@Honggia & trucbinh:
Tớ là tớ chỉ demo thế thôi, còn tùy thuộc vào lượng người tham gia mà, chứ 1 mình tớ thì làm ăn đc j?
Tớ còn quên chưa demo tăng sáng thứ 2 đó, trước khi về phải ăn sáng, cà phê, 8 chút mới về chứ nhẩy? (Í chết, k biết anh Hai có thời gian cho mình cà kê không nưa)
Một mai xa cuộc đời...
Thân: phân bón ven đồi.
Khí: làm mây khắp nẻo.
Máu: hòa theo sông trôi.
Chỉ còn lại hồn thôi
Cứ tiếp nối luân hồi...
Iem cũng muốn lắm nhưng e sẽ qua PDL tập với mọi ng, den 6p.m e phải đi đón nhỏ bạn, va khoảng 6.30 anh em mình xuat phát từ đây, đến đó chắc chỉ kịp ăn bánh mỳ cho nhanh thôi a nhi? Ai đói thì dance xong ăn tiếp đc k ạ?
P/s: anh sẽ "qua đêm" ở đâu? hay anh em mình nhờ trucbinh tìm cho 1 nhà nghỉ bình dân, e và nhỏ bạn e 1 roôm, anh và bạn trai nó 1 r, đc k ạ?
Một mai xa cuộc đời...
Thân: phân bón ven đồi.
Khí: làm mây khắp nẻo.
Máu: hòa theo sông trôi.
Chỉ còn lại hồn thôi
Cứ tiếp nối luân hồi...
Ôi giời bày đặt phòng riêng làm gì cho tốn kém, chui hết cả 4 đưa vào 1 phòng có sao đâu. Nếu phải tốn kém thuê 2 phòng thì chắc bạn nietban và bồ nó thích chung 1 phòng hơn. Như vậy nietban và tcuongtsn nên ở chung 1 phòng kẻo vô tình lại "phá tổ chim" của bạn. Với phương tây, 2 nữ ở chung 1 phòng là bị nghi lesbian à.![]()
Hii, thấy mọi người xôm tụ quá, mà chưa thấy lovedance nàng cm nhỉ? hay đi đường mệt quá rùi.
@nietban: Nếu cậu xuống tối thế thì mình ăn gì đó nhẹ nhàng xong di dance rồi tối về ăn tiếp cũng được.
Sáng mọi người tập hợp ở quán bún ăn sáng nhé. Tớ sẽ chỉ đường![]()
Khách viếng thăm
Rồi, co chữ bự quá chắc công ty cũng bự. Các mem Biên Hoà dzô cái công ty này đi, lúc đi ra là thành NGUYỄN HƯNG liền.
Tơ cũng đã đồng ý "giữ trứng" đâu nèChết chết! ianh iem mình đi 4 người, thuê 1 phòng to để đánh bài rồi buồn ngủ thì mỗi ng 1 góc...ianh lại tính đi ngủ chỗ khác, thế iem và nhỏ bạn e ở lại thành "2 bà 1 ông" hử
Má ơi con sợ chị Hai Thanh lắm
Túm lại là cứ tùy tình hình thực tế bạn ạ, vì không chỉ mình mình, còn ý kiến mọi người nưa, mình thì thế nào cũng đc..tăng 1 hay 2, 3 hay 4, phòng chug hay riêng mình sẽ tụ tập mọi ng rồi quyết sau nhé! Phần cậu "đầu trò" các mem đông đông 1 chút để phá phách cho bõ công về BH của tụi tớ nhé, riêng tớ sẽ nghe lời a Hai sẽ "chiến đấu" cả đêm CN (nếu cần) vì sáng thứ 2 hôm sau có thể về lại SG ngủ bù
Last edited by nietban; January 12th, 2012 at 12:47 AM.
Một mai xa cuộc đời...
Thân: phân bón ven đồi.
Khí: làm mây khắp nẻo.
Máu: hòa theo sông trôi.
Chỉ còn lại hồn thôi
Cứ tiếp nối luân hồi...
Hiện có 5 người đang xem chủ đề này. (0 Thành viên và 5 Khách viếng thăm)
Đánh dấu