BẾN TRE mình hầu như ko wan tâm dến dancesport . mot ngày nọ có 2 người yêu nhau di học khiêu vủ . phải mất một năm với bước salon họ mới gặp một người dồng hương dả chia tay dancesprt vì . . .paner di lấy chồng ! nhưng khổ nổi anh ở xa khoảng 40 cây số .còn 2 người ban ngày phải di làm .nhưng niềm dam mê mảnh liệt dả giúp họ mổi tuần chạy 40 cây số xuống nhà huấn luyện viên (tạm gọi như vậy ) và mổi tối dều tập luyện ở một sân trường mần non dược dùng dể bán cafe .nhiều người khách thậm chí còn soi mói . ko bít 2 người này dang làm gì ! người hiểu thi gọi là nhảy dầm ,nhưng họ vẩn tập luyện hi vọng làm dược dieu gì dó .. .. các bạn biết 2 người dó là ai ko ? là mình và người yêu của mình dó ! ko bít mình viết bài này nên gởi vào dâu nhưng mình vẩn viết nhửng dòng này dể các bạn gần xa có xem wa sẻ có mot nhận xét gì dó . dể các bạn thấy dược dancesport la niềm dam mê thật sự và dù trong hoàn cảnh nào hảy ráng phấn dấu ! dù khả năng hiểu biết có hạn nhưng vẩn cố gắng không ngừng.hi vọng một ngày nào dó sẻ di thi dấu . dù ko có thành tích vẩn vui vì mình dả thỏa ước mơ . và xin chắc chắn rằng một ngày nào dó ở giải tphcm mở rộng nếu có cặp vdv ở bến tre tham gia thì dó chính là 2 dứa mình
.thôi mình di tập dây . . . vì niềm dam mê vô hạn
![]()
Đánh dấu