Khiêu vũ trong công viên Sài Gòn
Trong tiếng nhạc dập dìu, ánh đèn đường lấp lánh, từng cặp đôi say sưa điệu nhảy chacha, samba, puttong... làm cho không gian tại công viên Gia Định, đường Hoàng Minh Giám, quận Gò Vấp, TP HCM, càng trở nên rộn ràng.
Hàng trăm khán giả qua đường chăm chú nhìn ngắm và vỗ tay tán thưởng các cặp nhảy. Những cặp trai gái đi dạo trong công viên cũng nán lại để thưởng thức màn biểu diễn miễn phí của những vũ công không chuyên. "Sàn nhảy" lúc du dương điệu nhạc cổ điển nhẹ nhàng, lúc lại bốc lửa trong điệu nhảy samba, khiến không khí công viên hào hứng và thơ mộng.
Hoạt động này thường diễn ra vào buổi chiều tối, thu hút người tham gia của khoảng 3-4 câu lạc bộ. Thành viên không chỉ có những đôi trai thanh gái tú, mà cả những người trung tuổi, người già, trẻ con. Không phải chỉ có nam nữ nhảy cặp với nhau mà còn có cả những người đồng tính, thậm chí mẹ con... Bởi họ xem đây như chơi thể thao thay thế các môn dưỡng sinh khác.
Chị Đinh Thị Thanh, chủ một câu lạc bộ khiêu vũ tại đây cho biết, câu lạc bộ của chị đã hoạt động được hơn 4 năm nay. Trước đây, nó được thành lập bởi vũ công Đinh Văn Du, trưởng câu lạc bộ khiêu vũ của 29 quận trong thành phố.
Tối các ngày trong tuần, thành viên trong câu lạc bộ khiêu vũ của chị Thanh đều ra công viên Gia Định tập. Mỗi thành viên chỉ nộp 20-30 ngàn một tháng là có thể đến đây tham dự và học nhảy. "Thu mỗi người vài chục, nhưng thực ra thì cũng chẳng ép buộc, ai thích góp bao nhiêu thì góp, tiền của các thành viên cũng chỉ đủ bảo trì sữa chữa máy nhạc. Mọi người ra đây sinh hoạt vui là chính", chị Thanh nói.
Chị Thanh chia sẻ, đây là một môn nghệ thuật rất tốt cho sức khỏe, có thể giảm các bệnh như huyết áp, tim mạch, thấp khớp... Không chỉ đến đây để khiêu vũ, câu lạc bộ của chị còn tổ chức các buổi giao lưu văn nghệ, trò chơi giữa các thành viên vào những tối chủ nhật hoặc các ngày lễ tết. Chính vì vậy các thành viên trong câu lạc bộ này càng gắn bó với nhau hơn.
Còn chị Hà Anh, một thành viên của câu lạc bộ cho biết, chị là một người buôn bán ở Tân Bình. Trước kia chị thường ra công viên này tập thể dục và đi bộ. Nhìn mọi người khiêu vũ hay quá cũng hiếu kỳ đứng xem, rồi quyết định tham gia. "Lúc đầu ngại lắm, tự nhiên ra giữa đường mà nhảy nhót, mọi người nhìn cũng ngượng, nhưng dần quen rồi thấy mê lắm. Cả ngày đi làm mệt mỏi ra đây khiêu vũ thấy người khỏe lên và rất sảng khoái, thân hình cũng eo ót hơn", chị Anh hồ hởi.
Cách không xa câu lạc bộ của chị Thanh, cũng trong khuôn viên này anh Nguyễn Tuấn Anh cũng đang say sưa tập cho các thành viên. "Ngày trước, tôi đi bộ nhưng thấy rất mệt nên chuyển sang môn khiêu vũ, khỏe và thích thú lắm. Thực ra, tôi cũng không phải là một vũ công chuyên nghiệp gì chỉ vì đam mê nên thành lập câu lạc bộ cho mọi người cùng tham gia", anh Tuấn Anh thổ lộ.
Dưới đây là một số hình ảnh khiêu vũ trong công viên:

Các vũ công không chuyên say sưa trong điệu cha cha.
Đánh dấu