Results 1 to 10 of 1861

Thread: Quán Thơ 1

Hybrid View

  1. #1
    Họ tên
    Nguyễn Thị Giang
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    447
    Rep Power
    78
    Cảm ơn / Thích

    Default

    BÀI KHÔNG TÊN CUỐI CÙNG

    Đã nhòa đi
    Như mây
    Như khói
    Như sương
    Như những chuyện quẩn quanh
    Như đôi nét chấm phá trên bức tranh.

    Tan hết.

    Chỉ còn lại một điều
    Duy nhất
    Điều không đễ hiểu
    Đã hiện ra
    Như thực ...
    Như ảo ...
    Như mơ ...

    Cho MS kết 1 bài trước khi sang chủ đề mới nhé
    Last edited by mimosa; May 20th, 2010 at 12:44 PM.

  2. #2
    Họ tên
    Nguyễn Sơn Tùng
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Jul 2009
    Bài viết
    357
    Rep Power
    70
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by mimosa View Post
    BÀI KHÔNG TÊN CUỐI CÙNG

    Đã nhòa đi
    Như mây
    Như khói
    Như sương
    Như những chuyện quẩn quanh
    Như đôi nét chấm phá trên bức tranh.

    Tan hết.

    Chỉ còn lại một điều
    Duy nhất
    Điều không đễ hiểu
    Đã hiện ra
    Như thực ...
    Như ảo ...
    Như mơ ...

    Cho MS kết 1 bài trước khi sang chủ đề mới nhé
    .

    Cho mình thêm dấm ớt một tý nhé

    TÌNH BẠN HAY...

    Tuy chậm thôi
    Nhưng ngày càng thắm thiết
    Như bạn
    Như tôi
    Như hai đứa chúng mình
    Một tình bạn chân thành!

    Chỉ có một điều
    Tôi không thể hiểu mình
    Khi bạn bên tôi
    Mỗi phút
    Mỗi giây
    Mỗi khoảnh khắc đều lung linh
    Và ngày càng rõ nét
    Tôi không hiểu
    Hay tình bạn đã hết
    Và nhường chỗ cho điều lớn lao hơn

  3. #3
    Họ tên
    Trần Việt Dũng
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    May 2009
    Bài viết
    1,097
    Rep Power
    150
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by mimosa View Post
    ST sẽ vất vả đây, phải kiểm duyệt kỹ không tình bạn của các nhà thơ vẫn không có ranh giới đâu, nhất là HN với RV
    MS khéo lo xa, xem quán chủ ST kìa, vừa mới đề nghị mọi người "ăn chay" xong, tự mình lại lén ăn... "dấm ớt" ngay:
    Quote Originally Posted by sontung View Post
    .

    Cho mình thêm dấm ớt một tý nhé

    TÌNH BẠN HAY...

    Tuy chậm thôi
    Nhưng ngày càng thắm thiết
    Như bạn
    Như tôi
    Như hai đứa chúng mình
    Một tình bạn chân thành!

    Chỉ có một điều
    Tôi không thể hiểu mình
    Khi bạn bên tôi
    Mỗi phút
    Mỗi giây
    Mỗi khoảnh khắc đều lung linh
    Và ngày càng rõ nét
    Tôi không hiểu
    Hay tình bạn đã hết
    Và nhường chỗ cho điều lớn lao hơn
    Anh như loài tằm nhỏ
    Một đời dệt tơ quanh!





  4. #4
    Họ tên
    Nguyễn Thị Giang
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    447
    Rep Power
    78
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by Hanoian View Post
    MS khéo lo xa, xem quán chủ ST kìa, vừa mới đề nghị mọi người "ăn chay" xong, tự mình lại lén ăn... "dấm ớt" ngay:
    MS biết ngay màvui quá !
    Hay tình bạn đã hết
    Và nhường chỗ cho điều lớn lao hơn

    Sontung ơi , MS chẳng dám tin là có ranh giới gì đâu khi mà "lén " ăn dấm ớt thế kia
    Last edited by mimosa; May 20th, 2010 at 04:56 PM.

  5. #5
    Họ tên
    Nguyễn Sơn Tùng
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Jul 2009
    Bài viết
    357
    Rep Power
    70
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by mimosa View Post
    MS biết ngay màvui quá !
    Hay tình bạn đã hết
    Và nhường chỗ cho điều lớn lao hơn

    Sontung ơi , MS chẳng dám tin là có ranh giới gì đâu khi mà "lén " ăn dấm ớt thế kia
    MMS ơi, cái dấm ớt này là kết của chủ đề trước mà . Sau cái này mới đến chay của ST chứ .Nhưng mà xem ra cũng chưa thật chay lắm nhỉ
    Bạn đã yêu ai bạn cũng nói rất thật
    Tim mình nhói đau vì không thấy có tên mình

    còn đây nữa này
    Mình thèm nghe bạn kể biết bao nhiêu
    Và mong được thấy tên mình trong đó
    Mặc dù mình vẫn biết là không thể có
    Vì giọt nước mắt bạn rơi cũng không phải vì mình
    Last edited by sontung; May 21st, 2010 at 06:14 PM.

  6. #6
    Họ tên
    Nguyễn Bình Minh
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    482
    Rep Power
    81
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by sontung View Post
    MMS ơi, cái dấm ớt này là kết của chủ đề trước mà . Sau cái này mới đến chay của ST chứ .Nhưng mà xem ra cũng chưa thật chay lắm nhỉ
    Bạn đã yêu ai bạn cũng nói rất thật
    Tim mình nhói đau vì không thấy có tên mình

    còn đây nữa này
    Mình thèm nghe bạn kể biết bao nhiêu
    Và mong được thấy tên mình trong đó
    Mặc dù mình vẫn biết là không thể có
    Vì giọt nước mắt bạn rơi cũng không phải vì mình
    ST ơi., vẫn là chay mà , vì người bạn ấy suốt đời vẫn là một người bạn trong sáng mà

  7. #7
    Họ tên
    Nguyễn Sơn Tùng
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Jul 2009
    Bài viết
    357
    Rep Power
    70
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by redriver View Post
    ST ơi., vẫn là chay mà , vì người bạn ấy suốt đời vẫn là một người bạn trong sáng mà
    RV nói thế cũng vừa đúng vừa sai đâý nhé. Đúng là vì vẫn chỉ được là bạn thôi . Nhưng sai là lúc nào cũng ấp ủ một ý định vừa trong sáng vừa mờ ám với bạn bè

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện có 4 người đang xem chủ đề này. (0 Thành viên và 4 Khách viếng thăm)

Tags for this Thread

Đánh dấu

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •