Chà hôm nay mình vào sàn 65 Quán Sứ. Đó không phải là sàn dancesport, mà là sàn salon. Ở đó ai nấy tự nhảy theo ý mình, mỗi người mỗi kiểu, nhảy cha cha hoặc rumba người thì vào bằng phách 2, người thì vào bằng phách không phải phách 2!!! Mình cứ đứng nhìn thôi, nhưng nếu có ai đó rủ nhảy chắc mình cũng không dám vì sợ nhảy sai mất. Có cái khác là họ không nhảy tango salon mà nhảy tango international trên nền nhạc tango salon (mặc dù có bước chân nhún nhẩy khá kỳ lạ). Đặc biệt là họ sử dụng vũ hình contra check khá nhiều, trong cả tango và waltz. Mấy ngày tới có dịp mình sẽ qua sàn chợ hôm xem. Đó chắc là sàn dancesport, vì nghe nói đó là sàn của a Tú và CK club cũng về đó, theo thông báo trên diễn đàn.
Đánh dấu