View Full Version : Hội Forum HCMC
Phoenix HCMC
September 6th, 2011, 10:59 AM
@hội Forum HCMC : tối qua bác Xucxich69, Qteo và Chali đến gặp mình bàn về sinh hoạt của hội ăn chơi chúng ta và dự định như sau :
- Đại bản doanh (hay còn gọi là Sào huyệt): là HCMC Dancesport Club, số 8 Phan Đăng Lưu, Bình Thạnh.
- Lịch gặp mặt : Hàng tuần từ 8h30 đến... không hạn định trước vào sáng Chủ nhật. Ai rảnh thì đến vì mình luôn có mặt từ 8h các sáng Chủ nhật. Mọi người tụ tập ở "sào huyệt" trước để không bị "đậu phộng" và sau đó cùng nhau đi tiếp đến nơi khác.
- Sinh hoạt : (1) cố định chủ nhật tuần lễ đầu mỗi tháng hội sẽ đi nhảy, sẽ tăng tần số lên tùy tâm trạng của mọi người. Lưu ý : Lịch trên cố định cho "hội mẹ", riêng các "nhóm con" tùy ý thích đi thêm, vào giờ khác. Tự do mà. (2) Các chủ nhật còn lại hoạt động chính là cà phê "tám" trước, sau đó tùy tình hình sẽ có thể đi ăn, karaoke...
Chủ nhật 11/9 này tạm coi là tuần lễ đầu tháng, chúng ta tụ tập ở lầu 1 toà nhà giữa (HCMC Dancesport Club), số 8 Phan Đăng Lưu để mọi người làm quen, biết mặt nhau nhé. Sau đó chúng ta đi 126 thử làm Taliban coi sàn có OK không. Không xếp lịch tối thứ 7 vì tối đó nên để dành cho gia đình, người yêu...chúng ta còn "quậy" lâu dài nên xếp lịch phù hợp để số đông có thể tham gia. Đi tối thứ 7 sợ "sư tử Hà đông" của các bác nam gầm thét lắm.
Các đồng chí thông báo cho mọi người nhé. Hẹn gặp.
Phoenix HCMC
September 6th, 2011, 11:09 AM
Tìm P mà cứ nhăm nhe việc yêu với đương thì ...không bao giờ tìm được:beee:
Bởi vì P khi dance với mình, mà biết mình cứ muốn bày tỏ việc yêu đương, người ta có muốn... chạy mất dép không?
Hội mình sinh hoạt mà giúp được cho các "nửa" còn thiếu và đang lang thang đâu đó gặp nhau và gép lại được với nhau cho dù là dancing partners hay loving partners đều tốt, đều vui và ý nghĩa hết. Các "nửa" ơi cứ đến với hội này đi, không nhảy được thì cổ vũ cho người khác nhảy.\:D/
duongcam81
September 6th, 2011, 11:35 AM
Trời ơi, sao lại vạy chứ? :(( Vừa book vé máy bay xong, de CN ve HN...
Thôi thì em đành ...hóng hớt xem thứ 7 có ai muốn đến BT không để góp mặt với mọi người vậy.
Ah hay là em đầu trò vụ thứ 7 (ban ngay) nhỉ? vì sợ tối thu 7 moi nguoi ban darling rồi...
Em cú lập list nhé, ai di duoc thi lam dong minh của em nhé:
Sáng/or chiều thứ 7, 10.9.11
1.duongcam81
2.Vaio...
3....
@hội Forum HCMC : tối qua bác Xucxich69, Qteo và Chali đến gặp mình bàn về sinh hoạt của hội ăn chơi chúng ta và dự định như sau :
- Đại bản doanh (hay còn gọi là Sào huyệt): là HCMC Dancesport Club, số 8 Phan Đăng Lưu, Bình Thạnh.
- Lịch gặp mặt : Hàng tuần từ 8h30 đến... không hạn định trước vào sáng Chủ nhật. Ai rảnh thì đến vì mình luôn có mặt từ 8h các sáng Chủ nhật. Mọi người tụ tập ở "sào huyệt" trước để không bị "đậu phộng" và sau đó cùng nhau đi tiếp đến nơi khác.
- Sinh hoạt : (1) cố định chủ nhật tuần lễ đầu mỗi tháng hội sẽ đi nhảy, sẽ tăng tần số lên tùy tâm trạng của mọi người. Lưu ý : Lịch trên cố định cho "hội mẹ", riêng các "nhóm con" tùy ý thích đi thêm, vào giờ khác. Tự do mà. (2) Các chủ nhật còn lại hoạt động chính là cà phê "tám" trước, sau đó tùy tình hình sẽ có thể đi ăn, karaoke...
Chủ nhật 11/9 này tạm coi là tuần lễ đầu tháng, chúng ta tụ tập ở lầu 1 toà nhà giữa (HCMC Dancesport Club), số 8 Phan Đăng Lưu để mọi người làm quen, biết mặt nhau nhé. Sau đó chúng ta đi 126 thử làm Taliban coi sàn có OK không. Không xếp lịch tối thứ 7 vì tối đó nên để dành cho gia đình, người yêu...chúng ta còn "quậy" lâu dài nên xếp lịch phù hợp để số đông có thể tham gia. Đi tối thứ 7 sợ "sư tử Hà đông" của các bác nam gầm thét lắm.
Các đồng chí thông báo cho mọi người nhé. Hẹn gặp.
tcuongtsn
September 6th, 2011, 12:29 PM
Trời ơi, sao lại vạy chứ? :(( Vừa book vé máy bay xong, de CN ve HN...
Thôi thì em đành ...hóng hớt xem thứ 7 có ai muốn đến BT không để góp mặt với mọi người vậy.
Ah hay là em đầu trò vụ thứ 7 (ban ngay) nhỉ? vì sợ tối thu 7 moi nguoi ban darling rồi...
Em cú lập list nhé, ai di duoc thi lam dong minh của em nhé:
Sáng/or chiều thứ 7, 10.9.11
1.duongcam81
2.Vaio...
3....
Thế là mất một mem tích cực nữa rùi :((lý do chuyển chiến khu hoạt động (về lại Hà Lội ):):):)
duongcam81
September 6th, 2011, 01:34 PM
Em cũng đau đớn lòng lắm... nhưng tại vì trước khi book vé em thấy chị Phượng hẹn hò là thứ 7 tuần này (10.9) họp để welcome Vaio rồi nên em mới bay vào CN, ai dè...plan thay đổi, hic
Hay là chị Phoenix và cả nhà trông trước, linh động vì...em: tuần này mọi người hẹn nhau sáng thu 7 đi? cho em tham gia với? (Vaio cũng rảnh vào ngay này dáy, em hỏi nhỏ Vaio rồi), và từ CHủ Nhật sau mọi người lại hẹn hò Sunday morning như bình thường, có được không ạ?
Thế là mất một mem tích cực nữa rùi :((lý do chuyển chiến khu hoạt động (về lại Hà Lội ):):):)
Phoenix HCMC
September 6th, 2011, 02:22 PM
@duongcam81: Kể cũng áy náy thật, đâu có ngờ em "di chuyển" liên tục vậy. Chị đi sáng, chiều thứ 7 hay Chủ nhật đều được nhưng sợ nhiềm mem đi làm sáng thứ 7 không tham gia được.
@Xucxich : chiều thứ 7 ở 126 có đông không anh? Nếu ở đó đông quân ta có thể đi Hoa Hồng?
Gần Hoa hồng có lẩu cá quán người Hoa rất ngon và giá cả cũng hợp lý. Trước đây quán này nằm ở góc đường Châu Văn Liêm hay sao ấy, sau này đắt khách xây lầu. GIò cháo quẩy ở đó ăn với lẩu ngon lắm.
Mọi người cứ bỏ phiếu nhé. tshlam, uttuyen nên tham gia.
tshlam
September 6th, 2011, 02:35 PM
Ngại nhất là khi mọi người sôi nổi thế này mà em lại nói không. Hic hic, dạo này em học tối ngày nên chỉ có Bến Thành là phù hợp với quỹ thời gian của em thôi. 1 tiếng để KV và 30p để di chuyển đi về.
Tháng 10 này em về quê , khi nào mọi người định đi nhậu bờ kè thì em sẽ mang lên ít đặc sản quê nhà là Nai sợi và cafe xem như là cáo lỗi. :(
duongcam81
September 6th, 2011, 03:00 PM
em cũng cùng hoàn cảnh với tshlam, nếu đi buổi tối em chỉ đi đc 1hour thôi và cũng kết Bến Thành nhất, còn ban ngày thì đi làm cả 8 tiếng ròi, có chăng là rảnh cả ngày thứ 7 (mặc dù sáng thứ 7 vẫn phải làm báo cáo nhưng có thể ....trốn được, hi)
@Phoenix HCMC: em cũng hay di chuyển nhưng nếu mọi ngưoi co plan truoc thi khong sao, đằng này mọi nguoi gần như chắc chắn ngày 10.9 rồi nên em mơi book vé tránh ngày này ra mà, đùng 1 cái cả nhà change thành ngày 11.9 nên vụ này không thể trách em hay di chuyen dược:)
Nói tóm lại là cả nhà cứ theo ý kiến số đông đi, không lần này thì lần khác em tham gia, không có j phải áy náy đâu chị ạ, và thêm nữa là em cáo lui trước vụ ăn uống nhé vì em chay...trường ạ.
Ngại nhất là khi mọi người sôi nổi thế này mà em lại nói không. Hic hic, dạo này em học tối ngày nên chỉ có Bến Thành là phù hợp với quỹ thời gian của em thôi. 1 tiếng để KV và 30p để di chuyển đi về.
Tháng 10 này em về quê , khi nào mọi người định đi nhậu bờ kè thì em sẽ mang lên ít đặc sản quê nhà là Nai sợi và cafe xem như là cáo lỗi. :(
uttuyen07
September 6th, 2011, 03:30 PM
Em cố gắng sắp xếp ah. Chưa biết tình hình thế nào nên không dám hứa trước. Cũng mong gặp mọi người lắm :happy69:
Phoenix HCMC
September 6th, 2011, 05:15 PM
Ngại nhất là khi mọi người sôi nổi thế này mà em lại nói không. Hic hic, dạo này em học tối ngày nên chỉ có Bến Thành là phù hợp với quỹ thời gian của em thôi. 1 tiếng để KV và 30p để di chuyển đi về.
Tháng 10 này em về quê , khi nào mọi người định đi nhậu bờ kè thì em sẽ mang lên ít đặc sản quê nhà là Nai sợi và cafe xem như là cáo lỗi. :(
Chiều thứ 7 này em đi được không? Chắc các mem đều muốn ngồi bờ kè nhậu đặc sản của quê em đó. Ơ mà quê em ở đâu mà đặc sản là nai?
Hanoian
September 6th, 2011, 06:58 PM
Mời các bác của "Hội Forum HCMC" vào đây để bàn luận, thông báo rủ nhau đi ăn chơi, tám chuyện này nọ... như ý nhá !
:gossip::group::gathering:
Have fun! :D
chali
September 6th, 2011, 11:07 PM
Vừa nói chuyện với Robot Phượng tối qua v/v kiếm một mảnh đất trong forum dành cho anh chị em TP-HCM có nơi tám chuyện thì Mod đã ưu ái cấp ngay rồi. Thính tai thật, không cần phải thông qua cơ chế xin-cho.
Xin (lại xin!) thay mặt bà con cô bác trong này đa tạ, đa tạ các Mod và hy vọng rằng Hội forum DS-HCMC sẽ cùng với các hội DS khắp tỉnh thành cả nước chung tay xây dựng phong trào ngày càng lớn mạnh.
Các member Sài Gòn vào đây để tám chuyện, trao đổi thông tin nhé.
Cũng xin bật mí thông tin bên lề là TP cũng đang tìm kiếm nhân sự, hội tụ đủ các yếu tố cần thiết sẽ phục hồi lại trang web KV của TP trong tương lai gần.
xucxich69
September 6th, 2011, 11:23 PM
Xin báo cáo với chị giám đốc ngành nhảy. Sàn của 126 tuy đẹp nhưng chỉ có các buổi sáng từ 9g30 đến 12g là có khiêu vũ với nhạc máy chuẩn... chiều và tối thì khiêu vũ hát với nhau (vụ này thì nhạc không chuẩn rồi, chỉ dành cho ai vừa thích nhảy vừa thích hát)... nên hội ta (đâu có thích hát) nếu muốn thử đi 126 thì chỉ có thể đi vào buổi sàng thôi.
tshlam
September 7th, 2011, 08:15 AM
Chiều thứ 7 này em đi được không? Chắc các mem đều muốn ngồi bờ kè nhậu đặc sản của quê em đó. Ơ mà quê em ở đâu mà đặc sản là nai?
Vậy đợi em vào tháng 10 nhé. Quê em ở BMT - Ban Mê Thuột .Mọi người hay gọi tắt là Ban Mê - mới gặp ban đầu mà đã mê rùi :)
Phoenix HCMC
September 7th, 2011, 10:40 AM
@Hanoian : Cám ơn đã cấp đất và chuyển nhà dùm hội mình. Khi nào bác đi công tác hoặc ngao du tìm nàng thơ phía Nam thì báo trước, nhiều mem của hội rất muốn chào đón bác đấy.
@ hội Forum HCMC : Mình nghe các anh chị hay đi sàn nói tối thứ 7 và Chủ nhật vé của các CLB thường đắt hơn vô lý, chiều thứ Bảy và Chủ nhật thường đông, nên góp ý hội né những buổi này. Hoa hồng và Khải hoàn xa quá và các mem hơi e ngại vì nhiều kép sợ bị hiểu lầm. Sinh hoạt lâu dài giá vé khoảng 30k là hợp lý nhất. Chúng ta sẽ "đàm phán" với các chủ vũ trường (ví dụ Bến Thành) ưu ái cho hội mình giá vé sỉ vì quân ta khá đông, hôm thứ 4 gần 30 người đấy và khả năng còn tăng hơn. Trước khi chuyển sang hẹn sáng Chủ nhật 11/9 mình đã hỏi Vaio và OK rồi. Vậy tụi mình giữ lịch sáng Chủ nhật và vẫn đi 126 hôm 11/9 này nhé, khả năng sẽ gặp nhau thêm 1 buổi tối trong tháng nữa. Nếu Bến Thành OK giá vé 30k cho hội mình thì thật đẹp. Phải mua vé 50k thì dù được tặng thêm 1 xuất nữa cảm giác vẫn không khoái bằng mua vé 30k-40k và mua lần nào đi lần đấy nhỉ
duongcam81
September 7th, 2011, 03:00 PM
Vậy là không góp mặt được theo lịch của cả nhà rồi :(
Em ...vớt vát xem có ai có thể đi cả thứ 7 và Cn, hoặc là ai rảnh vào thứ 7, bận CN như em không, lập thành 1 hội "con" không nhẩy?
Post lại list Sáng/or chiều thứ 7, 10.9.11 như sau, ai duoc PM cell phone cho e, e sẽ link moi nguoi nha, hi hi:
1.duongcam81
2.Vaio...
3....
@Hanoian : Cám ơn đã cấp đất và chuyển nhà dùm hội mình. Khi nào bác đi công tác hoặc ngao du tìm nàng thơ phía Nam thì báo trước, nhiều mem của hội rất muốn chào đón bác đấy.
@ hội Forum HCMC : Mình nghe các anh chị hay đi sàn nói tối thứ 7 và Chủ nhật vé của các CLB thường đắt hơn vô lý, chiều thứ Bảy và Chủ nhật thường đông, nên góp ý hội né những buổi này. Hoa hồng và Khải hoàn xa quá và các mem hơi e ngại vì nhiều kép sợ bị hiểu lầm. Sinh hoạt lâu dài giá vé khoảng 30k là hợp lý nhất. Chúng ta sẽ "đàm phán" với các chủ vũ trường (ví dụ Bến Thành) ưu ái cho hội mình giá vé sỉ vì quân ta khá đông, hôm thứ 4 gần 30 người đấy và khả năng còn tăng hơn. Trước khi chuyển sang hẹn sáng Chủ nhật 11/9 mình đã hỏi Vaio và OK rồi. Vậy tụi mình giữ lịch sáng Chủ nhật và vẫn đi 126 hôm 11/9 này nhé, khả năng sẽ gặp nhau thêm 1 buổi tối trong tháng nữa. Nếu Bến Thành OK giá vé 30k cho hội mình thì thật đẹp. Phải mua vé 50k thì dù được tặng thêm 1 xuất nữa cảm giác vẫn không khoái bằng mua vé 30k-40k và mua lần nào đi lần đấy nhỉ
wuchang
September 7th, 2011, 04:53 PM
Vừa nói chuyện với Robot Phượng tối qua v/v kiếm một mảnh đất trong forum dành cho anh chị em TP-HCM có nơi tám chuyện thì Mod đã ưu ái cấp ngay rồi. Thính tai thật, không cần phải thông qua cơ chế xin-cho.
Xin (lại xin!) thay mặt bà con cô bác trong này đa tạ, đa tạ các Mod và hy vọng rằng Hội forum DS-HCMC sẽ cùng với các hội DS khắp tỉnh thành cả nước chung tay xây dựng phong trào ngày càng lớn mạnh.
Các member Sài Gòn vào đây để tám chuyện, trao đổi thông tin nhé.
Cũng xin bật mí thông tin bên lề là TP cũng đang tìm kiếm nhân sự, hội tụ đủ các yếu tố cần thiết sẽ phục hồi lại trang web KV của TP trong tương lai gần.
Chúc hội forum DS_HCMC thật vui vẻ....Theo mình nghĩ cũng ko nên bày ra quá nhìu web site làm j,chỉ làm loãng lượng member tham gia tại hội DS_HCMC thui. Nếu thực sự cần thiết,theo mình chỉ làm website giới thiệu CLB,lịch học ,sinh hoạt.
tcuongtsn
September 7th, 2011, 05:01 PM
@Hanoian : Cám ơn đã cấp đất và chuyển nhà dùm hội mình. Khi nào bác đi công tác hoặc ngao du tìm nàng thơ phía Nam thì báo trước, nhiều mem của hội rất muốn chào đón bác đấy.
@ hội Forum HCMC : Mình nghe các anh chị hay đi sàn nói tối thứ 7 và Chủ nhật vé của các CLB thường đắt hơn vô lý, chiều thứ Bảy và Chủ nhật thường đông, nên góp ý hội né những buổi này. Hoa hồng và Khải hoàn xa quá và các mem hơi e ngại vì nhiều kép sợ bị hiểu lầm. Sinh hoạt lâu dài giá vé khoảng 30k là hợp lý nhất. Chúng ta sẽ "đàm phán" với các chủ vũ trường (ví dụ Bến Thành) ưu ái cho hội mình giá vé sỉ vì quân ta khá đông, hôm thứ 4 gần 30 người đấy và khả năng còn tăng hơn. Trước khi chuyển sang hẹn sáng Chủ nhật 11/9 mình đã hỏi Vaio và OK rồi. Vậy tụi mình giữ lịch sáng Chủ nhật và vẫn đi 126 hôm 11/9 này nhé, khả năng sẽ gặp nhau thêm 1 buổi tối trong tháng nữa. Nếu Bến Thành OK giá vé 30k cho hội mình thì thật đẹp. Phải mua vé 50k thì dù được tặng thêm 1 xuất nữa cảm giác vẫn không khoái bằng mua vé 30k-40k và mua lần nào đi lần đấy nhỉ
Chúc hội có buổi giao lưu vui vẻ ,thành công =D>=D>=D>Sáng chủ nhật ,em phải trực trong cơ quan rùi tiếc quá .Hy vọng gặp mọi người lần sau :):):)
tcuongtsn
September 7th, 2011, 05:04 PM
Ngại nhất là khi mọi người sôi nổi thế này mà em lại nói không. Hic hic, dạo này em học tối ngày nên chỉ có Bến Thành là phù hợp với quỹ thời gian của em thôi. 1 tiếng để KV và 30p để di chuyển đi về.
Tháng 10 này em về quê , khi nào mọi người định đi nhậu bờ kè thì em sẽ mang lên ít đặc sản quê nhà là Nai sợi và cafe xem như là cáo lỗi. :(
Lần sau ,nếu có đi nhậu mình cũng sẽ góp đặc sàn quê hương Hà Lội của mình với bạn nhé ;))
CPATUANDOAN
September 8th, 2011, 12:17 AM
@...
Chiều, tối T7 và ngày chủ nhật là ngày OFF của mình ấy ạ! Không bận tiệc tùng, nhậu nhoẹt là Dance hết đấy ạ!
Up 1 vé ủng hộ phần Dance!\:D/
@thslam: Hôm tối T4 tuần ròi bạn có đi OFF với hội không nhỉ? Bạn đi cùng với Partner nào nhỉ? Bao nhiêu tuổi roi? sao còn vướng bận học hành nhiều thế...!
CPATUANDOAN
September 8th, 2011, 12:28 AM
Vậy là không góp mặt được theo lịch của cả nhà rồi :(
Em ...vớt vát xem có ai có thể đi cả thứ 7 và Cn, hoặc là ai rảnh vào thứ 7, bận CN như em không, lập thành 1 hội "con" không nhẩy?
Post lại list Sáng/or chiều thứ 7, 10.9.11 như sau, ai duoc PM cell phone cho e, e sẽ link moi nguoi nha, hi hi:
1.duongcam81
2.Vaio...
3....
CPATUANDOAN ủng hộ UP cho bạn 1 vé luôn: CHIỀU& TỐI T7, 10-09-11 --> "Confirm" lại có OFF không? DanceFloor và Timing luôn nha! At here/YahooMessenger?
Dance cho bớt tiệc tùng và nhậu nhoẹt...!
tcuongtsn
September 8th, 2011, 08:07 AM
Không biết Trucbinh đi tập huấn về chưa ?sao không thấy tham gia hội forum HCMC nhỉ :):):)
Phoenix HCMC
September 8th, 2011, 10:49 AM
@Mem nam : Bác nào rảnh hoặc nhà gần 919 Lũy Bán Bích "Lâm Hùng Dancesport" vào tham quan thử xem nơi đó có phải là vũ trường? Style như thế nào? Nhạc nghe được không ?... thông tin cho Hội nhé.
@Lâm hùng: nếu bạn biết mình thì vui lòng liên lạc cho mình biết thông tin sàn khiêu vũ của bạn nhé. Thanks.
Sàn quân khu 7 rất rộng rãi, không khí tốt. Anh Tuấn, anh Nghĩa chủ sàn ở đó rất dễ thương chỉ phải cái sàn xi măng hao giầy và đau chân thôi. Tháng 10 hết mưa hội mình thử tụ tập ở đó 1 buổi tối xem sao?
@tcuongtsn, tshlam, duongcam81 : nếu sáng Chủ nhật này các đồng chí đi không được thì sẽ gặp lại vào 1 tối ngày thường trong tuần lễ thứ 3 của tháng 9 nhé. Hội mình cố gắng duy trì lịch cố định sáng chủ nhật tuần lễ đầu tiên của tháng. Buổi tối thì linh hoạt hoặc tối thứ 4, hoặc tối thứ 5 tuần lễ thứ 3, hoặc không tụ tập tùy theo tình hình nhé.
Còn nhiều bạn trên diễn đàn như thyvan, Quasimodo, ncx, mrcubon... nếu các bạn muốn đi chơi chung với hội thì cứ tự nhiên đến và xưng nick nhé. Hội này chỉ có mục đích gặp gỡ giao lưu giữa những người có cùng đam mê và chơi lịch sự giống nhau thôi, chứ không "lăn tăn" chính trị, kinh doanh gì cả. 1 tuần 5 ngày hơn 40 giờ phải căng thẳng làm việc, đối phó, cạnh tranh, chịu đựng sếp rồi nên khi gặp nhau rũ bỏ hết những bận tâm về cơm áo gạo tiền, danh lợi đằng sau lưng. Chỉ còn vui bạn bè thôi.\:D/
tcuongtsn
September 9th, 2011, 11:22 AM
Em thấy nếu mà có dịp thì mình ra sàn quân khu 7 chơi một bữa cũng vui .Mọi người có thể nhảy được hết sở trường của mình vì không sợ sàn đông .Thời gian sinh hoạt cũng hợp lí ,từ 19h30 đến 21 h .Nhưng mà cũng tiếc cho đôi giầy ,nhạc không được khí thế như trong phòng kín .Sắp đến ngày ra sa trường rồi ,up lên cho các anh chị thảo luận .:):):)
Phoenix HCMC
September 9th, 2011, 09:36 PM
Báo cáo các mem kế hoạch giao lưu khiêu vũ cả tối thứ Bảy và sáng Chủ nhật đều không thực hiện được vì nhà nước quy định quốc tang 2 ngày ông Võ Chí Công nên ngưng mọi sinh hoạt vui chơi giải trí. Nếu các bạn muốn đi uống cà phê "8" thì tụ tập ở số HCMC Dancesport Club lầu 1 số 8 Phan Đăng Lưu hoặc ở cantin dưới sân rồi chúng ta tính tiếp nên đi đâu.
Chương trình khiêu vũ sẽ lên lịch lại và thông báo sau, chắc qua tuần lễ thứ 3 của tháng 9. Những ngày xung quanh rằm trung thu hay mưa to lắm. Hôm nay mưa ngập lụt từ 5h30 chiều tới giờ gần 10 pm rồi vẫn chưa dứt. Mưa thế này làm nhụt chí anh hào, và trôi hết son phấn của hot girls, chẳng ai dám đi đâu.:((
CPATUANDOAN
September 9th, 2011, 09:46 PM
@ mem Hoi Forum HCMC
Thấy Hoi Forum HCMC đông vui! Post luôn tìm partner! Hy vọng cũng có người cũng đang tìm partner như mình! Hi! hi!?
Mình tên Tuấn, Đoàn Quốc TUấn; Nam; 30tuổi
Ưu nhìn; Cao 1m65; Chưa giầy (hơi lùn chút nhỉ...); Cân nặng 58 kg;
Sống và làm việc tại TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai (Cách TP. Sài giòn 30 km)
Công tác Kế toán tại Khách sạn Wooshu/ Công ty TNHH Vĩnh Từởng
Muốn tìm Partner...: Giống mình như vầy nè!
1. Ít tuổi hơn mình, độc thân; thấp hơn mình 5-7cm; Cân nặng 48-50 nhỉ
2. Máu nhảy, mê nhảy Cả Latin và Standard (thích Standard hơn);
3. Ưu nhìn (dễ thương í), thích nhảy với mình và mình cũng thích nhảy với bạn í;
4. Cấp độ Lilver hoặc Gold (để tập bài cho nhanh í mà);
5. Mục đích tập để thi giải mở rộng TP. HCM hạng E- Begginner í (Điệu chacha, Rumba và Slowwaltz, Tango).
6. Tập vào Chiều T7 và cả ngày chủ nhật tại TP. HCM hoạc Biên Hòa, Đồng Nai cũng được.
… Uh! Dance cho cuộc sống thêm nhiều ý nhĩa! .. Phone cho Tuấn luôn: 091 8 020 442. Nha!!!
@ Mê nhảy và máu nhảy như bác tcuongtsn và Ms. duongcam81 là quá tuyệt vời!
...
\:D/
CPATUANDOAN
September 9th, 2011, 09:54 PM
@ Phoenix HCMC: Bùn rồi! Buồn cho các Dancer những ngày cuối tuần chưa biết đi đâu!... Thôi tranh thủ mấy ngày nghỉ đến phòng tập thể hình thư giãn chút ròi đi coffee tám thui! Mình thì vậy đó! Hẹn gặp các bác, Hội Forum HCMC và dịp kế tiếp ạ! :)
@ Duongcam81: Chúc chuyến về quê, công tác như ý muốn! Hẹn gặp lại bạn!:-/
tshlam
September 9th, 2011, 11:21 PM
Lần sau ,nếu có đi nhậu mình cũng sẽ góp đặc sàn quê hương Hà Lội của mình với bạn nhé ;))
Mình cũng thích sấu ngâm và ô mai Hà Lội. OK con gà đen.
tshlam
September 9th, 2011, 11:31 PM
@...
Chiều, tối T7 và ngày chủ nhật là ngày OFF của mình ấy ạ! Không bận tiệc tùng, nhậu nhoẹt là Dance hết đấy ạ!
Up 1 vé ủng hộ phần Dance!\:D/
@thslam: Hôm tối T4 tuần ròi bạn có đi OFF với hội không nhỉ? Bạn đi cùng với Partner nào nhỉ? Bao nhiêu tuổi roi? sao còn vướng bận học hành nhiều thế...!
34 năm nữa là mình được 60 tuổi, nhưng còn phải học mãi học mãi. Nói theo TCS là "em theo đời cơm áo mai ra cùng lớp xôn xao".
T4 vừa rùi mình cũng có đi đấy. Mình theo trường phải tự do. Ko quá salon, ko quá quốc tế, luôn trân trọng và phát huy tổng hợp các thể loại kv :)
tshlam
September 9th, 2011, 11:49 PM
Em thấy nếu mà có dịp thì mình ra sàn quân khu 7 chơi một bữa cũng vui .Mọi người có thể nhảy được hết sở trường của mình vì không sợ sàn đông .Thời gian sinh hoạt cũng hợp lí ,từ 19h30 đến 21 h .Nhưng mà cũng tiếc cho đôi giầy ,nhạc không được khí thế như trong phòng kín .Sắp đến ngày ra sa trường rồi ,up lên cho các anh chị thảo luận .:):):)
Mình ủng hộ ý kiến này. Sàn quân khu 7 rất thoáng và rộng lại không bị khói thuốc và ánh đèn phản chiếu. Gu mở nhạc của sàn này khá hơn những sàn mình đã từng đi, tuy âm thanh thì không hay bằng. Thông cảm thôi, sàn ngoài trời nên không còn cách nào khác.
Giá vé vào cửa rẻ đến ngạc nhiên, chỉ có 10k/vé.
Người ta thường nghĩ rằng khiêu vũ là phải có 2 người nhưng đặc biệt ở đây có rất nhiều người khiêu vũ 1 mình. Mình cũng đã từng hòa và dòng người khiêu vũ 1 mình đó, cảm giác rất thoải mái và tự do.
Đảm bảo "Dance alone" ko phải là căn bệnh tự kỷ mới. Chỉ là một biện pháp tạm thời để khắc phục tình trạng nam thiếu nữ thừa, là biện pháp để mọi người tự trau dồi kỹ thuật, và cũng là để mọi người chiêm nghiệm cái "thuận tự nhiên" của khiêu vũ
duongcam81
September 10th, 2011, 12:34 AM
Em định đầu trò vụ tối thứ 7 nhưng không thành rồi, hic, vì bác VCC mất:(...mà sáng CN lại càng không thể tham gia giao luu với mọi ngừoi vì đợt này em phải ra vào Hà Nội rồi đi Đà Lạt nên tạm xa SG...chưa biết cụ thể ngày nào vào lại được...:((
Đành ngồi co gối chờ kế hoạch mới của hội ạ, có j mọi ngưới ...hú em với nha, sẽ rất nhớ cả nhà lắm đó:)
tcuongtsn
September 10th, 2011, 07:54 AM
Mình cũng thích sấu ngâm và ô mai Hà Lội. OK con gà đen.
Trời đất ,ai lại nhậu và nhoet với sấu ngâm và ô mai .Ý mình nói là món khác ,hiện nay thì bí mật nhé ;));));))
tcuongtsn
September 10th, 2011, 08:07 AM
CPATUANDOAN ủng hộ UP cho bạn 1 vé luôn: CHIỀU& TỐI T7, 10-09-11 --> "Confirm" lại có OFF không? DanceFloor và Timing luôn nha! At here/YahooMessenger?
Dance cho bớt tiệc tùng và nhậu nhoẹt...!
Thật ra ,mình thấy vừa dance vừa tiệc tùng cũng vui bạn a.Ở nhà mình ngoài Hà Nội ,cũng nhũ nhà trong Sài Gòn .Phòng khách thì biến thành sàn nhảy mini .Có những bữa gần 20 người ,phần hai chị em phụ nữ vô bếp nấu nướng .Phần 3 nếu hứng đi ra ngoài ,mọi người góp đều cho phần ăn uống .
Rất mong cho bạn sớm tìm được pn .Thường một cầu thủ trong bộ môn bóng đá có sức mạnh ,khi sút penalty phải biết sút soáy và sút rích rắc thì mới ghi được bàn thắng lẹ \:D/\:D/\:D/chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ
Phoenix HCMC
September 10th, 2011, 09:45 AM
Mình cũng thích ra sàn quân khu 7 vì không khí thoáng mát, vui vẻ, chủ sàn là 2 cặp vợ chồng rất dễ thương. Sàn rộng anh em ta còn dợt được dancesport, chỉ tội hơi rít, hao giầy thôi. Tháng 9 còn mưa to quá, sẽ ướt sàn nên quân ta đợi ngớt ngớt mưa vào tháng 10 nhé. Gần quân khu 7 có nhiều quán ăn, nhất là trong sân bay có chân gà nướng, bánh cuốn HN, bánh đa cua...
Mình cũng thích tổ chức tiệc tùng tại gia, nhưng vì bây giờ ở chung với "các vị bô lão" nên 8h tối là nhà im lặng rồi, 9h tối là mình đã đi ngủ. Quả thật có CLB, có hội cùng sinh hoạt, vui chơi mình thấy cuộc sống vui hẳn, giảm stress đi rất nhiều, chắc sẽ bớt là robot. Mình chẳng biết nhậu nhưng phá mồi rất tốt nên bạn nào có đặc sản gì mình hưởng ứng nhiệt tình hết.=D>
xucxich69
September 10th, 2011, 11:36 AM
Tớ từng chơi ở sân ( gọi là sân thì đúng hơn là sàn) QK7 từ những ngày mới mở vì đây là đơn vị mình tùng cộng tác TDTT nhiều năm nên xin đươc "phản biện" các bạn đôi lời.
Rộng thì đúng rồi, quá rộng là đằng khác, không đến nỗi rít vì cũng có phủ lớp nhựa tổng hợp gì đó màu đen, lúc mới nó đen thui luôn, (nền sân trước đây là nền đá tráng nhựa đường giống ngoài đường xe chạy). Phá giày hay không thì chưa rõ lắm vì tớ đi giày thường xuyên nên thay hoài... nhưng "phá chân" thì rất rõ, vào sân để ôn bài tập một mình thì tốt nhưng nhảy đôi mà nhảy khí thế lúc ra hai chân thốn đến đầu gối. THÓANG MÁT? thóang thì có (xung quanh có vách che gì đâu mà chẳng thóang) nhưng Mát thì phải xem lại... mấy cái quạt công nghiệp xung quanh vẫn chưa đủ công xuất cho cái sân quá rộng. Nhảy 1 tour thôi mồ hôi ra đầm đìa như tắm (sàn máy lạnh đâu có ra dữ vậy).
Nói vậy thôi chứ với giá vé rẻ như vậy sân này rất hữu ích cho mọi người có thể đến luyện tập thường xuyên mà không bị viêm túi tiền.
tcuongtsn
September 10th, 2011, 01:05 PM
Sàn rộng như vậy ,sao họ không mở Quickstep và SlowFoxtrot ,mambo cho các bạn thanh nhiên nhỉ ,:):):)Ước mơ mãi cũng chỉ là mơ ước :(:(:(
xucxich69
September 10th, 2011, 08:08 PM
Sàn rộng như vậy ,sao họ không mở Quickstep và SlowFoxtrot ,mambo cho các bạn thanh nhiên nhỉ ,:):):)Ước mơ mãi cũng chỉ là mơ ước :(:(:(
Vẫn lối mòn kiểu ai sao ta vậy thôi Cường ạ. Với lại có mấy người nhảy được 3 điệu này đâu... chắc cũng có người yêu cầu rồi chứ nhỉ, nhưng đưa vào tour chỉ sợ mọi người ngồi hết nên họ không làm.
CPATUANDOAN
September 10th, 2011, 11:56 PM
....Thường một cầu thủ trong bộ môn bóng đá có sức mạnh ,khi sút penalty phải biết sút soáy và sút rích rắc thì mới ghi được bàn thắng lẹ \:D/\:D/\:D/chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ
... Vụ này chắc cần phải nhờ bác tư vấn thêm ạ !!!
:haha::haha::haha:
tcuongtsn
September 11th, 2011, 07:54 AM
Vẫn lối mòn kiểu ai sao ta vậy thôi Cường ạ. Với lại có mấy người nhảy được 3 điệu này đâu... chắc cũng có người yêu cầu rồi chứ nhỉ, nhưng đưa vào tour chỉ sợ mọi người ngồi hết nên họ không làm.
Em thì nghĩ rằng cái chính họ có dám làm hay không thôi .Như hồi xưa ,các sàn khiêu vũ của mình đâu có mở điệu Jive và điệu Samba đâu .Bây giờ mở ,bà con mình nhảy rất nhiều .Và chắc chắn rằng ,một thời gian không lâu nữa họ sẽ nhảy thạo .Sàn nào trong thành phố của mình cũng có kèm theo lớp dạy khiêu vũ .Giá mà họ cho học viên tập ,rồi từ từ mở thêm nhiều điệu mới và công thêm cả salsa nữa chứ .Đời sống sinh hoạt của các sàn khiêu vũ sẽ đa dạng hơn .Lôi cuốn được nhiều người chơi dancesport và salon cùng giao lưu với nhau .:):):)
ps :Ý em nói đến ở đây là các sàn mà có diện tích rộng :first::second::third:,nhưng mà công nhận thành phố mình nhiều sàn diện tích nhỏ và hẹp \:D/
tcuongtsn
September 11th, 2011, 07:59 AM
... Vụ này chắc cần phải nhờ bác tư vấn thêm ạ !!!
:haha::haha::haha:
Mấy cái vụ này nhờ mấy bác lão thành cách mạng như bác Chali hoặc bác Xucxich69 chắc còn có nhiều kinh nghiệm hơn nữa ;));));))
duongcam81
September 11th, 2011, 10:27 PM
Hôm nay các bác họp hành , tụ tập thế nào? chac chắn là vui rồi...share thought and feeling cho mọi nguoi biết đi nào\:D/
xucxich69
September 12th, 2011, 08:44 AM
Hôm nay các bác họp hành , tụ tập thế nào? chac chắn là vui rồi...share thought and feeling cho mọi nguoi biết đi nào\:D/
Thank you, No have what important. We only 8 story up sky, down earth but very fun. Uncle Chali question visit Duongcam. He's very like you. He's hope dance with you. OK.( Bà con và hai bác Chali, Duongcam đọc đừng ném đá em, tội nghiệp)
Phoenix HCMC
September 12th, 2011, 10:49 AM
Thank you, No have what important. We only 8 story up sky, down earth but very fun. Uncle Chali question visit Duongcam. He's very like you. He's hope dance with you. OK.( Bà con và hai bác Chali, Duongcam đọc đừng ném đá em, tội nghiệp)
@Xuxich69: Bác làm em cười muốn nghẹt thở. Hôm qua cười đến 12h chưa đã hay sao mà hôm nay vào đầu tuần bác còn "thoọc léc" mọi người vậy.
@duongcam81 : Hôm qua mọi người ngồi 8 ở cantin đủ thứ chuyện, đủ đề tài không ăn nhập gì với nhau nên cũng không nhớ là đã nói gì nữa. Khoái nhất là được "xả" chẳng phải ý tứ, sợ mất lòng ai và được bao nhiêu liều thuốc bổ và được trẻ thêm vì cười. Bác qteo, xucxich, chali chắc cảm thấy phơi phới trẻ trung như em Vân xinh đẹp ngồi bên cạnh ấy nhỉ?
chali
September 12th, 2011, 11:22 AM
Thank you, No have what important. We only 8 story up sky, down earth but very fun. Uncle Chali question visit Duongcam. He's very like you. He's hope dance with you. OK.( Bà con và hai bác Chali, Duongcam đọc đừng ném đá em, tội nghiệp)
Không rành ngoại ngữ cho lắm nên Chali phải nhờ đứa cháu mới học lớp năm (tăng cường) dịch hộ. nội dung nó như thế này:
" Không có cám ơn, quan trọng cái gì.ì.ì.ì. Chúng ta chỉ có truyện trung thu (rằm tháng tám í mà), trên cung trăng và dưới đất rất là vui.
Bác chali hỏi về đường cấm (chắc là kẹt xe vì mọi người đi chơi trung thu đông quá! ). Bác ấy bằng lòng và hy vọng vô đường cấm được nhảy múa thoải mái (chắc nó nghĩ đường cấm là đường vắng vẻ mà).
Nó dịch xong nghe hay quá, Chali liền thưởng cho nó nửa cái bánh trung thu. Còn nửa cái Chali đem theo để ăn khi vào sàn Bến Thành khiêu vũ.:happy69:
Cám ơn cháu của ông nhiều lắm.
xucxich69
September 12th, 2011, 02:38 PM
Không rành ngoại ngữ cho lắm nên Chali phải nhờ đứa cháu mới học lớp năm (tăng cường) dịch hộ. nội dung nó như thế này:
" Không có cám ơn, quan trọng cái gì.ì.ì.ì. Chúng ta chỉ có truyện trung thu (rằm tháng tám í mà), trên cung trăng và dưới đất rất là vui.
Bác chali hỏi về đường cấm (chắc là kẹt xe vì mọi người đi chơi trung thu đông quá! ). Bác ấy bằng lòng và hy vọng vô đường cấm được nhảy múa thoải mái (chắc nó nghĩ đường cấm là đường vắng vẻ mà).
Nó dịch xong nghe hay quá, Chali liền thưởng cho nó nửa cái bánh trung thu. Còn nửa cái Chali đem theo để ăn khi vào sàn Bến Thành khiêu vũ.:happy69:
Cám ơn cháu của ông nhiều lắm.
Woo... không ngờ cháu nội của bác bé tí thế mà đã làm admin translate của google.
Xin chúc mừng bác...
duongcam81
September 12th, 2011, 10:37 PM
@xucxich69: bác vui tính vậy mọi người biét ơn bác đã make everybody laugh không hết, ai dám ném đá chứ:)), thậm chí qua đây e cũng học đuoc cách kẻ chuyen = English theo 1 cách khá...độc đáo=)), hi vọng mot ngay nào đó sẽ được face to face để biết đuoc nhân vật nổi tiếng này là ai?....
@phoenix HCMC: cảm ơn chị rất nhiều vì đã feedback, em càng đọc càng tiếc vì không có mặt để vui cùng mọi nguoi, em nhớ mọi ngươi kinh khủng, nên vừa xuống máy bay đã contact nhờ bác Chali gửi lời hỏi thăm cua e den mọi nguoi....em mong sẽ đuọc tái ngộ cả nhà trong time sớm nhất....
@chali: hôm nào gặp lại ở BT, em sẽ là 1 trong những người chiến đấu...đến cùng để đc 1 phần trong nửa cái bánh trung thu của bác=))
CPATUANDOAN
September 13th, 2011, 12:23 AM
@ Mem Hội Forum HCMC: ... Dù khoảng cách về địa lý nhưng rất mê dance!... Hôm nào Hội có Kế hoạch OFF dance... Đăng ký một vé cho mình luôn!
xucxich69
September 13th, 2011, 06:03 AM
@chali: hôm nào gặp lại ở BT, em sẽ là 1 trong những người chiến đấu...đến cùng để đc 1 phần trong nửa cái bánh trung thu của bác=))
Lại xin chúc mừng bác Chali đã trúng được phần thưởng duy nhất của hội forum HCMC... trong thời gian chờ đến ngày được "chiến đấu đến cùng", bác có cần nơi rèn luyện thể lực em xin giới thiệu cho bác.
xucxich69
September 13th, 2011, 06:26 AM
@xucxich69: bác vui tính vậy mọi người biét ơn bác đã make everybody laugh không hết, ai dám ném đá chứ:)), thậm chí qua đây e cũng học đuoc cách kẻ chuyen = English theo 1 cách khá...độc đáo=)), hi vọng mot ngay nào đó sẽ được face to face để biết đuoc nhân vật nổi tiếng này là ai
Xin cảm ơn đã không ném đá, đọc comment cuả bạn tớ xúc động quá, bạn là người đầu tiên đánh giá đúng trình độ English Gold Level của tớ đấy. Tiền Đô hơn tiền Việt những 20.000 lần, bực quá nên lấy chữ 1 đổi 1 cho ngang cơ.
tcuongtsn
September 13th, 2011, 08:21 AM
@Xuxich69: Bác làm em cười muốn nghẹt thở. Hôm qua cười đến 12h chưa đã hay sao mà hôm nay vào đầu tuần bác còn "thoọc léc" mọi người vậy.
@duongcam81 : Hôm qua mọi người ngồi 8 ở cantin đủ thứ chuyện, đủ đề tài không ăn nhập gì với nhau nên cũng không nhớ là đã nói gì nữa. Khoái nhất là được "xả" chẳng phải ý tứ, sợ mất lòng ai và được bao nhiêu liều thuốc bổ và được trẻ thêm vì cười. Bác qteo, xucxich, chali chắc cảm thấy phơi phới trẻ trung như em Vân xinh đẹp ngồi bên cạnh ấy nhỉ?
Trời mấy bác này mà ngồi với mấy cô xin xin như chị nói ,là có thể ngồi từ sáng đến chiều để caffe rồi .Cái tính này ,cũng giống tính em :):):)để tuần này ,em đi thám thính mấy sàn mới rồi về báo với các anh chị .
Phoenix HCMC
September 13th, 2011, 10:37 AM
Lại xin chúc mừng bác Chali đã trúng được phần thưởng duy nhất của hội forum HCMC... trong thời gian chờ đến ngày được "chiến đấu đến cùng", bác có cần nơi rèn luyện thể lực em xin giới thiệu cho bác.
@Chali : Bác có 2 fan hỗ trợ gồm thể lực (Xucxich69 dân nhà võ), nhảy nhót (CLB bên em) cố lên, cố lên... bác mà thắng sẽ phải chiêu đãi em,duongcam81 và xucxich69 chầu bánh đa cua ở sân bay đấy nhé? Bác thua thì duongcam81 đãi ;)). Duongcam yên tâm "cá độ" đi vì chị "mật báo" cho em biết khả năng thua cả thể lực lẫn nhảy nhót của bác Chali rất cao.
Như vậy hội ta sẽ làm trọng tài vào tối thứ 5 ngày 22/9 (tuần lễ thứ 3 tháng 9) ở Bến Thành nhé. Các chị bên CLB mình trong tuần này sẽ đàm phán giá vé "sỉ" cho hội mình.
@tcuongtsn : em tham quan thử sàn của Lâm Hùng ở Lũy Bán Bích nữa nhé. Sàn quân khu 7 thì tháng 10 mình mới ra đó được. Xucxich69 nói đúng đấy, hồi xưa chị tập ở quân khu 7 nhiều chân của chị bị ảnh hưởng đến bây giờ đó.
chali
September 13th, 2011, 11:28 AM
@Chali : Bác có 2 fan hỗ trợ gồm thể lực (Xucxich69 dân nhà võ), nhảy nhót (CLB bên em) cố lên, cố lên... bác mà thắng sẽ phải chiêu đãi em,duongcam81 và xucxich69 chầu bánh đa cua ở sân bay đấy nhé? Bác thua thì duongcam81 đãi ;)). Duongcam yên tâm "cá độ" đi vì chị "mật báo" cho em biết khả năng thua cả thể lực lẫn nhảy nhót của bác Chali rất cao.
Như vậy hội ta sẽ làm trọng tài vào tối thứ 5 ngày 22/9 (tuần lễ thứ 3 tháng 9) ở Bến Thành nhé. Các chị bên CLB mình trong tuần này sẽ đàm phán giá vé "sỉ" cho hội mình.
"mỏng cơm " thật nhưng... coi dzậy mà hổng phải dzậy đâu à ngheee. Gừng càng già càng cay đấy, mỏi gối - chồn chân cũng ráng...chiến đấu tới cùng.
Nhưng sao các bác ra "kèo" hay thế, cửa nào cũng thắng. Tớ ra thêm một cửa nữa cho nó đầy đủ nhé: hai đứa mà huề thì xucxich và PHC phải chung chi một chầu nước ép (ly cối à nghe).
Hãy đợi đấy!!!:gathering:
tcuongtsn
September 13th, 2011, 11:44 AM
Dạ ,để tối thứ bẩy này em sẽ qua 919 lũy bán bích trước ,nếu vui thì em ở lại .Còn không sẽ qua sàn Khải Hoàn chơi :):):) sẽ có report chi tiết cho hội \:D/\:D/\:D/
xucxich69
September 13th, 2011, 07:00 PM
"mỏng cơm " thật nhưng... coi dzậy mà hổng phải dzậy đâu à ngheee. Gừng càng già càng cay đấy, mỏi gối - chồn chân cũng ráng...chiến đấu tới cùng.
Nhưng sao các bác ra "kèo" hay thế, cửa nào cũng thắng. Tớ ra thêm một cửa nữa cho nó đầy đủ nhé: hai đứa mà huề thì xucxich và PHC phải chung chi một chầu nước ép (ly cối à nghe).
Hãy đợi đấy!!!:gathering:
Ra kèo như thế đúng là chị Phượng chưa có kinh nghiệm cá độ. Bác Chali đừng để thua, không nên thắng, đấu với phụ nữ huề là đã nhất
qteo
September 14th, 2011, 09:30 AM
Ngượng
Các bác ghẹo em, ngượng quá đi
Em vốn ngây thơ chẳng biết gì
Đêm đêm thao thức, em tơ tưởng
Hi hi…
:)
Phoenix HCMC
September 14th, 2011, 10:33 AM
Ra kèo như thế đúng là chị Phượng chưa có kinh nghiệm cá độ. Bác Chali đừng để thua, không nên thắng, đấu với phụ nữ huề là đã nhất
@Xucxich69 : Ừa, đúng là em không có kinh nghiệm ra kèo. Bác Chali vốn lịch sự với phái nữ nên nhiều khả năng bác ấy "tự thua". Chắc em và xucxich chuẩn bị "chung độ" quá.
@Qteo : Em và Hanoian hay nói bác giống như 1 thầy giáo làng, nhẹ nhàng, ẩn khuất. Bây giờ lại thấy bác "nghĩa hiệp" ghê.
xucxich69
September 14th, 2011, 10:35 AM
Ngượng
Các bác ghẹo em, ngượng quá đi
Em vốn ngây thơ chẳng biết gì
Đêm đêm thao thức, em tơ tưởng
Hi hi…
:)
Bác tơ tưởng cái gì dzậy, nói nhỏ... cho em ké dzới được hông??? Em khoái cái dzụ tơ tưởng này lắm.
qteo
September 14th, 2011, 11:26 AM
Bác tơ tưởng cái gì dzậy, nói nhỏ... cho em ké dzới được hông??? Em khoái cái dzụ tơ tưởng này lắm.
Bác cũng khoái tơ tưởng thế à
Ngỡ một mình tôi chứ. Thì ra
Bác cũng khoái tơ tưởng kia đấy
Thật là….
:)
tcuongtsn
September 14th, 2011, 04:45 PM
Xin chào mừng bác Quang Tèo đã quay trở lại với diễn đàn .Thứ 5 tuần tới ,hy vọng gặp được nói chuyện ở bến thành ạ .=D>=D>=D>
CPATUANDOAN
September 15th, 2011, 09:44 AM
@tcuongtsn: Tuấn thì tối 20h00 T3, 20/09/11 này đi sàn Bến Thành với nhóm bạn ở khiêu vũ TP HCM (nhảy salon thôi) ... Thứ 5, 22/09/11 này Bác đi chơi khiêu vũ ở Bến Thành Club a! Có độ gì không bác! ...;))
Phoenix HCMC
September 15th, 2011, 09:54 AM
Nhóm chị Hằng, Tú, Ngọc, Đường... xin đổi lịch sinh hoạt tuần sau sang tối thứ 4 ngày 21/9 vì thứ 5 chị ấy đi HN công tác đến hết Chủ nhật. Chị Hằng là người hay đặt bàn ở BT cho hội mình, Tú và Ngọc thì phải có chị Hằng mới dám đi. Các mem có đồng ý dời lịch sớm lên 1 ngày không ? Cái vụ nhậu đặc sản của tslam và tcuong tsn dự tính hôm nào đây? Mình đang háo hức chờ được "phá mồi" mà.:))
tcuongtsn
September 15th, 2011, 10:39 AM
Em có ý kiến là hay mình chuyển qua ngày thứ 3 ,đi chung luôn với hội của Cpatuandoan cho vui được không ạ .Tối thứ 4 ,em lại đi trực tối rồi(một tuần mất một buổi trực tối )
Còn cái vụ kia thì Tshlam hẹn tới tháng 10 rồi ,thì chắc để đến tháng 10 luôn .Mình gặp nhau ngoài sàn khiêu vũ ,một buổi hội thảo vui vẻ luôn :):):)các anh ,chị cho thêm ý kiến với .Em thì lúc nào cũng ủng hộ theo số đông =D>=D>=D>
CPATUANDOAN
September 15th, 2011, 10:40 AM
Nhóm chị Hằng, Tú, Ngọc, Đường... xin đổi lịch sinh hoạt tuần sau sang tối thứ 4 ngày 21/9 vì thứ 5 chị ấy đi HN công tác đến hết Chủ nhật. Chị Hằng là người hay đặt bàn ở BT cho hội mình, Tú và Ngọc thì phải có chị Hằng mới dám đi. Các mem có đồng ý dời lịch sớm lên 1 ngày không ? Cái vụ nhậu đặc sản của tslam và tcuong tsn dự tính hôm nào đây? Mình đang háo hức chờ được "phá mồi" mà.:))
@ Phoenix HCMC: Chị Phoenix HCMC và Hội Forum HCMC có tham gia không ạ! Ms Vân xinh đẹp gì của Hội Forum HCMC sao dạo này it ghé thăm diễn dàn vậy!?... Nhóm này là của nhóm Chị Hằng cũng ở TT DanceSport HCM Club, TTTDTT Bình Thạnh, 8 Phan Dang Lưu ?...
tcuongtsn
September 15th, 2011, 10:42 AM
@tcuongtsn: Tuấn thì tối 20h00 T3, 20/09/11 này đi sàn Bến Thành với nhóm bạn ở khiêu vũ TP HCM (nhảy salon thôi) ... Thứ 5, 22/09/11 này Bác đi chơi khiêu vũ ở Bến Thành Club a! Có độ gì không bác! ...;))
Thực sự là không có độ gì đâu ,mà các Anh Chị trong hội định tổ chức đi chơi ngày đó .Lên đi theo góp vui ,tại cái tính ham vui mà :):):)
Phoenix HCMC
September 15th, 2011, 10:50 AM
Đúng rồi nhóm chị Hằng của HCMC Dancesport Club ở trung tâm TDTT Bình Thạnh. Nhóm này khoảng 7-8 người cũng hay chơi ở Bến Thành. Mình đang nhờ họ đi đàm phán giá cho hội ta. Mình tối thứ 3 hay đấy có thêm nhóm bên Tuấn giao lưu luôn. Để tối mai gặp các chị ấy mình hỏi và confirm nhé. Tslam và uttuyen có đi được không ?
CPATUANDOAN
September 15th, 2011, 11:07 AM
Đúng rồi nhóm chị Hằng của HCMC Dancesport Club ở trung tâm TDTT Bình Thạnh. Nhóm này khoảng 7-8 người cũng hay chơi ở Bến Thành. Mình đang nhờ họ đi đàm phán giá cho hội ta. Mình tối thứ 3 hay đấy có thêm nhóm bên Tuấn giao lưu luôn. Để tối mai gặp các chị ấy mình hỏi và confirm nhé. Tslam và uttuyen có đi được không ?
@Phoenix HCMC: Tuấn chỉ là thành viên của nhóm thôi a! Nhóm này có tên là Dancing Club (SG) nhóm này thường một tháng tổ chức OFF chính một lần nừng sinh nhật các thành viên trong tháng. Nhóm này số lượng ngày càng tăng lên nhưng khi tham gia OFF thì khoạng 15-40 người a! Ngày 20h Thứ 3, 20/09/11 là OFF mừng sinh nhật tháng 9 các mem của hội! Hội thường OFF vào chiều T7, hoặc sáng CN, hoặc chiều CN. OFF T09 này do mỗi tuần có số người "busy" với lý do khác nhau nên OFF ngày thường nên không được đông đảo mem tham gia!
Hội này da số người lớn tuổi, theo phong trào Salon SG thường là học viên của TT Thanh Niên, Cung Văn Hóa Lao Động và những người theo Phong trào Salon SaiGon!. Tuấn thì thích Dancing, và thích DanceSport hơn nên chỗ nào có OF, ET Dancing là đi a! Đặc biệt chỗ nào có mem nữ gần như Partner trong mộng của mình í! thì càng tuyệt vời hơn! Để có thêm LỬA và NHIỆT HUYẾT í mà!
Post luôn Link hội Dancing Club (SG), cả thông tin OFF T09 này luôn a! http://www.webtretho.com/forum/f140/dancing-club-sg-tang-7-a-642354/index103.html
tcuongtsn
September 15th, 2011, 01:10 PM
Hy vọng hội của bạn không đi đủ 40 người :))nếu đủ là vừa đủ số lượng người trên sàn Bến Thành luôn đó .:):):)Kỳ này ,vắng thành viên tích cực xông xáo Duongcam881 kể cũng buồn hen :((
ps: Lần này nhờ bác Quang Tèo dạy làm thơ bút tre ạ ,mê thơ lắm nhưng lại không biết làm (Vì dốt văn ạ ) :first::second::third:
duongcam81
September 15th, 2011, 01:18 PM
Này này, đừng có vội vàng đẩy em ra xa khỏi vòng vây của hội nha bác, em là không ngày nào khong sign in vào forum theo dõi news đâu, còn 'đánh hơi' xem hội nhà ta tập kết ở đâu mà đòi quyền lợi chứ?
Tuần sau là em về SG rồi nên thứ 3 hay thứ 5 đều ok hết ạ, miễn là sàn BT:))
Đếm từng giờ đuoc gặp lại cả nhà đây ạ vì ra HN va di Da Lạt bận khủng khiếp nên chẳng còn time mà nghĩ đến dancing nữa:clown:
Hy vọng hội của bạn không đi đủ 40 người :))nếu đủ là vừa đủ số lượng người trên sàn Bến Thành luôn đó .:):):)Kỳ này ,vắng thành viên tích cực xông xáo Duongcam881 kể cũng buồn hen :((
ps: Lần này nhờ bác Quang Tèo dạy làm thơ bút tre ạ ,mê thơ lắm nhưng lại không biết làm (Vì dốt văn ạ ) :first::second::third:
CPATUANDOAN
September 15th, 2011, 02:23 PM
@tcuongtsn: ... Không ngờ bác vu vơ! Cũng có người cùng cảnh ngộ! ... Em xa ròi! Tui buồn! Hỏi rằng người có nhớ ta không?...
...
Đếm từng giờ đuoc gặp lại cả nhà đây ạ vì ra HN va di Da Lạt bận khủng khiếp nên chẳng còn time mà nghĩ đến dancing nữa:clown:
@duongcam81: ... Công tác ở DàLạt..., ah! ở Đa lạt duongcam biết có sàn khiêu vũ nào không ạ! Tuấn đi Đàlạt mấy lần nhưng chưa tìm được sàn nào?... Đi chơi không được dance cũng buồn! Hồi đi Vũng tàu cũng vậy! đi ba bốn ngày, hỏi nhà nghỉ cũng chẵng ai biết Vũng tàu có sàn nào? Kỳ đi cần thơ thì tìm được 1 sàn ngay Trung tâm Quận Ninh Kiều!? :(
... Thế là ta vẫn còn có DUYÊN! :)
tcuongtsn
September 16th, 2011, 08:23 AM
Trong khiêu vũ thi đấu cũng như trong khiêu vũ trình diễn người ta nói tới cảm xúc và sự thăng hoa cua vdv .Chắc đây là động lực cho Cpatuandoan hen:D:D:D
Phoenix HCMC
September 17th, 2011, 10:32 AM
Tối thứ 3 chúng ta gặp nhau ở Bến Thành nhé. Báo cáo các mem là chị Hằng mấy bữa nay bận không ra Bền Thành đàm phán giá cho hội ta được. Vậy có mem nào đi BT weekend này thì đại diện quân ta đàm phán nhé. Nói là "hội không cần cho thêm 1 vé khuyến mãi mà bán vé sỉ 30k cho hội mình. Nếu có điều kiện ưu đãi thì hội sẽ sinh hoạt thường xuyên ở đó hơn...". Mặt khác các bạn nào thấy có điạ điểm nào đẹp "mách" cho mình để mình "dụ đỗ" nhà đầu tư đầu tư sân chơi cho hội nhé. Thanks
tcuongtsn
September 17th, 2011, 10:56 AM
Ủng hộ cho buổi off ngày thứ 3 ,đúng 20 h em sẽ có mặt .Chị cho phương hướng hoạt động của những buổi off tháng sau luôn chị nhé .Như mình có thể đóng quỹ để sinh hoạt ,hay các hoạt động giao lưu ngoài sàn khiêu vũ .Em đăng kí hai thành viên ,nhưng pn của em thì thỉnh thoảng mới xuất hiện được do công việc bận .:first::second::third:
tcuongtsn
September 18th, 2011, 08:53 AM
Lần này ,nếu có đi Tshlam đừng ngồi cách hội như mấy lần trước nữa nhé :):):)Đăng kí trước với you một bài tango Argentina :hi::hi::hi:
CPATUANDOAN
September 18th, 2011, 09:23 AM
Lần này ,nếu có đi Tshlam đừng ngồi cách hội như mấy lần trước nữa nhé :):):)Đăng kí trước với you một bài tango Argentina :hi::hi::hi:
:-/:-/:-/ Bác này book trước ... Loại này khó chơi à he!!! Bác làm vậy như thể là ....:)):)):))
tcuongtsn
September 18th, 2011, 10:07 AM
Sắp có Pn nhỏ nhắn ,dễ thương rồi :))Vô mà (tranh dành với người khác đi ) .Mà công nhận ,người ta nói cũng tha thiết và dịu dàng thiệt =))=))=)).Nếu ai mà nói với tui như vầy .Lập tức trả lời liền (Có anh ,Có anh ).
Ps :Nói nhỏ nhé nếu không nhanh :Dtui lại đăng ký với PT 5 điệu latin đó .;));));))
duongcam81
September 18th, 2011, 10:41 AM
Loa! Loa! Loa! Cả nhà ui! Em có 1 ý tưởng sau, ai ủng hộ thì em sẽ kết nối mọi người và làm "đầu trò" nhé:
Chả là e định tổ chức 1 vụ đi Nha Trang (đi may bay, 2 hoặc 3 đêm gì đó....) mục đích vẫn là du lịch, kết hợp giao lưu với moi người để cả nhà mình cùng have fun, tất nhiên là sẽ không thiếu khoản dancing tại Nha Trang....
Ý kiến cả nhà thế nào ạ? Em xin tiếp thu và "chỉnh" để cả nhà mình cùng được...vui vẻ với nhau:))
chali
September 18th, 2011, 10:52 AM
Loa! Loa! Loa! Cả nhà ui! Em có 1 ý tưởng sau, ai ủng hộ thì em sẽ kết nối mọi người và làm "đầu trò" nhé:
Chả là e định tổ chức 1 vụ đi Nha Trang (đi may bay, 2 hoặc 3 đêm gì đó....) mục đích vẫn là du lịch, kết hợp giao lưu với moi người để cả nhà mình cùng have fun, tất nhiên là sẽ không thiếu khoản dancing tại Nha Trang....
Ý kiến cả nhà thế nào ạ? Em xin tiếp thu và "chỉnh" để cả nhà mình cùng được...vui vẻ với nhau:))
"Đường đi khó, không khó vì ngăn sông sách núi mà khó vì..." :-h
duongcam81
September 18th, 2011, 02:16 PM
Vậy là mất 1 phiếu vote của bác CHALI rồi:((
Thế mà em cứ tưởng bác sẽ là người 1st ủng hộ và tham gia cơ đấy, vì em nghĩ rằng nếu đã có cháu nội thì chắc nguoi ta đang ở vào giai đoạn: con cháu đã ổn định, công việc đã ổn định (thậm chí còn về hưu rồi nên rảnh rang)...và điều quan trọng là ở cái tuổi chỉ dùng tiền để đi du lịch=)) (sau thời trai trẻ tích cóp cât lực...)
Đành ngồi chờ xem ai có thể làm đồng minh vậy:D
"Đường đi khó, không khó vì ngăn sông sách núi mà khó vì..." :-h
tshlam
September 18th, 2011, 11:27 PM
@Ms Phuong: em se den du troi mua to gio lon
@Ms Duongcam: lam tour du lich khieu vu cung nam trong suy nghi cua minh nhung hien gio thi chua duoc ruin
tshlam
September 18th, 2011, 11:57 PM
Lần này ,nếu có đi Tshlam đừng ngồi cách hội như mấy lần trước nữa nhé :):):)Đăng kí trước với you một bài tango Argentina :hi::hi::hi:
Tai ha cung kinh chi bang phung menh
:) tu day den do, tai ha se ren luyen the luc va nhan quan de thinh giao tat ca cac anh hung hao kiet.
tshlam
September 19th, 2011, 12:03 AM
Mai mot hoi minh co lam the thanh vien thi cho e mot ve voi nha.
duongcam81
September 19th, 2011, 10:09 AM
Lại mất thêm 1 phiếu vote của tshlam dễ thương và nhiệt tình :((
Nhưng duongcam sẽ vẫn đợi xem có ai lam đồng minh với mình không :), mọi người ơi, làm việc vậy đủ rồi, để dành tiền mà làm gì chứ, hưởng thụ đi thôi....:drag:
@Ms Phuong: em se den du troi mua to gio lon
@Ms Duongcam: lam tour du lich khieu vu cung nam trong suy nghi cua minh nhung hien gio thi chua duoc ruin
tcuongtsn
September 20th, 2011, 08:28 AM
Tai ha cung kinh chi bang phung menh
:) tu day den do, tai ha se ren luyen the luc va nhan quan de thinh giao tat ca cac anh hung hao kiet.
Ái chà ,các hạ nội công thâm hậu như vầy :Dlại đang nằm trong bảng "thanh nhiên ".Từ đây đến đó lại rèn luyện thể lực và nhan quan "nhan quan là gì ,tại hạ không hỉu :):):).Chắc tại hạ phải mang theo một hộp dầu gió (hiệu Trường Sơn ),:))
duongcam81
September 20th, 2011, 08:35 AM
Bác ơi, tshlam luyện nội công để thỉnh giáo các anh hùng hào kiệt cơ mà, mà bác nằm trong bảng "bô lão" rồi, bác "bon chen" mà làm chi rứa =))
Ái chà ,các hạ nội công thâm hậu như vầy :Dlại đang nằm trong bảng "thanh nhiên ".Từ đây đến đó lại rèn luyện thể lực và nhan quan "nhan quan là gì ,tại hạ không hỉu :):):).Chắc tại hạ phải mang theo một hộp dầu gió (hiệu Trường Sơn ),:))
CPATUANDOAN
September 20th, 2011, 09:29 AM
Loa! Loa! Loa! Cả nhà ui! Em có 1 ý tưởng sau, ai ủng hộ thì em sẽ kết nối mọi người và làm "đầu trò" nhé:
Chả là e định tổ chức 1 vụ đi Nha Trang (đi may bay, 2 hoặc 3 đêm gì đó....) mục đích vẫn là du lịch, kết hợp giao lưu với moi người để cả nhà mình cùng have fun, tất nhiên là sẽ không thiếu khoản dancing tại Nha Trang....
Ý kiến cả nhà thế nào ạ? Em xin tiếp thu và "chỉnh" để cả nhà mình cùng được...vui vẻ với nhau:))
... Thôi! Chắc phải đồi nghề rồi! Làm nghề gì đề đi làm cũng như đi du lịch nhỉ? Hic... Một năm được mấy kỳ nghỉ ... Nếu có darlling rủ đi chắc cũng OFF mấy ngày đi du lịch cho thích! :):))
tcuongtsn
September 20th, 2011, 09:30 AM
Ấy chết ,vụ này phải vào đính chính ngay ạ :):):) Mới có sắp được vô bảng (Trung Niên )thui cả nhà .Mất khoảng 15 năm nữa ,mới được vô bảng các (Bô Lão ):((:((:((.
Hôm nay ,cả nhà mình thực hiện phương châm (Ăn chơi không sợ mưa rơi ,mà mưa rơi ướt áo dân chơi đi về ).Nói trước ,sợ mưa lại to như hôm qua \:D/\:D/\:D/
CPATUANDOAN
September 20th, 2011, 09:52 AM
Ấy chết ,vụ này phải vào đính chính ngay ạ :):):) Mới có sắp được vô bảng (Trung Niên )thui cả nhà .Mất khoảng 15 năm nữa ,mới được vô bảng các (Bô Lão ):((:((:((.
Hôm nay ,cả nhà mình thực hiện phương châm (Ăn chơi không sợ mưa rơi ,mà mưa rơi ướt áo dân chơi đi về ).Nói trước ,sợ mưa lại to như hôm qua \:D/\:D/\:D/
... A ha !!! Bác tcuongtsn cũng sợ vô hàng bô lão, sợ ... !!! =))
Hẹn gặp các bác, các mem http://www.webtretho.com/forum/f140/dancing-club-sg-tang-7-a-642354/index104.html chiều nay a!
Phoenix HCMC
September 20th, 2011, 11:14 AM
Ấy chết ,vụ này phải vào đính chính ngay ạ :):):) Mới có sắp được vô bảng (Trung Niên )thui cả nhà .Mất khoảng 15 năm nữa ,mới được vô bảng các (Bô Lão ):((:((:((.
Hôm nay ,cả nhà mình thực hiện phương châm (Ăn chơi không sợ mưa rơi ,mà mưa rơi ướt áo dân chơi đi về ).Nói trước ,sợ mưa lại to như hôm qua \:D/\:D/\:D/
Báo cáo các mem là hôm qua đi làm về "em" dính nguyên con mưa to ướt như chuột lột, kết quả là sáng nay cái cổ của "em" không nhúc nhích được. Đã cạo gió để còn ngúc ngoắc chạy xe đi làm hôm nay. Vẫn "khí thế" để hội kiến các mem tối nay nhưng nếu chiều đi làm về mà mắc thêm con mưa như hôm qua là không biết chuyện gì xảy ra :((
tcuongtsn
September 20th, 2011, 12:34 PM
hy vọng trời không mưa ,để chị hội trưởng đi được ạ .Chị không đi được là các mem :((:((:((.Cả nhà mình vô,đông viên tinh thần cho hội trưởng thực hiện theo phương châm của chính phủ (Vì nhân dân quên mình ,vì nhân dân đấu tranh ):):):)
tshlam
September 20th, 2011, 01:11 PM
Ái chà ,các hạ nội công thâm hậu như vầy :Dlại đang nằm trong bảng "thanh nhiên ".Từ đây đến đó lại rèn luyện thể lực và nhan quan "nhan quan là gì ,tại hạ không hỉu :):):).Chắc tại hạ phải mang theo một hộp dầu gió (hiệu Trường Sơn ),:))
Dạ, nhãn quan là để tiếp thu và quan sát.
chali
September 20th, 2011, 01:59 PM
hy vọng trời không mưa ,để chị hội trưởng đi được ạ .chị không đi được là các mem :((:((:((.cả nhà mình vô,đông viên tinh thần cho hội trưởng thực hiện theo phương châm của chính phủ (vì nhân dân quên mình ,vì nhân dân đấu tranh ):):):)
=D>=D>=D>=D>=D>=D>. Nhất trí thôi.
Phoenix HCMC
September 20th, 2011, 02:49 PM
Mong giúp:
Mới đây Ủy ban nhân dân Tp.HCM đã đồng ý sửa đổi Điều lệ của Liên đoàn Thể dục Tp.HCM trong đó có bộ môn KVTT.
LĐ đã làm Web từ 2009 nhưng chưa quy tụ được các nhân tài góp sức quản lý và điều hành Web này. Chị Hiền (Tổng thư ký) muốn xây dựng 1 nhóm quản lý Diễn đàn KVTT Tp.HCM. Mình thì dốt khoản này lắm, dù cũng rất muốn giúp LĐ nhưng "bó tay chấm com". Các bác nào có khả năng và sẵn lòng làm Mod, Admin thì giơ tay nhé. Hoặc nếu có bạn bè cũng đam mê như các bác thì giới thiệu. Mình chỉ có thể giúp diễn đàn bằng cách thỉnh thoảng thấy bài nào hay dịch và post lên thôi. 2 "cô nương" tslam và duongcam81 chắc cũng có thể giúp như mình. Trước đây Quasimodo rất giỏi và nhiệt tình nhưng chắc đi làm việc ở nước ngoài rồi hay sao mà biệt tích giang hồ? Mình mới tham gia vào diễn đàn, chưa quen biết nhiều nên nhờ các "cao thủ võ lâm" giúp.
Các mem đừng hiểu lầm mình "lăn tăn" giữa Hội Forum và những ý đồ politics hay kinh doanh gì. Mình muốn những bài viết dưới nick Phoenix HCMC (PHC) là ý kiến và cảm xúc cá nhân của mình và đặc biệt PHC tham gia hội Forum chỉ để vui và "8" với các mem. Các mem có thể cảm được cảm xúc của mình hoặc/và thấy quan điểm cá nhân của PHC rất rõ ràng. Nhưng mặt khác mình và CLB KVTT Tp.HCM đang giúp Sở/Liên đoàn một số việc liên quan đến phong trào KVTT nên sẽ có những thông tin, trao đổi cần truyền đến/nhận đi từ các mem. Mình đã lập nick HCMC Dancesport Club với mục đích truyền/nhận thông tin đó. Nếu các bạn thấy 2 nick mà chỉ có 1 tên người là mình thì các bạn hiểu mình muốn rõ ràng Phoenix HCMC là cá nhân Phượng còn HCMC Dancesport Club thì mình chỉ đại diện phát ngôn cho CLB hoặc giúp Sở/LĐ truyền/nhận thông tin liên quan đến các sự kiện/công việc của họ.
Mình muốn dùng nick HCMC Dancesport Club để post bài này mà nó cứ báo sai pw nên phải dùng nick Phoenix HCMC cho nhanh vì cái đầu mình nó quay quay rồi.:((
tshlam
September 20th, 2011, 03:06 PM
Báo cáo các mem là hôm qua đi làm về "em" dính nguyên con mưa to ướt như chuột lột, kết quả là sáng nay cái cổ của "em" không nhúc nhích được. Đã cạo gió để còn ngúc ngoắc chạy xe đi làm hôm nay. Vẫn "khí thế" để hội kiến các mem tối nay nhưng nếu chiều đi làm về mà mắc thêm con mưa như hôm qua là không biết chuyện gì xảy ra :((
Hello, vậy là Ms nên xông cho ra mồ hôi sẽ khá lên ngay. Ms không đi được là hội mất 1 trụ cột. :(
duongcam81
September 20th, 2011, 03:21 PM
Em sẵn sàng nhận ...nhiệm vụ vì:
1. All day em phải ngồi trước computer để làm việc của công ty, nên hay "tranh thủ" được
2. Dancing là niềm đam mê cháy bỏng của em và vì nó em cũng muốn góp sức cho sự phát triển của nó
Nhưng em đang lăn tăn rằng công việc cụ thể phải làm thế nào ạ? Vì ví dụ như dịch bài để post thì em không có time rồi, nhưng nhưng việc "loăng quăng" nhỏ nhỏ thôi thì chắc không quá sức em lắm. Có gì bác cứ cho em cái list để em test khả năng của mình ạ. Cảm ơn bác đã tin tưởng\:D/
Mong giúp:
... 2 "cô nương" tslam và duongcam81 chắc cũng có thể giúp như mình..:((
duongcam81
September 20th, 2011, 03:26 PM
Thôi thôi thôi bác ơi, NHÃN QUAN mà bác cũng không suy được ra, lại phải dùng đến dầu gió thì add bác vào bảng "bô lão" có oan uổng lắm đâu? Bác cứ nhận đi, vì có phải hàng bô lão là thanh niên bọn cháu "cạch" không giao lưu đâu=))
Kiểu này tối nay bác tcuongtsn "thù" duongcam chết thui , sẽ nhìn mình = 2 con mắt hình viên đạn đây:happy69:
Ái chà ,các hạ nội công thâm hậu như vầy :Dlại đang nằm trong bảng "thanh nhiên ".Từ đây đến đó lại rèn luyện thể lực và nhan quan "nhan quan là gì ,tại hạ không hỉu :):):).Chắc tại hạ phải mang theo một hộp dầu gió (hiệu Trường Sơn ),:))
duongcam81
September 20th, 2011, 03:33 PM
Có e góp 1 tay đây, thay mặt Đảng, Nhà nuoc, Chính phủ....tha thiết mời chị Phượng cố gắng hết sức có thể để tối nay có mặt
Các mem khác: trời đổ bão cũng phải đi, không thì hít - le nha
Em: cố gắng đến sớm để tranh thủ 8 với mọi người mặc dù hôm nay tan làm xong phải đi học\:D/
hy vọng trời không mưa ,để chị hội trưởng đi được ạ .Chị không đi được là các mem :((:((:((.Cả nhà mình vô,đông viên tinh thần cho hội trưởng thực hiện theo phương châm của chính phủ (Vì nhân dân quên mình ,vì nhân dân đấu tranh ):):):)
CPATUANDOAN
September 20th, 2011, 03:40 PM
@... : Cho đến thời điểm này: Trời vẫn trong xanh! Dự báo đến 24h hôm nay vẫn không có mưa!!!:-/ Chắc rằng tối nay sẽ đông và có mặt đầy đủ! :):D
Phoenix HCMC
September 20th, 2011, 04:28 PM
Báo cáo các mem là "em" đã chuồn về nhà yên ổn rồi vì nhìn thấy ngoài trời chuyển mưa đen kịt sợ quá. Tối nay "em" sẽ đi taxi nên chắc chắn sẽ quậy với các bác cho bớt bệnh.
tshlam
September 20th, 2011, 04:32 PM
Em thì giúp sao cho đặng đây? Mong Ms ra chỉ dẫn và đường lối.
xucxich69
September 20th, 2011, 07:15 PM
Tối nay em bận “đại sự” không tham gia với các bác được dù lúc chiều bác Chali có rủ…ngồi buồn xin tâm sự với các bác đôi lời.
Nói các bác thương, lúc bé ở quê, nhà nghèo không có điều kiện học tiếng Anh. Lớn lên lại đi cày đi cấy, muốn học tiếng Anh lắm nhưng sợ con trâu nó cười, lại thôi. Bây giờ già rồi nhưng lại gặp cái may nhà nước quy họach quê em thành đô thị, đất đai có giá, thế là bán đất lấy tiền trồng cây VÀNG (chả có trồng cây gì bằng cây VÀNG các bác ạ). Mấy thằng bạn già ở quê xúi “ mày có tiền, có xe máy rồi, lên thành phố ăn chơi nhẩy đầm cho sướng”. Nghe bùi tai em quyết lên thành phố học nhảy đầm, hỏi mãi người ta toàn chỉ đến mấy chố đề bảng DẠY KHIÊU VŨ. Hóa ra nhảy đầm là khiêu vũ các bác ạ, thế mà ở quê cứ bảo là nhảy đầm, đúng là nhà quê các bác nhỉ. Bây giờ em nhẩy đầm… ấy chết, khiêu vũ chứ, giỏi lắm rồi các bác.. Thế mà có mấy lần rón rén vào sàn nhảy đám thanh niên lại bảo “lạc hậu rồi bác ơi, bây giờ người ta nhảy đăng sì bo chứ ai còn nhảy sa lông như bác”. Quái, đăng sì bo là cái gì nhẩy? nghe như tiếng Tây, không biết có giống nhẩy đầm không? Nhưng đã quyết theo kịp thời đại, đã chơi là chơi đến cùng, bèn hỏi “thế học đăng sì bo ở đâu”… bọn họ bảo “bác cứ đến Trung Tâm Thể Dục Thể Thao quận Bình Thạnh, số 8 đường Phan Đăng Lưu… lên lầu 1 là Câu lạc bộ đăng sì bo… hỏi cô Phượng là xong ngay”.
Lại quyết tâm lên đường… đến trước cái trung tâm thể thao to đùng, hồi hộp quá (em vốn dĩ dân quê nhút nhát lắm các bác) không dám vào, cứ nhấp nha nhấp nhổm.
Thấy vậy tay bảo vệ ra hỏi “bác cần gì?” run quá quên béng mất cái tên nhảy đầm tiếng tây bọn trẻ dặn đành nói đại “ Dạ, dạ… tôi muốn gặp cô Phượng !!! Giám đốc ngành nhảy” thế mà tay bảo vệ cũng hiểu chỉ dẫn lên đến nơi (dân thành phố thông minh thật).
Đứng ngoài nhòm vào cái phòng học đăng sì bo thấy đẹp lộng lẫy quá cũng hơi sợ… mà sao mấy bà học đăng sì bo họ đẹp quá nhỉ, đi lại lả lướt chả bù cho mấy bà ở quê mình.
Nhưng cái làm em sợ hơn là hình như muốn học đăng sì bo phải biết tiếng Anh.
Đứng xem một lát thấy thầy dạy thích lắm, nhưng nghe cái gì mà “phi guya”, “ru tin” rồi “hip”, “ắc sân”, chả hiểu gì cả. Hỏi xin gặp cô Phượng thì nghe đâu cô giám đốc đang bận dự án gì lớn lắm hôm nay không đến… đành về … HẸN HÔM KHÁC TIẾP TỤC.
tshlam
September 20th, 2011, 07:52 PM
Vì mình tiếp thu văn hóa nước ngoài thì hiểu biết văn hóa và sử dụng ngôn ngữ của họ là điều bình thường thôi bác Xúc Xích ạ. Nếu muốn gia nhập với thế giới, cùng tận hưởng nghệ thuật của các nước thì ngôn ngữ là một rào cản bắt buộc phải vượt qua.
Hồi xưa em cũng niềm tự hào dân tộc đầy mình, và nghĩ đến chuyện việt hóa. Nhưng phỏng có ích gì? khi bộ môn này đòi hỏi về sự khéo léo kỹ năng khi điều khiển cơ thể, bản thân mình còn chưa hiểu cơ thể của mình thì lấy đâu ra ý tứ để chuyển tải cho đúng với ngôn ngữ gốc ban đầu.
Thôi thì giai đoạn hội nhập, trước tiên mình phải hội nhập cái đã. Học cho hiểu và cho thông rồi sẽ từ từ chuyển tải bằng ngôn ngữ của chính mình.
xucxich69
September 20th, 2011, 08:33 PM
Vì mình tiếp thu văn hóa nước ngoài thì hiểu biết văn hóa và sử dụng ngôn ngữ của họ là điều bình thường thôi bác Xúc Xích ạ. Nếu muốn gia nhập với thế giới, cùng tận hưởng nghệ thuật của các nước thì ngôn ngữ là một rào cản bắt buộc phải vượt qua.
Hồi xưa em cũng niềm tự hào dân tộc đầy mình, và nghĩ đến chuyện việt hóa. Nhưng phỏng có ích gì? khi bộ môn này đòi hỏi về sự khéo léo kỹ năng khi điều khiển cơ thể, bản thân mình còn chưa hiểu cơ thể của mình thì lấy đâu ra ý tứ để chuyển tải cho đúng với ngôn ngữ gốc ban đầu.
Thôi thì giai đoạn hội nhập, trước tiên mình phải hội nhập cái đã. Học cho hiểu và cho thông rồi sẽ từ từ chuyển tải bằng ngôn ngữ của chính mình.
Hi...Hi...
Bạn hiểu sai ý bài viết...bài này chỉ mang tính tán gẫu hài hước chơi cho vui không bao hàm bất kỳ ý nghĩa châm biếm nào cả... mình phải nói ngay kẻo lại có bạn khác "đi"xa hơn... à quên, có quảng cáo không công cho CLB Dancesport HCMC.
duongcam81
September 21st, 2011, 01:59 AM
Ủa mà sao em đọc 1 phát là biết ngay bác chỉ jocking thôi nhỉ?:))
Hi...Hi...
Bạn hiểu sai ý bài viết...bài này chỉ mang tính tán gẫu hài hước chơi cho vui không bao hàm bất kỳ ý nghĩa châm biếm nào cả... mình phải nói ngay kẻo lại có bạn khác "đi"xa hơn... à quên, có quảng cáo không công cho CLB Dancesport HCMC.
tcuongtsn
September 21st, 2011, 07:54 AM
Hôm qua ,đi giao lưu với hội tại sàn bến thành cảm giác là rất vui .Không khí ,ánh sáng ,nhạc và được gặp những người bạn mà mình rất quý trên diễn đàn .Trước đây ,mình là người không thích ra sàn chỉ có nhu cầu cao về tập luyện :):):)nay đã có thay đổi đôi chút về tư tưởng .
Mong cho sự gắn kết của anh chị em trên diễn đàn HCMC ,Hội của mình sẽ ngày càng phát triển về số lượng và chất lượng .:hi::hi::hi:
Tran Hoi
September 21st, 2011, 08:59 AM
Tối nay em bận “đại sự” không tham gia với các bác được dù lúc chiều bác Chali có rủ…ngồi buồn xin tâm sự với các bác đôi lời.
Nói các bác thương, lúc bé ở quê, nhà nghèo không có điều kiện học tiếng Anh. Lớn lên lại đi cày đi cấy, muốn học tiếng Anh lắm nhưng sợ con trâu nó cười, lại thôi. Bây giờ già rồi nhưng lại gặp cái may nhà nước quy họach quê em thành đô thị, đất đai có giá, thế là bán đất lấy tiền trồng cây VÀNG (chả có trồng cây gì bằng cây VÀNG các bác ạ). Mấy thằng bạn già ở quê xúi “ mày có tiền, có xe máy rồi, lên thành phố ăn chơi nhẩy đầm cho sướng”. Nghe bùi tai em quyết lên thành phố học nhảy đầm, hỏi mãi người ta toàn chỉ đến mấy chố đề bảng DẠY KHIÊU VŨ. Hóa ra nhảy đầm là khiêu vũ các bác ạ, thế mà ở quê cứ bảo là nhảy đầm, đúng là nhà quê các bác nhỉ. Bây giờ em nhẩy đầm… ấy chết, khiêu vũ chứ, giỏi lắm rồi các bác.. Thế mà có mấy lần rón rén vào sàn nhảy đám thanh niên lại bảo “lạc hậu rồi bác ơi, bây giờ người ta nhảy đăng sì bo chứ ai còn nhảy sa lông như bác”. Quái, đăng sì bo là cái gì nhẩy? nghe như tiếng Tây, không biết có giống nhẩy đầm không? Nhưng đã quyết theo kịp thời đại, đã chơi là chơi đến cùng, bèn hỏi “thế học đăng sì bo ở đâu”… bọn họ bảo “bác cứ đến Trung Tâm Thể Dục Thể Thao quận Bình Thạnh, số 8 đường Phan Đăng Lưu… lên lầu 1 là Câu lạc bộ đăng sì bo… hỏi cô Phượng là xong ngay”.
Lại quyết tâm lên đường… đến trước cái trung tâm thể thao to đùng, hồi hộp quá (em vốn dĩ dân quê nhút nhát lắm các bác) không dám vào, cứ nhấp nha nhấp nhổm.
Thấy vậy tay bảo vệ ra hỏi “bác cần gì?” run quá quên béng mất cái tên nhảy đầm tiếng tây bọn trẻ dặn đành nói đại “ Dạ, dạ… tôi muốn gặp cô Phượng !!! Giám đốc ngành nhảy” thế mà tay bảo vệ cũng hiểu chỉ dẫn lên đến nơi (dân thành phố thông minh thật).
Đứng ngoài nhòm vào cái phòng học đăng sì bo thấy đẹp lộng lẫy quá cũng hơi sợ… mà sao mấy bà học đăng sì bo họ đẹp quá nhỉ, đi lại lả lướt chả bù cho mấy bà ở quê mình.
Nhưng cái làm em sợ hơn là hình như muốn học đăng sì bo phải biết tiếng Anh.
Đứng xem một lát thấy thầy dạy thích lắm, nhưng nghe cái gì mà “phi guya”, “ru tin” rồi “hip”, “ắc sân”, chả hiểu gì cả. Hỏi xin gặp cô Phượng thì nghe đâu cô giám đốc đang bận dự án gì lớn lắm hôm nay không đến… đành về … HẸN HÔM KHÁC TIẾP TỤC.
Tán gì mà duyên thế nhể
Phoenix HCMC
September 21st, 2011, 11:02 AM
Tối hôm qua không khí BT vui thật. Có nhiều nhóm các bạn trẻ khác nhau, nhưng đều nhiệt tình nhảy và thân thiện. Mình được 1 bạn nam nhóm khác mời, tác phong mời rất là đúng kiểu, lịch sự. Khi mình đặt tay lên vai bạn ấy thấy... ướt nhẹp, chắc là nhảy hết công suất rồi. Đang say sưa bebop thì,,,huỵch, nguyên cùi trỏ của bạn nam bên cánh "thụi" vào lưng mình. Kế tiếp gót giầy gần 10 cm của partner bạn ấy đạp lên chân mình đau muốn chảy nước mắt. Mình nhìn lại thì thấy xung quanh tất cả đều "huỳnh huỵch" tranh nhau từng tấc sàn vì nhỏ quá mà. Cách cũng có ngày mình sẽ "thụi" người bên cạnh. Thấy buồn cười và vui vui nên cũng chẳng nhăn nhó. Hôm qua hội mình ít nữ nhưng các mem nam chẳng buồn vì ngay bên cạnh có vô số các cặp mắt ngưỡng mộ của các bạn nữ nhóm khác nên các mem nam của mình "thể hiện" ngay. Mình ít đi chơi tối nhưng từ bây giờ đổi mới tư duy, sẽ đi sàn sinh hoạt với Hội nhiều hơn
@Xucxich69 : Khơ khơ...bác hay giỡn thế nào cũng có ngày bị tổ trác. Nhưng không sao, em hiểu bác giỡn và mỗi lần bác gọi em "giám đốc ngành nhảy" là miệng em toét đến tận mang tai như bây giờ đây nè.Chuyện tiếng Anh trong "ngành nhảy" dancesport cũng vui lắm. Nhiều từ kỹ thuật và tên vũ hình nếu dịch ra tiếng Việt vừa dài vừa không rõ nghĩa. Kể cả các dịch giả tiếng Anh cũng phải vò đầu, bứt tai. Làm thế nào để các học viên nhớ được? Partner của em đã thử nghiệm các cách với các đối tượng học viên như phiên âm bên cạnh, nói lập đi lập lại nhiều lần, viết lên bảng khi dạy...Các em học sinh nhỏ tiếp thu rất nhanh và nhớ dai. Các anh chị lớn tuổi lâu nhớ hơn nhưng sau 3,4 tháng cũng nhơ nhớ và hiêu hiểu khi Thầy dùng thuật ngữ tiếng Anh. Tất cả chương trình học, kỹ thuật cơ bản và tên vũ hình... đều giữ nguyên tiếng Anh ở HCMC Dancesport Club. Mục đích không phải dạy tiếng Anh ở CLB nên học viên có đọc fallway thành paraway, Alemana thành Alibaba... miễn người partner hiểu họ muốn nói gì là OK rồi, nghe vui đáo để . Hồi tháng 6, ông Markus về tập huấn em trao đổi và ổng đã hướng dẫn cho các HLV dù không biết tiếng Anh vẫn có thể phần nào nghiên cứu sách syllabus và đa số thấy OK hết.
Túm lại...VUI.Com
chali
September 21st, 2011, 11:32 AM
Tối qua khiêu vũ (ở) Bến Thành,
Bỏ quên đôi dép dưới (gầm) bàn salon.
Duongcam có nhặt (thì) anh xin,
Hay là...em để làm tin (ở) trong phòng.
Dép anh sứt chỉ quai sau,
Con anh không biết, vợ già (cũng) chưa khâu.
Dép anh sứt chỉ đã lâu,
Hay mượn em nhé? Vào khâu cho rồi.
Khâu rồi anh sẽ trả công,
Trả em một buổi vi vu Sài Gòn.
Hay là một tối Bến Thành?
Để em thỏa sức tung hoành đôi chân.
Trả em một thỏi son hồng,
Cho môi em thắm, nụ cười thêm duyên.
Trả em một ánh mắt nhìn,
Cho tim em đỡ lạnh lùng sớm khuya.
duongcam81
September 21st, 2011, 11:35 AM
Chị Phuong dance đẹp ghê cơ, đúng kỹ thuât của DS nữa, em khâm phục chị quá.
Vì cau chuyện mà chị kể em xin chia sẻ với cả nhà 1 điều rất ...tế nhị nhưng rất cần thiết: có 1 người bạn lúc nào dancing với em cũng mặc áo dài tay, và em đã thắc mắc rằng vì sao lại vậy (tại vì đi chơi để relax chứ có phải đi làm đâu mà nghiêm chỉnh vậy?)...thì anh ấy nói rằng: khi dancing ắt sẽ ra mồ hôi, anh ấy sợ rằng bạn nhảy của mình khi có sự "đụng chạm" sẽ vì mồ hôi của mình mà có cảm giác "ghê"...
Từ đó, em quan sát hơn và thấy rằng: đúng là man nào "biết nghĩ" cho bạn nhảy của mình thế thì không bao giờ mặc áo cộc tay để bạn nhảy không có cảm giác "ghê" đó, nhưng mà em cũng nghĩ lại rằng: phụ nữ bọn em trang phục "thoáng" lắm, không thể kín cổng cao tường được, vậy không biết các man khi "sờ" phải mồ hôi thì sẽ thế nào nhỉ?:-/
Tối hôm qua không khí BT vui thật. Có nhiều nhóm các bạn trẻ khác nhau, nhưng đều nhiệt tình nhảy và thân thiện. Mình được 1 bạn nam nhóm khác mời, tác phong mời rất là đúng kiểu, lịch sự. Khi mình đặt tay lên vai bạn ấy thấy... ướt nhẹp, chắc là nhảy hết công suất rồi. Đang say sưa bebop thì,,,huỵch, nguyên cùi trỏ của bạn nam bên cánh "thụi" vào lưng mình. Kế tiếp gót giầy gần 10 cm của partner bạn ấy đạp lên chân mình đau muốn chảy nước mắt. Mình nhìn lại thì thấy xung quanh tất cả đều "huỳnh huỵch" tranh nhau từng tấc sàn vì nhỏ quá mà. Cách cũng có ngày mình sẽ "thụi" người bên cạnh. Thấy buồn cười và vui vui nên cũng chẳng nhăn nhó. Hôm qua hội mình ít nữ nhưng các mem nam chẳng buồn vì ngay bên cạnh có vô số các cặp mắt ngưỡng mộ của các bạn nữ nhóm khác nên các mem nam của mình "thể hiện" ngay. Mình ít đi chơi tối nhưng từ bây giờ đổi mới tư duy, sẽ đi sàn sinh hoạt với Hội nhiều hơn
duongcam81
September 21st, 2011, 12:34 PM
Bác ơi oan uổng cho em
E phải về sớm (thì) biết chi dép nào?...
Bác còn vợ đẹp con khôn
Còn người may vá sớm hôm đỡ đần...
Bác biết đấy! Em (chỉ) 1 mình
Cô đơn luôn là người tình trăm năm
Cảm ơn vì (đã) nghĩ đến em
Vì nghìn người biết, hỏi người nào hay?...
Bến Thành thật sự là vui
Nhưng mà cũng lắm nỗi buồn riêng em...
Vì kỷ niệm không dễ quên
(Lại là ký ức đau thương trong lòng...)
vẫn biết phải nuốt nước mắt vào trong
Để cho đôi chân giẫm lên nỗi buồn
Để nước mắt sẽ ngừng tuôn
Để cố gắng bước qua từng ngày...
Nên (có lẽ) e sẽ không còn đến BT...
Dù rất cố gắng nhg không thể nào quên...
Dù rất nhớ ánh đèn, điệu nhạc...lung linh
Nhưng chắc không thể dancing nữa rồi
Em sẽ vân kết nối với mọi nguoi
Vẫn nở nụ cười (mà mẹ em vẫn bảo là vô duyên:)))
Nhưng em đã nguyện "tạm biệt" dancing
Đến khi có người...(có thể) phá tan được lời nguyền:))
Tối qua khiêu vũ (ở) Bến Thành,
Bỏ quên đôi dép dưới (gầm) bàn salon.
Duongcam có nhặt (thì) anh xin,
Hay là...em để làm tin (ở) trong phòng.
Dép anh sứt chỉ quai sau,
Con anh không biết, vợ già (cũng) chưa khâu.
Dép anh sứt chỉ đã lâu,
Hay mượn em nhé? Vào khâu cho rồi.
Khâu rồi anh sẽ trả công,
Trả em một buổi vi vu Sài Gòn.
Hay là một tối Bến Thành?
Để em thỏa sức tung hoành đôi chân.
Trả em một thỏi son hồng,
Cho môi em thắm, nụ cười thêm duyên.
Trả em một ánh mắt nhìn,
Cho tim em đỡ lạnh lùng sớm khuya.
chali
September 21st, 2011, 12:49 PM
"... có 1 người bạn lúc nào dancing với em cũng mặc áo dài tay, và em đã thắc mắc rằng vì sao lại vậy (tại vì đi chơi để relax chứ có phải đi làm đâu mà nghiêm chỉnh vậy?)...thì anh ấy nói rằng: khi dancing ắt sẽ ra mồ hôi, anh ấy sợ rằng bạn nhảy của mình khi có sự "đụng chạm" sẽ vì mồ hôi của mình mà có cảm giác "ghê"...
Từ đó, em quan sát hơn và thấy rằng: đúng là man nào "biết nghĩ" cho bạn nhảy của mình thế thì không bao giờ mặc áo cộc tay để bạn nhảy không có cảm giác "ghê" đó, nhưng mà em cũng nghĩ lại rằng: phụ nữ bọn em trang phục "thoáng" lắm, không thể kín cổng cao tường được, vậy không biết các man khi "sờ" phải mồ hôi thì sẽ thế nào nhỉ?:-/
Đọc xong câu chuyện của bạn, Chali thấy sao đúng với trường hợp của mình thế nhỉ? Cũng áo dài tay và còn thêm cả áo lót trong nữa cũng là vì cố tránh cho bạn nhảy của mình có cái cảm giác... (như bạn viết).
Còn riêng cánh phụ nữ, Chali nghĩ do trang phục thoáng nên khi mới đặt tay vào cũng không thấy...ướt nhẹp (từ của PHCM) là bao. Và khi đã ra sàn thì chỉ còn biết: Mình-Partner-Nhạc mà thôi.
xucxich69
September 21st, 2011, 01:03 PM
Đọc xong câu chuyện của bạn, Chali thấy sao đúng với trường hợp của mình thế nhỉ? Cũng áo dài tay và còn thêm cả áo lót trong nữa cũng là vì cố tránh cho bạn nhảy của mình có cái cảm giác... (như bạn viết).
Còn riêng cánh phụ nữ, Chali nghĩ do trang phục thoáng nên khi mới đặt tay vào cũng không thấy...ướt nhẹp (từ của PHCM) là bao. Và khi đã ra sàn thì chỉ còn biết: Mình-Partner-Nhạc mà thôi.
Em lại phải chắp tay lạy bác lần nữa, em cũng một bụng tếu và bẩm sinh cái đầu không được "trong sáng" lắm... cũng đã đi gần hết cuộc đời rôi nhưng "dũng cảm" như bác thì em phải tôn là sư phụ...
Phoenix HCMC
September 21st, 2011, 01:10 PM
@duongcam81 : Đúng là "khi thương trái ấu cũng tròn". Em khen làm chị mắc cỡ muốn chết. Chị biết mình còn kém lắm, vẫn phải tập kỹ thuật cơ bản với các học viên và vẫn bị HLV la vì làm sai. Em dự định không đi dancing tiếp thật hay chỉ giỡn với các mem? Nếu thật thì chắc chị phải gặp riêng em 1 bữa làm tư vấn miễn phí cho em nhé.:-/
duongcam81
September 21st, 2011, 02:39 PM
Đề nghị bác xucxich69 chấn chỉnh lại your thinking ngay - Báo động mức đèn đỏ nhá.
Đọc xong comment của bác Chali em thấy simple chỉ là share feeling and his thought thôi mà...nhưng đến comment của bác thìX-( I dont know what i have to say...
Em lại phải chắp tay lạy bác lần nữa, em cũng một bụng tếu và bẩm sinh cái đầu không được "trong sáng" lắm... cũng đã đi gần hết cuộc đời rôi nhưng "dũng cảm" như bác thì em phải tôn là sư phụ...
duongcam81
September 21st, 2011, 02:59 PM
Oi không, ra sàn là biết ngay ai nhảy đẹp ai không, em không khen chị qua lời đâu, bởi vì thứ 1, em rất ít khen người khác, thứ 2: em được cái nhảy không đẹp nhưng nhận xét nguoi khác thì ...giỏi lắm
Nhân đây em cũng xin "thay lời từ biệt", báo cáo cả nhà là em xin tạm stop dancing 1 thời gian, nên em xin lỗi mọi người trước ...
Nếu có thể được tâm sự cùng chị thì hay biết mấy, mong sẽ có dịp chị em mình trao đổi với nhau...
Trước mắt em rất nhớ Bến Th nên em vẫn hội họp với mọi ngưoi như bt, nhưng em chỉ đến để nghe nhạc cho đỡ nhớ thôi...
@duongcam81 : Đúng là "khi thương trái ấu cũng tròn". Em khen làm chị mắc cỡ muốn chết. Chị biết mình còn kém lắm, vẫn phải tập kỹ thuật cơ bản với các học viên và vẫn bị HLV la vì làm sai. Em dự định không đi dancing tiếp thật hay chỉ giỡn với các mem? Nếu thật thì chắc chị phải gặp riêng em 1 bữa làm tư vấn miễn phí cho em nhé.:-/
chali
September 21st, 2011, 03:18 PM
Oi không, ra sàn là biết ngay ai nhảy đẹp ai không, em không khen chị qua lời đâu, bởi vì thứ 1, em rất ít khen người khác, thứ 2: em được cái nhảy không đẹp nhưng nhận xét nguoi khác thì ...giỏi lắm
Nhân đây em cũng xin "thay lời từ biệt", báo cáo cả nhà là em xin tạm stop dancing 1 thời gian, nên em xin lỗi mọi người trước ...
Nếu có thể được tâm sự cùng chị thì hay biết mấy, mong sẽ có dịp chị em mình trao đổi với nhau...
Trước mắt em rất nhớ Bến Th nên em vẫn hội họp với mọi ngưoi như bt, nhưng em chỉ đến để nghe nhạc cho đỡ nhớ thôi...
Sáng nắng chiều mưa, không hiểu nổi. Phụ nữ rắc rối quá!!!:hi:
Phoenix HCMC
September 21st, 2011, 03:37 PM
Hè hè ... có lẽ PHCM hiểu nên sáng Chủ nhật nào duongcam rảnh thì lên CLB sau 8h30 gặp chị nhé.
CPATUANDOAN
September 21st, 2011, 04:56 PM
@ ...: Sao OFF dancing mọi người tâm trạng nhiều quá! Xuất khẩu thành thơ hết! :)):)):))
Mình chút tâm trạng buồn vui gửi Hội Forum HCMC:
:(:)
...
Biết em từ thủa dancing,
Từ khi em đến anh vui trong lòng
Tưởng rằng sẽ có cơ duyên
Partner ưng ý, darlling trong lòng
Sẽ là hạnh phúc lắm thay!
Nào ngờ em đến em đi
Như cơn gió thoảng lướt qua anh mỗi lần
Thoáng đưa anh:
Những cái nắm tay,
Những bước đi du dương,
Những ánh mắt nhìn nhau triều mến, ...
Thoáng để lại:
Những nỗi cô đơn,
Những tiếc nuối vẫn vương,
Những nỗi buồn vu vơ cuối ngày, ...
Xa em từ thủa dancing ấy.
Nỗi buồn xa vắng ăn sâu trong lòng,
Dancing anh thấy vui vui,
Dancing anh thấy buồn buồn nhớ em.!
:):(
tshlam
September 21st, 2011, 04:58 PM
Em cung hong hieu lun, nguoi lon hon sao ma rac roi the. Em thuoc "Vo dance" phai nen it khi ghe Tuyet Tinh Coc; mac du la da tung trung doc cua hoa Tinh. Tang DuongCam mot cau slogan than quen " believe and dance".
tcuongtsn
September 21st, 2011, 05:12 PM
Em cung hong hieu lun, nguoi lon hon sao ma rac roi the. Em thuoc "Vo dance" phai nen it khi ghe Tuyet Tinh Coc; mac du la da tung trung doc cua hoa Tinh. Tang DuongCam mot cau slogan than quen " believe and dance".
Ái chà ngoài khiêu vũ ra You còn nghiên cứu võ công thiệt à,:)):)):))Hôm qua ,tại hạ đã thọ giáo công lực .bái phục ,bái phục :hi::hi::hi:
xucxich69
September 21st, 2011, 06:58 PM
Đề nghị bác xucxich69 chấn chỉnh lại your thinking ngay - Báo động mức đèn đỏ nhá.
Đọc xong comment của bác Chali em thấy simple chỉ là share feeling and his thought thôi mà...nhưng đến comment của bác thìX-( I dont know what i have to say...
Ủa... cài gì kỳ dzậy, thằng đua xe không bắt lại bắt thằng đứng xem.
tcuongtsn
September 21st, 2011, 07:25 PM
Sáng nắng chiều mưa, không hiểu nổi. Phụ nữ rắc rối quá!!!:hi:
Bác Chali nói vầy ,là oan cho chị em phụ nữ lắm nhé:)) .Anh CA năm 2009 cũng tuyên bố trên báo chí nghỉ thi đấu .Từ năm 2009 đến nay anh vẫn thi đấu đều đấy ạ =))=))=))
chali
September 21st, 2011, 08:42 PM
Bác Chali nói vầy ,là oan cho chị em phụ nữ lắm nhé:)) .Anh CA năm 2009 cũng tuyên bố trên báo chí nghỉ thi đấu .Từ năm 2009 đến nay anh vẫn thi đấu đều đấy ạ =))=))=))
...nhưng CA là male, còn duongcam nhà ta là female kia mà. Nhưng bạn tin tớ đi! Cô ấy không bước vào sàn thì thôi, đã bước vào ngồi chừng 5' rồi cũng sẽ đứng lên để đôi chân lên tiếng thôi. Cái máu dancing nó đã thấm sâu vào trong từng thớ thịt rồi thì khó bỏ nó lắm.
Ủa... cài gì kỳ dzậy, thằng đua xe không bắt lại bắt thằng đứng xem.
"Trời" kêu ai nấy dạ !
Thằng đứng xem bị bắt cũng phải đạo thôi bác ạ vì thằng ấy cổ vũ, kích động. Tội còn lớn hơn là đua nữa đấy.
xucxich69
September 21st, 2011, 08:48 PM
@Xucxich69 : Khơ khơ...bác hay giỡn thế nào cũng có ngày bị tổ trác. Nhưng không sao, em hiểu bác giỡn và mỗi lần bác gọi em "giám đốc ngành nhảy" là miệng em toét đến tận mang tai như bây giờ đây nè.Chuyện tiếng Anh trong "ngành nhảy" dancesport cũng vui lắm. Nhiều từ kỹ thuật và tên vũ hình nếu dịch ra tiếng Việt vừa dài vừa không rõ nghĩa. Kể cả các dịch giả tiếng Anh cũng phải vò đầu, bứt tai. Làm thế nào để các học viên nhớ được? Partner của em đã thử nghiệm các cách với các đối tượng học viên như phiên âm bên cạnh, nói lập đi lập lại nhiều lần, viết lên bảng khi dạy...Các em học sinh nhỏ tiếp thu rất nhanh và nhớ dai. Các anh chị lớn tuổi lâu nhớ hơn nhưng sau 3,4 tháng cũng nhơ nhớ và hiêu hiểu khi Thầy dùng thuật ngữ tiếng Anh. Tất cả chương trình học, kỹ thuật cơ bản và tên vũ hình... đều giữ nguyên tiếng Anh ở HCMC Dancesport Club. Mục đích không phải dạy tiếng Anh ở CLB nên học viên có đọc fallway thành paraway, Alemana thành Alibaba... miễn người partner hiểu họ muốn nói gì là OK rồi, nghe vui đáo để . Hồi tháng 6, ông Markus về tập huấn em trao đổi và ổng đã hướng dẫn cho các HLV dù không biết tiếng Anh vẫn có thể phần nào nghiên cứu sách syllabus và đa số thấy OK hết.
Túm lại...VUI.Com
Hơ…hơ… Bác “giám đốc” lại chụp mũ em rồi, em có đả động gì đến chuyện dạy đăng sì bo bằng nguyên từ gốc tiếng Anh quốc tế hay Việt hóa từ chuyên môn đâu (Từ chuyên môn kỹ thuật đâu dễ chuyển đổi sang bản ngữ). Cái dzụ này không liên quan gì đến em. Chẳng qua em chỉ muốn tâm sự với các bác nỗi niềm khi bước chân vào làng nhảy nhót lúc tuổi xế chiều thôi mà.
Đấy, nhờ thích đăng sì bo quá nên em quyết tâm phải đi học thêm tiếng Anh để học nhảy cho dễ hiểu, mau tiến bộ (chứ chậm tiêu, tốn nhiều tiền lắm các bác).
Và đây là câu chuyện em đi học tiếng Anh.
Lò dò đến một lớp dạy tiếng Anh, đứng ngơ ngơ ngác ngác chưa dám vào thì bỗng gặp một bà đi ra. Trông tướng tá uy nghi đĩnh đạc, chắc đúng là cô giáo rồi, em bèn chào ngay:
-Xucxich: Dạ, xin chào cô giáo.
-Cô giáo: H.A..I… Ai có thể gíup gì cho du.
Ô hay thật, đúng là cô giáo, mới gặp đã biết mình tên HAI.
( em thứ hai các bác ạ, ở quê em nam bộ, người ta gọi tên nhau bằng thứ tự trong gia đình, tên trong khai sinh gọi là tên “cúng cơm”, chắc chỉ để dành để sau khi chết cúng cơm thầy cúng mới gọi tên thật lên để ăn cơm).
-Xucxich: Dạ thưa, em muốn học tiếng Anh.
-Cô giáo: Ô kê, gút.
-Xucxich: Dạ thưa cô, già như em học tiếng Anh có khó không thưa cô.
-Cô giáo: Woo… Nô… già mà muốn học tiếng “Em” mới khó, tiếng Anh học dễ thôi.
-Xucxich: Dạ, vậy mà mấy thằng bạn ở quê nói tiếng Anh khó lắm, già như mày học không dzô đâu.
-Cô giáo: Họ hù đó…học dễ lắm. Ví dụ nhé, dzu là đàn ông phải không? Đàn ông tiếng Anh là MAN… ai là đàn bà, đúng chưa? Vậy chỉ cần gắn wú vào MAN là thành đàn bà liền (WOMAN), dễ chưa.
-Xucxich: Công nhận, tiếng Anh dễ thiệt.
Vậy đó các bác, nhờ có học tiếng Anh mà em học đăng sì bo lẹ lắm, mấy thầy ở dăng sì bo HCMC dạy tới đâu em biết liền tới đó… bây giờ em toàn nhảy đăng sì bo không hà, nổi tiếng luôn. Không tin các bác dzô mấy sàn nhảy hỏi Xucxich69 ai cũng biết.
Mấy tay Nhật Bản đang đề nghị mời em sang múa ở Super Star Dance Festival 2012 đấy nhưng do chưa có pác nơ xứng tầm nên em chưa nhận lời.
Cảm ơn các bác đã nghe tâm sự của em.
tcuongtsn
September 21st, 2011, 09:18 PM
Hội của mình nhiều tài năng ,khi thành lập diễn đàn của thành phố em có sự đề cử về nhân sự như sau ạ :
Bác Chali (mod của box tai liệu ),bác Quangteo (Thơ ca ) ,Bác Xucxich 69 (Vui ,cười ),Duongcam81(du lich đó đây ),Tshlam(Nhật kí khiêu vũ ),Cpatuandoan(kết bạn bốn phương )Uttuyen07 (ý kiến bạn nghe đài ) Còn ai nữa không ta ,các bác biết góp thêm ý kiến ạ .
Có chọn thêm ai thì ngoại trừ em ra ( em tuyên bố stop dancing trong 3 ngày ,đừng có bác nào cản nhé quyết tâm rồi ).:):):)
tcuongtsn
September 21st, 2011, 09:19 PM
Hội của mình nhiều tài năng ,khi thành lập diễn đàn của thành phố em có sự đề cử về nhân sự như sau ạ :
Bác Chali (mod của box tai liệu ),bác Quangteo (Thơ ca ) ,Bác Xucxich 69 (Vui ,cười ),Duongcam81(du lich đó đây ),Tshlam(Nhật kí khiêu vũ ),Cpatuandoan(kết bạn bốn phương )Uttuyen07 (ý kiến bạn nghe đài ) Còn ai nữa không ta ,các bác biết góp thêm ý kiến ạ .
Có chọn thêm ai thì ngoại trừ em ra ( em tuyên bố stop dancing trong 3 ngày ,đừng có bác nào cản nhé quyết tâm rồi ).
camjive
September 21st, 2011, 10:29 PM
Trong lần Off lần sau ,nhất định đi giao lưu với các bạn .Vô topic này thấy vui quá
duongcam81
September 22nd, 2011, 01:26 AM
Em biết chứ, tâm linh là người chồng đích thực, âm nhạc là người tình trăm năm và dancesports là người bạn tri kỷ....Em có "kế hoạch" dành riêng cho DS nên với thái độ rất nghiêm chỉnh, em không muốn đến dancefloor nữa, nhưng vì thời gian đầu, có thể em không vượt qua bản thân nên e sẽ đến cổ vũ mọi người chứ không tham gia dancing nữa bác ạ
...nhưng CA là male, còn duongcam nhà ta là female kia mà. Nhưng bạn tin tớ đi! Cô ấy không bước vào sàn thì thôi, đã bước vào ngồi chừng 5' rồi cũng sẽ đứng lên để đôi chân lên tiếng thôi. Cái máu dancing nó đã thấm sâu vào trong từng thớ thịt rồi thì khó bỏ nó lắm.
Cái này thì bác nói quá chuẩn rồi=D>
"Trời" kêu ai nấy dạ !
Thằng đứng xem bị bắt cũng phải đạo thôi bác ạ vì thằng ấy cổ vũ, kích động. Tội còn lớn hơn là đua nữa đấy.
duongcam81
September 22nd, 2011, 01:29 AM
Đúng sở trường của em đấy, em hay làm Công đoàn cho công ty mà vì em thích được thiết kế, lo lắng, chuẩn bị mọi thứ cho những chuyến travel của một tập thể...bác đúng là biết "Nhìn mặt mà bắt việc" đấy:)) Bác chuyển lời đến MS Hải Thanh giúp em là em rất mến chị ý nhé (lại là đồng hương nữa chứ)
Hội của mình nhiều tài năng ,khi thành lập diễn đàn của thành phố em có sự đề cử về nhân sự như sau ạ :
Bác Chali (mod của box tai liệu ),bác Quangteo (Thơ ca ) ,Bác Xucxich 69 (Vui ,cười ),Duongcam81(du lich đó đây ),Tshlam(Nhật kí khiêu vũ ),Cpatuandoan(kết bạn bốn phương )Uttuyen07 (ý kiến bạn nghe đài ) Còn ai nữa không ta ,các bác biết góp thêm ý kiến ạ .
Có chọn thêm ai thì ngoại trừ em ra ( em tuyên bố stop dancing trong 3 ngày ,đừng có bác nào cản nhé quyết tâm rồi ).
duongcam81
September 22nd, 2011, 01:38 AM
Vậy em cảm ơn chị trước ạ! Yêu chị quá \:D/
Hè hè ... có lẽ PHCM hiểu nên sáng Chủ nhật nào duongcam rảnh thì lên CLB sau 8h30 gặp chị nhé.
CPATUANDOAN
September 22nd, 2011, 02:38 AM
@Phoenix HCMC, tshlam: Nghe duongcam nói chị nhảy rất đẹp! Tuấn thì cảm nhận partner khi nhảy. Không phải nói khen nha! Standard của chị Phượng và Ms Lam rất tuyệt! "Võ thuật" người ta thường nói là võ công thâm hậu! Còn Tuấn không thích vậy? nói như thế nào nhỉ? Ah! Bước nhảy rất ngọt ngào như kẹo, như kẹo Socola ấy!
....!:):)
tshlam
September 22nd, 2011, 06:27 AM
@ cam on Mr Tuan nhieu, Lam chi di salon va van dung nhung ky thuat ma Art Tango mang den. Diem mau chot chinh la " tap trung,ko danh gia partner trong kv, luon lang nghe de ket noi tot, giu can bang, chan thang, va khieu vu la de cho minh ko vi muc tieu nao khac".
tcuongtsn
September 22nd, 2011, 08:10 AM
Em có một ý kiến cho kì OFF của tháng 10 ạ .Đó chỉ là ý kiến của riêng em thôi ,và em luôn tôn trọng ý kiến của tập thể .Sàn bến thành có rất nhiều ưu điểm ,nhưng cả nhà mình cũng bị kìm chân vì không nhảy được Standard .Nên sang kì OFF của tháng 10 ,khi chị Hội Trưởng quyết định thời gian .Thì có thể mình xuống quân khu 7 ,giao lưu một bữa .
Thời gian ở đó ,sớm hơn các chỗ khác vừa đủ để các bạn biên hòa sẽ lên .PN của em từ tòa soạn chạy qua .Các Mem thân thiết trên diễn đàn nếu đi sớm thì em sẽ mời ăn bánh đa cua hải phòng (em chỉ mời bánh đa cua thôi ạ :))
Nếu điều kiện có thể ,thì cũng có một vị khách mời .Chị cũng rất thích "quậy " giống hội Forum của mình .(Con dâu của bác VCC ,con gai bác TVT):hi::hi::hi:.Đó là ý kiến của em thôi ,hội trưởng và các mem cứ quyết định nhé
tshlam
September 22nd, 2011, 09:11 AM
Ok. Lam ranh duoc 2 tuan dau cua thang 10.
Phoenix HCMC
September 22nd, 2011, 09:17 AM
Mình tính lịch tháng 10 của hội ta như sau :
- Sáng Chủ nhật 2/10 đi 126 vì lần trước hội mình bị hoãn vì lễ tang ông VCC
- Tối thứ 5 ngày 20/10 hội mình đi quân khu 7 . Dường như ở đó vẫn bắt đầu lúc 7h và kết thúc 9h30. Nếu Lam không đi được 20/10 thì mình dời lên thứ 5 ngày 13/10 ?
Hội mình đừng khen chê ai nhảy giỏi dở nhé vì sợ có nhiều bạn e ngại bị "soi" không tham gia các buổi tụ tập của hội mình. Bản thân người được khen cũng rất ngại vì kể cả Mirko , Brian Watson nhảy cũng có lúc sai thì amateur như tụi mình nhảy sai là chuyện bình thường ở huyện. Tâm lý người được khen hay bị chê đều dễ mất tự nhiên và e dè hơn sẽ mất vui. Mục đích của Hội mình là vui chơi kết bạn chứ không phải trình diễn, thi đấu. Nếu Hội đi theo "kim chỉ nam" đó thì sẽ đông vui hơn nữa, do kết thêm được nhiều nhóm bạn. Có ai biết 2 nhóm bạn đông vui hội mình gặp ở BT không ? Mình thấy nhóm bên trái (có tiệc sinh nhật) các bạn nam rất lịch sự và các bạn nữ ấy cũng rất dễ thương. Các mem nam mình có ra mời mấy bạn nữ đã kịp hỏi tên tuổi chưa?
CPATUANDOAN
September 22nd, 2011, 09:59 AM
@ cam on Mr Tuan nhieu, Lam chi di salon va van dung nhung ky thuat ma Art Tango mang den. Diem mau chot chinh la " tap trung,ko danh gia partner trong kv, luon lang nghe de ket noi tot, giu can bang, chan thang, va khieu vu la de cho minh ko vi muc tieu nao khac".
...
Humh! Ah vậy!
Về quan điểm dance của Tuấn: Hoàn toàn đồng ý quan điểm của bạn! " tap trung, luon lang nghe de ket noi tot, giu can bang, chan thang, va khieu vu la de cho minh " chính vì những điểm này là mấu chốt trong khiêu vũ quốc tế, đặc biệt là Standard nên mình thích: nếu bạn dance mà bạn không tập trung, không lắng nghe thì bạn không thể dance Standard dược.
Vế nhận xét partner không dám nhận xét đâu bạn a! Một mặt, sẽ để lại buồn vui cho partner sau khi dance thì không hay vì dance chính yếu là funny và relax,... mặt khác, chắc gì mình đã tuyệt vời chưa ạ!
Nhưng mình vẫn thích nói một vài điểm khác biệt! Bạn thuộc trường phái Art Tango: Thỏa nào trong tư thế vào đôi của bạn giống tư thế của Tango Argentina, nhưng cảm nhận bước đi và bước đi của bạn khi dance lại ngược lại rất nhịp nhàng, rất linh động, rất nhanh và đặc biệt nhận tín hiệu và phản xạ rất tốt,... Chắc phải thọ giáo bạn Tango argentina...:D
duongcam81
September 22nd, 2011, 10:11 AM
Em không dám hứa trước nhưng sáng Chủ Nhật nếu không bị "cử" về HN họp thì em sẽ đi cùng cả nhà (nhưng em xin phép chỉ đến xem mọi người dancing, 8 và feel music thôi ạ)
Còn Thứ 5 thì...đứt đừn rồi :((
Mình tính lịch tháng 10 của hội ta như sau :
- Sáng Chủ nhật 2/10 đi 126 vì lần trước hội mình bị hoãn vì lễ tang ông VCC
- Tối thứ 5 ngày 20/10 hội mình đi quân khu 7 . Dường như ở đó vẫn bắt đầu lúc 7h và kết thúc 9h30. Nếu Lam không đi được 20/10 thì mình dời lên thứ 5 ngày 13/10 ?
CPATUANDOAN
September 22nd, 2011, 10:20 AM
@ mem Forum HCMC: Để qua hết tháng 9, đầu tháng 10 xem xét kế hoạch có vướng bận gì không, Rỏi đăng ký luôn a! Chúc hội ngày một đông vui, buổi OFF ngày một ý nghĩa hơn!:):D
duongcam81
September 22nd, 2011, 10:38 AM
Này anh ơi! Thế hôm đó đã gặp được phuongthanh nhỏ nhắn dễ thương chưa đấy?
:))
@ mem Forum HCMC: Để qua hết tháng 9, đầu tháng 10 xem xét kế hoạch có vướng bận gì không, Rỏi đăng ký luôn a! Chúc hội ngày một đông vui, buổi OFF ngày một ý nghĩa hơn!:):D
tcuongtsn
September 22nd, 2011, 10:51 AM
Mình tính lịch tháng 10 của hội ta như sau :
- Sáng Chủ nhật 2/10 đi 126 vì lần trước hội mình bị hoãn vì lễ tang ông VCC
- Tối thứ 5 ngày 20/10 hội mình đi quân khu 7 . Dường như ở đó vẫn bắt đầu lúc 7h và kết thúc 9h30. Nếu Lam không đi được 20/10 thì mình dời lên thứ 5 ngày 13/10 ?
Hội mình đừng khen chê ai nhảy giỏi dở nhé vì sợ có nhiều bạn e ngại bị "soi" không tham gia các buổi tụ tập của hội mình. Bản thân người được khen cũng rất ngại vì kể cả Mirko , Brian Watson nhảy cũng có lúc sai thì amateur như tụi mình nhảy sai là chuyện bình thường ở huyện. Tâm lý người được khen hay bị chê đều dễ mất tự nhiên và e dè hơn sẽ mất vui. Mục đích của Hội mình là vui chơi kết bạn chứ không phải trình diễn, thi đấu. Nếu Hội đi theo "kim chỉ nam" đó thì sẽ đông vui hơn nữa, do kết thêm được nhiều nhóm bạn. Có ai biết 2 nhóm bạn đông vui hội mình gặp ở BT không ? Mình thấy nhóm bên trái (có tiệc sinh nhật) các bạn nam rất lịch sự và các bạn nữ ấy cũng rất dễ thương. Các mem nam mình có ra mời mấy bạn nữ đã kịp hỏi tên tuổi chưa?
Không kịp hỏi chị ơi ,em bị đạp mấy phát vào giầy .lên vừa giao lưu ,vừa phải chuẩn bị né đòn:((Nhóm mà có tiệc sinh nhật ,là nhóm đi với Cpatuandoan .
Phoenix HCMC
September 22nd, 2011, 10:53 AM
Báo cáo các mem : Chị Hiền nói đợi chú Vọng (chủ tịch Liên đoàn) đi Philippines về sẽ gặp mặt và trao đổi với các tình nguyện viên quản lý diễn đàn Dancesport của liên đoàn TDTT Tp.HCM. Vấn đề đầu tiên phải "túm" được các bạn IT. Hôm ở BT đồng chí Vespaneral nói nếu đồng chí ấy bận không tham gia được thì sẽ giới thiệu bạn đồng chí là dân IT. Ngoài có chuyên môn IT, hoặc có khả năng viết bài, hoặc khả năng dịch thuật, khả năng tổ chức.... thì rất cần yếu tố đam mê dancesport vì nếu không đam mê thì không ai chịu mất thời gian, công sức cho diễn đàn đâu. Và cuối cùng là cũng nên có kỷ luật vì kỷ luật là yếu tố quan trọng để tạo hình ảnh chuyên nghiệp, nghiêm túc của bất cứ tổ chức, cá nhân nào. Ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Nếu chúng ta nghiêm túc thì sẽ có những người nghiêm túc giống chúng ta đến kết bạn. Mình thấy các mem của Hội hiện nay rất dư dả khả năng viết bài, lại đam mê, nghiêm túc và nhiệt tình vì Dancesport nữa. Hy vọng hội mình sẽ có thêm nhiều bạn và Diễn đàn của Tp. xôm tụ, vui vẻ, chất lượng.
CPATUANDOAN
September 22nd, 2011, 11:13 AM
... Mình thấy nhóm bên trái (có tiệc sinh nhật) các bạn nam rất lịch sự và các bạn nữ ấy cũng rất dễ thương. Các mem nam mình có ra mời mấy bạn nữ đã kịp hỏi tên tuổi chưa?
... Anh Hải (T.nhóm) bên tiệc sinh nhật có chuyển lời cảm các bạn, các anh nam đã qua giao lưu! Các mem nữ cũng comment các bạn nam, các chú nhảy giao lưu rất nhiệt tình ạ! Có cô mắt kính cám ơn bác dáng cao cao, đứng tuổi đã nhảy 3-4 bản gì đó, Tuấn thấy hình như là bác Chali ấy ạ!. Hội cũng comment hôm nào có dịp gặp mặt giao lưu tiếp, nhất là các bạn, các anh nam í! Vì hội (Dancing Club (SG)) hiện nay thiếu nam ạ! ...:)
tshlam
September 22nd, 2011, 11:16 AM
...
Humh! Ah vậy!
Về quan điểm dance của Tuấn: Hoàn toàn đồng ý quan điểm của bạn! " tap trung, luon lang nghe de ket noi tot, giu can bang, chan thang, va khieu vu la de cho minh " chính vì những điểm này là mấu chốt trong khiêu vũ quốc tế, đặc biệt là Standard nên mình thích: nếu bạn dance mà bạn không tập trung, không lắng nghe thì bạn không thể dance Standard dược.
Vế nhận xét partner không dám nhận xét đâu bạn a! Một mặt, sẽ để lại buồn vui cho partner sau khi dance thì không hay vì dance chính yếu là funny và relax,... mặt khác, chắc gì mình đã tuyệt vời chưa ạ!
Nhưng mình vẫn thích nói một vài điểm khác biệt! Bạn thuộc trường phái Art Tango: Thỏa nào trong tư thế vào đôi của bạn giống tư thế của Tango Argentina, nhưng cảm nhận bước đi và bước đi của bạn khi dance lại ngược lại rất nhịp nhàng, rất linh động, rất nhanh và đặc biệt nhận tín hiệu và phản xạ rất tốt,... Chắc phải thọ giáo bạn Tango argentina...:D
Trong khieu vu co viet hang ngan trang giay van ko dien ta het y muon noi. Ban thu ghe CLB Ta Tango vao moi toi thu 6 o Press Cafe, va xem them cac clip nhe. Minh ko co y dinh quang cao dau vi minh cung chua la thanh vien cua CLB nay. Minh ghe va Milonga o do chua duoc 10 lan, nhung day se la dia chi minh muon den trong 1 trieu lan ke tiep.
Con rat nhieu dieu ma nguoi yeu khieu vu nao cung co the chua biet, doi khi do la nhung dieu nho be nhat.
CPATUANDOAN
September 22nd, 2011, 11:27 AM
Này anh ơi! Thế hôm đó đã gặp được phuongthanh nhỏ nhắn dễ thương chưa đấy?
:))
... Chưa duongcam81 a! Vào sàn dance loay quay dance, nghe nhạc lớn! đâu nói chuyện, hỏi han gì đâu? Hôm đó có hỏi anh tcuongtsn nhưng anh ấy cũng không biết!
ncxn
September 22nd, 2011, 12:08 PM
Báo cáo các mem : Chị Hiền nói đợi chú Vọng (chủ tịch Liên đoàn) đi Philippines về sẽ gặp mặt và trao đổi với các tình nguyện viên quản lý diễn đàn Dancesport của liên đoàn TDTT Tp.HCM. Vấn đề đầu tiên phải "túm" được các bạn IT. Hôm ở BT đồng chí Vespaneral nói nếu đồng chí ấy bận không tham gia được thì sẽ giới thiệu bạn đồng chí là dân IT. Ngoài có chuyên môn IT, hoặc có khả năng viết bài, hoặc khả năng dịch thuật, khả năng tổ chức.... thì rất cần yếu tố đam mê dancesport vì nếu không đam mê thì không ai chịu mất thời gian, công sức cho diễn đàn đâu. Và cuối cùng là cũng nên có kỷ luật vì kỷ luật là yếu tố quan trọng để tạo hình ảnh chuyên nghiệp, nghiêm túc của bất cứ tổ chức, cá nhân nào. Ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Nếu chúng ta nghiêm túc thì sẽ có những người nghiêm túc giống chúng ta đến kết bạn. Mình thấy các mem của Hội hiện nay rất dư dả khả năng viết bài, lại đam mê, nghiêm túc và nhiệt tình vì Dancesport nữa. Hy vọng hội mình sẽ có thêm nhiều bạn và Diễn đàn của Tp. xôm tụ, vui vẻ, chất lượng.
Vấn đề là duy trì và phát triển chị ơi, chứ một diễn đàn tạo ra thì dễ và nhanh lắm, IT thì cũng có 5, bảy đường nếu quản lý diễn đàn thì theo em (trừ phần nội dung) thì phải có ít nhất 3 kỹ năng:
- code (nền web): các bạn chuyên thiết kế web ấy ạ
- graphic: các bạn chuyên về PS, art
- và rất quan trọng là kiểu người phải cực kỳ trầm tĩnh, và hiểu biết chút ít về tâm lý.
Đó là kinh nghiệm em đã và đang điều hành một số 4r nho nhỏ
------
Đó cũng mới là để quản lý về mặt kỹ thuật, còn muốn phát triển thì còn phải có đội ngũ điều hành chất lượng nữa. Có ai hình dùng sau 5 năm, 10 năm đứa con sinh ra nó trở nên thế nào không? cái này em nghĩ chị hiểu hơn ai hết nhỉ (nghề của chị thì phải) hihi
Phoenix HCMC
September 22nd, 2011, 12:32 PM
@ncxn : Úi giời em ngoáy đúng "nỗi đau" của chị . Chị tốn 20 triệu cho 2 lần làm Web cho lớp Cao học Việt Bỉ của Chị rất đẹp mà sau đó bỏ xó vì chẳng có ai điều hành cả. Chị thì nhiệt tình có thừa nhưng rất dốt về IT và điều hành Web nên kêu gọi khản cổ, tổ chức ăn nhậu 12 năm rồi, chụp hình lia chia, lần nào mọi người cũng hồ hởi phấn khởi làm Web để các "cựu" sinh viên này "8" với nhau nhưng tan tiệc về nhà là rơi vào khoảng không im lặng hết.
Yes, phải có đội ngũ điều hành chất lượng để duy trì và phát triển cả về kỹ thuật cả về quản lý chung để Diễn đàn không đi ngược lại mục đích phát triển phong trào của Liên đoàn. Web thì đã có sẵn, nhưng chị phải hiểu được điều hành Web, diễn đàn là làm những việc gì thì chị mới thiết kế ra được đội ngũ điều hành, quản lý, giống như chị làm cấu trúc và tái cấu trúc DN ấy (đây mới đúng là nghề của chị). Do vậy rất cần buổi gặp mặt trao đổi có chị Hiền, chú Vọng. Em chắc chắn rành khoản IT và điều hành Web hơn chị rồi mong là buổi họp mặt đó có em giúp cho chị biết cái ban điều hành này phải làm những việc gì về kỹ thuật?
@Xucxich69 : Bác đã thấy tiếc vì không tham dự hôm thứ 5 để Chali "ghi điểm" quá trời chưa? Phải sửa sai cấp kỳ và "đua qua mặt" bù lại thôi.
@CPATuandoan: Vui lòng "quảng cáo" các bạn nữ bên ây là các mem nam bên hội này hào hoa lắm và khuyên các bạn nữ dùm là "đừng gọi anh bằng chú" nhé:haha:
tcuongtsn
September 22nd, 2011, 12:49 PM
@Cpatuandoan :Cho hỏi thăm bạn đeo kính ,mà ngồi sau lưng mình nhé.Lần sau giao lưu hai bên ,mình lại đi một mình tiếp ;));));))
@Uttuyen 07 :Topic vui thế này ,sao không thấy em vô bà 8.Thỉnh thoảng ,tranh luận với nhau trên diễn đàn .Sau đó đi Off cũng vui :):):)hy vọng sớm gặp lại e
@tshlam :Cám ơn You rất nhiều ,nội công thâm hậu và ấn tượng trong lần gặp đầu tiên .
Ps :Bác Chali có thể gửi tặng mọi người bản rumba không ạ ,thanks bác nhiều
nietban
September 22nd, 2011, 12:57 PM
Báo cáo cả nhà, welcome mọi người đến với my new nickname:D
Lý do: em muốn thay đổi cuộc sống của mình từ bây giờ, và bắt đầu = 1 cai tên mới (dĩ nhiên dương cầm luôn mãi là cây đàn số 1 trong lòng em rồi )
Bác quan tâm đến nhiều bạn quá đấy, buổi sau đi em rảnh rỗi (chỉ ngồi 1 chỗ mà) sẽ hỗ trợ bác ...tăm tia và hỏi han thông tin các mem đeo kính và cả không deo kính giúp bác nhé?:))
@Cpatuandoan :Cho hỏi thăm bạn đeo kính ,mà ngồi sau lưng mình nhé.Lần sau giao lưu hai bên ,mình lại đi một mình tiếp ;));));))
@Uttuyen 07 :Topic vui thế này ,sao không thấy em vô bà 8.Thỉnh thoảng ,tranh luận với nhau trên diễn đàn .Sau đó đi Off cũng vui :):):)hy vọng sớm gặp lại e
xucxich69
September 22nd, 2011, 03:26 PM
@Xucxich69 : Bác đã thấy tiếc vì không tham dự hôm thứ 5 để Chali "ghi điểm" quá trời chưa? Phải sửa sai cấp kỳ và "đua qua mặt" bù lại thôi.
Sóng đã yên... Biển đã lặng... Gió ơi xin đừng thổi...
tcuongtsn
September 22nd, 2011, 03:51 PM
À bây giờ phát hiện ra Hội Trưởng và Bác Chali lập thêm hội con ,đi giao lưu ngày thứ 5 nhé :)):)):))Có gì hay bác Chali kể lại với nhé ;));));))
tcuongtsn
September 22nd, 2011, 03:56 PM
Báo cáo cả nhà, welcome mọi người đến với my new nickname:D
Lý do: em muốn thay đổi cuộc sống của mình từ bây giờ, và bắt đầu = 1 cai tên mới (dĩ nhiên dương cầm luôn mãi là cây đàn số 1 trong lòng em rồi )
Bác quan tâm đến nhiều bạn quá đấy, buổi sau đi em rảnh rỗi (chỉ ngồi 1 chỗ mà) sẽ hỗ trợ bác ...tăm tia và hỏi han thông tin các mem đeo kính và cả không deo kính giúp bác nhé?:))
Bữa sau rảnh ,thì đến 21 h cũng về mất tiêu rồi còn đâu mà tăm tia :))Giờ cao điểm lại nằm sau 21 h (tất cả cao trào ,kịch tính ):((:((:((
nietban
September 22nd, 2011, 03:59 PM
:(( Là giờ giới nghiêm của mẹ iem bác ạ, thôi đã có tinh thần giúp đỡ nhau thì 1 phút cũng quý, huống hồ em có 1 hour con gì bác? (20 - 21h:)))
Bữa sau rảnh ,thì đến 21 h cũng về mất tiêu rồi còn đâu mà tăm tia :))Giờ cao điểm lại nằm sau 21 h (tất cả cao trào ,kịch tính ):((:((:((
qteo
September 22nd, 2011, 04:05 PM
Sóng đã yên... Biển đã lặng... Gió ơi xin đừng thổi...
Gió ơi đừng thổi nữa mà
Tiếc đâu mà tiếc, chỉ là ngẩn ngơ...
Sóng iên biển lặng như tờ
Sao lòng xao xuyến bâng quơ thế này ? !
:)
uttuyen07
September 22nd, 2011, 08:52 PM
@Cpatuandoan :Cho hỏi thăm bạn đeo kính ,mà ngồi sau lưng mình nhé.Lần sau giao lưu hai bên ,mình lại đi một mình tiếp ;));));))
@Uttuyen 07 :Topic vui thế này ,sao không thấy em vô bà 8.Thỉnh thoảng ,tranh luận với nhau trên diễn đàn .Sau đó đi Off cũng vui :):):)hy vọng sớm gặp lại e
@tshlam :Cám ơn You rất nhiều ,nội công thâm hậu và ấn tượng trong lần gặp đầu tiên .
Ps :Bác Chali có thể gửi tặng mọi người bản rumba không ạ ,thanks bác nhiều
HICCC, Dạo này em hơi bận chút, cũng muốn tham gia chung với mọi người lắm chứ. đến hôm nay mới thảnh thơi được chút nên mò vào diễn đàn thăm mọi người. Thấy mọi người bàn luận vui vẻ quá. Chắc phải tranh thủ sáng chủ nhật bay lên 8 chút quá :happy69:
uttuyen07
September 22nd, 2011, 09:17 PM
Hội của mình nhiều tài năng ,khi thành lập diễn đàn của thành phố em có sự đề cử về nhân sự như sau ạ :
Bác Chali (mod của box tai liệu ),bác Quangteo (Thơ ca ) ,Bác Xucxich 69 (Vui ,cười ),Duongcam81(du lich đó đây ),Tshlam(Nhật kí khiêu vũ ),Cpatuandoan(kết bạn bốn phương )Uttuyen07 (ý kiến bạn nghe đài ) Còn ai nữa không ta ,các bác biết góp thêm ý kiến ạ .
Có chọn thêm ai thì ngoại trừ em ra ( em tuyên bố stop dancing trong 3 ngày ,đừng có bác nào cản nhé quyết tâm rồi ).:):):)
Accc, em cũng đc nằm trong danh sách nữa cơ ah?
Hanoian
September 22nd, 2011, 11:20 PM
Diễn đàn Hội Dancing HCMC hot quá nhỉ ! những ngaỳ này lúc có chút thời gian lại thích ghé vào đây đọc ké quá, hoan hô các bác ! =D>
@ Duongcam81:
Bạn mới xuất hiện mà đã khuấy động tất cả bằng sự chân thành và đam mê dancing mãnh liệt của mình, đến mức có lúc đọc bài của bạn xong mình tự hỏi: Cô ấy thật đam mê khó kiếm, nếu ở cùng một thành phố, mình có mời cô ấy nhảy cùng không nhỉ?... Chắc là... không ! đáng tiếc là cô ấy quá thích đi sàn, còn mình chỉ thích đi tập ! :D
Thế nhưng, khi nghe cái người mà "1 tuần đi sàn 2 lần là quá ít" và luôn muốn thành lập hội "con" để đi thêm ấy thông báo sẽ "điều chỉnh cuộc sống" để dần xa rời dancefloor, tự dưng mình lại thấy hơi buồn buồn (kiểu "tôi buổn không hiểu vì sao tôi buồn" ấy mà ! :):() !
Nói thêm là mình thích cái chữ ký của bạn lắm đấy:
"Một mai xa cuộc đời
Thân: Phân bón ven đồi
Khí: Làm mây khắp nẻo
Máu: Hòa theo sông trôi...
Chỉ còn lại hồn thôi!
Cứ tiếp nối luân hồi..."
Mà không biết luân hồi của bạn có dance lại không nhỉ?! :D
@ PhoenixHCMC:
Chị Giám đốc ngành nhảy ơi, nếu chị không muốn mất Mod du lịch tương lai thì chị làm công tác tư tưởng nhanh lên kìa ! :help:
@ Tshlam:
Lam cô nương nếu có vô DancesportHCMC cốc để làm Mod thì nhớ viết Nhật ký khiêu vũ bằng tiếng Việt có dấu nhé, đây là quy định của diễn đàn này, chắc HCMCDancesport web cũng sẽ có quy định như thế; Nếu không vì "thương hoa tiếc ngọc" thì tiểu huynh đã nhấc cô lên ngọn cây cột điện 3-4 lần rồi, mong cô niệm tình mà không làm khó tiểu huynh nữa! [-O<
nietban
September 23rd, 2011, 02:08 AM
Bác Hanoian thân thân mến!
Cảm ơn bác đã quan tâm tới em, em không hê nghĩ rằng bản thân mình có khả năng tác động được đến điều gì/hoặc ai không? mà chỉ biét sống hết mình với những gì mình có thể (thế nên mẹ em mới bảo ruột em để ngoài da mà :)))
Bác chưa biết đấy thôi, còn rât nhiều người niềm đam mê với DS rất lớn, nhưng mọi người "khiêm tốn" chứ không ...to mồm như em (em mà có tiền thì cả làng đều biết á - cái này cũng mẹ em nói=)))
Chính vì đã trót ...nặng lòng nặng mề với DS rồi nên em quyết định sẽ không đến sàn nữa, để tập trung hết những gì có thể (thời gian, công sức, tiền của...) cho việc luyện tập...nên bác có thể rút lại câu trả lời "KHÔNG" với ý định mời em dance không nhi? :-/. Bởi vì bác biêt không? chỉ có những người thực sự đam mê DS, mới hiểu được sự đam mê của người khác, em cần 1 người bạn nhảy cũng phải đam mê DS thực sự...chứ không chỉ để relax...
Mặt khác việc lên sàn nhiều không giúp em học hỏi duoc nhieu hon về kĩ thuật, mà việc hiểu đc rõ ngọn ngành nhg kỹ thuật trong DS là khát khao lớn nhất của em, nên tạm thời em sẽ ở ẩn để "luyện công"...tất nhiên nếu có thể: em muốn rằng ngoài giờ học ra, ngày nào em cũng được lên sàn - nhưng em chưa có được P như ý muốn để thực hiện việc đó (bởi vì em có 1 cái tính rất xấu, nhat là trong DS: rằng em chỉ muốn nhảy với duy nhat 1 người từ đầu tới cuối cuộc vui :(, e cũng đã cố thử nhưng không thể quen với việc dance voi bất kỳ ai mời mình:(....)
THế nên: Thà Không Có, Còn Hơn Có Mà Thiếu, hoặc là em chẳng dance ở sàn nữa, hoặc đã nhảy chỉ nhảy với 1 ngừoi thôi (1 người có thể cho em tất cả những gì em muon muốn ở 1 P):)
Cái chữ ký của em ý nghĩa thế này bác ạ: Chúng ta giàu - nghèo - đẹp - xấu - ăn mày - quan tướng...nhưng đều giống nhau ở 1 điểm rằng: rốt cục cũng phải CHẾT. Khi con ng ta chết đi, nhưng gì mà họ yêu quí nhất (Thân thể/ Máu huyết/ Hơi thở) đều trở lại với cát bụi - tức là cái xác thân chỉ là mượn tạm để xuống thế gian này...HỌ phải hiểu rằng cái gì sẽ tồn tại mãi mãi? cái gì chỉ là tạm bợ để biét sống hơn, tu tỉnh và NGỘ ra.
Thân xác là thể vật chất, có thể thay thế, không ở xác thân này lại co xác thân khác...nhưng linh hồn sẽ vĩnh cửu để tự chịu trách nhiệm về all nhg j họ gây ra...Tất cả cũng chỉ hướng đến 1 đièu rất giản đơn: Ngay từ giờ phút này hãy biết sống hơn để đừng tạo nghiệp nữa, để linh hồn đừng phải cứ luân hồi để mãi trả nghiệp, mà hãy hướng nó đến sự giải thoát, bởi vì chỉ có GIẢI THOAT mới cứu rỗi được tất cả những hỷ/nộ/ái/ố của con người khi phải đầu thai vào cõi Ta Bà này, hãy hướng tới NIẾT BÀN:)...
Và điều cuối cùng là chị Phượng không cần phải làm gì cả, vì em đã nguyện "hiến dâng" cho DS mà, em được làm mọi việc có liên quan đến nó - đó là niêm vui, là hạnh phúc lớn - em làm để thỏa mãn niềm đam mê của em (tức là em làm em được...sướng), đâu có vì ai đâu? Nên DS sẽ không bao giờ mất em cả!
@ Duongcam81:
Bạn mới xuất hiện mà đã khuấy động tất cả bằng sự chân thành và đam mê dancing mãnh liệt của mình, đến mức có lúc đọc bài của bạn xong mình tự hỏi: Cô ấy thật đam mê khó kiếm, nếu ở cùng một thành phố, mình có mời cô ấy nhảy cùng không nhỉ?... Chắc là... không ! đáng tiếc là cô ấy quá thích đi sàn, còn mình chỉ thích đi tập ! :D
Thế nhưng, khi nghe cái người mà "1 tuần đi sàn 2 lần là quá ít" và luôn muốn thành lập hội "con" để đi thêm ấy thông báo sẽ "điều chỉnh cuộc sống" để dần xa rời dancefloor, tự dưng mình lại thấy hơi buồn buồn (kiểu "tôi buổn không hiểu vì sao tôi buồn" ấy mà ! :):() !
Nói thêm là mình thích cái chữ ký của bạn lắm đấy:
"Một mai xa cuộc đời
Thân: Phân bón ven đồi
Khí: Làm mây khắp nẻo
Máu: Hòa theo sông trôi...
Chỉ còn lại hồn thôi!
Cứ tiếp nối luân hồi..."
Mà không biết luân hồi của bạn có dance lại không nhỉ?! :D
[-O<
nietban
September 23rd, 2011, 02:19 AM
....Muốn biết nhưng ngại tỏ bày
Muốn hay nhg (lại) fai trả vờ làm ngơ
Tự ru mình - vờ ngó lơ
Tự mình an ủi, (nhg) mộng mơ trong lòng:)):))
Gió ơi đừng thổi nữa mà
Tiếc đâu mà tiếc, chỉ là ngẩn ngơ...
Sóng iên biển lặng như tờ
Sao lòng xao xuyến bâng quơ thế này ? !
:)
tcuongtsn
September 23rd, 2011, 08:30 AM
@bác Hanoian :thực ra các đề cử về nhân sự của e chỉ để chọc các mem khác thôi ,không có yếu tố thật .Chúc bác luôn vui :D:D:D
@Uttuyen07 :Rất vui là sẽ gặp e trong lần OFF của tháng 10 ,Hy vọng đến sự đoàn kết gắn bó của tất các anh chị em trong diễn đàn .Hội OFF của mình sẽ ngày càng đông hơn .=D>=D>=D>
Ps:Từ nay mình phải nghiêm túc hơn mới được .Tự hứa với lòng là như vầy .
Tran Hoi
September 23rd, 2011, 08:36 AM
[/QUOTE nietban] Mặt khác việc lên sàn nhiều không giúp em học hỏi duoc nhieu hon về kĩ thuật, mà việc hiểu đc rõ ngọn ngành nhg kỹ thuật trong DS là khát khao lớn nhất của em, nên tạm thời em sẽ ở ẩn để "luyện công"...tất nhiên nếu có thể: em muốn rằng ngoài giờ học ra, ngày nào em cũng được lên sàn - nhưng em chưa có được P như ý muốn để thực hiện việc đó (bởi vì em có 1 cái tính rất xấu, nhat là trong DS: rằng em chỉ muốn nhảy với duy nhat 1 người từ đầu tới cuối cuộc vui :(, e cũng đã cố thử nhưng không thể quen với việc dance voi bất kỳ ai mời mình:(....)
THế nên: Thà Không Có, Còn Hơn Có Mà Thiếu, hoặc là em chẳng dance ở sàn nữa, hoặc đã nhảy chỉ nhảy với 1 ngừoi thôi (1 người có thể cho em tất cả những gì em muon muốn ở 1 P):)
Cái chữ ký của em ý nghĩa thế này bác ạ: Chúng ta giàu - nghèo - đẹp - xấu - ăn mày - quan tướng...nhưng đều giống nhau ở 1 điểm rằng: rốt cục cũng phải CHẾT. Khi con ng ta chết đi, nhưng gì mà họ yêu quí nhất (Thân thể/ Máu huyết/ Hơi thở) đều trở lại với cát bụi - tức là cái xác thân chỉ là mượn tạm để xuống thế gian này...HỌ phải hiểu rằng cái gì sẽ tồn tại mãi mãi? cái gì chỉ là tạm bợ để biét sống hơn, tu tỉnh và NGỘ ra.
Thân xác là thể vật chất, có thể thay thế, không ở xác thân này lại co xác thân khác...nhưng linh hồn sẽ vĩnh cửu để tự chịu trách nhiệm về all nhg j họ gây ra...Tất cả cũng chỉ hướng đến 1 đièu rất giản đơn: Ngay từ giờ phút này hãy biết sống hơn để đừng tạo nghiệp nữa, để linh hồn đừng phải cứ luân hồi để mãi trả nghiệp, mà hãy hướng nó đến sự giải thoát, bởi vì chỉ có GIẢI THOAT mới cứu rỗi được tất cả những hỷ/nộ/ái/ố của con người khi phải đầu thai vào cõi Ta Bà này, hãy hướng tới NIẾT BÀN :)...
Và điều cuối cùng là chị Phượng không cần phải làm gì cả, vì em đã nguyện "hiến dâng" cho DS mà, em được làm mọi việc có liên quan đến nó - đó là niêm vui, là hạnh phúc lớn - em làm để thỏa mãn niềm đam mê của em (tức là em làm em được...sướng), đâu có vì ai đâu? Nên DS sẽ không bao giờ mất em cả![/QUOTE]
Những điều mà nietban bàn luận là triết lý của đạo Phật. Có mâu thuẫn k khi nietban chỉ coi cuộc sống là cõi tạm bợ, chỉ có hướng tới cõi biết bàn mới chính là GIẢI THOÁT mà nietban lại có niềm đam mê DS đến thế?
Cá nhân mình cũng rất thích đến Chùa thắp hương và đi dạo để tâm hồn được thư thái, nhưng tự xét thấy mình chưa rời bỏ được những ham muốn cũng như trách nhiệm với của cuộc đời trần thế, nên chưa dám quy theo Phật...
Đôi điều tâm sự...
nietban
September 23rd, 2011, 11:21 AM
Ôi trơi ơi bác biết không? em feedback rõ dài, nhưng đoành 1 cái, công ty cúp điện và :((:((:((
Vì quá dài nên em ngại retype quá, đành tóm lại như sau ạ:
1. Em chăng tôn thờ Đạo nào cả, mỗi Đạo có những mặt hay và dở, em chỉ chắt lọc những gì hợp với mình, có thể giúp mình đi trong cuộc đời này. Túm lại em chỉ tin vào mình thôi.
2. Bác đọc kỹ giúp em: THAN XAC này la tạm bợ, chứ k fai CUOC SONG tạm bợ, nguoc lại, CUOC SONG là cái phao để chung ta vin vào để bơi được đến bờ của sự GIAI THOAT
3. Không chỉ riêng bác đau, mà hầu như loài nguoi này thường mượn ngôi chùa để thanh thản, để mong cầu những ước nguyện của mình thành sự thật, để duoc sống...tốt hơn...mà không biết 1 điều rất đon giản rằng: chỉ có mình mới giúp được ươc mo cua minh thanh sự thật chứ chẳng có ông Phật nào làm được cả. Sao không biến bản thân mình thành 1 ngôi chùa, hàng ngày chăm sóc, tôn thờ, lạy lục nó? Sao phải đi kiếm tìm nơi đâu? Sao không tự làm cho cái TÂM mình thanh thản?:-b
4. Cho đến gio phút này, em khẳng định 1 lần nữa rằng DS đã trở thành hơi thở, là không gi co the thay thế, la dieu khong the thiếu, là 1 phần linh hồn em...biết dùng từ gì để diễn tả đây, yêu? đam mê? khát khao?....chẳng thể đủ được!...
Cuoi cùng, chg ta là những con nguoi rat binh thuong, nên chung ta phải tham chứ, phải ham muốn chứ....phải có hỷ/nộ/ái/ố chứ? Nhưng: buồn nhưng đừng chán, chán nhung đừng nản...túm lại hiểu nôm na là BẠI NHƯNG KHÔNG LIỆT :))
Chg ta phải chịu trách nhiệm với nhg gì đã làm, nhưng cung có thể xoay chuyển được nó, bởi vì ĐỨC NĂNG THẮNG SỐ
Những điều mà nietban bàn luận là triết lý của đạo Phật. Có mâu thuẫn k khi nietban chỉ coi cuộc sống là cõi tạm bợ, chỉ có hướng tới cõi biết bàn mới chính là GIẢI THOÁT mà nietban lại có niềm đam mê DS đến thế?
Cá nhân mình cũng rất thích đến Chùa thắp hương và đi dạo để tâm hồn được thư thái, nhưng tự xét thấy mình chưa rời bỏ được những ham muốn cũng như trách nhiệm với của cuộc đời trần thế, nên chưa dám quy theo Phật...
Đôi điều tâm sự...
Phoenix HCMC
September 23rd, 2011, 11:46 AM
@Hanoian : cám ơn bác đã nhắc nhở em giữ nhân tài. Iem đã kịp làm "công tác tư tưởng" cho bạn ấy rồi và thấy yên tâm vì bạn ấy vẫn gắn bó với Hội, chưa bị "quân địch" dụ dỗ. Hiện nay bạn ấy chú tâm tập luyện để sau này xuống núi thi thố với các anh hào nên iem ủng hộ quyết định của bạn ấy, miễn vẫn off gặp nhau "8" và giỡn thường xuyên là được.
@tranhoi : Bạn thật tình cảm và đầy quan tâm. Mình và Chali cũng đã cảm thấy lo lo cho nietban nhưng giờ thì hết rồi. Bạn đã tìm được partner cho đêm diễn của trường chưa? Nếu bạn ở SG chắc là Xucxich sẽ giơ cả 2 tay làm tình nguyện viên đấy :))
@tcuongtsn : Cứ giỡn đi em ạ, cuộc đời ngắn ngủi lắm không giỡn bây giờ sau này tiếc.
Các mem ơi : Chủ nhật này cà phê "8" nhé? Gặp nhau ở đâu? Mấy giờ? Các bác biểu quyết sớm nhé.
qteo
September 23rd, 2011, 01:21 PM
....Muốn biết nhưng ngại tỏ bày
Muốn hay nhg (lại) fai trả vờ làm ngơ
Tự ru mình - vờ ngó lơ
Tự mình an ủi, (nhg) mộng mơ trong lòng:)):))
Muốn hay muốn biết điều chi
Cứ đi mà hỏi, có gì phải e
Chuyện đời gió thoảng qua hè
Giữ tâm tĩnh lặng, lắng nghe tiếng lòng...
:)
Hanoian
September 23rd, 2011, 05:31 PM
@ Phoenix HCMC:
Chúc mừng chị GĐNN có thêm một "đạo hữu" đạo Dance nhé, chị thật là biết tập hợp nhân tài quanh mình ! =D>
@ Đường Cấm & nietban:
Wow, đọc mấy bài của bạn, HN chuyển từ "buồn buồn" sang tiếc hùi hụi mất rùi! Tiếc vì không sống cùng thành phố với bạn để được xếp hồ sơ mời bạn làm người bạn nhảy "đến cuối cuộc chơi" của mình, các quan niệm của bạn về dance và nhất là đời... thật giống với HN quá! :hi:
tshlam
September 23rd, 2011, 07:10 PM
Mình tính lịch tháng 10 của hội ta như sau :
- Sáng Chủ nhật 2/10 đi 126 vì lần trước hội mình bị hoãn vì lễ tang ông VCC
- Tối thứ 5 ngày 20/10 hội mình đi quân khu 7 . Dường như ở đó vẫn bắt đầu lúc 7h và kết thúc 9h30. Nếu Lam không đi được 20/10 thì mình dời lên thứ 5 ngày 13/10 ?
Có ai biết 2 nhóm bạn đông vui hội mình gặp ở BT không ? Mình thấy nhóm bên trái (có tiệc sinh nhật) các bạn nam rất lịch sự và các bạn nữ ấy cũng rất dễ thương. Các mem nam mình có ra mời mấy bạn nữ đã kịp hỏi tên tuổi chưa?
Thời gian đó nếu em đi được em sẽ có mặt sớm. Mọi người cứ theo lịch đi ạ.
2 nhóm bạn đông vui ... mà chị nói là những thành viên quen thuộc của sàn Bến Thành, và có một số ít hay đến Nhà Văn Hóa Thanh Niên vào mỗi tối Chủ Nhật.
Bạn nam đã dìu Ms nhảy, cũng là một thành viên hay đi solo ở Bến Thành. :)
Một điều kỳ lạ, trong khiêu vũ mọi người đều không biết nhau nhưng biết nhau, giao tiếp chủ yếu bằng mắt và những bản nhạc.
tshlam
September 23rd, 2011, 07:19 PM
@Cpatuandoan :Cho hỏi thăm bạn đeo kính ,mà ngồi sau lưng mình nhé.Lần sau giao lưu hai bên ,mình lại đi một mình tiếp ;));));))
@Uttuyen 07 :Topic vui thế này ,sao không thấy em vô bà 8.Thỉnh thoảng ,tranh luận với nhau trên diễn đàn .Sau đó đi Off cũng vui :):):)hy vọng sớm gặp lại e
@tshlam :Cám ơn You rất nhiều ,nội công thâm hậu và ấn tượng trong lần gặp đầu tiên .
Ps :Bác Chali có thể gửi tặng mọi người bản rumba không ạ ,thanks bác nhiều
Thank you "again".
Tại vì mọi người quen tập thi đấu 1p30 giây đó thôi. Em thì quen theo đến tận cùng và đến khi dứt âm nhạc.
Hôm trước xem 1 clip của Mr Corky và đúc kết thế này:
Nước + không khí + tinh thần + luyện tập là những yếu tố giúp duy trì sức bền.
Em thấy đúng lắm.
tshlam
September 23rd, 2011, 07:31 PM
"From Hanoian
@ Tshlam:
Lam cô nương nếu có vô DancesportHCMC cốc để làm Mod thì nhớ viết Nhật ký khiêu vũ bằng tiếng Việt có dấu nhé, đây là quy định của diễn đàn này, chắc HCMCDancesport web cũng sẽ có quy định như thế; Nếu không vì "thương hoa tiếc ngọc" thì tiểu huynh đã nhấc cô lên ngọn cây cột điện 3-4 lần rồi, mong cô niệm tình mà không làm khó tiểu huynh nữa! [-O<[/QUOTE]
Dạ muội nhớ rùi. Tại điện thoại muội ko có hỗ trợ gõ tiếng Việt mà muội thì đang nghỉ phép nên ngại lên máy cty quá. Vì lên máy sẽ phải check mail, check mail mà có việc thì phải bận tâm. Hic hic
Ban đầu muội định chỉ có Thích và Cảm ơn ( không thích thì muội sẽ nhắn tin riêng) nhưng diễn đàn hot thế này nên Muội 16p refresh diễn đàn 1 lần, 1 lần refresh thấy bài mới thì Like và Thanks....nhưng làm vậy ngó bộ giống Ni Hải Thần Công ( Ni Hải Thần Công, một dị nhân 16 năm mới xuất hện một lần, một lần xuất hiện chỉ để lại 1 dấu trên vách đá ) không ổn, không ổn .....nên muội hoảng muội mới phải gõ tiếng Việt ko dấu đó chứ.
chali
September 23rd, 2011, 08:28 PM
@Cpatuandoan :Cho hỏi thăm bạn đeo kính ,mà ngồi sau lưng mình nhé.Lần sau giao lưu hai bên ,mình lại đi một mình tiếp ;));));))
@Uttuyen 07 :Topic vui thế này ,sao không thấy em vô bà 8.Thỉnh thoảng ,tranh luận với nhau trên diễn đàn .Sau đó đi Off cũng vui :):):)hy vọng sớm gặp lại e
@tshlam :Cám ơn You rất nhiều ,nội công thâm hậu và ấn tượng trong lần gặp đầu tiên .
Ps :Bác Chali có thể gửi tặng mọi người bản rumba không ạ ,thanks bác nhiều
Đã post lên diễn đàn rồi đấy anh bạn ạ. Nó ở đây này:
http://dancesport.vn/forum/showthread.php?t=2684
nietban
September 24th, 2011, 12:33 AM
Pác ơi! Cuộc đời này là vậy đó, những người giống nhau/yêu thương nhau thực sự không được gần nhau đâu pác ạ...như 2 hòn bi cùng tròn, có cố lăn đến nhau và khi chạm nhau chỉ càng đẩy nhau xa hơn...
Vì rát đơn giản: mỗi kiếp người là những bài học cần phải học, người này phải có cái nguoi kia không có, có thể hỗ trợ cho nhau...thì mới có DUYÊN gặp nhau, như răng cưa, cái thiếu cái thừa thi mới "khớp" được:). Được pác quý mến vậy e vui lắm! Khi nào có dịp vào Nam, pác nhất định phải dancing với Hội forum HCM để em đuoc gap dông hương đấy nhé:D (Nói nhỏ nha: em rất thích những người tên Dũng đó:))
@ Đường Cấm & nietban:
Wow, đọc mấy bài của bạn, HN chuyển từ "buồn buồn" sang tiếc hùi hụi mất rùi! Tiếc vì không sống cùng thành phố với bạn để được xếp hồ sơ mời bạn làm người bạn nhảy "đến cuối cuộc chơi" của mình, các quan niệm của bạn về dance và nhất là đời... thật giống với HN quá! :hi:
tcuongtsn
September 24th, 2011, 08:01 AM
@ Chị và các mem thân :Em có một ý kiến để chị và các mem bàn nếu có đi caffe vào chủ nhật này .Để hội mình hoạt động hiệu quả hơn nữa mình nên có một quỹ .Ý của em là mỗi thành viên sẽ đóng khoảng 20 hoặc là 30 nghìn một tháng .Sau đó cử một bạn gái nào đó giữ .Thỉnh thoảng hội có đi hoạt động ngoài sàn ,hay đón tiếp giao lưu với các bạn HN ,HP ,và các hội khác .Thì mình cũng có cái để mà chi ,chứ lúc đó mà đóng góp tại chỗ thì cũng kì :).
-Các thành viên nên pm số điện thoại cho chị hội trưởng ạ (Vì em thấy có những lúc rất cần thiêt )
-Mong các bạn tâm huyết ,thích quậy gia nhập hội .Mình xây dựng chất lượng trước ,còn để huy động về số lượng thì hơi bì dễ ạ=D>=D>=D>
Đó chỉ là ý kiến của riêng em thôi ,chị và các mem cứ bàn nhé .Chủ nhật này ,em đi bh rồi chúc các anh chi caffe vui vẻ \:D/
ps:còn một thành viên cực tích cực nữa ,nhưng không thể có nick để vô đây được .Nếu có ,thì nick của em sẽ hết đường hoạt đông ;));));))
nietban
September 24th, 2011, 08:19 AM
Chị ơi, nhanh nhanh "chốt hạ" địa điểm và thời gian tập kết thui, mai là CN rồi, cuộc họp ở HN của cty em bị delay nên may qua, cuối tháng 10 mới phải "lượn" về mảnh đất 1000nam văn hiến:))
Thía là CN này và CN tuần đầu tháng 10 vẫn có mặt để "điểm danh" với cả nhà:)) -------> Sướng=))
Em xin góp 1 ý kiến là có cái quán SANH ĐIẸU ở 122D CMT8, ở đây không gian rộng, veiw đẹp, thoáng, nhạc open nhẹ nhàng, thích hợp cho việc "8"
@Hanoian : cám ơn bác đã nhắc nhở em giữ nhân tài. Iem đã kịp làm "công tác tư tưởng" cho bạn ấy rồi và thấy yên tâm vì bạn ấy vẫn gắn bó với Hội, chưa bị "quân địch" dụ dỗ. Hiện nay bạn ấy chú tâm tập luyện để sau này xuống núi thi thố với các anh hào nên iem ủng hộ quyết định của bạn ấy, miễn vẫn off gặp nhau "8" và giỡn thường xuyên là được.
@tranhoi : Bạn thật tình cảm và đầy quan tâm. Mình và Chali cũng đã cảm thấy lo lo cho nietban nhưng giờ thì hết rồi. Bạn đã tìm được partner cho đêm diễn của trường chưa? Nếu bạn ở SG chắc là Xucxich sẽ giơ cả 2 tay làm tình nguyện viên đấy :))
@tcuongtsn : Cứ giỡn đi em ạ, cuộc đời ngắn ngủi lắm không giỡn bây giờ sau này tiếc.
Các mem ơi : Chủ nhật này cà phê "8" nhé? Gặp nhau ở đâu? Mấy giờ? Các bác biểu quyết sớm nhé.
CPATUANDOAN
September 24th, 2011, 08:47 AM
@...: Sáng, chiều Chủ nhật này, Tuấn bận trực tại Nhà hàng thay cho cậu bạn bị CẢM!, nên không thể tham gia được. Chủ nhật sau chưa có việc gì, nhất định tham gia! Chúc Hội và mọi người OFF Cafe "8", nhớ comment cho mọi người biết nha!!!:hi::beee:
Phoenix HCMC
September 24th, 2011, 09:27 AM
@Hanoian : Bác là MOD diễn đàn này, vui lòng bỏ chút thời gian góp ý cho hội mình kinh nghiệm điều hành, quản lý Web, diễn đàn. Nếu ncxc cùng trao đổi với bác nữa thì tụi iem sẽ có nhiều thông tin và kinh nghiệm để góp ý cho Liên đoàn Tp. Bác là người hiểu rõ hơn ai hết là iem dốt khoản này nên bấy lâu này iem toàn phải nhờ cậy đến bác và Vaio mà:((. Có bác và Tranhoi tham gia "8" với hội càng vui nữa.
Mình nghĩ thế này : Mấy bữa nay hay mưa quá, lại vắng mất tcuongtsn và CPATuandoan nên mình đề nghị để phòng ngừa rủi ro mình tụ tập ở số 8 Phan Đăng Lưu lầu 1 trước đi , rồi tùy tình hình tính tiếp. Qteo vắng mặt 2 buổi rồi nhé. Cẩn thận không bị "cảnh cáo" à. Uttuyen nhớ đến. Chị vẫn nhớ đề xuất cà phê đèn sáng của em vì em chưa biết mặt mọi người.Cái vụ quỹ cũng hay để mình còn tiếp khách tiếp bạn mới nữa. Mình nghĩ Lam cô nương nên phụ trách khoản này vì mình vừa là "chủ trò" vừa thủ quỹ dường như không đúng "luật" kiểm toán/kế toán dường như là lĩnh vực của Lam cô nương?
tcuongtsn
September 24th, 2011, 02:43 PM
Thank you "again".
Tại vì mọi người quen tập thi đấu 1p30 giây đó thôi. Em thì quen theo đến tận cùng và đến khi dứt âm nhạc.
Hôm trước xem 1 clip của Mr Corky và đúc kết thế này:
Nước + không khí + tinh thần + luyện tập là những yếu tố giúp duy trì sức bền.
Em thấy đúng lắm.
You có thể nghĩ ra một câu Solagan cho hội khiêu vũ của mình được không?VD như Cao và cao hơn nữa .Sang trọng và khác biệt đó là ........Phần thưởng nếu hay ,là một đĩa nhạc Tango cực đỉnh =D>=D>=D>
xucxich69
September 24th, 2011, 03:11 PM
Chị ơi, nhanh nhanh "chốt hạ" địa điểm và thời gian tập kết thui, mai là CN rồi, cuộc họp ở HN của cty em bị delay nên may qua, cuối tháng 10 mới phải "lượn" về mảnh đất 1000nam văn hiến:))
Thía là CN này và CN tuần đầu tháng 10 vẫn có mặt để "điểm danh" với cả nhà:)) -------> Sướng=))
Em xin góp 1 ý kiến là có cái quán SANH ĐIẸU ở 122D CMT8, ở đây không gian rộng, veiw đẹp, thoáng, nhạc open nhẹ nhàng, thích hợp cho việc "8"
Tầng trệt quán này là cafe... Lầu 1 là sàn khiêu vũ hát với nhau.
uttuyen07
September 24th, 2011, 04:51 PM
CÓ LỊCH CHƯA VẬY MẤY ANH CHỊ, ĐỂ EM XEM SẮP XẾP NỮA :happy69:
tshlam
September 24th, 2011, 05:19 PM
@Hanoian : Bác là MOD diễn đàn này, vui lòng bỏ chút thời gian góp ý cho hội mình kinh nghiệm điều hành, quản lý Web, diễn đàn. Nếu ncxc cùng trao đổi với bác nữa thì tụi iem sẽ có nhiều thông tin và kinh nghiệm để góp ý cho Liên đoàn Tp. Bác là người hiểu rõ hơn ai hết là iem dốt khoản này nên bấy lâu này iem toàn phải nhờ cậy đến bác và Vaio mà:((. Có bác và Tranhoi tham gia "8" với hội càng vui nữa.
Mình nghĩ thế này : Mấy bữa nay hay mưa quá, lại vắng mất tcuongtsn và CPATuandoan nên mình đề nghị để phòng ngừa rủi ro mình tụ tập ở số 8 Phan Đăng Lưu lầu 1 trước đi , rồi tùy tình hình tính tiếp. Qteo vắng mặt 2 buổi rồi nhé. Cẩn thận không bị "cảnh cáo" à. Uttuyen nhớ đến. Chị vẫn nhớ đề xuất cà phê đèn sáng của em vì em chưa biết mặt mọi người.Cái vụ quỹ cũng hay để mình còn tiếp khách tiếp bạn mới nữa. Mình nghĩ Lam cô nương nên phụ trách khoản này vì mình vừa là "chủ trò" vừa thủ quỹ dường như không đúng "luật" kiểm toán/kế toán dường như là lĩnh vực của Lam cô nương?
Trời, sao chị biết em làm kiểm toán. Em nhớ em đâu có ghi trong thông tin trong forum về nghề nghiệp của mình đâu.
Khi vào đây em chỉ mong mình lơ ngơ, quên đi những con số, những cái bill thanh toán, thích gì làm nấy nên khó đảm trách vai trò có kỷ luật cao được rùi.
Việc làm thủ quỹ đành phải nhờ cậy Ms :)
tshlam
September 24th, 2011, 05:23 PM
You có thể nghĩ ra một câu Solagan cho hội khiêu vũ của mình được không?VD như Cao và cao hơn nữa .Sang trọng và khác biệt đó là ........Phần thưởng nếu hay ,là một đĩa nhạc Tango cực đỉnh =D>=D>=D>
Chắc em phải chuyển sang nghề copy writer mới mong có được đĩa nhạc Tango cực đỉnh đó được rùi.
Có cách nào khác dễ dễ hơn ko Mr Cường. Chẳng hạn hỏi em từ nhà em đi Taxi đến phi trường Tân Sơn Nhất thì qua bao nhiêu con đường , cho em lấy quà được ko?
tshlam
September 24th, 2011, 05:33 PM
Chủ nhật nào
tôi im hơi …………
vì đợi chờ không nguôi ngoai
Em vẫn bận thi và ko đi được , cả nhà đi vui vẻ nhe.
Phoenix HCMC
September 24th, 2011, 07:18 PM
Mình thống nhất hẹn nhau lúc 8h45-9h ở lầu 1 số 8 Phan Đăng Lưu rồi xem số người đông hay ít, trời mưa hay nắng, muốn ra ngoài hay không thì quyết định cũng không muộn. Gần Phan Đăng Lưu cũng có nhiều quán cà phê vườn tha hồ rộng rãi ngồi 8 hoặc cà phê sành điệu như nietban đề xuất đều OK hết. Hẹn mai gặp nhé.
Hanoian
September 24th, 2011, 11:50 PM
@Hanoian : Bác là MOD diễn đàn này, vui lòng bỏ chút thời gian góp ý cho hội mình kinh nghiệm điều hành, quản lý Web, diễn đàn. ...
Hì hục gõ một bài khá dài để chia sẻ với bác về vấn đề bác quan tâm và nhờ vả, nhưng thật đen đủi, lúc post lên thì đường truyền chỗ HN bị lỗi, đến lúc refresh được thì bài đã đi mất tiêu, giờ gõ lại ngại quá! Thôi bao giờ các bác tiến hành thì HN sẽ xin dâng kế sách cụ thể, chỉ xin vắn tắt lại là đội ngũ đang đứng quanh bác hoàn toàn đủ khả năng và uy tín hỗ trợ bác điều hành trang web t.p đấy ạ. =D>
tcuongtsn
September 25th, 2011, 07:55 AM
Chắc em phải chuyển sang nghề copy writer mới mong có được đĩa nhạc Tango cực đỉnh đó được rùi.
Có cách nào khác dễ dễ hơn ko Mr Cường. Chẳng hạn hỏi em từ nhà em đi Taxi đến phi trường Tân Sơn Nhất thì qua bao nhiêu con đường , cho em lấy quà được ko?
Chắc là khó quá thì thôi .....;)),Tại vì thấy e hay có các chân lí hay như ( Nước+Lửa+tình yêu =niềm đam mê cháy bỏng ),phần thưởng đó chắc ở lại với a quá ,chọc e cho vui đó :))
Vấn đề hội trưởng tin cậy ,việc đó cũng đơn giản mà đâu có nghiệp vụ gì phức tạp trong đó đâu .Cái quỹ của mình ,nếu có thì cũng nhỏ thôi :)Cổ động tinh thần cho Lam cô nương nhận nhiệm vụ =D>=D>=D>
CPATUANDOAN
September 25th, 2011, 10:01 AM
... Hum! Ngày nghỉ cho đáng ngày nghỉ:-/!! Các mem chưa biết HCM DanceSport Club nhân cơ hội này đến để biết! ... LÀ một địa điểm lý tưởng để chia sẻ niềm đam mê dancesport: Tập luyện, relax và thi đấu?... Uttuyen, tshlam, nietban, ... đến cho biết ...?
Ui cha! Uttuyen, tshlam, giờ còn thấy Online DanceSport.Vn không đi OFF "8" a! Chắc niếtban đi roi, về nhớ comment nhe!!!
@Phoenix HCMC: Hôm nào mở chương trình thẻ hội viên HCM DanceSport Club, em đăng ký một vé nhé!
@Nietban: Niếtbàn nè! Hôm nào bày cho Tứ diệu đế: Bát khổ, tam độc, thập nhi nhân duyên, ... nhé! Muốn ... niết bàn nè!:)):))
...
... đề nghị để phòng ngừa rủi ro mình tụ tập ở số 8 Phan Đăng Lưu lầu 1 trước đi , rồi tùy tình hình tính tiếp.
tcuongtsn
September 25th, 2011, 10:27 AM
@Nietban: Niếtbàn nè! Hôm nào bày cho Tứ diệu đế: Bát khổ, tam độc, thập nhi nhân duyên, ... nhé! Muốn ... niết bàn nè!:)):))
...[/QUOTE]
Mình tò mò nhất câu !Muốn sau đó lại ............................. niết bàn nè .Cụ thể là cái chi mô :)):)):))
nietban
September 25th, 2011, 01:08 PM
Buổi "hẹn hò" của Hội Forum sáng Chủ Nhật - 25/9/2011
1. Những con người nhiệt huyết với DS gặp nhau như có nợ với DS từ vô lượng các kiếp làm người khác:))
2. Khôgn có nhiều người tham gia nhưng những câu chuyện vui, những ke hoach danh cho Hội forum HCM trong tương lại, những sự quan tâm mà mọi người dành cho nhau...8 đén nỗi quên cả giờ về ăn trưa
3. Mọi người "nói xấu" từ HCM (CATUANDOAN, TCUONGTSN...) ra đến HN (Hanoian.....), và cả các tỉnh lân cận:happy69:.... (nếu mà nhiều mem hôm nay đi thì chắc k có vụ này vì chỉ dám "nói xấu" sau lưng thôi à). Ai mà muốn biêt cu thể mình bị đem ra "mổ xẻ" việc gì thì "đút lót" mình, mình P>M riêng cho nha:)) (xin bật mí 1 tí tị tì ti để "câu" cả nhà này: ví dụ như mọi người khuyên nietban nên về HN với Hanoian đó=))) vì 2 người này là 1 cặp trai tài gái sắc mà, hoặc ví dụ như là bác Chali đã tìm thấy dép hôm để quên ở BT, vì hóa ra đã cầm về rồi nhưng xuống nhà xe lấy xe, gặp đc 1 em chân dài , bắt chuỵen làm quen và để quên trên yên xe người khác=))...)
Còn nhiều điều hay muốn share với cả nhà lắm, nhưng mình giữ làm "vốn", thỉnh thoảng tung...chưởng để cả nhà...thèm nha!:))
nietban
September 25th, 2011, 01:34 PM
Loa! Loa! Loa! Cả nhà ơi! Chú ý ! Chú ý!
Hội forum HCM mở cuộc tìm kiếm slogan và logo cho Hội
Phan thưởng: kỷ niệm chương về cống hiến (cái này ai thích hình thù, chất liệu j thì tự tưởng tượng nha)
+ đĩa nhạc Tango cực đỉnh (cái nì thì có thật đấy:)) được trao trực tiếp từ bác tcuongtsn) (Slogan và logo thích hợp với HỘi sẽ được chọn để sử dụng, không giới hạn câu slogan hay ý tưởng về logo...)
Nietban thay mặt cho Hội forum HCM xin được nồng nhiệt chào đón toàn thể bà con cô bác gần xa góp ý kiến ,với tinh thần nghĩ gì nói....thoải mái, không ngại không hay, không ngại không đẹp nha. (Góp 1 câu slogan, bạn ...bị tôi ôm 1 cái, góp thêm 1 logo, bạn đã bị tôi...hôn 1 cái, là người chiến thắng cuộc tìm kiếm này, bạn buộc tôi phải theo đuổi bạn - tôi chính là cô gái trong avatar đó)
Và để hưởng ứng, niet ban xin đưng sau bác tcuongtsn ạ, mọi người nhào vô 1 tay giúp với ạ:
- tcuongtsn : Cao và cao hơn nữa hoặc Sang trọng và khác biệt
- nietban: Đưa đôi chân... để lắng nghe nhịp tim (Đó, câu của nietban "dở" thế đó nhưng không ngại share my thought:)))
logo thì mình thích em này:
https://encrypted-tbn0.google.com/images?q=tbn:ANd9GcQTbKxAoXRCkaWmxvp9Upn_K3ksI-gQDkKu4EkbHOoI-23fDWun
You có thể nghĩ ra một câu Solagan cho hội khiêu vũ của mình được không?VD như Cao và cao hơn nữa .Sang trọng và khác biệt đó là ........Phần thưởng nếu hay ,là một đĩa nhạc Tango cực đỉnh =D>=D>=D>
tcuongtsn
September 25th, 2011, 01:50 PM
Ái chà ,mọi người hôm nay đi Off caffe vui thế :)làm những người ở nhà cũng thấy vui lây .Đang làm việc ,cũng phải ghé Forum hưởng chút không khí :hi::hi::hi:.Cụ thể các thông tin của đại hội ,có đúng như Nietban (thư ký của hôi) thông báo không các bác .Mong thêm phản hồi của các bác .Trân trọng =D>=D>=D>
tshlam
September 25th, 2011, 01:56 PM
Chiều nay L tranh thủ ghé Bến Thành được 2 tiếng, từ 3h đến 5h, các bác nào có cùng ý tưởng thì ghé đó luôn nhe.
Phoenix HCMC
September 25th, 2011, 02:04 PM
@CPATuandoan : Chỉnh lại tên 1 chút nhé Hội viên hội Forum HCMC lớn hơn bao gồm các mem của cả các CLB, các nhóm, các cá nhân yêu thích danceport, chứ không phải hội Dancesport Club HCMC thì chỉ là hội viên của 1 Club quy mô sẽ nhỏ hơn nhiều :)
Các mem tham dự cà phê "8" sáng nay gồm có Nietban, Qteo, Chali, Xucxich và tất nhiên PHCM là thường trực rồi. Anh em đều chờ Uttuyen mà không thấy tưởng bị "đậu phộng" rồi?
Báo cáo các mem là sau khi cà phê "8" trê cung trăng xòn thì quân ta trở về mặt đất góp ý cụ thể hội nên có những hành động ý nghĩa hơn cho Dancesport. Mọi người đều có chung quan điểm trẻ em là tương lai của đất nước, là lực lượng VĐV sau này phải làm sao để đãi cát tìm vàng khi mà cát còn chưa có hay quá ít ? Vấn đề là phụ huynh còn chưa nhìn bộ môn này là 1 môn thể thao, nghệ thuật đàng hoàng như các bộ môn aerobic, hát múa nên họ không sẵn lòng cho con, cháu đi học. Không thể kêu gọi phát triển phong trào bằng lời và cũng không thể ngồi chờ nhà nước có chính sách về các trường học. Hội mình mỗi người góp 1 tay vẫn có thể biến ước mơ thành hiện thức không qúa khó khăn. Cụ thể như sau :
1. Hội sẽ tuyên truyền cho các phụ huynh là gia đình, bạn bè của mình (chẳng cần đi đâu xa cho đời mỏi mệt) lợi ích của dancesport để khuyến khích phụ huynh cho con em tham gia học dancesport ở các CLB nghiêm túc gần nhà.
2. PHCM đại diện cho HCMC dancesport Club đóng góp cơ sở vật chất và HLV dạy để xây dựng đội tuyển cho các em thiếu nhi nghèo. Các cá nhân và DN nào hảo tâm đóng góp thêm thì Hội welcomed.
3. Các mem search trên web tìm các trại trẻ mồ côi, trường từ thiện, lớp học tình thương cho trẻ em nghèo trong TP. Đại diện Hội sẽ đến gặp BGĐ trao đổi mục đích và tuyển chọn khoảng 10 em có năng khiếu về thể thao, nghệ thuật ở lứa tuổi 8-15.
4. Các mem nào muốn hỗ trợ đội tuyển nghèo này thì đóng góp mỗi tháng từ 20-50k để các em có tiền đi xe bus đi học chiều thứ 7, Chủ nhật vì các trại mồ côi, các trường tự thiện hay ở các quận ven TP như Gò vấp, Hóc môn, Thủ đức... nên phải tính đến chuyện đi lại cho các em. Riêng lớp đội tuyển này các em không phải đóng học phí, HCMC Dancesport CLB sẽ lo. Hội viên hội Forum HCMC cũng có thể gửi con cháu có năng khiếu đến lớp này học miễn phí.
Các mem cũng bàn về du lịch nhảy nhót và kết luận là khi hội có đông thành viên, hiểu tính tình, có thể vui dài ngày với nhau được thì sẽ tổ chức du lịch do nietban làm trưởng nhóm.
Hiện nay có 2 nhà đầu tư muốn đầu tư vào làm sàn nhảy có thể đáp ứng được yêu cầu sàn gỗ, rộng rãi cho dancesport. PHCM bấy lâu nay ngó nghiêng thấy có 1 chỗ là trường trug học Ngoại ngữ - Du lịch Khôi Việt có thể đáp ứng ngay yêu cầu này. Nhưng mình chưa chính thức "dụ dỗ" ban giám hiệu của trường đầu tư cho lĩnh vực giải trí vì mình chưa làm khảo sát thị trường xem địa điểm đó có thu hút được dân khiêu vũ đến chơi không. Đã đầu tư thì phải có lời chứ không thể yêu cầu bất cứ ai phục vụ người khác không công cả. Các mem rảnh vào mạng search địa chỉ Khôi Việt ở gần Hồ Văn Huê và Nguyễn Kiệm ấy, lên lầu 4 xem phòng ở đó trang trí rất đẹp. Có thang máy nhưng hơi cũ nên phải "đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng". Các mem freely góp ý nếu mình thấy đông người nói OK chỗ đó đến chơi được thì mình sẽ trao đổi với BGH. Nhảy riết ở BT là quên dancesport đấy vì chật quá. Thanks
tshlam
September 25th, 2011, 02:21 PM
Em có đi ngang vài lần, tính ra thì cũng gần công viên Gia Định. Chỉ hơi e ngại đó là cơ sở của 1 trường học mà lại ở tầng trên, thì khó dài lâu.
Sao mình ko đầu tư ngay ở số 8 Phan Đăng Lưu hoặc là quán cafe gần công viên nhỉ?
nietban
September 25th, 2011, 02:56 PM
@Phonenix HCMC: iem mới vô....HCMC, mọi thứ còn ngỡ ngàng, nhất là đường xá còn lạc lên lạc xuống, nên các vấn đề chị kêu gọi, có lẽ chỉ hưởng ứng đuoc: một là vấn đề ủng hộ cho quỹ trẻ em ạ, em góp 50.000 VND (nhưng mà đóng cho ai đây chị?:-/)
Hai là: trưởng nhóm TRAVEL:hi: Lạy giời, sao iem mong cái vụ này nhanh nhanh làm sao...kể cả nghỉ 1 tuần để đi chơi, về bị sếp đuổi việc, sợ gì chứ=)), đời ng là mấy tí!
@tshlam: mình cùng quan điểm đầu tư sàn nhảy với Lam, prefer số 8 Phan Đăng Lưu\:D/
@tcuongtsn: bác gắn cho e nhiều danh hiệu thế hử? MOD du lịch, rồi lại THƯ KÝ HỘI...
nietban
September 25th, 2011, 03:44 PM
Bạn ơi, lịch off của HỘi tháng tới là 2.10.2011, tớ thay mặt Hội welcome bạn nhé, đảm bảo gặp mọi người 1 lần thôi, bạn sẽ có cảm giác đây là gia đình thứ 2 của mình (cảm giác tớ đã co đươc sau buổi "8" đầu tiên với mọi người đó) - bạn cho mình cell phone của bạn nhé
Mong feedback của bạn như ....con mong mẹ đi chợ về dể cho...quà
Trong lần Off lần sau ,nhất định đi giao lưu với các bạn .Vô topic này thấy vui quá
Phoenix HCMC
September 25th, 2011, 03:55 PM
Cái gì làm được nhanh mình làm trước. PHCM nghĩ việc làm lớp cho các em nghèo, mô côi có năng khiếu có thể làm ngay được. PHCM sẽ xin gấy giới thiệu của Sở hay của Liên đoàn. Xucxich, Chali search xem có các trường, lớp, trung tâm nào thì tuần sau mình đi khảo sát. PHCM sẽ sang quận 2 trên đường Trần Não có chùa Diệu Giác nuôi dạy các em mồ côi.
Nếu tslam hoặc nietban xung phong làm kế toán thủ quỹ thì hay quá vì mình rất bừa bãi khoản giữ tiền, tiền của mình còn chẳng biết giữ nên không làm thủ quỹ được. Trong trường hợp không có ai thì nhờ chị Phương kế toán bên CLB làm dùm. CLB mình dán công khai trên bảng hạch toán các khoản thu chi, lãi lỗ của CLB nên BCN và HLV đều biết rõ tình hình hoạt động và tài chính. Dù là quỹ cho các em và mỗi người đóng góp không nhiều nhưng hội mình cũng cứ công khai để tất cả đều biết nguôn tài chính cho lớp tuyển học sinh nghèo từ đâu và chi tiêu ra sao. Có tslam làm kiểm toán nội bộ yên tâm.
Vụ làm sàn nhảy , khai thác kinh doanh sàn thì chắc chắn PHCM và các mem không ai là nhà đầu tư rồi mà là người bên ngoài. Anh em ta mua vé đi chơi có người phục vụ khoẻ hơn. Số 8 Phan Đăng Lưu thì PHCM có thể thuê sàn tối chủ nhật nhưng sàn thi đấu ở dưới trệt lớn quá, loãng không khí và phải thuê người mở nhạc, dọn dẹp, bê giàn máy...mất công lắm. Còn sinh hoạt ở HCMC Dancesport Club trên lầu 1 sợ mọi người không vui vì không có không khí bar, không có người phục vụ. Nếu các bạn muốn sinh hoạt với nhau và hẹn hò được các nhóm thì bất cứ ngày nào sau 8h đều được hết. Mình mua nước uống dưới cantin chưa đến 10k. Chúng ta tự phục vụ khoẻ và rẻ
nietban
September 25th, 2011, 04:00 PM
=D> Trơi ơi! Thật la khâm phục, khâm phục
Bác điều hành 1 số Forum thì chắc là dân IT xịn rồi, không thì làm sao mà nói hay va exactly thế nhẩy?
Bác cho fep e "a dua" theo bác tí nhé:
1. - code (nền web): các bạn chuyên thiết kế web VÀ - graphic: các bạn chuyên về PS, art...thì là thuộc về chuyên môn...chắc bác...siêu cái này, vậy bác có thể giúp Hội 1 tay không ạ? (Nếu Hội HCMC nhà ta muốn sửa đổi vè phần thiết kế, banner cho website)?...
2. Về ý sau, em hiểu thế này phải không bác: forum là các mem với những quan điểm không giống nhau, dễ gây tranh cãi...hay chỉ đơn giản là chưa nắm được qui định tham gia forum thì ADMIN phải luôn là ng công bằng trong mọi tình huống để "chan hòa" mọi thứ, mọi việc, mọi người...kiểu như làm dâu trăm họ, hoặc như Bao Thanh Thiên - phải bình đẳng để là niềm tin cho mọi người...
Vấn đề là duy trì và phát triển chị ơi, chứ một diễn đàn tạo ra thì dễ và nhanh lắm, IT thì cũng có 5, bảy đường nếu quản lý diễn đàn thì theo em (trừ phần nội dung) thì phải có ít nhất 3 kỹ năng:
- code (nền web): các bạn chuyên thiết kế web ấy ạ
- graphic: các bạn chuyên về PS, art
- và rất quan trọng là kiểu người phải cực kỳ trầm tĩnh, và hiểu biết chút ít về tâm lý.
Đó là kinh nghiệm em đã và đang điều hành một số 4r nho nhỏ
------
Đó cũng mới là để quản lý về mặt kỹ thuật, còn muốn phát triển thì còn phải có đội ngũ điều hành chất lượng nữa. Có ai hình dùng sau 5 năm, 10 năm đứa con sinh ra nó trở nên thế nào không? cái này em nghĩ chị hiểu hơn ai hết nhỉ (nghề của chị thì phải) hihi
nietban
September 25th, 2011, 04:31 PM
Hi!
Trước tiên very sorry vì đã mạo muội thế này, nhưng mình buộc phải "lôi" bạn từ TOPIC "Tìm P tầng 2" vào đây , bởi:
1. Đọc những bài đã post của bạn, mình thấy rất ấn tượng vì một con người đam mê dancing hiếm có, nhất là khoản tìm hiểu về music solfware và chiu khó sưu tầm những bản nhạc cũng rất....ấn tượng cho dancing (bởi vì mình cũng "nghiện" mấy cái music solfware kinh khủng...nói chung là mình thấy bạn và mình có nhiều điểm tương đồng quá, cái này mình sẽ chia sẻ với bạn nếu chung ta có dịp face to face: ví dụ như tóc cùng...dài chẳng hạn:)))
2. Chúng ta cùng sống ở HCMC, lại là những người năng động, đầy nhiệt huyết với sự đam mê của mình...nên rất mong bạn góp sức cho sự phát triển của Hội forum HCMC nói riêng và cho DS của TP mang tên Bác noi chung. Hội mình rất cần những người trẻ trung, nhiệt tình như bạn (chắc chắn sẽ ủng hộ bạn vụ...rươu de day:)))
Please dành chút time quý báu vào đây để forum của chúng ta thêm rôm rả nha bạn.
i'm vincent...MALE,
25 years old,hoc dancesport duoc 4 nam,dia chi:quan 5,cao 1m75...han hanh duoc lam quen voi tat ca cac ban dam me khieu vu
moi chi tiet vui long lien he lamgiathuan@yahoo.com , online gan nhu cả ngày
than
Hanoian
September 25th, 2011, 04:52 PM
Buổi "hẹn hò" của Hội Forum sáng Chủ Nhật - 25/9/2011
1. Những con người nhiệt huyết với DS gặp nhau như có nợ với DS từ vô lượng các kiếp làm người khác:))
2. Khôgn có nhiều người tham gia nhưng những câu chuyện vui, những ke hoach danh cho Hội forum HCM trong tương lại, những sự quan tâm mà mọi người dành cho nhau...8 đén nỗi quên cả giờ về ăn trưa
3. Mọi người "nói xấu" từ HCM (CATUANDOAN, TCUONGTSN...) ra đến HN (Hanoian.....), và cả các tỉnh lân cận:happy69:.... (nếu mà nhiều mem hôm nay đi thì chắc k có vụ này vì chỉ dám "nói xấu" sau lưng thôi à). Ai mà muốn biêt cu thể mình bị đem ra "mổ xẻ" việc gì thì "đút lót" mình, mình P>M riêng cho nha:)) (xin bật mí 1 tí tị tì ti để "câu" cả nhà này: ví dụ như mọi người khuyên nietban nên về HN với Hanoian đó=))) vì 2 người này là 1 cặp trai tài gái sắc mà, hoặc ví dụ như là bác Chali đã tìm thấy dép hôm để quên ở BT, vì hóa ra đã cầm về rồi nhưng xuống nhà xe lấy xe, gặp đc 1 em chân dài , bắt chuỵen làm quen và để quên trên yên xe người khác=))...)
Còn nhiều điều hay muốn share với cả nhà lắm, nhưng mình giữ làm "vốn", thỉnh thoảng tung...chưởng để cả nhà...thèm nha!:))
Chả biết bác Chali thế nào chứ HN thích được "noí xấu" thế này lắm đấy, mong mọi người thường xuyên "nói xấu" thế để HN sớm được gặp P. trong mơ. Xin cảm ơn và hậu tạ cả nhà!... :blush:
uttuyen07
September 25th, 2011, 06:11 PM
@CPATuandoan : Chỉnh lại tên 1 chút nhé Hội viên hội Forum HCMC lớn hơn bao gồm các mem của cả các CLB, các nhóm, các cá nhân yêu thích danceport, chứ không phải hội Dancesport Club HCMC thì chỉ là hội viên của 1 Club quy mô sẽ nhỏ hơn nhiều :)
Các mem tham dự cà phê "8" sáng nay gồm có Nietban, Qteo, Chali, Xucxich và tất nhiên PHCM là thường trực rồi. Anh em đều chờ Uttuyen mà không thấy tưởng bị "đậu phộng" rồi?
Theo kế hoạch là sáng nay sẽ lên để 8 với mọi người, rất muốn đi vì chưa biết mặt mọi người. Nhưng đền cuối cùng thì "have a problem" nên không đi được,hiccccc. Để mọi người trông thật là có lỗi quá.
qteo
September 26th, 2011, 10:53 AM
Chả biết bác Chali thế nào chứ HN thích được "noí xấu" thế này lắm đấy, mong mọi người thường xuyên "nói xấu" thế để HN sớm được gặp P. trong mơ. Xin cảm ơn và hậu tạ cả nhà!... :blush:
Bác HN thích được "nói xấu" để còn "làm tốt" chứ gì ? Bác khôn thật đấy ! Chịu bác ! :)
qteo
September 26th, 2011, 11:00 AM
Loa! Loa! Loa! Cả nhà ơi! Chú ý ! Chú ý!
Hội forum HCM mở cuộc tìm kiếm slogan và logo cho Hội
Phan thưởng: kỷ niệm chương về cống hiến (cái này ai thích hình thù, chất liệu j thì tự tưởng tượng nha)
+ đĩa nhạc Tango cực đỉnh (cái nì thì có thật đấy:)) được trao trực tiếp từ bác tcuongtsn) (Slogan và logo thích hợp với HỘi sẽ được chọn để sử dụng, không giới hạn câu slogan hay ý tưởng về logo...)
Nietban thay mặt cho Hội forum HCM xin được nồng nhiệt chào đón toàn thể bà con cô bác gần xa góp ý kiến ,với tinh thần nghĩ gì nói....thoải mái, không ngại không hay, không ngại không đẹp nha. (Góp 1 câu slogan, bạn ...bị tôi ôm 1 cái, góp thêm 1 logo, bạn đã bị tôi...hôn 1 cái, là người chiến thắng cuộc tìm kiếm này, bạn buộc tôi phải theo đuổi bạn - tôi chính là cô gái trong avatar đó)
Và để hưởng ứng, niet ban xin đưng sau bác tcuongtsn ạ, mọi người nhào vô 1 tay giúp với ạ:
- tcuongtsn : Cao và cao hơn nữa hoặc Sang trọng và khác biệt
- nietban: Đưa đôi chân... để lắng nghe nhịp tim (Đó, câu của nietban "dở" thế đó nhưng không ngại share my thought:)))
logo thì mình thích em này:
https://encrypted-tbn0.google.com/images?q=tbn:ANd9GcQTbKxAoXRCkaWmxvp9Upn_K3ksI-gQDkKu4EkbHOoI-23fDWun
Chà chà... Phần thưởng hấp dẫn quá vậy nè ! Phải dự thi mới được. Biết đâu may ra mình trúmg thưởng không chừng !
Ngại gì mà chẳng chung vui
"Tám" cho thỏa thích chí rồi cùng "dance" ...
:):):)
nietban
September 26th, 2011, 11:05 AM
Khen cho bác khéo chơi chữ
Từ "thơ" đến "từ ngữ"...đều không vừa:))
Thật xứng là MOD thơ - ca
Ha ha.....
Bác HN thích được "nói xấu" để còn "làm tốt" chứ gì ? Bác khôn thật đấy ! Chịu bác ! :)
tcuongtsn
September 26th, 2011, 03:52 PM
Úi trời ,chưa có bác nào sáng tác một câu Solagan à .Mình có hai câu Solagan đưa ra cho cả nhà nhận xét ạ .Một câu về mình và một câu về hội Forum HCMC .
Câu này về mình nè :Hồi trước cực đẹp trai ,giờ đã đỡ rồi:D(cái này là chém gió đó )
Câu này về hội Forum :Điểm đến của nụ cười ,niềm vui ,tình bạn và sức khỏe .
Cái này chỉ mang tính tham khảo thôi ạ ,mong nhận được nhiều câu hay của cả nhà \:D/\:D/\:D/
Phoenix HCMC
September 26th, 2011, 04:34 PM
@Vespaneral và nxcn : Ông Vọng chủ tịch và chị Hiền tổng thư ký Liên đoàn thể dục Tp.HCM nói sẵn sàng tiếp các bạn để hình thành ban điều hành diễn đàn Dancesport Tp.HCM. Các bạn rảnh bữa nào để mình hẹn với họ?
Mình nghĩ phải cần hơn 2 người giỏi về IT để người này bận hoặc đi công tác còn có người khác hỗ trợ. Nếu các bạn yêu dancesport của Tp.HCM vào topic này thấy ai biết IT và sẵn lòng hỗ trợ Liên đoàn thì xin vui lòng giới thiệu. TP chúng ta có nhiều anh tài lắm nhưng chắc thích ẩn khuất luyện nội công nên chưa muốn xuất hiện quần hùng. Mong các vị đừng e ngại đơn độc vì còn có những người như Lam cô nương (nhút nhát hay thủ thế), nietban (thẳng ruột ngựa người HN mới nhập vàoTP), PHCM (robot, cổ lỗ sĩ) , Chali (nhà ngâm cứu), Xucxich (trùm tiếu lâm), Qteo (thầy giáo làng thích làm thơ)....đủ "mầu sắc" mà. Không góp được sức thì góp tấm lòng và cổ vũ là quý lắm rồi.=D>
nietban
September 26th, 2011, 04:51 PM
@qteo: Cảm ơn bác đã góp 1 câu slogan cho Hội, bác góp tiếp logo nữa đi ạ
@tcuongtsn: Vậy là bác có đến 4 câu slogan rồi đó, có lẽ Hội sẽ trao cho bác giải "số lượng":))
Bớ cả nhà! bà con chòm xóm! khách vãng lai...
Hãy chung tay góp ý cho Hội co dựoc slogan và logo để chuẩn bị cho sự ra mắt Forum HCMC new version và cho hoạt dộng pro hơn
@phonenix: - Bác là leader xin cũng ủng hộ phong trào để tiếp thêm súc cho phong trào và để cuộc...giành giật đĩa CD tango có khi thế hơn ạ:D
- Với Vespanearl và ncxn: theo em có lẽ phải chờ feedback của các bạn này ...hơi lâu vì tần số tham gia forum của các bạn ý đang ở dạng "sometime" - chắc do bận cong việc...nên nếu bác cần gấp thì có lẽ phải 'truy nã' cell phone của các vị này để ...contact ạ (là ý kiến cá nhân e thui ạ, kiểu này Vespanearl và ncxn mà gặp e chắc gõ em xưng trán qua;)))
ncxn
September 27th, 2011, 10:01 AM
=D> Trơi ơi! Thật la khâm phục, khâm phục
Bác điều hành 1 số Forum thì chắc là dân IT xịn rồi, không thì làm sao mà nói hay va exactly thế nhẩy?
Bác cho fep e "a dua" theo bác tí nhé:
1. - code (nền web): các bạn chuyên thiết kế web VÀ - graphic: các bạn chuyên về PS, art...thì là thuộc về chuyên môn...chắc bác...siêu cái này, vậy bác có thể giúp Hội 1 tay không ạ? (Nếu Hội HCMC nhà ta muốn sửa đổi vè phần thiết kế, banner cho website)?...
2. Về ý sau, em hiểu thế này phải không bác: forum là các mem với những quan điểm không giống nhau, dễ gây tranh cãi...hay chỉ đơn giản là chưa nắm được qui định tham gia forum thì ADMIN phải luôn là ng công bằng trong mọi tình huống để "chan hòa" mọi thứ, mọi việc, mọi người...kiểu như làm dâu trăm họ, hoặc như Bao Thanh Thiên - phải bình đẳng để là niềm tin cho mọi người...
-----------------------------------
- Với Vespanearl và ncxn: theo em có lẽ phải chờ feedback của các bạn này ...hơi lâu vì tần số tham gia forum của các bạn ý đang ở dạng "sometime" - chắc do bận cong việc...nên nếu bác cần gấp thì có lẽ phải 'truy nã' cell phone của các vị này để ...contact ạ (là ý kiến cá nhân e thui ạ, kiểu này Vespanearl và ncxn mà gặp e chắc gõ em xưng trán qua)
@Vespaneral và nxcn : Ông Vọng chủ tịch và chị Hiền tổng thư ký Liên đoàn thể dục Tp.HCM nói sẵn sàng tiếp các bạn để hình thành ban điều hành diễn đàn Dancesport Tp.HCM. Các bạn rảnh bữa nào để mình hẹn với họ?
Mình nghĩ phải cần hơn 2 người giỏi về IT để người này bận hoặc đi công tác còn có người khác hỗ trợ. Nếu các bạn yêu dancesport của Tp.HCM vào topic này thấy ai biết IT và sẵn lòng hỗ trợ Liên đoàn thì xin vui lòng giới thiệu. TP chúng ta có nhiều anh tài lắm nhưng chắc thích ẩn khuất luyện nội công nên chưa muốn xuất hiện quần hùng. Mong các vị đừng e ngại đơn độc vì còn có những người như Lam cô nương (nhút nhát hay thủ thế), nietban (thẳng ruột ngựa người HN mới nhập vàoTP), PHCM (robot, cổ lỗ sĩ) , Chali (nhà ngâm cứu), Xucxich (trùm tiếu lâm), Qteo (thầy giáo làng thích làm thơ)....đủ "mầu sắc" mà. Không góp được sức thì góp tấm lòng và cổ vũ là quý lắm rồi.=D>
@Chị Phượng: em đang công tác chắc đầu tháng mười mới về lại Tp, thời gian thì chủ nhật là được. Thật ra biết và giỏi là 2 vấn đề khác nhau chị ạ, em vẫn ở mức là "biết" thôi. Trên diễn đàn này có nhiều anh chị theo em rất giỏi về IT, em có "cảm giác" bác DangTuan rất giỏi đó thôi.
Hôm trước ghé qua Phan Đăng Lưu, có gặp chị thì phải.
@nietban: bạn đấy, đã lấy nick name như thế mà vẫn còn sân, si đến thế cơ à! khi nào rảnh đem phật pháp bàn luận tí nhé, không phải chỉ theo đạo mới "ngộ" phật pháp nhé.
@all: sologan bao giờ cũng gắng với định hướng phát triển và là phương chỉ nam để diễn đàn hoạt động, vì thế một khi chưa biết cụ thể diễn đàn phục vụ cho đối tượng nào, vì mục đích gì và mong muốn kết quả là gì thì những câu sologan chỉ mang tính tham khảo!
trucbinh
September 27th, 2011, 10:25 AM
Xin chào mọi người, em đến muộn tí, cho em tham gia với ạ. E chưa đọc hết topic này, có đọc trang đầu nhưng không thấy thủ tục nhập hội thế nào. E chen ngang vào được không ạ, hiii.
Phoenix HCMC
September 27th, 2011, 10:28 AM
@ncxn: Có phải em là anh chàng đẹp trai đến CLB sáng hôm qua và gặp chị ở đó không? Nếu đúng là em thì Dương Cầm ơi dù có bị gõ sưng trán cũng "túm" lấy ngay ncxn cho hội Forum. Chị cũng muốn "túm" bạn ấy cho các bạn nữ của CLB lắm.\:D/
Anh Đặng Tuấn ở HN. Chị chưa rõ anh mà em nói?
Phoenix HCMC
September 27th, 2011, 10:34 AM
Xin chào mọi người, em đến muộn tí, cho em tham gia với ạ. E chưa đọc hết topic này, có đọc trang đầu nhưng không thấy thủ tục nhập hội thế nào. E chen ngang vào được không ạ, hiii.
Thủ tục đầu tiên là đam mê dancesport thì em có thừa rồi. Thủ tục thứ 2 là tham gia các sinh hoạt khiêu vũ giao lưu của Hội vào sáng Chủ nhật tuần lễ đầu tiên của tháng và tối thứ 4 hoặc thứ 5 tuần lễ thứ 3 của tháng. Ngoài giao lưu khiêu vũ thì có cà phê "8" vào sáng Chủ nhật. Mời em gia nhập Hội. Chị chắc Xucxich, Qteo, Chali đang muốn biết em đấy.;))
ncxn
September 27th, 2011, 10:43 AM
@ncxn: Có phải em là anh chàng đẹp trai đến CLB sáng hôm qua và gặp chị ở đó không? Nếu đúng là em thì Dương Cầm ơi dù có bị gõ sưng trán cũng "túm" lấy ngay ncxn cho hội Forum. Chị cũng muốn "túm" bạn ấy cho các bạn nữ của CLB lắm.\:D/
Anh Đặng Tuấn ở HN. Chị chưa rõ anh mà em nói?
Dạ không chị ơi.
Đúng là ấy ở HN hihi.
Thủ tục đầu tiên là đam mê dancesport thì em có thừa rồi. Thủ tục thứ 2 là tham gia các sinh hoạt khiêu vũ giao lưu của Hội vào sáng Chủ nhật tuần lễ đầu tiên của tháng và tối thứ 4 hoặc thứ 5 tuần lễ thứ 3 của tháng. Ngoài giao lưu khiêu vũ thì có cà phê "8" vào sáng Chủ nhật. Mời em gia nhập Hội. Chị chắc Xucxich, Qteo, Chali đang muốn biết em đấy.;))
Thêm một đam mê nữa, hihi
Xin chào mọi người, em đến muộn tí, cho em tham gia với ạ. E chưa đọc hết topic này, có đọc trang đầu nhưng không thấy thủ tục nhập hội thế nào. E chen ngang vào được không ạ, hiii.
ncxn đang nghĩ sao U lại im hơi thế, thì ra là chưa bắt được sóng !
xucxich69
September 27th, 2011, 11:05 AM
thủ tục đầu tiên là đam mê dancesport thì em có thừa rồi. Thủ tục thứ 2 là tham gia các sinh hoạt khiêu vũ giao lưu của hội vào sáng chủ nhật tuần lễ đầu tiên của tháng và tối thứ 4 hoặc thứ 5 tuần lễ thứ 3 của tháng. Ngoài giao lưu khiêu vũ thì có cà phê "8" vào sáng chủ nhật. Mời em gia nhập hội. Chị chắc xucxich, qteo, chali đang muốn biết em đấy.;))
biết dzồi....
nietban
September 27th, 2011, 01:14 PM
Hi ncxn, trước tiên là cảm ơn you rất nhiều vì đã feedback.
Sau là xin mạn phép explain 1 chút chút rằng: có lẽ You chưa có time để đọc những bài mình post, để hiểu về quan điểm về Đạo và Đời của mình...Nói ra đây không thể nói hết được, nên chỉ biết túm lại trong 1 ý này để you hiểu thêm về mình: nick name cũng chỉ nói lên đc 1 phần những cái gì mà 1 người quan tâm or thích, huống hồ mình chi là 1 người rất bình thường, chứ đã lên niet bàn đâu (nếu không còn sân - si thì đã chẳng phải đầu thai làm người, mà ngồi đây type thế này)...nên vẫn còn phải học nhiều lắm....nhưng xấu chứ đừng có xa, bại chứ đừng liệt...đó là phương châm của mình...mà cái này thì đúng như you nói, không cần Đạo j cả, vẫn có thể NGỘ ra.
Cuối cùng, you cố gắng Chủ Nhật đầu tháng 10 tới dành chút thời gian quý báu đến giao lưu với Hội để góp ý kiến, xây dựng ...để Hội ngày càng phát triển nhé, có dịp face to face nhất định sẽ bàn đến Phật pháp cùng u...
@nietban: bạn đấy, đã lấy nick name như thế mà vẫn còn sân, si đến thế cơ à! khi nào rảnh đem phật pháp bàn luận tí nhé, không phải chỉ theo đạo mới "ngộ" phật pháp nhé.[/I]
trucbinh
September 27th, 2011, 01:54 PM
Thủ tục đầu tiên là đam mê dancesport thì em có thừa rồi. Thủ tục thứ 2 là tham gia các sinh hoạt khiêu vũ giao lưu của Hội vào sáng Chủ nhật tuần lễ đầu tiên của tháng và tối thứ 4 hoặc thứ 5 tuần lễ thứ 3 của tháng. Ngoài giao lưu khiêu vũ thì có cà phê "8" vào sáng Chủ nhật. Mời em gia nhập Hội. Chị chắc Xucxich, Qteo, Chali đang muốn biết em đấy.;))
Hic, đầu tháng sáng cn thì chắc em rủ partner chạy lên được còn thứ 4,5 thì phải tùy tháng hội mình thông cảm em nhé. Dạo này không được xung phong bay nhảy như trước nữa chị ạ. hii.
trucbinh
September 27th, 2011, 01:58 PM
@ncxn: lâu quá ko gặp anh dạo này mập ốm thế nào nhỉ, vẫn đẹp trai phải ko, heee.
ncxn
September 27th, 2011, 02:10 PM
@ncxn: lâu quá ko gặp anh dạo này mập ốm thế nào nhỉ, vẫn đẹp trai phải ko, heee.
sặc, có đẹp bao giờ mà vẫn ở đây. Định chuyển qua chỗ chị Phượng tập lâu dài đây.
mừ có p roài à, chúc mừng nhé, hihi
chali
September 27th, 2011, 02:53 PM
Hic, đầu tháng sáng cn thì chắc em rủ partner chạy lên được còn thứ 4,5 thì phải tùy tháng hội mình thông cảm em nhé. Dạo này không được xung phong bay nhảy như trước nữa chị ạ. hii.
:D!! Không biết sợi dây tơ nào mà trói chân em dai thế ?
chali
September 27th, 2011, 03:04 PM
Thủ tục đầu tiên là đam mê dancesport thì em có thừa rồi. Thủ tục thứ 2 là tham gia các sinh hoạt khiêu vũ giao lưu của Hội vào sáng Chủ nhật tuần lễ đầu tiên của tháng và tối thứ 4 hoặc thứ 5 tuần lễ thứ 3 của tháng. Ngoài giao lưu khiêu vũ thì có cà phê "8" vào sáng Chủ nhật. Mời em gia nhập Hội. Chị chắc Xucxich, Qteo, Chali đang muốn biết em đấy.;))
Ba bô lão này thì biết rõ TB lắm chị ơi: nhìn xa trông giống Thanh Nga, nhìn ngang trông giống Thanh Sang còn nhìn kĩ thì...chuẩn không cần chỉnh.
trucbinh
September 27th, 2011, 03:46 PM
@ncxn: Em may mắn vớt được 1 anh ở Biên Hòa sau bao ngày lặn lội, hii. Còn anh đã có pn chưa? dạo trước xin lỗi vì em k thể lên sg thường xuyên được ạ, rất xl.
@chali: Cảm ơn bác vì lời khen ạ, không biết dạo này 3 bô lão thế nào nhưng TB có dịp lên diễn đàn là hay theo dõi mấy bác lắm, heeee
nietban
September 27th, 2011, 04:05 PM
;)) Khiếp quá nhỉ, trước thì có bác tcuongtsn, giờ thì có bác Chali, đón chào tận tình quá, lại còn lôi cả đồng minh các "bô lão " vào cuọc nữa, chẹp chẹp...thế này thì...
:D!! Không biết sợi dây tơ nào mà trói chân em dai thế ?
Phoenix HCMC
September 27th, 2011, 04:05 PM
Ba bô lão này thì biết rõ TB lắm chị ơi: nhìn xa trông giống Thanh Nga, nhìn ngang trông giống Thanh Sang còn nhìn kĩ thì...chuẩn không cần chỉnh.
Úi giời, tổ trác. Tính "choọc" các bác như mọi lần ai ngờ các bác đã biết em í.;))
@nietban : Hội mình tổ chức đi Biên Hòa chơi 1 bữa đi. Du lịch ngắn trước rồi hãy du lịch dài.
tcuongtsn
September 27th, 2011, 04:23 PM
;)) Khiếp quá nhỉ, trước thì có bác tcuongtsn, giờ thì có bác Chali, đón chào tận tình quá, lại còn lôi cả đồng minh các "bô lão " vào cuọc nữa, chẹp chẹp...thế này thì...
Cái nì là cùng nhóm máu B với nhau đó ạ :)):)):)) Tui đã phỏng đoán được người cho số hotline ,để 12 h đêm có nick lạ trên diễn đàn nhắn tin làm quen rùi đó :((
CPATUANDOAN
September 27th, 2011, 04:27 PM
Welcome to Forum HCMC Club!
HỘI FORUM HCMC
DANH SÁCH THÀNH VIÊN
(Theo NickName DanceSport)
1. Phoenix HCMC
2. xucxich69
3. qteo
4. chali
5. tshlam
6. uttuyen07
7. tcuongtsn
8. nietban (duongcam81)
9. cpatuandoan
10. hahoian
11. ncxn
12. Vespanearl
13. trucbinh
14.
…
Ngoài ra còn một số nick đôi lần viếng tham Hội: camjive, Tran Hoi , nhimcon, wuchang, Tatango, … mời bạn tham gia OFF với hội luôn ạ!
@ mem: Mình ngồi search lại hết Topic của Hội Forum HCMC ấy a! mình thấy tên ai là Add vào danh sách luôn lên thấy được danh sách vậy a! Bao giờ Chị Phoenix ra mắt cơ cấu Hội HCMC làm bữa ra mắt hoành tráng luôn!
Thật bất ngờ trong Dance, Dance sport nói chung và hội ta nói riêng lại có nhiều những gương mặt, những con người khô khan trong ngành IT, Accounting& Auditing…:(:( chúc mừng bạn có chung niềm đam mê…!.:):)
Chúc mừng Hội đang có được Logo và Slogan tham khảo, ngâm cứu!
Mình thấy hội có nhiều những người yêu thơ (thấy các bác viết thơ nhiều lắm: qteo, chali, …, nietban nữa chứ!) nên bên cạnh Logo, Slogan cũng nên có bài thơ nói về hội ta Hội Forum HCMC a! Tuấn thích nghe nhạc, nghe thơ nhưng vụ làm thì dở lắm a! chả biết luất lệ, vần tự gì đó, thấy sao nói vậy:
Chúng tôi khắp bốn phương trời!
Cùng nhau quy tụ nơi đây một nhà:
Hôị Forum HoChiMinh City.
Chúng tôi mỗi người một sở thích,
Nhưng cùng chung niềm dam mê DanceSport.\:D/
…
Các bác viết đi ạ! Mình có bấy nhiêu đành chịu!
Chị Phoenix HCMC lúc này gần như thấu hiểu hết các mem của hội ròi! Hôm nào ra mắt hội một bữa hoành tráng. ;))
Trích dẫn từ: Phoenix HCMC
… Mong các vị đừng e ngại đơn độc vì còn có những người như Lam cô nương (nhút nhát hay thủ thế), nietban (thẳng ruột ngựa người HN mới nhập vàoTP), PHCM (robot, cổ lỗ sĩ) , Chali (nhà ngâm cứu), Xucxich (trùm tiếu lâm), Qteo (thầy giáo làng thích làm thơ)....đủ "mầu sắc" mà.
Ah! Chỉ còn không đầy 5 ngày nữa là đến ngày OFF Tháng 10/2011 của hội ròi! Chủ nhật, Ngày 02/10/2011. Không biết OFF tháng này có nhiều người tham dự không nhỉ! Hic! Hic!!:(( vắng bạn thật bùn làm sao!!!
HỘI FORUM HCMC
OFF THÁNG 10/2011
Thời gian: LÚC 8 GIỜ, CHỦ NHẬT- NGÀY 02/10/2011
Địa điểm: SÀN 126 CLUB (Vòng xoay ngã 6 tự do; Đường 3-2, CMT8, VoThiSau, Lý chính thắng)
Mời mọi người tham gia! Sẽ là rất vui nếu có bạn!:):D:))
Chị Phoenix, nietban…. Không biết có đúng không?:-/:-/:-/ , Confirm và cỗ võ phong trào nhé!!!
Những ngọn lửa của Forum HCMC hãy đốt lên, hãy tỏa sáng- Rực cháy những tâm hồn đam mê dancesport!:first::second::third:
ncxn
September 27th, 2011, 04:39 PM
ncxn thì không đi sàn được roài (cái này trong giai đoạn giới nghiêm: :(( )
Sáng chủ nhật thì cafe thỏa mái.
Phoenix HCMC
September 27th, 2011, 04:47 PM
CLB 126 ở trên lầu cuối đường Võ Thị Sáu, số bao nhiêu mình không nhớ. Sáng họ tổ chức dance lúc 9h30 hay sao í Xucxich nhỉ? Camjive chắc kỳ này nhập "đồng bọn" rồi nhỉ? Ai quen sàn 126 đặt bàn cho hội mình ước tính ít nhất khoảng 20 người nhé.
xucxich69
September 27th, 2011, 05:20 PM
CLB 126 ở trên lầu cuối đường Võ Thị Sáu, số bao nhiêu mình không nhớ. Sáng họ tổ chức dance lúc 9h30 hay sao í Xucxich nhỉ? Camjive chắc kỳ này nhập "đồng bọn" rồi nhỉ? Ai quen sàn 126 đặt bàn cho hội mình ước tính ít nhất khoảng 20 người nhé.
Dạ, gần đúng là 9 giờ sáng, giá vé 30k. Cuối đường Võ thị Sáu (môn Võ nào mình cũng biết ít nhiều, riêng môn Võ thị Sáu lại chưa biết), bên tay trái, trên lầu 2.
Số phone của chị Nga chủ sàn là 0909396889. Ai đặt bàn cũng được, nếu cần thì nói tên anh Thế (đừng nói Xucxich người ta sợ, không nhận đâu).
camjive
September 27th, 2011, 05:37 PM
CLB 126 ở trên lầu cuối đường Võ Thị Sáu, số bao nhiêu mình không nhớ. Sáng họ tổ chức dance lúc 9h30 hay sao í Xucxich nhỉ? Camjive chắc kỳ này nhập "đồng bọn" rồi nhỉ? Ai quen sàn 126 đặt bàn cho hội mình ước tính ít nhất khoảng 20 người nhé.
Em đang bận một số việc ,hy vọng được gặp mọi người trong thời gian sớm nhất .
xucxich69
September 27th, 2011, 05:39 PM
;)) Khiếp quá nhỉ, trước thì có bác tcuongtsn, giờ thì có bác Chali, đón chào tận tình quá, lại còn lôi cả đồng minh các "bô lão " vào cuọc nữa, chẹp chẹp...thế này thì...
Ba chúng tớ là bậc trưởng thượng rồi, (xấu hổ quá khi phải tự thú mình "già" nhất hội hai ông nhỉ) phải quan tâm chăm sóc đám hậu sinh LÀNG NHẢY để LÀNG mau chóng lên hàng ĐÔ THỊ chứ, có gì mà khiếp. TRÚC cô nương này võ công thâm hậu, bản lĩnh phi thường lắm đấy sư cô ạ. Cuối năm ngoái lên Tp dự Milonga Tango của bác Ta Tango, 23g đêm vẫn một mình một ngựa (sắt) vượt 30km phi về đến Biên Hòa đấy... các anh hùng hảo hán dancesport phục chưa.
nietban
September 27th, 2011, 09:05 PM
Em vote cho vụ này đầu tiên chị ơi
Vì không đi chơi phí nửa cuộc đời
Ới bà con! Thay mặt Hội em xin mời
Cả nhà mình cùng đi chơi đi nào! :))
@nietban : Hội mình tổ chức đi Biên Hòa chơi 1 bữa đi. Du lịch ngắn trước rồi hãy du lịch dài.
nietban
September 27th, 2011, 09:20 PM
@ncxn: iem cũng chỉ cafe thôi chứ k ra sàn với mọi người đâu, nhưng đi để Hội thêm rôm rả, hay là pác cứ đi đi, chugn ta lập...Hội con để "nói xấu" mọi người nhỉ=))
@CPATUANDOAN: Hội rất vui vì có một thành viên nhiệt huyết như pác, hẹn gặp bác CN này nha, mà pác sua giúp e cái nick với (vì e k muốn nhắc đến nick duongcam nữa, hic, đa tạ, đa tạ)
tcuongtsn
September 27th, 2011, 09:41 PM
Vì em mãi là cây đàn dương cầm (Một cây đàn hay ,phức tạp và có âm giai hay nhất ) trong lòng mọi người .Muốn quên ,nhưng không thể quên nổi :((:((:((.
@ Chị :chị có rủ thêm bác Trân bên quân khu 7 đi giao lưu không ạ .Em thấy ,bác cũng thích chuyện trò với hội mình .
nietban
September 27th, 2011, 10:09 PM
Trời ơi yêu pác quá đi!=D>
Vì em mãi là cây đàn dương cầm (Một cây đàn hay ,phức tạp và có âm giai hay nhất ) trong lòng mọi người .Muốn quên ,nhưng không thể quên nổi :((:((:((.
@ Chị :chị có rủ thêm bác Trân bên quân khu 7 đi giao lưu không ạ .Em thấy ,bác cũng thích chuyện trò với hội mình .
tshlam
September 27th, 2011, 10:35 PM
Bác Trân ơi, em biết bác cũng hay ghé diễn đàn như một ẩn sĩ, bác tham gia với mọi người cho vui nhé.
trucbinh
September 27th, 2011, 11:24 PM
[QUOTE Hội mình tổ chức đi Biên Hòa chơi 1 bữa đi. Du lịch ngắn trước rồi hãy du lịch dài.[/QUOTE]
Em ủng hộ!! hii, anh chị mau tổ chức về Biên Hòa dance 1 bữa cho biết BH quê em chứ ạ. Tối thì ở tango còn sáng vào Anh anh chơi cho biết các bác ạ
@xucxich: Bác nhớ dai thật, TB nhớ hôm ấy bác có nói là hẹn họp mặt nhau lần khác dance nhưng chưa có cơ hội, hay có rồi mà TB ko có mặt ko biết, nhưng lần này có bác nhá.
@qteo: lâu rồi cũng ko thấy bác và pn ghé BH ạ.. Hay là bác đang luyện công ở cốc nào đấy ạ!
nietban
September 28th, 2011, 12:37 AM
Hạnh phúc là đươc yêu
Là cho đi thật nhiều
Là được - buồn - thương - nhớ
Là khổ đau muôn thuở...
Hạnh phúc là được dance
Để cảm xúc dâng tràn
Say trong men nông nàn
Từng điệu nhạc miên man...
Em vẫn đang đợi anh...
Người cho em tất cả...
Để (dành) trọn trái tim này
Được dance và yêu anh...
Để mình cùng phiêu linh
Trong điệu nhạc dập dình...
Mãi mãi tình chúng mình
Mãi mãi cùng dancing!
chali
September 28th, 2011, 02:18 AM
Em vote cho vụ này đầu tiên chị ơi
Vì không đi chơi phí nửa cuộc đời
Ới bà con! Thay mặt Hội em xin mời
Cả nhà mình cùng đi chơi đi nào! :))
Cái dzụ đi B.Hòa là tui đồng ý à nghe.
Vì muốn:
Chơi cho thật chán, cho đời chán.
Đời chán tớ rồi tớ sẽ thôi.
Nhưng mà:
Đời chưa chán tớ, tớ chưa thôi.
Nên vẫn:
Chơi cho thật chán, cho đời chán.
chali
September 28th, 2011, 02:32 AM
Dạ, gần đúng là 9 giờ sáng, giá vé 30k. Cuối đường Võ thị Sáu (môn Võ nào mình cũng biết ít nhiều, riêng môn Võ thị Sáu lại chưa biết), bên tay trái, trên lầu 2.
Số phone của chị Nga chủ sàn là 0909396889. Ai đặt bàn cũng được, nếu cần thì nói tên anh Thế (đừng nói Xucxich người ta sợ, không nhận đâu).
Ông này là thổ địa ở đó rồi ! Thảo nào nhiều tối mình điện thoại gọi đi uống café mà cứ nghe nhạc xập xình trong điện thoại. Bể mánh rồi nhé.:)) Cứ than thở là không có partner.
chali
September 28th, 2011, 03:00 AM
[QUOTE=nietban;19830]Hạnh phúc là đươc yêu
Là cho đi thật nhiều
Là được - buồn - thương - nhớ
Là khổ đau muôn thuở...
[/QUOTE
Đọc xong bài thơ này, chali dường như đã hiểu được phần nào tâm trạng của bạn. Mong rằng thời gian và âm nhạc sẽ giúp bạn vợi đi nỗi buồn trong nhũng ngày xa HN.
Tặng bạn một bài hát mà Chali rất thích từ lâu.
http://www.4shared.com/embed/805929342/95e67afc
xucxich69
September 28th, 2011, 04:31 AM
Ông này là thổ địa ở đó rồi ! Thảo nào nhiều tối mình điện thoại gọi đi uống café mà cứ nghe nhạc xập xình trong điện thoại. Bể mánh rồi nhé.:)) Cứ than thở là không có partner.
Ơ hay, bác nói thật đúng mà cũng thật sai... thổ địa thì đúng...nhưng em có mánh mung gì đâu mà bể... Pác nơ thì bây giờ không cần thiết nữa rồi bác ạ, mình không thi đấu, chỉ nhảy giao lưu "nuôi" pác nơ khó lắm. Cứ vào sàn giao lưu, pác nơ "nghiệp dư" nhiều lắm, đỡ mệt...
Hanoian
September 28th, 2011, 08:04 AM
Hạnh phúc là đươc yêu
Là cho đi thật nhiều
Là được - buồn - thương - nhớ
Là khổ đau muôn thuở...
Hạnh phúc là được dance
Để cảm xúc dâng tràn
Say trong men nông nàn
Từng điệu nhạc miên man...
Em vẫn đang đợi anh...
Người cho em tất cả...
Để (dành) trọn trái tim này
Được dance và yêu anh...
Để mình cùng phiêu linh
Trong điệu nhạc dập dình...
Mãi mãi tình chúng mình
Gắn bó cùng dancing!
Nietban "cục bộ" rồi nhá! thơ ý nghĩa thế này mà không post lên Quán thơ, chỉ cho các bạn Forum HCMC đọc thôi sao?!
:(
Hanoian
September 28th, 2011, 08:13 AM
Đọc xong bài thơ này, chali dường như đã hiểu được phần nào tâm trạng của bạn. ...
Tặng bạn một bài hát mà Chali rất thích từ lâu.
Cảm ơn bac Chali, không có "tâm trạng" như Nietban nhưng HN cũng thích bài hát này từ lâu, cảm ơn bác đã cho nghe lại, và cũng cảm ơn Nietban vì đã... "tâm trạng" để HN được nghe nhờ! :D
Mà sáng sớm hôm nay, HN cũng mới được nghe trên FM881 bác ạ, hình như có kèm theo lời nhắn thế này: "Ngọc Chính thương gửi tới ... Nietban, mong người ấy sớm vơi đi nỗi buồn trong những ngày xa...!"
:clown:
nietban
September 28th, 2011, 08:44 AM
:drag: Bác Chali cúc cu, sao e k thể nghe bài hát này nhỉ? có cách nào khác không? hoặc share link , hoặc cho e tên bài hát + ca sỹ thể hiện để e tự search?
Với lại bai thơ này xuất phát từ tâm trạng khi nghe 1 người bạn tâm sự rằng làm sao để có đc cả 2? khi bạn ấy đã yêu phải...1 anh chàng không yêu dancing? Em vận lại mình thì thấy rằng: THÀ KHÔNG CÓ CÒN HƠN CÓ MA THIẾU, chứ không thể bỏ 1 trong 2 :))[QUOTE=chali;19833][QUOTE=nietban;19830]Hạnh phúc là đươc yêu
Là cho đi thật nhiều
Là được - buồn - thương - nhớ
Là khổ đau muôn thuở...
[/QUOTE
Đọc xong bài thơ này, chali dường như đã hiểu được phần nào tâm trạng của bạn. Mong rằng thời gian và âm nhạc sẽ giúp bạn vợi đi nỗi buồn trong nhũng ngày xa HN.
Tặng bạn một bài hát mà Chali rất thích từ lâu.
nietban
September 28th, 2011, 08:47 AM
:drag: Bác Chali cúc cu, sao e k thể nghe bài hát này nhỉ? có cách nào khác không? hoặc share link , hoặc cho e tên bài hát + ca sỹ thể hiện để e tự search?
Với lại bai thơ này xuất phát từ tâm trạng khi nghe 1 người bạn tâm sự rằng làm sao để có đc cả 2? khi bạn ấy đã yêu phải...1 anh chàng không yêu dancing? Em vận lại mình thì thấy rằng: THÀ KHÔNG CÓ CÒN HƠN CÓ MA THIẾU, chứ không thể bỏ 1 trong 2 :))
Chứ em có buon gì dau? buồn vì xa HN lại càng không...vì em không có ý định về HN nữa, vì Nam tiến để chuẩn bị Tây tiến :))
Đọc xong bài thơ này, chali dường như đã hiểu được phần nào tâm trạng của bạn. Mong rằng thời gian và âm nhạc sẽ giúp bạn vợi đi nỗi buồn trong nhũng ngày xa HN.
Tặng bạn một bài hát mà Chali rất thích từ lâu.
nietban
September 28th, 2011, 08:55 AM
:( Công nhận, em đã coi Forum HCMC như gia đình thứ 2 của mình, nên đã coi như gia đình, em muốn một lòng với tất cả những gì có thể... cũng hơi ích kỷ thật nhưng em chỉ thích...sống trong gia đình với người thân thôi! :))
Mà làm sao bác nghe được bài hát bác Chali share mà em không nghe đc nhẩy?
Nietban "cục bộ" rồi nhá! thơ ý nghĩa thế này mà không post lên Quán thơ, chỉ cho các bạn Forum HCMC đọc thôi sao?!
:(
trucbinh
September 28th, 2011, 09:59 AM
Ah! Chỉ còn không đầy 5 ngày nữa là đến ngày OFF Tháng 10/2011 của hội ròi! Chủ nhật, Ngày 02/10/2011. Không biết OFF tháng này có nhiều người tham dự không nhỉ! Hic! Hic!!:(( vắng bạn thật bùn làm sao!!!
HỘI FORUM HCMC
OFF THÁNG 10/2011
Thời gian: LÚC 8 GIỜ, CHỦ NHẬT- NGÀY 02/10/2011
Địa điểm: SÀN 126 CLUB (Vòng xoay ngã 6 tự do; Đường 3-2, CMT8, VoThiSau, Lý chính thắng)
Vậy vào thởi điểm trên là họp mặt phải không ạ?
CPATUANDOAN
September 28th, 2011, 10:15 AM
@ mem: Thấy có nhiều người comment nên chắc chỉnh lại như sau:
HỘI FORUM HCMC
OFF THÁNG 10/2011
Thời gian: LÚC 9 GIỜ, CHỦ NHẬT- NGÀY 02/10/2011
Địa điểm: SÀN 126 CLUB, CUỐI ĐƯỜNG VÕ THỊ SÁU, gần Vòng xoay ngã 6 tự do; Đường 3-2, CMT8, VoThiSau, Lý chính thắng.
==> Đã có hơn 40 người đặt bàn trước vào sáng chủ nhật, 2/10/2011 :)):)):))
Những ngọn lửa của Forum HCMC hãy đốt lên, hãy tỏa sáng- Rực cháy những tâm hồn đam mê dancesport!:):D:)) \:D/\:D/
Ah! Chỉ còn không đầy 5 ngày nữa là đến ngày OFF Tháng 10/2011 của hội ròi! Chủ nhật, Ngày 02/10/2011. Không biết OFF tháng này có nhiều người tham dự không nhỉ! Hic! Hic!!:(( vắng bạn thật bùn làm sao!!!
HỘI FORUM HCMC
OFF THÁNG 10/2011
Thời gian: LÚC 8 GIỜ, CHỦ NHẬT- NGÀY 02/10/2011
Địa điểm: SÀN 126 CLUB (Vòng xoay ngã 6 tự do; Đường 3-2, CMT8, VoThiSau, Lý chính thắng)
Vậy vào thởi điểm trên là họp mặt phải không ạ?
xucxich69
September 28th, 2011, 11:00 AM
@ mem: Thấy có nhiều người comment nên chắc chỉnh lại như sau:
HỘI FORUM HCMC
OFF THÁNG 10/2011
Thời gian: LÚC 9 GIỜ, CHỦ NHẬT- NGÀY 02/10/2011
Địa điểm: SÀN 126 CLUB, CUỐI ĐƯỜNG VÕ THỊ SÁU, gần Vòng xoay ngã 6 tự do; Đường 3-2, CMT8, VoThiSau, Lý chính thắng.
==> Đã có hơn 40 người đặt bàn trước vào sáng chủ nhật, 2/10/2011 :)):)):))
Những ngọn lửa của Forum HCMC hãy đốt lên, hãy tỏa sáng- Rực cháy những tâm hồn đam mê dancesport!:):D:)) \:D/\:D/
Xin đề nghi với các bạn tham dự OFF, nếu muốn 8 các bạn hãy đến sớm trước 9 giờ để có thời gian giới thiệu nhau (những ai chỉ mới nghe tên mà chưa biết mặt).
Bởi vì khi đã lên nhạc rồi thì không thể 8 được nữa. Xin cảm ơn các bạn.
xucxich69
September 28th, 2011, 11:09 AM
Hạnh phúc là đươc yêu
Là cho đi thật nhiều
Là được - buồn - thương - nhớ
Là khổ đau muôn thuở...
Hạnh phúc là được dance
Để cảm xúc dâng tràn
Say trong men nông nàn
Từng điệu nhạc miên man...
Em vẫn đang đợi anh...
Người cho em tất cả...
Để (dành) trọn trái tim này
Được dance và yêu anh...
Để mình cùng phiêu linh
Trong điệu nhạc dập dình...
Mãi mãi tình chúng mình
Mãi mãi cùng dancing!
Xin phép bạn NIETBAN... Câu thứ 14 trong bài thơ của bạn "Trong điệu nhạc dập dình..." theo ý nghĩ riêng của tớ thì nên đổi hai từ "dập dình" thành "xập xình" nghe hình tượng hơn. Chỉ là góp ý thồi nếu không thích bạn cũng đừng giận.
Phoenix HCMC
September 28th, 2011, 11:14 AM
@CPATuandoan : Vậy là có người đặt bàn cho hội mình rồi há bạn? Hơn 40 người cơ à? Chắc sáng CN này zdui lắm đây.
Đúng là mình nên đến khoảng 8h30 để "8" trước đã. Quân ta phải tranh thủ vừa được "8" vừa được nhảy chứ. Ngày mai Xucxich làm "trưởng trò" nhá. Mỗi hôm hội mình phân công 1 người "quản lý" toàn bộ buổi sinh hoạt sao cho mọi người đều vui và thoải mái. Hẹn gặp cả nhà nhé.
xucxich69
September 28th, 2011, 11:17 AM
@CPATuandoan : Vậy là có người đặt bàn cho hội mình rồi há bạn? Hơn 40 người cơ à? Chắc sáng CN này zdui lắm đây.
Đúng là mình nên đến khoảng 8h30 để "8" trước đã. Quân ta phải tranh thủ vừa được "8" vừa được nhảy chứ. Ngày mai Xucxich làm "trưởng trò" nhá. Mỗi hôm hội mình phân công 1 người "quản lý" toàn bộ buổi sinh hoạt sao cho mọi người đều vui và thoải mái. Hẹn gặp cả nhà nhé.
"NGÀY MAI" là ngày gì vậy chi Phượng???
nietban
September 28th, 2011, 11:38 AM
Bác ơi, iem cũng đã nghĩ đến từ này rồi, nhưng style của bài đang ở dạng mềm mại, trữ tình...nên nếu dùng "dập dình" cũng đã thấy ...mạnh bạo quá, đừng nói là "xập xình" (tưởng tượng như đang nhảy...sạp ý :)))
However, em rất mong sẽ nhân được nhiều đóng góp của bác hơn nữa để hoàn thiện vốn "ngữ thơ" còn rất thiếu xót của mình:)
@ Các mem: chưa đến CN mà khí thế đã "bừng bừng", "phừng phừng " thế này rồi, thật là ...sung sung sướng sướng quá đi =)), thật là đã, thật là...lại bí từ roài :(
Xin phép bạn NIETBAN... Câu thứ 14 trong bài thơ của bạn "Trong điệu nhạc dập dình..." theo ý nghĩ riêng của tớ thì nên đổi hai từ "dập dình" thành "xập xình" nghe hình tượng hơn. Chỉ là góp ý thồi nếu không thích bạn cũng đừng giận.
chali
September 28th, 2011, 12:03 PM
Link của bài hát: Hãy yêu như chưa yêu lần nào - Tác giả Nguyễn Ánh9 - Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương thể hiện.
http://www.4shared.com/audio/6TFbQYVE/Ho_Quynh_Huong_-_Hay_Yeu_Nhu_C.html
nietban
September 28th, 2011, 12:15 PM
Nhà trai ta đã có lời
Nhà gái ta cũng có...nhời cảm ơn
=D> Quá tuyệt, trên trên cả tuyệt vời! Em tưởng chỉ có em mới có thoi quen share music chứ, bác thật xứng là MOD tư liệu đó, "lại quả" bac bằng 1 bản nhạc ngọt ngào này nè
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Killing-Me-Softly-With-His-Song-Olivia-Ong/ZWZAB00F.html
Link của bài hát: Hãy yêu như chưa yêu lần nào - Tác giả Nguyễn Ánh9 - Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương thể hiện.
http://www.4shared.com/audio/6TFbQYVE/Ho_Quynh_Huong_-_Hay_Yeu_Nhu_C.html
Phoenix HCMC
September 28th, 2011, 12:28 PM
@Xucxich69 : iem nhầm bác ạ. Khổ ghê làm việc không chú tâm, lát lát lại ngó vào forum. Bài nào thích quá thì lại click thích, cám ơn. Lúc nãy thấy Tuandoan nói 40 người vội vào có vài nhời nên viết nhầm Chủ nhật thành ngày mai.
Bác qteo "réo gọi" anh Trân quân khu 7 dùm hội với. Anh Trân, chị Vân Hà và các đồng bào đồng chí chưa biết mặt biết tên...chịu khó vào diễn đàn hội Forum HCMC thường xuyên để biết lịch vui chơi của hội mà theo nhé.
Powered by vBulletin® Version 4.2.1 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.