Tôi cũng đồng ý với ý kiến bạn trucbinh và bạn Phúc, chúng ta trân trọng những nỗ lực của các em những chúng ta không thể làm ngơ trước những sự tự phụ và coi thường trọng tài, coi thường ban tổ chức và phải coi đây là bài học tránh lại thành tiền lệ, rồi sau này em nào cũng thấy kết quả không đúng theo ý nguyện lại bỏ về hàng loạt thì còn gì là tinh thần thể thao nữa và chúng ta lại xuề xòa: em nào cũng giỏi em nào cũng yêu? rồi không ai nói gì cho các em hết?
Còn nhớ vận động viên của Nhật Bản thi đấu giải Bình Định năm ngoái mặc dù bị đau bụng do thức ăn không hợp những đã cố gắng thi đấu đến phút cuối, cống hiến những bước nhảy rất đẹp, đến lúc nhận giải thì quá mệt không lên nhận giải được thì ít nhất một mình bạn nữ cũng lên nhận giải, đã đợi để thi đấu suốt mấy ngày mà chỉ vài chục phút cả 2 không thể đợi thêm phút nào nữa?
Xem lại kết quả chấm của trọng tài kể cả ngày hôm trước ở nội dung 4 điệu Latin và cả ngày hôm sau chúng ta sẽ thấy 2/3 trọng tài nước ngoài đều chấm Hoàng Hải - Lan Hương nhất và có một điều đáng ngạc nhiên là trong nội dung đó, tất cả các trọng tài chấm cặp này đều ở vị trí 1-2 thì trọng tài Khánh Thi lại chấm ở điểm 4 và 3. Một sự chênh lệch khá lớn, ngay cả phần lớn khán giả ngồi xem đều đánh giá cũng giống như các trọng tài khác thì không thể hiểu trọng tài Khánh Thi lại có sự đánh giá khác đến như vậy.
Sau mỗi giải chúng ta và BTC nên có những tổng kết rút kinh nghiệm để làm tốt hơn trong các giải sau, chứ lúc nào cũng né tránh hoặc chỉ khen nhau hoài thì làm sao có thể hoàn thiện được.
Đánh dấu