Giơ cả 2 tay đồng ý với Trucbinh. LaCumparsita xem trong 4 ca ăn chơi đi được ca nào thì đi. Sáng mai hội hẹn ở sào huyệt lúc 7h để đi chung ca nhảy nhót sáng và lai rai đến chiều.
Giơ cả 2 tay đồng ý với Trucbinh. LaCumparsita xem trong 4 ca ăn chơi đi được ca nào thì đi. Sáng mai hội hẹn ở sào huyệt lúc 7h để đi chung ca nhảy nhót sáng và lai rai đến chiều.
Chả riêng gì Bachata. Ai chơi dancing đều nên phòng trươc Kháng sinh liều cao hết!
Không phủ nhận có những dancer có thể dance hết mình với partner nhưng vẫn yêu chồng ( vợ ) hoặc người yêu.
Nhưng cũng không nên phủ nhận rằng phần lớn trong số họ đạt được điều đó nhờ " gặp may "!!!
1- Theo quan điểm cá nhân của mình, dance không chỉ để thỏa khát vọng, cảm xúc bản thân mà dance tuyệt diệu ở sự chia sẻ cảm xúc giữa 2 người. Khi hai con người cùng thăng hoa và cảm xúc như giao hòa giữa tiếp xúc cơ thể, hơi thở, giai điệu và những vũ hình đầy ước lệ ( phần lớn thể hiện tình yêu ), việc phát sinh tình cảm là điều khó tránh khỏi.
2- Một dancer không để ý nhiều đến sự chia sẻ cảm xúc với partner, chỉ dance để biết có mình với âm nhạc và có thể "phiêu" tới đỉnh theo mình nghĩ có vẻ như hơi ích kỷ và thiếu sự trọn vẹn của dancing.
3- Khi bạn có thể "phiêu" mà không "xiêu" với partner, và bạn lại gặp những người có thể làm bạn "phiêu" mà không "xiêu" với bạn thì bạn quả là rất rât may mắn!!!
Cảm ơn ý kiến rất hay và đúng. với kinh nghiệm của mình, Người mới bước vào môi trường KV dễ bị xiêu hơn bởi những lý do trên. Nhưng người nào càng tập và chơi môn này nhiều sẽ thấy dance dù hết mình hay k thì dance cũng chỉ là một phần cuộc sống, cả pn nữa dù say mê, kỹ thuật và nhạc cảm tốt giúp bạn phiêu trong những điệu nhảy thì cuộc sống vẫn còn rất nhiều các tiêu chuẩn khác đối với một con người. Càng tập nhiều, càng quen dần với cảm giác pn chỉ là một đối tác trong khiêu vũ. Theo lý thuyết chuyên môn y của mình thì gọi đó là miễn dịch đúng hơn, nghĩa là người nào đã được va chạm và tìm hiểu môn này sẽ có được kháng thể miễn dịch tốt hơn để chống chọi với tình trạng xiêu pn, giống như khi bạn đã bị nhiễm sởi, quai bị.... bạn sẽ không hoặc rất hiếm khi bị lại. Hà hà nhưng như bạn nói phải may mắn không bị nguy kịch trong những lần nhiễm đâu tiên đã....
Các bác nói chuẩn ko cần chỉnh luôn!
Cách đây 6-7 năm mình lò dò đến lớp học nhảy, gặp phải 1 anh partner đẹp trai cũng mới đi học, thế là thành darling. Đúng là chưa có tí kháng thể nào nhiễm phát chết liền!!! Thời gian 1 năm cùng nhau khám phá về nhau qua các điệu nhảy thật là dễ thương. Sau đó bố mẹ anh ko thích ...và mình lấy chồng.
Giờ thì có 1 gia đình khá là viên mãn, gần đây chồng cũng động viên đi tập dance cho khỏe mạnh, eo ót, đi 1 mình vì anh í ko thích món này.
Mà tính mình nó lãng mạn, nói theo ngôn ngữ y học của chị Tran Hoi thì là sức đề kháng yếu quá, ko biết pn của mình thế nào chứ mình thì phiêu, và lắm lúc...xiêu. Mặc dù biết mười mươi rằng với pn đó rất hợp trên từng bước chân, còn mọi mặt khác thì ko hợp, thậm chí cả nói chuyện thôi cũng ko hợp, mình xác định đây chỉ là một đối tác trong khiêu vũ, nhưng cái khiêu vũ nó có 1 khả năng kỳ diệu là gắn kết 2 người khác nhau hoàn toàn...
Trong khi với husband thì hợp tương đối toàn diện từ tính cách, ăn uống, quan điểm, trình độ, và 5 năm qua chưa từng giận nhau quá 1 ngày. Tất nhiên vụ xiêu pn ko gây hậu quả gì nghiêm trọng, nhưng nếu vài ngày ko dance với pn là làm việc rất khó tập trung. Vậy làm sao để trở thành người "may mắn", làm sao để tăng kháng thể đây hở các cao niên? Có vẻ hơi lạc đề topic rồi. Mình định mở topic "Chia sẻ các vấn đề thường gặp với partner" để mọi người chia sẻ bức xúc, cho nhau lời khuyên nhưng mà sợ những member gạo cội của forum này biết nhau hết cả rồi chả ai dám chia sẻ
À lại nói chuyện Bachata, hôm qua mình đi sàn cùng pn, mọi lần nhảy Bachata lead thế nào mình theo, ko để ý gì lắm và chủ yếu là đi ngang và turn. Hôm qua mới thử tập trung vào những bước ngang mà chùng chân, chân 2 người đan xoắn tít vào nhau như trong 2 clip 1 bạn chia sẻ trên mấy post trước, hông chuyển động mạnh, mình cố tình nhảy kiều đấy xem sao thì thấy diện tích đụng chạm chả đáng kể, thậm chí chả chạm gì hết, chả là gì so với nhảy standard thông thường, nhưng nhìn bên ngoài vào thì hot và sexy vô cùng, các cặp khác cả già cả trẻ cứ trố mắt nhìn trân trân, chắc trong bụng đang nghĩ cặp này...kinh quá,:P
Bạn ơi. Bạn lập topic này đi mình thấy topic sẽ thú vị và hữu ích cho tất cả mọi người yêu khiêu vũ cần tìm partner nhảy giao tiếp, thi đấu. Kể cả những người không cần tìm partner nhưng yêu khiêu vũ giao tiếp. Chắc sẽ có nhiều người tham gia để chia sẻ những kinh nghiệm và những mẩu chuyện thú vị.
Cuối cùng cũng có 1 người nhảy bachata chính hiệu lên tiếng.
Kinh nghiệm khiêu vũ mình còn ít, có khi là chưa trải nghiệm đủ để góp ý cho bất kỳ ai, chỉ biết nói lên lý tưởng và suy nghĩ riêng của mình.
Dù sao cũng cảm ơn tất cả mọi người đã góp ý kiến.
Những mẫu chuyện xung quanh khiêu vũ, chị tạo riêng 1 topic riêng để mọi người bàn luận nhe.
Em cũng sẽ xung phong tham gia vào topic này của chị.
maL
Từ những kinh nghiệm trên mà các chị chia sẻ, em rút ra một điều rằng, hãy tìm nhảy với những nàng mới bước đầu vào khiêu vũ, bởi vì chính lúc đó là lúc mà kháng thể miễn dịch của nàng thấp nhất, ý kiến cá nhân của em là vậy
Hồi xưa bạn mình cũng nói với mình câu này để kể về mục đích khiêu vũ của bạn ấy. Khiêu vũ để tìm người yêu, mà theo ngôn ngữ của các trai làng là "cua gái". Mình vốn ít nói và nóng tính nên đã " sạt" cho anh chàng 1 trận vì dám làm vẫn đục cái "am" tu luyện của mình. Và kết quả, bạn ấy trả lời là, vậy thôi khỏi học. Con gái học môn này khó tính quá.
Nghĩ lại vẫn thấy buồn cười. Nếu lúc đó mình học được cách cư xử khéo léo hơn, cộng đồng khiêu vũ chắc thêm được nhiều thành viên.
Mình có tội với làng KV nước nhà![]()
maL
Hiện có 1 người đang xem chủ đề này. (0 Thành viên và 1 Khách viếng thăm)
Đánh dấu