Mình xin phép nói suy nghĩ của cá nhân. Đây chỉ là quan điểm chung, không ám chỉ người nào và mong đừng trách mình khó tính
- Mình không thích các VDV chuyên nghiệp đổi đào, đổi kép (partner) xoành xoạch, có vẻ không coi thi đấu là nghiêm túc hoặc hơn nữa là không nghiêm túc với nghề, trừ trường hợp "mất" partner, hoặc partner không tham gia thi đấu được. Một số người trước giải mới "cáp cặp" nhau, tập nhoáng nhoàng một chút để thi đấu thì chân sẽ không khớp, "hồn" thì càng cách xa, làm sao mà "cảm" được.
- Partner là 1/2 của mình, khi bản nhạc cất lên trên sàn thi đấu 2 nửa đó sẽ "hòa quyện" với nhau, hỗ trợ và tin tưởng nhau. Không chỉ couple phải hiểu nhau mà cả 2 body cũng phải hiểu nhau nữa...điều này cần phải có thời gian.
- Nếu đã coi dancesport là đam mê, là sự nghiệp thì nên kiên nhẫn nhường nhịn để "giữ" partner mới có thể duy trì và phát triển đam mê và sự nghiệp của mình

Năm 2010 mình thấy Thạch thi với một học trò. Đội ngũ fan đông đảo là học viên, VĐV của Hyec reo hò cổ vũ cho 2 thầy trò rất vui và tinh thần rất hay. Mình thấy cô ấy tin tưởng Thạch và Thạch rất bản lĩnh lead partner (học trò) nên đạt kết quả cao. Chắc nhiều học trò khác cũng mong muốn được thầy mình kèm ngay tại sàn thi đấu như cô ấy.