Có điều lạ này không biết các bác có để ý không... Hầu như tất cả các ngành nghề trong xã hội đều phải đi học xong rồi mới đi làm, riêng nghề ca sĩ hầu hết đi làm rồi mới đi học.
Những người theo đúng trình tự, học hành thanh nhạc tử tế thì khi tốt nghiệp "đi làm" toàn phải đi "làm" hát bè cho đám "thất học".
Tớ thì chẳng vọng ngoại nhưng vẫn khâm phục họ ở chỗ "làm cật lực, chơi hết mình" chứ không như dân mình cái gì cũng tà tà "chơi không ra chơi, làm chẳng ra làm".
Ngay trẻ con Tây cũng khiến tớ khâm phục nền giáo dục của họ. Tớ chứng kiến trên đảo du lịch vinpearl nổi tiếng ở Tp Nha Trang có rất nhiều gia đình Tây và Việt mang theo trẻ con vào chơi và trẻ Tây không thấy chúng vất rác bừa bãi mà luôn luôn bỏ vào mồm mấy con chim cánh cụt (thùng rác) đặt rải rác khắp nơi. Trẻ Việt thì không phải tất cả nhưng có nhiều cháu vẫn tiện đâu vứt đấy dù đây là khu du lịch đẳng cấp quốc tế, rất sạch sẽ. Vé vào cửa đến 400.000$/người nên tớ nghĩ trẻ em được vào đây chơi cũng phải là con nhà khá giả nếu không muốn nói là giàu có. Chắc chắn các cháu bé này đang được giáo dục ở những trường học tốt nhất nhưng ý thức về vệ sinh môi trường rất kém so với trẻ Tây. Tại sao không tiếp thu được cái hay cái đẹp của người mà toàn tiếp thu cái dở ??? Tại cái gì???
Đánh dấu