Quote Originally Posted by tshlam View Post
Haha, chắc bác gặp hình ảnh đó nhiều quá nên bị ám ảnh đâm ra có thành kiến với bachata chăng?
"Chấp nhận Bachata là món giao tiếp thì nó chỉ phù hợp với giới trẻ và các bậc tiền bối khiêu vũ" ý bác là sao nhỉ? Đã là giao tiếp thì cũng phải chia khu vực như vậy ạ? Sao mình ko khiêu vũ theo cách mình hay giao tiếp hằng ngày?
Gặp người lớn tuổi : tôn trọng, gặp người nhỏ tuổi thì dìu dắt hơn, gặp người bằng vai phải lứa thì tùy cấp độ thân quen mà giữ khoảng cách? Còn nếu là mối quan hệ khác ... thì sẽ rất khác......
Bác đem vợ/chồng ra để phản chứng thì em chịu thua rồi. Dance là ngôn ngữ cơ thể dù bất kỳ điệu nào, nếu một người ko hiểu khiêu vũ thì kiểu nào cũng là Touch, là Hold là đụng chạm , chẳng ai hết mình trong tình huống đó được đâu.
Theo chữ ký của bác thì Dance: ngôn ngữ cơ thể của cảm xúc và sự vô tư , mà bác cứ nhắm vào Bachata mà nói về dục vọng thì bác làm vậy thì còn vô tư được nữa ko?
Đồng ý với Lam là chúng mình nhảy và cảm nhận các điệu nhảy một cách vô tư. Nhưng theo mình ngôn ngữ cơ thể cũng như ngôn ngữ khác có thể được diễn đạt theo nhiều lối: lịch sự, văn vẻ, hay dân dã, thông tục... Nếu vậy thì Rumba dễ được cảm nhận là nghệ thuật hơn. Mình hiểu giao tiếp mà LaCum nói dành cho giới trẻ và bậc tiền bối KV phải chăng là: chỉ những đối tượng này mới có khả năng diễn đạt bachata như một nghệ thuật??? Còn những hình ảnh mà bạn í nhìn thấy nhảy bachata ở các đối tượng khác như mô tả thì khó cảm nhận là nghệ thuật mà dễ bị liên tưởng khác đi??? Cũng như vậy nếu TH biểu diễn ở sân khấu trường mình cho các thầy cô xem trong số khán giả có 1 ông đồng nghiệp là ông xã, TH có thể k hết mình với điệu nhảy Rumba như Lam nói thì TH cũng sẽ cố gắng biểu diễn cho gần với Rumba nhất và mọi người đều công nhận nghệ thuật KV là vậy. Thế còn bachata??? chắc LAm k khuyên TH biểu diễn điệu này chớ???