PDA

View Full Version : Quán Thơ 1



Pages : 1 2 3 4 5 6 [7] 8

redriver
September 5th, 2010, 12:23 PM
Chủ đề Giận của Red hình như cũng được khai thác nhiệt tình rùi nhỉ .Vậy Red bàn giao cho NHOC hay ST nhé :D

LoveDancesport
September 5th, 2010, 12:57 PM
Hạt nắng đầu tiên

Hạt nắng đầu tiên
Không phải mặt trời gieo xuống bên thềm
Hạt nắng đầu tiên
Từ tay mẹ tôi nhóm lên ánh lửa
Lọt qua cánh cửa
Thức tôi từ canh năm
Hạt nắng đầu tiên
Không nô đùa ở biệt thự giàu sang
Hạt nắng đầu tiên
Nhịp điệu đong đưa đòn gánh tre ướt đẫm
Chị tôi ngày não cũng mang rau vào phố chợ
Chắt chiu những đồng tiền
Tươm tướp mồ hôi
Bình minh chẳng sáng tự tầng cao
Bình minh đến từ nơi nào thấp nhất
Nơi u tối cuộc đời
Những phận người cơ cực
Những ai thức dậy trước mặt trời
Nhẹ nhàng gieo hạt nắng đầu tiên
Bình minh từ nơi mặt đất
Những mặt trời - trái tim.

Hoàng Hạnh

sontung
September 5th, 2010, 09:12 PM
Hạt nắng đầu tiên

Hạt nắng đầu tiên
Không phải mặt trời gieo xuống bên thềm
Hạt nắng đầu tiên
Từ tay mẹ tôi nhóm lên ánh lửa
Lọt qua cánh cửa
Thức tôi từ canh năm
Hạt nắng đầu tiên
Không nô đùa ở biệt thự giàu sang
Hạt nắng đầu tiên
Nhịp điệu đong đưa đòn gánh tre ướt đẫm
Chị tôi ngày não cũng mang rau vào phố chợ
Chắt chiu những đồng tiền
Tươm tướp mồ hôi
Bình minh chẳng sáng tự tầng cao
Bình minh đến từ nơi nào thấp nhất
Nơi u tối cuộc đời
Những phận người cơ cực
Những ai thức dậy trước mặt trời
Nhẹ nhàng gieo hạt nắng đầu tiên
Bình minh từ nơi mặt đất
Những mặt trời - trái tim.

Hoàng Hạnh

Bài thơ hay quá=D> Cám ơn LoveDancesport. Vậy cứ coi Hạt nắng đầu tiên là mở đầu chủ đề mới các bạn nhé.

TheDan95
September 6th, 2010, 10:14 AM
Bài thơ hay quá=D> Cám ơn LoveDancesport. Vậy cứ coi Hạt nắng đầu tiên là mở đầu chủ đề mới các bạn nhé.
LoveDancesport chính là Thế Dân đó ạ !! (TheDan95)
Dạ coi hạt nắng là chủ đề mới cũng đc ạ :D:D

sontung
September 6th, 2010, 01:43 PM
Nắng của mẹ

Mắt long lanh của các con là nắng trong đời mẹ
Nắng nhảy nhót vui đùa khi con cười nắc nẻ
Nắng lung linh ngập tràn khi con nhoẻn miệng cười xinh
Dù có ở nơi đâu mẹ vẫn luôn có nắng bên mình
Cám ơn các con yêu đã cho mẹ những bình minh ấm áp
Dù cuộc đời có mưa sa hay bão táp
Chỉ cần có các con là bão táp bị đẩy lùi và nắng vẫn lung linh

redriver
September 6th, 2010, 03:36 PM
Nhiều nắng hay quá .Nắng của mình đây

Bàn tay anh gọi nắng về trên má
Đôi môi anh gọi hạ nắng trong tim
Bóng dáng anh gọi nắng về muôn ngả
Có anh bên mình là nắng ở trong em

TheDan95
September 6th, 2010, 05:51 PM
Nắng trong tim

Khi bé hỏi "Cô ơi, nắng màu gì?"
Em hãy bảo nắng màu hồng ấm áp
Từ trái tim mang yêu thương tràn ngập
Cho đêm đen có ánh sáng diệu kỳ

Nơi có sóng dậy lên niềm thương cảm
Thì ước mơ sẽ theo nắng bừng lên
Ở nơi chỉ có thờ ơ lãnh đạm
Nắng nhạt nhòa đen tối phải không em?

Chiều thu nay tôi thấy em là nắng
Trời trong veo bỗng soi bóng tim mình
Cho tôi gửi về em niềm sâu lắng
Mong mỗi người một tim nắng lung linh

TheDan95
September 6th, 2010, 06:13 PM
Nắng tháng tư

Đoàn quân về nghe rền như thác đổ
Màu đỏ cờ sáng muôn vạn ánh sao
Xanh xanh màu áo thân thương rừng lá
Đón anh về nắng rực rỡ biết bao
Đã lâu rồi - ba mươi năm - xa lắm
Những tưởng rằng mới chỉ mấy hôm qua
Khúc hát quân hành mùa xuân đại thắng
Nhớ mãi muôn đời của mỗi dân ta
Nắng tháng tư hôm nay còn đẹp lắm
Lát thảm vàng đón bước các anh đi
Nắng tháng tư thiết tha lời nhắn nhủ
Gọi mãi tên em cô gái xuân thì
Bao giờ cũng thương những chàng chiến sĩ
Ôm các anh vòng tay nắng mênh mông
Hôn các anh bằng tin yêu cháy bỏng
Xin biết ơn những người lính anh hùng
Tên các anh làm rạng rỡ non sông
Nước Việt Nam ba mươi năm thống nhất
Tên các anh mãi kiên cường bất khuất
Góp sử vàng oanh liệt chống ngoại xâm

mimosa
September 6th, 2010, 08:22 PM
MẸ ƠI

Mẹ vẫn về trong tia nắng mong manh
Chấp chới tan vào chiều tím sẫm
Mẹ vẫn về trong ngọn gió an lành
Thổi suốt đời con ướt đẫm.

Khi con buồn, thất vọng, khổ đau
Nắng theo về ấm êm cùng Mẹ
Cho nước mắt khô đi lặng lẽ
Và bầu trời xanh trong vắt bên mi.

Gió bên con mãi mãi thầm thì
Lời Mẹ dặn.

redriver
September 7th, 2010, 12:37 PM
Nắng trong tim

Khi bé hỏi "Cô ơi, nắng màu gì?"
Em hãy bảo nắng màu hồng ấm áp
Từ trái tim mang yêu thương tràn ngập
Cho đêm đen có ánh sáng diệu kỳ

Nơi có sóng dậy lên niềm thương cảm
Thì ước mơ sẽ theo nắng bừng lên
Ở nơi chỉ có thờ ơ lãnh đạm
Nắng nhạt nhòa đen tối phải không em?

Chiều thu nay tôi thấy em là nắng
Trời trong veo bỗng soi bóng tim mình
Cho tôi gửi về em niềm sâu lắng
Mong mỗi người một tim nắng lung linh


Thedan95 còn bé mà đã viết được những vần thơ sâu sắc thế này sao .Đúng là một tài năng trẻ đó nha =D>.Nhớ cho mọi người được đọc thơ của em nhiều nhé .

redriver
September 7th, 2010, 04:29 PM
Hành trình của nắng

Khi mới ra đời em là hạt trắng
Bình minh ngây thơ gieo hi vọng nắng cho ngày
Thêm chút thời gian em đã lớn lên ngay
Dệt miệt mài thành những sợi nắng ngày lóng lánh
Thời gian trôi em có thêm sức mạnh
Thành những khoảng trời cháy nắng huy hoàng
Lúc đó trông em thật rực rỡ chói chang
Tỏa thênh thang thành những mảng vàng sáng chói
Tít tận biển xanh con sóng đang vẫy gọi
Từng đoàn thuyền có nắng vội ra khơi
Trái đất mênh mông bao mầm sống đâm chồi
Em nâng niu những chồi non đang sinh sôi thêm mãi
Em cháy hết mình đến khi tim tan chảy
Đến cuối ngày thành vệt nắng cháy cuối trời xa
Em hòa mình trong trời đất bao la
Hoàng hôn xuống em cháy bùng lên thành màu hoa rực lửa
Cháy đến giây cuối cùng đến tàn hơi thở
Rồi mới thu mình trăn trở hòa vào lòng đất mẹ âm vang
Lấy hết sức mình hút khí trời ăn vị đất vội vàng
Để ngày mai lại huy hoàng tỏa sáng
Tình yêu của mình có giống như của nắng
Có cháy hết mình để tỏa sáng không anh

Hanoian
September 7th, 2010, 06:21 PM
Biệt khúc



Hai đứa mình đứng dưới một hàng cây
Nắng lốm đốm thêu trên thảm lá dày
Tay em xòe hứng mùa xuân dịu ngọt
Dịu ngọt lời em trước phút chia tay!

Ngày tháng như là mấy chiếc lá bay
Đậu giữa hai ta, bắc cầu về dăm ba kỷ niệm
Chiếc lá nào trong bàn tay quyến luyến
Nghiêng che đầu mưa nắng học sinh?!

Em thả nhớ vào kỷ niệm chúng mình
Với khoảng trời trong xanh ngoài khung cửa lớp
Cả hai đưá mình cúi đầu chịu phạt
Ai bảo cùng chợt ngắm mây bay?!

Nắng ngoại khóa làm má hây hây
Em nghiêng đầu nhờ anh lau bùn đất
Anh chợt biết là em … xinh đặc biệt!
Đặc biệt như là… ngón tay run!

Bạn học ơi đừng xui dại xui khôn
Để chiều chia ly nao lòng nhìn em đứng đó
Thả mắt vào cây, thả gì vào gió?
Mấy sợi đen dài vấn vít người đi!...

TheDan95
September 8th, 2010, 10:20 AM
Thedan95 còn bé mà đã viết được những vần thơ sâu sắc thế này sao .Đúng là một tài năng trẻ đó nha =D>.Nhớ cho mọi người được đọc thơ của em nhiều nhé .
Dạ cháu còn phải cố gắng nữa mới thành được tài năng trẻ cơ ạ :first::first:

redriver
September 8th, 2010, 03:20 PM
Nắng trong tim


Chiều thu nay tôi thấy em là nắng
Trời trong veo bỗng soi bóng tim mình
Cho tôi gửi về em niềm sâu lắng
Mong mỗi người một tim nắng lung linh


Tâm hồn của người làm thơ rất nhạy cảm thì mới có được vần thơ này .Thedan95 ạ.=D>

redriver
September 8th, 2010, 03:28 PM
Hãy cho Red được trẻ trung tý nhé:

Khi em viết nên những vần thơ
Tôi như nhìn thấy em trong đó
Nắng bỗng lung linh trong từng vần thơ nhỏ
Có phải thơ sẽ theo em gắn bó suốt cuộc đời
Tôi muốn đọc thơ em để thấy những nụ cười
Để thấy nắng trong sắc màu tươi trẻ
Để được ngắm nắng bừng lên mạnh mẽ
Và để được thấy nhiều dáng vẻ nắng trong thơ

TheDan95
September 8th, 2010, 05:25 PM
Tâm hồn của người làm thơ rất nhạy cảm thì mới có được vần thơ này .Thedan95 ạ.=D>
Cháu chân thành cảm ơn chú (bác) redriver ạ :blush::blush::blush::blush:

sontung
September 10th, 2010, 10:43 AM
Em là nắng:

Chiều ảm đạm rồi cơn mưa ào tới
Em vội vàng thu vội gánh hàng rong
Đầu đội mưa vất vả gánh với gồng
Chân líu ríu chạy trong mưa hối hả

Tôi đứng lặng nhìn dáng em tất tả
Thầm trách cơn mưa sao nỡ vô tình
Em đã một mình vất vả mưu sinh
Gia đình nhỏ đè vai em trĩu nặng

Biết bao người muốn tặng em một trời đầy nắng
Nhưng em đã khước từ và chấp nhận trời mưa
Bởi vì trong em niềm kiêu hãnh có thừa
Thà chịu mưa nhưng cuộc đời trong sạch

Trong tim em niềm tin luôn lóng lánh
Cuộc đời em mưa nhưng em chính là nắng của các con

mimosa
September 10th, 2010, 02:37 PM
NẮNG CHO CON

I

Quanh giếng nước hôm nào
Ông lẳng lặng gieo từng hạt nắng
Cả một trời cúc vàng hôm nay vươn mình kiêu hãnh
Con ôm trong tay mắt lóng lánh nắng vàng.

II

Thềm nhà lung linh chứa chan
Nắng từ những điểm 10 con đem về trên trang vở ?
Từ gương mặt ông rạng rỡ ?
Hay từ những tia nắng mặt trời ?

III

Ngủ yên nhé con yêu ơi
Trong êm đềm vành nôi
Có một mặt trời bé xinh tỏa sáng
Lời mẹ ru có cánh
Bay tha thiết suốt đời con.

redriver
September 10th, 2010, 02:58 PM
NẮNG CHO CON



Vui một tý
Nhà MS vỡ kế hoạch à , có tận ba đứa lận
Đứa lớn nè:
Cả một trời cúc vàng hôm nay vươn mình kiêu hãnh
Con ôm trong tay mắt lóng lánh nắng vàng.
Tiếp đến đứa nhỏ nè:
Nắng từ những điểm 10 con đem về trên trang vở ?
Tới đứa út nè:
Ngủ yên nhé con yêu ơi
Trong êm đềm vành nôi
Có một mặt trời bé xinh tỏa sáng

=))Có cần phạt không các bạn:lol:

sontung
September 10th, 2010, 03:08 PM
Vui một tý
Nhà MS vỡ kế hoạch à , có tận ba đứa lận
Đứa lớn nè:
Cả một trời cúc vàng hôm nay vươn mình kiêu hãnh
Con ôm trong tay mắt lóng lánh nắng vàng.
Tiếp đến đứa nhỏ nè:
Nắng từ những điểm 10 con đem về trên trang vở ?
Tới đứa út nè:
Ngủ yên nhé con yêu ơi
Trong êm đềm vành nôi
Có một mặt trời bé xinh tỏa sáng

=))Có cần phạt không các bạn:lol:

Nhất trí ngay , phải phạt thôi Red ạ. Thèm cà phê quá mà chẳng có ai mời :D

sontung
September 10th, 2010, 03:14 PM
Nắng ở đâu

Khi con ngủ nắng nằm trong tim mẹ
Khi con nô đùa nắng nằm ở mắt con
Khi con hư hay lúc dỗi hờn
Nắng nằm ở trong lời mẹ ân cần tha thiết
Khi con đi xa nắng trong thư da diết
Và khi mẹ cần nắng tràn ngập tim con
Khi con trưởng thành , con đã lớn khôn
Nắng rực rỡ trong tim cha và mẹ
Con yêu ơi hãy nhớ ghi con nhé
Nắng của nhà mình là sức trẻ trong con

mimosa
September 10th, 2010, 03:40 PM
Nhất trí ngay , phải phạt thôi Red ạ. Thèm cà phê quá mà chẳng có ai mời :D
MS mời nhé :clown: để tiện đấy xem mặt 3 đứa bé nhà MS nữa

Hanoian
September 10th, 2010, 08:44 PM
Chiếc lá


Mắt anh tia nắng vườn ươm
Môi anh dịu ngọt giọt sương thấm mềm
Tình em e ấp nhú lên
Ngây thơ như lá êm đềm dưới trăng.

Những ngày mù xám dăng dăng
Mắt anh thiếu nắng vây giăng nỗi buồn
Những ngày đất ngợp mưa tuôn
Môi anh đẫm ướt giọt buồn héo hon.

Ước gì anh hoá lá non
Em làm nắng ấm xua tan bão bùng!...

redriver
September 11th, 2010, 02:51 PM
Các bạn ơi , chủ đề Nắng có vẻ bão hoà rùi nhỉ , sang chủ đề mưa nhé.Red mở hàng nè:

MƯA
Aò ào như thác đổ
Mưa trên phố chiều nay
Mưa nhấn chìm ngõ nhỏ
Trong màn mưa giăng dày

Mưa ào tuôn giận dữ
Gió bầm nát cỏ cây
Mây chớp loè ánh lửa
Sấm gầm vang nửa ngày

Nhà cửa đóng then cài
Nhà thắp đèn sáng ngõ
Bóng ai trên phố nhỏ
Nhạt nhoà trong biển mưa

Sấm cũng đành chịu thua
Gío thôi không thổi nữa
Mây đành thôi đánh lửa
Người đi giữa mây trời

Phong trần quá Người ơi

sontung
September 13th, 2010, 03:52 PM
Đêm mưa Hà nội

Từng giọt mưa rơi rơi
Trên phố phường Hà nội
Một chiều mưa đơn côi
Hạt mưa gợi nhớ đến ai

Từng giọt mưa hôm nao
Rắc trên con đường về
Người nhìn mưa lê thê
Mưa khiến ai rơi lệ

Mưa rơi rơi
Mình ai lẻ bóng
Mắt dõi theo phương trời

Nhớ đến người
Trong tiếng mưa rã rời
Trọn đời vẫn nhớ

Nhớ đêm mưa Hà nội

mimosa
September 15th, 2010, 11:39 AM
ôh RB, quán thơ đã trở lại chủ đề này đến 2 lần rồi đấy, nhưng chắc tại Hà Nội mùa này mưa nhiều quá ...

NHŨNG CƠN MƯA CÒN DÀI

Một cơn mưa bất chợt
Áo mưa giấy mỏng tang
Nước dưới chân dâng tràn
Trái tim sao lỗi nhịp.

Lạnh run quá bờ vai
Mong manh quá vòng tay
Cây ướt lá mềm mại
Áo ạt qua đời ai.

Những cơn mưa còn dài
Áo mưa còn quá nhỏ
Trái tim giữa mưa gió
Lang thang đến kiếp nào ?

mimosa
September 15th, 2010, 03:07 PM
Hát một chút cho vui nhé các bạn

ƯỚT MI



Ngoài hiên mưa rơi rơi,
Lòng ai như chơi vơi
Người ơi nước mắt hoen mi rồi
Đừng khóc trong đêm mưa,
Đừng than trong câu ca...

Buồn ơi trong đêm thâu,
Ôm ấp giùm ta nhé
Người em thương mưa ngâu
Hay khóc sầu nhân thế
Người ơi mang về
Tình ấm hồn em thêm say mê

Mưa lạnh lùng rơi rớt giữa đêm về
Nghe não nề...
Mưa kéo dài lê thê những đêm khuya
Lạnh ướt mi
Ai còn nhìn mưa mãi rớt bên song thêm lạnh lùng
Ai còn buồn khi lá rớt rơi trong một cuối đông....

Ngoài hiên mưa rơi rơi,
Buồn dâng lên đôi môi
Buồn đau hoen ướt mi ai rồi
Buồn đi trong đêm khuya
Buồn rơi theo đêm mưa

Còn mưa trong đêm nay
Lòng em buồn biết mấy
Trời sao chưa thôi mưa
Ôi mắt người em ấy
Từ đây thôi mờ
Nước mắt buồn mi em ngây thơ...

Tác giả: Trịnh Công Sơn

redriver
September 15th, 2010, 05:59 PM
ôh RB, quán thơ đã trở lại chủ đề này đến 2 lần rồi đấy, nhưng chắc tại Hà Nội mùa này mưa nhiều quá ...

NHŨNG CƠN MƯA CÒN DÀI

Một cơn mưa bất chợt
Áo mưa giấy mỏng tang
Nước dưới chân dâng tràn
Trái tim sao lỗi nhịp.

Lạnh run quá bờ vai
Mong manh quá vòng tay
Cây ướt lá mềm mại
Áo ạt qua đời ai.

Những cơn mưa còn dài
Áo mưa còn quá nhỏ
Trái tim giữa mưa gió
Lang thang đến kiếp nào ?


Red quay lại chủ đề này đúng lúc trời mưa to quá mà .Thế là có hứng với mưa luôn, thông cảm nghen. Mà viết về mưa thì phong phú lắm MS ha .:)

redriver
September 15th, 2010, 06:14 PM
MƯA cho cuộc đời

Mưa to quá anh ơi
Aó em ướt hết rồi
Anh ở đâu có biết
Em lạnh buốt bờ vai

Từ khi em biết yêu
Trời chỉ có nắng hoài
Hay tại mưa nhỏ quá
Anh đã che hết rồi

Nơi anh em mình ngồi
Chỗ vẫn khô như cũ
Vì đôi tình nhân nhỏ
Đã che mưa cho nhau

Mưa dù to đến đâu
Cô gái không hề ướt
Mảnh áo đời đẫm nước
Nhưng mảnh tình khô nguyên

Ông trời đã xe duyên
Biến trời mưa thành nắng
Em đi trong thầm lặng
Nước mắt nhoà trong mưa

Hanoian
September 16th, 2010, 12:52 AM
Đêm nằm nghe mưa đổ


Cơn mưa đêm bất chợt
Người về dưới mưa bay
Con đường nằm lướt thướt
Lòng người nằm ngây ngây

Đêm nằm nghe mưa đổ
Gió vật vã than van
Ngoài song đèn mờ tỏ
Buồn dâng lên ngập tràn

Mưa ngoài hiên rả rích
Kỷ niệm vây dầm dề
Con đường khuya tịch mịch
Nỗi nhớ dài lê thê

Đêm nằm nghe gió hú
Thương đường xa ướt mưa
Lạnh lùng cành lá rũ
Thương ai về trong mưa…

hien
September 16th, 2010, 11:03 AM
Đường về


Đường về còn xa lắm
Cơn mưa vây bốn bề
Trời hôm nay mưa thế
Giọt giọt buồn tái tê


Không có anh che mưa
Con đường dài hơn xưa
Em về lạ đường cũ
Đi cùng em có mưa

mimosa
September 16th, 2010, 11:31 AM
TÌNH ANH VÀ NHỮNG CƠN MƯA

Trời sắp mưa, nhớ đem áo mưa nhé, em
Bão sắp về, nhớ về sớm chút, em
Khuya lắm rồi, hãy đừng thức nữa, em
Đem theo ô, che đầu cả nắng mưa, em nhé.

Ngày bộn bề, anh phải lo thêm nhiều thế
Mưa sầm sập, mưa vừa, mưa nhỏ
Cả những cơn mưa rơi như không có
Em hay ốm vì mưa.

Mưa Ngâu lê thê
Em hay giận hờn hay vẩn vơ lo nghĩ
Hay vận vào mình những điều chừng như vô lý
Hay hát ƯỚT MI rồi mi ướt lại trong mưa.

Rơi xuống đời em biết bao lần mưa
Con đường đi qua bao lần nhòe nước
Cũng biết bao lần em đã thầm ao ước
Cho những giọt rơi sau đỡ giá lạnh tim mình.

Một ngày với em rồi sẽ yên bình
Những cơn mưa thì thầm hát thế
Khi bàn tay anh lặng lẽ
Dẫn em đi qua hết những cơn mưa.

Hà Nội mùa này nhiều lắm những cơn mưa
Đêm dài hơn trong tiếng mưa da diết
Ngủ ngon nhé em, mưa mang tình anh tha thiết
Ru em.

sontung
September 16th, 2010, 05:56 PM
Đường về
Đường về còn xa lắm
Giọt giọt buồn tái tê


Càng ngày mình thấy H càng có nhiều từ hay trong thơ đấy .Hãy viết nhiều vào H nhé=D>

sontung
September 16th, 2010, 06:40 PM
Mưa của mình đây

Chẳng ai thích trời mưa to cả
Nhưng tôi lại thích mưa tầm tã
Và lúc mưa to tôi lại khoái ra đường
Thế có kì cục không

Bạn cứ thử một lần như tôi
Hãy ra đường khi trời mưa to nhất
Hãy đón những giọt mưa khi nó chưa chạm đất
Cảm giác thật lạ lùng

Lúc đó tâm hồn mình thấy rất sáng trong
Bao bụi bặm đều theo mưa trôi hết
Những nỗi buồn hoà vào mưa trốn biệt
Ta tan vào trong mưa

Đó là những cơn mưa mà thiên nhiên trao tặng
Chẳng giống những cơn mưa bão táp trong cuộc đời
Mưa thiên nhiên thì buồn tủi sẽ nhanh trôi
Mưa cuộc đời nhớ mãi

Mưa cuộc đời cho ta bao tê tái
Vùi dập ta vào biển nước chẳng khoan dung
Để cho ta phải gắng sức vẫy vùng
Dù thân tàn lực kiệt

Chỉ khi nào ta vượt qua cơn mưa mà không thấy mệt
Đó là khi ta đã vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình
Đó là khi ta dám gạt mưa để vươn tới bình minh
Uống ngọt ngào hạnh phúc

Nhimcon
September 17th, 2010, 09:42 AM
Tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu
Mùi hoa sữa trong áo em và mái tóc
Tình yêu đầu tưởng không gì chia cắt
Mà tan trong sương gió mong manh

Lại là một đoạn thơ mình nhớ (của người khác làm) được khi mùa thu về. Chúc quán thơ một mùa thu vui vẻ.

Nhimcon
September 17th, 2010, 10:09 AM
Hihi em thanks rồi nhé. Thơ chị Hiền làm đấy à, hay nhỉ.;))

redriver
September 17th, 2010, 03:07 PM
Càng ngày mình thấy H càng có nhiều từ hay trong thơ đấy .Hãy viết nhiều vào H nhé=D>

Mình cũng thấy vậy đấy .Các bạn hãy viết nhìu vào không có độc giả lại phàn nàn là thơ chỉ tập trung ở vài ba con người thôi nhé:D

hien
September 17th, 2010, 04:59 PM
Cám ơn các bạn đã khen thơ của mình.Mình rất muốn làm nhiều bài thơ hơn nữa nhưng bận quá.Mình sẽ cố gắng có nhiều bài thơ hơn để trang thơ thêm phong phú.Hiền mong một ngày nào đó các nhà thơ chúng ta có cuộc gặp thì hay biết mấy.=D>:D.

redriver
September 18th, 2010, 12:51 PM
Mình có một Mưa đặc biết , xin chia sẻ với các vũ công nhé

MƯA TRÊN SÀN

Lâu lắm rồi
Em mới thấy mưa rơi trên sàn tập
Tay em bám vào tay anh trơn tuột
Trong những vũ hình đắm say
Đó đây
Những khuôn mặt đỏ gay
Mồ hôi rơi lã chã
Sàn tập nóng quá
Nhạc lại say nồng
Anh dìu em quay không biết bao vòng
Những vòng quay mải miết
Mồ hôi vẫn rơi trên trán anh tha thiết
Rồi đọng lại ở má em
Thành những giọt mưa ướt đẫm vai mềm
Trong tiếng nhạc êm đềm da diết
Ngày mai mình vào trung kết
Hồi hộp quá phải không anh
Nhũng giọt mồ hôi kết thành ngọc long lanh
Để ngày mai toả sáng
Mưa hôm nay cho ngày mai nắng rạng
Thật ý nghĩa xiết bao
Cám ơn những giọt mồ hôi
Những giọt mưa thanh tao
Trên sàn Dancesport

redriver
September 18th, 2010, 12:56 PM
TÌNH ANH VÀ NHỮNG CƠN MƯA

Trời sắp mưa, nhớ đem áo mưa nhé, em
Bão sắp về, nhớ về sớm chút, em
Khuya lắm rồi, hãy đừng thức nữa, em
Đem theo ô, che đầu cả nắng mưa, em nhé.

Ngủ ngon nhé em, mưa mang tình anh tha thiết
Ru em.

Sao ở trên đời lại có những người phụ nữ được hạnh phúc quá thế này MS? Red ghen tỵ đó nha:)

redriver
September 18th, 2010, 12:59 PM
Mưa của mình đây

Chẳng ai thích trời mưa to cả
Nhưng tôi lại thích mưa tầm tã
Và lúc mưa to tôi lại khoái ra đường
Thế có kì cục không

Bạn cứ thử một lần như tôi
Hãy ra đường khi trời mưa to nhất
Hãy đón những giọt mưa khi nó chưa chạm đất
Cảm giác thật lạ lùng

Lúc đó tâm hồn mình thấy rất sáng trong
Bao bụi bặm đều theo mưa trôi hết
Những nỗi buồn hoà vào mưa trốn biệt
Ta tan vào trong mưa

Đó là những cơn mưa mà thiên nhiên trao tặng
Chẳng giống những cơn mưa bão táp trong cuộc đời
Mưa thiên nhiên thì buồn tủi sẽ nhanh trôi
Mưa cuộc đời nhớ mãi

Mưa cuộc đời cho ta bao tê tái
Vùi dập ta vào biển nước chẳng khoan dung
Để cho ta phải gắng sức vẫy vùng
Dù thân tàn lực kiệt

Chỉ khi nào ta vượt qua cơn mưa mà không thấy mệt
Đó là khi ta đã vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình
Đó là khi ta dám gạt mưa để vươn tới bình minh
Uống ngọt ngào hạnh phúc

Thể loại thơ này mình rất thích =D>.Năm từ kết câu vừa cô đọng vừa giống như một nỗi niềm mà nhà thơ gửi gấm ST nhỉ:)

mimosa
September 18th, 2010, 06:26 PM
Cám ơn các bạn đã khen thơ của mình.Mình rất muốn làm nhiều bài thơ hơn nữa nhưng bận quá.Mình sẽ cố gắng có nhiều bài thơ hơn để trang thơ thêm phong phú.Hiền mong một ngày nào đó các nhà thơ chúng ta có cuộc gặp thì hay biết mấy.=D>:D.
Hiên ơi hay là Hiên chủ trì cuộc gặp này đi, MS muốn gặp mọi người quá mà chẳng biết ai cả, không lỡ có chuyện gì đánh nhau vỡ đầu mà chẳng biết là người quen thì chết=))
(Bật mí tí: lô cốt ở đây là RB đấy :clown: )

mimosa
September 18th, 2010, 06:28 PM
Sao ở trên đời lại có những người phụ nữ được hạnh phúc quá thế này MS? Red ghen tỵ đó nha:)
MS tưởng tượng ra thế, để các bậc nam nhi có thể tham khảo mà soi lại mình tí thôi, RB ah
MS cũng ghen tỵ với ai được hạnh phúc quá thế đấy=))

mimosa
September 18th, 2010, 06:39 PM
Đường về


Đường về còn xa lắm
Cơn mưa vây bốn bề
Trời hôm nay mưa thế
Giọt giọt buồn tái tê


Không có anh che mưa
Con đường dài hơn xưa
Em về lạ đường cũ
Đi cùng em có mưa
Bài này hay nhất trong các bài Hien đã viết
Rất ngắn nhưng đủ Ý -Tứ và Tình tuyệt đẹp
Người đàn ông có biết điều này không nhỉ, nếu biết , anh ấy sẽ là người hạnh phúc lắm đấy Hien

mimosa
September 18th, 2010, 06:43 PM
Mưa của mình đây

Chẳng ai thích trời mưa to cả
Nhưng tôi lại thích mưa tầm tã
Và lúc mưa to tôi lại khoái ra đường
Thế có kì cục không

Bạn cứ thử một lần như tôi
Hãy ra đường khi trời mưa to nhất
Hãy đón những giọt mưa khi nó chưa chạm đất
Cảm giác thật lạ lùng

Lúc đó tâm hồn mình thấy rất sáng trong
Bao bụi bặm đều theo mưa trôi hết
Những nỗi buồn hoà vào mưa trốn biệt
Ta tan vào trong mưa

Đó là những cơn mưa mà thiên nhiên trao tặng
Chẳng giống những cơn mưa bão táp trong cuộc đời
Mưa thiên nhiên thì buồn tủi sẽ nhanh trôi
Mưa cuộc đời nhớ mãi

Mưa cuộc đời cho ta bao tê tái
Vùi dập ta vào biển nước chẳng khoan dung
Để cho ta phải gắng sức vẫy vùng
Dù thân tàn lực kiệt

Chỉ khi nào ta vượt qua cơn mưa mà không thấy mệt
Đó là khi ta đã vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình
Đó là khi ta dám gạt mưa để vươn tới bình minh
Uống ngọt ngào hạnh phúc
ST đã chọn được cách để diễn đạt thật thanh thoát ý, thật hồn nhiên mà vẫn sâu sắc tinh tế
Dường như cứ thế mà nói, mà thơ biết bao. Lạ thật !=D>

hien
September 19th, 2010, 12:25 AM
Bài này hay nhất trong các bài Hien đã viết
Rất ngắn nhưng đủ Ý -Tứ và Tình tuyệt đẹp
Người đàn ông có biết điều này không nhỉ, nếu biết , anh ấy sẽ là người hạnh phúc lắm đấy Hien

Cám ơn mimosa.Đúng là bài thơ này mình viết cho người mình yêu.Mong anh ấy hiểu được lòng mình.

Hanoian
September 19th, 2010, 08:11 AM
Hiên ơi hay là Hiên chủ trì cuộc gặp này đi, MS muốn gặp mọi người quá mà chẳng biết ai cả, không lỡ có chuyện gì đánh nhau vỡ đầu mà chẳng biết là người quen thì chết=))
(Bật mí tí: lô cốt ở đây là RB đấy :clown: )
Hì hì, biết là chẳng bẩy được lô-cốt nên HN nhanh chân chạy đi gặp riêng từng người rùi, và may mắn là đã biết được gần hết các nhà thơ diễn đàn, trừ "lô-cốt"! :D

Để hum nào nhân thể H lên mình sẽ mời các bạn gặp nhau cho biết, nếu ai có lỡ đánh nhau rồi thì làm hòa nhá! =D>

redriver
September 19th, 2010, 10:11 AM
Hì hì, biết là chẳng bẩy được lô-cốt nên HN nhanh chân chạy đi gặp riêng từng người rùi, và may mắn là đã biết được gần hết các nhà thơ diễn đàn, trừ "lô-cốt"! :D

Để hum nào nhân thể H lên mình sẽ mời các bạn gặp nhau cho biết, nếu ai có lỡ đánh nhau rồi thì làm hòa nhá! =D>

Lô cót đây .HN ơi. Có cần phải cạnh khoé vậy không HN .

Vẫn biết là bạn không thể đến
Mà sao cứ làm khó nhau hoài
Đừng để đau lòng người bạn mến
Không nói trong lòng cũng mưa rùi

Cuộc đời có trăm điều khó nói
Hay chăng cứ để nó tự trôi
Bạn vui mình cũng thêm khuây khoả
Tách cà phê đắng thành ngọt thui

sontung
September 19th, 2010, 10:23 AM
Mình có một Mưa đặc biết , xin chia sẻ với các vũ công nhé

MƯA TRÊN SÀN

Lâu lắm rồi
Em mới thấy mưa rơi trên sàn tập
Tay em bám vào tay anh trơn tuột
Trong những vũ hình đắm say
Đó đây
Những khuôn mặt đỏ gay
Mồ hôi rơi lã chã
Sàn tập nóng quá
Nhạc lại say nồng
Anh dìu em quay không biết bao vòng
Những vòng quay mải miết
Mồ hôi vẫn rơi trên trán anh tha thiết
Rồi đọng lại ở má em
Thành những giọt mưa ướt đẫm vai mềm
Trong tiếng nhạc êm đềm da diết
Ngày mai mình vào trung kết
Hồi hộp quá phải không anh
Nhũng giọt mồ hôi kết thành ngọc long lanh
Để ngày mai toả sáng
Mưa hôm nay cho ngày mai nắng rạng
Thật ý nghĩa xiết bao
Cám ơn những giọt mồ hôi
Những giọt mưa thanh tao
Trên sàn Dancesport

Thật là những chia sẻ rất ...trong cuộc .Red đã thi đấu chưa mà sao ...rành qúa vậy ta:). Vậy khi nào Red đi thi nhớ báo cho mọi người đi để cổ vũ dành HCV nhé .=D>

sontung
September 19th, 2010, 10:26 AM
Lô cót đây .HN ơi. Có cần phải cạnh khoé vậy không HN .

Vẫn biết là bạn không thể đến
Mà sao cứ làm khó nhau hoài
Đừng để đau lòng người bạn mến
Không nói trong lòng cũng mưa rùi

Cuộc đời có trăm điều khó nói
Hay chăng cứ để nó tự trôi
Bạn vui mình cũng thêm khuây khoả
Tách cà phê đắng thành ngọt thui

Thôi mà , Red mưa là mọi người cũng mưa luôn đó . Thôi để ST chia tách cà phê của Red cho mọi người cùng uống là coi như Red cũng đang nhâm nhi rồi .Nhất trí nhé =D>

Hanoian
September 19th, 2010, 01:12 PM
Lô cót đây .HN ơi. Có cần phải cạnh khoé vậy không HN .
Hê hê, có người đã tự nhận mình là "lô-cốt" rùi kìa! =))

Hanoian
September 19th, 2010, 01:14 PM
Tình mưa


Mưa như anh, đến và đi không hẹn
Gõ cửa trái tim ồn ã ngoài hiên
Từng giọt tình nồng dào dạt trong đêm
Từng giọt thời gian lặng lẽ chìm vào tan loãng!

Có thể, thời gian trôi
Rêu phong mối tình ướt gối
Em vẫn một mình đơn côi
Đếm từng giọt mưa bối rối.

Anh – em, khoảng khắc đời người
Lẽ nào mưa cũng vội
Lẽ nào tình giông bão
Lẽ nào thời gian trôi?!...

sontung
September 20th, 2010, 02:58 PM
Mình viết bài này không biết tặng ai đây, vậy ai đọc thấy đúng tâm trạng của mình thì mình tặng người đó nhé:D


TÂM TRẠNG
Em bướng bỉnh và rất hay chỉ trích
Nên mặc dù sai vẫn chỉ thích được khen
Nhiều khi em cũng thấy mình rất nhỏ nhen
Lúc nào cũng thích thắng

Cũng có lúc em thích mình được mắng
Nhưng chỉ mắng nhẹ nhàng thôi và chẳng thích bị chê
Nghe mắng rồi mà vẫn thấy đê mê
Em cho là hạnh phúc

Em có biết đâu nhiều khi anh rất bực
Vì những nghĩ suy hai thái cực trong em
Càng ngày hành vi đó càng nhiều thêm
Cách nghĩ suy vô lí

Cho đến một ngày em thấy anh đi bên người ý
Một cô gái rất dịu dàng và chỉ biết lắng nghe
Anh cũng mỉm cười mãn nguyện đến nhường kia
Em bơ vơ hối lỗi

Em thấy mình hình như rất nhiều tội
Vì chỉ biết sống cho mình với những đòi hỏi rất vô tâm
Chẳng biết anh đã rất yêu và nhường nhịn bao năm
Tim em buồn tê tái

Anh đã đi rồi nhưng bỗng quay trở lại
Anh bảo rằng không thể quên người con gái bướng bỉnh như em
Lòng đang mưa chợt nắng sáng bừng lên
Vì có anh bên cạnh

Em hiểu tình yêu như mặt hồ sóng sánh
Em phải giữ gìn cho mặt nước sáng long lanh
Biết trân trọng anh và trân trọng cả mình
Cho tình yêu thắm mãi

redriver
September 24th, 2010, 03:59 PM
Tình mưa


Mưa như anh, đến và đi không hẹn

Anh – em, khoảng khắc đời người
Lẽ nào mưa cũng vội
Lẽ nào tình giông bão
Lẽ nào thời gian trôi?!...

Nếu cậy quyền làm anh mà cứ đến và đi không hẹn như thế này thì làm gì mà mưa chả vội , thời gian chẳng trôi đi mất HN ơi:D

mimosa
September 24th, 2010, 04:05 PM
TÂM TRẠNG

Đi trong cơn mưa chọt thấy nắng bửng lên rạng rỡ
Đi trong đêm trường chọt ngất ngây trong hương hoa sữa
Đi trong bâng quơ chợt thấy bóng ai còn mong manh quá
Đi trong bơ vơ tim chọt run khi thấy nụ cười ai nhẹ đến mơ hồ

redriver
September 24th, 2010, 04:06 PM
Chủ đề Mưa có vẻ bão hòa rồi nhỉ , Vậy ST hay MS hay HN ra chủ đề khácddii thôi .Độ này Nhoc kin tiếng quá đi mất , quán thơ cũng chả được đọc thơ của NHOC , nhớ quá đi mất !Mọi người có nhớ NHOC giống RED không?

mimosa
September 24th, 2010, 04:10 PM
NGHE LÁ

Nghe xao xác lá
biết là Thu
Nghe dào dạt lá
biết là mưa
Nghe tan tác lá
biết là giông
Nghe hiu hắt lá
biết chờ trông
Nghe tàn phai lá
biết hư không lại về

sontung
September 24th, 2010, 08:51 PM
NGHE LÁ

Nghe xao xác lá
biết là Thu
Nghe dào dạt lá
biết là mưa
Nghe tan tác lá
biết là giông
Nghe hiu hắt lá
biết chờ trông
Nghe tàn phai lá
biết hư không lại về

Lá của MS hay thật đấy , chỉ mấy câu mà nói được bao điều về Lá=D>

sontung
September 24th, 2010, 09:10 PM
Lá rơi

Rơi rất nhẹ là lá khô về cội
Bao chất ngọt ngào đã gửi cả vào thu
Cháy đến khô cong rồi hiu hắt giã từ
Nằm xuống đất và xa thu mãi mãi

Rơi đớn đau là lá xanh bị hái
Rời cành rồi mà vẫn thấy bâng khuâng
Bàn tay ai bắt lá đoạn từ chăng
Hay giận dỗi bẻ lá trong thù hận

Rơi êm ái là lá đang nồng đượm
Nhờ bàn tay ai cài lên tóc dịu dàng
Dù có rời cành nhưng tâm trạng xốn xang
Lá cũng biết mình đang xe duyên đó

Rơi mạnh mẽ lá cuốn theo chiều gió
Hòa mình vào cái vội vã của giông
Bay là là rồi lại vút lên không
Tình của lá đang hòa cùng tình gió đấy

mimosa
September 25th, 2010, 09:26 AM
Chủ đề Mưa có vẻ bão hòa rồi nhỉ , Vậy ST hay MS hay HN ra chủ đề khácddii thôi .Độ này Nhoc kin tiếng quá đi mất , quán thơ cũng chả được đọc thơ của NHOC , nhớ quá đi mất !Mọi người có nhớ NHOC giống RED không?
Là HN đấy, chủ quán mới chọn chủ đề mới nhé :clown:

mimosa
September 25th, 2010, 09:35 AM
Lá rơi

Rơi rất nhẹ là lá khô về cội
Bao chất ngọt ngào đã gửi cả vào thu
Cháy đến khô cong rồi hiu hắt giã từ
Nằm xuống đất và xa thu mãi mãi

Rơi đớn đau là lá xanh bị hái
Rời cành rồi mà vẫn thấy bâng khuâng
Bàn tay ai bắt lá đoạn từ chăng
Hay giận dỗi bẻ lá trong thù hận

Rơi êm ái là lá đang nồng đượm
Nhờ bàn tay ai cài lên tóc dịu dàng
Dù có rời cành nhưng tâm trạng xốn xang
Lá cũng biết mình đang xe duyên đó

Rơi mạnh mẽ lá cuốn theo chiều gió
Hòa mình vào cái vội vã của giông
Bay là là rồi lại vút lên không
Tình của lá đang hòa cùng tình gió đấy
Những câu thơ rất hay. Bài thơ làm MS cũng thấy bâng khuâng theo tình của lá mãi :clown:

TaTango
September 25th, 2010, 03:06 PM
Đồng ý, lâu rồi mới đọc bài thơ có nét riêng.

redriver
September 25th, 2010, 03:10 PM
Là HN đấy, chủ quán mới chọn chủ đề mới nhé :clown:

Red cứ tưởng chủ quán tiếp là MS mà vì thấy lá của MS và lá của ST nữa

redriver
September 25th, 2010, 03:40 PM
Những câu thơ rất hay. Bài thơ làm MS cũng thấy bâng khuâng theo tình của lá mãi :clown:

Thêm một tình của Lá nữa nhé ST

TÌNH CỦA LÁ

Em cứ hồn nhiên như lá mọc trên cành
Lớn nhờ sương và gió trong lành mỗi sáng
Em vươn mình ngẩng cao đầu đón nắng
Để biến mình thành lá thắm thanh tao

Em có ngờ đâu ngọn gió vẫn rì rào
Đã lọc trong lành qua bao khó nhọc
Và sương kia trải qua ngày khô khốc
Để qua đêm thành những giọt long lanh

Khó khăn hơn là những bình minh
Đem nắng sớm cho em qua hành trình lạnh lẽo
Đơn giản thế thôi mà sao em không hiểu
Vì em lớn ngây thơ giữa trong trẻo cuộc đời

Em đâu biết rằng cuộc sống vẫn dần trôi
Và tình yêu trong em đang dần lớn
Em không thể biết được đâu trong cuộc đời bề bộn
Có một tấm lòng
đem
sương
gió ,
Và cả nắng ngọt ngào sưởi ấm lá nhỏ em

sontung
September 26th, 2010, 06:44 PM
Đồng ý, lâu rồi mới đọc bài thơ có nét riêng.

Sao mà TaTango lại không là thành viên của Quán thơ mình nhỉ . Hãy cho mọi người nghe thơ của bạn đi nhé . Mình thích quán thơ càng ngày càng đông vui lắm , vì như vậy sẽ có thêm nhiều áng thơ hay mà:)

sontung
September 26th, 2010, 06:53 PM
Thêm một tình của Lá nữa nhé ST

TÌNH CỦA LÁ

Em cứ hồn nhiên như lá mọc trên cành
Lớn nhờ sương và gió trong lành mỗi sáng
Em vươn mình ngẩng cao đầu đón nắng
Để biến mình thành lá thắm thanh tao

Em có ngờ đâu ngọn gió vẫn rì rào
Đã lọc trong lành qua bao khó nhọc
Và sương kia trải qua ngày khô khốc
Để qua đêm thành những giọt long lanh

Khó khăn hơn là những bình minh
Đem nắng sớm cho em qua hành trình lạnh lẽo
Đơn giản thế thôi mà sao em không hiểu
Vì em lớn ngây thơ giữa trong trẻo cuộc đời

Em đâu biết rằng cuộc sống vẫn dần trôi
Và tình yêu trong em đang dần lớn
Em không thể biết được đâu trong cuộc đời bề bộn
Có một tấm lòng
đem
sương
gió ,
Và cả nắng ngọt ngào sưởi ấm lá nhỏ em

Tấm lòng này mới thật đáng quí đấy Red ạ .:)

mimosa
September 27th, 2010, 02:08 PM
Red cứ tưởng chủ quán tiếp là MS mà vì thấy lá của MS và lá của ST nữa
Thế mình cứ LÁ đã vậy nhé trước khi chờ HN :clown:

mimosa
September 27th, 2010, 02:35 PM
Thêm một tình của Lá nữa nhé ST

TÌNH CỦA LÁ

Em cứ hồn nhiên như lá mọc trên cành
Lớn nhờ sương và gió trong lành mỗi sáng
Em vươn mình ngẩng cao đầu đón nắng
Để biến mình thành lá thắm thanh tao

Em có ngờ đâu ngọn gió vẫn rì rào
Đã lọc trong lành qua bao khó nhọc
Và sương kia trải qua ngày khô khốc
Để qua đêm thành những giọt long lanh

Khó khăn hơn là những bình minh
Đem nắng sớm cho em qua hành trình lạnh lẽo
Đơn giản thế thôi mà sao em không hiểu
Vì em lớn ngây thơ giữa trong trẻo cuộc đời

Em đâu biết rằng cuộc sống vẫn dần trôi
Và tình yêu trong em đang dần lớn
Em không thể biết được đâu trong cuộc đời bề bộn
Có một tấm lòng
đem
sương
gió ,
Và cả nắng ngọt ngào sưởi ấm lá nhỏ em
Không hiểu sao đọc khổ thơ kia, MS cứ nghĩ đến mẹ, cả cuộc đời mẹ lkhó nhọc mà lặng lẽ dành tất cả cho con.
Cám ơn RB, một bài thơ tràn đầy tình không riêng của lá thật trong trẻo và ngọt ngào
Cám ơn ST nữa, tình của lá không thể ngờ là hay đến thế, hồn nhiên , nhẹ nhàng thơ mộng mà sâu lắng quá.
Ở một góc nhỏ của Viêtnam Dancesport này, có những tia sáng lấp lánh, không biết mọi người đọc xong có thấy thế không ? :clown:

sontung
September 27th, 2010, 06:52 PM
Không hiểu sao đọc khổ thơ kia, MS cứ nghĩ đến mẹ, cả cuộc đời mẹ lkhó nhọc mà lặng lẽ dành tất cả cho con.
Cám ơn RB, một bài thơ tràn đầy tình không riêng của lá thật trong trẻo và ngọt ngào
Cám ơn ST nữa, tình của lá không thể ngờ là hay đến thế, hồn nhiên , nhẹ nhàng thơ mộng mà sâu lắng quá.
Ở một góc nhỏ của Viêtnam Dancesport này, có những tia sáng lấp lánh, không biết mọi người đọc xong có thấy thế không ? :clown:

Nghe MS khen mà mũi ST sắp nổ ra rùi đó , Không biết Red có vậy không :lol:.
Vậy mình cười với lá tý nhé

CƯỜI CÙNG LÁ
Lá tí hon nằm trong đĩa đậu
Gói ghém cùng món nhậu của Ba
Lá tía tô nằm cùng đĩa chả
Ăn mềm môi lại nhớ đến Bà
Lá húng chó cùng Cụ khề khà
Ăn một miếng lại keng một cái
Nếu ăn ốc thì lá răm chị hái
Thêm ớt vào hăng hái hẳn lên
Lá hành hẹ nếu bạn mà quên
Thì vằn thắn chẳng còn hương vị
Cười hỉ hả cùng em cùng chị
Lá ổi thơm khoái chí nộm tai
Nếu các bé muốn nhanh thuộc bài
Nhớ ăn xôi lá sen của mẹ
...
Nhé !!!=))

Hanoian
September 28th, 2010, 02:42 PM
Chủ đề HN chọn: Đêm.
Mọi người ủng hộ nhé!

Hanoian
September 28th, 2010, 02:54 PM
Nhạc đêm


Đêm bước chậm tới bên tôi
Nhẹ nhàng như hơi con trẻ
Từng nốt đơn, từng nốt đen khe khẽ
Ngập ngừng mơ dĩ vãng xa xôi...

hien
September 28th, 2010, 04:11 PM
Ủng hộ HN nhá: :D

Bến và thuyền


Đêm thu mờ hơi sương
Thuyền ai trôi xuôi dòng
Gió reo buồn vấn thương
Lá rơi buồn đầy lòng

Đêm thu thuyền vắng bến
Thuyền cùng trăng chơi vơi
Trăng hôm nay trìu mến
Soi sáng lối thuyền trôi

Thuyền vẫn lờ lững trôi
Bến có hiểu thuyền không?
Thuyền vẫn mãi một lòng
Chỉ đỗ bến cũ thôi.

mimosa
September 28th, 2010, 04:40 PM
HN cho MS nốt LÁ nhé rồi ủng hộ ĐÊM sau

LÁ CỦA CON

Lá sen xòe ô che nắng
Lá chuối trĩu cong che cho hết cơn mưa
Lá táo thành tiền cho phiên chợ bán mua
Lá dứa dại cuốn tròn thành chong chóng

Lá đa thành đàn trâu, lá dừa thành châu chấu
Lá bèo khô gom tết mũ xinh xinh
Lá mít găm thành áo giáp chiến binh
Lá gạo rơi trải thảm vàng cho giấc ngủ.

Thuyền lá theo dòng chở tuổi thơ con êm ả
Chở tiếng cười giòn tan và ánh mắt trong veo
Chở cả bầu trời ngọt ngào mưa nắng đi theo
Lá của con là niềm vui của mẹ.

mimosa
September 28th, 2010, 04:55 PM
Ủng hộ HN nhá: :D

Bến và thuyền


Đêm thu mờ hơi sương
Thuyền ai trôi xuôi dòng
Gió reo buồn vấn thương
Lá rơi buồn đầy lòng

Đêm thu thuyền vắng bến
Thuyền cùng trăng chơi vơi
Trăng hôm nay trìu mến
Soi sáng lối thuyền trôi

Thuyền vẫn lờ lững trôi
Bến có hiểu thuyền không?
Thuyền vẫn mãi một lòng
Chỉ đỗ bến cũ thôi.
Hiền ơi bài này MS thấy ý thì hay nhưng tứ chưa ổn :clown:, Hiền thử đọc lướt lại xem

sontung
September 28th, 2010, 07:56 PM
Nhạc đêm


Đêm bước chậm tới bên tôi
Nhẹ nhàng như hơi con trẻ
Từng nốt đơn, từng nốt đen khe khẽ
Ngập ngừng mơ dĩ vãng xa xôi...

Chủ đề này là đúng gu của ST đấy , xin hưởng ứng luôn

ĐÊM NHẠC

Mênh mang những nốt trắng
Bàng hoàng những dấu lặng
Qùa tặng hàng móc đơn
Hay hờn là nốt tròn chấm dôi dằng dặc

Lẫn vào trong đêm nhạc
Thoảng bên tai tiếng hát du dương
Nốt tròn ngân nga lại thấy nhớ thương
Và móc đơn hình như không nghịch nữa

Hàng móc đơn luyến láy như tâm sự
Như nỗi niềm muốn tỏ cùng ai
Nốt trắng tiếp theo sau nghe thật khoan thai
Cả không gian trải dài cùng đêm nhạc

Đó đây
Cỏ cây thầm nhắc
Hương dạ lan cũng hoà nhạc cùng đêm

Hanoian
September 28th, 2010, 11:25 PM
Hiền ơi bài này MS thấy ý thì hay nhưng tứ chưa ổn :clown:, Hiền thử đọc lướt lại xem
Khi vắng "Bến" thì "Thuyền" lại có... "Trăng" soi đường để "chơi vơi", nhưng "thuyền" vẫn thề thốt là
"Thuyền vẫn mãi một lòng
Chỉ đỗ bến cũ thôi."... :))

Kể ra, dùng bộ ba Thuyền, Bến và Trăng để ngụ ý chuyện đời như bài thơ của H thì cũng hơi gượng thật, nên dù có một số từ ngữ và hình ảnh khá đẹp mà bài thơ chưa thuyết phục lắm nhỉ!:drag:

redriver
September 29th, 2010, 12:57 PM
Nhạc đêm


Đêm bước chậm tới bên tôi
Nhẹ nhàng như hơi con trẻ
Từng nốt đơn, từng nốt đen khe khẽ
Ngập ngừng mơ dĩ vãng xa xôi...

Nhạc đêm hay mà Đêm nhạc cũng hay .Vậy quán thơ ta có thêm cả nhạc nữa nhỉ=D>.Thế này thì Red cũng nhạc thui:

Nhạc đêm hay đêm nhạc

Tôi lang thang trên đường
Trong đêm đông lạnh lẽo
Đường về nhà tôi có bao nhiêu nẻo
Là bấy nhiêu nỗi niềm

Tôi cứ đi hoài cô quạnh giữa đêm đen
Ánh đèn đường khi mờ khi tỏ
Lòng đầy bão tố
Nhờ chiếc ghi ta thổ lộ đôi lời

Đầu tiên là những nốt trắng ngậm ngùi
Nghe nỗi lòng than thở
Rồi đến những nốt đen khiến tâm hồn ngập tràn nỗi nhớ
Và những móc đơn kể khổ triền miên

Bạn nghe thấy không...
Chất chứa nỗi niềm ...
Bao đau đáu tôi gửi vào từng nốt nhạc
Trào dâng trong tôi là tình yêu khao khát
Sóng đang ào ạt xô bờ...
Bỗng tan tác bởi... lặng đen
Chỉ một nốt nhạc thôi
Mà hoang vắng cả đêm
Hồn trống trải, nhạc càng thêm hư ảo
Ta có còn là ta không
Khi khát vọng đang ào lên như bão
Chợt lăng thinh
Hụt hẫng
Bởi lặng đen...

Bản nhạc đêm hay đêm nhạc

Trong kí ức
Mãi không quên

Hanoian
September 30th, 2010, 02:24 PM
...
Rồi đến những nốt đen khiến tâm hồn ngập tràn nỗi nhớ
Và những móc đơn kể khổ triền miên

Bạn nghe thấy không...
Chất chứa nỗi niềm ...
Bao đau đáu tôi gửi vào từng nốt nhạc
Trào dâng trong tôi là tình yêu khao khát
Sóng đang ào ạt xô bờ...
Bỗng tan tác bởi... lặng đen
Chỉ một nốt nhạc thôi
Mà hoang vắng cả đêm
Hồn trống trải, nhạc càng thêm hư ảo
Ta có còn là ta không
Khi khát vọng đang ào lên như bão
Chợt lăng thinh
Hụt hẫng
Bởi lặng đen...
...
Nhạc đêm hay đêm nhạc có nhiều câu thơ gây được cảm xúc mạnh =D>

Nhưng vì thế mà HN không tin bấy nhiêu cảm xúc đó lại có thể bị "tan tác'' chỉ bởi một nốt... "lặng đen"?! :drag:

mimosa
September 30th, 2010, 02:56 PM
TỪ ĐÊM

Giọt Sương rơi từ đâu?
Từ đêm sâu
Sương rơi xuyên qua đêm sâu
Lọc gió bụi qua đêm sâu
Trút mầu đen vào đêm sâu
Và sáng nay đậu trên cánh hoa muôn mầu
Sương lung linh sáng trong nhu thế.

Ánh Bình minh ánh lên từ đâu?
Từ đêm sâu
Khi Mặt trời mệt rũ
Đêm sâu nâng niu ru Mặt trời ngủ
Rồi Binh minh rực sáng huy hoàng.

Nỗi Tuyệt vọng đi về đâu?
Về với đêm sâu
Uống đêm sâu
Đập vỡ đêm sâu
Vùi những giọt buồn vào đêm sâu
Cho một ngày mai không đến muộn.

Mối Tình sau cuối bắt đầu từ đâu ?
Từ đêm sâu
Ném vào đêm sâu tan nát đớn đau
Tan vào đêm sâu thù hận
Để đến với một ngày không còn vướng bận
Cuộc đời ơi !

Hanoian
September 30th, 2010, 11:22 PM
Hồi ức Hồng Nguyệt


Tôi với em, hai mảnh đời xa lạ
Gặp nhau trong thác loạn vây quanh
Em là cô vũ nữ đầu xanh
Tôi cũng mưu sinh xa quê hương xứ sở.

Tóc em có dài không? tôi không nhớ
Tóc em có ngắn không? tôi không chắc
Trong nỗi nhớ tôi tóc em như lụa tơ giăng mắc
Từng sợi hồn nhiên, từng sợi lo âu !

Tóc em màu gì? Màu đen? Màu nâu?
Khói thuốc bay, đèn thì mờ tối
Tôi chỉ nhớ từng sợi hiền, bối rối
Dịu giữa tay tôi, chảy mát vai tôi…

Ngọt ngào ơi, nồng ấm đến thế ơi
Nhớ em trong đêm dài lặng vắng
Chút gì còn trên môi tôi mặn đắng
Cố nhớ tìm trong ký ức chơi vơi !?

Dịu dàng ơi, mong manh quá ơi
Khi xa em tôi còn gì để nhớ?
Không phải đời thực, không phải cõi mơ
Một chút chi ấm áp đọng trong lòng!

mimosa
October 1st, 2010, 11:26 AM
Nhạc đêm hay đêm nhạc có nhiều câu thơ gây được cảm xúc mạnh =D>

Nhưng vì thế mà HN không tin bấy nhiêu cảm xúc đó lại có thể bị "tan tác'' chỉ bởi một nốt... "lặng đen"?! :drag:
MS thì tin lắm, bởi một nốt lặng của cuộc đời thì cả trường độ và cường độ của nó chẳng biết đằng nào mà lần :clown:

mimosa
October 1st, 2010, 11:38 AM
Hồi ức Hồng Nguyệt


Tôi với em, hai mảnh đời xa lạ
Gặp nhau trong thác loạn vây quanh
Em là cô vũ nữ đầu xanh
Tôi cũng mưu sinh xa quê hương xứ sở.

Tóc em có dài không? tôi không nhớ
Tóc em có ngắn không? tôi không chắc
Trong nỗi nhớ tôi tóc em như lụa tơ giăng mắc
Từng sợi hồn nhiên, từng sợi lo âu !

Tóc em màu gì? Màu đen? Màu nâu?
Khói thuốc bay, đèn thì mờ tối
Tôi chỉ nhớ từng sợi hiền, bối rối
Dịu giữa tay tôi, chảy mát vai tôi…

Ngọt ngào ơi, nồng ấm đến thế ơi
Nhớ em trong đêm dài lặng vắng
Chút gì còn trên môi tôi mặn đắng
Cố nhớ tìm trong ký ức chơi vơi !?

Dịu dàng ơi, mong manh quá ơi
Khi xa em tôi còn gì để nhớ?
Không phải đời thực, không phải cõi mơ
Một chút chi ấm áp đọng trong lòng!
MS chỉ có thể kêu ối giời ơi được thôi rồi ngất hẳn vì một HN ĐA TÌNH ĐA ĐOAN đến độ này=)). RB, ST đừng vội đọc nhé, không thì cũng ...ngất

Nhimcon
October 1st, 2010, 02:14 PM
Em trót đọc mất rồi sao nhịn nổi cười đây:haha: :lol:=)). Thơ anh HNan trăn trở quá nhỉ.

Nhimcon
October 1st, 2010, 09:39 PM
Tặng cả nhà đoạn thơ em chép, cũng ko thích lắm nhưng đọc thì cũng tạm được.

Em vẫn đợi cái ngày không thể có.
Sóng bình yên xô ngược phía trời xa
Con thuyền trôi chẳng tìm về bến đỗ
Mặc gió buồn biển vẫn hát ca

Em vẫn đợi cái ngày không thể có
Một vầng trăng hao khuyết giữa đêm rằm
Một vầng trăng hào quang không rạng rỡ
Cho đêm mãi là khoảng tối mông lung

Hanoian
October 1st, 2010, 11:36 PM
MS chỉ có thể kêu ối giời ơi được thôi rồi ngất hẳn vì một HN ĐA TÌNH ĐA ĐOAN đến độ này=)). RB, ST đừng vội đọc nhé, không thì cũng ...ngất
MS muốn ngất thì cứ ngất, sao lại rủ rê RB, St ngất theo thế? X-(
Cuộc đời đẹp lắm ai dại như MS đâu?! :))

redriver
October 2nd, 2010, 12:39 PM
Nhạc đêm hay đêm nhạc có nhiều câu thơ gây được cảm xúc mạnh =D>

Nhưng vì thế mà HN không tin bấy nhiêu cảm xúc đó lại có thể bị "tan tác'' chỉ bởi một nốt... "lặng đen"?! :drag:

HN ơi , trong bản nhạc thì là nốt lặng đen nhưng trong cuộc đời thì nốt lặng đen đó chính là vực thẳm mà , và lại còn rơi không trọng lượng nữa cơ đấy, nên MS đã nói đúng ; cả cao độ và trường độ đều rất khó biết trước được...

redriver
October 2nd, 2010, 12:53 PM
MS muốn ngất thì cứ ngất, sao lại rủ rê RB, St ngất theo thế? X-(
Cuộc đời đẹp lắm ai dại như MS đâu?! :))

Red thf không ngất đâu cho dù MS có rủ rê đi chăng nữa , nhưng mà HN ơi , Red cũng muốn có đôi lời về Hồi ức Hồng nguyệt của HN đây:Những câu này rất hay :
Trong nỗi nhớ tôi tóc em như lụa tơ giăng mắc
Từng sợi hồn nhiên, từng sợi lo âu !

Rồi đây nữa:
Tôi chỉ nhớ từng sợi hiền, bối rối
Dịu giữa tay tôi, chảy mát vai tôi…

Ngọt ngào ơi, nồng ấm đến thế ơi
Nhớ em trong đêm dài lặng vắng
Chút gì còn trên môi tôi mặn đắng
Cố nhớ tìm trong ký ức chơi vơi !?

Dịu dàng ơi, mong manh quá ơi

Rất thơ mà:)
Nhưng còn những ...cái này.Red thấy sao sao đó :
Gặp nhau trong thác loạn vây quanh
Em là cô vũ nữ đầu xanh
Tôi cũng mưu sinh xa quê hương xứ sở
..
Khói thuốc bay, đèn thì mờ tối.

Khi xa em tôi còn gì để nhớ?

Thì xem ra cái chất thơ ở trên kia đã bị cái chất... đời thường...dung tục ở dưới này át mất rùi nhỉ:-/

redriver
October 2nd, 2010, 12:54 PM
Tặng cả nhà đoạn thơ em chép, cũng ko thích lắm nhưng đọc thì cũng tạm được.

Em vẫn đợi cái ngày không thể có.
Sóng bình yên xô ngược phía trời xa
Con thuyền trôi chẳng tìm về bến đỗ
Mặc gió buồn biển vẫn hát ca

Em vẫn đợi cái ngày không thể có
Một vầng trăng hao khuyết giữa đêm rằm
Một vầng trăng hào quang không rạng rỡ
Cho đêm mãi là khoảng tối mông lung

Nhím chép bài nào cũng hay đấy . Sao NHIM lại không vào quán thơ đi=D>

redriver
October 2nd, 2010, 12:58 PM
Tặng cả nhà đoạn thơ em chép, cũng ko thích lắm nhưng đọc thì cũng tạm được.



Theo Red thì trong thơ chẳng có cái gì là tạm và không tạm đâu NHim ạ.Có thể đối với người này là tạm nhưng mà đối với người khác lại là hay, nhất là đối với những người đã viết ra nó .Vậy ta chỉ nên bình thơ mà không thể đánh giá được thơ đâu NHim ạ Vì Thơ là đứa con tinh thần mà :)

Nhimcon
October 2nd, 2010, 05:54 PM
Mỗi khi buồn em lại nhớ ra một đoạn thơ mình từng đọc, và chỉ có thơ mới lột tả được hết tâm trạng, tình cảm, cảm xúc...mà không thể nói ra bằng lời. Nhưng đoạn em vừa gửi lên thì không giống tâm trạng hiện tại của em nên em mới nói là ko thích lắm :)).

Em không biết làm thơ thì có được gia nhập quán thơ không ạ?hôm nào có buổi offline cho em tham gia với nhé:baby:

Hanoian
October 2nd, 2010, 06:25 PM
Red thf không ngất đâu cho dù MS có rủ rê đi chăng nữa , nhưng mà HN ơi , Red cũng muốn có đôi lời về Hồi ức Hồng nguyệt của HN đây:Những câu này rất hay :
Trong nỗi nhớ tôi tóc em như lụa tơ giăng mắc
Từng sợi hồn nhiên, từng sợi lo âu !

Rồi đây nữa:
Tôi chỉ nhớ từng sợi hiền, bối rối
Dịu giữa tay tôi, chảy mát vai tôi…

Ngọt ngào ơi, nồng ấm đến thế ơi
Nhớ em trong đêm dài lặng vắng
Chút gì còn trên môi tôi mặn đắng
Cố nhớ tìm trong ký ức chơi vơi !?

Dịu dàng ơi, mong manh quá ơi

Rất thơ mà:)
Nhưng còn những ...cái này.Red thấy sao sao đó :
Gặp nhau trong thác loạn vây quanh
Em là cô vũ nữ đầu xanh
Tôi cũng mưu sinh xa quê hương xứ sở
..
Khói thuốc bay, đèn thì mờ tối.

Khi xa em tôi còn gì để nhớ?

Thì xem ra cái chất thơ ở trên kia đã bị cái chất... đời thường...dung tục ở dưới này át mất rùi nhỉ:-/
Có lẽ HN hiểu cảm giác của Rv!

Trong cuộc đời, có những tình cảm đẹp đẽ, nên thơ sinh ra bên khung cửa sổ của những căn nhà một tầng sơn màu tím, bên những trang thơ "tình chỉ đẹp khi tình chung thủy..."

Nhưng có nhiều tình cảm người với người khác nảy ra trong những chốn "đời thường...dung tục"!

Với HN thì không phải vì những tình người sinh ra nơi "đời thường...dung tục" mà không đáng được trân trọng, trái lại, nó càng đáng được trân trọng hơn, và vì thế, nó không hề kém "thơ" tý nào! lại càng không hề bị cái "đời thường...dung tục" át mất cái "chất thơ" ấy!

RV cô nương bỏ quá cho vì HN đã lỡ dọn ra 1 món mà RV không khoái khẩu! nhưng biết làm thế nào, chúng ta đang sống trong cuộc đời thật không phải toàn những căn nhà màu tím nên thơ, và HN chỉ viết được những gì mà mình trải nghiệm và trân trọng thôi! :(

redriver
October 2nd, 2010, 07:27 PM
Có lẽ HN hiểu cảm giác của Rv!

Trong cuộc đời, có những tình cảm đẹp đẽ, nên thơ sinh ra bên khung cửa sổ của những căn nhà một tầng sơn màu tím, bên những trang thơ "tình chỉ đẹp khi tình chung thủy..."

Nhưng có nhiều tình cảm người với người khác nảy ra trong những chốn "đời thường...dung tục"!

Với HN thì không phải vì những tình người sinh ra nơi "đời thường...dung tục" mà không đáng được trân trọng, trái lại, nó càng đáng được trân trọng hơn, và vì thế, nó không hề kém "thơ" tý nào! lại càng không hề bị cái "đời thường...dung tục" át mất cái "chất thơ" ấy!

RV cô nương bỏ quá cho vì HN đã lỡ dọn ra 1 món mà RV không khoái khẩu! nhưng biết làm thế nào, chúng ta đang sống trong cuộc đời thật không phải toàn những căn nhà màu tím nên thơ, và HN chỉ viết được những gì mà mình trải nghiệm và trân trọng thôi! :(

HN ơi, Red không dám chê trách HN đời thường ..dung tục như HN đâu . Nhưng tại vì Rv thấy HN cũng có lúc:
Tóc em có dài không? tôi không nhớ
Tóc em có ngắn không? tôi không chắc
Tóc em màu gì? Màu đen? Màu nâu?
Khi xa em tôi còn gì để nhớ?
Nếu đã là một tình cảm iấu sắc thì chắc là cũng nhớ được chút ít về người đó nhỉ
Vậy nên Rv đã trộm nghĩ rằng mối tình cảm ở trên không sâu sắc và vì vậy nên Rv mới cho là dung tục . Cũng tại HN đã dùng từ thác loạn nữa nên cảm giác của Rv càng có cơ sở để nói như trên . Còn trong cuộc sống có nhiều mảnh đời lắm . HN có nhớ có lần Rv đã viết một câu chuyện về tình một đêm mà đơm hoa kết trái chưa. Rv cũng lãng mạn lắm chớ bộ . Hn đừng hiểu lầm Rv nha:)

hien
October 3rd, 2010, 12:09 AM
Cô quét rác đêm đông


Đêm đông lạnh lẽo phố vắng teo.
Mấy cơn gió buốt thổi vèo vèo.
Dưới đèn mờ tỏ ven đường vắng
Một cô quét rác bé tẹo teo.
Áo mỏng mong manh trong gió rát.
Một mình cặm cụi bụng đói meo
Mặc rét mặc đêm cô vẫn quét
Phố phường sạch đẹp, lòng cô reo.

sontung
October 3rd, 2010, 06:41 PM
Cô quét rác đêm đông


Đêm đông lạnh lẽo phố vắng teo.
Mấy cơn gió buốt thổi vèo vèo.
Dưới đèn mờ tỏ ven đường vắng
Một cô quét rác bé tẹo teo.
Áo mỏng mong manh trong gió rát.
Một mình cặm cụi bụng đói meo
Mặc rét mặc đêm cô vẫn quét
Phố phường sạch đẹp, lòng cô reo.

Chắc là gió RÉT chứ không phải gió RÁT Hiền nhỉ:)Đọc bài này của Hiền thấy người làm sạch phố phường hoàn cảnh quá , khéo không chỉ vì bài thơ của Hiền mà chị CN quét rác lại được tăng lương nữa đấy. Vần eo của Hiền làm mọi người lại nhớ nhà thơ NK quá!Nhưng mà chưa thấy Nhạc đêm đâu đấy nhé. Chủ đề của Hn ra là nhạc đêm mà :D

Hanoian
October 3rd, 2010, 11:08 PM
...Nhưng mà chưa thấy Nhạc đêm đâu đấy nhé. Chủ đề của Hn ra là nhạc đêm mà :D
Không, bác Tùng ơi, chủ đề của HN chỉ là Đêm thôi, cho mọi người rộng đường! :D Tại bác tâm đắc Nhạc đêm của HN quá nên cứ đinh ninh thế đấy chứ! :))

redriver
October 4th, 2010, 03:08 PM
Chắc là gió RÉT chứ không phải gió RÁT Hiền nhỉ:)Đọc bài này của Hiền thấy người làm sạch phố phường hoàn cảnh quá , khéo không chỉ vì bài thơ của Hiền mà chị CN quét rác lại được tăng lương nữa đấy. Vần eo của Hiền làm mọi người lại nhớ nhà thơ NK quá!Nhưng mà chưa thấy Nhạc đêm đâu đấy nhé. Chủ đề của Hn ra là nhạc đêm mà :D

Với 3 vần EO được gieo ở vị trí trên của câu thơ thì đúng là H đang tái hiện lại THU ĐIẾU của NK rồi còn gì .Mình không thích cách viết này lắm , cách viết này có thể làm cho bạn đọc hiểu nhầm là đạo thơ H ạ . Mặc dù ý của H không phải như vậy:).Một chút chân thành , không có ý gì .

Hanoian
October 4th, 2010, 07:25 PM
Với 3 vần EO được gieo ở vị trí trên của câu thơ thì đúng là H đang tái hiện lại THU ĐIẾU của NK rồi còn gì .Mình không thích cách viết này lắm , cách viết này có thể làm cho bạn đọc hiểu nhầm là đạo thơ H ạ . Mặc dù ý của H không phải như vậy:).Một chút chân thành , không có ý gì .
Dù là RV "không có ý gì" nhưng HN vẫn thấy nên có ý kiến:

Chẳng lẽ vì cụ Nguyễn Khuyến đã dùng vần EO rồi thì không ai được dùng vần EO nữa?! Cách suy nghĩ này sao giống lối suy nghĩ phong kiến xwa vậy: vì đức kim thượng tên húy là Cảnh mà thiên hạ không ai được đặt là Cảnh nữa!(?). Mặt khác, thể thơ bạn Hiền dùng là Thất ngôn bát cú, gần gũi mẹ con với Thất ngôn tứ tuyệt mà cụ Nguyến Khuyến dùng trong Thu điếu, 3 vần EO không gieo ở đấy thì đặt đâu đây?!

Nếu RV có lối cảm thụ thơ này thì coi chừng chính bạn cũng "phạm húy" Chúc Tết của cụ Tú Xương trong Mừng thọ Quán thơ khi dùng vần ÂU rồi đấy! :))

RV thì "không có ý gì" khi phát biểu, nhưng HN thì "có ý" khi nói thế! HN lên tiếng vì đang phiên trực nhật, được biết H vừa đi vắng xa một thời gian không thể tự trả lời RV được, mặt khác HN mong muốn Quán ngày càng đông bạn vào làm thơ hơn chứ không chỉ có mấy người như thế này! HN không muốn thấy thêm một bạn Lướt vừa vào quán rồi lại quay ra ngay nữa! :(

redriver
October 4th, 2010, 09:50 PM
Dù là RV "không có ý gì" nhưng HN vẫn thấy nên có ý kiến:

Chẳng lẽ vì cụ Nguyễn Khuyến đã dùng vần EO rồi thì không ai được dùng vần EO nữa?! Cách suy nghĩ này sao giống lối suy nghĩ phong kiến xwa vậy: vì đức kim thượng tên húy là Cảnh mà thiên hạ không ai được đặt là Cảnh nữa!(?). Mặt khác, thể thơ bạn Hiền dùng là Thất ngôn bát cú, gần gũi mẹ con với Thất ngôn tứ tuyệt mà cụ Nguyến Khuyến dùng trong Thu điếu, 3 vần EO không gieo ở đấy thì đặt đâu đây?!

Nếu RV có lối cảm thụ thơ này thì coi chừng chính bạn cũng "phạm húy" Chúc Tết của cụ Tú Xương trong Mừng thọ Quán thơ khi dùng vần ÂU rồi đấy! :))

RV thì "không có ý gì" khi phát biểu, nhưng HN thì "có ý" khi nói thế! HN lên tiếng vì đang phiên trực nhật, được biết H vừa đi vắng xa một thời gian không thể tự trả lời RV được, mặt khác HN mong muốn Quán ngày càng đông bạn vào làm thơ hơn chứ không chỉ có mấy người như thế này! HN không muốn thấy thêm một bạn Lướt vừa vào quán rồi lại quay ra ngay nữa! :(

Cám ơn những lời góp ý sâu sắc của HN .rv xin rút kn , vậy chúng mình làm hậu thế vậy nhỉ .Quán xá vắng vẻ quá , chắc chủ quán lại lo ...lỗ chết toi:D

Hanoian
October 6th, 2010, 01:56 AM
Không ai còn nhã hứng với Đêm nữa, vậy xin bác Sơntung ra chủ đề mới cho mọi người nhá!

sontung
October 6th, 2010, 02:53 PM
Không ai còn nhã hứng với Đêm nữa, vậy xin bác Sơntung ra chủ đề mới cho mọi người nhá!

Vậy chủ đề lần này là cây cối nhé.Cây gì cũng được miễn là có cây:D

sontung
October 6th, 2010, 04:05 PM
LIỄU

Rủ ven hồ
Là em đó
Chỉ một màu xanh không màu đỏ
Mà sao được gọi liễu thắm tươi

Đứng như chơi
Không vướng bận
Chỉ vô tri không yêu không hận
Mà lại bảo vương vấn trên đời

Hay tai người
Trên trần thế
Cũng yêu thương liễu em nhỏ bé
Khoác thắm tươi , vương vấn cho cây

Hanoian
October 7th, 2010, 12:12 AM
Cây mận trắng


Nao nao trong lạnh Giêng Hai
Mong manh trắng sắc ban mai giữa rừng.
Người dưng qua lối người dưng
Cành hoa mận trắng ngập ngừng níu chân.

Ngại người mắt biếc sắc xuân
Ngại hương tóc ấy quyện thầm lên hoa,
Ngại môi xinh ấy vỡ òa,
Ngại lòng trinh ấy nhạt nhòa lời quen…
Ngại thôi, thôi ngại… mấy phen
Chờ mùa đông cậy người quen mở lời !

Đông qua, xuân sắp xa rồi
Giêng Hai tiễn lạnh theo người về đâu?
Mình tôi sương ướt mái đầu
Ngắm cây mận cũ trắng phau giữa rừng !...

mimosa
October 9th, 2010, 11:11 AM
Cây mận trắng


Nao nao trong lạnh Giêng Hai
Mong manh trắng sắc ban mai giữa rừng.
Người dưng qua lối người dưng
Cành hoa mận trắng ngập ngừng níu chân.

Ngại người mắt biếc sắc xuân
Ngại hương tóc ấy quyện thầm lên hoa,
Ngại môi xinh ấy vỡ òa,
Ngại lòng trinh ấy nhạt nhòa lời quen…
Ngại thôi, thôi ngại… mấy phen
Chờ mùa đông cậy người quen mở lời !

Đông qua, xuân sắp xa rồi
Giêng Hai tiễn lạnh theo người về đâu?
Mình tôi sương ướt mái đầu
Ngắm cây mận cũ trắng phau giữa rừng !...
Nao hết cả lòng đấy HN, MS đã rất thích hoa mận, nó đẹp lạ HN ah, lai được tình làm đẹp lên bao nhiêu nữa:clown:

redriver
October 10th, 2010, 12:13 AM
CÂY ĐỜI

Trên trái đất có rất nhiều cây cối
Lạ lùng thay tôi lại thích cây đời
Cũng một màu xanh mướt khi vui
Và cũng héo khi tình đời khô cạn

Cây cũng thở cũng tìm nguồn ánh sáng
Và cũng sống nhờ mưa nhờ nắng của thời gian
Cũng héo khô khi uống phải phũ phàng
Và tươi tốt khi tình đời thắm thiết

Lớn lên từ cây ai ơi có biết
Muốn cây đời được mãi mãi xanh tươi
Chẳng thể mình anh , mình chị , hay mình tôi
Mà tất cả thành viên trên đời đều chung sức

Nếu cây ngày nào cũng uống dòng nước mát
Và vị ngọt ngào từ tận thẳm trái tim
Sẻ chia ngọt bùi từ nước mắt mỗi đêm
Nhất định cây đời sẽ đẩy lùi bão giông , đem êm đềm cho cuộc sống

Cây đời giống như ta có bao niềm khát vọng
Ta đừng để cây đời phải thất vọng nhé ai ơi

mimosa
October 15th, 2010, 11:09 AM
LIỄU

Có khi ta vô tình biến thành hạt mưa làm ướt lá
Có khi vòng tay ta cũng rũ mềm như em, Liễu nhỏ
Có khi lá em lả lướt bay như tóc ta trong gió
Nên vương vào nhau, nên vướng bận lòng ai ?

Liễu mến yêu ơi
Ven hồ, bên người, quanh đời
Em luôn dịu mềm luôn bé nhỏ
Lòng ta có khi muốn ngỏ
Đôi lời.

sontung
October 15th, 2010, 02:29 PM
LIỄU

Có khi ta vô tình biến thành hạt mưa làm ướt lá
Có khi vòng tay ta cũng rũ mềm như em, Liễu nhỏ
Có khi lá em lả lướt bay như tóc ta trong gió
Nên vương vào nhau, nên vướng bận lòng ai ?

Liễu mến yêu ơi
Ven hồ, bên người, quanh đời
Em luôn dịu mềm luôn bé nhỏ
Lòng ta có khi muốn ngỏ
Đôi lời.

MS ơi . liền chị đối đáp nhau bằng quan họ hay bao nhiêu , nay trong quán thơ này ST thấy lời đối đáp bằng thơ lại hay bấy nhiêu đấy MS=D>.

sontung
October 15th, 2010, 02:33 PM
Vậy MS cho mọi người chủ đề mới đi nhé

mimosa
October 15th, 2010, 02:54 PM
MS ơi . liền chị đối đáp nhau bằng quan họ hay bao nhiêu , nay trong quán thơ này ST thấy lời đối đáp bằng thơ lại hay bấy nhiêu đấy MS=D>.
Vì LIỄU của ST làm MS bị ám ảnh, ST không thấy sao ?
Bao nhiêu thứ cây mà MS vẫn không rời được cây liễu, buồn cười thật :clown:

mimosa
October 15th, 2010, 02:57 PM
Mọi người bận với cuộc thi khiieu vũ toàn quốc sắp tới hay sao mà có vẻ bận rộn quá. MS thấy tên có người trong danh sách thi rồi đấy nhé :clown:, xin bớt chút thời gian cho QUÁN THƠ với chủ đề mới: NHỚ

mimosa
October 15th, 2010, 05:43 PM
NỖI NHỚ


Nỗi nhớ vô hình se thắt
Nỗi nhớ như lạt mềm buộc chặt
Em chạy trốn hoài mà chẳng gỡ được ra.

Đâu rồi kiêu sa
Vỡ tan theo nỗi nhớ
Trôi mãi về một nơi nào đó
Người có biết không?

Hanoian
October 15th, 2010, 07:24 PM
...Bao nhiêu thứ cây mà MS vẫn không rời được cây liễu, buồn cười thật :clown:
Cứ tưởng MS không rời được cây... mimosa chứ?! :D

Hanoian
October 15th, 2010, 07:42 PM
Mưa


Mưa rơi mờ trắng phủ núi đồi
Nhớ nhà, chiến sỹ ngắm mưa rơi
Chợt tiếng ai ca vang mái lán
Tiếng buồn dẫn nhịp mưa chơi vơi!

sontung
October 17th, 2010, 02:26 PM
NỖI NHỚ


Nỗi nhớ vô hình se thắt
Nỗi nhớ như lạt mềm buộc chặt
Em chạy trốn hoài mà chẳng gỡ được ra.

Đâu rồi kiêu sa
Vỡ tan theo nỗi nhớ
Trôi mãi về một nơi nào đó
Người có biết không?





Từ nơi xa xôi ai đó vẫn chờ trông
Mong nỗi nhớ cùng kiêu sa hoà quyện
Cất khát khao vào trái tim hãnh diện
Để mang thầm thì thoả nỗi nhớ mỗi đêm
Biết chăng Em?:)

sontung
October 18th, 2010, 10:37 PM
NỖI NHỚ

Bước chân đi về một miền xa
Để khát khao và chờ mong ở lại
Đem nỗi nhớ về miền xa ngái
Làm bạn với tim khắc khoải suốt đêm thâu

Khi xa nhà chẳng biết đi về đâu
Vì nơi nào cũng mang theo nỗi nhớ
Chỉ chút kỉ niệm thôi dù là rất nhỏ
Nỗi nhớ vẫn hiện hình mang vò võ cho tim

Trong nỗi nhớ kia ta nhìn rất rõ em
Mắt xa xăm và tóc bay trong gió
Má ửng hồng cùng làn môi thắm đỏ
...Chân sải bước dài ...mỗi lúc mỗi xa

Sao nỗi nhớ cứ về , cứ ở mãi cùng ta
Hay nỗi nhớ cũng giống ta thuở nọ
Chắc chắn rồi cũng giống ta ..đau khổ
Thật dại khờ ...nỗi nhớ lạ lùng ơi

mimosa
October 20th, 2010, 09:44 AM
Từ nơi xa xôi ai đó vẫn chờ trông
Mong nỗi nhớ cùng kiêu sa hoà quyện
Cất khát khao vào trái tim hãnh diện
Để mang thầm thì thoả nỗi nhớ mỗi đêm
Biết chăng Em?:)
Thật hay đấy ST, nỗi nhớ qua đây thành một khuôn mặt mới cao sang hẳn nhỉ :clown:, ở trên kia MS đã làm vỡ tan nó rồi, may mà ST cứu lại được 1 quả thua trông thấy

sontung
October 20th, 2010, 09:57 AM
Thật hay đấy ST, nỗi nhớ qua đây thành một khuôn mặt mới cao sang hẳn nhỉ :clown:, ở trên kia MS đã làm vỡ tan nó rồi, may mà ST cứu lại được 1 quả thua trông thấy

NHỚ EM

Em vừa lướt qua đây
Để lại trong tôi cồn cào nỗi nhớ
Nghe như là hơi thở
Còn quẩn quanh vương vấn đâu đây
Nghe như là đang say
Hương thơm em vẫn còn ươm trên lá
Nghe tim rộn ràng quá
Như là em đang chìa má đòi hôn
Nghe lòng dạ bồn chồn
Cố gắng tìm dáng em còn in đâu đó
Nghe như là nỗi nhớ
Ngự trong tim đang gắng gượng tìm về.

Nhimcon
October 20th, 2010, 10:56 AM
Đừng buồn nhé cô kính tròn của tôi
Khi mùa đông lạnh cóng tay bé bỏng
Gió bấc hắt hiu và mưa phùn kia ướt áo
Cản bước chân cô...

Còn tiếp ;))

sontung
October 20th, 2010, 10:50 PM
Không biết bao giờ chúng ta mới được nghe phần sau của bài thơ đây Nhimcon

Nhimcon
October 21st, 2010, 09:26 AM
Đoạn thơ hôm trước NC gửi lên quán thơ có xuất xứ...rất đặc biệt,một ai đó đã để tờ giấy có bài thơ này vào ngăn bàn học ở lớp ôn thi ĐH buổi tối của NC. Cũng gần 15 năm rồi nên NC chỉ nhớ có vậy thôi hì hì, hi vọng hôm nào đó tìm lại được tờ giấy đó để chép lên quán thơ. Bác ST chờ đến mùa đông nhé, lạnh hẳn đọc bài thơ này mới sướng :happy69:

Hanoian
October 21st, 2010, 12:38 PM
Đừng buồn nhé cô kính tròn của tôi
...
;))
Thảo nào mà NC chịu khó đeo kính thế! :))

Nhimcon
October 21st, 2010, 03:12 PM
Hihi không phải đâu bác HNan ạ, bác có thấy ai cận nặng mà không đeo kính không :wallbash: Ghớm khổ, được nhận bài thơ đó khi tối tối đơn độc đi học dưới trời mưa phùn rét mướt ... hix em cảm động đến giờ đó bác à

Nhimcon
October 21st, 2010, 03:13 PM
À, nhân tiện em chúc mừng bác HNan đã giành giải nhỉ hôm thi vừa rồi nhé, khi nào xuống HP phải khao đấy nhé.

mimosa
October 22nd, 2010, 09:06 AM
MÙA THU ƠI

Đã xa rồi
Một thời mộng mơ
Mùa Thu ơi Mùa Thu
Có bao giờ lại về trên lối nhỏ?
Đừng quên em nhé
Có bao giờ trở về
Chỉ xin người hãy nhớ
Ở nơi này có một cô bé
Vẫn nhớ hoài...

Hanoian
October 22nd, 2010, 11:58 AM
Mùa đông ơi



Mùa đông ơi, mùa đông…
Những đêm về lạnh lùng trên đường vắng
Mình em với mưa bay, mình em với dư âm sâu lắng
Bài thơ ai thiết tha sưởi ấm trong lòng!

Mùa đông ơi, mùa đông nhớ mong
Kính tròn nhỏ không ngăn được mưa phùn gió bấc
Em bé nhỏ không ngăn được kỷ niệm dâng lên cay mắt
Những đông về lại nhớ… đông ơi!

sontung
October 22nd, 2010, 01:04 PM
Mùa đông ơi



Mùa đông ơi, mùa đông…
Những đêm về lạnh lùng trên đường vắng
Mình em với mưa bay, mình em với dư âm sâu lắng
Bài thơ ai thiết tha sưởi ấm trong lòng!

Mùa đông ơi, mùa đông nhớ mong
Kính tròn nhỏ không ngăn được mưa phùn gió bấc
Em bé nhỏ không ngăn được kỷ niệm dâng lên cay mắt
Những đông về lại nhớ… đông ơi!

Một cảm xúc mới cho các nhà thơ khai thác sao . Cám ơn NHC đã cho nguồn cảm hứng mới nhé:

NHỚ
Tận cùng trong tim nhỏ
Có một nỗi nhớ đầy
Mỗi khi hồi tưởng lại
Mắt buồn lệ thêm cay

Bài thơ ai để đây
Trong ngăn bàn nhỏ bé
Để nao lòng ai thế
Trong giá lạnh đông về

Mây ơi mây có nghe
Tiếng gió lòng ai đó
Tiếng rên từ tim nhỏ
Mỗi đông về mây ơi

Chỉ mấy dòng thơ thôi
Sao nặng tình đến thế
Cô kính tròn lặng lẽ
Nghe lòng gọi mỗi đông :)

ST chỉ mượn cớ để viết thôi đấy nhé .:D

Nhimcon
October 22nd, 2010, 07:43 PM
Cảm ơn cả nhà nhiều lắm, nhưng nghĩ lại kỷ niệm đó em ko thấy "mắt cay" hay buồn buồn đâu, mà ngược lại đấy:lol: Thấy hạnh phúc!

Nhimcon
October 22nd, 2010, 07:56 PM
.................................................. .......................

sontung
October 22nd, 2010, 07:57 PM
Cảm ơn cả nhà nhiều lắm, nhưng nghĩ lại kỷ niệm đó em ko thấy "mắt cay" hay buồn buồn đâu, mà ngược lại đấy:lol: Thấy hạnh phúc!

Thơ là vậy mà NC , phải có tý lệ , tý nhớ nó mới ...THƠ:D

sontung
October 22nd, 2010, 07:58 PM
ST chuyển đề tài nhé các bạn .Chủ đề lần này là KỈ NIỆM nhé

sontung
October 22nd, 2010, 08:11 PM
EM

Em vẫn đó sao đã thành kỉ niệm
Bởi chặng đường xa anh vẫn một mình
Bởi con đường nào cũng có bóng em
Anh muốn quên chẳng thể nào quên nổi

Này mắt em buồn những khi giận dỗi
Miệng chúm chím cười những lúc mình vui
Này trận mưa to ướt sũng cả người
Chiếc ô rách chở che khi trời nắng

Bao kỉ niệm vấn vương tình trĩu nặng
Anh còng lưng mang số phận hẩm hiu
Chẳng được cùng em mưa nắng sớm chiều
Đành gặm nhấm và đành yêu... bằng kỉ niệm

Nhoc4ever
October 22nd, 2010, 09:09 PM
Vẫn là thơ xưa ?


Mưa buồn !
Từng hạt bay qua
Thơ xưa ?
Vẫn mãi như là - thơ xưa

Mặc !
Đời - lắm tiếng nhặt_thưa
Trang thơ cũ cứ...như...
ừa !
Vậy thôi.

Mộng mơ,
mơ mộng - để rồi...
Trăng rơi bên gối,
bồi hồi lòng riêng.

Đêm qua,
giấc ngủ trôi nghiêng
Sáng nay,
nắng rọi khắp miền - rất trong.

Thơ xưa,
gói...giữ vào lòng ?...
Để cho giấc
Mộng
giữa...vòng chiêm bao
Hiên nhà trăng rọi hanh hao
Câu thơ ngày cũ
bước vào lòng...
Ai ?
Nhìn đời
mơ giấc thiên thai
Nhìn trăng...
ta mộng - gót hài Hằng Nga
Đêm này và những đêm qua
Vần thơ ta thuộc...
chỉ là...vần thơ...

Chào cả nhà .Mọi người làm thơ hay quá .Lâu quá rồi Nhoc không thơ thẩn gì nữa nên giờ vật vã mãi mới được bài thơ.
Chúc một cuối tuần vui vẻ.

Hanoian
October 23rd, 2010, 12:07 AM
ST chuyển đề tài nhé các bạn .Chủ đề lần này là KỈ NIỆM nhé

Trường thiên tháng Bảy


Cháy mắt ước mơ, mộng đầy vơi
Thả hồn về dĩ vãng xa xôi…
Em còn nhớ mãi giờ phút ấy
Nói chuyện ngày sau… mắt anh ngời!

Chúng mình yêu nhau đẹp như thơ
Đời say hương thực ngỡ hay mơ?
Đôi khi em hát lời ly bịêt
Anh trách rằng em khéo vẩn vơ!

Cái nắng tháng Bảy không gay gắt
Chỉ đủ cho em hồng gương mặt
Anh khen, em thêm hồng đôi má
Nghiêng nón che lòng em rạo rực!

Anh ngắt tặng em một đóa hồng
Như tình yêu thắm mà em mong
Nâng niu em ép vào trang sách
Gửi theo trong ấy một ít lòng.

Rồi tháng… rồi năm… thoáng qua mau
Tháng Bảy về lại với thương đau
Bông hoa thuở ấy mà anh ngắt
Nay vẫn còn đây, nhạt sắc màu.

Lời ca ngày cũ lại về đây
Em buồn em hát khúc giãi bày
Xa xôi anh biết hay không biết?
Lời hát còn đây, em vẫn đây!

Và nắng tháng Bảy đẹp như thơ
Để anh thêu dệt những ước mơ,
Chiều nay lầm lũi mình em bước
Thiếu anh - trời đất cũng hững hờ!...

sontung
October 25th, 2010, 01:22 PM
Vẫn là thơ xưa ?

Chào cả nhà .Mọi người làm thơ hay quá .Lâu quá rồi Nhoc không thơ thẩn gì nữa nên giờ vật vã mãi mới được bài thơ.
Chúc một cuối tuần vui vẻ.

Vật vã mà ra được thơ có nghĩa là vẫn có duyên với thơ ca đấy NHOC , vậy đừng bỏ THƠ nhé

Người đi đôi ngả thơ quên lãng
Chớ để rêu phong phủ tứ vần
Vật vã thôi đành quay trở lại
Để hồn lãng đãng với tri âm

mimosa
October 25th, 2010, 05:37 PM
NGƯỜI XƯA

Lẫn trong sương phủ rêu mờ
Người còn ngóng đợi mộng mơ mỏi mòn
Biết đâu là mất hay còn
Gió phai lạt, nắng héo hon đi rồi
Sông thì bên lở bên bồi
Trăng thì hao khuyết đầy vơi tháng ngày
Buồn riêng thì mỗi thêm đầy
Buồn dâng tô vẽ nét gầy mỏng manh

Chìm trong sương khói rêu xanh...

sontung
October 26th, 2010, 02:10 PM
NGƯỜI XƯA

Lẫn trong sương phủ rêu mờ
Người còn ngóng đợi mộng mơ mỏi mòn
Biết đâu là mất hay còn
Gió phai lạt, nắng héo hon đi rồi
Sông thì bên lở bên bồi
Trăng thì hao khuyết đầy vơi tháng ngày
Buồn riêng thì mỗi thêm đầy
Buồn dâng tô vẽ nét gầy mỏng manh

Chìm trong sương khói rêu xanh...

EM CÓ BIÊT

Em có biết vầng trăng kia hao khuyết
Bởi vì ai trăng trốn biệt chẳng tròn
Bởi vì ai trăng cũng phải héo hon
Để lạnh lẽo mỗi đêm mòn mỏi nhớ

Em có bết vì sao hồ than thở
Bởi vì ai để thương nhớ bên hồ
Bởi vì ai cứ ngóng đợi ngẩn ngơ
Để hồ khóc thở than trong cô quạnh

Em có biết vì sao tuyết lạnh
Bởi vì ai chẳng nhớ thuở giao mùa
Bởi vì ai nỡ để tuyết bơ vơ
Để bông trắng ngẩn ngơ thành băng giá

Em có biết vì sao tình đói lả
Bởi vì em chẳng chăm sóc ân cần
Bởi vì em vẫn mãi phân vân
Để tình lỡ khóc than thành kỉ niệm

Có ngàn điều mà em không thể biết
Bởi trái tim chẳng tha thiết nồng nàn
Cho dù em có vật vã kêu than
.....Kỉ niệm hỡi ..trăm ngàn lần ...tha thứ!

Hanoian
October 26th, 2010, 05:26 PM
Nhớ về em


Nhớ về em, anh nhớ bàn tay mềm mại
Mềm mại như đêm anh gối đầu
Con mèo lười mà em vẫn gọi
Vẫn vuốt ve lúc ở bên nhau

Nhớ về em, nhớ làn môi ngọt ngào
Ngọt ngào như viên kẹo nhỏ
Mỗi khi nhớ kẹo xanh kẹo đỏ
Thấy an lành trong nỗi ước ao .

Anh chỉ có một nửa thôi, nửa đắng cay, thô nháp
Trong thế giới xù xì, thế giới đầy gai
Những lúc vấp đau, bàn tay chai ôm lấy gót chân chai
Anh lại nhớ nửa kia, nửa ngọt ngào, nửa dịu mát…
Nừa em.

mimosa
October 26th, 2010, 05:39 PM
XIN TRẢ LẠI

Nhẹ bước thôi và đừng khuấy động lòng em
Xin hãy để căn phòng này vắng lặng
Là quá khứ.. là hư không... là mênh mông quên lãng
Là em... !

Đã bao mùa đứng chờ trước cửa
Và tháng năm vẫn tìm về gõ cửa
Em lánh xa rồi
Có biết không người ơi !

Để thời gian lạnh lùng trôi
Xin trả lại cho em bình yên xưa cũ !

sontung
October 26th, 2010, 07:09 PM
XIN TRẢ LẠI

Nhẹ bước thôi xà đừng khuấy động lòng em
Xin hãy để căn phòng này vắng lặng
Là quá khứ.. là hư không... là mênh mông quên lãng
Là em... !

Đã bao mùa đứng chờ trước cửa
Và tháng năm vẫn tìm về gõ cửa
Em lánh xa rồi
Có biết không người ơi !

Để thời gian lạnh lùng trôi
Xin trả lại cho em bình yên xưa cũ !

MMS ơi , chữ này là chữ mà hay .. chữ ''.chi vậy trời''

mimosa
October 27th, 2010, 07:58 AM
MMS ơi , chữ này là chữ mà hay .. chữ ''.chi vậy trời''
Hôm qua lúc MS gõ, có cô bạn đứng bên cạnh giục giã đi... ăn gà 36, sợ hết cỗ bàn, MS gõ nhầm chữ VÀ thành XÀ, cảm ơn ST và xin lỗi cả nhà nhé :clown:

sontung
October 27th, 2010, 12:35 PM
Hôm qua lúc MS gõ, có cô bạn đứng bên cạnh giục giã đi... ăn gà 36, sợ hết cỗ bàn, MS gõ nhầm chữ VÀ thành XÀ, cảm ơn ST và xin lỗi cả nhà nhé :clown:

Món gà hay hơn hẳn món... thơ
Để một chữ xà đứng chơ vơ
Xà đơn , xà kép ,.. ờ...xà lệch
Té ra đứng chệch phải chữ ...VÀ:lol: hà ..hà ..hà:D

mimosa
October 27th, 2010, 06:23 PM
Món gà hay hơn hẳn món... thơ
Để một chữ xà đứng chơ vơ
Xà đơn , xà kép ,.. ờ...xà lệch
Té ra đứng chệch phải chữ ...VÀ:lol: hà ..hà ..hà:D
:clown: ST thì thấy nó chơ vơ, chứ MS thì đọc lại thấy như nhá phải sạn, kinh thật

sontung
October 30th, 2010, 03:26 PM
SẤU GIÀ

Cây sấu già góc vườn im lặng
Trầm tư trong vệt nắng chiều tà
Bồi hồi nhớ chuyện gần xa
Buồn vui đắng ngọt trải qua nơi này

Thân cây đó chứa đầy kỉ niệm
Nào ngọt bùi , lưu luyến đắng cay
Gốc cây lệ cũng thấm đầy
Ngọn cây cũng đã vui vầy cùng ai

Này nét khắc nhẹ nhàng êm ái
Của những đôi trai gái đang yêu
Mơn man trong ánh nắng chiều
Thân cây chứa đựng bao nhiêu ngọt ngào

Nhiều hạnh phúc cũng nhiều đau khổ
Cây mang nhiều nỗi nhớ từ tim
Thân cây cũng thấy đau thêm
Mỗi một nét khắc một niềm suy tư

Người khắc khoải vì bao kỉ niệm
Cây trọn mình dâng hiến nâng niu
Thân cây ngàn dấu thương yêu
Tim cây chứa đựng bao điều thiêng liêng

Chồi non nhú nghe già kể lại
Bao nỗi niềm tương ái với đời
Chồi rằng vội vã lớn thôi
Cho thêm gắn bó cuộc đời cùng cây.

Hanoian
October 31st, 2010, 12:42 AM
Ngày chưa đến


Ngày chưa đến anh đã nghe trống vắng
Khoảng khắc xa em đang đếm ngược từng ngày
Cái phút chúng mình nghẹn nói chia tay
Rồi cũng đến dù cho anh cố níu!

Ngày chưa đến em lê chân nặng trĩu
Trong lạnh lùng sương gió thời gian
Trong vắng xa, trong nỗi nhớ ngút ngàn
Qua khoảng cách, qua múi giờ cách biệt.

Ngày chưa đến, ngày của ngàn tha thiết
Ngàn niềm yêu trong ly biệt lặng câm
Những câu thơ vang vọng âm thầm
Những điệu vũ nín im không tiếng!

Ngày chưa đến rồi cũng thành kỷ niệm
Như mọi ngày trên cõi thế gian
Ngày chưa đến… còn bao nhiêu tiếc luyến
Để lòng ta ngày ấy miên man?!...

sontung
October 31st, 2010, 11:53 AM
Ngày chưa đến


Ngày chưa đến anh đã nghe trống vắng
Khoảng khắc xa em đang đếm ngược từng ngày
Cái phút chúng mình nghẹn nói chia tay
Rồi cũng đến dù cho anh cố níu!

Ngày chưa đến em lê chân nặng trĩu
Trong lạnh lùng sương gió thời gian
Trong vắng xa, trong nỗi nhớ ngút ngàn
Qua khoảng cách, qua múi giờ cách biệt.

Ngày chưa đến, ngày của ngàn tha thiết
Ngàn niềm yêu trong ly biệt lặng câm
Những câu thơ vang vọng âm thầm
Những điệu vũ nín im không tiếng!

Ngày chưa đến rồi cũng thành kỷ niệm
Như mọi ngày trên cõi thế gian
Ngày chưa đến… còn bao nhiêu tiếc luyến
Để lòng ta ngày ấy miên man?!...

HN viết thế này có nghĩa là HN đã biết trước ''Ngày chưa đến '' à:D

Hanoian
October 31st, 2010, 12:57 PM
Vâââng! Hic hic :((
Có những "ngày chưa đến" mà ta biết trước nhưng vẫn không thể tránh khỏi bác ạ! :(

minhtri_810
October 31st, 2010, 09:44 PM
cảm ơn bạn vì bài thơ rất có ý nghĩa đối với tôi!

sontung
November 1st, 2010, 12:39 PM
Vâââng! Hic hic :((
Có những "ngày chưa đến" mà ta biết trước nhưng vẫn không thể tránh khỏi bác ạ! :(

Vậy có ngày chưa đến thì nhất định có ngày đã qua HN nhỉ

NGÀY ĐÃ QUA

Sinh nhật anh không nến cũng không hoa
Bởi nến hoa đã trôi vào kỉ niệm
Chỉ có những dòng thơ , những vần thơ tha thiết
Vang vọng , ngân nga từ tận thẳm trái tim

Ngày hôm qua em vẫn là em
Sao hôm nay em đã thành người khác
Từ mái tóc đến làn môi ánh mắt
Rất lạ lùng trên khuôn mặt thân quen

Sinh nhật hôm nay anh chẳng có em
Ngày đã qua cũng đã vào kỉ niệm
Nhưng em ơi trái tim không hẹn
Không chịu về cùng kí ức hôm qua

Anh cứ gọi hoài trái tim vẫn lê la
Theo chân bước cứ tìm về ngõ nhỏ
Nó cũng biết rằng em đang ở đó
Đau đớn đến tột cùng mà vẫn ngỏ lời yêu

Ngày đã qua rồi anh chẳng thể níu theo
Anh hiểu rằng chỉ mình anh trống vắng
Anh hiểu tình yêu đã đi vào câm lặng
Nhưng... ngày đã qua tuy đắng vẫn ngọt ngào

Ngày qua rồi mà ...sao mình vẫn hoài yêu!

Hanoian
November 1st, 2010, 06:37 PM
Chị tặng


Chị tặng cho em
Tấm hình nho nhỏ
Kỷ niệm trong đó
Biết là bao nhiêu !

Chiếc khăn vừa thêu
Xinh xinh dòng chữ
Để em maĩ nhớ
Để em đừng quên.

Ánh mắt dịu hiền
Giọng thương thương lắm
Tiếng cười đằm thắm
Trao cả cho em !

Chị tặng cho em
Ôi sao nhiều quá!
Nhiều hơn tất cả
Là tình chị - em!...

sontung
November 1st, 2010, 07:32 PM
chủ đề Kỉ niệm của ST có vẻ bão hoà rồi , xin chuyển nhượng bản quyền chủ quán nhé

Hanoian
November 2nd, 2010, 10:08 AM
Vì Redriver đang vắng mặt, HN xin trực nhật thay vậy nhé. Chủ đề kỳ này: Tình cờ.

Hanoian
November 2nd, 2010, 10:11 AM
Tình cờ


Sự tình cờ nào cho anh gặp em,
Xui anh nhìn em giữa bao cô gái khác?
Tóc ngắn đung đưa, nghiêng đầu em đứng hát
Đôi mắt lung linh hai nốt nhạc xoe tròn!

Tình cờ nào anh lại ngắm lâu hơn:
Mái tóc hiền hơn tóc nghiêng chiều trước,
Nốt nhạc chiều nay vừa đen vừa ướt
Lời hát vẩn vơ khẽ đậu xuống lòng!

Tình cờ thế nào chúng mình về lối chung
Anh đưa em hay theo em chẳng biết
Đường về nhà em câu hát lượn bay phía trước
Câu hát trốn đâu cái phút em nhìn?!

Tình cờ thế? Em lại lặng im
Cái phút bạn bè nhấm nháy chúng mình trêu chọc,
Anh mất thăng bằng giữa nụ cười và ánh mắt
Nên tình cờ nắm lấy tay em!...

sontung
November 2nd, 2010, 12:43 PM
Tình cờ


Sự tình cờ nào cho anh gặp em,
Xui anh nhìn em giữa bao cô gái khác?
Tóc ngắn đung đưa, nghiêng đầu em đứng hát
Đôi mắt lung linh hai nốt nhạc xoe tròn!

Tình cờ nào anh lại ngắm lâu hơn:
Mái tóc hiền hơn tóc nghiêng chiều trước,
Nốt nhạc chiều nay vừa đen vừa ướt
Lời hát vẩn vơ khẽ đậu xuống lòng!

Tình cờ thế nào chúng mình về lối chung
Anh đưa em hay theo em chẳng biết
Đường về nhà em câu hát lượn bay phía trước
Câu hát trốn đâu cái phút em nhìn?!

Tình cờ thế? Em lại lặng im
Cái phút bạn bè nhấm nháy chúng mình trêu chọc,
Anh mất thăng bằng giữa nụ cười và ánh mắt
Nên tình cờ nắm lấy tay em!...

Cứ tình cờ kiểu này thì ai mà chẳng thích HN nhỉ và thấy cuộc đời nên thơ quá :)

sontung
November 2nd, 2010, 01:29 PM
TÌNH CỜ

Em lơ đãng quay đầu
Tóc bay theo gió
Anh vô tình đi qua
Tình cờ tóc em vương vào cổ
Em ngượng ngùng vì gỡ mãi chẳng ra
Anh cố tình em cứ gỡ sợi nào ra
Anh lại buộc vào sợi đó
Vì phút tình cờ em đang xấu hổ
Anh cũng tình cờ đã nhìn rõ được em
Đôi mắt đen
Cái mũi cao
và nụ cười bẽn lẽn
Nụ cười tình cờ đã gõ mạnh tim anh
Anh giả vờ loạng choạng
Và tình cờ em lại đỡ rất nhanh
Chỉ tích tắc thôi mà xao xuyến quá
Hơi thở dập dồn , nhịp tim hối hả
Ôm được em rồi lại vội vã rời ngay
Em đẩy mạnh chân tay
Nhưng tình cờ tóc em kéo lại
Anh hăng hái
Không tình cờ nữa đâu mà dứt khoát chẳng chịu rời
Chỉ một chút éo le thôi
Đã làm nên tất cả
Để giờ này mình hạnh phúc quá
Tình cờ ơi ! Cám ơn cả cuộc đời

trucbinh
November 2nd, 2010, 03:29 PM
Bâng khuân nhớ...chả thèm đề tên!

Chiều đã về, thảm xanh đằm trong mắt
Gió đi rong, cũng vít vội lá vàng
Sợi nắng muộn còn quàng mây, tím ngắt
Lặng lẽ. Thâm trầm. Bóng đợi ngày tan...

...

Chiều tan đáy mắt, chiều tàn.
Mắt mơ xa lắc, ngút ngàn! Mắt mơ...

---

Chiều tím, làm thơ, tím cả chiều
Mắt hiền nuốt chửng ráng mây phiêu
Trôi trong đáy mắt, mây ngoa ngoắt:
"Mong chả đầy gang, chắc gì yêu?"

...

Lòng đêm chôn chặt ráng hoàng hôn
Khi nắng đi rong chẳng chạnh buồn
Lòng em khâu kín lời chưa nói
Khi người xem nhẹ một nụ hôn...

sontung
November 2nd, 2010, 07:39 PM
Bâng khuân nhớ...chả thèm đề tên!

Chiều đã về, thảm xanh đằm trong mắt
Gió đi rong, cũng vít vội lá vàng
Sợi nắng muộn còn quàng mây, tím ngắt
Lặng lẽ. Thâm trầm. Bóng đợi ngày tan...

...

Chiều tan đáy mắt, chiều tàn.
Mắt mơ xa lắc, ngút ngàn! Mắt mơ...

---

Chiều tím, làm thơ, tím cả chiều
Mắt hiền nuốt chửng ráng mây phiêu
Trôi trong đáy mắt, mây ngoa ngoắt:
"Mong chả đầy gang, chắc gì yêu?"

...

Lòng đêm chôn chặt ráng hoàng hôn
Khi nắng đi rong chẳng chạnh buồn
Lòng em khâu kín lời chưa nói
Khi người xem nhẹ một nụ hôn...

Những vần thơ thật giàu hình ảnh và ngôn từ .TB ơi , mấy đoạn thơ này là của bạn sáng tác à , không tâm đắc hay sao mà ..''.chẳng thèm đề tên thế'' Tò mò quá đi mất :-/

sontung
November 2nd, 2010, 07:44 PM
NHỚ

Tình cờ thôi anh nhớ
Mùi hương tóc ngày nào
Khi bóng ai qua cửa
Dáng chợt buồn hanh hao

Tình cờ anh chiêm bao
Thấy đôi mình ngày cưới
Ánh mắt em đắm đuối
Trao tình anh ngọt ngào

Tình cờ anh ghé vào
Tiệm cà phê thuở nọ
Nhớ dáng em nho nhỏ
Ngồi thu mình bên anh

Tình cờ anh xem tranh
Hình họa em ngày trước
Tình cờ mắt nhòa ướt
Tình cờ tim nhói đau

Lòng anh luôn tự nhủ
Chẳng tình cờ lắm đâu...

Hanoian
November 2nd, 2010, 09:25 PM
Chào mừng Trucbinh đã đến Quán Thơ! =D>
Quán Thơ hoan nghênh và mong mỏi các bạn vào post các bài thơ mà các bạn thích, đặc biệt là thơ của các thành viên Dancesport.vn sáng tác. :hi:

Trong trường hợp các bạn đăng thơ của người khác, xin làm ơn ghi rõ tên tác giả, hay ít nhất là ghi chữ sưu tầm dưới bài nếu các bạn không rõ tên tác giả nhé! Cảm ơn nhiều. :D

Hanoian
November 2nd, 2010, 09:55 PM
...
TB ơi ,..., không tâm đắc hay sao mà ..''.chẳng thèm đề tên thế'' Tò mò quá đi mất :-/
''.chẳng thèm đề tên..." vì đây là mấy đoạn tác giả đang "Bâng khuâng nhớ,...'' mà ST ơi! :D Mời bác xem cho đỡ thắc mắc:
http://hathi283.vnweblogs.com/post/16281/198008 hoặc:
http://hathi283.blogspot.com/

trucbinh
November 2nd, 2010, 09:57 PM
Những vần thơ thật giàu hình ảnh và ngôn từ .TB ơi , mấy đoạn thơ này là của bạn sáng tác à , không tâm đắc hay sao mà ..''.chẳng thèm đề tên thế'' Tò mò quá đi mất :-/
Sơn Tùng thân!
"..chẳng thèm đề tên " không phải là không tâm đắc, mà là một chút tâm sự gởi gắm vu vơ, chỉ vài đoạn cảm xúc trong lúc đang ...tâm trạng thế thôi nên "chả thèm đề tên"! :D. Thơ mình mần thường viết vào quyển sổ rồi quẳng đấy chứ có làm gì, sau này em gái lấy vài bài đăng blog nó . Mình thấy trên diễn đàn này có quán thơ sôi nổi quá nên tham gia cho vui. Bây giờ mê khiêu vũ nên bỏ mần thơ văn lâu lắm rồi, hihi, phen nì phải chịu khó động não nữa cho vui cửa vui nhà thui. Chúc các bạn vui.:D

Hanoian
November 2nd, 2010, 09:58 PM
NHỚ

Tình cờ thôi anh nhớ
Mùi hương tóc ngày nào
Khi bóng ai qua cửa
Dáng chợt buồn hanh hao

Tình cờ anh chiêm bao
Thấy đôi mình ngày cưới
Ánh mắt em đắm đuối
Trao tình anh ngọt ngào

Tình cờ anh ghé vào
Tiệm cà phê thuở nọ
Nhớ dáng em nho nhỏ
Ngồi thu mình bên anh

Tình cờ anh xem tranh
Hình họa em ngày trước
Tình cờ mắt nhòa ướt
Tình cờ tim nhói đau

Lòng anh luôn tự nhủ
Chẳng tình cờ lắm đâu...
Vâng, chẳng tình cờ lắm đâu...! :D
Dù cái Nhớ tình cờ này thật là hay đấy ST! =D>

trucbinh
November 2nd, 2010, 10:06 PM
''.chẳng thèm đề tên..." vì đây là mấy đoạn tác giả đang "Bâng khuâng nhớ,...'' mà ST ơi! :D Mời bác xem cho đỡ thắc mắc:
http://hathi283.vnweblogs.com/post/16281/198008 hoặc:
http://hathi283.blogspot.com/
Trần Nguyễn Hạ Thi là em gái tớ. Diễn đàn mình có topic này rất hay, các bạn ở Hà Nội đúng là sôi nổi, hay là mình chơi trò làm thơ nối chữ đi, rất thú vị đó, cũng rất dể không khó. Giống như kiểu nối đuôi ấy, lấy chữ cái cuối cùng làm đầu bài thơ mới. Có ai ủng hộ thì bắt đầu nhé.:clown:

Hanoian
November 2nd, 2010, 10:28 PM
Trần Nguyễn Hạ Thi là em gái tớ. Diễn đàn mình có topic này rất hay, các bạn ở Hà Nội đúng là sôi nổi, hay là mình chơi trò làm thơ nối chữ đi, rất thú vị đó, cũng rất dể không khó. Giống như kiểu nối đuôi ấy, lấy chữ cái cuối cùng làm đầu bài thơ mới. Có ai ủng hộ thì bắt đầu nhé.:clown:
Vậy, chắc là HN đang được nói chuyện với Trần Nguyễn Xuân Cầm?!

Thay mặt Quán Thơ, một lần nữa chào mừng Trucbinh (và Xuân Cầm) đã đến Quán Thơ! =D>
Cùng với sự tham gia của bạn, hy vọng Quán Thơ có thêm một làn gió tươi mới trong cảm xúc và thể hiện!

TB mới tham gia, để HN giới thiệu với bạn đôi chút "lệ làng" của quán nhá ("lệ" này không áp dụng với "khách vãng lai", chỉ áp dụng với các thành viên chính thức của quán, hy vọng bạn đã sẵn sàng để tình nguyện làm thành viên chính thức của Quán!)
Các thành viên trong quán post các bài thơ (làm mới hoặc cũ) theo chủ đề do Quán Chủ hoặc Trực Nhật Viên đề ra. Quán Chủ được bàn giao lần lượt giwax các thành viên chính thức của Quán, ai bận hoặc không hứng thú với chủ đề có thể bỏ qua lượt mình để người khác trực nhật trước. HN đang làm trực nhật, và chủ đề đang là "Tình cờ", bạn tham gia chia sẻ chuyện tình cờ của mình cho mọi người nghe nhá!
Ý của TB rất hay, vậy sau phiên trực nhật của HN, tới phiên Quán Chủ mới TB, Quán Thơ sẽ cùng nhau làm thơ nối các bạn nhé! :D

sontung
November 3rd, 2010, 12:41 PM
Trần Nguyễn Hạ Thi là em gái tớ. Diễn đàn mình có topic này rất hay, các bạn ở Hà Nội đúng là sôi nổi, hay là mình chơi trò làm thơ nối chữ đi, rất thú vị đó, cũng rất dể không khó. Giống như kiểu nối đuôi ấy, lấy chữ cái cuối cùng làm đầu bài thơ mới. Có ai ủng hộ thì bắt đầu nhé.:clown:

Mình ủng hộ ngay , ngày xưa thời sinh viên mình cũng đã chơi trò nối chữ này rồi .Nhiều khi cũng toát mồ hôi vì cái ...đuôi đấy

sontung
November 3rd, 2010, 01:28 PM
Vậy, chắc là HN đang được nói chuyện với Trần Nguyễn Xuân Cầm?!

Thay mặt Quán Thơ, một lần nữa chào mừng Trucbinh (và Xuân Cầm) đã đến Quán Thơ! =D>
Cùng với sự tham gia của bạn, hy vọng Quán Thơ có thêm một làn gió tươi mới trong cảm xúc và thể hiện!

Ý của TB rất hay, vậy sau phiên trực nhật của HN, tới phiên Quán Chủ mới TB, Quán Thơ sẽ cùng nhau làm thơ nối các bạn nhé! :D

Vậy là chúng ta đã có thêm đồng đội rồi HNnhỉ , mà lại là đồng đội ''xịn'' nữa đấy nhé . Hay là ST ''tình cờ nốt bài này rồi ta nhường chức Quán chủ cho TB luôn đi được không HN?

EM và TÔI
Tôi hạnh phúc còn em đang đau khổ
Tình cờ ta gặp gỡ nơi đây
Quán cà phê có cả lệ đang rơi
Và có cả nụ cười đang hạnh phúc
Tôi và em cùng hoà theo tiếng nhạc
Tôi thấy lâng lâng , em càng lúc càng trầm
Lời ca chung chung có cả giận hờn
Lại có cả Mùa xuân tràn nhựa sống
Tôi lim dim trong lời ca bay bổng
Đâu biết em đang khóc lệ tràn mi
Nếu biết rằng em đau khổ nhường kia
Tôi cũng chẳng cần mình hạnh phúc quá
Tình cờ thôi tay tôi đưa lên má
Lau lệ cho em và an ủi rất chân thành
Lúc đó trông tôi thật giống một người anh
Đỡ em dậy khi thấy em vấp ngã
Rồi từ đó tôi như người anh cả
Chỉ bảo cho em trong bỡ ngỡ cuộc đời
Một lần gặp nhau và cũng chỉ tình cờ thôi
Tôi đã dám xẻ chia hạnh phúc
Nếu ngày đó một mình em tủi nhục
Cuộc đời có đẹp không khi thiếu vắng một con ngưòi
Hạnh phúc của tôi chỉ giảm một chút thôi
Nhưng hạnh phúc của em là cuộc sống
Em đã dám vươn lên trong khát vọng
Để hôm nay em hạnh phúc cùng tôi

mimosa
November 3rd, 2010, 01:41 PM
EM...


Tình cờ ngả vào lòng ta buồn bã
Em xưa mảnh mướt sáng trong
Em xưa hồn nhiên như cây cỏ.
Còn lấy lại được gì khi đã tan trong gió?
Còn gì cho em
Ai đó lỡ quên
Trong sớm mai tinh khiết?

mimosa
November 3rd, 2010, 02:13 PM
Bâng khuân nhớ...chả thèm đề tên!

Chiều đã về, thảm xanh đằm trong mắt
Gió đi rong, cũng vít vội lá vàng
Sợi nắng muộn còn quàng mây, tím ngắt
Lặng lẽ. Thâm trầm. Bóng đợi ngày tan...

...

Chiều tan đáy mắt, chiều tàn.
Mắt mơ xa lắc, ngút ngàn! Mắt mơ...

---

Chiều tím, làm thơ, tím cả chiều
Mắt hiền nuốt chửng ráng mây phiêu
Trôi trong đáy mắt, mây ngoa ngoắt:
"Mong chả đầy gang, chắc gì yêu?"

...

Lòng đêm chôn chặt ráng hoàng hôn
Khi nắng đi rong chẳng chạnh buồn
Lòng em khâu kín lời chưa nói
Khi người xem nhẹ một nụ hôn...

" Gió đi rong " " vít vội lá vàng"
"nắng đi rong chẳng chạnh buồn"

Còn Người đi rong ... thì sao nhỉ ?
MS cũng tò mò như ST rồi:clown:

Người đi rong này có vẻ là giống người Bắc hơn là kẻ Nam nhỉ , lắm nỗi niềm và nhiều suy tư, MS cảm nhận thế không biết có đúng không?
Lãng đãng, tinh tế và có vẻ thủng thoẳng với đời kìa, TB ?

MS rất vui là TB đến với quán thơ, hy vọng sẽ cùng nhau đi một chặng đường thơ nhé dù ngắn dù dài, dù rộng rãi hay chênh vênh

trucbinh
November 3rd, 2010, 02:14 PM
Vậy, chắc là HN đang được nói chuyện với Trần Nguyễn Xuân Cầm?!

Thay mặt Quán Thơ, một lần nữa chào mừng Trucbinh (và Xuân Cầm) đã đến Quán Thơ! =D>
Cùng với sự tham gia của bạn, hy vọng Quán Thơ có thêm một làn gió tươi mới trong cảm xúc và thể hiện!

TB mới tham gia, để HN giới thiệu với bạn đôi chút "lệ làng" của quán nhá ("lệ" này không áp dụng với "khách vãng lai", chỉ áp dụng với các thành viên chính thức của quán, hy vọng bạn đã sẵn sàng để tình nguyện làm thành viên chính thức của Quán!)
Các thành viên trong quán post các bài thơ (làm mới hoặc cũ) theo chủ đề do Quán Chủ hoặc Trực Nhật Viên đề ra. Quán Chủ được bàn giao lần lượt giwax các thành viên chính thức của Quán, ai bận hoặc không hứng thú với chủ đề có thể bỏ qua lượt mình để người khác trực nhật trước. HN đang làm trực nhật, và chủ đề đang là "Tình cờ", bạn tham gia chia sẻ chuyện tình cờ của mình cho mọi người nghe nhá!
Ý của TB rất hay, vậy sau phiên trực nhật của HN, tới phiên Quán Chủ mới TB, Quán Thơ sẽ cùng nhau làm thơ nối các bạn nhé! :D
Xuân Cầm là tên khai sinh, còn Trúc Bình là tên hồi bé và tên mình hay sử dụng trên các diễn đàn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm, mà làm quán chủ mình chỉ sợ không đủ thời gian trực nhật thì có seo không, chỉ sợ làm quán chủ mừ ít post bài quá thì...coi hổng được mà giờ ngồi suy tư thì hổng nhiều thời gian nữa rồi, lâu lâu mình ké một vài đoạn thì được, hà hà. Vậy chủ đề tình cờ khi nào hết? trưa nay ghé diễn đàn tí mình sắp đi rồi tặng các bạn đoạn thơ vẩn vơ lâu lắc òi post đọc chơi nha.( cũng chả có tên, thôi cứ gọi bài này là Mưa đi). Chúc các bạn vui khuya nay gặp lại nhé.:crazy:
Đau lạnh từng cơn, quán chênh vênh
Giận ai trời hạ sấm vang rền
Gió theo hơi lạnh làm run ướt
Một thoáng u hoài mong nhớ ai
Giăng kín đường đi một trăng mờ
Một mình đong đếm chuyện vu vơ
Bổng dưng ai đến trong làn khói
Gợi lại một thời xa vắng xưa
Năm tháng đi hoang từ dạo ấy
Bỏ lại góc trời tôi mồ côi!!

trucbinh
November 3rd, 2010, 02:24 PM
" Gió đi rong " " vít vội lá vàng"
"nắng đi rong chẳng chạnh buồn"

Còn Người đi rong ... thì sao nhỉ ?
MS cũng tò mò như ST rồi:clown:

Người đi rong này có vẻ là giống người Bắc hơn là kẻ Nam nhỉ , lắm nỗi niềm và nhiều suy tư, MS cảm nhận thế không biết có đúng không?
Lãng đãng, tinh tế và có vẻ thủng thoẳng với đời kìa, TB ?

MS rất vui là TB đến với quán thơ, hy vọng sẽ cùng nhau đi một chặng đường thơ nhé dù ngắn dù dài, dù rộng rãi hay chênh vênh
Giờ mới thấy comment của bạn, vội đi tối mình về giải thích nhé, hihi. vài đoạn trên mình làm trong lúc đang tâm trạng nhung cũng khá nhẹ nhàng thôi, chỉ nhấn mạnh câu muốn gởi gắm , câu cuối đó ...".. khi người xem nhẹ một nụ hôn". ...!:clown:

sontung
November 3rd, 2010, 02:50 PM
Đau lạnh từng cơn, quán chênh vênh
Giận ai trời hạ sấm vang rền
Gió theo hơi lạnh làm run ướt
Một thoáng u hoài mong nhớ ai
Giăng kín đường đi một trăng mờ
Một mình đong đếm chuyện vu vơ
Bổng dưng ai đến trong làn khói
Gợi lại một thời xa vắng xưa
Năm tháng đi hoang từ dạo ấy
Bỏ lại góc trời tôi mồ côi!!


Ít giọt sương rơi cũng lạnh rồi
Xin trời hãy thấu tận lòng tôi
Xin sấm thôi rền , mưa xin ngớt
Để quán chênh vênh đỡ chơi vơi
Để ai lỡ về trong sương khói
Sưởi ấm lòng ai một chút thôi
Thôi xưa xa vắng thôi quên lãng
Chỉ một mình ta sương khói ơi

Mấy dòng dzui dzẻ TB ơi:D

mimosa
November 3rd, 2010, 03:21 PM
Xuân Cầm là tên khai sinh, còn Trúc Bình là tên hồi bé và tên mình hay sử dụng trên các diễn đàn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm, mà làm quán chủ mình chỉ sợ không đủ thời gian trực nhật thì có seo không, chỉ sợ làm quán chủ mừ ít post bài quá thì...coi hổng được mà giờ ngồi suy tư thì hổng nhiều thời gian nữa rồi, lâu lâu mình ké một vài đoạn thì được, hà hà. Vậy chủ đề tình cờ khi nào hết? trưa nay ghé diễn đàn tí mình sắp đi rồi tặng các bạn đoạn thơ vẩn vơ lâu lắc òi post đọc chơi nha.( cũng chả có tên, thôi cứ gọi bài này là Mưa đi). Chúc các bạn vui khuya nay gặp lại nhé.:crazy:
Đau lạnh từng cơn, quán chênh vênh
Giận ai trời hạ sấm vang rền
Gió theo hơi lạnh làm run ướt
Một thoáng u hoài mong nhớ ai
Giăng kín đường đi một trăng mờ
Một mình đong đếm chuyện vu vơ
Bổng dưng ai đến trong làn khói
Gợi lại một thời xa vắng xưa
Năm tháng đi hoang từ dạo ấy
Bỏ lại góc trời tôi mồ côi!!





TB ơi chắc là chủ đề TÌNH CỜ đã xong rồi, MS cắn đuôi 1 tí xem sao nhé

ĐÁ MỒ CÔI

Mồ côi là hòn đá của tôi
Đơn độc chênh vênh trên đỉnh đồi
Bám chặt không nỡ, rời không nỡ
Lăn xuống chân đồi vẫn mồ côi.

Hanoian
November 3rd, 2010, 05:26 PM
Xuân Cầm là tên khai sinh, còn Trúc Bình là tên hồi bé và tên mình hay sử dụng trên các diễn đàn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm, mà làm quán chủ mình chỉ sợ không đủ thời gian trực nhật thì có seo không, chỉ sợ làm quán chủ mừ ít post bài quá thì...coi hổng được mà giờ ngồi suy tư thì hổng nhiều thời gian nữa rồi, lâu lâu mình ké một vài đoạn thì được, hà hà. Vậy chủ đề tình cờ khi nào hết? trưa nay ghé diễn đàn tí mình sắp đi rồi tặng các bạn đoạn thơ vẩn vơ lâu lắc òi post đọc chơi nha.( cũng chả có tên, thôi cứ gọi bài này là Mưa đi). Chúc các bạn vui khuya nay gặp lại nhé.:crazy:


Vậy là chúng ta đã có thêm đồng đội rồi HNnhỉ , mà lại là đồng đội ''xịn'' nữa đấy nhé . Hay là ST ''tình cờ nốt bài này rồi ta nhường chức Quán chủ cho TB luôn đi được không HN?

Lúc nào "hổng nhiều thời gian" hay bí thơ thì cứ nhường chức lại cho người sau là được mừ TB! coi Mimosa, Redriver kìa, lúc này trốn suốt =))

Chủ đề Tình cờ đã dừng lại vì mọi người đều thú vị với nối đuôi của quán chủ mới TB, =D> HN cũng xin "nối đuôi" theo! :))

Hanoian
November 3rd, 2010, 05:42 PM
" Gió đi rong " " vít vội lá vàng"
"nắng đi rong chẳng chạnh buồn"

Còn Người đi rong ... thì sao nhỉ ?
MS cũng tò mò như ST rồi:clown:

Người đi rong giờ đang tập đi theo tiếng nhạc rồi, không đi rong nữa đâu MS! :D

Hanoian
November 3rd, 2010, 06:10 PM
TB ơi chắc là chủ đề TÌNH CỜ đã xong rồi, MS cắn đuôi 1 tí xem sao nhé

ĐÁ MỒ CÔI

Mồ côi là hòn đá của tôi
Đơn độc chênh vênh trên đỉnh đồi
Bám chặt không nỡ, rời không nỡ
Lăn xuống chân đồi vẫn mồ côi.
MS ác thật, đã "cắn đuôi" mồ côi rồi mà lại cố tình kết mồ côi nữa! :drag:

Hanoian
November 3rd, 2010, 06:25 PM
Đành vậy:


Gió mồ côi

Mồ côi là cơn gió của tôi
Theo nắng đi hoang qua đỉnh đồi
Lòng ai khâu kín điều chưa nói
Để gió lạnh lùng, gió mồ côi!

:))

sontung
November 3rd, 2010, 07:54 PM
Đành vậy:


Gió mồ côi

Mồ côi là cơn gió của tôi
Theo nắng đi hoang qua đỉnh đồi
Lòng ai khâu kín điều chưa nói
Để gió lạnh lùng, gió mồ côi!

:))

HN vừa trách MS xong lại chơi khó ST luôn. Thế này thì ST lại phải cắn đuôi mồ côi sao ...thì cắn:((

sontung
November 3rd, 2010, 07:59 PM
VÔ ĐỀ

Mồ côi không nhỉ hỡi tình yêu
Chỉ một người đi xế xế chiều
Chỉ một bóng hình trong đêm vắng
Chỉ một trái tim thèm yên lặng
Người ơi nhất định ...''tình mồ côi ''

Thế là trả lại TB ''Mồ côi ''rồi nhé :D

trucbinh
November 3rd, 2010, 10:35 PM
Mồ côi lặng lẽ một góc trời.
Mây buồn mây khóc gió liu xiu.
Sầu nghiêng vách đá buồn thưa thớt .
Tím đợi người qua, quán chênh vênh!

Sorry các bạn cứ nối đuôi nhé, Bình đúng là mệt lúc nãy có làm đoạn nối dài hơn nhưng mà enter cái đâu mât tiêu òi để mai tỉnh táo xem lại cái, giờ mệt quá chúc mọi người một giấc ngủ thật ngon!!

Hanoian
November 4th, 2010, 12:51 AM
Mồ côi lặng lẽ một góc trời.
Mây buồn mây khóc gió liu xiu.
Sầu nghiêng vách đá buồn thưa thớt .
Tím đợi người qua, quán chênh vênh!

Chênh vênh quán nhỏ tím trong chiều
Anh người lữ khách kiếp dạt xiêu
Lòng em như quán đìu hiu quá
Rượu lạt sao lòng anh lửa thiêu?!
:blush:

mimosa
November 4th, 2010, 08:24 AM
Lửa thiêu rựơu lạt với đêm đông
Người lữ khách ơi có biết không
Cửa nào khép kín then cài kín
Lòng quán cháy rồi với chờ trông

sontung
November 4th, 2010, 09:25 AM
Lửa thiêu rựơu lạt với đêm đông
Người lữ khách ơi có biết không
Cửa nào khép kín then cài kín
Lòng quán cháy rồi với chờ trông

Chờ trông mãi lòng lạnh lùng trở lại
Tim then cài mòn mỏi vẫn hư vô
Người đã khuất mang theo buồn tê tái
Một ngày chợt về tim đã héo khô.

ST đổi gió tý nhé:)

hien
November 4th, 2010, 10:20 AM
Chờ trông mãi lòng lạnh lùng trở lại
Tim then cài mòn mỏi vẫn hư vô
Người đã khuất mang theo buồn tê tái
Một ngày chợt về tim đã héo khô.

ST đổi gió tý nhé:)
H cũng đổi gió:

Héo khô nỗi nhớ trong lòng
Người đi để lại nhớ mong từng vần
Nhớ anh đêm trắng mắt quầng
Nhớ anh em vẫn khóc thầm từng đêm.
:(

qteo
November 4th, 2010, 10:43 AM
Chờ trông mãi lòng lạnh lùng trở lại
Tim then cài mòn mỏi vẫn hư vô
Người đã khuất mang theo buồn tê tái
Một ngày chợt về tim đã héo khô.

ST đổi gió tý nhé:)

Héo khô hiu hắt nỗi chờ mong
Thoáng một vu vơ nhóm lửa lòng
Nửa đêm thức giấc còn xao xuyến
Mộng đẹp ngày xanh ửng nắng hồng

Hanoian
November 4th, 2010, 11:11 AM
Chào mừng bác qteo đã thật sự đến Quán thơ! Mong Quán có thêm thành viên mới =D>

trucbinh
November 4th, 2010, 11:20 AM
H cũng đổi gió:

Héo khô nỗi nhớ trong lòng
Người đi để lại nhớ mong từng vần
Nhớ anh đêm trắng mắt quầng
Nhớ anh em vẫn khóc thầm từng đêm.
:(

Đêm dài thao thức lại chờ trông
Một chiếc hôn xưa khát chạnh lòng
Hận đời bạc bẽo? ..cười cho thỏa!
Trách đời? lại trách một nụ hôn!

trucbinh
November 4th, 2010, 11:22 AM
Héo khô hiu hắt nỗi chờ mong
Thoáng một vu vơ nhóm lửa lòng
Nửa đêm thức giấc còn xao xuyến
Mộng đẹp ngày xanh ửng nắng hồng

Hồng tím mưa xa nỗi nhớ bền!
Bóng người tăm cá để chờ chi.
Ai đi để lại khung trời vắng
Để buồn ngơ ngẩn cả hoàng hôn!!:crazy:

qteo
November 4th, 2010, 11:24 AM
H cũng đổi gió:

Héo khô nỗi nhớ trong lòng
Người đi để lại nhớ mong từng vần
Nhớ anh đêm trắng mắt quầng
Nhớ anh em vẫn khóc thầm từng đêm.
:(

Từng đêm thao thức từng đêm
Chờ mong mau sáng được thêm một ngày
Trăng thu lặng lẽ hao gầy
Sầu đong càng lắc càng đầy... nhớ nhung...

trucbinh
November 4th, 2010, 11:29 AM
Từng đêm thao thức từng đêm
Chờ mong mau sáng được thêm một ngày
Trăng thu lặng lẽ hao gầy
Sầu đong càng lắc càng đầy... nhớ nhung...

Nhung nhớ là chi mà da diết
Cái cớ để buồn, để vẩn vơ?
để mây đưa đám, trời tang tóc?
Để sóng dùng dằng tắt hoàng hôn?

Hanoian
November 4th, 2010, 11:39 AM
Hồng tím mưa xa nỗi nhớ bền!
Bóng người tăm cá để chờ chi.
Ai đi để lại khung trời vắng
Để buồn ngơ ngẩn cả hoàng hôn!!:crazy:

Đêm dài thao thức lại chờ trông
Một chiếc hôn xưa khát chạnh lòng
Hận đời bạc bẽo? ..cười cho thỏa!
Trách đời? lại trách một nụ hôn!

Nhung nhớ là chi mà da diết
Cái cớ để buồn, để vẩn vơ?
để mây đưa đám, trời tang tóc?
Để sóng dùng dằng tắt hoàng hôn?

Hôn

Hôn em nắng gió phai hương tóc
Hôn em trăng cũ bạc áo sờn
Hôn đêm thao thức, hôn mắt khóc
Hôn mãi môi hồng trong nắng mơn!...

qteo
November 4th, 2010, 11:39 AM
Đêm dài thao thức lại chờ trông
Một chiếc hôn xưa khát chạnh lòng
Hận đời bạc bẽo? ..cười cho thỏa!
Trách đời? lại trách một nụ hôn!

Nụ hôn nào có tội tình chi
Trách đời bạc bẽo? Trách người đi?
Ngày qua lặng lẽ không về nữa
Một kiếp nhân sinh nghĩa lí gì!

mimosa
November 4th, 2010, 12:27 PM
Đành vậy:


Gió mồ côi

Mồ côi là cơn gió của tôi
Theo nắng đi hoang qua đỉnh đồi
Lòng ai khâu kín điều chưa nói
Để gió lạnh lùng, gió mồ côi!

:))

HN kinh thật, cắn đuôi rồi quay lại cắn đầu.
Thế là thành 2 vòng tròn rồi nhỉ =D>

sontung
November 4th, 2010, 12:42 PM
Chà chà , mới vắng tý mà thơ đã ào ào như thác đổ thế này , ngại quá , không biết có nối đuôi kịp không đây . Cám ơn trò chơi mới của T.B nhé

mimosa
November 4th, 2010, 12:44 PM
Từng đêm thao thức từng đêm
Chờ mong mau sáng được thêm một ngày
Trăng thu lặng lẽ hao gầy
Sầu đong càng lắc càng đầy... nhớ nhung...

Chào bạn, bạn làm MS liên tưởng đến 1 nhân vật hài vì cái tên, nhưng thơ bạn thì lại hoàn toàn khác thế :clown:,
Chỉ nghe lặng lẽ hao gầy là đã phải nghĩ cẩn thận thêm rồi mà =D>

mimosa
November 4th, 2010, 12:50 PM
MS cũng thế đấy ST, bây giờ không biết cắn đuôi nào đây TB ?

sontung
November 4th, 2010, 12:52 PM
Từng đêm thao thức từng đêm
Chờ mong mau sáng được thêm một ngày
Trăng thu lặng lẽ hao gầy
Sầu đong càng lắc càng đầy... nhớ nhung...

Nhớ nhung ấy ngày càng khắc khoải
Trăng thu kia xa ngái đêm trường
Từng giây thao thức nhớ thương
Sầu này... càng lắc , đêm trường.... khó vơi

sontung
November 4th, 2010, 12:56 PM
H cũng đổi gió:

Héo khô nỗi nhớ trong lòng
Người đi để lại nhớ mong từng vần
Nhớ anh đêm trắng mắt quầng
Nhớ anh em vẫn khóc thầm từng đêm.
:(

Từng đêm đừng khóc nhé em
Anh đi nỗi nhớ nặng thêm tình nồng
Thương anh nhớ để trong lòng
Gĩư cho môi thắm má hồng đừng phai

sontung
November 4th, 2010, 12:57 PM
MS cũng thế đấy ST, bây giờ không biết cắn đuôi nào đây TB ?

Nhiều đuôi thế cắn cái nào chả được MS:D

mimosa
November 4th, 2010, 12:59 PM
Nụ hôn nào có tội tình chi
Trách đời bạc bẽo? Trách người đi?
Ngày qua lặng lẽ không về nữa
Một kiếp nhân sinh nghĩa lí gì!

Nghĩa lý gì đâu một nụ hôn
Một kiếp nhân sinh chẳng kịp buồn
Luân hồi nhân thế còn vương vấn
Trách người người trách trách tình si ?

sontung
November 4th, 2010, 01:07 PM
Héo khô hiu hắt nỗi chờ mong
Thoáng một vu vơ nhóm lửa lòng
Nửa đêm thức giấc còn xao xuyến
Mộng đẹp ngày xanh ửng nắng hồng

Hồng đôi má ngày xanh nắng rạng
Mộng nồng nàn lưu luyến mắt xinh
Vu vơ ơi hỡi lửa tình
Chờ mong cũng chợt giật mình vì mơ

mimosa
November 4th, 2010, 01:08 PM
Nhiều đuôi thế cắn cái nào chả được MS:D
Thế là ST vơi MS cắn 3 cái đuôi 1 lúc mà vẫn còn đến mấy cái đuôi nữa, kinh thật

sontung
November 4th, 2010, 01:13 PM
Trích dẫn từ qteo http://dancesport.vn/forum/images/buttons/viewpost.gif (http://dancesport.vn/forum/showthread.php?p=12507#post12507)
Nụ hôn nào có tội tình chi
Trách đời bạc bẽo? Trách người đi?
Ngày qua lặng lẽ không về nữa
Một kiếp nhân sinh nghĩa lí gì!




Nghĩa lý gì đâu một nụ hôn
Một kiếp nhân sinh chẳng kịp buồn
Luân hồi nhân thế còn vương vấn
Trách người người trách trách tình si ?

Câu này MS đối sai rồi đấy nhé .Lẽ ra QT có cái đuôi là ...''lí gì '' cơ mà:D

Tình si bởi tại người đi
Nụ hôn vô tội trách gì nụ hôn
Thương người nấn ná kêu than
Trời cao khó thấu , đời tràn niềm vui
Nhân sinh là thế ai ơi...!!!:D

mimosa
November 4th, 2010, 01:18 PM
Hồng đôi má ngày xanh nắng rạng
Mộng nồng nàn lưu luyến mắt xinh
Vu vơ ơi hỡi lửa tình
Chờ mong cũng chợt giật mình vì mơ

Mơ một ánh mắt nhìn theo nuối tiếc
Mơ một tấm lòng bao dung tha thiết
Mơ về một cõi thiên thai
Mơ lặn vào giấc mơ ai ?

sontung
November 4th, 2010, 01:25 PM
Mơ một ánh mắt nhìn theo nuối tiếc
Mơ một tấm lòng bao dung tha thiết
Mơ về một cõi thiên thai
Mơ lặn vào giấc mơ ai ?

Ai ơi lưu luyến vì mơ
Thiên thai mộng đẹp vẫn chờ người thương
Xa xôi cách trở đêm trường
Xin trời đừng sáng cho vương vấn lòng

Đây ánh mắt chờ mong khắc khoải
Kia nỗi niềm tương ái với đời
Trong mơ tha thiết kêu trời
Để cho đắm đuối tình người... :)..Thiên thai ?

sontung
November 4th, 2010, 01:39 PM
Hôn

Hôn em nắng gió phai hương tóc
Hôn em trăng cũ bạc áo sờn
Hôn đêm thao thức, hôn mắt khóc
Hôn mãi môi hồng trong nắng mơn!...

Chữ MƠN này đối lại mới thật là xương đây:

Mơn man tóc gió đùa lơi lả
Má hồng ai vội vã vô tình
Trăng khuya thao thức một mình
Trách người nắng gió quên tình phong sương.

Chỉ cần nối chữ thôi chứ không cần nối nghĩa đúng không các bạn?

mimosa
November 4th, 2010, 01:53 PM
Một kiếp/ nhân sinh/ nghĩa lí gì!

Một kiếp nhân sinh / nghĩa lí gì!

Một /kiếp /nhân sinh / nghĩa lí /gì!

Một kiếp /nhân sinh / nghĩa /lí gì! ?

Hihi, của ST là câu cuối phải không? Lí gì thế ?:D làm MS vui quá !

mimosa
November 4th, 2010, 02:08 PM
Chữ MƠN này đối lại mới thật là xương đây:

Mơn man tóc gió đùa lơi lả
Má hồng ai vội vã vô tình
Trăng khuya thao thức một mình
Trách người nắng gió quên tình phong sương.

Chỉ cần nối chữ thôi chứ không cần nối nghĩa đúng không các bạn?
MS nghĩ nên rộng đường đi, có thể mèo cán đuôi chuột, hoặc chuột cắn đuôi voi, có thể cắn một mẩu chót đuôi hoặc cắn cả cái đuôi to nữa cũng được nhỉ

trucbinh
November 4th, 2010, 02:13 PM
Trời ạ! Vui thật các bạn ạ! đúng là nhiều đuôi quá rồi, lúc sáng vì Bình thấy 2,3 cái đuôi khác nhau, sợ loãng mất nên đã cố tình mần ngay 3 bài có cái đuôi giống nhau là "hôn" để lật lại trật tự, thế nhưng bi giờ các thi sĩ ngẫu hứng mất tiêu rùi, hà hà. Theo TB thì nên thế này, nên tiếp tục mần cá đuôi ở bài thơ mới nhất ý, không nên mần đuôi lung tung thì nó mất trật tự quá nhưng không biết ý các bạn thế nào? hanoian bạn cho ý kiến nhé.
@sontung: không cần nối nghĩa, thích nối nghĩa cũng được mà không cũng được, ở đây chủ đề là nối thơ, quy định nối nghĩa thì lại ra chủ đề khác rùi. thân.

sontung
November 4th, 2010, 04:55 PM
Một kiếp/ nhân sinh/ nghĩa lí gì!

Một kiếp nhân sinh / nghĩa lí gì!

Một /kiếp /nhân sinh / nghĩa lí /gì!

Một kiếp /nhân sinh / nghĩa /lí gì! ?

Hihi, của ST là câu cuối phải không? Lí gì thế ?:D làm MS vui quá !

MS ơi , cái vui và buồn cười là ở chỗ đó đó , cái kết câu nhiều khi chả có nghĩa gì mới khó chứ , ví dụ như từ ''mơn'' của HN chẳng hạn . Chứ đâu có cần phải phân tích cụ thể nhóm từ như của MS đâu. Với những người đã biết chơi chữ như bọn mình thì gặp phải bài toán khó mà giải được mới vui chứ :)

Hanoian
November 5th, 2010, 09:07 AM
Mơn man tóc gió đùa lơi lả
Má hồng ai vội vã vô tình
Trăng khuya thao thức một mình
Trách người nắng gió quên tình phong sương.

Phong sương từ độ thương yêu chết
Lả lơi cho vợi hết tình buồn
Tình buồn trời đổ mưa tuôn
Mưa tuôn ngoài cửa, lạnh luồn trong tim!

mimosa
November 5th, 2010, 11:37 AM
Phong sương từ độ thương yêu chết
Lả lơi cho vợi hết tình buồn
Tình buồn trời đổ mưa tuôn
Mưa tuôn ngoài cửa, lạnh luồn trong tim!

Tim chàng chợt gấp gáp thêm
Vì giận em
Vì lo cho em
Hay vì yêu em thế?
Chàng chỉ nhìn em lặng lẽ
Để mặc em vơ bơ không biết vì sao?

mimosa
November 5th, 2010, 12:41 PM
Phong sương từ độ thương yêu chết
Lả lơi cho vợi hết tình buồn
Tình buồn trời đổ mưa tuôn
Mưa tuôn ngoài cửa, lạnh luồn trong tim!
HN, lại định đi vào "con đường mới" của bạn Tiệp ah ? =))

trucbinh
November 5th, 2010, 12:51 PM
Tim chàng chợt gấp gáp thêm
Vì giận em
Vì lo cho em
Hay vì yêu em thế?
Chàng chỉ nhìn em lặng lẽ
Để mặc em vơ bơ không biết vì sao?
sao đêm sáng..
hay là em, ánh mắt?
đã chết nữa hồn...hỡi giọt nước pha lê!
đừng để lệ em rơi trên ngực, buốt tim người..
như câu chuyện cổ tích nàng Bạch Tuyết đợi chờ người trong mộng.
Đừng làm anh chợt tỉnh, bởi nổi đau chưa dứt!
Hãy cứ để giấc ngủ vùi đồng lõa , giấu trái tim...rạng vỡ, trót yêu thương!:happy69:

sontung
November 5th, 2010, 04:21 PM
sao đêm sáng..
hay là em, ánh mắt?
đã chết nữa hồn...hỡi giọt nước pha lê!
đừng để lệ em rơi trên ngực, buốt tim người..
như câu chuyện cổ tích nàng Bạch Tuyết đợi chờ người trong mộng.
Đừng làm anh chợt tỉnh, bởi nổi đau chưa dứt!
Hãy cứ để giấc ngủ vùi đồng lõa , giấu trái tim...rạng vỡ, trót yêu thương!:happy69:

Thương em quá đôi môi hồng nhợt nhạt
Gánh nặng mưu sinh khiến vai áo bạc sờn
Éo le làm sao ngày gặp mặt
Để lòng lãng tử thắt đau hơn

Đời bạc bẽo khiến người thêm thất vọng
Thân cô đơn lạc lõng dặm trường
Em có hiểu tấm lòng ta trân trọng
Muốn tặng cho em cả khát vọng lẫn yêu thương

Hanoian
November 5th, 2010, 05:10 PM
HN, lại định đi vào "con đường mới" của bạn Tiệp ah ? =))
Không dám, không dám, MS!
Về luật thơ, đây là thể thơ Song thất lục bát mà HN đã cố theo cho kịp bác ST cho hoàn chỉnh:



Mơn man tóc gió đùa lơi lả
Má hồng ai vội vã vô tình
Trăng khuya thao thức một mình
Trách người nắng gió quên tình phong sương.

Phong sương từ độ thương yêu chết
Lả lơi cho vợi hết tình buồn
Tình buồn trời đổ mưa tuôn
Mưa tuôn ngoài cửa, lạnh luồn trong tim!

Thể thơ này xưa như lịch sử thi ca Viêt Nam nhỉ MS!

Về ngôn từ, đã có "tình phong sương" được thì cũng có thể có "thương yêu chết" được chứ! Mấy cô trên phim, trên báo chả vẫn thanh minh: vì "thương yêu chết" rùi nên em cho "tình phong sương" lun đấy thôi!? :clown:
Vả lại, từ cái thời còn răng đen... đi tỉnh, cụ T.T.H.K chả đã viết trong bài thơ nổi tiếng Hai sắc hoa ti-gôn của cụ, rằng: "Dưới trời đau khổ chết yêu đương" rồi còn gì! :D

Thế nên, dù có cố, HN cũng chả thể nào đặt được chân vào "con đường mới" đâu MS! :(

sontung
November 5th, 2010, 05:41 PM
Không dám, không dám, MS!
Về luật thơ, đây là thể thơ Song thất lục bát mà HN đã cố theo cho kịp bác ST cho hoàn chỉnh:

Phong sương từ độ thương yêu chết
Lả lơi cho vợi hết tình buồn
Tình buồn trời đổ mưa tuôn
Mưa tuôn ngoài cửa, lạnh luồn trong tim!

Thể thơ này xưa như lịch sử thi ca Viêt Nam nhỉ MS!

Về ngôn từ, đã có "tình phong sương" được thì cũng có thể có "thương yêu chết" được chứ! Mấy cô trên phim, trên báo chả vẫn thanh minh: vì "thương yêu chết" rùi nên em cho "tình phong sương" lun đấy thôi!? :clown:
Vả lại, từ cái thời còn răng đen... đi tỉnh, cụ T.T.H.K chả đã viết trong bài thơ nổi tiếng Hai sắc hoa ti-gôn của cụ, rằng: "Dưới trời đau khổ chết yêu đương" rồi còn gì! :D

Thế nên, dù có cố, HN cũng chả thể nào đặt được chân vào "con đường mới" đâu MS! :(

=D> Lâu lắm rồi mới lại được nghe một bài bình thơ hay đến thế. Như thế này có nghĩa là HN không những đã nối được đuôi mà còn nối được cả hồn , cả tứ thơ nữa kìa .Nối cả hai phần vào là ta được một bài ghi lòng tạc dạ đấy nhỉ. Hi hi khéo nhà thơ MS lại bảo HN và ST cấu kết '' chị hát , em khen hay '' giờ :))

Hanoian
November 5th, 2010, 05:51 PM
Thương em quá đôi môi hồng nhợt nhạt
Gánh nặng mưu sinh khiến vai áo bạc sờn
Éo le làm sao ngày gặp mặt
Để lòng lãng tử thắt đau hơn

Đời bạc bẽo khiến người thêm thất vọng
Thân cô đơn lạc lõng dặm trường
Em có hiểu tấm lòng ta trân trọng
Muốn tặng cho em cả khát vọng lẫn yêu thương
Yêu thương ngỡ nhận từ tay ấy
Một ngày kia vụt cất cánh hồng
Có còn gì trong giấc mơ mùa đông
Lòng lãng tử theo chân lãng tử.

Yêu thương vẫn chỉ là tự nhủ
Khi nhân gian còn lắm điêu ngoa
Khi con tim vẫn mãi mù lòa
Tình cô lạnh ở trong lòng thiếu nữ !

sontung
November 5th, 2010, 09:35 PM
Yêu thương ngỡ nhận từ tay ấy
Một ngày kia vụt cất cánh hồng
Có còn gì trong giấc mơ mùa đông
Lòng lãng tử theo chân lãng tử.

Yêu thương vẫn chỉ là tự nhủ
Khi nhân gian còn lắm điêu ngoa
Khi con tim vẫn mãi mù lòa
Tình cô lạnh ở trong lòng thiếu nữ !

Thiếu nữ tung tăng đôi chân nhỏ
Tà áo bay theo gió tóc bay
Môi hồng chúm chím thơ ngây
Theo em xuống phố cả bầy chim theo

Sơn ca gọi nhau nghe thánh thót
Đâu hay bằng giọng hát của em
Họa mi cao giọng bên thềm
Hình như cũng muốn thỏa niềm thi ca

mimosa
November 8th, 2010, 07:54 PM
Ca ba hôm nay anh lai thức suốt đêm
Giữa guồng máy quay đều hình bóng em ẩn hiện
Đôi môi dỗi hờn làm làm ưu phiền anh tan biến
Em hãy ngủ ngon đi cho ngày mai đến thật êm.

sontung
November 8th, 2010, 08:05 PM
Ca ba hôm nay anh lai thức suốt đêm
Giữa guồng máy quay đều hình bóng em ẩn hiện
Đôi môi dỗi hờn làm làm ưu phiền anh tan biến
Em hãy ngủ ngon đi cho ngày mai đến thật êm.

Các cụ nhà ta mà đọc bài này của MS là cảm động lắm đấy nhé vì bây giờ mà vẫn còn có người rung động bởi ca ba :D

sontung
November 8th, 2010, 08:22 PM
TAY

Êm ái biết bao khi nằm trong tay mẹ
Mang đến yên bình , tay mạnh mẽ của cha
Tràn ngập yêu thương tay run rẩy của bà
Ấm áp,nồng nàn ,thơm tựa hương hoa là bàn tay em đó

Mỗi bàn tay một tình yêu ấp ủ
Hương vị ngọt ngào nhắn nhủ mỗi chúng ta
Dù cuộc đời có bão tố phong ba
Những ân tình từ những bàn tay kia sẽ giúp ta chiến thắng

emacosdv
November 8th, 2010, 10:37 PM
TAY

Êm ái biết bao khi nằm trong tay mẹ
Mang đến yên bình , tay mạnh mẽ của cha
Tràn ngập yêu thương tay run rẩy của bà
Ấm áp,nồng nàn ,thơm tựa hương hoa là bàn tay em đó

Mỗi bàn tay một tình yêu ấp ủ
Hương vị ngọt ngào nhắn nhủ mỗi chúng ta
Dù cuộc đời có bão tố phong ba
Những ân tình từ những bàn tay kia sẽ giúp ta chiến thắng
Bác Tùng mà đi tán gái thì cứ gọi là cao thủ ko cần tay chỉ cần súng ;))

Hanoian
November 9th, 2010, 12:06 AM
Ca ba hôm nay anh lai thức suốt đêm
Giữa guồng máy quay đều hình bóng em ẩn hiện
Đôi môi dỗi hờn làm làm ưu phiền anh tan biến
Em hãy ngủ ngon đi cho ngày mai đến thật êm.
Các cụ nhà ta mà đọc bài này của MS là cảm động lắm đấy nhé vì bây giờ mà vẫn còn có người rung động bởi ca ba :D
Cụ nhà mình thì chắc không cảm động đâu vì cụ nghiêm lắm, lao động đứng máy mà mơ màng "hình bóng em ẩn hiện" thì không những năng suất thấp mà tai nạn là cái chắc! =))
Nhưng HN thì chắc chắn đang cảm động, vì hơi bất ngờ với cái giọng thơ thủ thỉ tâm tình của "anh" MS, mà "anh" lại chọn những hình ảnh bị lãng quên trong thi ca đương đại Việt Nam để thể hiện một khía cạnh tài năng và tâm hồn của mình! =D>

qteo
November 9th, 2010, 10:43 AM
Ca ba hôm nay anh lai thức suốt đêm
Giữa guồng máy quay đều hình bóng em ẩn hiện
Đôi môi dỗi hờn làm làm ưu phiền anh tan biến
Em hãy ngủ ngon đi cho ngày mai đến thật êm.

Thật êm dịu thật ngọt ngào
Chút tình hư ảo tựa chiêm bao
Đêm dài thao thức hư hay thực
Chẳng lẽ vậy sao... chẳng lẽ nào...

mimosa
November 9th, 2010, 11:43 AM
Trích dẫn:
Trích dẫn từ sontung http://dancesport.vn/forum/images/buttons/viewpost.gif (http://dancesport.vn/forum/showthread.php?p=12627#post12627)
Các cụ nhà ta mà đọc bài này của MS là cảm động lắm đấy nhé vì bây giờ mà vẫn còn có người rung động bởi ca ba :D



Cụ nhà mình thì chắc không cảm động đâu vì cụ nghiêm lắm, lao động đứng máy mà mơ màng "hình bóng em ẩn hiện" thì không những năng suất thấp mà tai nạn là cái chắc! =))
Nhưng HN thì chắc chắn đang cảm động, vì hơi bất ngờ với cái giọng thơ thủ thỉ tâm tình của "anh" MS, mà "anh" lại chọn những hình ảnh bị lãng quên trong thi ca đương đại Việt Nam để thể hiện một khía cạnh tài năng và tâm hồn của mình! =D>
ST với HN cạnh khóe MS hơi nhiều đấy vì thấy MS toát mồ hôi với THI CA =))
MS đoán chắc ST đã đang ngồi cười sung sướng vì bỏ bom cái đuôi này đây mà:clown:
ah, nhưng chuyện CA BA là thì hiện tại mà, HN

mimosa
November 10th, 2010, 07:24 PM
Thật êm dịu thật ngọt ngào
Chút tình hư ảo tựa chiêm bao
Đêm dài thao thức hư hay thực
Chẳng lẽ vậy sao... chẳng lẽ nào...
MS đến quán thấy chủ quán vắng lâu quá rôi, không ai pha trà vói cafe nữa. TB ơi bàn giao cho MS vậy nhé, không biết có bị phạt việt vị không đây?
Chủ đề kỳ này là TỰ SỰ nhé :clown:

sontung
November 10th, 2010, 08:21 PM
MS đến quán thấy chủ quán vắng lâu quá rôi, không ai pha trà vói cafe nữa. TB ơi bàn giao cho MS vậy nhé, không biết có bị phạt việt vị không đây?
Chủ đề kỳ này là TỰ SỰ nhé :clown:

Lẽ nào ta vẫn say sưa mãi
Đông về tê tái , rượu cạn bình
Lẽ nào ta không là ta nữa
Bởi trái tim ta đã tặng em

Em đi rồi chỉ mình ta ngồi lại
Gặm nhấm hoài chút tê tái của đông
Tim ơi tim đừng chạy theo mê mải
Chẳng ích gì đâu , hoa đã có người trồng :((

mimosa
November 11th, 2010, 09:37 AM
NÓI MỘT MÌNH


Xin cứ lênh đênh
Cùng mây
Và nước
Và muôn nỗi khổ đau.
( Và biết đâu cả niềm hạnh phúc!?)

Xin cứ chờ ai
Để nắng gió phôi phai
Để đêm dài thao thức:
Để xuôi về bến bờ hạnh phúc.
( Để biết đâu chỉ là bến sầu đau?!)

Hanoian
November 11th, 2010, 09:59 AM
Nghe em hát


Lẽ ra anh chưa nói được cùng em
Nhưng chiều nay anh chợt nghe em hát
Không phải khúc tình ca, không phải lời đẩy đưa từ nơi cuối mắt !
Chiều ồn ào, em hát khúc ru êm !

Lẽ ra anh chỉ tự thú với mình
Có nhiều đêm anh đã mơ em,
Nhưng chiều nay câu hát ru êm quá
Câu hát ru anh thú nhận giấc mơ xinh !

mimosa
November 13th, 2010, 03:44 PM
BÂY GIỜ…

Nỗi buồn ở lại
Dáng hao gầy
Đậu trên bình hoa nhỏ
Thu mình trong gió heo may.

Thôi đừng bận lòng một chút đắng cay
Lẽ thường: CÒN - MẤT
Bây giờ là những ngày thường nhật
Rất đều đặn giản đơn
Mà chẳng biết vì đâu còn thật nhiều giận hờn.

mimosa
November 13th, 2010, 03:52 PM
Nghe em hát


Lẽ ra anh chưa nói được cùng em
Nhưng chiều nay anh chợt nghe em hát
Không phải khúc tình ca, không phải lời đẩy đưa từ nơi cuối mắt !
Chiều ồn ào, em hát khúc ru êm !

Lẽ ra anh chỉ tự thú với mình
Có nhiều đêm anh đã mơ em,
Nhưng chiều nay câu hát ru êm quá
Câu hát ru anh thú nhận giấc mơ xinh !
Lời tự tình này cũng êm như ru đấy HN :clown:

sontung
November 14th, 2010, 12:07 PM
BÂY GIỜ…

Nỗi buồn ở lại
Dáng hao gầy
Đậu trên bình hoa nhỏ
Thu mình trong gió heo may.

Thôi đừng bận lòng một chút đắng cay
Lẽ thường: CÒN - MẤT
Bây giờ là những ngày thường nhật
Rất đều đặn giản đơn
Mà chẳng biết vì đâu còn thật nhiều giận hờn.

Gịân hờn còn đó
Thì nhất định tình yêu còn đó
Giận hờn qua đi rồi
Thì lạnh lùng nhất định sẽ ghé thăm
Mấy lời
nhắn nhủ tri âm
Giận hờn đi nhé cho tâm mặn mà
Giận hờn
để có vị tha
Có yêu có ghét mới là ....giản đơn

Hanoian
November 15th, 2010, 11:23 AM
Tự bạch đa tình


Tại má em cứ hồng như nắng
Nên tôi nghe nắng ngát trong lòng
Phố nhộn nhịp, chân vui nắng trong
Tôi ngơ ngẩn với con tim chợt ngỏ.

Tại tóc em cứ hiền như gió
Nên tôi nghe gió lộng ngợp hồn.
Đời bất thường, nắng gắt mưa tuôn
Tôi vô định theo hương tóc ấy.

Chiều nay nắng thơm đường cỏ cháy
Áo ai xanh như một vầng trăng
Lòng tôi vui như hội đêm rằm
Tưng bừng nở đóa quỳnh thơm ngát.

Hay tại lời em như tiếng hát
Mà lòng tôi có nhạc du dương,
Tại môi em như viên kẹo đường
Tôi lãng tử cả đời háo ngọt !

sontung
November 15th, 2010, 02:12 PM
Tự bạch đa tình


Tại má em cứ hồng như nắng
Nên tôi nghe nắng ngát trong lòng
Phố nhộn nhịp, chân vui nắng trong
Tôi ngơ ngẩn với con tim chợt ngỏ.

Tại tóc em cứ hiền như gió
Nên tôi nghe gió lộng ngợp hồn.
Đời bất thường, nắng gắt mưa tuôn
Tôi vô định theo hương tóc ấy.

Chiều nay nắng thơm đường cỏ cháy
Áo ai xanh như một vầng trăng
Lòng tôi vui như hội đêm rằm
Tưng bừng nở đóa quỳnh thơm ngát.

Hay tại lời em như tiếng hát
Mà lòng tôi có nhạc du dương,
Tại môi em như viên kẹo đường
Tôi lãng tử cả đời háo ngọt !

Thế này thì đúng là đa tình quá rồi HN ạ.MMS nói cũng không oan mà :D

sontung
November 15th, 2010, 02:23 PM
ĐÔI LỜI

Ngọt ngào là giọng nói
Khi em ngồi sau xe
Làn gió mát đêm hè
Trong bàn tay bé nhỏ
Nồng nàn muốn ngộp thở
Nụ hôn tình em trao
Mặt trời hồng khát khao
Trên má em mỗi sáng
Long lanh trăng ngời rạng
Trong mắt em thẳm sâu
Thắm thiết mối tình đầu
Trong tim anh nồng ấm
Những vần thơ say đắm
Đôi lời ngỏ cùng em!

mimosa
November 15th, 2010, 03:05 PM
Tự bạch đa tình


Tại má em cứ hồng như nắng
Nên tôi nghe nắng ngát trong lòng
Phố nhộn nhịp, chân vui nắng trong
Tôi ngơ ngẩn với con tim chợt ngỏ.

Tại tóc em cứ hiền như gió
Nên tôi nghe gió lộng ngợp hồn.
Đời bất thường, nắng gắt mưa tuôn
Tôi vô định theo hương tóc ấy.

Chiều nay nắng thơm đường cỏ cháy
Áo ai xanh như một vầng trăng
Lòng tôi vui như hội đêm rằm
Tưng bừng nở đóa quỳnh thơm ngát.

Hay tại lời em như tiếng hát
Mà lòng tôi có nhạc du dương,
Tại môi em như viên kẹo đường
Tôi lãng tử cả đời háo ngọt !
Ai qua mắt HN mà tuyệt vời thế này, làm MS và các bạn phát ghen lên =)).
Đúng là cái đẹp trong đôi mắt người tình si đấy HN

mimosa
November 15th, 2010, 04:59 PM
ĐÔI LỜI

Xa đã ngàn ngày cháy bỏng
Cách đã đôi bờ dạt dào con sóng
Đã qua cửu vạn đèo
Đường hun hút cheo leo
Tình mãi neo đơn chiếc
Ngày nào
Anh về với em tha thiết
Như chưa xa cách bao giờ.

Hanoian
November 16th, 2010, 10:27 AM
Hai nỗi nhớ


Bây giờ em đã xa cách quá
Nỗi nhớ dài như tháng mưa Ngâu
Giữa đám đông anh lặng lẽ cúi đầu
Niềm vui thoảng như là cơn gió

Bây giờ sao mà mong nhớ quá
Ngàn cây xa cách có cách lòng?
Em im lặng như là tuyết trắng
Rơi đầy trời vạn cánh nhớ mong!

sontung
November 16th, 2010, 02:56 PM
ĐÔI LỜI

Xa đã ngàn ngày cháy bỏng
Cách đã đôi bờ dạt dào con sóng
Đã qua cửu vạn đèo
Đường hun hút cheo leo
Tình mãi neo đơn chiếc
Ngày nào
Anh về với em tha thiết
Như chưa xa cách bao giờ.


NỖI LÒNG NGƯỜI CHIẾN THẮNG

Bao giờ tôi mới gặp lại em
Từ ngày giọt nước tràn ly ấy
Em vội xa như chưa gần vậy
Lẽ nào ngày ấy cũng phai mờ

Em vội xuống khi thuyền cách bờ
Khi mũi lái còn chưa định hướng
Hay em sợ tơ lòng còn vướng
Muốn quên đi ...gắng gượng... tình đầu

Em đi rồi anh chợt thấy đớn đau
Nỗi mất mát của người chiến thắng
Những ân tình trong tim đè nặng
Vì mất em đời chẳng nghĩa chi

Cuộc đời ơi trống vắng quá đi
Chữ chung thủy nhiều khi mỏi mệt
Ta chiến thắng hay ta thua thiệt
Hạnh phúc vì ai ....vĩnh biệt ...ai:((

sontung
November 16th, 2010, 03:11 PM
EM

Mong nhớ mãi đợi ngày em trở lại
Như bến đợi thuyền về hết mệt mỏi nhớ nhung
Dù xa xôi em đừng vội cách lòng
Để nỗi nhớ đừng bay theo cơn gió
Đường thiên lí có ngại chi gian khổ
Tim nồng nàn còn đó với nhớ thương
Anh vẫn đây , em vẫn đấy... vấn vương
Ân tình đó ..... đừng ngại đường xa nhé:)

mimosa
November 17th, 2010, 09:23 AM
NHÌN VÀO NGỌN LỬA

Nhìn sâu vào ngọn lửa
Đang nhẩy nhót reo vui
Lung linh những nụ cười
Hồn nhiên và rạng rỡ.

Nhìn lâu hơn nữa
Nụ cười bỗng vỡ tan
Khi ngọn lửa sắp tàn
Tro bụi bay cập quạng.

Này là chạng vạng
Này là chênh chông
Lửa lụi rồi sao tới một rạng đông?
Gió bay – tro tàn nhẩy múa.

sontung
November 17th, 2010, 10:08 AM
NHÌN VÀO NGỌN LỬA

Nhìn sâu vào ngọn lửa
Đang nhẩy nhót reo vui
Lung linh những nụ cười
Hồn nhiên và rạng rỡ.

Nhìn lâu hơn nữa
Nụ cười bỗng vỡ tan
Khi ngọn lửa sắp tàn
Tro bụi bay cập quạng.

Này là chạng vạng
Này là chênh chông
Lửa lụi rồi sao tới một rạng đông?
Gió bay – tro tàn nhẩy múa.


Thật là một cái nhìn , một cách cảm nhận tinh tế quá , cám ơn MS nhé:)

sontung
November 17th, 2010, 10:14 AM
HOÀNG HÔN

Em ngả vai anh
Hoàng hôn ánh đỏ
Trâu thôi gặm cỏ
Đứng ngẩn ngơ nhìn
Tóc em chảy mềm
Vai anh mát rượi
Mắt anh đắm đuối
Vai em tròn xinh
Hoàng hôn giật mình
Màu cam bừng núi
Xôn xao gió gọi
Hàng cây nghiêng nhìn
Đậu trên má em
Nụ hôn nồng thắm
Đất trời yên lặng
Một thoáng chênh chao
Một đời ngọt ngào
Mênh mang trọn kiếp

Nhimcon
November 19th, 2010, 05:22 PM
Trong chuyến đi cứu trợ đồng bào bão lụt tại 2 huyện rốn lũ của tỉnh Hà Tĩnh do chùa Hào Quang (Hải Phòng) tổ chức, NC đã được 1 chú mặc áo bộ đội bạc màu dúi vào tay 1 bài thơ. Xin chép tặng cả nhà:

Bài thơ: Vì Miền Trung thân yêu của ta

Về thăm Hà Tĩnh Miền Trung
Để cùng chia sẻ đồng bào nơi đây
Trận lũ lớn
Ta ghi vào lịch sử
Nhận món quà
Đầy lòng nhân ái
Kỷ niệm này
Ta nhỡ mãi không quên
Cả nước đang ra lời kêu gọi
Ủng hộ Miền Trung
Trong cơn bão lũ
Xem truyền hình
Nào ai không thương xót
Miền Trung đang ngập chìm
Trong biển nước
Do thiên tai
Gây hại cho ta
Con mất cha
Vợ lại mất chồng
Dân lâm cảnh
Màn trời chiếu đất
Nam Bắc ơi
Ta chung tay góp lại
Để Miền Trung
Thoát cảnh đau thương
Người Miền Trung
Ta luôn ghi nhớ
Lũ qua rồi
Kỷ niệm chiếc chăn phao
Đêm đông lạnh
Ấm tình Nam Bắc
Miền Trung ơi
Ta biết nói sao đây
Xin hẹn lại
Một ngày nào đó
Sẽ đền ơn đáp nghĩa hai miền
Giúp cho ta
Cả của lẫn tiền
Để Miền Trung
Vững bước tiến lên
Cho đất nước
Phồn vinh tươi sáng.

Tác giả: Dương Ngọc Trí

Thôn Na Trung - xã Cẩm Thạch - Hà Tĩnh

sontung
November 19th, 2010, 07:40 PM
ST chuyển chủ đề nhé vì Tự sự của MS có vẻ khoá cổng rồi nhỉ.Chủ đề lần này ta lấy bài của NC mở đầu nhé . Vậy là'' CHIA SẺ '' đi , mọi người thấy sao

mimosa
November 20th, 2010, 10:20 AM
Vậy là'' CHIA SẺ '' nhé:

SẺ CHIA CỦA GIÓ

Kẻ bơ vơ ngơ ngác tới đây
Là ngọn gió
Quấn tà áo em
Vô hình
Xoắn vào anh
Vô tình
Nhấn chìm ta trong nụ hôn ngây ngất.

Kẻ ngại ngùng ngập ngừng tới đây
Là ngọn gió
Vương tóc em
Vô hình
Xỏa trên ngực anh
Vô tình
Chan vào đời ta làm suối mát.

Kẻ lãng du lang thang đêm đêm ca hát
Là ngọn gió
Hòa với thơ em
Vô hình
Êm ái đến ru anh
Vô tình
Bồng bềnh cho thuyền ta phiêu bạt.

Kẻ kiếm tìm suốt đời nơi dừng chân khao khát
Là ngọn gió
Ngủ quên trên mi mắt em
Vô hình
Ngủ quên trong vòng tay anh
Vô tình
Cuộn tròn ngọt ngào viên kẹo mật.

sontung
November 22nd, 2010, 01:08 PM
MS ơi , sẻ chia kiểu này thì ối người phê lắm đấy nhé :D

mimosa
November 22nd, 2010, 04:44 PM
MS ơi , sẻ chia kiểu này thì ối người phê lắm đấy nhé :D
Phê vì ăn kẹo mật thôi ST :clown:

qteo
November 23rd, 2010, 09:09 AM
Thà rằng không biết thì thôi
Biết rồi đâu thể đứng ngồi mặc nhau
Một người khổ, hai người đau
Tình đời ấm lạnh có nhau mới đành

Hanoian
November 23rd, 2010, 10:27 AM
Bây giờ


Bây giờ nỗi buồn gặm nhấm
Tôi đứng trong lạnh mùa đông
Ngắm những cô gái chưa chồng
Hân hoan đi tìm tổ ấm

Bây giờ mùa thu xa lắm
Niềm vui em đã chia ai
Nỗi buồn em sẻ lại tôi
Cành cây xưa giờ không lá

Bây giờ đã qua mùa hạ
Trăng xưa soi chỉ một người
Phòng xưa vắng tiếng em cười
Nỗi buồn vọng lại cùng tôi

Bây giờ khô nứt đôi môi
Mùa đông vây quanh im lặng
Những đêm về trên đường vắng
Nỗi buồn tôi biết chia ai?

sontung
November 23rd, 2010, 02:38 PM
Thà rằng không biết thì thôi
Biết rồi đâu thể đứng ngồi mặc nhau
Một người khổ, hai người đau
Tình đời ấm lạnh có nhau mới đành

CHIA SẺ
Em
Đang ngon giấc trên giường êm ái
Sao nỡ để anh ôm tê tái ngoài hè
Để đến lúc ngủ mê
Em quàng tay ôm vào tái tê bên cạnh
Còn anh khi quá lạnh
Vẫn thấy hơi em bao phủ quanh mình
Ôm hình bóng em trong mộng lung linh
Tim rộn rã như khi tình nồng thắm
Đêm vắng lặng
Đôi chân mộng du
Theo giấc mơ đi thẳng đến bên em
Trong giấc mơ êm
Em lặng lẽ
Đẩy tái tê
Kéo trái tim nồng nàn của anh vào ngủ tiếp
Mặc lạnh lùng rên xiết
Hai trái tim thân thiết
Kề bên nhau như chưa giận bao giờ
Ồ! Tình yêu mình chia sẻ cả trong mơ!:)

qteo
November 24th, 2010, 01:28 PM
Bạn đi giày mình cũng đi giày
Bạn chân đất ta cùng chân đất
Ngất ngây trong thế giới dancesport
Partner ơi, bạn quan trọng nhất ! :)