Page 143 of 186 FirstFirst ... 4393133141142143144145153 ... LastLast
Results 1,421 to 1,430 of 1859

Thread: Quán Thơ 1

  1. #1421
    Họ tên
    Nguyễn Bình Minh
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    482
    Rep Power
    81
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by Hanoian View Post
    Ai đến như là em


    Em là nguồn cơn
    Cho bầu trời xanh thắm
    Em là ngày nắng
    Bừng lên giữa mùa đông
    Em là cơn giông
    Lật tung quá khứ
    Em là vũ trụ
    Bí ẩn không cùng.

    Bụt hiện ung dung
    Báo anh ngày em đến
    Anh bồi hồi chờ em nơi điểm hẹn
    Lòng tự hỏi lòng em sẽ là ai?


    Là ai là ai mắt phượng mày ngài?
    Là ai là ai bầu trơì xanh thắm?
    Là ai tươi vui mắt như giọt nắng?
    Là ai nồng nàn ùa đến như giông?!

    Đầy đường người đi đông
    Anh đứng nơi điểm hẹn
    Nhìn người đi người đến
    Ai sẽ là em đây?
    HNơi, HN viết ai của HN như thế này , ngộ nhỡ ai của HN không đúng như HN hình dung thì không khéo là ''Ai'' không dám xuất hiện đâu nhaBài này của HN đem phổ nhạc được đó .Hn thử làm đi nha , những âm hưởng và ngôn từ làm cho câu thơ của HN như có nhạc trong đó .Đọc lên ai cũng thấy mình muốn được là ai đó nghen. Nếu không phổ nhạc được thì HN bán bản quyền cho RV viết nhạc giùm cho
    Last edited by redriver; August 9th, 2010 at 11:29 AM.

  2. #1422
    Họ tên
    Nguyễn Bình Minh
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    482
    Rep Power
    81
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Ai

    Ai năm ngoái còn dụt dè e thẹn
    Dáng xinh tươi bẽn lẽn ngó sau rèm
    Tuổi trăng tròn ấp e vừa đến
    Cho bao người ao ước đợi chờ em

    Xuân năm ngoái ai còn theo chân mẹ
    Nũng nịu đòi chiếc nhẫn bé đeo tay
    Rồi chân sáo nhảy nhót đùa vui vẻ
    Khúc khích cười rộn rã tuổi thơ ngây

    Ngơ ngác nào bỗng vụt đến chiều nay
    Xe đến đón ai hoa bay đầu ngõ nhỏ
    Ai khóc não nề để cho ai vò võ
    Hoa rụng lìa cành hoa bé nhỏ bơ vơ

    Ai có ngờ chỉ một thoáng ngây thơ
    Ai đã làm cho ai say đắm thế
    Nếu biết rằng ai chẳng còn nhỏ bé
    Hoa chẳng rụng bơ vơ lặng lẽ buổi chiều tà

    Ai khóc cho ai hay ai khóc cho ta

  3. #1423
    Họ tên
    Nguyễn Thị Giang
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    447
    Rep Power
    77
    Cảm ơn / Thích

    Default

    TÌNH YÊU CÓ KHI ...

    Tinh yêu có khi là giấc mơ xa
    Chợt ghé chân trước nhà
    Bóng ai chưa kịp nhớ
    Hình đã vội phôi pha.

    Tình yêu có khi là một đóa hoa
    Sáng nay
    Bên góc vườn lạ lẫm.
    Chiều rũ xuống vì những nụ hôn cháy bỏng
    Rã rời, tàn phai.

    Tình yêu dẫu có khi là chim lẻ bóng
    Vẫn chấp chới bay
    Vời vợi trong cõi này
    Một miền khát vọng
    Last edited by mimosa; August 9th, 2010 at 05:20 PM.

  4. #1424
    Họ tên
    Nguyễn Thị Giang
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    447
    Rep Power
    77
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Nếu biết rằng ai chẳng còn nhỏ bé
    Hoa chẳng rụng bơ vơ lặng lẽ buổi chiều tà

    RB ơi , yêu thế , ai ơi

  5. #1425
    Họ tên
    Nguyễn Thị Giang
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    447
    Rep Power
    77
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by redriver View Post
    Ai

    Ai năm ngoái còn dụt dè e thẹn
    Dáng xinh tươi bẽn lẽn ngó sau rèm
    Tuổi trăng tròn ấp e vừa đến
    Cho bao người ao ước đợi chờ em

    Xuân năm ngoái ai còn theo chân mẹ
    Nũng nịu đòi chiếc nhẫn bé đeo tay
    Rồi chân sáo nhảy nhót đùa vui vẻ
    Khúc khích cười rộn rã tuổi thơ ngây

    Ngơ ngác nào bỗng vụt đến chiều nay
    Xe đến đón ai hoa bay đầu ngõ nhỏ
    Ai khóc não nề để cho ai vò võ
    Hoa rụng lìa cành hoa bé nhỏ bơ vơ

    Ai có ngờ chỉ một thoáng ngây thơ
    Ai đã làm cho ai say đắm thế
    Nếu biết rằng ai chẳng còn nhỏ bé
    Hoa chẳng rụng bơ vơ lặng lẽ buổi chiều tà

    Ai khóc cho ai hay ai khóc cho ta
    Rụt mà phải không RB ?

    Bài thơ đem lại thật nhiều cảm xúc, kiểu như bài này, HN sẽ rung rinh lắm, MS đoán thế

  6. #1426
    Họ tên
    Nguyễn Thị Giang
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    447
    Rep Power
    77
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by Hanoian View Post
    Ai đến như là em


    Em là nguồn cơn
    Cho bầu trời xanh thắm
    Em là ngày nắng
    Bừng lên giữa mùa đông
    Em là cơn giông
    Lật tung quá khứ
    Em là vũ trụ
    Bí ẩn không cùng.

    Bụt hiện ung dung
    Báo anh ngày em đến
    Anh bồi hồi chờ em nơi điểm hẹn
    Lòng tự hỏi lòng em sẽ là ai?


    Là ai là ai mắt phượng mày ngài?
    Là ai là ai bầu trơì xanh thắm?
    Là ai tươi vui mắt như giọt nắng?
    Là ai nồng nàn ùa đến như giông?!

    Đầy đường người đi đông
    Anh đứng nơi điểm hẹn
    Nhìn người đi người đến
    Ai sẽ là em đây?
    Thật thơ và lãng mạn quá đi HN.
    Chỉ có điều đúng như RB viết, nếu mà thế này thì e từ giờ về sau chẳng có AI dám hiện ra cho HN nữa đâu

  7. #1427
    Họ tên
    TTT
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Nov 2009
    Bài viết
    189
    Rep Power
    50
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Bâng khuâng nỗi nhớ
    Ngơ ngẩn ngóng trông
    Thu gầy trút lá
    Buồn lan mênh mông

    Hồn bay theo gió
    Về chốn mông lung
    Tìm ai nơi đó
    Một cõi hư không

    Ai là ảo ảnh
    Cuốn hút hồn tôi
    Lang bang suốt đời
    Tìm trong hư ảo
    Take it easy. Let's simplify the life

  8. #1428
    Họ tên
    Nguyễn Sơn Tùng
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Jul 2009
    Bài viết
    357
    Rep Power
    70
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Chà chà , ST mới đi xa có mấy ngày mà nhiều AI hay quá .Đến phiên MMS hay NHOC hay HN làm chủ quán nhỉ .

  9. #1429
    Họ tên
    Nguyễn Bình Minh
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    482
    Rep Power
    81
    Cảm ơn / Thích

    Default

    CHÔT

    Quán thơ vắng vẻ
    Sao chẳng có ai
    Thấy đời buồn tẻ
    Sáng tối thở dài

  10. #1430
    Họ tên
    Trần Việt Dũng
    Đến từ
    Hà Nội
    Tham gia
    May 2009
    Bài viết
    1,097
    Rep Power
    149
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Quote Originally Posted by redriver View Post
    HNơi, HN viết ai của HN như thế này , ngộ nhỡ ai của HN không đúng như HN hình dung thì không khéo là ''Ai'' không dám xuất hiện đâu nhaBài này của HN đem phổ nhạc được đó .Hn thử làm đi nha , những âm hưởng và ngôn từ làm cho câu thơ của HN như có nhạc trong đó .Đọc lên ai cũng thấy mình muốn được là ai đó nghen. Nếu không phổ nhạc được thì HN bán bản quyền cho RV viết nhạc giùm cho
    Cảm ơn gợi ý của RV! HN biết phổ nhạc cho thơ nhưng sẵn sàng nhượng bản quyền cho RV vì muốn được nghe lại bài thơ trong một giai điệu tươi vui trong sáng hơn!
    Anh như loài tằm nhỏ
    Một đời dệt tơ quanh!





Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đang xem chủ đề này. (0 Thành viên và 1 Khách viếng thăm)

Tags for this Thread

Đánh dấu

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •