Page 77 of 186 FirstFirst ... 2767757677787987127177 ... LastLast
Results 761 to 770 of 1859

Thread: Quán Thơ 1

  1. #761
    Họ tên
    Trần Việt Dũng
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    May 2009
    Bài viết
    1,097
    Rep Power
    149
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Đọc Mối tình đầu
    (Alecxei Golicov)

    Nhẹ nhàng và êm ái
    Mối tình đầu chia hai
    Một nửa cho cô gái
    Một nửa cho chàng trai.

    Cô gái gần ba mươi
    Còn chàng trai - hai mươi,
    Chiến tranh qua rất dài
    Cho tình yêu gần lại.

    Họ quen nhau vội vã,
    Họ trao nhau tất cả
    Và họ lại chia hai
    Chiến tranh vẫn còn dài!

    Những con đường phía trước
    Cái chết chờ đợi ai?
    Chiến thắng một ngày mai
    Ai tìm về? Ai biết?!

    Khi con tim mãnh liệt
    Niềm tin và yêu thương
    Vẫn hẹn giữa chiến trường
    Ngày trở về nồng cháy!...

    Mối tình đầu như vậy
    Tôi chưa gặp bao giờ,
    Gặp trong trang văn thơ
    Cuộc chiến tranh ngày ấy!...*

    ____________
    * Cuộc chiến tranh vệ quốc chống phát xít của nhân dân Soviet.
    Last edited by Hanoian; May 9th, 2010 at 06:11 PM. Reason: bổ xung ý.

  2. #762
    Họ tên
    Nguyễn Bình Minh
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    482
    Rep Power
    81
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by Hanoian View Post
    Trong tình yêu không cần em phải giỏi
    Chỉ cần yêu nồng nàn!

    Cảm ơn redriver!

    Và đây là chủ đề Chủ Nhật: Đọc sách.
    Ai đã đọc THÉP ĐÃ TÔI THẾ ĐẤY của nhà văn NGA- Nikolai Alexeevich Ostrovsky chắc không thể quên được câu nói nổi tiếng này:

    ''Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người...".

  3. #763
    Họ tên
    Nguyễn Bình Minh
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    482
    Rep Power
    81
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Anh là PAVEN
    Một người trai xô viết
    Anh trở thành người bạn thân thiết
    Ở Việt Nam
    Chúng tôi biết anh qua cảm xúc ngập tràn
    Từ ''Thép đã tôi thế đấy''
    Anh đã có một tình yêu nồng cháy
    Với Tô nhi a
    Nhưng tình yêu của anh với nước Nga
    Còn lớn lao hơn thế
    Anh đã dám hi sinh tình yêu nhỏ bé
    Vì người anh yêu không cùng anh chung bước trên một con đường
    Bảo vệ quê hương
    Bảo vệ Nga xô viết
    Giữa sống hay là chết
    Anh đã rất rạch ròi
    Anh là thần tượng của chúng tôi
    Những thanh niên Việt Nam
    Của đất nước Việt nam nhỏ bé
    Nhưng cũng không cam tâm làm nô lệ
    Bởi có một thế hệ trẻ rất kiên cường
    Quyết tâm bảo vệ quê hương
    Như anh -PA VEN của ''Thép đã tôi thế đấy''!

    Last edited by redriver; May 9th, 2010 at 02:44 PM.

  4. #764
    Họ tên
    Nguyễn Bình Minh
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    482
    Rep Power
    81
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Xin phép mọi người cho RV hú một cái nhé.Xem bà lão này có hắt hơi không !

    Nhoc ơi vắng nhoc buồn tênh
    Về đi
    nhoc nhé chúng mình cùng vui
    Quán
    thơ vắng nhoc , vắng cười
    Thơ hay cũng thể thiếu người tri âm
    Ngày vui cũng vẫn âm thầm
    Nào hay bạn hữu tri âm nơi nào
    Quán thơ nhớ bạn xiết bao
    Vui vì có nhoc, buồn sao vắng người
    Ngày ngày thơ vẫn ra đời
    Đó là lời gọi , lời mời thiết tha!

  5. #765
    Họ tên
    Trần Việt Dũng
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    May 2009
    Bài viết
    1,097
    Rep Power
    149
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Gặp Tolstoy
    (đọc tiểu sử Lev Tolstoy)


    Tôi chợt gặp Người giữa mùa thu
    Trên con đường lá rụng Moscow,
    Bên quán sách nhỏ, nghe chuông đổ
    Ngỡ tiếng thời gian vọng thâm u.

    …Thấy rồi, rạng rỡ giữa mùa đông
    Marya đó, má ửng hồng
    Những Dmitri, Anna xưa ấy
    Đẹp như hồn nước Nga mênh mông!

    Tôi thấy Người đi giữa rừng già
    Lắng nghe nấm mộc kể chuyện xa.
    Những cây sồi lắc lư cành khỏe
    Thì thầm những câu chuyện Sơn ca*.

    Tôi thấy Người ngồi bên biển xanh
    Trầm tư. Sóng đánh trắng chân ghềnh.
    Bên trí tuệ, biển thua hùng vĩ!
    Nghĩ gì đây – Hòa bình? Chiến tranh?!

    Tôi thấy trong chiều, vẳng xa xa
    Tiếng Người hát những điệu dân ca
    Người hát vậy, như nông dân hát
    Bằng điệu nhạc toát tự lời ca.

    Thấy Người đọc sách với Gorky
    (Hai ngôi sao tỏa sáng diệu kỳ)
    Và tạm biệt, nhưng bao giờ gặp lại?!
    Như mọi thiên tài, vội vội đi!...

    ___________
    *Sơn ca: cách gọi những thiên tài làm rạng danh đất nước của người Nga
    Last edited by Hanoian; May 10th, 2010 at 10:51 PM.

  6. #766
    Họ tên
    Nguyễn Thị Giang
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    447
    Rep Power
    77
    Cảm ơn / Thích

    Default

    NGHĨ LẠI VỀ PAUSTOVSKI
    Bằng Việt
    1
    Đồi trung du phơ phất bóng thông già
    Trường sơ tán. Hồn trong chiều lặng gió
    Những trang sách suốt đời đi vẫn nhớ
    Như đám mây ngũ sắc ngủ trong đầu...

    "Lẵng quả thông" trong suối nhạc nhiệm màu
    Hay "Chuyến xe đêm" thầm thì mê đắm,
    Mùi cỏ dại trên cánh đồng xa thẳm
    Một bầu trời vĩnh viễn ướp hương hoa.

    - "Có thể ngày mai ta cũng đi qua
    Một cánh cửa nao lòng trong truyện "Tuyết"?
    Có tiếng chuông rung, và con mèo Áckhíp
    Ánh nến mơ hồ như hạnh phúc từng mong..."

    Xa xôi sao... Thời thơ ấu sau lưng!

    2
    Nhưng không phải thế đâu, không phải thế đâu, cuộc đời không phải thế!
    Giọt nước soi trên tay không cùng màu sóng bể
    Bể mặn mòi, sôi sục biết bao nhiêu
    Khi em đến bên anh, trước biển cả dâng triều.

    Ta thu hết xa khơi vào trong lồng ngực trẻ
    Dám thử mọi lo toan để vạch dấu chân trời
    Dấu xanh thẳm khi bình minh vụt đến
    Dấu đen rầm khi đáy bóng đêm trôi...

    Và hạnh phúc vỡ ra như một nốt đàn căng,
    Nốt cao quá trong đời xao động quá!
    Hạnh phúc cực hơn mọi điều đã tả
    Lại ngọt ngào, kỳ lạ, lớn lao hơn.

    Anh đã đi qua bão lốc từng cơn
    Cây rung lá trong chiều thanh thản nhất
    Anh qua cả màu không gian ngây ngất
    Một tiếng thầm trong nắng mới lao xao...

    Em đã đến rồi đi, như một giấc chiêm bao!

    3
    Bây giờ, anh biết nói gì hơn?
    Có thể, ngày mai thôi... Có thể...
    "Hoa tóc tiên ơi! Sớm mai và tuổi trẻ".
    Lật trang nhật ký nào cũng chỉ xát lòng thêm...

    Pauxtốpxki là dĩ vãng trong em
    Thành dĩ vãng hai ta. Bây giờ anh ngoảnh lại:
    Nhưng không phải thế đâu, không phải thế đâu, anh hiểu rằng không phải...
    Như tuổi thơ, vừa đó đã xa vời!

    Đưa em đi... Tất cả thế xong rồi,
    Ta đã lớn. Và Pauxtốpxki đã chết !
    ... Anh vẫn khóc khi nghĩ về truyện "Tuyết"
    Dầu chẳng bao giờ mong đợi nữa đâu em!

    Konstantin Paustovsky (1892-1968): nhà văn Nga - Xô viết, tác giả những truyện ngắn lãng mạn, tinh tế và thấm đượm tình người: Tuyết, Bình minh mưa, Lẵng quả thông, Chuyến xe đêm,...

  7. #767
    Họ tên
    Nguyễn Thị Giang
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    447
    Rep Power
    77
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Tâm tình với Olga Berggolts - Bằng Việt

    http://img-fotki.yandex.ru/get/3111/...6aa_8aaf69df_L

    Và thế là họ xa nhau
    Chỉ còn dòng Nêva cuồn cuộn chảy
    Ngôi sao chiều bùng cháy
    Tiếng chim kêu lạc lõng cuối trời xa...
    Năm tháng trôi qua, năm tháng cứ trôi qua
    Cô gái hiểu người yêu mình có lý
    Khi bụi thời gian nhuộm những sợi tóc đẹp trên mái tóc óng ả
    Khi ngọt ngào nhiều, cay đắng cũng nhiều hơn
    Nàng nghĩ gì Olga Berggolts ?
    Câu thơ viết như một lời thú tội
    Ôi cái tuổi ngây thơ chẳng bao giờ có lỗi
    Khi nhắp vị ngọt ngào cay đắng của Tình yêu
    Vẫn những bờ đá hoa cương, vẫn những buổi chiều
    Và lớp trẻ lớn dần theo năm tháng
    Sẽ hợp tan bao mối tình trong trắng
    Sao vô tình chảy mãi hỡi Nê va ?
    Đôi lứa nào sẽ vui trong hạnh phúc ngôi nhà
    Và ai sẽ suốt đời phải mang câu hát tiếc một thời thiếu nữ
    Ai nhớ hoài vì thuở xưa sẽ khóc than một thời trai trẻ
    Năm tháng dẫu qua rồi, cái vết thương lòng vẫn chảy máu dọc thời gian

    http://img-fotki.yandex.ru/get/3014/nguoikinhbac.11/0_96a9_a0d815ff_L
    (Sông Neva-Saint Peterburg)

    Nàng nghĩ gì hỡi Olga Berggolts
    Khi trở lại dòng sông Nê va vẫn sóng chiều dào dạt
    Khi trở lại nơi ngày xưa câu hát giữa chừng lịm giữa làn môi
    Chuyện cũ đã qua rồi
    Nhưng xa đến vô cùng là người yêu thuở ấy
    Sẽ lạnh lẽo giá băng hay âm thầm lửa cháy
    Bởi câu hát khác xưa rồi, tiếng khóc cũng khác xưa
    Chỉ còn những chiều sóng nước Nê Va
    Và lời nhắn nhủ dặn về tuổi trẻ
    Hãy rộng lượng, hãy là người tha thứ
    Sẽ chẳng phải đau lòng khi trở về kỷ niệm đầu tiên.


    Và tác phẩm của Olga Berggolts

    KHÔNG ĐỀ

    Em nhớ lại chuyện ngày quá khứ
    Khúc hát mê say một thời thiếu nữ
    Ngôi sao cháy bùng trên sóng Nhê - va
    Và tiếng chim kêu những buổi chiều tà.

    Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn
    Em mới hiểu bấy giờ anh có lý
    Dẫu chuyện xưa rồi, giờ anh xa cách thế
    Em hát khác xưa nhiều, khóc cũng khác ngày xưa...

    Lũ trẻ lớn lên giờ lại tiếp bước hai ta
    Lại nhắp lại vị ngọt ngào thuở trước
    Vẫn sông Nhê - va bóng chiều xoáy nước
    Nhưng xét cho cùng họ có lỗi đâu anh!...
    Last edited by mimosa; May 11th, 2010 at 08:41 AM.

  8. #768
    Họ tên
    Nguyễn Sơn Tùng
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Jul 2009
    Bài viết
    357
    Rep Power
    70
    Cảm ơn / Thích

    Default

    THƠ TÌNH NGÀY KHÔNG ANH
    TG: Trần Nhuận Minh





    Nếu biết rằng sẽ chẳng gặp lại nhau
    Anh đã chẳng buộc em bao tội lỗi
    Em đứng lặng _ Mặt úp vào bóng tối.
    Khổ thân em có nói được gì đâu.


    Nếu biết rằng sẽ chẳng gặp lại nhau
    Anh đã chẳng hẹn em đêm ấy nữa
    Để quá khứ chỉ còn là thương nhớ
    Và tương lai ít ra cũng ngọt ngào.


    Nếu biết rằng sẽ chẳng gặp lại nhau
    Anh sẽ chẳng trách em yêu người khác
    Điều đơn giản bây giờ anh mới hiểu
    Thì em xa ! Em đã quá xa rồi !...
    Thơ Trần Nhuận Minh.

  9. #769
    Họ tên
    Nguyễn Sơn Tùng
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Jul 2009
    Bài viết
    357
    Rep Power
    70
    Cảm ơn / Thích

    Default

    XIN LỖI EM

    Xin lỗi em vì một lý do nào?
    Thềm nhà tôi vẳng tiếng chân em bước
    Thì lúc ấy lối đi ngoài cổng trước
    Tôi vẫn tin cỏ chưa kịp mọc đâu
    Cỏ độ lượng cỏ cần biết rõ
    Tôi có gì xúc phạm với em đâu?

    Xin lỗi em vì một lý do nào?
    Em sẽ chẳng dừng chân nơi tôi đang đứng đợi
    Thì lúc ấy vẫn xôn xao lá mới
    Hàng cây đang hồi hộp chẳng nghỉ ngơi
    Cây thẳng thắng chưa tin điều phản bội
    Tôi có gì em đến nổi làm ngơ?

    Xin lỗi em vì một lý do nào?
    Em vờ vĩnh than phiền tôi đủ tội
    Thì lúc ấy tôi vẫn tìm trong bóng tối
    Chưa nhuộm đen được hết trái tim mình
    Muốn thật biết ai mới là gian dối
    Xin hãy chờ phán xét buổi bình minh
    Còn nếu em quả thật muốn xa tôi
    Người mới đến rũ em quên người cũ
    Xin nói đi đâu cần gieo tiếng dữ
    Ai chưa yêu, chưa cảm thấy bực mình
    Tôi chỉ xin mượn lời thơ nhắn nhủ :
    Cầu em được một người tình như tôi đã yêu em....

    PUSKIN

  10. #770
    Họ tên
    Trần Việt Dũng
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    May 2009
    Bài viết
    1,097
    Rep Power
    149
    Cảm ơn / Thích

    Default

    HN đọc Bằng Việt từ rất lâu rồi, nhưng thú thật là không thích lắm. Cả thơ dịch và thơ viết nhìn chung đều nhang nhác giống nhau, cùng một tạng trầm trầm nhàn nhạt. Có lẽ vì lối viết gợi cho HN nhớ tới Chế Lan Viên (nhà thơ HN thích nhất trong các nhà thơ Mới), nhưng tiếc thay lại mờ hơn rất nhiều!

    Nhưng bài Nghĩ lại về Paustovski thực sự là một bài hay, nhiều xúc cảm, có thể nói là đỉnh của phong cách thơ Bằng Việt. Có lẽ nhà thơ đã viết nó hồi trẻ, lúc mới làm nên tên tuổi thơ của mình?!

    Cảm ơn MS.

    HN cũng rất thích các truyện ngắn (dịch) của Paustovski, đọc xong luôn cảm thấy bâng khuâng, man mác suy tưởng... tiếc lâu rồi không được đọc lại!
    Anh như loài tằm nhỏ
    Một đời dệt tơ quanh!





Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện có 2 người đang xem chủ đề này. (0 Thành viên và 2 Khách viếng thăm)

Tags for this Thread

Đánh dấu

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •