13 PM
Lòng tin
Người yêu hỡi, khi tin yêu em nhất
Là khi anh chẳng biết tin ai,
Khi anh tin tình yêu có thật
Là biết tin những đau khổ ở đời!
HN.
M_h
March 10th, 2010, 01:41 PM
Thực lòng mà nói mình rất thích topic này dù mình chẳng theo dõi đủ bao nhiêu bài trong này :)
redriver
March 10th, 2010, 08:14 PM
Lòng tin
Người yêu hỡi, khi tin yêu em nhất
Là khi anh chẳng biết tin ai,
Khi anh tin tình yêu có thật
Là biết tin những đau khổ ở đời!
HN.
Người yêu hỡi , khi em tin anh nhất
Là khi em chỉ nhìn thấy ban mai
Khi em tin tình yêu có thật
Là biết tin anh có ở trên đời
Nghe lạc quan hơn rồi HN nhỉ :)
hien
March 10th, 2010, 10:59 PM
Anh cũng yêu rồi em biết không?
Anh yêu nắng hạ nhuộm mây hồng.
Yêu xuân tươi mát yêu hè thắm.
Yêu lá thu vàng yêu gió đông.
ST.
Hanoian
March 10th, 2010, 11:20 PM
Anh cũng ghen rồi em biết không?
Anh ghen nắng hạ má em hồng
Ghen mưa xuân đậu trên tóc ấy
Ghen sương thu buồn, ghen gió đông.
HN.
:D
hien
March 10th, 2010, 11:59 PM
Cám ơn anh đã bên em.
Những ngày bão nổi,mưa chìm mặt đêm.
Bờ vai anh đã thảo hiền.
Nghiêng cho em tựa lắng êm nhọc nhằn.
Vần thơ em dệt tình anh.
Từng câu thương mến ươm xanh đất trời.
ST.
redriver
March 11th, 2010, 10:29 AM
Anh cũng ghen rồi em biết không?
Anh ghen nắng hạ má em hồng
Ghen mưa xuân đậu trên tóc ấy
Ghen sương thu buồn, ghen gió đông.
HN.
:D
Anh đừng ghen với mưa xuân anh nhé
Vì mưa xuân như tay anh vuốt nhẹ
lên tóc em
Với nắng hạ anh cũng đừng ghen
Vì nắng thay anh làm hồng lên đôi má
Với sương thu anh cũng đừng ghen quá
Vì sương thu chia buồn những lúc em xa anh
Chỉ có mùa đông thì em lại xin anh
Hãy đuổi mùa đông đi vì mùa đông lạnh quá
Với mùa đông em như người xa lạ
Vì em sợ mùa đông
sẽ làm
Anh xa Em !
hien
March 11th, 2010, 10:57 AM
Mùa đông lạnh anh sợ cũng không được
Mùa đông là quy luật của tự nhiên.
Anh ơi mùa đông nào em cũng triền miên
Thu mình trốn trong vòng chăn chiếu.
Anh hãy đến trao điều em vẫn thiếu
Những nụ hôn nồng, những vòng tay êm!
:D........
Hanoian
March 11th, 2010, 08:06 PM
...
Hãy đuổi mùa đông đi vì mùa đông lạnh quá
...
Vì em sợ mùa đông
sẽ làm
Anh xa Em !
...
Anh ơi mùa đông nào em cũng triền miên
Thu mình trốn trong vòng chăn chiếu.
Anh hãy đến trao điều em vẫn thiếu
Những nụ hôn nồng, những vòng tay êm!
:D........
Mùa đông len lén qua khe cửa
Chen vào giữa hai ta.
Anh xua mùa đông bằng vòng tay rực lửa
Và cảm ơn mùa đông đã không bỏ đi xa!
LinhMaiMy
March 11th, 2010, 09:29 PM
Mong Manh
Bước chân lang thang trên con phố
Một chiều giá lạnh- một tuổi thơ
Hạt mưa nhẹ lăn trên mái tóc
Môi hồng thấm ướt một tình thơ
LinhMaiMy
March 11th, 2010, 09:42 PM
Bước ĐI
Anh đến một ngày Hà Nội hiền
Rồi ra đi một ngày bình yên
Em lặng nhìn trời cao xanh thẳm
Ngỡ mây kia đem mái tóc em cài
Anh cất bước để tình ta ở lại
Nắng cúi đầu biết chẳng có ngày mai
Giọt nước mắt sao thấm ướt bờ vai
Em vẫn tin tình yêu là mãi mãi
Anh là chìa khóa những kỉ niệm dài
Để em đau khi tìm về quá khứ
Để em hối hận vì quá vô tư
Để giờ đây trong hư vô em nhớ..
Có phải anh - mối tình trong mơ
Bước anh đi làm tim em tan vỡ?
Bờ môi hồng ấm em vẫn nhớ
Khi anh hôn và thấy cả tâm hồn
Ở chốn này nghe tim em từng nhịp
Nơi hàng cây hoa cỏ bỗng im lìm
Phải chăng chúng muốn giúp em kìm
Không cho những giọt buồn làm mi ướt đẫm
Em đang bước bước chân chầm chậm
Mong nắng hồng sưởi ấm đôi môi
Để lòng em vợi bớt đơn côi
Để nắng hồng xóa tan đi bóng tối.
Anh là sóng xanh nơi biển khơi
Làm tim em đong đầy cảm xúc mới
Dẫu biển cạn sóng tan giông bão tới
Em vẫn đợi anh- làn sóng xanh tuyệt vơi!
hien
March 11th, 2010, 10:43 PM
Anh đi rồi nhớ thương dài mãi.
Tháng ngày buồn riêng có mình em.
Anh đi rồi yêu thương ai nữa?
Nỗi vui buồn chia sẻ cùng ai?
Ngày anh đi mỗi lúc chiều về.
Ở lại trong vỏ ốc mình em.
Những ngày qua đừng quên em nhé.
Giữ trong lòng kỷ niêm đôi ta.
Em quê nhà vẫn chờ anh đó.
Mong từng ngày,tưng phút,từng giây.
mimosa
March 12th, 2010, 12:42 AM
BÂY GIỜ LÀ THÁNG BA
Tháng ba đã về trên từng con phố nhỏ
Bao sắc mầu ngọt ngào bay trong gió
Thoáng ngỡ ngàng vương trên ô cửa sổ
Có phải bốn mùa đã hẹn gặp nơi đây?
MÙA XUÂN trong mầm sống cỏ cây
MÙA HẠ trong lá xanh rắn rỏi
MÙA THU trong lá vàng( bao giờ cũng là điều khó nói )
Và MÙA ĐÔNG chưa kịp đi lạnh giá đậu trên cành.
Có cần nói điều gì với sự sống mong manh
Với cái lụi tàn dang dở
Khi lửa đã cháy lên rực rỡ
Trên những bông gạo đầu mùa ?
mimosa
March 12th, 2010, 12:52 AM
Cám ơn rất nhiều, người đã lấy lại pass cho tôi
Leductiep
March 12th, 2010, 01:59 AM
Thiên đường
Kìa ngoài kia
Gió đương dạo rong chơi
Kìa ngoài kia
Nắng vui cười khúc khích
Gió quyện hoa
Hoa ngây ngất thả hồn
Nắng mơn đùa
Vơn trớn gọi yêu thương
Kìa ngoài kia
Cô bé thật vô tư
Chú bé cứ nhẹ nhàng
Bện vành hoa vương miện
Đặt qua mái tóc huyền
Buông xuống cả dòng sông!
Hanoian
March 12th, 2010, 02:09 AM
Cám ơn rất nhiều, người đã lấy lại pass cho tôi
Chắc vì người đó muốn được nghe những vần thơ "chênh chao trong cảm xúc, chơi vơi trong suy tư, tung tẩy và nhiều bất ngờ trong câu chữ...Đọng lại sau tất cả là một tâm hồn tinh tế, nhẹ nhàng và đầy nữ tính,..." của bạn đấy!
Cảm ơn mimosa đã tham gia chia sẻ thơ với mọi người nhé =D>
mimosa
March 12th, 2010, 03:12 AM
Tôi rất muốn chia sẻ và được các bạn chia sẻ cảm xúc về tháng ba - tháng giao mùa rất đẹp trong năm
mimosa
March 12th, 2010, 03:14 AM
Thuở bé, tôi đã đọc những câu thơ của một nhà thơ nữ( không nhớ được tên), một lần và không bao giờ quên:
Tháng 3 gạch nối hai mùa
Quả chưa kịp mẩy hoa vừa tàn rơi
Có gì thương quá chị ơi
...
Không phải là thơ tình yêu, các bạn có thích không?
mimosa
March 12th, 2010, 03:41 AM
... Và bài hát của Trinh, những lời thơ tuyệt hảo, những cảm xúc tuyệt vời về thiên nhiên và tình đời. Mỗi lần hát, tôi thấy lời thơ và nhạc quyện vào mình rối cả đường đi:
BỐN MÙA THAY LÁ
Bốn mùa như gió
Bốn mùa như mây
Những dòng sông nối đôi tay liền với biển khơi.
Đêm chờ ánh sáng
Mưa đòi cơn nắng
Mặt trời lấp lánh trên cao vừa xa vừa gần.
Con sông là thuyền
Mây xa là buồm
Những giọt sương thu hết mênh mông
Những giọt mưa
Những nụ hoa
Hẹn hò gặp nhau trước sân nhà.
Không hẹn mà đến
Không chờ mà đi
Bốn mùa thay lá thay hoa thay mãi đời ta.
Bên trời xanh mãi
Những nụ mầm mới
Để lại trong cõi thiên thu hình dáng nụ cười
redriver
March 12th, 2010, 09:42 AM
Mùa đông len lén qua khe cửa
Chen vào giữa hai ta.
Anh xua mùa đông bằng vòng tay rực lửa
Và cảm ơn mùa đông đã không bỏ đi xa!
Và em sẽ không sợ mùa đông nữa
Vì bên em có vòng tay rực lửa của anh
Cẩn thận không bỏng thì CHẾT ...HN nhỉ :D
redriver
March 12th, 2010, 10:07 AM
Thuở bé, tôi đã đọc những câu thơ của một nhà thơ nữ( không nhớ được tên), một lần và không bao giờ quên:
Tháng 3 gạch nối hai mùa
Quả chưa kịp mẩy hoa vừa tàn rơi
Có gì thương quá chị ơi
...
Không phải là thơ tình yêu, các bạn có thích không?
Chào MIMOSA. Đã là thơ thì cứ có càm xúc là hay rồi mà ,đâu cần phải có tình yêu lứa đôi đâu ạ .Thơ của mimosa ngập tràn cảm xúc tình yêu vơi thiên nhiên , với cỏ cây hoa lá , theo REDRIVER thì chỉ cần có thế là thành tuyệt tác rồi ạ . Rất muốn nghe những tuyệt tác của MMS.:)
Hanoian
March 12th, 2010, 10:56 AM
...
Không phải là thơ tình yêu, các bạn có thích không?
Tôi thích thơ hay.
Thơ hay không nhất thiết là thơ tình (cái tình nam nữ); Dù tình yêu là đề tài muôn thuở cho thơ hay, là "bầu vú mà thi sĩ muôn đời mơn man" say đắm (mượn lời nhà văn bậc thầy Nam Cao)...
Vâng, xin cho nghe thơ hay,
Miễn là thơ hay!..
Hanoian
March 12th, 2010, 11:09 AM
Và em sẽ không sợ mùa đông nữa
Vì bên em có vòng tay rực lửa của anh
Cẩn thận không bỏng thì CHẾT ...HN nhỉ :D
Không sao đâu RV, còn có mùa đông quanh quẩn trước cửa mà (chờ cứu hỏa :D). Thế nên HN mới viết "...cảm ơn mùa đông đã không bỏ đi xa!" đấy. Nhưng lẽ ra phải viết: "van xin mùa đông đừng bỏ đi xa" nhỉ?! :))
Hanoian
March 12th, 2010, 11:21 AM
Tôi rất muốn chia sẻ và được các bạn chia sẻ cảm xúc về tháng ba - tháng giao mùa rất đẹp trong năm
Vâng, đây là Tháng Ba của tôi, nó không phải là khúc giao mùa "ngọt ngào bay trong gió", "về trên từng con phố nhỏ" như mimosa, nó có những "sắc màu" lạnh buồn hơn của một "người rừng" :).
Hanoian
March 12th, 2010, 11:29 AM
Hoài khúc tháng Ba
Tháng Ba nào mình tặng nhau thơ,
Tháng Ba nào cháy rừng và sương núi
Em thương anh vai chưa quen vác củi
Đá lở lay rừng, nỗi lo nhân đôi!?
- Em đấy sao, cô bé của lòng tôi?
Gửi em ngàn chiếc hôn qua điện thoại!...
Người lính tổng đài (đã từng yêu thì phải)
Chưa một lần nỡ trách hai tôi!...
Tháng Ba này lại đến người ơi
Có còn nhớ rất nhiều kỷ niệm,
Có còn nhớ đôi lần đưa tiễn
Người ở, người đi chua xót tràn mi?!...
hahoang
March 12th, 2010, 11:41 AM
Tôi muốn được đọc những sắc mầu lạnh buồn đấy, nhưng không thấy tháng 3 của Hanoian đâu? Xin chờ nhé
Đây là tháng 3 của tôi:
Tháng 3 như cô gái bên thềm mong manh chờ đợi
Tháng 3 như những nẻo đường xa xăm vời vợi
Tháng 3 như những ngôi nhà ẩn khuất trong sương
Tháng 3 giấu mình trong những đóa hoa lặng lẽ đưa hương
hahoang
March 12th, 2010, 11:58 AM
Bây giờ là tháng 3 cũng không hẳn chỉ là cảm xúc về thiên nhiên, tôi nghĩ thế, không biết MMS có đồng ý không ?
Bởi sự sống mong manh đang về, cộng với cái lụi tàn dang dở đang đi thì là có vấn đề của cuộc đời rồi đấy
hahoang
March 12th, 2010, 11:59 AM
Hoài khúc tháng Ba
Tháng Ba nào mình tặng nhau thơ,
Tháng Ba nào cháy rừng và sương núi
Em thương anh vai chưa quen vác củi
Đá lở lay rừng, nỗi lo nhân đôi!?
- Em đấy sao, cô bé của lòng tôi?
Gửi em ngàn chiếc hôn qua điện thoại!...
Người lính tổng đài (đã từng yêu thì phải)
Chưa một lần nỡ trách hai tôi!...
Tháng Ba này lại đến người ơi
Có còn nhớ rất nhiều kỷ niệm,
Có còn nhớ đôi lần đưa tiễn
Người ở, người đi chua xót tràn mi?!...
Cám ơn Hanoian nhé, tháng 3 này đậm tình người và thật xúc động
Hanoian
March 12th, 2010, 02:38 PM
...
Tháng 3 như những ngôi nhà ẩn khuất trong sương
Tháng 3 giấu mình trong những đóa hoa lặng lẽ đưa hương
Tháng Ba của hahoang bồng bềnh lãng mạn như "tháng Ba Đà Lạt" ấy nhỉ! =D>
mimosa
March 13th, 2010, 03:26 AM
Chào MIMOSA. Đã là thơ thì cứ có càm xúc là hay rồi mà ,đâu cần phải có tình yêu lứa đôi đâu ạ .Thơ của mimosa ngập tràn cảm xúc tình yêu vơi thiên nhiên , với cỏ cây hoa lá , theo REDRIVER thì chỉ cần có thế là thành tuyệt tác rồi ạ . Rất muốn nghe những tuyệt tác của MMS.:)
Thanks Redriver! Nhưng như thế là làm khó cho MMS rồi.
Mà thơ của MMS chỉ được 1/2 những điều mà Redriver nói đến thôi.
Có cảm xúc, nhưng tuyệt tác thì chỉ là ước vọng.
Thật ra, mỗi người tùy theo tâm trạng, tính cách, vấn đề của bản thân, thì sẽ yêu thích mỗi loại và mỗi bài thơ khác nhau.
Góc thơ này yên bình và thân thiện, thật là thích.
Mọi người được chia sẻ với nhau hai niềm yêu thích là THƠ và KHIÊU VŨ, như thế là thật nhiều rồi đấy.
mimosa
March 13th, 2010, 03:56 AM
Và đây là những bài thơ cùng tên, nếu các bạn có viết thì hãy chia sẻ cùng nhau nhé. Đêm nào người ta cũng MƠ mà ...
MƠ
Lung linh lung linh lung linh
Giọt nước sớm mai trên cánh hồng
Có thể là nỗi buồn tràn rơi
Cũng có thể là niềm vui rớt lại
Lung linh lung linh lung linh
Khóe mắt nhìn theo
Có thể là mong manh niềm đau
Cũng có thể là bập bùng hy vọng
Lung linh lung linh lung linh
Giấc mơ ấy
Có thể đến với tôi thật vậy
Cũng có thể là mãi mãi mơ
MƠ
Người về từ nghìn trùng
Xanh mướt
Dìu em vút trong thăm thẳm xa vời.
Người về từ cơn giông
Đẫm ướt
Vuốt lại cho em mái tóc rối bời.
Trong bóng nắng
Bên ánh cười
Trên đôi môi chứa chan hạnh phúc.
Người đó chăng?
Thật chăng?
Hay là ảo giác mong manh?
Hay là giấc mơ gọi thức?
MƠ
Đêm nhón chân
Khẽ khàng và mềm mại
Con đã ngủ rồi
Bóng ngày còn đọng lại
Chớp mơ màng trên mi.
Khoảnh khắc ấy con mơ gi
Mà lúm đồng tiền mờ ảo
Ngoài kia ngừng dông bão
Để trái đất tròn xinh bay theo giấc mơ xinh.
Mong trái đất mãi vẹn nguyên
Cho giấc mơ xinh đậu lại.
mimosa
March 13th, 2010, 04:07 AM
Tôi thích thơ hay.
Thơ hay không nhất thiết là thơ tình (cái tình nam nữ); Dù tình yêu là đề tài muôn thuở cho thơ hay, là "bầu vú mà thi sĩ muôn đời mơn man" say đắm (mượn lời nhà văn bậc thầy Nam Cao)...
Vâng, xin cho nghe thơ hay,
Miễn là thơ hay!..
:clown: Hanoian khá kỹ tính và yêu cầu khá cao
Để được cho là thơ hay, chắc tiêu chuẩn cao lắm ?
Không biết sắp phải chạy đi chưa?
DangTuan
March 13th, 2010, 09:21 AM
Chào chị Mimosa, lâu rồi không thấy chị đến tập ở VDance, giờ mới lại thấy xuất hiện ở đây với chùm thơ mới: "Mơ", thật là dịu dàng, nhẹ nhàng nhơ...mơ. ;)
redriver
March 13th, 2010, 11:06 AM
:clown: Hanoian khá kỹ tính và yêu cầu khá cao
Để được cho là thơ hay, chắc tiêu chuẩn cao lắm ?
Không biết sắp phải chạy đi chưa?
Tôi chỉ muốn thời gian ngừng trôi lại
Để cho tôi đọc mãi giấc mơ xinh
Để cho cuộc đời mãi chỉ có bình minh
Mơ như thực , và thực lại lung linh huyền ảo
Đem bình yên về , đuổi đi giông bão
Hạnh phúc tràn trề không hư ảo như MƠ!
LinhMaiMy
March 13th, 2010, 01:22 PM
Biết yêu
Tình yêu như hạt mưa mùa hạ
Đến bất ngờ và chợt tắt thật nhanh
Tình yêu như sợi chỉ mỏng manh
Lúc căng tràn rồi ngày mai cũng đứt
Ôi tình yêu và hạnh phúc
Làm sao để có suốt cuộc đời?
Thời gian cứ lặng lẽ trôi
Tình đến tình đi bồi hồi
Như cây già có chồi non thay thế
Như đại dương có sống vỗ dạt dào
Biết yêu là phải biết khát khao
Là phải biết thế nào là nước mắt
Là khi nhận ra nơi tình yêu vụt tắt
Là khi ta được bồi đắp con tim...
LinhMaiMy
March 13th, 2010, 01:58 PM
Tôi chỉ muốn thời gian ngừng trôi lại
Để cho tôi đọc mãi giấc mơ xinh
Để cho cuộc đời mãi chỉ có bình minh
Mơ như thực , và thực lại lung linh huyền ảo
Đem bình yên về , đuổi đi giông bão
Hạnh phúc tràn trề không hư ảo như MƠ!
to cô redriver: Như cô nhận xét, cháu muốn viết thơ trong sáng vui tươi như bài trên của cô lắm ạ, nhưng trong cháu không có được những phút tươi vui như thế!!! Còn cháu sáng tác thơ từ hồi lớp 2, toàn bài "hồn nhiên, thơ ngây" cực kì cô ạ. Hồi đó viết đúng chất trẻ con, thì cũng bị mọi người nói là già đó cô. hì hì, chả nhẽ up mấy bài đó lên đây, mọi ng cười bể bụng mất=))
redriver
March 13th, 2010, 02:11 PM
Biết yêu
Tình yêu như hạt mưa mùa hạ
Đến bất ngờ và chợt tắt thật nhanh
Tình yêu như sợi chỉ mỏng manh
Lúc căng tràn rồi ngày mai cũng đứt
Ôi tình yêu và hạnh phúc
Làm sao để có suốt cuộc đời?
Thời gian cứ lặng lẽ trôi
Tình đến tình đi bồi hồi
Như cây già có chồi non thay thế
Như đại dương có sống vỗ dạt dào
Biết yêu là phải biết khát khao
Là phải biết thế nào là nước mắt
Là khi nhận ra nơi tình yêu vụt tắt
Là khi ta được bồi đắp con tim...
Tình yêu trong tôi là vĩnh cửu
Luôn trong tôi suốt cả chặng đường dài
Bên TÌNH YÊU tôi chỉ thấy ban mai
Cho dù cuộc sống đang quay cuồng , hối hả
Và với tôi Tình yêu là tất cả
Chỉ có vui và rạng rỡ nụ cười !
LinhMaiMy
March 13th, 2010, 02:36 PM
Tình yêu trong tôi là vĩnh cửu
Luôn trong tôi suốt cả chặng đường dài
Bên TÌNH YÊU tôi chỉ thấy ban mai
Cho dù cuộc sống đang quay cuồng , hối hả
Và với tôi Tình yêu là tất cả
Chỉ có vui và rạng rỡ nụ cười !
wow! cô viết hay quá, ngẫu hứng hả cô, thật là khâm phục :clown:
Powered by vBulletin® Version 4.2.1 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.