Results 1 to 10 of 44

Thread: Khúc mắc các bác trả lời dùm e..???

Hybrid View

  1. #1
    neutr is offline Tập leo cột điện Array
    Họ tên
    Phạm Đình Khánh Đoan
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Dec 2008
    Bài viết
    110
    Rep Power
    0
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Dạ, như vậy là Hanoian tỏ ra sợ ong vì cần phải như vậy chứ không đơn thuần là sợ ong ạ? Nhưng em (qua cách hỏi của Hanoian như kiểu đang lùa trẻ mẫu giáo đứng xếp hàng, hoặc dịu ngọt hơi bất thường mà kín đáo nên xưng em luôn không có một lúc nữa phải xưng cháu - mà có khi là cấp độ cháu thật !!!!) thấy hình như Hanoian cũng là một con ong bò vẽ đen hạng to ấy chứ? Và có bay qua bay lại My Home và 14 Lý Nam Đế rồi quay về diễn đàn.
    Em thích nhất "Tiếu ngạo giang hồ" trong đó cặp nhân vật "Lệnh Hồ Xung và Nhậm Doanh Doanh", có ưu tiên cho Lệnh Hồ Xung hơn. Những bi kịch trong cuộc sống và nội tâm làm cho Lệnh Hồ Xung mang dáng dấp đời sống thực hơn. Và tán nhảm (nhưng rất tao nhã như đoạn luận về rượu) thật là một công việc dễ chịu.
    Ah, vậy chứ em xin hỏi là bao giờ các anh các chị trong diễn đàn "cầm tiêu" hợp tấu đấy ạ? Em tạm xếp mấy cặp Đăng Tuấn - Khánh Chi, Vaio - Hoài Hương, Hanoian - Hoa Hong, ít nhất là xếp thế cho dễ nhớ, nhớ lẻ mệt lắm mà không hiệu quả (sau khi đọc các bài Welcome to Big Dancing Party ).
    Last edited by neutr; February 9th, 2010 at 06:54 AM.

  2. #2
    Họ tên
    Trần Việt Dũng
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    May 2009
    Bài viết
    1,097
    Rep Power
    149
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by neutr View Post
    Dạ, như vậy là Hanoian tỏ ra sợ ong vì cần phải như vậy chứ không đơn thuần là sợ ong ạ? Nhưng em (qua cách hỏi của Hanoian như kiểu đang lùa trẻ mẫu giáo đứng xếp hàng, hoặc dịu ngọt hơi bất thường mà kín đáo nên xưng em luôn không có một lúc nữa phải xưng cháu - mà có khi là cấp độ cháu thật !!!!) thấy hình như Hanoian cũng là một con ong bò vẽ đen hạng to ấy chứ? Và có bay qua bay lại My Home và 14 Lý Nam Đế rồi quay về diễn đàn.
    HN sợ ong nên trốn vào lớp mẫu giáo, mong tìm chốn dịu ngọt bình yên. Chính mình đang mong được xếp hàng, làm gì dám lùa ai đâu!
    "dịu ngọt hơi bất thường mà kín đáo..." thì đúng rùi, ở lớp "mẫu giáo" mà, sẽ còn lễ phép nữa cơ, không các bạn không chơi với!.. Nhưng ở lớp này có bạn "người lớn" sắc sảo quá, HN thấy hơi lo lắng rồi! (cô ơi, bạn Neutr kia định bắt nạt cháu!!! )

    Quote Originally Posted by neutr View Post
    Em thích nhất "Tiếu ngạo giang hồ" trong đó cặp nhân vật "Lệnh Hồ Xung và Nhậm Doanh Doanh", có ưu tiên cho Lệnh Hồ Xung hơn. Những bi kịch trong cuộc sống và nội tâm làm cho Lệnh Hồ Xung mang dáng dấp đời sống thực hơn. Và tán nhảm (nhưng rất tao nhã như đoạn luận về rượu) thật là một công việc dễ chịu.
    HN hỏi nhiều (chứ không phải "lùa trẻ mẫu giáo" đâu nhé), vì càng lúc càng thấy thú vị vì có nhiều sở thích giống nhau, và mong có thêm nhiều thời gian dễ chịu được luận về các thú tao nhã trong ngoài cuộc sống dancing với Nhậm Khánh Đoan cô nương nữa.

    Quote Originally Posted by neutr View Post
    Ah, vậy chứ em xin hỏi là bao giờ các anh các chị trong diễn đàn "cầm tiêu" hợp tấu đấy ạ? Em tạm xếp mấy cặp Đăng Tuấn - Khánh Chi, Vaio - Hoài Hương, Hanoian - Hoa Hong, ...
    Xếp thế là oan cho Hoa Hong rồi, bạn ấy chỉ muốn tốt cho diễn đàn nên có ý kiến thôi chứ không có liên quan gì đến "đại hội Ma giáo" cả!
    Có những con đường đã qua không thể quay lại, than ôi, cầm lìa dây tơ, tiêu đã gẫy, "trưởng lão" Minh giáo xưa nay còn đâu, "hợp tấu" với ai bây giờ? "Ai tri âm đó mặn mà với ai?", muốn lui về "vườn mẫu giáo" "tán nhảm" về các thú tao nhã, không biết cô giáo ở đó có cho không?!
    Anh như loài tằm nhỏ
    Một đời dệt tơ quanh!





  3. #3
    neutr is offline Tập leo cột điện Array
    Họ tên
    Phạm Đình Khánh Đoan
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Dec 2008
    Bài viết
    110
    Rep Power
    0
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by Hanoian View Post
    HN sợ ong nên trốn vào lớp mẫu giáo, mong tìm chốn dịu ngọt bình yên. Chính mình đang mong được xếp hàng, làm gì dám lùa ai đâu!
    "dịu ngọt hơi bất thường mà kín đáo..." thì đúng rùi, ở lớp "mẫu giáo" mà, sẽ còn lễ phép nữa cơ, không các bạn không chơi với!.. Nhưng ở lớp này có bạn "người lớn" sắc sảo quá, HN thấy hơi lo lắng rồi! (cô ơi, bạn Neutr kia định bắt nạt cháu!!! )


    HN hỏi nhiều (chứ không phải "lùa trẻ mẫu giáo" đâu nhé), vì càng lúc càng thấy thú vị vì có nhiều sở thích giống nhau, và mong có thêm nhiều thời gian dễ chịu được luận về các thú tao nhã trong ngoài cuộc sống dancing với Nhậm Khánh Đoan cô nương nữa.


    Xếp thế là oan cho Hoa Hong rồi, bạn ấy chỉ muốn tốt cho diễn đàn nên có ý kiến thôi chứ không có liên quan gì đến "đại hội Ma giáo" cả!
    Có những con đường đã qua không thể quay lại, than ôi, cầm lìa dây tơ, tiêu đã gẫy, "trưởng lão" Minh giáo xưa nay còn đâu, "hợp tấu" với ai bây giờ? "Ai tri âm đó mặn mà với ai?", muốn lui về "vườn mẫu giáo" "tán nhảm" về các thú tao nhã, không biết cô giáo ở đó có cho không?!
    Ô, Hanoian mà vào lớp là sẽ có bạn kêu tướng lên: Cô ơi, ong bò vẽ bay vào lớp kìa..
    Về rượu thì Hanoian chắc phải qua cửa ải "đại ca" trước, lưỡi ổng thuộc với rất nhiều tông rượu gạo tính từ Nghệ Tĩnh trở ra - nói được rượu vùng nào (ổng không chơi vụ đoán rượu qua người mang đến giao lưu đâu) - như vùng nấu, men thế nào, thời tiết khi nấu ra sao, có những gì đặc sắc... Và với rượu ngoại, "đại ca" chỉ luôn đánh giá cao Conhắc Acmêni và vang trắng Gruzia - nhưng may mắn là các loại này không có ở Việt Nam (may mắn cho nhiều người - cũng có thể là không may mắn). Còn nếp ta thì một ngụm là thấy cả một cánh đồng lúa thơm ngát. Ô, mà "đại ca" quan sát người chích ma túy rồi sáng tác ra cách uống rượu hay lắm đó.
    Vậy tiện thể em xin hỏi là cái gì quý nhất với dân uống rượu chân chính, Hanoian thấy câu hỏi này thế nào? Và cái gì là ghét nhất với dân uống rượu chân chính?
    Ah, nếu cầm không nối được dây (trong truyện Kiều có nói cách nối và nối được), tiêu không gắn lại được (làm ống tiêu mới), thì Hanoian thử cầm máy ảnh để chụp ảnh như anh Đặng Tuấn xem sao? Nhìn các bức ảnh thì thấy rõ hết tình cảm, tấm lòng của người chụp đối với người làm mẫu. Hi Hi.

  4. #4
    Họ tên
    Trần Việt Dũng
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    May 2009
    Bài viết
    1,097
    Rep Power
    149
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by neutr View Post
    Về rượu thì Hanoian chắc phải qua cửa ải "đại ca" trước, lưỡi ổng thuộc với rất nhiều tông rượu gạo tính từ Nghệ Tĩnh trở ra - nói được rượu vùng nào (ổng không chơi vụ đoán rượu qua người mang đến giao lưu đâu) - như vùng nấu, men thế nào, thời tiết khi nấu ra sao, có những gì đặc sắc... .
    Về rượu thì HN không đủ kiến thức để luận bàn với "đại ca". Nhưng "đại ca" đã am tường sâu sắc về rượu thế thì chỉ khổ cho "ai" sau này phải "mang rượu" đến thôi. HN đồ rằng đến lúc đó thì không chừng lệnh ái lại phải hướng ngoại mà "nối giáo cho giặc" thì "ai đó" mới qua được cửa ải này!

    Quote Originally Posted by neutr View Post
    Vậy tiện thể em xin hỏi là cái gì quý nhất với dân uống rượu chân chính, Hanoian thấy câu hỏi này thế nào? Và cái gì là ghét nhất với dân uống rượu chân chính?
    Chắc mỗi người uống sẽ có câu trả lời riêng, huống chi HN không phải người uống chân chính nên không dám lạm bàn, chỉ xin nói ý nghĩ riêng của mình mong góp vui một vài... Với HN thì cái quý nhất khi uống rượu là SAY, và cái đáng ghét nhất khi uống cũng là SAY! quý nhiều hay ghét nhiều tùy vào bản lĩnh của người uống.

    Quote Originally Posted by neutr View Post
    Ah, nếu cầm không nối được dây... thì Hanoian thử cầm máy ảnh để chụp ảnh như anh Đặng Tuấn xem sao? Nhìn các bức ảnh thì thấy rõ hết tình cảm, tấm lòng của người chụp đối với người làm mẫu.
    Khánh Đoan có biết anh Đặng Tuấn bao ngày đêm "nghiên cứu" mẫu mới chụp được thế không? Xui gì mà xui khó thế, sao chẳng xui mình đi "đạp pê-đan" có phải dễ hơn không? (chân HN khỏe sẵn rồi!).
    Anh như loài tằm nhỏ
    Một đời dệt tơ quanh!





  5. #5
    neutr is offline Tập leo cột điện Array
    Họ tên
    Phạm Đình Khánh Đoan
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Dec 2008
    Bài viết
    110
    Rep Power
    0
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by Hanoian View Post

    Chắc mỗi người uống sẽ có câu trả lời riêng, huống chi HN không phải người uống chân chính nên không dám lạm bàn, chỉ xin nói ý nghĩ riêng của mình mong góp vui một vài... Với HN thì cái quý nhất khi uống rượu là SAY, và cái đáng ghét nhất khi uống cũng là SAY! quý nhiều hay ghét nhiều tùy vào bản lĩnh của người uống.


    Khánh Đoan có biết anh Đặng Tuấn bao ngày đêm "nghiên cứu" mẫu mới chụp được thế không? Xui gì mà xui khó thế, sao chẳng xui mình đi "đạp pê-đan" có phải dễ hơn không? (chân HN khỏe sẵn rồi!).
    Ô, bài trả lời hay và ý nhị quá đi mất - nhưng là nửa dưới thôi. Hanoian luyện cổ chân nên phần trả lời bên dưới ... đạt, rất hay. Không thể hay hơn được.
    Khánh Đoan trả lời phần bên trên vậy: Với dân uống rượu chân chính thì quý nhất là bạn rượu - những người có hiểu biết về rượu, nhạy miệng để nhận rõ chất lượng, đặc trưng của rượu, để bình phẩm rượu, phẩm cách phải tốt, tâm hồn khoáng đạt mà tinh tế (Tản Đà say rượu múa dao, hoặc Lý Bạch say đứng đầu thuyền đọc thơ chẳng hạn), tửu lượng cũng phải kha khá mà không làm càn khi say (Lý Bạch hơi kém vì nhảy xuống sông ôm trăng khi say) là loại bạn rượu thượng phẩm, giống như chơi hoa trà thì đây là loại Thập bát học sĩ . Rượu ngon mấy đi nữa thì chỉ là điều thứ hai thôi. Kẻ tửu đồ thấy bạn rượu loại thượng phẩm đến nhà mà không lấy thứ rượu đắc ý nhất của mình ra tiếp khách thì đánh mất luôn chữ "chân chính" rồi.
    Còn ghét nhất với dân uống: Đấy là mẹ vợ hoặc vợ với giọng cao vút, ngồi cạnh khi uống rượu cứ liên tục nhắc: Uống ít thôi, say bây giờ. Anh uống nhiều quá, phải giữ sức khỏe chứ.
    Đời người ngắn ngủi, mấy khi được đắc ý mà cứ bị kéo giật chân xuống trong lúc đang muốn bay bổng như "diều no gió". ĐC lập luận vậy đó. Còn KĐ thì bảo (nói lại câu từ một người bạn rất tuyệt): Hệ thống phanh xe là để đảm bảo xe có thể chạy nhanh hơn, an toàn hơn, "đại ca" ạ. Nhưng kể ra, phanh cứ bóp "két két" thì chạy làm sao mà nhanh được?
    Còn đạp pêdan? KĐ thấy bác xichlô dẻo chân nhất.
    Last edited by neutr; February 10th, 2010 at 06:27 AM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đang xem chủ đề này. (0 Thành viên và 1 Khách viếng thăm)

Đánh dấu

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •