
Originally Posted by
tshlam
Ủa sao vậy huynh? Biên Hòa hiểm ác lắm hả. Vậy muội phải mang theo ám khí gì theo đây hử?
Hic hic, ko có suất 3h sao? Chỉ có sáng và tối?
Ám khí mà sư muội cần mang theo là (Mắm Tôm ) nếu vũ khí đặc trưng thì tốt
Vì ở khu công nghiệp Amatar ,rất nhiều "chó "chạy rông .Cả ban ngày ,lẫn ban đêm ( điều này khác hẳn với SG ,quay đi quay lại là mất con chó ).Ám khí dư chuyển giao cho Bình sư muội .Bình sư muội có một comment đặc biệt để cầu cứu( Có gì cứ phần em chút mắm tôm cũng được ) .Chúc muội vui
Riccardo Cocchi and Yulia Zagoruychenko
Đánh dấu