Chết rồi, em lại k chuẩn ở khâu patse à? Xin lỗi bác xucxich và niet ban; cứ đinh ninh là mình đã gửi bài đủ
http://www.4shared.com/audio/zGWTlRh...p_Of_Life.html
Chết rồi, em lại k chuẩn ở khâu patse à? Xin lỗi bác xucxich và niet ban; cứ đinh ninh là mình đã gửi bài đủ
http://www.4shared.com/audio/zGWTlRh...p_Of_Life.html
OK, Style bài này gần với bebop hơn chacha nhưng bác đã thích thì cứ dùng. Mình nghe hết bài thì thấy thế này. Nếu bác giới hạn thời lượng show là 3' thì ngay ở điểm 2'59'' là out được rồi, cắt nối làm gì cho rách việc. Không biết ý đồ dàn dựng showdance này của bác và partner như thế nào, ra vào ra sao? Nếu không phải là bí mật quốc gia thì xin bác cho biết qua ý đồ cũng như điều kiện sân khấu ra sao may ra mình có thể có vài góp nho nhỏ cho bác.
Em k dàn dựng cầu kỳ đâu, biểu diễn quần chúng với p là 1 người cùng trường k phải p vẫn tập cùng nên chỉ dựa trên những tổ hợp mà người ấy đã biết, lắp ghép vào những tổ hợp em từng thi đấu ở giải vừa rồi cho đủ 3 phút thôi. Sân khấu trường em hẹp, em và p sẽ đững sẵn rồi vào như bài thi em sẽ gửi bác ở pm, sẽ di chuyển đến các góc của sân khấu và cố gắng để nam luôn ở tư thế quay mặt ra khán giả thôi.
Pác vào đây check giúp em nhé, đừng lớ rớ ở đây, vì hotboy Hanoian đã cảnh báo rồi, đây là box kiến nghị mừ, có gì pác comment ở trong này ạ,
http://dancesport.vn/forum/showthrea...2653#post22653
Một mai xa cuộc đời...
Thân: phân bón ven đồi.
Khí: làm mây khắp nẻo.
Máu: hòa theo sông trôi.
Chỉ còn lại hồn thôi
Cứ tiếp nối luân hồi...
Hiện có 1 người đang xem chủ đề này. (0 Thành viên và 1 Khách viếng thăm)
Đánh dấu