Timd pn rắc rối vậy sao? Mình tưởng cứ thu xếp được thời gian và hợp chân nhau là được đến 99% rồi chứ.
Một mai xa cuộc đời...
Thân: phân bón ven đồi.
Khí: làm mây khắp nẻo.
Máu: hòa theo sông trôi.
Chỉ còn lại hồn thôi
Cứ tiếp nối luân hồi...
Đồng ý chữ Duyên luôn là yếu tố cực kì quan trọng và đôi khi mang tính quyết định. Nhưng theo mình nó chỉ là điều kiện Đủ.
Điều kiện cần để có được một partner theo mình nghĩ là rất nhiều, và không phải ai cũng có đủ nên việc tìm partner vẫn luôn là một khó khăn với đa số người chơi dancing.
Mình xin liệt kê ra đây những điều kiện " cần " theo quan điểm của mình:
1- Bản thân không có khiếm khuyết về ngoại hình
2- Đủ đam mê với bộ môn dancing.
3- Có điều kiện thời gian dành cho dancing hợp lý ( tốt hơn cả là vào các buổi tối ).
4- Dám đầu tư cho lâu dài ( không nhất thiết phải tìm người trình độ bằng hoặc hơn mình ).
5- Biết quí trọng từng cơ hội có thể có.
6- Biết trân trọng partner.
7- Khiêm tốn, hòa đồng, chân thành, cởi mở.
Theo mình, điều kiện "cần" càng đáp ứng tốt thì sự lệ thuộc vào chữ "Duyên" càng giảm và ngược lại. Mình không tin những người có đủ những điều kiện trên lại không thể tìm được partner cho bản thân. Vấn đề chỉ là thời gian mà thôi.
Nếu bạn có đầy đủ những điều kiện " Cần " như trên, mà bạn lại là 1 người có tố chất, có trình độ dancing tốt, mình cam đoan sẽ có hàng tá cơ hội cho bạn lựa chọn!
Còn với những " Cao thủ " trong làng dancing đang than vãn về chuyện tìm partner, có lẽ các bạn nên xem lại những điều kiện " cần " các bạn đã có đủ chưa?!?.
P/s: Quan điểm trên của mình chỉ dành cho những người yêu dancing nói chung, còn với đội ngũ VĐV, sẽ có những điều kiện " cần " nào đó mà chỉ họ mới hiểu vì mình không phải dân thi đấu.
Thân!
@congtuli : Mình rất thích phân tích của bạn. Mình và partner đã gắn kết với nhau 5 năm và chắc còn gắn kết lâu lắm. Tụi mình không bao giờ định nghĩa và cũng không tìm hiểu cái Tình gì đã giữ 2 con người hoàn toàn khác nhau ở bên nhau lâu vậy? Chắc chắn không phải vì Tình yêu. 2010 Mình quyết định không thi đấu nữa và đã mở đường cho partner đi thi với người khác. Bạn ấy bảo người trẻ, nhảy đẹp hơn mình thì kiếm được hoặc đào tạo sau này cũng có. Nhưng tìm được người tập luyện nghiêm túc, chịu đầu tư thời gian, tiền bạc, và đôi khi phải chấp nhận hy sinh lợi ích cá nhân, nhường nhịn partner để có cơ hội tập luyện chung, cơ hội phát triển... thì khó kiếm lắm. Bạn ấy quyết định không đi thi đấu nữa, tập trung vào nghiên cứu giảng dạy. Chữ duyên chỉ giúp cho 2 bên gặp nhau, còn để chấp nhận là partner và duy trì partnership lâu bền thì đúng là phụ thuộc vào các điều kiện mà bạn nêu trên.
Mình cũng đang đi tìm 1-2 bạn Nam cao khoảng 1,68 trở lên cho các học viên nữ lớp Standard của CLB. Partner mình là Thầy dạy lớp đó. Điều kiện cần là người đam mê, nghiêm túc tập luyện. Mình sẽ hỗ trợ điều kiện tập luyện trong khả năng mình làm được. Lớp đã có 4 người Nam và partner mình "chiều" các học viên Nam lắm. Mình thì luôn cảm giác "mát lòng" khi nhìn các em học viên Nữ lớp Standard tập luyện rất siêng năng, ngoan ngoãn và tiến bộ nhanh. Một số em đi học bằng xe Bus. Trời mưa gió, ngập đường phố vẫn có mặt, thương lắm.
Last edited by Phoenix HCMC; November 17th, 2011 at 01:35 PM.
Iem cũng ước ao được như chị
Iem mong muốn giữa iem và P (tương lai) sẽ có được sự gắn kết lâu dài, chẳng cần định nghĩa mối quan hệ này là gì...chỉ cần cùng đam mê DS, nghiêm túc tập luyện, đầu tư time và công sức vì nó. Bởi vì mọi người vẫn còn "nặng" về các định nghĩa "yêu" - "thích"... nhưng thực sự rất đơn giản: chỉ cần biết nghĩ cho nhau, biết vì nhau...
Chắc điều này càng khó hơn trong việc tìm cho mình 1 P thích hợp khi em quyết định từ bỏ mọi công việc mà em đã làm trước đây để đến với công việc mới (công việc có thể giúp cho e trở thành "tỷ phú time"...cũng chỉ để có nhiều time hơn cho DS)...không còn bị việc "kiếm cơm" chi phối mình nữa, mà có muốn chi phối cũng không đc nữa rồi khi DS đã trở thành "nỗi ám ảnh không thể dứt" với mình, nhiều khi thực sự không hiểu sao mối "lương duyên" của mình với nó lại nặng như vậy ...
P/s: mà chị thiên vị nha, tìm các bạn nam cho các bạn std, thế còn các bạn latin thì sao ạ?![]()
Một mai xa cuộc đời...
Thân: phân bón ven đồi.
Khí: làm mây khắp nẻo.
Máu: hòa theo sông trôi.
Chỉ còn lại hồn thôi
Cứ tiếp nối luân hồi...
Phoenix HCMC là dân standard gốc thì có thiên vị các Standard female chút cũng dễ hiểu! Nhưng giả dụ có thiên vị Latin Ladies đi nữa thì e có mún tìm P. cho Nietban cũng khó khăn lắm đây !
![]()
Anh như loài tằm nhỏ
Một đời dệt tơ quanh!
Quả thật nietban như "ngựa chứng" nên Papa & Mami không yên tâm giao nietban cho ai ngoài Hanoian. Nếu nietban đã bỏ việc để có more time tập luyện thì có thể quay lại Hanoi và tập luyện dưới sự hướng dẫn của Vĩnh Thành và Hanoian trong 2 năm được không ? Tập thi đấu phải kiên nhẫn, đằm tính nhưng "lì đòn" mới thành công được. Nietban vẫn còn "lồng lên" như vậy thì chỉ có người sống nhiều, trải đời nhiều mới có đủ lòng vị tha và "thương yêu trẻ" để cầm cương và làm partner nietban được. Năn nỉ Hanoian đi nietban. Có cần Mami năn nỉ phụ không ?
Sao má mình cứ "nối giáo cho giặc" dzậy nhỉ?
Ma phải hiểu rằng con đã năn nỉ ỉ ôi hotboy Hanoian rồi, nhưng "chàng" vẫn quyết tâm rũ bỏ con gái rượu của má đấy thôi, công khai ly dị con rồi đóa, vì đúng là hotboy HN không chịu nổi con thật (hổ vồ mà
)
Cơ mà con cung hâm mộ và muốn học Thầy Vĩnh Thành ghê lắm nhưng công việc trong Nam đang thuận lợi quá, giúp con có thể thoải mái thời gian cũng như kinh té...nhưng chỉ trong phạm vi Sài Gòn thôi má ạ...Con đang nuôi mộng 1 thời gian nữa sẽ sang Trung Quốc học thay vì về HN...nhưng chờ "đủ lông đủ cánh" đãĐề nghị anh nói rõ lý do lý chấu ra nha
, anh không thấy iem đẹp, iem cóc cần...em chỉ cần 1 người thấy iem dẹp, hiểu đc e là đc
, anh có Hoàng Dung rồi thì còn nhìn đc ai nữa
Last edited by nietban; November 17th, 2011 at 06:13 PM.
Một mai xa cuộc đời...
Thân: phân bón ven đồi.
Khí: làm mây khắp nẻo.
Máu: hòa theo sông trôi.
Chỉ còn lại hồn thôi
Cứ tiếp nối luân hồi...
Hiện có 1 người đang xem chủ đề này. (0 Thành viên và 1 Khách viếng thăm)
Đánh dấu