Mọi người ơi ,em đang rât buồn vì sau gần 1 năm học khiêu vũ miệt mài , em hy vọng sẽ tìm được 1 patner cho mình .
Và gần đây em cũng gặp một cô gái,thật sự em rất muốn trở thành một đôi nhảy với bạn ý nhưng khi em nói điều này với bạn ý thì bạn ý lại từ chối ngay lập tức .Chúng em học cúng nhau ở 1 trường Đại Học và chúng em chơi với nhau rất vui .
. Chẳng biết cô ấy nghĩ sao trong đầu nữa. Nói thật , về ngoại hình thì nếu em và bạn ấy thành đôi nhảy thì khỏi chê luôn nhưng cô ấy lại bảo là không muốn nhảy khiêu vũ trước đám đôngchắc là vì ngại hay là vì một lý do nào đó,hay cũng có thể là vì cô ấy mới chỉ học có 2 tháng nên.... Chẳng hiểu phụ nữ luôn , em nghĩ rằng khi có một đôi nhảy rồi và cùng với sự khổ luyện ngày tháng của 2 người thì kỹ thuật sẽ lên nhanh hơn .
Em có nên chờ đợi thêm 1 thời gian nữa rồi mới nói đến chuyện này với cô ấy không hỡi những Girl Dancer của diễn đàn , cho em một lời khuyên vào lúc này với . Hoặc có thể dạy cho em vài cách để cho cô ấy đồng ý Em không thể bỏ khiêu vũ được và cũng không thể thiếu 1 Patner vào lúc này .![]()
Đánh dấu