
Originally Posted by
saobien
Ah. Hôm trước cô ở CLB tui (hơn 20 năm nhảy và có dạy nhảy đặc biệt đi tango và Waltz thì thôi rồi) mà nhờ mình tìm cho cô mấy bản nhạc. Trong đo có một bản cô viết là "Vút tông" về nhà nghĩ mãi không ra vút tông là gì mà rõ ràng dòng trên cô có ghi mục "Van Anh"

Originally Posted by
Maskman
Hihi...thật hả bạn! đúng là chiện thật như đùa nhể!
Có khả năng là Boston nhưng khi người nọ nói cho người kia nghe rùi tam sao thất bản thành "vút tông"

, cũng như trước đây khi mà giáo trình của IDSF chưa được phổ cập như bây giờ, bước Fan một số người gọi là bước "Ra Ven"(nghe như tên của một loại hóa chất sát trùng thường dùng cho bể bơi í), đúng là bó tuyền thân chấm cơm lun!

Nếu đúng như bác Maskman lý giải thì "20 năm nhảy" của cô giáo bạn saobien đúng là "thôi rồi" nhỉ !
Thế bạn đã được cô dạy cái điệu "vút tông" ấy chưa? 
Cũng tìm Partner đây !
Last edited by Hanoian; June 22nd, 2011 at 10:00 AM.
Anh như loài tằm nhỏ
Một đời dệt tơ quanh!
Đánh dấu