Hôm qua PHCM rủ gia đình coi nhưng không ai hào hứng với Bước nhảy Hoàn vũ cả mà xem các kênh khác. PHCM lên lầu coi 1 mình. Ngoài thích ngắm Anh Thư, lý do chính coi BNHV của PHCM là có cái để "8" với anh em. Nhu cầu "8" là có trong nhiều người, bởi vậy mới có Diễn đàn. Topic này của Misa 1976 "kéo" được nhiều người cùng đam mê khiêu vũ, làm cho Diễn đàn sôi động lên chứ 3 tháng đầu năm 2012 chìm lắng quá. Mỗi người nói suy nghĩ, cảm xúc của mình, có thể khác nhau, đôi khi "chém gió', "đá" nhau 1 chút vừa vui, vừa làm mọi người ở các miền khác nhau hiểu nhau hơn, gần nhau hơn. Qua Diễn đàn với các Topic PHCM có được cả 1 Hội những người bạn yêu khiêu vũ ở Tp.HCM mà càng ngày PHCM càng thấy thân thiết; PHCM quen thêm Misa1976, Romance75, Gl-rm...mà rất tò mò, háo hức muốn biết mặt. Đối với PHCM đó là ý nghĩa tốt đẹp là giá trị của diễn đàn này.
Thực sự hôm qua PHCM chỉ coi được 2 tiết mục của Phương Thanh và Anh Thư. PHCM thấy 2 bạn ấy đều nhảy lên chân, bớt vụng về hơn. PHCM thích thú với sự xuất hiện của Biên đạo Trần Ly Ly. Những nhận xét của bạn ấy rất nhà nghề và rất giám khảo. Với cảm xúc tốt đẹp ban đầu và nhu cầu "8" đã hứa hẹn PHCM coi hết chương trình. Tuy nhiên, ông Quốc Bảo nhận xét làm... tuột hết cả cảm hứng mới được nhen nhóm lại của PHCM. Mỗi lần ông ấy nói các giám khảo khác đều quay lại nhìn và chờ ông ấy "nhả lời", thậm chí lo lắng đến nín thở vì kiến thức về khiêu vũ và khả năng nói kém của ông có thể tạo nên thương hiệu... "thảm họa giám khảo 2012" cho Quốc Bảo.
Đến khi quảng cáo, PHCM lướt thử qua các kênh TV khác xem có gì hay ho thì thấy trên VTV1 hình ảnh Mỹ Linh đang nắm chặt tay Anh Quân. Gương mặt cả 2 vợ chồng thể hiện sự hồi hộp cái gì đó và cái nắm tay đầy vẻ chia sẻ làm PHCM dừng lại VTV 1 xem đó là gì? Trên kênh xuất hiện tiếp giáo sư Cù Trọng Xoay đang "xoáy" dẫn chương trình Giải thưởng cống hiến âm nhạc với sự tung hứng của Hà Anh Tuấn rất hấp dẫn, sâu và.... cay nữa.
Chương trình này đã cuốn hút PHCM vào 1 cách tự nhiên với những cung bậc cảm xúc. Khi nhạc sĩ Dương Thụ công bố nhạc sĩ anh Quân được giải" Nhạc sĩ của năm" mình thấy mặt Mỹ Linh sáng bừng và khi đó Huy Tuấn lao tới ôm chặt Anh Quân chúc mừng thật sự, không phải "diễn xã giao". Sâu thẳm trong tim mình đã rung động trước hình ảnh này. Khi công bố Album "Tóc ngắn" được giải Album của năm, Anh Quân, Huy Tuấn và Mỹ Linh dắt nhau lên. Cách xử sự của 3 người này làm mình thấy họ là 1 đồng đội thực sự gắn bó và có trình độ. Cả 3 đều là những người tên tuổi lẫy lừng, thành đạt trong làng âm nhạc nhưng rất giản dị. Anh Quân hạnh phúc đứng bên để Huy Tuấn và Mỹ Linh nói cảm xúc của mình. Khi Mỹ Linh nói "cám ơn các con của Mẹ đang ở nhà coi TV" mình thấy sao cuộc đời này đẹp quá. Và dàn nhạc vang lên bản nhạc "Tổ khúc Mùa xuân" thì nước mắt mình muốn trào. Một chương trình nghiêm túc do các nhà báo bình bầu; Ý nghĩa vì thật sự vinh danh, tôn trọng những người đã lao động không ngừng để cống hiến cho làng âm nhạc Việt nam; Chất lượng dù không có các nhà tài trợ lớn, không có ăn mặc lòe loẹt, thiếu vải, không ồn ào bên ngoài mà sâu lắng, trang trọng. Giải thưởng chỉ là cúp lưu niệm và 1 cái máy lạnh nhưng tất cả nhà sản xuất, ca sĩ, nhạc sĩ tên tuổi đều có mặt và mong muốn được nhận cup này. Ơ đây giá trị không được tính bằng tiền, không có sự phù phiếm mà giá trị là sự tôn trọng lao động và tài năng của những người đồng nghiệp trong làng âm nhạc.
PHCM cũng nhận ra rằng dù trong làng giải trí, giới "ca sĩ" gần đây mì ăn liền và xô bồ, chụp giật nhất. Nhưng những ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất thật sự đam mê, yêu nghề họ vẫn biết phân biệt "đâu là đồ cúng, đâu là đồ ăn". Họ cũng làm giám khảo, cũng tham gia các chương trình giải trí để kiếm sống, để PR bản thân họ trên thị trường. Đó là phần cuộc sống thực tế, có thực mới vực được Đạo. Nhưng họ cũng rất chăm chút, hy sinh, cống hiến cho các sản phẩm âm nhạc chất lượng thể hiện hình ảnh và chất lượng chuyên môn của họ. PHCM nghĩ chắc với họ âm nhạc cũng là Đạo như anh em mình coi Dancesport là Đạo vậy.
Dù chủ ý xem Bước nhảy Hoàn vũ nhưng PHCM bị chương trình giải Âm nhạc Cống hiến "bắt cóc" mất. PHCM ước ao có giải Dancesport chất lượng dù là giải trí như BNHV hay thi đấu như các giải Quốc gia, TP cũng "bắt cóc" được nhiều người xem như giải Âm nhạc đã "bắt cóc" được PHCM một cách nhẹ nhàng, ngọt ngào...




. Topic này của Misa 1976 "kéo" được nhiều người cùng đam mê khiêu vũ, làm cho Diễn đàn sôi động lên chứ 3 tháng đầu năm 2012 chìm lắng quá. Mỗi người nói suy nghĩ, cảm xúc của mình, có thể khác nhau, đôi khi "chém gió', "đá" nhau 1 chút vừa vui, vừa làm mọi người ở các miền khác nhau hiểu nhau hơn, gần nhau hơn. Qua Diễn đàn với các Topic PHCM có được cả 1 Hội những người bạn yêu khiêu vũ ở Tp.HCM mà càng ngày PHCM càng thấy thân thiết; PHCM quen thêm Misa1976, Romance75, Gl-rm...mà rất tò mò, háo hức muốn biết mặt. Đối với PHCM đó là ý nghĩa tốt đẹp là giá trị của diễn đàn này.
Reply With Quote

Đánh dấu