Kể cả là ở thực trạng sự kiện đó mình cũng ko nghĩ là bạn nói đúng bạn ah, nghe áp đặt quá!bằng chứng là nếu là sự kiện của Thực Ngọc Anh thì ko chỉ riêng 1 trọng tài B cho 1, mà trọng tài D cũng cho 1, và A cho 3. chắc 3 trọng tài này dây mơ rễ má với nhau quá
)))))
Còn việc đem chuông đi đánh xứ người, mình quả thực ko thích cách bạn nói tí nàonó chỉ chứng tỏ bạn chưa từng ra nước ngoài xem giải đấu có dân VN đi thi chứ đừng nói là các giải lớn
)
là dân thi đấu thứ thiệt, họ bít mình bít người, bít họ đang ở đâu, và bít thế nào là đúng, thế nào là sai lắm bạn ak, chứ ko như những ông thùng rỗng kêu to, chỉ bít ngồi phe phẩy quạt mát, thỉnh thoảng nói vài câu tỏ vẻ nguy hiểm, ra điều mình hỉu chuyện lắm đâu
Cứ tận mắt đi xem từng giải, bạn sẽ hiểu khi nào thì có kì tích, còn khi nào ko.
Mà cái cách nói của bạn cũng thiệt mâu thuẫn
"Bây giờ mình mới hiểu vì sao nhà nước không đầu tư vào môn thể thao này vì ...quá tốn kém mà khi đem chuông đi đấu xứ người thì chuông lại ...hổng kêu. Vậy những VĐV đầy tâm huyết ơi , hãy đi thi đấu nước ngoài một lần đi , bạn sẽ biết mình đang đứng ở đâu . Nhiều khi mình đấu trong nước vô địch này nọ nhưng thực tế thì ...hổng phải dzậy.Đừng ảo tưởng vào những thành tích không có thực , để rùi nay mai lại vỡ mộng đó nghen. Trong lĩnh vực nào cũng vậy đó - Hãy là chính mình và cố gắng hết mình thì ở đâu bạn cũng tỏa sáng . Mình không là VĐV nên mình hổng sợ bị trù ém nhe"
"Nếu ai cũng nhìn nhận được kì tích như bạn nói thì có lẽ ...chuông mình không đến nỗi xếp thứ cuối bảng ở xứ người rồi"
Nghe mí câu này của bạn có hơi mắc cười, tóm lại ý bạn là gì? VDV nước nhà trình độ còn non kém, lại mắc bệnh hoang tưởng, đi thi nước ngoài thì loại từ vòng gửi xe mà cứ nghi mình giỏi, hay là VDV Việt trình độ cao, chỉ cần trọng tài nước bạn nhìn nhận đc kì tích và thực lực thì sẽ ko đến nỗi xếp cuối bảng!!!))
Mình cũng thông cảm với bạn thôi, chưa từng thi đấu, ko phải vận động viên (như chính bạn phát ngôn) thì làm sao mà hiểu hết được những gì các vận đông viên đã phải trải qua và tận mắt chứng kiến![]()
Hãy nhìn những việc họ làm chứ đừng chỉ nghe những điều họ nói!
Mình có biết chứ , băng đĩa đâu có khó gì , và mình cũng đã từng đổ mồ hôi trên sàn tập như các bạn chỉ có điều mình chưa tham gia thi đấu thôi . Những VDV có thành tích thật chẳng ai dám phủ nhận họ cả , nhưng VDV phải nhờ đến sự trợ giúp mới có được thành tích thì theo mình nghĩ họ có xứng đáng với thành tích đó không , chính họ cũng tự biết. Mình xin phép dừng tranh luận ở đây nhé , vì vấn đề này nan giải lắm , tốt nhất chúng ta chỉ trông chờ vào sự công tâm của T.T thui , vì bộ môn này không cho phép khiếu nại mà . Chúc các bạn VDV chân chính hãy đi lên bằng chính tài năng của mình . Mình luôn ngưỡng mộ các bạn!
Hiện có 1 người đang xem chủ đề này. (0 Thành viên và 1 Khách viếng thăm)
Đánh dấu