Results 1 to 10 of 1000

Thread: Hội Forum HCMC

Hybrid View

  1. #1
    Họ tên
    Trần ngọc Chính
    Đến từ
    TP HCM
    Tham gia
    Dec 2008
    Bài viết
    580
    Rep Power
    104
    Cảm ơn / Thích

    Default

    [QUOTE=nietban;19830]Hạnh phúc là đươc yêu
    Là cho đi thật nhiều
    Là được - buồn - thương - nhớ
    Là khổ đau muôn thuở...
    [/QUOTE

    Đọc xong bài thơ này, chali dường như đã hiểu được phần nào tâm trạng của bạn. Mong rằng thời gian và âm nhạc sẽ giúp bạn vợi đi nỗi buồn trong nhũng ngày xa HN.

    Tặng bạn một bài hát mà Chali rất thích từ lâu.

    Dancesport.VN Flash Player

  2. #2
    Họ tên
    Trần Việt Dũng
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    May 2009
    Bài viết
    1,097
    Rep Power
    150
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by chali View Post

    Đọc xong bài thơ này, chali dường như đã hiểu được phần nào tâm trạng của bạn. ...

    Tặng bạn một bài hát mà Chali rất thích từ lâu.
    Cảm ơn bac Chali, không có "tâm trạng" như Nietban nhưng HN cũng thích bài hát này từ lâu, cảm ơn bác đã cho nghe lại, và cũng cảm ơn Nietban vì đã... "tâm trạng" để HN được nghe nhờ!

    Mà sáng sớm hôm nay, HN cũng mới được nghe trên FM881 bác ạ, hình như có kèm theo lời nhắn thế này: "Ngọc Chính thương gửi tới ... Nietban, mong người ấy sớm vơi đi nỗi buồn trong những ngày xa...!"
    Anh như loài tằm nhỏ
    Một đời dệt tơ quanh!





  3. #3
    Họ tên
    Trần ngọc Chính
    Đến từ
    TP HCM
    Tham gia
    Dec 2008
    Bài viết
    580
    Rep Power
    104
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by Hanoian View Post
    Cảm ơn bac Chali, không có "tâm trạng" như Nietban nhưng HN cũng thích bài hát này từ lâu, cảm ơn bác đã cho nghe lại, và cũng cảm ơn Nietban vì đã... "tâm trạng" để HN được nghe nhờ!

    Mà sáng sớm hôm nay, HN cũng mới được nghe trên FM881 bác ạ, hình như có kèm theo lời nhắn thế này: "Ngọc Chính thương gửi tới ... Nietban, mong người ấy sớm vơi đi nỗi buồn trong những ngày xa...!"
    - Ấy chết!!! Sao lại có một sự trùng hợp ngẫu nhiên thế nhỉ ? Có gởi thì tớ cũng chỉ gởi đến FM99,9 thôi vì FM ở ngoài đó thì Nb không nghe được đâu.
    - (Có lẽ?) Có một sự hiểu nhầm đáng tiếc và tai hại trong việc viết tắt của mình. Xin được viết lại:
    "...trong những ngày xa Hà Nội."
    Mong lượng thứ.

  4. #4
    Họ tên
    Nguyễn Dương Cầm
    Đến từ
    TP HCM
    Tham gia
    Sep 2011
    Bài viết
    450
    Rep Power
    79
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Bác Chali cúc cu, sao e k thể nghe bài hát này nhỉ? có cách nào khác không? hoặc share link , hoặc cho e tên bài hát + ca sỹ thể hiện để e tự search?

    Với lại bai thơ này xuất phát từ tâm trạng khi nghe 1 người bạn tâm sự rằng làm sao để có đc cả 2? khi bạn ấy đã yêu phải...1 anh chàng không yêu dancing? Em vận lại mình thì thấy rằng: THÀ KHÔNG CÓ CÒN HƠN CÓ MA THIẾU, chứ không thể bỏ 1 trong 2 [QUOTE=chali;19833][QUOTE=nietban;19830]Hạnh phúc là đươc yêu
    Là cho đi thật nhiều
    Là được - buồn - thương - nhớ
    Là khổ đau muôn thuở...
    [/QUOTE

    Đọc xong bài thơ này, chali dường như đã hiểu được phần nào tâm trạng của bạn. Mong rằng thời gian và âm nhạc sẽ giúp bạn vợi đi nỗi buồn trong nhũng ngày xa HN.

    Tặng bạn một bài hát mà Chali rất thích từ lâu.
    Một mai xa cuộc đời...
    Thân: phân bón ven đồi.
    Khí: làm mây khắp nẻo.
    Máu: hòa theo sông trôi.
    Chỉ còn lại hồn thôi
    Cứ tiếp nối luân hồi...








  5. #5
    Họ tên
    Nguyễn Dương Cầm
    Đến từ
    TP HCM
    Tham gia
    Sep 2011
    Bài viết
    450
    Rep Power
    79
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Bác Chali cúc cu, sao e k thể nghe bài hát này nhỉ? có cách nào khác không? hoặc share link , hoặc cho e tên bài hát + ca sỹ thể hiện để e tự search?

    Với lại bai thơ này xuất phát từ tâm trạng khi nghe 1 người bạn tâm sự rằng làm sao để có đc cả 2? khi bạn ấy đã yêu phải...1 anh chàng không yêu dancing? Em vận lại mình thì thấy rằng: THÀ KHÔNG CÓ CÒN HƠN CÓ MA THIẾU, chứ không thể bỏ 1 trong 2

    Chứ em có buon gì dau? buồn vì xa HN lại càng không...vì em không có ý định về HN nữa, vì Nam tiến để chuẩn bị Tây tiến
    Quote Originally Posted by nietban View Post

    Đọc xong bài thơ này, chali dường như đã hiểu được phần nào tâm trạng của bạn. Mong rằng thời gian và âm nhạc sẽ giúp bạn vợi đi nỗi buồn trong nhũng ngày xa HN.

    Tặng bạn một bài hát mà Chali rất thích từ lâu.
    Một mai xa cuộc đời...
    Thân: phân bón ven đồi.
    Khí: làm mây khắp nẻo.
    Máu: hòa theo sông trôi.
    Chỉ còn lại hồn thôi
    Cứ tiếp nối luân hồi...








  6. #6
    Họ tên
    Trần ngọc Chính
    Đến từ
    TP HCM
    Tham gia
    Dec 2008
    Bài viết
    580
    Rep Power
    104
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Link của bài hát: Hãy yêu như chưa yêu lần nào - Tác giả Nguyễn Ánh9 - Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương thể hiện.


    http://www.4shared.com/audio/6TFbQYV...Yeu_Nhu_C.html

  7. #7
    Họ tên
    Nguyễn Dương Cầm
    Đến từ
    TP HCM
    Tham gia
    Sep 2011
    Bài viết
    450
    Rep Power
    79
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Nhà trai ta đã có lời
    Nhà gái ta cũng có...nhời cảm ơn

    Quá tuyệt, trên trên cả tuyệt vời! Em tưởng chỉ có em mới có thoi quen share music chứ, bác thật xứng là MOD tư liệu đó, "lại quả" bac bằng 1 bản nhạc ngọt ngào này nè

    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Killing-M.../ZWZAB00F.html

    Quote Originally Posted by chali View Post
    Link của bài hát: Hãy yêu như chưa yêu lần nào - Tác giả Nguyễn Ánh9 - Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương thể hiện.


    http://www.4shared.com/audio/6TFbQYV...Yeu_Nhu_C.html
    Một mai xa cuộc đời...
    Thân: phân bón ven đồi.
    Khí: làm mây khắp nẻo.
    Máu: hòa theo sông trôi.
    Chỉ còn lại hồn thôi
    Cứ tiếp nối luân hồi...








Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đang xem chủ đề này. (0 Thành viên và 1 Khách viếng thăm)

Tags for this Thread

Đánh dấu

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •