Results 1 to 10 of 1861

Thread: Quán Thơ 1

Hybrid View

  1. #1
    Họ tên
    TTT
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Nov 2009
    Bài viết
    189
    Rep Power
    50
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Đọc mấy tâm sự của HN và RV , biết được nỗi lòng của HN Nhóc Bỗng dưng muốn thơ .
    Tặng ..ai chưa biết , nhưng chắc là giống ước muốn của HN

    Gieo hạt nhớ vào thơ
    Thơ nẩy mầm tha thiết
    Rồi người đi biền biệt
    Lại thấy hanh hao mùa...
    Gieo hạt tình rất xưa
    Tình ngủ quên từ độ...

    Gieo mùa hoa cỏ nhớ
    Sao gặt về đắng cay?
    Cho lòng thôi đắm say
    Mọc rêu từ kiếp trước...
    Chúng ta chưa hẹn ước
    Mình anh vẫn âm thầm
    Thành ra, gọi tri âm
    Đôi bàn tay cứ vẫy...

    Chạy thôi .
    Take it easy. Let's simplify the life

  2. #2
    Họ tên
    Nguyễn Thị Giang
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    447
    Rep Power
    77
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by Nhoc4ever View Post
    Đọc mấy tâm sự của HN và RV , biết được nỗi lòng của HN Nhóc Bỗng dưng muốn thơ .
    Tặng ..ai chưa biết , nhưng chắc là giống ước muốn của HN

    Gieo hạt nhớ vào thơ
    Thơ nẩy mầm tha thiết
    Rồi người đi biền biệt
    Lại thấy hanh hao mùa...
    Gieo hạt tình rất xưa
    Tình ngủ quên từ độ...

    Gieo mùa hoa cỏ nhớ
    Sao gặt về đắng cay?
    Cho lòng thôi đắm say
    Mọc rêu từ kiếp trước...
    Chúng ta chưa hẹn ước
    Mình anh vẫn âm thầm
    Thành ra, gọi tri âm
    Đôi bàn tay cứ vẫy...

    Chạy thôi .
    NHOC chạy đến cũng nhanh mà chạy đi cũng nhanh.
    Nhưng nhanh hơn là đã định chuyển chủ đề rồi đấy.
    Buôn heroin ở đâu thì cũng cứ bình tĩnh cafe chút chứ ? MS vẫn còn NẾU mà

  3. #3
    Họ tên
    Nguyễn Bình Minh
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    482
    Rep Power
    81
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by Nhoc4ever View Post
    Đọc mấy tâm sự của HN và RV , biết được nỗi lòng của HN Nhóc Bỗng dưng muốn thơ .
    Tặng ..ai chưa biết , nhưng chắc là giống ước muốn của HN

    Gieo hạt nhớ vào thơ
    Thơ nẩy mầm tha thiết
    Rồi người đi biền biệt
    Lại thấy hanh hao mùa...
    Gieo hạt tình rất xưa
    Tình ngủ quên từ độ...

    Gieo mùa hoa cỏ nhớ
    Sao gặt về đắng cay?
    Cho lòng thôi đắm say
    Mọc rêu từ kiếp trước...
    Chúng ta chưa hẹn ước
    Mình anh vẫn âm thầm
    Thành ra, gọi tri âm
    Đôi bàn tay cứ vẫy...

    Chạy thôi .
    Nhoc ơi sao hiểu vậy
    Hay đã thành tri âm
    Chia ngọt , đắng âm thầm
    Ngọt thì thành tha thiết
    Sẻ chia cũng đã đành
    Đắng lại đổ tại tình
    Quá thương và quá nhớ
    Đấy là điều muôn thuở
    Nhoc có biết hay chăng
    Ơi người bạn tri âm ?.....Đừng chạy vội NHOC.Kẻo có người túm tóc kia kìa .ĐỂ MÌNH CHẠY CÙNG NHÉ!Hiiiiiiiiiii
    Last edited by redriver; April 19th, 2010 at 01:35 PM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đang xem chủ đề này. (0 Thành viên và 1 Khách viếng thăm)

Tags for this Thread

Đánh dấu

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •