PDA

View Full Version : Hội Forum HCMC



Pages : 1 2 [3] 4

ncxn
October 6th, 2011, 04:41 PM
@Tslam,CPATuandoan, nxcn,tcuongtsn: PHCM nghĩ cứ chơi với nhau trước cái đã, rồi mới thấy mình cần bổ xung cái gì lúc đó hẵng quyết định nên đi học hay nên nghiên cứu tài liệu hay coi thêm băng đĩa...chẳng muộn. Mọi người muốn trao đổi hay tranh luận thì sáng chủ nhật cà phê "8" căn tin chỗ 8 Phan Đăng Lưu , nếu thấy cần có thể lôi nhau lên CLB của mình trên lầu mà "mổ xẻ". Chuyện nhỏ như con thỏ. Cứ dợt trước với nhau đi đã để tự khám phá mình, khám phá bạn mình.\:D/\:D/
em chẳng dám mổ xẻ gì ạ, nhưng nhìn người khác mổ thì vô tư đó
thích xem hơn thích nhảy
thích nghe hơn thích nói
thích làm (act) hơn ngồi nói không không
hihi

tcuongtsn
October 6th, 2011, 05:53 PM
@ tshlam :Huynh không có nói tới vấn đề thành công trong thi đấu (muội hiểu lộn rồi ).:)Mà chỉ nói đến tố chất để đi đến thành công .Vì quan điểm của huynh là khi đã chơi môn nào .Luôn phấn đấu để mình là người giỏi nhất .Và khi xem muội nhảy trên sàn ,huynh đã nhận ra một số điểm .Để có thể học tốt được bộ môn này .
@ Nietban : Khi nào "Iem" viết danh sách ,nhớ cho thêm bạn anh vô nhé (Cpatuandoan đó ):)Chứ không ở trên này buồn và lạnh lắm (mặc dù được ăn đào tiên ,có nhiều người đẹp ) ;))
@trucbinh : Chắc mấy đứa mình phải lập câu lạc bộ Fan hâm mộ Yulia và Riccacdo tại việt nam hen :hi:
@Hội trưởng : Chị quyết định mọi việc ,và tụi em luôn ủng hộ mọi hoạt động ( nếu thời gian cho phép ) =D>

nietban
October 7th, 2011, 01:16 AM
@chali - PHCM & other mems:

Ba má ơi, anh Hanoian & chi KoolKat hứa sẽ ...chăm sóc con chu đáo rồi đóa :blush:, ở dưới này:

http://dancesport.vn/forum/showthread.php?t=2709&page=2

Ba má yên tâm...nhả con ra 1 thời gian nha, con hứa sẽ đi 1 về 1, nộp đủ chíp định vị cho papa nha, chỉ sử dụng những phần tiếp giáp vào đôi nhảy chứ không dám ...phá rào đâu ạ =))

tcuongtsn
October 7th, 2011, 07:31 AM
@Uttuyen07 :Anh cũng có một ngôi nhà nhỏ ở Hóc Môn đó ,biết đâu sau này mình là hàng xóm của nhau thì vui nhỉ :)Em vô diễn đàn ,giới thiệu về các điểm du lịch sinh thái (ở Hóc Môn có rất nhìu ) về ( phong cảnh ,câu cá ,khiêu vũ ) .Để mọi người tham khảo ,biết đâu có ngày hội lại thăm quê hương của em thì sao :):):)thân

tcuongtsn
October 7th, 2011, 08:03 AM
Hà nội tháng 2-2001
Hà nội ngày đó của tôi đang vào giữa mùa đông ,từng cơn gió lạnh buốt tràn về .Khiến phố phường thường ngày náo nhiệt bỗng trở nên vắng vẻ .Chúng tôi .bao gồm 4 nam và 3 nữ đang tham gia một lớp tập kĩ thuật đặc biệt ( Để phụ giúp ,khi thầy đi dạy các lớp sau ) .Đến buổi tập thứ 2 ,thì nàng xuất hiện ở cửa lớp ( Cô sinh viên trường đại học ngoại thương ,xinh đẹp ,dịu hiền ,)Sự xuất hiện của nàng ,đã làm ấm áp trái tim của các chàng trai ( đặc biệt là tôi ) Và đã có sự cạnh tranh ngầm ,để được làm pn chính của nàng .Nhưng trong các buổi tập ,cũng nhứ các buổi được thầy cho ra sàn ( tôi luôn là người thua cuộc ,các bạn ạ ) .Trong các buổi tập ( Thầy điều động nàng tập với người khác ) Khi ra sàn ,nàng rất ít khi nhảy với tôi .Và rồi khóa học cũng kết thúc (Đan xen niềm vui ,nỗi buồn ) Vui vì mình có sự trưởng thành .Buồn vì cái gì ( Chẳng ai hiểu nổi ) .:)
Theo dòng trôi của cuôc sống ,tôi chuyển công tác vô thành phố HCM .Một lần ,có dịp ra hà nội được ngồi cạnh nàng bên li cafe "thơm ,nóng ".Và nàng đã tâm sự .(thực ra ,hồi đó em cũng rất thích tâp với anh .Nhưng phải làm theo điều thầy dặn) Và nàng đã giải thích rõ hơn (Vì hồi đó ,anh là người thầy muốn đào tạo nhất ,nhưng do anh chểnh mảng ,lười tập .Nên thầy tạo động lực cho anh ) Đất trời quanh tôi như muốn đổ sụp ( Khi nhận ra được chân lí ,thì nàng đã có chồng và hai con rồi ) Và đó đến nay mãi là kỉ niệm buồn của tôi .:):):)

Phoenix HCMC
October 7th, 2011, 10:12 AM
Ý kiến của má mì lúc nào cũng sáng suốt. Tuần này con chờ tin má trên diễn đàn nghen má.

Hơi tiếc là không có tslam để ngày mai cùng nietban dzô tá dzô tà...kéo bạn Dương IT vào sinh hoạt với hội. Bạn ấy bệnh nghề nghiệp nên hơi "ở ẩn". Uttuyen mai đi cà phê giúp sức nietban được không?

nietban
October 7th, 2011, 10:43 AM
Chị ơi confirm lại chúp iem là ngày mai (thứ 7) hay là Sunday đóa :-/
Hơi tiếc là không có tslam để ngày mai cùng nietban dzô tá dzô tà...kéo bạn Dương IT vào sinh hoạt với hội. Bạn ấy bệnh nghề nghiệp nên hơi "ở ẩn". Uttuyen mai đi cà phê giúp sức nietban được không?

tshlam
October 7th, 2011, 11:05 AM
Hà nội tháng 2-2001
Hà nội ngày đó của tôi đang vào giữa mùa đông ,từng cơn gió lạnh buốt tràn về .Khiến phố phường thường ngày náo nhiệt bỗng trở nên vắng vẻ .Chúng tôi .bao gồm 4 nam và 3 nữ đang tham gia một lớp tập kĩ thuật đặc biệt ( Để phụ giúp ,khi thầy đi dạy các lớp sau ) .Đến buổi tập thứ 2 ,thì nàng xuất hiện ở cửa lớp ( Cô sinh viên trường đại học ngoại thương ,xinh đẹp ,dịu hiền ,)Sự xuất hiện của nàng ,đã làm ấm áp trái tim của các chàng trai ( đặc biệt là tôi ) Và đã có sự cạnh tranh ngầm ,để được làm pn chính của nàng .Nhưng trong các buổi tập ,cũng nhứ các buổi được thầy cho ra sàn ( tôi luôn là người thua cuộc ,các bạn ạ ) .Trong các buổi tập ( Thầy điều động nàng tập với người khác ) Khi ra sàn ,nàng rất ít khi nhảy với tôi .Và rồi khóa học cũng kết thúc (Đan xen niềm vui ,nỗi buồn ) Vui vì mình có sự trưởng thành .Buồn vì cái gì ( Chẳng ai hiểu nổi ) .:)
Theo dòng trôi của cuôc sống ,tôi chuyển công tác vô thành phố HCM .Một lần ,có dịp ra hà nội được ngồi cạnh nàng bên li cafe "thơm ,nóng ".Và nàng đã tâm sự .(thực ra ,hồi đó em cũng rất thích tâp với anh .Nhưng phải làm theo điều thầy dặn) Và nàng đã giải thích rõ hơn (Vì hồi đó ,anh là người thầy muốn đào tạo nhất ,nhưng do anh chểnh mảng ,lười tập .Nên thầy tạo động lực cho anh ) Đất trời quanh tôi như muốn đổ sụp ( Khi nhận ra được chân lí ,thì nàng đã có chồng và hai con rồi ) Và đó đến nay mãi là kỉ niệm buồn của tôi .:):):)

Huynh ui, sao cái này anh ko đưa vào Topic Nhật Ký Khiêu Vũ ạ? Ở đây mọi người đang 8 chuyện đi chơi, ăn bún bò, cafe,....có bị đứt mạch cảm xúc của huynh ko?
Dạo này thấy sư huynh này có tâm trạng gì lạ lắm. Trông chữ mà bắt hình dong thôi :)

Phoenix HCMC
October 7th, 2011, 11:11 AM
Chị ơi confirm lại chúp iem là ngày mai (thứ 7) hay là Sunday đóa :-/

Sorry, Chủ nhật. Lu bu nên viết mà không tập trung

Tran Hoi
October 7th, 2011, 11:15 AM
Hà nội tháng 2-2001
Hà nội ngày đó của tôi đang vào giữa mùa đông ,từng cơn gió lạnh buốt tràn về .Khiến phố phường thường ngày náo nhiệt bỗng trở nên vắng vẻ .Chúng tôi .bao gồm 4 nam và 3 nữ đang tham gia một lớp tập kĩ thuật đặc biệt ( Để phụ giúp ,khi thầy đi dạy các lớp sau ) .Đến buổi tập thứ 2 ,thì nàng xuất hiện ở cửa lớp ( Cô sinh viên trường đại học ngoại thương ,xinh đẹp ,dịu hiền ,)Sự xuất hiện của nàng ,đã làm ấm áp trái tim của các chàng trai ( đặc biệt là tôi ) Và đã có sự cạnh tranh ngầm ,để được làm pn chính của nàng .Nhưng trong các buổi tập ,cũng nhứ các buổi được thầy cho ra sàn ( tôi luôn là người thua cuộc ,các bạn ạ ) .Trong các buổi tập ( Thầy điều động nàng tập với người khác ) Khi ra sàn ,nàng rất ít khi nhảy với tôi .Và rồi khóa học cũng kết thúc (Đan xen niềm vui ,nỗi buồn ) Vui vì mình có sự trưởng thành .Buồn vì cái gì ( Chẳng ai hiểu nổi ) .:)
Theo dòng trôi của cuôc sống ,tôi chuyển công tác vô thành phố HCM .Một lần ,có dịp ra hà nội được ngồi cạnh nàng bên li cafe "thơm ,nóng ".Và nàng đã tâm sự .(thực ra ,hồi đó em cũng rất thích tâp với anh .Nhưng phải làm theo điều thầy dặn) Và nàng đã giải thích rõ hơn (Vì hồi đó ,anh là người thầy muốn đào tạo nhất ,nhưng do anh chểnh mảng ,lười tập .Nên thầy tạo động lực cho anh ) Đất trời quanh tôi như muốn đổ sụp ( Khi nhận ra được chân lí ,thì nàng đã có chồng và hai con rồi ) Và đó đến nay mãi là kỉ niệm buồn của tôi .:):):)

Không có gì phải buồn cả, ngày đó được tập với nàng chưa chắc đã thành công trong tập luyện (ông thầy đã nhìn thấy điều đó), thành công trong tập luyện chưa chắc đã gắn bó dài dài (nhìn các đôi VĐV đạt thành tích cao của mình tuyên bố chia tay đó). Gắn bó thi đấu dài dài chưa chắc đã có 2 con với nàng.... Hì hì cuộc sống muôn màu, hãy yêu cuộc sống.

xucxich69
October 7th, 2011, 11:45 AM
Hơi tiếc là không có tslam để ngày mai cùng nietban dzô tá dzô tà...kéo bạn Dương IT vào sinh hoạt với hội. Bạn ấy bệnh nghề nghiệp nên hơi "ở ẩn". Uttuyen mai đi cà phê giúp sức nietban được không?
Bộ nhớ chị giám đốc có vấn đề, mai mới là thứ bảy. Lẫn lộn ngày tháng hơi nhiều rồi đấy. Ngày xưa hẹn hò với người yêu chắc toàn đến sớm một hai ngày.

xucxich69
October 7th, 2011, 11:54 AM
Không có gì phải buồn cả, ngày đó được tập với nàng chưa chắc đã thành công trong tập luyện (ông thầy đã nhìn thấy điều đó), thành công trong tập luyện chưa chắc đã gắn bó dài dài (nhìn các đôi VĐV đạt thành tích cao của mình tuyên bố chia tay đó). Gắn bó thi đấu dài dài chưa chắc đã có 2 con với nàng.... Hì hì cuộc sống muôn màu, hãy yêu cuộc sống.

Mà nếu có được hai con với nàng bây giờ chưa chắc đã hạnh phúc...
..."tình chỉ đẹp khi còn dang dở,
đời mất vui khi đã vẹn câu thề"...

tcuongtsn
October 7th, 2011, 11:55 AM
Huynh ui, sao cái này anh ko đưa vào Topic Nhật Ký Khiêu Vũ ạ? Ở đây mọi người đang 8 chuyện đi chơi, ăn bún bò, cafe,....có bị đứt mạch cảm xúc của huynh ko?
Dạo này thấy sư huynh này có tâm trạng gì lạ lắm. Trông chữ mà bắt hình dong thôi :)
Vì mục đích chính của huynh là muốn mọi người vô comment thật nhiều (chủ đề nào cũng được ) .:)không có tâm trạng gì đâu ( luôn ở trạng thái vui vẻ ) \:D/\:D/\:D/

Phoenix HCMC
October 7th, 2011, 03:32 PM
Bộ nhớ chị giám đốc có vấn đề, mai mới là thứ bảy. Lẫn lộn ngày tháng hơi nhiều rồi đấy. Ngày xưa hẹn hò với người yêu chắc toàn đến sớm một hai ngày.

Khơ khơ... bác làm em nhớ có lần 2 vợ chồng em chạy 2 xe. Mắt em cận nên nhìn không rõ đi ngoài đường lại hay mơ màng nên cứ nhắm mầu áo của chồng chạy theo. Ổng chạy nhanh quá làm em rượt theo muốn chết mà vẫn mất dấu vết. Đang ngơ ngác tìm thì nghe tiếng quát "theo ai mà chạy dữ vậy?". Ngoảnh lại thấy ông chồng mặt cáu kỉnh phía sau... Bạn bè cũng biết em hay lãng đãng, lơ mơ trên cung trăng và mắt kém nên đi ngoài đường chạm mặt không chào hỏi cũng không giận vì biết em nhìn mặt họ chứ có ngó thấy ai đâu. Còn cái vụ quên thì hồi xưa chưa có mobile chỉ có số điện thoại bàn mỗi lần muốn kêu tới cơ quan chồng có việc cần là phải tel về nhà hỏi bố mẹ chồng số. Có lẽ vì hay nhầm người, hay quên không những chồng cũng chạy mất mà không men nào dám tới gần toàn "kính nhi viễn chi" không hà.:((

trucbinh
October 7th, 2011, 04:50 PM
:) Cái này người ta gọi là "Nhân quả mãn tiền" (thấy ngay trước mat). Mà vì sao lại như vậy thì có nhiều lí do, mà nói thì dài dòng lắm, nhưng có thể nói: 1 trong những lý do là: bạn biết TU - tức là biết sống thì sự sống này tạo cho bạn những cái DUYÊN để có cơ hội TRẢ xong trong kiếp này đi, bởi vì để dây dưa, cộng dồn sang các kiếp sau thì ...bao giờ mới GIAI THOAT đc?

Thêm nữa là 18 tang địa ngục mà sách vở nhà Phật hay nói đến...chỉ mang tính chất răn đe thôi bạn ạ, không có thật đâu...thiên đường cũng vậy - khong có thật đâu bạn ạ. Thiên đường - địa ngục ở chính ngay cõi này, là do chính chúng ta tạo nên. Tương tự như vậy, nhân - quả dâng hoa cúng Phật để được xinh đẹp cũng chỉ là một câu chuyện để răn nguoi đời thôi. Bởi vì rất đơn giản: khi cái TÂM của mình SÁNG, nó sẽ tạo ra một dòng năng lượng khiến thần thái của bạn SÁNG, lúc đó bạn đã xinh đẹp roài đó :)). Vậy nên với các bậc đã đắc đạo, nhìn 1 người, họ nhìn vào thần thái của người đó chứ không nhìn người ta xem: mũi có dọc dừa không, mặt có trái xoan không? :))..Mong một ngày nào đó sẽ nói cho bạn hiểu hết những vấn đề này :) bạn ạ!
Cảm ơn bạn hiền, bạn nói đúng quá, nhưng TB thì cũng không bàn về vấn đề có 18 tầng địa ngục hay không, vì đối với mình, phật trong tâm, đúng là tự răn đe bản thân, vì xã hội bây giờ đầy rẩy cái ác(ngày nào có xem tin cũng thấy có thêm nhiều tội ác dã man :(), Phật giáo thì có 18 tầng địa ngục, Ki Tô giáo thì có hỏa ngục và địa ngục luyện ngục, Hồi giáo, Hòa Hảo giáo, Lão giáo....đều có địa ngục, nơi có sự trừng phạt dành cho cái ác. Tóm lại tất cả tôn giáo có khác nhau về cơ cấu, luật lệ, quan điểm... gì đi chăng nữa, cũng đều có chung mục đích răn đe, dạy dổ con người từ bỏ cái ác, hướng đến chân_thiện_mỹ phải không nietban. Nhưng mừ cuộc đời này lắm cám dổ quá, TB đơn giản không hiểu nhiều nhưng cứ phải tự răn mình là có địa ngục và thiên đàng, cứ thế mà "hành sự", hii. Chúc bạn hiền vui vẻ nhé. Hy vọng gặp bạn trong thời gian sớm nhất.:hi:

tshlam
October 7th, 2011, 05:58 PM
ôi trời,
Từ chuyện khiêu vũ ra đến thiên đàng và địa ngục. Khả năng dẫn chuyện của chúng ta thật là tuyệt vời

xucxich69
October 7th, 2011, 08:02 PM
Khơ khơ... bác làm em nhớ có lần 2 vợ chồng em chạy 2 xe. Mắt em cận nên nhìn không rõ đi ngoài đường lại hay mơ màng nên cứ nhắm mầu áo của chồng chạy theo. Ổng chạy nhanh quá làm em rượt theo muốn chết mà vẫn mất dấu vết. Đang ngơ ngác tìm thì nghe tiếng quát "theo ai mà chạy dữ vậy?". Ngoảnh lại thấy ông chồng mặt cáu kỉnh phía sau... Bạn bè cũng biết em hay lãng đãng, lơ mơ trên cung trăng và mắt kém nên đi ngoài đường chạm mặt không chào hỏi cũng không giận vì biết em nhìn mặt họ chứ có ngó thấy ai đâu. Còn cái vụ quên thì hồi xưa chưa có mobile chỉ có số điện thoại bàn mỗi lần muốn kêu tới cơ quan chồng có việc cần là phải tel về nhà hỏi bố mẹ chồng số. Có lẽ vì hay nhầm người, hay quên không những chồng cũng chạy mất mà không men nào dám tới gần toàn "kính nhi viễn chi" không hà.:((
Hà hà... may quá chưa có chị nào nhìn mình mà tưởng là chồng... hú vía.

xucxich69
October 7th, 2011, 08:13 PM
ôi trời,
Từ chuyện khiêu vũ ra đến thiên đàng và địa ngục. Khả năng dẫn chuyện của chúng ta thật là tuyệt vời
Hôm nào hội đi off lần nữa tớ sẽ đề nghị chủ sàn giờ disco ta không nhảy disco mà mời hai diva nietban & trucbinh đăng đàn thuyết pháp về nội dung thiên đường & địa ngục.
Nếu thực sự có thiên đường & địa ngục chăc tớ sẽ chọn địa ngục. Lý do ở đó mới có nhảy nhót, mới có hội forum HCMC (các vị "bồ tát" vẫn nghĩ nhảy nhót là "ăn chơi trụy lạc" phải xuống địa ngục), lên thiên đường toàn gặp nietban lần chuỗi hạt, rải thóc cho chim ăn... chán phèo.

CPATUANDOAN
October 8th, 2011, 12:05 AM
... Tại thời điểm này em vẫn chọn địa ngục í ạ! ....


Hôm nào hội đi off lần nữa tớ sẽ đề nghị chủ sàn giờ disco ta không nhảy disco mà mời hai diva nietban & trucbinh đăng đàn thuyết pháp về nội dung thiên đường & địa ngục.
Nếu thực sự có thiên đường & địa ngục chăc tớ sẽ chọn địa ngục. Lý do ở đó mới có nhảy nhót, mới có hội forum HCMC (các vị "bồ tát" vẫn nghĩ nhảy nhót là "ăn chơi trụy lạc" phải xuống địa ngục), lên thiên đường toàn gặp nietban lần chuỗi hạt, rải thóc cho chim ăn... chán phèo.

CPATUANDOAN
October 8th, 2011, 12:12 AM
Huynh mà nói vậy! là cuộc sống đơn điệu qúa! Em mà biết cuộc sống như vậy em chả còn xem mọi người sống, làm việc và thư giãn!!!:)):)):))


Vì mục đích chính của huynh là muốn mọi người vô comment thật nhiều (chủ đề nào cũng được ) .:)không có tâm trạng gì đâu ( luôn ở trạng th
ái vui vẻ ) \:D/\:D/\:D/

CPATUANDOAN
October 8th, 2011, 12:56 AM
... Xin chào bác ncxn (chả biết ncxn là gì nữa?)
Chúc buổi OFF đề xướng của bác là tuyệt vời (theo đề xướng của bác)! Bác cứ theo chương trình mà hành động! (mọi thứ giờ busy
lắm!)

... Em thì biết chúng ta tham gìa vì hội! Vì lý tưởng và mục tiêu phấn đấu của Hội- Những người cùng quan điểm ... Nhưng em vẫn biết chúng ta gặp nhau những ngày OFF, những ĐỘNG LỰC để chúng ta gặp nhau!

... Anh cứ tóm tắt chương trình lần cuối a! Chúc buổi OFF cuối tuần, chủ nhất 09/10/2011 thật thú vi! Thật tuyệt vời!... :):D

Ps: Chương trình OFF kế tiếp tại đâu ạ? Tại Sàn Quân khu 7, hay sàn nào? Chương trình thế nào ạ! Mong gặp bạn! Những người cùng quan điểm! Những người một chút gì để nhớ !!! :):)


em chẳng dám mổ xẻ gì ạ, nhưng nhìn người khác mổ thì vô tư đó
thích xem hơn thích nhảy
thích nghe hơn thích nói
thích làm (act) hơn ngồi nói không không
hihi

Phoenix HCMC
October 8th, 2011, 10:14 AM
Tớ thì chỗ nào có nhảy múa ca hát và nói tiếu lâm thì tớ chọn. Chắc đi theo Xucxich quá.

Bà con ơi. Vẫn giữ chương trình quân khu 7 tối thứ 5 lúc 7h30 nhé.

ncxn
October 8th, 2011, 10:19 AM
@Phoenix HCMC
confirm lần cuối địa điểm đi chị

@CPATUANDOAN
thank U, bác làm kiểm toán thì chúng ta như đồng nghiệp roài.

@nietban & trucbinh
Bàn về nhân sinh quan đi, đạo thì nghe là được.

Phoenix HCMC
October 8th, 2011, 10:27 AM
@Phoenix HCMC
confirm lần cuối địa điểm đi chị

@CPATUANDOAN
thank U, bác làm kiểm toán thì chúng ta như đồng nghiệp roài.

@nietban & trucbinh
Bàn về nhân sinh quan đi, đạo thì nghe là được.

Địa điểm sáng Chủ nhật : Cà phê Doanh nhân khu cư xá Phan Đăng Lưu số 15B, đi vào hẻm gần Bưu điện. Và đối diện trung tâm TDTT Bình Thạnh tức CLB của mình.

Tối thứ 5 : quân khu 7 góc đường Hoàng Văn Thụ và đường đi vào sân bay TSN.

tcuongtsn
October 8th, 2011, 01:03 PM
... Tại thời điểm này em vẫn chọn địa ngục í ạ! ....
Nhưng địa ngục viết dài ,toàn không có tên em đâu ạ :))Làm ơn vẫn ở dương gian dùm tui :first::second::third:

Phoenix HCMC
October 8th, 2011, 04:24 PM
Sorry cac bac lan nua , chang hieu dau oc luc nay de o dau ma cu lan lon ten, gio lung tung the nay. Minh gap nhau o Ca phe "Chan dung" vua ca phe vua duoc ve chan dung ma bac Xucxich de xuat chu khong phai ca phe Doanh nhan vi chang co ca phe ten nay o khu vuc do.

Chang hieu su co gi ma chu khong co dau tieng Viet nen Hanoian thong cam dung treo nick nhe. To dang voi thu xep co di HP duoc hay khong nen lu bu.

trucbinh
October 8th, 2011, 10:05 PM
Chào cả nhà ạ, sáng mai cả nhà họp mặt nếu ngẩu hứng đến tối cả nhà kéo xuống Biên Hòa chơi khai trương sàn Quang Đạt mọi người nhé. hiii, chắc vụ này hơi khó nhưng em cứ thông báo thế ai có nhã hứng thì đi cho zui ạ. Địa chỉ là : số 9B/5 đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 10, Hố Nai, Biên Hòa.\:D/\:D/\:D/

Hanoian
October 9th, 2011, 01:49 AM
Chị giám đốc này, tiếng Việt không bỏ dấu đọc dễ xa nhau lắm nha. Mới đọc tới chỗ "chạy theo cai quản nó không kịp" hết cả hồn, tưởng chạy theo cái gì...
Sao bác xucxich đọc cách nào mà hay... giống iem vậy?! Cái từ "cai quản" không bỏ dấu của chị GĐ hình như ông But Tre ông ấy đọc khác cơ ! Đang tính chạy theo giúp chị Giám đốc để chị khỏi vất vả quá bác ạ! Nếu em nietban chạy ra đến ngoài này mà chị vẫn chưa "cai quan" hộ em nó kịp, để HN "...cai quản" giúp cho!:D

@ PHCMC:
Bản nâng cấp này có vẻ không hỗ trợ tiếng Việt mạnh bằng bản cũ, nếu gặp lỗi gõ tiếng Việt, chị GĐ thử click vào mấy cái "Auto", "Telex" gì đó phía dưới khung soạn thảo xem.

nietban
October 9th, 2011, 02:01 AM
@tshlam: :) đã gọi là FORUM, đã gọi là HỘI, thì có thể...8 mọi chuyện trên trời dưới biển mà bạn, vì có vậy chugn ta mới thêm hiểu và gắn bó, yêu thương nhau hơn------> mà đây chính là mục đích của...đại gia đình chúng ta mà.:D

ôi trời,
Từ chuyện khiêu vũ ra đến thiên đàng và địa ngục. Khả năng dẫn chuyện của chúng ta thật là tuyệt vời
@ncxn: ngoài việc chia sẻ ra, chúng em vẫn đang lắng nghe cả những chia sẻ của mọi người nữa, nên rất mong nhận được các vấn đề khác mà anh quan tâm và muốn bàn bạc...:)Còn về ĐẠO, nó luôn song song với ĐỜI, không thể tách rời, vậy nên nó như là TU, nên cần phải LUYỆN, like HỌC phải luôn đi đôi với HÀNH, nên đối với riêng em, NGHE không thôi thì chưa đủ


@nietban & trucbinh
Bàn về nhân sinh quan đi, đạo thì nghe là được.
@xucxich69: ái chà, iem hiểu ý bác, bởi vì không chỉ riêng bác đâu, loài người này cứ mơ mộng huyễn hoặc ở đâu ý, đang đứng ở cái quả đất này, nhưng lại cứ mơ 1 thiên đường...ở trên tầng mây chắc? Thế đã bao giờ mọi người nghĩ ngược lại chưa: rằng ở một nơi nào đó, có những sinh linh cũng mong đc đến trái đất - nơi chúng ta đang ở - vì nghĩ rằng trái đất này mới đúng là thiên đường? :-/
Vậy nên bác đừng quan trọng hóa vấn đề, vì rất đơn giản thôi: chúng ta yêu dancing, được sống với niềm đam mê của mình và hạnh phuc, vui với nó - đó chính là thiên đường đó:))... Còn những ai muốn làm bồ tát...hay 1 đấng cao siêu nào đó mà khinh thường những thú vui/ hạnh phúc của thế gian này...là bồ tát ...rởm chính hiệu đấy pác ạ. Vì không có quả đất này, không có buồn vui - đâu khổ thì sao mà TU LUYỆN đc chứ? (giống như việc: phải trải qua thiếu thốn mới biết quí phut giây đủ đầy là vậy)

Hôm nào hội đi off lần nữa tớ sẽ đề nghị chủ sàn giờ disco ta không nhảy disco mà mời hai diva nietban &amp; trucbinh đăng đàn thuyết pháp về nội dung thiên đường &amp; địa ngục.<br>
Nếu thực sự có thiên đường &amp; địa ngục chăc tớ sẽ chọn địa ngục. Lý do ở đó mới có nhảy nhót, mới có hội forum HCMC (các vị "bồ tát" vẫn nghĩ nhảy nhót là "ăn chơi trụy lạc" phải xuống địa ngục), lên thiên đường toàn gặp nietban lần chuỗi hạt, rải thóc cho chim ăn... chán phèo.
@PHCM: chị ơi Phật có câu TỪ _ BI _ HỶ _ XẢ, em nghĩ rằng chị đã làm tốt chữ XẢ rồi đấy, bởi vì không phải ai cũng biết buông bỏ đâu chị ạ, XẢ đc cái j tốt cái đấy, chứ để trong đầu làm chi? mệt lắm chị ạ, nên em thấy cái tính hay quên, đãng trí ...nó mới dễ thương làm sao!...

@trucbinh: bạn ơi, mình lại thích những...cái cám dỗ của cuộc sống này, tại sao chugn ta phải kìm hãm mình truoc những cám dỗ? thế thì khổ quá bạn ạ :drag:. Bạn càng sợ, hay là cấm đoán bản thân mình, bạn lại càng phải gặp nó...kiểu như "Ghét của nào trời trao của đó" ý...cho đến khi nào bạn biết chấp nhận tất cả thì thôi. Nên cách vuot qua nỗi sợ là xông...thẳng vào nó để chiến đấu, để hoặc là nó chết, hoặc là mình chết...Nhưng quan trọng nhất vẫn là, hãy luôn là luật sư: tự bào chữa cho mình trong mọi chuyện, bởi vì rất đơn giản: ở thơi điểm đó, mình là mình, mình đã nghĩ và làm như vậy, nó phải xảy ra như vậy. Thế thôi :))
However, trong bạn đã có tính Phật rồi đấy, đâu cần ngồi ở đài hoa sen mới là Phật đâu, mình chỉ cần cái Tâm của bạn như vậy là đủ, hi
@Hanoian: pác cẩn thận nhá, sức lực thê nào mà phát biểu liều vậy? =)), pác đừng quên mấy con chíp của papa CHali nhà iem nhé!

Đang tính chạy theo giúp chị Giám đốc để chị khỏi vất vả quá bác ạ! Nếu em nietban chạy ra đến ngoài này mà chị vẫn chưa "cai quan" hộ em nó kịp, để HN "...cai quản" giúp cho!:D

TaTango
October 9th, 2011, 10:55 AM
Thứ 4 này, mời các bác trong hội tới cafe Me đàm đạo nhé. Lâu rồi không gặp bác xucxich, bác chali, bác qteo, bác Phonxic và mong được gặp các bạn mới nữa.

Cafe Me thì có nhiều thời gian và không gian để nói chuyện hơn.
Bàn về đạo khiêu vũ và sự ngộ trong khiêu vũ cũng là chủ đề rất thú vị.

ncxn
October 9th, 2011, 02:33 PM
hà hà em chạy tới tìm cái quán chị Phượng nói mà hổng ra nên chạy về lun, chiều còn đi cày nữa

nietban
October 9th, 2011, 02:38 PM
Tin tức nóng hổi, vừa đọc vừa thổi đê!... =))

BUỔI OFF SÁNG CHỦ NHẬT 9.10:

@chali & xucxich69: papa của mình vẫn luôn là nguoi nghiêm túc và nhiệt tình nên...mình biết ngay la papa sẽ đến mừ :)), lại gặp bạn than là pác xucxich69 thì thôi roài, 2 ông...8 chuyện "up sky down beach": ngoài những ý kiến đóng góp xây dựng Hội rất...đắt, lại còn bàn nhau lập kế hoạch để...cua các Quí bà của CLB của má PHCM nữa chứ. Khéo mình phải gắn...chíp định vị ngược lại để giúp mama Phuong cầm...chân papa Chali đào hoa thôi =)) (Ai bảo chưa gì papa đã gắn chíp làm con không có cơ hội gặp được giai làng Đông làm chi? mà chip gì mà mạnh thế? đẩy gì mà đẩy xa thế? face to face còn chẳng có cơ hội - đừng nói la làm đc j... :beee:)

@PHCM: con thấy má vui vì tìm được phương hướng đi mới (cái này bí mật à nha, ai đút lót riêng nietban mới kể nha) cho Hội, làm con cũng vui lây, cứ ríu rít, cuoi phớ lớ như chim hót ý :))

Mà con thấy cái khoản vụng về chuyện tính toán tiền nong má con mình giống nhau ha, don't care about it =D>, đau đầu má nhẩy?

@ncxn & DUONG (bạn có nickname chưa nhi?): thời gian tới rất mong nhận đc sự giúp đỡ của 2 bạn để Hội nhà ta thêm...mạnh hơn, giàu hơn (anh ncxn bỏ mọi nguoi đi đâu ăn mảnh 1 mình đây?)

@tshlam: cảm ơn Lam nhiều vì đã gửi...đồ nhậu cho Hội nha, hi vọng sẽ gặp bạn ở ...sào huyệt để học hỏi thêm về A Tango

P/s: ba má nghe con, chui vào quán karaoke thì có phải đỡ bị ướt khong? Cả nhà mình thé nào? con thì te tua: vì bị xe o to đi cạnh, bắn nước làm ướt như chuột lột, lạnh thấu xương...Cơ mà cơn mưa này làm mình nhớ HN thế? HN mới có cái kiểu mưa to và dai dẳng thế này...:(

chali
October 9th, 2011, 02:42 PM
rumbadance & leethuchinn: Thế 2 bạn có uống thuốc gì chưa hay uống rồi mà vẩn không khỏi? các bạn thử uống 1 trong 2 loại này xem có đỡ không nhé, mình trước vẩn bị đau khớp chân nhiều lắm, lúc nhảy nhót xong mở giày ra là buốt không chịu được, nhưng uống có 1 vỉ đã thấy đỡ ngay bạn ạ. THuốc trị đau khớp và tạo chất nhờn chống khô khớp nữa.
- glucosamine
- hoặc Bosamin.
Bạn thử xem nhé, chúc các bạn mau khỏi để tiếp tục dancing.

=D>=D>=D> Hội Forum HCMC vừa phát hiện một mem là doctor.


Nếu bạn bị đau triền miên thì nên đi khám cho chắc bạn ơi. Hỏi thêm lời khuyên nơi bác sĩ thì sẽ an toàn hơn cho sức khỏe của bạn.

Và một mem nữa là Chuyên gia tư vấn sức khỏe cộng đồng.
Xin chúc mừng Hội, chúc hai bạn có những đơn thuốc và những ý kiến tư vấn hữu ích cho khách hàng.

tcuongtsn
October 9th, 2011, 05:49 PM
@Chali :Trucbinh sắp là doctor thật ,nhưng bác đừng để cô í khám nhé :)Vì lí do gì để cô í khai ra thì tốt hơn (em gái nhỉ :-b:-b:-b

Phoenix HCMC
October 9th, 2011, 06:09 PM
Ủa, sao chưa ai tường thuật lại buổi "8" sáng nay? Thành phần tham dự gồm Chali, Xucxich, nietban, phoenix, nxcn, Duong, Ngọc bạn nietban sắp vào hội còn chờ Chali và Xucxic dzô tá dzô tà vì bị lẫn lộn giữa Dancesport, Salon, Ballroom và Cổ điển. Chưa tham gia Dancesport vì không muốn thi đấu :-/

Bất ngờ đầu tiên là hành tung bí mật của nxcn, mọi người cứ tưởng chưa biết ai ngờ khi gặp mới hay đã "nhảy nhót" cùng nhau rồi. Nhưng cũng vì người hành tung bí mật mà sau khi "8" rủ nhau đi ăn bún cá Quy nhơn thì nxcn là người duy nhất bị "đậu phộng". Làm PHCM cái cổ gần như bị trẹo vì ngó ra đường trông chờ. Quán ngay ngã tư mà lạc mới ngộ chứ.

Buổi "8" ngày hôm nay Chali bị "tố" rất đào hoa. Đính chính lại câu nói của nietban không phải quý bà CLB, mà toàn hot girls không hà. Chali đã "thành khẩn" tự khai không chỉ mình em Tâm kiến trúc sư.

Trong lúc bàn bạc vụ làm Forum cho TP thì nietban đã rỉ tai PHCM "chị phải kéo bạn ấy đi học nhảy, phải mê thì mới làm admin tích cực nếu không bạn í chạy mất đó...". Rất tiếc PHCM "héo" quá rồi nên không dụ dỗ được bất cứ ai cả. Nhưng Tâm KTS và Trâm là bạn học KV chung với Dương có thể dụ dỗ được. Trâm là luật sư, làm việc nhiều quá nên lúc nào cũng căng thẳng, giờ nghe theo lời của má mì sắp tới bớt làm việc xuống đến CLB để giao lưu cho vui đời.

Túm lại, hôm nay cũng như mọi hôm "8" ai nấy tranh nói, PHCM hăng hái nhất nên khan cả tiếng và hơi bị chóng mặt vì dường như nói nhiều, cảm xúc nhiều nên máu nó chẳng kịp chạy lên não hay sao í.

Lịch kế tiếp tối thứ 5 tại quân khu 7 nhé.

tshlam
October 10th, 2011, 07:57 AM
Thứ 4 này, mời các bác trong hội tới cafe Me đàm đạo nhé. Lâu rồi không gặp bác xucxich, bác chali, bác qteo, bác Phonxic và mong được gặp các bạn mới nữa.

Cafe Me thì có nhiều thời gian và không gian để nói chuyện hơn.
Bàn về đạo khiêu vũ và sự ngộ trong khiêu vũ cũng là chủ đề rất thú vị.

@Các già làng: nếu có đi đến đó mang theo nhạc Ballroom để giới thiệu với mọi người thì vẫn được chứ ạ?

tshlam
October 10th, 2011, 08:17 AM
Ủa, sao chưa ai tường thuật lại buổi "8" sáng nay? Thành phần tham dự gồm Chali, Xucxich, nietban, phoenix, nxcn, Duong, Ngọc bạn nietban sắp vào hội còn chờ Chali và Xucxic dzô tá dzô tà vì bị lẫn lộn giữa Dancesport, Salon, Ballroom và Cổ điển. Chưa tham gia Dancesport vì không muốn thi đấu :-/

Bất ngờ đầu tiên là hành tung bí mật của nxcn, mọi người cứ tưởng chưa biết ai ngờ khi gặp mới hay đã "nhảy nhót" cùng nhau rồi. Nhưng cũng vì người hành tung bí mật mà sau khi "8" rủ nhau đi ăn bún cá Quy nhơn thì nxcn là người duy nhất bị "đậu phộng". Làm PHCM cái cổ gần như bị trẹo vì ngó ra đường trông chờ. Quán ngay ngã tư mà lạc mới ngộ chứ.

Buổi "8" ngày hôm nay Chali bị "tố" rất đào hoa. Đính chính lại câu nói của nietban không phải quý bà CLB, mà toàn hot girls không hà. Chali đã "thành khẩn" tự khai không chỉ mình em Tâm kiến trúc sư.

Trong lúc bàn bạc vụ làm Forum cho TP thì nietban đã rỉ tai PHCM "chị phải kéo bạn ấy đi học nhảy, phải mê thì mới làm admin tích cực nếu không bạn í chạy mất đó...". Rất tiếc PHCM "héo" quá rồi nên không dụ dỗ được bất cứ ai cả. Nhưng Tâm KTS và Trâm là bạn học KV chung với Dương có thể dụ dỗ được. Trâm là luật sư, làm việc nhiều quá nên lúc nào cũng căng thẳng, giờ nghe theo lời của má mì sắp tới bớt làm việc xuống đến CLB để giao lưu cho vui đời.

Túm lại, hôm nay cũng như mọi hôm "8" ai nấy tranh nói, PHCM hăng hái nhất nên khan cả tiếng và hơi bị chóng mặt vì dường như nói nhiều, cảm xúc nhiều nên máu nó chẳng kịp chạy lên não hay sao í.

Lịch kế tiếp tối thứ 5 tại quân khu 7 nhé.

Phượng Hoàng Mama ơi!
Quân khu 7 lúc 7h30 ạ?
Có phương án dự phòng khi trời mưa ko mama?
Tháng trước Lam ghé quân khu 7, trời mưa là bó giày luôn. Nhưng cởi giày khiêu vũ thì vẫn ok.
Ngày hôm đó các mem khi đi nhớ mang theo ít nhất 2 bộ quần áo.:beee:
Hẹn gặp mọi người.

Không dance ko về!

Phoenix HCMC
October 10th, 2011, 10:06 AM
Phượng Hoàng Mama ơi!
Quân khu 7 lúc 7h30 ạ?
Có phương án dự phòng khi trời mưa ko mama?
Tháng trước Lam ghé quân khu 7, trời mưa là bó giày luôn. Nhưng cởi giày khiêu vũ thì vẫn ok.
Ngày hôm đó các mem khi đi nhớ mang theo ít nhất 2 bộ quần áo.:beee:


Hẹn gặp mọi người.

Không dance ko về!

Đúng là phải có phương án dự phòng. Nếu mưa thì quân ta quay về sào huyệt nhé. Vẫn mang theo 2 bộ đồ, ờ sào huyệt có chỗ thay.

Phoenix HCMC
October 10th, 2011, 10:14 AM
Thứ 4 này, mời các bác trong hội tới cafe Me đàm đạo nhé. Lâu rồi không gặp bác xucxich, bác chali, bác qteo, bác Phonxic và mong được gặp các bạn mới nữa.

Cafe Me thì có nhiều thời gian và không gian để nói chuyện hơn.
Bàn về đạo khiêu vũ và sự ngộ trong khiêu vũ cũng là chủ đề rất thú vị.

Sorry đúng ra hôm qua dự định hội đến quán này rồi nhưng vì muốn gặp mặt Dương và nxcn bàn về lập Forum riêng mà hẹn ở quán chưa biết sợ bị lạc nhau hỏng kế hoạch. PHCM tính làm lại lịch để đến quán đó vào sáng hay chiều Chủ nhật sắp tới nhưng 2 tuần cuối tháng 10 không có Lam cô nương và nietban sẽ mất vui. Tối thứ 2,4,6 PHCM và nhiều người không đi được.

PHCM cũng đang nghĩ sang năm 2012 hợp tác với gia đình Ta Tango làm 1 lớp Argentina Tango ở CLB vì nhiều người muốn biết trong đó có PHCM.

ncxn
October 10th, 2011, 11:45 AM
PHCM cũng đang nghĩ sang năm 2012 hợp tác với gia đình Ta Tango làm 1 lớp Argentina Tango ở CLB vì nhiều người muốn biết trong đó có PHCM.

cí ni được nè

tshlam
October 10th, 2011, 11:54 AM
Hello!
Ngày hôm đó Út Tuyền (phỏng đoán từ uttuyen07) cũng tham gia luôn cho vui nhé

uttuyen07
October 10th, 2011, 12:01 PM
Út Tuyền-->chính xác rồi ah. Thực sự buổi off nào em cũng muốn tham gia nhưng thời gian không cho phép. Chỉ biết ở nhà theo dõi hoạt động của mọi người mà tiếc nuối. Hôm nào hội ta mà em rãnh thì em tham gia liền ấy chứ.

nietban
October 10th, 2011, 02:16 PM
Bạn ơi cố gắng tham gia các buổi Off đi, vì hiện tại tình hình đang là DƯƠNG THỊNH ÂM SUY đấy, giới bon mình bị lép vế quá à, mình đã kéo được Ngọc - 1 cô bạn đồng hương vào Hội rồi, đang 'gạ gẫm' thêm đứa em gái sinh đôi với mình vào nữa nè....dìm hàng cánh...man của Forum HCMC đi=)) (nói đến đây lại nhớ đến bác Maskman :blush:)
Út Tuyền-->chính xác rồi ah. Thực sự buổi off nào em cũng muốn tham gia nhưng thời gian không cho phép. Chỉ biết ở nhà theo dõi hoạt động của mọi người mà tiếc nuối. Hôm nào hội ta mà em rãnh thì em tham gia liền ấy chứ.

tshlam
October 10th, 2011, 02:54 PM
Nietban nói mình mới thấy, đúng là Dương thịnh âm suy thật.
Chắc phải kéo bạn mình vô luôn cho xôm tụ.

nietban
October 10th, 2011, 03:02 PM
=D>, chứ còn j nữa! Kéo các lady vào đây đi bạn, bởi vì gentlement của Hội galant lắm - biết "lady 1st" lắm đóa, dẫn đầu là bác Chali, xucxich69, qteo...sau là bảng trung niên gồm anh Hai tcuongtsn....(sao chăng nho dc ai nữa nhỉ?)...rồi den cac hot boy như: cpatuandoan, ncxn....(hot boy lai cang chẳng biết ai cả :(()

Nói chung khả năng ...dụ dỗ của mình = 0 =))
Nietban nói mình mới thấy, đúng là Dương thịnh âm suy thật.
Chắc phải kéo bạn mình vô luôn cho xôm tụ.

tshlam
October 10th, 2011, 03:14 PM
Lần này thì Nietban nhớ được CPATuanDoan rùi nhé.

Hic mà Lam ko có duyên đưa bạn vào đây. Hồi trước có 3,4 người bạn trong lúc tuyệt vọng bị Lam dẫn dụ đến với khiêu vũ . Sau đó các bạn ấy lấy lại tinh thần và tìm được tình yêu mới, kết quả là nắm tay người yêu mới và chia tay với Khiêu vũ. Vì lý do người yêu ko biết khiêu vũ, đi một mình vừa chán vừa ngại.
Bùn. Bùn cho các bạn ấy.

CPATUANDOAN
October 10th, 2011, 03:14 PM
Sắp tới thứ 5, 13/10 roi! OFF tại Sàn Quân khu 7, lúc 19h30 roi! Hông biết có bao nhiêu mem tham gia roi!
Bác tcuongtsn ne! Em đăng ký một phát luôn để góp thêm quân số! .. Hẹn gặp mọi người!...



...Lịch kế tiếp tối thứ 5 tại quân khu 7 nhé.


Phượng Hoàng Mama ơi!
Quân khu 7 lúc 7h30 ạ?
Có phương án dự phòng khi trời mưa ko mama?
Tháng trước Lam ghé quân khu 7, trời mưa là bó giày luôn. Nhưng cởi giày khiêu vũ thì vẫn ok.
Ngày hôm đó các mem khi đi nhớ mang theo ít nhất 2 bộ quần áo.:beee:
Hẹn gặp mọi người.

Không dance ko về!


cí ni được nè

tcuongtsn
October 10th, 2011, 03:30 PM
@ Nietban :Hội mình sắp chào đón thêm một chàng trai đến từ HN (good body )(chắc phải cao đến 1m75) Và có kinh nghiệm trong bộ môn này .Chừng nào Trucbinh còn là thành viên tích cực (điều này là sẽ là mãi mãi ) >Thì nick mới cũng sẽ là thành viên tích cực .(Khi nào có nick phải khao Caffe nhé ,(Hanoijive)Không biết mình ghi đúng không vầy :)
@Tshlam :Chắc muội phải phụ trách mục (kết bạn bốn phương mới đúng ) .Huynh có mấy người bạn chưa có tình yêu chắc phải nhờ muội thôi :hi:
@Cpatuandoan :Mỗi thành viên phải giúp chị hội trưởng kêu gọi mọi người ( Sao toàn kêu tui vầy ) .Hôm đó đi sơm ghen (có độ ) ;))

tshlam
October 10th, 2011, 03:58 PM
@ Nietban :Hội mình sắp chào đón thêm một chàng trai đến từ HN (good body )(chắc phải cao đến 1m75) Và có kinh nghiệm trong bộ môn này .Chừng nào Trucbinh còn là thành viên tích cực (điều này là sẽ là mãi mãi ) >Thì nick mới cũng sẽ là thành viên tích cực .(Khi nào có nick phải khao Caffe nhé ,(Hanoijive)Không biết mình ghi đúng không vầy :)
@Tshlam :Chắc muội phải phụ trách mục (kết bạn bốn phương mới đúng ) .Huynh có mấy người bạn chưa có tình yêu chắc phải nhờ muội thôi :hi:
@Cpatuandoan :Mỗi thành viên phải giúp chị hội trưởng kêu gọi mọi người ( Sao toàn kêu tui vầy ) .Hôm đó đi sơm ghen (có độ ) ;))

Vậy anh rủ bạn anh đi học khiêu vũ rùi vô mục Tìm Bạn Bốn Phương. Em cũng mát tay mấy vụ này lắm nghen!

Phoenix HCMC
October 10th, 2011, 04:17 PM
Ừa, đúng là 2 lần vừa rồi Hội mình suất quân ra sàn thì dương thịnh vì nữ bên CLB của mình nhút nhát quá không dám đi. Nếu huy động được lớp thầy Quý Lâm tối 3,5,7 có gần 30 bạn nữ trong khi chỉ 3-4 nam. Lớp thầy Lê Ảnh thì cân bằng nam nữ hơn nhưng các bạn nữ cũng nhát, Mama tổng quản tranh hết phần đi chơi của học viên rồi. :haha: Hôm nào mình tổ chức giao lưu ở sào huyệt tối thứ 5 cho Tcuongtsn và CPA Tuandoan trổ tài galant nhé? Các chương trình kế tiếp mình sang CLB Sagadance của thầy Giang Châu, Rạch miễu, Quang Lục...cho vui. Có bạn nào sinh hoạt bên các CLB này thì tổ chức cho hội Forum nhé.

nietban
October 10th, 2011, 04:43 PM
=D> Thật khâm phục Lam quá, mình mới...dẫn dụ đc 1 mem mà đã toát mồ hôi đây này, nên phải nhờ papa, mama, nhất là bác xucxich69 + các mem khác trổ tài...hút người :)) - nên tự nhận là ...kém cỏi mà.

Bạn làm mình nhớ đến câu nói: "Hãy sống hết mình để khôg phải ân hận về bất cứ điều gì?". Thật vậy, DS có đuoc 1 con người nhiệt huyết như bạn thật cũng đáng cho sự có mặt của nó trong cuộc sống này lắm :hi:. Mình nghĩ là ở điểm này, mình hiểu đc bạn vì mình nghĩ rằng cứ làm hết mình, cho đi hết...không cần biết kêt quả ra sao...bởi vì những gì cần làm dã làm hết sức mình rồi , vì "Hạnh phúc nhận về là lúc được cho đi..." . Mình nghĩ Lam đã rất vui khi làm việc này, đâu cần quan tâm việc người khác nghĩ j hay kết quả ra sao bạn nhỉ?

Hic mà Lam ko có duyên đưa bạn vào đây. Hồi trước có 3,4 người bạn trong lúc tuyệt vọng bị Lam dẫn dụ đến với khiêu vũ . Sau đó các bạn ấy lấy lại tinh thần và tìm được tình yêu mới, kết quả là nắm tay người yêu mới và chia tay với Khiêu vũ. Vì lý do người yêu ko biết khiêu vũ, đi một mình vừa chán vừa ngại.
Bùn. Bùn cho các bạn ấy.
@tcuongtsn: càng ngày càng NGỘ ra 1 điều rằng: cái gì mà cứ dính líu đến từ "Hanoi" là mệt lắm anh Hai ạ, nên iem ăn rau nào rào vườn đó thôi=)), cho nó lành!

@ Nietban :Hội mình sắp chào đón thêm một chàng trai đến từ HN (good body )(chắc phải cao đến 1m75) Và có kinh nghiệm trong bộ môn này .Chừng nào Trucbinh còn là thành viên tích cực (điều này là sẽ là mãi mãi ) >Thì nick mới cũng sẽ là thành viên tích cực .(Khi nào có nick phải khao Caffe nhé ,(Hanoijive)Không biết mình ghi đúng không vầy :)


@trucbinh:
=D> hoan nghênh va chúc mừng trucbinh + your P nha, P: 1m75 + good body + nhiều kinh nghiệm trong DS...có lẽ luôn là giấc mơ không bao giờ thành hiện thực đối với mình :(, nhưng là do mình không biết ...sống nên NHÂN nào QUẢ đấy thôi :)), minh thấy các bạn có đc P pro vậy thì thấy vui lây đó, chúc mừng 1 more time nha!

tshlam
October 10th, 2011, 05:30 PM
=D> Thật khâm phục Lam quá, mình mới...dẫn dụ đc 1 mem mà đã toát mồ hôi đây này, nên phải nhờ papa, mama, nhất là bác xucxich69 + các mem khác trổ tài...hút người :)) - nên tự nhận là ...kém cỏi mà.

Bạn làm mình nhớ đến câu nói: "Hãy sống hết mình để khôg phải ân hận về bất cứ điều gì?". Thật vậy, DS có đuoc 1 con người nhiệt huyết như bạn thật cũng đáng cho sự có mặt của nó trong cuộc sống này lắm :hi:. Mình nghĩ là ở điểm này, mình hiểu đc bạn vì mình nghĩ rằng cứ làm hết mình, cho đi hết...không cần biết kêt quả ra sao...bởi vì những gì cần làm dã làm hết sức mình rồi , vì "Hạnh phúc nhận về là lúc được cho đi..." . Mình nghĩ Lam đã rất vui khi làm việc này, đâu cần quan tâm việc người khác nghĩ j hay kết quả ra sao bạn nhỉ?


Lam thì ko có mơ ước gì xa xôi. Chỉ mong mọi người thấy cái mà mình đang thấy và được sẻ chia cái họ đang thấy với mình.
Một điều đặc biệt mà khiêu vũ sẽ mang đến cho tất cả mọi người, đó chính là sự tự tin và tinh thần lạc quan.
Cho dù gặp chuyện gì khó khăn, cứ nghĩ đến khiêu vũ lòng lại phấn chấn hẵn lên. Thấy yêu đôi chân này, thấy yêu đôi tay, thấy yêu những gì mà mình đang có được.
Đôi khi tự thấy mình mang một trọng trách, đã là người biết khiêu vũ cũng nên có đạo đức để mọi người nhìn vào ko đánh giá bộ môn xấu đi :((
Mọi người thường quan niệm cầu thủ thế nào rồi cũng đánh nhau, chửi thế. Còn người biết khiêu vũ sớm muộn rồi cũng dính líu chuyện tình cảm.
Rồi lại nghĩ, thế thì đã sao? Mỗi người chỉ đuợc sống 1 cuộc sống, họ có quyền chọn lựa.
Thuận theo tự nhiên, Ấy là đạo vậy.

tcuongtsn
October 10th, 2011, 06:05 PM
@Niêtban: Thật ra khi người ta không có mục đích để thi đấu .Thì tìm pn để đi chơi sàn ,là một mục đích hơi xa xỉ .Sàn khiêu vũ chỉ là nơi vui chơi ,chứ không phải là chỗ để thể hiện tài năng .Nếu mình có một bạn nhảy lí tưởng thì ok .Nhưng theo a ,không nên đề cao về vấn đề tìm pn (để đi chơi sàn ) .Nhất là hiện nay ,em đang sống trong một tập thể mà mọi người rất yêu thương em .Và em chắc chắn không bị thiếu người mời nhảy (kể cả người có trình độ tốt) .Vài lời tâm sự ,mong em có con đường đúng .
( Anh nói điều này ,vì anh đã coi em như một người "em ") Còn khi ra sàn ,anh thực hiện chủ trương (Vui vẻ ,thân thiện ,giao lưu ,im lặng ,rồi "Biến ") thân

tcuongtsn
October 10th, 2011, 06:09 PM
Vậy anh rủ bạn anh đi học khiêu vũ rùi vô mục Tìm Bạn Bốn Phương. Em cũng mát tay mấy vụ này lắm nghen!
Anh có một người bạn hiện tại chưa có darling này (Chắc người này em cũng biết ) .:DThử trình độ xem mát tay đến đâu đi ,thành công là có thuởng liền ;))

tshlam
October 10th, 2011, 07:21 PM
Anh có một người bạn hiện tại chưa có darling này (Chắc người này em cũng biết ) .;))Thử trình độ xem mát tay đến đâu đi ,thành công là có thuởng liền ;))

Sao lần nào huynh treo giải thưởng cũng làm khó muội vậy. Lần trưởc là vụ slogan để lấy đĩa Tango cực đỉnh, lần này lại là một giải thường mờ ám...

À nhắc tới vụ slogan. Muội có một câu slogan đã xem đâu đó, câu này thường dùng để động viên mình trong khiêu vũ
"When you can do it, you can do it forever". Một khi đã làm được sẽ mãi mãi làm được.

Huynh xem thử có du di được nửa đĩa Tango ko nhé.

Hanoian
October 11th, 2011, 12:32 AM
...càng ngày càng NGỘ ra 1 điều rằng: cái gì mà cứ dính líu đến từ "Hanoi" là mệt lắm ...

:-/X-(:lol::drag::blush::happy69::-b\:D/:crazy::beee:

Cái cò mà đi ăn đêm
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao...
Bi giờ cò đã bay cao
Tìm nơi cành cứng, cò vào trong Nam!...
(Ca... rao mới)
:clown:

nietban
October 11th, 2011, 12:39 AM
:drag: Buồn thật! anh Hai mà chăng hiểu em gái chi rứa! Iem cũng chẳng muốn mọi nguơi mất nhiều time để...bàn tán về mình...nhưng giờ em chỉ nhắc lại để anh thông cảm cho em: trước thì công nhận em rất thích đi sàn để chơi...nhưng giờ chẳng muốn nữa, mà khao khát có đc P hợp với mình để tiến đến một mục đích pro hơn anh à \:D/
@Niêtban: Thật ra khi người ta không có mục đích để thi đấu .Thì tìm pn để đi chơi sàn ,là một mục đích hơi xa xỉ .Sàn khiêu vũ chỉ là nơi vui chơi ,chứ không phải là chỗ để thể hiện tài năng .Nếu mình có một bạn nhảy lí tưởng thì ok .Nhưng theo a ,không nên đề cao về vấn đề tìm pn (để đi chơi sàn ) .Nhất là hiện nay ,em đang sống trong một tập thể mà mọi người rất yêu thương em .Và em chắc chắn không bị thiếu người mời nhảy (kể cả người có trình độ tốt) .Vài lời tâm sự ,mong em có con đường đúng .
( Anh nói điều này ,vì anh đã coi em như một người "em ") Còn khi ra sàn ,anh thực hiện chủ trương (Vui vẻ ,thân thiện ,giao lưu ,im lặng ,rồi "Biến ") thân

nietban
October 11th, 2011, 01:18 AM
Ông ơi ông vớt tôi nao
Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng...
Lời toi nói ông đừng màng...
Hay là mang tật nên ông giật mình? =))



:-/X-(:lol::drag::blush::happy69::-b\:D/:crazy::beee:

Cái cò mà đi ăn đêm
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao...
Bi giờ cò đã bay cao
Tìm nơi cành cứng, cò vào trong Nam!...
(Ca... rao mới)
:clown:

tcuongtsn
October 11th, 2011, 09:01 AM
@tshlam :Cái vụ mát tay đưa các bạn tới Dancing (trong lúc các bạn đang thất vọng ) :)Rồi sau các bạn tìm được tình yêu mới và chia tay khiêu vũ .Cái này "sư muội " tự thú nhận đó .Huynh thấy sư muội "mát tay " nên nhờ vả thôi .Ai mà dám làm khó ;))nói oan cho sư huynh rồi :hi:

tcuongtsn
October 11th, 2011, 09:10 AM
@tshlam :Cái vụ mát tay đưa các bạn tới Dancing (trong lúc các bạn đang thất vọng ) :)Rồi sau các bạn tìm được tình yêu mới và chia tay khiêu vũ .Cái này "sư muội " tự thú nhận đó .Huynh thấy sư muội "mát tay " nên nhờ vả thôi .Ai mà dám làm khó ;))nói oan cho sư huynh rồi :hi:

tshlam
October 11th, 2011, 10:16 AM
@tshlam :Cái vụ mát tay đưa các bạn tới Dancing (trong lúc các bạn đang thất vọng ) :)Rồi sau các bạn tìm được tình yêu mới và chia tay khiêu vũ .Cái này "sư muội " tự thú nhận đó .Huynh thấy sư muội "mát tay " nên nhờ vả thôi .Ai mà dám làm khó ;))nói oan cho sư huynh rồi :hi:

Thôi được rùi,
Bữa nào mình phải tìm hiểu vụ này kỹ kỹ rồi đề ra chiến lược nhé. Ba cây chụm lại nên hòn núi cao, quan trọng là tinh thần tương thân tương ái.\:D/

tcuongtsn
October 11th, 2011, 11:56 AM
Tháng trước Lam ghé quân khu 7, trời mưa là bó giày luôn. Nhưng cởi giày khiêu vũ thì vẫn ok.
Ngày hôm đó các mem khi đi nhớ mang theo ít nhất 2 bộ quần áo.:beee:
Hẹn gặp mọi người.

Không dance ko về![/QUOTE]
Uh anh nhớ sàn quân khu 7 bằng xi măng mà ,sư muội nhảy bằng chân không ( điều này có đáng tin cậy không nhỉ :-/).Vì sao phải mang hai bộ quần áo (huynh thực sự không hỉu )
- Sư muội liên hệ trước với các hảo thủ ( người địa phương ) để hội ta tới giao lưu nhé.thân \:D/\:D/\:D/

nietban
October 11th, 2011, 12:07 PM
Ôi! cả nhà mình bàn bạc vụ tối THỨ 5 vui quá, nghe mà thèm nhưng...lực bất tòng tâm rùi :( (dù rất muốn ...đảo qua mấy phút để góp vui thôi cũng chẳng được :(().
However, chúc cả nhà mình giao lưu vui vẻ, thắm thiết tình hữu nghị nha!\:D/
P/s: Mong sao trời mưa để mọi người ...move về sào huyệt cho mih...ham vui tí tì ti...;))
Mà còn vụ BH, Vũng Tàu...nữa đó nha! Cả nhà mình hùn dzô đi ạ :))

tshlam
October 11th, 2011, 12:12 PM
Ôi! cả nhà mình bàn bạc vụ tối THỨ 5 vui quá, nghe mà thèm nhưng...lực bất tòng tâm rùi :( (dù rất muốn ...đảo qua mấy phút để góp vui thôi cũng chẳng được :(().
However, chúc cả nhà mình giao lưu vui vẻ, thắm thiết tình hữu nghị nha!\:D/
P/s: Mong sao trời mưa để mọi người ...move về sào huyệt cho mih...ham vui tí tì ti...;))
Mà còn vụ BH, Vũng Tàu...nữa đó nha! Cả nhà mình hùn dzô đi ạ :))

Ủa sao vậy Nietban, bạn ko rành đường đi hay thời gian ko cho phép? 7h30 đến 9h00 cũng nằm trong giới nghiêm mà

tshlam
October 11th, 2011, 12:16 PM
Uh anh nhớ sàn quân khu 7 bằng xi măng mà ,sư muội nhảy bằng chân không ( điều này có đáng tin cậy không nhỉ :-/).Vì sao phải mang hai bộ quần áo (huynh thực sự không hỉu )
- Sư muội liên hệ trước với các hảo thủ ( người địa phương ) để hội ta tới giao lưu nhé.thân \:D/\:D/\:D/

Ý muội là vậy nè:
Trời mưa --> sân ướt --> khiêu vũ sẽ bị hư giày. Nên muội chấp nhận khiêu vũ chân đất ;) nếu mọi người vẫn tiếp tục ở lại quân khu 7.
Mang hai bộ quần áo: Trời mưa nếu di chuyển sang chỗ khác, sẽ bị mưa rào "tấn công" ---> nên có quần áo dự phòng
Mục tiêu: ko để bất kỳ rủi ro bên ngoài nào ảnh hưởng đến ngày vui huynh ạ.

Còn về liên hệ: cái này là điểm yếu của muội, vì trước giờ hoạt động khiêu vũ theo duyên may nên không có thông tin liên lạc nào hết :((

nietban
October 11th, 2011, 12:27 PM
1. Tớ có buổi học từ 7-8.30p.m
2. 9p.m đi...cày
3. Quân khu 7 so far from my home

Finally, tớ rất muốn đến vui cùng cả nhà (dù chỉ là đến cổ vũ như Chủ Nhật truơc) nhưng pó tay rồi, pó cả...chân luôn, ngậm ngùi nước mắt lưng tròng nhìn cả nhà tụ tập without me :(((mà thú thực là nếu đi đc chắc cug phải đi trước nửa tiếng để hỏi đường quá, từ khi vào Nam, ôm bản đồ còn hơn người ta ôm...lover ý :blush:, mà papa Chali lệnh cho 1 năm nữa mà không thuộc hết đường SG sẽ ...đuổi cổ về HN với anh Hanoian...chứ không dung túng nữa:(( )
Ủa sao vậy Nietban, bạn ko rành đường đi hay thời gian ko cho phép? 7h30 đến 9h00 cũng nằm trong giới nghiêm mà

tshlam
October 11th, 2011, 12:51 PM
Từ số 8 Phan Đăng Lưu. Bạn chạy mãi, chạy thẳng, qua đến công viên Hoàng Văn Thụ.
Ngay đoạn mũi tàu, bạn nhìn bên tay phải sẽ có hướng rẽ vào. Đi theo tiếng nhạc sẽ đến

tshlam
October 11th, 2011, 12:52 PM
Beautiful tango, take me by the hand
Beautiful tango, until you make me dance
How sweet it can be, if you make me dance
How long will it last, baby if we dance?

Come to the, come to the world
Come to the, come to the world
And baby let me show you things
'Cos time is running and we can't lose, baby come and dance we gonna make it through
'Cos we've got time
Yes we've got time

Beautiful stranger, don't want to know your name
Beautiful stranger, just want to take your hand
How sweet it can be, if you make me dance
How long will it last, baby if we dance?


http://www.youtube.com/watch?v=2-8n6rTH6Ns&amp;feature=related

tcuongtsn
October 11th, 2011, 01:16 PM
Theo ý Huynh như vầy .Nếu hôm đó trời mưa ,mình chuyển về số 8 phan đăng lưu (sào huyệt trung tâm ) >Ngồi nhâm nhi cafe ,đếm mưa rơi hen ( Cái này học tính lãng mạng của sư muôi ) >:)Nếu có hứng ta cùng nhau tập một bài disco (tập thể ) 30 động tác .Để quen dần với lối trình diễn khiêu vũ đồng đội nhé .
Ps :Huynh đang băn khoăn khi mang 2 bộ quần áo ( nếu giữa đường gặp mưa ) thì mình thay ở đâu nhỉ .Chắc sư muội rành vụ này :-b

tshlam
October 11th, 2011, 01:26 PM
Theo ý Huynh như vầy .Nếu hôm đó trời mưa ,mình chuyển về số 8 phan đăng lưu (sào huyệt trung tâm ) >Ngồi nhâm nhi cafe ,đếm mưa rơi hen ( Cái này học tính lãng mạng của sư muôi ) >:)Nếu có hứng ta cùng nhau tập một bài disco (tập thể ) 30 động tác .Để quen dần với lối trình diễn khiêu vũ đồng đội nhé .
Ps :Huynh đang băn khoăn khi mang 2 bộ quần áo ( nếu giữa đường gặp mưa ) thì mình thay ở đâu nhỉ .Chắc sư muội rành vụ này :-b

Hic hic, hiếm khi mới gặp nhau mà chỉ có 8 thì muội buồn lắm. Vì 8 ở diễn đàn mình cũng nói được bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất cơ mà? Phải khiêu vũ huynh ơi, để muội còn nhều cái muốn hỏi thông qua khiêu vũ thực hành :drag:

Disco tập thể à, cái này muội ko biết. Chắc phải học thôi

Ui trời, câu hỏi của huynh à có hàm ý gì ko đó hay sư huynh đang băn khoăn cho đại tẩu?
Huynh yên tâm, mama đã nói là có chỗ thay đồ ở sào huyệt.

tcuongtsn
October 11th, 2011, 03:29 PM
Đại tẩu ở đây ,ý sư muội muốn nói đến là HaiThanh á :)Hình như hôm đó ,Haithanh có cuộc họp quan trọng (Khả năng đi là 60%)Dạo này ,mỗi khi ra" chiến trường" huynh cũng thấy nản ghê .Nhưng thích nhất là được gặp bạn bè (Và được quậy,được chơi hết mình ) .8 thì cũngthích chứ ,vì có nhiều vấn đề mà mình phải nói riêng (chuyện riêng tư í mà ) .;))Hẹn gặp lại nhé
Ps: Hôm trước thấy bác TRân nói ,muội xuống quân khu 7 mời họ giao lưu mà (Không biết lần này ,có phải báo trước không nhỉ :-/

tshlam
October 11th, 2011, 03:39 PM
Đại tẩu ở đây ,ý sư muội muốn nói đến là HaiThanh á :)Hình như hôm đó ,Haithanh có cuộc họp quan trọng (Khả năng đi là 60%)Dạo này ,mỗi khi ra" chiến trường" huynh cũng thấy nản ghê .Nhưng thích nhất là được gặp bạn bè (Và được quậy,được chơi hết mình ) .8 thì cũngthích chứ ,vì có nhiều vấn đề mà mình phải nói riêng (chuyện riêng tư í mà ) .;))Hẹn gặp lại nhé
Ps: Hôm trước thấy bác TRân nói ,muội xuống quân khu 7 mời họ giao lưu mà (Không biết lần này ,có phải báo trước không nhỉ :-/

A, Bác Trân ấy ạ. Dạ đúng rồi, đúng là phải mời bác ấy thôi. Mỗi lần gặp bác ấy, muội cũng học được khá nhiều chiêu thức.
Huynh có định hỏi gì muội thì PM nhé.

Phoenix HCMC
October 11th, 2011, 05:52 PM
Nếu 19h tối thứ 5 mà các mem thấy trời chuyển mưa to thì không ra quân khu 7 mà thẳng tiến về sào huyệt trên lầu 1 quân ta dợt với nhau cũng vui vậy. Lớp cuả Quý Lâm tan vào 19h30 nên quân ta "túm" luôn các bạn ấy ở lại chơi. Dù trời mưa có thể một số học viên ngại đến lớp nhưng quân ta đã có khoảng 10 người rồi. Đủ vui.

Anh Trân hay "đóng đô" ở quân khu 7. Tslam hay tcuongtsn báo cho anh ấy kế hoạch chính và dự phòng của quân ta nhé.

trucbinh
October 11th, 2011, 10:51 PM
@trucbinh:
=D> hoan nghênh va chúc mừng trucbinh + your P nha, P: 1m75 + good body + nhiều kinh nghiệm trong DS...có lẽ luôn là giấc mơ không bao giờ thành hiện thực đối với mình :(, nhưng là do mình không biết ...sống nên NHÂN nào QUẢ đấy thôi :)), minh thấy các bạn có đc P pro vậy thì thấy vui lây đó, chúc mừng 1 more time nha![/COLOR]
Trời ạ, Pn của Bình cao thật nhưng kinh nghiệm DS thì phải học hỏi thêm mấy bác trong Hội ta nhiều nhiều nietban ạ! anh Cường ghẹo (trêu) mình đấy,(mình phải mở ngoặc chữ "gheo" vì hình như miền Bắc "ghẹo "nghĩa khác thì phải, cái này sợ hiểu nhầm ạ, hhiiii), hoặc anh quá khen rùi, bạn mình hơi nhát gái nữa là khác(:blush:), mình có Pn đúng là vui nhưng chỉ tập vì đam mê và có lẽ không đi đến tận cùng môn yêu thích này đâu(thi đấu). Và mình và pn nhảy còn "gà" lắm lắm luôn, nhưng vui là chính thôi. CHúc nietban sớm tìm được một nữa còn lại để đi đến mục đích cao hơn nhé.:hi:

nietban
October 12th, 2011, 07:11 AM
About word: ;)) Ban tâm lý ghê, lại còn .... lo mình không hiểu nghĩa từ nữa :))
Cơ mà nghe bạn nói vậy mình mới nhớ ngày đầu mới vô Nam, cũng nghe 1 chị nói là chị ý bị....dzẹo, mình chẳng hiểu chi hết, hỏi lại chị ý mới giải thích thì mình hiểu rằng: dzẹo nghĩa là...trêu ghẹo (mà người miền Nam giọng họ nói không thẳng, nên cái từ 'dzẹo' phát âm cũng méo méo nghe...ngộ lắm)...Nên theo như mình đánh giá thì: ghẹo và trêu nó cũng same same :D (thú thực là cho đên bây giờ vãn chưa...chấp nhận đuơc/ hay nói đúng hơn là nghe vẫn rất khó cái...giọng miền Nam :)) - nhưng ngược lại, người miền Nam nghe giọng HN thì lại...mê tít mới sợ chứ :lol:)

About Partner: mình nghĩ rất đơn giản thôi: các bạn tìm đc nhau, hợp với nhau...đó là quan trọng \:D/, đó là...tận cùng rồi còn gì?...Bạn thây đủ ----> là ok, bạn vui với sự lựa chọn của mình ----> là ok. Bạn tưởng tìm được người có chung mục đích với mình mà dễ à? Ví dụ như mục đích của bạn chỉ để vui thôi, nhưng your P của bạn lại muốn đi theo hướng...chiến đấu...tưc là không khớp rồi còn gì? chưa kể 1 loạt yếu tố cần...khớp nhau như: "độ" đam mê, thời gian bỏ ra để luyện tập/hoặc đi chơi vói nhau, cân nặng và chiều cao....
Mà càng mong lại càng chăg thấy đâu, không muốn thì nó vẫn cứ đến!...Cảm ơn bạn đã chia sẻ niềm hp của mình :), nhưng đúng là mọi thứ nên...thuận theo tự nhiên, ấy là đạo vậy (cái nì là câu của tshlam cô nương :)))


Trời ạ, Pn của Bình cao thật nhưng kinh nghiệm DS thì phải học hỏi thêm mấy bác trong Hội ta nhiều nhiều nietban ạ! anh Cường ghẹo (trêu) mình đấy,(mình phải mở ngoặc chữ "gheo" vì hình như miền Bắc "ghẹo "nghĩa khác thì phải, cái này sợ hiểu nhầm ạ, hhiiii), hoặc anh quá khen rùi, bạn mình hơi nhát gái nữa là khác(:blush:), mình có Pn đúng là vui nhưng chỉ tập vì đam mê và có lẽ không đi đến tận cùng môn yêu thích này đâu(thi đấu). Và mình và pn nhảy còn "gà" lắm lắm luôn, nhưng vui là chính thôi. CHúc nietban sớm tìm được một nữa còn lại để đi đến mục đích cao hơn nhé.:hi:

trucbinh
October 12th, 2011, 09:38 AM
About word: ;)) Ban tâm lý ghê, lại còn .... lo mình không hiểu nghĩa từ nữa :))
Cơ mà nghe bạn nói vậy mình mới nhớ ngày đầu mới vô Nam, cũng nghe 1 chị nói là chị ý bị....dzẹo, mình chẳng hiểu chi hết, hỏi lại chị ý mới giải thích thì mình hiểu rằng: dzẹo nghĩa là...trêu ghẹo (mà người miền Nam giọng họ nói không thẳng, nên cái từ 'dzẹo' phát âm cũng méo méo nghe...ngộ lắm)...Nên theo như mình đánh giá thì: ghẹo và trêu nó cũng same same :D (thú thực là cho đên bây giờ vãn chưa...chấp nhận đuơc/ hay nói đúng hơn là nghe vẫn rất khó cái...giọng miền Nam :)) - nhưng ngược lại, người miền Nam nghe giọng HN thì lại...mê tít mới sợ chứ :lol:)

About Partner: mình nghĩ rất đơn giản thôi: các bạn tìm đc nhau, hợp với nhau...đó là quan trọng \:D/, đó là...tận cùng rồi còn gì?...Bạn thây đủ ----> là ok, bạn vui với sự lựa chọn của mình ----> là ok. Bạn tưởng tìm được người có chung mục đích với mình mà dễ à? Ví dụ như mục đích của bạn chỉ để vui thôi, nhưng your P của bạn lại muốn đi theo hướng...chiến đấu...tưc là không khớp rồi còn gì? chưa kể 1 loạt yếu tố cần...khớp nhau như: "độ" đam mê, thời gian bỏ ra để luyện tập/hoặc đi chơi vói nhau, cân nặng và chiều cao....
Mà càng mong lại càng chăg thấy đâu, không muốn thì nó vẫn cứ đến!...Cảm ơn bạn đã chia sẻ niềm hp của mình :), nhưng đúng là mọi thứ nên...thuận theo tự nhiên, ấy là đạo vậy (cái nì là câu của tshlam cô nương :)))
Chào bạn hiền!
_ Người miền Nam có người thích giọng người Bắc có người không( TB thì giọng miền nào cũng được. Đặc trưng cùng miền mà), còn giọng Hà Nội chuẩn nhất (nhưng vẫn có 1 số từ chưa chuẩn),đặc trưng riêng từng vùng nên mình không dám ý kiến nhìu:D, hồi ra HN 1 tháng, mình bước ra đường là người ta biết gái miền Nam, đi chợ nhiều khi phải có cô em làm thông dịch viên buồn cười lắm.
_ Về partner, chuyện này vô cùng lắm nietban ạ. Nhiều khi đơn giản là vậy, nhưng lại vô vàn phức tạp;)).
Theo TB, không dám nói đến các môn thể theo nghệ thuật khác, riêng DS, nếu chỉ có bạn nhảy để tập tành, cùng nhau đi chơi thì rất vui, nhưng chưa đủ. Phải đi đến tận cùng, phải thử sức trong những cuộc thi đấu thì mới gọi là trọn vẹn. Chỉ có niềm đam mê thôi thật sự vẩn chưa đủ động lực để bứt phá và vượt đến những bậc thang cao hơn trong DS, nietban cứ thử đi, một ngày nào đó bạn quyết định đi thi đấu, chắc chắn lúc đó bạn sẽ có một cái nhìn khác về nhiều thứ, cách thể hiện điệu nhảy,hay kỷ thuật... bạn sẽ trưởng thành hơn rất nhiều trong DS, Vì thế, theo riêng B nếu chưa đạt được những điều trên thì chưa theo đuổi đến tận cùng, nếu có thì chỉ gọi là hài lòng với hiện tại thôi. (DS là một cám dổ đấy, mình chưa comment lại bài về..cám dổ của nietban vì hổm rày hơi bận, điều này cũng thú vị phải không, ;)))
Còn xét về 2 người pn với nhau lại càng lắm cái để bàn bạn ạ, chắc điều này nên tự hài lòng và vun đắp cho đam mê thì mới đi đến sự kết hợp lâu dài được, chính mình và pn, về ngoại hình ai cũng bảo rất xứng đôi, nhưng ngoại hình xứng lại cũng chưa đủ, quan trọng là sự hòa hợp, ăn ý về nhiều thứ, tính tình, phong cách, sở thích v.v.... Mà điều này thì khó có cặp nào hòa hợp trọn vẹn, (có ai có rồi thì cho mình chúc mừng :happy69:). Hiện giờ, mình đang tạm chấp nhận và hài lòng với hiện tại, tập vì thích, vì đam mê. Vài lời bàn tán cho vui cửa vui nhà, chúc nietban vui, khỏe. :hi:

xucxich69
October 12th, 2011, 11:15 AM
Hai bạn nietban&trucbinh thân mến, các bạn có khi nào chơi trò chơi lắp ghép chưa? chỉ là tìm hai mảnh khớp nhau trong một đống hổ lốn vải trăm mảnh rời rạc đã khó rồi huống chi tìm trong hàng triệu con người để lắp ghép với mình cho khớp. Có gì xơi tạm nấy cho qua cơn đói (bạn nhảy) cũng tốt rồi các bạn ạ. Có còn hơn không... có còn hơn không...
Tớ từ khi chuyển qua tập DS cũng được thầy dụ ráng tập để đi thi đấu (thầy bảo trông tướng anh "nghệ sĩ", đi thi đấu được đấy)
Xin nói thêm là thi đấu ở hạng bô lão... thế mà lão "nghệ sĩ" này chẳng có lão lady nào thèm cáp đôi tập chung. Vậy đó, còn "đau khổ" hơn các bạn nhiều.
P/s: Cho nói thêm tí, nghe giọng HN truyền cảm của ai không biết chứ nghe giọng "truyền cảm như họp chợ" của nietban tớ có mà chạy mất dép.

Phoenix HCMC
October 12th, 2011, 11:28 AM
P/s: Cho nói thêm tí, nghe giọng HN truyền cảm của ai không biết chứ nghe giọng "truyền cảm như họp chợ" của nietban tớ có mà chạy mất dép.

Xucxich nói vậy chứ hôm Chủ nhật vừa rồi lúc nietban từ lớp học quay lại "8" là Xucxich mặt tươi rói, góp chuyện rôm rả hơn hổng dám chạy mất dép đâu. Đừng nghe những gì con trai nói.:haha:

Các bác tối mai 7h có mặt ở quân khu 7 vì iem phải cập nhật thông tin và hỏi ý kiến của các bác nhất la nxcn về Forum

xucxich69
October 12th, 2011, 11:48 AM
Xucxich nói vậy chứ hôm Chủ nhật vừa rồi lúc nietban từ lớp học quay lại "8" là Xucxich mặt tươi rói, góp chuyện rôm rả hơn hổng dám chạy mất dép đâu. Đừng nghe những gì con trai nói.:haha:

Các bác tối mai 7h có mặt ở quân khu 7 vì iem phải cập nhật thông tin và hỏi ý kiến của các bác nhất la nxcn về Forum
Chính xác... đừng nghe những gì con trai nói, không khéo lại khổ cả một đời. NHƯNG đây là "ông già" nói mà.

chali
October 12th, 2011, 11:51 AM
@Truc Binh;NietBan: Có lẽ hai cô nương đã hiểu nhầm từ dzẹo rồi đấy!
Trong miền nam, từ dzẹo được hiểu là chê bai, không ưa thích....Nếu mình bị dzẹo thì phải xem lại your profile chứ cứ vểnh mặt nhìn đời thì rõ khổ.

nietban
October 12th, 2011, 11:53 AM
=D> Thứ nhất: đúng là chỉ có mama mới hiểu con gái diệu :)), chắc cugn vì ...thương con gái nên thấy "củ ấu cũng tròn " nữa, vì thực ra pác xucxich69 cũng nhìn người tinh tế lắm đóa má à...con lại tự nhận mình manly mà :drag:

:drag: Thứ 2: pác xucxich69 tự khai nhận là có dăm ba mối tình rồi nên không còn là...con trai đâu má nhé! =)), mà phải liệt vào hàng...cóc cụ roài

Xin chúc cả nhà mình 1 buổi off vui vẻ, dancing hết cỡ nha! \:D/, có j mọi người comment để mình đc vui lây nha! (pa pa Chali đừng có ngóng mấy em chân dài rồi lại để quên dép...rồi đổ tội cho con như lần truơc nha =)))
Xucxich nói vậy chứ hôm Chủ nhật vừa rồi lúc nietban từ lớp học quay lại "8" là Xucxich mặt tươi rói, góp chuyện rôm rả hơn hổng dám chạy mất dép đâu. Đừng nghe những gì con trai nói.:haha:

Các bác tối mai 7h có mặt ở quân khu 7 vì iem phải cập nhật thông tin và hỏi ý kiến của các bác nhất la nxcn về Forum

nietban
October 12th, 2011, 12:02 PM
:-/ Really? Hóa ra là vậy, nếu quả thật như thế thì con va trucbinh đã hiểu sai thật rồi...Mà còn hiểu sai 180 độ á, một cái là người ta có...để ý tơi mình họ mới trêu, mới ghẹo...còn 1 cái là chê bai thì mới dzẹo...

Ối chà! đúng như con từng nghĩ...không thể ...làm dâu miền Nam được rồi vì văn hóa khác nhau quá! :drag:
@Truc Binh;NietBan: Có lẽ hai cô nương đã hiểu nhầm từ dzẹo rồi đấy!
Trong miền nam, từ dzẹo được hiểu là chê bai, không ưa thích....Nếu mình bị dzẹo thì phải xem lại your profile chứ cứ vểnh mặt nhìn đời thì rõ khổ.

chali
October 12th, 2011, 12:05 PM
:-/ What? What? What?
Sao lại liên quan đến....con???...Cơ mà pa nói vậy làm con cũng...tò mò thích thú đóa nha!

Ok! chờ pa post để thương thưc tai nghệ cua pa, xem pa hiểu con gái đến cỡ nào =))

P/s: Đúng thật là con chưa...duyệt đc style nào trong mấy style pa đã post, nó quá đẹp và nữ tính đi, trong khi con ...manly quá :))

Đặc biệt hairstyle của thí sinh này nhìn giống như cái đầu gối, có nghĩa là chẳng có sợi tóc nào. Bác Chali copy style này cho nietban rất phù hợp, không tốn kém, lại tiết kiệm dầu gội, dầu xả. Phù hợp với chủ trương vận động tiết kiệm nước của chính phủ vì sau này nietban gội đầu còn ít nước hơn rửa mặt, biết đâu còn được tặng huy chương tiết kiệm.

http://i1129.photobucket.com/albums/m508/chali20/39_vb.jpg Papa đưa style này cho con copy theo đó! rất rất phù hợp với cá tính manly của con.
Hy vọng con sẽ thực hiện ngay.

tshlam
October 12th, 2011, 12:09 PM
Tại sao mama và các papa của nietban ko cáp đôi thi đấu nhỉ?
Thắc mắc quá.

nietban
October 12th, 2011, 12:11 PM
=)) Tuyệt vời! Trên cả tuyệt vời! Đúng là papa hiểu con gái quá à (sao mấy cái icon không có cái nào thể hiện động tác...hun nhỉ, để...hun pa 1 cai để thank so much nhẩy?)

Con mà ra sàn đấu nhất định sẽ tham khảo style này để không phụ công pa suu tầm dành riêng cho con :))
Mỗi cái là model thì xinh đẹp ngất ngây thế, mình bắt chước không ra hồn, thì mang tiếng cả model ấy chứ! Bởi vì theo con: từ ngoại hình cho đến sự giải phóng của những con người trong vùng nghiệp Châu ÂU, CHâu Á mình còn...mướt lắm mới theo nổi pa à!


http://i1129.photobucket.com/albums/m508/chali20/39_vb.jpg Papa đưa style này cho con copy theo đó! rất rất phù hợp với cá tính manly của con.
Hy vọng con sẽ thực hiện ngay.

xucxich69
October 12th, 2011, 12:11 PM
@Truc Binh;NietBan: Có lẽ hai cô nương đã hiểu nhầm từ dzẹo rồi đấy!
Trong miền nam, từ dzẹo được hiểu là chê bai, không ưa thích....Nếu mình bị dzẹo thì phải xem lại your profile chứ cứ vểnh mặt nhìn đời thì rõ khổ.
Xin góp ý thêm, từ dzẹo khẩu ngữ miền nam là để ám chỉ (chê bai) một người phụ nữ õng ẹo, làm bộ làm tịch quá mức hoặc nam giói mà lại quá nữ tính dạng "xăng pha nhớt".

nietban
October 12th, 2011, 12:13 PM
Bạn mát tay trong vu này lắm mà! Trổ tài đi bạn hiền, tớ phụ 1 tay =)).

Và điều đầu tiên cần phải làm gấp gấp là...ủn pa Chali của mình vào phòng tập thể hình thì mới đủ...công lực cho má Phượng "te" đươc =))
Tại sao mama và các papa của nietban ko cáp đôi thi đấu nhỉ?
Thắc mắc quá.

trucbinh
October 12th, 2011, 12:40 PM
@chali & nietban: Đúng rồi đó nhưng ý trucbinh là động từ "ghẹo" chứ hổng phải tính từ "dzẹo" đâu ạ. Ghẹo là trêu chọc đấy ạ, hôm trước thấy nietban viết "dzẹo" e cứ tưởng cô ấy viết theo ngôn ngữ vui trên mạng (ví dụ "đóa", "thui", "hun"..) nên không đính chính. Thật ra từ điển VN cũng không có từ "dzẹo", nói tính từ vì hiểu theo nghĩa bác xucxich nói.
Còn "dzẹo" thì trong giới showbis có một em có biệt danh này, Vân "dzẹo" _Phi Thanh Vân, nhưng xem ra ca sĩ "da nâu 1,2,3,4,5.." này hãnh diện với cái nickname này lắm các bác ạ. ÔI từ ngữ VN đa dạng phong phú lắm lắm. \:D/

tshlam
October 12th, 2011, 12:41 PM
@nietban
Vụ mát tay của Lam chỉ ứng dụng với những người thất tình tìm đến khiêu vũ để giúp họ tự tin lên thôi.
Riêng đối với các bậc trưởng bối thì quả thật không dám, chỉ biết chạy lăng xăng vòng ngoài rót nước mời trà.
Vụ thi năm này thì chắc không kịp rồi.
Mama và các papa có dự định gì cho năm sau không?

Phoenix HCMC
October 12th, 2011, 04:43 PM
Tớ bịnh cả ngày hôm nay không đi làm mà bị mọi người kích quá tớ phải bò ra khỏi giường "chiến đấu" lại. Hãy chờ đấy coi tớ và Chali thi hẳn hòi Jive với các teen. Em với anh phải học đá rồi búng chân cho chúng nó sợ bác Chali, chứ mấy điệu kia ăn nhằm gì với Chali cúc cu. Nhưng chúng nó trẻ, khoẻ đứng nhảy còn mình..... ngồi, "lia" chân.:haha: :haha:

Nói vậy chứ biết tòng Chali chê Mama già, thích các em trẻ như em Tâm, em Vân, em Quỳnh cơ. Xucxich mà thấy các em í là giậm chân đành đạch vì ghen tức Chali đó. Xucxich được Maskman khen đa tình và còn vẩn vơ tự hỏi các người tình cũ ở đâu chứ Chali chẳng băn khoăn mối cũ chút nào. "Chàng" bây giờ chỉ hát bài ca Feelings, toàn new feelings.;));))

ncxn
October 12th, 2011, 05:00 PM
Sao nghe đồn bán chali mỗi khi lên sàn là bị "vật" cho tơi tả!? , hà hà khổ thân quá đi.

tshlam
October 12th, 2011, 05:35 PM
Ngày mai Lam ko dám trang điểm. Lam phải để mắt mình thật tự nhiên để nhìn 2 lão tiền bối nhảy Jive.

Điệu này hôm ở Bến Thành Lam được thấy 1 đôi U50,60 nhảy thích thú lắm.

Ước gì hôm nay đã là ngày mai

Mama Phượng Hoàng ráng chăm sóc mình để ngày mai thật khỏe nhé!

Ôm mama

xucxich69
October 12th, 2011, 05:36 PM
Tớ bịnh cả ngày hôm nay không đi làm mà bị mọi người kích quá tớ phải bò ra khỏi giường "chiến đấu" lại. Hãy chờ đấy coi tớ và Chali thi hẳn hòi Jive với các teen. Em với anh phải học đá rồi búng chân cho chúng nó sợ bác Chali, chứ mấy điệu kia ăn nhằm gì với Chali cúc cu. Nhưng chúng nó trẻ, khoẻ đứng nhảy còn mình..... ngồi, "lia" chân.:haha: :haha:

Nói vậy chứ biết tòng Chali chê Mama già, thích các em trẻ như em Tâm, em Vân, em Quỳnh cơ. Xucxich mà thấy các em í là giậm chân đành đạch vì ghen tức Chali đó. Xucxich được Maskman khen đa tình và còn vẩn vơ tự hỏi các người tình cũ ở đâu chứ Chali chẳng băn khoăn mối cũ chút nào. "Chàng" bây giờ chỉ hát bài ca Feelings, toàn new feelings.;));))
Ngồi mà "lia" được Jive mới lạ, không biết có được không, chứ đứng mà "lia" tớ làm được tuốt, chắc cũng được cỡ 10% Bryan Watson.
Em Freeze thôi chị giám đốc ạ, nhường bác Chali cho bác ấy mau hóa thạch.

CPATUANDOAN
October 12th, 2011, 10:01 PM
... Hẹn gặp Mama, Papa, Huynhhuvynh, tỷtỷ, muộimuội chiều mai T5, 13/10, lúc 19h30 tại Sàn Quan Khu 7, A! cuối đường Hoàng Văn Thụ với Huynh tcuongtsn chư!...;))
... Trời mưa thì mặc trời mưa! Trời mua như trút nước thì thôi! Em đành hẹn dịp khác a! :((

xucxich69
October 12th, 2011, 11:06 PM
... Hẹn gặp Mama, Papa, Huynhhuvynh, tỷtỷ, muộimuội chiều mai T5, 13/10, lúc 19h30 tại Sàn Quan Khu 7, A! cuối đường Hoàng Văn Thụ với Huynh tcuongtsn chư!...;))
... Trời mưa thì mặc trời mưa! Trời mua như trút nước thì thôi! Em đành hẹn dịp khác a! :((
Dân chơi nào sợ mưa rơi, mưa rơi nhiều quá dân chơi đi dzề.

Duong Tran
October 13th, 2011, 12:39 AM
Xin chào mọi người. Em là Dương IT mà chị Phượng nói đây. Hy vọng sắp tới có thể thu xếp thời gian tham gia với mọi người.

nietban
October 13th, 2011, 12:59 AM
Wellcome =D>, Dương tham gia...8 với Hội thì còn gì bằng, sắp xếp đi học đuoc với tụi mình nữa thì...tuyệt! \:D/
Xin chào mọi người. Em là Dương IT mà chị Phượng nói đây. Hy vọng sắp tới có thể thu xếp thời gian tham gia với mọi người.

chali
October 13th, 2011, 01:11 AM
Thay mặt các anh chị em trong hội forum HCMC nhiệt liệt chào đón bạn. =D>=D>=D>
Hy vọng forum này sẽ là nơi bạn tìm được những giây phút thư giãn sau những giờ lao động mệt mỏi.

Thân ái.

ncxn
October 13th, 2011, 08:41 AM
Xin chào mọi người. Em là Dương IT mà chị Phượng nói đây. Hy vọng sắp tới có thể thu xếp thời gian tham gia với mọi người.

vào roài à.
P/S: cậu thích VBB hay IPB or ....?
ncxn thì thích IPB

tcuongtsn
October 13th, 2011, 08:51 AM
vào roài à.
P/S: cậu thích VBB hay IPB or ....?
ncxn thì thích IPB
Tối gặp nhé
Bạn hiền
Thân

nietban
October 13th, 2011, 10:04 AM
:drag: Sài Gòn đang chìm trong biển nước vì mưa như 1 trận cuồng phong!...
Lo cho buôi Off hôm nay của hội quá! :(

tshlam
October 13th, 2011, 12:01 PM
Mình cũng lo lắm đây. Mưa kiểu này, tối làm sao kịp khô sàn đây chứ.
Về sào huyệt có đủ phương tiện âm thanh ko mama Phượng Hoàng ơi?

Phoenix HCMC
October 13th, 2011, 12:28 PM
Mình cũng lo lắm đây. Mưa kiểu này, tối làm sao kịp khô sàn đây chứ.
Về sào huyệt có đủ phương tiện âm thanh ko mama Phượng Hoàng ơi?

Tình hình này chắc mưa rồi nên mình sử dụng phương án 2 về sào huyệt thôi. Yên tâm, sào huyệt có đầy đủ máy móc, loa, nhạc ngoài 10 vũ điệu dancesport có cả Bachata, Argentina Tango, Salsa, Salon. Nhạc toàn tuyển của anh em trên diễn đàn này cho chị như GAC, Vaio, Hanoian, Quasimodo...

Vậy hẹn nhau trước 19h30 các mem tới sớm để tslam và nietban bắt cóc thầy Qúy Lâm đẹp trai ở lại chơi với hội sau giờ dạy.

tshlam
October 13th, 2011, 12:51 PM
Ôi thầy dạy em những bước khiêu vũ quốc tế đầu tiên đó chị ạ. Mà em học có 2 tháng rồi nghỉ nên chắc thầy cũng quên học trò rồi.

tshlam
October 13th, 2011, 12:53 PM
Bác Trân ơi, bác có ghé diễn đàn thì bác chuyển sang số 8 Phan Đăng Lưu luôn nhé.

Sonata
October 13th, 2011, 01:08 PM
Em chào mọi người trong forum,

Em là Thanh Tâm, kiến trúc sư, sinh viên Quy Hoạch Phát Triển Đô Thị. Tuy sở thích của em là kiến trúc và nhiếp ảnh nhưng em cũng rất thích khiêu vũ và đang làm quen với standard tại Dance-sport hcmc (lớp thầy Ảnh - cô Phượng). Em rất vui được giao lưu với các anh (chị) thích khiêu vũ trong forum.

Hân hạnh,
Đỗ Thanh Tâm
(Sonata)

tcuongtsn
October 13th, 2011, 01:18 PM
Hay quá có người cùng sở thích với mình đây rồi .Thích nhiếp ảnh và standard (chỉ khác là mình không rành kiến trúc ) >:hi:Chào mừng em gia nhập vào hội những người thích "quậy "=D>=D>=D>

Phoenix HCMC
October 13th, 2011, 01:36 PM
Mọi người phải cám ơn Chali có công "dẫn dắt" em Tâm vào Hội Forum. Em Tâm sẽ giúp hội có những bức hình "đáng nhớ" của những con người đáng nhớ luôn.

nietban
October 13th, 2011, 02:29 PM
@sonata: welcome chị đến với Hội, Hội rất mong nhận đc nhièu ý kiến đóng góp, sự ủng hộ nhiệt tình của chị với các hoạt động của Hội, hi vọng đây sẽ là gia đình thứ 2 của chị, chia sẻ nhiều với chị về cuộc sống cũng như về DS \:D/

@PHCH: hic, sao có vụ gì liên quan đến việc...dụ dỗ má toàn đem con gái diệu làm ....bia thế? :blush: Papa Chali gắn cho má...mác "má mì" hình như cũng không ...oan lắm =))

However, để tri ân sự tin tưởng mà má dành cho con, con sẽ ...đảo qua 1 chút để vui và ủng hộ mọi người, (mặc dù cũng hơi ngại anh Hanoian 1 chút ...:)) nhưng đây là nhiệm vụ vì...Tổ Quốc, vì Đảng và Nha nuoc... chắc ảnh sẽ thông cảm cho mình thui..) nhưng làm xong nhiệm vụ (dụ khị thầy Q. Lâm) là con kiếu để đi cong chuyện nha :))

@Chali: pa đưa thêm nhiều mem nữa vào ....đời đi pa, í chết, "dẫn dắt" nhièu mem nữa vào...Hội chứ! :blush:

Every mem! Hãy cùng chung tay và góp mặt để buổi off của chung ta thêm phần náo nhiệt lào!:lol:

xucxich69
October 13th, 2011, 02:39 PM
Em chào mọi người trong forum,

Em là Thanh Tâm, kiến trúc sư, sinh viên Quy Hoạch Phát Triển Đô Thị. Tuy sở thích của em là kiến trúc và nhiếp ảnh nhưng em cũng rất thích khiêu vũ và đang làm quen với standard tại Dance-sport hcmc (lớp thầy Ảnh - cô Phượng). Em rất vui được giao lưu với các anh (chị) thích khiêu vũ trong forum.

Hân hạnh,
Đỗ Thanh Tâm
(Sonata)

Ô... lady dancer trong mơ mà chị giám đốc hay nhắc đến đã xuất hiện. Xin chào đón...xin chào đón...

tshlam
October 13th, 2011, 02:48 PM
Mọi người có thấy forum mình càng ngày càng xuất hiện hào kiệt ko?

Hào Kiệt Phương Nam.
Chờ gặp kẻ sĩ Bắc Hà

tcuongtsn
October 13th, 2011, 03:05 PM
Mọi người có thấy forum mình càng ngày càng xuất hiện hào kiệt ko?

Hào Kiệt Phương Nam.
Chờ gặp kẻ sĩ Bắc Hà
Dạ .dạ có kẽ sĩ bắc hà liền ."Iem" vô đây có phải xưng tên không nhỉ .Đầu đội trời ,chân đạp đất .Kẻ sĩ bắc hà đến từ gia lâm huyện ,hà nội tình .Xin thỉnh kiến Lam cô nương :))

chali
October 13th, 2011, 03:22 PM
Em chào mọi người trong forum,

Em là Thanh Tâm, kiến trúc sư, sinh viên Quy Hoạch Phát Triển Đô Thị. Tuy sở thích của em là kiến trúc và nhiếp ảnh nhưng em cũng rất thích khiêu vũ và đang làm quen với standard tại Dance-sport hcmc (lớp thầy Ảnh - cô Phượng). Em rất vui được giao lưu với các anh (chị) thích khiêu vũ trong forum.

Hân hạnh,
Đỗ Thanh Tâm
(Sonata)

=D>=D>=D>...

http://i1129.photobucket.com/albums/m508/chali20/IMG_6559_resize.jpg

Giá như Sonata gỡ hai miếng ve chai xuống để nhìn kỹ cái giao diện thì hay biết mấy nhỉ.

chali
October 13th, 2011, 03:32 PM
Nieban con!!!
Bên Shop Dancesport Fashion vừa mới khai trương, con qua đó lựa cho papa bộ nào hợp để kịp mặc thi đấu cùng với maman con ở giải VDQG 2011 con nhé.

Lẹ tay, lẹ mắt giùm papa một tí kẻo hết hàng nhe con.:happy69:

nietban
October 13th, 2011, 04:27 PM
Ối giời! con đã xem ròi nha pa, nhưng quả thực là con chỉ...rành về woman fashion thui à, từ nhỏ đến lớn...dính đến...giai ít lắm nên không nhiều kinh nghiệm =))...

Nhưng mà xem nào, theo ý con thì với dáng người dong dỏng của pa thì không nên...phanh ngực cho thiên hạ đếm được số lượng...bàn phím của mình, nên nếu đc chọn, con sẽ chọn cho pa numner 8th - 13th :drag:, pa thấy sao ạ?

Pa cũng nên hỏi ý kiến của mami nữa, đối tác quan trọng mừ! :))
Nieban con!!!
Bên Shop Dancesport Fashion vừa mới khai trương, con qua đó lựa cho papa bộ nào hợp để kịp mặc thi đấu cùng với maman con ở giải VDQG 2011 con nhé.

Lẹ tay, lẹ mắt giùm papa một tí kẻo hết hàng nhe con.:happy69:

CPATUANDOAN
October 13th, 2011, 05:51 PM
.... Cho hỏi! Sài gòn tình hình thế nào ròi! Tối nay có gặp nhau ở Số 8 Phan Đăng Lưu, Dance Sport HCM Club không a!
Để giờ em xuất quân a!!!:-/

Phoenix HCMC
October 13th, 2011, 05:56 PM
Vẫn số 8 Phan Đăng Lưu bất kể mưa hay không mình có mặt.

chali
October 13th, 2011, 05:58 PM
.... Cho hỏi! Sài gòn tình hình thế nào ròi! Tối nay có gặp nhau ở Số 8 Phan Đăng Lưu, Dance Sport HCM Club không a!
Để giờ em xuất quân a!!!:-/

Chiều Sàigon giờ này đang khô ráo nhưng chị Phượng đã chuyển từ QK7 về Phan Đăng Lưu rồi bạn ạ.
Hẹn gặp nhé ở PĐL.

chali
October 13th, 2011, 06:15 PM
Ối giời! con đã xem ròi nha pa, nhưng quả thực là con chỉ...rành về woman fashion thui à, từ nhỏ đến lớn...dính đến...giai ít lắm nên không nhiều kinh nghiệm =))...

Nhưng mà xem nào, theo ý con thì với dáng người dong dỏng của pa thì không nên...phanh ngực cho thiên hạ đếm được số lượng...bàn phím của mình, nên nếu đc chọn, con sẽ chọn cho pa numner 8th - 13th :drag:, pa thấy sao ạ?

Pa cũng nên hỏi ý kiến của mami nữa, đối tác quan trọng mừ! :))

Ý kiến của con rất chuẩn không cần chỉnh, =D> trang phục của nhà thiết kế Dore và Alfa dành cho standard thì cực đẹp. Còn trang phục Latin thì hơi khó đấy, làm thế nào để mặc đẹp theo dáng của papa mà không lộ hàng nhỉ? :beee:

tcuongtsn
October 14th, 2011, 08:57 AM
Mọi người có thấy forum mình càng ngày càng xuất hiện hào kiệt ko?

Hào Kiệt Phương Nam.
Chờ gặp kẻ sĩ Bắc Hà
Mọi người phong cho Lam cô nương (Giang hồ đệ nhất đam mê ) Đam mê ở đây ,ý huynh nói là khiêu vũ (chứ không dám nghĩ khác đâu ) .Còn muội hành hiệp rất giang hồ (Một mình phi thân ,khắp mọi nới ) .Huynh bái phục niềm đam mề khiêu vũ của muội (Hình như ngày nào cũng phải 3 tiếng mới đủ cữ hen ) =D>

tshlam
October 14th, 2011, 09:30 AM
Lam hoạt động 1 mình quen, nên quyết định cái gì là làm liền.
Tuy nhiên tối hôm qua nằm suy nghĩ thấy cũng có lỗi với mọi người. Vì bỏ mọi người cafe mà showdance một mình.
Một lần nữa xin lỗi Chali bá bá, Cường Huynh: tối hôm qua muội ko dám nhắn tin xin lỗi, zì sợ ảnh hưởng đến gia đình

tcuongtsn
October 14th, 2011, 10:13 AM
Lam hoạt động 1 mình quen, nên quyết định cái gì là làm liền.
Tuy nhiên tối hôm qua nằm suy nghĩ thấy cũng có lỗi với mọi người. Vì bỏ mọi người cafe mà showdance một mình.
Một lần nữa xin lỗi Chali bá bá, Cường Huynh: tối hôm qua muội ko dám nhắn tin xin lỗi, zì sợ ảnh hưởng đến gia đình
Không ai trách sư muội đâu (mà tự cho mình có lỗi ) :)Hội mình thích vui chơi ,thích "quậy " mà .:hi::hi::hi:
PS: Mọi người luôn tôn trọng sở thích của nhau ,vì vậy sư muội khỏi phải suy nghĩ nhé :)

nietban
October 14th, 2011, 10:26 AM
Uhm, theo con thì pa cứ tập xong bài Jive với má con đi, tập 1 thời gian lên gân lên cốt rồi, múi...miếc nảy nở rồi thì lúc đó có nhiêu lựa chọn hơn, phải không má ơi? =))

P/s: pa má mà đi thi latin là đụng...style với con à nha! thành ra lúc đó lại là đối thủ của nhau, mặc dù là nguoi trong 1 nhà :drag:. Cơ mà con sẽ rủ P di chơi để...bỏ cuộc vì hanh phúc cua con chinh la pa ma dc vui va chiến thắng \:D/
Ý kiến của con rất chuẩn không cần chỉnh, =D> trang phục của nhà thiết kế Dore và Alfa dành cho standard thì cực đẹp. Còn trang phục Latin thì hơi khó đấy, làm thế nào để mặc đẹp theo dáng của papa mà không lộ hàng nhỉ? :beee:

xucxich69
October 14th, 2011, 11:00 AM
Khà... khà... trong thời gian chờ đợi múi... miếc của bác Chali nẩy nở, nietban nhớ yêu cầu phòng tập chỉ mở máy lạnh, tuyệt đối không dùng quạt kẻo gió thổi bác ấy bay mất mama Phượng sẽ không níu lại kịp.

tcuongtsn
October 14th, 2011, 11:40 AM
UH ,hội mình nhiều nhân tài như vầy .Đợt thi đấu này ,mình chọn ra mấy đôi tiêu biểu đại diện cho Forum HCMC đó là :
Bác Chali thi solo jive với hội trưởng .
Niêtban tập samba với bác Xucxich69 ,chờ ngày ra sa trường (Í lộn đấu trường )
Cpatuandoan với Tshlam thì điệu mà hôm "You" nói điệu mà không ai nhảy ,thì em mời anh đó (Lộn anh mời em )
Và toàn thể thành viên khác đi cổ động .Ai không đồng ý ,xin xem lại nội quy (điều 1 ,khoản 2 ) của hội .trân trọng

nietban
October 14th, 2011, 12:30 PM
Thế còn cặp Mr Cuong - Hai Thanh đăng ký style gì vậy? ;))
UH ,hội mình nhiều nhân tài như vầy .Đợt thi đấu này ,mình chọn ra mấy đôi tiêu biểu đại diện cho Forum HCMC đó là :
Bác Chali thi solo jive với hội trưởng .
Niêtban tập samba với bác Xucxich69 ,chờ ngày ra sa trường (Í lộn đấu trường )
Cpatuandoan với Tshlam thì điệu mà hôm "You" nói điệu mà không ai nhảy ,thì em mời anh đó (Lộn anh mời em )
Và toàn thể thành viên khác đi cổ động .Ai không đồng ý ,xin xem lại nội quy (điều 1 ,khoản 2 ) của hội .trân trọng

tcuongtsn
October 14th, 2011, 12:55 PM
loa loa loa
Thông báo cho bà con gần xa biết thông tin :
Cpatuandoan một chàng trai trẻ dễ thương ở BH (ở Biên Hoà gọi anh í là Tuấn công tử ) hay Tuấn "Bột ".Khi rủ đi nhậu ,anh í cứ đòi uống sinh tố "trái cây" "trái cây gì cũng chơi .Đã tìm được niềm vui ,quay lại với topic của BH >Vì bên đó ,đã xuất hiện nhiều hotgirl (Hồng ,châuanh ,trucbinh ) nằm trong top (ngũ long công chúa của BH ) >Ai có tài buộc chàng trai này lại .Đặc biệt là sư muội đó (Tshlam "hào kiệt đất phương nam ")\:D/

tcuongtsn
October 14th, 2011, 01:03 PM
Thế còn cặp Mr Cuong - Hai Thanh đăng ký style gì vậy? ;))

UH ,Còn cặp Tcuongtsn và Haithanh (chút xíu nữa thì quên tên mình ) thì nhận nhiệm vụ gì ta .Tất nhiên ,trong bất kì cuộc thi nào cũng không thể thiếu bộ phân phóng viên rồi .Và đó là nghề của nàng ;))
Còn Tcuongtsn thì làm nhiệm vụ hậu cần ,để các "You" yên tâm đi thi .Ngày 20 -10 tới tiết lộ một biệt tài của Huynh .Công ty cử làm bếp trưởng chính đi thi (hai bên có hai người đẹp phụ "băm" và"Chặt ").Thật may mắn ,tui đã kịp từ chối :-b

Phoenix HCMC
October 14th, 2011, 01:06 PM
@nxcn, Dương IT, Chali : Mr.Vọng bận chiều thứ 7 này hẹn gặp các mem chiều nay. Mình nghĩ gấp quá không confirm được các mem và chị Hiền nên chờ sau tuần lễ 22-23/10 chị Hiền đát đoàn Tp. đi thì ở HP về thì gặp luôn cho thư thả. Việc của các mem là giải thích để Liên đoàn hiểu (1) làm sao quản lý mạng/diễn đàn hiệu quả khi lẫn lộn các bộ môn khác nhau (2) làm sao cho mọi người dễ dàng tìm, tiếp cận diễn đàn (3) Làm sao cho mọi người thích tham gia diễn đàn. Các bạn chuẩn bị phân tích để chỉ cần gặp 1 lần là có quyết định chính xác, tránh đi tới lui mất thời gian, tránh băn khoăn trong đầu tại sao mình lại volunteer khi mình không thông suốt trong đầu? Tại sao và tại sao... phải được giải đáp trong chỉ 1 buổi gặp mặt. Chúng ta đều là dân business mà. :D

ncxn
October 14th, 2011, 01:22 PM
@Phoenix HCMC
(1)&(2) thì chị yên tâm, đó chỉ là vấn đề kỹ thuật nhỏ
(3) Đây là câu hỏi khó với bất kỳ nhà quản trị nào, nên khó mà trả lời thỏa mãn được ý mọi người! Vì vậy các bác nên thảo luận các biện pháp "marketing" bộ môn ds nói riêng và thể thao nói chung đến các đối tượng cụ thể, ví dụ:
Bộ môn DanceSport đến các đối tượng sau:
1. Học sinh
2.Sinh viên
3.Nhân viên-công chức
---- --
Mỗi đối tượng cần có cách tiếp cận như thế nào để mọi người thấy được lợi ích khi tham gia bộ môn này!
Sợ nhất là lập ra chỉ "ta với ta" thì phí lắm.

chali
October 14th, 2011, 01:33 PM
Lam hoạt động 1 mình quen, nên quyết định cái gì là làm liền.
Tuy nhiên tối hôm qua nằm suy nghĩ thấy cũng có lỗi với mọi người. Vì bỏ mọi người cafe mà showdance một mình.
Một lần nữa xin lỗi Chali bá bá, Cường Huynh: tối hôm qua muội ko dám nhắn tin xin lỗi, zì sợ ảnh hưởng đến gia đình

Tối qua, vì thời gian hạn hẹp nên mọi người giao lưu chưa tới bến. Chali hiểu tshlam còn ngứa cái chân bên phải-nhột cái chân bên trái nên phải tiếp tục tăng hai âu cũng là lẽ thường tình thôi. Nằm vắt chân lên trán suy nghĩ chi cho mệt cái body!

Chali,chị Ph.,một số mem khác thì "8" chuyện trên trời-dưới đất ở căntin CLB đế 22h thì về thôi. Hy vọng một dịp khác sẽ vui hơn nhiều.

xucxich69
October 14th, 2011, 01:35 PM
Niêtban tập samba với bác Xucxich69 ,chờ ngày ra sa trường (Í lộn đấu trường )
Xin cảm ơn nhã ý của Cường, nhưng... nam mô lạy chúa tôi, em làm ơn thì làm ơn cho trót... em giới thiệu cho anh pác nơ nào "hiền hiền, ít lửa" chút, anh tu luyện bao năm sắp thành chánh quả, tâm đã freeze lắm rồi. Tập samba với cô nietban, cái điệu toàn hip với boun chắc anh về lại "ngã mặn" mất, uổng công bao năm thiền định.

Phoenix HCMC
October 14th, 2011, 01:43 PM
loa loa loa
Thông báo cho bà con gần xa biết thông tin :
Cpatuandoan một chàng trai trẻ dễ thương ở BH (ở Biên Hoà gọi anh í là Tuấn công tử ) hay Tuấn "Bột ".Khi rủ đi nhậu ,anh í cứ đòi uống sinh tố "trái cây" "trái cây gì cũng chơi .Đã tìm được niềm vui ,quay lại với topic của BH >Vì bên đó ,đã xuất hiện nhiều hotgirl (Hồng ,châuanh ,trucbinh ) nằm trong top (ngũ long công chúa của BH ) >Ai có tài buộc chàng trai này lại .Đặc biệt là sư muội đó (Tshlam "hào kiệt đất phương nam ")\:D/

Ừa, công nhận CPATuandoan dễ thương thật. Ngày hôm qua quân ta chỉ có 3 nam lọt vào 1 "rừng hoa" của lớp Qúy Lâm, Chali và tcuongtsn còn bẽn lẽn thì CPAtuandoan tả xung hữu đột dẫn dắt các em. Quân ta hôm qua ít quá nên hơi bị động. Phải tính cách lấy điểm lại lần khác thôi. Nxcn, Xucxich đáng bị phạt.X-(

tcuongtsn
October 14th, 2011, 01:48 PM
Í cái này là em không nhìn lộn người đâu (bao nhiu năm phục vụ các vận động viên ) giờ mới có chút kinh nghiệm đấy ạ :)Mối lần gặp Nietban từ cách ăn mặc ,style tóc ,tính cách của cô í ( làm em liên tưởng tới một vũ công samba của Brasil)(cuồng nhiệt ,bốc lửa ) .
Còn bác như một nghệ sĩ người cuba (cũng là một đất nước ở nam mỹ ) >Và đó là đặc trưng cho điệu samba .Bác cứ nghe em một lần đi ;))

chali
October 14th, 2011, 01:49 PM
@ Phoenix HCMC:
Ba yếu tố chị nêu tôi tin tưởng mình thực hiện được. Chỉ còn một vấn đề rất "nhạy cảm" mà tôi không tiện nêu ra ở đây. Gặp chị và các mem sẽ bàn tiếp.

nietban
October 14th, 2011, 01:51 PM
Có hai vị sư, trên đường về chùa và sắp sửa vượt qua một dòng sông. Ở bên bờ sông cũng có một cô gái đang đứng và tìm cách vượt qua sông.
Hai vị bàn bạc với nhau tìm cách giúp đỡ cho cô gái vượt qua sông. Vị sư trẻ thì lắc đầu không đồng ý, vị sư già thì gật đầu xin giúp.
Vị sư già liền đến cõng cô gái qua sông. Đến bờ sông, hai vị chia tay cô gái rồi cùng về chùa.
Đến chiều hôm đó, vị sư già thì vừa làm việc, vừa vui vẻ líu lo, còn vị sư trẻ thì cứ ngồi trầm tư suy nghĩ mãi. Vị kia thấy lạ, liền hỏi :
- Chẳng hay có chuyện gì khiến thầy phiền não?
Vị sư trẻ bèn trả lời:
- Đạo lí có dạy "Nam nữ thụ thụ bất tương thân". Chúng ta lại là con nhà Phật. Sao thầy lại đồng ý cõng cô gái lúc sáng sang sông.
Vị này liền đáp:

- Thưa thầy, sau khi cõng cô gái sang sông, tôi đã để cô gái ở bờ sông, sao thầy còn mang cô gái ấy về tới chùa?

-------> KẾT LUẬN: CÁI TÂM ĐÃ ĐỊNH, THÌ DÙ...BOUN HAY HIP THÌ LỬA CÓ NGÚT NGAN CŨNG KHÔNG THIÊU RỤI ĐƯỢC, NHƯNG NGƯỢC LẠI, CÓ CỐ TÌNH TRÁNH XA LỬA MÀ CÓ...DÃ TÂM THÌ CHÍNH MÌNH...ĐỐT CHÁY MÌNH MÀ KHÔNG BIÉT

BỞI VÌ KHÔNG GÌ NHANH BẰNG Ý NGHĨ :))

P/s: xin mọi người (nhất là pác tcuongtsn & xucxich69) có cái nhìn ...thiện cảm hơn về iem đc không? :drag:, không thì chẳng ai dám đến gần iem đâu, vì sợ bị...cháy:))

Xin cảm ơn nhã ý của Cường, nhưng... nam mô lạy chúa tôi, em làm ơn thì làm ơn cho trót... em giới thiệu cho anh pác nơ nào "hiền hiền, ít lửa" chút, anh tu luyện bao năm sắp thành chánh quả, tâm đã freeze lắm rồi. Tập samba với cô nietban, cái điệu toàn hip với boun chắc anh về lại "ngã mặn" mất, uổng công bao năm thiền định.

ncxn
October 14th, 2011, 02:11 PM
Nxcn, Xucxich đáng bị phạt.X-(

Em chỉ được cái ngồi nhìn người ta nhảy thôi chị ơi, mà đang thời gian "bị giới nghiêm" không thể tham gia nhảy nhót gì được ạ.

nietban
October 14th, 2011, 02:18 PM
Không chơi trò...biện minh được :drag:, iem cũng chỉ đi ngắm mọi ngươi thoai nè, nhg luôn cố gắng có mặt, chủ yếu là...tinh thần đồng đội :))

P/s: đừng ném đá tội nghiệp iem :blush:
Em chỉ được cái ngồi nhìn người ta nhảy thôi chị ơi, mà đang thời gian "bị giới nghiêm" không thể tham gia nhảy nhót gì được ạ.

Hanoian
October 14th, 2011, 03:24 PM
Khà... khà... trong thời gian chờ đợi múi... miếc của bác Chali nẩy nở, nietban nhớ yêu cầu phòng tập chỉ mở máy lạnh, tuyệt đối không dùng quạt kẻo gió thổi bác ấy bay mất mama Phượng sẽ không níu lại kịp.

Uhm, theo con thì pa cứ tập xong bài Jive với má con đi, tập 1 thời gian lên gân lên cốt rồi, múi...miếc nảy nở rồi thì lúc đó có nhiêu lựa chọn hơn, phải không má ơi? =))
pa má mà đi thi latin là đụng...style với con à nha! thành ra lúc đó lại là đối thủ của nhau, mặc dù là nguoi trong 1 nhà :drag:. Cơ mà con sẽ rủ P di chơi để...bỏ cuộc vì hanh phúc cua con chinh la pa ma dc vui va chiến thắng \:D/
Từng nghe nói khi xưa Tây Cuồng Dương Quá đại hiệp nhờ nằm trên giừơng lạnh luyện Cửu Âm Chân Kinh mà nội công tinh tiến không ngưng nghỉ. Nay papa Chali đứng trước máy lạnh luyện "Cửu Jive Thoái Cước" thì chắc lợi hại vô song! :hi: Nietban muội muội ơi, mình bỏ cuộc đi là phải lắm rùi nhỉ !:(

Hanoian
October 14th, 2011, 03:32 PM
P/s: xin mọi người (nhất là pác tcuongtsn & xucxich69) có cái nhìn ...thiện cảm hơn về iem đc không? :drag:, không thì chẳng ai dám đến gần iem đâu, vì sợ bị...cháy:))

Huynh vẫn thiện cảm với muội, và vẫn muốn gần gụi muội nè, vì huynh... chưa nhìn muội bao giờ cả !:))

tcuongtsn
October 14th, 2011, 03:44 PM
Huynh vẫn thiện cảm với muội, và vẫn muốn gần gụi muội nè, vì huynh... chưa nhìn muội bao giờ cả !:))
Mấy từ này của bác ,hình như không có trong từ điển khiêu vũ :))Bác giải thích rõ dùm em từ "gần gũi " được không ạ .Chắc từ chuyên ngành rồi ,cám ơn bác nhiều .

chali
October 14th, 2011, 03:59 PM
Từng nghe nói khi xưa Tây Cuồng Dương Quá đại hiệp nhờ nằm trên giừơng lạnh luyện Cửu Âm Chân Kinh mà nội công tinh tiến không ngưng nghỉ. Nay papa Chali đứng trước máy lạnh luyện "Cửu Jive Thoái Cước" thì chắc lợi hại vô song! :hi: Nietban muội muội ơi, mình bỏ cuộc đi là phải lắm rùi nhỉ !:(
Huynh đứng núi cao,trông rộng. Thấy được tình thế mà đưa ra kế sách lui binh thế mới là phải phải (icon cười vuốt râu).
Binh pháp Tôn Tử có lẽ huynh đã thuộc nằm lòng. Báo phục, bái phục!!!!!

Hanoian
October 14th, 2011, 04:28 PM
Mấy từ này của bác ,hình như không có trong từ điển khiêu vũ :))Bác giải thích rõ dùm em từ "gần gũi " được không ạ ....
Hỏi chi mà hỏi khó tui vậy?! :-b
Giáo sư Cù Trọng Xoay trả lời rồi mừ: "Gần gụi" có nghĩa là... "đến gần và mời nhảy" ! :D

xucxich69
October 14th, 2011, 04:30 PM
P/s: xin mọi người (nhất là pác tcuongtsn & xucxich69) có cái nhìn ...thiện cảm hơn về iem đc không? :drag:, không thì chẳng ai dám đến gần iem đâu, vì sợ bị...cháy:))
Ô, cả hội đều thiện cảm với bạn rất nhiều đấy chứ, sự hiện diện của bạn như gia vị làm món forum HCMC thêm nóng sốt, cay nồng... có điều từ đó tớ phải uống lượng nước gấp đôi. Chuyện ngụ ngôn của bạn ý nghĩa lắm... nhưng tớ không dại làm như vị sư già vì không biết bơi, cũng không làm được như vị sư trẻ vì không có chùa, toàn đi ở thuê.
Đùa cho vui cửa vui nhà, các bác đừng bắt em đi cải tạo nghe... để em còn đùa tiếp.

nietban
October 15th, 2011, 01:39 AM
Ái dà, anh mới xin phép pa má e vụ...quản em khi em ở HN thôi nha, chứ chưa có...nhời với các cụ để e làm P của anh nha! Không chơi...đánh đồng hết thế được nha! =)) - Pa iem cưng con gái yêu nên giữ gìn lắm dóa ;)) (đừng quên vụ mấy con chip của pa e nha), chưa kể lệnh ông không = còng bà, anh còn phải...quà cáp cả má Phuong em nữa đóa :haha: (má lại chuyên dùng em làm...mồi nhử nữa nên không...thả em ra dễ đâu, hic)

Anh còn chưa thấy gương bác xucxich69 hử? Lúc nào cũng sợ bị...lửa thiêu cháy đấy :))! không mau lánh...nạn đi còn đòi "gần gụi" chi rứa? Lại còn phải qua anh hai tcuongtsn của em ...duyệt chi nữa đóa !...nói chung là vất vả, khó khăn đấy huynh ạ ! ;)), huynh hãy lượng sức mà...bỏ cuộc đi!:))


... Nietban muội muội ơi, mình bỏ cuộc đi là phải lắm rùi nhỉ !:(

tcuongtsn
October 16th, 2011, 05:09 PM
Trân trọng kính mời bác Trân (đại diện cho các nghĩa quân ) ở khu vực quân khu 7 vô tham gia diễn đàn hội Forum HCMC .=D>=D>=D>Mình phải up lên cho cả nhà tiếp tục thảo luật (vấn đề ăn chơi tháng sau ) :)

tcuongtsn
October 16th, 2011, 06:41 PM
@ tshlam :Chúc mừng sư muội có chuyến giao lưu vui vẻ với các bạn BH . Hôm đó ,sư muội đã gặp một số gương mặt đã đem lại huy chuơng cho BH (trong các giải thi đấu đó ) .:)không biết có bị mấy hảo thủ của BH (dụ dỗ không ) .Không thấy quay lại topic này ,làm huynh buồn ghê :((
@Chị và các mem :Nếu tháng sau ,mình tổ chức 0ff vô tối thứ 2 ,tối thứ 6 ,hoặc sáng chủ nhật .Thì các bạn ở BH sẽ lên giao lưu với mình .Và những ngày đó Uttuyen07 mới tham dự được .Tuỳ chị và các mem quyết định :)

Phoenix HCMC
October 16th, 2011, 07:12 PM
Sáng chủ nhật thì tiện hơn tối thứ 2, thứ 6. Mình sẽ đi Hoa Hồng 1 sáng chủ nhật tháng 11 sau khi tslam rảnh và nietban từ HN về. Sau đó chị sẽ tổ chức off 1 tối thứ 6 cho các học viên CLB ra quân khu 7 dợt standard rộng rãi. Hôm vừa rồi có 4 bạn không vào diễn đàn nên chờ quân ta ở quân khu 7 đó.

Mời bác Trân tham gia vào diễn đàn nhé. Các mem quá biết bác rồi, vừa đẹp trai, vừa nhảy đẹp nên các hotgirls của "Hội ăn chơi" này mong được giao lưu với bác lắm.

xucxich69
October 16th, 2011, 10:18 PM
Mấy hôm nay thỉnh thỏang ghé thăm diễn đàn thấy topic Hội forum HCMC chìm lỉm. Suy nghĩ tìm đề tài liên quan đến khiêu vũ để kéo lên mà nghĩ mãi không ra, chắc tại già rồi đâm ra đầu óc chậm chạp. Đến trưa nay cũng chưa tìm được gì, bèn thôi kệ để các bác khác kéo hộ vậy. Buổi chiều chủ nhật đẹp trời, ngồi nhà cũng uổng bèn tắt máy tính, thay bộ đồ vía, xỏ đôi giày xịn trị giá 300VND, xịt tí nước hoa (nói nhỏ với chị giám đốc kiêm hội trưởng nghe, từ khi biết các bạn trẻ ở Hội forum HCMC tự nhiên lại thích dùng nước hoa), dắt xe ra nổ máy phi đến clbkv 126 tung tăng kẻo phí tuổi già.
Hay thật, có tí vui vẻ là đầu óc nó sáng ra liền, kéo topic lên được rồi.
Thế này các bác, số là em có chút vốn liếng âm nhạc để dành lâu rồi, rao bán mãi chẳng ai thèm mua. Trước đây luyện võ khiêu vũ môn phái SALÔNG trên núi SAIGON, môn phái này các huynh đệ đồng môn họ chẳng cần có vốn âm nhạc như em, họ chỉ đếm thuộc 12345678 thôi là sư phụ đã cho xuống núi hành hiệp rồi. Em cũng tính theo các đồng môn bôn tẩu giang hồ nhưng tiếc số vốn liếng đang cất giấu, lại nghe giang hồ đồn đại nữ hiệp danh trấn giang hồ tshlam dạy rằng ai đã sẵn có bí kíp âm nhạc thì nên thọ giáo môn phái ĐĂNG SÌ BO sẽ luyện công đến mức thượng thừa. Trúng ý, làm theo liền.
Hai mươi năm… ý không phải, chính xác là hai năm lên núi ẩn dật luyện công phu môn võ khiêu vũ ĐĂNG SÌ BO, em cảm thấy bản lĩnh của mình quả là cao cường hơn xưa… Chưởng, chỉ, trảo và cả các thế kiếm đã nhuyễn nhừ bèn xin phép sư phụ cho hạ sơn, giang hồ hành hiệp.
Nhưng than ôi… “đời không như là mơ nên đời thường giết chết mộng mơ…” có ai đó đã hát hò như vậy. Thâm nhập giang hồ rồi mới biết các hiệp khách môn phái SALÔNG đồng đạo của em ngày xưa đã tràn ngập giang hồ, trong khi các đồng môn ĐĂNG SÌ BO thì cứ thích ẩn đật trên núi tu luyện ôm giấc mộng một ngày nào đó lên ngôi bá chủ võ lâm.
Em một mình một ngựa xông pha vào sàn bạch điếm hay hắc điếm nào cũng toàn đụng môn phái SALÔNG, đem tuyệt chiêu ĐĂNG SÌ BO RA chiến đấu thì mãnh hổ nan địch quần hồ, không có chỗ múa, muốn dĩ độc trị độc bằng các thế võ SALÔNG ngày xưa thì cái vốn âm nhạc nó hại em. Như em đã nói ở trên môn phái SALÔNG hầu hết các hiệp khách họ chỉ cần một tuyệt chiêu 12345678, cóc cần các thế võ nhịp, phách, thai minh thai miếc lôi thôi gì cả nên em không đấu lại. Mời một nữ hiệp môn phái SALÔNG ra sàn tỷ thí bài quyền Tây nó gọi là Pasodoble chẳng hạn, bài quyền này chiêng trống đánh CHÁT BÙM, CHÁT BUM ầm ầm rõ ràng vậy mà nữ hiệp cứ lững thà lững thững 123456 như dắt chó cưng đi dạo, dùng hết nội công thâm hậu “đẩy” cho nữ hiệp vào “thế” cũng không nổi, cảm giác như đẩy chiếc xe bò… ôi, còn hứng thú đâu mà tỷ thí, đành xin thua. Nhưng hay cái là chỉ với một thế võ 12345678 thôi các nam, nữ hiệp môn phái SALÔNG họ tỷ thí với nhau cả chục bài quyền khác nhau thoải mái luôn, chiêng trống gõ ầm ầm chỉ để cho vui tai.
Các bác còn biết môn phái khiêu vũ nào khác chỉ cho em thọ giáo với, chứ giờ thì em tuyệt vọng rồi. Nhạc sĩ Trịnh công Sơn có bài hát Tôi ơi đừng tuyệt vọng là bởi vì ông ấy còn có cái để mà hy vọng chứ với môn võ khiêu vũ thì Tôi ơi đã tuyệt vọng.

tshlam
October 16th, 2011, 10:30 PM
Ái dà, anh mới xin phép pa má e vụ...quản em khi em ở HN thôi nha, chứ chưa có...nhời với các cụ để e làm P của anh nha! Không chơi...đánh đồng hết thế được nha! =)) - Pa iem cưng con gái yêu nên giữ gìn lắm dóa ;)) (đừng quên vụ mấy con chip của pa e nha), chưa kể lệnh ông không = còng bà, anh còn phải...quà cáp cả má Phuong em nữa đóa :haha: (má lại chuyên dùng em làm...mồi nhử nữa nên không...thả em ra dễ đâu, hic)

Anh còn chưa thấy gương bác xucxich69 hử? Lúc nào cũng sợ bị...lửa thiêu cháy đấy :))! không mau lánh...nạn đi còn đòi "gần gụi" chi rứa? Lại còn phải qua anh hai tcuongtsn của em ...duyệt chi nữa đóa !...nói chung là vất vả, khó khăn đấy huynh ạ ! ;)), huynh hãy lượng sức mà...bỏ cuộc đi!:))

@nietban:Hy vọng bạn ko ngại là ngọn lửa và luôn giữ lửa của mình

Một ngọn lửa hồng còn bên ta
Một ngọn lửa hồng sáng rừng già

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=R2h8uoQ0AD

tshlam
October 16th, 2011, 11:36 PM
Em cũng tính theo các đồng môn bôn tẩu giang hồ nhưng tiếc số vốn liếng đang cất giấu, lại nghe giang hồ đồn đại nữ hiệp danh trấn giang hồ tshlam dạy rằng ai đã sẵn có bí kíp âm nhạc thì nên thọ giáo môn phái ĐĂNG SÌ BO sẽ luyện công đến mức thượng thừa. Trúng ý, làm theo liền.
Hai mươi năm… ý không phải, chính xác là hai năm lên núi ẩn dật luyện công phu môn võ khiêu vũ ĐĂNG SÌ BO, em cảm thấy bản lĩnh của mình quả là cao cường hơn xưa… Chưởng, chỉ, trảo và cả các thế kiếm đã nhuyễn nhừ bèn xin phép sư phụ cho hạ sơn, giang hồ hành hiệp.
.

Tiền bối xucxich69 sao lại lôi tiểu nữ vào đây? Tiểu nữ e lệ nép vào dưới hoa :hi:
Phận nữ nhi không dám xưng đại hiệp mong tiền bối tha cho tiểu nữ, để tiểu nữ tiếp tục ẩn dật chiêm ngưỡng cái hay trong thiên hạ.
Salon Sài Gòn hay quốc tế, đều mang lại cho tiểu nữ một niềm hy vọng Võ Dance phái, theo lý tưởng ban đầu là chỉ là võ học nghiên cứu các thể loại dancing trên trời đất này, sẽ được phát dương quang đại dù nhánh này hay nhánh kia. Cốt lõi của võ học mà tiểu nữ hướng đến là mọi người đều tận hưởng cho chính mình được những bản nhạc và thể hiện bằng những điệu nhảy, tất cả đều được dancing, thế là hết oán ghét, hết hận thù.
Bữa nào có một buổi Hoa Sơn luận kiếm, tiểu nữ sẽ đến cổ vũ và mang theo túi ba gang. Hy vọng sẽ lụm được bí kiếp.
Võ lâm cứ phân tranh nhưng vẫn đoàn kết để đưa khiêu vũ vào đời sống tinh thần của mọi người chứ ạ.

nietban
October 17th, 2011, 01:18 AM
@ My mum: Mẹ ơi, sáng CN thì ok đó, nhưng mấy giờ ạ? :-/ Con ham vui quá nhưng lại có giờ học :((

@tshlam: cảm ơn bạn nhiều!:)...Nhưng đúng là nhiều khi không...làm chủ bản thân được thật, cũng biết là đôi lúc phải...dìm hàng đi nhưng nó như là ăn vào máu rồi ý, làm gì cung nhiệt tình hết mình, đã không lam thì thôi, hi, nên hi vọng sẽ luôn là ngọn lửa có thể...thắp sáng mọi bóng đêm mà mình đi qua, là ngọn đuốc có thể thiêu rụi bất cứ...trái tim nào:))

ncxn
October 17th, 2011, 08:34 AM
... như dắt chó cưng đi dạo, ... cảm giác như đẩy chiếc xe bò…

bác mô tả khiêu vũ quá ..hình tượng bác ơi. Giờ ncxn đi salon cũng không được mà ds cũng chẳng xong mới khổ.

nietban
October 17th, 2011, 11:27 AM
Ái dà! Em mong chờ vụ này à nha, vậy là sắp đc gặp trucbinh đáng iu roài, lại cả Uttuyen07 nũa chứ, nghe danh bạn vang vọng...lâu rùi mà chưa có dịp yet kiến.

Welcome các mem BH trong các buoi Off của hội...ăn chơi của má Phượng! =D>
...Nếu tháng sau ,mình tổ chức 0ff vô tối thứ 2 ,tối thứ 6 ,hoặc sáng chủ nhật .Thì các bạn ở BH sẽ lên giao lưu với mình .Và những ngày đó Uttuyen07 mới tham dự được .Tuỳ chị và các mem quyết định :)

tcuongtsn
October 17th, 2011, 12:01 PM
UH ,Các bạn ở BH rất dễ thương ,cũng như dễ gần .Không chỉ có Trucbinh và Cpatuandoan ,mà còn có nhiều thành viên khác sẽ lên giao lưu em ạ:hi:Hy vọng ,sẽ gặp nhau tại quân khu 7 (vì thời gian hợp lí để các bạn BH đi về mà không sợ trễ ):hi:
@Chị :hình như sàn "Hoa Hồng " ở quận 5 không mở buổi sáng .Một lần ,buổi sáng em đi cùng các bạn ngoài HN vô .Lên tới nơi thấy đóng cửa ,anh bảo vệ nói chỉ có buổi chiều hoặc tối thôi :)(Xin các bác sinh hoạt tại hoa hồng thông tin chính xác )xin cám ơn \:D/

nietban
October 17th, 2011, 12:12 PM
Nhưng mà buổi sáng CN thì ok nha anh Hai, các buoi tối là em ...chết lịm roài =))
UH ,Các bạn ở BH rất dễ thương ,cũng như dễ gần .Không chỉ có Trucbinh và Cpatuandoan ,mà còn có nhiều thành viên khác sẽ lên giao lưu em ạ:hi:Hy vọng ,sẽ gặp nhau tại quân khu 7 (vì thời gian hợp lí để các bạn BH đi về mà không sợ trễ ):hi:

tshlam
October 17th, 2011, 02:33 PM
UH ,Các bạn ở BH rất dễ thương ,cũng như dễ gần .Không chỉ có Trucbinh và Cpatuandoan ,mà còn có nhiều thành viên khác sẽ lên giao lưu em ạ:hi:Hy vọng ,sẽ gặp nhau tại quân khu 7 (vì thời gian hợp lí để các bạn BH đi về mà không sợ trễ ):hi:
@Chị :hình như sàn "Hoa Hồng " ở quận 5 không mở buổi sáng .Một lần ,buổi sáng em đi cùng các bạn ngoài HN vô .Lên tới nơi thấy đóng cửa ,anh bảo vệ nói chỉ có buổi chiều hoặc tối thôi :)(Xin các bác sinh hoạt tại hoa hồng thông tin chính xác )xin cám ơn \:D/

Huynh này, muội phong huynh làm chức Bộ Trưởng Bộ Ngoại giao của Forum nghen. Ở đâu cũng thấy dấu chân của tcuongtsn.

tcuongtsn
October 17th, 2011, 03:02 PM
Huynh này, muội phong huynh làm chức Bộ Trưởng Bộ Ngoại giao của Forum nghen. Ở đâu cũng thấy dấu chân của tcuongtsn.
Có phải sư muội nhắc khéo huynh :))Vì hôm nọ ,nhắc sư muội cứ mãi mê bên topic của các bạn biên hoà không ;))Muội là một trong những người huynh rất quý .Luôn đứng đằng sau ,để thấy được những thành công của những người "em "của mình .Nên hay bị huynh "soi" kĩ trên Forum đó :D

tcuongtsn
October 17th, 2011, 03:13 PM
Nhưng mà buổi sáng CN thì ok nha anh Hai, các buoi tối là em ...chết lịm roài =))
Sắp có một điệp vụ phải nhờ "Iem",gọi là nhiệm vụ bất khả thì .Thành công là sẽ có thưởng nhé ;))

tshlam
October 17th, 2011, 04:02 PM
Có phải sư muội nhắc khéo huynh :))Vì hôm nọ ,nhắc sư muội cứ mãi mê bên topic của các bạn biên hoà không ;))Muội là một trong những người huynh rất quý .Luôn đứng đằng sau ,để thấy được những thành công của những người "em "của mình .Nên hay bị huynh "soi" kĩ trên Forum đó :D

Đâu có. Tại muội thấy huynh cứ từ từ, từ từ dẫn dắt mọi người quây lại với nhau. Người ta gọi là có tài ngoại giao đấy sư huynh. Cứ tiếp tục phát huy nhé.

tshlam
October 17th, 2011, 04:03 PM
Sắp có một điệp vụ phải nhờ "Iem",gọi là nhiệm vụ bất khả thì .Thành công là sẽ có thưởng nhé ;))

Có chuyện gì ly kỳ sắp xảy ra hả sư huynh?

trucbinh
October 17th, 2011, 04:11 PM
[QUOTE
@Chị :hình như sàn "Hoa Hồng " ở quận 5 không mở buổi sáng .Một lần ,buổi sáng em đi cùng các bạn ngoài HN vô .Lên tới nơi thấy đóng cửa ,anh bảo vệ nói chỉ có buổi chiều hoặc tối thôi :)(Xin các bác sinh hoạt tại hoa hồng thông tin chính xác )xin cám ơn \:D/[/QUOTE]
Anh đi lâu chưa? vì cách đây khoảng 2 tháng em có lên sàn Hoa Hồng (em quên quận mấy rồi,cứ có người cẩm lái đằng trước là em đằng sau chả nhớ được đường anh ạ), lúc ấy sàn vẩn chơi và khách thì vừa vừa khoảng 45 người, do sàn khá rộng nên thấy ít người, nhưng thế nhảy QT mới ít bị..dính đòn.\:D/

tshlam
October 17th, 2011, 04:12 PM
@member HCMC
skype của tiểu nữ là dtl_lam.tran . Bữa nào forum mình chat group bên đó đi. Post lại đoạn chat group vào diễn đàn, có khi lại vui

nietban
October 17th, 2011, 04:14 PM
\:D/ Lúc...lào cũng sẵn sàng nha anh Hai! (đã trót mang tiếng là...cái cần câu...zai roi thì ...làm tới luôn =)), ít nhất thì đã...hi sinh thân mình vì...nước :))). Nhưng anh nhớ dùm cho: iem ra HN từ 21.10, 2 tuần sau mới trở về SG đi giao luu voi HỘi nhà mình nha anh Hai!
:drag: Iem không cần thưởng anything!

"Hãy mừng khi mình bị lợi dụng, bởi vì lúc đó mình hãy còn giá trị"

Iem vui vì được góp công sức cho ...đại gia đình Forum chúng ta\:D/

Sắp có một điệp vụ phải nhờ "Iem",gọi là nhiệm vụ bất khả thì .Thành công là sẽ có thưởng nhé ;))

tcuongtsn
October 17th, 2011, 05:26 PM
[QUOTE
@Chị :hình như sàn "Hoa Hồng " ở quận 5 không mở buổi sáng .Một lần ,buổi sáng em đi cùng các bạn ngoài HN vô .Lên tới nơi thấy đóng cửa ,anh bảo vệ nói chỉ có buổi chiều hoặc tối thôi :)(Xin các bác sinh hoạt tại hoa hồng thông tin chính xác )xin cám ơn \:D/
Anh đi lâu chưa? vì cách đây khoảng 2 tháng em có lên sàn Hoa Hồng (em quên quận mấy rồi,cứ có người cẩm lái đằng trước là em đằng sau chả nhớ được đường anh ạ), lúc ấy sàn vẩn chơi và khách thì vừa vừa khoảng 45 người, do sàn khá rộng nên thấy ít người, nhưng thế nhảy QT mới ít bị..dính đòn.\:D/[/QUOTE]

Cũng khoảng 2 tháng rồi em à ,mọi người rất khen sàn đó .Ý anh nói là không chơi buổi sáng (vì hôm đó ,anh phải chuyển sàn khác ) .Thực ra ,cũng có kỉ niệm vui .Vì sàn hoa hồng (là sàn anh đến đầu tiên ,khi đặt chân tới sài gòn ).Nhưng hoàn toàn chưa được nhảy ở đó :)

tcuongtsn
October 17th, 2011, 05:32 PM
Có chuyện gì ly kỳ sắp xảy ra hả sư huynh?
Vì muốn nhờ tài thuyết khách của Niêtban (Vì cô ấy có tài ngoại giao rất tốt ) .Huynh thì không dám dùng từ "Câu Zai" vì từ đó không đúng .Để đưa một số gương mặt "Xúc xích " ra nhập hội .Đảm bảo 3 yếu tố (trẻ ,good body ,đẹp zai ) .Nhưng đang lo ,cô í không thích những yếu tố đến từ "Hà Lội ":-b

nietban
October 17th, 2011, 05:50 PM
:drag:
Thứ 1: Huynh đánh giá nhầm...101% roài, muội mà có tài...ngoại giao đã chẳng bị má chê là...tồ :)), tài giỏi đã chẳng bị...cắm sừng
Thứ 2: Muội thực sự nể phục huynh vì đã biết...tôn trọng người khác (cho dù với muội: ngôn ngữ thế gian cũng chỉ là ngôn ngữ thôi, muội không quan trọng việc đó...ăn thua ở cách chúng ta đối xử với nhau thế nào thôi) :)
Thứ 3: Muội làm vì Đảng - Nhà nước và Nhân dân nên sẽ dẹp...cái tôi sang 1 bên...Nhưng để chọn lựa cho riêng mình thì đúng là muội không muốn liên quan đến ...Hà Lội lữa thật! :)) Giai Hà Lội-------> BẠC:((

Finally, luôn ở tư thế sẵn sàng với nhiệm vụ cao cả mà Đảng và Nhà nước giao cho! Tèn ten! ..\:D/
...Ta quyết chí hi sinh...Liều thân cho đời sống...Đời ta khong cần lo....Làm sao cho toàn thắng! =))

Vì muốn nhờ tài thuyết khách của Niêtban (Vì cô ấy có tài ngoại giao rất tốt ) .Huynh thì không dám dùng từ "Câu Zai" vì từ đó không đúng .Để đưa một số gương mặt "Xúc xích " ra nhập hội .Đảm bảo 3 yếu tố (trẻ ,good body ,đẹp zai ) .Nhưng đang lo ,cô í không thích những yếu tố đến từ "Hà Lội ":-b

nietban
October 18th, 2011, 01:36 AM
Good idea! =D>

Má Phuong oi! má cầm trịch dzụ này đi! Cả nhà mình hẹn nhau 1 giờ nào đó để cùng....chat chit, thậm chí connect cả các mem các tỉnh nữa, chắc sẽ vui lắm đấy! \:D/

Xếp hàng sau Lam, nick Skype của mình là duongcam881 :D
@member HCMC
skype của tiểu nữ là dtl_lam.tran . Bữa nào forum mình chat group bên đó đi. Post lại đoạn chat group vào diễn đàn, có khi lại vui

tcuongtsn
October 18th, 2011, 07:44 AM
:drag:
Thứ 1: Huynh đánh giá nhầm...101% roài, muội mà có tài...ngoại giao đã chẳng bị má chê là...tồ :)), tài giỏi đã chẳng bị...cắm sừng
Thứ 2: Muội thực sự nể phục huynh vì đã biết...tôn trọng người khác (cho dù với muội: ngôn ngữ thế gian cũng chỉ là ngôn ngữ thôi, muội không quan trọng việc đó...ăn thua ở cách chúng ta đối xử với nhau thế nào thôi) :)
Thứ 3: Muội làm vì Đảng - Nhà nước và Nhân dân nên sẽ dẹp...cái tôi sang 1 bên...Nhưng để chọn lựa cho riêng mình thì đúng là muội không muốn liên quan đến ...Hà Lội lữa thật! :)) Giai Hà Lội-------> BẠC:((

Finally, luôn ở tư thế sẵn sàng với nhiệm vụ cao cả mà Đảng và Nhà nước giao cho! Tèn ten! ..\:D/
...Ta quyết chí hi sinh...Liều thân cho đời sống...Đời ta khong cần lo....Làm sao cho toàn thắng! =))
Điệp vụ bất khả thi đã trở lên khó :-bChắc phải nhờ đến siêu sao Tom Hanks với "Nhiệm vụ bất khả thi 4 " rồi .Bộ phận trung tâm cho liên lạc với anh í ạ ;))

tcuongtsn
October 18th, 2011, 07:49 AM
@member HCMC
skype của tiểu nữ là dtl_lam.tran . Bữa nào forum mình chat group bên đó đi. Post lại đoạn chat group vào diễn đàn, có khi lại vui
Dạo này ,quỹ thời gian của muội muội hơi bị khá hen :))Có mặt trên diễn đàn 16/24 ,cả trên xe buyt cũng thấy online và cập nhận thông tin .Như là một uỷ viên thường trực hội đồng bảo an liên hiệp quốc í =D>=D>=D>

tshlam
October 18th, 2011, 08:06 AM
Dạo này ,quỹ thời gian của muội muội hơi bị khá hen :))Có mặt trên diễn đàn 16/24 ,cả trên xe buyt cũng thấy online và cập nhận thông tin .Như là một uỷ viên thường trực hội đồng bảo an liên hiệp quốc í =D>=D>=D>

Dạ được online mà ko được chạy rông huynh ơi!

tcuongtsn
October 18th, 2011, 09:56 AM
Dạ được online mà ko được chạy rông huynh ơi!
Vầy hả ,tối thứ 6 này sư muội có chạy rông được không .Để Huỵnh thử "Rủ rê" <Trucbinh và các mem thân thiết ở biên hoà lên chơi .:)

nietban
October 18th, 2011, 11:11 AM
:(( Lại 1 cơ hội nữa đc gặp Trucbinh mà lại rời SG từ sáng thứ 6 rùi!
Vầy hả ,tối thứ 6 này sư muội có chạy rông được không .Để Huỵnh thử "Rủ rê" <Trucbinh và các mem thân thiết ở biên hoà lên chơi .:)

tcuongtsn
October 18th, 2011, 11:33 AM
:(( Lại 1 cơ hội nữa đc gặp Trucbinh mà lại rời SG từ sáng thứ 6 rùi!
Đổi chuyến bay sang thứ 7 ,chuyện này cực dễ lun .Hay "iem " spam chứ gì ;))Dạo này "iem " nhiều tâm trạng lém đó :hi:

nietban
October 18th, 2011, 11:45 AM
Lúc nào cũng có ...tâm trạng, nhưng "có mà như không", huynh mà hiểu được công việc của muội thì sẽ thông cảm cho muội hơn:
Sáng thứ 6: bay ra HN
Chiều thứ 6: công tac Thái Bình
Tối thứ 6: về lại SG, công việc xong khoảng 11.30p.m
Theo vé đã book thì thứ 7 e bay thẳng ra HP, nhưng...Chúa mới biet dc có j thay doi khong? (cái này phụ thuoc vao sep, sep ngoai Hn, sep trong Nam, phu thuoc vao bạn di cùng, lại con cong viec rieng của em nữa, ôi ...em đâm đầu vào gối...tự tử đây :(()
Đổi chuyến bay sang thứ 7 ,chuyện này cực dễ lun .Hay "iem " spam chứ gì ;))Dạo này "iem " nhiều tâm trạng lém đó :hi:

tshlam
October 18th, 2011, 01:00 PM
Vầy hả ,tối thứ 6 này sư muội có chạy rông được không .Để Huỵnh thử "Rủ rê" <Trucbinh và các mem thân thiết ở biên hoà lên chơi .:)

Dạ muội chưa biết nữa. Sau 8h30 thì chắc chắn hơn. Thứ 6 này có khi muội đi Press Cafe. Lâu lắm rùi chưa ghé.

tcuongtsn
October 18th, 2011, 01:17 PM
Dạ muội chưa biết nữa. Sau 8h30 thì chắc chắn hơn. Thứ 6 này có khi muội đi Press Cafe. Lâu lắm rùi chưa ghé.
UH ,Vậy thì để tháng sau mời các bạn BH lên giao lưu luôn với hội Forum cũng được :)Chúc muội đi sinh hoạt ở Press Cafe vui nhé :hi:

tshlam
October 18th, 2011, 02:33 PM
UH ,Vậy thì để tháng sau mời các bạn BH lên giao lưu luôn với hội Forum cũng được :)Chúc muội đi sinh hoạt ở Press Cafe vui nhé :hi:

Sao hội mình ko ghé Press Cafe một chuyến. Từ 7h-8h có lớp học.
Nếu ko thấy phù hợp thì 8h đi qua Bến Thành hoặc một chỗ nào khác?

tcuongtsn
October 18th, 2011, 03:05 PM
Sao hội mình ko ghé Press Cafe một chuyến. Từ 7h-8h có lớp học.
Nếu ko thấy phù hợp thì 8h đi qua Bến Thành hoặc một chỗ nào khác?
UH ,huynh thấy đi sàn là hợp nhất (Nhưng lo các bạn biên hòa về nhà sẽ trễ ) .Huynh định tính "quân khu 7 " để các bạn BH về đến nhà là 22h (quân khu 7 tan sớm ) .Mình ở trên này cũng thấy đỡ lo .Hơn nữa ở gần SB ,có nhiều quán bình dân rẻ và ngon .Nếu tất cả đều ở SG thì dễ rùi :)

tshlam
October 18th, 2011, 03:38 PM
Lần trước em xuống các mem tiếp đón ân cần quá, giờ mà bỏ đi 1 mình sao mà đành.
Các mem Biên Hòa tối thứ 6 đi được ko?
Nếu được thì mình đi luôn nghen.
Từ 23 đến 30 mình ở BMT
Từ 1/11 đến 7/11 mình ở Phú Quốc
Sau đó thì đi Bình Dương và Amata
Tối thứ 6 này chia tay ngày độc thân với mình luôn.:)

tcuongtsn
October 18th, 2011, 04:12 PM
Lần trước em xuống các mem tiếp đón ân cần quá, giờ mà bỏ đi 1 mình sao mà đành.
Các mem Biên Hòa tối thứ 6 đi được ko?
Nếu được thì mình đi luôn nghen.
Từ 23 đến 30 mình ở BMT
Từ 1/11 đến 7/11 mình ở Phú Quốc
Sau đó thì đi Bình Dương và Amata

Tối thứ 6 này chia tay ngày độc thân với mình luôn.:)
Hay quá ,để mai anh liên lạc với các bạn bh >Mình nhảy một trận tưng bừng ,để chia vui với lam cô nương .Ngày mai ,cô í hát bài (lời ru buồn ) .Cuộc sống sang một trang mới ,nhưng muội không được bỏ khiêu vũ nhé ;))

tshlam
October 18th, 2011, 04:50 PM
Hay quá ,để mai anh liên lạc với các bạn bh >Mình nhảy một trận tưng bừng ,để chia vui với lam cô nương .Ngày mai ,cô í hát bài (lời ru buồn ) .Cuộc sống sang một trang mới ,nhưng muội không được bỏ khiêu vũ nhé ;))

Que Sera Sera . Muội thích Valse bản này.

trucbinh
October 18th, 2011, 04:51 PM
Lần trước em xuống các mem tiếp đón ân cần quá, giờ mà bỏ đi 1 mình sao mà đành.
Các mem Biên Hòa tối thứ 6 đi được ko?
Nếu được thì mình đi luôn nghen.
Từ 23 đến 30 mình ở BMT
Từ 1/11 đến 7/11 mình ở Phú Quốc
Sau đó thì đi Bình Dương và Amata
Tối thứ 6 này chia tay ngày độc thân với mình luôn.:)
OK tối thứ sáu này sẽ rủ Hongja, Tuấn, lovedance, chàng trai Hà Nội (hanoiboy),lên SG để vui chơi với các bạn một chập. Không biết hôm ấy có gặp được Chị Phượng, nietban, uttuyen, ncxn,xucxich, chali,qteo....hay không nữa nhỉ. Còn một người nữa là bác Trân (cái này bên DS Biên Hòa gọi là anh hùng núp, mà đã "núp " thì không biết có xuất hiện không"):happy69:
=D> . Còn khi về qua Amata thì al lô nhé.\:D/

CPATUANDOAN
October 18th, 2011, 06:32 PM
Thank you bạn một cái!
Up cho bạn một vé luôn!
...



Lần trước em xuống các mem tiếp đón ân cần quá, giờ mà bỏ đi 1 mình sao mà đành.
Các mem Biên Hòa tối thứ 6 đi được ko?
Nếu được thì mình đi luôn nghen.
Từ 23 đến 30 mình ở BMT
Từ 1/11 đến 7/11 mình ở Phú Quốc
Sau đó thì đi Bình Dương và Amata
Tối thứ 6 này chia tay ngày độc thân với mình luôn.:)


OK tối thứ sáu này sẽ rủ Hongja, Tuấn, lovedance, chàng trai Hà Nội (hanoiboy),lên SG để vui chơi với các bạn một chập. Không biết hôm ấy có gặp được Chị Phượng, nietban, uttuyen, ncxn,xucxich, chali,qteo....hay không nữa nhỉ. Còn một người nữa là bác Trân (cái này bên DS Biên Hòa gọi là anh hùng núp, mà đã "núp " thì không biết có xuất hiện không"):happy69:
=D> . Còn khi về qua Amata thì al lô nhé.\:D/

tcuongtsn
October 18th, 2011, 07:00 PM
Hôm nay ,đang ngồi vơ vẩn trong sân bay .Thì nhận được tin nhắn của một người bạn cũ .Tưởng bạn ,từ bỏ khiêu vũ lâu rồi .Hoá ra bạn vẫn còn niềm đam mê .Và cũng muốn gia nhập vào hội của chúng ta (hội của những người thích quậy ) .Bạn ngại giới thiệu thì để mình làm dùm hen .
Nick của bạn là Bluesea ,đến từ thời báo kinh tế việt nam .(một cái nick có cùng thời điểm với mình :hi:Rất vui được thấy những comment của bạn .Sớm gặp bạn trong các buổi OFF của hội .:)

tcuongtsn
October 18th, 2011, 07:04 PM
Que Sera Sera . Muội thích Valse bản này.
Sư huynh biết muội thích bài đó rồi ,nhưng hôm đó muốn thay mặt một số chàng trai hát tặng muội bài "Lá diêu bông "của Trần Tiến hen ;))Hồi sinh viên ,huynh cũng là thành viên đội văn nghệ chứ bộ :)

Lovedance99
October 18th, 2011, 11:34 PM
Lần trước em xuống các mem tiếp đón ân cần quá, giờ mà bỏ đi 1 mình sao mà đành.
Các mem Biên Hòa tối thứ 6 đi được ko?
Nếu được thì mình đi luôn nghen.
Từ 23 đến 30 mình ở BMT
Từ 1/11 đến 7/11 mình ở Phú Quốc
Sau đó thì đi Bình Dương và Amata
Tối thứ 6 này chia tay ngày độc thân với mình luôn.:)

Vậy là muội Lam sẽ về BMT làm dâu, đi Phú Quốc huởng tuần trăng mật và sau đó trở lại công việc. Mình nói vậy đúng không nhỉ?:):):).

tshlam
October 18th, 2011, 11:36 PM
Lovely tỉ tỉ này nói đúng khúc giữa, còn trật tự bị đảo ngược.
Mình làm con của BMT, con dâu ở TPHCM, cháu dâu ở Hải Phòng và Kiên Giang :)

tshlam
October 18th, 2011, 11:38 PM
Sư huynh biết muội thích bài đó rồi ,nhưng hôm đó muốn thay mặt một số chàng trai hát tặng muội bài "Lá diêu bông "của Trần Tiến hen ;))Hồi sinh viên ,huynh cũng là thành viên đội văn nghệ chứ bộ :)

Muội sẽ cười se chỉ ấm trôn kim

CPATUANDOAN
October 19th, 2011, 12:14 AM
...
Anh tcuongtsn ơi! Tối thứ 6 này là ngày 20/10 anh a! ...:-/



Hay quá ,để mai anh liên lạc với các bạn bh >Mình nhảy một trận tưng bừng ,để chia vui với lam cô nương .Ngày mai ,cô í hát bài (lời ru buồn ) .Cuộc sống sang một trang mới ,nhưng muội không được bỏ khiêu vũ nhé ;))


Lần trước em xuống các mem tiếp đón ân cần quá, giờ mà bỏ đi 1 mình sao mà đành.
Các mem Biên Hòa tối thứ 6 đi được ko?
Nếu được thì mình đi luôn nghen.
Từ 23 đến 30 mình ở BMT
Từ 1/11 đến 7/11 mình ở Phú Quốc
Sau đó thì đi Bình Dương và Amata
Tối thứ 6 này chia tay ngày độc thân với mình luôn.:)

nietban
October 19th, 2011, 12:18 AM
:(( Tiếc qua di, khong duoc...đú với cả nhà! :((
OK tối thứ sáu này sẽ rủ Hongja, Tuấn, lovedance, chàng trai Hà Nội (hanoiboy),lên SG để vui chơi với các bạn một chập. Không biết hôm ấy có gặp được Chị Phượng, nietban, uttuyen, ncxn,xucxich, chali,qteo....hay không nữa nhỉ.

tcuongtsn
October 19th, 2011, 07:45 AM
...
Anh tcuongtsn ơi! Tối thứ 6 này là ngày 20/10 anh a! ...:-/
Ui giời ,Có người nghe tin "sốc " chưa qua cơn mê kìa .Ngày quốc tế phụ nữ là thứ 5 (20 oct ) :Dngày thứ 6 là 21 oct rùi .

tcuongtsn
October 19th, 2011, 07:53 AM
Huynh hát tặng sư muội trước trên diễn đàn ,Thay mặt một số chàng trai (Cái này là huynh nói dùm )
Lá Diêu Bông
Trần Tiến (http://www.loinhacviet.info/artist/151-tran-tien.html)



Lời ru buồn nghe mênh mang mênh mang
Sau lũy tre làng khiến lòng tôi xôn xao
Ngày lấy chồng em đi qua con đê
Con đê mọc lối cỏ về
Có chú bướm vàng bay theo em
Bướm vàng đã đậu cây mù u rồi
Lấy chồng sớm làm gì, để lời ru thêm buồn
Ru em thời thiếu nữ xa xôi
Còn đâu bao đêm trăng thanh
Tát gàu sòng, vui bên anh

Ru em thời con gái kiêu sa
Em đố ai tìm được lá diêu bông
Em xin lấy làm chồng

Ru em, thời thiếu nữ xa xôi
Mình tôi lang thang muôn nơi đi tìm lá cho em tôi
Ru em thời con gái hay quên
Thương em tôi tìm được lá diêu bông
Diêu bông hỡi, diêu bông!
Sao em nỡ vội đi lấy chồng

bluesea
October 19th, 2011, 08:36 AM
Cảm ơn lời giới thiệu của bạn Cường.
Mình là Hải. Hải rất vui được làm quen với các anh chị, các bạn.

nietban
October 19th, 2011, 08:54 AM
=D>WElcome! Đi giao luu với hội nha bạn, hội đang thiếu lady lắm dóa!
Cảm ơn lời giới thiệu của bạn Cường.
Mình là Hải. Hải rất vui được làm quen với các anh chị, các bạn.

tcuongtsn
October 19th, 2011, 09:31 AM
Cảm ơn lời giới thiệu của bạn Cường.
Mình là Hải. Hải rất vui được làm quen với các anh chị, các bạn.
Hay quá cuối cùng cũng đã xuất hiện ,Chào mừng bạn tới với Forum của những người đam mê khiêu vũ .Hôm nào đi OFF nếu thiếu Hai Thanh ,thì đã có Thanh Hải rùi đúng không ;))

xucxich69
October 19th, 2011, 09:32 AM
Các bạn thân mến, chúng ta là người Việt Nam, nên dùng tiếng Việt. Xưng hô với nhau bằng những từ Huynh, Tỷ, Muội nghe cũng thân mật nhưng rất tiếc đó không phải là từ thuần Việt, thỉnh thoảng dùng cho vui trong tinh thần chọc ghẹo nhau thì không sao nhưng thường xuyên thì không nên.
Có cần thiết phải vậy không khi trong ngôn ngữ tiếng Việt tùy theo vai vế, tuổi tác, chúng ta xưng hô với nhau bằng Anh, Chị, Em nghe thân mật và dễ thương hơn nhiều. Đành rằng chúng ta đang sống trong thời đại toàn cầu hóa, nhiều sinh hoạt hàng ngày vẫn cần phải dùng tiếng nước ngoài khi gặp những thuật ngữ mà trong tiếng Việt chưa có từ tương đương, hoặc trích dẫn nguyên đoạn văn tiếng nước ngoài để bảo toàn được ý tưởng, nội dung mà nếu dịch sang tiếng Việt có thể sai lệch.

Xin cùng nhau chúng ta gìn giữ sự trong sáng của tiếng Việt. Xin cảm ơn các bạn đã đọc và nếu có bạn nào không bằng lòng xin bỏ qua cho.

tshlam
October 19th, 2011, 10:27 AM
Huynh hát tặng sư muội trước trên diễn đàn ,Thay mặt một số chàng trai (Cái này là huynh nói dùm )
Lá Diêu Bông


Trần Tiến (http://www.loinhacviet.info/artist/151-tran-tien.html)



Lời ru buồn nghe mênh mang mênh mang
Sau lũy tre làng khiến lòng tôi xôn xao
Ngày lấy chồng em đi qua con đê
Con đê mọc lối cỏ về
Có chú bướm vàng bay theo em
Bướm vàng đã đậu cây mù u rồi
Lấy chồng sớm làm gì, để lời ru thêm buồn
Ru em thời thiếu nữ xa xôi
Còn đâu bao đêm trăng thanh
Tát gàu sòng, vui bên anh

Ru em thời con gái kiêu sa
Em đố ai tìm được lá diêu bông
Em xin lấy làm chồng

Ru em, thời thiếu nữ xa xôi
Mình tôi lang thang muôn nơi đi tìm lá cho em tôi
Ru em thời con gái hay quên
Thương em tôi tìm được lá diêu bông
Diêu bông hỡi, diêu bông!
Sao em nỡ vội đi lấy chồng

Dạ cảm ơn huynh nhiều. Sư huynh khác với bất kỳ anh nào ở đây cho nên muội sẽ mãi gọi sư huynh là sư huynh.

CPATUANDOAN
October 19th, 2011, 10:40 AM
....
Mình thì gọi sư huynh hay anh hoặc sư đệ hay em cũng được ạ! gặp mấy Teen (dười 18 tuổi) gọi chú cũng được ạ ... =))!!! chỉ một người bắt buộc phải gọi bằng anh thôi! ....


Các bạn thân mến, chúng ta là người Việt Nam, nên dùng tiếng Việt. Xưng hô với nhau bằng những từ Huynh, Tỷ, Muội nghe cũng thân mật nhưng rất tiếc đó không phải là từ thuần Việt, thỉnh thoảng dùng cho vui trong tinh thần chọc ghẹo nhau thì không sao nhưng thường xuyên thì không nên.
Có cần thiết phải vậy không khi trong ngôn ngữ tiếng Việt tùy theo vai vế, tuổi tác, chúng ta xưng hô với nhau bằng Anh, Chị, Em nghe thân mật và dễ thương hơn nhiều. Đành rằng chúng ta đang sống trong thời đại toàn cầu hóa, nhiều sinh hoạt hàng ngày vẫn cần phải dùng tiếng nước ngoài khi gặp những thuật ngữ mà trong tiếng Việt chưa có từ tương đương, hoặc trích dẫn nguyên đoạn văn tiếng nước ngoài để bảo toàn được ý tưởng, nội dung mà nếu dịch sang tiếng Việt có thể sai lệch.

Xin cùng nhau chúng ta gìn giữ sự trong sáng của tiếng Việt. Xin cảm ơn các bạn đã đọc và nếu có bạn nào không bằng lòng xin bỏ qua cho.

ncxn
October 19th, 2011, 11:18 AM
Các bạn thân mến, chúng ta là người Việt Nam, nên dùng tiếng Việt. Xưng hô với nhau bằng những từ Huynh, Tỷ, Muội nghe cũng thân mật nhưng rất tiếc đó không phải là từ thuần Việt, thỉnh thoảng dùng cho vui trong tinh thần chọc ghẹo nhau thì không sao nhưng thường xuyên thì không nên.
Có cần thiết phải vậy không khi trong ngôn ngữ tiếng Việt tùy theo vai vế, tuổi tác, chúng ta xưng hô với nhau bằng Anh, Chị, Em nghe thân mật và dễ thương hơn nhiều. Đành rằng chúng ta đang sống trong thời đại toàn cầu hóa, nhiều sinh hoạt hàng ngày vẫn cần phải dùng tiếng nước ngoài khi gặp những thuật ngữ mà trong tiếng Việt chưa có từ tương đương, hoặc trích dẫn nguyên đoạn văn tiếng nước ngoài để bảo toàn được ý tưởng, nội dung mà nếu dịch sang tiếng Việt có thể sai lệch.

Xin cùng nhau chúng ta gìn giữ sự trong sáng của tiếng Việt. Xin cảm ơn các bạn đã đọc và nếu có bạn nào không bằng lòng xin bỏ qua cho.

Bấm "thích" mà không được
Tuy ý kiến của bác, ncxn rất đồng tình nhưng chắc chắn có nhiều người không đồng tình, bởi quan điểm mỗi người khác nhau bác ạ.

Bác với ncxn thuộc thế hệ sắp ra đi ... nên có nhiều thứ trân trọng lắm, thế hệ trẻ lại khác, thoải mái trong giao tiếp, thoải mái trong ngôn ngữ một cách "trong sáng" đến...bất ngờ (nghĩa rằng... họ sử dụng nó một cách tự nhiên ... như tiếng mẹ đẻ vậy và xem như một bộ phận góp phần làm phong phú tiếng Việt! Dẫu biết đó là ngụy biện nhưng thực tế họ nghĩ như thế và làm như thế, đành chịu!)

Vả lại ở đây là ngôn ngữ mạng, là thứ mà mọi người gọi là ảo nên giá trị cũng ảo nốt, chỉ ai tinh tế một chút thì phía sau cái ảo đó có những giá trị rất thật, ví như đọc văn phong để đánh giá tính cách một người nào đó (cũng bởi ảo nên người ta chỉ đánh giá qua văn phong, qua ngôn ngữ thể hiện!) . Cứ nhìn vào bố cục của những bài viết, ngôn ngữ của vài người là biết nó được ấn tượng như thế nào đối với người đọc!?
----- ---
Vài lời cùng bác chứ không cố ý vào ai, đáng lẽ bài này ncxn PM riêng bác xucxich nhưng nghĩ lại chẳng có gì là riêng tư nên cứ public vậy.
---------
ncxn,

nietban
October 19th, 2011, 11:44 AM
=D> xếp hàng sau ncxn, đồng ý với bác xucxich69, tất cả nhg gi cần nói anh đa nói hộ rồi \:D/(có lẽ chugn ta cùng đc add vào bảng...bô lão nên hiểu nhau chăng? =)))
Bấm "thích" mà không được
Tuy ý kiến của bác, ncxn rất đồng tình nhưng chắc chắn có nhiều người không đồng tình, bởi quan điểm mỗi người khác nhau bác ạ.

Bác với ncxn thuộc thế hệ sắp ra đi ... nên có nhiều thứ trân trọng lắm, thế hệ trẻ lại khác, thoải mái trong giao tiếp, thoải mái trong ngôn ngữ một cách "trong sáng" đến...bất ngờ (nghĩa rằng... họ sử dụng nó một cách tự nhiên ... như tiếng mẹ đẻ vậy và xem như một bộ phận góp phần làm phong phú tiếng Việt! Dẫu biết đó là ngụy biện nhưng thực tế họ nghĩ như thế và làm như thế, đành chịu!)

Vả lại ở đây là ngôn ngữ mạng, là thứ mà mọi người gọi là ảo nên giá trị cũng ảo nốt, chỉ ai tinh tế một chút thì phía sau cái ảo đó có những giá trị rất thật, ví như đọc văn phong để đánh giá tính cách một người nào đó (cũng bởi ảo nên người ta chỉ đánh giá qua văn phong, qua ngôn ngữ thể hiện!) . Cứ nhìn vào bố cục của những bài viết, ngôn ngữ của vài người là biết nó được ấn tượng như thế nào đối với người đọc!?
----- ---
Vài lời cùng bác chứ không cố ý vào ai, đáng lẽ bài này ncxn PM riêng bác xucxich nhưng nghĩ lại chẳng có gì là riêng tư nên cứ public vậy.
---------
ncxn,

tshlam
October 19th, 2011, 12:30 PM
Các bác lại đau đáu nỗi đau dân tộc rồi. Thiết nghĩ nếu là giao tiếp cho vui thì không nên quá câu nệ.
Khiêu vũ ko bàn chuyện khiêu vũ lại bàn về ngôn từ.

Thôi thì nhân đây tặng mọi người 2 bản nhạc Việt ,có thể nghĩ đến Tango và Slow Waltz

Trước hết hãy nghe trước bản nhạc Phố Buồn của Phạm Duy, Khánh Ly trình bày

http://www.youtube.com/watch?v=z4DvThAKYWM&amp;feature=related

Và bản nhạc Hương Xưa - Cung Tiến, do Lệ Thu trình bày
http://www.youtube.com/watch?v=h4WEmPzp2ew


Cái hay của âm thanh và ngôn từ của 2 bản nhạc này, sẽ được chép lại cho mọi người ngâm cứu sau

tshlam
October 19th, 2011, 12:35 PM
Các bác lại đau đáu nỗi đau dân tộc rồi. Thiết nghĩ nếu là giao tiếp cho vui thì không nên quá câu nệ.
Khiêu vũ ko bàn chuyện khiêu vũ lại bàn về ngôn từ.

Thôi thì nhân đây tặng mọi người 2 bản nhạc Việt ,có thể nghĩ đến Tango và Slow Waltz

Trước hết hãy nghe trước bản nhạc Phố Buồn của Phạm Duy, Khánh Ly trình bày

http://www.youtube.com/watch?v=z4DvThAKYWM&amp;feature=related

Và bản nhạc Hương Xưa - Cung Tiến, do Lệ Thu trình bày
http://www.youtube.com/watch?v=h4WEmPzp2ew


Cái hay của âm thanh và ngôn từ của 2 bản nhạc này, sẽ được chép lại cho mọi người ngâm cứu sau

Phoenix HCMC
October 19th, 2011, 01:25 PM
Sorry các mem, mấy bữa nay bận quá nên thưa thớt "8".

@trucbinh : Tối thứ 6 này PHCM không chắc có thể ra quân khu 7 vì CLB có 2 lớp học, kết thúc lớp thường 20h15. Nếu cho CLB sinh hoạt ngoại khóa thường phải lên lịch trước. Nếu bỏ lớp đi đánh lẻ 1 mình thì có vẻ chơi không đẹp vì đã lỡ rủ rê nhiều bạn bè đến lớp sinh hoạt chung rồi.

@tslam : Tiệc chia tay đời độc thân cũng ý nghĩa lắm nếu phải chấp nhận hy sinh tự do, đam mê cá nhân. PHCM tin là Lam cô nương vẫn bản lĩnh 1 thân phi vạn dặm, nên không gông nào có thể xiềng Lam cô nương thoát khỏi hội ăn chơi toàn đẳng cấp MBA (Married But Available). Bài hát Lá Diêu Bông này mình đã từng nghe tác giả nói vài lần là tặng cho mình nhưng rồi cũng nghe các cô hàng xóm bảo tác giả cũng nói tặng cho các cô ấy. Ai cũng mặc kệ tác giả đi lấy chồng theo tiếng gọi của trái tim và vì đời người cũng phải lấy chồng 1 lần cho biết. Nhưng suy cho cùng chồng với bạn bè cũng giống nhau ở chỗ đều là con của người khác, nên chồng và bạn đều có ngăn riêng trong trái tim để cất;));))

Lovedance99
October 19th, 2011, 01:49 PM
Lovely tỉ tỉ này nói đúng khúc giữa, còn trật tự bị đảo ngược.
Mình làm con của BMT, con dâu ở TPHCM, cháu dâu ở Hải Phòng và Kiên Giang :)
Ồ hay quá, vì tshlam có liên quan đến gần hết bản đồ VN rồi, từ Bắc đến Nam, từ cao nguyên xuống đồng bằng :):):).

Lovedance99
October 19th, 2011, 01:52 PM
Hay quá cuối cùng cũng đã xuất hiện ,Chào mừng bạn tới với Forum của những người đam mê khiêu vũ .Hôm nào đi OFF nếu thiếu Hai Thanh ,thì đã có Thanh Hải rùi đúng không ;))

Anh tcuongtsn rủ blusea ghé thăm và tham gia bên topic Dancesport Bien Hoa luôn nha. :):):).

tcuongtsn
October 19th, 2011, 01:58 PM
Thực ra ,cái vấn đề này cũng hết sức đơn giản thôi các bác ạ .Trong một lần ,đọc view profile của Lam (em thấy ghi Võ dance) Và em rất thích từ này .Vì hội của mình đến từ nhiều clb ,nhiều vùng miền ,làm nhiều việc khác nhau .Nhưng chơi với nhau vì niềm đam mê (khiêu vũ ) >Đặc biệt là môn dancesport ,và em thấy nó cũng như một môn phái thiệt :)
Em là người không xem phim trung quốc ,không coi chuyện kiếm hiệp .Nên thực sự ,em cũng không thích từ vay "mượn ">Nhưng trên thực tế ,ngôn ngữ mạng là ngôn ngữ ảo .Khi mình dùng từ (Huynh quý muội ) thì nhiều anh hùng "Núp "hay vô trang này ,nhưng không có nick như "Bà xã em " Hay bạn trai "Trucbinh" sẽ hiểu là đó là giá trị ảo .Và đó là sự quý mến của người anh với một người em trong môn phái võ "Dancesport " .Còn nếu dùng từ việt (Anh quý em ) ngôn ngữ việt vốn phong phú ,người ta sẽ hiểu ra nhiều vấn đề đó .Và lúc đó ,thực sự không biết vấn đề gì sẽ xảy ra nữa .
Trong nhiều topic khác như (tài liệu ,du lich ,văn hóa dân tộc ) Thì theo em phải giữ gìn bản sắc của chữ việt (Vì điều đó là cần thiết ) Và vấn đề này ,cũng nên kết thúc ở đây (Nó cũng là cách suy nghĩ của hai thế hệ ) >Vì tình thân ,đoàn kết của hội Forum HCMC >Trân trọng:hi:

nietban
October 19th, 2011, 03:16 PM
Giời ạ, mẹ mình thiêng thía, thề có Chúa là trua nay vừa nghĩ sao mẹ lam gì mà chẳng thấy lên 4rum chăm sóc đàn con:))
Sorry các mem, mấy bữa nay bận quá nên thưa thớt "8".

Phoenix HCMC
October 19th, 2011, 03:35 PM
Cảm ơn lời giới thiệu của bạn Cường.
Mình là Hải. Hải rất vui được làm quen với các anh chị, các bạn.

@Bluesea :Hội Forum HCMC hân hạnh chào đón bạn. Các "chàng trai" Qteo, Xucxich, Chali...chắc phấn khởi lắm vì hội này dương thịnh âm suy. Mình và nietban ăn to, nói lớn không yểu điệu thục nữ nên bị cho vào danh sách Nam luôn. Lam cô nương là trưởng môn phái Võ Dance nên các mem nam cũng hơi e ngại. Bạn vào Hội bây giờ là được ưu ái lắm đó.=D>=D>

bluesea
October 19th, 2011, 04:14 PM
Em cảm ơn chị và các bạn đã kết nạp em vào Hội.
Hội mình có chương trình gì, nếu tham gia được thì em rất vui và sẽ confirm tham gia.

@Bluesea :Hội Forum HCMC hân hạnh chào đón bạn. Các "chàng trai" Qteo, Xucxich, Chali...chắc phấn khởi lắm vì hội này dương thịnh âm suy. Mình và nietban ăn to, nói lớn không yểu điệu thục nữ nên bị cho vào danh sách Nam luôn. Lam cô nương là trưởng môn phái Võ Dance nên các mem nam cũng hơi e ngại. Bạn vào Hội bây giờ là được ưu ái lắm đó.=D>=D>

tcuongtsn
October 19th, 2011, 04:52 PM
Anh tcuongtsn rủ blusea ghé thăm và tham gia bên topic Dancesport Bien Hoa luôn nha. :):):).
Bạn ý vẫn thăm topic dancesport Biên Hoà đều đấy chứ .Nhưng việc bạn có comment hay không là việc của bạn ấy .Anh luôn tôn trọng bạn bè mà .:)Anh không gợi ý ,hay rủ ai đâu nhé (cho các bạn ý tự nhiên ) :hi:

tshlam
October 19th, 2011, 04:55 PM
@tslam : Tiệc chia tay đời độc thân cũng ý nghĩa lắm nếu phải chấp nhận hy sinh tự do, đam mê cá nhân. PHCM tin là Lam cô nương vẫn bản lĩnh 1 thân phi vạn dặm, nên không gông nào có thể xiềng Lam cô nương thoát khỏi hội ăn chơi toàn đẳng cấp MBA (Married But Available). Bài hát Lá Diêu Bông này mình đã từng nghe tác giả nói vài lần là tặng cho mình nhưng rồi cũng nghe các cô hàng xóm bảo tác giả cũng nói tặng cho các cô ấy. Ai cũng mặc kệ tác giả đi lấy chồng theo tiếng gọi của trái tim và vì đời người cũng phải lấy chồng 1 lần cho biết. Nhưng suy cho cùng chồng với bạn bè cũng giống nhau ở chỗ đều là con của người khác, nên chồng và bạn đều có ngăn riêng trong trái tim để cất;));))

Em thích từ MBA của chị lắm. Kinh nghiệm lâu dài chắc phải nhờ chị tư vấn nhiều vì em chưa hình dung được nhiều điều khi chuyển sang một tình trạng khác.

bluesea
October 19th, 2011, 05:12 PM
Cảm ơn bạn đã có lời mời. Mình vẫn thường xuyên ghé thăm & đọc các comment của các bạn. Rất vui được tham gia cùng các bạn.

Anh tcuongtsn rủ blusea ghé thăm và tham gia bên topic Dancesport Bien Hoa luôn nha. :):):).

tcuongtsn
October 19th, 2011, 06:54 PM
Bấm "thích" mà không được
Tuy ý kiến của bác, ncxn rất đồng tình nhưng chắc chắn có nhiều người không đồng tình, bởi quan điểm mỗi người khác nhau bác ạ.

Bác với ncxn thuộc thế hệ sắp ra đi ... nên có nhiều thứ trân trọng lắm, thế hệ trẻ lại khác, thoải mái trong giao tiếp, thoải mái trong ngôn ngữ một cách "trong sáng" đến...bất ngờ (nghĩa rằng... họ sử dụng nó một cách tự nhiên ... như tiếng mẹ đẻ vậy và xem như một bộ phận góp phần làm phong phú tiếng Việt! Dẫu biết đó là ngụy biện nhưng thực tế họ nghĩ như thế và làm như thế, đành chịu!)

Vả lại ở đây là ngôn ngữ mạng, là thứ mà mọi người gọi là ảo nên giá trị cũng ảo nốt, chỉ ai tinh tế một chút thì phía sau cái ảo đó có những giá trị rất thật, ví như đọc văn phong để đánh giá tính cách một người nào đó (cũng bởi ảo nên người ta chỉ đánh giá qua văn phong, qua ngôn ngữ thể hiện!) . Cứ nhìn vào bố cục của những bài viết, ngôn ngữ của vài người là biết nó được ấn tượng như thế nào đối với người đọc!?

----- ---
Vài lời cùng bác chứ không cố ý vào ai, đáng lẽ bài này ncxn PM riêng bác xucxich nhưng nghĩ lại chẳng có gì là riêng tư nên cứ public vậy.
---------
ncxn,
Thank You bạn nì một cái ,vì mình được trở về thế hệ trẻ =D>

CPATUANDOAN
October 19th, 2011, 11:02 PM
Thank you bạn về bản nhạc Waltz và nhạc Tango Việt Nam!

Thật sự tìm những bản nhạc Việt nam để hát và khiêu vũ thì thật là ít và không thích bằng nhạc quốc tế!
Nhưng mình vẫn thích nghe một số bản nhạc Tango Việt Nam. Nhạc Tango nói chung nhiều bài buồn! và Nhạc sỹ Hoàng Trọng đã được mệnh danh là Ông vua nhạc Tango đã sáng tác rất nhiều và ca sỹ Khách Ly là một phần của nhạc sỹ Hoàng Trọng. Bản "Phố buồn" rất thích dance nhưng thật buồn khi nghe... (Khi vui mình vẫn thích nghe và dance bài "Blue Tango")

Nhân sự nhẹ nhàng của Waltz và hờn giận của Tango mình xin post tặng 2 bản nhạc việt nam. Sorry vì Post nhầm Topic....
"Thu vàng" của Cung Tiến.

http://www.youtube.com/watch?v=9zoP7c_DtZo&feature=player_embedded

"Chờ một kiếp mai" của Ngoc Bích- Xuân Tiên.

http://www.youtube.com/watch?v=348JQXP3IT4



Các bác lại đau đáu nỗi đau dân tộc rồi. Thiết nghĩ nếu là giao tiếp cho vui thì không nên quá câu nệ.
Khiêu vũ ko bàn chuyện khiêu vũ lại bàn về ngôn từ.

Thôi thì nhân đây tặng mọi người 2 bản nhạc Việt ,có thể nghĩ đến Tango và Slow Waltz

Trước hết hãy nghe trước bản nhạc Phố Buồn của Phạm Duy, Khánh Ly trình bày

http://www.youtube.com/watch?v=z4DvThAKYWM&amp;feature=related


Và bản nhạc Hương Xưa - Cung Tiến, do Lệ Thu trình bày
http://www.youtube.com/watch?v=h4WEmPzp2ew


Cái hay của âm thanh và ngôn từ của 2 bản nhạc này, sẽ được chép lại cho mọi người ngâm cứu sau

CPATUANDOAN
October 19th, 2011, 11:26 PM
Xin cảm ơn Topic, cảm ơn các mem Hội!

Trong thời gian một năm sắp tới, kể từ hôm nay T11/2011 đến T10/2012, mình ghé Topic một tuần một lần và nếu có OFF chắc tham gia OFF và chủ nhật một tháng một lần!

Dành thời gian tập trung một năm để hoàn tất chương trình (cho phép không bật mí) vì nếu không hoàn thành sẽ bị xoá tên.

Xin cảm ơn Topic! Cảm ơn Hội một lần nữa...!!!:):(

trucbinh
October 19th, 2011, 11:30 PM
Các bạn thân mến, chúng ta là người Việt Nam, nên dùng tiếng Việt. Xưng hô với nhau bằng những từ Huynh, Tỷ, Muội nghe cũng thân mật nhưng rất tiếc đó không phải là từ thuần Việt, thỉnh thoảng dùng cho vui trong tinh thần chọc ghẹo nhau thì không sao nhưng thường xuyên thì không nên.
Có cần thiết phải vậy không khi trong ngôn ngữ tiếng Việt tùy theo vai vế, tuổi tác, chúng ta xưng hô với nhau bằng Anh, Chị, Em nghe thân mật và dễ thương hơn nhiều. Đành rằng chúng ta đang sống trong thời đại toàn cầu hóa, nhiều sinh hoạt hàng ngày vẫn cần phải dùng tiếng nước ngoài khi gặp những thuật ngữ mà trong tiếng Việt chưa có từ tương đương, hoặc trích dẫn nguyên đoạn văn tiếng nước ngoài để bảo toàn được ý tưởng, nội dung mà nếu dịch sang tiếng Việt có thể sai lệch.

Xin cùng nhau chúng ta gìn giữ sự trong sáng của tiếng Việt. Xin cảm ơn các bạn đã đọc và nếu có bạn nào không bằng lòng xin bỏ qua cho.
Chào bác! cho Trúc Bình "xía " vô bình luận đề tài này với nhé.
TB hoàn toàn đồng ý với bác về việc phải gìn giữ Tiếng Việt thuần khiết. Hiện nay trên khắp các diễn đàn nào mà "teen" hơi nhiều, là tiếng Việt bị "hành hạ" dã man. Viết sai chính tả và cố tình viết sai chính tả quá nhiều, vô tội vạ, tràn lan. Ví dụ như : hok thik (hông thích), hum ni (hôm nay), đey(đây), twng hoa jo min (tặng hoa cho mình).... Và những câu chát với nhau tưởng chừng như không phải tiếng Việt mà là ...tiếng nước ngoài!
4nh o? da^y giu*a~ d0‘ng -do*j‘ la.c l0ng~... ng0n’g ch0*‘ aj -da~ ba0 la^n‘ fu. ba.c... Ha^n ngu*o*i‘ Kja Nhu*ng Sa0 L0n‘g H0k the^?.. A^n Tjn‘h Naj‘ Tho^y Hen. Nhau Kiep’ Kha’c...M0^ng Hem Tha‘nh th0^y -Danh‘ Que^n –Dj (
( Anh ở đây giữa dòng đời lạc lõng, ngóng chờ ai đã bao lần phụ bạc, hận người kia nhưng sao lòng không thể, ân tình này thôi hẹn nhau kiếp khác, mộng không thành thôi đành quên đi).:(..và nhiều nhiều điều khủng khiếp khác.
Có một đoàn sinh viên nước ngoài đến VN nghiên cứu về ngôn ngữ học, sau khi nghiên cứu và tiếp xúc với giới trẻ VN, họ phải thốt lên: "Tiếng Việt quá đẹp! nhưng hiện nay một số không ít giới trẻ VN đang làm tình làm tội tiếng Việt!"
Đối với diễn đàn của chúng ta theo em thấy thì có một số từ vẫn bị cố tình viết sai chính tả, nhưng đó là cái dí dỏm , nghịch ngợm với nhau một tí (trong đó đã từng có em:blush:, và có cả rất nhiều người khác), nhưng theo em, nó ở mức độ chấp nhận được, không gây hại. Vì nếu chúng ta quá cứng nhắc, thì có khi lại dẩn đến khô khan.
Còn về vấn đề dùng nhân xưng "huynh, muội, tỷ, đệ" thì theo em thấy, không quá ảnh hưởng đến ngôn ngữ Việt. Em thấy cả báo công an, báo thanh niên, và các phương tiện truyền thông khác vẩn sử dụng "huynh, muội", (em quên báo nào rồi nhưng em nói sự thật 100%:happy69:, và em nghĩ họ cũng "uyển chuyển" thôi). (Ở VN mình vẩn sử dụng những từ này trong môn võ học). Vì thế nếu phản đối , em xin phản đối ngôn ngữ mạng và teen như trên thôi ạ:D
Bác xucxich thân, TB vài lời ý kiến nếu có gì phật ý mong bác bỏ qua cho TB nhé. Dẩu sao, nói một điều thật lòng là bác vẩn chỉ muốn tốt hơn, hoàn hảo hơn trên diễn đàn của chúng ta. Còn TB thì nghĩ cạn hơn nhưng nghĩ sao cứ nói vậy mong bác và các bạn khác thông cảm ạ. Chúc sức khỏe bác và các bạn thân yêu. :hi:

ncxn
October 19th, 2011, 11:39 PM
Tango dĩ vãng
Chú ý tiếng ghita solo nhé

http://www.youtube.com/watch?v=gcyO5f0FYf8

tshlam
October 19th, 2011, 11:53 PM
Thank you bạn về bản nhạc Waltz và nhạc Tango Việt Nam!
Thật sự tìm những bản nhạc Việt nam để hát và khiêu vũ thì thật là ít và không thích bằng nhạc quốc tế!
Nhưng mình vẫn thích nghe một số bản nhạc Tango Việt Nam. Nhạc Tango nói chung nhiều bài buồn! và Nhạc sỹ Hoàng Trọng đã được mệnh danh là Ông vua nhạc Tango đã sáng tác rất nhiều và ca sỹ Khách Ly là một phần của nhạc sỹ Hoàng Trọng. Bản "Phố buồn" rất thích dance nhưng thật buồn khi nghe... (Khi vui mình vẫn thích nghe và dance bài "Blue Tango")

Lam rất thích bản nhạc Phố Buồn do Phạm Duy sáng tác. Bài Phố Buồn mô tả lại cảnh nghèo nhưng rất sang, ko nỉ non buồn chán mà luôn có hướng nhìn về phía trước.

Mở bài là một cảnh quạnh quẽ của 1 người trên đường đi về nhà mình trong một căn hẻm nhỏ giữa lòng thành phố.
Cái nghèo tối tăm thể hiện qua những từ, lối ngõ không tên,gian không đèn, ...đường về nhà em tối đen
Hồi nhỏ nghe đến đoạn tối đen này , đầu óc đen tối cứ tưởng cô gái trong bài hát làm nghề ăn sương. Lớn lên rồi, có nhiều nhận thức khác hơn, không phải bài Tango nào cũng mô tả đời ca kỹ, cô gái ăn sương ...:). Thật ra bài này ngẫm ra chỉ đơn giản viết về cảnh nghèo giữa lòng thành phố tráng lệ.

Ðường về[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com/v4930-pham_duỹ_lyrics.html ]
đêm đêm mưa rơi ướt bước chân em
Bùn lầy không quên bôi thêm lối ngõ không tên
Qua mấy gian không đèn
Những mái tranh im lìm
Ðường về nhà em tối đen.

Qua đến đoạn thứ 2:
Nhìn vào khe song trông anh ốm yếu ho hen
Một ngày công lao không cho biết đến hương đêm
Em bước chân qua thềm
Mưa vẫn rơi êm đềm
Và chỉ làm phố buồn thêm.

Cái chữ hương đêm đủ nói lên cái nghèo bao trùm cuộc sống những con người ở đây như thế nào, một ngày lao động mệt mỏi khiến người nam nhìn người nữ, người nữ nhìn người nam, chỉ thấy ốm yếu ho hen không còn thiết tha gì đến những ly kỳ của cuộc sống nữa.
Nếu ko nghe Đoàn Thế Ngữ giảng giải ra chỗ này, mãi mãi mình vẫn tưởng những căn nhà ở đây có trồng hoa quỳnh :))

Xong đoạn này, bản Tango không còn gằn và dìu dặt nữa mà chuyển sang một giai điệu êm đềm như máy quay phim đang chuyển sang cảnh lãng mạn khi trời mưa xuống

Hạt mưa, mưa rơi tí tách
Mưa tuôn dưới vách
Mưa xuyên qua mành
Hạt mưa, mưa qua mái rách
Mưa như muốn trách
Sao ta chạy quanh.
Hạt mưa, mưa yêu áo rách
Yêu đôi sát nách
Mưa ngưng không đành
Hạt mưa, mưa gieo tí tách
Mưa lên tiếng hát
Ru cơn mộng lành.

Thấy không! Mưa rơi trên mái rách mà vẫn còn lãng mạn, trong tiếng mưa có tiếng nhạc , từng giọt mưa cứ "tí tách" là do mưa rơi trên mái tôn, chỉ những gia đình nghèo mới lợp mái tôn ,còn gia đình khá giả thì chắc là ko nghe đươc tiếng này rồi. Bài tựa là Phố Buồn nhưng không có tiếng oán hờn số phận. Đại loại như "tui cô đơn quá, tui nghèo quá..tui khổ quá". Cái tài tình của người nhạc sĩ, cái sang của người nhạc sĩ là ở chỗ này.

Hai đoạn cuối, mở ra một hy vọng nào đó xa xôi, nhưng quan trọng là người ta có hy vọng và khuyên nhau chờ mong

Ðường về trong mơ đêm đêm phố lớn thênh thang
Ánh sáng kinh kỳ tràn lan
Ðời nghèo không riêng thương yêu bóng dáng Xuân sang
Yêu phố vui, nhà gạch ngon

Ðèn đêm không soi bóng vắng
Kinh đô thắc mắc
Im nghe phố buồn
Người đi trong đêm tối ám
Nghe mưa thức giấc
Khuyên nhau chờ mong.

Bài này hợp với Tango, và chỉ Tango mà thôi.


Hôm trước có nghe một bài đàm luận về bài Phố Buồn do Đoàn Thế Ngữ thực hiện trên đài VOVN . Hay lắm mọi người ơi. Ai có thì share trên diễn đàn nhé:((:((:((. Máy tính cũ bị hư, mất sạch rùi.

tshlam
October 20th, 2011, 12:08 AM
Xin cảm ơn Topic, cảm ơn các mem Hội!

Trong thời gian một năm sắp tới, kể từ hôm nay T11/2011 đến T10/2012, mình ghé Topic một tuần một lần và nếu có OFF chắc tham gia OFF và chủ nhật một tháng một lần!

Dành thời gian tập trung một năm để hoàn tất chương trình (cho phép không bật mí) vì nếu không hoàn thành sẽ bị xoá tên.

Xin cảm ơn Topic! Cảm ơn Hội một lần nữa...!!!:):(

Chương trình của huynh có 1 chữ C, 1 chữ H phải hem? Hình như muội đoán ra rùi. Còn 1 năm nữa thôi cố gắng nghen!

tshlam
October 20th, 2011, 12:17 AM
Tango dĩ vãng
Chú ý tiếng ghita solo nhé

http://www.youtube.com/watch?v=gcyO5f0FYf8

Bản Tango mà Đàm Vĩnh Hưng hát mà bạn vừa mới post cũng là 1 trong những bản yêu thích của mình.

Tuy nhiên âm nhạc mà đôi kia đang biểu diễn là một bản nhạc khác. Tham khảo nhé. Cái này thì âm nhạc và vũ hình quấn lấy nhau điêu luyện hơn
http://www.youtube.com/watch?v=f6MT84basqo&amp;feature=related


Lại Art Tango nữa. Ai biểu bạn nhắc làm chi

tcuongtsn
October 20th, 2011, 08:15 AM
Xin chúc mừng tất cả chị em phụ nữ (Hội trưởng ,các mem nữ thân ) nhân ngày phụ nữ Việt Nam .
Ngày 20 tháng 10 chúc một nửa thế giới luôn thành công trong cuộc sống .Khoẻ ,đẹp ,hạnh phúc ,ngày càng khiêu vũ đẹp hơn \:D/\:D/\:D/

ncxn
October 20th, 2011, 08:33 AM
Bản Tango mà Đàm Vĩnh Hưng hát mà bạn vừa mới post cũng là 1 trong những bản yêu thích của mình.

Tuy nhiên âm nhạc mà đôi kia đang biểu diễn là một bản nhạc khác. Tham khảo nhé. Cái này thì âm nhạc và vũ hình quấn lấy nhau điêu luyện hơn



Lại Art Tango nữa. Ai biểu bạn nhắc làm chi

Chính xác là vậy, để ý sẽ thấy Art ta trong clip chẳng ăn nhập gì với bài hát, ncxn thích khúc intro của bài này và giọng Mr Đàm khá khỏe
Tango VN thì nhiều lắm và cũng hay nữa có điều dùng để đi art ta thì vẫn chưa đủ đô.
Còn vài bài:
- Kiếp nghèo
- Nỗi buồn gác trọ (có thể phổ thành thể loại khác tango)
- Bài tình ca mùa đông
...

uttuyen07
October 20th, 2011, 10:07 AM
Chúc các chị ngày 20/10 vui vẻ, hạnh phúc. (Trong đó có em nữa :happy69:)

Phoenix HCMC
October 20th, 2011, 10:19 AM
Em thích từ MBA của chị lắm. Kinh nghiệm lâu dài chắc phải nhờ chị tư vấn nhiều vì em chưa hình dung được nhiều điều khi chuyển sang một tình trạng khác.

Kinh nghiệm duy nhất chị muốn truyền lại lớp trẻ dù ở môi trường nào "Mình vẫn là chính mình". Nhân ngày Phụ nữ Việt nam mình vùng lên chút xíu kể lại câu chuyện sau đây. Mong các mem nam vì ngày này nương tay không chém

Những năm 80 còn bao cấp, ăn bo bo nhưng các Cậu, Dì mình học trường Tây trước 75 nên thích nhảy nhót và dạy cho mình. Khi đó xã hội còn phong kiến. Chỉ vì mê nhảy múa ca hát như Lam cô nương và thích gì làm nấy, ăn to nói lớn như nietban mà PHCM mang tiếng ăn chơi. Gia đình chồng là nhà giáo người bắc cổ nên lần đầu tiên nhìn thấy nàng dâu tương lai mắc váy áo hở vai thì "dị ứng" lắm, sau khi tìm hiểu biết "thành tích" nàng này nhảy nhót tận HN, Vũng tàu chứ không chỉ SG thì có chế độ "quan tâm" đặc biệt. Và PHCM đã hứa với mình sẽ sống khác đi trở thành người phụ nữ "công dung ngôn hạnh" theo tiêu chí của thời đó. Dã từ nhảy nhót, dã từ bạn bè.

12 năm làm dâu thú vui duy nhất của mình ngoài giờ làm việc là đi học, lê lết hết trường nọ trường kia học hết tiếng Anh, học sang bằng ĐH thứ 2, học các lớp computer, lập trình (không thành công vì giờ này vẫn dốt), học MBA xong, chuẩn bị ra nước ngoài học Tiến sĩ thì gia đình không cho học vì mỗi lần thi xong 1 môn là lớp mình phải kèm về nhà sợ bị xỉu dọc đường hoặc sợ nửa đêm gia đình phải chở đi bệnh viện cấp cứu. Đến năm 1998 nhìn lại thấy mình có quá trời bằng cấp và sách vở mà tiền thì không có, thế là lao vào đi kiếm tiền. Nào là dịch sách, nào là dạy học, nào là làm dự án, làm tư vấn. Đến 2004 mình có đủ tất cả địa vị, tiền bạc nhưng vẫn cảm giác cuộc sống của mình thiếu thiếu cái gì đó. 2006 sau cơn bệnh nằm giường 2 tháng suy nghĩ, và sau khi học yoga, họcThiền mình hiểu ra hơn 20 năm qua mình không được sống cuộc sống của chính mình. Ban đầu vì trẻ người, non dạ mình đã từ bỏ chính con người mình, từ bỏ tự do cá nhân làm phụ nữ theo mẫu rập khuôn của xã hội. Sau đó cái Tôi to đùng đã dẫn mình theo ảo vọng danh lợi và biến mình thành cỗ máy cứng ngắc làm việc và tính toán. Mình đã là nô lệ của chính những ảo vọng đó, tự từ bỏ freedom.

Khi hiểu ra mình không còn quan tâm địa vị, danh lợi, bớt làm việc và enjoy life hơn, mình đi du lịch và quay lại đam mê trước đây của mình Dancing. Suy cho cùng mục đích của tất cả mọi người khi học tập, làm việc lấy chồng/vợ, sinh con đều là tìm đến 1 cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc. Không thể nào hạnh phúc, vui vẻ khi mình không được là mình hoặc mất tự do sống. Tất nhiên phụ nữ VN thường lấy hy sinh vì chồng con làm hạnh phúc nhưng cũng không thể vì gia đình mà " tự đánh mất mình". Sau 25 năm, giờ đây mình lại trở về con người thật ham vui, lãng đãng, lơ mơ... giống Châu Bá Thông, khoái lắm.

ncxn
October 20th, 2011, 11:24 AM
trưa nay mời cơm chị em phụ nữ trong phòng
cái phòng 30 người có 5 nam a, âm thịnh dương suy

tshlam
October 20th, 2011, 11:30 AM
trưa nay mời cơm chị em phụ nữ trong phòng
cái phòng 30 người có 5 nam a, âm thịnh dương suy

Thấy thấp thoáng chữ mời cơm, cứ nghĩ nxcn mời cơm cả forum mình, forum mình thì đang dương thịnh âm suy :))

ncxn
October 20th, 2011, 11:44 AM
Thấy thấp thoáng chữ mời cơm, cứ nghĩ nxcn mời cơm cả forum mình, forum mình thì đang dương thịnh âm suy :))

ặc ặc, hum bữa có mời một lần ah, mà không ai đi....quê rồi nên khó huề

tshlam
October 20th, 2011, 11:48 AM
Thế tối thứ 6 bác Nhân có đi được ko? Bác Cường mời ăn "lem công chả phượng" đấy.

ncxn
October 20th, 2011, 11:50 AM
chỉ rảnh chiều thứ 7 và sáng chủ nhật nhưng không đi sàn, hihi

TaTango
October 20th, 2011, 09:43 PM
Đặc biệt thích tâm sự này của chị Phượng.
Con đường nhận thức của em cũng gần giống như thế này.
Cám ơn chị đã chia xẻ.





Kinh nghiệm duy nhất chị muốn truyền lại lớp trẻ dù ở môi trường nào "Mình vẫn là chính mình". Nhân ngày Phụ nữ Việt nam mình vùng lên chút xíu kể lại câu chuyện sau đây. Mong các mem nam vì ngày này nương tay không chém

Những năm 80 còn bao cấp, ăn bo bo nhưng các Cậu, Dì mình học trường Tây trước 75 nên thích nhảy nhót và dạy cho mình. Khi đó xã hội còn phong kiến. Chỉ vì mê nhảy múa ca hát như Lam cô nương và thích gì làm nấy, ăn to nói lớn như nietban mà PHCM mang tiếng ăn chơi. Gia đình chồng là nhà giáo người bắc cổ nên lần đầu tiên nhìn thấy nàng dâu tương lai mắc váy áo hở vai thì "dị ứng" lắm, sau khi tìm hiểu biết "thành tích" nàng này nhảy nhót tận HN, Vũng tàu chứ không chỉ SG thì có chế độ "quan tâm" đặc biệt. Và PHCM đã hứa với mình sẽ sống khác đi trở thành người phụ nữ "công dung ngôn hạnh" theo tiêu chí của thời đó. Dã từ nhảy nhót, dã từ bạn bè.

12 năm làm dâu thú vui duy nhất của mình ngoài giờ làm việc là đi học, lê lết hết trường nọ trường kia học hết tiếng Anh, học sang bằng ĐH thứ 2, học các lớp computer, lập trình (không thành công vì giờ này vẫn dốt), học MBA xong, chuẩn bị ra nước ngoài học Tiến sĩ thì gia đình không cho học vì mỗi lần thi xong 1 môn là lớp mình phải kèm về nhà sợ bị xỉu dọc đường hoặc sợ nửa đêm gia đình phải chở đi bệnh viện cấp cứu. Đến năm 1998 nhìn lại thấy mình có quá trời bằng cấp và sách vở mà tiền thì không có, thế là lao vào đi kiếm tiền. Nào là dịch sách, nào là dạy học, nào là làm dự án, làm tư vấn. Đến 2004 mình có đủ tất cả địa vị, tiền bạc nhưng vẫn cảm giác cuộc sống của mình thiếu thiếu cái gì đó. 2006 sau cơn bệnh nằm giường 2 tháng suy nghĩ, và sau khi học yoga, họcThiền mình hiểu ra hơn 20 năm qua mình không được sống cuộc sống của chính mình. Ban đầu vì trẻ người, non dạ mình đã từ bỏ chính con người mình, từ bỏ tự do cá nhân làm phụ nữ theo mẫu rập khuôn của xã hội. Sau đó cái Tôi to đùng đã dẫn mình theo ảo vọng danh lợi và biến mình thành cỗ máy cứng ngắc làm việc và tính toán. Mình đã là nô lệ của chính những ảo vọng đó, tự từ bỏ freedom.

Khi hiểu ra mình không còn quan tâm địa vị, danh lợi, bớt làm việc và enjoy life hơn, mình đi du lịch và quay lại đam mê trước đây của mình Dancing. Suy cho cùng mục đích của tất cả mọi người khi học tập, làm việc lấy chồng/vợ, sinh con đều là tìm đến 1 cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc. Không thể nào hạnh phúc, vui vẻ khi mình không được là mình hoặc mất tự do sống. Tất nhiên phụ nữ VN thường lấy hy sinh vì chồng con làm hạnh phúc nhưng cũng không thể vì gia đình mà " tự đánh mất mình". Sau 25 năm, giờ đây mình lại trở về con người thật ham vui, lãng đãng, lơ mơ... giống Châu Bá Thông, khoái lắm.

tcuongtsn
October 21st, 2011, 10:05 AM
Hiện này quan sát trên sàn ,mình thấy rất nhiều cặp nhảy thực hiện rất nhiều vũ hình .Nhưng chưa chú trọng đến cách thực hiện nó .Khi bạn tập tốt Basic ,và nắm được khái niệm về kĩ thuật cơ bản .Nó sẽ giúp các bạn nhảy tốt hơn trên sàn .Mình rất thích cách nhìn nhận sự việc của bác Tuy Can (trong viêtnamdancesport.net) xin trích dẫn ý kiến của bác .Mình thấy rất hữu ích .
(Chính sự hiểu biết về những động tác cơ bản và ý niệm cơ bản về dancing giúp dancers nhảy tốt trên sàn. Một vũ sư đẳng cấp quốc tế, cựu vô địch thế giới với vài chục năm dạy và giám khảo các cuộc thi KVQT ở Blackpool có nói như sau: Người thầy chỉ dạy và sửa những lỗi của người học là chính và chính những kiến thức tổng quát và cơ bản rút ra từ một bài thuyết giảng mới giúp người học có được một cách nhìn và hiểu biết tổng quát và sâu rộng về một điệu nhảy để có thể nhảy tốt được. Vẫn còn có nhiều dancers chú trọng nhiều về các vũ hình hơn là cách thức thực hiện các vũ hình, vì nói chung thì dancers nào cũng muốn nhảy tốt cả, nhưng nhiều dancers nẫn nôn nóng, thiếu kiên nhẫn và đầu tư công sức tập luyện và thời gian lẫn tiền bạc để học hỏi và thực hiện tốt những kỹ thuật cơ bản của những điệu nhảy mà họ thích nhảy nhất để thi đấu hoặc biểu diễn cho người này người nọ và bạn bè xem. Trên sàn nhảy, chất lượng nhảy khi thi đấu giữa đôi này và đôi kia rất rõ rệt đối với giám khảo; một trong những mục đích của một vị giám khảo khi di chuyển đến gần một đôi thi đấu hơn là để nhìn kỹ hơn để đánh giá đúng những điều nổi bật của đôi này so với đôi khác trên sàn nhảy. Với hy vọng là BASICS sẽ được quan tâm nhiều hơn, tôi xin gửi lời chào tạm biệt các bạn dancers bên nhà.)
Trích dẫn lời của tác giả Tuy Cần .Có thể các bạn đã đọc (xin chia sẻ với những người chưa kịp đọc ):)

qteo
October 21st, 2011, 10:37 AM
Kinh nghiệm duy nhất chị muốn truyền lại lớp trẻ dù ở môi trường nào "Mình vẫn là chính mình". Nhân ngày Phụ nữ Việt nam mình vùng lên chút xíu kể lại câu chuyện sau đây. Mong các mem nam vì ngày này nương tay không chém

Những năm 80 còn bao cấp, ăn bo bo nhưng các Cậu, Dì mình học trường Tây trước 75 nên thích nhảy nhót và dạy cho mình. Khi đó xã hội còn phong kiến. Chỉ vì mê nhảy múa ca hát như Lam cô nương và thích gì làm nấy, ăn to nói lớn như nietban mà PHCM mang tiếng ăn chơi. Gia đình chồng là nhà giáo người bắc cổ nên lần đầu tiên nhìn thấy nàng dâu tương lai mắc váy áo hở vai thì "dị ứng" lắm, sau khi tìm hiểu biết "thành tích" nàng này nhảy nhót tận HN, Vũng tàu chứ không chỉ SG thì có chế độ "quan tâm" đặc biệt. Và PHCM đã hứa với mình sẽ sống khác đi trở thành người phụ nữ "công dung ngôn hạnh" theo tiêu chí của thời đó. Dã từ nhảy nhót, dã từ bạn bè.

12 năm làm dâu thú vui duy nhất của mình ngoài giờ làm việc là đi học, lê lết hết trường nọ trường kia học hết tiếng Anh, học sang bằng ĐH thứ 2, học các lớp computer, lập trình (không thành công vì giờ này vẫn dốt), học MBA xong, chuẩn bị ra nước ngoài học Tiến sĩ thì gia đình không cho học vì mỗi lần thi xong 1 môn là lớp mình phải kèm về nhà sợ bị xỉu dọc đường hoặc sợ nửa đêm gia đình phải chở đi bệnh viện cấp cứu. Đến năm 1998 nhìn lại thấy mình có quá trời bằng cấp và sách vở mà tiền thì không có, thế là lao vào đi kiếm tiền. Nào là dịch sách, nào là dạy học, nào là làm dự án, làm tư vấn. Đến 2004 mình có đủ tất cả địa vị, tiền bạc nhưng vẫn cảm giác cuộc sống của mình thiếu thiếu cái gì đó. 2006 sau cơn bệnh nằm giường 2 tháng suy nghĩ, và sau khi học yoga, họcThiền mình hiểu ra hơn 20 năm qua mình không được sống cuộc sống của chính mình. Ban đầu vì trẻ người, non dạ mình đã từ bỏ chính con người mình, từ bỏ tự do cá nhân làm phụ nữ theo mẫu rập khuôn của xã hội. Sau đó cái Tôi to đùng đã dẫn mình theo ảo vọng danh lợi và biến mình thành cỗ máy cứng ngắc làm việc và tính toán. Mình đã là nô lệ của chính những ảo vọng đó, tự từ bỏ freedom.

Khi hiểu ra mình không còn quan tâm địa vị, danh lợi, bớt làm việc và enjoy life hơn, mình đi du lịch và quay lại đam mê trước đây của mình Dancing. Suy cho cùng mục đích của tất cả mọi người khi học tập, làm việc lấy chồng/vợ, sinh con đều là tìm đến 1 cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc. Không thể nào hạnh phúc, vui vẻ khi mình không được là mình hoặc mất tự do sống. Tất nhiên phụ nữ VN thường lấy hy sinh vì chồng con làm hạnh phúc nhưng cũng không thể vì gia đình mà " tự đánh mất mình". Sau 25 năm, giờ đây mình lại trở về con người thật ham vui, lãng đãng, lơ mơ... giống Châu Bá Thông, khoái lắm.

Chúc mừng bạn đã thành tiên
Bỏ đi phù phiếm ưu phiền hại thân
Tìm ra đích thực mình cần
Quay về với Thiện Mĩ Chân ngàn đời
:)

Phoenix HCMC
October 21st, 2011, 11:50 AM
Chúc mừng bạn đã thành tiên
Bỏ đi phù phiếm ưu phiền hại thân
Tìm ra đích thực mình cần
Quay về với Thiện Mĩ Chân ngàn đời
:)

Khơ khơ... qteo ơi. Em chẳng thích làm tiên đâu vì phải "về trời" mất. Em thích ở dưới mặt đất nhảy nhót, ăn hàng, "8" với hội Forum HCMC hơn.

nietban
October 21st, 2011, 02:53 PM
@ papa Chali & Mama PHCM va cac mem:

Bao cáo cả nhà, iem đã có mặt tại Hp City, cho den giờ thì vẫn an toàn, không bị xước sát gì hết :)), that hòi hộp truóc giay phut đc hít hà cái không khí thi đấu :)
Chúc cả nhà minh ở nhà vui vẻ tối thứ 6 tại quân khu 7 nha!

Phoenix HCMC
October 21st, 2011, 02:55 PM
@nietban : Tối nay Papa & Mama phải canh nhà vì nietban đi vắng rùi. Tranh thủ "xổng chuồng" quậy cho đã đi, xài hết tiền vé máy bay gấp rồi quay về.

nietban
October 21st, 2011, 03:03 PM
:((Chua gì sếp đã lệnh là sang thu 2 về HN sớm để họp, đúng là quyết định bỏ cái công ty này không...oan tý nào cả, nên có...quậy đc gì đâu má?

Hanoian lại bỏ con mà...di voi Hoang Dung, để con bơ vơ noi dat khach que nguoi, thế thì mấy con chip của pa pa để...lam gì? Nên buồn quá, tối CN xem xong giải âm thầm về HN 1 mình thôi!:((

P/s: mà "canh nhà" nghĩa là sao má?
@nietban : Tối nay Papa & Mama phải canh nhà vì nietban đi vắng rùi. Tranh thủ "xổng chuồng" quậy cho đã đi, xài hết tiền vé máy bay gấp rồi quay về.

ncxn
October 21st, 2011, 04:36 PM
:

P/s: mà "canh nhà" nghĩa là sao má?

cái này là ncxn biết nà: canh nhà là sợ cái nhà nó chạy đi chơi nà...haha

chali
October 21st, 2011, 04:58 PM
cái này là ncxn biết nà: canh nhà là sợ cái nhà nó chạy đi chơi nà...haha

@Nietban: ncxn đã trả lời thay cho papa và mama rồi đấy, con rõ chứ?

Đã bảo ở nhà đi chơi với các mem forum HCMC cho vui vẻ, ra trúng mùa thi cử ai đâu mà có thời gian dắt con đi chơi được. Cậu Dũng nhà ta cũng không là ngoại lệ, hãy hiểu và thông cảm cho cậu ấy. Xong thi cử, lúc nào gặp biết đâu cậu ấy bù lỗ cho con bằng năm, bằng mười bi giờ. Yên chí và chờ con nhé.

hanoiboy
October 22nd, 2011, 10:29 AM
Kinh nghiệm duy nhất chị muốn truyền lại lớp trẻ dù ở môi trường nào "Mình vẫn là chính mình". Nhân ngày Phụ nữ Việt nam mình vùng lên chút xíu kể lại câu chuyện sau đây. Mong các mem nam vì ngày này nương tay không chém

Những năm 80 còn bao cấp, ăn bo bo nhưng các Cậu, Dì mình học trường Tây trước 75 nên thích nhảy nhót và dạy cho mình. Khi đó xã hội còn phong kiến. Chỉ vì mê nhảy múa ca hát như Lam cô nương và thích gì làm nấy, ăn to nói lớn như nietban mà PHCM mang tiếng ăn chơi. Gia đình chồng là nhà giáo người bắc cổ nên lần đầu tiên nhìn thấy nàng dâu tương lai mắc váy áo hở vai thì "dị ứng" lắm, sau khi tìm hiểu biết "thành tích" nàng này nhảy nhót tận HN, Vũng tàu chứ không chỉ SG thì có chế độ "quan tâm" đặc biệt. Và PHCM đã hứa với mình sẽ sống khác đi trở thành người phụ nữ "công dung ngôn hạnh" theo tiêu chí của thời đó. Dã từ nhảy nhót, dã từ bạn bè.

12 năm làm dâu thú vui duy nhất của mình ngoài giờ làm việc là đi học, lê lết hết trường nọ trường kia học hết tiếng Anh, học sang bằng ĐH thứ 2, học các lớp computer, lập trình (không thành công vì giờ này vẫn dốt), học MBA xong, chuẩn bị ra nước ngoài học Tiến sĩ thì gia đình không cho học vì mỗi lần thi xong 1 môn là lớp mình phải kèm về nhà sợ bị xỉu dọc đường hoặc sợ nửa đêm gia đình phải chở đi bệnh viện cấp cứu. Đến năm 1998 nhìn lại thấy mình có quá trời bằng cấp và sách vở mà tiền thì không có, thế là lao vào đi kiếm tiền. Nào là dịch sách, nào là dạy học, nào là làm dự án, làm tư vấn. Đến 2004 mình có đủ tất cả địa vị, tiền bạc nhưng vẫn cảm giác cuộc sống của mình thiếu thiếu cái gì đó. 2006 sau cơn bệnh nằm giường 2 tháng suy nghĩ, và sau khi học yoga, họcThiền mình hiểu ra hơn 20 năm qua mình không được sống cuộc sống của chính mình. Ban đầu vì trẻ người, non dạ mình đã từ bỏ chính con người mình, từ bỏ tự do cá nhân làm phụ nữ theo mẫu rập khuôn của xã hội. Sau đó cái Tôi to đùng đã dẫn mình theo ảo vọng danh lợi và biến mình thành cỗ máy cứng ngắc làm việc và tính toán. Mình đã là nô lệ của chính những ảo vọng đó, tự từ bỏ freedom.

Khi hiểu ra mình không còn quan tâm địa vị, danh lợi, bớt làm việc và enjoy life hơn, mình đi du lịch và quay lại đam mê trước đây của mình Dancing. Suy cho cùng mục đích của tất cả mọi người khi học tập, làm việc lấy chồng/vợ, sinh con đều là tìm đến 1 cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc. Không thể nào hạnh phúc, vui vẻ khi mình không được là mình hoặc mất tự do sống. Tất nhiên phụ nữ VN thường lấy hy sinh vì chồng con làm hạnh phúc nhưng cũng không thể vì gia đình mà " tự đánh mất mình". Sau 25 năm, giờ đây mình lại trở về con người thật ham vui, lãng đãng, lơ mơ... giống Châu Bá Thông, khoái lắm.
Em là nam nhưng thấy ý kiến của chị cũng hay, mỗi người có một suy nghĩ khác nhau chị ạ, nhưng nếu biết hài hoà được các mối quan hệ giữa gia đình, công việc và đam mê thì mình chẳng mất gì.
Em kể mọi người nghe một câu chuyện về cô giáo dạy KV của em, cô giáo em ngoài Hà Nội chắc chị Phong Hiền nhiều người cũng biết, em nghe chị ấy kế ngày xưa chị ấy cũng yêu khiêu vũ lắm, nhưng thời ấy do điều kiện khó khăn, phải lo cơm, áo, gạo, tiền, nên một thời gian dài chị ấy tạm dừng niềm đam mê này lại , hồi ấy chị ấy cũng là một cô giáo trong một cơ quan nhà nước nhưng chị ấy quyết định nghỉ, chị ấy nói với em rằng mình quyết định lo cho cuộc sống trước đã và khi nào ổn rồi thì mình sẽ tiếp tục theo đuổi đam mê và cho đến bây giờ theo như em thấy chị ấy cũng đã thành đạt trên cả hai lĩnh vực.
Em kể câu chuyện này ra vì theo em thấy lớp trẻ như tụi em bây giờ nếu có điều kiện và biết hài hòa tất cả các mối quan hệ thì mình không mất gì cả, "không mất chính mình" như chị ngày xưa và không phải tạm gác đam mê như cô giáo của em nữa phải không chị. Chúc chị mãi mãi trẻ đẹp, vui vẻ, thành công và hạnh phúc.:D

tcuongtsn
October 22nd, 2011, 05:00 PM
@tshlam :Huynh đang muốn cho Camjive đi OFF cùng hội ,nhưng hắn toàn lấy cớ (lúc nói em đi với sếp ,lúc đi nhậu ) .Muội có kinh nghiệm ,có thể pm hiến kế được không :)Camjive đã học dancesport được hai năm tại cung văn hoá rồi .(Ai có kế sách gì không ạ ,xin cám ơn )

Phoenix HCMC
October 23rd, 2011, 10:01 AM
Em kể câu chuyện này ra vì theo em thấy lớp trẻ như tụi em bây giờ nếu có điều kiện và biết hài hòa tất cả các mối quan hệ thì mình không mất gì cả, "không mất chính mình" như chị ngày xưa và không phải tạm gác đam mê như cô giáo của em nữa phải không chị. Chúc chị mãi mãi trẻ đẹp, vui vẻ, thành công và hạnh phúc.:D

Welcome hanoiboy tham gia hoi Forum HCMC. Dường như hôm qua là sinh nhật bạn? "Happy birth day".=D> Chúc trễ còn hơn không nhỉ.;)) Bạn tham gia diễn đàn với bài viết rất hay nhất là đoạn trên. Hy vọng bạn sẽ luôn tìm thấy niềm vui nho nhỏ và được cười 1 mình khi đọc bài viết của các mem. Mình toàn cười 1 mình và thấy cuộc đời vẫn đẹp sao lắm.

@mem : Hôm qua Dương IT hỏi CN tuần này hội có caphe 8 không? Mình nói tuần sau vì tuần này các hotgirls Lam cô nương và nietban đi vắng. Không có nietban PHCM không biết làm sao để các hotboys have fun?

Mấy bữa nay mình chạy lăng quăng đi tìm 4-5 mặt bằng rộng cho nhà đầu tư làm sàn dancesport cho quân ta chơi mà không OK được? Tcuongtsn xem trong sân bay có chỗ nào hơn 200m2 không ? Đi sàn trong thành phố nhỏ quá quân ta trở thành nhảy salon hết vì chẳng thể theo alignment. Sàn quân khu 7 rộng nhưng bằng cement nên hội viên ngại đau đầu gối. Sàn thi đấu Bình Thạnh rất tốt nhưng không có máy lạnh và rộng quá. Nếu quân số dưới 30 người sẽ loãng. Mặt khác quân ta người đi sớm, người đi trễ dễ bị mất cảm hứng. Hết năm nay học viên của CLB mình đã xong trong trình độ Đồng 8 vũ điệu thì có thể làm nòng cốt để tổ chức cho mọi người vui chơi với nhau. Tạm thời từ giờ đến cuối năm mình sẽ tổ chức 1 tháng 1 lần cho các bạn ở Tỉnh về sinh hoạt với học viên bên mình vào tối thứ 6. Lớp 2,4,6 nhiều bạn bè của mình và lứa tuổi từ 22-hơn 50 nên xã giao tốt hơn. Lớp 3,5,7 đa số sinh viên trẻ quá nên các em chưa chủ động tiếp đón khách được.

Phoenix HCMC
October 23rd, 2011, 12:41 PM
@tshlam :Huynh đang muốn cho Camjive đi OFF cùng hội ,nhưng hắn toàn lấy cớ (lúc nói em đi với sếp ,lúc đi nhậu ) .Muội có kinh nghiệm ,có thể pm hiến kế được không :)Camjive đã học dancesport được hai năm tại cung văn hoá rồi .(Ai có kế sách gì không ạ ,xin cám ơn )

Đợi nietban đi Hà nội về, Lam cô nương đi trăng mật xong sẽ cùng với Sonata và Vân 4 phía ép Camjive vào hội là Camjive không còn đường nào chạy nữa. Dzô tá dzô tà.....

tcuongtsn
October 23rd, 2011, 04:44 PM
@ Chị : Em thấy bây giờ diện tích có thể sử dụng cho sàn khiêu vũ (diện tích lớn ,khoảng 200 m) .Thì chỉ có ở các trung tâm văn hoá ,nhà thi đấu đa năng .Trong khu vực sân bay ,thì có câu lạc bộ không quân (trước đây có một sàn khiêu vũ của không quân chế độ cũ ) .
Câu lạc bộ thể thao Sasco ,mấy chỗ này em chưa có tới .:)Và cũng giống như Hà Nội ,người ta thuê địa điểm trong siêu thì (sau đó lắp gương ,và đầu tư sàn gỗ ) .Vì các siêu thị những tầng trên cùng ,họ hay làm văn phòng và nhà kho .Nhưng khi có người thuê ,họ rất sẵn sàng .Đó là những ý kiến của em ,để h trưởng tham khảo .Em cũng mong kế hoạch của nhà đầu tư thành hiện thực .Vì các bạn học về dancesport ,cũng chỉ mong được ra đấu trường thôi .Chứ chơi ở sàn nhỏ rất chán ( thà ở nhà tập còn hơn ) .=D>Có thông tin gì mới ,em sẽ báo sớm ạ :hi:

hanoiboy
October 23rd, 2011, 07:39 PM
Welcome hanoiboy tham gia hoi Forum HCMC. Dường như hôm qua là sinh nhật bạn? "Happy birth day".=D> Chúc trễ còn hơn không nhỉ.;)) Bạn tham gia diễn đàn với bài viết rất hay nhất là đoạn trên. Hy vọng bạn sẽ luôn tìm thấy niềm vui nho nhỏ và được cười 1 mình khi đọc bài viết của các mem. Mình toàn cười 1 mình và thấy cuộc đời vẫn đẹp sao lắm.
Cảm ơn chị, thì em vẫn âm thầm lặng lẽ đọc và cười 1 mình đấy chị ạ.:happy69:

chali
October 23rd, 2011, 10:00 PM
Đợi nietban đi Hà nội về, Lam cô nương đi trăng mật xong sẽ cùng với Sonata và Vân 4 phía ép Camjive vào hội là Camjive không còn đường nào chạy nữa. Dzô tá dzô tà.....

Đọc xong cái comment này đã xanh máu mặt, sợ khiếp vía. Người ta còn đâu mà mơ tưởng vào cái hội này, bỏ của chạy lấy người là diệu kế.:D

Nói dzậy chứ không phải dzậy đâu camjive à. Hội này từ chị giám đốc ngành nhảy cho tới các chiên da ngoại hình đều dễ nhìn, tính tình dễ mến, ăn nói dễ... nghe. Phiên chợ họp kỳ tới hy vọng sẽ có mặt camjive.

vespaneral
October 24th, 2011, 11:26 AM
hôm trước anh em đi ăn nhậu đập phá mà không ới mình một tiếng nha ...giận giận giận

Phoenix HCMC
October 24th, 2011, 11:54 AM
hôm trước anh em đi ăn nhậu đập phá mà không ới mình một tiếng nha ...giận giận giận

Welcome vào Hội Forum HCMC.

Trách oan nhé. Kêu gọi quá trờ trên Forum này mà em bặt tăm tích. Nhớ sign in thường xuyên để nắm lịch và thu xếp thời gian tham gia nhé.

@mem nữ : Tiết lộ cho các mem hay Vespaneral vừa đẹp trai, vừa tài giỏi là dân IT nhu nxcn. Hội mình có nxcn và vespaneral cao to như siêu mẫu và nhảy giỏi nữa. Hội chắc chắn sẽ đông vui. Phấn khởi quá.

ncxn
October 24th, 2011, 11:57 AM
Welcome vào Hội Forum HCMC.

Trách oan nhé. Kêu gọi quá trờ trên Forum này mà em bặt tăm tích. Nhớ sign in thường xuyên để nắm lịch và thu xếp thời gian tham gia nhé.

@mem nữ : Tiết lộ cho các mem hay Vespaneral vừa đẹp trai, vừa tài giỏi là dân IT nhu nxcn. Hội mình có nxcn và vespaneral cao to như siêu mẫu và nhảy giỏi nữa. Hội chắc chắn sẽ đông vui. Phấn khởi quá.

sặc, mắc cở quá chị Hai ah, quảng cáio sai sự thật cũng bị phạt đó

nietban
October 24th, 2011, 12:10 PM
:( Mẹ mình lại thế rồi! :((I'm not...cần câu!...:))

@mem : Hôm qua Dương IT hỏi CN tuần này hội có caphe 8 không? Mình nói tuần sau vì tuần này các hotgirls Lam cô nương và nietban đi vắng. Không có nietban PHCM không biết làm sao để các hotboys have fun?


Iem confirm hộ chị Phuong 1 tay nè: exactly là 2 members này đẹp ...rai, cao to, pro dancer \:D/ (bởi vì đã đuơc ...nhìn tận mặt - day tận trán rồi, chứ không phải nghe đồn thổi đâu nha)

@vespaneral: welcome bạn ra nhập Hội nha, Hội rât cần những người đẹp - tài năng như bạn:D

P/s; hôm truoc là Hội di dancing, chứ chủ đề chính không phải là nhậu, nhưng chắc chắn lần sau là nhậu hay dancing đều sẽ thông báo cho bạn nha, see u!

Welcome vào Hội Forum HCMC.

Trách oan nhé. Kêu gọi quá trờ trên Forum này mà em bặt tăm tích. Nhớ sign in thường xuyên để nắm lịch và thu xếp thời gian tham gia nhé.

@mem nữ : Tiết lộ cho các mem hay Vespaneral vừa đẹp trai, vừa tài giỏi là dân IT nhu nxcn. Hội mình có nxcn và vespaneral cao to như siêu mẫu và nhảy giỏi nữa. Hội chắc chắn sẽ đông vui. Phấn khởi quá.
Lại confirm cho papa: bởi vì pa của mình tuy ....tuổi cao mà sức chẳng yếu chút nào :)), phong độ đến...đám thanh niên còn thua...chuyện...dìu dắt Ms Tâm đã chứng minh đươc tất cả :))
Vì con mang tiếng là...cần câu mà không ...dụ nổi MR Duong đó =))
Hội này từ chị giám đốc ngành nhảy cho tới các chiên da ngoại hình đều dễ nhìn, tính tình dễ mến, ăn nói dễ... nghe. Phiên chợ họp kỳ tới hy vọng sẽ có mặt camjive.