Page 145 of 186 FirstFirst ... 4595135143144145146147155 ... LastLast
Results 1,441 to 1,450 of 1859

Thread: Quán Thơ 1

  1. #1441
    Họ tên
    Nguyễn Sơn Tùng
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Jul 2009
    Bài viết
    357
    Rep Power
    70
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Thu về thật rồi .Thu của NHOC thì kiêu kì .lãng mạn .Thu của HN thì da diết nhẹ nhàng.Thu của MMS thì đằm thắm Còn thu của RV thì nồng nàn Pha chút nghịch ngợm nữa .ST thì bây giờ mới được nghỉ hè , đi qua khắp nẻo nào Đà nẵng nha trang lại tuần châu bãi cháy , trong người toàn cảm giác của mùa hè. Nhoc ơi khó quá

  2. #1442
    Họ tên
    Nguyễn Sơn Tùng
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Jul 2009
    Bài viết
    357
    Rep Power
    70
    Cảm ơn / Thích

    Default

    THU

    Thu cứ nhè nhẹ đến
    Như tình yêu đầu đời
    Vẫn mùa thu nguyên vẹn
    Vẫn nồng nàn lứa đôi

    Thu ngợp hồn đôi mắt
    Thu ngọt ngào đôi môi
    Thu dịu dàng suối tóc
    Thu mềm mại bờ vai

    Ai chờ thu trước ngõ
    Mà hương bay nồng nàn
    Ai đón thu trước cửa
    Mà gió đùa mơn man

    Nắng thu càng dịu nhẹ
    Trời thu càng mênh mang
    Mình đi trong thu ngọt
    Lời thu tim ngân vang

  3. #1443
    Họ tên
    Trần Việt Dũng
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    May 2009
    Bài viết
    1,097
    Rep Power
    149
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Không ai còn hứng với mùa thu đến sớm, HN xin sang chủ đề khác vậy!
    Anh như loài tằm nhỏ
    Một đời dệt tơ quanh!





  4. #1444
    Họ tên
    Trần Việt Dũng
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    May 2009
    Bài viết
    1,097
    Rep Power
    149
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Những nàng tiên trong đời


    Huyền ơi, Vân ơi, Thảo ơi
    Cả My, Hiền, Hoa,… Trinh nữa
    Các em dắt nhau đi ngang đời anh như đám lửa
    Làm tim anh nứt nẻ, rộp phồng!

    Này Thanh, này Phương, này Lý, này Hồng …
    Các em như bầy tiên hư trốn về chơi hạ giới
    Sao chọn ao anh, cởi bỏ xiêm y, khoe dáng xuân phơi phới?
    Khi anh bâng khuâng lại bay hết về trời?!

    Ơi này các em ơi
    Ơi lũ bướm tiên chập chờn dắt anh vào cõi Thiên Thai
    Sao còn bắt anh quay về chốn trần ai
    Để anh sống lạc loài như hai chàng Lưu, Nguyễn?

    Này Vân, này Thảo, này Huyền…
    Anh Đồng Tử chờ em nơi bãi cát
    Sao chẳng làm Tiên Dung quây tấm màn khao khát
    Và cắm lều ở lại ngàn đêm?

    Này Hoa, này My, này Hiền,…
    Đừng làm Mỵ Nương nằm trên núi mà mơ về biển nữa!
    Hãy nghe anh - con gà chín cựa
    Gáy thâu đêm bên cửa sổ phòng em.

    Này Trinh, này Thanh, này Lý,… các em
    Đừng Chức Nữ bên sông khóc lóc
    Để anh làm Ngưu Lang thổn thức
    Đợi quạ bắc cấu vượt sông Ngân!

    Ơi Hồng, này Huyền, ơi Vân,…
    Nếu chiều nay các em lại về ao anh tắm
    Anh sẽ làm nông phu dũng cảm giấu đi đôi cánh
    Giữ riêng ­em làm thôn nữ suốt đời…

  5. #1445
    Họ tên
    Nguyễn Bình Minh
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    482
    Rep Power
    81
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by Hanoian View Post
    Những nàng tiên trong đời


    Huyền ơi, Vân ơi, Thảo ơi
    Cả My, Hiền, Hoa,… Trinh nữa
    Các em dắt nhau đi ngang đời anh như đám lửa
    Làm tim anh nứt nẻ, rộp phồng!

    Này Thanh, này Phương, này Lý, này Hồng …
    Các em như bầy tiên hư trốn về chơi hạ giới
    Sao chọn ao anh, cởi bỏ xiêm y, khoe dáng xuân phơi phới?
    Khi anh bâng khuâng lại bay hết về trời?!

    Ơi này các em ơi
    Ơi lũ bướm tiên chập chờn dắt anh vào cõi Thiên Thai
    Sao còn bắt anh quay về chốn trần ai
    Để anh sống lạc loài như hai chàng Lưu, Nguyễn?

    Này Vân, này Thảo, này Huyền…
    Anh Đồng Tử chờ em nơi bãi cát
    Sao chẳng làm Tiên Dung quây tấm màn khao khát
    Và cắm lều ở lại ngàn đêm?

    Này Hoa, này My, này Hiền,…
    Đừng làm Mỵ Nương nằm trên núi mà mơ về biển nữa!
    Hãy nghe anh - con gà chín cựa
    Gáy thâu đêm bên cửa sổ phòng em.

    Này Trinh, này Thanh, này Lý,… các em
    Đừng Chức Nữ bên sông khóc lóc
    Để anh làm Ngưu Lang thổn thức
    Đợi quạ bắc cấu vượt sông Ngân!

    Ơi Hồng, này Huyền, ơi Vân,…
    Nếu chiều nay các em lại về ao anh tắm
    Anh sẽ làm nông phu dũng cảm giấu đi đôi cánh
    Giữ riêng ­em làm thôn nữ suốt đời…
    Này các em duyên dáng của anh ơi
    Sao nỡ để anh ngày đêm mong đợi thế
    Hãy vượt trùng khơi , vượt ngàn sóng bể
    Đến với anh đi lãng mạn kẻ trần gian
    Mang cho anh những cảm giác thiên đàng
    Để cho anh khỏi bẽ bàng nơi trần thế
    Nhưng tìm hoài ở trần tiên nơi quạnh quẽ
    Có thấy Hồng ,Huyền ,Vân ,Lý ....gì đâu
    Hay là ta lùi lại hẳn...kiếp sau
    Để đặt tên cho các nàng tiên thành:
    HỒNG, HUYỀN ,VÂN ,LÝ,
    À.. cả THANH, HOA THẢO , MY ..
    Và ....chi chi nữa nhỉ
    Mới đọc tên các nàng thôi tâm trí cũng rã rời
    Hay là chỉ một tên cũng đủ HN ơi!!!!!!!!!!!!!

    Đừng giận RV nghe ,ai bảo HN tham ...thì thâm ...mà
    Last edited by redriver; August 17th, 2010 at 09:57 AM.

  6. #1446
    Họ tên
    Nguyễn Thị Giang
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    447
    Rep Power
    77
    Cảm ơn / Thích

    Default

    HN ơi, chủ đề này gọi là chủ đề THAM LAM ah? MS cũng thấy hoa hết cả mắt, ù hết cả tai, HN dọa nhau ghê quá
    MS ngoan ngoãn thế này làm sao mà tham gia cho được ?

  7. #1447
    Họ tên
    Nguyễn Bình Minh
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    482
    Rep Power
    81
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by mimosa View Post
    HN ơi, chủ đề này gọi là chủ đề THAM LAM ah? MS cũng thấy hoa hết cả mắt, ù hết cả tai, HN dọa nhau ghê quá
    MS ngoan ngoãn thế này làm sao mà tham gia cho được ?
    Bé ngoan ơi em cứ làm thơ đi
    Tiên chẳng nghe đã có người hạ giới
    Thơ em hay thì bao người ngóng đợi
    Đâu cứ phải ...tham lam ,lấn tới ...thơ mới hay

  8. #1448
    Họ tên
    Nguyễn Sơn Tùng
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Jul 2009
    Bài viết
    357
    Rep Power
    70
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by mimosa View Post
    HN ơi, chủ đề này gọi là chủ đề THAM LAM ah? MS cũng thấy hoa hết cả mắt, ù hết cả tai, HN dọa nhau ghê quá
    MS ngoan ngoãn thế này làm sao mà tham gia cho được ?

    Bé ngoan ơi em cứ làm thơ đi
    Tiên chẳng nghe đã có người hạ giới
    Thơ em hay thì bao người ngóng đợi
    Đâu cứ phải ...tham lam ,lấn tới ...thơ mới hay


    Trời! HN bị tấn công kinh quá Thế này thì có cùng bè đảng ST cũng chưa biết cứu đai ca kiểu gì được đây À mà chủ đề của HN ra kì này sao khó quá ta , Như mms nói là Tham lam à

  9. #1449
    Họ tên
    Trần Việt Dũng
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    May 2009
    Bài viết
    1,097
    Rep Power
    149
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Chủ đề của kỳ: Những chuyện thần tiên, cổ tích trong đời.

    Bao nhiêu nàng tiên đi qua mà chả có ai chịu dừng lại với HN, đang tự nhủ lòng phải dũng cảm "giấu cánh" của một nàng đi để có một nàng riêng trong đời! thật ái ngại cho HN quá!
    Thế mà không biết RV cảm thụ thơ ra sao lại thành HN tham lam, lấn tới thế?!
    Cái này gọi là "dùng bụng nữ nhi để đo lòng quân tử'' đây!
    Anh như loài tằm nhỏ
    Một đời dệt tơ quanh!





  10. #1450
    Họ tên
    Nguyễn Bình Minh
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    482
    Rep Power
    81
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by Hanoian View Post
    Chủ đề của kỳ: Những chuyện thần tiên, cổ tích trong đời.

    Bao nhiêu nàng tiên đi qua mà chả có ai chịu dừng lại với HN, đang tự nhủ lòng phải dũng cảm "giấu cánh" của một nàng đi để có một nàng riêng trong đời! thật ái ngại cho HN quá!
    Thế mà không biết RV cảm thụ thơ ra sao lại thành HN tham lam, lấn tới thế?!
    Cái này gọi là "dùng bụng nữ nhi để đo lòng quân tử'' đây!
    Nữ nhi đây HN ơi ,Trình độ cảm thụ thơ hơi bị ''kém'' nên đã hình dung ra một HN đứng bơ vơ , lẩm nhẩm đọc tên các nàng ...gì gì đó đã ''đi qua'' đời HN mà HN chẳng quơ được nàng nào thật khổ cho HN . Sao HN không chọn một nàng thôi thì ''túm'' được ngay mà .Tại vì HN tham nên mới bị như vầy .Thiệt là ông trời có mắt đó nghen

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện có 8 người đang xem chủ đề này. (0 Thành viên và 8 Khách viếng thăm)

Tags for this Thread

Đánh dấu

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •