Thưa bác Maskman vô cùng kính mến, được biết bác rất có uy tín trên cương vị Trưởng Phòng Đào Tạo lâu năm, xin thành thật chúc mừng bác lại tiếp tục sự nghiệp cao quý của mình !
Nhân sự kiện vui mừng này, HN xin đề đạt với bác một nguyện vọng thiết tha: Khi nào bác nhận thấy "con cò" của bác sắp đủ lông đủ cánh rồi, xin kịp thời thông báo cho HN biết, trước khi nó "dò lên cây" mất, vì tình bạn đã có giữa hai ta !
With my best regards,
HN.
![]()
Anh như loài tằm nhỏ
Một đời dệt tơ quanh!
Chúc mừng trandung với:
1/. Cái "tin giật mình" chú định chia sẻ với anh !
2/. Sư phụ MM đã có công việc để bận rộn !
Chỉ lưu ý chú:
- Nhớ chăm sóc "cõi trên" thật cản thận, đừng để "cõi trên" lại thăng mất khi chưa kịp thi cử giải nào nhá !
- Tối tối trước khi đi ngủ, nhớ thành khẩn cầu chúc sư phụ có nhiều việc để luôn bận rộn với học trò mới
- Dù sao đi nữa, trước khi giải tháng 6 diễn ra, chớ có héo lánh ra Hà Nội thăm sư phụ MM, nếu sư phụ có hứng chí du hý vào trong đó,nhất thiết phải dẫn "cõi trên" lánh đi chỗ khác ngay nghe chưa !
![]()
Last edited by Hanoian; February 26th, 2011 at 01:06 PM.
Anh như loài tằm nhỏ
Một đời dệt tơ quanh!
anh dũng ơi !!! anh đọc kỹ lại dùm em ạ. Chỉ là hai bác đó không nộp đơn tuyển PN nữa thôi chứ không phải là không đặt chân vô topic nữa đâu ạ. vì đây là topic chung, ai cũng có quyền tham gia mà.
@ MM & HN : hai bác không nộp đơn ở đây nữa, em chỉ sợ hai bác chờ sẵn ngoài cửa diễn đàn xem có em nào xin xin ngấp nghé chuẩn bị vô diễn đàn là nộp trực tiếp lun thì cũng bằng hòa nhau thui ạ
Hai bác giải thích thế nào đây ạ??????![]()
Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy
Cần thêm nắng để em nhìn vừa bóng tối
Cần thêm anh hỏi han cho giấc trưa em yên lành
Cần thêm những lần hẹn như cuối cùng
Vụ này chắc bác MM phải tuyên bố từ bỏ em meomeo mới tuyển được ấy, và phải hứa từ nay không được đi lại lung tung beng chặn đường các em xin xin trong diễn đàn nữa thì cái em Saosa này mới vừa lòng !
Mà không biết MM-Saosa có ân oán nợ nần gì từ trước với nhau không nhể ? Ân có đầu oán có chủ, Saosa giải quyết riêng với MM đừng có lôi tui vào đây nhớ !![]()
Anh như loài tằm nhỏ
Một đời dệt tơ quanh!
Dạ xin thưa là em chỉ mún lấy lại chút công bằng thôi ạ. không thể để tình trạng người thì PN nhìu đếm không hết phái chạy sô, kẻ thì quanh năm lủi thủi tập một mình. chứ em và bác MM không có ân oán gì hết á. @ bác MM mau lên tiềng đi ạ không oan cho em quá ạ.
với lại bác HN cũng nằm trong top những bậc tiền bối nên đứng sang bên cạnh để nhường cho bậc hậu bối chúng em đi lên với chứ ạ, chứ bác bên phải bác bên trái chặn đường chúng em thế này thì ai dám bước tới cơ chứ. hic hic
Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy
Cần thêm nắng để em nhìn vừa bóng tối
Cần thêm anh hỏi han cho giấc trưa em yên lành
Cần thêm những lần hẹn như cuối cùng
Dạo này các dancer nội công thâm hậu quá đi mất.mình già mất rồi!
Yên tơm đi!
MM ta tuy tài hèn sức mọn nhưng đã nói là biết giữ lời! ta sẽ không nộp đơn tìm pát nờ ở đây nữa vì người cần tìm ta đã may mắn tìm được rồi, chỉ là thỉnh thoảng vào đây để cổ vũ cho không khí thêm phần xôm tụ mà thôi!
Có một điều ta muốn chia sẻ cùng mọi người! hãy mở rộng lòng mình rồi mọi điều tốt đẹp nhất định sẽ tới!![]()
Last edited by Maskman; February 26th, 2011 at 10:39 PM.
Maskman
Meo Meo chính là hình mẫu mà bấy lâu nay iem vưỡn đi tìm!
Từ bỏ ư? bao giờ "Trạch đẻ ngọn đa, Sáo đẻ dưới nước" nhá!
Hy sinh những gì mình yêu quý để làm vừa lòng một ai đó ư? Sống thế có còn đáng sống không nhể!
Bác Hanoian bắt đầu suy diễn quá đà rồi! nên dừng lại ở đây thôi!
Bật một bản nhạc vui rồi thư giãn đi nào!
Last edited by Maskman; February 26th, 2011 at 10:57 PM.
Maskman
Hiện có 1 người đang xem chủ đề này. (0 Thành viên và 1 Khách viếng thăm)
Đánh dấu