Quote Originally Posted by dovandac View Post
Bạn impress hơi chủ quan rồi. Chuyện lập topic thì ai lập chẳng được , khi đã có chuyện tranh luận thì khác có thôi . Ds là một bộ môn thể thao thi đấu , mà đã là thi đấu thì phải có thắng thua , và bình luận . mọi người cũng giống như bạn là họ nói về ý nghĩ của cá nhân họ mà thôi . Đã là vdv thì phải biết lắng nghe mọi thông tin để tự mình đúc kết ra mặt mạnh yếu của mình cho giải sau. Nếu chỉ thích khen mà không muốn nghe chê thì vdv đó làm sao mà đi lên được . Nếu nói như bạn thì các em TD, QH TA HG ... lại không là những đôi nhảy trẻ có triển vọng sao .Không phải vdv ở giải trước đứng thứ nhất mà giả sau cũng phải đứng thứ nhất . Chúng ta đã từng chứng kiến rất nhiều giọt nước mắt của các vdv tụt hạng , nhưng họ vấn kiên trì rèn luyện để vươn lên thứ hạng cao , đó chính là tinh thần thi đấu của thể thao .Riêng bộ môn này quyết định của trọng tài là qd cuối cùng nên chúng ta không bàn cãi về thứ hạng được mà chỉ có thể bình luận thôi , mỗi cá nhân đều có một ý kiến khác nhau , chẳng có ai chỉ trích ai đâu, bạn đừng phát biểu như vậy gây căng thẳng và càng không có lợi cho các vdv khi nghe bình luận .Riêng nói về chuyện kết hợp thì bạn rất nhầm ở chỗ , một đôi mới kết hợp mà tinh thần tập luyện cao , đầu tư nhiều thời gian và kinh phí thì chắc chắn phải hơn đôi không đầu tư rồi .Chưa nói đến chuyện đôi ấy cũng đã có thứ hạng .Theo chủ quan của tôi thì đôi TD,QH lần này đạt giải cao vì ở các em ấy có sự kết hợp nhuần nhuyễn hơn đôi TV , mặc dù đôi TV có hình thức thuận lợi hơn . Tuy nhiên nếu đứng về lâu dài thì đôi TV lại là đôi có nhiều triển vọng nhất vì họ vừa có hình thức vừa có kĩ thuật tốt , đây là giải đấu đầu tiên mà các em ấy tham gia và các em ấy đã thể hiện được nhiều ưu thế .Nhất là trong bộ môn này ngoài chuyện kĩ thuật thì hình thức cũng là điều đáng lưu tâm , vì khiêu vũ mà .Chúng ta đều động viên tất cả các em nhưng cũng phải phân tích các nhược điểm để các em không tự mãn với kết quả mình đạt được . Riêng cá nhân tôi nhận thấy , đôi Huy huyền nên rút kinh nghiệm trong thái độ nhận giải .Trong thi đấu tụt thứ hạng là chuyện thường , nhất là trong giải này các cháu thi đấu chưa được tốt nhưng cũng không vì thế mà tỏ thái độ thiếu tôn trọng BTC như lúc trao giải điệu Samba vừa qua . Đó là một hành động bị qui là thiếu đạo đức trong thi đấu đấy .Các cháu hãy nhìn những bậc anh chị , cô chú để học tập . Có những người đã là bậc thầy của các cháu nhưng khi tụt hạng họ vẫn tươi cười nhận giải .Đó chính là đạo đức của người vdv mà ai cũng phải học tập, nhất là lần đầu tiên các cháu được tham gia một giải đấu lớn , không nên để lại những ấn tượng xấu .Đã là vdv chúng ta chỉ có thể luôn luôn học hỏi , rút kinh nghiệm và rèn luyện không ngừng thì mới tiến lên được .
Là 1 VĐV bị tụt hạng thì ai cũng buồn nhưng buồn hơn nữa là vấn đề của mình lại là chủ đề để mọi người bán tán. Có người chê có người khen nhưng cháu cũng chỉ biết đọc và tiếp thu. Ko có ý kiến gì hết bởi mọi người nhận xét cũng chỉ vì muốn tốt cho mình. Nhưng cô đã đụng chạm đến vấn đề thiếu đạo đức và ko tôn trọng BTC thì có lẽ cháu cần phải lên tiếng. Theo cô thì thế nào là thiếu đạo đức và ko tôn trọng BTC??? Cháu tuy ít tuổi nhưng cũng học bộ môn GDCD đc 9 năm rồi, cũng đủ hiểu và biết thế nào là đạo đức và tôn trọng. Có thể ngày đầu tiên, cháu buồn vì bị tụt hạng. Nhưng ngày thứ 2 nói thật là cháu thấy tự hào vì mình được thi đấu cùng với những đàn anh đàn chị . Cháu ra sàn với tinh thần thoải mái tự tin. Và cũng rất hài lòng vì mình vào đc đến ck. Nếu cô nói phần trao giải Samba cháu có những hành động ko phải. Cháu cũng đang nghĩ là ko biết cháu đã làm j mà phải để cô nhận xét cháu như thế!! Vì thực ra trước khi thi nd Samba cháu cũng đã xác định được khả năng của mình là ở đâu. Đến ngày thi thứ 2 thì chuyện được đứng lên bục đối với cháu là khó hơn tìm kim đáy bể. Bởi được thi 1 giải đấu lớn và thi đấu cùng các bậc thầy của mình cũng là hp đối với cháu, được cọ xát học hỏi. Đó mới là thành công của cháu trong giải thi vừa rồi.