View Full Version : Quán Thơ 1
Pages :
1
2
3
4
5
6
7
[
8]
Hanoian
November 24th, 2010, 04:27 PM
Khám phá
Có những lời thương tôi muốn gửi
Ngay từ trong cái nhìn đầu tiên
Khi em trao ánh mắt thật hiền
Và nụ cười duyên như khuyến khích
Có những mùi hương làm tôi mê thích
Ngay từ trong vũ điệu đầu tiên
Khi tay tôi nắm bàn tay dịu hiền
Dìu em bước trong ngất ngây sóng nhạc
Có những sẻ chia làm thêm chứa chất
Bí mật ngọt ngào, bí mật của em
Em cất dấu sau hàng mi rất đen
Như đêm thẳm dấu bao điều mời gọi
Có những câu hỏi mà tôi không kịp nói
Khi em run run e ấp bờ môi
Khi hàng mi biếc khép vào tôi
Cho tôi biết lặng im trong mê đắm!
Có những khuôn trăng ửng hồng như nắng
Đêm mùa đông nóng rực tình nồng…
Và tôi sẻ chia với em những điều lạ lùng
Tôi khám phá từ ngày em yêu!...
trucbinh
November 25th, 2010, 07:58 AM
Hôm nay TB post một bài thơ mới nhất của Hạ Thi mà B đọc cảm thấy tâm đắt lắm muốn chia sẽ với mọi người, vì con bé viết dựa trên chuyện tình thật và nghiệt ngã của chính mình. (vả lại từ lúc nhà B có việc đến giờ chưa mần bài nào lên Quán thơ cả hì hì)
Cổ tích điều vĩnh hằng
Em tin vào những điều vĩnh hằng
Khi chưa chắc vĩnh hằng là có thật?
Anh tin vào trò đời nghiệt ngã
Như một tín điều.
Một ngày
Hai ngày
Một năm
...Nhiều năm
Điều vĩnh hằng trở nên lung lay xiêu vẹo bởi trò đời nghiệt ngã
Em giữ chặt
Một tay
Hai tay
Quyết buộc chặt cả cuộc đời..
Anh bình thản mỉm cười
Bởi tin vào những trò đời nghiệt ngã
Như một tín điều.
Em dùng cuộc đời không buộc chặt được điều vĩnh hằng em-tự-đặt-tên
Bởi nó chẳng thể vĩnh hằng
Khi buộc chặt bởi cuộc đời đang ngụp lặn trong hoài nghi mà nhầm tưởng là oxy nuôi cơ thể!
Em muốn gào lên
Mong tiếng thét chứa nội lực của tình yêu sẽ đập tan mọi vật
Không có hiệu ứng gì
Vì nội lực trong tiếng thét chỉ là lòng ghen!
Em im lặng
Ngẩng-cao-đầu-nuốt-mật như em vẫn được khen.
Tự hỏi đến bao giờ cái đầu ngẩng cao kia thấy mỏi?
Anh bình thản mỉm cười
Tín-điều-những-trò-đời-nghiệt-ngã vẫn rong chơi.
Một ngày
Anh dạy em làm quen với những trò đời
Nhìn nghiệt ngã như một thứ đồ chơi mang trong mình cái tên quy luật
Chấp nhận quy luật
Chấp nhận trò chơi.
Lần bước chân trần qua một rừng gai không hình ảnh
Em nhìn thấy
Anh không
Gai đâm vào chân em, máu chảy đông thành đôi hài bảo vệ
Gai đâm vào tim em, máu thấm đỏ lớp áo mặc bên ngoài
Em khóc
Anh hét
Anh hét
Em khóc
Hét và khóc
Khóc và đi
Cho đến khi đôi hài máu dưới chân em trở thành một phần cơ thể
Chiếc áo mặc bên ngoài đã hóa một làn da
Em đi theo với lòng tin anh dẫn đường phía trước
những ngọn gai không hình ảnh mờ dần
Em nhìn về phía đã qua
Thấy vệt máu nở thành hoa
Em nhìn lên phía chưa tới
Thấy dịu kì một nguồn sáng không rõ tên
Anh bình thản mỉm cười
Đến khi nào mắt em không còn nhìn thấy những ngọn gai
Em sẽ bước qua chúng như một điều tất yếu
Đến khi nào máu em không còn chảy
Khi đó những điều tất yếu đã chẳng thể làm em đau
Em bắt đầu tin vào những-điều-nghiệt-ngã
Và nguồn sáng phía trước
Em nhận ra trong đó một hình tượng em-tự-đặt-tên, trở về như xa lắm từ muôn ngàn thế kỉ trước
Nguồn sáng của em
Tình yêu của em
Có tên gọi Vĩnh Hằng!
Hoa Hạ
mimosa
November 25th, 2010, 06:20 PM
Được hay mất khi " ... mắt em không còn nhìn thấy những ngọn gai
Em sẽ bước qua chúng như một điều tất yếu"
Khi "máu em không còn chảy" , thì còn phải bàn nhiều
Vì có những điều tưởng được thì đã bị mất đi những cái khác rất quý
Và có những khi tưởng mất, thì lại được rất nhiều.
MS chỉ muốn nói tới cảm giác khi đọc xong:
Đọc lần 1: thấy khá tâm đắc - 1 cảm nhận của lý trí
Đọc lần 2: thấy lo sợ, 1 thứ lo sợ mơ hồ dai dẳng bám đuổi, có lẽ lo sợ hay lo ngại gì đó cho chính mình hay cho ai ... ?
Cám ơn TB đã chia sẻ
sontung
November 25th, 2010, 08:05 PM
Được hay mất khi " ... mắt em không còn nhìn thấy những ngọn gai
Em sẽ bước qua chúng như một điều tất yếu"
Khi "máu em không còn chảy" , thì còn phải bàn nhiều
Vì có những điều tưởng được thì đã bị mất đi những cái khác rất quý
Và có những khi tưởng mất, thì lại được rất nhiều.
MS chỉ muốn nói tới cảm giác khi đọc xong:
Đọc lần 1: thấy khá tâm đắc - 1 cảm nhận của lý trí
Đọc lần 2: thấy lo sợ, 1 thứ lo sợ mơ hồ dai dẳng bám đuổi, có lẽ lo sợ hay lo ngại gì đó cho chính mình hay cho ai ... ?
Cám ơn TB đã chia sẻ
ST thì lại có cảm giác khác
Đọc lần 1 Thấy bức xúc quá , sao cuộc đời lại có những tình huống nghiệt ngã như vậy nhỉ
Đọc lần 2 laị thấy bất bình , sao lại có những người chấp nhận sự nghiệt ngã ...và cuộc đời ...thật là kinh khủng . Thế mà mình lại đang tồn tại . Ôi chia sẻ nhiều khi cũng làm cho ta như người trong cuộc vậy .Tác giả ơi cho mình chia sẻ nhé :)
hien
November 26th, 2010, 10:59 AM
Bài thơ gửi lại
Gìơ em xa cách thế?
Cô đơn lúc đông về
Nỗi lo toan bốn bề
Nỗi buồn xen nhớ thuơng.
Thời gian không nhịn nhuờng
Những đêm tàn đầy lệ.
Gìơ đâu xa cách thế?
Nỗi buồn dệt thành thơ!
Xin anh đừng vẩn vơ
Lòng em ngàn quyến luyến
Biết anh còn thương mến
Em thấy mình ngẩn ngơ!
tara
November 26th, 2010, 11:11 AM
Bài thơ gửi lại
Gìơ em xa cách thế?
Cô đơn lúc đông về
Nỗi lo toan bốn bề
Nỗi buồn xen nhớ thuơng.
Thời gian không nhịn nhuờng
Những đêm tàn đầy lệ.
Gìơ đâu xa cách thế?
Nỗi buồn dệt thành thơ!
Xin anh đừng vẩn vơ
Lòng em ngàn quyến luyến
Biết anh còn thương mến
Em thấy mình ngẩn ngơ!
ôi chị ơi, em hâm mộ chị rồi! :blush::blush::blush:
DangTuan
November 27th, 2010, 10:11 AM
Mến tặng các bạn trong quán.
http://www.youtube.com/watch?v=KfIpM74w9-s
Lead
November 27th, 2010, 10:51 AM
A Tuấn giỏi thế, lắm tài thế. :hi:
mimosa
November 27th, 2010, 11:39 AM
Ngày cuối tuần với mỗi người sẽ đẹp thêm bởi BỨC THƯ GỬI NÀNG Ê LY này, MS hy vọng thế !
Cám ơn anh Tuấn và nhớ ghế thăm QUÁN THƠ luôn nhé
Hanoian
November 28th, 2010, 04:39 PM
Có vẻ chủ đề Sẻ chia đã nguội. HN xin đề nghị chủ đề mới: Những sắc màu.
Mọi người ủng hộ nhá! :D
Hanoian
November 28th, 2010, 04:42 PM
Màu xanh
Bao giờ hết nhỉ? những màu xanh
Xanh nhớ, xanh thương, xanh đợi chờ
Xanh như mắt đẹp cô thiếu nữ
Diệu huyền muôn thủa xanh mộng mơ.
Chiều nay anh hẹn bên rặng xanh
Bên hàng liễu nhỏ, lá rũ quanh.
Biết anh yêu lắm màu xanh nắng
Yêu kiều em mặc áo thiên thanh.
Em đến như tiên giáng hạ trần
Lung linh trời đất tỏa muôn xuân,
Đôi nhành hoa dại sôi nhựa sống
Vội vã hoa xanh nở khắp cành.
Ngả đầu, em khẽ nói cùng anh
Ước chi hai đứa hóa mây xanh
Mây ấp ôm mây bay đi mãi
Xanh khắp không gian, vạn sắc lành!...
Chiều nay anh hẹn bên rặng xanh
Chiều nay nắng đẹp, trời trong xanh.
Nếu có ai hỏi: - Yêu xanh mãi?
Hãy nhìn mắt em: vợi vợi xanh!
sontung
November 28th, 2010, 10:40 PM
ST ủng hộ đầu tiên nhé :
TÍM
Em có thích màu tím tình chung thuỷ
Riêng anh lại thích đến vô cùng
Màu của tình yêu sâu sắc nhớ nhung
Màu hạnh phúc điểm tô cùng năm tháng
Anh nhớ mãi màu tím trong nắng sớm
Đọng lại lung linh trong hoa giấy mỏng manh
Anh càng yêu hơn màu tím của địa lan
Vươn cành lá đón chào anh mỗi sáng
Dịu dàng ơi những sắc hương màu tím
Len lỏi vào tim mỗi lúc nhớ đến em
Cả hương bằng lăng đang lan toả mỗi đêm
Cũng dịu nhẹ xoá nhoà từng khoảnh khắc
Màu tím anh yêu từ làn môi ánh mắt
Từ mái tóc bồng bềnh đã thắt chặt đôi tim
Màu tím áo em hay nỗi nhớ đầy thêm
Để anh tự khoá mình trong màu thương màu nhớ
Hanoian
November 29th, 2010, 08:24 AM
TÍM
...
Màu tím anh yêu từ làn môi ánh mắt
Từ mái tóc bồng bềnh đã thắt chặt đôi tim
Màu tím áo em hay nỗi nhớ đầy thêm
Để anh tự khoá mình trong màu thương màu nhớ
Người yêu của bác ST xì-tin nhỉ: áo tím, son môi tím, mắt kẻ chì tím, tóc nhuộm tím, tay cầm cành hoa (địa lan) tím ... có lẽ còn thắt nơ tím nữa! :clown:
Mỗi lần đến đón nàng bác phải đi xe màu gì? :))
sontung
November 29th, 2010, 01:25 PM
Người yêu của bác ST xì-tin nhỉ: áo tím, son môi tím, mắt kẻ chì tím, tóc nhuộm tím, tay cầm cành hoa (địa lan) tím ... có lẽ còn thắt nơ tím nữa! :clown:
Mỗi lần đến đón nàng bác phải đi xe màu gì? :))
Tất nhiên là ''bác '' cũng phải đi xe màu tím rùi . hi hi ...tông xịt tông mà
mimosa
November 30th, 2010, 06:42 PM
SẮC MẦU
Từng nốt trắng nốt đen
Đổ thành dòng bạc
Vời vợi kiêu sa.
Một ngày kia
Chấm đen làm nền cho chấm trắng hát ca
Bay vút vào sâu thẳm.
Không còn riêng ta
Không còn đen trắng
Vũ điệu chơi vơi mê đắm
Hạnh phúc ánh mầu chứa chan.
Đến một ngày ta không còn lang thang
Đêm thật dài và đen, còn ta thức trắng
Thế rồi mái tóc ta lẳng lặng
Phai dần mầu đen.
Vẫn bên nhau trắng đen
Dầu cuộc đời đen trắng
Vẫn lặng lẽ ủ men
Thành muôn mầu mê dắm.
mimosa
November 30th, 2010, 06:44 PM
Màu xanh
Bao giờ hết nhỉ? những màu xanh
Xanh nhớ, xanh thương, xanh đợi chờ
Xanh như mắt đẹp cô thiếu nữ
Diệu huyền muôn thủa xanh mộng mơ.
Chiều nay anh hẹn bên rặng xanh
Bên hàng liễu nhỏ, lá rũ quanh.
Biết anh yêu lắm màu xanh nắng
Yêu kiều em mặc áo thiên thanh.
Em đến như tiên giáng hạ trần
Lung linh trời đất tỏa muôn xuân,
Đôi nhành hoa dại sôi nhựa sống
Vội vã hoa xanh nở khắp cành.
Ngả đầu, em khẽ nói cùng anh
Ước chi hai đứa hóa mây xanh
Mây ấp ôm mây bay đi mãi
Xanh khắp không gian, vạn sắc lành!...
Chiều nay anh hẹn bên rặng xanh
Chiều nay nắng đẹp, trời trong xanh.
Nếu có ai hỏi: - Yêu xanh mãi?
Hãy nhìn mắt em: vợi vợi xanh!
HN ơi để lỗi phông chữ thế này có đánh đố người ta không
Luận được chữ thì mất luôn khổ thơ, buồn quá
Hanoian
November 30th, 2010, 09:56 PM
Ở máy HN hiển thị không có vấn đề gì. Máy ST chắc cũng thế vì không thấy có ý kiến gì, vậy là tại máy của MS thiếu một số font chữ rồi! Thôi lần sau không dùng font này nữa để MS đỡ "khổ"! :)) Nhưng mà cách giải quyết vấn đề triệt để nhất là MS phải cài thêm font Comic Sans MS vào máy.
Còn bây giờ HN thử đổi font xem có tạm giải quyết được vấn đề của MS không nhá! :D
Hanoian
November 30th, 2010, 10:03 PM
Cửa sổ tàu
Cửa nhỏ cho ta hình đất nước
Xanh tre, vàng lúa, đỏ con đường
Nâu hiền, áo mẹ già ai bước
Xôn xao gợi nhớ một tình thương!
mimosa
December 1st, 2010, 12:28 PM
Ở máy HN hiển thị không có vấn đề gì. Máy ST chắc cũng thế vì không thấy có ý kiến gì, vậy là tại máy của MS thiếu một số font chữ rồi! Thôi lần sau không dùng font này nữa để MS đỡ "khổ"! :)) Nhưng mà cách giải quyết vấn đề triệt để nhất là MS phải cài thêm font Comic Sans MS vào máy.
Còn bây giờ HN thử đổi font xem có tạm giải quyết được vấn đề của MS không nhá! :D
Cảm ơn HN nhé, MS cũng nghĩ là tại máy MS vì thấy ST không bảo gi :clown:
Nhung HN cứ dùng font khác nhé
Hanoian
December 5th, 2010, 11:04 PM
Chủ đề Sắc màu tạm dừng ở đây.
Các nữ sĩ Trúc Bình, Hiền đâu rùi? Cả bác Qteo nữa, xin giúp cho chủ đề mới với!
:drag:
hien
December 6th, 2010, 04:45 PM
Nhớ
Nhớ một người mà không dám nói nhớ ai?
Ai đi trong gió? Ai đi trong mưa?
Ai đi trong nỗi nhớ dài?
Ai về trong giấc mộng xưa?
Cơn gió xa về lật nỗi nhớ nhung
Nâng chén rượu, buồn càng buồn thêm
Nhớ ai nhấp môi nâng chén cùng,
Nhớ ai đưa đón đường về đêm ?...
Salsa86
December 6th, 2010, 05:30 PM
Nhớ
Nhớ một người mà không dám nói nhớ ai?
Ai đi trong gió? Ai đi trong mưa?
Ai đi trong nỗi nhớ dài?
Ai về trong giấc mộng xưa?
Cơn gió xa về lật nỗi nhớ nhung
Nâng chén rượu, buồn càng buồn thêm
Nhớ ai nhấp môi nâng chén cùng,
Nhớ ai đưa đón đường về đêm ?...
Mss Hiền nhà mình nhớ ai vậy ta??? ai có đủ khả năng làm mss Hiền nhớ ta ??? tò mò quá đi thôi
Hanoian
December 6th, 2010, 09:20 PM
Cám ơn Hiền. Vậy chủ đề tuần này là Nhớ, mọi người nhỉ!
Hanoian
December 7th, 2010, 09:49 AM
Thương nhớ
Mùa nắng này trên lối ấy gió sương
Một người đi nắng trải bên đường
Nắng vẫn đẹp và lúa vẫn đưa hương
Sao người đi lòng nặng những buồn thương?
Mùa nắng này người em ấy vấn vương
Nghe nắng rát trong trái tim bé nhỏ
Nghe gió lạnh đưa hồn đi đâu đó
Người có biết lòng em nhớ thương?
Những mùa nắng thơm, những mùa lúa dâng hương
Người đi có biết từng chiều lặng
Người đi có biết từng đêm vắng
Lòng em thương nhớ vạn nẻo đường?!
qteo
December 7th, 2010, 11:24 AM
Nỗi lòng
Trước sau em cũng lấy chồng
Cho anh tiếc nuối nghe lòng ngẩn ngơ
Ngày qua tháng lại thẩn thờ
Trời cho lại lấy biết nhờ vào đâu?
Cớ chi mà dạ anh sầu
Mà gan anh héo như bầu đứt dây !
Em ơi, có thấu lòng này ?
Cho anh dịu bớt đắng cay kiếp người ?!
chali
December 7th, 2010, 11:50 PM
Đợi.
Gió cũng lặng như cùng anh đứng đợi.
Nắng vàng rơi đầy ắp dưới chân anh.
Em không đến cho tình anh vỡ vụn.
Gió thổi nắng đi rồi chỉ còn lại mình anh.
mimosa
December 8th, 2010, 07:20 PM
NÓI VỚI ANH
Trời trở gió mùa lạnh lùng về lối vắng
Nắng hắt hiu rắc nỗi nhớ trước hiên nhà
Anh vẫn xa vời xa trong im lặng
Cây sau nhà khe khẽ khép nụ hoa.
Em vẫn ngày ngày lặng lẽ vào ra
Cửa khép vội ngăn chút mùa lạnh lẽo
Gió thổi lá vàng bay đi khắp nẻo
Võng đu đưa ru nỗi nhớ ngủ yên.
Anh lặng im hay anh đã lãng quên
Trời ám mây không chứa câu hẹn ước
Chỉ riêng em làm sao trả lời được
Để mong nhiều em hóa đá thì sao ?
trucbinh
December 8th, 2010, 10:09 PM
Yêu thương vừa qua đây
Nồng nàn...
.. hay chát đắng?
Nhận ra, lòng quá vắng!
Một điệu nhạc vô hồn.
Cố lướt bước chân dồn
Quăng mảnh tình ..
..thất vọng!
Dẫm lên nốt nhạc buồn
Thả cho trào cảm xúc!
Mồ hôi, hay nước mắt?
Ai biết ? tim nhói đau!
Giận điệu nhảy vô tình
Slow!
..tôi muốn hét!
Đập tan tành ảo giác
Cái giọt đắng ly tan
Giận một kẻ mơ màng?
Hay một chàng lãng tử!
Giận cả mái tóc buồn
Cắt đi!
...sầu có hết?
babylips
December 13th, 2010, 12:26 AM
Chẳng thể mặc một chiếc áo giáp cho dải lụa tâm hồn
Có những ngày dài làm hôn lễ với cô đơn
Giữa thành phố ồn ào sao thấy mình lạc lõng
Một gương mặt cũ đến nhàm chán trong bộ nhớ của những người bạn thân luôn bận rộn
Mà cuộc sống này có đến hàng vạn sự lựa chọn...
Để quan tâm…
Ký ức chòng chành, lãng đãng như sương
Nghìn mặt người trôi qua, gương mặt nào mang hình tri âm tri kỷ?
Gương mặt nào đẩy đêm vào nỗi nhớ?
Giấc mơ co mình – vụn vỡ trước bình minh
Là những ngày dài không dám đối diện với lòng mình
Một người muốn quên còn một người cố nhớ
Hạnh phúc là hơi thở
Phả vào ngày mong manh
Nhiều khi thèm được cháy hết mình
Ném những Ngoan hiền cho Bất cần, Hư hỏng
Đạp bàn chân xuống mặt hồ phẳng lặng
Cho cô đơn tự vẫn
Ngày xô bồ, cướp đoạt lấy yêu thương…
Nhưng chẳng thể mặc một chiếc áo giáp cho dải lụa tâm hồn
Nên chấp nhận những ngày dài lạc lõng
Vùi trong giấc mơ dại khờ tìm nắng
Cho lòng mình đổ bóng xuống bình minh…
sontung
December 14th, 2010, 01:59 PM
Chẳng thể mặc một chiếc áo giáp cho dải lụa tâm hồn
Có những ngày dài làm hôn lễ với cô đơn
Giữa thành phố ồn ào sao thấy mình lạc lõng
Một gương mặt cũ đến nhàm chán trong bộ nhớ của những người bạn thân luôn bận rộn
Mà cuộc sống này có đến hàng vạn sự lựa chọn...
Để quan tâm…
Ký ức chòng chành, lãng đãng như sương
Nghìn mặt người trôi qua, gương mặt nào mang hình tri âm tri kỷ?
Gương mặt nào đẩy đêm vào nỗi nhớ?
Giấc mơ co mình – vụn vỡ trước bình minh
Là những ngày dài không dám đối diện với lòng mình
Một người muốn quên còn một người cố nhớ
Hạnh phúc là hơi thở
Phả vào ngày mong manh
Nhiều khi thèm được cháy hết mình
Ném những Ngoan hiền cho Bất cần, Hư hỏng
Đạp bàn chân xuống mặt hồ phẳng lặng
Cho cô đơn tự vẫn
Ngày xô bồ, cướp đoạt lấy yêu thương…
Nhưng chẳng thể mặc một chiếc áo giáp cho dải lụa tâm hồn
Nên chấp nhận những ngày dài lạc lõng
Vùi trong giấc mơ dại khờ tìm nắng
Cho lòng mình đổ bóng xuống bình minh…
Con người này mới thật sự trăn trở đây, nhưng dù sao cũng đừng ném ngoan hiền cho bất cần hư hỏng nhé babylips, kẻo lại hối không kịp đó :)
sontung
December 14th, 2010, 02:03 PM
NÓI VỚI ANH
Trời trở gió mùa lạnh lùng về lối vắng
Nắng hắt hiu rắc nỗi nhớ trước hiên nhà
Anh vẫn xa vời xa trong im lặng
Cây sau nhà khe khẽ khép nụ hoa.
Em vẫn ngày ngày lặng lẽ vào ra
Cửa khép vội ngăn chút mùa lạnh lẽo
Gió thổi lá vàng bay đi khắp nẻo
Võng đu đưa ru nỗi nhớ ngủ yên.
Anh lặng im hay anh đã lãng quên
Trời ám mây không chứa câu hẹn ước
Chỉ riêng em làm sao trả lời được
Để mong nhiều em hóa đá thì sao ?
Đúng là MS , buồn cũng nhẹ nhàng như hơi thở vậy , nhiều lúc ST cảm thấy hình như con người của MS không biết đến cáu giận bao giờ .Hãy ''gào lên như lũ mèo hoang trong hẻm vắng đi MS :D
mimosa
December 14th, 2010, 03:24 PM
Đúng là MS , buồn cũng nhẹ nhàng như hơi thở vậy , nhiều lúc ST cảm thấy hình như con người của MS không biết đến cáu giận bao giờ .Hãy ''gào lên như lũ mèo hoang trong hẻm vắng đi MS :D
Oh ST , MS vẫn gào mà, lần này cả dọa dẫm nữa:
Để mong nhiều em hóa đá thì sao?
Nhưng hình như chẳng ai sợ hay sao ấy :))
mimosa
December 14th, 2010, 03:45 PM
Chẳng thể mặc một chiếc áo giáp cho dải lụa tâm hồn
Có những ngày dài làm hôn lễ với cô đơn
Giữa thành phố ồn ào sao thấy mình lạc lõng
Một gương mặt cũ đến nhàm chán trong bộ nhớ của những người bạn thân luôn bận rộn
Mà cuộc sống này có đến hàng vạn sự lựa chọn...
Để quan tâm…
Ký ức chòng chành, lãng đãng như sương
Nghìn mặt người trôi qua, gương mặt nào mang hình tri âm tri kỷ?
Gương mặt nào đẩy đêm vào nỗi nhớ?
Giấc mơ co mình – vụn vỡ trước bình minh
Là những ngày dài không dám đối diện với lòng mình
Một người muốn quên còn một người cố nhớ
Hạnh phúc là hơi thở
Phả vào ngày mong manh
Nhiều khi thèm được cháy hết mình
Ném những Ngoan hiền cho Bất cần, Hư hỏng
Đạp bàn chân xuống mặt hồ phẳng lặng
Cho cô đơn tự vẫn
Ngày xô bồ, cướp đoạt lấy yêu thương…
Nhưng chẳng thể mặc một chiếc áo giáp cho dải lụa tâm hồn
Nên chấp nhận những ngày dài lạc lõng
Vùi trong giấc mơ dại khờ tìm nắng
Cho lòng mình đổ bóng xuống bình minh…
MS cũng luôn quẫy đạp thế, và chỉ là quẫy thôi, người ta luôn trở về với chính mình đúng không BL? Giống như tìm về nơi có thế năng nhỏ nhất, giống như không thể kiễng chân đi mãi trong cuộc đời được và cũng như không thể tự làm tổn thương mình
Hãy đọc lại bài này 1 chút, có cái gì đó đối nghịch nhau, và MS hiểu vì sao khi đọc nó, MS cảm thấy lo sợ
Cổ tích điều vĩnh hằng
Em tin vào những điều vĩnh hằng
Khi chưa chắc vĩnh hằng là có thật?
Anh tin vào trò đời nghiệt ngã
Như một tín điều.
Một ngày
Hai ngày
Một năm
...Nhiều năm
Điều vĩnh hằng trở nên lung lay xiêu vẹo bởi trò đời nghiệt ngã
Em giữ chặt
Một tay
Hai tay
Quyết buộc chặt cả cuộc đời..
Anh bình thản mỉm cười
Bởi tin vào những trò đời nghiệt ngã
Như một tín điều.
Em dùng cuộc đời không buộc chặt được điều vĩnh hằng em-tự-đặt-tên
Bởi nó chẳng thể vĩnh hằng
Khi buộc chặt bởi cuộc đời đang ngụp lặn trong hoài nghi mà nhầm tưởng là oxy nuôi cơ thể!
Em muốn gào lên
Mong tiếng thét chứa nội lực của tình yêu sẽ đập tan mọi vật
Không có hiệu ứng gì
Vì nội lực trong tiếng thét chỉ là lòng ghen!
Em im lặng
Ngẩng-cao-đầu-nuốt-mật như em vẫn được khen.
Tự hỏi đến bao giờ cái đầu ngẩng cao kia thấy mỏi?
Anh bình thản mỉm cười
Tín-điều-những-trò-đời-nghiệt-ngã vẫn rong chơi.
Một ngày
Anh dạy em làm quen với những trò đời
Nhìn nghiệt ngã như một thứ đồ chơi mang trong mình cái tên quy luật
Chấp nhận quy luật
Chấp nhận trò chơi.
Lần bước chân trần qua một rừng gai không hình ảnh
Em nhìn thấy
Anh không
Gai đâm vào chân em, máu chảy đông thành đôi hài bảo vệ
Gai đâm vào tim em, máu thấm đỏ lớp áo mặc bên ngoài
Em khóc
Anh hét
Anh hét
Em khóc
Hét và khóc
Khóc và đi
Cho đến khi đôi hài máu dưới chân em trở thành một phần cơ thể
Chiếc áo mặc bên ngoài đã hóa một làn da
Em đi theo với lòng tin anh dẫn đường phía trước
những ngọn gai không hình ảnh mờ dần
Em nhìn về phía đã qua
Thấy vệt máu nở thành hoa
Em nhìn lên phía chưa tới
Thấy dịu kì một nguồn sáng không rõ tên
Anh bình thản mỉm cười
Đến khi nào mắt em không còn nhìn thấy những ngọn gai
Em sẽ bước qua chúng như một điều tất yếu
Đến khi nào máu em không còn chảy
Khi đó những điều tất yếu đã chẳng thể làm em đau
Em bắt đầu tin vào những-điều-nghiệt-ngã
Và nguồn sáng phía trước
Em nhận ra trong đó một hình tượng em-tự-đặt-tên, trở về như xa lắm từ muôn ngàn thế kỉ trước
Nguồn sáng của em
Tình yêu của em
Có tên gọi Vĩnh Hằng!
Hoa Hạ
Hanoian
December 16th, 2010, 09:44 AM
Đúng là MS , buồn cũng nhẹ nhàng như hơi thở vậy , nhiều lúc ST cảm thấy hình như con người của MS không biết đến cáu giận bao giờ .Hãy ''gào lên như lũ mèo hoang trong hẻm vắng đi MS :D
Đồng ý với ST, Nói với anh là một bài thơ hay nữa của MS, lâu lâu rồi mới lại được đọc thơ hay trong Quán! =D>
Chỉ có chuyện "gào lên đi MS" là HN không đồng ý với ST cho lắm! đã có khá nhiều người vẫn "gào lên" trong thi ca rồi, thêm một người nữa ích chi?!
Cái buồn mong manh, thủ thỉ "nhẹ nhàng như hơi thở" của MS làm HN nhận diện và yêu mến giọng thơ MS biết bao! Đừng có nghe lời ST xui dại nghe chưa! :no:
Hanoian
December 16th, 2010, 10:19 AM
Chẳng thể mặc một chiếc áo giáp cho dải lụa tâm hồn
...
Nhiều khi thèm được cháy hết mình
Ném những Ngoan hiền cho Bất cần, Hư hỏng
...
...đừng ném ngoan hiền cho bất cần hư hỏng nhé babylips, kẻo lại hối không kịp đó :)
Đúng rồi, ném cho HN ấy, cũng là một người ngoan hiền khác! :clown:
Mà bao giờ định "ném" thế để HN thắp hương và mặc áo mới đi nhặt?! [-O<
sontung
December 16th, 2010, 12:31 PM
Đúng rồi, ném cho HN ấy, cũng là một người ngoan hiền khác! :clown:
Mà bao giờ định "ném" thế để HN thắp hương và mặc áo mới đi nhặt?! [-O<
HN khôn thật . nhận hết cả ngoan hiền . Vậy để ST nhận hư hỏng vậy nhỉ:))
sontung
December 16th, 2010, 12:32 PM
! Đừng có nghe lời ST xui dại nghe chưa! :no:
Sao mà nghe ngọt ngào quá vậy ta:( có vấn đề gì không ta:-/
qteo
December 16th, 2010, 03:46 PM
Ôi chao mấy bác thật là
Sao mà tình tứ sao mà lẳng lơ ! :)
Biết đâu thật biết đâu mơ
Cõi đời lẫn với cõi thơ tài tình... :)
mimosa
December 16th, 2010, 04:42 PM
Đúng rồi, ném cho HN ấy, cũng là một người ngoan hiền khác! :clown:
Mà bao giờ định "ném" thế để HN thắp hương và mặc áo mới đi nhặt?! [-O<
HN ơi nhanh lên chứ vội vàng lên với chứ, ai lại còn thắp hương với mặc áo thì của ném đi kia, người ta đã nhặt từ lâu rồi =))
mimosa
December 16th, 2010, 04:50 PM
Đồng ý với ST, Nói với anh là một bài thơ hay nữa của MS, lâu lâu rồi mới lại được đọc thơ hay trong Quán! =D>
Chỉ có chuyện "gào lên đi MS" là HN không đồng ý với ST cho lắm! đã có khá nhiều người vẫn "gào lên" trong thi ca rồi, thêm một người nữa ích chi?!
Cái buồn mong manh, thủ thỉ "nhẹ nhàng như hơi thở" của MS làm HN nhận diện và yêu mến giọng thơ MS biết bao! Đừng có nghe lời ST xui dại nghe chưa! :no:
ST, HN làm MS tự dưng thấy bé tí không biết nghe ai
Thôi thì đằng nào cũng dại rồi, gào 1 tí rồi lại thủ thỉ , chỉ tội là hơi giống má mì :clown:
babylips
December 17th, 2010, 12:20 AM
:"> Em định ném ngoan hiền đi nhưng không được. Em có phải Chí phèo đâu!
Dạo này em có nhiều chuyện buồn, ... haizz vì đời không là thơ và tình không là mơ
qteo
December 17th, 2010, 07:46 AM
Đời thường đâu phải là thơ
Tình trường cứ ngỡ như mơ không hà
Em ơi giữ lấy thật thà
Cuối cùng lắng đọng cũng là tình anh
sontung
December 17th, 2010, 10:37 AM
Đời thường đâu phải là thơ
Tình trường cứ ngỡ như mơ không hà
Em ơi giữ lấy thật thà
Cuối cùng lắng đọng cũng là tinh anh
ĐỜI
Đời là biển mà thơ là sóng nhỏ
Đôi lúc sóng tuôn trào đôi lúc lại lăn tăn
Chỉ có lòng người mới phải băn khoăn
Cứ như sóng ấy , thích lăn tăn ..thì lăn tăn ,
... mà thích cuồn cuộn thì hết mình cuồn cuộn:D
sontung
December 17th, 2010, 10:45 AM
Ôi chao mấy bác thật là
Sao mà tình tứ sao mà lẳng lơ ! :)
Biết đâu thật biết đâu mơ
Cõi đời lẫn với cõi thơ tài tình... :)
THƠ
Ta ngoan hiền chỉ tại thơ tình tứ
Ta thích mơ ngay giữa cuộc đời
Lạc vào cõi thực như chơi
Ấy là mơ đã thành... đời ...trong ta
Mơ ơi ...sao cứ gọi thơ
Để ta lẫn lộn thực ..mơ...giữa đời
Xin ai chớ vội trách người
Trách người là cũng ... giống người ...có khi:)). Hi..hi!!!!!!!!!!!!=))
Hanoian
December 20th, 2010, 10:07 PM
Da trắng ơi sao buồn như là tuyết
Môi hồng ơi nắng mới đi đâu
Nụ cười xinh ơi hoa sẽ phai mầu
Khi hàng mi đen long lanh ướt lệ.
Nỗi buồn ơi, nỗi buồn day dứt thế
Thơ băn khoăn ngơ ngẩn vào ra
Ký ức chòng chành, lãng đãng sương sa
Những khuôn mặt như quen như lạ.
Nỗi buồn ơi, nỗi cô đơn của lá
Vẫy xạc xào giữa nhớ và quên
Những đam mê trong giấc mộng ngoan hiền
Những xô bồ, cướp đoạt yêu thương!...
Nỗi buồn ơi, nỗi buồn cứ lên hương
Để da trắng, môi hồng thêm ngây ngất
Để mi đen rợp từng đêm thơm ngát
Và trang thơ lấp lánh nỗi buồn xinh!
sontung
December 20th, 2010, 10:54 PM
Những đam mê trong giấc mộng ngoan hiền
Những xô bồ, cướp đoạt yêu thương!...
Và trang thơ lấp lánh nỗi buồn xinh!
HN lãng mạn thật đó , bây giờ ST mới biết là còn có những ''Nỗi buồn ..xinh '' cơ đấy .Vậy người nào tạo được nỗi buồn xinh thì chắc chủ nhân của nó phải thật là ...xinh HN nhỉ.Nhưng mà HN có định tạo thêm một con đường mới với hai câu thơ trên không đấy :-/
Hanoian
December 20th, 2010, 11:22 PM
ST tinh thật đấy, 2 câu thơ ST đã trích thì câu thứ nhất là lấy cảm hứng từ thơ Babylips, còn câu thứ 2 thì "đạo" đến 90% 1 câu thơ của BL (Không thể mặc áo giáp cho dải lụa tâm hồn).
Có phải "đường mới" hay không, để HN hỏi "chính chủ" đã nhớ! :D
Mà người xinh thì nỗi buồn dĩ nhiên cũng xinh rồi! :clown:
babylips
December 22nd, 2010, 12:04 PM
Mùa gió lạnh về rồi phương Nam ạ
Đông Hà Thành mềm, ngọt lắm biết không?
Chiều cô đơn lang thang trên phố lá,
Mơ ai mang cho 1 chút nắng hồng.
Lạnh rồi! thèm nắng và gió của Sài Thành lắm!
Đêm hôm qua, thấy lạnh. Một mình đi trên đường Thanh niên mặc gió thủ thỉ, trăng leo lắt... Kệ cho hơi lạnh tạt vào mắt... khóc như một đứa trẻ con. Em không khóc vì em buồn, em khóc vì em bị lạnh thôi...
Đêm thèm một bờ vai
Cho giấc mơ rơi lưng trời ấm lại
Lời ca dao đau một thời con gái…
“Tưởng giếng sâu em nối sợi dây dài
Ai ngờ giếng cạn – tiếc hoài sợi dây…”
... Thi thoảng thấy mình hơi đa cảm ... haizzz
latino
December 22nd, 2010, 12:23 PM
Mùa gió lạnh về rồi phương Nam ạ
Đông Hà Thành mềm, ngọt lắm biết không?
Chiều cô đơn lang thang trên phố lá,
Mơ ai mang cho 1 chút nắng hồng.
Lạnh rồi! thèm nắng và gió của Sài Thành lắm!
Nắng Sài Thành mùa này hanh hao lắm
Kiếm chăn mềm ba bảy độ di e
babylips
December 22nd, 2010, 12:38 PM
Hehe... Kiếm pn thì đơn giản, nhưng kiếm cái chăn đấy khó anh ạ! Mà đôi khi em nghĩ thà em bỏ tiền ra đi mua cái chăn sưởi cắm điện còn nhiều ưu điểm hơn hẳn cái chăn 37 độ. Chăn sưởi cắm điện không đòi hỏi được yêu thương, không đòi em dành nhiều thời gian cho và em có mua đến chục cái mà k ai nói gì anh ạ:))
latino
December 22nd, 2010, 12:41 PM
Hehe... Kiếm pn thì đơn giản, nhưng kiếm cái chăn đấy khó anh ạ! Mà đôi khi em nghĩ thà em bỏ tiền ra đi mua cái chăn sưởi cắm điện còn nhiều ưu điểm hơn hẳn cái chăn 37 độ. Chăn sưởi cắm điện không đòi hỏi được yêu thương, không đòi em dành nhiều thời gian cho và em có mua đến chục cái mà k ai nói gì anh ạ:))
Chục cái cơ ah,tham thế;)) nhưng vẫn ko chất lượng bằng 1 cái:happy69:
trucbinh
December 22nd, 2010, 05:38 PM
Mùa gió lạnh về rồi phương Nam ạ
Đông Hà Thành mềm, ngọt lắm biết không?
Chiều cô đơn lang thang trên phố lá,
Mơ ai mang cho 1 chút nắng hồng.
Lạnh rồi! thèm nắng và gió của Sài Thành lắm!
Đêm hôm qua, thấy lạnh. Một mình đi trên đường Thanh niên mặc gió thủ thỉ, trăng leo lắt... Kệ cho hơi lạnh tạt vào mắt... khóc như một đứa trẻ con. Em không khóc vì em buồn, em khóc vì em bị lạnh thôi...
Đêm thèm một bờ vai
Cho giấc mơ rơi lưng trời ấm lại
Lời ca dao đau một thời con gái…
“Tưởng giếng sâu em nối sợi dây dài
Ai ngờ giếng cạn – tiếc hoài sợi dây…”
... Thi thoảng thấy mình hơi đa cảm ... haizzz
Đồng cảm quá bạn ạ! Đêm qua một mình ngồi trên sân thượng ngắm trăng, có ngắm được trăng đâu, vì nước mắt đã làm mờ mọi thứ xung quanh, kể cả quả ánh trăng vằng vặc sáng... Ở BH không giống như Hà Nội, nhưng sáng nay ngủ dậy vừa đẩy cánh cửa sổ ra đã có một luồng gió lạ lùa vào mặt, lạnh, mát, rõ ràng như như Gió vừa cố tình chạm vào mình! tỉnh ngay!
....Chợt sợ hãi vầng thơ trong nhật ký như một định mệnh của cuộc đời....
"Anh đi qua đời em
Để lại sa mạc buồn..
Ngựa chạy...
...muốn tàn hơi! " !
sontung
December 22nd, 2010, 06:20 PM
Mùa gió lạnh về rồi phương Nam ạ
Đông Hà Thành mềm, ngọt lắm biết không?
Chiều cô đơn lang thang trên phố lá,
Mơ ai mang cho 1 chút nắng hồng.
Lạnh rồi! thèm nắng và gió của Sài Thành lắm!
Đêm hôm qua, thấy lạnh. Một mình đi trên đường Thanh niên mặc gió thủ thỉ, trăng leo lắt... Kệ cho hơi lạnh tạt vào mắt... khóc như một đứa trẻ BL
“Tưởng giếng sâu em nối sợi dây dài
Ai ngờ giếng cạn – tiếc hoài sợi dây…”
... Thi thoảng thấy mình hơi đa cảm ... haizzz
Mình muốn khóc thì cứ khóc BL ạ , cớ gì mà lại đổ cho trời lạnh làm chi. Nước mắt nhiều khi cũng trở thành người bạn thân thiết để chia sẻ đó mà
KHI EM KHÓC
Khi em khóc mây cũng buồn muốn khóc
Gío mơn man lau nước mắt giùm em
Và sương kia cũng rớt nhẹ bên thềm
Để nước mắt ai kia trong đêm không lạnh lẽo
Khi em khóc hình như hoa cũng héo
Cây cũng khô cằn như thiếu người chăm
Trăng cũng quên chẳng sáng hôm rằm
Giữa đêm khuya núi cũng nằm than thở
Vậy em ơi xin em đừng khóc nữa
Để đất trời thêm rộn rã đi em
Anh nguyện đến bên em làm chỗ dựa
Cho mắt bồ câu buồn thôi ứa lệ mỗi đêm
Hanoian
December 22nd, 2010, 07:59 PM
Mình muốn khóc thì cứ khóc BL ạ , cớ gì mà lại đổ cho trời lạnh làm chi. Nước mắt nhiều khi cũng trở thành người bạn thân thiết để chia sẻ đó mà
KHI EM KHÓC
...
Vậy em ơi xin em đừng khóc nữa
Để đất trời thêm rộn rã đi em
Anh nguyện đến bên em làm chỗ dựa
Cho mắt bồ câu buồn thôi ứa lệ mỗi đêm
Hic! Thật ra Sontung mún khuyên người ta gì đây nhỉ?! Khóc hay không khóc? =))
HN lãng mạn thật đó , ...:-/
Có người cũng lãng mạn không kém gì mình kìa :haha:
qteo
December 23rd, 2010, 08:52 AM
Mùa gió lạnh về rồi phương Nam ạ
Đông Hà Thành mềm, ngọt lắm biết không?
Chiều cô đơn lang thang trên phố lá,
Mơ ai mang cho 1 chút nắng hồng.
Lạnh rồi! thèm nắng và gió của Sài Thành lắm!
Đêm hôm qua, thấy lạnh. Một mình đi trên đường Thanh niên mặc gió thủ thỉ, trăng leo lắt... Kệ cho hơi lạnh tạt vào mắt... khóc như một đứa trẻ con. Em không khóc vì em buồn, em khóc vì em bị lạnh thôi...
Đêm thèm một bờ vai
Cho giấc mơ rơi lưng trời ấm lại
Lời ca dao đau một thời con gái…
“Tưởng giếng sâu em nối sợi dây dài
Ai ngờ giếng cạn – tiếc hoài sợi dây…”
... Thi thoảng thấy mình hơi đa cảm ... haizzz
Phương Nam ấm áp tình người
Gửi về phương Bắc xa xôi nắng hồng
Bắc Nam một dải non sông
Hẹn ngày sum họp thỏa lòng ước mơ
qteo
December 23rd, 2010, 08:54 AM
....Chợt sợ hãi vầng thơ trong nhật ký như một định mệnh của cuộc đời....
"Anh đi qua đời em
Để lại sa mạc buồn..
Ngựa chạy...
...muốn tàn hơi! " !
Anh đi qua đời em
Sa mạc buồn để lại
Dòng sông xưa chảy mãi
Không rửa sạch nỗi đau
Trái tim em một lần rướm máu
Để một đời ray rứt với tình iêu
Chiều chiều lại nhớ chiều chiều
Nhớ người trong mộng tình iêu ban đầu...
sontung
December 23rd, 2010, 01:12 PM
[QUOTE=Hanoian;13322]Hic! Thật ra Sontung mún khuyên người ta gì đây nhỉ?! Khóc hay không khóc? =))
Ờ ha , mải viết , và cũng muốn làm chỗ dựa nên quên khuấy lời khuyên lúc đầu, vậy có lẽ không khóc thì hay hơn HN nhỉ:D
sontung
December 23rd, 2010, 01:14 PM
Anh đi qua đời em
Sa mạc buồn để lại
Dòng sông xưa chảy mãi
Không rửa sạch nỗi đau
Trái tim em một lần rướm máu
Để một đời ray rứt với tình iêu
Chiều chiều lại nhớ chiều chiều
Nhớ người trong mộng tình iêu ban đầu...
Bác QT này khôn thật , vừa gửi nắng hồng cho BL lại vừa an ủi TB. Vậy ...là ..ai đây ta :))
sontung
December 23rd, 2010, 01:24 PM
Phương Nam ấm áp tình người
Gửi về phương Bắc xa xôi nắng hồng
Bắc Nam một dải non sông
Hẹn ngày sum họp thỏa lòng ước mơ
Đừng về phương nam em ạ
Hãy về miền Trung nắng ấm hơn nhiều
Miền trung cháy bỏng thương yêu
Gửi cho phương Bắc nắng ...chiều ...hồng hơn.=))
babylips
December 24th, 2010, 10:39 AM
Có 1 bài thơ mà em học thuộc của một anh bạn em, bài thơ mang hình hài và âm hưởng của những câu truyện truyền thuyết:
Bên Biển xanh trở mình thao thức,
Sóng kể anh nghe - cổ tích một chuyện tình...
Xưa lắm rồi... Mãi tự thuở hồng hoang
Trên Trái đất loài người chưa xuất hiện
Chỉ có Đất liền - Bầu Trời – và Biển
Qua mỗi ngày thêm gắn bó cùng nhau!
Biển đa tình đắm đuối với lời yêu...
Trước hai người đàn ông tuyệt vời ấy
Một Đất liền hiền từ, nhẫn nại
Một Bầu Trời phóng khoáng – dáng bảnh bao!
Rồi đêm ngày sống với những khát khao...
Yêu hết mình cho Bầu Trời buổi sáng
Khi đêm đến - Trời nồng nàn say giấc,
Bước nhẹ nhàng về bên Đất ái ân!
Thời gian vô tình rút ngắn đêm tháng Năm
Để Bầu Trời ngập tràn trong ân ái
Cuống cuồng rút ngày tháng Mười ngắn lại,
Cho mạch tình trong lòng Đất đê mê..
Rồi sau mỗi giây phút huyền diệu kia,
Trời không muốn xa rời nàng Biển
Muốn giữ Biển gần bên mình vĩnh viễn
Nên xuất hiện ghen ghét giữa lòng tham
Và thức dậy trong lòng những tính toan..
Trời đổ nắng cho khô cằn đời Đất
Rồi gọi sấm, gọi mưa về uy hiếp
Đất vẫn hiền từ nhẫn nại bao dung!
Biển bồn chồn khi Đất cứ lặng thinh...
Chợt nàng thấy một trái tim ấm áp
Đập từng nhịp rộn ràng trong lòng Đất,
Vút bay lên... cất tiếng hát thanh bình!
Đất hiền từ không thích chiến tranh,
Biển hiểu ra – và nàng bật khóc...
Xé vòng tay Bầu Trời, lao mình về với Đất
Trời ngỡ ngàng - gào thét: Biển!...Vì sao?
Biển ngoái nhìn: Chàng không hiểu được đâu!
Và nàng nguyện gắn đời mình cùng Đất
Trả cho Trời những đứa con lấp lánh...
Một Trăng tròn – và triệu triệu Vì sao
Trời bẽ bàng, ngậm ngùi với niềm đau...
Giấu những đứa con vào mênh mông lồng ngực
Mắt thù hận nhìn đám con của Đất:
Trong mỗi dáng hình đều đập một trái tim!
Trời lén mang những ích kỷ nhỏ nhen
Những tính toan, hận thù, yêu – ghét...
Rót nhẹ nhàng vào tim con của Đất,
Rồi đẩy mình lên cao mãi, vời cao...
Biển ngỡ mình bị lừa dối từ lâu
Khi trái tim những đứa con không như nàng nghĩ,
Rời xa Đất âm thầm lặng lẽ...
Sóng tạ từ hát khúc hát biệt ly!
Mãi từ đó cho đến tận bây giờ,
Trời - Biển - Đất – ba miền cách biệt
Biển muôn đời trở mình tình thao thức...
Sâu trong lòng khắc khoải những yêu thương!
Có những đứa con của Đất liền - Biển xanh
Mãi lênh đênh trên tàu thuyền hôm sớm...
Chẳng quản ngày đêm nhọc nhằn mưa nắng,
Kéo Biển gần về với Đất thương yêu!
Sóng ngọt ngào ru giấc ngủ Trăng – Sao
Hát bài tình cho Bầu Trời xưa cũ...
Rồi những khi đầm đìa thương nhớ,
Thuỷ triều dâng hôn lặng lẽ Đất liền...
Và đêm nay...
Bên Biển xanh thao thức trở mình,
Anh kể em nghe một chuyện tình cổ tích!
Tự dưng thèm đi biển :"> nên nhớ tới bài này.
Hanoian
December 24th, 2010, 11:05 AM
Không biết BL làm thế nào để trình bày được bài thơ với các dòng nhô ra thụt vào thế kia? Sao HN mất công trình bày rất lâu, đến lúc post thì tất cả lại tụt vào hết nhỉ?! :drag:
Mà thèm đi biển giữa mùa đông sao? Cũng có người điên giống mình nhỉ! đợi tôi đi với! :blush:
qteo
December 24th, 2010, 11:31 AM
Bác QT này khôn thật , vừa gửi nắng hồng cho BL lại vừa an ủi TB. Vậy ...là ..ai đây ta :))
Biết ai ai biết biết ai
Tri âm tri kỉ hiếm hoi khó tìm
Tìm người như thể tìm chim
Hữu duyên tương ngộ biết tìm phương nao
mimosa
December 24th, 2010, 06:36 PM
Không biết BL làm thế nào để trình bày được bài thơ với các dòng nhô ra thụt vào thế kia? Sao HN mất công trình bày rất lâu, đến lúc post thì tất cả lại tụt vào hết nhỉ?! :drag:
Mà thèm đi biển giữa mùa đông sao? Cũng có người điên giống mình nhỉ! đợi tôi đi với! :blush:
MS cũng thế đấy, nhiều bài cần hình thức thể hiện mà không làm được, BL bầy cho với, thanks trước này :clown:
Mọi người ơi tôi cũng thích đi biển mùa đông quá =D>
mimosa
December 24th, 2010, 06:39 PM
TÌNH RU
Phiêu diêu suốt đời ta là nỗi nhớ
Lênh đênh mãi lòng ta là ước muốn
Liêu xiêu bóng tàn canh đêm muộn
Ngủ đi thôi mi ngoan khép lại rồi.
Ngủ đi gió ơi mải ru khắp nơi
Bồng bềnh quá bồng bềnh hơn sao được
Lỡ mắc phải tơ mành giăng trong suốt
Khép cánh mềm ngoan vời vợi đêm xanh
Ngủ đi mơ, một mai quá mong manh
Bao năm rồi trốn vào trong hư ảo
Lộng lẫy vụt hiện về sau cơn bão
Chợt hiểu mình đã thức suốt cơn mơ.
Ngủ đi ngoan đi một Mối tìnhThơ
Cho phiêu diêu dừng chân nghỉ lại
Cho lênh đênh neo bến này êm ái
Cho bóng tàn canh phiêu dạt chân trời.
mimosa
December 24th, 2010, 06:46 PM
Tối nay Noen, chúc mọi người vui vẻ hạnh phúc!
babylips
December 25th, 2010, 01:32 AM
Em viết ra Word trước chị ạ, xong rồi em copy ra đây, đơn giản ! eheh
sontung
December 25th, 2010, 01:00 PM
Biết ai ai biết biết ai
Tri âm tri kỉ hiếm hoi khó tìm
Tìm người như thể tìm chim
Hữu duyên tương ngộ biết tìm phương nao
Biết mình sẽ biết người thôi
Tri âm , tri kỉ tìm hoài sẽ ra
Hữu duyên tương ngộ chẳng xa
Cuộc đời rộng mở thiết tha mời chào
Sao người mãi ở ...phương nao:-/
Hanoian
December 26th, 2010, 12:38 PM
Thơ tình mùa đông
Người đã đi rồi, đi trong cơn mê
Trong gió lạnh của mùa đông cũ
Trong kỷ niệm tim em ấp ủ
Chút thơ tình gửi lại nơi đây.
Người đã đi rồi, đi qua chân mây
Chỉ còn cơn gió thổi dài dọc phố
Chỉ còn hàng cây ướt cơn mưa đổ
Chỉ còn em lặng lẽ những ngày đông.
Người đã đi rồi, em vẫn chờ trông
Vẫn lặng lẽ một mình trên phố vắng
Vẫn cô đơn bên ly cafe đắng
Vẫn bồn chồn… mỗi độ gió đông !
sontung
December 26th, 2010, 08:14 PM
Thơ tình mùa đông
Người đã đi rồi, đi trong cơn mê
Trong gió lạnh của mùa đông cũ
Trong kỷ niệm tim em ấp ủ
Chút thơ tình gửi lại nơi đây.
Người đã đi rồi, đi qua chân mây
Chỉ còn cơn gió thổi dài dọc phố
Chỉ còn hàng cây ướt cơn mưa đổ
Chỉ còn em lặng lẽ những ngày đông.
Người đã đi rồi, em vẫn chờ trông
Vẫn lặng lẽ một mình trên phố vắng
Vẫn cô đơn bên ly cafe đắng
Vẫn bồn chồn… mỗi độ gió đông !
E hèm ! Bây giờ HN đã thành em rồi nhỉ , nghe dịu dàng quá .Hãy cảnh giác :D
sontung
December 26th, 2010, 09:49 PM
TÌNH BÓNG
Anh đã đi rồi nhưng bóng anh còn đó
Em vẫn ngày ngày dõi theo bóng của anh
Khi Xuân sang nhựa sống đầy cành
Em chẳng dám vui vì bóng anh hờn giận
Khi hạ về kéo theo bao nhiêu bạn
Tiếng cười vui vang vọng suốt đêm hè
Em thèm nghe một tiếng gọi say mê
Nhưng chợt tỉnh vì bóng anh vẫn ngủ
Khi thu vàng mang nỗi buồn ủ rũ
Kéo cả rừng lá rủ lẫn heo may
Em nghe tiếng anh gọi thoảng đâu đây
Nhưng chợt bàng hoàng vì bóng anh không nói
Khi đông đến đem lạnh lùng đến vội
Bóng anh cũng lạnh lùng theo tiếng gọi của đông
Em ngồi một mình co ro trong bóng tối
Chẳng biết mình còn tồn tai nữa không
Anh có đi nhớ mang bóng theo cùng
Đừng để bóng cứ vòng quanh em nhé
Em mê muội rồi , em đã quên tuổi trẻ
Và càng không nhớ nổi mình đã yêu cả bóng anh
Tình yêu nồng nàn với một bóng... mong manh
mimosa
December 27th, 2010, 04:58 PM
TÌNH BÓNG
Anh đã đi rồi nhưng bóng anh còn đó
Em vẫn ngày ngày dõi theo bóng của anh
Khi Xuân sang nhựa sống đầy cành
Em chẳng dám vui vì bóng anh hờn giận
Khi hạ về kéo theo bao nhiêu bạn
Tiếng cười vui vang vọng suốt đêm hè
Em thèm nghe một tiếng gọi say mê
Nhưng chợt tỉnh vì bóng anh vẫn ngủ
Khi thu vàng mang nỗi buồn ủ rũ
Kéo cả rừng lá rủ lẫn heo may
Em nghe tiếng anh gọi thoảng đâu đây
Nhưng chợt bàng hoàng vì bóng anh không nói
Khi đông đến đem lạnh lùng đến vội
Bóng anh cũng lạnh lùng theo tiếng gọi của đông
Em ngồi một mình co ro trong bóng tối
Chẳng biết mình còn tồn tai nữa không
Anh có đi nhớ mang bóng theo cùng
Đừng để bóng cứ vòng quanh em nhé
Em mê muội rồi , em đã quên tuổi trẻ
Và càng không nhớ nổi mình đã yêu cả bóng anh
Tình yêu nồng nàn với một bóng... mong manh
Trời ạ, thế giống yêu 1 bóng ma rồi đấy ST.
Mối tình này lạ đây, nhưng ngẫm lại thấy ... hình như mình cũng có :))
babylips
December 28th, 2010, 12:33 PM
Cho em nắng mùa Đông
Cho em ngày nắng mùa đông
Để sưởi ấm chiếc bình pha lê giá lạnh
Chiếc bình thương yêu, lâu rồi không có những bông hoa của anh đến cắm
Mùa thở dài... Hun hút lối mưa xưa...
Sẽ uống nắng no nê
Cho đã đầy những ngày khát thèm hơi ấm
Làm khô đi dòng lệ ướt đẫm
Của một tình yêu chung hướng chẳng chung đường.
Ngày chiếc bình pha lê tự đập vỡ mình
bằng những mảnh cô đơn
Em không khóc. Gom từng vùng kỷ niệm
Những mảnh vỡ cứa vào tay em câm nín
Hỏi mùa đông – anh có quay về?
Em không trả lời được chiếc bình pha lê
Chạy chân trần trên những bờ mùa đông giá buốt
Nương con thuyền độc mộc ký ức
Tìm hơi xuân trong tê tái bẽ bàng...
Khi trót yêu anh – yêu đến nồng nàn!
Cho em ngày nắng mùa đông
Để linh hồn chiếc bình pha lê không giá lạnh!
sontung
December 28th, 2010, 04:41 PM
Trời ạ, thế giống yêu 1 bóng ma rồi đấy ST.
Mối tình này lạ đây, nhưng ngẫm lại thấy ... hình như mình cũng có :))
Cũng chưa phải là bóng ma đâu MS ạ , vì anh ta chưa biến mất trên cõi đời mà :((Anh ta chỉ theo một trái tim khác mà quên mất cô gái nhỏ kia , chỉ có cô ta dại khờ quá mà cứ vương vấn mãi bởi cái bóng của anh ta trong tim mà, X-( Hóa ra MS cũng có lúc dại khờ sao :))
sontung
December 28th, 2010, 04:43 PM
Cho em nắng mùa Đông
Đọc thơ của BL mà ST cũng cảm nhận được sự giá lạnh cô đơn và cũng thấy buồn ...vô cớ quá:)
babylips
December 28th, 2010, 05:01 PM
Híc! Thực ra đây là bài thơ em được tặng nên em up lên thui. Em không đủ cô đơn để viết những câu thơ ntn. Hehe!
mimosa
December 30th, 2010, 03:45 PM
Cũng chưa phải là bóng ma đâu MS ạ , vì anh ta chưa biến mất trên cõi đời mà :((Anh ta chỉ theo một trái tim khác mà quên mất cô gái nhỏ kia , chỉ có cô ta dại khờ quá mà cứ vương vấn mãi bởi cái bóng của anh ta trong tim mà, X-( Hóa ra MS cũng có lúc dại khờ sao :))
MS cả đời dại khờ ấy chứ :clown:
Bọn đấy thực ra hơn cả bóng ma ( ấy xin lỗi các bóng chưa phải là bóng ma nhé )
mimosa
December 30th, 2010, 03:47 PM
TÌNH LẠNH …
Rũ tuyết bám trên mũ áo
Trả giá băng về dông bão
Thu mình bên bếp lửa hồng
Bạn với chú mèo lười biếng mùa đông.
Rũ tuyết rơi trong mắt âm thầm
Quết ướt đẫm vào khuya khoắt
Ngấm nỗi cô liêu
Chiếc bóng bên ta có bớt quạnh hiu.
Rũ tuyết găm vào một tình yêu
Thêu vào ngày buồn tênh ngơ ngác
Gió thôi tan tác
Tình đùa với bóng hay ta ?
sontung
December 30th, 2010, 09:41 PM
TÌNH LẠNH …
Rũ tuyết bám trên mũ áo
Trả giá băng về dông bão
Thu mình bên bếp lửa hồng
Bạn với chú mèo lười biếng mùa đông.
Rũ tuyết rơi trong mắt âm thầm
Quết ướt đẫm vào khuya khoắt
Ngấm nỗi cô liêu
Chiếc bóng bên ta có bớt quạnh hiu.
Rũ tuyết găm vào một tình yêu
Thêu vào ngày buồn tênh ngơ ngác
Gió thôi tan tác
Tình đùa với bóng hay ta ?
Lâu quá rồi mới được chia sẻ một tâm trạng của cuộc đời =D>
Hanoian
January 1st, 2011, 07:55 PM
Thôn nữ
Em đứng bên đường hát à ơi
Cớ sao nín lặng chẳng nối lời ?
Trăng nghiêng trên miệng cười e ấp
Thôn nữ cười chi thôn nữ ơi ?!...
sontung
January 2nd, 2011, 01:22 PM
Thôn nữ
Em đứng bên đường hát à ơi
Cớ sao nín lặng chẳng nối lời ?
Trăng nghiêng trên miệng cười e ấp
Thôn nữ cười chi thôn nữ ơi ?!...
Đề tài thôn nữ của HN hơi nhiều đấy nhé , sao đang ở HN mà cứ gọi thôn nữ hoài à, có vấn đề gì không ...ta:D
Hanoian
January 3rd, 2011, 07:10 PM
Đề tài thôn nữ của HN hơi nhiều đấy nhé , sao đang ở HN mà cứ gọi thôn nữ hoài à, có vấn đề gì không ...ta:DHN cả đời lãng du và phiêu bạt kiếm sống, có nhiều ấn tượng, kỷ niệm đọng lại trong lòng trên những nẻo đường đã đi qua, đôi khi ngồi nhớ lại và chợt thăng hoa thành thơ... Gõ ra cho vơi nỗi lòng!...
Hanoian
January 3rd, 2011, 07:14 PM
Nhịp đêm
Em có mơ không tiếng gõ đêm
Rớt xuống bên anh những nhịp êm
Mênh mang nỗi nhớ đêm xưa ấy
Khoan nhặt đêm vang tiếng thở mềm…
sontung
January 6th, 2011, 04:46 PM
TÂM TRẠNG
Em !
Mùa Xuân phơi phới
Em!
Mùa Hạ nồng nàn
Em!
Mùa thu dịu ngọt
Em!
Mùa đông xốn xang
Em !
Hồn thơ mênh mang
Hanoian
January 11th, 2011, 10:06 PM
Hương hoa
Không thấy hoa nhưng tôi thấy hương
Hương thơm ngát và ngọt ngào kỳ lạ
Thoảng một lần hồn để mãi vẫn vương
Và mùi hương giục giã tìm hoa !...
mimosa
January 12th, 2011, 03:27 PM
Hương hoa
Không thấy hoa nhưng tôi thấy hương
Hương thơm ngát và ngọt ngào kỳ lạ
Thoảng một lần hồn để mãi vẫn vương
Và mùi hương giục giã tìm hoa !...
HN, câu kết ý hay nhưng có vẻ phá tứ, là chủ ý của HN không?
mimosa
January 12th, 2011, 03:34 PM
TÂM TRẠNG
Em !
Mùa Xuân phơi phới
Em!
Mùa Hạ nồng nàn
Em!
Mùa thu dịu ngọt
Em!
Mùa đông xốn xang
Em !
Hồn thơ mênh mang
Thế này thì cần một ANH có khả năng biến đổi tâm trạng 4 mùa cùng pha như thế mới đảm bảo được hạnh phúc ST ah :clown:
mimosa
January 12th, 2011, 03:38 PM
TÌNH XA
Có nhiều khi tình xa vời vợi
Xa tận cuối địa cầu
Những cơn mưa tưới nỗi nhớ đi thật lâu
Cũng có thể bên này bên kia thành khô héo.
Có nhiều khi tình xa muôn nẻo
Khi tay vẫn trong tay
Lòng gợn chút heo may
Gọi ánh nhìn xa vắng.
Có nhiều khi tình xa thăm thẳm
Mênh mang không bến bờ
Để lênh đênh những ý thơ
Dập dềnh mười hai bến nước.
sontung
January 13th, 2011, 08:37 PM
HN, câu kết ý hay nhưng có vẻ phá tứ, là chủ ý của HN không?
Tất nhiên là chủ ý rùi , vì đang bị... mùi hương giục giã mà ,MS:D
sontung
January 13th, 2011, 08:40 PM
Thế này thì cần một ANH có khả năng biến đổi tâm trạng 4 mùa cùng pha như thế mới đảm bảo được hạnh phúc ST ah :clown:
Thì ST đang đợi 4 mùa của MS mà, cố gắng để cùng pha nghen:)
Hanoian
January 14th, 2011, 04:42 PM
HN, câu kết ý hay nhưng có vẻ phá tứ, là chủ ý của HN không? Cũng như một cái kết mở thôi. HN không muốn bài thơ đóng lại như truyền thống. MS thấy ý hay là được rồi!
Hanoian
January 16th, 2011, 05:31 PM
Bài ca bốn mùa
Lại đây nào mùa thu
Ngọn gió vàng màu lá
Vui lên lời mùa hạ
Ánh trăng chạy chơi đùa
Mùa đông đừng ngủ trưa
Trên công trường giá rét
Mùa xuân khoe áo đẹp
Bàn tay ấy nẩy chồi
Ai đứng kia đợi người
Hay đón chờ xuân sang !
sontung
January 16th, 2011, 05:59 PM
Bài ca bốn mùa
Lại đây nào mùa thu
Ngọn gió vàng màu lá
Vui lên lời mùa hạ
Ánh trăng chạy chơi đùa
Mùa đông đừng ngủ trưa
Trên công trường giá rét
Mùa xuân khoe áo đẹp
Bàn tay ấy nẩy chồi
Ai đứng kia đợi người
Hay đón chờ xuân sang !
Bài này của HN mang hơi hướng ngây thơ nhỉ , lại rất trong sáng nữa :).Đọc bài này lại thấy mình như trở lại tuổi thơ =D>
Hanoian
January 16th, 2011, 06:03 PM
Cảm ơn bác ST, đây là lời của một ca khúc HN viết khi còn khá trẻ, nên khá "ngây thơ" bác nhỉ !:D
sontung
January 16th, 2011, 06:40 PM
XUÂN
Em mang về dáng vóc mùa Xuân
Vui phơi phới và tràn căng nhựa sống
Những mầm non mang theo bao hi vọng
Cho một mùa Xuân khát vọng dâng trào
Ta ngắm nhìn Em cho thỏa nỗi ước ao
Từ ánh mắt chênh chao đến mượt mà mái tóc
Ta bỗng quên đi bao nhiêu khó nhọc
Và cuộc sống nhỏ nhoi bỗng chốc cũng nhạt nhòa
Hơi thở của Em làm ấm áp lòng ta
Chắp thêm cánh bay xa cho hoài bão
Hương thơm của Em theo ta đi khắp nẻo
Cuộc sống đang bộn bề bỗng trong trẻo cùng Em
Cám ơn Đời đã cho ta một Mùa Xuân dịu êm!
Hanoian
January 18th, 2011, 05:25 PM
Đạo nguyện kệ
Thức tự chân tâm trí huệ huyền
Thần nhàn, khí định, ý an nhiên
Không trung mãn mãn quang thanh sắc
Tĩnh tại, từ hòa đạo nguyện viên.
mimosa
January 19th, 2011, 04:34 PM
Bài ca bốn mùa
Lại đây nào mùa thu
Ngọn gió vàng màu lá
Vui lên lời mùa hạ
Ánh trăng chạy chơi đùa
Mùa đông đừng ngủ trưa
Trên công trường giá rét
Mùa xuân khoe áo đẹp
Bàn tay ấy nẩy chồi
Ai đứng kia đợi người
Hay đón chờ xuân sang !
ST ngây thơ thì có, HN chỉ trong sáng đúng khổ thơ đầu thôi=))
mimosa
January 19th, 2011, 04:37 PM
ĐOẢN KHÚC
Ủ trong lụi tàn
Chồi non cựa mình chứa chan hy vọng.
Ủ trong mơ màng
Nụ hoa dịu dàng hé rung ngàn cánh mỏng.
Ủ trong muộn màng
Lá kết bên hoa muôn mầu say đắm.
Ủ trong gió ngàn
Cây hát khúc mênh mang xa tận cuối chân trời.
sontung
January 20th, 2011, 01:56 PM
ĐOẢN KHÚC
Ủ trong lụi tàn
Chồi non cựa mình chứa chan hy vọng.
Ủ trong mơ màng
Nụ hoa dịu dàng hé rung ngàn cánh mỏng.
Ủ trong muộn màng
Lá kết bên hoa muôn mầu say đắm.
Ủ trong gió ngàn
Cây hát khúc mênh mang xa tận cuối chân trời.
Thơ hay thế này mà MS cho con gâu gâu canh giữ thì còn ai dám đọc nữa , nhất là người bạn ngây thơ như ST đây . hiiiiiiiiiiii:D
mimosa
January 20th, 2011, 04:58 PM
Thơ hay thế này mà MS cho con gâu gâu canh giữ thì còn ai dám đọc nữa , nhất là người bạn ngây thơ như ST đây . hiiiiiiiiiiii:D
Đọc đi ST ơi, hy vọng lần này ST không sợ nữa :clown:
sontung
January 21st, 2011, 02:22 PM
Đọc đi ST ơi, hy vọng lần này ST không sợ nữa :clown:
ĐỌC THƠ EM
Những vần thơ của Em
Chứa chan bao cảm xúc
Khiến lòng ta rao rực
Khiến lòng ta khát khao
Em đang ở nơi nao
Sao thấy gần đến thế
Xua tan bao quạnh quẽ
Trong tim ta lụi tàn
Những chồi non muộn màng
Nhưng tràn căng nhựa sống
Những cánh hoa bé bỏng
Nhưng dịu dàng tỏa hương
Nhờ gió gửi ngàn thương
Nhờ mây trao ngàn nhớ
Nhờ nắng mang hơi thở
Nồng nàn dâng thơ Em !
Hanoian
January 22nd, 2011, 12:01 PM
Những dòng thơ ấy đơn sơ
Mà em trao tặng, có ngờ đâu em !
Làm thơ không định cho xem
Nên bao cảm xúc anh đem hết vào
Ngỡ đâu lại được em trao
Dòng thơ ấy, mối tình nào ấp e !...
Đọc thơ, anh lại muốn nghe
Tiếng em nhỏ nhẹ bên hè chiều qua !
sontung
January 23rd, 2011, 02:38 PM
Những dòng thơ ấy đơn sơ
Mà em trao tặng, có ngờ đâu em !
Làm thơ không định cho xem
Nên bao cảm xúc anh đem hết vào
Ngỡ đâu lại được em trao
Dòng thơ ấy, mối tình nào ấp e !...
Đọc thơ, anh lại muốn nghe
Tiếng em nhỏ nhẹ bên hè chiều qua !
Cả HN và ST đều viết về '' thơ của Em'' nhưng hình như Em của HN khác Em của ST thì phải :-/hay cùng là Em ....MS nhỉ:)). Nhưng mà cẩn thận đấy HN ơi , không bác Quang tèo lại phê bình chúng mình bây giờ đấy:D
mimosa
January 24th, 2011, 03:32 PM
Cả HN và ST đều viết về '' thơ của Em'' nhưng hình như Em của HN khác Em của ST thì phải :-/hay cùng là Em ....MS nhỉ:)). Nhưng mà cẩn thận đấy HN ơi , không bác Quang tèo lại phê bình chúng mình bây giờ đấy:D
ST ơi MS cũng cố tưởng là Em ... MS, nhưng đọc đến câu này:
Đọc thơ, anh lại muốn nghe
Tiếng em nhỏ nhẹ bên hè chiều qua !
Thì hết cả ảo tưởng.
Hóa ra là Em ... THƠ nhỏ nhẹ bên hè chiều qua của HN =))
mimosa
January 24th, 2011, 08:28 PM
TỰ HÁT
Hát đi em
Rồi vợi đi nỗi buồn quay quắt.
Hát đi em
Rồi màn đêm không còn khuya khoắt.
Hát đi em
Rồi mưa Xuân giăng mềm mi mắt.
Hát đi em
Chàng sẽ luôn gần mãi bên em.
hien
January 24th, 2011, 11:01 PM
... Nhưng mà cẩn thận đấy HN ơi , không bác Quang tèo lại phê bình chúng mình bây giờ đấy:D
Ôi chao mấy bác thật là
Sao mà tình tứ sao mà lẳng lơ ! :)
Biết đâu thật biết đâu mơ
Cõi đời lẫn với cõi thơ tài tình... :)
Hiền không nghĩ là bác qteo lại muốn phê bình ST với HN đâu ạ! Đọc mấy câu trên thì thấy không những bác tán thưởng mà dường như còn có chút ghen tỵ và tiếc nuối vì không có điều kiện thường xuyên để nhập cái hội "lẳng lơ" này nữa! :D
Vì thế, xin HN cứ "Sao mà tình tứ, sao mà lẳng lơ" đi để cho Hiền với mọi người còn được thưởng thức với nhé! =D>
qteo
January 25th, 2011, 07:43 AM
Bạn Hiền thật đúng ngây thơ ! :)
Có người nhắc khéo giả vờ khéo hơn
Thế này chẳng sợ cô đơn
Có khi chưa gặp đã hơn chung nhà
sontung
January 25th, 2011, 08:59 AM
Bạn Hiền thật đúng ngây thơ ! :)
Có người nhắc khéo giả vờ khéo hơn
Thế này chẳng sợ cô đơn
Có khi chưa gặp đã hơn chung nhà
Bút tre tý nhé các bạn :
Bác Quang tèo ấy thật là
Chưa gì đã... gợi ý người ta chung... giường
Cẩn thận không khéo thì ... xương
...sườn ta bị gãy vì...người thường ...của Hiên [người thương của Hiền hay ghen mà]hi hi =))
Hanoian
January 27th, 2011, 10:39 AM
Khúc buồn tháng Tám
Trời rất xanh và nắng rất êm
Hoa cúc vàng chào chia tay mùa hạ
Bông hoa nhỏ, cớ sao em buồn bã
Nỗi buồn em tràn ngập không gian.
Lời chia tay nào cũng chứa chan
Em không khóc nhưng tim anh nhận biết
Em nói, em cười bao nhiêu da diết
Thôi nghiêng vai anh sẻ vợi nỗi buồn !
Tình cứ buồn để tháng Tám mưa tuôn
Mưa Ngâu khóc – như ngày xưa em hát !
Tim em là thơ, tình em là nhạc
Khúc nào vui anh lấy mất đi rồi !
Thôi đừng buồn đau nữa người ơi
Anh không muốn cả mùa hoa lặng lẽ !
Kỷ niệm xưa, như sương đêm rất nhẹ
Đậu vào anh, tan loãng thành thơ.
Lời em nói từ sâu thẳm ước mơ
Về Cuộc sống; Con người; Vẻ đẹp
Về Đôi lứa; Tình yêu… Cái chết
Cõi vĩnh hằng cao vọi của đôi ta !...
Đời đang đẹp, có dễ đâu từ giã
Anh với em, chúng mình còn rất trẻ
Bao ước mơ vẫy gọi say mê
Và Hy vọng… níu thêm từng ngày sống.
Tình yêu chết để cho anh sống
Như người điên vất vưởng vô hồn
Như người say lay lắt chiều hôm
Anh lơ đãng ở bên đời hối hả !...
… Gió heo may thổi mãi về xa
Và anh nhớ lời ngày ly biệt:
“Nếu xa nhau, xa gần đâu biết
Kỷ niệm này da diết trong tim !”.
___________________
Trích trong "Hoài niệm 12 tháng"
Hanoian
January 27th, 2011, 05:25 PM
Quán Thơ sắp tròn 200 tuổi, lập kỷ lục về số lượng post và chỉ đứng sau topic tìm partner về số lượt người đọc. Đã đến lúc phải đóng lại để mở Quán thơ 2011 tươi mới cùng với mùa xuân đang về. Mong chờ các thành viên chủ chốt như Mimosa, Sontung, Hien, Qteo, Trucbinh, Babylips,... và các bạn yêu mến thơ ca cống hiến các bài thơ xuất sắc của mình để chúng ta chọn khai trương quán mới ! =D>
Các bạn có đóng góp gì về tên của Quán mới cũng xin cho ý kiến luôn. :drag:
Powered by vBulletin® Version 4.2.1 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.