Còn một giải pháp khác cho chú: Đến than thân trách phận với sư phụ Maskman, may ra sư phụ động lòng mà nhường bớt cho một địa chỉ đã lâu không dùng đến chăng?!
Hôm rồi anh mới được thấy "chú của sư phụ Maskman" nhảy Rumba với 1 em xì-tin xin xin trên TV Vũ điệu xanh, chắc chú ấy mượn P. của sư phụ Maskman, nhảy tình tứ lắm, át hẳn sư phụ Luckygoldenstar bên cạnh về độ duyên dáng. Đúng là "gừng càng già càng... duyên"! Có partner trẻ trung xin xin rồi, chắc sư phụ cũng không hẹp hòi gì mà không nhường bớt partner dự bị cho chú đâu nhỉ, coi như hợp đồng "cho mượn cầu thủ" thôi mà!![]()
Đánh dấu