
Originally Posted by
Tran Hoi
Em thì dám nhảy biểu diễn cho chồng xem, nhưng nhảy trước mặt vợ pn thì em chịu.

Thế cho nó lành bác ạ !
@ PhoenixHCMC:
Đồng ý với bác, chính vì mấy cái "không tả được" ý mà Street Dances đã từng bị nhiều ngừơi coi vào là "Dirty Dance" đấy bác ạ! Điểm này HN đồng ý với bác Hồi, "Dirty Dance" hay "Flash Dance" là phụ thuộc vào lăng kính văn hóa của mỗi người, mỗi tầng lớp, mỗi giai đoạn xã hội.
@ Xucxich69:
Bác ơi, cái "cô gái xuân xanh..., đã bước theo chồng (nhưng) không bỏ cuộc chơi" ý hiếm lắm, cả diẽn đàn này có mỗi nữ sĩ Tshlam không hà! Còn lại HN toàn phải ngậm ngùi nhìn mấy cô "xuân xám ý, ..." chẹp chẹp, chả dám nhắc lại, buồn lắm bác ạ!
Last edited by Hanoian; December 3rd, 2011 at 09:33 AM.
Anh như loài tằm nhỏ
Một đời dệt tơ quanh!
Đánh dấu