Page 70 of 100 FirstFirst ... 2060686970717280 ... LastLast
Results 691 to 700 of 1000

Thread: Hội Forum HCMC

  1. #691
    Họ tên
    Nguyễn Dương Cầm
    Đến từ
    TP HCM
    Tham gia
    Sep 2011
    Bài viết
    450
    Rep Power
    78
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Tiếc qua di, khong duoc...đú với cả nhà!
    Quote Originally Posted by trucbinh View Post
    OK tối thứ sáu này sẽ rủ Hongja, Tuấn, lovedance, chàng trai Hà Nội (hanoiboy),lên SG để vui chơi với các bạn một chập. Không biết hôm ấy có gặp được Chị Phượng, nietban, uttuyen, ncxn,xucxich, chali,qteo....hay không nữa nhỉ.
    Last edited by nietban; October 19th, 2011 at 12:22 AM.
    Một mai xa cuộc đời...
    Thân: phân bón ven đồi.
    Khí: làm mây khắp nẻo.
    Máu: hòa theo sông trôi.
    Chỉ còn lại hồn thôi
    Cứ tiếp nối luân hồi...








  2. Cảm ơn CPATUANDOAN thanked for this post
  3. #692
    Họ tên
    Trần quốc Cường
    Đến từ
    TP HCM
    Tham gia
    Aug 2009
    Bài viết
    1,024
    Rep Power
    145
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by CPATUANDOAN View Post
    ...
    Anh tcuongtsn ơi! Tối thứ 6 này là ngày 20/10 anh a! ...
    Ui giời ,Có người nghe tin "sốc " chưa qua cơn mê kìa .Ngày quốc tế phụ nữ là thứ 5 (20 oct ) ngày thứ 6 là 21 oct rùi .
    Riccardo Cocchi and Yulia Zagoruychenko

  4. Cảm ơn CPATUANDOAN thanked for this post
  5. #693
    Họ tên
    Trần quốc Cường
    Đến từ
    TP HCM
    Tham gia
    Aug 2009
    Bài viết
    1,024
    Rep Power
    145
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Huynh hát tặng sư muội trước trên diễn đàn ,Thay mặt một số chàng trai (Cái này là huynh nói dùm )
    Lá Diêu Bông

    Trần Tiến



    Lời ru buồn nghe mênh mang mênh mang
    Sau lũy tre làng khiến lòng tôi xôn xao
    Ngày lấy chồng em đi qua con đê
    Con đê mọc lối cỏ về
    Có chú bướm vàng bay theo em
    Bướm vàng đã đậu cây mù u rồi
    Lấy chồng sớm làm gì, để lời ru thêm buồn
    Ru em thời thiếu nữ xa xôi
    Còn đâu bao đêm trăng thanh
    Tát gàu sòng, vui bên anh

    Ru em thời con gái kiêu sa
    Em đố ai tìm được lá diêu bông
    Em xin lấy làm chồng

    Ru em, thời thiếu nữ xa xôi
    Mình tôi lang thang muôn nơi đi tìm lá cho em tôi
    Ru em thời con gái hay quên
    Thương em tôi tìm được lá diêu bông
    Diêu bông hỡi, diêu bông!
    Sao em nỡ vội đi lấy chồng
    Riccardo Cocchi and Yulia Zagoruychenko

  6. Cảm ơn qteo, nietban thanked for this post
    Thích CPATUANDOAN, trucbinh, tshlam liked this post
  7. #694
    Họ tên
    Nguyễn Thị Thanh Hải
    Đến từ
    TP HCM
    Tham gia
    Dec 2008
    Bài viết
    12
    Rep Power
    35
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Cảm ơn lời giới thiệu của bạn Cường.
    Mình là Hải. Hải rất vui được làm quen với các anh chị, các bạn.

  8. Cảm ơn tcuongtsn thanked for this post
    Thích Phoenix HCMC, CPATUANDOAN, trucbinh liked this post
  9. #695
    Họ tên
    Nguyễn Dương Cầm
    Đến từ
    TP HCM
    Tham gia
    Sep 2011
    Bài viết
    450
    Rep Power
    78
    Cảm ơn / Thích

    Default

    WElcome! Đi giao luu với hội nha bạn, hội đang thiếu lady lắm dóa!
    Quote Originally Posted by bluesea View Post
    Cảm ơn lời giới thiệu của bạn Cường.
    Mình là Hải. Hải rất vui được làm quen với các anh chị, các bạn.
    Một mai xa cuộc đời...
    Thân: phân bón ven đồi.
    Khí: làm mây khắp nẻo.
    Máu: hòa theo sông trôi.
    Chỉ còn lại hồn thôi
    Cứ tiếp nối luân hồi...








  10. Thích tcuongtsn liked this post
  11. #696
    Họ tên
    Trần quốc Cường
    Đến từ
    TP HCM
    Tham gia
    Aug 2009
    Bài viết
    1,024
    Rep Power
    145
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by bluesea View Post
    Cảm ơn lời giới thiệu của bạn Cường.
    Mình là Hải. Hải rất vui được làm quen với các anh chị, các bạn.
    Hay quá cuối cùng cũng đã xuất hiện ,Chào mừng bạn tới với Forum của những người đam mê khiêu vũ .Hôm nào đi OFF nếu thiếu Hai Thanh ,thì đã có Thanh Hải rùi đúng không
    Riccardo Cocchi and Yulia Zagoruychenko

  12. #697
    Họ tên
    Trân-Thế
    Đến từ
    TP HCM
    Tham gia
    Aug 2009
    Bài viết
    529
    Rep Power
    91
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Các bạn thân mến, chúng ta là người Việt Nam, nên dùng tiếng Việt. Xưng hô với nhau bằng những từ Huynh, Tỷ, Muội nghe cũng thân mật nhưng rất tiếc đó không phải là từ thuần Việt, thỉnh thoảng dùng cho vui trong tinh thần chọc ghẹo nhau thì không sao nhưng thường xuyên thì không nên.
    Có cần thiết phải vậy không khi trong ngôn ngữ tiếng Việt tùy theo vai vế, tuổi tác, chúng ta xưng hô với nhau bằng Anh, Chị, Em nghe thân mật và dễ thương hơn nhiều. Đành rằng chúng ta đang sống trong thời đại toàn cầu hóa, nhiều sinh hoạt hàng ngày vẫn cần phải dùng tiếng nước ngoài khi gặp những thuật ngữ mà trong tiếng Việt chưa có từ tương đương, hoặc trích dẫn nguyên đoạn văn tiếng nước ngoài để bảo toàn được ý tưởng, nội dung mà nếu dịch sang tiếng Việt có thể sai lệch.

    Xin cùng nhau chúng ta gìn giữ sự trong sáng của tiếng Việt. Xin cảm ơn các bạn đã đọc và nếu có bạn nào không bằng lòng xin bỏ qua cho.

  13. Cảm ơn qteo, tshlam thanked for this post
    Thích uttuyen07, trucbinh, chali, nietban liked this post
  14. #698
    Họ tên
    TRẦN SONG HẠNH LAM
    Đến từ
    Nơi khác
    Tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    469
    Rep Power
    83
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by tcuongtsn View Post
    Huynh hát tặng sư muội trước trên diễn đàn ,Thay mặt một số chàng trai (Cái này là huynh nói dùm )
    Lá Diêu Bông


    Trần Tiến



    Lời ru buồn nghe mênh mang mênh mang
    Sau lũy tre làng khiến lòng tôi xôn xao
    Ngày lấy chồng em đi qua con đê
    Con đê mọc lối cỏ về
    Có chú bướm vàng bay theo em
    Bướm vàng đã đậu cây mù u rồi
    Lấy chồng sớm làm gì, để lời ru thêm buồn
    Ru em thời thiếu nữ xa xôi
    Còn đâu bao đêm trăng thanh
    Tát gàu sòng, vui bên anh

    Ru em thời con gái kiêu sa
    Em đố ai tìm được lá diêu bông
    Em xin lấy làm chồng

    Ru em, thời thiếu nữ xa xôi
    Mình tôi lang thang muôn nơi đi tìm lá cho em tôi
    Ru em thời con gái hay quên
    Thương em tôi tìm được lá diêu bông
    Diêu bông hỡi, diêu bông!
    Sao em nỡ vội đi lấy chồng
    Dạ cảm ơn huynh nhiều. Sư huynh khác với bất kỳ anh nào ở đây cho nên muội sẽ mãi gọi sư huynh là sư huynh.
    maL

  15. Cảm ơn tcuongtsn thanked for this post
    Thích trucbinh liked this post
  16. #699
    Họ tên
    Đoàn Quốc Tuấn
    Đến từ
    Đồng Nai
    Tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    234
    Rep Power
    56
    Cảm ơn / Thích

    Default

    ....
    Mình thì gọi sư huynh hay anh hoặc sư đệ hay em cũng được ạ! gặp mấy Teen (dười 18 tuổi) gọi chú cũng được ạ ... !!! chỉ một người bắt buộc phải gọi bằng anh thôi! ....

    Quote Originally Posted by xucxich69 View Post
    Các bạn thân mến, chúng ta là người Việt Nam, nên dùng tiếng Việt. Xưng hô với nhau bằng những từ Huynh, Tỷ, Muội nghe cũng thân mật nhưng rất tiếc đó không phải là từ thuần Việt, thỉnh thoảng dùng cho vui trong tinh thần chọc ghẹo nhau thì không sao nhưng thường xuyên thì không nên.
    Có cần thiết phải vậy không khi trong ngôn ngữ tiếng Việt tùy theo vai vế, tuổi tác, chúng ta xưng hô với nhau bằng Anh, Chị, Em nghe thân mật và dễ thương hơn nhiều. Đành rằng chúng ta đang sống trong thời đại toàn cầu hóa, nhiều sinh hoạt hàng ngày vẫn cần phải dùng tiếng nước ngoài khi gặp những thuật ngữ mà trong tiếng Việt chưa có từ tương đương, hoặc trích dẫn nguyên đoạn văn tiếng nước ngoài để bảo toàn được ý tưởng, nội dung mà nếu dịch sang tiếng Việt có thể sai lệch.

    Xin cùng nhau chúng ta gìn giữ sự trong sáng của tiếng Việt. Xin cảm ơn các bạn đã đọc và nếu có bạn nào không bằng lòng xin bỏ qua cho.
    INTERNATIONAL DANCE SPORTS: LATIN AND STANDARD
    Email: cpatuandoan@yahoo.com; Mobile phone: 0918020442
    http://vn.360plus.yahoo.com/cpatuandoan/article?mid=7

    Yêu em, anh chấp nhận đầu tư dài hạn/ Dẫu biết mình tài sản chẳng hơn ai/ Phải bổ sung bằng nguồn vốn đi vay/ Chỉ mong được có em trong vòng tay duyên Nợ

    Ta quen nhau cũng gần hai niên độ/ Biết bao nhiêu nghiệp vụ đã phát sinh/ Tình yêu đâu là tài sản hữu hình/ Mà sao cứ hao mòn theo năm tháng
    - - -

  17. Thích tcuongtsn liked this post
  18. #700
    ncxn is offline Tập leo cột điện Array
    Họ tên
    ^*^
    Đến từ
    TP HCM
    Tham gia
    Oct 2009
    Bài viết
    204
    Rep Power
    0
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by xucxich69 View Post
    Các bạn thân mến, chúng ta là người Việt Nam, nên dùng tiếng Việt. Xưng hô với nhau bằng những từ Huynh, Tỷ, Muội nghe cũng thân mật nhưng rất tiếc đó không phải là từ thuần Việt, thỉnh thoảng dùng cho vui trong tinh thần chọc ghẹo nhau thì không sao nhưng thường xuyên thì không nên.
    Có cần thiết phải vậy không khi trong ngôn ngữ tiếng Việt tùy theo vai vế, tuổi tác, chúng ta xưng hô với nhau bằng Anh, Chị, Em nghe thân mật và dễ thương hơn nhiều. Đành rằng chúng ta đang sống trong thời đại toàn cầu hóa, nhiều sinh hoạt hàng ngày vẫn cần phải dùng tiếng nước ngoài khi gặp những thuật ngữ mà trong tiếng Việt chưa có từ tương đương, hoặc trích dẫn nguyên đoạn văn tiếng nước ngoài để bảo toàn được ý tưởng, nội dung mà nếu dịch sang tiếng Việt có thể sai lệch.

    Xin cùng nhau chúng ta gìn giữ sự trong sáng của tiếng Việt. Xin cảm ơn các bạn đã đọc và nếu có bạn nào không bằng lòng xin bỏ qua cho.
    Bấm "thích" mà không được
    Tuy ý kiến của bác, ncxn rất đồng tình nhưng chắc chắn có nhiều người không đồng tình, bởi quan điểm mỗi người khác nhau bác ạ.

    Bác với ncxn thuộc thế hệ sắp ra đi ... nên có nhiều thứ trân trọng lắm, thế hệ trẻ lại khác, thoải mái trong giao tiếp, thoải mái trong ngôn ngữ một cách "trong sáng" đến...bất ngờ (nghĩa rằng... họ sử dụng nó một cách tự nhiên ... như tiếng mẹ đẻ vậy và xem như một bộ phận góp phần làm phong phú tiếng Việt! Dẫu biết đó là ngụy biện nhưng thực tế họ nghĩ như thế và làm như thế, đành chịu!)

    Vả lại ở đây là ngôn ngữ mạng, là thứ mà mọi người gọi là ảo nên giá trị cũng ảo nốt, chỉ ai tinh tế một chút thì phía sau cái ảo đó có những giá trị rất thật, ví như đọc văn phong để đánh giá tính cách một người nào đó (cũng bởi ảo nên người ta chỉ đánh giá qua văn phong, qua ngôn ngữ thể hiện!) . Cứ nhìn vào bố cục của những bài viết, ngôn ngữ của vài người là biết nó được ấn tượng như thế nào đối với người đọc!?
    ----- ---
    Vài lời cùng bác chứ không cố ý vào ai, đáng lẽ bài này ncxn PM riêng bác xucxich nhưng nghĩ lại chẳng có gì là riêng tư nên cứ public vậy.
    ---------
    ncxn,

  19. Cảm ơn qteo, xucxich69, tshlam thanked for this post
    Thích tcuongtsn, nietban, chali liked this post

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đang xem chủ đề này. (0 Thành viên và 1 Khách viếng thăm)

Tags for this Thread

Đánh dấu

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •