
Originally Posted by
khivang92
Thế còn Bryan Watson thì sao ạ ? Bryan đổi 2 bạn nhảy mà vẫn đứng trong top 3 thế giới, thậm chí chỉ vài tháng sau là đã lại quay trở lại ngôi vô địch, thực sự là cái chỗ này cháu không hiểu lắm ạ

Bryan Watson quả thật là một kỳ taì khó ai sánh kịp từ sau thời Donnie Burn ! 
Trong cái chung nào cũng có ngoại lệ, hầu như mọi cặp nhảy khi tách đôi và lập đội mới thì đều bị ảnh hưởng (tiêu cực) đến thành tích, nhưng cũng có những người may mắn gặp được bạn nhảy mới phù hợp lối nhảy và bổ xung, phát huy được ưu điểm của nhau (chưa bàn tới trình độ), thậm chí còn tốt hơn khi nhảy với bạn nhảy cũ, nên rất nhanh chóng lập lại thành tích cao, thậm chí còn cao hơn khi nhảy trong cặp cũ ! Ví dụ như Cocchi và Zagoruychenko khi nhảy với bạn nhảy cũ chỉ đứng ở nửa dưới trong "bảng phong thần", nhưng khi kết hợp với nhau, họ ngay lập tức thường xuyên đứng thứ 2 thế giới hạng chuyên nghiệp, thậm chí tại giải Đức mở rộng, họ còn vượt lên cả cặp Michel và Joanna để đứng thứ nhất về Latin. Hay như Daniute và Bizokas khi nhảy với nhau ít khi lọt vào được 6 cặp mạnh nhất thế giới chuyên nghiệp, thậm chí không thường xuyên được đánh giá cao nhất hạng bán chuyên nghiệp Standard, nhưng khi tách nhau để nhảy với bạn nhảy mới, cả 2 đã có thăng tiến vượt bậc về xếp hạng, cùng với sự tách đôi của cặp Mirko và Betti, Bizokas nhảy với bạn mới đã đứng thứ nhất chuyên nghiệp, còn Daniute (nhảy với Mirko) đứng ngay sau Bizokas, thứ 2 chuyên nghiệp Standard thế giới.
Last edited by Hanoian; May 22nd, 2011 at 07:53 PM.
Reason: Sửa tên cho chính xác.
Anh như loài tằm nhỏ
Một đời dệt tơ quanh!
Đánh dấu