
Originally Posted by
latino
Chuẩn đó chị ơi bề bề rang me ngon lém.E liệt kê ssơ sơ mọi người tham khảo nha
Mình mà đi tàu sớm hhôm 22 từ 6h_8h30 sẽ rất nhìu thời gian ăn chơi.mấy đồ ăn vặt và ăn chơi của hp nhìu lém.chưa kịp nghĩ nhìu món đã nhảy múa trong đầu rùi.hp có rất nhìu món đặc trưng liên quan đến biển và đồ ăn rất ngon và chất.nếu ai iu đồ biển thì có bbề bề rang me(đúng mùa bề bề ngon nhât),ỗcc xào,bach tuộc,tu hài nướng hành mỡ,cháo cay,bún cua bể,nem cua bể(to lém mỗi người 1 cái chắc no)giá biển,các loại ốc mút to nhỏ khác nhau.....
Chài ơi, sáng ra đọc mấy cái này thèm quá chẹp chẹp. Công nhận CLB mình hợp nhau khoản ăn uống rùi nha, gì chứ đồ biển chị ăn cả tháng không thấy chán đóa. Mong đến ngày 22 quá đi mất
. Mà bề bề rang muối ngon lém, chị xuống Đồ Sơn ăn đã rùi còn mua thêm 1 bịch to mang về nữa, bề bề rang me chị chưa ăn, chỉ mới ăn ghẹ rang me thoai. Ực ực ực ực...
Cause everytime we touch, I feel the static
And everytime we kiss, I reach for the sky
Can't you hear my heart beat so?
I can't let you go
I want you in my life
Đánh dấu