Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy
Cần thêm nắng để em nhìn vừa bóng tối
Cần thêm anh hỏi han cho giấc trưa em yên lành
Cần thêm những lần hẹn như cuối cùng
Sư phụ hẻm thik vì nghe mọi người bẩu cái gì của Đồ Sơn cũng chẳng hơn đồ nhà, hic hic...Đệ tử nghĩ xem có cái gì làm cho sư phụ háo hức tí đê, bù lại sư phụ sẽ truyền cho một bí kíp, đảm bẩu khi đệ tử xuất chiêu là mấy a đẹp giai như anh Trường, anh Dũng và đặc biệt là sư phụ Hanoian vào rọ hết. há há...![]()
Maskman
Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy
Cần thêm nắng để em nhìn vừa bóng tối
Cần thêm anh hỏi han cho giấc trưa em yên lành
Cần thêm những lần hẹn như cuối cùng
Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy
Cần thêm nắng để em nhìn vừa bóng tối
Cần thêm anh hỏi han cho giấc trưa em yên lành
Cần thêm những lần hẹn như cuối cùng
Câu trả lời đúng như sư phụ mong muốn, sau giờ tập được thưởng thức bát bánh đa cua mang đậm hương vị đất cảng do chính tay học trò nấu thì còn gì bằng! sự háo hức của ta chỉ giản dị là thế, vậy tại sao sư phụ Hanoian cứ phức tạp hóa bằng cách tưởng tượng lấp lửng thật khó hiểu nhỉ? mà kể cũng lạ! thấy sư phụ Hanoian hay làm thơ thì cứ nghĩ, phàm đã là thi sĩ chắc tâm hồn phải thanh tao và lãng mạn lắm chứ nhể! hế hế....![]()
Maskman
rất hân hạnh được sự quan tâm ngó ngàng của bạn Hiền!!!!
mấy hum lay tham gia lớp tập huấn lên không lên mạng với các sư phụ và các anh chị, các bạn được (buồn 1 chút)
bạn Hiền làm ơn giới thịu nhanh nhanh dùm nhé!!!!! thanh kiu ve zi mớt!
nhưng mà cháu kủa kái iem trong avatar kóa sở hữu mái tóc như vậy không zj??? đẹp wá! mí nị xin đính chính 1 xíu! mình còn nhỏ nắm đừng gọi "Bác" nghe sợ wá!!!!
sư phụ Maskman gặp đệ tử khủng khiếp ùi! hehe!!! nhưng bác truyền bí kíp gì chứ seo lại để tiêu diệt iem vậy trời!!
iem xin!!!
bát bánh đa cua HP mà iem ý lấu bác phải hết sức cẩn thận khi ăn nhìu và ăn thường xuyên bác nhé! iem nghe lói HN cháy hàng becberin rùi á!!!!!!
![]()
CLB DREAM DANCE
- NHÀ THI ĐẤU TỈNH GIA LAI - SỐ 11 - TRẦN HƯNG ĐẠO - PLEIKU - GIA LAI
- NHÀ THIẾU NHI TỈNH GIA LAI - SỐ 60 - HAI BÀ TRƯNG - PLEIKU - GIA LAI
có nhất thiết phải bon chen như thế không ta, được rùi,để sư phụ maskman iu quý dạy em xong bí kíp nhà nghề thì người đầu tiên em tiêu diệt sẽ là anh,em vào tân Gia Lai cho anh bít bài học lun, cứ chờ đấy nha hahhahahah
cẩn thận sau khi nghe sư phụ maskman kể về độ hấp dẫn của bát bánh đa cua do chính em nấu lại có một số người năn nỉ và xin xỏ em nấu cho ăn ấy chứ,cứ chờ đi rồi sẽ biết
Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy
Cần thêm nắng để em nhìn vừa bóng tối
Cần thêm anh hỏi han cho giấc trưa em yên lành
Cần thêm những lần hẹn như cuối cùng
Hiện có 1 người đang xem chủ đề này. (0 Thành viên và 1 Khách viếng thăm)
Đánh dấu