Ðăng nhập

View Full Version : Hội Forum HCMC



Pages : 1 [2] 3 4

chali
September 28th, 2011, 12:33 PM
Cảm ơn bac Chali, không có "tâm trạng" như Nietban nhưng HN cũng thích bài hát này từ lâu, cảm ơn bác đã cho nghe lại, và cũng cảm ơn Nietban vì đã... "tâm trạng" để HN được nghe nhờ! :D

Mà sáng sớm hôm nay, HN cũng mới được nghe trên FM881 bác ạ, hình như có kèm theo lời nhắn thế này: "Ngọc Chính thương gửi tới ... Nietban, mong người ấy sớm vơi đi nỗi buồn trong những ngày xa...!"
:clown:
- Ấy chết!!! Sao lại có một sự trùng hợp ngẫu nhiên thế nhỉ ? Có gởi thì tớ cũng chỉ gởi đến FM99,9 thôi vì FM ở ngoài đó thì Nb không nghe được đâu.
- (Có lẽ?) Có một sự hiểu nhầm đáng tiếc và tai hại trong việc viết tắt của mình. Xin được viết lại:
"...trong những ngày xa Hà Nội."
Mong lượng thứ.

CPATUANDOAN
September 28th, 2011, 01:05 PM
@CPATuandoan : Vậy là có người đặt bàn cho hội mình rồi há bạn? Hơn 40 người cơ à? Chắc sáng CN này zdui lắm đây.

Đúng là mình nên đến khoảng 8h30 để "8" trước đã. Quân ta phải tranh thủ vừa được "8" vừa được nhảy chứ. Ngày mai Xucxich làm "trưởng trò" nhá. Mỗi hôm hội mình phân công 1 người "quản lý" toàn bộ buổi sinh hoạt sao cho mọi người đều vui và thoải mái. Hẹn gặp cả nhà nhé.

...Em cũng không biết nữa chị ơ! Cánh đây một vài ngày em có đến đó vào buổi sáng ngày thường với một vài người bạn. Giá 25k (chac ngay thuong re hon, CN 30K) thấy vắng hơn Chủ nhật nhung cung den 40 nguoi a! Nên Phán luôn: Hôm chủ nhật này cũng có hơn 40 nguoi:):D:)). Việc đặt chỗ chac nên nhờ Thổ địa thì hay hon chị a! Hinh như anh xucxich69- Anh Thế thì phải! (thấy comment vật đó mà!!!;)))

KoolKat
September 28th, 2011, 01:54 PM
Hội Forum HCMC vui quá, khi nào có dịp vào HCMC công tác cho mình tham gia với nha ^_^. Thấy mọi người xôm tụ mà thèm ghia hihi.

Phoenix HCMC
September 28th, 2011, 02:00 PM
Hội Forum HCMC vui quá, khi nào có dịp vào HCMC công tác cho mình tham gia với nha ^_^. Thấy mọi người xôm tụ mà thèm ghia hihi.

Yes. Nếu bạn có dịp vào Tp.HCM thì cứ thông báo trên diễn đàn này Hội sẽ tụ tập mem cùng đi chơi với bạn. Mong gặp.

KoolKat
September 28th, 2011, 02:03 PM
Yes. Nếu bạn có dịp vào Tp.HCM thì cứ thông báo trên diễn đàn này Hội sẽ tụ tập mem cùng đi chơi với bạn. Mong gặp.
Cám ơn chị Phượng nhìu nhìu. Hy vọng từ nay đến cuối năm em có dịp vào HCMC công tác. Dù ở HN nhưng em ghé Forum Hội HCMC đọc ké hoài vì thấy mọi người thật vui vẻ và gần gũi :).

TaTango
September 28th, 2011, 02:10 PM
Các bạn bàn tán xôm tụ quá mình cũng xin đóng góp một tin vui về địa điểm họp mặt cho những ai dancing nói chung và tango nói riêng.

Thân mời các bạn tối thứ 4 hàng tuần đến quán Cà fe Me 8 Lương Hữu Khánh, Q1. (Gần Bùi thị Xuân) tham dự các hoạt động ngoại khóa, trao đổi thảo luận về khiêu vũ, tango (Chỉ là quán Cafe để gặp mặt giao lưu)

Quán hoàn toàn mới, được design rất đẹp.
Trong tháng 10 khai trương chủ quán sẽ phục vụ bánh ngọt miễn phí vào các tối thứ 4. Nước uống giá hợp lý.
Bạn nào thích các tác phẩm film kinh điển cũng có thể tìm thấy rất nhiều bức ảnh đẹp ở đây.

http://www.cafeme.biz/cagrave-phecirc-tocirci.html

Ngoài các hoạt động giao lưu về khiêu vũ, các bạn sẽ được thưởng thức những bản nhạc Tango hiện đại và cận đại mới nhất trên thế giới được chính tay chủ quán lựa chọn và mua từ Mỹ.

chali
September 28th, 2011, 02:21 PM
Cám ơn chị Phượng nhìu nhìu. Hy vọng từ nay đến cuối năm em có dịp vào HCMC công tác. Dù ở HN nhưng em ghé Forum Hội HCMC đọc ké hoài vì thấy mọi người thật vui vẻ và gần gũi :).
Hòa đồng, thân thiện là một trong những tiêu chí mà hội forum HCMC đang xây dựng và hướng tới. Bạn cứ đọc ké và viết ké là mặc nhiên tham gia hội rồi. =D> Đừng ngần ngại.
Mong một ngày gần đây sẽ gặp bạn tại số 08-Phan Đăng Lưu - Q.Bình Thạnh -TP/HCM.
Thân ái.

chali
September 28th, 2011, 02:34 PM
1522
Bạn Koolkat ! Bạn đứng xớ rớ một mình chỗ này có ngày ông Hanoian cho bạn leo cột điện đó.

KoolKat
September 28th, 2011, 02:39 PM
1522
Bạn Koolkat ! Bạn đứng xớ rớ một mình chỗ này có ngày ông Hanoian cho bạn leo cột điện đó.
Oai, hú vía, mình mới đang dựa cột điện thui chưa được leo cột điện. Anh Hanoian mà cho mình leo cột điện là mình méc thầy giáo mình cho anh Hanoian nghỉ học lun, hoặc mình kiếm cớ dẫm gót giày vào chân anh Hanoian cho anh ý treo giày mấy tháng lun :)). Đáng sợ chưa???

nietban
September 28th, 2011, 02:55 PM
Ôi! :(( Hãy thương P. trong mơ của mình 1 chút đi! xin you đấy! Làm gì chứ đừng làm tổn thương...đôi chân của anh ấy, please please please, vì đó là "something" quí giá nhát của 1 dancer nói riêng và male nói chung=))

Oai, hú vía, mình mới đang dựa cột điện thui chưa được leo cột điện. Anh Hanoian mà cho mình leo cột điện là mình méc thầy giáo mình cho anh Hanoian nghỉ học lun, hoặc mình kiếm cớ dẫm gót giày vào chân anh Hanoian cho anh ý treo giày mấy tháng lun :)). Đáng sợ chưa???

KoolKat
September 28th, 2011, 03:01 PM
Ôi! :(( Hãy thương P. trong mơ của mình 1 chút đi! xin you đấy! Làm gì chứ đừng làm tổn thương...đôi chân của anh ấy, please please please, vì đó là "something" quí giá nhát của 1 dancer nói riêng và male nói chung=))
HIhi, đấy là mình nói trong trường hợp anh ý vô cớ cho mình leo cột điện thui muh. Chứ mình cũng đang phải nhờ anh ý dìu dắt thêm ở lớp nên cũng không nỡ lòng xuống chân với anh Hanoian đâu bạn yên tâm :D

nietban
September 28th, 2011, 03:02 PM
Chị Phượng ơi hay là mình dùng địa điểm này để tập kết khi sáng CN nào đó chỉ muốn hội họp mọi người OFF để ...8, chứ không OFF để...dancing? Vì việc trao đôi với nhau các vấn đề liên quan đến dancing cũng rất cần thiết và quan trọng :)

Nếu được vạy, thì chắc chắn đã có ncxn tham gia điểm danh đó ạ

Các bạn bàn tán xôm tụ quá mình cũng xin đóng góp một tin vui về địa điểm họp mặt cho những ai dancing nói chung và tango nói riêng.

Thân mời các bạn tối thứ 4 hàng tuần đến quán Cà fe Me 8 Lương Hữu Khánh, Q1. (Gần Bùi thị Xuân) tham dự các hoạt động ngoại khóa, trao đổi thảo luận về khiêu vũ, tango (Chỉ là quán Cafe để gặp mặt giao lưu)

Quán hoàn toàn mới, được design rất đẹp.
Trong tháng 10 khai trương chủ quán sẽ phục vụ bánh ngọt miễn phí vào các tối thứ 4. Nước uống giá hợp lý.
Bạn nào thích các tác phẩm film kinh điển cũng có thể tìm thấy rất nhiều bức ảnh đẹp ở đây.

http://www.cafeme.biz/cagrave-phecirc-tocirci.html

Ngoài các hoạt động giao lưu về khiêu vũ, các bạn sẽ được thưởng thức những bản nhạc Tango hiện đại và cận đại mới nhất trên thế giới được chính tay chủ quán lựa chọn và mua từ Mỹ.

nietban
September 28th, 2011, 03:04 PM
Trời! tui ấn tượng với bạn rồi à nha, bạn dùng từ "xuống chân", cứ như người ta dùng từ "xuống tóc" với các sư thầy vậy =))

Anh Hanoian ơi, a đang dìu dắt 1 cô học trò xinh xắn, dễ thương mà ...cá tính lắm à nha


HIhi, đấy là mình nói trong trường hợp anh ý vô cớ cho mình leo cột điện thui muh. Chứ mình cũng đang phải nhờ anh ý dìu dắt thêm ở lớp nên cũng không nỡ lòng xuống chân với anh Hanoian đâu bạn yên tâm :D

KoolKat
September 28th, 2011, 03:13 PM
Trời! tui ấn tượng với bạn rồi à nha, bạn dùng từ "xuống chân", cứ như người ta dùng từ "xuống tóc" với các sư thầy vậy =))

Anh Hanoian ơi, a đang dìu dắt 1 cô học trò xinh xắn, dễ thương mà ...cá tính lắm à nha
Trùi ui, không dám dễ thương lắm đâu, cá tính thì cũng có, nhưng mà là quái tính kìa :)). Anh Hanoian nghe được chắc sắp xách giày chạy luôn rùi :P

chali
September 28th, 2011, 03:24 PM
Oai, hú vía, mình mới đang dựa cột điện thui chưa được leo cột điện. Anh Hanoian mà cho mình leo cột điện là mình méc thầy giáo mình cho anh Hanoian nghỉ học lun, hoặc mình kiếm cớ dẫm gót giày vào chân anh Hanoian cho anh ý treo giày mấy tháng lun :)). Đáng sợ chưa???

Lại phát hiện thêm một lion. Có lẽ cô này cũng có một phần dính dáng tới Hà Đông?

Bạn Hanoian cẩn thận khi hành xử, nhất là với phái đẹp nhé. Bạn cứ đọc bốn câu thơ này thì sẽ biết.

Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát,
Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông.
Lụa Hà Đông làm bằng lông sư tử,
Em mặc vào trông (giống) sư tử Hà Đông.

KoolKat
September 28th, 2011, 03:31 PM
Lại phát hiện thêm một lion. Có lẽ cô này cũng có một phần dính dáng tới Hà Đông?

Bạn Hanoian cẩn thận khi hành xử, nhất là với phái đẹp nhé. Bạn cứ đọc bốn câu thơ này thì sẽ biết.

Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát,
Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông.
Lụa Hà Đông làm bằng lông sư tử,
Em mặc vào trông (giống) sư tử Hà Đông.
Hem dám đâu Kat hiền như ma xơ muh, đâu có giống lion. Có khi phải mời anh Hanoian vào giải oan mới được, anh Hanoian từ nãy đến giờ bị nhắc hoài có hắt hơi không nhỉ???

Phoenix HCMC
September 28th, 2011, 04:07 PM
Chị Phượng ơi hay là mình dùng địa điểm này để tập kết khi sáng CN nào đó chỉ muốn hội họp mọi người OFF để ...8, chứ không OFF để...dancing? Vì việc trao đôi với nhau các vấn đề liên quan đến dancing cũng rất cần thiết và quan trọng :)

Nếu được vạy, thì chắc chắn đã có ncxn tham gia điểm danh đó ạ

Chuyện nhỏ như con thỏ. Chủ nhật ngày 9/10 quân ta khám phá quán này.

xucxich69
September 28th, 2011, 04:37 PM
Lại phát hiện thêm một lion. Có lẽ cô này cũng có một phần dính dáng tới Hà Đông?

Bạn Hanoian cẩn thận khi hành xử, nhất là với phái đẹp nhé. Bạn cứ đọc bốn câu thơ này thì sẽ biết.

Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát,
Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông.
Lụa Hà Đông làm bằng lông sư tử,
Em mặc vào trông (giống) sư tử Hà Đông.
Nhà thơ Nguyên Sa mà làm Mod diễn đàn này thi bác leo cột điện chứ không phải KoolKat.

TaTango
September 28th, 2011, 04:41 PM
Chuyện nhỏ như con thỏ. Chủ nhật ngày 9/10 quân ta khám phá quán này.

Tầng trệt rất đẹp, lầu một càng phong cách.
Cấm vào lầu hai.

ncxn
September 28th, 2011, 04:52 PM
Tầng trệt rất đẹp, lầu một càng phong cách.
Cấm vào lầu hai.

lầu 2 có sư tử hả bác

nietban
September 28th, 2011, 05:42 PM
Chắc là có thỏ ngọc :))
lầu 2 có sư tử hả bác

Hanoian
September 29th, 2011, 12:00 AM
Trời! tui ấn tượng với bạn rồi à nha, bạn dùng từ "xuống chân", cứ như người ta dùng từ "xuống tóc" với các sư thầy vậy =))

Anh Hanoian ơi, a đang dìu dắt 1 cô học trò xinh xắn, dễ thương mà ...cá tính lắm à nha
Xinh xắn thì có nhưng không dám dễ thương đâu! Cứ xem mấy từ cô này dùng để định "xử lý" tui thì biết! chắc sắp tới phải nhảy xa xa cho nó lành !X-(

Hanoian
September 29th, 2011, 12:08 AM
Lại phát hiện thêm một lion. Có lẽ cô này cũng có một phần dính dáng tới Hà Đông?

Bạn Hanoian cẩn thận khi hành xử, nhất là với phái đẹp nhé. Bạn cứ đọc bốn câu thơ này thì sẽ biết.

Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát,
Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông.
Lụa Hà Đông làm bằng lông sư tử,
Em mặc vào trông (giống) sư tử Hà Đông.
Bác Chali ở xa nên mới dám noí năng mạnh dạn thế, em thì không dám nhận xét thẳng thắn thế đâu ạ!

Nghe nói ở trong ấy không có Sư tử Hà Đông nhưng lại có Gấu Mẹ vĩ đại ! Nhìn Atvatar của Koolkat kìa, dường như cô ấy đang ôm Gấu con... !

Hanoian
September 29th, 2011, 12:11 AM
Hem dám đâu Kat hiền như ma xơ muh, đâu có giống lion. Có khi phải mời anh Hanoian vào giải oan mới được, anh Hanoian từ nãy đến giờ bị nhắc hoài có hắt hơi không nhỉ???
Không em ạ, nhưng gai ốc anh nổi đầy mình ! :D

chali
September 29th, 2011, 01:10 AM
Bác Chali ở xa nên mới dám noí năng mạnh dạn thế, em thì không dám nhận xét thẳng thắn thế đâu ạ!

Nghe nói ở trong ấy không có Sư tử Hà Đông nhưng lại có Gấu Mẹ vĩ đại ! Nhìn Atvatar của Koolkat kìa, dường như cô ấy đang ôm Gấu con... !

Bạn sáng mắt thật! Mắt mũi tớ tèm nhem, không đeo kiếng nên trông gà hóa cuốc.
Cứ ngỡ cô ấy dữ quá bị đuổi ra khỏi CLB nên đành ôm áo phông, túi giầy dép đi ra dựa cột điện đứng chờ partner tập xong đến chở về chứ.:D
Ai ngờ gấu mẹ ôm gấu con chờ gấu bố.

KoolKat
September 29th, 2011, 07:51 AM
Xinh xắn thì có nhưng không dám dễ thương đâu! Cứ xem mấy từ cô này dùng để định "xử lý" tui thì biết! chắc sắp tới phải nhảy xa xa cho nó lành !X-(
Ý đừng anh ơi, anh mà nhảy xa xa thì lấy ai dìu dắt em bây chừ huhu. Em thề em hứa em đảm bảo sẽ không làm gì anh đâu :)>-

KoolKat
September 29th, 2011, 07:58 AM
Bác Chali ở xa nên mới dám noí năng mạnh dạn thế, em thì không dám nhận xét thẳng thắn thế đâu ạ!

Nghe nói ở trong ấy không có Sư tử Hà Đông nhưng lại có Gấu Mẹ vĩ đại ! Nhìn Atvatar của Koolkat kìa, dường như cô ấy đang ôm Gấu con... !
Trời ơi anh nhìn kiểu gì hay vậy? Nhìn 1 thành 2 thía này chít em!!!

KoolKat
September 29th, 2011, 08:00 AM
Bạn sáng mắt thật! Mắt mũi tớ tèm nhem, không đeo kiếng nên trông gà hóa cuốc.
Cứ ngỡ cô ấy dữ quá bị đuổi ra khỏi CLB nên đành ôm áo phông, túi giầy dép đi ra dựa cột điện đứng chờ partner tập xong đến chở về chứ.:D
Ai ngờ gấu mẹ ôm gấu con chờ gấu bố.
Hic hic, hu hu không lẽ em phải post cái hình lên đây để đính chính sự nhìn gà hóa cuốc của anh Hanoian???

KoolKat
September 29th, 2011, 08:01 AM
Không em ạ, nhưng gai ốc anh nổi đầy mình ! :D

Haha ốc là món khoái khẩu của em :))

tshlam
September 29th, 2011, 08:29 AM
Hello home,
Shall we dance tonight
for the preoffline?
Dance to recall
Dance to forget
Dance for me,for us
Dance for a little free time
In our so much busy life

tcuongtsn
September 29th, 2011, 08:35 AM
Haha ốc là món khoái khẩu của em :))
Úi cha ,Topic này càng ngày càng (hot) rùi .Lại có thêm nhiều bạn mới từ HN nữa .Avatar của bạn đẹp thiệt đó ,chào mừng đã đến giao lưu với hội Forum của mình .Cho gửi chút nắng ,chút gió của phương nam đến mùa thu hà nội nhé ;))

tcuongtsn
September 29th, 2011, 08:46 AM
@ Bác Tranhoi :Đến sau tết ta mình ,lamvtv cùng một số bạn trẻ của HN sẽ xuống Hải Phòng .Rất mong được gặp bác ,Mr Gac ,Nhim .salsa86 .Được xem bác và pn biểu diễn hen :hi::hi::hi:Đang đếm ngược thời gian ,để chờ giây phút đó :)

KoolKat
September 29th, 2011, 08:48 AM
Úi cha ,Topic này càng ngày càng (hot) rùi .Lại có thêm nhiều bạn mới từ HN nữa .Avatar của bạn đẹp thiệt đó ,chào mừng đã đến giao lưu với hội Forum của mình .Cho gửi chút nắng ,chút gió của phương nam đến mùa thu hà nội nhé ;))
Cám ơn tấm lòng của bạn, nghe thấy ấm áp quá! Mình cũng gửi tặng bạn và các thành viên trong hội Forum HCMC chút hương hoa sữa và cốm vòng của mùa thu Hà Nội nhé!
Tặng mọi người bài hát Nhớ mùa thu Hà Nội, những ai đã từng sống ở Hà Nội khi xa Hà Nội nghe bài này sẽ thấy nhớ Hà Nội lắm lắm đó.
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=HpVQ206cue
Hà Nội là em!
Năm cửa Ô từng buổi chiều chung thủy
Là bức tượng Quang Trung hùng vĩ
Là công viên buổi sáng anh thường qua
Là Ba Đình
Là vườn hoa
Là mùa Thu nụ hôn thơm mùi gió ^^

CPATUANDOAN
September 29th, 2011, 09:34 AM
Bác tcuongtsn ne! Hôm qua chờ bác ở đây hoài! Để bác gặp đồng hương @ KoolKat... Ròi bác cũng xuất hiện! Nói thật bác nhé! Người Hà Nội lãng mạn quá! ... :)

nietban
September 29th, 2011, 09:52 AM
Anh ơi! hay mình tập hộp 1 Hội "con" xuông HP đợt này để xem Giải di anh? Vì thơi gian này em về HN nên cũng muốn đi HP 1 lần cho biết:)

@ Bác Tranhoi :Đến sau tết ta mình ,lamvtv cùng một số bạn trẻ của HN sẽ xuống Hải Phòng .Rất mong được gặp bác ,Mr Gac ,Nhim .salsa86 .Được xem bác và pn biểu diễn hen :hi::hi::hi:Đang đếm ngược thời gian ,để chờ giây phút đó :)

tcuongtsn
September 29th, 2011, 09:59 AM
Rất nhiều chủ đề (hot) trong topic này rồi ,mà chưa ai viết một dòng (Nhật kí khiêu vũ nhỉ ) .Để Lam cô nương ,một cô gái hiền lành dễ thương cứ lặng lẽ sign in rồi lại sign out .Hôm nay ,mình sẽ tặng cho Lam cô nương và các tất cả các" You".Nhất kí khiêu vũ hay còn gọi là PN khiêu vũ chính của đời tôi .Nội dung về một chàng trai ,hiền lành và nhút nhát chuyển công tác từ HN vô thành phố HCM (ồn ào ,náo nhiệt ).Vì tình yêu khiêu vũ ,lòng đam mê đến cháy bỏng .Chàng đã gặp được "làng".Cô phóng viên viết về mảng văn hóa ,xã hội của báo thanh nhiên .Quá trình ,diễn biến ra sao quý vị vui lòng chờ đến ngày mai nhé .
(Vì bây giờ "em đi ra ngoài ,có chút việc ":)):)):))

Tran Hoi
September 29th, 2011, 10:08 AM
@ Bác Tranhoi :Đến sau tết ta mình ,lamvtv cùng một số bạn trẻ của HN sẽ xuống Hải Phòng .Rất mong được gặp bác ,Mr Gac ,Nhim .salsa86 .Được xem bác và pn biểu diễn hen :hi::hi::hi:Đang đếm ngược thời gian ,để chờ giây phút đó :)
Trời, bác làm iem hồi hộp quá, nữ trung niên 1 chồng, hai con nhảy với pn hơn 10 tuổi, các bác xem lại bùn

Phoenix HCMC
September 29th, 2011, 10:23 AM
Anh ơi! hay mình tập hộp 1 Hội "con" xuống HP đợt này để xem Giải di anh? Vì thơi gian này em về HN nên cũng muốn đi HP 1 lần cho biết:)

Chị cũng đang nhấp nhổm "tìm cớ" để nghỉ phép đi HP xem giải xong rẽ về HN chơi 2 ngày nè. Cuối năm thường bị dồn việc. Các managers cơ quan chị ký đề xuất đi du lịch chơi đâu tháng 11 mà vừa bị từ chối hôm qua, đang tiu nghỉu. Có Nietban, tcuongtsn cùng đi thì chị có thêm "lực đẩy".

nietban
September 29th, 2011, 10:34 AM
Vậy thì quyết tâm thôi chị ơi, em chắc chắn đi, nếu có chị, sau đó nếu chị về HN e sẽ rủ chị đi sàn HN nha :D
Chị cũng đang nhấp nhổm "tìm cớ" để nghỉ phép đi HP xem giải xong rẽ về HN chơi 2 ngày nè. Cuối năm thường bị dồn việc. Các managers cơ quan chị ký đề xuất đi du lịch chơi đâu tháng 11 mà vừa bị từ chối hôm qua, đang tiu nghỉu. Có Nietban, tcuongtsn cùng đi thì chị có thêm "lực đẩy".

tcuongtsn
September 29th, 2011, 10:50 AM
Chị cũng đang nhấp nhổm "tìm cớ" để nghỉ phép đi HP xem giải xong rẽ về HN chơi 2 ngày nè. Cuối năm thường bị dồn việc. Các managers cơ quan chị ký đề xuất đi du lịch chơi đâu tháng 11 mà vừa bị từ chối hôm qua, đang tiu nghỉu. Có Nietban, tcuongtsn cùng đi thì chị có thêm "lực đẩy".
@hội trưởng : Em phải qua tết mới đi được chi ạ ,từ nay đến tết rất bận .Chị và Niêtban cứ chủ động đi nhé .Qua tết ,e đang vận động hai bạn (Vừa học về IT ở pháp về )qua chỗ chị học .Từ nay ,đến cuối năm hai bạn đang tổ chức đám cưới .(hy vọng ,chúng nó đồng ý để mình có thêm 2 thành viên )

nietban
September 29th, 2011, 10:54 AM
@Phoenix HCMC: 2 chị e mình cũng đc chị ạ, quyết đi chị ơi, mình thay mặt Hội forum HCMC đi cổ vũ cho các CLB ngoài HN, để giao lưu và học hỏi thêm:), để e còn hít hà cái không khí của thi đấu cho quen dần đi:))

tcuongtsn
September 29th, 2011, 10:57 AM
Trời, bác làm iem hồi hộp quá, nữ trung niên 1 chồng, hai con nhảy với pn hơn 10 tuổi, các bác xem lại bùn
Bác lại cứ khiêm tốn rồi ,thấy các bạn ở HP khen bác về tango lắm đúng không ạ :)trên cơ sở mình giao lưu trên tình bạn là chính ,anh em bốn biển chung một nhà mà .(ở tuổi này ,ai mà chả có gia đình )Hy vọng sớm được diện kiến .
(Nhất là món nem cua bể ,và các kĩ thuật nhảy lambada của các bạn hải phòng :hi::hi::hi:)

tcuongtsn
September 29th, 2011, 12:02 PM
Đoàn thanh nhiên ,nhiệt liệt hưởng ứng ngày Off 2 oct với các bô "lão " theo danh sách sau ạ :
Tcuongtsn ,haithanh ,nietban (duongcam81),Uttuyen07 ,Cpatuandoan ,lovedance99 (đang liên hệ ) ,Trucbinh ,PN của Trucbinh (lại quên tên rồi ,tệ thiệt ) .Tshlam (đang chờ ý kiến ),ncxn (đang chờ ý kiến ) ,và chào mừng tất cả các bạn cùng niềm đam mê khiêu vũ ;
Đúng 8h 30 họp với cánh quân của các bác lão thành cách mạng ,tại 126 Võ thi Sáu nhé .=D>=D>=D>

CPATUANDOAN
September 29th, 2011, 12:22 PM
@...: Hội ta hứa hẹn nhiều kỳ OFF hot quá!

+ CN, 02/10/2011- OFF thường niên Tháng 10 của hội tại Sàn 126 Võ Thị Sáu (9 giờ)
+ CN, 09/10/2011- OFF theo yêu cầu Tháng 10 tại Quán Cà fe Me 8 Lương Hữu Khánh, Q1. (Gần Bùi thị Xuân)
+ OFF Đi du lịch ngắn ngày và dài ngày...
+ OFF đi Hải Phòng/ Hà nội
...
Khí thế OFF và đi du lịch sao ... thế vậy!!!

Mà nè: Các cô nương của hội ta sao không thấy zo comment cho kỳ OFF nhỉ? Thấy có chị Phoenix HCMC (và nhóm đệ tự nam tài nữ sắc tại CLB DanceSport SaiGon), nietban, trucbinh đã comment tham dự OFF CN, 02/10/2011, còn các cô nương:
tshlam
uttuyen07
KoolKat

sao không thấy comment nhỉ? thấy ẩn/ hiện hoài à! Hay là bận với darlling ròi... Hen Darlling tối đi! Thú vị hơn! :) Sáng đi dance cho vui, mình cùng dam mê dance mà!... Uttuyen07 chưa gặp mặt bạn nha! Cn này gặp nhe! anh tcuongtsn lên tiếng đi nè! ...

Các cháng trai/ mày râu :-/ Có các cô nương lo ròi! Mình rảnh được vụ này!:)):)):))

@nietban ne: Thích làm Tour du lịch , thích qua đi! Viết một vài tour du lịch cho hoành tráng đi: Kế hoạch cũng được (Mục tiêu, đối được, khẩu hiệu, chi phí, ...) Không thực hiện thì cũng một lần để nhớ, nhớ kế hoạch, nhớ hoài bảo của nietban cho Hội Forum HCMC....:hi:

uttuyen07
September 29th, 2011, 12:34 PM
mong rằng chủ nhật này không có problem nào để còn đi off với mọi người. \:D/

ncxn
September 29th, 2011, 01:14 PM
ncxn không đi được chủ nhật này
chúc anh chị vui vẻ, hihi

tcuongtsn
September 29th, 2011, 01:19 PM
@Cpatuandoan :Koolkat là nick ở ngoài hà nội ,chỉ khi nào vào SG công tác thì mới giao lưu với hội của mình .Uttuyen07 đã hứa 99% là sẽ đi (và lời hứa này ,có thể tin cậy được ).Tshlam theo chủ trương âm thầm ,lặng lẽ ,và im lặng đến phút cuối (Hy vọng ,Lam cô nương không bận thi vào ngày đó ).You rủ thêm mấy bạn thanh nhiên bên hội kia đi giao lưu cho vui nhé .
Hôm đó ,mình đáng ra phải trực buổi sáng (Nhưng đã nói chuyện với Sếp rồi ) .Vì tinh thần của hội Forum HCMC là trên hết .:hi::hi::hi:

trucbinh
September 29th, 2011, 02:16 PM
@Cpatuandoan :Koolkat là nick ở ngoài hà nội ,chỉ khi nào vào SG công tác thì mới giao lưu với hội của mình .Uttuyen07 đã hứa 99% là sẽ đi (và lời hứa này ,có thể tin cậy được ).Tshlam theo chủ trương âm thầm ,lặng lẽ ,và im lặng đến phút cuối (Hy vọng ,Lam cô nương không bận thi vào ngày đó ).You rủ thêm mấy bạn thanh nhiên bên hội kia đi giao lưu cho vui nhé .
Hôm đó ,mình đáng ra phải trực buổi sáng (Nhưng đã nói chuyện với Sếp rồi ) .Vì tinh thần của hội Forum HCMC là trên hết .:hi::hi::hi:
Em phải hủy lịch đi 2 cái đám cưới đấy ạ! ham vui quá xá, nhưng em báo cáo trước là em lên giao lưu, dance xong tan hội là em dzot về luôn cho kịp đi cv ạ.

trucbinh
September 29th, 2011, 02:29 PM
ncxn không đi được chủ nhật này
chúc anh chị vui vẻ, hihi
Anh bảo xếp cho nghỉ một buổi đi, đi chơi với anh em, "làm cho lắm tắm cũng.........;))"lâu rồi không gặp nên cn này... phải gặp! heeeee\:D/

nietban
September 29th, 2011, 02:33 PM
Hùn 1 tay với trucbinh để "đẩy" ncxn vào cuộc nào:))
Anh bảo xếp cho nghỉ một buổi đi, đi chơi với anh em, "làm cho lắm tắm cũng.........;))"lâu rồi không gặp nên cn này... phải gặp! heeeee\:D/

ncxn
September 29th, 2011, 02:36 PM
Anh bảo xếp cho nghỉ một buổi đi, đi chơi với anh em, "làm cho lắm tắm cũng.........;))"lâu rồi không gặp nên cn này... phải gặp! heeeee\:D/


Hùn 1 tay với trucbinh để "đẩy" ncxn vào cuộc nào:))

Hổng lẽ đang làm ở daklak chạy về ... đi off trời, thông cảm đi, chủ nhật sau chắc chắn có mặt!
đợi chủ nhật ... sau tính sổ 1 lần luôn đi.

Phoenix HCMC
September 29th, 2011, 02:40 PM
Hùn với nietban, truc binh 1 tay đầy nxcn dzô tá dzô tà.....

tcuongtsn
September 29th, 2011, 02:41 PM
ncxn không đi được chủ nhật này
chúc anh chị vui vẻ, hihi
Cố đi cho vui đi bạn ,nghe tiếng lâu rồi mà chưa được gặp .:)Sau nay ,anh em chơi không chuyên của HCM và BH và một số tỉnh đoàn kết dưới một mái nhà thì tốt nhỉ =D>Mình thì sếp có đuổi việc cũng chơi (No problem ) .
PS :Mình đang rủ hai bạn nữa cũng dân IT đi cùng đó ,hai đứa đó thì chưa biết nhảy .

Tran Hoi
September 29th, 2011, 03:16 PM
Bác lại cứ khiêm tốn rồi ,thấy các bạn ở HP khen bác về tango lắm đúng không ạ :)trên cơ sở mình giao lưu trên tình bạn là chính ,anh em bốn biển chung một nhà mà .(ở tuổi này ,ai mà chả có gia đình )Hy vọng sớm được diện kiến .
(Nhất là món nem cua bể ,và các kĩ thuật nhảy lambada của các bạn hải phòng :hi::hi::hi:)
Nem cua bể HP thì ngon,còn món lambada thì bọn em ít chơi lắm. Em mới chỉ đạt giải ở nội dung Latin, chưa được giải Standard bác à.

nietban
September 29th, 2011, 03:25 PM
Lực bất tòng tâm rồi :(

Danh sách off cafe để 8 CHỦ NHẬT 9/10
1. ncxn
2. niet ban
3...
4.....
:))
Hổng lẽ đang làm ở daklak chạy về ... đi off trời, thông cảm đi, chủ nhật sau chắc chắn có mặt!
đợi chủ nhật ... sau tính sổ 1 lần luôn đi.

tshlam
September 29th, 2011, 05:45 PM
Các bạn bàn tán xôm tụ quá mình cũng xin đóng góp một tin vui về địa điểm họp mặt cho những ai dancing nói chung và tango nói riêng.

Thân mời các bạn tối thứ 4 hàng tuần đến quán Cà fe Me 8 Lương Hữu Khánh, Q1. (Gần Bùi thị Xuân) tham dự các hoạt động ngoại khóa, trao đổi thảo luận về khiêu vũ, tango (Chỉ là quán Cafe để gặp mặt giao lưu)

Quán hoàn toàn mới, được design rất đẹp.
Trong tháng 10 khai trương chủ quán sẽ phục vụ bánh ngọt miễn phí vào các tối thứ 4. Nước uống giá hợp lý.
Bạn nào thích các tác phẩm film kinh điển cũng có thể tìm thấy rất nhiều bức ảnh đẹp ở đây.

http://www.cafeme.biz/cagrave-phecirc-tocirci.html

Ngoài các hoạt động giao lưu về khiêu vũ, các bạn sẽ được thưởng thức những bản nhạc Tango hiện đại và cận đại mới nhất trên thế giới được chính tay chủ quán lựa chọn và mua từ Mỹ.

Hôm qua em vừa đến quán cafe Me nè. Quán trên đường Lương Hữu Khánh, rất gần quán Đo Đo ( quán Gò đi lên). Tầng trệt trang trí đẹp, thiếu 1 cái Piano nữa là y như trang bìa của album " Beethoven's Last Night".
Hic hic nhưng mà không có nhạc Tango, em ngồi 1 tiếng đồng hồ chờ đợi mỏi mòn vẫn không có bản nhạc Tango nào hết. Cái này phải yêu cầu mới có hay sao anh?

tshlam
September 29th, 2011, 05:48 PM
Đoàn thanh nhiên ,nhiệt liệt hưởng ứng ngày Off 2 oct với các bô "lão " theo danh sách sau ạ :
Tcuongtsn ,haithanh ,nietban (duongcam81),Uttuyen07 ,Cpatuandoan ,lovedance99 (đang liên hệ ) ,Trucbinh ,PN của Trucbinh (lại quên tên rồi ,tệ thiệt ) .Tshlam (đang chờ ý kiến ),ncxn (đang chờ ý kiến ) ,và chào mừng tất cả các bạn cùng niềm đam mê khiêu vũ ;
Đúng 8h 30 họp với cánh quân của các bác lão thành cách mạng ,tại 126 Võ thi Sáu nhé .=D>=D>=D>

Hic em có đi mà, chỉ có ngày 20/10 hội mình đi qua quân khu 7 là em chưa chắc thôi.

tshlam
September 29th, 2011, 05:50 PM
[QUOTE=tcuongtsn;19932]@Cpatuandoan :Koolkat là nick ở ngoài hà nội ,chỉ khi nào vào SG công tác thì mới giao lưu với hội của mình .Uttuyen07 đã hứa 99% là sẽ đi (và lời hứa này ,có thể tin cậy được ).Tshlam theo chủ trương âm thầm ,lặng lẽ ,và im lặng đến phút cuối (Hy vọng ,Lam cô nương không bận thi vào ngày đó ).You rủ thêm mấy bạn thanh nhiên bên hội kia đi giao lưu cho vui nhé .
Hôm đó ,mình đáng ra phải trực buổi sáng (Nhưng đã nói chuyện với Sếp rồi ) .Vì tinh thần của hội Forum HCMC là trên hết .:hi::hi::hi:[/QUOTE

Từ hôm nay em tạm thời xa lánh việc thi cử rồi, dành sức mà dancing anh ạ.

tshlam
September 29th, 2011, 05:57 PM
Hổng lẽ đang làm ở daklak chạy về ... đi off trời, thông cảm đi, chủ nhật sau chắc chắn có mặt!
đợi chủ nhật ... sau tính sổ 1 lần luôn đi.

Từ BMT đến SG bạn có thể đi xe Dung Nghĩa , Anh Khoa, Mai Linh:
Khởi hành từ 8h30 tối thứ 7, sáng CN khoảng 5h có mặt tại Sài Gòn.
Off với hội xong, bạn có thể nghỉ một giấc và
9h tối lên lại xe và 8 tiếng sau bạn sẽ có mặt ở BMT, đảm bảo đúng giờ để chào cờ vào sáng thứ 2

xucxich69
September 29th, 2011, 06:12 PM
Hôm qua em vừa đến quán cafe Me nè. Quán trên đường Lương Hữu Khánh, rất gần quán Đo Đo ( quán Gò đi lên). Tầng trệt trang trí đẹp, thiếu 1 cái Piano nữa là y như trang bìa của album " Beethoven Last Night".
Hic hic nhưng mà không có nhạc Tango, em ngồi 1 tiếng đồng hồ chờ đợi mỏi mòn vẫn không có bản nhạc Tango nào hết. Cái này phải yêu cầu mới có hay sao anh?
Bác Dũng ơi, bác vào giải tỏa đi kìa...

xucxich69
September 29th, 2011, 06:16 PM
Từ BMT đến SG bạn có thể đi xe Dung Nghĩa , Anh Khoa, Mai Linh:
Khởi hành từ 8h30 tối thứ 7, sáng CN khoảng 5h có mặt tại Sài Gòn.
Off với hội xong, bạn có thể nghỉ một giấc và
9h tối lên lại xe và 8 tiếng sau bạn sẽ có mặt ở BMT, đảm bảo đúng giờ để chào cờ vào sáng thứ 2
Cái vụ này thì tình yêu dành cho dance phải mạnh hơn tình yêu trai gái mới làm nổi...

tshlam
September 29th, 2011, 07:09 PM
Em chỉ tham gia hiến kế thôi, biết đâu được sau vụ này bạn ấy có cả 2 trong 1

ncxn
September 29th, 2011, 07:50 PM
Từ BMT đến SG bạn có thể đi xe Dung Nghĩa , Anh Khoa, Mai Linh:
Khởi hành từ 8h30 tối thứ 7, sáng CN khoảng 5h có mặt tại Sài Gòn.
Off với hội xong, bạn có thể nghỉ một giấc và
9h tối lên lại xe và 8 tiếng sau bạn sẽ có mặt ở BMT, đảm bảo đúng giờ để chào cờ vào sáng thứ 2
ặc, xin cô nương tha cho ncxn 1 lần.... theo kiểu
cho anh một lần...một lần thôi, một lần không nhiều đâu....

trucbinh
September 29th, 2011, 10:52 PM
Cái vụ này thì tình yêu dành cho dance phải mạnh hơn tình yêu trai gái mới làm nổi...
Chắc phải tha cho anh Nhân lần này bác ạ, xa thế lỡ anh ý say xe thì có mà lên sàn...nằm ngủ.

tcuongtsn
September 30th, 2011, 08:27 AM
Hic em có đi mà, chỉ có ngày 20/10 hội mình đi qua quân khu 7 là em chưa chắc thôi.
Rất vui là em tham gia được =D>Còn ngày 20/10 hình như Hội Trưởng đã quyết định qua ngày 13 -10 rồi mà.Vì em nói là rảnh 2 tuần đầu của tháng 10 ,nên chị Phượng nói mình đi quân khu 7 vào ngày đó :)

ncxn
September 30th, 2011, 09:33 AM
PS :Mình đang rủ hai bạn nữa cũng dân IT đi cùng đó ,hai đứa đó thì chưa biết nhảy .

ncxn cũng chưa biết "nhảy" mà , hihi

nietban
September 30th, 2011, 09:50 AM
Iem xin đề xuât thêm 1 ý kiến nữa với cả nhà là sao chúng ta không tổ chức 1 vụ đi Vũng Tàu để ngắm biển nhỉ?
Ai làm đồng minh với iem thì...hú e nha:))

tcuongtsn
September 30th, 2011, 10:16 AM
Iem xin đề xuât thêm 1 ý kiến nữa với cả nhà là sao chúng ta không tổ chức 1 vụ đi Vũng Tàu để ngắm biển nhỉ?
Ai làm đồng minh với iem thì...hú e nha:))
Chủ nhật tới (sau ngày giao lưu ) (Iem ) có đi biên hòa giao lưu không ạ .Sáng chủ nhật đi ,khoảng 18 h đã có mặt tại Sì Gòn để ăn cơm với mẹ rồi :D

tcuongtsn
September 30th, 2011, 10:38 AM
Chắc phải tha cho anh Nhân lần này bác ạ, xa thế lỡ anh ý say xe thì có mà lên sàn...nằm ngủ.
Đọc cái này của em ,anh đau bụng cười :DCứ tưởng là em viết ngủ ở sàn xe oto ,mãi mới nhớ ra sàn khiêu vũ :):):)

ncxn
September 30th, 2011, 10:52 AM
Iem xin đề xuât thêm 1 ý kiến nữa với cả nhà là sao chúng ta không tổ chức 1 vụ đi Vũng Tàu để ngắm biển nhỉ?
Ai làm đồng minh với iem thì...hú e nha:))

Cái này được đó. đi thứ 7, cn về thì hay.

Phoenix HCMC
September 30th, 2011, 11:04 AM
@nietban : nhỏ này lúc nào cũng nhanh nhảu. Chưa làm xong Biên Hòa đã tính đến Vũng tàu rồi. Cơ mà chị cũng khoái đi Vũng tàu coi đua chó lắm. Làm sao kết hợp được cả tắm biển, nhảy nhót (ở ngoài bãi biển với máy xách tay cũng được) rồi đi coi đua chó.

Dzo tá dzo tà....Biểu quyết sau Biên hòa là Vũng tàu đi các mem. Có mem nào của các CLB ở Vũng tàu vào diễn đàn này thì lên tiếng nhé để hội gặp giao lưu luôn.

Phoenix HCMC
September 30th, 2011, 11:17 AM
chỉ xin vắn tắt lại là đội ngũ đang đứng quanh bác hoàn toàn đủ khả năng và uy tín hỗ trợ bác điều hành trang web t.p đấy ạ. =D>

Thấy mấy bữa nay các mem của hội Forum HCMC xôm tụ quá, mình phải chỉnh lại câu của Hanoian là "đội ngũ yêu dancesport của hội forum hoàn toàn đủ khả năng...." Vì cá nhân mình chẳng thể nào quy tụ mọi người lại với nhau mà dancesport đã làm chuyện đấy. Diễn đàn có xây dựng và hoạt động được hay không, là nhờ ở 3 bô lão và các bạn này. Sao mà iu mọi người quá.

nxcn phải hết tháng 10 mới về Tp và gặp chú Vọng, chị Hiền được à?

Thế còn 2 bạn IT dù chưa biết Dancesport vẫn có thể đóng góp chuyên môn cho diễn đàn được chứ tcuongtsn?

tcuongtsn
September 30th, 2011, 11:39 AM
@ Chị : Hai bé đó ,một nam một nữ (tốt nghiệp thạc sĩ,về IT )ở bên pháp về .Thú thật ,em cũng không rành về IT lắm nên cũng không hỏi kĩ tụi nó (Nói mình cũng đâu có hỉu đâu mà hỏi ).Đợi hai đứa làm đám cưới trong năm nay xong ,em vận động để qua chỗ chị tập (hy vọng là chúng nó sẽ thích ,và đồng ý ).Nếu mọi sự đúng theo mong muốn của em (Tức là chúng nó chịu học ).Các thầy bên chị làm cho tụi nó yêu môn này ,thì mới thấy được sự đóng góp của tụi nó được .:)Vì cái này ,phải có lòng đam mê chị ạ :):):)

nietban
September 30th, 2011, 11:55 AM
Có, có iem chứ, em thích cái vụ đi chơi xa mà, nhất là các tỉnh miền Nam - 1st được khám phá sao không...khoái chứ? Pls. đừng....đánh rơi em giữa đường, giữa kế hoạch của cả nhà mình :))

Danh sách đi Biên Hòa ngày 8 -9/10
1. PHoenix
2. tcuongtsn
3. chali
4. nietban....
5.....
6.....


Chủ nhật tới (sau ngày giao lưu ) (Iem ) có đi biên hòa giao lưu không ạ .Sáng chủ nhật đi ,khoảng 18 h đã có mặt tại Sì Gòn để ăn cơm với mẹ rồi :D

ncxn
September 30th, 2011, 12:01 PM
@Chị Phượng:
Đầu tháng là về roài chị ơi.
@tcuongtsn :
Có một thông tin thú vị, là ngành IT bên Pháp người Việt chiếm một tỷ lệ khá lớn, hihi
Nếu 2 bạn của bạn chuyên về WEB dev thì tuyệt, theo ncxn biết thì bên Pháp ít đào tạo ngành ngày. Thông dụng là data center, soft dev and project manager.
Dù sao thì chuyên về ngành nào cũng có thể giúp tốt cho diễn đàn (diễn đàn chỉ làm một hạt cát trong IT, hihi)

nietban
September 30th, 2011, 12:12 PM
Đó, chị yêu đã thấy chưa? iem là iem hiểu chị lắm mà :)), nếu đi Biên Hòa vao tuan thu 1, di Vung Tau tuần thu 2, để tuan thu 3 di HP xem giải thi tuyệt nhẩy? cả nhà ơi, hưởng ứng đi lào!...:))
@nietban : nhỏ này lúc nào cũng nhanh nhảu. Chưa làm xong Biên Hòa đã tính đến Vũng tàu rồi. Cơ mà chị cũng khoái đi Vũng tàu coi đua chó lắm. Làm sao kết hợp được cả tắm biển, nhảy nhót (ở ngoài bãi biển với máy xách tay cũng được) rồi đi coi đua chó.

Dzo tá dzo tà....Biểu quyết sau Biên hòa là Vũng tàu đi các mem. Có mem nào của các CLB ở Vũng tàu vào diễn đàn này thì lên tiếng nhé để hội gặp giao lưu luôn.

nietban
September 30th, 2011, 12:15 PM
Danh sách đi Vũng Tàu 15/10 - 16/10 :))
1. Phoeniex
2. ncxn
3. nietban
4....
5....
Cái này được đó. đi thứ 7, cn về thì hay.

tcuongtsn
September 30th, 2011, 01:25 PM
Chị ,(Iem ) tức mod du lich,các Mem thân .Nếu mọi người định đi biên hòa thì em có ý kiến như sau .Và ý kiến này chỉ có tính tham khảo thôi .Tùy mọi người quyết định .Ngày khởi hành dự kiến 8 ,9 oct ,hành trình HCM - Biên Hòa .
7 h sáng ,khởi hành tại ngã tư hàng xanh qua cầu sài gòn .Lộ trình Sài Gòn to BH thẳng tiến .
8h10 hội quân với các Mem ở BH ,tham gia khiêu vũ tại sàn ANH ANH (thành phố Biên Hòa ) .
11-1230 mình hội thảo tại quán ăn nào đó (Có sông ,có nước ,giá cả bình dân ) (tiêu chí bình dân được đề cao ,vì mang tính tập thể ).
14h mình thì tham quan đâu đó ,Cpatuandoan,Trucbinh sẽ tư vấn (Đồng nai có thác ,khu du lịch sinh thái ,vui chơi đủ cả )
Khoảng 18 h ,mình sẽ theo lộ trình BH về SG .Chị ,Iem ,các mem bàn thêm nhé:)

Phoenix HCMC
September 30th, 2011, 01:37 PM
Chương tình sinh hoạt cố định vào sáng Chu nhật tuần lễ thứ 1 ở 126 thì đơn giản rồi và gần như mọi người tham gia được hết. Xucxich đặt bàn cho hơn 20 người của hội ta chưa? Bác và Chali lo "ghi điểm" với tranhoi ở topic "có nên đưa nhạc VN vào dancesport" mà quên "nhiệm vụ" của hội là chúng em phạt các bác à. Kỳ này Xucxich "chủ trò" đấy.

Chương trình "ngoại khóa' đi Biên Hòa sẽ khó khăn hơn 1 chút xiu vì đường xa hơn. Thú thật với các bác là em ham chơi, chỗ nào đi cũng thích nhưng iem chạy xe máy yếu lắm, không bao giờ quá 30km/hr. Năm 2005 iem thi lấy bằng lái xe máy BTC bắt phải xài xe của họ iem không quen chạy xe lạ thay vì thắng lại nhấn ga, đu theo giữ xe gẫy cả gót giày, may là xung quanh có nhiều thí sinh nam ủng hộ hét to "đậu rồi", BTC thương tình nhưng ráng nói lại "vớt". Vụ đi Biên Hòa bàn bạc lại xem đi cách nào, chắc iem phải "ôm eo ếch" của ai đó thôi.

Vũng tàu mới "hô khẩu hiệu" thôi, còn muốn thực hiện sẽ phải tính đi đứng, ăn ở thế nào nữa. Từ từ đi kẻo mọi người "bội thực" đó Nietban. Lấy vote của chị thì dễ lắm nhưng chẳng lẽ chỉ có em với chị? Phải có nhiều người mới vui.

Phoenix HCMC
September 30th, 2011, 02:02 PM
Mách báo các mem là xucxich dường như theo chân KoolKat vào làng thơ nữa đấy. Xucxich đào hoa, phiêu du lắm các mem nữ hội ta phải túm chân Xucxich cho chặt nhé. Chủ nhật này bắt Xucxich phải nhảy từ đầu đến cuối cho hết sức "nhảy lung tung" các nơi.

tcuongtsn
September 30th, 2011, 02:07 PM
@ Chị : Nếu có đi Biên Hòa ,em đề cử bác Chali chở hội Trưởng .Bác đi xe vừa cẩn thận ,hơn nữa không uống bia (eo ếch nhỏ ) đúng dáng dân (Dancesport) >chị có đồng ý không ạ :)

CPATUANDOAN
September 30th, 2011, 02:15 PM
Chị ,(Iem ) tức mod du lich,các Mem thân .Nếu mọi người định đi biên hòa thì em có ý kiến như sau .Và ý kiến này chỉ có tính tham khảo thôi .Tùy mọi người quyết định .Ngày khởi hành dự kiến 8 ,9 oct ,hành trình HCM - Biên Hòa .
7 h sáng ,khởi hành tại ngã tư hàng xanh qua cầu sài gòn .Lộ trình Sài Gòn to BH thẳng tiến .
8h10 hội quân với các Mem ở BH ,tham gia khiêu vũ tại sàn ANH ANH (thành phố Biên Hòa ) .
11-1230 mình hội thảo tại quán ăn nào đó (Có sông ,có nước ,giá cả bình dân ) (tiêu chí bình dân được đề cao ,vì mang tính tập thể ).
14h mình thì tham quan đâu đó ,Cpatuandoan,Trucbinh sẽ tư vấn (Đồng nai có thác ,khu du lịch sinh thái ,vui chơi đủ cả )
Khoảng 18 h ,mình sẽ theo lộ trình BH về SG .Chị ,Iem ,các mem bàn thêm nhé:)

... @ Trúc bình đâu ròi! Nhảy vô làm chủ nhà cho Vụ OFF Biên Hòa ngày 8, 9/10/2011 này nhe!... Welcome to Biên Hòa

1. 8h10 hội quân với các Mem ở BH ,tham gia khiêu vũ tại sàn ANH ANH (thành phố Biên Hòa ) .=> Vụ này thì Okei! Sàn Anh Anh sáng T7, và Sáng chủ nhật đông và rất vui, hầu như có đầy đủ các nhóm ở Biên hòa và cả những người không đi sàn buổi tối. (8h30 mới chuẩn bị đông và 9 giờ thi đã rất nhộn nhịp roi)
2. 11-1230 mình hội thảo tại quán ăn nào đó (Có sông ,có nước ,giá cả bình dân ) (tiêu chí bình dân được đề cao ,vì mang tính tập thể ).
3. 14h mình thì tham quan đâu đó ,Cpatuandoan,Trucbinh sẽ tư vấn (Đồng nai có thác ,khu du lịch sinh thái ,vui chơi đủ cả )

Mục 2/ mục 3 và các vấn đề liên quan, Trucbinh và những người yêu thích du lịch, ăn- uống, những trò chơi, những chương trình... comment tiếp nhé!

Có bạn việc gì cũng xong! cũng tuyệt vời!:):D

CPATUANDOAN
September 30th, 2011, 02:21 PM
Mách báo các mem là xucxich dường như theo chân KoolKat vào làng thơ nữa đấy. Xucxich đào hoa, phiêu du lắm các mem nữ hội ta phải túm chân Xucxich cho chặt nhé. Chủ nhật này bắt Xucxich phải nhảy từ đầu đến cuối cho hết sức "nhảy lung tung" các nơi.

@Bác xucxich ơi! Bác đặt bàn chủ nhật, 2/10 này cho hội ta ngồi ở vị trí nào roi bác! Comment cho mọi người biết đi! Hôm đó còn biết quân ta ở chỗ nào nữa chư!!!...

nietban
September 30th, 2011, 02:30 PM
Iem cũng cùng hoàn cảnh, iem cũng định bàn về van de nay rồi nhưng máu chơi quá nên quên mất không đề cập đến. Iem sẽ rủ 1 female nữa đi cùng, nhưng sẽ không dám chạy xe đâu, nhờ cả nhà bố trí 2 male làm chủ tay lái ạ...bác tcuongtsn hiến kế giúp iem

Chương trình "ngoại khóa' đi Biên Hòa sẽ khó khăn hơn 1 chút xiu vì đường xa hơn. Thú thật với các bác là em ham chơi, chỗ nào đi cũng thích nhưng iem chạy xe máy yếu lắm, không bao giờ quá 30km/hr...

nietban
September 30th, 2011, 02:33 PM
Ăn trưa xong, thân mời cả nhà mình dự 1 bữa...ngủ than mật (tức là chưa có mục nghỉ trưa bác Cuong ạ) thì mới co sức để chiều tham quan, dã ngoại chứ nhẩy?

1. 8h10 hội quân với các Mem ở BH ,tham gia khiêu vũ tại sàn ANH ANH (thành phố Biên Hòa ) .=> Vụ này thì Okei! Sàn Anh Anh sáng T7, và Sáng chủ nhật đông và rất vui, hầu như có đầy đủ các nhóm ở Biên hòa và cả những người không đi sàn buổi tối. (8h30 mới chuẩn bị đông và 9 giờ thi đã rất nhộn nhịp roi)
2. 11-1230 mình hội thảo tại quán ăn nào đó (Có sông ,có nước ,giá cả bình dân ) (tiêu chí bình dân được đề cao ,vì mang tính tập thể ).
3. 14h mình thì tham quan đâu đó ,Cpatuandoan,Trucbinh sẽ tư vấn (Đồng nai có thác ,khu du lịch sinh thái ,vui chơi đủ cả )

[B]Có bạn việc gì cũng xong! cũng tuyệt vời!:):D

tcuongtsn
September 30th, 2011, 02:49 PM
Hiến kế à ,có ngay ........có ngày :
- Về bữa ngủ thân mật ,thì có thể sử dụng khách sạn 4 sao -Wooshu Hotel (một khách sạn xịn nhất ở BH ) được không Cpatuandoan nhỉ :D
-Còn về vụ người chở ,ngày 2 oct này (Iem ) mà hô lên một tiếng .Sẽ thấy một khí thế hừng hừng (Như ngày giải phóng Sài Gòn đó ).(một rừng cờ hoa và cánh tay xung phong ).Đó là ý kiến của (Ianh ) :))

xucxich69
September 30th, 2011, 03:01 PM
Sáng mai thứ bảy chị Phượng tổng kết giùm có bao nhiêu anh chị em tham gia OFF 126 rồi tớ sẽ đặt bàn. Chứ chưa nắm chắc số người đăt tầm bậy người ta cười cho đấy. OK nhé.
@nietban: Sàng chủ nhật vừa qua đã nói rồi, bạn không "tu" được. Người đã "nóng" mà tính cũng "nóng" không kém. Chưa đi tới Nha Trang đã vòng về Biên Hoà, chưa về đến Biên Hoà đã lại rẽ sang Vũng Tàu. Đề nghị bạn đổi sang nick truongphi cho hợp với cá tính há.
Muốn đi chơi đâu cũng ok nhưng làm ơn từ từ.. từ từ.. cho thở cái đã.

Lead
September 30th, 2011, 03:16 PM
Các bác hội Forum HCMC đông vui quá, hội mình đang xôm nhất diễn đàn rùi. Ko bít giải vô địch quốc gia tại Hải Phòng tới đây các bác trong thành phố có ra thi đông ko ạ ?

Phoenix HCMC
September 30th, 2011, 03:31 PM
@Lead : Ra thi do Sở TDTT Tp.HCM tài trợ, mình nghe lóm 5-6 cặp cả Latin và Standard. Còn thi tự do mang tên Tp.HCM thì để mình hỏi lại các CLB xem có ai thi không nhé. HCMC dancesport mới thành lập 6 tháng, nên chưa có cặp nào thi được. Còn phải tuyển chọn từ các học viên, đào tạo lâu dài mới có "gà thi đấu":D. Nhìn chung, tháng 10 là tháng học nên các em học sinh khó có thể được phụ huynh cho đi thi đông. Chỉ hy vọng các cặp trung niên đi được thôi, chứ thanh niên đa số phải đi làm khó nghỉ việc đi xa thi được.

@Nietban & CPA Tuandoan: 2 đồng chí phối hợp nhau tính số mem của hội Biên Hòa và Hội Forum HCMC. Mình sẽ thống kê các học viên CLB HCMC bao nhiêu người tham gia rồi tổng kết lại báo cáo Xucxich sáng mai nhé.

tshlam
September 30th, 2011, 03:39 PM
Ôi trời, mọi người làm em thật tiếc nuổi cái thời trèo đèo lội suối, bắt con cá, làm con gà, nướng khoai lang bên đồi quá.
Mà cái thời đó của em chỉ ngồi bàn chuyện âm nhạc, chứ chưa biết đến khiêu vũ. Hội nhạc xưa của em, chỉ có mình em là bị nghiện môn này thôi :(
Giờ biết đến khiêu vũ thì tay chân nó không còn bay lượn được như trước. oa oa oa, môi hồng đào giờ chuẩn bị làm chiếc lá thu phai rùi.
Vụ offline ở Biên Hòa thì em sẽ cố gắng thu xếp. Nếu được, em sẽ đi theo đường xe buýt xuống Biên Hòa và xe ôm đến Anh Anh. Các bạn ở Biên Hòa cho mình địa chỉ cụ thể ở Sàn Anh Anh nhé.

xucxich69
September 30th, 2011, 03:51 PM
Hiến kế à ,có ngay ........có ngày :
- Về bữa ngủ thân mật ,thì có thể sử dụng khách sạn 4 sao -Wooshu Hotel (một khách sạn xịn nhất ở BH ) được không Cpatuandoan nhỉ :D
-Còn về vụ người chở ,ngày 2 oct này (Iem ) mà hô lên một tiếng .Sẽ thấy một khí thế hừng hừng (Như ngày giải phóng Sài Gòn đó ).(một rừng cờ hoa và cánh tay xung phong ).Đó là ý kiến của (Ianh ) :))
Hú hồn... bác làm ơn giới thiệu cho em một cái nhà trọ đi. em chạy xe ôm, nhịn ăn nhịn mặc để dành tiền đi Biên Hoà chơi mà bác chỉ chỗ đó em lò dò tới người ta đuổi đi vì tưởng em giành mối đó.

Phoenix HCMC
September 30th, 2011, 03:55 PM
Đi xe bus là phương án hay vì có thể "8" trên xe và an toàn hơn đi xe máy. Các mem nghiên cứu lộ trình xe bus. Chủ nhật không đi làm xe bus chắc không đông.

Lady
September 30th, 2011, 03:57 PM
Mình biết khiêu vũ giao tiếp đã 10 năm, rất mê nhưng vì cơm áo gạo tiền nên chỉ thi thoảng đi chơi cho đỡ ghiền thôi :-) hiện mới đang tập tành dance sport thôi. Dốt vũ lắm nhưng thấy forum vui quá, cho mình tham gia mí nhe?

tcuongtsn
September 30th, 2011, 04:00 PM
Nhưng mà nếu đi xe "Bus" thì nó không mang tích cơ động ,di chuyển từ điểm này qua điểm khác rất mất thời gian .E nghĩ khoảng cách 30 cây là không xa (chia nhỏ 15 cây số rồi nghỉ ):)tùy cả nhà bàn típ .

tshlam
September 30th, 2011, 04:06 PM
Anh Cường nói đúng đó, nếu cả nhà sẵn sàng cho một buổi dạo chơi ở Biên Hòa thì đi xe máy linh động hơn.
Em nghĩ rằng nếu đã khiêu vũ tốt nghĩa là dẫn tốt, dẫn tốt chắc dẫn partner hay moto đều tốt, vì vậy các bác sẽ là những tay lái lụa. Ms Phượng cứ yên tâm nhé. Trên đường đi mình cứ mở slow, boston cho nó êm đềm

xucxich69
September 30th, 2011, 04:31 PM
Mình biết khiêu vũ giao tiếp đã 10 năm, rất mê nhưng vì cơm áo gạo tiền nên chỉ thi thoảng đi chơi cho đỡ ghiền thôi :-) hiện mới đang tập tành dance sport thôi. Dốt vũ lắm nhưng thấy forum vui quá, cho mình tham gia mí nhe?
Welcome bạn... quý bà Như Quỳnh...

xucxich69
September 30th, 2011, 04:34 PM
Anh Cường nói đúng đó, nếu cả nhà sẵn sàng cho một buổi dạo chơi ở Biên Hòa thì đi xe máy linh động hơn.
Em nghĩ rằng nếu đã khiêu vũ tốt nghĩa là dẫn tốt, dẫn tốt chắc dẫn partner hay moto đều tốt, vì vậy các bác sẽ là những tay lái lụa. Ms Phượng cứ yên tâm nhé. Trên đường đi mình cứ mở slow, boston cho nó êm đềm
Giới hạn tốc độ 15km/g... đoàn ta diễu hành từ Sg đến BH chỉ mất 2g thôi.

xucxich69
September 30th, 2011, 04:38 PM
@Bác xucxich ơi! Bác đặt bàn chủ nhật, 2/10 này cho hội ta ngồi ở vị trí nào roi bác! Comment cho mọi người biết đi! Hôm đó còn biết quân ta ở chỗ nào nữa chư!!!...
Các bác cứ yên tâm ăn no ngủ kỹ dưỡng sức mà marathon dance. Bảo đảm tớ sẽ đến sớm để đón các bác... hoặc bác nào đến quá muộn thì bảo phục vụ đưa đến nhóm anh Thế.

xucxich69
September 30th, 2011, 04:47 PM
@nietban : nhỏ này lúc nào cũng nhanh nhảu. Chưa làm xong Biên Hòa đã tính đến Vũng tàu rồi. Cơ mà chị cũng khoái đi Vũng tàu coi đua chó lắm. Làm sao kết hợp được cả tắm biển, nhảy nhót (ở ngoài bãi biển với máy xách tay cũng được) rồi đi coi đua chó.

Dzo tá dzo tà....Biểu quyết sau Biên hòa là Vũng tàu đi các mem. Có mem nào của các CLB ở Vũng tàu vào diễn đàn này thì lên tiếng nhé để hội gặp giao lưu luôn.
Để chuẩn bị tốt cho chuyến OFF Vũng Tàu, cũng nên tìm hiểu về Vũng Tàu... xin gởi các bác một bài thơ thể loại dân gian về Vũng Tàu, tặng riêng những bác nào chưa đi.

Chưa đi chưa biết Vũng Tàu,
Đi rồi mới biết sâu hơn vũng nhà,
Vũng nhà khoan mãi chẳng ra,
Vũng Tàu khoan (một) cái, dầu ra ầm ầm.

CPATUANDOAN
September 30th, 2011, 05:20 PM
DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI FORUM HCMC
OFF 02/10/2011

Thời gian: LÚC 9 GIỜ, CHỦ NHẬT- NGÀY 02/10/2011
Địa điểm: SÀN 126 CLUB, 126 VÕ THỊ SÁU (gần Vòng xoay ngã 6 tự do: Đường 3-2, CMT8, VoThiSau, Lý chính thắng)

1.Phoenix HCMC (+ nhóm nam tài, nữ sắc)
2.xucxich69
3.qteo
4.chali
5.tshlam
6.uttuyen07
7.tcuongtsn
8.nietban
9.cpatuandoan
13.trucbinh (+ Partner)
14. Lady
...

Đã có 15 thành viên tham gia! Chị Phoenix HCMC và anh tcuongtsn, và các thành viên tham gia công thêm số người tham dự nhe!

Sẽ là rất vui nếu có bạn!:):D:))



HỘI FORUM HCMC
DANH SÁCH THÀNH VIÊN
(Theo NickName DanceSport)

1. Phoenix HCMC
2. xucxich69
3. qteo
4. chali
5. tshlam
6. uttuyen07
7. tcuongtsn
8. nietban
9. cpatuandoan
10. hahoian
11. ncxn
12. Vespanearl
13. trucbinh
14. Camjive
15. TranHoi
16. KoolKat
17. Lady

tshlam
September 30th, 2011, 05:49 PM
Nếu bác Xucxich sợ quân số ảo, thì cứ đặt 10 chỗ thôi ạ. Em tình nguyện khiêu vũ suốt buổi, không cho em ngồi cũng được, em không phàn nàn gì đâu

CPATUANDOAN
September 30th, 2011, 05:53 PM
1. 8h10 hội quân với các Mem ở BH ,tham gia khiêu vũ tại sàn ANH ANH (thành phố Biên Hòa ) .=> Vụ này thì Okei! Sàn Anh Anh sáng T7, và Sáng chủ nhật đông và rất vui, hầu như có đầy đủ các nhóm ở Biên hòa và cả những người không đi sàn buổi tối. (8h30 mới chuẩn bị đông và 9 giờ thi đã rất nhộn nhịp roi)
2. 11-1230 mình hội thảo tại quán ăn nào đó (Có sông ,có nước ,giá cả bình dân ) (tiêu chí bình dân được đề cao ,vì mang tính tập thể ).

3. Nghỉ trưa tại nhà nghỉ .... sẽ cụ thể địa điểm và giá cả cụ thể, khi biết chương trình tham quan buổi chiều.
4. 14h mình thì tham quan đâu đó ,Cpatuandoan,Trucbinh sẽ tư vấn (Đồng nai có thác ,khu du lịch sinh thái ,vui chơi đủ cả )

Đồng Nai thi rông lớn, chắc mình chỉ tham quan các địa điểm tại Biên Hòa thôi nha!:
(Mới đọc lại Bản tin Du Lịch Đổng Nai)

Một số địa danh tại Biên Hòa có thể tham quan:
1. Cù Lao Phố:
2. Chùa Đại Giác:
3. Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh:
4. Di tích lịch sử Chùa Ông:
5. Khu du lịch làng bưởi Tân Triều:
6. Trung tâm văn hóa du lịch Bửu Long:
7. Văn miếu Trấn Biên:
8. Toà nhà lầu của ông phủ Võ Hà Thanh:
9. Làng gốm Tân vạn – Hóa An”:
10. Đền thờ nguyễn Tri Phương:
11. Đền Hùng:
12. Nhà lao Tân Hiệp:
13. Di tích nhà xanh:
14. Đình tân lân:
15. Nhà hội bình trước:
16. Lăng mộ trịnh hoài đức:
17. Đền thờ đoàn Văn Cự:

Chi tiết thêm tại Link Web site: http://www.dldongnai.vn/home/index.php?mod=article&func=view&id=990&cid=557

Các mem, những người yêu thích du lịch, ăn- uống, những trò chơi, những chương trình... comment tiếp nhé- Vụ đi du lịch mình dở lắm!:-/:-/:-/

Có bạn việc gì cũng xong! cũng tuyệt vời!:):D



Ăn trưa xong, thân mời cả nhà mình dự 1 bữa...ngủ than mật (tức là chưa có mục nghỉ trưa bác Cuong ạ) thì mới co sức để chiều tham quan, dã ngoại chứ nhẩy?

Có, có iem chứ, em thích cái vụ đi chơi xa mà, nhất là các tỉnh miền Nam - 1st được khám phá sao không...khoái chứ? Pls. đừng....đánh rơi em giữa đường, giữa kế hoạch của cả nhà mình :))

Danh sách đi Biên Hòa ngày 8 -9/10
1. PHoenix
2. tcuongtsn
3. chali
4. nietban....
5.....
6.....

CPATUANDOAN
September 30th, 2011, 05:55 PM
Nếu bác Xucxich sợ quân số ảo, thì cứ đặt 10 chỗ thôi ạ. Em tình nguyện khiêu vũ suốt buổi, không cho em ngồi cũng được, em không phàn nàn gì đâu

... Hôm đó mình không sợ phải làm quan sát viên roi !!! Mời em một bản ít người nhảy nhất!:hi:

tcuongtsn
September 30th, 2011, 06:51 PM
Úi cha ,một bản ít người nhảy nhất :-/(bản gì ta )bắt đầu thấy nể You rồi đó :)) Cho minh phỏng đoán chút xíu nha ,có phải điệu (slow ) không ;))

xucxich69
September 30th, 2011, 07:29 PM
Nếu bác Xucxich sợ quân số ảo, thì cứ đặt 10 chỗ thôi ạ. Em tình nguyện khiêu vũ suốt buổi, không cho em ngồi cũng được, em không phàn nàn gì đâu
OK, bớt cho bạn 50% giá vé...bạn không ngồi chỉ khiêu vũ xong là đứng chỗ máy lạnh phải không?

tshlam
September 30th, 2011, 07:51 PM
Bác bớt thêm 20% cũng được, vì từ đây đến đó em luyện lại nội công như thời còn sinh viên, chỉ đứng 1 chân chen trên xe bus. Vậy thì cũng tiết kiệm được khối diện tích đấy bác à

nietban
September 30th, 2011, 08:56 PM
Bớ làng nước! bớ người ta! bớ tổng thể từ xa đến gần! nietban "tuyển" driver cho chuyến đi BH cho 2 female (bạn gái của nietban nữa)
Tiêu chuẩn: Chân - tay khỏe:)) (để chống xe và lái xe cho chắc ------> an toàn là bạn=)))
Lương lậu: thỏa thuận (thỏa thuận xong phải secret nhé =)))
Thời gian làm việc: ngày CN 9/10 (nếu có change thì follow theo HỘi:)))
Chế độ: nietban sẽ mang đồ ăn chay đi để ....ăn mảnh, nên my driver sẽ được....ăn chay với mình, Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật, 1 người ăn chay khiến con vật không bị giết thêm, 2 người cùng ăn sẽ cứu được nhiều hơn...:happy69: :))
Hiến kế à ,có ngay ........có ngày :
- Về bữa ngủ thân mật ,thì có thể sử dụng khách sạn 4 sao -Wooshu Hotel (một khách sạn xịn nhất ở BH ) được không Cpatuandoan nhỉ :D
-Còn về vụ người chở ,ngày 2 oct này (Iem ) mà hô lên một tiếng .Sẽ thấy một khí thế hừng hừng (Như ngày giải phóng Sài Gòn đó ).(một rừng cờ hoa và cánh tay xung phong ).Đó là ý kiến của (Ianh ) :))

nietban
September 30th, 2011, 09:08 PM
TU là gì? Rất đơn giản, là biết sống, là biết sửa mình!

Nên hãy sống hết mình, đừng "nửa chừng xuân" từ chuyện nhỏ nhất \:D/, bởi vì trong vùng nghiệp của châu Á này, hầu như con người không thể hoặc khó để GIAI PHÓNG

Iem chỉ biết sống với tất cả những khao khát, đam mê cháy lên từ trong tim mình, chỉ nghe con tim mình mách bảo, mà ít khi quan tâm đến chung quanh, bởi vì chỉ sợ rằng mình chưa làm được hết, chưa được sống với con người thật của mình, thì muốn ân hận thì thời gian lại không thể trở lai được nữa...huống hồ cuộc đời là vô thường, cai ở trong tay chưa chac là của mình, ngày hôm nay không thể biết ngày mai mình thế nào...nên chỉ còn 1 cách để sống: HÊT MÌNH:)

Và xin khẳng định lại 1 lần cuối cùng: em chỉ đi giao lưu cùng mọi người để có cảm giác mình có 1...gia đình, chứ không dancing ở sàn ạ...cho dên khi nào có 1 P thực sự như mong ước...kể cả không bao giờ có được...

Nên em rất ...nể và yêu quí chị Phượng, 1 người GIAI PHONG (trong mat em) bởi sự "cháy hết mình" trong mỗi việc:). Em yêu chị biết bao!
,
@nietban: Sàng chủ nhật vừa qua đã nói rồi, bạn không "tu" được. Người đã "nóng" mà tính cũng "nóng" không kém. Chưa đi tới Nha Trang đã vòng về Biên Hoà, chưa về đến Biên Hoà đã lại rẽ sang Vũng Tàu. Đề nghị bạn đổi sang nick truongphi cho hợp với cá tính há.
Muốn đi chơi đâu cũng ok nhưng làm ơn từ từ.. từ từ.. cho thở cái đã.

nietban
September 30th, 2011, 09:13 PM
Chị ơi welcome chị đến với Hội, chắc chắn sẽ có 3 thành viên sẽ rât mong đợi được pratice DS với chị đấy ạ, mà theo em được biết là 3 bác này ...phong độ kinh khủng=))
Mình biết khiêu vũ giao tiếp đã 10 năm, rất mê nhưng vì cơm áo gạo tiền nên chỉ thi thoảng đi chơi cho đỡ ghiền thôi :-) hiện mới đang tập tành dance sport thôi. Dốt vũ lắm nhưng thấy forum vui quá, cho mình tham gia mí nhe?

nietban
September 30th, 2011, 09:20 PM
@ cpatuandoan: cảm ơn anh đã nhận nhiệm vụ của chị Phượng mà lên list giúp em, vì hôm nay e bận túi bụi, có điều anh edit giúp em rằng nick nietban + thêm 1 bạn gái đi cùng cho cả 2 vụ BH và VT a nhé.

@tcuongtsn: iem cùng y kién với anh, cả nhà ta cứ túc tắc đi motor, vừa đi vừa nghỉ, coi như đi dạo, đi picnic thôi, làm sao để 6-7p.m về nhà là ok, để ai có chương trình buổi tối còn thực hiện được:))

@phoenix HCMC: chị đã quyết vụ HP chưa? để e còn biét mà book vé về HN, e ao ước đc đến HP 1 lần, có mấy lần về Hải Duong nên chỉ di qua HP thôi chứ chua dc ....vào trong, nên e hi vọng có chị làm bạn đồng hành:))

chali
September 30th, 2011, 10:00 PM
...
@phoenix HCMC: chị đã quyết vụ HP chưa? để e còn biét mà book vé về HN, e ao ước đc đến HP 1 lần, có mấy lần về Hải Duong nên chỉ di qua HP thôi chứ chua dc ....vào trong, nên e hi vọng có chị làm bạn đồng hành:))

Không biết bác Xucxich, bác Qteo nhà mình có tham gia vụ Hải Phòng không nhỉ? Có đi thì chỉ nên dự khán giải VĐQG Dancesport 2011 rồi về là đủ rồi, chớ có đi tham quan thêm chỗ nào khác nhé, nhất là bãi biển Đồ Sơn đấy. Chali ghé tai nói nhỏ hai bác nghe này:

Chưa đi chưa biết Đồ Sơn,
Đi rồi mới biết không hơn đồ nhà.
Đồ nhà tuy có hơi già,
Nhưng là đồ thiệt, không là đồ sơn.

Đấy! Hai bác có đi thì nhớ lời em dặn nhé kẻo phí đủ thứ.

CPATUANDOAN
September 30th, 2011, 10:38 PM
@ cpatuandoan: cảm ơn anh đã nhận nhiệm vụ của chị Phượng mà lên list giúp em, vì hôm nay e bận túi bụi, có điều anh edit giúp em rằng nick nietban + thêm 1 bạn gái đi cùng cho cả 2 vụ BH và VT a nhé.

@tcuongtsn: iem cùng y kién với anh, cả nhà ta cứ túc tắc đi motor, vừa đi vừa nghỉ, coi như đi dạo, đi picnic thôi, làm sao để 6-7p.m về nhà là ok, để ai có chương trình buổi tối còn thực hiện được:))

@phoenix HCMC: chị đã quyết vụ HP chưa? để e còn biét mà book vé về HN, e ao ước đc đến HP 1 lần, có mấy lần về Hải Duong nên chỉ di qua HP thôi chứ chua dc ....vào trong, nên e hi vọng có chị làm bạn đồng hành:))

.... Anh chỉ làm vụ Biên Hoà thôi! Đang chờ Bác tscuongtsn, trucbinh và những ai máu chương trình du lịch góp ý hộ!:-/
.... Các vụ khác: Vung Tàu, TP. HCM, Hải Phòng để em và những người khác máu du lịch làm thì hợp lý hơn!...:(:D

xucxich69
September 30th, 2011, 10:53 PM
Không biết bác Xucxich, bác Qteo nhà mình có tham gia vụ Hải Phòng không nhỉ? Có đi thì chỉ nên dự khán giải VĐQG Dancesport 2011 rồi về là đủ rồi, chớ có đi tham quan thêm chỗ nào khác nhé, nhất là bãi biển Đồ Sơn đấy. Chali ghé tai nói nhỏ hai bác nghe này:

Chưa đi chưa biết Đồ Sơn,
Đi rồi mới biết không hơn đồ nhà.
Đồ nhà tuy có hơi già,
Nhưng là đồ thiệt, không là đồ sơn.

Đấy! Hai bác có đi thì nhớ lời em dặn nhé kẻo phí đủ thứ.
Hổng dám đi đâu bác, bởi vì:
..................................................
Đồ nhà tuy có hơi già,
Nhưng là đặc sản với thằng cha láng giềng.

tshlam
October 1st, 2011, 12:51 AM
[QUOTE=CPATUANDOAN;20055]1. 8h10 hội quân với các Mem ở BH ,tham gia khiêu vũ tại sàn ANH ANH (thành phố Biên Hòa ) .=> Vụ này thì Okei! Sàn Anh Anh sáng T7, và Sáng chủ nhật đông và rất vui, hầu như có đầy đủ các nhóm ở Biên hòa và cả những người không đi sàn buổi tối. (8h30 mới chuẩn bị đông và 9 giờ thi đã rất nhộn nhịp roi)
2. 11-1230 mình hội thảo tại quán ăn nào đó (Có sông ,có nước ,giá cả bình dân ) (tiêu chí bình dân được đề cao ,vì mang tính tập thể ).

3. Nghỉ trưa tại nhà nghỉ .... sẽ cụ thể địa điểm và giá cả cụ thể, khi biết chương trình tham quan buổi chiều.
4. 14h mình thì tham quan đâu đó ,Cpatuandoan,Trucbinh sẽ tư vấn (Đồng nai có thác ,khu du lịch sinh thái ,vui chơi đủ cả )

Đồng Nai thi rông lớn, chắc mình chỉ tham quan các địa điểm tại Biên Hòa thôi nha!:
(Mới đọc lại Bản tin Du Lịch Đổng Nai)

Một số địa danh tại Biên Hòa có thể tham quan:
1. Cù Lao Phố:
2. Chùa Đại Giác:
3. Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh:
4. Di tích lịch sử Chùa Ông:
5. Khu du lịch làng bưởi Tân Triều:
6. Trung tâm văn hóa du lịch Bửu Long:
7. Văn miếu Trấn Biên:
8. Toà nhà lầu của ông phủ Võ Hà Thanh:
9. Làng gốm Tân vạn – Hóa An”:
10. Đền thờ nguyễn Tri Phương:
11. Đền Hùng:
12. Nhà lao Tân Hiệp:
13. Di tích nhà xanh:
14. Đình tân lân:
15. Nhà hội bình trước:
16. Lăng mộ trịnh hoài đức:
17. Đền thờ đoàn Văn Cự:

Chi tiết thêm tại Link Web site: http://www.dldongnai.vn/home/index.php?mod=article&func=view&id=990&cid=557

Các mem, những người yêu thích du lịch, ăn- uống, những trò chơi, những chương trình... comment tiếp nhé- Vụ đi du lịch mình dở lắm!:-/:-/:-/

Có bạn việc gì cũng xong! cũng tuyệt vời!:):D


Ơ mà không có vụ dancing ngoài trời ạ, ơ mà cái thời điểm chuẩn bị hoàng hôn ấy.
Một bên là triền núi, một bên là chiều tà, đi bata hay chân trần vẫn khiêu vũ êm ru nếu tìm được một nơi bằng phẳng.
Trời ơi tức quá, ước gì mấy tháng zìa trước, là mình ôm cái loa xuống cho mọi người rùi.
CN Lam sẽ gửi cho Ms Phượng mồi ngon như đã hứa để mọi người Lai rai ở Biên Hòa.

nietban
October 1st, 2011, 01:11 AM
Hà Nội mùa này lắm bão giông
Như hiểu thấu nỗi đau đang cào xé trong long
Mình xa nhau khổ sở trong mong - ngóng
Xuân qua…hè sang…đã thu…đông tàn…chẳng buồn trông…

Sài Gòn mùa này lạnh về đêm
Nhưng chẳng có ai suoi am đôi môi mềm
Tieng dương cầm hằng đêm chỉ thêm đau nhức
Âm thầm đưa ký ức về trong đơn côi!

Mất anh rồi, chẳng còn gì để sợ mất nữa!
Hỡi ông trời sao nỡ chia rẽ ta thành 2 nửa
Để kỷ niệm giờ chỉ còn là…ngày xưa
Để mỗi khi thấy mưa, long lại buồn tê tái…

Tình yêu không bao giờ là sai
Vì em nghĩ rằng: tình yêu là mãi mãi
Bởi khúc ca này vẫn luôn luôn nồng cháy
Chỉ có nỗi đau vô tận luôn thường trực…

Nhưng chỉ có xác thân chia lìa phải không anh?
Vì gông xiềng thời gian … chẳng còn nghĩa lý
Vì linh hồn mãi mãi là bất diệt
Nếu chết e nguyện sẽ chôn chặt tình chúng ta

Để mãi tình chúng mình như khúc ca
Là cảm xúc - rung động mà lời nói không thể diễn tả
Là thứ tình cảm trên cả tình yêu
Như cánh chim luôn khao khát trời cao thật nhiều!...

Và xin anh, xin 1 điều này nữa thôi
Nếu chết đi, xin cùng hòa máu theo song trôi
Cùng là khí để bay đi khắp nẻo...
Và cám ơn đã cho em biết thế nào là yêu!

tcuongtsn
October 1st, 2011, 08:21 AM
@ Lam cô nương : Tiểu muội quả là người lãng mạng thiệt đó .Lại còn có vụ dancing ở ngoài trời khi hoàng hôn xuống (bên núi ,bên mây ,chân thi êm ru đi trên cỏ nữa à :))) ( Cái này là ý kiến thiệt ,hay là chọc mọi người vậy ;)))
-Đây giống như một mô hình picnic ngoài trời .Chỉ khác mình có kết hợp với dancing (mất khoảng hơn 2 tiếng trong sàn ANH ANH ) (Sàn gỗ ,2 mặt gương ) .Và sẽ gặp nhiều cao thủ (người bản địa ở đó ) Vì đây là một chỗ lí tưởng để các bạn biên hòa tập luyện .Thời gian của một ngày từ sáng đến chiều không nhiều ,nên sẽ không có vụ ngủ trưa thân mật đâu ạ .Nhưng hình thức vui là chính ,ta có thể kết hợp nghỉ xen kẽ luôn .Buổi trưa hội thảo ta vừa bà (8) ,ăn uống ,kết hợp nghỉ tại chỗ luôn .
-Và phần tham quan buổi chiều rất mong sự hợp tác chân thành của các mem ở BH ,hoặc rành về đồng nai (Cpatuandoan ,Trucbinh và pn ,bác Quangteo và pn ở BH ,hy vọng sẽ có thêm nhiều mem khác của Bh )
- Mọi ý kiến của mình chỉ mang tính tham khảo ,tùy quyết định của hội trưởng ,ban tham mưu ,các thành viên :hi::hi::hi:

tshlam
October 1st, 2011, 08:34 AM
Ơ, tiểu muội là người nghĩ sao nói vậy. Đầu óc tiểu muội còn bay lắm, vì trước giờ muội toàn đi du lịch bụi bặm như thế thôi.
Thôi, muội dừng đây. Chôn chặt ý tưởng đó, chờ thời cơ tới.

Phoenix HCMC
October 1st, 2011, 09:58 AM
@Xucxich : Bên CLB Dancesport HCMC có khoảng 5-6 bạn tham gia. bàn 20 người chắc OK đấy bác ạ.

@Các bạn đam mê khiêu vũ : Các bạn đừng lo ngại chưa quen biết mem của hội, đừng ngại mới học, mới đi nhảy. Ai tham gia khiêu vũ giao lưu chung, thân thiện và lịch sự với nhau là thành mem của Hội hết. Các bạn cứ dũng cảm vào bàn, giới thiệu tên và...nhảy. Các bạn nữ đừng lo ngại thiếu nam, hội mình rất nhiều nam lại còn lịch sự nữa.

@nietban : vụ đi HP chị sẽ trả lời deadline thứ 4 tuần tới. Chị phải xem lịch làm việc cho chắc ăn không bị hủy tour. Chị cũng ham đi chơi và ham ăn lắm. nên muốn ra HP ăn nem cua bể, bánh đa cua rồi về HN ăn cốm dẹp, bún ốc, bún mắm tôm ngõ gạch, cháo lòng & bún măng vịt HBT, xôi xéo và ốc luộc chợ Hàng Bè....Mỗi lần chị ra HN hàng xóm xung quanh chỗ chị ở bảo sao mà cô ấy ăn tốt thế. Chị bảo tiền vé máy bay đắt quá nên phải lên lịch trước trong mấy ngày ở HN phải ăn đủ hết tất cả các món mới yên tâm ra về.

@CPA Tuandoan, Trucbinh và hội Forum HCMC : Cái vụ nhảy ở Anh Anh là duyệt rồi nhé. Vụ ngủ trưa có cần thiết không? Tớ thì "sống gấp" nên ít ngủ trưa lắm. Nếu các bạn nào cần ngủ thì kiếm quá cà phê vườn có võng ai muốn ngả lưng cứ ngả lưng. Ai muốn "8" cứ "8"... quá tiện lợi. Tốt nhất là các thổ địa Đồng nai chọn 1 trong những chỗ du lịch trong list của tslam. Còn ăn thì chúng ta sẽ kiếm quán bình dân vườn ăn cơm VN và trả tiền kiểu Mỹ. Nên về khoảng 4-5h chiều cho trời còn sáng. Xin thưa các bác là mắt iem cận và kém lắm. Năm 1986 iem đã từng cho 1 bạn té gẫy tay khi chở bạn ấy đi Biên Hòa chiều tối và được xe cấp cứu chở vào nhà thương. Đêm ở phòng cấp cứu 2 tên buồn quá nằm hát nghêu ngao làm các bác sĩ tưởng bị "chấn thương thần kinh" nữa.

Chắc CN tuần sau ngày 9/10 quân ta thẳng tiến Biên Hòa các mem nhỉ? Còn Vũng tàu sang tháng 11 cho hết bão mới nhảy ở bãi biển và coi đua chó được chứ

tcuongtsn
October 1st, 2011, 10:25 AM
@Bác Xucxich : Theo suy nghĩ của em thì bác đặt cho khoảng 20 người số người sẽ đi (hội trưởng ,bác ,bác Chali ,Tcuongtsn ,haithanh ,Cpatuandoan,nietban ,uttuyen07 ,tshlam ,Trucbinh ,pn của Trucbinh ) và sẽ có nhiều mem đi theo đó ạ .
@Chị :Nếu có đi biên hòa vé vô cửa ANH ANH ( hình như là 15nghin thì phải ) >Mình cứ dự trù kinh phi ,đóng góp luôn khi hội quân ở BH ( cho nó chủ động chị ạ ) .Thừa hay thiếu ,khi hội thảo ta tính tiếp .Mình tổ chức trên tinh thần vui là chính ,mọi hoạt động đều mang tính tập thể >Sao cho tất cả mọi người đều vui :):):)
@ All : hẹn gặp 8 h30 ngày mai ,126 võ thì sáu nhé .Chào đón tất cả các bạn cùng niềm đam mê =D>=D>=D>

xucxich69
October 1st, 2011, 11:46 AM
OK... CHỐT LẠI LÀ 20 NGƯỜI... TỚ SẼ ĐẶT 20 CHỖ... HẸN GẶP NHAU TỪ 8g30 SÁNG MAI CHÚA NHẬT 2/10/2011 TẠI CLBKV 126 CUỐI ĐƯỜNG VÕ-THỊ-SÁU. CÓ BẠN NÀO MUỐN THAM GIA SAU GIỜ NÀY XIN CŨNG CỨ ĐẾN... THIẾU GHẾ THÌ NGÔI VÀO LÒNG NHAU... VUI LÀ CHÍNH... XIN CẢM ƠN.

chali
October 1st, 2011, 12:09 PM
... HẸN GẶP NHAU TỪ 8g30 SÁNG MAI CHÚA NHẬT 2/10/2011 TẠI CLBKV 126 CUỐI ĐƯỜNG VÕ-THỊ-SÁU. . BẠN NÀO... THAM GIA SAU GIỜ NÀY XIN CŨNG CỨ ĐẾN... THIẾU GHẾ THÌ NGÔI VÀO LÒNG NHAU... VUI LÀ CHÍNH... XIN CẢM ƠN.

Nếu vậy thì tớ đi trễ đấy. :D

tshlam
October 1st, 2011, 12:19 PM
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Lai-Gan-Voi-Nhau-Khanh-Ly/ZWZAA8CE.html

Lại gần, gần lại với nhau
Ngồi gần nhau hơn, ngồi kề bên nhau
....
Mơ thấy gì,
Mơ một ngày Hồng Hà góp Hội Trùng Dương

(http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=rc10CAGWm8)

nietban
October 1st, 2011, 04:37 PM
Và ai đi sớm thì được...hold người đi trễ =))
Nếu vậy thì tớ đi trễ đấy. :D

chali
October 1st, 2011, 04:45 PM
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Lai-Gan-Voi-Nhau-Khanh-Ly/ZWZAA8CE.html

Lại gần, gần lại với nhau
Ngồi gần nhau hơn, ngồi kề bên nhau
....
Mơ thấy gì,
Mơ một ngày Hồng Hà góp Hội Trùng Dương

(http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=rc10CAGWm8)

Bốn mươi năm là quãng thời gian không ngắn.
Ngồi bên ly café đá-rít một hơi thuốc thật dài và nhả từng cuộn khói trong cái lạnh và ướt át của mưa dầm miền trung dai dẳng.
Cứ để cho tiếng hát Khánh Ly thẩm thấu vào cơ thể của mình, những Lại gần với nhau, Đàn bò vào thành phố... cứ tuôn chảy và cuộn lấy mình, không rứt ra được.

Cám ơn tshlam đã gợi lại cho Chali những ký ức của mình ngày mới lớn.

tshlam
October 1st, 2011, 06:07 PM
Bốn mươi năm là quãng thời gian không ngắn.
Ngồi bên ly café đá-rít một hơi thuốc thật dài và nhả từng cuộn khói trong cái lạnh và ướt át của mưa dầm miền trung dai dẳng.
Cứ để cho tiếng hát Khánh Ly thẩm thấu vào cơ thể của mình, những Lại gần với nhau, Đàn bò vào thành phố... cứ tuôn chảy và cuộn lấy mình, không rứt ra được.

Cám ơn tshlam đã gợi lại cho Chali những ký ức của mình ngày mới lớn.

Trước đây Lam cũng hay ngồi im lặng nghe những bản nhạc như thế này.
Giờ thì bản nhạc nào cũng khiến Lam nghĩ đến những vũ hình có khả năng ứng dụng trong bài nhạc.
Cảm thấy nhạc cảm của mình cứ cuồn cuộn chảy ra, hoặc là tự huyễn hoặc mình như thế.:)

Phoenix HCMC
October 1st, 2011, 06:25 PM
Trước đây Lam cũng hay ngồi im lặng nghe những bản nhạc như thế này.
Giờ thì bản nhạc nào cũng khiến Lam nghĩ đến những vũ hình có khả năng ứng dụng trong bài nhạc.
Cảm thấy nhạc cảm của mình cứ cuồn cuộn chảy ra, hoặc là tự huyễn hoặc mình như thế.:)

@nietban : U có nhớ hôm trước "8" Chali và PHCN nói tự cảm nhạc, tự nhảy chứ đâu cần ai đem cho mình cảm xúc mới nhảy được.

Phoenix HCMC
October 1st, 2011, 06:33 PM
[QUOTE=tcuongtsn;20090]
@Chị :Nếu có đi biên hòa vé vô cửa ANH ANH ( hình như là 15nghin thì phải ) >Mình cứ dự trù kinh phi ,đóng góp luôn khi hội quân ở BH ( cho nó chủ động chị ạ ) .Thừa hay thiếu ,khi hội thảo ta tính tiếp .Mình tổ chức trên tinh thần vui là chính ,mọi hoạt động đều mang tính tập thể >Sao cho tất cả mọi người đều vui :):):)

Mình cũng nghĩ chuyến đi Biên Hoà là giao lưu với dancesport lovers của Biên Hoà kết hợp picnic chứ không phải đi ăn nhậu. Đóng tiền để mua vé vào cửa và sau khi nhảy nhót mua fast food hay bánh mì, nước uống để đi picnic 1 vài khu du lịch trong list của Lam cô nương. Quân ta mang theo vài tấm dù trải đất khi cần. Mình cũng thích du lịch ba lô.

Nhảy khi hoàng hôn thì để dành đi Vũng tàu nhé Lam cô nương vì không vội chiều về sẽ enjoy hơn.

tshlam
October 1st, 2011, 06:41 PM
Dạ em chôn chặt ý kiến ấy rùi, em sợ mọi người mắng em, không tham gia đến tận cùng mà ý kiến này nọ.
Em ước gì em có thể bán những ý tưởng điên rồ đang có trong đầu em để lấy thật nhiều thời gian, thời gian cho em và cho cả mọi người.

xucxich69
October 2nd, 2011, 12:34 AM
Trước đây Lam cũng hay ngồi im lặng nghe những bản nhạc như thế này.
Giờ thì bản nhạc nào cũng khiến Lam nghĩ đến những vũ hình có khả năng ứng dụng trong bài nhạc.
Cảm thấy nhạc cảm của mình cứ cuồn cuộn chảy ra, hoặc là tự huyễn hoặc mình như thế.:)
Với nhạc cảm như thế này bạn sẽ nhảy slow rất tuyệt... một điệu nhảy không ai dạy, không ai học nhưng vẫn tồn tại.

nietban
October 2nd, 2011, 12:37 AM
Chị ơi em muốn có được cả 2 :(
Âm nhạc lúc nào cũng tuôn chảy không bao giờ dứt, như máu huyết cần cho nhịp tim, như không khí cần cho trái đất này...và cũng rất cần 1 P cùng mình cảm thụ âm nhạc, hiểu ngôn ngữ cơ thê mình...bởi vì rất đơn giản: mình có nhảy solo đâu? Mà mình ở vị trí follower cơ mà? vậy thì vai trò của leader là gì? Riêng em nghĩ rằng đó là tài năng, là sự khôn khéo, là sự yêu thương....tất cả những cái đó sẽ "hấp dẫn" được bạn nhảy...Và khi 2 người cùng có cảm xúc, rõ rang bài nhảy sẽ "quyện" và có hồn hơn.

Em chờ chị feedback vụ HP đó chị nha :)
@nietban : U có nhớ hôm trước "8" Chali và PHCN nói tự cảm nhạc, tự nhảy chứ đâu cần ai đem cho mình cảm xúc mới nhảy được.

CPATUANDOAN
October 2nd, 2011, 12:49 AM
... Uh!Hum! Em đã quả quyết vậy ròi mọi người sao dám mời em! Dance không vui ắt hản sẽ không dance!!! Em sẽ có được những feeling của riêng em! Chúc em có được điều em muốn!

Anh vừa giác ngộ được một điều: Những ảo ảnh trong khiêu vũ! và Những ảo ảnh của cuộc đời! Đang tính đúc kết bằng một vài vần thơ cho những ảo ánh đó!
Hic... Lòng mình thì hay ước mơ mà Cuộc đời không như mơ ước! :(:((




Và xin khẳng định lại 1 lần cuối cùng: em chỉ đi giao lưu cùng mọi người để có cảm giác mình có 1...gia đình, chứ không dancing ở sàn ạ...cho dên khi nào có 1 P thực sự như mong ước...kể cả không bao giờ có được...

CPATUANDOAN
October 2nd, 2011, 02:20 AM
Sau khi nhận được ý kiến của HT, các mem và khảo sát Biên Hoà, được tổng hợp như sau:

HỘI FORUM HCMC
OFF CHỦ NHẬT, NGÀY 09/10/2011 TẠI BIÊN HOÀ- ĐỒNG NAI

Khẩu hiệu:

"Giao lưu khiêu vũ và tham quan Biên hoà thân thương!":):)

Chương trình:

+ 7H30- 8H45: Khởi hành từ TP. HCM đi TP Biên Hoà, CLB KHIÊU VŨ ANH ANH;

+ 8H45-11H00: Giao lưu khiêu vũ tại CLB KHIÊU VŨ ANH ANH; Số 5/1A Đường Đồng Khởi, P. Tân Mai, Biên Hoà, ĐN.

+ 11H00-12H00: Ăn cơm trưa tại QUÁN CƠM NIÊU SÂN BANH, Cách CLB Khiêu vũ Anh Anh 500m, Gần Vòng xoay Đường số 5 và Đường Đồng Khởi. (hoặc Lẩu Tôm 5 ri hoặc Một quán ăn nào đó);

+ 12H00-14H00: Nghỉ chưa, Coffee tại CAFÉ VÕNG SÂN BANH bên cạnh QUÁN CƠM NIÊU SÂN BANH
Hoặc tại QUÁN CAFÉ TAO NGỘ 1/ TAO NGÔ 2 (Ca phê Sân Vườn, Biên Hoà thường gọi là Cafe tình nhân, gần bờ sông) bên cạnh NHÀ NGHỈ NGỌC PHƯỢNG, cách QUÁN CƠM NIÊU SÂN BANH khoảng 4km trên đường đi Khu du Lich BỬU LONG; (nếu ai thích vào nhà nghỉ thì tuỳ);

+ 14H00-15H30: Tham quan Khu Du lịch BƯỬ LONG, Cách CAFÉ TAO NGỘ 2 khoảng 500m;

+ 15H30-17H00: Tham quan VĂN MIẾU TRẤN BIÊN cách Khu Du lịch BƯỬ LONG khoảng 1km và Tham quan Khu Du lịch LÀNG BƯỞI TÂN TRIỀU cách Văn Miếu Trấn Biên khoảng 3km (nếu có thời gian);

+ 17H00-18H00: Xuất phát từ TP Biên Hoà về TP HCM, tại Ngã tư Đường Nguyễn Ái Quốc và Đường Huỳnh Văn Nghệ trước Cầu Hoá An, Cầu Mới- Chúng ta có thể về TP HCM bằng việc ngược trở lại Xa lộ Hà Nội hoặc qua Cầu Hoá An (Cầu Mới)

Không đi Cù Lao Phố vì phải qua đò, qua sông nước và qua đó thì phải nhậu....;

Tại các địa điểm tham quan, chúng ta có thể ăn uống, có thể mua những món quà kỷ niệm, và hoàn toàn có thể ghi lại những khoảng khắc tuyệt vời nếu mang theo máy chụp hình, máy quay phim, ...

Có bạn việc gì cũng xong! cũng tuyệt vời!:):D

Link Web site du lịchh Đồng Nai: http://www.dldongnai.vn/home/index.p...id=990&cid=557 (http://www.dldongnai.vn/home/index.php?mod=article&func=view&id=990&cid=557)

Một số chi phí ước đoán:
1. Vé CLB khiêu vũ Anh Anh: 20. 000 VND/ người;
2. Cơm trưa: Cơm niêu Sân Banh: 30.000-40.000 VND/ người;
3. Coffee 15.000-25.000 VND/ người;


Một số công việc đã nhận được ý kiến đóng góp:
­1. Đặt chỗ tại CLB khiêu vũ Anh Anh: Trucbình hoặc cpatuandoan;
2. Welcome đoàn đến Biên Hoà những người ở Biên Hoà;
3. Dẫn đoàn đi khắp đó đây tạo cho đoàn có nhiều kịch tính: Chi Phoenix, nietban, uttuyen07, tshlam, ncxn và mọi người cùng nhau góp vui;
4. Hỗ trợ dẫn đuờng tại TP Biên Hoà: cpatuandoan;
5. tshLam sẽ gửi cho Ms Phượng mồi ngon như đã hứa để mọi người Lai rai ở Biên Hòa.
6. Bác tcuongtsn chủ trì điều phối phương tiện xe;
7. Bác xucxich69, qteo, chali tạo ra những kịch tính, ...
...

Danh sách thành viên tham dự:

Danh sách đi Biên Hòa ngày 9/10
1. PHoenix
2. tcuongtsn
3. chali
4. nietban + bạn
5. tshlam
6. cpatuandoan
7. trucbinh + partner
8. ncxn
9...
Các mem Comment a!

Có bạn việc gì cũng xong! cũng tuyệt vời!:):D

\:D/CÁC BÁC CHO Ý KIẾN TIẾP Ạ!



HỘI FORUM HCMC
DANH SÁCH THÀNH VIÊN
(Theo NickName DanceSport)

1. Phoenix HCMC
2. xucxich69
3. qteo
4. chali
5. tshlam
6. uttuyen07
7. tcuongtsn
8. nietban
9. cpatuandoan
10. hahoian
11. ncxn
12. Vespanearl
13. trucbinh
14. Camjive
15. TranHoi
16. KoolKat
17. Lady

@Xucxich :
@CPA Tuandoan, Trucbinh và hội Forum HCMC : Cái vụ nhảy ở Anh Anh là duyệt rồi nhé. Vụ ngủ trưa có cần thiết không? Tớ thì "sống gấp" nên ít ngủ trưa lắm. Nếu các bạn nào cần ngủ thì kiếm quá cà phê vườn có võng ai muốn ngả lưng cứ ngả lưng. Ai muốn "8" cứ "8"... quá tiện lợi. Tốt nhất là các thổ địa Đồng nai chọn 1 trong những chỗ du lịch trong list của tslam. Còn ăn thì chúng ta sẽ kiếm quán bình dân vườn ăn cơm VN và trả tiền kiểu Mỹ. Nên về khoảng 4-5h chiều cho trời còn sáng. Xin thưa các bác là mắt iem cận và kém lắm. Năm 1986 iem đã từng cho 1 bạn té gẫy tay khi chở bạn ấy đi Biên Hòa chiều tối và được xe cấp cứu chở vào nhà thương. Đêm ở phòng cấp cứu 2 tên buồn quá nằm hát nghêu ngao làm các bác sĩ tưởng bị "chấn thương thần kinh" nữa.

Chắc CN tuần sau ngày 9/10 quân ta thẳng tiến Biên Hòa các mem nhỉ? Còn Vũng tàu sang tháng 11 cho hết bão mới nhảy ở bãi biển và coi đua chó được chứ

nietban
October 2nd, 2011, 01:03 PM
@ cpatuandoan: Phải bầu anh làm MOD TRAVEL mới đúng, em thì ham và thích đi chơi, nhưng chỉ thấy "to mồm" hô hào mà chưa làm được j cả :-", cảm ơn anh vì đã nhận nhiệm vụ của chị Phượng và lên plan cho Hội mình. Sắp tới mà đi Vũng Tàu chác em phải nhờ anh lên plan thôi vì em nào biết VT có những địa điểm nào mà "nhắm" trước for plan chứ:((, chán thật vì mình...bất lực.

P/s: Ah mà bạn em xin góp ý kiến là sao cả nhà mình không thuê 1 cái oto, đi chung vừa an toàn, vừa vui! mọi người thấy thế nào ạ?

Sáng nay đi off với cả nhà, cảm xúc buồn vui lẫn lộn, iem xin comment 1 tẹo (ngày xưa đi học, ở môn Tập Làm Văn, cô giáo hay ra đề: "Phát biểu cảm nghĩ của em về....")

Cả nhà mình thật đông vui, quan tâm, friendly với nhau...đúng như 1 đại gia đình mà e mong ước khi 1 thân 1 mình trên mảnh đất mới, nhất là khi nhận được lời khuyên, sự quan tâm của cả nha với em.... Em được feeling music, ngắm mọi người nhảy, vui vẻ...thật vui; nhưng cũng chẳng hiểu sao vẫn giằng xé trong lòng 1 nỗi buồn nào đó: buồn vì những bản nhạc ngọt ngào, du dương, trữ tình, giọng ca sỹ.... man mác buồn...buồn vì thấy cô đơn quá giữa chốn đông người, buồn vì muốn tan vào từng bước chân trong từng điệu nhạc nhưng không thể nhấc nổi chân lên...Finally, tự nhủ lòng mình "cố gắng bước qua trong thời gian này", hi vọng 1 ngày gần dây sẽ đứng lên để bươc tiếp.

Nhưng sẽ luôn ....điểm danh trong các buổi off de duoc gặp cả nhà mình! Em yêu cả nhà mình biết bao!:throb:

tshlam
October 2nd, 2011, 01:24 PM
Thôi rồi!
Mải mê quá, em quên nhiệm vụ. Mồi ngon em hứa, mang đến rồi lại mang về. Chị Phượng ơi, em gửi cho chị ở CLB Phan Đăng Lưu được không ạ.

tcuongtsn
October 2nd, 2011, 04:00 PM
@ Cpatuandoan :Kế hoạch picnic này có vẻ hay ,và hợp lí đó nhỉ :)Chỉ có điều ,buổi chiều mà đi tham quan 2 nơi lận thì sợ không đủ sức .Chi bằng mình chọn một nơi thôi ,mà phong cảnh đồng quê một chút xíu .Cho bà con nhà mình kết hợp vừa đi vừa nghỉ luôn thì tốt .Và mình nghĩ ,khi tham quan ngoài trời phải có phương án hai nữa (đó là các yêu tố thiên nhiên ) hy vọng lớn (không phải sử dụng phương án hai ):DĐó là ý kiến của (Iem ) ,hội trưởng và các mem thân cho ý kiến ạ :hi::hi::hi:
PS :Mình thấy nếu đi biên hòa thì nên đí sớm .7 h 30 mà xuất phát thì 9 h mới đến biên hòa .Hơn nữa đi sớm đường sẽ vắng ,ít xe không ồn ào ,bụi bẩn (Nên xuất phát 6 h30 sáng ).Đúng rất kiểm toán ,Plan cực kì chi tiết .Nhưng cho (iem) xin hỏi cái câu (nếu ai thích vào nhà nghỉ thì tùy ) mở ngoặc đóng ngoặc là có ý gì nhỉ .

nietban
October 2nd, 2011, 07:24 PM
:hammer: cái bác này, nghĩa là ai có nhu cầu nghỉ trưa thì vào nhà nghỉ ngủ 1 giấc chứ sao?

Mí lại iem không ủng hộ vụ 6.30 a.m đâu:beee: , cả ngày Chủ Nhật ai chẳng được nghỉ? đi chơi cho thoải mái , xuất phát muộn thì về muộn, với lại cugnf lắm là 7-8 p.m về cũng được, ai cùng ý kiến với iem thì cung....ném đá bác Cường nào :))

PS :Mình thấy nếu đi biên hòa thì nên đí sớm .7 h 30 mà xuất phát thì 9 h mới đến biên hòa .Hơn nữa đi sớm đường sẽ vắng ,ít xe không ồn ào ,bụi bẩn (Nên xuất phát 6 h30 sáng ).Đúng rất kiểm toán ,Plan cực kì chi tiết .Nhưng cho (iem) xin hỏi cái câu (nếu ai thích vào nhà nghỉ thì tùy ) mở ngoặc đóng ngoặc là có ý gì nhỉ .

xucxich69
October 2nd, 2011, 07:32 PM
:hammer: cái bác này, nghĩa là ai có nhu cầu nghỉ trưa thì vào nhà nghỉ ngủ 1 giấc chứ sao?

Mí lại iem không ủng hộ vụ 6.30 a.m đâu:beee: , cả ngày Chủ Nhật ai chẳng được nghỉ? đi chơi cho thoải mái , xuất phát muộn thì về muộn, với lại cugnf lắm là 7-8 p.m về cũng được, ai cùng ý kiến với iem thì cung....ném đá bác Cường nào :))
Thế mà sáng nay ngồi có một lát là bấm nút biến.

tcuongtsn
October 2nd, 2011, 07:58 PM
:hammer: cái bác này, nghĩa là ai có nhu cầu nghỉ trưa thì vào nhà nghỉ ngủ 1 giấc chứ sao?

Mí lại iem không ủng hộ vụ 6.30 a.m đâu:beee: , cả ngày Chủ Nhật ai chẳng được nghỉ? đi chơi cho thoải mái , xuất phát muộn thì về muộn, với lại cugnf lắm là 7-8 p.m về cũng được, ai cùng ý kiến với iem thì cung....ném đá bác Cường nào :))
Đúng rồi ,đi chơi thì giờ giấc nó phải thoải mãi một chút :)Nhưng nhà mình còn dính đến vụ (Dancing ) ,sàn Anh Anh khoảng 9 h sáng đã bắt đầu mở rồi .Mình đi trễ quá tới nơi họ về là vừa :)Đến nơi ,mình sẽ mời họ giao lưu nhảy chung ( Cho họ thấy tình cảm ,sự chân thành ) của các vị khách đến từ Sài Gòn .Ở BH có một hình thức rất hay ,đó là Caffe võng cả nhà mình có thể vừa bà (8) bên li cafe ,ai thích ngủ thì cũng ok lun ( rất vui ) .Còn từ BH về SG mấy h cũng được ,ai biết đâu ;))

nietban
October 2nd, 2011, 08:10 PM
Thế thì iem ok, ít nhất thì cũng phải biết rõ reason như vậy để còn có động lực thúc đẩy chứ :D. Mà cả nhà có ok vụ spend ô tô không nhỉ? Nếu đi oto thi xuất phát muộn cũng được phải không ạ? 8a.m đi cũng được mà...

@xucxich69: ái dà, bác hơi bị...để bụng đó nhé! Tưởng bác say sưa dancing, ai ngờ vẫn không ngừng ...theo dõi. Nhưng iem cũng chẳng biét lam thế nào vì sáng thu 7 va CN là lịch học của iem bác ạ, ma iem còn đang cân nhắc lại lịch đi BH nè vì iem quên mất là sáng CN vướng học, mà bỏ 1 buổi thì iem tiếc ...kinh lắm cơ, làm sao để cả việc hoc và chơi được toàn vẹn giờ nhẩy? :-b

À mà e trả lời cho mình luôn đây: cả nhà cứ đi trước đi, em học xong là 11h sẽ đến đó, đón kịp giờ nhà mình ăn uống là vừa vặn nhẩy? Được không các bác?

@cpatuandoan: anh tư vấn giúp em phương tiện về đó nha, nên đi taxi hay o to khách? bởi vì đi moto thì iem không biét đường roài. hic


Đúng rồi ,đi chơi thì giờ giấc nó phải thoải mãi một chút :)Nhưng nhà mình còn dính đến vụ (Dancing ) ,sàn Anh Anh khoảng 9 h sáng đã bắt đầu mở rồi .Mình đi trễ quá tới nơi họ về là vừa :)Đến nơi ,mình sẽ mời họ giao lưu nhảy chung ( Cho họ thấy tình cảm ,sự chân thành ) của các vị khách đến từ Sài Gòn .Ở BH có một hình thức rất hay ,đó là Caffe võng cả nhà mình có thể vừa bà (8) bên li cafe ,ai thích ngủ thì cũng ok lun ( rất vui ) .Còn từ BH về SG mấy h cũng được ,ai biết đâu ;))

trucbinh
October 2nd, 2011, 08:14 PM
Hic, cả nhà ơi, em giờ mới ló mặt được lên diễn đàn, vì bị...khóa nick, nguyên do theo anh Vaio nói là em thay đổi địa chỉ mail nên mới bị thế. Cho em xin lỗi cả nhà nha, hic, ngại quá.
Vụ đi Biên Hòa tuần sau em rất mong, rất vinh dự, và rất..hạnh phúc nếu nhà ta ghé Biên Hòa quê em ạ, nhưng em không dám "hó hé" nhiều vì sợ đến lúc ấy em lại không thể đi trọn vẹn được với cả nhà như hum nay thì em lại ngại lắm, số là em đang học vào thứ 6, 7, cn hàng tuần và học cả ngày, (buổi tối thì vô tư)học kỳ này gần cuối nên toàn thầy trưởng khoa, phó khoa, hiệu phó về dạy, điểm danh em mà vắng là em phải lên Daklak học lại, nói chung thời điểm này em bị..strees nhìu thứ lăm, nhưng ham chơi nên em hay "sắp xếp " thời gian đi lượn. Về việc đi BH tuần sau, em nhắm mình chỉ tham gia được 1 buổi sáng cn vào Anh anh cùng mọi người, ra ăn cơm uống nước với mọi người rồi em lại đi học chứ không đi tham quan được ạ. Mong cả nhà thông cảm cho em nha.:)

trucbinh
October 2nd, 2011, 08:24 PM
@all: Sàn Anh Anh khoảng 9h sáng chủ nhật đã đông đông rồi nhưng đến 9h30 mới là đỉnh điểm, em sẽ gặp chủ sàn đặt chổ thử cho cả nhà. Còn ăn cơm thì nhiều chổ lắm, cơm niêu Sân Banh cũng được hoặc nếu ai cũng ăn được gà thì em dẫn đi ăn cơm gà Phan Rang gần đấy, rất ngon, 25.000đ- 30.000đ/suất. Hoặc là em đặt cơm trước xong mình vào quán cà phê Mimosa ngồi uống nước, ăn cơm, và trò chuyện cho qua buổi trưa rồi đi tiếp.(Vụ mua cơm hộp vô quán caphe là do em quen làm thế để tám với chị trangram về dancesport nên giờ cứ đề xuất, hii) Mọi người xem cái nào được thì bàn nhé.

xucxich69
October 2nd, 2011, 08:27 PM
Thú thật với các bạn sáng nay tớ nhừ lắm (tối qua ghé tttdtt/qp2/qk7 thăm mấy người bạn cũ bị họ nạp cho cho một tận tơi bời luôn). Nhưng nhớ chị Phượng giao vai trò chủ xị nên cũng ráng sung vậy thôi.
Mặc dù số anh chị em hiện diện không đầy đủ như dự kiến (chuyện này thì buổi offline của đơn vị nào, ngành nào cũng thế), nhưng đánh giá chung là vẫn tốt, vui vẻ, các bạn có điều kiện giao lưu và hiểu biết nhau hơn.
Bản thân tớ có cảm nhận riêng như sau:
@ tcuongtsn nhảy sung nhất, chắc vì có dẫn theo bạn nhảy riêng.
@ nietban vẫn đẹp bốc lửa nhưng hình như bị mất "sổ gạo" hay sao ấy mà cứ ngơ ngẩn rồi về sớm nên tớ chưa "thấy" được gì.
@ uttuyen tuy bận nhưng vẫn giữ lời hứa dù đến muộn... thân hình thì bé nhỏ nhưng action Samba rất đẹp. Chúc mừng em.
@ cpatuandoan bạch diện thư sinh nhất hội, một nghệ sĩ khiêu vũ tiềm năng. Các mem nữ dansport Biên Hoà khéo giữ nhé kẻo các mem nữ khác họ giành mất đấy.
@ pheonix HCM hi...hi... có một kép nhảy con mắt để sau lưng không nhìn thấy núi Thái Sơn đã đến mời nhảy. À... bé gái mặc áo thun trắng quần tây đen nếu là quân của bạn thì cố giữ. VĐV dancesport tiềm năng đấy.
@ Chali vẫn điềm đạm phong cách của một nhà nghiên cứu dancesport.
Còn vài bạn nữa nhưng vì sàn nhảy đông quá nên không quan sát hêt được, lần sau mình sẽ bổ sung.
Đáng tiếc là cao thủ Trucbinh và bạn không đến tham dự được, nhưng không sao, chúng ta sẽ có những lần gặp gỡ sau, hy vọng sẽ được đón tiếp các bạn.

tcuongtsn
October 2nd, 2011, 08:33 PM
@ Trucbinh : Anh thấy em thiết kế chương trình (tour ) giỏi lắm mà :)em thử xem kế hoạch của Cpatuandoan có ok không .Trên tiêu chí picnic kết hợp với dancing (dã ngoại ngoài trời ,mọi người đều vui đó ) .Trước khi hội trưởng và các mem duyệt kế hoạch :)Đến chiều ,em đi học .Anh sẽ nhờ người chăm sóc (PN của em ) dùm nhé :))
@ Nietban : Bỏ học lun :)khỏi phải suy nghĩ .Chẳng mấy khi đi chung với cả nhà ( đi giã ngoại ) >Mang sách theo ,lúc mọi người dancing thì "Iem" ngồi ôn bài .Vắng "Iem " là buồn lắm đó :((Nói nhỏ nhé ( có người cực buồn đó ) .;))

xucxich69
October 2nd, 2011, 09:08 PM
Thế thì iem ok, ít nhất thì cũng phải biết rõ reason như vậy để còn có động lực thúc đẩy chứ :D. Mà cả nhà có ok vụ spend ô tô không nhỉ? Nếu đi oto thi xuất phát muộn cũng được phải không ạ? 8a.m đi cũng được mà...

@xucxich69: ái dà, bác hơi bị...để bụng đó nhé! Tưởng bác say sưa dancing, ai ngờ vẫn không ngừng ...theo dõi. Nhưng iem cũng chẳng biét lam thế nào vì sáng thu 7 va CN là lịch học của iem bác ạ, ma iem còn đang cân nhắc lại lịch đi BH nè vì iem quên mất là sáng CN vướng học, mà bỏ 1 buổi thì iem tiếc ...kinh lắm cơ, làm sao để cả việc hoc và chơi được toàn vẹn giờ nhẩy? :-b

À mà e trả lời cho mình luôn đây: cả nhà cứ đi trước đi, em học xong là 11h sẽ đến đó, đón kịp giờ nhà mình ăn uống là vừa vặn nhẩy? Được không các bác?
Bạn học gì? Tớ dạy bù cho.
Chuyện du lịch bụi, dã ngoại bằng moto (tớ còn giữ chiếc moto to đùng, giờ già rồi ngại đi vì nó nặng quá) trong hội ta chắc không ai có kinh nghiệm bàng tớ. Thời còn "tung hoành" tớ đã đì gần hết các tỉnh thành, khi thì đi theo đoàn (dân thể thao "ông nội" nào cũng thích đi xe bự), khi thì một mình một ngựa, xin chia sẻ với các bạn vài kinh nghiệm.
- Luôn luôn xuất phát càng sớm càng tốt nếu được để bảo đảm đến nơi đúng như dụ kiến... bởi vì các bạn không bao giờ ngừa hết được những trắc trở bất ngờ trên suốt lộ trình (hư xe, xẹp lốp.vv...) phải dừng lại để sửa và cả đoàn sẽ phải chờ, đi cả đoàn không được bỏ nhau.
- Đi hàng một để an toàn giao thông, xe được chọn là tốt nhất phải đi sau cùng (gọi là bọc hậu), để nhỡ những xe đi trước có xe nào hỏng cả đoàn còn biết mà giúp.
- Đủ hai kính chiếu hậu, kính mát bảo vệ mắt.
- Áo gió khi chạy tốc độ nhanh.
Còn nữa nhưng với khoảng cách 30km thì không cần thiết lăm (vài trăm km lại là chuyên khác).
Như vậy các bạn có thể thấy là suốt lộ trình không thể vừa đi vừa 8 được (cung đường xa sẽ có vài chặng nghỉ để uống nước và tiện thể 8 luôn), mà sẽ chạy một mạch tới Biên Hoà, dự kiến khoảng dưới 1 giờ. Vậy tại sao không xuất phát lúc 6 giờ vừa mát vừa thảnh thơi, đến BH khoảng 7g tìm chỗ ăn sáng ( nếu chưa ăn), cafe, cả đoàn tha hồ 8 đến 9g vào sàn có phải thoải mái hơn không. Đừng bạn nào nói 6g sáng em còn ngủ chưa dậy...nếu có thì bạn là người LƯỜI lắm đấy.

tshlam
October 2nd, 2011, 10:57 PM
Lam không đi được rùi. Ngày 9 và 10 , Lam phải có mặt ở Kiên Giang. Mọi người đi chơi zui zẻ nghen!
Nhớ gửi bài cảm nhận lên diễn đàn nhé, có 3G rồi sẽ thấy được mọi người mọi lúc mọi nơi.
Nhảy dùm L các bản Tango và Bachata \:D/.

CPATUANDOAN
October 2nd, 2011, 11:11 PM
... Anh vẫn là đứng phía sau! "Hợp lý! Anh thích vậy mà vẫn là vậy! Ý tưởng là thứ nhất là kiên quyết cho thành bại....
.... ĐỘNG LỰC GÌ? THÀNH VIÊN THAM GIA VÀ PHÁT TRIỂN HỘI! Chúc em, ý tưởng của em là động lực phát triển hội!

Ps: Đã là nietban vường bận chi chuyện yêu đương! Partner với em chỉ là partner đâu phải anh- partner và darlling là một- lẽ nào em cũng như anh!:)):)):))



@ cpatuandoan: Phải bầu anh làm MOD TRAVEL mới đúng,...
... động lực thúc đẩy chứ :D...

nietban
October 3rd, 2011, 01:35 AM
Oh no, anh hiểu lầm em rồi :(( , anh tcuongtsn giải thích rằng phải đi sớm để các mem BH thấy rằng Hội ta nhiệt tình là 1 , sợ muộn giờ dancing là 2 nên đó chính là những động lực khiến chúng ta sẽ xuất phát sớm (vì em muốn xuất phát muộn chút mà, hi). Mà nói thật em chẳng hiểu ý anh muốn nói gì, hic


.... ĐỘNG LỰC GÌ? THÀNH VIÊN THAM GIA VÀ PHÁT TRIỂN HỘI! Chúc em, ý tưởng của em là động lực phát triển hội!

Ps: Đã là nietban vường bận chi chuyện yêu đương! Partner với em chỉ là partner đâu phải anh- partner và darlling là một- lẽ nào em cũng như anh!:)):)):))

tcuongtsn
October 3rd, 2011, 08:43 AM
Cái này cũng dễ hỉu thôi mà :)Mình cũng đã trải qua giai đoạn như Cpatuandoan (giai đoạn tìm pn ,đang ieu ) .Một từ thì nhiều khi thấy nó có nhiều ý nghĩa .Nhìn hòn đá ở trên đường ,cũng muốn sáng tác một bài thơ (thơ bút tre ,không vần điệu ý mà ) .Tui nói thể có đúng không ,chỉ có mình là hiểu (You ) thôi đó ( Cpatuandoan ):)).Tối thứ 6 này ,nhớ mời tui một li cafe ở Lyric nhé :hi:

trucbinh
October 3rd, 2011, 09:45 AM
@ Trucbinh : Anh thấy em thiết kế chương trình (tour ) giỏi lắm mà :)em thử xem kế hoạch của Cpatuandoan có ok không .Trên tiêu chí picnic kết hợp với dancing (dã ngoại ngoài trời ,mọi người đều vui đó ) .Trước khi hội trưởng và các mem duyệt kế hoạch :)Đến chiều ,em đi học .Anh sẽ nhờ người chăm sóc (PN của em ) dùm nhé :))
Em thấy A Tuấn đưa lên mấy điểm du lịch thế là quá đủ đầy rồi ạ, chỉ việc chọn điểm thui, để em gặp a Tuấn bàn thêm nên chọn chổ nào thích hợp đi ban ngày và ngồi lai rai tâm sự mỏng rồi gút lại với cả nhà luôn. Còn pn của em hắn ít nói, ít cười (điểm này em 10 hắn có 1 thui), anh mà chăm sóc thì ok rùi, hii, hắn tên Đức anh nhé.

Phoenix HCMC
October 3rd, 2011, 09:45 AM
T

@ pheonix HCM hi...hi... có một kép nhảy con mắt để sau lưng không nhìn thấy núi Thái Sơn đã đến mời nhảy. À... bé gái mặc áo thun trắng quần tây đen nếu là quân của bạn thì cố giữ. VĐV dancesport tiềm năng đấy.
.

Kính thưa các mem là sau ngày hôm qua iem có thêm vai trò "má mì". Chẳng là có 1 anh đeo cravate đến mời iem rất lịch sự, iem nghĩ giao lưu nên nhận lời ra nhảy ai ngờ được vài bước anh í bảo "chị thích nhảy bản nào tôi sẽ mời, tôi là kép ở đây". Mình bị khó xử. Thực ra đó cũng là 1 nghề và họ lao động thì được trả tiền là bình thương thôi. Nhưng mục đích đi 126 là vui chơi với hội ta. Mình không muốn các mem nữ bị khó xử như mình, phòng thì tối, mọi người chưa quen biết nhau hết vì có cả bạn của mem, học viên CLB mình có nên mình phải "điều phối" các mem nam tới mời các bạn nữ và giới thiệu các bạn nữ "quân ta đấy đừng ngại". Điều phối 1 hồi thấy mình "chuyên nghiệp" quá mới quay sang "tâm sự" 2 bác Chali và Xucxich, các anh thấy em giống "má mì" không? Mọi người vui và nhảy hết mình là Ok rồi.

@Xucxich : Bên CLB em còn mấy bạn trẻ rất khá nữa nhưng việc "đãi cát tìm vàng" không đơn giản. Qua các lớp phong trào CLB có thể biết ai có tài năng, nhưng chưa đủ để là vàng vì vàng còn cần tôi luyện nhiều, cần lòng đam mê, hăng say tập luyện nữa. Bộ môn này cũng giống như môn võ của bác, và các môn học khác... phải có kỷ luật. Không có kỷ luật thì không thể phát triển được. Để là VĐV phải có kiến thức Đồng, Bạc. CLB của iem mới thành lập, HLV không bị áp lực thành tích, huy chương nhanh chóng, BCN không bị áp lực lợi nhuận nên trước mắt cố gắng xây dựng và giữ hình ảnh CLB sinh hoạt nghiêm túc, rồi từ từ đào tạo ra các VĐV nghiêm túc sau. Nếu có lợi nhuận thì lập Quỹ cho các tài năng trẻ, nhà nghèo, không có lợi nhuận thì vẫn có niềm vui, hạnh phúc mà tiền chưa chắc đã mua được. Em không muốn có các cầu thủ như một số cầu thủ bóng đá trẻ hiện nay họ tài thật nhưng quá thực dụng, háo danh....làm rối phong trào. Đó là quan điểm của Phượng robot, cổ lỗ sĩ khì khì...:D

Phoenix HCMC
October 3rd, 2011, 11:12 AM
@Chị Phượng:
Đầu tháng là về roài chị ơi.
@tcuongtsn :
Có một thông tin thú vị, là ngành IT bên Pháp người Việt chiếm một tỷ lệ khá lớn, hihi
Nếu 2 bạn của bạn chuyên về WEB dev thì tuyệt, theo ncxn biết thì bên Pháp ít đào tạo ngành ngày. Thông dụng là data center, soft dev and project manager.
Dù sao thì chuyên về ngành nào cũng có thể giúp tốt cho diễn đàn (diễn đàn chỉ làm một hạt cát trong IT, hihi)

@nxcn: Chị đã liên lạc được với bạn Dương cũng là dân IT. Năm ngoái Dương học dancesport có 1 tháng thôi phải nghỉ vì công việc bận quá. Nhưng thời gian học rất chăm chỉ. Hồi tháng 6 ông Markus sang đã ngồi với Dương hơn 2 tiếng đồng hồ để giải thích về skating. Dương đề nghị chị arrange để Dương gặp nxcn trao đổi trước khi gặp chị Hiền. Mình gặp nhau thứ 7 hoặc Chủ nhật không ai phải đi làm nói chuyện thoải mái hơn nhé. Em cứ việc đề xuất thời gian rồi chị báo Dương.

ncxn
October 3rd, 2011, 11:26 AM
@Chị Phượng:
em rảnh chiều thứ 7, sáng chủ nhật chị ah
Skating system ấy ah? em thì chẳng hiểu gì DS có điều tập tành vì thích và vì... nhìn qua nhìn lại chẳng có môn nào thích hợp trong TP chật chội này, hihi
@HCMC:
Chia vui cùng các bạn đợt off vừa rồi tại 126 , mặc dù ncxn không tham gia.

CPATUANDOAN
October 3rd, 2011, 11:51 AM
@tshlam:
...
Đã hẹn ròi sao lỡ hẹn thế kia!
Vắng bạn, thiếu người,...
Thiếu món lai rai của Bạn tại Biên Hòa...
OFF Biên Hòa, chính tháng 10 ròi sẽ ra sao?:-/
...

@mem: ... TP HCM --> Biên Hòa, hiêu vũ tại CLB KHIÊU VŨ ANH ANH --> Ăn cơm trưa tại QUÁN CƠM NIÊU SÂN BANH (...) --> Coffee tại CAFÉ VÕNG SÂN BANH (...)Hoặc tại QUÁN CAFÉ TAO NGỘ 1/ TAO NGÔ 2 --> Tham quan Khu Du lịch BƯỬ LONG --> VĂN MIẾU TRẤN BIÊN--> Khu Du lịch LÀNG BƯỞI TÂN TRIỀU.

Chương trình này chỉ là lộ trình, định hướng và Chương trình là của Hội chúng ta có thể thay đổi, thêm bớt, theo cảm hứng thực tế vì Lộ trình này nằm trên một trục đường xuyên suốt: Đường Đồng khởi (CLB Anh Anh, Quán cơm, Cafe,...), Đường Nguyễn Ái Quốc --> Huỳnh Văn Nghệ: Cafe Tao Ngộ --> KDL Bửu Long --> Văn Miếu Trấn Biên--> KDL Làng Bưởi Tân Triều; và cũng là địa danh nổi tiếng ở Biên Hòa. Chỉ trong phạn vi 6 km, Tp. Biên Hòa.

Chúng ta có thể dường tại Cafe "8", hoặc ... bất cứ khi nào cảm thấy muốn về, thấy hết giờ ....:):D:))

Có bạn việc gì cũng xong! cũng tuyệt vời!:):D



Lam không đi được rùi. Ngày 9 và 10 , Lam phải có mặt ở Kiên Giang. Mọi người đi chơi zui zẻ nghen!
Nhớ gửi bài cảm nhận lên diễn đàn nhé, có 3G rồi sẽ thấy được mọi người mọi lúc mọi nơi.
Nhảy dùm L các bản Tango và Bachata \:D/.

tshlam
October 3rd, 2011, 12:38 PM
Cái này cũng dễ hỉu thôi mà :)Mình cũng đã trải qua giai đoạn như Cpatuandoan (giai đoạn tìm pn ,đang ieu ) .Một từ thì nhiều khi thấy nó có nhiều ý nghĩa .Nhìn hòn đá ở trên đường ,cũng muốn sáng tác một bài thơ (thơ bút tre ,không vần điệu ý mà ) .Tui nói thể có đúng không ,chỉ có mình là hiểu (You ) thôi đó ( Cpatuandoan ):)).Tối thứ 6 này ,nhớ mời tui một li cafe ở Lyric nhé :hi:

Thế chuyện "chàng và nàng" anh hứa để dành cho Topic Nhật Ký Khiêu Vũ đâu rồi, viết bao nhiêu trang giấy mà sao lâu thế?

tshlam
October 3rd, 2011, 12:51 PM
Alo,

Hội mình lần sau Off sinh hoạt theo chủ đề được ko ạ? ở Số 8 Phan Đăng Lưu là thích hợp nhất, không có không khí của bar nhưng lại có không khí luyện tập
Em thấy tăm tối về thuật ngữ quá, mọi người chỉ em qua thực hành được ko ạ?

Ví dụ trước 1 bản nhạc, mình sẽ nói sơ về lý thuyết, rồi sau đó mở nhạc thực hành. Chúng ta sẽ liên tục thay đổi partner theo vòng tròn để mọi người cùng cảm nhận bạn nhảy với cùng 1 vũ hình, với cùng 1 kỹ thuật.

Sau 1 buổi , có thể rút kết nhận xét từ mọi người qua trang web này, có thể có thêm phần thưởng tinh thần cho người được mọi người ưu ái nhất xét riêng về khả năng giao tiếp trong khiêu vũ và kỹ thuật cá nhân.

Như vậy mình vừa thu lượm được võ công, nội công và cả "8" công nữa.

Mọi người nghĩ sao ạ?

Phoenix HCMC
October 3rd, 2011, 01:47 PM
Hôm qua ở 126 PHCN cũng trao đổi với Chali suy nghĩ tương tự của tslam. Hội mình tất cả đều ít nhiều biết Dancesport nhưng đi BT và 126 hầu như không ai thực hành được vì đông quá. Thậm chí cả giao tiếp cũng không đi thoải mái sợ duỗi chân sẽ bị đạp gót. Về lâu dài có khả năng quân ta bị "hỏng chân". Mình tính như dzầy các mem góp ý thêm nhé :
- Hội ta cố gắng duy trì 1 tháng 2 buổi off trong đó 1 buổi ra sàn cho có không khí bar, 1 buổi tụi mình "dzợt" với nhau. Buổi tập luyện của Hội có thể ở "sào huyệt" số 8 Phan Đăng Lưu trước, vì quân ta quân mình đã quen biết nhau rồi không ngại chỗ lạ. Vả lại có đầy đủ máy móc, nhạc chuẩn thuận tiện cho quân ta hơn.
- Nước thì có thể mua ở cantin dưới nhà, bổ và rẻ dưới 10k, có bàn và ghế phía trước phòng tập để ngồi "8".
- Mình cũng sẽ liên hệ với các CLB Sagadance, Rạch Miễu, bên Quang Lục... để nếu "vòng tay nối" lớn hơn thì mình sang các CLB này dợt luôn.

Nếu các mem "duyệt" kế hoạch này thì mình xem giờ giấc của các mem thuận tiện lúc nào. Hiện nay CLB HCMC còn trống chiều thứ 7 & Chủ nhật từ trưa - 18h00. Mình thích sinh hoạt 2 ngày này vì không đi làm nằm nhà "ươn" lắm. Tối 2,4,6 và 3,5,7 rảnh sau 20h00.

Vụ Biên Hòa mà không có tslam và nietban đi trễ thì mất hay. Cân nhắc lại lịch nhé bà con. Dù gì thì tslam và tcuong tsn vẫn phải "xung quỹ" các món đặc sản trước cho chắc ăn kẻo quên nữa là cứ phải tưởng tượng nuốt nước miếng.:))

tshlam
October 3rd, 2011, 02:12 PM
OK.
Lịch của em trong tháng 10 có thể dùng các ngày và giờ như sau:
Tuần thứ 1 : Từ ngày 3/10 đến 6/10, sau 8h tối
Tuần thứ 2: Từ ngày 10/10 đến 13/10 sau 8h tối và cả ngày 15/10

xucxich69
October 3rd, 2011, 02:20 PM
... Chẳng là có 1 anh đeo cravate đến mời iem rất lịch sự, iem nghĩ giao lưu nên nhận lời ra nhảy ai ngờ được vài bước anh í bảo "chị thích nhảy bản nào tôi sẽ mời, tôi là kép ở đây". Mình bị khó xử. Thực ra đó cũng là 1 nghề và họ lao động thì được trả tiền là bình thương thôi.

@Xucxich : Bên CLB em còn mấy bạn trẻ rất khá nữa nhưng việc "đãi cát tìm vàng" không đơn giản. Qua các lớp phong trào CLB có thể biết ai có tài năng, nhưng chưa đủ để là vàng vì vàng còn cần tôi luyện nhiều, cần lòng đam mê, hăng say tập luyện nữa. Bộ môn này cũng giống như môn võ của bác, và các môn học khác... phải có kỷ luật. Không có kỷ luật thì không thể phát triển được. Để là VĐV phải có kiến thức Đồng, Bạc.:D
Nghề kép nhảy, xã hội có lẽ cũng chưa công nhận đây là một "nghề"...

VĐV tiềm năng chỉ có nghĩa là bản thân bạn ấy có khả năng để tiếp nhận sự đào tạo. Tự thân cũng phải có niềm đam mê, có ước mơ để phấn đấu luyện tập. Chỉ có tiềm năng không thôi vẫn chỉ là con số 0.

xucxich69
October 3rd, 2011, 02:29 PM
Hôm qua ở 126 PHCN cũng trao đổi với Chali suy nghĩ tương tự của tslam. Hội mình tất cả đều ít nhiều biết Dancesport nhưng đi BT và 126 hầu như không ai thực hành được vì đông quá. Thậm chí cả giao tiếp cũng không đi thoải mái sợ duỗi chân sẽ bị đạp gót. Về lâu dài có khả năng quân ta bị "hỏng chân". Mình tính như dzầy các mem góp ý thêm nhé :
- Hội ta cố gắng duy trì 1 tháng 2 buổi off trong đó 1 buổi ra sàn cho có không khí bar, 1 buổi tụi mình "dzợt" với nhau. Buổi tập luyện của Hội có thể ở "sào huyệt" số 8 Phan Đăng Lưu trước, vì quân ta quân mình đã quen biết nhau rồi không ngại chỗ lạ. Vả lại có đầy đủ máy móc, nhạc chuẩn thuận tiện cho quân ta hơn.
- Nước thì có thể mua ở cantin dưới nhà, bổ và rẻ dưới 10k, có bàn và ghế phía trước phòng tập để ngồi "8".
- Mình cũng sẽ liên hệ với các CLB Sagadance, Rạch Miễu, bên Quang Lục... để nếu "vòng tay nối" lớn hơn thì mình sang các CLB này dợt luôn.

Nếu các mem "duyệt" kế hoạch này thì mình xem giờ giấc của các mem thuận tiện lúc nào. Hiện nay CLB HCMC còn trống chiều thứ 7 & Chủ nhật từ trưa - 18h00. Mình thích sinh hoạt 2 ngày này vì không đi làm nằm nhà "ươn" lắm. Tối 2,4,6 và 3,5,7 rảnh sau 20h00.

Vụ Biên Hòa mà không có tslam và nietban đi trễ thì mất hay. Cân nhắc lại lịch nhé bà con. Dù gì thì tslam và tcuong tsn vẫn phải "xung quỹ" các món đặc sản trước cho chắc ăn kẻo quên nữa là cứ phải tưởng tượng nuốt nước miếng.:))
Trúng ngay tim tớ rồi, học tập DS lâu rồi mà đi chơi toàn phải nhảy salon, quên hết trọi... thậm chí toàn gặp nữ ABC salon riết rồi không còn biết mình đi khiêu vũ cái kiểu gì nữa. Đưa một chút, một chút thôi kỹ thuật bước của DS vào salon để đi cho đẹp họ đã sợ không dám nhảy với mình nũa, chán ghê.
Vụ Biên Hoà không có nietban hội ta mất "biểu tượng lửa" sống rồi...ai đó mất luôn khí thế nha.

tshlam
October 3rd, 2011, 04:11 PM
@tshlam:
...
Đã hẹn ròi sao lỡ hẹn thế kia!
Vắng bạn, thiếu người,...
Thiếu món lai rai của Bạn tại Biên Hòa...
OFF Biên Hòa, chính tháng 10 ròi sẽ ra sao?:-/
...

@mem: ... TP HCM --> Biên Hòa, hiêu vũ tại CLB KHIÊU VŨ ANH ANH --> Ăn cơm trưa tại QUÁN CƠM NIÊU SÂN BANH (...) --> Coffee tại CAFÉ VÕNG SÂN BANH (...)Hoặc tại QUÁN CAFÉ TAO NGỘ 1/ TAO NGÔ 2 --> Tham quan Khu Du lịch BƯỬ LONG --> VĂN MIẾU TRẤN BIÊN--> Khu Du lịch LÀNG BƯỞI TÂN TRIỀU.

Chương trình này chỉ là lộ trình, định hướng và Chương trình là của Hội chúng ta có thể thay đổi, thêm bớt, theo cảm hứng thực tế vì Lộ trình này nằm trên một trục đường xuyên suốt: Đường Đồng khởi (CLB Anh Anh, Quán cơm, Cafe,...), Đường Nguyễn Ái Quốc --> Huỳnh Văn Nghệ: Cafe Tao Ngộ --> KDL Bửu Long --> Văn Miếu Trấn Biên--> KDL Làng Bưởi Tân Triều; và cũng là địa danh nổi tiếng ở Biên Hòa. Chỉ trong phạn vi 6 km, Tp. Biên Hòa.

Chúng ta có thể dường tại Cafe "8", hoặc ... bất cứ khi nào cảm thấy muốn về, thấy hết giờ ....:):D:))

Có bạn việc gì cũng xong! cũng tuyệt vời!:):D




Sorry, vì phải thất hẹn. Đành hẹn Biên Hòa một ngày gần nhất vậy.

tcuongtsn
October 3rd, 2011, 06:01 PM
Em thấy A Tuấn đưa lên mấy điểm du lịch thế là quá đủ đầy rồi ạ, chỉ việc chọn điểm thui, để em gặp a Tuấn bàn thêm nên chọn chổ nào thích hợp đi ban ngày và ngồi lai rai tâm sự mỏng rồi gút lại với cả nhà luôn. Còn pn của em hắn ít nói, ít cười (điểm này em 10 hắn có 1 thui), anh mà chăm sóc thì ok rùi, hii, hắn tên Đức anh nhé.
Úi cha ,có người tự cho mình điểm 10 kìa :)Hôm nào ,gặp anh méc Đức nhé ;))Thỉnh thoảng em nhìn ngang ,nhìn dọc giúp cho bạn anh tìm pn hen .Đam mê khiêu vũ ,mà cứ đi sàn solo hoài \:D/

nietban
October 4th, 2011, 02:59 AM
:(( Vâng, iem tuy rất xúc động trước sự động viên va giúp đỡ của mọi người , nhất là bác xucxich69 và bác tcuongtsn nhưng mà không thể....lào, bởi vì 1 tuần học có 2 ngày : thứ 7 va CN, mà lại nghỉ 1 ngày thì...bỏ lỡ nhiều kiến thức lắm. Nếu cả nhà vãn quyết đi thì iem sẽ đi muộn hơn, vì đằng nào iem đến đó cũng có ...dance đâu? Nên e sẽ đến sau, nhưng mà quả thật em cũng đang không biết làm cách nào vì không biết đường đi, mà lại ...cõng thêm cô bạn nữa thì + cả thời gian hỏi đường thì chắc đén nơi thì cả nhà mình đã ăn uống, nghỉ ngơi xong rồi, thế thì làm sao dự được...bữa ngủ thân mật nữa chứ :))

Vụ Biên Hòa mà không có tslam và nietban đi trễ thì mất hay. Cân nhắc lại lịch nhé bà con. Dù gì thì tslam và tcuong tsn vẫn phải "xung quỹ" các món đặc sản trước cho chắc ăn kẻo quên nữa là cứ phải tưởng tượng nuốt nước miếng.:))

xucxich69
October 4th, 2011, 05:34 AM
:(( Vâng, iem tuy rất xúc động trước sự động viên va giúp đỡ của mọi người , nhất là bác xucxich69 và bác tcuongtsn nhưng mà không thể....lào, bởi vì 1 tuần học có 2 ngày : thứ 7 va CN, mà lại nghỉ 1 ngày thì...bỏ lỡ nhiều kiến thức lắm. Nếu cả nhà vãn quyết đi thì iem sẽ đi muộn hơn, vì đằng nào iem đến đó cũng có ...dance đâu? Nên e sẽ đến sau, nhưng mà quả thật em cũng đang không biết làm cách nào vì không biết đường đi, mà lại ...cõng thêm cô bạn nữa thì + cả thời gian hỏi đường thì chắc đén nơi thì cả nhà mình đã ăn uống, nghỉ ngơi xong rồi, thế thì làm sao dự được...bữa ngủ thân mật nữa chứ :))
Quái, chẳng lẽ cô nietban này bán rau thật... comment bài lúc 3 giờ sáng, cái này thì gọi là thức khuya hay dậy sớm?

tcuongtsn
October 4th, 2011, 08:38 AM
Mà công nhận cả nhà mình ,nhiều người thích online về đêm thiệt :) Giờ đó đường truyền cao >Không gian yên tĩnh ,có thể tập chung vào nhiều việc .Nhưng "tớ "thì không thể thức đêm được .Khoảng 10 h30 thì đã ngủ được một giấc rồi .Và hôm đó ,khoảng hơn 12 h đêm đang mơ thấy mình trúng số độc đắc của thành phố .Thìbỗng có tiếng " Pip .....Pip ......Pip " choàng dậy thấy một tin nhắn ( bác ngủ chưa ạ ) nhìn kĩ hóa ra ông bạn tri kỉ .Không thèm nhắn lại ,15 phút sau đang mơ màng lại một tiếng "Pip " tiếp tục ( bác giữ sức khỏe ngày mai chiến đấu nhé ).Từ lúc đó thức luôn đến sáng .Không cảm thấy giận,và cảm thấy cái tình cảm trong thế giới dancing sao mà âm áp như vầy ( Nó như một gia đình thu nhỏ ) Nơi mình không cảm thấy ( Bị áp lực của cuộc sống ) >:hi:Lần sau rút kinh nghiêm 10h30 tắt máy ,Vài lời tâm sự với cả nhà :)

Phoenix HCMC
October 4th, 2011, 09:15 AM
Báo cáo các mem. Hội ta đi Biên Hòa mà không có 2 ladies luôn mang lại cảm xúc vui tươi cho mọi người là tslam, trucbinh thì sợ nhiều gentlemen mất hứng đấy. Vụ BH chắc phải dời lịch thôi. Rất sorry các bạn BH đã nhiệt tình nhưng dời lịch chứ không phải hủy chương trình. Hội mình vẫn giữ chương trình mà các bạn BH lập này và 1 ngày đẹp trời quân ta thấy tất cả đều ready là lên đường thôi, không phải suy nghĩ gì hết.

Nếu các mem OK thì quân ta trở về lịch cà phê cũ vào sáng Chủ nhật khoảng 9h, có khô nai của tslam để lai rai. Mình tranh thủ giới thiệu với nxcn và các mem bạn Dương là dân IT người Đà lạt nhưng làm việc tại Tp.HCM. Bạn ấy rất dễ thương và vẫn single. Các bác biểu quyết nhanh nhé.

@nietban : Chị không đi HP được dù đã đặt vé máy bay, vì công ty chị đang chuyển lịch đi du lịch Thailand từ tháng 11 sang tháng 10. Em đi chơi với các bạn tranhoi, Meomeo, Koolkat... đi, chị cảm nhận các bạn ấy rất dễ thương và open mind, open heart đấy. Giàu vì bạn...

trucbinh
October 4th, 2011, 09:30 AM
Úi cha ,có người tự cho mình điểm 10 kìa :)Hôm nào ,gặp anh méc Đức nhé ;))Thỉnh thoảng em nhìn ngang ,nhìn dọc giúp cho bạn anh tìm pn hen .Đam mê khiêu vũ ,mà cứ đi sàn solo hoài \:D/
Anh đang nói a Tuấn hay ai ạ? Anh Tuấn thì từ trước giờ em thấy cũng có ráp vài pn nhưng chỉ được vài hôm lại thấy..solo. Có lẽ một nữa trong tình yêu DS của anh ý chưa đến thui, có khi có pn rùi lại có luôn người yêu ấy chớ, anh Tuấn nhỉ (:clown:). Ngẩm lại thấy cũng li kỳ pha chút trái ngang anh ạ, đối với khiêu vũ, bạn nhảy là một nữa còn lại, giống như tình yêu con người ấy. Chưa có người yêu, ta cũng sống bình thường, nhưng chưa thật sự hạnh phúc, chưa nếm đủ đắng, cay, mặn, ngọt, thì chưa thật sự hạnh phúc. Còn khiêu vũ, thiếu bạn nhảy, ta vẩn nhảy bình thường, vẩn đi chơi, vẩn tự tập được, nhưng vẩn còn thiếu, chưa đủ để đạt đến sự thăng hoa thật sự hòa quyện trong từng bước nhảy. Nhưng có điều, thường thường tình yêu nam nữ và tình yêu kv bạn nhảy cũng là người yêu, điều này dể hiểu và cũng dể chấp nhận phải không. Tuy nhiên em nói vậy là nối chung chung thui, vì những cao thủ, vận động viên ds thì họ yêu một người nhưng nhảy đi thi đấu với người khác là điều bình thường. Chúc anh Tuấn và những ai chưa có pn sẽ tìm được ngày gần nhất. \:D/

xucxich69
October 4th, 2011, 09:51 AM
Báo cáo các mem. Hội ta đi Biên Hòa mà không có 2 ladies luôn mang lại cảm xúc vui tươi cho mọi người là tslam, trucbinh thì sợ nhiều gentlemen mất hứng đấy. Vụ BH chắc phải dời lịch thôi. Rất sorry các bạn BH đã nhiệt tình nhưng dời lịch chứ không phải hủy chương trình. Hội mình vẫn giữ chương trình mà các bạn BH lập này và 1 ngày đẹp trời quân ta thấy tất cả đều ready là lên đường thôi, không phải suy nghĩ gì hết.

Nếu các mem OK thì quân ta trở về lịch cà phê cũ vào sáng Chủ nhật khoảng 9h, có khô nai của tslam để lai rai. Mình tranh thủ giới thiệu với nxcn và các mem bạn Dương là dân IT người Đà lạt nhưng làm việc tại Tp.HCM. Bạn ấy rất dễ thương và vẫn single. Các bác biểu quyết nhanh nhé.

@nietban : Chị không đi HP được dù đã đặt vé máy bay, vì công ty chị đang chuyển lịch đi du lịch Thailand từ tháng 11 sang tháng 10. Em đi chơi với các bạn tranhoi, Meomeo, Koolkat... đi, chị cảm nhận các bạn ấy rất dễ thương và open mind, open heart đấy. Giàu vì bạn...
Cũng nên xác định hội chúng ta đi BH là để giao lưu với anh chị em DSBH là chính, với mong muốn có được sự đoàn kết, gắn bó và cảm thông giữa hai nhóm người cùng có sở thích khiêu vũ ở hai Tp không xa nhau lắm... Vì vậy khi đã đi là phải đi với đầy đủ quân số và đi thật sớm để có thời gian giao lưu trò chuỵện tạo sự quen biết, thân mật trước khi giao lưu khiêu vũ trong sàn nhảy. Chứ nếu đi BH chỉ để khiêu vũ thì ở TpHCM nhảy cho gần.
Có những bạn vì nhiều lý do quan trọng khác nhau không thể đi vào ngày dự kiến được thì anh em chúng ta sẽ tổ chức đi vào ngày khác... như nietban bận học mà vẫn nhiệt tình muốn đi trễ, rồi lại lo lắng sợ không kịp "ngủ thân mật"... đi thế làm gì cho khổ, đâu còn là đi chơi thư giãn nữa... thôi... để dành "ngủ" vào một ngày nào đó khi bạn có thời gian rãnh rỗi.
@ Pheonix HCM bạn commment lúc đang vương vấn chuyện gì mà gõ tên nietban thành trucbinh... trucbinh ở ngay BH chứ đâu mà vắng.
p/s Suỵt... hỏi nhỏ các bác, đừng la lớn người ta nghe... "ngủ thân mật" là ngủ làm sao? từ bé đến giờ em ngủ nhiều kiểu nhưng chưa biết kiểu "ngủ thân mật". Bác nào ngủ kiểu này rồi dạy cho em với. Xin cảm ơn.

chali
October 4th, 2011, 09:58 AM
@ nietban, meomeo, Koolkat:
Mặc dù các sàn ở Hà Nội luôn có rất nhiều các "man nhảy pro" áo trắng, cravate đỏ sẵn sàng mời các bạn, nhưng tin mình đi, cơ hội gặp 1 "man handsome và nhảy đẹp" là rất thấp; Đến Hồng Mai đi, cơ hội săn bắt của các bạn lớn hơn nhìu !
:D

Cảm ơn những tình khúc say đắm mà các bạn chia sẻ!

Em xác nhận lời anh Hanoian nói, Hồng Mai Club rất nhìu hot man nhoa, anh Hanoian là 1 trong những super hot man ở CLB đóa, ngoài ra còn rất nhìu nhìu man khác cực kỳ pro, manly và galant nữa. Khi nào các bạn rảnh thì ghé Hồng Mai chơi sẽ thấy liền.
P/S: hic, nói ra thía này các hot girl đổ xô đến nẫng tay trên mất thì viễn cảnh em trắng tay là rất lớn :((

Đầu có xuôi thì đuôi mới lọt! Muốn gì thì cũng phải qua ông anh-bà chị trong này à nghe.
Cái tập đoàn này có những lời ngọt mật quá, muốn kéo đào ra ngoài ấy phải thông qua "má mì" Phượng chứ, đi đêm gặp ma đó.
Nietban em! đừng nghe những lời dụ khị đó.

ncxn
October 4th, 2011, 10:05 AM
p/s Suỵt... hỏi nhỏ các bác, đừng la lớn người ta nghe... "ngủ thân mật" là ngủ làm sao? từ bé đến giờ em ngủ nhiều kiểu nhưng chưa biết kiểu "ngủ thân mật". Bác nào ngủ kiểu này rồi dạy cho em với. Xin cảm ơn.

Cái này ncxn biết nà, hồi Đại học có xuống vũng tàu chơi, cả lớp tiết kiệm nên thuê bãi ngoài trời dựng một cái trại cho 60 người (lớp em nữ> nam) cả đêm cứ chơi mệt chạy vô ngủ chẳng cần biết nam hay nữ có khi kéo chân bạn làm cái gối, ha ha... nghĩ lại vui đáo để. Vậy có đủ thân mật chưa ạ!?

xucxich69
October 4th, 2011, 11:02 AM
Cái này ncxn biết nà, hồi Đại học có xuống vũng tàu chơi, cả lớp tiết kiệm nên thuê bãi ngoài trời dựng một cái trại cho 60 người (lớp em nữ> nam) cả đêm cứ chơi mệt chạy vô ngủ chẳng cần biết nam hay nữ có khi kéo chân bạn làm cái gối, ha ha... nghĩ lại vui đáo để. Vậy có đủ thân mật chưa ạ!?
OK... Quá đủ...

nietban
October 4th, 2011, 01:07 PM
@tcuongtsn: iem đòng ý với anh, Hội nhà ta thực sự đa mang lại cho e 1 cuộc sống mới, 1 tình cảm gia đình rất ấm áp, mọi người chan hòa, yêu thương nhau, vì nhau như anh em trong 1 nhà....Iem không biết cuộc sông của mình sẽ ra sao nếu không có Hội forum HCMC của dancesport.vn....Thay cho tình cảm của mình, xin gửi ngàn nụ hôn đến cả nhà mình:clown:

@trucbinh: Mình chưa gặp bạn nhưng qua nhung comment của bạn, mình rất án tượng về cá tính, sự cảm nhận về cuộc sông của bạn, hi vọng sẽ được gặp bạn trong thời gian gần nhất :) và hi vọng mình sẽ là 1 trong những người được có ...kết quả mỹ mãn với lời chúc của bạn.

@phoenix HCM: chị ơi em cũng đã chủ động book vé về HN rồi, em chúc chị chuyến travel sang Thái Lan vui vẻ nha. Iem sẽ có mặt 9a.m Chủ Nhật 9/10 ở PDL cho đông vui, rôm rả hơn ạ, mặc dù e chẳng biết j về IT, hic mà iem sẽ ngồi quạt cho cả nhà mình bàn chuyện...chính trị nha.

@xucxich69: bác là bác hay theo dõi iem lắm đấy nhé, iem đề nghị bác trở lại "Quán thơ" để look after các mem nữ de thuong của Hong Mai CLB để các bạn ấy thấy rằng Hội forum HCMC rat friendly, galant và còn ....đa tình nữa nhé

@chali: ấy chết, iem sorry bác nhá, iem đi chơi với....giai mà quên xin phép ba má, bác đừng đánh đòn iem hay anh Hanoian nhé, iem về HN đợt này sẽ mua quà ....tạ lỗi với các bác nha=)). Đúng là cha thì chiều & thương con gái hơn, trong khi "má" PHượng đã...bật đèn xanh cho iem rồi kìa, đúng là mẹ thì hiểu con gái hơn đó mừ

@ncxn: chuẩn đấy anh ơi, cảm ơn đã explain cho mọi nguoi biet thế nào la ....dự bữa ngủ thân mật. Nhưng iem cũng xin bổ xung như sau ạ (bác xucxich nghe rõ trả lời nha): mỗi khi nhận đc thiệp cưới, cả nhà mình có để ý nội dung là "Mời....đến dự bữa cơm thân mật vơi gia đình chúng tôi....", và iem hay nói đùa và "chế" ra từ câu này thành "Mời...đến dự bữa ngủ thân mật..." nhưng đúng là nghe thì nhạy cảm vậy thôi, nhưng như anh ncxn đã giai thích thì: cả hội đi chơi chung đã vui vẻ rồi, nếu thuê đc 1 phòng to để thức đêm đánh bài, rồi cười nói, rồi mệt thì lăn ra ngủ không biết giời đất là gì, chẳng còn phân biệt hay ngượng ngập giữa nam và nữ, già hay trẻ...đó mới là tình đoàn kết và vô tư...

Nói chung la nghĩ đến đã SƯỚNG rồi, ha ha, đó mới là những con người đã GIẢI PHÓNG khỏi gông kiềng của những cái "vỏ bọc" vô lý mà XH này luôn đề cao như: sĩ diện, lòng tự trọng, xấu hổ v.v...mà hạnh phúc thực sự chỉ mỉm cười với những ai biết hạ thấp....bản ngã xuống mà thôi
Mà nói nhỏ chứ: nói vậy thôi chứ iem chưa từng tham dự 1 bữa ngủ như vậy bao giờ, nhất là khoản ...kéo chân người khác làm gối, hic

@Hanoian: anh ơi, anh vì iem, vì "chúng ta" mà có ...nhời với các cụ bên này được không ạ? dù sao e cũng đang dươi sự bao bọc của các cụ, mà người Bắc chúng ta đã thành phong tục rồi: đi đâu, làm j cũng phải xin phép người....nhớn mà. Nha anh? please please please....

trucbinh
October 4th, 2011, 02:10 PM
@Nietban: cảm ơn nietban, chả lẽ khen nhau, khen qua, khen lại thành khách sáo, chứ thật ra Bình mới là người đang muốn gặp và kết bạn cùng Dương Cầm, vì qua từng câu, từng chữ, mình rất mến bạn(ngưỡng mộ nữa), vả lại, mình cũng tên Cầm mà, hiiii. coi chừng 2 chị em mà hông biết nha. Nietban có gì đó giống mình trong cách suy nghĩ, nhưng bạn hay hơn, sâu sắc hơn. Thôi thì "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ", đã có duyên rồi đấy nhưng chưa gặp nhau chắc là không sớm thì muộn thôi phải không nietban. Chúc bạn gặt hái nhiều thành công, trong đó có việc gặt được một partner hợp ý nhé.:D

ncxn
October 4th, 2011, 02:31 PM
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên ... kiếm cớ cũng tương phùng
- ---
Hai cô
....khen qua
....khen lại
Loop
Crashed!

tcuongtsn
October 4th, 2011, 03:36 PM
@Nietban: cảm ơn nietban, chả lẽ khen nhau, khen qua, khen lại thành khách sáo, chứ thật ra Bình mới là người đang muốn gặp và kết bạn cùng Dương Cầm, vì qua từng câu, từng chữ, mình rất mến bạn(ngưỡng mộ nữa), vả lại, mình cũng tên Cầm mà, hiiii. coi chừng 2 chị em mà hông biết nha. Nietban có gì đó giống mình trong cách suy nghĩ, nhưng bạn hay hơn, sâu sắc hơn. Thôi thì "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ", đã có duyên rồi đấy nhưng chưa gặp nhau chắc là không sớm thì muộn thôi phải không nietban. Chúc bạn gặt hái nhiều thành công, trong đó có việc gặt được một partner hợp ý nhé.:D
Tên em là Xuân Cẩm là tên thiệt ,còn Niếtbban là Xuân loan (chỉ giống nhau tên đệm thôi ) .Giống như Quốc Tuấn và Quốc Cường đó :D

trucbinh
October 4th, 2011, 04:11 PM
Tên em là Xuân Cẩm là tên thiệt ,còn Niếtbban là Xuân loan (chỉ giống nhau tên đệm thôi ) .Giống như Quốc Tuấn và Quốc Cường đó :D
Vậy hả anh, em tên Xuân Cầm chứ không phải Xuân Cẩm đau ạ.
@nietban: vậy không giống chữ Cầm cũng giống chữ Xuân. Đúng là có duyên rồi. heee

trucbinh
October 4th, 2011, 04:13 PM
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên ... kiếm cớ cũng tương phùng
- ---
Hai cô
....khen qua
....khen lại
Loop
Crashed!
Thế khi nào anh về lại SG vậy?

Hanoian
October 4th, 2011, 05:40 PM
Đầu có xuôi thì đuôi mới lọt! Muốn gì thì cũng phải qua ông anh-bà chị trong này à nghe.
Cái tập đoàn này có những lời ngọt mật quá, muốn kéo đào ra ngoài ấy phải thông qua "má mì" Phượng chứ, đi đêm gặp ma đó.
Nietban em! đừng nghe những lời dụ khị đó.

@Hanoian: anh ơi, anh vì iem, vì "chúng ta" mà có ...nhời với các cụ bên này được không ạ? dù sao e cũng đang dươi sự bao bọc của các cụ, mà người Bắc chúng ta đã thành phong tục rồi: đi đâu, làm j cũng phải xin phép người....nhớn mà. Nha anh? please please please....
Vâng, thưa "cụ" Chali, nhà cháu ở làng Đông, có nhời xin phép cụ với các anh trai làng Đoài ta, xin được phép qua lại lũy tre bên này, xin "cụ" với các anh đừng rào làng lại rồi cầm tầm vông đứng canh nietban em nó ạ !

tcuongtsn
October 4th, 2011, 06:30 PM
Vậy hả anh, em tên Xuân Cầm chứ không phải Xuân Cẩm đau ạ.
@nietban: vậy không giống chữ Cầm cũng giống chữ Xuân. Đúng là có duyên rồi. heee
Bậy quá ,dạo này nhiều việc quá nên hay lẩm cẩm .Xin lỗi em nhé :-b:-b:-b

xucxich69
October 4th, 2011, 06:49 PM
Chờ xem nhật ký khiêu vũ của tcuongtsn lâu quá... Tớ cũng có ghi nhật ký khiêu vũ định gởi bên topic Nhật ký khiêu vũ nhưng thấy bên đó nhiều cao thủ quá nên không dám, sợ họ ném đá vỡ đầu. Gởi thớt nhà cho lành.
Tp. HCM ngày 3/10/2011, 19g.
Lang thang qua công viên Gia Định, thấy nhiều người đang hăng say khiêu vũ dưỡng sinh ngoài trời. Đứng lại xem, bên cạnh mình có một nam trung niên khuyết tật, hai cánh tay cụt đến nách cũng đứng xem khiêu vũ say sưa.
Nhạc Disco nổi lên, mọi người hào hứng chuyển mình theo tiết tầu sôi động... Ô, bản nhạc Dady Cool của ban nhạc Boney M.
Bên cạnh mình, anh bạn khuyết tật cũng uốn éo thân mình. Ôi, anh ta uốn éo từ hông trở lên thật dẻo, action với nhạc kịch liệt... mọi người trong sân ùa ra vây quanh hưởng ứng thật sôi nổi.
Hết nhạc, những tràng pháo tay tán thưởng không dứt, mọi người hét lên khen ngợi "hay quá, nhảy giỏi, nhảy đẹp quá".
Anh ta la lên " nhảy cái gì, N.G..Ứ...A".

chali
October 4th, 2011, 10:50 PM
Vâng, thưa "cụ" Chali, nhà cháu ở làng Đông, có nhời xin phép cụ với các anh trai làng Đoài ta, xin được phép qua lại lũy tre bên này, xin "cụ" với các anh đừng rào làng lại rồi cầm tầm vông đứng canh nietban em nó ạ !

Tớ là đàn ông nên hiểu và thông cảm cho cậu, còn mấy anh trai làng cũng dễ thôi, bảo một tiếng là xong ngay. Yên tâm!
Ngặt là ngặt cụ Phượng làng tôi, cụ nguyên tắc lắm lắm (robot mà :D). Mỗi tối thường phải ra đình làng Phan Đăng Lưu để dạy múa nên cụ phải kiểm tra chặt con bé nietban cậu ạ. Cụ đã cấy chip định vị và chip báo động vào người con bé, để làm gì thì cánh đàn ông như cậu cũng thừa hiểu.
Mà cũng may, cụ không cấy vào những chỗ tiếp giáp với tư thế vào đôi trong các điệu múa nên cậu cứ tha hồ mà múa với cô ấy. Còn dắt đi đâu và tiếp giáp với chỗ nào nữa thì...tội nghiệp cho cậu.
Thương cậu thật nhiều.

CPATUANDOAN
October 4th, 2011, 11:03 PM
Oi! Cha chà!:) Chưa đầy 24h đồng hồ, mà tin tức đã dài lê thê thế này! Nietban viết một dài thế này mà không thấy có tên mình trong đó nhỉ!
...

[B]

CPATUANDOAN
October 4th, 2011, 11:30 PM
:):(! Thế là OFF 9/10 TẠI BIÊN HOÀ, bị Delay roi! Buồn một chút!
Em nói thật với các bác nhé làm như em có duyên với viết kế hoạch thi phải, mà kế hoạch mang lưu thành cẩm nang đấy các bác a!

Hồi đi làm công ty cũ được ông sếp giao cho viết kế hoach tổng kiểm kê tài sản. Em tổng hợp bí kíp thức trắng 3 đêm liền thành kế hoach 8 trang, đem phô biến bàn quan thiên hạ! Nghe xong Sếp bảo kế hoạch này đem lưu cẩm nang kiểm kê... :)):)):))

Một nhóm đồng nghiệp tám về truyện yêu đương cũng nói: Mày mà viết xong quy trình thi người ta lấy chồng! Mà đúng thật em cũng quen vài ba người, cứ người nào em định tiến công là người ta lấy chồng! :D:D:D

Thôi hen các bác, hẹn Hội Forum HCMC vào một dịp, một dịp gần nhầt a!:):):)

Opening một phát ạ! Nghe một vài người nói về lý tưởng, mục tiêu phấn của họ là: 1,2,3,4,5 Tuấn thì cũng thích mục tiêu phấn đấu này lắm a! Giá mà mình chỉ đạt mức 3 hay mức 4!: Có Ôtô, có Building chào đón các bác từ TP HCM về Biên Hoà luôn, khỏi cần tuyển driver, mướn Ôtô như niêt bàn đề nghị, chẳng cafe võng- nhà nghỉ mời các bác về thăm nhà luôn....!Ôi "Day Dream", hơn cả chuyện trúng số! =)) mà trước giờ thì không mua xổ số bao giờ!!! =)) Mai mua xổ số ... :)):)):))

PS: Niếtbàn! Hôm nào Hội gặp mặt bà "8" cõng theo cô bạn gì đó ra mắt hội, gia nhập hội luôn... Cô người Hà Thành hay Sài Thành vậy?





Báo cáo các mem. Hội ta đi Biên Hòa mà không có 2 ladies luôn mang lại cảm xúc vui tươi cho mọi người là tslam, trucbinh thì sợ nhiều gentlemen mất hứng đấy. Vụ BH chắc phải dời lịch thôi. Rất sorry các bạn BH đã nhiệt tình nhưng dời lịch chứ không phải hủy chương trình. Hội mình vẫn giữ chương trình mà các bạn BH lập này và 1 ngày đẹp trời quân ta thấy tất cả đều ready là lên đường thôi, không phải suy nghĩ gì hết.

Nếu các mem OK thì quân ta trở về lịch cà phê cũ vào sáng Chủ nhật khoảng 9h, có khô nai của tslam để lai rai. Mình tranh thủ giới thiệu với nxcn và các mem bạn Dương là dân IT người Đà lạt nhưng làm việc tại Tp.HCM. Bạn ấy rất dễ thương và vẫn single. Các bác biểu quyết nhanh nhé.

@nietban : Chị không đi HP được dù đã đặt vé máy bay, vì công ty chị đang chuyển lịch đi du lịch Thailand từ tháng 11 sang tháng 10. Em đi chơi với các bạn tranhoi, Meomeo, Koolkat... đi, chị cảm nhận các bạn ấy rất dễ thương và open mind, open heart đấy. Giàu vì bạn...

CPATUANDOAN
October 4th, 2011, 11:49 PM
Ôi! Cha!
Sao không thấy rảnh ngày chủ nhật nhỉ?
Thông thường mọi người rảnh chiều thứ 7 và cả ngày chủ nhật, còn bạn ...!

Ngày 15/10 chiều thứ 7 và cả ngày 16/10 mình rảnh, Không biết Hội có chương trình gì không!?

KHông biết bào giờ Hội mới có kế hoạch sinh hoạt ở "Sao Huyệt", Số 8 Phan Đang Lưu , Chắc phải hỏi HT, Chị Phoenix...



OK.
Lịch của em trong tháng 10 có thể dùng các ngày và giờ như sau:
Tuần thứ 1 : Từ ngày 3/10 đến 6/10, sau 8h tối
Tuần thứ 2: Từ ngày 10/10 đến 13/10 sau 8h tối và cả ngày 15/10

nietban
October 4th, 2011, 11:55 PM
Anh ơi, nói vậy oan cho em quá, e chăng cảm ơn riêng anh vì đã lĩnh hội nhiệm vụ của mama Phượng để viét kịch bản picnic cho hội nhà ta rồi còn gì ạ? Em không biết anh lãnh nhiệm vụ của sếp thế nào chứ với HỘi nhà mình, anh nhanh như ...sóc ý :))

Chắc chắn là đi xa bao giờ e cũng rủ bạn thân của em đi cùng cho có đồng bọn, cô bạn thân này là ngưoi HN gốc đó anh ạ, cũng mới vào miền Nam như em, còn về li lịch thì khi nào gặp anh ....khai thác sau nhe, hi vọng lần này quen bạn em, bạn em sẽ không đi lấy chồng đâu =))
Oi! Cha chà!:) Chưa đầy 24h đồng hồ, mà tin tức đã dài lê thê thế này! Nietban viết một dài thế này mà không thấy có tên mình trong đó nhỉ!
...

CPATUANDOAN
October 5th, 2011, 12:01 AM
...CẢM ƠN TRUCBINH VÀ ANH TCUONGTSN A!
...
Có thế ta mới còn hôm nay,
Tìm em partner người yêu dấu!
...



Anh đang nói a Tuấn hay ai ạ? Anh Tuấn thì từ trước giờ em thấy cũng có ráp vài pn nhưng chỉ được vài hôm lại thấy..solo. Có lẽ một nữa trong tình yêu DS của anh ý chưa đến thui, có khi có pn rùi lại có luôn người yêu ấy chớ, anh Tuấn nhỉ (:clown:). Ngẩm lại thấy cũng li kỳ pha chút trái ngang anh ạ, đối với khiêu vũ, bạn nhảy là một nữa còn lại, giống như tình yêu con người ấy. Chưa có người yêu, ta cũng sống bình thường, nhưng chưa thật sự hạnh phúc, chưa nếm đủ đắng, cay, mặn, ngọt, thì chưa thật sự hạnh phúc. Còn khiêu vũ, thiếu bạn nhảy, ta vẩn nhảy bình thường, vẩn đi chơi, vẩn tự tập được, nhưng vẩn còn thiếu, chưa đủ để đạt đến sự thăng hoa thật sự hòa quyện trong từng bước nhảy. Nhưng có điều, thường thường tình yêu nam nữ và tình yêu kv bạn nhảy cũng là người yêu, điều này dể hiểu và cũng dể chấp nhận phải không. Tuy nhiên em nói vậy là nối chung chung thui, vì những cao thủ, vận động viên ds thì họ yêu một người nhưng nhảy đi thi đấu với người khác là điều bình thường. Chúc anh Tuấn và những ai chưa có pn sẽ tìm được ngày gần nhất. \:D/


Cái này cũng dễ hỉu thôi mà :)Mình cũng đã trải qua giai đoạn như Cpatuandoan (giai đoạn tìm pn ,đang ieu ) .Một từ thì nhiều khi thấy nó có nhiều ý nghĩa .Nhìn hòn đá ở trên đường ,cũng muốn sáng tác một bài thơ (thơ bút tre ,không vần điệu ý mà ) .Tui nói thể có đúng không ,chỉ có mình là hiểu (You ) thôi đó ( Cpatuandoan ):)).Tối thứ 6 này ,nhớ mời tui một li cafe ở Lyric nhé :hi:

tcuongtsn
October 5th, 2011, 07:45 AM
Oi! Cha chà!:) Chưa đầy 24h đồng hồ, mà tin tức đã dài lê thê thế này! Nietban viết một dài thế này mà không thấy có tên mình trong đó nhỉ!
...
Đúng rồi ,Niêtban đâu có quên tên của "you" đâu .Mà mình thấy có một comment đặc biệt để "Thank you " rồi mà .Cái này là nói oan cho người ta nhé ,phải có hình phạt cho xứng đáng đó :)

nietban
October 5th, 2011, 09:39 AM
@chali: bác đúng là biết thương yêu người thân thực sự đấy, làm iem xúc động...đậy quá :(( (bảo vệ con gái cưng...từ xa :)))

@tcuongtsn: cảm ơn anh trai (miền Nam gọi là anh Hai hay sao ý nhẩy?) đã lên tiếng bênh vực cho iem gái yêu của anh....

Với iem, đại gia đình Hội forum nhà ta đã trở thành 1 corner of my life, trong đó chị Phượng, anh Chali, xucxich69, qteo...như những bậc cha/chú đã thương yêu và cho e rất nhiều lời khuyên về cuọc sống cũng như trong việc luyện tập DS, anh tcuongtsn thì như người anh cả (có điều chưa chiều chuộng iem gái được cái j đâu đấy nhé ;)))... và còn rất nhiều ...thân bằng cố hữu như trucbinh, koolkat, meomeo, anh cpatuandoan, tshlam....Ôi em yêu cả nhà mình biết bao nhiêu! (Giá như có thể đem những gì có thể để giúp đỡ mọi người và chung tay xây dựng cho Đại gia đình ta ngay càng phát triển...em luôn ở tư thế....already :D)

qteo
October 5th, 2011, 09:53 AM
Oi! Cha chà!:) Chưa đầy 24h đồng hồ, mà tin tức đã dài lê thê thế này! Nietban viết một dài thế này mà không thấy có tên mình trong đó nhỉ!
...
May quá ! "Nietban viết một dài thế này mà không thấy có tên mình trong đó nhỉ!" (CPATUANDOAN).
:):):)

ncxn
October 5th, 2011, 09:56 AM
Thế khi nào anh về lại SG vậy?

về hồi hôm roài nà

qteo
October 5th, 2011, 10:02 AM
Ba bô lão này thì biết rõ TB lắm chị ơi: nhìn xa trông giống Thanh Nga, nhìn ngang trông giống Thanh Sang còn nhìn kĩ thì...chuẩn không cần chỉnh.

Bác chali ăn nói hồ đồ ! :) Tôi chỉ biết sơ sơ TB thôi chứ có 'biết rõ' như bác hồi nào đâu ! Phải không TB nhỉ ? :)

qteo
October 5th, 2011, 10:11 AM
Ba chúng tớ là bậc trưởng thượng rồi, (xấu hổ quá khi phải tự thú mình "già" nhất hội hai ông nhỉ) phải quan tâm chăm sóc đám hậu sinh LÀNG NHẢY để LÀNG mau chóng lên hàng ĐÔ THỊ chứ, có gì mà khiếp. TRÚC cô nương này võ công thâm hậu, bản lĩnh phi thường lắm đấy sư cô ạ. Cuối năm ngoái lên Tp dự Milonga Tango của bác Ta Tango, 23g đêm vẫn một mình một ngựa (sắt) vượt 30km phi về đến Biên Hòa đấy... các anh hùng hảo hán dancesport phục chưa.
Bác cũng hồ đồ giống bác chali rồi. Tôi còn trẻ lắm chứ già đâu mà già ! Không dám 'là bậc trưởng thượng' đâu. Mà cũng chẳng dại gì (!) làm bậc trưởng thượng. Bác mệt mỏi rồi thì cứ ngồi nghỉ, xem người ta nhảy. Còn tôi... chưa đâu !
:):):)

qteo
October 5th, 2011, 10:24 AM
Hội mình tổ chức đi Biên Hòa chơi 1 bữa đi. Du lịch ngắn trước rồi hãy du lịch dài.
Em ủng hộ!! hii, anh chị mau tổ chức về Biên Hòa dance 1 bữa cho biết BH quê em chứ ạ. Tối thì ở tango còn sáng vào Anh anh chơi cho biết các bác ạ
@qteo: lâu rồi cũng ko thấy bác và pn ghé BH ạ.. Hay là bác đang luyện công ở cốc nào đấy ạ!
Cảm ơn TB hỏi thăm. Bận bịu quá nên không đi đâu được TB ạ. Muốn ra chỗ cô Phượng học mà còn chưa đi được nữa là.

Phoenix HCMC
October 5th, 2011, 11:28 AM
Ôi! Cha!
Sao không thấy rảnh ngày chủ nhật nhỉ?
Thông thường mọi người rảnh chiều thứ 7 và cả ngày chủ nhật, còn bạn ...!

Ngày 15/10 chiều thứ 7 và cả ngày 16/10 mình rảnh, Không biết Hội có chương trình gì không!?

KHông biết bào giờ Hội mới có kế hoạch sinh hoạt ở "Sao Huyệt", Số 8 Phan Đang Lưu , Chắc phải hỏi HT, Chị Phoenix...

Các mem cho iem có thời gian và sức để hoàn thành nốt lịch cà phê sáng Chủ nhật để còn biết mặt nxcn và giới thiệu Dương IT nữa chứ? Sáng Chủ nhật này quân ta cà phê ở đâu đây ? Hẹn chỗ nào để mọi người cùng thích và dễ dàng di chuyển tới không bị xa, nghẽn xe, ngập lụt...và mọi người tới đúng giờ chứ các mem nữ ra quán cà phê ngồi chờ mọi người 1 mình dễ bị "hiểu lầm" lắm.

Kế tiếp mình thực hiện lịch tối thứ 5 ngày 13/10 đi quân khu 7 lúc 19h30, vì tuần thứ 3 tslam đi vắng

Lịch tụ tập ở "sào huyệt" có lẽ nên cuối tháng 10, hy vọng tslam và nieban đã quay về TP. Trong trường hợp còn bận thì mình dời tới đầu tháng 11. Các mem khác từ giờ tới đầu tháng 11 có phải đi xa, đi công tác gì nhớ báo nhé để làm lịch có mặt đông đủ vui hơn. Lady first nên mình hỏi lịch của các ladies trước mừ.

Một lần nữa cám ơn và xin lỗi CPATuandoan, Trucbinh đã nhiệt tình và chu đáo tổ chức giao lưu ở Biên Hòa. Chắc chắn Hội sẽ thực hiện lịch này. Chẳng qua tháng 10 này lịch của các mem nữ như tslam, nietban, PHCN chưa ổn định nên khó keep schedule thôi.

xucxich69
October 5th, 2011, 11:35 AM
Bác cũng hồ đồ giống bác chali rồi. Tôi còn trẻ lắm chứ già đâu mà già ! Không dám 'là bậc trưởng thượng' đâu. Mà cũng chẳng dại gì (!) làm bậc trưởng thượng. Bác mệt mỏi rồi thì cứ ngồi nghỉ, xem người ta nhảy. Còn tôi... chưa đâu !
:):):)
Thế thì em xin chúc mừng bác... chị Phượng ơi hay ta đến quán bác Ta Tango giới thiệu nghe nhạc Tango... nhớ rủ "ông trẻ" qteo đi nữa... hoặc bạn dòm ngó quán nào đó trong vòng bán kính 500m từ CLBTDTTBT cho tiện.
Clb thể dục thẩm mỹ Đại Đồng trên đường Nơ trang Long cách đó khoảng 200m cũng có.

tshlam
October 5th, 2011, 12:16 PM
:):(! Thế là OFF 9/10 TẠI BIÊN HOÀ, bị Delay roi! Buồn một chút!
Em nói thật với các bác nhé làm như em có duyên với viết kế hoạch thi phải, mà kế hoạch mang lưu thành cẩm nang đấy các bác a!

Hồi đi làm công ty cũ được ông sếp giao cho viết kế hoach tổng kiểm kê tài sản. Em tổng hợp bí kíp thức trắng 3 đêm liền thành kế hoach 8 trang, đem phô biến bàn quan thiên hạ! Nghe xong Sếp bảo kế hoạch này đem lưu cẩm nang kiểm kê... :)):)):))

Một nhóm đồng nghiệp tám về truyện yêu đương cũng nói: Mày mà viết xong quy trình thi người ta lấy chồng! Mà đúng thật em cũng quen vài ba người, cứ người nào em định tiến công là người ta lấy chồng! :D:D:D

Thôi hen các bác, hẹn Hội Forum HCMC vào một dịp, một dịp gần nhầt a!:):):)

Opening một phát ạ! Nghe một vài người nói về lý tưởng, mục tiêu phấn của họ là: 1,2,3,4,5 Tuấn thì cũng thích mục tiêu phấn đấu này lắm a! Giá mà mình chỉ đạt mức 3 hay mức 4!: Có Ôtô, có Building chào đón các bác từ TP HCM về Biên Hoà luôn, khỏi cần tuyển driver, mướn Ôtô như niêt bàn đề nghị, chẳng cafe võng- nhà nghỉ mời các bác về thăm nhà luôn....!Ôi "Day Dream", hơn cả chuyện trúng số! =)) mà trước giờ thì không mua xổ số bao giờ!!! =)) Mai mua xổ số ... :)):)):))

PS: Niếtbàn! Hôm nào Hội gặp mặt bà "8" cõng theo cô bạn gì đó ra mắt hội, gia nhập hội luôn... Cô người Hà Thành hay Sài Thành vậy?


Thức 3 đêm trắng để làm nên bí kíp kiểm kê à. Nghe có vẻ là một công phu lớn đó. Bữa nào sẻ chia cho muội với..
Nghe huynh trần tình mà nẫu cả ruột gan, sao cuộc đời giờ đây bao ngang trái...

Huynh là Đoàn Quốc Tuấn đúng ko? Con cháu Đoàn gia thì yên tâm về mảng đào hoa rồi. Không tin cứ đọc Thiên Long Bát Bộ sẽ biết tài cao của Đoàn Chính Thuần. Partner yêu dấu của huynh rồi sẽ xuất hiện thôi, chi hơi e ngại là một khi đã xuất hiện lại có đến cùng một lúc ba, bốn sắc hồng và ra đời bài thơ "Em ở đây rồi, ta phải chọn ai"?
Nếu có dịp forum mình quảng cáo, à không quảng cáo thoái vị rồi giờ PR lên ngôi. PR cho huynh ấy, tuy là con cháu Đoàn gia nhưng noi gương Đoàn Dự, trên đời này chỉ chung tình với duy nhất 1 bóng hồng là Vương Ngữ Yên thôi để các tỷ tỷ xa gần yên tâm trao thân gửi phận và dòng standard lại có một đôi kim đồng ngọc nữ.:))

tshlam
October 5th, 2011, 12:24 PM
Các mem cho iem có thời gian và sức để hoàn thành nốt lịch cà phê sáng Chủ nhật để còn biết mặt nxcn và giới thiệu Dương IT nữa chứ? Sáng Chủ nhật này quân ta cà phê ở đâu đây ? Hẹn chỗ nào để mọi người cùng thích và dễ dàng di chuyển tới không bị xa, nghẽn xe, ngập lụt...và mọi người tới đúng giờ chứ các mem nữ ra quán cà phê ngồi chờ mọi người 1 mình dễ bị "hiểu lầm" lắm.

Kế tiếp mình thực hiện lịch tối thứ 5 ngày 13/10 đi quân khu 7 lúc 19h30, vì tuần thứ 3 tslam đi vắng

Lịch tụ tập ở "sào huyệt" có lẽ nên cuối tháng 10, hy vọng tslam và nieban đã quay về TP. Trong trường hợp còn bận thì mình dời tới đầu tháng 11. Các mem khác từ giờ tới đầu tháng 11 có phải đi xa, đi công tác gì nhớ báo nhé để làm lịch có mặt đông đủ vui hơn. Lady first nên mình hỏi lịch của các ladies trước mừ.

Một lần nữa cám ơn và xin lỗi CPATuandoan, Trucbinh đã nhiệt tình và chu đáo tổ chức giao lưu ở Biên Hòa. Chắc chắn Hội sẽ thực hiện lịch này. Chẳng qua tháng 10 này lịch của các mem nữ như tslam, nietban, PHCN chưa ổn định nên khó keep schedule thôi.

@ Ms Phượng: Hôm trước lên CLB em thấy nhớ lớp tập quá, chắc bữa nào phải đăng ký qua chỗ Ms Phượng học thôi. Có cả vé tháng cho người bận rộn, thật là thích quá đi.
Hội mình cứ lên lịch theo đa số nha chị, em sẽ cố gắng theo. Theo không được thì đành sẽ nhìn chữ của mọi người trong forum mà tưởng tượng vậy.

nietban
October 5th, 2011, 12:35 PM
Úi chị ơi em tưởng CN này (9.10) ở ...sào huyệt chứ? Sao mọi người không tụ tập ở căng tin của TTTDTT Q. BT nhẩy?
Iem báo cáo luôn với...tổ trưởng lịch free của iem nha, nhưng trên tinh thần là nhà mình cứ tổ chức vui vẻ đi, iem tham gia đc sẽ...hú mọi người ngay, còn không cũng rất mong cả nhà cứ...celebrate như bình thường để plan không bị thay đổi xoành xoạch theo cái lịch không cố định của iem hay 1 số mem khác

Từ giờ - hết ngày 20.10: ở HCM
Từ 21: ở HN (dự kiến của em là 2 tuần), tuy nhiên iem sẽ try my best để về đoàn tụ với gia đình mình càng sớm càng tốt :), còn cụ thể có thể về khi nào thì em phải săp xếp công việc ở HN rồi sẽ feedback cho cả nhà nha.

P/s: 13/10 này iem không đi điểm danh được rồi, nhưng mà nhà mình đi Bến Thành thì sure là có iem :))

Các mem cho iem có thời gian và sức để hoàn thành nốt lịch cà phê sáng Chủ nhật để còn biết mặt nxcn và giới thiệu Dương IT nữa chứ? Sáng Chủ nhật này quân ta cà phê ở đâu đây ? Hẹn chỗ nào để mọi người cùng thích và dễ dàng di chuyển tới không bị xa, nghẽn xe, ngập lụt...và mọi người tới đúng giờ chứ các mem nữ ra quán cà phê ngồi chờ mọi người 1 mình dễ bị "hiểu lầm" lắm.

Kế tiếp mình thực hiện lịch tối thứ 5 ngày 13/10 đi quân khu 7 lúc 19h30, vì tuần thứ 3 tslam đi vắng

Lịch tụ tập ở "sào huyệt" có lẽ nên cuối tháng 10, hy vọng tslam và nieban đã quay về TP. Trong trường hợp còn bận thì mình dời tới đầu tháng 11. Các mem khác từ giờ tới đầu tháng 11 có phải đi xa, đi công tác gì nhớ báo nhé để làm lịch có mặt đông đủ vui hơn. Lady first nên mình hỏi lịch của các ladies trước mừ.

CPATUANDOAN
October 5th, 2011, 12:59 PM
CẢM ƠN! CẢM ƠN BÁC @QTEO!
Em phải đọc đến mười lần với hiểu đó bác ạ! ... Cảm ơn nietban luôn nha! Khong phải đừng nói! Để hiểu nguyên nghĩa như bác qteo nhe!!:):D


May quá ! "Nietban viết một dài thế này mà không thấy có tên mình trong đó nhỉ!" (CPATUANDOAN).
:):):)

tshlam
October 5th, 2011, 01:07 PM
CẢM ƠN! CẢM ƠN BÁC @QTEO!
Em phải đọc đến mười lần với hiểu đó bác ạ! ... Cảm ơn nietban luôn nha! Khong phải đừng nói! Để hiểu nguyên nghĩa như bác qteo nhe!!:):D

Bác ấy là thâm thúy lắm.
Niết bàn ơi, chẳng lẽ bạn cũng sắp.....

nietban
October 5th, 2011, 01:22 PM
Alo! Alo! Alo! :sos:

Có ai có thể giải thích cho mình nghĩa là sao không nhẩy? :-/ Ý anh cpatuandoan là sao? Ý tshlam là sao? Đúng là mình chăgn hiểu nổi người...nhớn nữa, thâm gì mà thâm....sâu thế không biét :(
CẢM ƠN! CẢM ƠN BÁC @QTEO!
... Cảm ơn nietban luôn nha! Khong phải đừng nói! Để hiểu nguyên nghĩa như bác qteo nhe!!:):D



Niết bàn ơi, chẳng lẽ bạn cũng sắp.....

tshlam
October 5th, 2011, 01:27 PM
[QUOTE=CPATUANDOAN;20273]Ôi! Cha!
Sao không thấy rảnh ngày chủ nhật nhỉ?
Thông thường mọi người rảnh chiều thứ 7 và cả ngày chủ nhật, còn bạn ...!


Đó là ngày chắc chắn muội đi được. Những ngày còn lại phải để dành cho những ưu tiên khác :)

ncxn
October 5th, 2011, 01:29 PM
@HCMC
Sáng chủ nhật, ncxn mời mọi người bún bò Huế nhé: Bún Bò Đông Ba
Địa điểm: 110A Nguyen Du - Q.1 - TPHCM
Thời gian: 8h-9h, ngoài thời gian này ncxn không chịu trách nhiệm à.
Thanh toán: ncxn
------- ----
Cafe: Quán Me
9h15: Cafe thì chạy tới Bùi Thị Xuân (quán hum bữa TaTango giới thiệu)
Địa điểm: 8, Lương Hữu Khánh, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1
Thanh toán: share
------------
Trưa: nếu thích ncxn giới thiệu món bánh khọt Vũng Tàu.
Địa điểm: 59B Cao Thắng, Q.3, TP. Hồ Chí Minh.
Từ Me di chuyển khoản 1km
Món ăn: bánh khọt, bánh xèo, bánh tùm lum,,, cơm, lẩu...
Thanh toán: share
------- ---
ncxn,
Tới đây thôi, chiều ncxn còn đi cày, hihi

Phoenix HCMC
October 5th, 2011, 02:10 PM
@HCMC
Sáng chủ nhật, ncxn mời mọi người bún bò Huế nhé: Bún Bò Đông Ba
Địa điểm: 110A Nguyen Du - Q.1 - TPHCM
Thời gian: 8h-9h, ngoài thời gian này ncxn không chịu trách nhiệm à.
Thanh toán: ncxn
------- ----
Cafe: Quán Me
9h15: Cafe thì chạy tới Bùi Thị Xuân (quán hum bữa TaTango giới thiệu)
Địa điểm: 8, Lương Hữu Khánh, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1
Thanh toán: share
------------
Trưa: nếu thích ncxn giới thiệu món bánh khọt Vũng Tàu.
Địa điểm: 59B Cao Thắng, Q.3, TP. Hồ Chí Minh.
Từ Me di chuyển khoản 1km
Món ăn: bánh khọt, bánh xèo, bánh tùm lum,,, cơm, lẩu...
Thanh toán: share
------- ---
ncxn,
Tới đây thôi, chiều ncxn còn đi cày, hihi

PHCM tham gia từ khúc 9h15 ở cà phê Me, trước giờ đó sợ còn loanh quanh ở CLB. Khúc trưa thì tùy tình hình chưa nói trước được nhe.

Lam cô nương : Sorry hôm bữa em lên CLB mà không gặp chị chỉ gặp các học viên. Bạn mà em đưa quà tên là Tâm kiến trúc sư. CLB thông cảm đối tượng hay phải đi công tác nghỉ vài ngày, nếu báo trước sẽ được giãn thêm ngày vì có lý do chính đáng và nghiêm túc mà;)). Những bạn nào lịch không ổn định thường xuyên thì theo chế độ thẻ.

nietban
October 5th, 2011, 03:36 PM
Iem tham gia được khúc...sáng và khúc 9.15 nhưng phần vì sáng không có chị Phượng đi cùng được nên iem cũng xin...cáo vì không có đồng minh, khúc 9.15 thì chắc chỉ...8 được 1 chút thì 10a.m iem lại phải đi học...nên chắc iem chỉ tham gia được khúc trưa thôi. Mà iem cũng đang chờ xem chị PHượng có tham gia được không sẽ bám càng theo, trong trường hợp chị PHượng bận khúc...trưa thì chắc iem với anh ncxn có kiếm cớ cũng khó tương phùng quá :((

P/s: nếu trưa chị Phượng di duoc thì em đăng ký tham gia + bạn gái của em cho vụ ăn bánh ạ :)) nghĩ đến đã thấy thèm rồi vì chưa co nhiều dịp khám phá ẩm thực miền Nam
PHCM tham gia từ khúc 9h15 ở cà phê Me, trước giờ đó sợ còn loanh quanh ở CLB. Khúc trưa thì tùy tình hình chưa nói trước được nhe.

Phoenix HCMC
October 5th, 2011, 03:51 PM
Iem tham gia được khúc...sáng và khúc 9.15 nhưng phần vì sáng không có chị Phượng đi cùng được nên iem cũng xin...cáo vì không có đồng minh, khúc 9.15 thì chắc chỉ...8 được 1 chút thì 10a.m iem lại phải đi học...nên chắc iem chỉ tham gia được khúc trưa thôi. Mà iem cũng đang chờ xem chị PHượng có tham gia được không sẽ bám càng theo, trong trường hợp chị PHượng bận khúc...trưa thì chắc iem với anh ncxn có kiếm cớ cũng khó tương phùng quá :((

P/s: nếu trưa chị Phượng di duoc thì em đăng ký tham gia + bạn gái của em cho vụ ăn bánh ạ :)) nghĩ đến đã thấy thèm rồi vì chưa co nhiều dịp khám phá ẩm thực miền Nam

Kỳ cà phê "8" này quan trọng vì là dịp để Hội biết mặt 2 đồng chí IT nxcn và Dương nên phải arrange sao đông đủ hội tụ. Chắc sẽ theo phương án anh Xucxich đề xuất là chọn 1 quán cà phê ở gần trung tâm TDTT Bình Thạnh để nietban và PHCM chạy tới từ CLB tiện. Iem sẽ đi khám phá và thông báo cà phê và chỗ ăn sáng cho bà con. Trên đường Bạch Đằng (Bình Thạnh) có mấy quán cà phê vườn gần banks iem đi ngang qua thấy cũng hay hay nhưng chưa vô. Hẻm 42 Hoàng Hoa Thám có 1 quán bùn bò Huế nổi tiếng và cà phê vườn ở đó cũng nổi tiếng luôn. Xucxich chắc biết rõ hơn? Góc đường Phan Đăng Lưu cắt Phan Xích Long có quán bún cá Quy nhơn, mì Quảng ăn cũng được.

KoolKat
October 5th, 2011, 04:13 PM
Hic hic, khí thế ăn chơi của forum HCMC lúc nào cũng hừng hực em chỉ bít nhìn mà thèm :((

tshlam
October 5th, 2011, 04:16 PM
Kỳ cà phê "8" này quan trọng vì là dịp để Hội biết mặt 2 đồng chí IT nxcn và Dương nên phải arrange sao đông đủ hội tụ. Chắc sẽ theo phương án anh Xucxich đề xuất là chọn 1 quán cà phê ở gần trung tâm TDTT Bình Thạnh để nietban và PHCM chạy tới từ CLB tiện. Iem sẽ đi khám phá và thông báo cà phê và chỗ ăn sáng cho bà con. Trên đường Bạch Đằng (Bình Thạnh) có mấy quán cà phê vườn gần banks iem đi ngang qua thấy cũng hay hay nhưng chưa vô. Hẻm 42 Hoàng Hoa Thám có 1 quán bùn bò Huế nổi tiếng và cà phê vườn ở đó cũng nổi tiếng luôn. Xucxich chắc biết rõ hơn? Góc đường Phan Đăng Lưu cắt Phan Xích Long có quán bún cá Quy nhơn, mì Quảng ăn cũng được.

Chỗ nào mình đi bộ cũng 10p là tới. Thế mà không đi được. Thèm hơn cả bạn KoolCat

trucbinh
October 5th, 2011, 04:20 PM
hic, em không tham gia được....

xucxich69
October 5th, 2011, 04:30 PM
Kỳ cà phê "8" này quan trọng vì là dịp để Hội biết mặt 2 đồng chí IT nxcn và Dương nên phải arrange sao đông đủ hội tụ. Chắc sẽ theo phương án anh Xucxich đề xuất là chọn 1 quán cà phê ở gần trung tâm TDTT Bình Thạnh để nietban và PHCM chạy tới từ CLB tiện. Iem sẽ đi khám phá và thông báo cà phê và chỗ ăn sáng cho bà con. Trên đường Bạch Đằng (Bình Thạnh) có mấy quán cà phê vườn gần banks iem đi ngang qua thấy cũng hay hay nhưng chưa vô. Hẻm 42 Hoàng Hoa Thám có 1 quán bùn bò Huế nổi tiếng và cà phê vườn ở đó cũng nổi tiếng luôn. Xucxich chắc biết rõ hơn? Góc đường Phan Đăng Lưu cắt Phan Xích Long có quán bún cá Quy nhơn, mì Quảng ăn cũng được.
Trong con đường nhỏ bên hông Cty điện lực Gia Định đối diện TTTDTT Bình Thạnh có cafe Chân Dung (uống cafe được vẽ chân dung miễn phí), chị giám đốc dzô trinh sát thử coi... chuyện ăn sáng có tài trợ thì nếu đổi địa điểm cũng nên trinh sát trước để chọn món ăn giá bình dân thôi kẻo nhà tài trợ cháy túi thì mất vui.
nietban & bạn "bám" bác Chali kìa, người bác ấy toàn xương không có mỡ "bám" không sợ tuột.

ncxn
October 5th, 2011, 04:48 PM
@HCMC
ncxn dễ nuôi, dễ sống ... nên mọi người cứ nhất trí địa điểm là được.
@nietban
ncxn hiền khô ah, không cần phải đồng minh gì đâu, hihi
@trucbinh
Cô nương ham zui thế mà không tham gia được, tiếc nhỉ.
@Koolkat
Vào MN đi "cưng" (cái này là cách gọi thân mật MN nhé, các bác nhà mình suy nghĩ hơi "thâm" nên em giải nghĩa "sâu" như vậy)
@tshlam
Cái này đúng là cám treo () nhịn đói nà
@xucxich69
Cafe Chân Dung cũng là địa diểm thú vị đó.

tcuongtsn
October 5th, 2011, 04:52 PM
Alo! Alo! Alo! :sos:

Có ai có thể giải thích cho mình nghĩa là sao không nhẩy? :-/ Ý anh cpatuandoan là sao? Ý tshlam là sao? Đúng là mình chăgn hiểu nổi người...nhớn nữa, thâm gì mà thâm....sâu thế không biét :(
Em thử giải nghĩa từ" Nietban" là gì ,là biết ngay họ nói gì :))( đừng nói là anh ,không bênh iem đó )
ps :Bác nói may mắn cõi "niết bàn" không có tên bác ý đó .Kì này về HN chơi vui vẻ nhé ,chớ có nói xấu (Ianh) .Nói nhỏ nè ( 70% quân số ở Hồng mai là bạn của" Ianh " đó .Nói gì là đến tai "Ianh " hết đó.Thân

tshlam
October 5th, 2011, 05:01 PM
Alo! Alo! Alo! :sos:

Có ai có thể giải thích cho mình nghĩa là sao không nhẩy? :-/ Ý anh cpatuandoan là sao? Ý tshlam là sao? Đúng là mình chăgn hiểu nổi người...nhớn nữa, thâm gì mà thâm....sâu thế không biét :(

Mình đang 8 nên có nhiều nhánh suy nghĩ.
Từ câu của bác qteo, mình suy ra đến chữ "tiến công" của Đoàn ca ca rồi mình lại quy ra chữ "sắp" cho Niết Bàn

Phoenix HCMC
October 5th, 2011, 05:03 PM
2 Quán mà PHCM giới thiệu đều giá cả vừa phải (từ 20- 25k) ăn cũng được. Nhưng để tránh "đậu phộng" các mem nên đến bún cá Quy nhơn, mì Quảng góc Phan Đăng Lưu và Phan Xích Long cho dễ tìm và có 2-3 lựa chọn món ăn. Từ đó chạy xe ra Nơ Trang Long uống cà phê chưa tới 10 phút. Lam cô nương không đi được tăng nào à? Nietban thì đi được cả 3 rồi đấy. Sau khi ăn sáng rồi về cà phê rồi dạo về lớp học ngay bên cạnh. Dân SG không khách sáo, nxcn "chào sân" nên em cứ tự nhiên, nếu CLB không có gì xử lý là chị cũng ra ăn sáng ở đó đấy vì chị thích ăn bún cá Quy nhơn có mắm tôm ngon và thơm lắm. Ăn xong "hun" đại mem nào mà mình "ghét" nhất trong hội í.:))

tcuongtsn
October 5th, 2011, 05:53 PM
2 Quán mà PHCM giới thiệu đều giá cả vừa phải (từ 20- 25k) ăn cũng được. Nhưng để tránh "đậu phộng" các mem nên đến bún cá Quy nhơn, mì Quảng góc Phan Đăng Lưu và Phan Xích Long cho dễ tìm và có 2-3 lựa chọn món ăn. Từ đó chạy xe ra Nơ Trang Long uống cà phê chưa tới 10 phút. Lam cô nương không đi được tăng nào à? Nietban thì đi được cả 3 rồi đấy. Sau khi ăn sáng rồi về cà phê rồi dạo về lớp học ngay bên cạnh. Dân SG không khách sáo, nxcn "chào sân" nên em cứ tự nhiên, nếu CLB không có gì xử lý là chị cũng ra ăn sáng ở đó đấy vì chị thích ăn bún cá Quy nhơn có mắm tôm ngon và thơm lắm. Ăn xong "hun" đại mem nào mà mình "ghét" nhất trong hội í.:))
Chúc anh chị trong hội Forum HCMC OFF vui vẻ nhé ,mong chờ thông tin trên Forum =D>=D>=D>trân trọng .

TaTango
October 5th, 2011, 06:07 PM
Tối nay chính thức khai trương đêm Tango thứ 4 hàng tuần tại Cafe Me. Mời bà con gần xa tham dự và đàm đạo về khiêu vũ.

Ta.Tango

tcuongtsn
October 5th, 2011, 06:18 PM
@ Tshlam :Riccardo Cocchi và Yulia Zagoruychenko .Một người đàn ông Ý ( điềm đạm và Ga lăng ) ,một cô gái nga ( xinh đẹp ,diu hiền ) là thần tượng của anh đó .Anh đã học nhiều ở họ phong cách ,khoảng lặng ,cách biểu cảm ,cách làm chủ sàn thi đấu .Thích sự xung đột trong tính cách của họ ( Yulia một cô gái xinh đẹp ,những khi nhảy thì mạnh mẽ như một con báo ) .Yêu thần tượng nhiều lắm ,cầu mong cho họ tuổi trẻ và sức khỏe .Để tiếp tục thống trị giải vô địch chuyên nghiệp trên thế giới .
@ Bác Xucxich69 : băn khoăn mãi mà vãn sinh không dám hỏi lão tiền bối .Hôm nọ ,ở câu lạc bộ 126 khi nhảy điệu Slow ( mông cổ ) .Có phải lão tiền bối đã đưa "thân pháp " "bộ pháp " "Bộ tay " của môn ( Thái cực quyền ) vào kĩ thuật của điệu Slow không ạ .Cám ơn lão tiền bối .
@Trucbinh :Anh theo bộ môn khiêu vũ thể thao đã lâu rồi .Nhưng thực sự không có kinh nghiệm gì về tìm pn cả .Cám ơn em rất nhiều về những chia sẻ ,những trải nghiệm thú vị .
@hội trưởng và các mem thân : Chúc cả nhà cuối tuần ,có một buổi OFF thật vui vẻ và ý nghĩa :):):)

xucxich69
October 5th, 2011, 07:04 PM
@ Bác Xucxich69 : băn khoăn mãi mà vãn sinh không dám hỏi lão tiền bối .Hôm nọ ,ở câu lạc bộ 126 khi nhảy điệu Slow ( mông cổ ) .Có phải lão tiền bối đã đưa "thân pháp " "bộ pháp " "Bộ tay " của môn ( Thái cực quyền ) vào kĩ thuật của điệu Slow không ạ .Cám ơn lão tiền bối .
Bây giờ có còn ai biết kỹ thuật của điệu Slow ra sao đâu, theo kinh nghiệm chơi nhạc ngày xưa mà áp dụng vào kiểu nhảy "dưỡng sinh" của tớ đấy Cường ạ, nhờ vậy mà đến nay máy móc vẫn chạy tốt. Kiểu nhảy ngẫu hứng theo nội dung bài hát chả nằm trong "môn phái" nào cả. Tớ cảm thấy rất hứng thú nên quên hết cả mọi người xung quanh.

trucbinh
October 5th, 2011, 10:35 PM
@all: chúc cả nhà vui vẻ, nhớ để dành tí gì cho em với, mắm tôm cũng được, hic. :-b

tshlam
October 5th, 2011, 11:41 PM
2 Quán mà PHCM giới thiệu đều giá cả vừa phải (từ 20- 25k) ăn cũng được. Nhưng để tránh "đậu phộng" các mem nên đến bún cá Quy nhơn, mì Quảng góc Phan Đăng Lưu và Phan Xích Long cho dễ tìm và có 2-3 lựa chọn món ăn. Từ đó chạy xe ra Nơ Trang Long uống cà phê chưa tới 10 phút. Lam cô nương không đi được tăng nào à? Nietban thì đi được cả 3 rồi đấy. Sau khi ăn sáng rồi về cà phê rồi dạo về lớp học ngay bên cạnh. Dân SG không khách sáo, nxcn "chào sân" nên em cứ tự nhiên, nếu CLB không có gì xử lý là chị cũng ra ăn sáng ở đó đấy vì chị thích ăn bún cá Quy nhơn có mắm tôm ngon và thơm lắm. Ăn xong "hun" đại mem nào mà mình "ghét" nhất trong hội í.:))

Gần nhà em lắm chị ơi, nhưng 2 ngày đó em đang ở Kiên Giang vì vậy mới phải hủy kèo với cả hội mình đó chứ.
Em cũng thích ăn bún cá Quy Nhơn, nhất là khoản rau thái y như trên BMT. Chẹp chẹp, chỉ nghe là đã thèm

tshlam
October 5th, 2011, 11:43 PM
[QUOTE=tcuongtsn;20328]@ Tshlam :Riccardo Cocchi và Yulia Zagoruychenko .Một người đàn ông Ý ( điềm đạm và Ga lăng ) ,một cô gái nga ( xinh đẹp ,diu hiền ) là thần tượng của anh đó .Anh đã học nhiều ở họ phong cách ,khoảng lặng ,cách biểu cảm ,cách làm chủ sàn thi đấu .Thích sự xung đột trong tính cách của họ ( Yulia một cô gái xinh đẹp ,những khi nhảy thì mạnh mẽ như một con báo ) .Yêu thần tượng nhiều lắm ,cầu mong cho họ tuổi trẻ và sức khỏe .Để tiếp tục thống trị giải vô địch chuyên nghiệp trên thế giới .

Ơ ơ, chuyện nào ra chuyện đó chứ huynh Quốc Cường. Cái này anh định cạnh khóe gì trong topic bên kia của em hử? Qua kia huynh muội mình nói chuyện sau. :D

nietban
October 6th, 2011, 01:11 AM
@tcuongtsn: cảm ơn anh Hai nha!...hóa ra anh Hai quan hệ rộng phết, thế anh đã nhắm được man nào của Hong Mai CLub handsome, professional dancer cho iem gái chưa đấy? anh biết thừa e chưa có P mà, phải không?;))

@trucbinh & tshlam: thật tiếc quá vì không có các bạn làm đồng minh Chủ Nhật này:(, hi vọng 1 ngày gần nhất sẽ được gặp đầy đủ ladys của HỘi nhà mình

@PHCM: chị ui cứu em với, cái khoản ăn sáng e phải làm sao bi h? [-O< iem ăn chay trường mừ, không biết quán đó có gì dành cho iem không? hoặc là iem mua bánh mỳ đến chung vui cùng cả nhà mình cũng được chị nhẩy?:)

@xucxich69: ok bác, bác Chali hay bác PHCM đều là "ba má" đang...bao bọc iem mà, mà con cái thơ dại không bám cha mẹ thì bám ai?=))

@Koolkat: có bạn vào topic này để ...hùa cùng mọi người là vui lắm rồi mà! Sắp tới mình ra HN, gặp bạn, sẽ mang theo niềm vui của đại gia đình Forum HCMC đến với bạn nhé, và sẽ "gói" niềm vui của bạn cugn như các mem của HM Club về....báo cáo với các cụ trong này nữa cho "có đi có lại...." nha!

@ncxn: anh xem, mọi người welcome anh quá kìa, có anh vui quá xá đi mất! hi hi

xucxich69
October 6th, 2011, 06:02 AM
@PHCM: chị ui cứu em với, cái khoản ăn sáng e phải làm sao bi h? [-O< iem ăn chay trường mừ, không biết quán đó có gì dành cho iem không? hoặc là iem mua bánh mỳ đến chung vui cùng cả nhà mình cũng được chị nhẩy?
Trời cao đất dày ơi, lại thêm phát hiện mới ở cô nietban này. Ăn "đồ mát" thường xuyên để "hạ hỏa"??? Hay sợ mình vào sẽ thiêu cháy Niết bàn???

tshlam
October 6th, 2011, 08:34 AM
Chúc anh chị trong hội Forum HCMC OFF vui vẻ nhé ,mong chờ thông tin trên Forum =D>=D>=D>trân trọng .
Huynh cũng ko tham gia lần này à?

tshlam
October 6th, 2011, 08:37 AM
[QUOTE=nietban;
@trucbinh & tshlam: thật tiếc quá vì không có các bạn làm đồng minh Chủ Nhật này:(, hi vọng 1 ngày gần nhất sẽ được gặp đầy đủ ladys của HỘi nhà mình

Ngày ấy sẽ không xa xôi .....:)

trucbinh
October 6th, 2011, 08:38 AM
@nietban: lại có điểm giống nhau rồi, thích ăn chay, nhưng mà TB chỉ ăn vào một số ngày đặc biệt, không được ăn hết tháng vì lần trước ăn chay trường mẹ Bình giận và lo nên đành phải ăn theo ngày. (số là thời gian ý mình bị streess nặng, định bỏ đi tu nên ăn chay trước rồi cạo đầu sau, nhưng mới ăn được 2 tháng đã lăn ra ốm nên mẹ không cho ăn thế nữa), nếu bạn có dịp ghé BH mình sẽ dẫn bạn đến quán ăn chay ngon nhất BH luôn, dân Sài Gòn hay ăn ở đây lắm. Hiến bạn một kế để ăn chay trọn vẹn mà vẩn vui cùng bạn bè nè, cứ làm sẳn nước tương ớt (miền bắc là xì dầu ý) thật ngon mang theo, trong quán ăn thường có bún và rau, bạn cứ gọi một tô bún không và quả dưa chuột hoặc rau sống, chan nước tương ăn vẫn ok, hi lúc trước Bình còn mang cả tàu hũ(đậu hũ) theo đấy. Ăn chay rất tốt cho sức khỏe nếu ăn đúng cách(không như B lúc trước:))). Chúc Bạn vui nhé.
@Anh Nhân: Bữa đó là chủ nhật nên em phải đi học, nếu ngày thường thì trốn đi được chứ mấy ngày này phải học nên em không nghỉ được để tham gia với cả nhà, Nhưng mừ em thích cái quán xôi gà gần Hoa Lư hơn cơ, hehe:blush:
@anh Cường: sao hôm ấy anh ko đi được? chủ nhật anh có việc hả? thôi thì tối thứ 6 này anh em gặp nhau ở BH nhé.

TaTango
October 6th, 2011, 09:01 AM
Hôm qua Tango cafe rất đông vui. Cám ơn Lam Cô Nương đã dẫn nhiều bạn bè đến để giới thiệu cho cộng đồng.

Thân

ncxn
October 6th, 2011, 09:15 AM
@Anh Nhân: Bữa đó là chủ nhật nên em phải đi học, nếu ngày thường thì trốn đi được chứ mấy ngày này phải học nên em không nghỉ được để tham gia với cả nhà, Nhưng mừ em thích cái quán xôi gà gần Hoa Lư hơn cơ, hehe:blush:

Cái này bó giò, ngày thường trốn được, chủ nhật không trốn được?
Cài gì mà (xôi) gà gà ở đây, lớ quớ người ta hểu lầm chết! hihi

xucxich69
October 6th, 2011, 10:22 AM
Hôm qua Tango cafe rất đông vui. Cám ơn Lam Cô Nương đã dẫn nhiều bạn bè đến để giới thiệu cho cộng đồng.

Thân
Tiếc thật, bác báo muộn quá nên không tham dự được.

Phoenix HCMC
October 6th, 2011, 10:28 AM
Sáng nay PHCM ghé qua quán cà phê Chân Dung sô 15 cư xá Phan Đang Lưu. Nhưng cách tìm thế này dễ hơn : đối diện trung tâm TDTT Bình Thạnh số 8 Phan Đăng Lưu là Bưu điện. Kế bên bưu điện có 1 cái hẻm. Ngoài đầu hẻm có bảng chỉ đường đến quán Chân dung. Cái vụ ăn sáng, ăn trưa không chắc chắn vì chưa ai confirm cả do vậy quân ta chỉ tính cà phê khúc giữa thôi nhé? NXCN tự ăn sáng đi chứ ra quán ngồi chờ và nhỡ phải ăn 1 mình buồn lắm, mất hứng. Vụ cà phê thì đông đảo hơn. Ăn trưa thì tùy tâm trạng của Hội và của ông Trời nhé.

trucbinh
October 6th, 2011, 10:41 AM
Cái này bó giò, ngày thường trốn được, chủ nhật không trốn được?
Cài gì mà (xôi) gà gà ở đây, lớ quớ người ta hểu lầm chết! hihi
Dạo này là thế, 3 ngày cuối tuần bận hơn mấy ngày trong tuần, nhưng được chừng mấy tuần naỳ thôi.
Em nói "xôi gà" sao anh bỏ mất chữ "xôi" làm chi. :drag:

tshlam
October 6th, 2011, 10:42 AM
Hội mình sắp xếp dịp nào lại ghé CLB Ta Tango một bữa nhé.
Vào thứ 4 đầu tháng tại số 8 Lương Hữu Khánh và thứ 6 hàng tuần tại Press Cafe 14 Alexandre De Rodes.
Ở Art Tango
Lần 1: Đến vì tò mò
Lần 2: Sao chán thế nhỉ, toàn bước cơ bản, cái này thì học làm gì?
Lần 3: Cái bạn tưởng đã đúng, chưa chắc đã đúng,
Lần 4: Hóa ra có sự tinh tế đến thế này ư?
Lần 5: Khẳng định đây là nghệ thuật của nghệ thuật
Sẽ có nhiều lần tiếp theo nữa...........

ncxn
October 6th, 2011, 11:17 AM
Sáng nay PHCM ghé qua quán cà phê Chân Dung sô 15 cư xá Phan Đang Lưu. Nhưng cách tìm thế này dễ hơn : đối diện trung tâm TDTT Bình Thạnh số 8 Phan Đăng Lưu là Bưu điện. Kế bên bưu điện có 1 cái hẻm. Ngoài đầu hẻm có bảng chỉ đường đến quán Chân dung. Cái vụ ăn sáng, ăn trưa không chắc chắn vì chưa ai confirm cả do vậy quân ta chỉ tính cà phê khúc giữa thôi nhé? NXCN tự ăn sáng đi chứ ra quán ngồi chờ và nhỡ phải ăn 1 mình buồn lắm, mất hứng. Vụ cà phê thì đông đảo hơn. Ăn trưa thì tùy tâm trạng của Hội và của ông Trời nhé.
Như thế ư... buồn 5s

Hội mình sắp xếp dịp nào lại ghé CLB Ta Tango một bữa nhé.
Vào thứ 4 đầu tháng tại số 8 Lương Hữu Khánh và thứ 6 hàng tuần tại Press Cafe 14 Alexandre De Rodes.
Ở Art Tango
Lần 1: Đến vì tò mò
Lần 2: Sao chán thế nhỉ, toàn bước cơ bản, cái này thì học làm gì?
Lần 3: Cái bạn tưởng đã đúng, chưa chắc đã đúng,
Lần 4: Hóa ra có sự tinh tế đến thế này ư?
Lần 5: Khẳng định đây là nghệ thuật của nghệ thuật
Sẽ có nhiều lần tiếp theo nữa...........
Chưa học bao giờ, mà sắp được học roài

Dạo này là thế, 3 ngày cuối tuần bận hơn mấy ngày trong tuần, nhưng được chừng mấy tuần naỳ thôi.
Em nói "xôi gà" sao anh bỏ mất chữ "xôi" làm chi. :drag:
hì hì đùa một tí mừ

tshlam
October 6th, 2011, 11:29 AM
Chúc nxcn sớm chuyển chữ "sắp" thành chữ "đã" :blush:

tcuongtsn
October 6th, 2011, 11:54 AM
@tcuongtsn: cảm ơn anh Hai nha!...hóa ra anh Hai quan hệ rộng phết, thế anh đã nhắm được man nào của Hong Mai CLub handsome, professional dancer cho iem gái chưa đấy? anh biết thừa e chưa có P mà, phải không?;))

@trucbinh & tshlam: thật tiếc quá vì không có các bạn làm đồng minh Chủ Nhật này:(, hi vọng 1 ngày gần nhất sẽ được gặp đầy đủ ladys của HỘi nhà mình

@PHCM: chị ui cứu em với, cái khoản ăn sáng e phải làm sao bi h? [-O< iem ăn chay trường mừ, không biết quán đó có gì dành cho iem không? hoặc là iem mua bánh mỳ đến chung vui cùng cả nhà mình cũng được chị nhẩy?:)

@xucxich69: ok bác, bác Chali hay bác PHCM đều là "ba má" đang...bao bọc iem mà, mà con cái thơ dại không bám cha mẹ thì bám ai?=))

@Koolkat: có bạn vào topic này để ...hùa cùng mọi người là vui lắm rồi mà! Sắp tới mình ra HN, gặp bạn, sẽ mang theo niềm vui của đại gia đình Forum HCMC đến với bạn nhé, và sẽ "gói" niềm vui của bạn cugn như các mem của HM Club về....báo cáo với các cụ trong này nữa cho "có đi có lại...." nha!

@ncxn: anh xem, mọi người welcome anh quá kìa, có anh vui quá xá đi mất! hi hi
Niêtban viết dài lại không có tên Cpatuandoan rùi ( lần này anh không bênh iem nữa đâu nhé )=))

tcuongtsn
October 6th, 2011, 11:59 AM
Huynh cũng ko tham gia lần này à?
Uh ,Cả tuần bận suốt nên phải dành ngày chủ nhật cho cô con gái "rượu " 5 tuổi .Cho bé đi công viên ,đi siêu thị ,dành tình cảm cho con .Chúc em và mọi người vui nhé .

tshlam
October 6th, 2011, 12:17 PM
vậy em ko làm độc giả mà là đọc giả cùng với anh theo dõi forum mình offline thế nào rùi

tshlam
October 6th, 2011, 12:30 PM
Niêtban viết dài lại không có tên Cpatuandoan rùi ( lần này anh không bênh iem nữa đâu nhé )=))

Em phì cười vì câu này của anh đấy. Tội nghiệp bạn Nietban, cứ bị canh me hoài :D

nietban
October 6th, 2011, 12:30 PM
@cpatuandoan: hic, anh không trách iem phải không anh?:blush:
@xucxich69: bác theo dõi iem sát sao vậy mà giờ mới...khám fa ra sự thật thì...hơi bị muộn đấy :drag: Vì iem đã khai báo cái việc ăn uôg của mình từ lâu với Hội rồi mà, không tin bác hỏi lại...mama iem mà xiem

@trucbinh: bạn thân mến, bất kể 1 chuyện gì (dù nhỏ) xảy ra trong cuộc sống này đều có nguyên do của nó bạn ạ, đều cần có chữ DUYÊN và chữ NỢ, chắc mình NỢ nhiều hơn nên mới phải vậy (bởi vì chẳng hiểu mình hấp thụ kiểu gì mà mấy năm nay ăn chay rồi mà chỉ có ...béo quay ra, da dẻ hồng hào hơn hồi ăn...xác chết mới lạ chứ :))). Cái quan trọng là bạn đã gây được cái NHÂN ở kiếp sống này, mình chỉ cần vậy thôi, vì không làm truoc thì lam sau, mình mong cái DUYÊN sẽ đến với bạn nhiều hơn nữa để bạn trả cho xong cái NỢ thể xác này, bởi vì "Ăn uống quyết định thể xác, việc thở quyết định linh hồn". Bản thân mình, mình luôn biết ơn thân xác mà cha mẹ và đất trời đã ban cho, la phuong tiện để giao tiếp ở kiếp sóng này... nên luôn muốn chăm sóc và bảo vệ nó, nên muốn hàng ngày dọn sạch ngôi nhà...thể xác này, mà ăn chay là 1 cách để mình...gìn giữ nó, bởi vì 1 ngôi nhà hàng ngày đc quét dọn sẽ đón được nhiều ánh sáng mat trời hơn..., cũng như muốn gom nước, thì phải tạo nhiều chỗ trũng....Thân!

@tshlam: hi vọng 1 ngày nào đó sẽ đc cùng cả nhà mình theo chân bạn đến quán để cùng feeling về nhg gì bạn felt:)

@ncxn: đừng buồn anh ơi, vì cả nhà mình lịch...lêch nhau quá, nhưng sẽ gom đủ mọi người cho khúc giưa nha anh :)

@tcuongtsn: cảm ơn anh nha, anh dung la nguoi anh trai chu đáo đó

tshlam
October 6th, 2011, 12:33 PM
@tshlam: hi vọng 1 ngày nào đó sẽ đc cùng cả nhà mình theo chân bạn đến quán để cùng feeling về nhg gì bạn đã felt:)

Như vậy nietban phải đi ít nhất 5 lần đấy nhé

tcuongtsn
October 6th, 2011, 01:03 PM
[QUOTE=tcuongtsn;20328]@ Tshlam :Riccardo Cocchi và Yulia Zagoruychenko .Một người đàn ông Ý ( điềm đạm và Ga lăng ) ,một cô gái nga ( xinh đẹp ,diu hiền ) là thần tượng của anh đó .Anh đã học nhiều ở họ phong cách ,khoảng lặng ,cách biểu cảm ,cách làm chủ sàn thi đấu .Thích sự xung đột trong tính cách của họ ( Yulia một cô gái xinh đẹp ,những khi nhảy thì mạnh mẽ như một con báo ) .Yêu thần tượng nhiều lắm ,cầu mong cho họ tuổi trẻ và sức khỏe .Để tiếp tục thống trị giải vô địch chuyên nghiệp trên thế giới .

Ơ ơ, chuyện nào ra chuyện đó chứ huynh Quốc Cường. Cái này anh định cạnh khóe gì trong topic bên kia của em hử? Qua kia huynh muội mình nói chuyện sau. :D
Chắc anh cứ ở sân nhà cho chắc ,qua kia gặp nhiều "cao thủ " lém :))Sáng đi làm ,lại phải mua áo "gió " thì tiêu .:):):)

trucbinh
October 6th, 2011, 01:28 PM
@trucbinh[/B]: bạn thân mến, bất kể 1 chuyện gì (dù nhỏ) xảy ra trong cuộc sống này đều có nguyên do của nó bạn ạ, đều cần có chữ DUYÊN và chữ NỢ, chắc mình NỢ nhiều hơn nên mới phải vậy (bởi vì chẳng hiểu mình hấp thụ kiểu gì mà mấy năm nay ăn chay rồi mà chỉ có ...béo quay ra, da dẻ hồng hào hơn hồi ăn...xác chết mới lạ chứ :))). Cái quan trọng là bạn đã gây được cái NHÂN ở kiếp sống này, mình chỉ cần vậy thôi, vì không làm truoc thì lam sau, mình mong cái DUYÊN sẽ đến với bạn nhiều hơn nữa để bạn trả cho xong cái NỢ thể xác này, bởi vì "Ăn uống quyết định thể xác, việc thở quyết định linh hồn". Bản thân mình, mình luôn biết ơn thân xác mà cha mẹ và đất trời đã ban cho, nên luôn muốn chăm sóc nó, nên muốn hàng ngày dọn sạch ngôi nhà...thể xác, mà ăn chay là 1 cách mình...bảo vệ nó, bởi vì 1 ngôi nhà hàng ngày đc quét dọn sẽ đón được nhiều ánh sáng mat trời chiếu vào, cũng như muốn gom nước, thì phải tạo chỗ trũng....Thân!

Cảm ơn nietban, mình cũng tin thế, mình tin là gieo nhân gặt quả, mà có cái "gặt" liền chứ chả lâu đến kiếp sau bạn ạ. Mà mình hay xem 18 tầng địa ngục ghê quá nên phải tu nhân tích đức để sau này được lên cõi niết bàn.:D, mình đọc kinh phật dạy cúng hoa cho phật thì kiếp sau gặt xinh đẹp, nên mình hay mua hoa về cúng phật để được xinh như hoa hậu. :happy69:. Mà nè mình giống cậu đấy, ăn chay chớ trông mình tròn tròn giòn giòn chứ không gầy ốm đâu nhá, gầy được thì lại mừng ấy chớ, hiii.

tshlam
October 6th, 2011, 01:37 PM
@Huynh Quốc Cường
Ôi giời, nhà muội có cài cơ quan, địa đạo như Đảo Đào Hoa đâu mà sao mà huynh lo vậy.
Nói đùa chứ Yulia thì muội biết là thần tượng của huynh rồi, cái avatar bao năm suốt tháng thế kia có gỡ ra bao giờ, muội cũng thích Yulia lắm. Đã nhiều lần là nhà vô địch, thì cả thế giới cùng công nhận chứ không riêng gì chúng ta đâu.
Riêng muội thì đánh giá cao Joana về khoản sâu sắc và gần gũi trong từng bước nhảy, mặc dù khi thi đấu cô ấy đứng dưới 1 bục so với Yulia.
Ý muội không phải là Joanna xây dựng vũ hình kém biến hóa, mà cô ấy biến hoa các vũ hình theo cách mà cô ấy hiểu bạn nhảy của mình, những bước nhảy riêng tư , tự nhiên dành cho 2 người, muội hay có cảm giác là Joanna luôn nhảy với tâm trạng thoải mái và rất....đời.
Một phần nữa, cô ấy có ứng dụng Art Tango trong các show dance của mình . Vì vậy muội mê cô ấy hơn :)

tcuongtsn
October 6th, 2011, 02:52 PM
Mừng sư muội đã có sự lựa chọn rất sáng suốt ,tới chỗ chị Phượng để tập (đó là một chỗ tập luyện lí tưởng ,nhiều thấy tốt ) .:)Kiên trì tập luyện ,và những tố chất sẽ giúp muội tiếp cận rất tốt bộ môn này .Giá mà Đoàn huynh đệ cùng tập với muội thì tốt quá nhỉ .Hai người thử cùng bàn luận với nhau xem sao .Biết đâu lại được giải "đôi bạn tiến bộ nhất trong năm .Mong chờ ngày đó lắm (vì luôn mong cho bạn mình thành công mà ):hi:Đó là ý kiến tham khảo của huynh ,mong quyết định của muội \:D/\:D/\:D/

trucbinh
October 6th, 2011, 03:15 PM
@anh Cường&Lâm: e hèm! julia cũng là thần tượng số 1 cuả em chớ bộ, kế đến là Beata nhưng Beata không thi đấu nữa chỉ diển thôi. Tại hổm rày quên nói. Hê hê

nietban
October 6th, 2011, 03:32 PM
:) Cái này người ta gọi là "Nhân quả mãn tiền" (thấy ngay trước mat). Mà vì sao lại như vậy thì có nhiều lí do, mà nói thì dài dòng lắm, nhưng có thể nói: 1 trong những lý do là: bạn biết TU - tức là biết sống thì sự sống này tạo cho bạn những cái DUYÊN để có cơ hội TRẢ xong trong kiếp này đi, bởi vì để dây dưa, cộng dồn sang các kiếp sau thì ...bao giờ mới GIAI THOAT đc?

Thêm nữa là 18 tang địa ngục mà sách vở nhà Phật hay nói đến...chỉ mang tính chất răn đe thôi bạn ạ, không có thật đâu...thiên đường cũng vậy - khong có thật đâu bạn ạ. Thiên đường - địa ngục ở chính ngay cõi này, là do chính chúng ta tạo nên. Tương tự như vậy, nhân - quả dâng hoa cúng Phật để được xinh đẹp cũng chỉ là một câu chuyện để răn nguoi đời thôi. Bởi vì rất đơn giản: khi cái TÂM của mình SÁNG, nó sẽ tạo ra một dòng năng lượng khiến thần thái của bạn SÁNG, lúc đó bạn đã xinh đẹp roài đó :)). Vậy nên với các bậc đã đắc đạo, nhìn 1 người, họ nhìn vào thần thái của người đó chứ không nhìn người ta xem: mũi có dọc dừa không, mặt có trái xoan không? :))..Mong một ngày nào đó sẽ nói cho bạn hiểu hết những vấn đề này :) bạn ạ!
Cảm ơn nietban, mình cũng tin thế, mình tin là gieo nhân gặt quả, mà có cái "gặt" liền chứ chả lâu đến kiếp sau bạn ạ. Mà mình hay xem 18 tầng địa ngục ghê quá nên phải tu nhân tích đức để sau này được lên cõi niết bàn.:D, mình đọc kinh phật dạy cúng hoa cho phật thì kiếp sau gặt xinh đẹp, nên mình hay mua hoa về cúng phật để được xinh như hoa hậu. :happy69:. Mà nè mình giống cậu đấy, ăn chay chớ trông mình tròn tròn giòn giòn chứ không gầy ốm đâu nhá, gầy được thì lại mừng ấy chớ, hiii.

tshlam
October 6th, 2011, 03:40 PM
@ huynh Quốc Cường


Huynh nhắc lại chuyện đi học làm muội cũng nhớ lại, mấy năm đi học, muội cũng chưa có partner bao giờ. Đi một mình và tập một mình, khi nào thầy hô "Đổi Nữ" thì mới ráp đôi. Cứ vào lớp là im lặng học, cái này muội cam đoan 100% về khả năng tập trung của mình. Ai nhảy với muội mà nói chuyện không liên quan là muội cự nự liền, chỉ vì hoàn cảnh ép buộc, lâu lâu muội mới tranh thủ 1 buổi tập nên hông có 8 chuyện với ai hết, chỉ chăm chú học rồi về.
Chỗ chị Phượng thì nhất định muội sẽ đến tập rồi, nhưng phải qua đến giữa tháng 11. Có thêm bạn cùng tập thì càng hay chứ sao.
Còn về chữ "thành công" là về mảng thi đấu ạ, Cái này thì muội chịu rồi, muội không có ý niệm về thi đấu vì phải bỏ công sức nhiều lắm.
Hiện giờ thì muội lại có nhiều thứ tự ưu tiên nên giờ giấc cứ lung tung không ổn định, điều đó sẽ gây trở ngại đối với partner của mình.
Có khi đang vui lại mất vui.
Muội là người yêu nghệ thuật mà, nên huynh yên tâm muội nhất định sẽ kiên trì .
Tuy hơi đứt quãng nhưng chỉ là rẻ vài ngõ hẻm, trải nghiệm thêm một chút cũng hay.

tshlam
October 6th, 2011, 04:13 PM
@anh Cường&Lâm: e hèm! julia cũng là thần tượng số 1 cuả em chớ bộ, kế đến là Beata nhưng Beata không thi đấu nữa chỉ diển thôi. Tại hổm rày quên nói. Hê hê

Mình là Lam, Hạnh Lam, không có dấu ^ như Xuân Cầm của bạn đâu :)

nietban
October 6th, 2011, 04:30 PM
5 lần là thế nào? Tớ mà đã...dính đến cái j là bám như ...đỉa đói à nghe, "dứt" tớ ra hơi bị khó đấy, trừ phi tớ tự...buông tay :)), mà tớ đã coi dancing là bạn tri kỷ mừ Lam, mong đuoc theo chân bạn để học hỏi nhièu hơn nữa về style này.
Như vậy nietban phải đi ít nhất 5 lần đấy nhé

Phoenix HCMC
October 6th, 2011, 04:34 PM
@Tslam,CPATuandoan, nxcn,tcuongtsn: PHCM nghĩ cứ chơi với nhau trước cái đã, rồi mới thấy mình cần bổ xung cái gì lúc đó hẵng quyết định nên đi học hay nên nghiên cứu tài liệu hay coi thêm băng đĩa...chẳng muộn. Mọi người muốn trao đổi hay tranh luận thì sáng chủ nhật cà phê "8" căn tin chỗ 8 Phan Đăng Lưu , nếu thấy cần có thể lôi nhau lên CLB của mình trên lầu mà "mổ xẻ". Chuyện nhỏ như con thỏ. Cứ dợt trước với nhau đi đã để tự khám phá mình, khám phá bạn mình.\:D/\:D/

tshlam
October 6th, 2011, 04:40 PM
@Tslam,CPATuandoan, nxcn,tcuongtsn: PHCM nghĩ cứ chơi với nhau trước cái đã, rồi mới thấy mình cần bổ xung cái gì lúc đó hẵng quyết định nên đi học hay nên nghiên cứu tài liệu hay coi thêm băng đĩa...chẳng muộn. Mọi người muốn trao đổi hay tranh luận thì sáng chủ nhật cà phê "8" căn tin chỗ 8 Phan Đăng Lưu , nếu thấy cần có thể lôi nhau lên CLB của mình trên lầu mà "mổ xẻ". Chuyện nhỏ như con thỏ. Cứ dợt trước với nhau đi đã để tự khám phá mình, khám phá bạn mình.\:D/\:D/

Ý kiến của má mì lúc nào cũng sáng suốt. Tuần này con chờ tin má trên diễn đàn nghen má.