Page 82 of 186 FirstFirst ... 3272808182838492132182 ... LastLast
Results 811 to 820 of 1859

Thread: Quán Thơ 1

  1. #811
    Họ tên
    Nguyễn Thị Giang
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    447
    Rep Power
    77
    Cảm ơn / Thích

    Default

    MƯA HẠ

    Trời giận dữ kéo về những đám mây đen
    Gió chồm lên, gầm gào, dọa nạt
    Vùng cỏ dại hoang giật mình ngơ ngác
    Và lo lắng nhìn nhau.

    Mây cứ nặng trĩu trên đầu
    Chớp cứ rạch bầu trời dữ dội
    Rồi điều gì sẽ tới
    Khi đất trời tan tác thế kia ?

    Sẽ là những cơn mưa
    Ơi cây cỏ non bé bỏng
    Em hãy xòe lá đón những hạt mưa lấp lánh
    Hãy lắng nghe giai điệu trong sáng vô ngần
    Có gì đâu em tất cả sẽ bình yên
    Những hạt mưa nói thế./.

  2. #812
    Họ tên
    Nguyễn Thị Giang
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    447
    Rep Power
    77
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Mọi người ơi hát nhé cho vui

    VĨNH BIỆT MÙA HÈ

    Tác giả: Thanh Tùng

    Mùa hè bâng quơ, bâng quơ nỗi nhớ,
    những chiếc lá non vương trên cành cây khô.
    Mùa hè bâng khuâng hoài, để tim xốn xang hoài
    và lòng ta bỗng như đang chờ bóng ai

    Cuộc tình bâng quơ, đến trong ngày bơ vơ,
    Gieo bao đớn đau trong tâm hồn ngây thơ
    Mùa hè đi qua rồi, tình yêu cũng qua rồi,
    chỉ còn nước mắt vương trên bờ môi...

    Vĩnh biệt mùa hè
    mùa hè còn ấm môi hôn ai khi đêm về
    Vĩnh biệt mùa hè
    mùa hè cho con tim ta biết bao say mê
    Vĩnh biệt tình đầu
    tình đầu là cơn giông chợt qua mau qua mau...
    Vĩnh biệt tình đầu
    tình làm con tim ta đớn đau...

  3. #813
    Họ tên
    Nguyễn Sơn Tùng
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Jul 2009
    Bài viết
    357
    Rep Power
    70
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Last edited by sontung; May 14th, 2010 at 11:08 PM.

  4. #814
    Họ tên
    Nguyễn Sơn Tùng
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Jul 2009
    Bài viết
    357
    Rep Power
    70
    Cảm ơn / Thích

    Default

    KỈ NIỆM ĐÊM HÈ
    Những vì sao đêm hè
    gợi nhớ những ngày đã qua
    Những vì sao đêm hè
    gợi nhớ tình yêu ban đầu
    Trong đêm hè tình yêu ngây ngất mê say
    đã cuốn mất đã xa thật xa
    Những vì sao đêm hè
    thầm nhắc những lời hát ru
    những ngày tháng qua rồi
    còn tiếng ve sầu nhớ thương
    được gần kề bên nhau suốt đời ứ ư
    Và nói với nhau lời nói ban đầu
    Xin cho em giấc mơ tuổi thơ
    ư ư ư ư
    Như sao khuya sáng trên trời cao
    giữ bao thời gian còn mãi trong ta
    giữ bao kỷ niệm mùa hè đã qua
    ư ư ư ư
    trong lòng ta
    NHẠC SỸ THANH TÙNG
    Last edited by sontung; May 14th, 2010 at 10:59 PM.

  5. #815
    Họ tên
    Trần Việt Dũng
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    May 2009
    Bài viết
    1,097
    Rep Power
    149
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Mơ xưa phố núi


    Đêm đầu hạ oi nồng nóng nực
    Suốt canh khuya thao thức chuyện xưa
    Ước gì trời đổ cơn mưa
    Ước gì thôi hết dây dưa nỗi niềm!...

    …Khi ph
    ố núi lên đèn đón tối
    Tôi bâng khuâng tìm lối gặp em
    Thương nhau đường lạ nên quen
    Mong manh áo mỏng chờ em nồng nàn.

    Sương lơ lửng giăng màn che phủ
    Em nắm tay tôi, rủ lang thang
    Đêm mờ sao rắc mây ngàn
    Lắng nghe em kể muôn vàn ước mơ.

    Qua sân vắng nhà thờ đóng cửa
    Quỳ trên sân, hai đứa nguyện cầu
    Lòng lành Chúa ở nơi đâu
    Cúi xin ban phước nhiệm màu chúng con!...

    Băng qua những đỉnh non cao ngút
    Phố núi xưa còn chút tình tôi?
    Mưu sinh chia cách đôi nơi
    Lòng tôi ghi mãi bóng người cao nguyên!...




  6. #816
    Họ tên
    Nguyễn Sơn Tùng
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Jul 2009
    Bài viết
    357
    Rep Power
    70
    Cảm ơn / Thích

    Default

    MÙA HÈ ĐÃ SANG

    Trên trời ngàn sao lấp lánh
    Mặt sông sóng sánh ánh vàng
    Xa xa núi non trùng điệp
    Báo hiệu mùa hè đã sang

    Trống ngồi ủ rũ trong góc
    Tiếng ve gọi bạn râm ran
    Hoa phượng điểm tô mái tóc
    Báo hiệu mùa hè đã sang

    Hàng cây khoe ngàn lá biếc
    Chim bay ríu rít từng đàn
    Nắng soi lung linh ngọn cỏ
    Báo hiệu mùa hè đã sang

    Sân trường vắng tanh vắng ngắt
    Trên cao lá cây xào xạc
    Bác lao công ngồi ngủ gật
    Báo hiệu mùa hè đã sang

    Học trò ríu ra ríu rít
    Ba lô túi dết gọn gàng
    Ô tô đợi ''tua Du lịch ''
    Báo hiệu mùa hè đã sang

  7. #817
    Họ tên
    Nguyễn Thị Giang
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    447
    Rep Power
    77
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by Hanoian View Post
    Mơ xưa phố núi


    Đêm đầu hạ oi nồng nóng nực
    Suốt canh khuya thao thức chuyện xưa
    Ước gì trời đổ cơn mưa
    Ước gì thôi hết dây dưa nỗi niềm!...

    …Khi phố núi lên đèn đón tối
    Tôi bâng khuâng tìm lối gặp em
    Thương nhau đường lạ nên quen
    Mong manh áo mỏng chờ em nồng nàn.

    Sương lơ lửng giăng màn che phủ
    Em nắm tay tôi, rủ lang thang
    Đêm mờ sao rắc mây ngàn
    Lắng nghe em kể muôn vàn ước mơ.

    Qua sân vắng nhà thờ đóng cửa
    Quỳ trên sân, hai đứa nguyện cầu
    Lòng lành Chúa ở nơi đâu
    Cúi xin ban phước nhiệm màu chúng con!...

    Băng qua những đỉnh non cao ngút
    Phố núi xưa còn chút tình tôi?
    Mưu sinh chia cách đôi nơi
    Lòng tôi ghi mãi bóng người cao nguyên!...


    HN, bài thơ rất hay, nhưng người thì đa tình đa đoan lắm rồi đấy
    RB ơi, Nhoc ơi, đã CHÁU , rồi CÔ HÀNG CỐM, bây giờ lại BÓNG NGƯỜI CAO NGUYÊN này, sợ có va chạm với nàng SƠN NỮ của Đặng Tuấn không ?
    Cẩn thận HN nhé, không MS không bênh được đâu

  8. #818
    Họ tên
    Nguyễn Thị Giang
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    447
    Rep Power
    77
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by sontung View Post
    MÙA HÈ ĐÃ SANG

    Trên trời ngàn sao lấp lánh
    Mặt sông sóng sánh ánh vàng
    Xa xa núi non trùng điệp
    Báo hiệu mùa hè đã sang

    Trống ngồi ủ rũ trong góc
    Tiếng ve gọi bạn râm ran
    Hoa phượng điểm tô mái tóc
    Báo hiệu mùa hè đã sang

    Hàng cây khoe ngàn lá biếc
    Chim bay ríu rít từng đàn
    Nắng soi lung linh ngọn cỏ
    Báo hiệu mùa hè đã sang

    Sân trường vắng tanh vắng ngắt
    Trên cao lá cây xào xạc
    Bác lao công ngồi ngủ gật
    Báo hiệu mùa hè đã sang

    Học trò ríu ra ríu rít
    Ba lô túi dết gọn gàng
    Ô tô đợi ''tua Du lịch ''
    Báo hiệu mùa hè đã sang
    Sontung ơi cảm ơn nhé ! MÙA HÈ ĐÃ SANG báo hiệu 1 giọng tho mới giầu cá tính đã đến ?

  9. #819
    Họ tên
    Nguyễn Thị Giang
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    447
    Rep Power
    77
    Cảm ơn / Thích

    Default

    MÊNH MANG MÙA VỀ

    Vội vã đi về
    Mùa hè lỡ rơi lửa trên bao cánh phượng
    Chợt tỉnh cơn mê
    Vội vã nhen lên một niềm ước vọng.

    Nụ hôn mặt trời nóng bỏng
    Gió phóng khoáng vô ngần
    Bản tình ca đắm mê và lặng lẽ
    Mưa dạt dào ấm yên.


    Mình sẽ mãi bên nhau
    Mình sẽ ủ trái tim trong ngàn muôn cánh phượng
    Bay mênh mang
    Cháy mênh mang
    Cháy tận cùng thênh thang./.
    Last edited by mimosa; May 15th, 2010 at 10:27 AM.

  10. #820
    Họ tên
    TTT
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Nov 2009
    Bài viết
    189
    Rep Power
    50
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Vì thơ

    Vì thơ hạ gọi nắng về
    Vì thơ ve hát bài vè du dương
    Vì thơ phượng cháy đó đường
    Vì thơ mây trắng vấn vương bầu trời
    Vì thơ yêu quá cuộc đời
    Vì thơ không thể xa rời nời đây
    Vì thơ thi sĩ ngất ngây
    Vì thơ cô gái hây hây má hồng
    Vì thơ tình đượm nghĩa nồng
    Vì thơ hương gió ấm lòng đêm đông
    Vì thơ nên mới nhớ mong
    Vì thơ mới biết đêm ròng chờ ai.

    Mọi người cứ tự nhiên chuyển đề tài nha
    Take it easy. Let's simplify the life

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện có 2 người đang xem chủ đề này. (0 Thành viên và 2 Khách viếng thăm)

Tags for this Thread

Đánh dấu

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •