Results 1 to 10 of 1861

Thread: Quán Thơ 1

Hybrid View

  1. #1
    Họ tên
    Trần Việt Dũng
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    May 2009
    Bài viết
    1,097
    Rep Power
    149
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Cổ tích


    Em vẫn bảo là anh khô khốc
    Mảnh đất cằn chẳng thể nảy chồi thơ
    Thôi đành vậy, anh biết đừng khổ nhọc
    Đẽo mảnh lòng khô khỏng củi que!

    Em còn bảo anh nhất định sẽ khoe
    Dù chỉ điều nhỏ nhoi anh biết!...
    Nhưng lần này… anh quyết tâm dấu biệt
    Chuyện thần kỳ xảy đến… cho xem!

    Có một nàng tiên – đôi mắt giống em
    Chợt đến bên anh từ đâu chả biết,
    Từ ở trần gian, hay vừa từ ở trong cổ tích?
    Rất dịu dàng, chạm khẽ vào anh.

    Bao nhiêu củi khô bỗng nảy lộc đâm nhành
    Nhạc trong sổ cũng cất lời ca hát
    Con tim khô bỗng ngập tràn khao khát
    Bước chân nào gõ nhịp thật riêng!

    Và điều này em nhất định ngạc nhiên
    Từ cây bút anh lời thơ bắt đầu tuôn chảy
    Từ trang giấy anh có một nàng thơ bay nhảy
    Thì thầm dặn anh những lời viết tặng em!...

  2. #2
    Họ tên
    Nguyễn Sơn Tùng
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Jul 2009
    Bài viết
    357
    Rep Power
    70
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by Hanoian View Post
    Cổ tích
    Và điều này em nhất định ngạc nhiên
    Từ cây bút anh lời thơ bắt đầu tuôn chảy
    Từ trang giấy anh có một nàng thơ bay nhảy
    Thì thầm dặn anh những lời viết tặng em!...

    Trời ! Cổ tích ! Thế này thảo nào ai cũng thích cổ tích HN nhỉ
    Vậy thì vào cổ tích thôi

    Thế giới truyện thần tiên

    Khi còn nhỏ ta thường nghe mẹ kể
    Những diệu kì của thế giới thần tiên
    Bao phép màu khi Bụt bỗng hiện lên
    Và cuộc sống của các nàng tiên đầy mộng mơ ,huyền ảo
    Lớn lên rồi , đọc sách nhiều ta mới hiểu
    Thế giới thần tiên ngự chiếu trong mỗi nhà
    Với các em thơ Bụt giống như bà
    Chúng thích gì thì xin bà thứ đó
    Bà chỉ khen thôi không bao giờ mắng mỏ
    Lại chở che khi chúng bị bố mẹ la
    Với các con khi lớn lên tiên là mẹ là cha
    Cha mẹ cho ta niềm vui trong cuộc sống
    Cha mẹ cho ta niềm tin khi ta thất vọng
    Cha mẹ cho ta một cuộc đời đẹp hơn cả ảo mộng của thần tiên
    Và những khi vấp ngã
    Phải nhờ cánh tay cha mẹ đỡ để đứng lên
    Ta mới thấy nàng tiên trong đời chính là cha mẹ
    Chuyện cổ tích đến già chắc vẫn hay như thế
    Vì ai cũng một lần được là bụt là tiên
    Hãy làm cho cuộc sống đẹp thêm lên
    Thì cuộc sống của bạn lúc nào cũng vẹn nguyên như cổ tích

    Last edited by sontung; August 21st, 2010 at 01:27 PM.

  3. #3
    Họ tên
    Nguyễn Bình Minh
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    482
    Rep Power
    81
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by sontung View Post
    Trời ! Cổ tích ! Thế này thảo nào ai cũng thích cổ tích HN nhỉ
    Vậy thì vào cổ tích thôi

    Thế giới truyện thần tiên

    Khi còn nhỏ ta thường nghe mẹ kể
    Những diệu kì của thế giới thần tiên
    Bao phép màu khi Bụt bỗng hiện lên
    Và cuộc sống của các nàng tiên đầy mộng mơ ,huyền ảo
    Lớn lên rồi , đọc sách nhiều ta mới hiểu
    Thế giới thần tiên ngự chiếu trong mỗi nhà
    Với các em thơ Bụt giống như bà
    Chúng thích gì thì xin bà thứ đó
    Bà chỉ khen thôi không bao giờ mắng mỏ
    Lại chở che khi chúng bị bố mẹ la
    Với các con khi lớn lên tiên là mẹ là cha
    Cha mẹ cho ta niềm vui trong cuộc sống
    Cha mẹ cho ta niềm tin khi ta thất vọng
    Cha mẹ cho ta một cuộc đời đẹp hơn cả ảo mộng của thần tiên
    Và những khi vấp ngã
    Phải nhờ cánh tay cha mẹ đỡ để đứng lên
    Ta mới thấy nàng tiên trong đời chính là cha mẹ
    Chuyện cổ tích đến già chắc vẫn hay như thế
    Vì ai cũng một lần được là bụt là tiên
    Hãy làm cho cuộc sống đẹp thêm lên
    Thì cuộc sống của bạn lúc nào cũng vẹn nguyên như cổ tích

    Thế giới cổ tích của ST thiệt là tình cảm và chân thật , đầm ấm nữa

  4. #4
    Họ tên
    Nguyễn Bình Minh
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    482
    Rep Power
    81
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by Hanoian View Post
    Cổ tích


    Em vẫn bảo là anh khô khốc
    Mảnh đất cằn chẳng thể nảy chồi thơ
    Thôi đành vậy, anh biết đừng khổ nhọc
    Đẽo mảnh lòng khô khỏng củi que!

    Em còn bảo anh nhất định sẽ khoe
    Dù chỉ điều nhỏ nhoi anh biết!...
    Nhưng lần này… anh quyết tâm dấu biệt
    Chuyện thần kỳ xảy đến… cho xem!

    Có một nàng tiên – đôi mắt giống em
    Chợt đến bên anh từ đâu chả biết,
    Từ ở trần gian, hay vừa từ ở trong cổ tích?
    Rất dịu dàng, chạm khẽ vào anh.

    Bao nhiêu củi khô bỗng nảy lộc đâm nhành
    Nhạc trong sổ cũng cất lời ca hát
    Con tim khô bỗng ngập tràn khao khát
    Bước chân nào gõ nhịp thật riêng!

    Và điều này em nhất định ngạc nhiên
    Từ cây bút anh lời thơ bắt đầu tuôn chảy
    Từ trang giấy anh có một nàng thơ bay nhảy
    Thì thầm dặn anh những lời viết tặng em!...
    HN ơi, mới có một nàng tiên chạm khẽ vào mà HN đã như vầy thì cả bầy tiên nữ trên kia mà chạm vào thì lúc đó HN thành ....chi đây ta

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đang xem chủ đề này. (0 Thành viên và 1 Khách viếng thăm)

Tags for this Thread

Đánh dấu

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •