Bạn nói đúng đó ,nhưng đây là câu lạc bộ khiêu vũ "lành mạnh" "khoẻ " .Lên người ta không cấm chụp hình :)
Printable View
Công nhận bác Chali phong độ thiệt ,thanh nhiên theo không kịp .Gần sáng mà còn thức post hình ảnh cho mọi người .Em về lăn queo ngủ luôn tới sáng :)
Nhìn hình chụp mà thấy iu Papa quá. Mọi người về lo chui vào giường ngủ còn Chali vẫn cặm cụi làm việc cho đàn con. Đúng là "công cha như núi Thái sơn". Chali là 1 mẫu người đàn ông lý tưởng. Nền nếp, kỷ luật nhưng cũng rất lãnh mạn, galant và nhiều tài lẻ. Ngưỡng mộ, ngưỡng mộ.:hi::hi:
Đúng là bánh canh Cầu Bông nhưng không phải chỉ có càng ghẹ mà nguyên con ghẹ và chả nên mọi người ăn rất hào hứng. Trước đó mọi người đã phải tranh nhau từng chiếc ghế, chỗ ngồi vì đông nghẹt. Chẳng có mem nào mắc cỡ , e ngại gì cả. Tay và miệng hoạt động hết công sức.:D
Xin chào cả nhà! moi hôm chỉ nghe trộm thôi nhưng hôm nay vui quá chịu hết nổi rồi phải ló đầu ra mà cám ơn cả nhà ta nhìu nhìu lắm. Hì...mình thấy Bị nhỏ đi vài tuổi rồi. Kiểu này chị Phượng làm ơn lên chương trình đi Cần Thơ mau mau nhé.
Cảm ơn papa nhiều lắm ạ, bác chọn những tấm ảnh thật là mĩ miều không ah, vừa buồn cười vừa..mắc cỡ.:blush:, có lẽ bác chali nên đặt tên cho bức ảnh là " câu chuyện về những con ghẹ" , em gặm ghẹ sung quá nên không làm kiểu để bác chụp. Lúc ăn nhớ lovedance nhất à nha, nàng ý vô tư bảo "tô của em đâu có nguyên con ghẹ đâu, em đếm thấy có....2 cái càng thôi à" :crazy:, thì ra lovedance tưởng 1 con ghẹ có...4 cái càng.
Vào sàn thì vui khỏi chê, nhảy tưng bừng hoa lá hẹ, free style luôn, mổi người một kiểu nhất là phần disco. Mga bình thường trông nhút nhát hiền khô thế mà nhạc dicsco quậy khỏi chê, đủ mọi điệu nhảy, cả hiphop, bachata, bebop, jive làm túi bụi đến khi nhạc ngưng mới thôi, 2 cái chân muôn rụng luôn.:happy69:
Có lẽ đã khuya nên phải đi về nếu không chắc phải nhảy đến khi người ta kết thúc mới về cả nhà nhỉ. Nhiều khi cũng thấy éo le cái sự đời, mọi người chào nhau ra về, ai cũng dặn dò "tụi em bám theo nhau về cẩn thận không lạc đường nguy hiểm nhé", iem thì rất tự tin vì có anh tài xế rành đường Sì Gòn lắm, thế là miệng cứ kếu to "mọi người ơi theo mình nha, cứ theo sau mình nè", thế nhưng anh tài lấy xe lâu quá mọi người cứ chạy từ từ trước đợi, ai dè anh chàng chở mình dzọt một phát quẹo sang bên phải trong khi mọi người đang quẹo đường....bên trái!:((, mà đường đó lại lên cầu nên không quay lại được, anh chàng bảo "tại tối quá nên mắt anh...bị hoa".
Cuối cùng mình về trể nhất nhà luôn, nhưng cả bọn về nhà an toàn và vui vẻ, cảm ơn Hội HCMC đã tiếp đón tụi em chu đáo, nhiệt tình ạ. :hi:
;))Hoan nghênh cả Hội mình tập Bachata tập thể tiện tập luôn Chacha, Samba và Jive tập thể nữa nha. Có dịp đi sàn chơi hoặc đi Cần Thơ sắp tới ra mắt vũ đoàn nhà mình luôn.
Cô nương Lam nhà mình có phong cách dance rất riềng khiến mình phải ngắm nhìn hoài. Ấn tượng nhất là khi nàng ta nhắm mắt để tận hưởng cảm giác được bay bổng trong vũ điệu V-WALTZ cùng Bác Trân. ;))Thật là ngường mộ quá đi!
PHCM cũng thích đi Cân Thơ lắm. Thienvandongdao + partner, anh em dammedancesport là các HLV ở Cần Thơ rất chân chất, dễ thương. Sóc Trăng có anh Sáu đẹp trai hiền lành như đếm. Gia Lai có Dũng.... Ấy dà 2012 mình làm tour đi các Tỉnh dài dài...cho biết hết các miền đất nuớc.
Biểu quyết 2 tay, 2 chân lun là tụi mình sẽtập chung vài vũ điệu với figures đơn giản để nhảy tập thể với nhau hén. Những người khác thấy vui cũng có thể nhập vào dễ dàng.
:((Không đc tham gia với cả nhà, tiếc hùi hụi :((. Mà đợt tới không dám đi Cần Thơ nữa đâu vì bỏ học nhiều quá rồi, đằng nào cũng chết :((
Món bánh canh ghẹ nhìn ngon quá mà tiếc là em bị dị ứng không ăn được huhuhu
"Ăn cây nào, rào cây đó" !
Con cứ lo kế hoạch cho ngày chủ nhật 27-11 đón tiếp đoàn BH thật hoành tá tràng, chuyến giao lưu Cần Thơ tính sau một bước.
Việc học của con papa và mama sẽ tính hộ con,đừng lo nhé.
Đằng nào cũng chết thì: thà chết trên sàn nhảy còn hơn chết trên giường bệnh con à.
Tối nay 21/11, HN đã đến sàn "khiêu vũ thể thao" Hạnh Phúc, một sàn theo giới thiệu là đẹp nhất Cần Thơ ở thời điểm hiện tại, để thám thính cho kế hoạch ăn chơi nhảy múa của quân ta, sau đây là một số ghi nhận về sàn này:
Diện tích: khoảng 150m2, nhưng đáng tiếc là lại bị chênh độ cao nên sàn chia thành 2 khu vực, khoảng 100m2+50m2 (quân ta nếu có đến thì chú ý, trong ánh đèn màu mờ tỏ nếu di chuyển bốc quá là dễ bị vấp ngã vì nhìn nhầm), mặt sàn lát gỗ tiêu chuẩn khá đẹp (nhưng vì thế mà sẽ hơi trơn nếu đi giày chuyên dụng). Số lượng người chơi không đông lắm, chủ yếu chơi khiêu vũ giao tiếp sa-lông dù bảng ngoài cửa ghi là CLB khiêu vũ thể thao, nét tích cực là có nhạc Samba, Bachata, Mambo (riêng Mambo thì có bật nhạc lên nhưng không có người nhảy nên DJ lại chuyển điệu khác), không thấy có nhạc Slowfox, Quickstep, Jive (chỉ có Twist). Nhạc Việt Nam (nhạc tour) được sử dụng nhiều.
Vé vào cửa 30K gồm cả nước giải khát.
Đ/c: Lầu 9, tòa nhà Hòa Bình, đường Phạm Ngọc Thạch.
:D
P/s: Nếu kế hoach không đổi, 3,4 và 5/12 HN sẽ từ Tây Ninh về Biên Hòa, sẽ cố gắng bố trí về thăm sào huyệt Phan Đăng Lưu, hy vọng sẽ được gặp đầy đủ các anh hùng hảo hán tại đó, và ngày còn lại mong gặp bạn bè BH.
:-/ Ơ, con tưởng CN vừa rồi 2 Hội BH-HCM gặp nhau rồi thì 27.11 các bạn BH không lên SG nữa chứ ạ?
Nếu mà các bạn BH lại lên nữa thì còn gì bằng? \:D/ Con sẽ nhờ má tư vấn cho vài dịa diem để tập trung...ăn chơi rồi dựng plan luôn :))
P/s: việc học thì pa má có lo thế nào con cũng ngại thầy giáo và tiếc giờ học lắm ạ, nên nếu tuần sau nữa có đi Cần Thơ con xin...cáo mặc dù tiếc lắm :((. Không đc đi chơi thì chết 1 nửa tâm hồn, đi thì chết nốt 1 nửa vì ...tiếc giờ học :((Iem thấy cả nhà mình vui là iem vui roài :first: - e thì tiếc khủng khiếp ý:((, cảm ơn anh Hai ạ
Cả nhà ơi! nếu anh HN trong mấy ngày này có thể ở BH và SG, sao cả nhà mình không tụ tập để "rủ rê" anh HN nhập cuộc nhẩy?
1. Hoặc là Hội SG sẽ về BH
2. Hoặc là Hội BH sẽ lên SG
3. Hoặc là cả 2 Hội sẽ tổ chức đi Vũng Tàu
P/s: nhưng chắc nietban chỉ tham gia đc nếu có kế hoạch thứ 4: đó là từ chiều đến tối thứ 7 hoặc CN :(( (phải không pa má ơi :(()
Cám ơn bác đi tiền trạm và cung cấp thông tin Cần Thơ. Nếu bác về Bến Tre mình cho bác số mobile của Tuấn cũng rất hiền lành dễ thương để bác tiền trạm Bến Tre luôn.
Bác có thể "bật mí" lịch đi tìm nàng thơ phương nam của bác cụ thể từng tỉnh/thành để Hội HCMC-BH tìm cách ráp nối nhau lên lịch ăn chơi đông vui với bác? Việc thăm sào huyệt số 8 Phan Đăng Lưu thì quá đơn giản. Các tối 2,3,4,5,6,7... đều sáng đèn. Bác cũng có thể tham gia giao lưu với học viên hội viên chiều Chủ nhật nữa. =D>=D>
Các mem Biên Hòa giữ sức đón Hanoian, khoan "phung phí" tuần lễ 26-27/11 nhá?
Bữa nào thì phải nhờ đến 2 Hội trưởng réo còi rồi. Nếu không có chương trình off 26/11 thì chắc nhờ chị Phượng sắp xếp Lịch ở sào huyệt Phan Đăng Lưu, ̀mình và Trúc Bình hoặc cùng partner sẽ cố gắng lên tập cùng các bạn nhé! trước khi đi Cần Thơ ha.
@lovedance99: đi công tác ở Sing tiện thì ghé tham quan hội thi dancesport rồi về kể cho chị biết với...hì..đỡ ghiền.
Sư huynh làm muội xấu hổ quá.
Đối với các điệu standard, mặc dù muội chưa được đi học bao giờ, nhưng bằng cảm nhân riêng muội thấy rằng mình chỉ mất tập trung 1s, lệch trọng tâm 1 mm sẽ khiến muội mất cân bằng.
Nhắm mắt chỉ là để định thần và tập trung vào bản nhạc để khiêu vũ thôi sư huynh ơi.
Tại vì em là chính là em
Tại vì anh chính là anh
Ôi những dancers của tôi!
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Vi-Em-Van.../ZWZCUU97.html
Hồi xưa lúc đọc Nobita phát hiện ra cậu ấy 1 biệt tài, chỉ cần đếm đến ba là Khò Khò
Ngày nay mọi người phát hiện ra ở em có "biệt tài": ngủ trong giai điệu, làm cho em thấy mình hạnh phúc quá.
Em quyết định đặt tên cho chiêu thức đó của mình là Khò Khò Steps ; với một cái tên bác học là Miên Thức ( Chiêu thức trong giấc ngủ)
Đội ơn cả nhà :hi:
Chiều Chủ nhật này Chali, Sonata, PHCM, ncxn, Huyền và mấy học viên tập dợt ở Sào huyệt đấy. Mem cố gắng duy trì lịch tập dợt chung cho bén chân, phản xạ nhanh. Học mà không thực hành không nhớ, không bén.
Khi nào trăng rằm lên được thì tập bachata tập thể tại sào huyệt luôn. Mình chưa học bachata, Salsa, Argentina tango bao giờ cả. Thấy mọi người nhảy vui mắt lắm.
Xin mọi người giúp giùm Nam với,mình đã đăng kí trên diễn đàn với nickname la namsoundmanDJ,email là nguyennhatthiennam@yahoo.com,mình đã đăng nhập được rồi nhưng lại không thể viết bài được.Mình nghe partner mình & trucbinh nói phải chờ Ban Điều Hành gửi mail xác nhận rồi mới trở thành thành viên chính thức,còn bây giờ đăng nhập được chỉ là nick ảo thôi.Mình chẳng biết phải vào đâu để hỏi nữa,đành vào topic này nhờ sự giúp đỡ của mọi người & Ban Điều Hành diễn đàn.Thấy Hội Forum HCMC & BiênHòa vui quá nên mình muốn tham gia cho vui,hehe...Mong mọi người nhiệt tình ủng hộ nha.Cám ơn tất cả mọi người ...:)
Việc đăng ký tài khoản trên diễn đàn ds.vn cũng giống như bạn đăng ký trên các diễn đàn khác thôi.
Phần việc cuối cùng của bạn là sau khi nhận được Email xác nhận việc bạn đăng ký thành công, bạn phải kích hoạt tài khoản của bạn từ đường link của diễn đàn được gởi trong mail. Việc này nhằm xác thực tính chính xác địa chỉ mail của bạn.
Từ lần thứ hai trở đi, bạn chỉ cần gõ đ.chi trang web trên trình duyệt; vào forum; (gõ username và password) là vào được ngay thôi.
Chúc bạn thành công!
Trường hợp không được nữa thì phải nhờ đến BQT can thiệp thôi.
Thông thường mail tự động gửi vào mail của bạn (xem luôn trong spam!)
Hoặc nó không gửi: thì khi đăng nhập nó có chức năng đại loại " gửi lại mail kích hoạt" click vào đó để nhận link kích hoạt!
Chú ý là một số mục không thể tham gia/viết bài nếu bạn chưa có bài viết nào (viết vào mục khác cho số bài được count >=10)
Liên hệ Admin/ban điều hành (kích vào những người có title " Điều hành viên") chọn gửi PM để nhờ người ta kích hoạt trực tiếp cho mình luôn.
ncxn
Bác Chali mấy hôm nay xông sáo phục vụ hai hội DS nhiệt tình quá xá, xin tạ lỗi với tất cả các bạn, năm nào vào dịp ngày nhà giáo 20/11 tớ cũng tất bật nhiều việc nên chẳng thể tham gia sinh hoạt cùng các bạn được. Tối thứ bảy vừa rồi thể theo lời yêu cầu tớ có đưa mấy người bạn đến phòng trà dancing H&M của ca sĩ Duy Quang, có gặp một chị học viên của CLB Bình Thạnh DS. Hôm đó ngày lễ, họ chơi tới sáng luôn làm hôm sau chủ nhật tớ hết pin, sạc không dzô nữa. Nhận được tin nhắn của chị Phượng nhưng cũng đành ngồi nhà chờ xem report của các bạn thôi.
Dzụ này hấp dẫn nha, mih thích những điệu nhảy tập thể vô cùng, mình có thể mang những điệu nhảy tập thể Disco, bachata, múa Lào...của HN để "gieo dắc" cho "các tín đố DS" trong Nam, há há, nghĩ đến đã sướng roài \:D/
Cái này con confirm nha, pa pa đúng là "tẩm ngẩm" nhưng rất quan tâm đến mọi người ... nhiều lúc phải giật mình vì không ngờ vẻ ngoài ...thì như vậy nhưng thực ra pa sống rất...tình cảm :blush:
chủ nhật vui quá mà thiếu mất chị nietban tiếc thật. có chị thì chắc hội mình sẽ còn nhiều tiếng cười giòn giã hơn hehe