Mùng 8 tháng 3 đã đến rồi
Chúc cho phụ nữ mãi xinh tươi
Không như lan, cúc mau tàn lụi
Tươi thắm muôn đời chẳng nghỉ ngơi.
Hạnh phúc ghé thăm và ở mãi
Sức khoẻ dồi dào đuổi không đi
Thơ này tặng chị em phụ nữ
Của hội Sài-Hoà "tám tháng ba".
Mùng 8 tháng 3 đã đến rồi
Chúc cho phụ nữ mãi xinh tươi
Không như lan, cúc mau tàn lụi
Tươi thắm muôn đời chẳng nghỉ ngơi.
Hạnh phúc ghé thăm và ở mãi
Sức khoẻ dồi dào đuổi không đi
Thơ này tặng chị em phụ nữ
Của hội Sài-Hoà "tám tháng ba".
Khiêu vũ - Sức quyến rũ, Niềm say mê
Giọng "già" nhưng hết sức truyền cảm...
Cụ Loan phải nhờ nhân viên phục vụ dìu ra sân khấu. Rất tiếc khi cụ hát tình cảm quá mà bị loại.
VÀ ĐÂY LÀ “THÍ SINH CỤ” CỦA CHỊ PHƯỢNG…
@Xucxich : Đúng là 2 cụ hát bài "Xa rồi mùa đông " và bài "Bài ca nhơ Bác" em thích và nghĩ sẽ vào chung kết cùng với cô nữ 66 tuổi hát bài "bức thư". Cô ấy hát không tình cảm như 2 cụ, nhưng chất giọng tốt và điêu luyện. 2 cụ ông chất giọng tốt quá, hát tròn trịa và tình cảm. Dường như kỳ thi này các cụ ông chiếm ưu thế hơn các cụ bà. Má em sẽ không vào chung kết đâu nhưng Má em sẽ lấy giải "dũng cảm" vì dám hát dòng nhạc Đỏ, bác học. Má em chọn bài "Người mẹ Miền nam tay không ...",
Má em rất hiền lành, hồn nhiên, vô tư đến mức em với cụ khắc khẩu vì Cụ thích gì nói nấy, thích gì là làm. Nhưng trong lòng em luôn kính nể cụ về sự lạc quan, mạnh mẽ của Cụ. Đi theo Cách mạng khi đang là nữ sinh trường Marie Curie trong gia đình tư sản quốc tịch Tây. Giải phóng về gặp Ngoại được 1 năm cả nhà Ngoại em đi nước ngoài hết, Cụ không chịu đi, ở lại 1 mình. Khoảng 60 tuổi Má em bị ung thư vào hoá chất rụng hết tóc, tím cả môi trong phòng cụ nằm ở bệnh viện, 5 người chết, còn Cụ tỉnh queo. Gần 65 tuổi Cụ vẫn chạy xe máy về Bình Dương, còn chở em vì em...không dám chạy xe đường xa. 2004 Cụ té xe gẫy tay (lúc đó em đang ở Poland) 2005 Cụ té chấn thương đầu, em không cho chạy xe nữa vì Cụ cũng 70 tuổi rồi và khuyến khích Cụ đi nhảy đầm. Năm 2010 Cụ cấp cứu vì nghẽn mạch vành tim, bác sĩ yêu cầu nong 5-6 mạch vành. Em không dám quyết định, mà 8 Cậu Dì và cả ông Dượng là bác sĩ bên Pháp đều bay về VN hết, vào bệnh viện trao đổi với bác sĩ xong quyết định không nong mạch để Cụ "sống chung với lũ". Có lẽ vì sự lạc quan, yêu đời mà Cụ vượt qua hết tất cả bệnh tật, tai nạn
Với cá tính của Cụ, Cụ không chọn bài hát Lên Ngàn cho an toàn đâu mà chọn bài Cụ thích. Cụ thích thử thách mà.
@Xucxich : Đúng là 2 cụ hát bài "Xa rồi mùa đông " và bài "Bài ca nhơ Bác" em thích và nghĩ sẽ vào chung kết cùng với cô nữ 66 tuổi hát bài "bức thư". Cô ấy hát không tình cảm như 2 cụ, nhưng chất giọng tốt và điêu luyện. 2 cụ ông chất giọng tốt quá, hát tròn trịa và tình cảm. Dường như kỳ thi này các cụ ông chiếm ưu thế hơn các cụ bà. Má em sẽ không vào chung kết đâu nhưng Má em sẽ lấy giải "dũng cảm" vì dám hát dòng nhạc Đỏ, bác học. Má em chọn bài "Người mẹ Miền nam tay không ...",
Má em rất hiền lành, hồn nhiên, vô tư đến mức em với cụ khắc khẩu vì Cụ thích gì nói nấy, thích gì là làm. Nhưng trong lòng em luôn kính nể cụ về sự lạc quan, mạnh mẽ của Cụ. Đi theo Cách mạng khi đang là nữ sinh trường Marie Curie trong gia đình tư sản quốc tịch Tây. Giải phóng về gặp Ngoại được 1 năm cả nhà Ngoại em đi nước ngoài hết, Cụ không chịu đi, ở lại 1 mình. Khoảng 60 tuổi Má em bị ung thư vào hoá chất rụng hết tóc, tím cả môi trong phòng cụ nằm ở bệnh viện, 5 người chết, còn Cụ tỉnh queo. Gần 65 tuổi Cụ vẫn chạy xe máy về Bình Dương, còn chở em vì em...không dám chạy xe đường xa. 2004 Cụ té xe gẫy tay (lúc đó em đang ở Poland) 2005 Cụ té chấn thương đầu, em không cho chạy xe nữa vì Cụ cũng 70 tuổi rồi và khuyến khích Cụ đi nhảy đầm. Năm 2010 Cụ cấp cứu vì nghẽn mạch vành tim, bác sĩ yêu cầu nong 5-6 mạch vành. Em không dám quyết định, mà 8 Cậu Dì và cả ông Dượng là bác sĩ bên Pháp đều bay về VN hết, vào bệnh viện trao đổi với bác sĩ xong quyết định không nong mạch để Cụ "sống chung với lũ". Có lẽ vì sự lạc quan, yêu đời mà Cụ vượt qua hết tất cả bệnh tật, tai nạn
Với cá tính của Cụ, Cụ không chọn bài hát Lên Ngàn cho an toàn đâu mà chọn bài Cụ thích. Cụ thích thử thách mà
Thơ cho 8/3
chúc chi em khỏe-trẻ-đẹp
-----------------
Ngày ấy sẽ trôi qua.
Em cứ ngồi ngắm hoa.
Em cứ ca cứ hát.
Anh sẽ lo rửa bát.
Anh sẽ lo quét nhà.
Anh sẽ lo giặt là.
Em uống gì anh pha.
Chợ gần hay chợ xa.
Anh lần ra được hết.
Món em ưa anh biết.
Em cứ chờ mà xem.
Em đánh phấn xoa kem.
Anh nhặt rau vo gạo.
Em ung dung đọc báo.
Anh tay nấu tay xào.
Anh tự làm không sao.
Đừng lo gì em nhé.
Tà áo em tuột chỉ.
Đưa anh khâu lại giùm.
Nho anh mua cả chùm.
Buồn mồm em cứ nếm.
Bạn gái em mà đến.
Cứ vô tư chuyện trò.
Anh tắm cho thằng cu.
Rồi anh ru nó ngủ.
Màn hình bao cầu thủ.
Nghe em hét "vào rồi".
Hết một ngày em ơi.
24h thôi nhé.
Chúc chị em phụ nữ Hội TP một ngày nhiều hoa, quà, và lời chúc nhé!
Chúc các chị, các cô ngày 8-3 thật vui vẻ và ý nghĩa![]()
Không Thương :.♥.: Không Nhớ :.♥.:.♥. Không Mơ Mộng :.♥.:
Không Buồn :.♥.:.♥.: Không Chán :.♥.:.♥.:.♥.:Lệ Không Rơi :.♥.:
không Yêu Ai Cả :.♥.: Lòng Băng Giá :.♥.:
Không Nhớ Ai Cả :.♥.: Hồn Tự Do :.♥.:♥
Hiện có 1 người đang xem chủ đề này. (0 Thành viên và 1 Khách viếng thăm)
Đánh dấu