Thật ra lúc đó em cũng còn "mắc cỡ", chưa dám đến chào mọi người hihi, đang chuẩn bị "hít thở sâu" lấy can đảm


, nói đúng hơn là cũng chờ khi muội Lam đến sẽ đến chào luôn. Nhưng tự nhiên anh thầy Dũng đến chỗ trucbinh, kéo trucbinh ra và nói với trucbinh "em biết lovedance99 là ai không...là anh nè chứ ai"


, làm trucbinh muốn té xỉu luôn. Mà hình như trucbinh nói không tin hay sao đó nên mới dắt trucbinh đến chỉ vào mình là lovedance99 nè, chứ trucbinh mà tin là "chuyện còn dài" rồi
Anh tcuongtsn nói cpatuandoan là người rất hiền, mà em cũng công nhận là hiền thật đó.

. Hôm đó lúc vừa vô quán ăn trưa, cpatuandoan quay qua nói em một câu xanh rờn "ở ngoài nhìn em trẻ vậy, nói chuyện thấy cũng trẻ, mà sao trên mạng em nói chuyện thấy...già vậy?Bởi vậy anh cứ tưởng U40.

Đánh dấu